View Full Version : Xe độp - Đà Lạt - Sài Gòn , có một con đường gian khổ
nguyenhoangha
04-04-2011, 20:24
Đầu tháng 3/2011. Đang lang thang ở Quảng Nam bỗng nhận được điện thoại của VicTorPhùng "Bọn tao đang ngồi bờ kè cầu Công Lý nè, chú mày có tham gia độp vào ngày 16/3 này thì zề Xì Gòn khẩn trương ". Chao ôi em nghe mà tê đi hồi lâu, lâu lắm rồi không độp. Điện về hỏi gấu thì " Anh cứ lo xe đi còn đồ đạc cho độp ngày 15 em bay vào thăm anh rồi mang vào luôn" . Trời ơi trong lịch sử phượt của em lần đầu tiên được gấu ủng hộ quá nhiệt tình, vậy là ok, điện lại cho lão VicTor và em quyết định rút bớt lịch ở Buôn Ma Thuột để về SG sớm hơn dự định.
Về SG mò ra bờ kè đã thấy lão VicTor với Hoài Anh ngồi chờ sẵn. Lão nhìn em với vẻ mặt như từ trên trời rơi xuống. Chắc nghĩ thằng xứ Nghệ nói xạo cho zui nào ngờ nó chơi thiệt.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2669.jpg
Làm em cũng khó hiểu quá.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2671.jpg
Hoài Anh rất nhiệt tình cho mượn xe nhưng xe Hoài Anh size nhỏ không hợp dáng cao gầy của em, sau ra ông Long Phú Nhuận có cái xe vừa size "rất hợp với dáng em" nên em mượn luôn.
Được xe chạy một vòng "bệt" xem có em nào để chém gió nhưng không nên chạy ra cầu Phú Mỹ làm hàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2674.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2680.jpg
Thấy lòng thơ thới điện gấu với đứa cháu ra cho vui.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2715.jpg
Cầu Phú Mỹ trên bên dưới thuyền tấp nập quá, chưa khi nào lại yêu gấu như bây giờ, đó có phải là tâm trạng chung của mấy lão được vợ cho đi chơi không các bác nhỉ??
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2698.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2710.jpg
nguyenhoangha
04-04-2011, 20:43
Tối 16/3 cả bọn tập trung tại bến xe Thành Bưởi .11H30 xe chạy.Vé 150k cho người và 60k cho ngựa vị chi là 210k.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2717.jpg
Tới Đà Lạt 4h30. Khởi động chút xíu là lên đường luôn.
Lịch trình ngày hôm nay dạo một vòng Đà Lạt, cà phê Tùng + Phở Hiếu là hai món không thể thiếu xong đổ đèo Tà Nung, ra QL27 đi Đinh Văn xong lủi vô rừng Lâm Hà , Di Linh, tối cắm trại ngủ rừng.
Trưíơc lúc đi còn kịp làm hàng anh đồng hương Yên Thành tại bến xe Thành Bưởi, cái thói gặp gì cũng chụp của em đã thành cố tật mất rồi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5616.jpg
VictorPhung
05-04-2011, 07:47
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/map.jpg
Con đường Đà lạt - Sài Gòn "không giống ai" đã được chúng tôi chinh phục bằng xe đạp
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0001.jpg
Rất cẩn thận bác Hà đã làm một cái ID tìm trẻ lạc để đeo lên cổ
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0004.jpg
Loay hoay ràng đồ ở bến xe
Anh Hà còn ở SG, xin được mời anh chầu cafe ạh (xin cái cell phone của anh, để ới)
nguyenhoangha
05-04-2011, 09:00
Anh Hà còn ở SG, xin được mời anh chầu cafe ạh (xin cái cell phone của anh, để ới)
Thanks bạn Duhi , mình đang ở SG bạn ạ!!0977652965.
nguyenhoangha
05-04-2011, 09:17
Cả bọn lượn một vòng Hồ Xuân Hương làm hàng, hồ đã có nước chứ không trơ trọi như cung zich zắc mình đi năm ngoái.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2724.jpg
Rẽ vào khu Hoà Bình ăn sáng và uống cà phê.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2727.jpg
Phở Hiếu. Có thực mới vực được đạo quả không sai, cười không thấy trời đất lun.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2729.jpg
nguyenhoangha
05-04-2011, 09:27
Em cũng thấy lạ là hàng họ như vầy mà bảo hành có 3 năm là sao ta???? Nhất là độp xe ông nào ông nấy mặc quần có yếm nên nhìn ....oách lắm!!!he hhe....phải là " anh lúc tôi lắc " 60 năm vẫn chạy tốt chứ nhỉ???(xin bật mí :gấu em bảo thế!!)
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2730.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2731.jpg
Aưn xong rồi ...uống. Tới Cafe Tùng thì một người bạn của bác BM làm KL VQG BiDoop đã đứng chờ sẵn, bác ấy người Anh Sơn (Nghệ An), đồng hương với em.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2738.jpg
Cà fê ngon tuyệt, anh em lâu ngày gặp lại chuyện nở như ngô rang vậy. Bác KL mời anh em độp chầu cà fê nóng hổi khi tiết trời đang se lạnh làm em nhớ mãi, cảm ơn bádc nhiều lắm!!!
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2737.jpg
Mình cũng mê vụ độp này lắm, a e cho mình tham gia với, khi nào có phê pháo hay bia bọt gì ới mình phát mình có mặt liền .
nguyenhoangha
05-04-2011, 10:22
Cà ffe xong anh em tranh thủ vòng ra làm hàng ngay cây phượng tím gần chợ Đà Lạt rồi mới đi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2745.jpg
Có một độp thủ rất lãng mạn, cắm hoa phượng vô bình nước luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2749.jpg
Video cây phượng tím, công nhận tay máy BM quay video rất tốt.
http://www.youtube.com/watch?v=QMc30WTTCq8
nguyenhoangha
05-04-2011, 10:31
Ghé hàng xôi trước cổng chợ Âm Phủ mua xôi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2760.jpg
Chợ Âm Phủ.Đà Lạt có những địa danh nghe qua đã muốn....xỉu như Âm Phủ, Suối Vàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2762.jpg
Đang đứng chờ bác Huy mua xôi em tranh thủ làm hàng bỗng có một nhân vật lườm em một cái, em quay máy chỗ khác nhưng khi bác ấy quay đi em chộp liền, khà khà...hổng biết biên chế đơn vị nào mà nhìn ngầu quá..
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2759.jpg
Lại lên đường trực chỉ Tà Nung.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2764.jpg
Đang đi thì gặp lại anh đồng hương hôm chơi với em mấy ngày trên lễ hội cà phê, làm hàng chớp nhoáng chớ không để anh em chờ, đúng là gặp nhau như lính vào chiến dịch ngày xưa vậy.Anh ấy cũng là một tay máy loại cứng, nhà ở Dák Nong.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2765.jpg
Thanh Yên
05-04-2011, 20:00
Thật tuyệt vời, ngưỡng mộ các bạn quá, bao giờ thì mình đi theo được nhỉ:D
nguyenhoangha
05-04-2011, 20:34
Thật tuyệt vời, ngưỡng mộ các bạn quá, bao giờ thì mình đi theo được nhỉ:D
Bác cứ chuẩn bị đi , tháng 9 này hội này ra Tây Nghệ An 4 ngày xong dông Tây Bắc luôn, lúc đó mùa lúa chín ở Sa Pa đẹp lắm! Sẽ làm phiền bác đó nghe!!!he..he!!
VictorPhung
05-04-2011, 21:09
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0013b.jpg
Làm hàng
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0032.jpg
Dáng Hà cao cao gầy gầy
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0020.jpg
Cà pháo
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0031.jpg
Xôi bắp đêêêêê...
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0034.jpg
Đi ngang qua thác Cam Ly
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0036.jpg
Những con dốc đâu tiên
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0044.jpg
Vào đường 725, sẽ còn nhiều câu chuyện về con đường này
binhminhviet
05-04-2011, 23:24
Mình là mình kết mấy cái bài phóng sự của bác lắm, từ ngữ diễn đạt thì khỏi nói, cộng với hình ảnh chân thật, nhớ cái bài gì đi Buôn Mê Thuột của bác đọc mà mê mẩn. Hi vọng có nhiều ảnh cho chuyến đi này.
Sao ko thấy nút thanks để bấm nhỉ, hay tự vì mình xài chrome nên nó ko hiện ra (NO).
@binhminhviet: Bác viết thêm một bài nữa thì nút Thanks sẽ xuất hiện thôi ạ :D.
Không có nút thanks mà chỉ có nút...cảm ơn thôi.
binhminhviet
06-04-2011, 00:24
Không thấy nút cảm ơn luôn mới nói.
Dzậy em bó tay, hehe.
Em tiếp bác Hà nè.
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8415_6_7.jpg
Đâu đó giữa đèo Tà Nung
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8428_29_30.jpg
Cảnh vô cùng đẹp, đoạn này định chụp bác Hà đang xơi...xôi, nhưng bị gai mắc cỡ nó ghim vào chân, phải lết ra lề đường ngồi gỡ từng cái ra. Đạp lên tý nữa, cả bọn cùng gửi tình yêu vào đất, còn bác Victor thì gửi vào...đá nên cũng bị gai nó ghim luôn.
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8424_5_6.jpg
Và tấm này nữa
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8419_20_21.jpg
Hoa ban trắng khoe sắc
Bác Hà tiếp nha...(c).
Đây là thứ hai, bản thân tôi đổ đèo Tà Nung bằng xe đạp! Chuyến đi trước, độp tử 442 đã đổ con đèo này về Đức Trọng, hội quân cùng nhóm Zic Zac tại đầu đèo Đại Ninh. Với tôi, chuyến đi mới cảm xúc còn mãnh liệt hơn vì những hồi ức, về đồng đội và cả những trải nghiệm luôn mới mẻ...Ở lưng chừng đèo, chúng tôi cho phép mình dừng lại, nhìn xuống bao la dưới kia......
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57778&d=1302051489
(Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca....bàn chân đi xa....."Người Về Bỗng Nhớ" - Ns.TCS)
Thanh Yên
06-04-2011, 08:36
Bác cứ chuẩn bị đi , tháng 9 này hội này ra Tây Nghệ An 4 ngày xong dông Tây Bắc luôn, lúc đó mùa lúa chín ở Sa Pa đẹp lắm! Sẽ làm phiền bác đó nghe!!!he..he!!
Xin mời, xin mời, rất sẵn lòng đón tiếp các bạn, có máu chơi 1 cung săn thú rừng cỡ 10 ngày không để mình chuẩn bị súng đạn:D
barandom
06-04-2011, 09:42
Thanks bạn Duhi , mình đang ở SG bạn ạ!!0977652965.
Hoàng Hà đang ở SG thì hôm nào liên hệ off đi . Bao giờ đi miền Tây?
Đây là thứ hai, bản thân tôi đổ đèo Tà Nung bằng xe đạp! Chuyến đi trước, độp tử 442 đã đổ con đèo này về Đức Trọng, hội quân cùng nhóm Zic Zac tại đầu đèo Đại Ninh. Với tôi, chuyến đi mới cảm xúc còn mãnh liệt hơn vì những hồi ức, về đồng đội và cả những trãi nghiệm luôn mới mẻ...Ở lưng chừng đèo, chúng tôi cho phép mình dừng lại, nhìn xuống bao la dưới kia......
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57778&d=1302051489
(Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca....bàn chân đi xa....."Người Về Bỗng Nhớ" - Ns.TCS)
Ôi, mình kết con Giant của bạn quá, cho mình hỏi tậu nó cần bao nhiu đạn hỉ ? Có thể tìm em nó ở đâu ? Thanks.
nguyenhoangha
06-04-2011, 13:04
Hoàng Hà đang ở SG thì hôm nào liên hệ off đi . Bao giờ đi miền Tây?
Chào bác , em đang bận tí chứ không gọi cho bác với Kungfuson rồi, chủ nhật ra bệt he!
nguyenhoangha
06-04-2011, 13:06
Xin mời, xin mời, rất sẵn lòng đón tiếp các bạn, có máu chơi 1 cung săn thú rừng cỡ 10 ngày không để mình chuẩn bị súng đạn:D
Không săn đâu bác , du lịch xanh mà, chỉ đi Pù Mát cho hết là đã rồi!!!
Ôi, mình kết con Giant của bạn quá, cho mình hỏi tậu nó cần bao nhiu đạn hỉ ? Có thể tìm em nó ở đâu ? Thanks.
Bác BM được bầu là "thợ săn" của năm đó bác. Muốn hàng đẹp, vừa ý, và ngon bổ rẻ thì phải chịu khó săn lùng thôi bác ợ. Bọn em hay ngồi tám tại bờ kè kênh Nhiêu Lộc đoạn đối diện chùa Vĩnh Nghiêm (dãy hàng cafe), bác thích thì ghé đàm đạo vào sáng 2-4-6. Cứ liên lạc bác Victor hay bác BM là được. Mà cần nói thêm điều nữa, có bác BM đi cùng, mỗi tối bên ánh lửa bập bùng, không thể quên những ngón đàn đến mê người của bác. Hình trên bác BM mang cả cây đàn đi đó ạ...
Oh ngày nào mình cũng đi làm ngang qua đấy nhưng sớm lắm kg cafe được, nếu t7,CN thì ới mình.
Có thể cho mình số đt kg để đến mình gọi. Số mình là 0903761905.
Hic, đọc topic lại nhớ thời sinh viên nông nỗi ^^ cũng đạp từ Đà Lạt - Sài Gòn. Nhưng yêu cái khìn của mình ghê ...
nguyenhoangha
06-04-2011, 16:11
Đèo Tà Nung , đơn giản vì nó ở xã Tà Nung trực thuộc thàng phố Đà Lạt và cách ĐL khoảng 10km.
Ngã 3 đi về Suối Vàng, vàng thì em cũng ham nhưng em không muốn xuống suối đâu, muốn trong tiệm cơ.he..he..
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2778.jpg
Dọc con đường này có những điạn danh làm ta gợi nhớ miền Bắc , như Gia Lâm, Đan Phượng, Mê Linh..đây là những vùng kinh tế mới của cư dân từ ngoài Bắc vào, họ lấy luôn tên quê hương ở ngoài bắc đặt cho quê mới trong này.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2783.jpg
TL 725 có những đoạn rất hiểm trở nhưng do dân phượt cứ bị ám ảnh bởi 722 nên lãng quên em nó chứ thực ra 722 bây giờ đâu hoang vu mấy nữa đâu.
Trên đèo Tà Nung.Bác này cứng lắm , đổ đèo ngon ơ chứ em không dám chạy nhanh, có lẽ bị ám ảnh từ cái xe trước ở đèo Đại Ninh phải đưa chân thắng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2792.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2791.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2788.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2794.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2799.jpg
nguyenhoangha
06-04-2011, 16:27
Qua khỏi đèo là trung tâm xã Tà Nung.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2805.jpg
Ngã 3 Tà Nung rẽ vào thác Vọng khgoảng 2km và đi Lâm Hà trên 32km.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2806.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2807.jpg
Trời cũng đỏng đảnh lắm, lúc nắng lúc mưa làm mặc áo mưea xong lại cởi rất mất thời gian.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2812.jpg
Rẫy cà fe ven TL725 ở Tà Nung.Bây giờ đã là cuối mùa hoa nên thỉnh thoảng mới thấy một vài rẫy nở muộn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2820.jpg
nguyenhoangha
06-04-2011, 18:14
Trường cấp 2 Mê Linh, khi em với bác Huy vào chụp hình cái cây làm các em học sinh cứ nhìn mãi không chịu tập trung.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2848.jpg
Một cây của nhà gần đó dáng rất đẹp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2850.jpg
Ra ngã 3 Liên Khương 28km.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2853.jpg
Một rẫy cà fê đang nở hoa cuối mùa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2855.jpg
nguyenhoangha
06-04-2011, 18:23
Thị trấn Nam Ban của huyện Lâm Hà. Có nghĩa là Lâm Đồng và Hà Nội, hai miền quê của những người con xa xứ. TT hành chính của Lâm Hà là TT Đinh Văn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2862.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2863.jpg
Ngã 3 ngay TT Nam Ban rẽ đi ra ngã 3 Đạ Đờn ở QL27 nhưng chúng tôi đi thẳng ra ngã 3 Cửa Rừng nơi giao nhau của TL725 với QL27.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2864.jpg
Ghé vô trú mưa thấy nem nướng định chơi luôn nhưng đóng cửa, cô chủ cứ thấp thoáng sau rèm bí ẩn quá làm em chụp trộm mấy tấm hơi nhoè.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2867.jpg
Đúng là gái tơ lộ rõ không quyến rũ bằng bà già thấp thoáng, sau khi hiểu hàng thì cả lũ dông thẳng.
nguyenhoangha
06-04-2011, 18:41
Mấy tay bán hàng đa cấp đang vẫy tay chào các độp thủ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2879.jpg
Người đồng bào đi làm rẫy cũng vẫy chào nồng nhiệt, thật là sung sướng quá, đi BMW chắc gì đã được như vầy ha.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2886.jpg
Ra ngã 3 Cửa Rừng.Ra Đức Trọng 9km, lên Đăklắk 165km.Đi tiếp 10km tới TT Đinh Văn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2889.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2890.jpg
Ghé vô cà fê nghỉ mệt.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2891.jpg
Nói nghỉ mệt mà sao ghé vô rồi mấy lão còn đạp riết, hay là chưa mệt, từ Đà Lạt về đây nói là đổ đèo nhưng leo dốc khủng vẫn nhiều cơ mà, hay là muốn đạp gì gì nữa nhỉ??????
