ngay_moi
17-11-2014, 13:49
Chào các bạn, tết Tây này mình muốn chinh phục em Ngã ba đặc biệt còn lại ở Việt Nam này (trước là Apachai), sẳn tiện ghé Lý Sơn thăm thú luôn, anh/chị/em/bạn nào có hứng thú thì tham gia với đoàn nhé, lịch trình củ tỉ như sau:
Ngày 0: Sài Gòn – Buôn Mê Thuột,
Tối 7h gửi xe máy từ Sài Gòn – người lên xe giường nằm thẳng tiến Buôn Mê Thuột.
Ngày 1 (1/1/2015): Buôn Mê Thuột – Pleicu (181 km)
Sáng, nhận xe, ăn sáng, thưởng thứ cà phê Tây Nguyên, thăm thú Buôn Mê Thuột.
Mục tiêu là tối đến được Pleicu nên lịch trình cụ thể chi tiết sẽ theo sự thống nhất của cả đoàn, chỗ nào đẹp là dừng lại chụp chẹt ))
Nếu đến sớm thì thẳng tiến lên Thác YaLy xinh đẹp đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa hồi còn nhỏ ngủ cạnh thác Yaly.
Ngày này có đi ngang biển Hồ tuyệt đẹp,
Ngày 2: Pleicu – Kontum (50km) – Pờ Y (80km) – TT Đăc Hà (30 km)
Lên đường đi Kontum – ăn sáng Kontum
Sau đó chinh phục Ngã Ba Đông Dương – 1 trong 2 ngã ba huyền thoại của Việt Nam, là nơi tiếp giáp của ba nước Lào – Việt Nam – Campuchia.
Chinh phục ngã ba xong quay lại thị trấn Bắc Hà để thoải mái hơn cho ngày 3, tối ngủ thị trần Đắc Hà.
Ngày 3: Đắc Hà - Măng Đen (70 km) – Quảng Ngãi (134 km) – chinh phục đèo Violak.
Ngày 3 xuất phát sớm từ Đắc Hà để đến Quảng Ngãi kịp tham quan,
Ghé Măng Đen – được mệnh danh là Đà Lạt của Tây Nguyên
Chinh phục đèo Vi ô Lắk.
Tối đến Quảng Ngãi – ngủ đêm Quảng Ngãi mua vé đi Lý Sơn
Ngày 4: Quảng Ngãi – Lý Sơn
Xuất phát sớm từ Quảng Ngãi đi cảng theo tàu ra Lý Sơn
Gửi xe máy theo ra Lý Sơn luôn, rong chơi Lý Sơn sáng đến Lý Sơn mua đồ Hải Sản để tối làm BBC
3h chiều theo tàu ra đảo bé, cắm trại nghỉ qua đêm luôn.
Ngày 5: Lý Sơn – Quảng Ngãi
Sáng quay lại đảo lớn, tham quan, chụp choẹt.
Theo tàu trở lại đất liền
6h tối gửi xe lên ô tô, người lên ô tô Sài Gòn thẳng tiến
8h sáng có mặt ở Sài Gòn đi làm bình thường, )
Chi phí củ tỉ:
Lần này ca sĩ lệ quyên và con trai trưởng của vương quốc Campuchia tiếp tục là nhà tài trợ chính nhé.
- Ăn chính: 10 bửa 800k (80k/người/bửa)
- Ăn sáng: 5 lần 150k (30k/người/bửa)
- Người chiều đi: 250k
- Người chiều về: 350k
- Xe chiều đi: 300k 1 người 150k
- Xe chiều về: 400k 1 người 200k
- Xăng 5 ngày: 400k (3 ngày đầu 100k/người, 2 ngày sau: 50k/người)
- Ngủ 4 đêm: 280k 70k/đêm/người
- Vé tàu Lý Sơn khứ hồi: 240k/người/2 chiều
- Gửi xe máy Lý Sơn khứ hồi: 100k/người.
- Các chi phí, vật dụng đồ dùng chung: 150k/người.
Tổng chi phí: 3070k, dự phòng tổng khoảng 3,2 triệu.
Do chuyến đi này phương tiện vận chuyển hơi đắc do gửi xe máy và khoảng cách xa.
Một số lưu ý:
- Vẫn như lần trước, lần này sẽ không tuyển tiểu thư, công tử luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, ưu tiên các anh/chị/bạn lớn tuổi (từ 91 trở đi), đã đi làm.
- Các vật dụng đồ dùng phượt sẽ thông báo đến các bạn chuẩn bị khi đi off.
