PDA

View Full Version : Thư gửi từ Phja Bjooc [Hà Giang ngày trở lại]



Lonely_Rebel
26-03-2011, 05:12
Dear all,

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYỂN ĐI: http://www.panoramio.com/photo/49975118

Cuối tháng 5 vừa rồi, tôi trải qua cung đường HN - Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai - Hà Giang - Hoàng Su Phì - Sín Mần - Bắc Hà - Simacai - Xín Chéng - Bắc Hà - HN với tổng quãng đường hơn 1.000km trong 6 ngày. Trên đường đi, rất nhiều lần tôi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ đứng co ro trong cái lạnh chênh vênh trên những triền đá, tôi đã tự hứa với mình TÔI SẼ QUAY TRỞ LẠI NƠI ĐÂY. Và đến hôm nay, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình với sự giúp đỡ rất nhiều của tất cả mọi người.

Toàn bộ quần áo ấm quyên góp được chia thành hơn 100 gói quà để tặng cho 55 hộ dân tại thôn Phố Trồ và 43 hộ dân thôn Phiến Ngài thuộc thị trấn Phó Bảng. Tối thứ 5, tôi đến Phó bảng, điều tôi hạnh phúc nhất khi tôi hỏi Sơn - Trưởng BQL các dự án của thị trấn rằng việc làm của mọi người dưới xuôi có một ý nghĩa nào đó?. Sơn đã siết chặt tay tôi và nhắc đi nhắc lại với tôi rằng "Rất thiết thực, rất ý nghĩa".

Tôi thật may mắn khi tôi lên đúng dịp Lễ ra mắt Làng văn hoá du lịch cộng đồng của thôn Phố Trồ, đến sáng tôi vẫn còn chuếnh choáng hơi rượu ngô tối qua, điều đó làm tôi lâng lâng trong tiếng khèn dập dìu, trong những bài hát tiếng Mông rất lạ tai tôi mới nghe lần đầu trong đời; hay hình ảnh đầy thân thiện của các anh lãnh đạo Huyện, thị trấn tham gia vào các trò chơi thi bắn sì đồng, đầy gậy, kéo co....Phong cảnh thôn Phố Trồ rất đẹp, nằm chênh vên lưng trừng núi, bên dưới là thung lũng với những vườn ngô, hoa hồng, đằng sau là ngọn núi cao với những vườn lê, táo, đào và hoa tam giác mạch; một hồ nước rộng ở giữa thôn sẽ được cải tạo; nhà của người Mông cũng rất đặc biệt: nền xếp đá, tường trình bằng đất nện, mái lớp ngói âm dương làm thủ công, hàng rào bao quanh nhà được xếp bằng đá đầy nghệ thuật rất chắc chắn mà không cần bất cứ chất kết dính nào,....Việc làm ra một chiếc váy xoè của các cô gái Mông đầy công phu mà tôi chứng kiến khi đi thăm các nhà trong thôn...Tất cả mọi thứ hấp dẫn tôi ghê gớm.

> Ai đã lên Tây bắc, sẽ nhớ mãi cách uống rượu của người dân trên này mỗi người trong mâm đều mời tôi một chén....và có rất nhiều lý do thú vị để uống chén thứ 2, thứ 3.. Khi gần kết thúc bữa cơm ở thôn, tôi đã quá say và đi ra ngoài. Chặn cửa tôi là cô gái Mông tên Mị nằng nặc bắt tôi uống chén rượu đó trong nhà chứ không phải ngoài sân, đây là cô gái thứ 2 tên Mị. Cô thứ 3 cũng tên Mị trong 3 cô đứng chặn ngang cổng với 3 chén rượu trên tay khi anh Nam - Chủ tịch thị trấn nói "Bắt thằng Hà Nội lại":).. Ơ, sao ở đây ai cũng tên Mị thế :).