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2893.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2898.jpg
Các bác đi qua đường này mà em lại không biết, nhà em ở trên quốc lộ 27 cách cửa rừng Nam Ban khoảng 5km. Nếu biết các bác đi qua thì em mời mỗi bác một ly cà phê rồi.
Có bác nào quê Quảng Nam à, thấy hay dùng từ ĐỘP!
nguyenhoangha
06-04-2011, 20:27
có bác nào quê Quảng Nam à, thấy hay dùng từ ĐỘP !
Đâu có , chẳng qua mình có người bạn QN là Thiên Sơn, ở chơi mấy hôm riết quen tiếng QN luôn, hôm ở Ái Nghĩa còn chém gió với cô lái đò ở bến đò Kiểm Lâm rằng mình là ...rể QN mới ghê chứ.!!he..he.!!
@Min90: chữ Độp ban đầu mang ý bông đùa về thổ âm của người dân đất Quảng, dần dần Độp nghe trở nên quen tai, gần gũi, thân thiện như chính phương tiện này dùng để đi Phượt!
"Độp" xe là một trải nghiệm lý thú vì tốc độ chậm cho phép ngắm nhìn, la cà nhiều hơn. Độp thân thiện với môi trường vì không gây ô nhiễm từ khí thải như xe có động cơ, không gây ồn ào chú ý, thậm chí dẫn đến xung đột vì tiếng pô nghe ..phát ghét. Lỡ đưa chân vào độp thì đành phải độp!!! Quyền trợ giúp có hạn, lúc này sức khỏe, ý chí sẽ hòa quyện vào nhau, giúp ta nhấn bàn đạp, mồ hôi tuôn ra theo từng vòng quay, độp tử góp nhặt từng km trong thảnh thơi cũng như lúc khó nhọc...
Độp còn cho chúng tôi một trải nghiệm thú vị khác: làm người xa lạ trên chính quê hương của mình!! Phần lớn những cung đường đi qua, người dân từ cụ già đến các em thơ đều "hê lô", vẫy tay thân thiện..Ở một vài con dốc, các em vội chạy vào nhà lấy xe đua cùng chúng tôi, lên dốc trước một quãng, lăn ra cười hồn nhiên vì chúng tôi leo quá chậm....Chúng tôi mỉm cười, vẫy tay, "hê lô" lại...cung đường thêm đẹp vì những nụ cười....niềm vui theo nhau về muôn hướng...
Là một thành viên từ một nhóm nhỏ đam mê trèo đèo lội suối, tôi bỗng giác ngộ "độp pháp" từ một ngày vào Diễn Đàn đọc bài viết của VictorPhung, sự lãng mạn của vòng xe từ những ngày sinh viên bỗng được đánh thức! Sự ước ao được Phượt và đạp xe đã hình thành thể loại "phượt độp" trong đó những đam mê theo những cung đường uốn lượn hay thay đổi cao độ nhấp nhô, đuổi theo bóng nắng hay lướt cùng những cơn mưa hòa quyện vào những đêm rừng, lửa trại bập bùng, chén rượu vòng quanh thắm tình đồng đội, tiếng guitare bập bùng làm ngọn lửa rừng thêm hư ảo.....
Tôi lên đường, bánh xe chập chững lăn theo những cao thủ như Vic Đại Hiệp dạn dày sương gió, tốc độ vun vút xé gió như Phuơng Công Tử hay Phiêu Bồng Nguyên Soái....đôi khi rớt lại phía sau, nghĩ đến đồng bọn phía trước đang chờ và nói xấu mình, tôi lại cố gắng hơn và tiến bộ sau từng cung đường.
Nhớ cung đường, tôi đạp xe đi làm mỗi ngày, cơ duyên (hay nghiệp chướng) đưa tôi đến với bục giảng. Mỗi ngày đến trường, sinh viên từ lạ lẫm với một ông thầy "lựu đạn", xe đạp đen thui, hầm hố như tăng, đeo kính đen, nón rằn ri cùng balo sau lưng...đến dần dần số xe đạp trong nhà xe tăng lên....Lòng tôi bỗng thêm vui khi âm thầm giúp ích, cổ động cho một phong cách sống "không khói"...Xe đạp mỗi ngày đi làm giúp tôi luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường khi thu xếp được mọi việc!
"Nhất độp vi sư, bán độp vi sư"! Lời dông dài này tri ân đồng đội cùng lên đường, dù theo cung ngắn dài, còn trên đường với nhau hay đã theo một ngã rẽ khác. Đặc biệt, xin được dành lời tri ân người thầy đầu tiên, một trong những đồng hành tri kỷ-VictorPhung-đã khai sáng cho tôi những con đường phía trước...cùng độp!!
Nếu bạn yêu thích độp! hãy cùng chúng tôi cùng nhấn bàn đạp, quay đều....quay đều.......:)
nguyenhoangha
07-04-2011, 06:02
Những lời bác BM vừa nói đã diễn tả hết những tâm tư tình cảm của em về xe độp cũng như "thầy" VicTor. Nhờ xe độp mà từ 1500km quê em tới SG rất gần gũi, nhờ độp xe mà em có thêm nhiều người bạn mới, trước giờ hay đi xe máy (bây giờ em vẫn đi) nên phụ thuộc nhiều và đâm ra ỷ lại, từ khi chơi xe độp tính tự giác, kỷ luật, tình đồng đội....được nâng lên rõ rệt, bỏ hẳn tính dựa dẫm vì chẳng ai kéo nổi mình trên đường đâu, đặc biệt cải thiện nhiều về sức khoẻ. Nhờ xe đạp mà mọi khoảng cách bị đẩy lùi, từ anh nông dân (là em), tới thành thị, đủ mọi nghề nghiệp cùng tham gia, nào hãy lên xe, cùng quay đều theo vòng bánh xe để thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều cần khám phá. Hoan hô xe đạp! Rồi em cũng sẽ gây dựng được phong trào xe đạp tại địa phương em ở !!
Và cũng rất nhiều người đã giác ngộ "độp pháp" nghe.
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/432331/Xe-dap-den-cong-so.html
Cái xe xanh mầu đẹp quá nhưng mà k phải dáng MTB thì phải
@ loaneu: xe màu xanh chuối à bác? Nếu đúng thì của Nếp đó ạh
(sr hình bị lỗi)
@ Nếp: vào viết cảm nhận đi, thấy lấp ló mà không vào à;)
Ngày vào SG học, min đi học bằng xe đạp, tụi bạn cứ chọc..... mày đi học bằng xe ĐỘP à.... :) cũng vui, giờ tụi bạn cũng toàn gọi xe ĐỘP giống min luôn.
Độp pháp, độp tử , .....bài viết của bác BM hay quá.
Min sinh năm 90, chắc nhỏ hơn các chú trên cũng 20 tuổi :), đang tìm kiếm nhóm đi phượt = xe đạp, chắc không đi xa được bằng các chú ở trên.
Dọc con đường này có những điạn danh làm ta gợi nhớ miền Bắc , như Gia Lâm, Đan Phượng, Mê Linh..đây là những vùng kinh tế mới của cư dân từ ngoài Bắc vào, họ lấy luôn tên quê hương ở ngoài bắc đặt cho quê mới trong này.
Hôm giáp Tết mình cũng đi Nha Trang qua đường này. Đoạn từ Nam Ban tới đèo Tà Nung thấy toàn các địa danh của Hà Nội, cứ tưởng mình đang ở thủ đô yêu dấu!.
Khi tới Đà Lạt, một ông thổ địa ĐL cho biết: đoạn này người dân chủ yếu là người ngoại thành Hà Nội di cư vào trong đợt kinh tế mới sau 1975 nên họ đặt tên như vậy để đỡ nhớ quê nhà!
nguyenhoangha
07-04-2011, 12:50
Sáng nay quởn quá không biết làm gì xách xe chạy vòng quanh thành phố, chạy về ông Long PN uống ca fê chém gió xong ra công viên 23.9 ghé vô lễ hội du lịch xin mấy chục cái bddl luôn, tất cả xe cộ không được vào công viên nhưng riêng mình xe đạp chạy phà phà, quá sướng. Trưa ăn xong chui vô Nguyễn Kim ngồi máy lạnh uống nước mát miễn phí, khà khà, tổng thiệt hại sáng giờ mới có 18k.
@nguyenhoangha: anh ơi, em Mio hỏi tí cái bddl là bản đồ du lịch hả anh?
Đúng rồi, tới gian hàng của tỉnh nào tớ cũng xin , tỉnh có tỉnh không nhưng tới tỉnh Kon Tum thì phải mua với giá 12k.
VictorPhung
07-04-2011, 15:53
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0096.jpg
Ui.. Anh ấy thật là khỏe quá đi!!
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0091b.jpg
Tháng ba Tây Nguyên, hoa cafe trắng xóa thơm ngát
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0103-1.jpg
Một quả sầu riêng trái mùa, già không đều =))
nguyenhoangha
07-04-2011, 16:29
Cà fe xong chúng tôi lại lên đường đi vào TT Đinh Văn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2910.jpg
Người đồng bào đi chợ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2912.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2914.jpg
TT Đinh Văn. Lũ trẻ đi học về thấy chúng tôi đạp xe vội chạy theo "helo" rồi công đít đạp thi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2926.jpg
Vượt được rồi giơ tay vẫy chào. Đời như trẻ ra chục tuổi các bác ạ.Độp mau không già mất..he..he.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2927.jpg
nguyenhoangha
07-04-2011, 16:41
Chúng tôi ghé Đinh Văn mua ít đồ và cơm mang đi theo luôn.Tới ngã 3 này rẽ trái vào Tân Hà, Đan Phượng.
Qua ngã 3 một lát đường đang sửa và có con dốc tối mặt tối mũi cho tới tận xã Đan Phượng làm cả bọn cong đít đạp, cũng dễ mà hơn chục km, mình chả có hình ảnh về con dốc này vì mệt quá.
Tới Đan Phượng các bác ấy ngồi ngay ngã 3 lại không nhìn thấy, lúc này lại đổ dốc nên ngon trớn theo đường nhựa chạy luôn, chạy cỡ 3km thì nghi nghi và đt reo" Hà ơi quay lại đi". Trời đất ơi , tôi đi lố 3km và bây giờ leo lại hở trời, phải leo thôi, ai kéo. Ngồi nghỉ tí xong chúng tôi bắt đầu tiến vào con đường gian khổ(nhưng mà chúng tôi thích thế).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2943.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2945.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2948.jpg
Chả biết mấy km nữa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2949.jpg
Hai bên là thông reo với con đường hoang sơ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2956.jpg
Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau - Cả lũ chung vui ý hợp tâm đầu.
Hậu trường của cảnh này, mọi người "bắn tỉa" lẫn nhau...
https://img1.aznphotos.com/img1/img4511pm2z.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img4513tyvi.jpg
https://img1.aznphotos.com/img1/img4517rmdd.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img45186ukt.jpg
VictorPhung
07-04-2011, 17:05
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0120.jpg
Những đoạn offroad đầu tiên của chuyến đi, Con đường cấp phối dốc cao dốc thấp chạy dài theo hai hàng thông vi vu trong gió.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0131b.jpg
Đường mỗi lúc một vắng, Chúng tôi như lạc vào một cõi rất riêng, ung dung, tự.... sướng
nguyenhoangha
07-04-2011, 17:06
Ngã 3 Đan Phượng và cái quán chúng tôi ngồi, khi đó xe trả khách đông người và họ nhìn chúng tôi lạ lẫm quá nên mấy anh em bảo nhau chuồn sớm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5620.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5621.jpg
Thanh Yên
07-04-2011, 20:23
Con đường offroad nhìn đẹp và hoang sơ quá nhưng mà đi thì mệt lắm, em chả chơi nổi:D
nguyenhoangha
07-04-2011, 20:42
Con đường offroad nhìn đẹp và hoang sơ quá nhưng mà đi thì mệt lắm, em chả chơi nổi:D
Chưa đâu bác, nếu so bậc thì đây mới chỉ là vỡ lòng, còn cao đẳng với đại học đã qua đâu.Cứ từ từ để em pot tiếp.!!!
nmduc073
07-04-2011, 21:55
Sợ thật. Cho em đi xe máy còn thấy oải, huống hồ gì xe đạp. Cho mấy anh này thi mấy môn phối hợp chắc chạy tốt. ^_^
nguyenhoangha
07-04-2011, 22:16
Sau một hồi dừng lại làm hàng , chúng tôi lại lên đường, em rất hợp các bác ở chỗ la cà chụp hình, không vội.
Con đường đất đỏ hút tầm mắt.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2964.jpg
Lão Vic đang cặm cụi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2965.jpg
Lâm (VNBom)
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2967.jpg
5 anh em trên 5 chiếc...xe độp đang làm hàng ở con đập ngay Lâm Trường 3 thuộc xã Liên Hà(Lâm Hà).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2968.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2969.jpg
nguyenhoangha
07-04-2011, 22:21
Tới Lâm Trường 3 rẽ phải đi qua bờ đập.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2970.jpg
Chỉ ở đây mới có phở chín thôi, còn ngoài kia là phở...sống hết..he..he..
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2971.jpg
Đi qua thân đập, đang tính dàn quân làm hàng bống trời tối sầm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2972.jpg
Cả bọn vội co giò đạp riết, trước lúc lên ngựa còn kịp làn hàng Victo khi máy hình bị một giọt nước trông thấy ngộ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2975.jpg
nguyenhoangha
07-04-2011, 22:27
Vừa đạp vừa cầu trơì khấn Phật lkhoan hãy mưa thì bỗng từ xa......hiện ra một ngôi chùa. Đúng là lời cầu linh ứng. Trời Phật thương anh em chúng tôi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2981.jpg
Con dốc khủng lên chùa mà anh nào anh nấy lên băng băng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2980.jpg
Trời bắt đầu mưa nên sư cô cũng đang vẻ vội vã lắm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2983.jpg
Bâybgiờ ngồi xem lại em mới thấy mình hay chụp thật, có những khoảnh khắc cũng ngộ lắm.Trong lúc chạy mưa vẫn cố gắng làm hàng bằng được.
nguyenhoangha
07-04-2011, 22:49
Cảnh của chúng tôi giống thầy trò Đường Tăng nhưng khác ở chỗ thầy trò chúng tôi gặp được vị sư trụ trì rất tốt, mời anh em chúng tôi vào nhà rồi cắt trái cây, lấy kẹo xin ra mời xong sai chú tiểu pha mì gói cho anh em chúng tôi, thật cảm động triước tấm chân tình của nhà chùa quá.
Trong phòng khách của chùa, đây là một ngôi chùa lớn do phật tử các nơi đóng góp trên 5 tỷ để làm mà vẫn chưa xong, chúng tôi cũng thấy không tiệni khi mặc quần soóc nhưng sư trụ trì cứ bảo vô nhà mãi nên đứng ngoài cũng ngại.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2986.jpg
Sắp được ăn nên anh em chúng tôi vui lắm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5623.jpg
Lâu nay nghe nói ở Hà Nội có món phở Kobe 800k/1 bát nhưng đối với anh em chúng tôi có lẽ nó không sánh được với bát mỳ này đâu ạ, có lẽ cũng khó có cơ hội gặp lại nhà chùa nên chúng tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn bằng cả tấm lòng qua bài viết này vậy!!!
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5626.jpg
Trời đã tạnh mưa, giờ phong lan trên tường dường như cũng rực rỡ hơn sau cơn mưa, và dĩ nhiên sau cơn mưa trời lại sáng vì đâu..đã tối. Tạm biệt nhà Chùa chúng tôi lại lên đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5630.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5634.jpg
Sợ thật. Cho em đi xe máy còn thấy oải, huống hồ gì xe đạp. Cho mấy anh này thi mấy môn phối hợp chắc chạy tốt. ^_^
Nói về ba môn phối hợp thì đội này là số một: độp + chém gió + làm hàng....:D
nguyenhoangha
07-04-2011, 23:02
Lúc ở trong chùa chúng tôi cũng đã nghĩ tới phương án đêm nay cắm trại ngoài này vì thấy đường đất đổ mà gặp trơidf mưa thì nguy nhưng đúng là Trời Phật lại phù hộ, mưa mà đường vẫn đi tốt chứ chưa đến nỗi nào. Đêm nay chúng tôi sẽ cắm trại bên bờ sông Đa Dâng, đi qua thôn Liên Kết khoảng 10km. Nói 10km nhưng các bạn có lẽ khó tưởng tượng nổi đoạn sau của 10km này nó như thế nào nếu như tôi không pot hình lên đây.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5841.jpg
Trên Bđ thì vẽ TL725 tới tận bờ sông nhưng thực tế nó có được như vậy đâu, chỉ ở ngoài Liên Kết là đường nhựa thôi.
nguyenhoangha
07-04-2011, 23:28
Qua khỏi chùa vẫn đường đất đỏ, đi được 500m tới đường vào thôn Liên Kết bắt đầu có nhựa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5638.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5639.jpg
Lối rẽ vào Liên Kết bên trái.Chúng tôi đi thẳng theo lộ nhhựa khoảng vài km tới ngã 3 có cây xăng ở thôn Hà Lâm là rẽ trái đổ dốc xuống sông Đa Dâng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5640.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5643.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5642.jpg
VictorPhung
07-04-2011, 23:30
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0142.jpg
Năm anh em trước Bửu Liên Tự
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0155b.jpg
Sau khi rời chùa, lúc này đã hơn 4h chiều, chúng tôi tiếp tục đi trên con đường đất đỏ trơn trượt sau cơn mưa để hướng về sông Đa Dưng.
nguyenhoangha
07-04-2011, 23:33
Đang đi bỗng Huy Rùa kêu lên" ối các bác ơi, đường đâu mất tiêu rồi", tất cả anh em xúm lại phán đoán hoá ra nó đổ dốc đến mức không thấy con đường phái trước, hút mắt luôn, đối với tôi sợ đổ dốc hơn leo dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2996.jpg
Các bác nhớ cho bụi cây này làm mốc nhé, ngày mai chúng tôi đi từ 9h sáng tới gần 3h chiều quay lại nhìn vẫn thấy cái cây này đấy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3000.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2992.jpg
Thung lũng phía dưới.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2993.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_2990.jpg
nguyenhoangha
07-04-2011, 23:38
rẽ trái xuống bến đò.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3002.jpg
Con đường xuống bến đò bây giờ tôi mới gặp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3005.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3006.jpg
Vừa xấu vừa dốc. Lại hhớ cái câu đã xấu mà còn đóng vai ác trong " Bao Thanh Thiên".
