PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Boracay- Ariel's Point- Pinatubo- Mùa mưa bắt đầu.



Una
04-07-2014, 21:01
https://farm4.staticflickr.com/3924/14572167085_e2e73a32b9_c.jpg (https://flic.kr/p/ocGaA6)


Phải nói là thread này mình viết dành cho những bạn chưa đi Philippines lần nào. Một là chia sẻ hành ảnh mình chụp được trên đường đi, hai là chia sẻ một vài thông tin, kinh nghiệm mà mình có được sau chuyến đi. Có rất nhiều thread chia sẻ cho chuyến đi Philippines rồi nhưng mình muốn viết thêm những trải nghiệm mà mình có để các bạn có thể tự tin hơn và vác Balo lên để đi.

Đầu tiên, đi Philippines nên đi từ tháng 12 tới tháng 5. End tháng 5 là Rainy Season… và đi kèm đó là một vài cái hệ luỵ không mong muốn tí nào, mình sẽ kể sau.
Hấp tấp thấy Cebu bán vé 1Peso/ 1USD, mình và bé em trên cty book ngay mà chưa tìm hiểu nhiều về Philippines , chuyến đi từ 25 Jun tới 1Jul.

Mỗi ngày Cebu chỉ có 1 chuyến vào 1:00 sáng, mọi người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần vạ vật sân bay, máy bay sẽ hơi lạnh nên chuẩn bị áo vớ đầy đủ. Bay 3 tiếng đồng hồ. Lưu ý về việc mua chung hành lý, nếu 2 người khác code thì dễ bị khó dễ lắm. Tốt nhất là 2 người chung code 15kg, hoặc nói là bạn em 2 gói hành lý luôn là được.

Vé từ Manila đi Boracay thì nhiều chuyến, nhưng để chắc ăn là có thể kịp chuyến nội địa thì book suất 7h sáng cho chắc ăn. Nhóm mình book lúc 3h15 chiều nên cả đám gửi hành lý ở sân bay rồi đi chơi. Xuống sân bay nhìn các bảng hướng dẫn sẽ thấy khu gửi hành lý. Tầm 300 P/ ngày, vẫn có giá gửi theo giờ nhé.

Từ Boracay về Manila, mình không book vé tại sân bay Boracay (Caticlan Airport) mà mình book vé từ Kalibo International Airport về Manila. Lý do đơn giản, không có vé 1Peso cho chặn về từ Boracay. Về việc di chuyển về Kalibo như thế nào, mình sẽ note bên dưới.
Từ Manila về HCM nếu đi Cebu thì chỉ có 1 chuyến lúc 22h55 tối. Tuy nhiên, Manila luôn luôn bị kẹt xe về chiều. Nên tốt nhất 7h là nên đi ra sân bay, sân bay cũng rộng nên đi sớm cho thời gian thư thả.

4 chặng quốc tế và nội địa như sau. Cebu pacific airline
HCM-MNL: 51 USD
MNL- BRC: 16 USD
KLB-MNL: 14 USD
MNL-HCM: 28 USD

Tổng tiền: 109 USD (P/S: Vé này bao gồm thuế, phí, tuy nhiên không có tiền bảo hiểm, ghế, và hành lý. Mình gom chung với bé em khoảng 450K để mua 15kg hành lý 2 đứa tất cả các chặng). Thế là lên đường!
Khu vực gửi hành lý tại sân bay:

https://farm4.staticflickr.com/3863/14385432670_fce6ff098c_c.jpg (https://flic.kr/p/nVc6Xd)

Una
04-07-2014, 21:35
Boracay- Ariel’s point mùa biển động.

https://farm3.staticflickr.com/2906/14385857980_be2a1e95ff_c.jpg (https://flic.kr/p/nVeho9)

Đáp xuống sân bay Caticlan, cái sân bay bé tẹo như sân bay Cam Ranh ở VN mình. Phải điền vào 1 cái form đại loại như đăng ký số người lên đảo. Một người đk cho cả nhóm được rồi.

