View Full Version : 32 thành viên và cuộc trường chinh Núi Chúa
Cuối cùng, sao bao ngày háo hức, chờ mong, 31 anh em chúng tôi đã cùng nhau chinh phục Núi Chúa, đoàn đã đến, đã chinh phục thành công mỹ mãn và đã trở về bình an và mang theo những ký ức đẹp đẽ khó quên về thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp, về con người nơi đây và nhất là về ý chí và tình đồng đội trong gian khó.
Với 31 con người, khâu chuẩn bị và tổ chức để đảm bảo đầy đủ về hậu cần và an toàn trong suốt chuyến đi không phải là dễ. Dù vẫn còn một số hạt sạn, nhưng chúng tôi đã thành công và đây sẽ là những kinh nghiệm quí báu trong việc tổ chức những đoàn phượt với số lượng thành viên tham gia đông sau này.
Chuyến đi đã thành công trọn vẹn, tôi xin cảm ơn các bạn thành viên, các bạn đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, cùng san sẻ những giọt nước cuối cùng , cảm ơn 2 anh Kiểm Lâm đã luôn theo sát để đảm bảo an toàn cho cả đoàn, cảm ơn anh Khoa Danh đã tận tình chuẩn bị thực phẩm và đã chu đáo đón đoàn ngày xuống núi, cảm ơn anh Công chủ tàu Vĩnh Tiến đã đến đón đoàn và tạo điều kiện để anh em toàn đoàn có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa. Đặc biệt, xin cảm ơn "ông Trời", nhờ Ông thương tình nên suốt 2 ngày chinh phục, cả một vùng mệnh danh khô hạn bậc nhất Việt Nam này bỗng trở nên mát mẻ lạ thường. Xin cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong buổi ofline sắp tới (sẽ thông báo sớm vì đang chọn địa điểm) trong tuần này để cùng ôn lại những kỷ niệm và chia sẻ hình ảnh.
Mình xin tạm dừng ở đây, nhường cho những chuyên gia viết hồi ký và kể chuyện bằng hình ảnh tiếp lời. :L
Phương Hoàng
28-02-2011, 11:47
Tết, đi trực, không đi núi, cũng chẳng đi đâu.
Hết Tết, tranh thủ đi bù. :D
Leo núi có gì vui?
Hai ngày ăn uống kham khổ. Hai ngày không được tắm rửa. Hai ngày có những lúc chỉ ước ao 1 ly trà đá, vậy mà đó cũng đã là 1 điều rất, rất xa xỉ rồi.
Ban ngày đi dưới cái nắng chói chang, đi xuyên rừng, đi qua núi...Đêm thì dừng chân và nằm chơi vơi trên đá, đối mặt với sương đêm, với cái lạnh buốt cả chỏm mũi. Cơm nhai trệu trạo, nửa sống, nửa khê, may may thì "lượm" được 1 chút cơm vừa chín tới. Thực phẩm và nước mang theo không hiểu vì lý do gì mà bị "bốc hơi" biến mất...
Vậy thì có gì mà vui? Như vậy thì có gì mà người ta lại rủ nhau đi?
Liệu có phải chăng vì đôi khi người ta chán ngán cảnh đủ đầy, ngày ngày uống cà phê sữa đá, sting dâu, pepsi.... Người ta không thích nữa cái cảnh tối ngủ giường đệm, điều hòa mát rượi...? Hay là người ta chán cơm nóng, thèm cơm khê?.... Hay là do cái máu thích chinh phục, thích phiêu lưu, thích làm cái gì đó đối mặt với khó khăn, thử thách để chứng tỏ bản thân mình?
Không biết là vì cái gì mà cuối tuần qua người ta rủ nhau bỏ phố đi leo núi Chúa Anh!!! :))
Phương Hoàng
28-02-2011, 11:58
Trước hết là cảm ơn chủ thớt: anh Long, đã tạo điều kiện cho 31 người bỏ phố đi leo núi. :D
Kế đó là cảm ơn anh Khoa Danh, đã âm thầm lặng lẽ với công tác hậu cần, mặc dù không tham gia được do có việc đột xuất.
Sau nữa, cảm ơn anh kiểm lâm Lon, người đã phải chạy lên, chạy xuống theo từng tốp để dẫn đường, người đã rất nhiệt tình và tận tụy với công việc của mình, (trong khi đó, vừa phải "xử lý" porter ;)) Mặc dù có thể anh ấy không đọc được những lời cảm ơn ở đây, nhưng vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến với ảnh. :D
Hì, sau nữa, là cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc bỏ trốn này, để từ đó, đoàn chúng ta đã lập được 2 kỉ lục trên Phượt ở Núi Chúa:
1. Đoàn leo núi Chúa đông nhất, và tất cả đều lên đỉnh. :D
2. Đoàn có số lượng porter đông đúc nhất. :)
Cái khát khao có được 1 ly trà đá để rồi chuyển thành 1 hỗn hợp lủ khủ các thể loại sinh tố có thể khắc họa được cái khô khan thuộc vào loại bậc nhất nước.
Núi Chúa - Phan Rang, 1 địa danh khơi gợi những háo hức, những khát khao và cả quyết tâm của dân phượt.
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00725-PS.jpg
Nghe nói rất nhiều về các chuyến phượt. Có người nói muốn đi phải có SỨC, muốn đến phải có QUYẾT TÂM, thậm chí là cả yếu tố ÔNG TRỜI (trời thương đi nhiều, trời không thương thì vừa khóc vừa tiếc nhiều!:) ). Nhưng với tôi, lần đầu tiên cùng anh em trên Phượt, tôi lại nghĩ chính sự ĐOÀN KẾT đã tạo nên sự kỳ diệu của chuyến đi.
Chưa leo Fan nên không biết porter ở đó thế nào, nhưng nghe những "phượt kỳ cựu" so sánh, porter ở Núi Chúa "phải mời leo núi như kiểu người ta mời Mr.Đàm về hát".
Hãy hình dung thế này: 12g trưa, con suối, cả đoàn đói và khát ngồi nhìn nhau. Cũng con suối đó, porter đang nấu ăn. Sẽ là rất bình thường, chỉ khác 1 chỗ là porter ở độ cao khoảng 300m còn cao độ anh em phượt là hơn 400m :(
May sao, chi Yingho mang toàn bộ đồ ăn của mình và Sếp chị ra chia cho tất cả mọi người. May sao Sếp chị Ying là 1 dân phượt "cụ" bên Trung Hoa Anh Hùng nên tính tình rất vui và thoáng, chứ nếu ông nhăn mặt thì chắc hơi khó à nha. 1 thoáng ái ngại, 1 lời mời chân tình, mọi người "ăn cái gì cũng ngon". Ăn xong khát nước (ăn bánh mì không khát mới lạ), mọi người tính theo bác Sơn Dualcpu "tu" nước suối. Vẫn lăn tăn cái khoản 1 hồi leo núi nhưng lại phải "cài số de" để chui vào bụi rậm giải quyết. May sao (lại may, may gì may hoài thế!), anh chị em lôi hết lượng nước mang theo ra uống cầm cự. Qua được con đói và khát ngay trong bữa trưa đầu tiên.
TÌNH NGƯỜI là 2 chữ thú vị nhất đọng lại trong tâm trí tôi!
(hy vọng sẽ viết tiếp - buồn ngủ quá!)
Một số điểm mình nghĩ là cần lưu ý đối với những anh chị em có dự tính đi Núi Chúa sau này, anh chị em có thể chỉnh sửa thêm:
An toàn:
dành cho đoàn:
Trước ngày đi phải họp đoàn, thống nhất toàn bộ chương trình dự kiến, bắt buộc toàn bộ thành viên phải mang theo check-list tối thiểu.
Đoàn đông bắt buộc phải chia nhóm, chọn nhóm trưởng chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của thành viên trong nhóm.
tại từng chặng, khi các nhóm tập hợp đầy đủ thì nhóm trưởng phải kiểm tra quân số nhóm mình và báo trưởng đoàn.
Việc thuê bộ đàm là điều kiện tiên quyết đối với đoàn đông. Ít nhất 3 cái: 1 cho Kiểm Lâm dẫn đoàn, 1 cho Kiểm Lâm chốt hậu, 1 cho trưởng đoàn, nếu có điều kiện thì thêm nữa càng tốt, vì đoàn đông, việc tách thành 2,3 thậm chí 4 nhóm là điều chắc chắn.
Sạc pin thật đầy đủ và chỉ sử dụng bộ đàm trong trường hợp thật sự cần thiết mà thôi.
Để tránh lạc đoàn, việc sử dụng bình sơn xịt là không cần thiết, chỉ cần ngắt vài lá cọ hoặc lá cây tươi làm dấu ở những ngả rẽ là đủ.