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3016.jpg
Đồ đạc bắt đầu rơi tứ tung.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3015.jpg
nguyenhoangha
07-04-2011, 23:41
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3014.jpg
Đang bực mình vì gặp một anh CơHo xỉn cứ chạy kè bên lảm nhảm .....
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3007.jpg
Thì lại phì cười vì ngôi nhà bên đường có em tưng tửng đang rú lên khi thấy đoàn chúng tôi.(tửng thật đấy).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3008.jpg
Bâybgiờ ngồi xem lại em mới thấy mình hay chụp thật, có những khoảnh khắc cũng ngộ lắm.Trong lúc chạy mưa vẫn cố gắng làm hàng bằng được.
Em nể bác nhất khoảng này, còn cái khoảng sợ con kiến thì em ứ nể =)), chuyến sau là bác phải lăn lê bò trườn với lũ kiến ấy nhé, nó cắn thì :T hoặc :help
Bác làm lẹ quá em rối...
Còn vài hình làm hàng cho em ké với, hen:
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8448.jpg
Vi vu, đồi thông reo xao xác lá.....
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8453.jpg
Xa xa, đàn chim uyên dang cánh biếc trời xanh tung hoành....(La Paloma)
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8463.jpg
Cung đường offroad đang thử thách cả bọn, nhưng phía trước vẫn là 1 ẩn số, nên cứ phải đi để tìm những trãi nghiệm quý giá
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8468.jpg
Bác Victor Phùng chốt đoàn nè
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8469.jpg
Hồi ức về dòng Đa Dưng cứ còn cuộn mãi trong lòng bọn tôi, với bao thử thách, hồi hộp và vỡ òa khi thấp thoáng dưới kia - vực sâu là con sông huyền thoại. Con đường này xưa kia...huyền bí lắm. Có dịp cứ nghe bác Hoàng Hà thổ lộ hen (NT)
nguyenhoangha
08-04-2011, 00:06
Đi qua một ngôi nhà có hai con ngỗng ra đón đoàn rồi la oai oải.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3022.jpg
Bác BM nhận định đã tới bến đò do thấy có ống bơm nước tưới ca fe, bác ấy đi rừng nhiều nên có nhiều nhận xét về địa hình rất chính xác. Nói chung chúng tôi đi có 3 "chiên gia" là BM (phán đoán tình hình), VicTor (phán đoán tình hình +thợ sửa xe dạo) và Huy Rùa(thủ quỹ+anh nuôi ) nên rất an tâm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3028.jpg
Tới bến đò gặp bác chủ đò tên là Xuân, chúng tôi vẫn quyết định hạ trại bên này sông do bêb kia thằng cha CơHo cứ lảm nhảm thấy ghét.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3033.jpg
Badc BM đi tìm đất hạ trại.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3035.jpg
Thằng cha Cơ Ho lúc này lại trở sang đây cứ quấy rầy, phải chi ở dưới SG thì cho lão ho lòi cơ luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3036.jpg
Nhưng sau một lúc dân vận là lão vui vẻ chụp hình ngay hà.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3037.jpg
nguyenhoangha
08-04-2011, 00:22
Anh em bắt đầu dựng trại và nấu ăn ngay bến đò luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3042.jpg
Tấm này chụp vào sáng hôm sau.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3043.jpg
Anh Diệu con bác Xuân chủ bến đò, và bến đò này tên gọi cũng đơn giản là đò Ông Xuân(do ông Xuân đưa đò mà).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3044.jpg
Trời đã gần tối, bóng mặt trời đã dần khuất nơi ngọn núi bên kia sông.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3039.jpg
Nhưng dưới sông bác đánh cá người Cơ Ho vẫn cần mẫn nhgư một cái máy lập trình sẵn vậy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3038.jpg
Đêm đó bác BM đàn hát đến mê người làm tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.Sáng hôm sau mới 4h hoà thượng "Thích Gõ Kiến" đã dậy tụng kinh..cốc..cốc..cốc..đều đều đến gần 7h sáng nhưng chúng tôi vẫn cứ ngủ, mặc kệ bản nhạc của núi rừng cứ tấu lên như những cái gì vốn có ciủa nó, mình không nên xen vào sự tĩnh lặng đó.
Có những lúc đi trong rừng bằng xe đạp tôi thốt lên"Trời ơi, có ai sướng như chúng tôi không hở trời" cuộc đời chơi zậy mới là chơi chứ, cần gì nhà lầu xe hơi nhỉ?Cứ như tôi đây đẹp giai con nhà bình thường và có đến.....hai cái xe độp.
CHỊU CHƠI - CHƠI CHỊU - CHỊU ...VẪN CỨ CHƠI.
Đề nghị các bác pot tiếp ảnh tới bến đò nghe, cả video nữa nghe bác Huy.
nguyenhoangha
08-04-2011, 00:56
Vi deo đang đổ dốc chỗ cái cây, cứ mỗi lần quay là bác BM lại tất bật chạy lên phía trước đón đầu chờ sẵn để quay. Rốt cuộc anh em ai cũng có hình nhưng bác thì lại không.Cảm ơn bác nhiều lắm về những thước phim quý giá.
http://www.youtube.com/watch?v=hs6roxw7dc4
Dõi theo từng bước của các bác.hấp dẫn quá ,lần sau có bác nào đạp khỏe cho em ngồi ké phía sau với nhé!
nguyenhoangha
08-04-2011, 01:00
Dõi theo từng bước của các bác.hấp dẫn quá ,lần sau có bác nào đạp khỏe cho em ngồi ké phía sau với nhé!
Ôi bác vẫn chưa ngủ à ! Hôm gặp ở Đà Lạt vội quá, thông cảm nghe!!!
Ngựa hoang tại bến đò...
https://img2.aznphotos.com/img2/img4528xsmm.jpg
Café sáng bên dòng Đa Dưng
https://img1.aznphotos.com/img1/img45324zxa.jpg
Uống café xong trời xám xịt, mưa bắt đầu rơi và buổi điểm tâm "đạm bạc" đón chào các độp tử
https://img1.aznphotos.com/img1/img4538dopu.jpg
https://img1.aznphotos.com/img1/img45394743.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img4535ydvz.jpg
Ôi Đa Dưng! thượng nguồn sông Đồng Nai uốn lượn trong lũng sâu của cao nguyên Di Linh. Sợi chỉ xanh trên bản đồ này là một thách thức lớn với chúng tôi, có đạp xe lao xuống những con dốc kinh khủng, gồ ghề, đá to nhỏ lởm chởm chực chờ..bùn nhão trơn trợt...mới yêu quí và đáng nhớ biết bao lúc dừng chân bên bờ Đa Dưng. Có buổi sáng nào yên bình hơn......
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57871&d=1302220959
Đoạn sông phẳng lặng, hiền hòa, nguồn nước của chập chùng đồi nương cây trái....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57870&d=1302220911
Chào buổi sáng Đa Dưng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57869&d=1302220911
Cao nguyên Di Linh...gian khổ, khó khăn nhất của hành trình này đang chào đón chúng tôi....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57868&d=1302220911
Thanh Yên
08-04-2011, 08:44
Đúng là ở hiền gặp lành, nhìn cảnh nhà chùa tiếp đoàn thật chu đáo quá, chúc các bác trên đường thiên lí gặp nhiều chùa như thế này nhé
phuongnh
08-04-2011, 14:25
Nhìn cảnh mấy anh đổ dốc mà em nể phục quá! Hôm nào anh BM nhớ chỉ em vài chiêu nha anh, anh hứa mở lớp hoài mà chưa chịu lên lớp đó :D
Nhìn cảnh mấy anh đổ dốc mà em nể phục quá! Hôm nào anh BM nhớ chỉ em vài chiêu nha anh, anh hứa mở lớp hoài mà chưa chịu lên lớp đó :D
Chú đạp cũng được...:D, có chút năng khiếu (!?), ráng đạp đều đặn anh sẽ đưa vào lớp Nhập Môn Địa Ngục Giáng Xa (Tiếng Anh Cát Lợi gọi là Down Hell)..........=))
Xăng tăng giá dữ quá,đọc bài này xong chắc kiếm một chiếc vừa đi làm vừa đi phượt luôn hehhee,bữa nào em ra mời mấy bác ly cafe.
Lót dép ngồi hóng tiếp ạ.
Ôi bác vẫn chưa ngủ à ! Hôm gặp ở Đà Lạt vội quá, thông cảm nghe!!!
Không ai có thể nghĩ dc cả thành phố dl rộng như thế .Chẳng đi tìm mà loanh quanh anh em mình lại gặp nhau nhể!
kể... cũng vui.
Nhìn cảnh mấy anh đổ dốc mà em nể phục quá! Hôm nào anh BM nhớ chỉ em vài chiêu nha anh, anh hứa mở lớp hoài mà chưa chịu lên lớp đó :D
Bữa đó Phương công tử mà đi chắc "Down Hell" ầm ầm. Lâm thư sinh bữa đó cũng đã dzọt dzù dzù xuống dốc, chỉ tội cái dây ràng ko chặt nên mấy chai nước rơi lăn lóc!
Đi chuyến này xong lv tăng lên thấy rõ + thêm kinh nghiệm về việc cột dây để khỏi rớt đồ, rớt túi... dây rút cứ thế mà quất tới tấp bao rớt luôn =))
Các bác đừng nhắc lại nổi đau Ortlieb của em nữa nhé (BB)
Thanh Yên
08-04-2011, 20:59
Chưa gặp mặt các bác bao giờ nhưng tôi vẫn dõi theo từng chuyến đi của mọi người với tư cách là khách.Bây giờ mới lập được nik để cùng chém gió cho vui:D, rất ngưỡng mộ các bác nhưng vì điều kiện nên chưa thể xin theo được, chúc mọi người khỏe mạnh đế tiếp tục chinh phục những cung đường sắp tới
Chưa gặp mặt các bác bao giờ nhưng tôi vẫn dõi theo từng chuyến đi của mọi người với tư cách là khách.Bây giờ mới lập được nik để cùng chém gió cho vui:D, rất ngưỡng mộ các bác nhưng vì điều kiện nên chưa thể xin theo được, chúc mọi người khỏe mạnh đế tiếp tục chinh phục những cung đường sắp tới
Rất cảm ơn bác đã theo dõi, động viên. Bác Hà Nghệ An có giới thiệu bác là "ông anh" của bác ấy. Rất vui và mong có dịp gặp mặt trên 1 cung đường nào đó :D
EasyRaider
08-04-2011, 21:55
Em xong xong lạnh-cóng cả người! Lấy khăn lau nước-bọt văng trên mặt không kịp @@!
Toàn là cao-thủ đầu mưng-mủ. Lựcccccccccc.........k.h..ô.ô....ô.ô.n..nnnn ...ggggg..........
binhminhviet
08-04-2011, 22:40
tiếng thắng xe đạp của chiếc xe dẫn đầu đoàn trong đoạn phim nghe dữ thật cứ như tiếng gió hú trên đỉnh cao nguyên ấy :)):D
VictorPhung
09-04-2011, 00:34
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0158.jpg
Con đường mỗi lúc một nhỏ lại, Cơn mưa lớn trước đó khiến cho mặt đường trở nên trơn trượt hơn
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0163.jpg
Đá cụi lổm chổm khiến việc đổ dốc trở nên nguy hiểm. Anh em luôn nhắc nhở nhau an toàn là trên hết.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0165.jpg
Bóp thắng hết cở mà xe cứ trôi tuột xuống. độ dốc có những đoạn trên 20%, nhìn phía trước vẫn chưa thấy đâu là đáy vực
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0168.jpg
Cộng thêm việc tải hành lý nặng càng làm cho việc giữ thăng bằng thêm khó khăn
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0171.jpg
Đoạn dốc đổ xuống sông Đa Dưng này chỉ dài hơn 3km nhưng từ độ cao 950m hạ đột ngột xuống 620m
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0174.jpg
Chưa bao giờ và có lẽ sẽ khó có dịp nào đổ lại một con dốc khủng và khó như thế.
VictorPhung
09-04-2011, 00:53
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0176.jpg
Điều khiển một chiếc xe phuộc đơ (không có ống nhún) để chơi downhill như thế này quả là không dễ chút nào
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0181.jpg
Lão đại sau chuyến này được phong lên làm thầy down-hell
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0178.jpg
Lâm VNbon lại tỏ ra rất hứng thú với những con dốc
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0182.jpg
Cuối cùng thì con sông cũng hiện ra phía trước. Lúc này đã gần 6h chiều. Chúng tôi quyết định hạ trại bên bờ sông, kết thúc ngày thứ nhất với 80km đi được
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0191.jpg
Đất trại. Sau một đêm lửa trại ca hát và kết thúc bằng hợp ca "cưa gỗ"
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0192.jpg
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi được chào đón ngày mới bằng cơn mưa tầm tả
nguyenhoangha
09-04-2011, 06:51
Đêm đó lão đại BM chơi đàn và hát tới khuya, em thực sự bất ngờ khi bác ấy văn nghệ cực tốt, những bản nhạc Trịnh và những bài hát thời sinh viên cũng như những câu chuyện thời SV của bác ấy đã cho một người xứ Bắc như em thêm hiểu cuộc sống Sv Sài Gòn sau giải phóng.
Sau khi hoà thượng "Thích Gõ Kiến" ngừng tụng kinh thì cũng là lúc chúng tôi lục tục kéo nhau dậy.
Bắt đầu nấu ăn sáng, cũng rau dưa đầy đủ he.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5646-1.jpg
Một tô mỳ với đầy đủ rau, tôm khô và đôi đũa từ thiiên nhiên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5651-1.jpg
Nóng hổi, có người gọi điện từ Hà Nội xin đổi tô phở bò KoBe từ Nhật Bản nhưng em từ chối vì đây là tô mỳ của"thằng bờm xe độp".Mất bao công sức mới tới được thượng nguồn sông Đa Dâng chỉ để zậy thôi đó.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5650-1.jpg
Bữa sáng xong còn cà fê cà pháo mãi, em được giao...rửa bát còn các bác ấy thu dọn rác và đốt.
Không lo nổi việc nước nên lo việc nhà vậy, cũng đảm ghê!!
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5654-1.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5655-1.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 06:56
Tầm 9h sáng mới bắt đầu qua sông . Anh Diệu con bác Xuân chủ đò chuẩn bị " ngựa" để anh em vượt sông. Bác ấy cũng xem xét kỹ để tránh "thay ngựa giữa dòng " thì lúc này độp tử dễ trở thành....ngộp tử lắm!!!
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5652-1.jpg
Giữa dòng Đa Dâng(Đa Dâng, Đa Dưng, Da Dưng đều là nó).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5671-1.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 07:18
Video đổ con dốc cuối cùng xuống bến đò Ông Xuân ngay sông Đa Dâng.
http://www.youtube.com/watch?v=NGEJ3Bbt4YA
nguyenhoangha
09-04-2011, 07:57
Toàn cảnh khu cắm trại bên dòng Đa Dâng.Tất cả mọi người phát biểu, bác Vic bảo em đêm qua tưởng chết....sướng.Đây là lúc bắt đầu ngủ dậy, bác BM lloi máy ra làm hàng ngay và tiếng gõ mõ tụng kinh của hoà thượng "Thích Gõ Kiến " vẫn đều đều.
http://www.youtube.com/watch?v=wMHJ5X5P0Jk
Tiếng hú trong video là của một người khách qua đò nhưng sớm nên bác chủ đò chưa tới(nhà bác Xuân cách bến đò 200m).Sau một lúc hú không được người khách liền hát bài "gọi đò ơi" thế là tới liền, em trố cả mắt ngạc nhiên.Sài Gòn có thế không trời?????
http://www.youtube.com/watch?v=CJgojWrM_Ow
Đi lấy nước về nấu ăn, bác Xuân còn cho anh em cả buồng chuối chín cây rất ngon.
http://www.youtube.com/watch?v=X72iknqnjE8
nguyenhoangha
09-04-2011, 08:10
Sông Đa Dâng hay còn gọi là Đa Dưng, Da Dưng là con sông lớn ở tỉnh Lâm Đồng. Sông bắt nguồn từ cao nguyên Lang Biang chảy qua địa bàn huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng. Là thượng nguồn của sông Đồng Nai.Trên con sông này cũng nhiều thuỷ điện như Đa Dâng 123. Thượng nguồn sông còn có bãi vàng Lâm Hà và em đã có một người bạn cùng quê, hàng xóm luôn đã bỏ mạng tại nơi đây, em chưa vào bãi vàng này nhưng nghe nói đủ thứ tệ nạn, chỉ không có nạn.....độp xe cắm trại thôi..he..he!!!
http://www.youtube.com/watch?v=CoGkrajjBZU
Chuyến đò thứ 2 vượt sông , chuyến 1 bác BM qua trước để làm hàng.Chúng tôi chia làm 2 chuyến cho an toàn. BM xứng danh là "Anh cả ả đầu" , ý nói gương mẫu theo người Xứ Nghệ.
http://www.youtube.com/watch?v=oksw0MaBXfM
nguyenhoangha
09-04-2011, 08:14
Thêm hai tấm hình về thượng nguồn sông Đa Dâng tại cầu Đạ Đờn của chuyến đi khác.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1070628.jpg
Khô cạn vì thuỷ điện.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1070630.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 08:24
Đêm ngủ rừng đầu tiên, em chợt nhớ tới bài hát "hát cho mai sau" Duy Khánh hay hát và hát rất hay.Bài hát có thể không hợp tình nhưng hợp cảnh.