Họ sẽ chào mời phương tiện đưa đón sang đảo với giá 500Peso (bao gồm xe và phí các loại). Nhưng ở đây mình nói rõ một chút cách đi tự túc.

Sau khi từ chối khéo léo, mình ra khỏi sân bay thì phía trước mặt là khu đậu Tricycle, chỉ cần mua vé ở đây, 1 vé là 80Peso, tricycle ở đây gồm 1 thùng trước 1 thùng sau, nếu không có hành lý thì đi được tầm 6 người/xe.

Hình vé xe đây.

https://farm4.staticflickr.com/3848/14592419113_a389953691_n.jpg (https://flic.kr/p/oetXNZ)

Chỉ cần nỏi sang Boracay, xe sẽ tự động đưa các bạn ra cảng.

https://farm4.staticflickr.com/3921/14570787094_d823c933c3_c.jpg (https://flic.kr/p/ocz6n9)

Tại đây, sẽ có nhân viên mặc áo xanh lá, hỏi thăm xem bạn đã điền giấy đăng ký chưa, đã book phòng khách sạn chưa khá nhiệt tình, nhớ là họ có mặc đồng phục. Tổng cộng, bạn phải chi 125 Peso lúc này (25 tiền vé tàu, 25 tiền phí bến bãi, và 75 phí môi trường)

https://farm4.staticflickr.com/3864/14386008177_f3f61e70da_n.jpg (https://flic.kr/p/nVf42K)


Chừng 15 phút sang tới nơi. lúc này cò xuất hiện khá nhiều, nhưng các bạn cứ xuống tàu, đi theo người ta, sẽ thấy một chỗ khá nhiều tricycle chờ đón khách, hoặc hỏi nhân viên bến bãi ra chỗ đậu xe tricycle. Mình ở khách sạn tại Station 3, giá một cuốc là 100 Peso fix không trả giá.

Tính ra mình đi 3 người. Từ sân bay về KS có 185 Peso/ người thì là giá quá đẹp rồi.

Cũng phải nói thêm thế này, Boracay là hòn đảo dài, đa số dân tình sẽ book khách sạn ở bãi White Beach, bãi này biển cạn, tắm sướng, mùa gió thì sóng hơi mạnh, có thể ngắm HOÀNG HÔN.

https://farm3.staticflickr.com/2919/14386089048_3c64653e25_n.jpg (https://flic.kr/p/nVft55)

White Beach chia làm 3 Station, 1 2 và 3.

Station 3 là gần bến cảng nhất, nhiều resort, giá cả hơi mắc xíu. Station 2 là nơi tập trung nhiều resort, hotel, hostel và dorm, đặc biệt khu D-Mall là nơi có tất cả hoạt động ăn chơi, buôn bán, mua sắm… gì cũng có… Station 1 thì nhiều Resort, giá hơi mắc, là nơi có hòn đá với tượng Đức Mẹ nổi tiếng, là một trong những biểu tượng của bãi biển Boracay.

Bãi biển còn lại là back beach- Bulabog beach. Bãi này để ngắm BÌNH MINH , sóng biển êm đềm nên luôn nhộn nhịp với các tàu bè phục vụ các tour sailing, scuba diving, helmet diving… Resort và Hotel đều có cả, giá cũng khá mềm so với bên kia. Tuy nhiên, nếu qua D’Mall ăn chơi thì chắc phải đi bằng tricycle rồi.