Khi các nhóm dần tách rời nhau thì việc "hú" cầm chừng để biết hướng là cần thiết.
dành cho cá nhân:
trước khi đi phải đảm bảo chắc chắn rằng đôi giày mình mang phải thật vừa chân, ko quá rộng, quá chật.
không nên mặc quần short khi đi rừng.
không nên chỉ mặc độc áo thun ngắn tay mà nên có thêm áo tay dài để tránh bị đâm, cào xước do cây gai khá nhiều ở NC
đã có trường hợp do không chuẩn bị kỹ những điều này, giày quá chật, dẫn đến việc phải mang dép đi suốt cả hành trình, hoặc mặc quần ngắn bị gai đâm, xước...giữa rừng hoang sơ ko ai biết trước được điều gì, việc này có thể sẽ hưởng nghiêm trọng đến an nguy của cá nhân và lịch trình của toàn đoàn nếu lỡ bị rắn, nhện, côn trùng cắn, chích...
Khu vực cắm trại: hơn 1/2 quân số của đoàn đã phải ngủ dưới trời mà hoàn toàn không có bạt hoặc thứ gì để che, số còn lại phải ngủ võng rải rác, do đó không nên đi với quân số đông vào mùa mưa và cắm trại tại ngay khu vực này. nếu quân số đông và đi vào mùa mưa và cắm trại tại khu vực này thì phải đem theo 3 lều tập thể (10 người/lều).
Porter: lực lượng porter ở NC lười nhưng lại muốn có tiền tip !!
Xe Quê Hương: nên thương lượng và báo trước về việc đoàn đi leo núi chứ ko phải đi du lịch, có khả năng sẽ về trễ hơn dự kiến.
Ăn uống: nước 2L/người/ngày không đủ ! nhưng ko cần thiết phải mang nhiều hơn vì có thể dùng nước suối để nấu.
Còn tiếp....
Có 1 số hình trong giai đoạn đầu còn cực kỳ sung mãn về thể lực
Chỉ cần lên độ cao khoảng 50m, hình ảnh hùng vĩ của dãy núi Chúa càng hiện ra rõ nét.
Cảnh sắc trời mây non nước tạo nên mùi hương thiên nhiên say nồng quyến rũ...
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00737-PS.jpg
Dạt dào và khắc khoải
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00738-PS.jpg
Sức mạnh của con người giữa sự hùng vĩ của núi rừng
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00735-PS.jpg
Một số điểm mình nghĩ là cần lưu ý đối với những anh chị em có dự tính đi Núi Chúa sau này, anh chị em có thể chỉnh sửa thêm:
An toàn:
dành cho đoàn:
Trước ngày đi phải họp đoàn, thống nhất toàn bộ chương trình dự kiến, bắt buộc toàn bộ thành viên phải mang theo check-list tối thiểu.
Đoàn đông bắt buộc phải chia nhóm, chọn nhóm trưởng chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của thành viên trong nhóm.
tại từng chặng, khi các nhóm tập hợp đầy đủ thì nhóm trưởng phải kiểm tra quân số nhóm mình và báo trưởng đoàn.
Việc thuê bộ đàm là điều kiện tiên quyết đối với đoàn đông. Ít nhất 3 cái: 1 cho Kiểm Lâm dẫn đoàn, 1 cho Kiểm Lâm chốt hậu, 1 cho trưởng đoàn, nếu có điều kiện thì thêm nữa càng tốt, vì đoàn đông, việc tách thành 2,3 thậm chí 4 nhóm là điều chắc chắn.
Sạc pin thật đầy đủ và chỉ sử dụng bộ đàm trong trường hợp thật sự cần thiết mà thôi.
Để tránh lạc đoàn, việc sử dụng bình sơn xịt là không cần thiết, chỉ cần ngắt vài lá cọ hoặc lá cây tươi làm dấu ở những ngả rẽ là đủ.
Khi các nhóm dần tách rời nhau thì việc "hú" cầm chừng để biết hướng là cần thiết.
Còn tiếp....
Bác ơi, riêng gì phải leo núi, đi đâu cũng thế thôi, đông thì việc chia nhóm, phân công người đi đầu, khoá sổ là phải có để đảm bảo cả đoàn đi đến nơi về đến chốn.
còn việc để dấu khi đi rừng thì không đơn giản đâu, phải quy ước trước để dấu như thế nào, chớ "ngắt vài lá cọ hoặc lá cây tươi" không khả thi đâu. Mình thấy là khắc lên thân cây, không thì chặt mấy cành con nghe có vẻ khả dĩ hơn ấy.
Chúc mừng các bạn có chuyến leo Núi Chúa thành công! Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nghiền leo núi!!
V/v đánh dấu: đường rừng có cây chúng ta có thể dùng dao hoặc rựa lưu dấu trên thân cây miễn đừng quá sâu và diện tích quá lớn, ảnh hưởng đến sự sống của cây. Nếu cần đánh dấu hướng khi không thể theo dấu trên thân cây kế tiếp, có thể chặt cành phụ hoặc cây thân gỗ nhỏ cho đổ về hướng đi (lưu ý: chặt 1/2 thân đủ để thân cây ngã về hướng đi, tỉa bớt cành xum xuê, cây vẫn sống lưu dấu được lâu). Có thể dùng hệ thống qui ước của Hướng Đạo Sinh (Scout) để đánh dấu, thông tin đường đi bằng vật liệu sẵn có như đá, cành cây khô...
Phương Hoàng
28-02-2011, 15:54
Mình đã đọc rồi. Xin lỗi bạn.
Mình comment ko có ý j đâu. Chỉ là ủng hộ cách nào ko làm tổn hại đến rừng nhất.
Ví như đợt này, bọn mình lần theo dấu những mũi tên chỉ đường sơn xanh hoặc đỏ, thấy rất hữu ích cho đến khi lên đến đỉnh.
Hay như khắc trên thân cây, nghĩ cũng ổn, cho đến khi thấy 1 cái cây bị băm nát.
Người ta hay nói:" Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân". Ngẫm lại cũng khó phân định. Những dấu chân ấy, ngày qua ngày, rồi cũng sẽ thành đường mòn.
Nhóm 3 đâyyy.
@A.Dualcpu: "Nước suối núi Chúa uống ngon thật !!!". Đúng là ngon thật, 5 con suối e uống đủ 5 con và dính chưởng :D
Gửi mấy bác hình a Lon nhiệt tình.
https://farm6.static.flickr.com/5018/5484710157_eac9367465.jpg
Bác ơi, riêng gì phải leo núi, đi đâu cũng thế thôi, đông thì việc chia nhóm, phân công người đi đầu, khoá sổ là phải có để đảm bảo cả đoàn đi đến nơi về đến chốn.
còn việc để dấu khi đi rừng thì không đơn giản đâu, phải quy ước trước để dấu như thế nào, chớ "ngắt vài lá cọ hoặc lá cây tươi" không khả thi đâu. Mình thấy là khắc lên thân cây, không thì chặt mấy cành con nghe có vẻ khả dĩ hơn ấy.
-Đoàn mình đã thực hiện dấu hiệu: Đường lá, đường "mìn" và đường mòn rất thành công bạn à. :D
Lá mới ngắt trên cây rải xuống rất nổi trên nền lá khô. Bạn có thể quy ước loại lá hoặc cách sắp xếp lá (úp xuống hoặc lật lên), thỉnh thoảng "hú" lên để liên hệ cũng rất hay.
-Việc khắc tên lên thân cây hay chặt cành con mang đến 2 vấn đề :
+ Mất bao lâu để khắc xong 1 biểu tượng? Nó sẽ là vấn đề lớn nếu vì vậy mà bạn rời khỏi rừng sau 5g chiều.
+ Chặt cành cây con cần dao to chứ dao đa năng khó mà thực hiện được, chưa kể làm thế có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cây và cây ở NC rất nhiều gai nhọn và sắc, đồng đội của bạn có thể gặp nguy hiểm vì điều đó!
Cảm nghĩ của 1 mem nhóm 1 đây:
- Về porter: Fanha rất ko hài lòng với porter ở núi Chúa: như các bạn đã đọc bài của Tomato, một số bạn có sức khỏe, leo trước lên độ cao hơn 400m, ngồi chịu đói khát, vì đa phần thức ăn và nước uống đều đã gởi porter. Porter thì đủng đỉnh ngồi nấu cơm ăn ở độ cao 300m. Trong khi kế hoạch là mọi người sẽ ăn đồ ăn tự mang theo vào buổi trưa đầu tiên này.
- khi lên tới điểm hạ trại vào buổi chiều thì một số bạn than phiền là phần nước tự chuẩn bị đã bị "bốc hơi" một cách bí ẩn. Fanha nhớ lại là các bạn porter của chúng ta ko hề tự mang nước theo, Fanha tự hỏi ko biết họ có uống bớt hay không (cái này ko có chứng cứ nha) hay đã làm rơi rớt dọc đường?