Đường dài miệt mài tôi đi gió sương xa nhà đêm xuống mù lưng đèo
Anh ơi có về đô thị nhớ tìm lại thăm phố nhỏ nhiều mưa bay
Cho tôi nhắn gửi đôi lời, nhắn thăm gác nghèo với bạn bè thân thiết
Thăm đường lá đổ với hiệu cà phê quen có người đẹp lặng buồn....
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IHwQ7m-Wqf
nguyenhoangha
09-04-2011, 08:59
Như vậy là chúng tôi đã qua ngày đầu tiên suôn sẻ(dĩ nhiên vất vả) chứ không bể sô. Cũng như hôm qua em có ví von với bác ThanhYên rằng ngày đầu tiên chỉ là vỡ lòng, còn cao đẳng với đại học. Em cứ đinh ninh mình sẽ được học cấp 1-2-3 rồi mới vào đại học, hình như hôm qua "võ công" đã bị tiết lộ rồi hay sao mà sáng nay vừa qua bên đò mấy chục mét là chúng tôi bị .....tốc thẳng ...vào..đại học luôn làm ông nào ông nấy tối tăm mặt mũi.
Huy Rùa đang đẩy xe lên dốc mà cúi sát đầu luôn(hình không hề diễn nghe). BM đang ra sức thở (sau này anh em nhận xét bác BM già..không đều, đôi chân vạn dặm đấy).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3049.jpg
Sẽ phải đi ngược theo hướng đường dây điện để lên đồi(chưa phải đỉnh).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3052.jpg
Ngoảnh lại nhìn sang bên kia sông Đa Dâng thấy con dốc hôm qua đổ xuống và cái cây ngay dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3064.jpg
Vic To đang trèo lên cột điện làm hàng cho anh em đang leo con dốc phía dưới.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5677.jpg
Bỗng nhiên gặp đồng hương xã Mỹ Thành ngay dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5678.jpg
Bác Vic To đâu rồi đưa những tấm bác chộp được khi leo cột điện nào.
Người lái đò trên sông Đa Dưng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57898&d=1302315830
Dốc cao chi mấy....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57899&d=1302315830
Có vay có trả, hôm qua xuống khủng thế nào..hôm nay lên khiếp thế đó...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57900&d=1302315830
nguyenhoangha
09-04-2011, 09:46
@ BM : Có vay có trả, hôm qua xuống khủng thế nào..hôm nay lên khiếp thế đó...
Câu này hay nha:D:D
nguyenhoangha
09-04-2011, 09:52
Bến đò ông Xuân là một đầu mối giao thông quan trọng trong vùng đấy các bạn ạ, nó nối xã Liên Hà của huyện Lâm Hà với vùng Tân Nghĩa , Tân Thượng của Di Linh.Qua bên đò đi khoảng 14km là ra Di Linh nhưng chúng tôi lại đi ngược lại theo hưpớng Tân Thượng,Đinh Trang Thượng để vào rừng Bảo Lâm, mục tiêu ngày hôm nay là sẽ cắm trại trong đại ngàn Bảo Lâm nhưng bị bể sô do thời tiết không ủng hộ và cũng do con đường quá khủng khiếp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5842-1.jpg
bác Hà minh họa hấp dẫn quá đi
Góp tý lửa....
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8470.jpg
Con dốc dài đắm đuối, chỉ biết cuối xuống mà đi
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8477.jpg
lên hết một con dốc, dừng lại nghỉ. Lâm Vnbom cười toe...
nguyenhoangha
09-04-2011, 16:05
VIDEO em và Huy Rùa đang leo con dốc nơi VicTor trèo cột điện.
http://www.youtube.com/watch?v=52i_TT-HjiA
VictorPhung
09-04-2011, 17:04
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0208.jpg
Từ sông Đa Dưng đi lên, con dốc có phần còn khủng hơn ngày hôm qua,
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0209.jpg
Thở, cứ vài chục mét là phải dừng lại nghỉ. Chiếc xe đạp fullload trở nên nặng khủng khiếp.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0212.jpg
Con đường đất vừa qua một cơn mưa nên sình bám đầy vào đế giầy, khiến mỗi bước đi đã khó càng thêm khó.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0216.jpg
Này thì dốc này, cắm đầu chổng phao lên mà đẩy nhá
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0219.jpg
Nói là dốc nhưng nó giống một cái đèo nhỏ hơn. Dài chỉ độ 2km nhưng từ cao độ 620m lên tới 850m, nhiều khúc quanh và cùi chỏ, với những đoạn giật trên 20%.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0225.jpg
Chúng tôi cũng cố đạp ở những đoạn dốc khoảng 10-15% nhưng tốc độ có lúc chỉ 3km/h
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0231.jpg
Cái này là em leo cột điện để chụp các bác leo dốc nà
Bến đò
https://img2.aznphotos.com/img2/img4529iyzc.jpg
Vượt sông... và bữa điểm tâm chính chuẩn bị bắt đầu (lúc nãy chỉ mới khai vị)
https://img1.aznphotos.com/img1/img4544hhe8.jpg
Lão Đại và em qua trước để phục kích anh em qua sau
https://img2.aznphotos.com/img2/img4545wro1.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img4562zgda.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img4563dvz6.jpg
Cảnh "hậu trường" của đoạn này
https://img1.aznphotos.com/img1/img4570vrfw.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img4572jpfh.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img45806flx.jpg
VictorPhung
09-04-2011, 19:28
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0234.jpg
Có những đoạn dốc đứng, về hết đĩa hết số nhấn từng phát một vẫn không ăn thua, vì quan trọng là phải chồm người dồn trọng tâm về phía trước để giữ cho xe không bị bốc đầu lên.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0245.jpg
Bác BM tuy "còn trẻ" nhưng kinh nghiệm và lựựựực... khôôôôôôôôôôông....
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0240.jpg
Bác Hà lên đến đỉnh dốc thấy con ngựa trong chuồng liền có ý định đổi ngựa để đi dốc cho khỏe :)).
nguyenhoangha
09-04-2011, 20:58
Tháng ba Tây Nguyên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3075.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3073.jpg
Dưới kia là thung lũng sông Đa Dưng thấp thoáng những chòi canh rẫy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3076.jpg
Ngựa sắt đang so dáng với ngựa thịt.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3080.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 21:02
Con đường vẫn cứ men theo những rẫy cà phê bạt ngàn .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3097.jpg
Chòi canh rẫy vắng bóng người, chắc mùa thu hoạch mới đông.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3103.jpg
Hoa dã quỳ cũng nở từ khi nào rồi ấy, đúng là biến đổi khí hậu làm thay đổi tất cả. Lịch độp cũng phải thay đổi do giữa mùa khô Tây Nguyên mà lại mưa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3107.jpg
Đi được khoảng 2 h thì gặp quán nước mía, vào nghỉ chút lấy lại sức chứ mới đi được tầm 10km. Nhìn sang bên kia sông Đa Dưng vẫn thấy cái cây trên đỉnh dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5683.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 21:21
Video về đoạn này :
Cong đít đẩy xe lên dốc.
http://www.youtube.com/watch?v=t4dKPeWwawM
Bặm môi bóp thắng cho xe xuống dốc, tiếng thắng kín kít nghe rợn người.
http://www.youtube.com/watch?v=kGYxWUS4bIg
Cuongbin
09-04-2011, 21:34
Quá tuyệt vời! Em ngồi hết buổi chiều thứ 7, đọc một lèo hết 11 trang hành trình của các bác. Đọc xong, em quyết định đầu tư 01 cái xe đạp để có thể tham gia trong những chuyến hành trình sắp tới của các bác.
Tuyệt quá
Cuong
Quá tuyệt vời! Em ngồi hết buổi chiều thứ 7, đọc một lèo hết 11 trang hành trình của các bác. Đọc xong, em quyết định đầu tư 01 cái xe đạp để có thể tham gia trong những chuyến hành trình sắp tới của các bác.
Tuyệt quá
Cuong
Haizz! có kẻ lỡ bước giác ngộ độp pháp! (giống tui!) hehe!!!
nguyenhoangha
09-04-2011, 21:55
Đây ạ , cái gì cũng có nguyên nhấn chính của nó. Đây chính là ...nguyên nhân của mọi nguyên nhân, bắt đầu từ đây đó ạ!!!
Một em.
https://www.phuot.vn/threads/5617-Xe-Đạp-một-mình-qua-13-tỉnh-ĐBSCL
Em thứ 2.
https://www.phuot.vn/threads/6819-Xe-Đạp-vòng-quanh-miền-Đông-Nam-Bộ
nguyenhoangha
09-04-2011, 21:57
Lại dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3115.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3116.jpg
Giếng bỏ hoang nơi rấy cà phê do cạn nước.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3116.jpg
Bỗng nhiên nghe tiếng suối róc rách và thấy sông Đa Dưng hiện ra rất gần với con đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3121.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 22:03
Một cây cầu duy nhất trên cung này bắc qua con suối nhỏ đổ vào Đa Dưng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3125.jpg
Qua cầu lại dốc, không hiểu đâu ra mà từ sáng giờ chúng tôi...vào đại học và có người đã trở thành......giáo sư.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3136.jpg
Đẩy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3137.jpg
Chưa lên đỉnh nhưng mệt quá nghỉ xíu với lại thấy cảnh đẹp nên cả đoàn dừng lại bắn tỉa.
Nhìn lại con đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3139.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 22:07
Sông Đa Dưng đục ngầu do đãi vàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3142.jpg
Mệt quá he.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3149.jpg
AlQueda đã có mặt tại Việt Nam, cẩn thận "nó" có hoả lực mạnh.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3151.jpg
Bắn phá tập thể....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57980&d=1302361700
nguyenhoangha
09-04-2011, 22:29
Đôi nét về con đường này.
Tỉnh lộ 725 vốn là đường vận tải quân sự H40 trước năm 1975. Tỉnh lộ 725 là tuyến đường bộ chạy trong nội tỉnh Lâm Đồng. Bắt đầu từ ngã ba Dâu Tằm (điểm giao cắt với tỉnh lộ/quốc lộ 721) tại trung tâm thị trấn Đạ tẻh đi về hướng Bắc vượt núi cao để lên xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn chạy trong nội thị thị trấn Đạ Tẻh có tên gọi là đường 30 tháng 4 (Đoạn từ ngã ba Dâu Tằm đến ngã ba Hoài Nhơn) dài hơn 4km. Phần trong nội thị đã được mở rộng, nâng cấp với mặt đường rộng 12m có vỉa hè rộng 3m mỗi bên. Các cơ quan chính quyền của huyện Đạ Tẻh đều đặt trên đường này như Ủy ban nhân dân huyện, tòa án nhân dân huyện, cơ quân quân sự huyện, ủy ban thị trấn,... và các cơ quan văn phòng khác thuộc ủy ban huyện, thị trấn Đạ Tẻh. Phần còn lại đã được trải bê tông nhựa rộng 7m, riêng phần lên núi đi Lộc Bắc vẫn chưa được nâng cấp nên lưu thông khó khăn vào mùa mưa.
Nhưng đoạn chúng tôi đang đi thì chả biết có phải là TL725 không nữa, trên Bđ không thấy , chẳng bthấy ở đâu nhưng lại thấy trong phần mềm Gamin có từ thời Mỹ. Ngày xưa vùng này là thủ phủ của Fulro nên nhiều khả năng con đường dọc sông Đa Dưng là đường Fulro ngày xưa, vì chúng hay men theo con suối hoặc sông để dễ hoạt động.
Có một lần cách đây vài năm em có nghe Đài tiếng nói nhân dân TPHCM đọc truyện đêm khuya câu chuyện " Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân" của Hoàng Trọng Miên có kể em chỉ nhớ mang máng rằng khi bị đảo chính thì có một toán lính cộng hoà dẫn các người nhà họ Ngô tháo chạy vào rừng theo những con đường dọc theo sông ở Lâm Đồng như thế này.
Hai ngả giống nhau, rẽ về đâu .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3152.jpg
Khoái cái lều của bác Vitor Phụng quá,cho em hỏi mua ở đâu ạ,em chạy ra làm một cái.
nguyenhoangha
09-04-2011, 23:03
Những đoạn vừa qua là ở xã Tân Nghĩa. Qua đây chuẩn bị ra Tân Thượng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5684.jpg
Bắn phá xong lại lên ngựa leo dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3163.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3164.jpg
Gặp một ngôi nhà canh rẫy vắngb chủ, anh em vào nghỉ trưa chút xíu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3167.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 23:05
Huy ra phụ bác BM.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3165.jpg
Vào sân rồi vẫn chơi một vòng quanh sân rồi mới dừng, sung thế!!
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3168.jpg
nguyenhoangha
09-04-2011, 23:16
Nghỉ chút xong lên đường, vừa ra khỏi sân bỗng...choáng. May không phải gọi 115. Mà có gọi cũng chả biết nói đang ở đâu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3179.jpg
Qua đây bắt đầu ra con đường lớn hơn nhưng dốc không đỡ mà có phần khiếp hơn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3201.jpg
Trong lúc cả bọn cong đít đẩy thì ....
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3219.jpg
Huy Rùa vẫn tung tăng lên dốc,mắt còn dõi nhìn rấy cà phê mơ màng. "Sao hắn khoẻ thế nhỉ??" Câu này là của bác Vic nói về "hắn" trong bài Miền Đông.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3217.jpg
Con đường đất đỏ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3207.jpg
Nhìn con đường lại nhớ bài hát "Đên tiền đồn " Duy Khánh hát (một lần nữa em xin nhắc lại là nó hợp cảnh chứ không hợp tình nghe)
Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù
Thương mến anh vượt đường xa đến đây
Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say.....
........Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao....
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qYqrr7GojL
shortic1995
09-04-2011, 23:35
WOW,đạp xe đạp ra đến ĐL,hay thật :)
nguyenhoangha
09-04-2011, 23:42
Phải công nhận là Huy Rùa khoẻ thật, bây giờ em mới thấu hiểu hết câu chuyện ngiụ ngôn "Rùa và thỏ" he..he..
Lão ta độp một mạch lên dốc rồi....
Soạn "bàn ghế"
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3222.jpg
Bàn đá chông chênh...lịch sử phượt.
Cuộc đời xe độp..thật là sang!!!
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3225.jpg.
Huy cắt bánh.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3227.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3228.jpg
Bây giờ nảy sinh một vấn đề ...nhạy cảm là có..5 ông mà ...6 miếng bánh.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3232.jpg
Sau khi hội nghị kết thúc và đi đến nhất trí cao là để riêng...miếng đó lại.
Câu chuyện chia miếng bánh nó...ky kỳ lắm....huyền bí lắm em xin không kể ra đây đâu nhé.(hình như sau đó bác BM có đầu tư mấy trăm USD mua cái cân tiểu ly điện tử thì phải vì hôm ở bờ kè em thấy Phương mang ra, chắc để lần sau ...chia bánh cho dễ..he..he).
Khà khà..sáng giờ quá mệt vì đánh vật với con đường , giờ mình tếu tí chứ nhỉ!!
nguyenhoangha
09-04-2011, 23:48
Ăn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3233.jpg
Uống.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3235.jpg
Ngủ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3234.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3238.jpg
Nghỉ 30p chúng tôi lại lên đường, chỉ mấy trăm mét là ra ngã 3 lớn nhưng vẫn đất đỏ, đây mới là TL725 còn qua giờ đi con đường không tên.Chạy tiếp mấy trăm mét nữa là lộ nhựa và cũng là hết luôn đất đỏ vì chỉ hơn chục km nữa là QL28 ngay ngã 3 Tân Thượng.
Nghoảnh lại làm hàng giã từ con đường đất đỏ(chưa giã từ gian khổ đâu).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3242.jpg
Tới đây em xin tạm dừng để các bác vào chém gió và bắn phá nghe...Thân!!!
oldteatree
10-04-2011, 00:29
Khoái cái hình 2 ông này làm thợ điện
Chưa biết ký cót!
Flamebee115
10-04-2011, 05:13
Kính cẩn nghiêng mình trước các anh hùng độp .......em cứ hay loanh quanh hàng cafe gần chùa vĩnh nghiêm mà chả nhận dạng ra được .........hâm mộ các anh lắm
Một ngày dài....với dốc
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8486.jpg
Ôi...