Sẵn nhắc đến Tricycle, các bạn nhớ trả giá nhé, thường họ sẽ nói tầm 75 đến 100 peso, nhưng trả tầm 60 là chịu liền.

https://farm6.staticflickr.com/5593/14592900083_d3184033bd_c.jpg (https://flic.kr/p/oewqMz)

Đây là hòn đá nổi tiếng ở Station 1
https://farm4.staticflickr.com/3843/14549815996_3d0f560270_c.jpg (https://flic.kr/p/oaHBou)



Cây dừa nửa huyền thoại ở Bulabog Beach

https://farm4.staticflickr.com/3857/14592997793_beb903f0dd_c.jpg (https://flic.kr/p/oewVQe)

Station 1 cũng tập trung những hoạt động như tour jet ski, hoặc Sailing.
https://farm6.staticflickr.com/5516/14572103442_540c6f18f3_c.jpg (https://flic.kr/p/ocFQEN)

Đây là view trước khách sạn của mình- Mình book KS La Carmela de Boracay qua Agoda- KS này nằm khu vực giáp ranh giữa station 2 và 3- đi qua D'Mall tầm 15 phút đi bộ.
https://farm4.staticflickr.com/3872/14401715327_ee19e55209_c.jpg (https://flic.kr/p/nWCydF)

To be continuted...

vaniacastle
05-07-2014, 11:40
Hay, hóng tiếp :D

Hungbkct
06-07-2014, 17:35
Tuyệt quá! Tiếp đi bạn ơi! Mình cũng đang lên kế hoạch sang Boracay dịp tết nguyên đán tới nên hóng quá ^_^

Una
06-07-2014, 23:18
Làm thế nào để Book tour đi Ariel's Point???

Khi bạn đứng ở bãi biển, sẽ có rất nhiều anh chàng, cô nàng bản địa tới chào mời các tour: Scuba diving, Helmet diving, ATV... Tuy nhiên, sẽ chẳng có ai cho bạn thông tin về Ariel's Point, vì hình như chỉ có 1 công ty duy nhất khai thác dịch vụ này và công ty đó cũng thuộc quản lý của Boracay chứ không phải tư nhân.

Có 3 cách để đăng ký tour Ariel's Point qua công ty: MY BORACAY GUIDE
(Biểu tượng của cty này bông hoa bụp màu hồng, cùng với anh chàng cười tươi thật tươi làm dấu thumb up mà bạn có thể nhìn thấy trên tấm bản đồ nhận đươc tại bến cảng)

Giá fix: 2000 Peso/pax. Bạn hoàn toàn không thể trả giá như tour diving của những anh cò bản địa đâu nha.

Cách 1: đơn giản nhất, bạn vào website của công ty rồi booking online. Align điểm đón rước.

http://www.myboracayguide.com/boracay-activities.html

Cách 2: Bạn đăng ký trực tiếp tại Boracay tourist Center.

Không khó để tìm ra cái Center này giữa 7km chiều dài bờ White Beach đâu. Nó nằm ở khu vực giáp ranh Station 2 và 3. Thật ra thì nó hơi khó nhìn một chút. Nhưng nó cách Hotel La Carmela de Boracay chỉ tầm 1 2 nhà, mà cái Hotel này thì rất dễ nhận ra, đập vào mắt là cái hồ bơi to đùng. Bạn chỉ cần hỏi Hotel này nếu bạn ở Station 3.
Mình có thể hiện map đây:

https://farm6.staticflickr.com/5588/14401714577_739fef59f6.jpg (https://flic.kr/p/nWCxZK)

Đây là cái KS La Carmela de boracay to đùng rất dễ nhận biết

https://farm6.staticflickr.com/5530/14401779828_3c66a56fc6_c.jpg (https://flic.kr/p/nWCToL)

Cách 3: Nếu ở Station 1, bạn tới thẳng Ariel's House để đăng ký, đây là văn phòng, kết hợp với quán cafe, và mình nghĩ nếu bạn hỏi ai cũng biết.
P/S: quán CF này có 2 mặt, một mặt giáp đường cái, và một măt giáp biển. Hình chụp dưới đây là mặt giáp biển nhé.

https://farm6.staticflickr.com/5583/14565086706_86cc05ef14_c.jpg (https://flic.kr/p/oc4SQA)



Có gì ở Ariel's Point?