---> sau cái vụ này thì Fanha rút kinh nghiệm là mệt tới cỡ nào thì cũng phải tự mang theo bên mình lượng nước đủ uống cho ngày hôm đó. Và một ít thức ăn. chứ không thể giao hết cho porter thức ăn thức uống mà chỉ ôm theo đống quần áo. :((
- cũng về porter: ý thức bảo về môi trường của nhóm porter lần này phải nói là quá kém. Như các bạn đã biết, nhóm mình có mua 3 chai sơn xịt, và đã giao cho các porter 1 chai. khi tới điểm hạ trại thì Fanha thấy 1 vài porter đã dùng sơn để viết vẽ khá nhiều ngay tại điểm hạ trại. Mọi người thấy vậy chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, mà ko dám nói gì vì nghĩ rằng họ đang nắm trong tay sinh mạng của mình :D
- Về khâu tổ chức: trước khi viết tiếp thì Fanha muốn các bạn biết là mình viết ko phải để trách móc hay đổ lỗi cho 1 ai đó trong nhóm nha. Fanha chỉ muốn nêu những vấn đề mà nhóm gặp phải, để có phương án khắc phục cho lần sau thôi nha.
Như mọi người đều biết là nhóm mình quá đông. Nhưng nhóm mình lại quá thiếu thời gian chuẩn bị. Offline quá sát ngày đi. và một số chi tiết nho nhỏ đã dc thay đổi vào giờ cuối thay vì sẽ làm theo những gì nhóm đã bàn bạc trong buổi offline (thêm 2 buổi ăn phải tự chuẩn bị thức ăn, tăng bạt phải tự chuẩn bị). Và việc chia nhóm lại dc thực hiện ngay trước lúc xuất phát.
---> Theo Fanha nghĩ thì nên offline sớm hơn, sau khi đã khóa sổ thì chia nhóm luôn va yêu cần các mem trong từng nhóm liên lạc với nhau để làm quen và chuẩn bị một số đồ dùng sử dụng chung cho nhóm như tăng-bạt để che gió che sương...
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành chuyến đi và trở về an toàn . Mong nhận được nhiều hình ảnh và các bài viết chia sẻ của các bạn .
Bạn cho mình hỏi thế nào là không khả thi trong việc theo dấu vài lá cọ hoặc lá cây tươi? thực tế trong chuyến vừa rồi, việc này hoàn toàn khả thi, vì đường mòn toàn đất đá, lá khô cỏ mục, chỉ 1 cành cọ để cách khoảng trên đường là cũng đủ rồi.
Lá mới ngắt trên cây rải xuống rất nổi trên nền lá khô. Bạn có thể quy ước loại lá hoặc cách sắp xếp lá (úp xuống hoặc lật lên)
Nhưng mà cái này mình cũng nên tiên liệu trc và thông báo rộng rãi cho mọi người về cách thức mình sẽ làm :)
Vì có những con "gà ta chính hiệu" về trình độ phượt như Fanha nhìn thấy mấy cái dấu hiệu đó cũng hông hiểu gì nếu như ko ai nói cho biết từ trước :D
Nói chung là các bạn khi muốn đi dã ngoại, nên tìm hiểu và sử dụng một số quy ước thông dụng. Tốt nhất là học hệ thống quy ước của hướng đạo sinh như bác BM đã nói nhỉ :)
buidoicali
28-02-2011, 17:27
Các bạn thân mến, mình đề nghị là mình off và chia sẽ hình ảnh sau đó một người nào đó sẽ sắp xếp hình ảnh có chọn lựa theo trình tự của chuyến đi dể mọi người có thể dễ dàng theo dõi, không biết ý kiến của các bạn như thế nào?
Thật tình mà nói, đây là lần thứ 2 mình tham gia với Phuot.com và cả 2 lần đều sử dụng porter. Thật ra porter là những người ít được giáo dục nên mới làm porter do đó ý thức của họ không tốt cũng là chuyện bình thường và dễ hiểu, mình cũng không nên trách móc họ làm gì. Điều mình cảm thấy vui là mua cho porter mỗi người một tô mì cho buổi ăn tối trước khi về cũng là để mang lại cho họ một ít niềm vui mà có thể ít khi họ có được.
Vài hàng chia sẽ với các bạn, rất mong có những chuyến phượt cùng nhau nhiều hơn nữa.
Trong chuyến đi này, kỷ niệm nhớ đời là việc bị mấy chục con kiến cắn hội đồng.
Trong lúc lăng xăng vén mấy dây gai, đi đứng thế nào mà đụng vào tổ kiến vàng. thế là cả bầy bâu vào. cắn cổ, tay, vành tai. cái vết cắn ngay vành tai là đau đớn nhất, có vẻ bị cả chục con đớp. đến giờ vẫn còn đau nhức và loét :((
lengkeng1minh
28-02-2011, 19:33
Chúc mừng các bạn có chuyến đi hoàng tráng. Ngóng hình của các bạn lắm đấy.
buidoicali
28-02-2011, 21:10
Nhóm 3 đâyyy.
@A.Dualcpu: "Nước suối núi Chúa uống ngon thật !!!". Đúng là ngon thật, 5 con suối e uống đủ 5 con và dính chưởng :D
Gửi mấy bác hình a Lon nhiệt tình.
https://farm6.static.flickr.com/5018/5484710157_eac9367465.jpg
Thật tình mà nói mình thấy anh Lon thật nhiệt tình và có trách nhiệm cao với đoàn. Nhiều lúc đi chung thấy anh than mệt quá vì phải chạy lên chạy xuống đi tìm người lạc và kiếm tụi porter mình thấy tội ghê. Lúc lên mấy cái dốc cao, anh Lon cứ đứng thở dốc trông rất mệt nhưng vẫn lo cho đoàn mình chu đáo. Rất cám ơn anh, tiếc là anh có thể không vào đây để đọc những lời cám ơn này.
Chào cả nhà!
Lâu rồi mới được leo núi nên cảm giác lo lắng rất nhiều!
Mới đầu không dám tham gia vì sợ cái vụ kiểm tra thể lực của chủ thớt nhưng cũng hiểu được phần nào nỗi lo lắng của anh.
Thích cảm giác được leo lên những ngọn núi giữa núi đồi bao la những cánh đồng cỏ. Núi đồi rồi băng qua núi đồi.
Nhớ tinh thần đoàn kết ở đoàn chúng ta.
Nhớ cảm giác ngủ giữa trời núi rừng bao la dưới trời đêm đầy sao
Lần đầu uống nước "made in suối" :D
Nhớ Đội Ba của anh chị em mình thật là dễ thương :D
Khâm phục tinh thần vượt khó khăn của anh Thông Ca ^^(c)
Cảm giác chinh phục được núi Chúa (Cả) thật là đã.
Mình đã vượt qua được chính mình.
Nhớ...!
Cảm ơn anh Long, anh Khoa Danh, anh Lon và các anh porter
Cảm ơn bác Lengkeng đã khích lệ và cho mượn túi ngủ, đèn pin
Cảm ơn tất cả các anh chị em!
Lại một chuyến Phượt thú vị nữa trong tôi!(c)
Dear mọi ngưới!!!!
Có lẽ còn mỏi mệt quá nên mọi người chưa vào đông đủ..Em cũng không biết viết gì cả..hihi...chỉ có một vài lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong đoàn,những người bạn,những người anh em đã cùng nhau,dìu nhau lên và xuống núi...
Đầu tiên xin cảm ơn xin cảm ơn anh Long-VTFclub-chủ thớt đã tạo ra 1 chuyến đi rất thú vị,nhiều cảm xúc.Lo lắng cho tất cả đoàn trong khâu tổ chức,sắp xếp và...điểm danh..keke
https://img51.imageshack.us/img51/3163/dsc01683wh.jpg
Mr Long-Ms Ha(HBG)
Tiếp theo là 2 bác Kiểm Lâm Mr Lon và Mr Tâm...Vì em đi tàn wá nên ít có cơ hôi đi chung với bác Lon...luôn luôn làm bạn với bác Tâm vì bác ấy chốt đoàn...keke
https://img62.imageshack.us/img62/7268/dsc01728i.jpg
Mr Tâm-Kiểm Lâm
Tiếp theo là xin cảm ơn nhóm VÒNG 2,đặc biệt là 2 chú Sơn-chú Liêm là 2 người tạo động lực rất lớn cho nhóm về tới nơi nghỉ 800m
https://http://img218.imageshack.us/img218/7285/dsc01718a.jpg
Nhóm VÒNG 2
https://img195.imageshack.us/img195/2951/dsc01708oy.jpg
Chú Liêm-Chú Sơn(giử vai trò Kích Thích Tin Thần...kek)
https://img717.imageshack.us/img717/7071/dsc01725mo.jpg
Mr Lộc(anh đã dắt nhóm về tới nơi 800m...giử vai trò về chuyên môn..keke)
https://img220.imageshack.us/img220/3706/dsc01724w.jpg
Mr Qui---Qui Có "Ku"..keke(Giữ nhiệm vụ hậu cần.)
https://img218.imageshack.us/img218/7285/dsc01718a.jpg
NHÓM VÒNG 2(Đi 2 vòng và trong nhóm ai cũng có...vòng 2...keke)
https://img143.imageshack.us/img143/8554/dsc01768kh.jpg
https://img638.imageshack.us/img638/7780/dsc01792zz.jpg
https://img220.imageshack.us/img220/9910/dsc01774v.jpg
.
p/s:Những tấm hình "cảnh" núi Chúa hiếm hoi trong máy em...hihi
https://img231.imageshack.us/img231/3276/dsc01651w.jpg
https://img822.imageshack.us/img822/1669/dsc01734rl.jpg
https://img339.imageshack.us/img339/3442/dsc01739ys.jpg
https://img710.imageshack.us/img710/1061/dsc01700m.jpg
https://img198.imageshack.us/img198/6963/dsc01676ni.jpg
https://img823.imageshack.us/img823/5360/dsc01686g.jpg
P/s: Nick yahoo: The_kingsouth
Skype: nghianguyen0207
Anh em add nick giữ liên lạc hen...thanks alls
Cho Mossa post theo trình tự thời gian nha!