> Quá nhiều chuyện để kể, quá nhiều kỷ niệm để nhớ, quá nhiều điều để học hỏi...và cũng có những chuyện không vui khi chúng tôi chạy 10h đồng hồ trên xe máy từ HN đi Hà Giang, đến Tuyên Quang chúng tôi bị cảnh sát giao thông giữ lại và bị phải hối lộ 500k và được khuyến mại thêm những lời giáo huấn về tuân thủ pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam được thốt ra từ một khuôn mặt vô cảm của cậu cảnh sát. Khi chúng tôi nói chúng tôi phải đi gấp lên HG vì đường còn quá xa và lạnh để thực hiện kế hoạch của chúng ta, cậu ta nói "Anh chị tốt quá" với một giọng nói đầy mỉa mai; hay anh lái xe liên tục gợi ý vòi thêm tiền trong khi tôi đã trả 3,5tr cho quãng đường 440km.....Tất cả những điều này không đọng lại lâu, chúng tôi chửi thề một câu và lại cười dù tiếc tiền...VÌ CHÚNG TÔI ĐI ĐỂ CHỨNG MINH CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP.

Tôi xin chia sẻ với mọi người một số hình ảnh trong suốt chuyến đi, nơi chỉ một nụ cười làm tôi ấm áp cả một quãng đường, chỉ một cảnh đẹp làm tôi muốn nhìn ngắm mãi không thôi vì tôi sợ thời gian sẽ làm mọi thứ đó biến mất, giống như đã từng xảy ra với rất nhiều những giá trị văn hoá, những cảnh quan khác trên thế giới.

> Bằng thư này, tôi gửi tình cảm chân thành của những bà con người Mông, Pu Béo đến những người mà tôi đại diện để thực hiện kế hoạch này.

> Bằng thư này, tôi xin một lần nữa cảm ơn các bạn mà nếu không có các bạn, tôi KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC: Anh chị em Deloitte Việt Nam, IFC Việt Nam, PVFC; những cá nhân mà tôi còn một số khiếm khuyết với họ:
- Chị Hằng - CFO bia Việt Hà: do mải mê chuẩn bị cho chuyến đi và suốt thời gian tôi chỉ chạy trên đường nên tôi quên không nhắn tin lại cho chị về kế hoạch chuyến đi mà tôi hiểu chị có ý muốn tham gia đi thực tế;
- Bạn Tiến Dũng - Kiểm toán AC: vẫn còn rất nhiều quần áo ở chỗ bạn Dũng mà tôi chưa qua lấy được.
- Allan - Trưởng đại diện MHE-Dmag miền Bắc: người đã rất hào hứng với chuyến đi nhưng đến phút cuối tôi phải đẩy kế hoạch lên sớm hơn do đường quá xa nên Allen ko tham gia được.
Và rất nhiều những người khác mà trong thư này tôi ko thể kể hết sự nhiệt tình của các bạn;

> Bằng thư này, tôi gửi lời cảm ơn đến các anh lãnh đạo Huyện Đồng Văn, thị trấn Phó Bảng những người gắn bó với địa đầu tổ quốc từ nhiều năm qua, là người kết nối chúng tôi với bà con các dân tộc (Anh Nam - Chủ tịch/Bí thư thị trấn, anh Lầu Mí Pó, anh Tuấn - Trưởng phòng dân tộc huyện, anh Nghiệp - cán bộ văn hoá huyện, anh Hào - NHCS Hà Giang, Sơn - BQL DA thị trấn,....)

Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ.

Trân trọng,

Dương Xuân Cường

Phja Bjoóc, TT Bình Nguyên, Cao Bằng - ngày 14/11/2010
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103268412nda3nzk0mz2579054.jpeg

Cột mốc Phó Bảng
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103268412mdi2mzhlzt2488385.jpeg

Đẩy gậy trong ngày ra mắt Làng văn hóa thôn Phố trồ-Phó bảng
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103268412mja2zmm3nj2473044.jpeg

thienson
26-03-2011, 07:01
Vẫn không có hình ảnh nào minh hoạ cho bài viết sao bác?

Lonely_Rebel
26-03-2011, 08:39
Dòng đầu tiên trong bài mà. Tớ link từ trang web khác

thienson
26-03-2011, 08:44
Em có đọc bác à.Nhưng em nghĩ bác chịu khó đưa hình sang đây để minh hoạ cho bài viết thì rất hay.

Cũng không mấy khi được đọc những hồi ức hay như những hồi ức bác đang viết như thế này.:)

Nhưng toàn chữ với chữ em thấy nó hoang mang quá:D,khó hình dung được hành trình của bác.

Lonely_Rebel
26-03-2011, 20:27
Cảm ơn bạn nhé. Hình tớ để link ở đầu bài viết mà:)

Lonely_Rebel
26-03-2011, 21:46
Thú thực là dạo này bận bận nên tớ lười up, mới lại đang mò mẫm...:)