- Cung này nặng đô, không dành cho những bạn không ham chơi, thích bàn lùi nhé,
Hẹn gặp tại chuyển đi, kaka
Mọi người liên hệ trực tiếp: Thắng – 0909.291019.
Lịch off sẽ được thông báo sau,
Trân trọng!
Ngày 0: Sài Gòn – Buôn Mê Thuột,
Tối 7h gửi xe máy từ Sài Gòn – người lên xe giường nằm thẳng tiến Buôn Mê Thuột.
Ngày 1 (1/1/2015): Buôn Mê Thuột – Pleicu (181 km)
Sáng, nhận xe, ăn sáng, thưởng thứ cà phê Tây Nguyên, thăm thú Buôn Mê Thuột.
Mục tiêu là tối đến được Pleicu nên lịch trình cụ thể chi tiết sẽ theo sự thống nhất của cả đoàn, chỗ nào đẹp là dừng lại chụp chẹt ))
Nếu đến sớm thì thẳng tiến lên Thác YaLy xinh đẹp đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa hồi còn nhỏ ngủ cạnh thác Yaly.
Ngày này có đi ngang biển Hồ tuyệt đẹp,
Ngày 2: Pleicu – Kontum (50km) – Pờ Y (80km) – TT Đăc Hà (30 km)
Lên đường đi Kontum – ăn sáng Kontum
Sau đó chinh phục Ngã Ba Đông Dương – 1 trong 2 ngã ba huyền thoại của Việt Nam, là nơi tiếp giáp của ba nước Lào – Việt Nam – Campuchia.
Chinh phục ngã ba xong quay lại thị trấn Bắc Hà để thoải mái hơn cho ngày 3, tối ngủ thị trần Đắc Hà.
Ngày 3: Đắc Hà - Măng Đen (70 km) – Quảng Ngãi (134 km) – chinh phục đèo Violak.
Ngày 3 xuất phát sớm từ Đắc Hà để đến Quảng Ngãi kịp tham quan,
Ghé Măng Đen – được mệnh danh là Đà Lạt của Tây Nguyên
Chinh phục đèo Vi ô Lắk.
Tối đến Quảng Ngãi – ngủ đêm Quảng Ngãi mua vé đi Lý Sơn
Ngày 4: Quảng Ngãi – Lý Sơn
Xuất phát sớm từ Quảng Ngãi đi cảng theo tàu ra Lý Sơn
Gửi xe máy theo ra Lý Sơn luôn, rong chơi Lý Sơn sáng đến Lý Sơn mua đồ Hải Sản để tối làm BBC
3h chiều theo tàu ra đảo bé, cắm trại nghỉ qua đêm luôn.
Ngày 5: Lý Sơn – Quảng Ngãi
Sáng quay lại đảo lớn, tham quan, chụp choẹt.
Theo tàu trở lại đất liền
6h tối gửi xe lên ô tô, người lên ô tô Sài Gòn thẳng tiến
8h sáng có mặt ở Sài Gòn đi làm bình thường, )
Chi phí củ tỉ:
Lần này ca sĩ lệ quyên và con trai trưởng của vương quốc Campuchia tiếp tục là nhà tài trợ chính nhé.
- Ăn chính: 10 bửa 800k (80k/người/bửa)
- Ăn sáng: 5 lần 150k (30k/người/bửa)
- Người chiều đi: 250k
- Người chiều về: 350k
- Xe chiều đi: 300k 1 người 150k
- Xe chiều về: 400k 1 người 200k
- Xăng 5 ngày: 400k (3 ngày đầu 100k/người, 2 ngày sau: 50k/người)
- Ngủ 4 đêm: 280k 70k/đêm/người
- Vé tàu Lý Sơn khứ hồi: 240k/người/2 chiều
- Gửi xe máy Lý Sơn khứ hồi: 100k/người.
- Các chi phí, vật dụng đồ dùng chung: 150k/người.
Tổng chi phí: 3070k, dự phòng tổng khoảng 3,2 triệu.
Do chuyến đi này phương tiện vận chuyển hơi đắc do gửi xe máy và khoảng cách xa.
Một số lưu ý:
- Vẫn như lần trước, lần này sẽ không tuyển tiểu thư, công tử luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, ưu tiên các anh/chị/bạn lớn tuổi (từ 91 trở đi), đã đi làm.
- Các vật dụng đồ dùng phượt sẽ thông báo đến các bạn chuẩn bị khi đi off.
- Cung này nặng đô, không dành cho những bạn không ham chơi, thích bàn lùi nhé,
Hẹn gặp tại chuyển đi, kaka
Mọi người liên hệ trực tiếp: Thắng – 0909.291019.
Lịch off sẽ được thông báo sau,
Trân trọng!