8h tối 25/2/2011 tại Bến Xe Miền Đông, mọi người tập trung chuẩn bị lên đường chinh phục Núi Chúa
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011001.jpg
Cảm ơn Anh Già ra chia tay mọi người và anh chúc anh chị em mình chuyến leo Núi Chúa thành công.
8h20 lên xe Quê Hương
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011002.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011004.jpg
Trên xe giường nằm cao cấp của hãng Quê Hương, Phương Hoàng hân hoan phấn khởi vì từ Tết đến nay mới Phượt
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011007.jpg
Anh Long, chủ thớt điểm danh các bạn.
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011006.jpg
6h sáng 26/2/2011 đoàn đến trạm Kiểm Lâm ở VQG Núi Chúa
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011011.jpg
Anh Lon (Kiểm Lâm) ra đón đoàn mình
7h chuẩn bị xuất phát
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011012.jpg
Sói, Chị Hóa và Phương Hoàng
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011018.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011019.jpg
Anh buidoiCali
Sau khi chia nhóm, các anh porter đến các nhóm đã chia để lấy hành lý dùm đoàn chúng ta.
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011010.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011013.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011014.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011020.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011021.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011022.jpg
Cảm ơn các anh porter nhé!
buidoicali
28-02-2011, 23:51
Còn một số hình khi vừa đặt chân xuống lúc mặt trời chưa mọc, nhưng đành phải bỏ qua để tiếp nối câu chuyện của Mossa vậy
Và đây toàn bộ nhóm đã chinh phục đỉnh núi Chúa tại điểm xuất phát
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9543.jpg
7h20 đoàn chúng ta chính thức xuất phát
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011023.jpg
Nhóm đầu tiên đi là nhóm 3
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011025.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011024.jpg
Những người dân đầu tiên gặp trên đường
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011027.jpg
Những bước chân đầu tiên trên những con đường đầu tiên
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011032.jpg
Khung cảnh đầu tiên khá đẹp hiện ra đó là một hồ nước mênh mông
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011033.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011036.jpg
buidoicali
01-03-2011, 06:52
ACE nhóm 3 cùng nắm tay quyết tâm lên đường
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9544.jpg
Ngay những bước chân ban đầu, đoạn đường đất khô cằn cho thấy những vất vả mà đoàn sẽ phải trải qua dưới cái nắng chang chang như sẵn sàng đốt cháy năng lượng của từng người
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9551.jpg
Phương Hoàng tranh thủ ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ có thể sẽ không có được lần thứ hai
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9561.jpg
Đoạn đường ban đầu có vẻ như không mấy khó khăn
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9562.jpg
Từng đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến lên với những chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9564.jpg
Dù biết sẽ vất vả nhưng ai nấy đều rất hào hứng với những nụ cười vô tư như muốn nói rằng không gì có thể ngăn cản được ý chí của chúng ta
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9565.jpg
Khởi hành được khoảng 20 phút mọi người bắt đầu vượt qua những con dốc đầu tiên vượt qua những viên đá nằm chênh vênh hai bên đường
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9566.jpg
buidoicali
01-03-2011, 07:01
Nhóm 3 dẫn đầu với 12 ACE tại điểm dừng chân dầu tiên đợi mọi người ở những nhóm khác, lọt trong nhóm 3 có anh Sơn (áo đen, tóc dài) với niềm hưng phấn rất cao
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9567.jpg
Đoạn đường xuyên rừng đầu tiên và sự khô cằn của đất
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9568.jpg
buidoicali
01-03-2011, 07:17
Đôi lúc cũng phải vượt qua những con suối nhỏ, với những bước nhảy điệu nghệ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9569.jpg
Những khuôn mặt rạng rỡ khi dừng chân bên con suối đầu tiên
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9571.jpg
Phương Hoàng cũng tranh thủ chỉnh trang lại giày cho những bước chân tiếp theo
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9572.jpg
Dù biết sẽ vất vả nhưng thói quen làm điệu vẫn không thể nào xa rời các em gái nhà ta.
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9574.jpg
Ui cha, ảnh đẹp quá, thks các bạn rất nhiều, mình nhìn hình, lại....thèm..............muốn................ ..đi nữa, :Dam
Tiếp nào..............(c)
YM của mình: patriod01
Skype của mình: tanmydinh-hotel
Mình Online suốt ngày :LL
Chia sẻ trước một vài khoảnh khắc đẹp của đoàn:
https://farm6.static.flickr.com/5297/5487102479_b6c6de32db.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4142/5487068623_6fc54f9d71.jpg
Rất vui vì đã quen biết tất cả mọi người !!!!
P/S: Các hình ảnh còn lại sẽ gởi đoàn trong buổi offline tối nay, hình chụp theo yêu cầu cá nhân sẽ .... đấu giá, hehe ;)
hè hè, e thấy càng về sau thì ảnh ọt càng hấp dẫn, dù rất mệt, nhưng đến lúc chụp ai cũng cười xinh như hoa í, nhất là mấy chú mấy thím "chốt đoàn", cười có vẻ mãn nguyện lắm lắm =))
Chắc anh em ta lại làm 1 chuyến Bidoup hoặc Nam Du nhể :L
buidoicali
01-03-2011, 09:51
Lúc vượt suối, lúc trèo đèo, lúc lại leo, rất cực khổ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9588.jpg
Đoàn lại tiếp tục vượt qua những doạn đồi trọc đầy gai góc
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9594.jpg
buidoicali
01-03-2011, 09:55
Dù mệt nhưng em Hoàng Linh vẫn luôn nở nụ cười trên đôi môi đỏ thắm, trông dễ thương vô cùng
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9601.jpg
Em đề nghị anh Sơn đổi nick, ;)
Cái nick này em đọc được có mỗi chữ C và chữ U... :">
Và, em chưa ngồi cafe Hard Rock lần nào, :((, anh phát biểu cảm nghĩcho em biết cảm giác sau khi uống nước suối núi Chúa rồi về ngồi Hard Rock uống cafe nó thế nào nhé. ;)
Mong lắm thay!!! :))
Nước suối núi Chúa ngon và ngọt hơn nhiều so với cafe Hard Rọck. He he he. Đang mong có nữa để uống mà không được đây. Nhưng khả năng phải uống kèm với Fugaca cho chắc ăn.
Link download ảnh đầu tiên nhé:
http://www.mediafire.com/?0l4brxoutr2lf3s
Link download ảnh thứ 2:
http://www.mediafire.com/?39ufti2209hhk73
Link download ảnh thứ 3:
http://www.mediafire.com/?7lwypp41ztm4jrz
buidoicali
01-03-2011, 13:10
ở núi Chúa có những tảng đá có hình dạng giống như những chiếc tô khổng lồ, thật đáng kinh ngạc như thế này
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9603.jpg
Sau giây phút nghỉ chân bên bờ suối nơi em Hoàng Linh khoe nụ cười thật dễ thương và cũng là nơi porter dừng lại nấu ăn buổi trưa cho riêng họ, bỏ mặt các anh em lên trước đói khác meo râu như một số bạn đã comment, đoàn lại tiếp tục lên đường vượt qua những đoạn đường khô cằn sõi đá để đến điểm dừng chân tiếp theo, theo sự gợi ý của anh Lon để có thể đến điểm nghỉ đêm sớm hơn
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9605.jpg
Đôi khi nguồn cảm hứng của chuyến đi lại là một hình ảnh như thế này để lên tinh thần
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9606.jpg
Đoàn lại tiếp tục lên đường vượt qua nhưng triền đồi khô cằn như thế này
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9607.jpg
http://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9608.jpg
http://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9609.jpg
Hay vượt qua những thảm cỏ héo hon
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9610.jpg
Nhưng vẫn không quên dừng lại để chụp một tấm hình kỷ niệm về chuyến đi
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9611.jpg
voicoi_0v
01-03-2011, 13:17
nhóm 3 thân yêu đâu rùi ??? Dâu rể nhóm 3 đâu rùi vào comment đi. Mình vẫn đang ngồi hard rock cafe saigon nên chưa gửi ảnh được. Tối nay bay về hà nội sẽ gửi ảnh. Rất vui được làm quen với mọi người. Nước suối núi chúa uống ngon thật !!! Hú...ú...
