PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật ký hành trình : Nha Trang - Vĩnh Hy - Đà Lạt



sakira
20-11-2014, 15:31
Xin chào mọi người. Đây là Nhật ký hành trình ghi lại chuyến đi từ Nha Trang - Vĩnh Hy-Đà Lạt từ ngày 28/10/2014-3/11/2014. Vì lần đầu trải nghiệm những cung đường nên cảm giác rất thích thú, muốn chia sẻ với mọi người. Đi từ biển Nha Trang, qua Cam Ranh, Phan Rang, leo Ngoạn mục, lên D'ran,tới Đà Lạt để lên Langbiang. Cuộc hành trình rong ruổi đầy rẫy những điều thú vị!
____________
Chuyến đi tuổi mới của tôi. Chuyến đi mà theo như anh bạn trong đoàn nói : "Tuổi trẻ ít ra phải một lần như này chứ". Hít căng tràn khí trời và sự tự do.Tôi lại thấy yêu đời, yêu người. Khi nào cần cứ quẩy lên thui.

Nhật ký hành trình - ngày xuất phát
Trước giờ đi 12h. Hai người trong nhóm ra ga để gửi xe máy ra Nha Trang, phương tiện sẽ theo chúng tôi suốt hành trình. Phí gửi xe Wave là 210k /xe.Thời gian gửi - nhận:24h.
22:00: Bắt đầu hành trình.
Cả nhóm lục tục khuôn vác mớ hành lý lên tàu sau khi ăn tối tại lotteria tại nhà chờ của ga.
Nào nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi.
Nhật ký hành trình - ngày 1: Nha Trang biển gọi.
5:30 am:tới Nha Trang,từ ga chúng tôi bắt taxi tới khu hotel hẻm 64bTrần Phú. Đây là khu hotel giá rẻ mà lại ngay sát biển, cách không xa tháp Trầm Hương.
Sau khi ổn định chúng tôi liên hệ ngay với bên dịch vụ lặn biển. Giá 550k cho dvtham quan 4 đảo và lặn 30'.
7:30am dạo quanh Nha Trang một tí tìm chỗ ăn sáng. Đồ ăn ở Nha Trang ko đc rẻ lắm (hơi mắc) mà nói chung ngon. Hề hề.
8:30am xe tới đón cả nhóm đến cảng Cầu Đá để từ đây xuất phát tourtham quan. Điểm đến đầu tiên là đảo Trí Nguyên, mất 70k một người để lên khu du lịch. Sau 4 năm quay lại, đảo trí nguyên nay đã là của tư nhân nhưng lại xuống cấp trầm trọng, những hồ lộ thiên nuôi cá, rùa từ trong vắt nhìn thấy đáy nay đục ngầu như hồ Hoàn Kiếm. Cả nhóm rất thất vọng với những gì đc thấy nơi đây. Quá đắt và quá chán.
Chưa hết 30'tham quan, chúng tôi đã lên tàu để đến với điểm kế tiếp. Hòn Mun. Cả nhóm đx chuyển qua tàu chuyển tiếp,tàu cập bến nhà bè nổi, mặc đồ lặn và bắt đầu chuyến thám hiểm đại duơng ngắm rặng san hô kì thú. Dù lặn không tuân đúng đủ quy trình lặn nhưng nhân viên ở đây khá cởi mở và nhiệt tình,thêm nữa cả nhóm đều biết bơi nên không quá lo lắng.
Tất cả đều rất hài lòng với kết quả buổi "lai dắt" ngó san hô dưới biển ^^. Tuy nhiên, người làm du lịch ở đây chưa có ý thức bảo vệ môi trường biển lắm. Nhìn những dãy san hô bị đạp, bẻ gãy, chết trơ vôi trắng đến đau lòng. Nha Trang ơi, sau này tới Nha Trang còn gì.
Trở lại với tour, 2 điểm đến còn lại chỉ là tắm biển và dv lên đảo thì khá đắt đỏ, chúng tôi quyết định ở lại cầu cảng để chụp hình tự sướng thay vì tốn 30k lên bãi tranh chỉ để tắm.
Kết thúc tour,tàu đưa chúng tôi về lại Nha Trang. Trên đường đi nhà tàu thết đãi du khách bằng bữa cơm trưa khá thịnh soạn. Không biết có phải do quá đói không mà all chúng tôi đều ăn ngon lành. Cơm ngon <3.
Đúng 4:00pm cả nhóm có mặt tại khách sạn. 2 thành viên sắp xếp đi ra ga lấy xe máy gửi hôm qua cho kịp giờ hành chính. 20k phí bốc dỡ nữa nhé.
Có xe rồi, dạo quanh Nha Trang buổi tối thôi. Ăn tối bằng món nem nướng nổi danh đã lâu. 35k một phần, no cành hông.
Ục ịch vác bụng nặng trịch theo hướng phạm văn đồng ra hòn chồng ngắm biển đêm :*