Mình đọc một bài viết trên vnexpress nên biết đến điểm này, và biết khá nhiều bạn cũng đi tới đây rồi.
Dành cho những bạn chưa từng đi- ĐÓ LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI- Khi bạn nhảy xuống nước từ tấm gỗ cắm trên vách đá dựng đứng.

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/philipines/ariel-s-point-va-trai-nghiem-bien-tu-vach-da-dung-dung-2963744.html

Một vài lưu ý: Thường thì tour này phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Nếu trời gió nhiều, biển động thì tour có thể không thực hiện. Các bạn nên đăng ký tour này trước 8h sáng hoặc tối hôm trước, sau đó thì chuẩn bị sẵn tư trang để lên đường. 10h các bạn sẽ tập trung tại Ariel's House để nghe điều lệ, hướng dẫn, quy định của tour, phần này khá quan trọng, nếu bạn nào nghe hơi kém thì đọc kỹ tờ giấy họ phát và ký tên, cái này là bắt buộc đối với từng thành viên.

Mỗi bạn sẽ được phát cho 1 vòng tay, coi như chứng nhận bạn đã đến được Ariel's Point cũng như coi bạn là một thành viên của đoàn. Tàu sẽ chở bạn ra mũi trong vòng 30 phút, và.... nhảy thôi....


https://farm3.staticflickr.com/2914/14401527018_1e36a235f2_c.jpg (https://flic.kr/p/nWBAeY)

https://farm4.staticflickr.com/3893/14401482290_9e77a6895c_c.jpg (https://flic.kr/p/nWBmWN)

Nói thật, cảm giác mình khi nhảy ở độ cao thấp nhất 5m, đó là một chút hồi hộp, phấn khích... và đã.
Cảm giác khi đứng trên tấm ván 8m là "Má ơi, sao cao vậy nè???" nước biển màu sao thẫm quá, gió lại thổi vivu nữa chớ, bây giờ mà quay vô lại thì sao được, thiên hạ nó cười cho... cũng may bên dưới có 2 3 anh chàng cứu hộ nên cũng đỡ run chút. Nhắm mắt bước (chứ ko phải nhảy) đại... ùm... thật là ghê... và đã.
Ở tấm ván 15m, mình chỉ nhìn thôi, nghĩ đến nó gấp đôi cái 8m, chắc phê lắm, nên không dám thứ...

Chỉ có vài anh nhảy ở độ cao 15m, còn mấy chị ko dám :D


Như đã nói, tour này không dành cho bạn sợ độ cao, tim đập loạn xạ, và nhát gan như mình. Tuy nhiên, với Trải nghiệm được chìm xuống nước từ trên cao thì "Không gì tả được"- Must Try.


Như đã nói ở trên, tour này phụ thuộc khá nhiều thời tiết. Do mình đi nhầm mùa mưa, hôm đó không có nắng, mưa lâm râm khá lạnh, đúng ra tour kết thúc lúc 3h, nhưng vì sóng đánh mạnh vào vách đá, không an toàn, nên 2h là phải lên tàu về.
Một cơ hội hiếm thấy để nhìn cảnh những con sóng đánh mạnh vào hốc đá khiến cho tàu không thể cập vào điểm đón. Các bạn tour guide phải làm hàng rào chắn để đưa từng du khách lên thuyền trong những cơn sóng đánh tới tấp và ồ ạt, không chỉ bảo toàn tính mạng cho khách mà còn chu đáo đỡ từng gói đồ đã được bọc nilon cẩn thận.
Dưới đây là một vài hình ảnh mình chộp được, vừa cảm thấy tội mấy bạn, vừa cảm thấy nể mấy bạn.