dâu nhóm 3 có mặt, hehehe... Cảm ơn anh sơn đã up ảnh cho bà con , tối nay off mà vắng mặt anh sơn "chúa đảo" thấy thiếu vắng quá đi !!! Mong gặp lại anh chuyến phượt khác nhé.
buidoicali
01-03-2011, 13:21
Tình bạn hữu luôn là nguồn động viên lớn nhất để cùng nhau vượt qua khó khăn trắc trở. Những giây phút kỷ niệm khi cùng nhau vượt qua những chặng đường đầy thử thách
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9613.jpg
Có những giây phút lấy cảm hứng của riêng mình để gửi lời chào đến mọi người đã, đang và sắp sửa có những cuộc hành trình đến khu vực núi CHúa
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9614.jpg
Em Linh đã bị cuồng chân, tưởng chừng không đi nổi nhưng với sự động viên tinh thần của ACE trong nhóm, đã không hề bỏ cuộc chơi
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9618.jpg
buidoicali
01-03-2011, 13:33
Đứng giữa khung trời bao la và sự hùng vĩ của núi rừng, không thể nào bỏ qua những bức ảnh tập thể như thế này với những nụ cười đầy mãn nguyện
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9619.jpg
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9634.jpg
Và đây chuyện tình Titanic trên giữa núi rừng
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9653.jpg
Link download ảnh thứ 4:
http://www.mediafire.com/?yfixjj0o50r6zp2
Link download ảnh cuối cùng:
http://www.mediafire.com/?b9olr267xz1rpr1
Hoàn thành nghĩa vụ. Một số ảnh bị mờ và xấu đã bỏ đi. Ảnh tuy kích cỡ nhỏ nhưng tương đối nét. Mọi người chịu khó download sớm. Link trên mediafire để lâu dễ toi lắm. Ảnh của mọi người có khi nhờ em Hoàng Thùy (à quên Kiều) Linh copy hộ hôm nào ra Hà Nội thì anh sẽ liên lạc để copy nhé.
Mossa review đoạn đi qua cánh đồng tí nghen!
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011050.jpg
Những cánh đồng lúa xanh non và chín vàng đằng sau là núi đồi trông thật đẹp^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011053.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011061.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011063.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011071.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011064.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011073.jpg
Rất nhiều cây không lá
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011075.jpg
Điểm dừng chân giữa 2 ngọn núi
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011081.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011085.jpg
Các nhóm đi theo những vết sơn của các đoàn trước để lại
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011088.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011089.jpg
Vết sơn xanh có, đỏ có
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011090.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011095.jpg
Có thể nói, mỗi khi leo lên một đoạn dốc nào đó khó khăn hay mệt mỏi thì sau đó các bạn lại được thưởng thức những cảnh đẹp hay bắt gặp tiếng suối trong mát lạnh thật là dễ chịu :D
Dòng suối đầu tiên
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011044.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011049.jpg
Dòng suối thứ hai đến
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011099.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011098.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011097.jpg
lengkeng1minh
01-03-2011, 20:35
Mình thấy có vài bạn nử đi người không. Ai đã hy sinh vác balo dùm vậy các bạn? Xin 5 xu hình anh Poter đó nào!
@Anh Lengkeng: Ngoài đồ ăn và vật dụng của đoàn. Trưởng đoàn ưu tiên cho các bạn nữ nên hành lý của tụi em được các porter khiên dùm luôn ạ! ;)
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011022.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011016.jpg
Quả thật cảm ơn các anh porter này nhiều lắm! Nhờ vậy mà tụi em mới đủ sức chinh phục Núi Chúa thành công trọn vẹn :D
Cả nhà đừng nóng, chúng ta không nên nói quá nhiều về vấn đề này. :)
Tranh thủ không khí buổi offline vẫn còn nóng hổi, up mấy tấm cả nhà coi chơi :D:D:D
Quang cảnh buổi off
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00867.jpg
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00863.jpg
Khí thế nhà phượt, ở đâu cũng sung :D
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00866.jpg
Thao tác làm dáng chuyên nghiệp, (chỉ cần thấy ống kính)
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00865.jpg
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00871.jpg
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00879.jpg
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00875.jpg
1 lần nữa rất cảm ơn BTC VTF đã tạo ra chuyến đi kỷ lục này. Hẹn những chuyến đi sắp tới :D:D:D
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00872.jpg
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00874.jpg
PS: Nhìn tấm này lại nhớ câu "A, Nghĩa và Hà tới rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi". Thật tội nghiệp cho cặp chốt đoàn này! :))
https://i1115.photobucket.com/albums/k559/ANGEL_TOMATO/DSC00868.jpg
Chào cả nhà !!!
Đây là link download hình chuyến đi núi Chúa, bao gồm hình của Ken và anh buidoicali.
Ken share ở đây để mọi người sớm có hình để "hóng hớt" trên forum cũng như "se sua" trên FB sớm ^^.
Part 1: http://www.mediafire.com/?4eade0do4eev06o
buidoicali
02-03-2011, 08:49
Các bạn up hình off line sớm thế, câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết mà...thôi đành phải theo vậy và post thêm một ít hình coi cho vui từ đoạn này
Cây lạ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9719.jpg
Và đây ... niềm tự hào của chúng ta
https://i1202.photobucket.com/albums/bb373/buidoicali/Nui%20Chua/DSC_9694.jpg
Đây là gói thứ 2 và hết:
Part 2: http://www.mediafire.com/?vrmr40r7roaxiwc
Hổng đi off được với mọi người, giờ chót gần đi rồi thì lại có việc, nhìn mọi người ăn nhậu mà khèm ghê :) Nhất định phải tổ chức off lần 2, để tiếp sức ăn nhậu cho những người đã đi, share hình cho những người vắng mặt và bàn về chuyến đi tới nhe, hehe.
Không những vậy mà còn có tăng 2 karaoke+nhậu+chụp hình nữa..:D...vui lắm.
link hình máy của mình:
http://www.mediafire.com/file/7hmg1k3knbhf68p/Nui%20chua_Khoa_P1.rar
http://www.mediafire.com/file/22vdg4se9xs2m3h/Nui%20chua_Khoa_P2.rar
Mình đề cử Mossa viết tiếp nhé !
Hồi ức tiếp nè các bạn!
Khoảng 11h30 chúng tôi dừng chân ở 1 đoạn suối có thác nước khá đẹp ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011166_resize.jpg
Dế mèn liền chạy đến rửa mặt ngay trong làn nước mát lạnh
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011157_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011156_resize.jpg
Phương Hoàng với động tác Yoga! :D
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011163_resize.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/190486_155195647871485_100001431523895_334471_3550 902_n.jpg
Voi còi đang tự sướng
Tại đây chúng tôi dùng lại nghỉ trưa và ăn uống để lấy lại sức
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011167_resize.jpg
Dưới ánh nắng râm mát
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011165_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0740.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0731.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0805.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0817.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0828.jpg
Những kiểu ngủ lạ ghê nhỉ?
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/SDIM0849.jpg
Anh bụi đời nè ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/SDIM0822.jpg
Ken nè ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/SDIM0775.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/SDIM0854.jpg
Một chút suy tư của anh Sơn 0.0
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/SDIM0838.jpg
[1 số hình được lấy từ máy anh Sơn]
Sau khi nghì ngơi và đợi các bạn tập trung đầy đủ, đoàn tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Núi Chúa
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1319.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1320.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1321.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1324.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1326.jpg
[hình này được lấy từ máy anh Khoa]
Càng đi càng thích phong cảnh xung quanh thật tuyệt ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1301.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1312.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1314.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1315.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1316.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1318.jpg
Chào bạn VTFclub mình có ý kiến này : Các bác hơi bị lớn tuổi như Sơn và Liêm phương tiện internet đối với các bác ấy hơi bị khó , nếu cần liên hệ với các bác ấy , mình đề nghị bạn điện thoại hoặc nhắn tin cho các bác ấy dùm . Thanks . Có lẽ Spam một chút , mong các MOD thông cảm , vì các bác ấy là bạn của mình giới thiệu tham gia chuyến đi này . Thân
Đến một tảng đá cao, mọi người cùng nhau "chộp" lại nơi này
Sói
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0871.jpg
Anh Cpu
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0903.jpg
Voi Còi
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0897.jpg
Chuyện tình Titanic ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0886.jpg
HieuKen
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0890.jpg
Anh Khoa
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0895.jpg
Hoang Kieu Linh nói "chỉ vì chụp tấm hình này nên làm dâu nhóm 3"
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/172456_155195544538162_100001431523895_334467_6427 454_o.jpg
Người tiên phong đầu tiên lên tảng đá ấy là một anh người nước ngoài duy nhất trong đoàn đến từ Trung Quốc
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011256_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011258_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011187_resize.jpg
Tạm dừng chân giữa 2 dãy núi, thưởng thức phong cảnh
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011204_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011239_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011213_resize.jpg
Giờ mới hiểu thế nào là trùng trùng, điệp điệp
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011217_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011261_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0921.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011248_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011242_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011249_resize.jpg
Khoảng 17h30, đoàn chúng mình đến trạm dừng chân để ăn tối và ngủ tại đây.
