View Full Version : [Chia sẻ] Hà Lan cùng trẻ dưới 1 tuổi, đi chậm đề thấy đời thật đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120959&d=1412230822
Ngày bình yên và đẹp nên thơ với dù đa sắc :)
Đã rất lo lắng với thủ tục sân bay khi 1 mình đưa bé 10 tháng tuổi xuất ngoại lần đầu tiên, nhưng cuối cùng, sân bay TSN là nơi khó chơi nhất =))
14 ngày ở HLan, không quá dài để dủ hiểu đất nước và con người ở đây, nhưng rất cảm mến vì người dân HLan thân thiện và tốt bụng, kg chỉ đàn ông mà cả phụ nữ, ai cũng nhiệt tình với bà mẹ trẻ em, làm tôi yêu đất nước này đến lạ, sẽ trở lại trong nay mai.
Này là pancake châu âu, như kiểu bánh xèo chảo của VN. Mình ordered loại có cheese và bacon, ngon cực nhé :x
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120964&d=1412231519
Để có chuyến đi này, mình đã khá stress với thủ tục xin visa với hộ chiếu trắng và có kèm trẻ nhỏ. Kinh nghiệm xin visa Schengen thì mọi người đã rõ, vì đi kèm trẻ nhỏ nên mình xin visa qua Hà Lan- ngã dễ thở nhất khi xin visa Châu âu. Một chú ý nhỏ là các website lãnh sự thường chú thích "yêu cầu hồ sơ khác khi cần thiết" và trường hợp của mình, mình đáp ứng tất cả các gạch đầu dòng của lãnh sự HL khi xin visa, nhưng vẫn bị yêu cầu show sổ bảo hiểm xã hội. May mắn là mọi chuyện suôn sẻ, và hai mc đã có chuyến đi thú vị tại đất nước HL
Du lịch có kèm trẻ nhỏ, bạn nên có xe đẩy, mua loại bánh to như này để có thể sử dung trên cát (biển)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120965&d=1412233814
Chúc mừng bạn Longhe,
Cuối cùng thì cũng đã đi được EU nhỉ?
Vầng, cảm ơn bác Ribiba, nhờ bác tư vấn mà em bon chen chiếc xe, thời tiết lúc em qua lại cũng rất đẹp, mưa nhỏ có 2 lần, còn lại ngày nào cũng nắng ráo nhưng mát mẻ lắm :)
Chúc mừng bạn Longhe,
Cuối cùng thì cũng đã đi được EU nhỉ?
HL nối tiếng là đất nước than thiện với môi trường, và đây là chiếc xe đạp khá ngộ mình gặp trên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120960&d=1412230822
Ở đâu cũng vậy, tình yêu cha mẹ dành cho con là vô bờ. Các ông bố bà mẹ HL kg quản gió lạnh đứng chờ các con tan trường tại một trường tiểu học ở vùng Deventer
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120984&d=1412297264
Bảo tang lịch sử ở Deventer, kg biết có gì đặc biệt không nhưng ghé thăm hai lần 1 sang 1 chiều đều trúng lúc đóng cửa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120985&d=1412297264
Đến HL khi vừa chớm thu, nên cây cối đang chuyển màu thế này thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120987&d=1412297264
Trạm xe buýt chuyên nghiệp hết sức, hiển thị thong tin chuyến và thời gian xuất phát rõ rang, rất chi là thích
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120988&d=1412297264
Thay vì ở khách sạn, mình chon thuê kiểu nhà cho thuê ngắn hạn như này, đầy đủ tiện nghi, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách + bếp rộng và 1 toilet cực rộng thoáng với giá 75euro ngày đầu, các ngày sau giảm 10euro, nấu ăn tự do nên có thể làm món việt nếu thích, trong khu vực này có luôn siêu thị, rất tiện lợi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120989&d=1412309641
Mình hiếm khi gặp được cảnh quán sá đông như vầy trong 14 ngày tại HL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120990&d=1412309970
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120959&d=1412230822
Ngày bình yên và đẹp nên thơ với dù đa sắc :)
Nhìn ảnh này cứ tưởng bạn đang ở Hongkong :)
Thanhthuy1213
03-10-2014, 23:59
Co 1 net dac biet cua HL nua la "nha nghieng" nhg rat chac chan !!