Một hàng rào che chắn để anh bạn áo đen của mình lên tàu, và một con sóng lớn đang chờ chực đổ ập vào hàng rào người ấy
https://farm4.staticflickr.com/3891/14584813631_277c2cfc17_c.jpg (https://flic.kr/p/odNYXZ)

Sức người trụ lại giữa những cơn sóng dữ
https://farm4.staticflickr.com/3879/14565084486_78ef729a0b_c.jpg (https://flic.kr/p/oc4Sbj)

Họ cứ thành hàng rào người như thế, đỡ hành khách lên, từng người một, 30 người/thuyền, 2 thuyền
https://farm4.staticflickr.com/3926/14588126265_df91b8d12e_c.jpg (https://flic.kr/p/oe6XGn)

Una
06-07-2014, 23:55
Lái xe ATV lên đỉnh cao nhất Boracay!

Bạn sẽ được nhiều lời giới thiệu các tour lẻ trên đảo. Nghe lời một anh cò lanh lợi, nhanh nhẹn, báo giá đi ATV cho mình là 1000 peso. Sau một hồi trả giá, anh đồng ý sẽ đưa mình đi với giá 900 peso/ pax.

Tuy nhiên, cũng chẳng có gì ghê gớm, "ảnh" chỉ đi cùng mình tới địa điểm, mua vé dùm mình rồi tất nhiên ATV có người khác hướng dẫn và hỗ trợ.
Mình không biết giá vào cổng để đi ATV là bao nhiêu... nhưng mình nghĩ các anh cò cũng có một khoản kha khá.
Từ những thread trên có thể các bạn thấy mình hơi kibo. Nên ở Thread này mình có lời thế này.
Nếu bạn muốn các anh cò có đất làm ăn, và hài lòng với giá dịch vụ, các bạn có thể chấp nhận và đi theo các anh ý.

Nếu các bạn muốn tiết kiệm một ít, nhất là đi với đoàn đông, thì cứ việc bắt một chiếc xe Tricycle, nói họ chở tới HAPPY DREAM LAND PARK. Công viên này như là một cv trò chơi cho con nít thôi, có tranh 3D. Mua vé vào cổng hoặc vé trò chơi, mình không biết giá, vì mình đi theo cò rồi.

https://farm4.staticflickr.com/3892/14402702647_160b41d52a_c.jpg (https://flic.kr/p/nWHBHr)

Đây là bãi xe: ATV and BUGGY
ATV thì như xe máy 4 bánh 1 người lái, còn xe Buggy thì ngồi được 2 người. Mọi người sẽ lái xe này lên điểm cao nhất của Boracay để ngắm nhìn toàn thành phố.

https://farm6.staticflickr.com/5534/14402702117_ec534d8d81_c.jpg (https://flic.kr/p/nWHByi)

Cảm giác rất là phê, mình lái 2 bánh ở VN lượn lách quen rồi, vậy mà khi lái ATV thì có lần thiếu điều lao xuống vực. Đường lên dốc, xuống dốc khá gắt nha mọi người.
https://farm6.staticflickr.com/5539/14402516708_b4c3dafda1_c.jpg (https://flic.kr/p/nWGErA)

Boracay nhìn từ trên cao. Đây là nhìn xuống Bulabog Beach ạ!

https://farm6.staticflickr.com/5586/14585831881_d07191a5b6_c.jpg (https://flic.kr/p/odUcE2)

to be continuted...

Una
07-07-2014, 01:26
Ăn gì ở BORACAY???

Tất nhiên là Hải sản!

Buổi tối, đi dọc bờ biển các bạn sẽ thấy các nhà hàng lớn nhỏ, sang, xịn... bày các loại hải sản tươi sống bên ngoài để thu hút khách. Vì cũng đọc được trên mạng nên tụi mình cũng quyết định sẽ ăn thử tôm hùm bi ( Lobster).
Có một vài bài review trên mạng nói ra chợ mua sẽ rẻ, và công nấu cũng được lắm. Tụi mình thì hôm đó đi dọc bãi biển ra D' Mall, đi ngang có đọ giá một vãi chỗ. Thấy chỗ này được nên chọn luôn.
Chọn hải sản, chọn cách nấu, rồi ngồi ăn ở bàn ghế phía bên bãi biển, vừa ăn vừa ngồi nghe anh chàng đàn khá là hay.