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8488.jpg
khiếp... đôi môi bác ấy mấp mấy để "phun châu nhả ngọc abcxyz chứ ko phải xxx nhá"
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8490.jpg
hành quân qua đồi vắng bóng người, con dốc này hơn 15%
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8495.jpg
bác Victor bặm môi bặm lợi mà...đẩy
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8497.jpg
dốc này còn hơn dốc núi ba thê (an Giang)
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8532.jpg
"dốc nè..." guzguzguz...
:gun
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8519_7_8.jpg
dòng Đa Dưng kiêu hãnh
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/Untitled_Panorama3.jpg
một ngày như mọi ngày, không biết giờ này Sài Gòn náo nhỉệt, người người bật tất với công việc, gia đình...
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/Untitled_Panorama1.jpg
góp nhặt mảnh cuộc sống nơi núi rừng bao la:L
Kính cẩn nghiêng mình trước các anh hùng độp .......em cứ hay loanh quanh hàng cafe gần chùa vĩnh nghiêm mà chả nhận dạng ra được .........hâm mộ các anh lắm
cafe Mimi ạh, hay ngồi sáng 2-4-6, còn CN hay ngồi ở bệt đối diện (hình như) cty cấp thoát nước hay gì đó, góc Hàn Thuyên - Nam Kỳ
Ở đầu con dốc từ Đa Dưng lên, bạn Hà gặp đồng hương, độp xăng nhìn độp tử từ đầu đến chân xong lại từ chân đến đầu rồi hỏi cớ sự nào mà ra nông nỗi này!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57984&d=1302414644
VictorPhung
10-04-2011, 13:25
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0250.jpg
Như dự đoán, ngày thứ 2 của cuộc hành trình sẽ là ngày vất vả nhất trong chuyến đi. Quả không sai, chúng tôi phải liên tục chiến đấu với những con dốc "hoang dã". Từ độ cao 620m ở sông Đa Dưng ngược lên 850m trong vòng 2km rồi sau đó đổ xuống lại 600m ở vị trí cây cầu ván rồi lên lại 760m, 900m và điểm cao nhất là 1070m ở vị trí giao với quốc lộ 28.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0252b.jpg
Đoạn bắt đầu đổ dốc từ 850m sau khi ra khỏi quan nước mía
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0262b.jpg
Con đường tuy vất vả nhưng tuyệt đẹp
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0273.jpg
Bác Hà
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0271.jpg
Huy rùa (nhưng độp không rùa)
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0275.jpg
Độp tử "trẻ" nhất đoàn. Minh BM
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0272.jpg
Máu nhất đoàn Lâm VNbom
VictorPhung
10-04-2011, 16:11
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0280.jpg
Hớn hở đổ dốc
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0281.jpg
Lặc lè lên dốc
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0284.jpg
Nghỉ mệt. Lúc này cũng gần giữa trưa.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/pano1c.jpg
Từ vị trí nghỉ chân nhìn xuống dòng sông Da Dưng.
Flamebee115
10-04-2011, 21:09
hình các bác chụp cũng đẹp ......các bác Độp tính từng trăm gram khi xuất phát , thế mà em thấy ai cũng vác DSLR hẳn hoi .........bắn phá cứ gọi là tưng bừng , em mà leo dốc thế chắc tay run thở dốc :(( vậy mà các bác chụp tấm nào cũng đẹp hết ráo ....càng thêm hâm mộ .....
nguyenhoangha
10-04-2011, 21:21
Vừa làm hàng xong quay lại bỗng thấy tối tăm mặt mũi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3244.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3247.jpg
Từ chỗ giao nhau giữa đường nhựa và đất tới Tân Thượng chắc chỉ mươi km nhưng rất nhiều con dốc 10 % . Không hiểu dốc ở đâu ra mà nhiều thế không biết, không dám ngẩng đầu nhìn , cứ thế cong đít đạp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3249.jpg
Bác VicTor phải ngồi gỡ bùn đất đỏ ra khỏi giầy cal mới mong đạp nổi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3252.jpg
Tiếp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3254.jpg
nguyenhoangha
10-04-2011, 21:32
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3262.jpg
Huy đang làm hàng video.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3264.jpg
Lại dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3271.jpg
Hai chú bé cố đạp vượt em để làm hàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3278.jpg
Cách Tân Thượng nơi ngã 3 rẽ vào thuỷ điện Đồng Nai 2 cỡ 500m thì Huy phải trả giá cho hiện tượng....đạp khoẻ quá nên xe đứt sên luôn.
Đang sửa xe cho Huy ngay ngã 3 đi thuỷ điện ĐN 2 Lúc này là 4h20. Như vậy là đúng 7h đồng hồ cho quãng đường từ bến đò tới Tân Thượng, nó là bao nhiêu km em cũng chẳng biết nữa, nhờ bac Vic tính giùm nghe.(chắc không quá 20km).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5687.jpg
nguyenhoangha
10-04-2011, 22:06
Trời bắt đầu nổi dông tố, bên nắng bên mây rất chi là ..Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3280.jpg
Người đồng bào đứng xem mấy ông độp hỏng xe.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3281.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3284.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3286.jpg
Ngã 3 Tân Thượng nơi TL725 gặp QL28.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5691.jpg
Co giò đạp trên QL28.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5694.jpg
Hình này ở trên bác Hà chụp sau lưng còn em chụp trước mặt trước khi "làm hàng"
https://img2.aznphotos.com/img2/13owzh0.jpg
https://img2.aznphotos.com/img2/img4604awpo.jpg
Ra tới đường nhựa Vic đại hiệp phải "vệ sinh" giày hết dính bùn đất đỏ mới gắn được cal vào pedal
https://img1.aznphotos.com/img1/img4610t8du.jpg
https://img1.aznphotos.com/img1/img4611cgd8.jpg
Quy đệ đang ngắm nghía săn em sơn nữ nào đây!?!?!?
https://img1.aznphotos.com/img1/img46167z6f.jpg
Nhìn cận cảnh mặt của hắn rất "phê"
https://img1.aznphotos.com/img1/img4618tkac.jpg
nguyenhoangha
10-04-2011, 22:22
Nhưng rồi chạy trời không khỏi...mưa và chúng tôi bèn vào quán bên đường trú mưa , ăn mỳ tôm thay bữa tối luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5701.jpg
Từ đây về TT Lộc Thắng của Bảo Lâm khoảng 30km. Tới Đinh Trang Thượng là lại rẽ phải vào tiếp TL725. Chúng tôi đi trong đi trông đêm mưa , cơn mưa tầm tã, hạt mưa se sắt tim chàng..xe độp..khà khà và rồi đi được chừng dăm km thì ngựa của em bị gẫy chân(bể bánh) giữa mưa. Trong lúc dừng giữa rừng thông bạt ngàn và tối om để thay ruột thì có một tên đi xe máy cứ lượn lờ đến gần sát chỗ chúng tôi rồi..đứng im làm tăng thêm phần gay cấn và hấp dẫn.
Thay ruột xong chạy mươi km thì vào trú mưa bên một căn nhà ven đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5704.jpg
Mưa đêm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5712.jpg
Mưa gió phủ đời trai.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5709.jpg
Tới Lộc Thắng 9h30. Tấp vô lót dạ.
Chúng tôi đang mếu vì bể sô nên quyết định vào đây ăn để lấy lại tinh thần.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5713.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5714.jpg
Theo đúng lịch trình thì ngày thứ 2 này chúng tôi sẽ rẽ phải vô rừng Bảo Lâm ở cái đoạn xe bể bánh nhưng do sáng giờ quá khủng nên bị bể sô chứ rất không thích ngủ ks.
Ăn xong anh em chui vô ks tắm rửa đi ngủ. Ngày mai 4h sáng sẽ có thêm 3 đồng đội mới đi xe đò từ SG lên Bảo Lộc rồi đạp vô Lộc Thắng để cùng về Tà Lài luôn.
Và rồi ngày mai là ngày thứ 3 dự định tới Tà Lài xuyên rừng Nam Cát Tiên cũng bị bể luôn do cũng .....quá ..khủng.Xin chờ ngày mai sẽ rõ!
nguyenhoangha
10-04-2011, 23:07
5H30 sáng mấy đồng đội từ SG lên chui vô ngủ tiếp. Sáng ra mấy ông lànm hàng ngâm máy chụp hình với điện thoại trong xô nước làm mấy chuyên gia bauxit người TRung Quốc trú trông KS trố mắt.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3297.jpg
Thêm 3 bác mới lên.Thế Hùng (thứ 3 từ trái sang).Bác Hải(thứ 2 từ phải sang) và bác Lam (Phiêu Bồng Nguyên Soái) thứ 3 từ phải sang.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3302.jpg
KS nơi chúng tôi nghỉ tên là Bảo An, phòng tạm đựơc nhưng thái độ phục vụ hơi kém, ông chủ người Nam Đàn xứ Nghệ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3303.jpg
Quay lại quán phở lấy nụ cười đầu ngày mới.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3305.jpg
Phiêu Bồng Nguyên Soái và chủ quán.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3308.jpg
nguyenhoangha
10-04-2011, 23:20
Huyện Bảo Lâm là một huyện mới thành lập và được tách ra từ thị xã Bảo Lộc. Huyện Bảo Lâm gồm thị trấn Lộc Thắng (huyện lỵ) và 13 xã: Lộc Quảng, Lộc Ngãi, Lộc Đức, Lộc TLâm, Lộc Phú, Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc An, Lộc Tân, Lộc Thành, Lộc Nam, B'Lá, Tân Lạc. Kinh tế chủ yếu của huyện là trồng cây công nghiệp như trà, cà phê, hạt tiêu... và khai thác lâm sản, khai thác quặng bauxit và chế biến ra alumin nhôm. Hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đang đầu tư dự án bauxit alumin nhôm Lâm Đồng với tổng vốn đầu tư 11 ngàn tỷ đồng. Nơi đây khí hậu ôn hòa bôn mùa mát mẻ.
Các dân tộc chủ yếu sống ở Huyện này là : K'ho, Châu-ma, và dân tộc Kinh va Tày(sưu tầm).
Ăn sáng xong đảo một vòng quanh TT Lộc Thắng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3309.jpg
Ghé vô mua nước và đồ ăn trưa vì theo dự tính trưa nay sẽ ở giữa rừng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3310.jpg
Các bác chặn lại hỏi giấy tờ nhưng anh nào cũng đăng ký đủ cả nên cho đi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3313.jpg
nguyenhoangha
10-04-2011, 23:26
Dự định ngày hôm nay sẽ cắt rừng và cắm trại ở rừng Nam Cát Tiên đoạn gần Tà Lài nhưng bể sô do...sợ voi và cũng sợ KL không cho đi xuyên rừng. Mùa này voi ra hoành hành dữ lắm. Sau chúng tôi chuyển hướng đi ra Hà Lâm .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5846.jpg
Và con đường đi ra Hà Lâm ngày thứ 3 này cũng không hề đơn giản , thậm chí độ hóc còn hơn nữa kìa.Thôin thì em pot nóng vài tấm để các bác hình dung kẻo bảo em xạo nghe.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3555.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3528.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3520.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3511.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3485.jpg
barandom
11-04-2011, 09:20
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3528.jpg
Cái đồi chè ấn tượng này sẽ chìm trong lòng hồ thủy điện Đa M'bri? (chỉ mới ước lượng bằng mắt thường). Ai muốn đi xem thì đi sớm trong năm 2011 nhé
http://shp.vn/component/content/article/61-2010-11-05/176-cong-trinh-thy-in-ambri.html
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3511.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3520.jpg
Mấy con dốc này đi xe độp thì vô tư , nhưng đi xe máy thì coi chừng nhé , xăng còn 1/4 bình là đẩy như độp thôi :))
kongfuson
11-04-2011, 09:28
Có lẽ ko tìm đâu ra ở Bảo Lộc có đồi chè rất ấn tượng này. Tới giờ em vẫn còn "mê mẫn" khúc này. Sao đi ngang cái công trình thủy điện thấy ghét thật. Ko biết lợi ích đc bao nhiêu so với việc tàn phá nguyên cả 1 khoảng thiên nhiên to lớn. Hóng hớt vài tấm góp vui của độp xăng :D
Cung đường từ Đạ tẻh qua Tôn K'Long về thủy điện Đam'bri
https://img709.imageshack.us/img709/7145/img7487g.jpg
Bắt đầu lên dốc cao nguyên mà cảm giác như đi giữa rừng Nam Cát Tiên
https://img339.imageshack.us/img339/8676/img7495t.jpg
https://img714.imageshack.us/img714/8297/img7522ec.jpg
https://img98.imageshack.us/img98/9838/img7542m.jpg
Lâm tặc giữa rừng
https://img685.imageshack.us/img685/1312/img7553m.jpg
tấm hình bác nào đứng trên mỏm đá đẹp quá!
kongfuson
11-04-2011, 10:49
Toàn cảnh cái thủy điện đáng ghét
https://img811.imageshack.us/img811/6328/img7576.jpg
https://img832.imageshack.us/img832/1006/img7580f.jpg
https://img163.imageshack.us/img163/6695/img7583r.jpg
Đồi chè trong chiều Bảo Lộc đầy sương
https://img690.imageshack.us/img690/492/img7620l.jpg
https://img824.imageshack.us/img824/5428/img7627b.jpg
https://img848.imageshack.us/img848/6931/img7617.jpg
Phiêu Bồng
11-04-2011, 13:46
tấm hình bác nào đứng trên mỏm đá đẹp quá!
https://i185.photobucket.com/albums/x263/Phieubong/victor3.jpg
Lion Ken
nguyenhoangha
11-04-2011, 17:54
tấm hình bác nào đứng trên mỏm đá đẹp quá!
Bác này cũng phiêu bồng lắm nhưng tới đó không dám phiêu diêu nữa vì sợ phiêu dạt xuống "địa ngục giáng xa" .
nguyenhoangha
11-04-2011, 18:24
Một ngày đẹp trời , các độp thủ ai cũng hớn hở.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3322.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3325.jpg
Dừng lại làm hàng bên đồi chè.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3349.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3357.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3361.jpg
Và méo mặt khi gặp con dốc đầu tiên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3331.jpg
nguyenhoangha
11-04-2011, 18:29
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3380.jpg
Nếu không bể sô thì chúng tôi sẽ ngủ rừng và đổ ra tại ngã 3 xã Lộc Quảng này chứ không ở Lộc Thắng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3384.jpg
Hình như đằng sau đồi đất đỏ kia là khu bau xít Bảo Lâm, không biết có phải không vì em cũng đoán mò vậy thôi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3390.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3395.jpg
Nghỉ bên một bóng râm ven đường vì nắng quá.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3408.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3414.jpg
Làm hàng ngay ngã 3 rẽ trái vào vùng nguyên liệu chè Tâm Châu còn đi thẳng vào thác Đam Ri.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3421.jpg
nguyenhoangha
11-04-2011, 21:39
Qua ngã 3 này đi vào tí xíu là một rừng thông tuyệt đẹp, các độp thủ sà vào làm hàng tới tấp giục mãi mới chịu đi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3425.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3427.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3431.jpg
Ngã 5 Lộc Tân.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3433.jpg
Từ ngã 3 vào là giã từ đường nhựa luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3436.jpg
nguyenhoangha
11-04-2011, 21:43
Đồi chè Lộc Tân.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3441.jpg
Chợt thấy hoa sim tím bên đường làm em nhớ về mùa hè xứ Nghệ với bạt ngàn đồi sim tím.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3446.jpg
Con đường mỗi lúc một thu nhỏ lại.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3447.jpg
Và bắt đầu lên đồi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3455.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3457.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3473.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3474.jpg
nguyenhoangha
11-04-2011, 21:53
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3463.jpg
Những lò bỏ hoang này chắc ngày trước để sấy chè vì vùng này độc cây chè không, lúc đầu em tưởng lò vôi vì thấy giống lò vôi ở miền Bắc nhưng sau chợt nghĩ đá đâu mà nấu vôi nhỉ?
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3475.jpg
Đang đi thì gặp một mỏm đá bên đường rất đẹp, lại dừng làm hàng.
Bác BM đang suy tư.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3478.jpg
Bác Vic đang chần chừ có nên "địa ngục giáng xa" không nhỉ????
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3495.jpg
Thế Hùng nghoảnh lại vĩnh biệt anh em lần cuối ....
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3476.jpg
Và định lao xuống nhưng sau chợt thấy cuộc đời độp thủ sướng quá tội gì mà ra đi...he..he thế là lão dừng lại kịp thời.Tốt!! May không thì " Khi con đi mẹ già đưa tiễn , khi con về ..bảy tám thằng khiêng ".
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3506.jpg
nguyenhoangha
11-04-2011, 22:01
Sau một lúc làm hàng khá lâu ở đây xong anh em lại lên đường, vừa thắng yên cương thì...moá ôi, hoa cả mắt khi thấy con đường phía trước.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3509.jpg
Đẩy lên dốc xong ai nấy thở hơi ra luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3516.jpg
Vừa thở ra lại phải hít vào thật nhanh mà lấy sức.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3517.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3518.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3519.jpg
Cứ như thế con đường đưa anh em chúng tôi "thiên đường bay bổng"xong lại "địa ngục giáng xa" nhiều đến nỗi phải dừng xe đổ nước vào thắng vì nóng quá.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3524.jpg
nguyenhoangha
11-04-2011, 22:11
Đồi chè của công ty Tâm Châu và em trai đang hái chè ,tìm mãi không thấy em gái , hỏi sao không thấy em gái hái chè thì cậu ấy bảo lúc nãy có nhưng nghe câu ai hát "hôm qua lên núi hái chè, có thằng độp thủ nó đè em ra" nên các em trốn biệt. Mà trốn cũng phải thôi chứ "một đoàn độp thủ "nó mà đè thì có ...toi.(câu này bác BM hát, em nghe mà).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3528-1.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3529.jpg
Rừng hoa sim xen lẫn chè .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3530.jpg
Cách đồi chè này mấy trăm mét là đổ xuống suối Đam Ri.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3534.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3540.jpg
Vượt suối qua bên kia đi qua mấy con dốc khủng nữa là thuỷ điện Đam Ri.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3555-1.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3558.jpg
nguyenhoangha
11-04-2011, 22:18
Một số videoclip.