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011286_resize.jpg
Dòng chữ "Đoàn đã đến đây" của một đoàn nào đó đã đến trước viết để lại dấu tích.
Nơi này ở độ cao khoảng 800m, kế bên là dòng suối
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011264_resize.jpg
Các anh porter và anh kiểm lâm giúp mọi người chuẩn bị cho buổi chiều tối
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011279_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011268_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0960.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0958.jpg
Trong khi đó 1 số bạn đi tìm "lãnh địa" cho mình
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011282_resize.jpg
Có anh thì tìm chỗ mắc võng
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011278_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011277_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011273_resize.jpg
Có nhóm bạn thì tìm vị trí để lều
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011281_resize.jpg
Có nhóm thì tìm nơi bẳng phẳng để ngủ bằng túi ngủ
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011270_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011269_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011283_resize-1.jpg
Dù đã bấm thanks nhưng thấy vẫn cần nói cảm ơn đến Mossa, thức khuya post bài cho đoàn mình !...
Cảm ơn "thiên sứ phượt" !!! :)
Mọi người nghỉ ngơi và chờ bửa ăn tối
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011285_resize.jpg
Trong khi chờ đợi nhóm 3 chơi đánh bài
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011287_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011288_resize.jpg
Khoảng 18h30 đoàn ăn tối
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011290_resize.jpg
Món cơm gà ngon hơn bao giờ hết (c)
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011292_resize.jpg
Các bạn cùng nhau thưởng thức trong không khí thật ấm cúng giữa không gian lành lạnh khi trời bắt đầu về đêm
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011294_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011293_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011295_resize.jpg
Các đèn pin được vận dụng tối đa
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011296_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011297_resize.jpg
Khu vực ăn của các anh porter đây
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011300_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011299_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011298_resize.jpg
Mọi người cùng nhau chia sẻ những món ăn ngon mà đoàn mình mang theo
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011301_resize.jpg
Bạn nào tham gia nhóm này, chắc không thể nào quên được "đôi dép" của Phương Hoàng được dùng làm thớt để cắt dưa hấu... hihi :D
Ai cũng ăn ngon lành ;)
Ăn tối xong, có bạn đi ngủ sớm, có nhóm chơi đánh bài "ăn hôn". (Lúc này Mossa không có "chộp" lại) bạn nào có post lên cho mọi người xem nhé! Chỉ biết là Phương Hoàng "lời" nhất ;) (nghe đồn có đến 6 anh lận!)
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011305_resize.jpg
Tấm hình trên là không gian trên đầu mình khi ngủ, buổi tối trời đầy sao thật đẹp!
Nhờ được chuẩn bị kỹ nên hôm đó mình không lạnh lắm. Nhưng cũng có anh chị em lại nói quá lạnh. Anh CPU bảo là rét cóng. Có lẽ anh bụi đời Cali là chuẩn bị tốt nhất nhỉ?
Cảm giác ngủ giữa trời và núi rừng hoang sơ thật lạ! Cả ngày trời leo lên , leo xuống mệt nên mình chợp mắt ngủ được một lúc đến khi trời gần sáng, màn sương xuống thì thật là kinh... khủng..., không phải vì sợ lạnh mà nghe tiếng gió rét và tiếng suối chảy kế bên, một cảm giác sợ...sợ...sao sao ấy nhưng nghĩ lại có các anh chị em đang nằm ngủ kế bên mình nên đỡ được phần nào!
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011306_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011304_resize.jpg
Gần 6h sáng đoàn mình bắt đầu dậy.
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011308_resize.jpg
Dọn dẹp võng và túi ngủ
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011310_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011307_resize.jpg
Anh chàng Sói tối qua được nằm kế bên Phương Hoàng
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011311_resize.jpg
Không biết có ngủ được không mà chưa chịu dậy nè!
Gần 7h sáng 27/2/2011 đoàn mình ăn sáng và chuẩn bị lên đường để chính thức chinh phục Núi Chúa :D
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011315_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011313_resize.jpg
Các món ăn nhanh được tận dụng tối đa: mì gói, mì sandwich, cà phê gói...
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011312_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011314_resize.jpg
voicoi_0v
04-03-2011, 11:23
Thật sự rất cảm ơn chị Mossa đã viết lại những hồi ức khó quên của ace chúng ta, khi nào có dịp gặp lại chị Mossa em nhất định sẽ "bồi bổ" cho chị Mossa phần ăn của em . Mà thật sự chị Mossa khỏe "kinh" , tụi em toàn "hít khói" chị thôi, theo ko kịp thở luôn hichic... mới thấy chị ở top cuối với tụi em, quay qua quay lại mất tiêu đâu ở top đầu rùi, bái phục bái phục !!!
Sẵn đây em vô cùng xin lỗi anh Hieuken đã khơi gợi khoảnh khắc "khó quên" của anh, khi nào gặp em bù cho nhé hehe...
buidoicali
04-03-2011, 22:38
"Có lẽ anh bụi đời Cali là chuẩn bị tốt nhất nhỉ?"
Nói thật cũng bác LengKeng khuyến cáo nên mình chuẩn bị đồ đạt khá kỹ nên không có cảm giác bị lạnh. Lời khuyên chân thành: chịu khó mang nặng một tí nhưng bảo toàn sưc khỏe về đêm trong những chuyến đi chơi xa, đặc biệt ngủ lại trong rừng.
[tiếp theo]
7h30 đoàn xuất phát cho cuộc hành trình chinh phục Núi Chúa ngày II
Lần này khởi hành, nhóm 1 đi đầu tiên
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011317_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011318_resize.jpg
Buổi sáng sớm trong rừng khu này trời khá mát mẻ
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011322_resize.jpg
Băng qua những tảng đá nho nhỏ
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011323_resize.jpg
Ra khỏi khu rừng rậm rạp này, đoàn chúng tôi đón ánh nắng sớm mai ở một vùng đồi núi khác
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011327_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011328_resize.jpg
Sắp lên đến đỉnh nên mọi người rất hưng phấn
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011332_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011330_resize.jpg
Nào ta cùng tiến tiến, nào ta cùng bước bước
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011331_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011333_resize.jpg
Cảnh trời sáng nay thật đẹp ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011339_resize.jpg
Nhóm 3 không đi theo lối mòn mà băng xuyên qua đám cỏ luôn!
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1343.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1344.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1345.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1347.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1349.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1350.jpg
Những cánh đồng cỏ lại xuất hiện hoành tráng hơn! ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011337_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011338_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0977.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0971.jpg
Nhóm 3 “Dzí” theo nhóm 1 nà!
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0979.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0983.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0985.jpg
Đồng cỏ này quá đẹp, mọi người không thể bỏ qua khoảnh khắc này để "chộp" lại
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0992.jpg
Vừa leo núi vừa thưởng thức sắc trời lộng gió
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0994.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM0998.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1015.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1004.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1368.jpg
Lâu lâu dừng chân Anh Long - Trưởng đoàn đang chờ các bạn và kiểm tra quân số
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1366.jpg
Sau khi leo qua xong dốc đồng cỏ
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1370.jpg
Cây đẹp này lại là một trong những cột mốc anh chị em mình leo lên để tạo dáng nà!!!