Quán này nằm ngay gần Sea World Hotel, điểm nổi bật của quán là khi đi ngang, đảm bảo bạn sẽ bị thu hút bởi anh chàng Filippino lãng tử ngồi đánh đàn.
https://farm3.staticflickr.com/2929/14588416142_6d32b1e13e_c.jpg (https://flic.kr/p/oe8rSf)


Lobster ở đây giá cũng được, con nhỏ thì tầm 1100 Peso/ kg, con lớn thì tầm 1500 Peso/ kg.
Trên hình là món Butter garlic lobster, tôm sốt bơ tỏi. Ngoài ra còn có món cá nướng nguyên con tươi và rất hấp dẫn. Mình mải ăn nên quên chụp hình.
Với mình thì ở đây nấu "tốt". Với nhiều người sành ăn thì có thể ở đây chưa xuất sắc. Việc đánh giá món ăn thì dành lại cho các bạn.

https://farm4.staticflickr.com/3925/14589110815_d803b7883a_c.jpg (https://flic.kr/p/oec1nn)

Mình chỉ có tầm 2 ngày ở Boracay nên cũng ko có nhiều thời gian đi chợ, với nếu đi chợ rồi chờ nấu, cho 3 người, mình nghĩ cũng mắc công. Nên tụi mình cũng ăn ở mấy quán ăn nhanh nữa. Dưới đây mình giới thiệu 2 tiệm ăn nhanh. Cơm và các món nướng khá ngon. 2 nhãn hiệu này cũng nổi tiếng ở Manila, hoặc Tagaytay, mình đi đâu cũng thấy.
2 tiệm cơm nằm trong khu D'Mall và rất dễ nhận biết.

Cơm gà Andoks. Một người tầm 120 Peso là no ngắc ngư (P/S: mình ăn ít nha). Có món cá nướng rút xương khá ngon... tới cái phần cá nướng là mình luôn mải ăn mà quên chụp hình =))

https://farm4.staticflickr.com/3876/14402468310_090536efae_c.jpg (https://flic.kr/p/nWGq49)

https://farm3.staticflickr.com/2901/14402509108_ed52555a68.jpg (https://flic.kr/p/nWGCby)


Tiệm Innasal- Tiệm này khá đông và kín chỗ vào ban ngày. Bạn gọi phần ăn, bên cạnh đó, luôn có một bạn giữ hộp cơm nóng đi qua đi lại, trường hợp cơm không đủ bạn có thể lấy thêm.

https://farm4.staticflickr.com/3874/14585804441_cb2903b449_c.jpg (https://flic.kr/p/odU4uV)

https://farm3.staticflickr.com/2917/14402547809_067f678656_c.jpg (https://flic.kr/p/nWGPFP)

https://farm4.staticflickr.com/3868/14566075116_369d81f1ea.jpg (https://flic.kr/p/oc9WE9)

Nhớ ăn cả món Halo halo nữa nhé... chẹp... hơi giống chè sương sa hạt lựu ở mình, có thêm cục kem, ở dưới là đá bào, giải khát su khi ăn cơm thì thật tuyệt vời.

https://farm4.staticflickr.com/3883/14594601734_3972c09c91_c.jpg (https://flic.kr/p/oeF9Co)



Note: Có 2 vấn đề mình đọc được là ở đây họ ít ăn rau, và ko ăn ớt.
- Về rau thì... đúng là hiếm và mắc vô cùng... đi 7 ngày mà mình thèm rau đến không chịu được, về nhà cứ là phải ngày 2 món rau mới bù lại được.
- Về ớt, không hẳn là không ăn đâu, nhưng bạn phải hỏi. Có chỗ sẽ cho ớt trái tươi, có chỗ cho ớt bột, có chỗ cho satế.