Vượt dốc ở Bảo Lâm.
http://www.youtube.com/watch?v=QiKNuo5yN2Y
Chuẩn bị đi trong mưa đêm.
http://www.youtube.com/watch?v=UZSGEClXjVY
Con dốc ở gần ngã 3 rẽ vào rừng thông.
http://www.youtube.com/watch?v=gb4cZlHG06w
Lộc Tân.
http://www.youtube.com/watch?v=DDIIsXZrBUc
nguyenhoangha
11-04-2011, 22:21
Em tạm dừng ở đây để các bác vào chém nghe.Bác nào có hình đưa lên đi cho xôm tụ, mỗi người mỗi góc máy mới phản ánh hết cung đường nơi đây.
em thất kinh hồn vía với kho hình của bác Hà, đúng là bác hay chụp thật, em muốn chụp thì phải...nghỉ xong mới..."bèn" chụp được.
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8541_2_3.jpg
làm hàng với em Canondale bên hồ Bảy Mẫu
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8545_6_7.jpg
đoạn này cả đám dừng lại chờ bác BM lên trước để quay phim, và khoảng 5p sau thì 1 đồng chí chổng vó cả người lẫn ngựa, may là có cái nón bảo hiểm
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8554.jpg
chiêm nghiệm sự đời nè, hay là Đỉnh Gió Hú cũng là nó
hay art hơn chút đây (thanks Victor Phùng chụp cho em loạt ảnh này hí hí)
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8553.jpg
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8574.jpg
Phiêu Bồng Đại Hiệp và Độc cô cầu bại HaNguyenHoang ngao du tứ hải để mong kết giao nhiều bằng hữu
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8575_6_7.jpg
Đồi chè đây, trời thì lúc nắng lúc mưa, mây vần vũ rồi lại nắng chói chang, lúc cởi ra lúc mặc vào(áo mưa) bực cả cái mình
https://i739.photobucket.com/albums/xx38/xichlosaigon/Da%20Lat%20-%20Vinh%20Cuu%20offroad/IMG_8585.jpg
quả làm hàng 30 giây, khiếp! (chính xác là 29.999688s nguyên bản)
Nhìn cận cảnh mặt của hắn rất "phê"
https://img1.aznphotos.com/img1/img4618tkac.jpg
Àh, đính chính tý, em phê không phải do ống ngắm máy quay mà do...cây cột ạ :D
kongfuson
12-04-2011, 00:18
Em tạm dừng ở đây để các bác vào chém nghe.Bác nào có hình đưa lên đi cho xôm tụ, mỗi người mỗi góc máy mới phản ánh hết cung đường nơi đây.
Hềhề cung đường nơi đây độp xăng nghe con ngựa sắt rên rỉ mỗi khi lên dốc còn thấy ớn huống hồ chi các độp tử. Mà bác Hà độp xong có "tử" không ? :D Sao cứ đòi xuống địa ngục (down hell) hoài vậy :D
Hềhề cung đường nơi đây độp xăng nghe con ngựa sắt rên rỉ mỗi khi lên dốc còn thấy ớn huống hồ chi các độp tử. Mà bác Hà độp xong có "tử" không ? :D Sao cứ đòi xuống địa ngục (down hell) hoài vậy :D
Độc cô cầu bại mà bác, đi khắp giang hồ cầu mong "bại" một lần, sao lão vẫn cứ cười nhăn răng trêu đùa thế nhân! "Bại" à...Hổng C.ó.a đâu(c)
kongfuson
12-04-2011, 00:37
Dạ tại em nhớ bác Hà có 1 câu (hok biết có nhớ đúng không) : 1 nửa hồn tôi bổng cứng đờ. Em là em liên tưởng tới ngay " 1 nửa toàn thân bổng cứng đờ " :D
Nếu em nhớ nhầm thi cho em xin lỗi bác Hà - độc cô cầu bại (c) Em đùa tí cho vui í mà. Chờ bác Hà viết tiếp.
binhminhviet
12-04-2011, 02:42
vừa hình vừa phim thế này hay đấy mấy bác ,cố gắng phát huy tiếp nha mấy bác
nguyenhoangha
12-04-2011, 07:20
Dạ tại em nhớ bác Hà có 1 câu (hok biết có nhớ đúng không) : 1 nửa hồn tôi bổng cứng đờ. Em là em liên tưởng tới ngay " 1 nửa toàn thân bổng cứng đờ " :D
Nếu em nhớ nhầm thi cho em xin lỗi bác Hà - độc cô cầu bại (c) Em đùa tí cho vui í mà. Chờ bác Hà viết tiếp.
Câu này là khi gặp ...người đẹp mà bác!!
VictorPhung
12-04-2011, 08:37
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0318.jpg
Anh ấy rất tự hào về anh ấy... sau khi đi được 14km trong 7h. hố.. hố..
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0322.jpg
Ba thành viên mới tham gia với đoàn đến Bảo Lâm lúc 4h sáng.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/pano2b.jpg
Đồi chè trên hồ Bảy Mẫu.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0337.jpg
Lâm VNbon "tui cũng rất tự hào về tui"
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0323b.jpg
Những con dốc "khai vị" buổi sáng ở Bảo Lâm
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0352.jpg
"Anh nói chú rồi... phải cố gắng độp như anh nà.." ^^
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0344.jpg
Độp binh này thỉệt là điệu quá đi, không chịu gắn baga mà chơi ba-nô con cóc nà
VictorPhung
12-04-2011, 09:18
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0360.jpg
Trường bắn, nơi các độp tử khai triển tất cả các loại súng.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0369.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0367.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0362.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0372.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0393b.jpg
Vợ đuổi, cùng đường... híc.. như một lời chia tay
VictorPhung
12-04-2011, 20:32
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0421.jpg
Ngày thứ ba nhìn chung thì đổ dốc nhiều hơn leo dốc nhưng cũng phải đẩy xe nhiều đoạn.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0418.jpg
Bác Hải, người đi sau cùng vừa làm một cú lộn mèo 360 độ như phim khi đổ con dốc offroad tương đương độ cao của đèo Bảo Lộc nhưng dài chỉ có 4km nên rất dốc, có đoạn phải tới 20%
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0422.jpg
Xuống gần đến sông Đambri bác Hùng cũng biểu diễn một cú nhỏng bánh sau, kết quả là rơi bánh sau ra lun.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0426b.jpg
Xuống đến sông Đambri cả hội xuống rửa xe, ngâm chân và... làm hàng.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0429.jpg
Bác MinhBM tiến về hướng thủy điện Đambri tìm đường qua cầu.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0432b.jpg
Vai và đầu gối bị chấn thương sau cú té... đẹp, bác Hải vẫn cố bám theo đoàn dù bị chuột rút liên tục
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/_DSC0434.jpg
Chắc qua năm sau vùng này sẽ ngập trong nước của hồ thủy điện Đambri.
Thanh Yên
12-04-2011, 20:41
Đọc mấy trang này sao em thấy rạo rực cả người, máu lắm rồi chứ không ngán như xem mấy chặng đầu nữa, các bác xem sao chứ để em nghiện là nguy hiểm lắm đó nghe:D
nguyenhoangha
12-04-2011, 21:35
Cố gắng leo lên con dốc gần thuỷ điện là chúng tôi quyết định nghỉ trưa, ăn nhẹ chứ cũng đã mệt mà trời nắng gắt lắm.
Lão đại BM.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3560.jpg
Phiêu Bồng Nguyên Soái.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3561.jpg
Vic Đại Hiệp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3562.jpg
Thế Hùng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3563-1.jpg
Bác Hải sau cú té ngã bắt đầu xuống sức và rất đau do đầu gối bị trầy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3572.jpg
nguyenhoangha
12-04-2011, 21:46
Trời bắt đầu có những đám mây đen nên anh em bảo nhau cố gắng đi sớm và cũng từ đây chúng tôi bị lạc do thuỷ điện Đam Ri làm nát hết địa hình , trên GL cũng không thể hiện con đường vì đường ở đây là do thuỷ điện mới làm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3577-1.jpg
Các bác hiểu cho "lạc" theo nghĩa của độp thủ có nghĩa là ý chúng tôi đi theo đường vào rừng nhưng vì GL chưa có đường nên GPS không vẽ được nên chúng tôi bị lạc ...ra QL20 theo con đường thuỷ điện.
Đường hoàn toàn mới tinh do thuỷ điện làm và bắt đầu đổ dốc nhưng cũng có nhiều chỗ leo phê luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3578.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3579.jpg
Phiêu Bồng Nguyên Soái đang làm hàng con ngựa sắt.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3583.jpg
Đường gồ ghề rất khó đi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3584.jpg
nguyenhoangha
12-04-2011, 21:49
Trong khu rừng này khi chúng tôi đi qua tiếng gầm rú của máy cưa xăng cầm tay nghe rợn cả một vùng mà chẳng hiểu sao không ai ngăn chặn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3593.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3605.jpg
Bác Hải đang rửa vết thương bên một con suối.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3614.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3615.jpg
nguyenhoangha
12-04-2011, 22:16
Lúc này đã là 2h30 , trời sắp mưa và có hiện tượng tối rất nhanh.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5723.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3632.jpg
Dòng sông đục ngầu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3629.jpg
May sao có một quán nước ven đường bán hàng cho công nhân thuỷ điện, chúng tôi rẽ vào trú mưa và ăn mỳ gói luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3633.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3635.jpg
Bác chủ quán rất nhiệt tình và vui tính, qua hỏi đường thì chúng tôi biết mình đã đi lạc ra lộ chính . Thôi đành đi tiếp chứ quay lại là không thể vì không vẽ được đường thì ai dẫn đi, với lại trời đã tối nên không kịp. Thêm thông tin là KL không cho đi xuyên rừng v..v. Nói tóm lại là trong tình huống khi đó quay ra QL20 ở Hà Lâm là thượng sách mặc dù nghe nhắc đến QL20 là ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3637.jpg
nguyenhoangha
12-04-2011, 22:21
Tạnh mưa , trời hửng nắng tí xíu và lại lên đường nhưng moá ôi, vừa ra khỏi quán là một con dốc khủng đưa ngược chúng tôi lên thiên đường luôn.Vừa ăn xong sao lên nổi trời.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3641.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3642.jpg
Xe lâm tặc vào chở sản phẩm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3645.jpg
Đi tiếp mấy km nữa thì bắt đầu tới vùng đồi thoai thoải chứ khôngb hiểm trở như trong thuỷ điện.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3659.jpg
Bắt đầu thấy cột mốc đầu tiên.QL 20- 15KM.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3646.jpg
nguyenhoangha
12-04-2011, 22:34
Những bãi gỗ bạt ngàn , của ai thì chịu, chỉ biết là rừng đã ngã xuống.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3661.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3663.jpg
Tốc thêm mấy con dốc kiểu này nữa thì trời sẩm tối.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3670.jpg
Bác Hải lúc này xuống sức thấy rõ, chúng tôi phải chờ bác một hồi lâu bác mới lên nổi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3673.jpg
Khu dân cư đầu tiên sau quãng đường dài, chúng tôi dừng lại chờ bác Hải và cũng để chuẩn bị đèn pin cho chuyến đi đêm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3681.jpg
Song kiếm hợp bích.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3682.jpg
nguyenhoangha
12-04-2011, 22:55
Quãng này đường nhựa rất đẹp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3690.jpg
Thôn Phứoc Trung , xã Phước Lộc, huyện Đạ Hu oai.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5749.jpg
Tình thế bác Hải lúc này rất căng, đau đầu gối là một chuyện nhưng bác ấy còn bị chuột rút cả hai chân đi hổng nổi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5738.jpg
Chúng tôi quyết định chờ bác Hải đỡ là sẽ đạp ra Hà Lâm ăn tối xong đón xe đò cho bác Hải về trước. Từ đây ra Hà Lâm độ 10km. Tối đó ăn cơm xong chia tay bác Hải chúng tôi đạp tiếp trên 30km đi trong mưa tần tã xuôi Tân Phú, dọc đừong đi Lâm bị té do loá đèn xe ô tô đi ngược chiều, rơi luôn một bên túi lúc nào không hay và đầu gối cũng trầy luôn.QL 20 vừa chật vừa đông xe và đường cũng rất xấu.
Đêm đó chúng tôi ngủ ks Khánh Hà ở TT Tân Phú. Bác Huy với bác Vic Tor đã ngủ ks này tới 3 lần còn em cũng 2 lần rồi đó. Như vậy là lỡ mất hai đêm ngủ rừng do bể sô.Ngày mai chúng tôi sẽ vượt sông Đồng Nai qua vùng Phú Lý(thủ phủ của voi) và dự tính sẽ cắm trại đêm ở đảo Ó . Đồng Trường.Hết ngày thứ 3 của cuộc hành trình.
nguyenhoangha
12-04-2011, 23:21
Một số video của ngày thứ 3.
Chuẩn bị vượt dốc khủng.
http://www.youtube.com/watch?v=zGmbZly-tn8
http://www.youtube.com/watch?v=SBT2-YJ1-zo
Bên con suối Đam Ri.
http://www.youtube.com/watch?v=vSQxP-Lzkiw
Đổ dốc trong thuỷ điện Đam Ri.
http://www.youtube.com/watch?v=2rUKO-3eH48
http://www.youtube.com/watch?v=paa3NVESFk4
nguyenhoangha
13-04-2011, 20:24
Sáng hôm sau dậy kiểm tra xe thì hỡi ôi gác ba ga xộc xệch, kiểm tra một lượt thì hầu như xe nào cũng bị, lôi ra vặn thì đứt đinh trong sườn luôn, báo hại chạy ngược xuôi khắp TT Tân Phú tìm thợ, xong cũng đã 8h30.
Vào hàng ăn sáng có cô chủ niềm nở, nhiệt tình.
Làm hàng trước quán .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3702.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3704.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3703.jpg
Ghé tiếp bà hàng xôi mua cho bữa trưa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3695.jpg
nguyenhoangha
13-04-2011, 20:36
Lên đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3705.jpg
Vùng này trồng rất nhiều thuốc lá.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3711.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3713.jpg
Ngã 3 này gọi là ngã 3 chợ Năm Rưỡi , đơn giản vì đây cách QL20 năm cây số rưỡi.Vùng này hay đặt tên theo cột km ví như phà lẻ bảy là ở km 107 QL20.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3720.jpg
Đi tiếp gặp ngã 3 rẽ phải.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3721.jpg
Như cách chim không mỏi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3726.jpg
nguyenhoangha
13-04-2011, 20:39
Xuống phà Năm Bửu qua sông Đồng Nai.Đường này cũng gọi là đường Năm Rưỡi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3728.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3730.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3727.jpg
Bắt đầu đường xấu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3733.jpg
Dãy núi kia là ranh giới vào VQG Nam Cát Tiên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3736.jpg
Bạt ngàn ngô.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3738.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3743.jpg
nguyenhoangha
13-04-2011, 20:43
Qua đò Năm Bửu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3744.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3749.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3752.jpg
Bên kia đò là lối xuống của bến phà Năm Nghĩa mà đoàn zichzac đã đi trong đêm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3755.jpg
Hoa Ô Môi và chợt nhớ tới bài hát "Trên bến Ô Môi".
Khi anh muốn em làm sao giữ được ....
.......Anh hãy đi để trút ưu phiền Cơn bão lòng đâu dễ bình yên Anh hãy đi và anh hãy quên tháng ngày dâu bể Một nửa vầng trăng cũng đợi ta về......
http://hcm.nhac.vui.vn/tren-ben-o-moi-tam-ca-3a-m23907c56p425a690.html#nghenhac
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3756.jpg
Bắt đầu từ đây con đường lầy lội và quá xấu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3760.jpg
nguyenhoangha
13-04-2011, 21:36
Tháng 9/2010 chúng tôi cũng có một cung đi từ Vĩnh Cửu qua đây, lúc đó là mùa mưa nên rất lầy lội . Năm nay qua đây cứ tưởng mùa khô sẽ khá hơn nào ngờ bây giờ biến đổi khí hậu nên tùm lum hết trơn, mùa khô cũng lầy, thậm chí vào trong kia còn hóc hơn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3761.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3763.jpg
Giữa đường là ruộng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3765.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3767.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3768.jpg
Và máy đang cày.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3784.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3785.jpg
nguyenhoangha
13-04-2011, 21:44
Con đường này 9/2010.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1360233.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1360238.jpg
Chiếc xe này sa lầy quay bánh khói ra luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1360237.jpg
Chắc nền yếu nên năm nay họ cào hết lớp đất trên nên mới có cái rãnh sâu hoắm như vầy.