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011341_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1036.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1042.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1046.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1052.jpg
Đoạn này đoàn mình dừng chân lại chờ các bạn tập trung đông đủ để leo tiếp
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011334_resize.jpg
Anh Sơn và Anh Liêm (bạn anh Già), 2 người anh lớn tuổi nhất trong đoàn đang rất sung sức (c)
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011335_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011336_resize.jpg
"Cố lên, cố lên!" là câu nói luôn được khuyết lệ nhiều nhất từ tất cả mọi người (NT)
Đến đây rừng khá rậm rạp, bên dưới có vắt nhưng mùa này vào mùa khô nên không nhiều lắm! Đoàn mình chẳng ace nào được vắt "hỏi thăm" cả :D
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011348_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011350_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011355_resize.jpg
Cờ Việt Nam được làm điểm đánh dấu báo hiệu sắp đến đỉnh Núi Chúa (Anh)
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011343_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011345_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011347_resize.jpg
Anh Sơn với chiếc áo đặc biệt của 3 nước Trung Quốc, Nhật, Việt Nam
Và lúc 9h sáng (27/2/2011) Đoàn 32 thành viên chính thức chinh phục đỉnh Núi Chúa (Anh)
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1064.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1058.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1055.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1053.jpg
Cảm giác chinh phục thành công Núi Chúa của các anh chị em trong đoàn thật khó tả :D vui vui, sướng sướng, đã đã ^^
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011365_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011364_resize.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011371_resize.jpg
Phương Hoàng cùng 6 anh chàng
[hình Mossa tổng hợp từ máy anh Sơn, anh Khoa, bạn Ken nên chưa đầy đủ lắm! Các bạn share hình tiếp nhé! :D]
weekender
05-03-2011, 09:58
Mossa có tuyệt chiêu kể chuyện bằng hình ảnh hay thiệt. Mà phải công nhận loạt ảnh của Mossa chụp cứ như là ảnh phóng sự :)) TKS
Chào cà nhà !!!! Chuyến đi đã trôi qua 1 tuần mà những dư âm thú vị lẫn gian nan và nhọc nhằn vẫn còn vương vấn trong lòng. Nhớ cái đêm rừng lạnh run người cùng những câu chuyện hư hư ảo ảo ma quái của các bạn càng làm tăng thêm sụ huyền bí về núi Chúa, nhớ những người bạn mới quen mà mình cảm thấy hạnh phúc với những chia sẻ từng chai nước suối (tinh khiết), bánh trưng, mì gói ... điều mà trong cuộc sống đô thị náo nhiệt bon chen không cảm nhận được.
- Cảm ơn ban Long VTF club đã tạo 1 chuyến đi đầy thú vị (và cả những chuyến đi sắp tới)
- Cảm ơn sử nhiệt tình của anh kiểm lâm Lon
- Cảm ơn nhóm hai vòng với 1 buổi trưa bên bờ suối với mì ly thật ngon, đặc biệt 2 chú Liêm và Sơn đóng vai trò khích lệ anh em trẻ tuổi vượt lên chính mình cùng chinh phục đỉnh núi Chúa
- Và cuối cùng cảm ơn sự thân thiện và dí dỏm của hai em Nghĩa & Hà đã làm tan biến sự mệt nhọc và khó khăn giúp nhóm thương phế binh cuối cùng của đoàn về đến Vĩnh Hy. Và cùng toàn thể đoàn 32 người đã đoàn kết vui vẻ tạo nên 1 chuyến đi thành công mỹ mãn....
Nìck skype của mình : thongcaca
yahoo : jackcuboyvn
quocdat17985
06-03-2011, 08:58
Chuyến đi của các bạn đông vui quá.
Hình Mossa chụp cũng rất nhiều cảm xúc.
Tiếc là mấy cái hình có dòng chữ sơn đỏ kia phản cảm quá.
Chắc các bác sáng lập ra phuot.com nhà mình cũng không khuyến khích kiểu quảng bá này:D
Cũng may là khồng phải mọi cá nhân,hay nhóm phượt nào cũng muốn đóng dấu bản quyền như thế:D
Viết tiếp đi các bác,em đang chờ theo dõi đây...
tracklog nha các bạn:
cám ơn TOMATO. đã cung cấp những tracklog này.
- đoạn đường từ thôn Thái An cho tới 11:42 phút sáng ngày 27/02/2011. tới thời điểm này, có lẽ do đói quá nên cái BB của TOMATO cũng ko làm việc tiếp dc.
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217695519089505974346.00049dca05ccc6ed6e59b
- đoạn từ điểm cắm trại lên đỉnh núi và về tới Vĩnh Hy
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217695519089505974346.00049dca3455dc6b7e4e3
Một số hình ảnh lúc trên đỉnh Núi Chúa (Anh) tiếp nè! (mới lấy hình từ Face book của một số bạn)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/189894_1897562838049_1210973413_32250555_1845835_n .jpg
Dế Mèn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/185988_155382367852813_100001431523895_335429_3734 9_n.jpg
Hiếu Ken tự bình luận cho mình:"Cowboy on the top of the 1040m mount"
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/194335_10150157562266349_772031348_8181500_4780585 _o.jpg
Anh bụi đời
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/180909_155382324519484_100001431523895_335428_7913 599_n.jpg
Anh Khoa
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1075.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1373.jpg
Bé Hà và Dzép Lào
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1070.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1079.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1067.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1085.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/SDIM1091.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1378.jpg
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/IMG_1375.jpg
Anh CPU và một con gì lạ lạ chẳng biết là tên gì nhỉ?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011369_resize.jpg
Anh CPU khoe "hoa tay" ? ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/191475_10150157562551349_772031348_8181505_8001588 _o.jpg
Đường xuống Núi, mọi người vẫn còn luyến tiếc cánh đồng cỏ nơi này
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011373_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011374_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011375_resize.jpg
Biết bao giờ mới có dịp đến lại nơi này một lần nữa?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/191264_10150157558721349_772031348_8181473_8332535 _o.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/191937_10150157559196349_772031348_8181476_3396056 _o.jpg
Ngả lưng trên những tảng đá trên đường, thiệt là thoãi mái (c)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011376_resize.jpg
Những lá cọ được dùng để làm dấu đường đi cho các bạn đi sau
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011377_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011378_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011379_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011380_resize.jpg
Một vách đá lớn gần chổ đoàn mình ở lại đêm qua
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011381_resize.jpg
Nơi đây đêm qua là nơi các anh Porter ngủ
Về lại láng, đoàn mình nghỉ ngơi và ăn trưa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011385_resize.jpg
Hoàng Anh tranh thủ gội đầu
Còn anh chàng Ken tội nghiệp :(
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011383_resize.jpg
Phải che cái quần bị rách vì một "sơ suất nhỏ" khi leo núi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011384_resize.jpg
Xin lỗi Ken, đừng giận Mossa khi post tấm này nha! :T
Các bạn khi leo núi hãy cẩn thận với những đoạn đường trơn trượt nhé!
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, nào mình cùng xơi!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011386_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011387_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011388_resize.jpg
Cái chén "đặc biệt" được chế từ chai nước suối, tình hình là nhóm mình bị hết chén rồi!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011389_resize.jpg
Món cơm gà vẫn ngon như ngày nào!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011391_resize.jpg
Anh Kiểm Lâm tự kỉ một mình :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011390_resize.jpg
12 anh chàng porter đã giúp đỡ nhóm mình rất nhiều cũng đang ăn cơm để "chiến đấu" cho chuyến về.
weekender
07-03-2011, 22:41
https://i17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/NuiChua27_2_2011369_resize.jpg
Anh CPU và một con gì lạ lạ chẳng biết là tên gì nhỉ?
Search Google chữ "bọ que" thấy ra giống con này :))
Hình die rồi bé Mossa ơi, :shrug: :T
Nói mới nhớ, lúc leo xuống những con dốc trơn trợt và rất dốc thì mình thấy có vài bạn có cách leo xuống rất nhanh: ngồi bệt, tuột luôn cho nhanh, lâu lâu rà thắng "chân", hihihihihi vì địa hình dốc, cỏ dày, ko gồ ghề lắm và ko có đá, hihihihi. Nhưng ko khuyến khích kiểu này nhé, trừ phi cái quần thật dày :LL
Dạ, theo em được biết photobucket đang có vấn đề, chắc vài ngày nữa sẽ ổn lại ạ!
Các bạn vào đường link này xem tất cả hình mà Mossa post ở đường link này nhé! Cảm ơn! ;) -->
http://s17.photobucket.com/albums/b69/wim_wim/Nui_Chua26_27_2_2011/?start=all
Chúc mừng chuyến đi thành công và an toàn
Chỉ tiếc là em không thể đi sau khi từ Bà Đen trở về.
Hy vọng lần sau em sẽ tập đi bộ trc.