Thêm cái nữa là nhiều bạn hay uống Fruit Shake. Tựa chung lại là như sinh tố ở VN, có thể mix 2 hay 3 loại trái cây...
Giá cả cũng được, tầm 50 đến 100 Peso, bạn có thể tìm được ở bất kỳ chỗ nào ở Boracay.

Có một chuyện vui là ở VN thì mình ít ăn Bắp, nhưng sang đó nhìn bán bắp thì thấy ngon dễ sợ: Bắp Mỹ/ bắp ngọt... Nhưng giá không rẻ tí nào nhé, 50Peso (tầm 25K vnd :))

cu-ca-rot
07-07-2014, 09:52
Hóng.....phần tiếp theo :)

nhtphong
08-07-2014, 10:46
Chưa bao giờ mình có ý nghĩ đi Phi chơi, sau khi đọc xong topic này sẽ phải suy nghĩ lại
Cám ơn Thớt

Adachi
08-07-2014, 14:22
-Nghĩ lại mà thèm Vorka mix cola mix bia mix nước dứa ở Ariel's Point. Tất cả đồ ăn nước uống đều miễn phí nha. Cứ ăn hết sức và uống hết mình đặc biệt là sau khi nhảy xuống nước vài lần :))

Una
09-07-2014, 13:11
-Nghĩ lại mà thèm Vorka mix cola mix bia mix nước dứa ở Ariel's Point. Tất cả đồ ăn nước uống đều miễn phí nha. Cứ ăn hết sức và uống hết mình đặc biệt là sau khi nhảy xuống nước vài lần :))
Chị nghĩ nếu mà uống tầm 10 li đó là chị nhảy luôn từ 15m đó. =)))


Chưa bao giờ mình có ý nghĩ đi Phi chơi, sau khi đọc xong topic này sẽ phải suy nghĩ lại
Cám ơn Thớt
Những người nào viết bài chia sẻ trên đây mà đọc đươc comment của bạn cũng sẽ thấy rất vui :) <3

Una
09-07-2014, 13:25
Bé em cũng đã kịp Tậu một hình xăm HENNA TATOO trước khi rời khỏi Boracay.

https://farm4.staticflickr.com/3864/14423934978_01484b570a_c.jpg (https://flic.kr/p/nYArm7)



Di chuyển từ Boracay về sân bay Quốc tế Kalibo.

Thông thường chuyến bay từ Kalibo về Manila tầm 12h50.

Ban đầu tụi mình tính sáng sớm sẽ đi từ Boracay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, muốn ghé thăm xem thử ở Kalibo có gì vui không và ở lại một đêm.

Buổi sáng ở Boracay chơi thêm rồi chiều dọn đồ đạc về Kalibo. Ra đến cảng, lần này, mình trả 25 Peso tiền đi tàu và 30 Peso phí bến bãi. Ở cảng cũng có nhiều anh Cò hỏi tụi mình “200 Peso to Kalibo airport?”’. Mình lưu ý, đây là một cái giá hoàn toàn chấp nhận được nếu bạn nào có ý định từ Boracay về Kalibo trong ngày để đón chuyến đi bay về Manila.

Bến tàu lúc 3h chiều nắng chói chang.
https://farm3.staticflickr.com/2920/14610545455_3d1fe9188e_c.jpg (https://flic.kr/p/og5S98)


Mình thì về khách sạn nên đành đi tự túc. Tàu vừa cập bến sẽ có người hỏi bạn về đâu, một vài người sẽ chào giá cho những chiếc xe như Van, xe tầm 15 loại nhỏ tầm 1000 Peso. Và đó là chở riêng.