Nhìn ảnh này cứ tưởng bạn đang ở Hongkong :)
Vầng, ngay cả anh bạn bản xứ đi cùng em còn có vẻ khá thú vị với con đường colorful này, hehee
Co 1 net dac biet cua HL nua la "nha nghieng" nhg rat chac chan !!
Mình thích nhất là đi trên những con đường song song nhau nhưng mặt đường chênh nhau gần cả 2m, rất ngưỡng mộ trình độ thủy lợi và đê điều của người HL, that tình, nếu anh bạn đi cùng kg chỉ ra, mình cũng chẳng nhận thấy :)
Lãng mạn bên dòng song Amstel
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121025&d=1412386024
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121026&d=1412386024
Nhà ga Amsterdam trang bị cả 1 cây đàn piano hoành tráng,nhằm giúp hành khách thư giãn trong thời gian chờ tàu. Mình đến đây ngay ngày sinh nhật, và phải đợi tàu 30p vì lỡ chuyến, nên được anh bạn bản xứ đàn tang bài hát mừng happy birthday *rung rung*. Hỏi ra mới biết đa số người HL đều được dạy thanh nhạc cơ bản ở trường :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121027&d=1412386024
Đường vào fishserman village Marken. Nhà nào cũng trang trí rất ấn tượng. Theo cảm nhận cá nhân, Marken và Volendam going nhau, nhưng Marken có nhiều cảnh đẹp hơn và nhiều khách hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121029&d=1412386024
Một phần kênh đào ở Amsterdam đầu thu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121150&d=1412668409
Ưng cái nhà cửa sổ màu đỏ hết sức, giữa long thành phố nhộn nhịp nhưng vẫn thấy bình yên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121152&d=1412668409
Ra tới Queen Palace thấy ngay không khí nhộn nhịp của Amsterdam, gần nhà ga nên lại càng đông đúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121153&d=1412668409
Đặc trưng của Hà Lan, giày gỗ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121154&d=1412668409
Đến HL không thể không thử món này : cá trích song. Ăn đúng kiểu phải là cầm phần đuôi con cá dốc ngược lên cho vào miệng mà cắn, nhưng vì làm phục vụ khách du lịch nên đầu bếp cắt sẵn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121155&d=1412668409
Bay chuyến bay đêm cũng có điều thú vị riêng, được gần cả trăng và mây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121028&d=1412386024
Bắt gặp tòa nhà này khi đang trên boat đi dọc song Amstel, chả biết là nhà hang hay là gì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121151&d=1412668409
Người HL hẹn hò cũng lãng mạn lắm nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120963&d=1412231519
Chắc chẳng ai như mình, đi HL chỉ biết vô sở thú :) 19euro/ vé, được xem show chim cánh cụt, show hải cẩu và tận mắt thấy hổ vàng, hổ trắng, sư tử nhớn nhơ trước mắt. Với đứa nhà quê như mình thì đáng đồng tiền và hài lòng ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121162&d=1412746805
Thường nghe phụ nữ tây thô cứng hơn châu á, nhưng kg phải vậy, họ cũng dịu dàng nữ tính lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121165&d=1412746805
Nhà ở Amsterdam thường có ròng rọc chuyển đồ tiện lợi, những vùng khác thì thấy có nhà có có nhà không
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121164&d=1412746805
Cả bò sữa cũng được mang giày gỗ =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121163&d=1412746805
subinsuboi