Vic Đại Hiệp sa lầy và đo đường. Thiệt hại máy chụp hình.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3773.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3786.jpg
Bỗng nhiên có một độp nhí từ đâu lao tới. Không thèm đi trên cao mà chơi giữa vũng luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3796.jpg
Vượt qua cả Thế Hùng luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3797.jpg
Thường trẻ em bên đường thấy chúng tôi đi qua là vội vàng chạy vào nhà lôi xe ra đuổi theo và đạp rất hăng qua rồi vẫy chào vui lắm, chúng tôi thấy cuộc đời như trẻ ra hàng chục tuổi.
nguyenhoangha
13-04-2011, 21:50
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3812.jpg
Ra ngã 3 Đường Mới.Rẽ trái đi 500m là xuống phà Lẻ Bảy, chúng tôi rẽ phải đi theo lộ nhựa sang Phú Lý.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3815.jpg
Nhựa cũng chỉ đoạn ngoài này thôi, qua ngã 3 Tên Lửa thì biết tay nhau ngay .
Vic Đại Hiệp vẫn cặm cụi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3818.jpg
BM Lão Đại xem ra sung hơn(?).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3824.jpg
nguyenhoangha
13-04-2011, 21:55
Nắng quá chúng tôi nghỉ chân bên một hồ sen.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3826.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3831.jpg
Xong lại lên đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3836.jpg
Dừng mua nước và Vic Đại Hiệp sửa lại xe.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3846.jpg
Bỗng từ đâu một đàn...ong kéo tới bay vù vù làm chúng tôi hốt hoảng tháo chạy, trước khi chạy vẫn làm hàng mới thôi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3847.jpg
Quy đệ cũng chẳng ....rùa nữa khi gặp ong.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3850.jpg
oldteatree
13-04-2011, 21:59
Danh bất hư truyền,đúng là con đường "Lôm côm"...
Chưa biết ký cót
nguyenhoangha
13-04-2011, 21:59
Đi được chừng vài km thì cái gác ba ga của Phiêu Bồng Nguyên Soái bỗng....bựt.
Gẫy đôi chân.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3857.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3854.jpg
Chúng tôi quyết định nghỉ ăn trưa bên một rừng keo tai tượng và san bớt đồ sang xe khác.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3851.jpg
binhminhviet
13-04-2011, 22:30
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3720.jpg
cái chỗ này hình như mình biết xe dù sài gòn đà lạt,đà lạt sài gòn hay ngừng chỗ này đón khách , ko biết đúng ko :D
nguyenhoangha
13-04-2011, 22:40
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3720.jpg
cái chỗ này hình như mình biết xe dù sài gòn đà lạt,đà lạt sài gòn hay ngừng chỗ này đón khách , ko biết đúng ko :D
Không đâu bác, đây cách QL20 5km cơ mà,chắc xe dù ở ngoài TT Tân Phú thì phải!
nguyenhoangha
13-04-2011, 22:47
Danh bất hư truyền,đúng là con đường "Lôm côm"...
Chưa biết ký cót
Chuă ra ngã 3 Lôm Côm mà Vic Đại Hiệp đã phải ...lồm cồm bò dậy rồi đó, tí vào rừng Phú Lý còn phê nữa kia!!
nguyenhoangha
13-04-2011, 22:50
Ăn trưa trong rừng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3859.jpg
Chẳng hiểu Vic Đại Hiệp nhìn cái gì mà khiếp thế!
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3864.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3860.jpg
Lại lên đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3870.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3873.jpg
nguyenhoangha
13-04-2011, 23:13
Rừng Giả Ty ở vùng này nghe bảo là do Tràn Lệ Xuân đem về từ Thái Lan nên còn có tên là rừng Trần Lệ Xuân, trong này ít chứ ngoài Tân Phú rất nhiều.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3904.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3903.jpg
Dân đang khai thác cây keo tai tượng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3899.jpg
binhminhviet
13-04-2011, 23:22
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3859.jpg
kết nhất tấm này,trưa hè oi bức mà nằm võng ngủ trong rừng gió thổi vi vu là sướng phải biết :D
nguyenhoangha
13-04-2011, 23:22
Sáng giờ chưa có con dốc nào nên ai nấy ...buồn xo. Bỗng trước mặt hiện ra một con dốc, lão đại BM cả người và ngựa...hí lên mừng rỡ và xông tới hô tiến lên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3877-2.jpg
Cả lũ rú lên cài số 1, có đứa sung quá cài luôn số...0 mà vẫn chạy.
Bụi mù.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3882-1.jpg
Làm bác chăn bò và lũ bò trên đỉnh dốc ngơ ngác theo, chả hiểu tụi này ở đâu ra mà sung thế.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3893.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3894.jpg
Bỗng Lão Đại khựng lại nhìn về phía trước khi thấy con dốc hút xuống phía dưới.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3896.jpg
Chạy được một lát chả hiểu lão sung quá hay sao mà xe...bể bánh.
Vô viện và bác sĩ đang điều trị.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3905.jpg
Thủ phạm là một cây thép nhỏ xíu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5754.jpg
Ậy là do anh em ai nấy đều thiệt hại quá đi, nên tại hạ lén lấy "ám khí" đâm cho nó xì, cho có tinh thần "đồng cam cộng khổ" đó mà.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58156&d=1302711236
Trên đường hành hiệp, thấy sự ...chẳng đặng đừng bèn dừng ngựa ra tay nghĩa hiệp. Độp xăng sa lầy, độp tử đồng hiệp lực
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58147&d=1302710981
Lục Vân Độp!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58160&d=1302711394
3 Sim, 3 sóng!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58146&d=1302710981
binhminhviet
13-04-2011, 23:39
ngựa sắt bị thương thì sao các bác ko thế bằng bò để cưỡi nhỉ vừa đỡ tốn sức, vừa có thể ngắm cảnh,tiện thể hát bài ai bảo chăn bò là khổ như ta đây thì sướng lắm đây =))
kongfuson
14-04-2011, 00:39
Độp xăng lại hóng hớt tiếp. :D Từ Đạ Tẻh có 1 con đường, chạy trên đường này và phải qua 1 cái đò nhỏ rồi mới về bến phà Nam Cát Tiên. Từ phà Nam Cát Tiên có đường về cầu treo Tà Lài. Nếu qua cầu treo Tà Lại chạy tiếp con đường tới 1 ngã 3, dân địa phương gọi là ngã 3 323 (nay xem hình chú thích ở bến đò Năm Bửu thì đoán nó là ngã 3 Lôm Côm), vì từ ngã 3 này sẽ chạy về chợ Lâm Trường 3. Cũng tại ngã 3 này có 1 con đường mòn rất nhỏ đi sâu vào rừng mà điểm ra khỏi rừng của nó sẽ là hình dưới đây (theo suy đoán)
https://i.imgur.com/PgCDw.jpg
Nhà ĐTM đã đi tới 2 điểm đầu và cuối của con đường xuyên rừng Nam Cát Tiên này nhưng rất tiếc kiểm lâm không cho qua.
1 thiên nga nhà ĐTM ở bến phà Năm Bửu
https://i.imgur.com/XYjBe.jpg
Từ phà Năm Bửu lên chợ Lâm Trường 3 có 1 cánh đồng lúa khá đẹp
https://img826.imageshack.us/img826/8513/p3050028copy.jpg
Từ chợ Lâm Trường 3 về ngã 3 Đường Mới, đường đất cao quá đầu người
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57773&d=1302041610
Cầu treo Tà Lài và dòng Đồng Nai
https://i.imgur.com/hILWV.jpg
https://i.imgur.com/5KQ0v.jpg
kongfuson
14-04-2011, 00:52
Từ ngã 3 Đường Mới nhà ĐTM cũng đi về Phú Lý, thấy cũng có những đoạn giống cung đường nhà độp của bác Hà nhưng không biết nhà độp có qua cây cầu Qua Dưng này không ? (cầu này qua phải trả tiền)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57772&d=1302041561
Ngang qua vùng voi hoành hành
https://i.imgur.com/YYXMp.jpg
Ở nơi tận cùng của tàn phá, sự sống vẫn ngoi lên
https://i.imgur.com/BcBY6.jpg
https://i.imgur.com/Urr3t.jpg
Lại qua thêm 1 cây cầu treo phải trả tiền nữa mới về tới chợ Phú Lý
https://i.imgur.com/J2TDn.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 07:06
Theo đúng lịch trình thì chúng tôi sẽ độp gần giống như vậy và xuyên rừng còn phê hơn nữa kia ,qua đèo Năm Cua về Lý Lịch nhưng tiếc rằng do bể sô nên không đủ thời gian vì có một số anh em phải về đi làm , kiểm lâm thì không cho qua do sợ cháy rừng và cũng sợi ...voi nữa nên đàng thôi. Coi như đang nợ đèo Năm Cua vậy. Đã 3 lần em qua đây mà vẫn chưa qua được Năm Cua.:(
Thanh Yên
14-04-2011, 07:29
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3859.jpg
kết nhất tấm này,trưa hè oi bức mà nằm võng ngủ trong rừng gió thổi vi vu là sướng phải biết :D
Vừa nhìn tấm này mình liên tưởng ngay đến (cùng mắc võng trên rừng trường sơn), cũng thú vị đấy chứ
nguyenhoangha
14-04-2011, 09:49
Sửa xe xong chúng tôi lại lên đường .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3913.jpg
Ngã 3 giáo xứ Xuân Trường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3910.jpg
Tới ngã 3 Tên Lửa ở xã Thanh Sơn thì trời đang nắng chang chang bỗng mưa luôn ,chui vô cái quán cà fe ngay ngã 3 tránh mưa và nghỉ chút.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3914.jpg
Trời tạnh mưa và từ đây vô rừng cũng chỉ 500m nhưng bắt đầu thê thảm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3918.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3920.jpg
Đường mới mưa xong , những vũng nước đọng trên đường lại hoá hay, chút vào sâu trong rừng các bác sẽ biết.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3928.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 09:53
Càng vào sâu trong thì con đường bắt đầu khô hơn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3936.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3941.jpg
Thỉnh thoảng mới có vũng nước.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3943.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3945.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3946.jpg
Phiêu Bồng Nguyên Soái do gẫy ba ga nên phải bỏ lều lên trước.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3948.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 10:03
Ở ngoài kia có nước thì không sao, vô đây do trời mưa ít hơn nên đất bột và nước mưa quyện lại vừa đủ dẻo như ta nhào bột làm bánh cứ bám chặt vào bánh xe cộng thêm lá cây rừng cuốn theo lốp xe tạo ra một sản phẩm kết dính như bê tông vậy, lấy que gạt cũng không đi cho, đúng là một" thảm hoạ". Em không thể lết nổi và cứ thế đi chân đất kéo lê xe (bánh không quay được) một quãng khá xa tới vũng nước. Lạ thay gặp nước thì cái hỗn hợp "bê tông" kia rơi ra ngay và thế là cứ nhè vũng nước mà phang nhưng khốn nỗi mưa mùa khô nên đâu có nước nhiều.Đây là lần đầu tiên em hoang mang mặc dù đi đông vì trời đã gần tối, ra Phú Lý cũng chỉ dăm km nhưng đường thế này thì khốn, với lại đêm trong rừng thì gặp ...voi là cái chắc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3952.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3958.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3960.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3966.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3975.jpg
"Bê tông" rừng kẹt cứng bánh xe gỡ không ra.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3976.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3977.jpg
kongfuson
14-04-2011, 10:05
Sửa xe xong chúng tôi lại lên đường .
Tới ngã 3 Tên Lửa ở xã Thanh Sơn thì trời đang nắng chang chang bỗng mưa luôn ,chui vô cái quán cà fe ngay ngã 3 tránh mưa và nghỉ chút.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3914.jpg
Hehe trùng hợp sao mà nhà ĐTM cũng ghé nghỉ chân đúng ngay cái quán cafe này:D. Nếu bác Hà và nhà độp có đi lại và liên hệ kiểm lâm để đi vô đường xuyên rừng được thì chỉ giúp em kinh nghiệm với. Đang máu với mấy cung rừng rú này lắm
nguyenhoangha
14-04-2011, 10:06
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3980.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3981.jpg
Lão Đại BM . Pháp danh "Thích...chơi dại" he.he .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3982.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3983.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 10:22
Lết xe vô vũng nước để cạy "bê tông"
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5756.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5757.jpg
Gặp một vũng nước, Thế Hùng bảo để em và hậu quả là xuống đẩy luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5761.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5762.jpg
Lão Đại càng ngày càng sung, kiểu này...60 năm vẫn ...độp tốt.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5764.jpg
Bên kia vũng nước là một độp xăng đang té oành oạch và đứng chờ độp thủ trợ giúp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_5765.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 10:45
Phiêu Bồng Nguyên Soái lúc này cũng hết phiêu diêu.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_3991.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_3995.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_3996.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_3998.jpg
Cởi dép ra luôn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_3999.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4001.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 10:49
Chắc mọi người khi xem tấm hình này lại bảo sao không đi trên khô mà xuống vũng nước làm chi cho té. Không ạ, hoàn toàn ngược lại, lúc này đi trên khô là ..thảm hoạ.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4004.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4005.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4010.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4008.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 10:55
Và lúc này đây thì thảm hoạ thực sự đã xảy ra. Xe của Lâm do dính quá nhiều bùn và lá cây nên đẩy cùi đề vô sát với nan hoa và ....tưng. gẫy đôi bát cùi đề.Bó tay. Cố lết ra gần trạm KL Sa Mách gần cửa rừng. Ngôi nhà phía tay phải là trạm KL Sa Mách.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4015.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4012.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4022.jpg
Khâm phục ý chí của Lâm , cậu ấy không hề hoang mang mặc dù thiệt hại trong chuyến đi này tương đối lớn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4034-1.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4020.jpg
Vic Đại Hiệp đang tính toán và cuối cùng nối xích bỏ đề ra chạy tạm tới Lý Lịch.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4022.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 11:00
Trời tối hẳn , chúng tôi cố gắng rời xa khu vực này càng nhanh càng tốt vì nếu còn nán lại đây thì tính mạng có thể...treo đầu sợi tóc, đừng nói là voi nữa mà còn có cả ...bò tót.(chỉ sau chúng tôi có 6 ngày thôi, vụ này sau mới biết).Hú vía.:D
http://bee.net.vn/channel/1987/201103/Kiem-lam-bi-bo-tot-huc-quat-gay-xuong-dui-1794333/
Haizzz, gió nổi lên quá trời mà giờ em mới biết, đọc một lèo lun, thôi cho em xem vào mấy tấm.
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1000885.jpg
tắm ngựa
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1000865.jpg
cho ngựa lội bùn
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1000847.jpg
từ trong rừng vắng độp ra
vươn vai một cái rồi ta độp vào
https://i952.photobucket.com/albums/ae3/thehung1061/P1000860.jpg
cái này nhất định không phải là Lâm tặc, mà chính là "Quan Tặc"
nguyenhoangha
14-04-2011, 11:22
Đi qua nhà dài của người dân tộc Chơro.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_5767.jpg
Tới Lý Lịch rửa xe xong đi ăn tối. Xong lại lên đường thì xe Lâm lại trở chứng đi không được, lúc này chỉ có em , Lâm và Vic ở lại còn mấy bác kia sung quá đạp trước rồi.
Rửa xe.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_5768.jpg
Vic Đại Hiệp quyết định thuê xe chở Lâm và ngựa cậu ấy về Đồng Trường trước còn tụi em đạp xe trông đêm trăng 40km ra sau nhưng khi em đi thuê xe thì phát sinh một tình huống rợn tóc gáy.
Số là ông chủ xe bảo các anh đi đâu giờ này, em mới trình bày sự việc thì ông bảo con đường từ đây ra ngã 3 Bà Hào (12km) rất nguy hiểm do voi hay ra, nhất là đêm trăng mùa khô này do thiếu ăn nên voi phá dữ lắm, chúng hay ra đường nhựa quật ngã cả biển báo giao thông.(do biển có phản quang nên voi...ngứa mắt).
Gọi cho BM thì bảo tao đang đứng giữa đường ngay....biển báo đây nè, úi moá ôi!!! Sau khi em nói sự thể thì "tao" và mấy "tao" nữa nhốn nháo , em bảo cứ bình tĩnh thuê xe ra chở cả luôn. Hôm đó em biết có một số "tao" vãi..một số thứ ...he..he..kỷ niệm khó quên.
Thuê xe chở cả bọn luôn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4037-2.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4036.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4039.jpg
Em chạy trước, cách đồng bọn khoảng 5 con dốc ( khoảng 7km) đứng chờ hơn 45 phút. Đường vắng tanh, sợ ma bỏ mẹ. Em chọn đầu ngọn dốc có cái bảng hiệu còn nguyên vẹn mà đứng ( vì em thấy bảng còn nguyên nên đoán "Ông" ít về hoặc là chưa về ngang đoạn này). Mà ác lắm, đoạn này cứ khoảng 1km lại có một cái miếu ven đường. Thú thật, nếu đang đạp mà có ai đứng gần cái miếu ngoắc tay hay gọi em, chắc em cũng vãi vài thứ ra ngoài rồi a.
nguyenhoangha
14-04-2011, 11:55
Chính cái biển báo mới tinh lại là chỗ voi hay ra nó quật ngã nên làm biển mới đấy Thế Hùng ạ !!!he..he!!=))=))=))=))=))
nguyenhoangha
14-04-2011, 12:01
Đang cạy" bê tông".
http://www.youtube.com/watch?v=Phb2w6lqqrM
nguyenhoangha
14-04-2011, 12:08
Đêm hôm đó về TT Vĩnh An của huyện Vĩnh Cửu uống cà fe gặp cô em ra chào mà ông nào ông nấy tỉnh hẳn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4040-2.jpg
Ngày mai là thứ 2 nên một số anh em phải về SG để làm việc, chỉ có em , Huy và Victor ở lại chui vô Đồng Trường cắm trại trong ánh trăng . 3 anh em không dám bật đèn sợ bọn lưu manh xuất hiện nên cứ lấm lét như ăn trộm vậy, hay thật.