[tiếp tục]
12h15 ngày 27/2/2011
Các nhóm 1, 2, 3 bắt đầu hành trình xuống núi bằng một con đường khác
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011392_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011394_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011393_resize.jpg
Đi được một đoạn, nhóm dừng chân ở 1 nơi cũng có nhiều tảng đá, kế bên cũng có bờ suối trong veo
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011396_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011395_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011397_resize.jpg
Nơi đây có khoảng đất khá rộng, có nhiều dấu tích cho thấy khá nhiều đoàn dừng chân lại nơi này
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011399_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011398_resize.jpg
Rồi chúng tôi thỉnh thoảng đi qua những đoạn rừng khá tối, mặc dù thời gian bây giờ chỉ là 1h trưa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011400_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011401_resize.jpg
Đi qua những câu cầu tạm bợ, đôi lúc phải run sợ :( vì hem biết khi nào nó gẫy :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011402_resize.jpg
Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp nấm mọc khá nhiều ở khu vực này ^^, không biết có "ăn" được không nhỉ?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011403_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011405_resize.jpg
Ra khỏi cánh rừng là những 2 bên đường là những luống cỏ xanh
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011404_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011406_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011407_resize.jpg
Đến đoạn này, đoàn tách làm 2 nhóm, Nhóm các bạn đi cùng các anh porter đi trước
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011410_resize.jpg
Còn đây là nhóm sau cùng với 2 anh kiểm lâm
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011409_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011408_resize.jpg
Anh kiểm lâm chỉ mình xa xa là dãy núi Chúa Em
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011412_resize.jpg
Còn hướng này là dãy núi Chúa Anh
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011413_resize.jpg
Nhìn là chặng đường đoàn mình đã đi qua trông thật là hoành tráng quá nhỉ! (c)
Cứ leo qua một đoạn dốc, nhóm dừng chân lại chờ mọi người
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011414_resize.jpg
Ken đang thở hì hục nè! :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011415_resize.jpg
Anh Long - Trưởng Đoàn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011417_resize.jpg
Phương Hoàng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011418_resize.jpg
Tomato, Trung và Sói
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011420_resize.jpg
Vịnh Vĩnh Hy từ từ xa xa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011421_resize.jpg
Mọi người không thể bỏ qua để "chộp" lại cảnh này
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011422_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011423_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011426_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011424_resize.jpg
Thấy đất liền và biển rồi, cứ nghĩ là sắp đến nơi nhưng anh kiểm lâm bảo mới có 2/5 đoạn đường thôi! :shrug:
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011425_resize.jpg
Và hành trình xuống núi lại tiếp tục
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011427_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011428_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011440_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011430_resize-1.jpg
Đoạn này chúng tôi tiếp tục dừng chân một chút để chờ các bạn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011431_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011432_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011433_resize.jpg
Mọi người trong đoàn hay nói vui rằng, cứ thấy Nghĩa Hà đi từ xa sắp đến là những người dẫn đầu đang ngồi chờ liền đứng dậy đi liền, thật tội nghiệp, các bạn nhóm đi sau cùng không bao giờ được nghỉ ngơi lâu cả. Vì anh kiểm lâm bảo đi tranh thủ để về kịp trước khi trời tối nên đành phải làm vậy.
Có những đoạn chúng tôi thường đi leo lối mòn, hay đi theo lá cọ để lại thì đến một đoạn, người trước bảo người sau " hãy đi theo những dấu "phân bò" :D
Tưởng nói chơi ai dè là thiệt, lúc đầu chẳng thấy con bò nào cả nhưng 10 phút sau chúng tôi đã biết nó từ đâu?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011435_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011436_resize.jpg
Đàn bò này khá đông, khoảng chừng 20-30 con ấy, có một con trắng đen khá lạ!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011437_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011438_resize.jpg
Các bạn nào đi qua cũng sợ nó vì nó nhìn chằm chằm, lỡ nó là "H..." thì chỉ có mà khóc :(
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011439_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011460_resize.jpg
Anh chàng Trung Quốc này rất khỏe, thường xuyên thấy anh dẫn đầu nhóm sau
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011440_resize-1.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011441_resize.jpg
Đường đoạn này khá đẹp, có rất nhiều cây lá đã rụng ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011443_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011444_resize.jpg
Kế bên là một trảng cỏ tuyệt đẹp hơn bao giờ hết (c)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011450_resize.jpg
Ms. Hóa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011451_resize.jpg
Ms. Dép Lào
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011452_resize.jpg
Phương Hoàng và Sói
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011454_resize.jpg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001431523895&sk=photos#!/photo.php?fbid=10150157563236349&set=t.100001431523895&theater
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011445_resize.jpg
và ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011455_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011456_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011457_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011458_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011459_resize.jpg
Những hoa, lá cành trên đường đi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011465_resize.jpg
Chẳng biết hoa này tên là gì?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011495_resize.jpg
Còn đây là hoa ổi thường gặp nhất ^^, hoa có nhiều màu, một vẻ đẹp đơn sơ giữa núi rừng hoang sơ!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011467_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011475_resize.jpg
Lá và hoa sim tím
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011483_resize.jpg
Tiếp tục xuyên qua những dãy núi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011460_resize-1.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011461_resize.jpg
Đoạn đường cát bụi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011463_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011479_resize.jpg
Rồi xuyên tiếp qua những cánh rừng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011478_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011481_resize.jpg
Đến một dãy đất trống khá rộng, nhóm dừng chân nghỉ lại
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011484_resize.jpg
Anh kiểm lâm nói chúng ta đã đi hơn nữa đoạn đường xuống núi rồi, cố lên các bạn!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011488_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011489_resize.jpg
Anh Long ngồi thẩn thờ ...
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011486_resize.jpg
Nhóm Nghĩa mặt dù hay đi sau cuối nhưng rất vui và náo nhiệt
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011490_resize.jpg
Ms. Hà
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011491_resize.jpg
Anh Châu Bá Thông
Phải công nhận rất nể phục anh, mặc dù đang bị đau khớp nhưng anh vẫn luôn gắng vững tin trên từng bước chân của mình.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011493_resize.jpg
Chị Din đang massage giúp anh Thông giúp anh tiếp tục hoàn thành nốt hành trình.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011496_resize.jpg
Đi khoảng 15 phút, một con suối dần hiện ra
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011497_resize.jpg
Nhóm đầu đã đến đây tắm suối xong và chuẩn bị đi tiếp
Còn nhóm sau thì dừng lại nghỉ ngơi và tắm
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011498_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011499_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011534_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011500_resize-1.jpg
Trung đi lấy nước suối để uống
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011501_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011503_resize.jpg
Ngâm chân bên dòng suốt mát lạnh
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011511_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011507_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011512_resize.jpg
Hình ảnh "lãng mạng" bên dòng suối ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011519_resize.jpg
Chàng rửa chân cho nàng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011524_resize.jpg
Xối nước cho Sói nè!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011525_resize.jpg
Ms. Hóa làm điệu với tóc
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011527_resize.jpg
Những bàn chân (không quen) bị nức da vì mang giày leo núi trong gần 2 ngày, đến đây ngâm dưới làng nước thật là sảng khoái
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011514_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011523_resize.jpg
Tội nghiệp anh Thông, không dám ngâm chân chỉ ngồi xoa bóp chân và nhìn mọi người đùa vui bên suối
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011531_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011533_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011521_resize.jpg
Quả này trông là lạ
4h30 chiều, nhóm tiếp tục hoàn thành nốt những đoạn xuống dốc cuối cùng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011536_resize.jpg
Trời đã bắt đầu tối
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011537_resize.jpg
Những thử thách cuối cùng mà chúng mình phải vượt qua, những đoạn đường 2 bên là cây gai khó bám, đường dốc và cát đá lỏm chỏm khá nhiều, có đôi lúc mình phải ngồi trên giày và trượt, giống như chơi trượt cát vậy ;)
Đi đoạn đường này mới thấy xuống núi còn khó hơn leo núi. (NT)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011539_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011538_resize.jpg
Đi hơn nửa tiếng thì đã nghe tiếng tàu và thấy Vịnh Vĩnh Hy càng gần hơn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011540_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011542_resize.jpg
5h30 chiều đến dòng suối cuối cùng, chính thức xuống núi và đi vào đất liền
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011548_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011546_resize.jpg
Các anh porter đang chờ những nhóm đến sau
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011544_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/NuiChua27_2_2011547_resize.jpg
giamathichdocphu
03-04-2011, 10:06
Thật nể nhưng tôi thật không hiểu các bạn sao có thể leo núi nổi với ba lô nặng trĩu?
Thật nể nhưng tôi thật không hiểu các bạn sao có thể leo núi nổi với ba lô nặng trĩu?
Coi zậy chứ con gái toàn xách mình không đi thui à
Kỷ niệm 1 năm 32 thành viên và cuộc trường chinh Núi Chúa. Điểm danh lại nè :D
Nhớ nhà NC, nhớ mọi người ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/nuichua.jpg
Cảm ơn chị Mossa đã lật lại kỉ niệm chuyến Núi Chúa của 32 gương mặt này.
Một năm trôi qua thật nhanh với bao vui buồn, lo toan cuộc sống, chạy đua theo thời gian, để rồi nhìn lại 32 gương mặt thân yêu của Núi Chúa mà nhớ quá.
Nhớ mọi người thật nhiều. Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất ;)
xaquehuong
22-02-2012, 13:53
Chuyến đi thật tuyệt, không đi nhưng nhìn cái hồi ức mà cứ ngỡ mình đã từng tham gia .:D
nhoctheki
22-02-2012, 18:52
Thiếu nhoctheki, hic
Kỷ niệm 1 năm 32 thành viên và cuộc trường chinh Núi Chúa. Điểm danh lại nè :D
Nhớ nhà NC, nhớ mọi người ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Nui_Chua_27Feb2011/nuichua.jpg
nhoctheki
22-02-2012, 19:49
Chọn một bữa off hoàng tráng cho NCG đi anh Long. :)
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.