08-10-2014, 12:54
Bạn Longhe ơi, cho mình hỏi bạn đi HL mấy ngày, chi phí khoảng bao nhiêu? Chỉ 1 nước HL thôi? Bạn đi mấy thành phố? thành phố nào? Nhà mình cũng định đi Châu Âu sang năm ( nhà có 2 đứa sinh đôi: 2 tuổi nên cũng hơi nhán). Mong bạn chia sẻ
Mình đi chỉ mỗi Hà Lan thôi bạn subinsuboi, mình ở 12 ngày, khách sạn trung bình 90euro/ ngày tùy khu vực đó bạn, ăn uống thì khoảng 100euro/ 2 người lớn/ ngày . HLan nhỏ lắm, mình chỉ đi các điểm du lịch chính như làng cối xay gió kinderdijk (cảm nhận của mình là chỗ này đẹp hơn chỗ zaanse schaan) fisherman viallage Marken --> Volendam, hai chỗ này bạn tới 1 nơi rồi đi boat qua nơi bên kia, mình chủ yếu ở Utrecht city rồi sau đó tản ra đi chơi ở các vùng khác, amsterdam nhộn nhịp và đông đúc, anh bạn bản xứ đi chung còn sợ mình lạc. Nếu được thì bạn thuê nhà có bếp nấu ăn sẽ tiện hơn, cũng kg mất time lắm đâu.Đô ăn cho con thì khỏi lo, bên đó ngta sản xuất an toàn và vệ sinh lắm (cái này là bạn mình nói và mình cũng tin thế)
Bạn Longhe ơi, cho mình hỏi bạn đi HL mấy ngày, chi phí khoảng bao nhiêu? Chỉ 1 nước HL thôi? Bạn đi mấy thành phố? thành phố nào? Nhà mình cũng định đi Châu Âu sang năm ( nhà có 2 đứa sinh đôi: 2 tuổi nên cũng hơi nhán). Mong bạn chia sẻ
à, mình có đi thành phố Deventer, rất dễ thương. Từ HLan bạn đi Pháp và Bỉ rất tiện nhé, đi train qua Brussel khoảng 2.5h, Paris khoảng 5h, mình đặt vé xong hết nhưng vì tour guide bị ốm bên phải hoãn, hẹn 2016 tái ngộ và đi tiếp, còn lần này coi như chỉ có duyên vs HLan. Nếu bạn rung rỉnh kinh tế và kg eo hẹp về thời gian thì nên đi ý và thụy sĩ, 2 chỗ này là mình xem hình anh bạn đi rồi cho xem. Nếu sức khỏe tốt và không gấp, vc chồng bạn nên thuê xe tự lái đi chơi, vậy mình chủ động đc và tha hồ dừng chân mà chụp hình. GIá thuê xe không mắc.
Nhà ga Amsterdam trang bị cả 1 cây đàn piano hoành tráng,nhằm giúp hành khách thư giãn trong thời gian chờ tàu. Mình đến đây ngay ngày sinh nhật, và phải đợi tàu 30p vì lỡ chuyến, nên được anh bạn bản xứ đàn tang bài hát mừng happy birthday *rung rung*. Hỏi ra mới biết đa số người HL đều được dạy thanh nhạc cơ bản ở trường :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=121027&d=1412386024
Trông yêu quá ạ. Em định đi châu Âu vào dịp 30/4 năm sau, mong anh giúp đỡ ạ :)
Đây là chỗ nào vậy bạn Longhe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120959&d=1412230822
Ngày bình yên và đẹp nên thơ với dù đa sắc :)
Bạn @Aoiki: chồ này là một trong các khu phố đi bộ ở Deventer, Hà Lan bạn ơi, hơi bị xinh nên mình lượn khu này 4,5 vòng :)
Đây là chỗ nào vậy bạn Longhe
Deventer công nhận là thành phố đẹp. Mình cũng vừa tung tăng deventer về :D
Hihi, tớ còn định quay lại vào năm sau đây, kết hợp lễ hội hoa tulip nữa... tốn kém quá, nhưng lỡ mê du lịch mất roài :)
Deventer công nhận là thành phố đẹp. Mình cũng vừa tung tăng deventer về :D
thichcovua
13-03-2015, 13:33
À, bạn này là chủ top tìm bạn đi Paris nhỉ. Nhóm mình 5mems cũng sẽ đi ngắm hoa tulip dịp 30/4 đây, bạn join cùng kg
Hihi, tớ còn định quay lại vào năm sau đây, kết hợp lễ hội hoa tulip nữa... tốn kém quá, nhưng lỡ mê du lịch mất roài :)
thuhuongdoan
16-03-2015, 11:14
ôi ước mơ Hà Lan vẫn trong tim này.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.