Khi những người bạn bước lên xe bỗng dưng một nỗi buồn ập tới rất khó diễn tả.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4043-2.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4046.jpg
Kết thúc ngày thứ 4 chỉ còn lại 3 mạng.
nguyenhoangha
14-04-2011, 12:16
Buổi sáng hôm sau trên Đồng Trường.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4048-2.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4094.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4055-1.jpg
Huy đi mua cà fe về nhấm nháp mãi 10h mới đi.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4122.jpg
Bến cá ở Đồng Trường.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4129-1.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4130.jpg
Xuất hành, ngày hôm nay se đi qua đò Hiếu Liêm đoạn cuối của sông Bé để sang Tân Uyên về đường ĐT 746.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4128.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 15:26
Lần trước cung zichzac chúng tôi đã đi bên này sông Đồng Nai theo ĐT 768, lần này sẽ đi ĐT 746 bên kia sông ĐN oẻ Tân Uyên (Bình Dương).
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_5854.jpg
Chia tay Đồng Trường, sở dĩ chúng tôi xuất phát muộn vì muốn níu kéo chút hương vị buổi sáng ở đây, đối với chúng tôi cuộc vui đã kết thúc tại đây, từ đây về SG gần 100km chỉ cắm đầu mà đạp giữa bụi mù thôi.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4132-1.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4158-1.jpg
Đập thuỷ điện Trị An.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4168.jpg
Trên đò Hiếu Liêm ở ngã 3 sông Bé đổ vào ssông Đồng Nai.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4207-1.jpg
Điểm cuối cùng của sông Bé.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4209.jpg
Qua đò, lại phơi phơi như chưa hề có cuộc....chia ly(tối hôm qua).
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4219.jpg
nguyenhoangha
14-04-2011, 15:37
TT Tân Uyên.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4230.jpg
Dọc đường xe bể bánh, và con đường chạy dọc sông Đồng Nai về Tân Uyên đang làm rất xấu,nhiều mỏ đá xây dựng nên xe chạy bụi mù trời luôn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_5774.jpg
Gặp con đường đất đỏ và lại nổi máu rẽ vô.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_5784.jpg
Tới Quân Đoàn 4 nghỉ uống nước mía thì mây đen kéo tới làm 3 anh em vội vàng thắng yên cương chạy đua mấy chục km về SG,tới Thảo Cầm Viên bắt đầu mưa(chúng tôi chạy nhanh hơn hay sao nhỉ?).Nhận được ĐT của đồng bọn bảo dông thẳng ra bờ kè cầu Công Lý chém, chém thì chém, sẵn dao đang sắc chúng tôi tiến đến đó luôn, mãi 9h mới về.
Kết thúc cung xe độp Đà Lạt - Sài Gòn bằng con đường không giống ai.Rất cảm ơn các bạn đã vào chia sẻ, ngày mai đây (15/4/2011) chúng tôi lại rong ruổi VQG Lò Gò - Xa Mát sát biên giới Cam Pu Chia ở Tây Ninh, hẹn gặp lại các bạn khi điều kiện có thể.
Đề nghị các bác xe độp cho hình ảnh lên nhé.
kongfuson
14-04-2011, 15:55
Bác Hà cho hỏi VQG Lò Gò - Xa Mát, xe máy có vào được ko ?
nguyenhoangha
14-04-2011, 16:04
Mình đi lần đầu nên không rõ lắm nhưng chắc được, vấn đề là không được vào là chắc, xe độp mà bác BM còn phải đăng ký trứoc.Bác BM và Victor đã đi cung này rồi, lần này là tổ chức cho anh em và có thêm một số thay đổi về con đường!
Thanh Yên
14-04-2011, 22:18
Ôi, con đường rừng trời mưa, có cho kẹo mình cũng chẳng đi đâu, quá vất vả, thật khâm phục ý chí của toàn đoàn
binhminhviet
14-04-2011, 22:21
hay,hy vọng sẽ đọc thêm các phóng sự mới của bác hà và các bác khác
tạm biệt Sài Gòn, bọn em lại phượt nữa đây! về sẽ post hình tiếp nhen các bác...:gun:D:Dam
binhminhviet
15-04-2011, 03:33
bác Huy Rùa và các bác khác xuất hành sớm nhỉ mới có 3h mấy sáng mà đã phượt rồi
Em đang chờ bác Vic + Hà đi ngang nhà em là em độp đi chung đây...
binhminhviet
15-04-2011, 06:30
nhớ có phóng sự hình ảnh phim phóng đầy đủ khi về nhé các bác,chúc các bác thượng lộ bình an
Thanh Yên
15-04-2011, 16:51
Các bạn đi nhớ bá cáo cho ở nhà biết ngay nhé, khổ, không đi được nhưng lại hay hóng:D
nguyenhoangha
17-04-2011, 13:01
Báo Tuổi Trẻ đăng cung này sáng nay .
http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=433818&ChannelID=100
Các bạn đi nhớ bá cáo cho ở nhà biết ngay nhé, khổ, không đi được nhưng lại hay hóng:D
nhớ có phóng sự hình ảnh phim phóng đầy đủ khi về nhé các bác,chúc các bác thượng lộ bình an
chuyến đi rừng Lò Gò đã thành công tốt đẹp, các bác cho thư thả vài hôm và để xong topic này bọn em tiếp tục topic Lò Gò Xa Mát ạ. Cám ơn các bác đã quan tâm và chia sẻ...:L
binhminhviet
21-04-2011, 00:04
chuyến đi rừng lò gò đã thành công tốt đẹp, các bác cho thư thả vài hôm và để xong topic này bọn em tiếp tục topic lò gò xa mát ạ. Cám ơn các bác đã quan tâm và chia sẻ...:l
chờ đợi topic mới :d
Trở về với công việc gần một tuần rồi mà các cảm xúc của chuyến độp Lò Gò - Xa Mát vẫn cứ âm ỉ, âm ỉ.
Hôm nay mình quay trở lại Topic này, cắm cúi đọc kỹ lại nhiều lần nữa, hân hoan ngắm nghía từng bức ảnh, xem lại từng clip...và thích thú như chính mình được trải nghiệm.
Các khuôn mặt mới ngày nào còn xa lạ, giờ đã trở nên thân thương đến vô cùng.
Xin cảm ơn các đại hiệp đã truyền lửa đam mê cho các người bạn đồng sở thích. Giây phút hòa mình vào thiên nhiên, cùng nhau cất tiếng hát, cùng phá lên cười sảng khoái....sẽ là những khoảng khắc khó quên.
Chuyến Lò Gò - Xa Mát đối với các độp tiền bối thật ra chỉ là một chuyến thong dong dạo mát. Tuy nhiên, ấn tượng nó mang lại từ cảm xúc mới mẻ của hơn quá nửa thành viên newbie thì thật chưa chắc mát mẻ chút nào...hi hi.
Chúng ta mau mau mở topic mới để lôi kéo thêm nhiều bạn đến với độp nào :))... Độp sẽ không chỉ là những cung khủng...Độp còn là chia sẻ và đam mê.
Chị Dugiang: em định hôm nào qua chợ xe đạp ở Phnompenh (khu phố có guest house của nhà xe capitol) kiếm cái xe đạp cũ. Chị có biết ngoài khu đó thì Phnompenh có chỗ nào bán xe và phụ tùng xe nữa không?
Chị Dugiang: em định hôm nào qua chợ xe đạp ở Phnompenh (khu phố có guest house của nhà xe capitol) kiếm cái xe đạp cũ. Chị có biết ngoài khu đó thì Phnompenh có chỗ nào bán xe và phụ tùng xe nữa không?
Có chỗ này hoành tráng lắm nè em :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59093&d=1303370382
Mấy anh ơi, cho em hỏi chút nhé, em ngáo ộp nên không biết sao lại ngâm máy hình vào nước vậy ạ ??????
meolangthang
11-05-2011, 23:56
Xe độp - lại nhớ Hội An và nhớ người miền trong ;))
Mấy anh ơi, cho em hỏi chút nhé, em ngáo ộp nên không biết sao lại ngâm máy hình vào nước vậy ạ ??????
Phút bốc đồng của một đám không được bình thường ấy mà...!:)) Các bạn tự tin nhúng vào xô nước vì điện thoại và máy hình này đều chống nước đạt IP67 (ngâm được trong nước ở độ sâu 1-2m trong khoảng 30')
hahahahaha ôi trời, em cám ơn anh BM nhé! Thấy mấy anh đi phượt hay thật đó, em thật nể phục luôn. Chúc các anh có nhiều sức khoẻ để còn phượt nhiều .... rồi pót hình & bài lên cho em "hưởng ké" với ạ :D.
Songdong
09-06-2011, 18:31
Kính gửi thầy VictorPhung, BM, nguyenhoangha...
Các thầy có thể cho em xin được bái sư không ạ? Đọc bài của các thầy em mê tít thò lò và muốn bập vào cái bộ môn xe độp này LUÔN và NGAY. Với bất kỳ một thú chơi nào đó, sẽ thật tốt nếu như được những người đi trước chia sẻ kiến thức, chỉ bảo kinh nghiệm. Ngày xưa khi còn là học sinh phổ thông em cũng dong duổi chiếc Mini Nhật bãi hàng ngày 14km đến trường, sau này khi có cơ hội được đặt chân tới cái nơi xe hơi nhiều hơn xe máy nhưng em cũng chỉ dám sắm cho mình chiếc Mountain Bike Hồ Cẩm Đào 99 đồng hàng tuần kẽo kẹt đến lớp.
4 năm như vậy nhưng đến nay kiến thức về mountain bike của em vẫn dậm chân ở con số không tròn trĩnh. Thật tuyệt khi mỗi tuần được nhễ nhại lăn bánh theo những vòng quay, đốt cháy hết lượng mỡ dư thừa trong cơ thể phải không các thầy?
Các thầy có thể vui lòng tư vấn giùm em
- Nên chọn xe built sẵn hay khung sườn, phụ kiện để về tự ráp (có thể nhờ thợ sửa xe đạp ráp giùm, em muốn vậy để sau còn tự sửa những việc vặt liên quan tới xe)?
- Nhãn hiệu nào tốt, những phụ kiện nào cần thiết cho người mới tập chơi MTB?
- Chi phí cho 1 chiếc MTB phù hợp với đệ tử nhập môn ạ?
Cảm ơn các thầy,
Đệ tử SD.
nguyenhoangha
09-06-2011, 21:14
Cái này để thầy BM với thầy VicTor trả lời nhé bạn!
Người Nhà Quê
16-06-2011, 18:14
Ăn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3233.jpg
Các pác đi thấy đã wá chời. Cả đời em ko đi được 1 chuyến xe đạp dài như thế. Nhưng sẽ quan sát kỹ topic này để đi XGM. :)
knighthawk
11-11-2011, 14:49
Đọc topic của các bác em sướng mê người, ko bít nói jì ngoài 2 chữ "tuyệt vời" chúc mọi người sức khỏe để có thể tiếp tục chinh fục những cung đường khác ah.
chickenpro
01-12-2011, 13:44
chuyến đi của các anh tuyệt quá, em rất mê đi du lịch bụi thế này :D
giang_huong
01-12-2011, 20:06
Nhìn các Bác thích thật.Cháu là Giáng Hương,sắp đến cháu có dự định 1 chuyến hành xác từ Phan Thiết ra đến Nha Trang bằng xe độp.Thân gái đường trường,cộng vs việc cháu ko rành về xe độp cho lắm.Giờ vào đọc topic này,hâm mộ các Bác thật.Nên cháu xin mạn phép nhờ vả các Bác giúp đỡ cho cháu ạ.Hiện tại cháu ko có xe nên sẽ đi mượn 1 chiếc.Nhưng cháu ko biết nên mượn xe nào thì có thể chạy đường trường tốt ạ,có cần phải dùng đến xe địa hình ko ạ.Mấy xe này đi mượn cũng khá vất vã,vì cháu ko quen được ai có những xe trong thể loại đi xa như vậy.ko rành xe,xe mà có gì,thân cháu mà vác thêm e nó nữa chắc cháu đuối quá.Mong các Bác chỉ dẫn ạ.Cháu đợi ạ.
nguyenhoangha
02-12-2011, 07:16
Chào bạn ! Từ Phan Thiết ra Nha Trang 250km QL1A không quá khó , vấn đề là tài chính bạn thế nào , nếu mượn không được thì cứ Mattin mà chơi chứ có gì đâu , bạn đừng áp lực về thời gian và tốc độ thì xe không đề vẫn ok , 2 ngày là tới chứ mấy . Bạn hãy tập đi thong thả ngay từ bây giờ nhé . Nếu dư giả tài chính thì sẽ rất nhiều lời tư vấn kiểu khác.Cứ đi thong thả rồi sẽ đến.
trungsybeo_dkny
02-12-2011, 20:23
Anh Hà cứ hay đùa các cháu hoài! Phan Thiết - Nha trang 250km mà anh bảo cô bé này đạp 2 ngày tới thì em cô bé này sát đất! Nếu đi vào thời điểm cuối năm thì em dám cá là với sức khỏe, xe cộ như anh em mình đi 2 ngày còn đuối đừng nói tới 1 cô bé mới lần đầu đi xa như thế này! Đây là đoạn đường có mật độ xe tải khá dày đặc, đường thì tốt nên tốt độ chạy khá cao, tour Zic Zac năm ngoái anh em mình cũng đã trải qua rồi đó! Rất căng thẳng! :D Từ Phan Thiết tới Phan Rang sẽ là 1 thử thách với nắng gắt và gió ngược, nhất là đoạn qua Cà Ná! 2 cái này mà gộp lại thì cực kỳ kinh khủng, em đã nếm mùi hồi đợt xuyên việt cuối 2008 rồi, nếu cố quá là quá cố như chơi anh àh, không đơn giản hóa vấn đề được đâu!
- Bạn Hương Giang, thực sự là mình rất ngưỡng mộ và thực sự mong bạn sẽ thực hiện được dự định của mình nhưng thật tình mình khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ lượng về hành động của mình! Đầu tiên bạn nên tham khảo trên diễn đàn xedap.org để biết 1 ít thông tin về các loại xe, dĩ nhiên xe nào cũng có thể đạp được nhưng khi bạn có những kiến thức căn bản về xe đạp thì vẫn tốt hơn và nó còn giúp bạn mượn được 1 cái xe phù hợp! Còn nếu không có xe thì mình nhắc lại ... xe nào cũng đi được! Martin, Asama ... chơi tất! :D
- Khi có xe rồi thì thì làm quen với xe là điều bắt buộc, nếu có thời gian bạn nên bỏ khoảng 1/2 tháng để làm quen với việc đạp, cảm giác ngồi lâu trên yên xe, làm quen cách sử dụng bộ đề (líp-dĩa) việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều sức khi đi vào những đoạn đường dốc hoặc gió ngược! Quá trình làm quen xe này cũng giúp bạn tích lũy thể lực rất nhiều cho chuyến đi sau này đấy!...
- Còn rất nhiều việc nữa để chuẩn bị cho chuyến đi ... mình nghĩ bạn cứ mượn được 1 cái xe đã rùi show lên đây, mình và mọi người sẽ tư vấn tiếp cho bạn! Vậy nhé! :D Chúc bạn ... sớm mượn được xe ngon! :))
nguyenhoangha
02-12-2011, 23:02
Trungsybeo_dkny nói đúng rồi ! Mình quên mất chuyện ngược gió về mùa này , nếu vậy chắc cứ mượn xe đi rồi bạn vào box xe đạp tha hồ mà đặt câu hỏi , box mới mở chắc mod nương tay :D
Chào bạn
Bạn có tracklog của google?
Mình muốn chọn lựa vài đoạn này = honda :)
nguyenhoangha
11-12-2011, 18:41
Bạn liên hệ bác VictorPhùng nhé , chuyến đó mình không đem GPS.:)
life_emotion
11-12-2011, 22:18
Đi như thế này thì mọi người bỏ công việc của mình àh?
nguyenhoangha
11-12-2011, 23:55
Không làm lấy gì mà đi hả bạn ? Vấn đề là làm lúc khác !:D
câu trả lời quá hay và chính xác
Không làm lấy gì mà đi hả bạn ? Vấn đề là làm lúc khác !:D
Chào bác Victor
Bác gởi cho em cái link google này nhé, cái này chỉ là hình, không phóng to được
Cám ơn bác nhiều
[QUOTE=VictorPhung;342188]https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/DaLat-VinhCuu%20offroad/map.jpg
Con đường Đà lạt - Sài Gòn "không giống ai" đã được chúng tôi chinh phục bằng xe đạp
VictorPhung
12-12-2011, 13:36
Chào bác Victor
Bác gởi cho em cái link google này nhé, cái này chỉ là hình, không phóng to được
Cám ơn bác nhiều
Link đây bạn: http://ridewithgps.com/trips/197511
Chào bác
cÁM ơn bác nhiều
Em chuẩn bị chở gia đình (=innova) đi từ đalạt qua đoạn TL725 rồi về SG, bác có biết tình hình đường xá đoạn này thế nào, cập nhật giúp em nhé
Link đây bạn: http://ridewithgps.com/trips/197511
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.