Tụi mình liền hướng mắt về phía bên trái, một dãy xe 15 chỗ, khi tiến tới gần thì được chào giá 100 peso tới trung tâm Kalibo… OK, thế là đi luôn, thêm 20Peso mỗi người về tới khách sạn.
Tổng chi phí từ Boracay về KS Bee Bee Lodge ở Kalibo là 175 Peso.

Mình vẽ map cho dễ hình dung. Hơn 80KM, nhưng xe chạy với tốc độ khá nhanh, kể cả lúc qua đèo. Đường vô trung tâm khá đẹp, bên núi bên biển, mình thì ngủ mơ màng, tầm 2 tiếng là tới.

https://farm4.staticflickr.com/3918/14423910638_b131a19227_c.jpg

Nếu bạn đi từ Boracay để đáp chuyến bay lúc 12h55 thì cũng cố gắng đi sớm nha, tầm 7h là nên khởi hành rồi. Sân bay Kalibo khá nhỏ, tuy nhiên khá nhiều chặng bay quốc tế nên lúc nào cũng đông nghẹt :)
P/S: Từ ngày 1 Tháng 6, 2014. Sân bay Kalibo sẽ thu phí sân bãi là 150 Peso/ người nhé.

[url=https://flic.kr/p/nYAv6x]https://farm6.staticflickr.com/5233/14423947589_6896cd34a8_z.jpg (https://flic.kr/p/nYAj7s)

Una
09-07-2014, 13:33
Ngủ ở Tagaytay 1 đêm? Nên hay không?

Tagaytay là một thành phố cách Manila 55km. Tất nhiên, nếu không có ý định đi hồ Núi Lửa Taal thì tất nhiên cũng không cần tìm hiểu.
Khí hậu ở Tagaytay tuyệt vời ở chỗ khá mát mẻ 22-25 độ C.
Vừa ra khỏi sân bay, rẽ phải đi thẳng tới Bus Station, trạm cuối cùng của xe Bus là MRT Taft Avenue Station giá là 20Peso cho tới trạm cuối.

Tại đây các bạn có thể bắt nhiều loại xe bus để đi Tagaytay. San Agustin bus, Crow Transit bus, hoặc DLTB bus. Sau khi đi và về thì mình kết luận DLTB bus chạy đường lớn, nên sẽ nhanh tới và về nhanh hơn nhé. Giá tầm 90Peso, tùy vào điểm bạn sẽ xuống.
Nếu bạn không khởi hành từ Manila Airport, thì có thể tìm hiểu thêm ở đây để chọn lựa chăng đi phù hợp.

http://wikitravel.org/en/Tagaytay

Đón bus từ sân bay đi Tagaytay. Tới MRT Tart, phải chờ 1 hàng dài thế này để đón Bus. Lúc đi mình đi San Agustin, mất 3 tiếng, hic, vì xe đón và thả khách rất nhiều. Lúc về mình đi DLTB, nhanh hơn nhiều.

https://farm4.staticflickr.com/3885/14424002599_1f5aa108c0_c.jpg (https://flic.kr/p/nYAMrZ)


Tour Taal Volcano book như thế nào???
Bạn có thể book tour tại khách sạn, hoặc có thể book trên mạng. Có 2 công ty uy tín mà mình note ở đây.

Tripinas. Giá 1590 Peso cho group 10 người, nếu đi từ Manila thì giá này được đấy ạ.

http://tripinas.blogspot.sg/p/tour-schedule.html

Hoặc là Travel now asia tour. Cty này cũng lớn, khá là nổi tiếng ở Phils.

http://www.travelnowasia.com/index.html


Mình note một chút về việc đi Taal tự túc.
Sau khi đến Tagaytay, thông thường Bus sẽ cho bạn dừng ngay bùng binh này, ngã rẽ để vô Taal Lake.
Và hài là giá tour thuyền ở đây phụ thuộc vào CÒ, vào Tricycle chở bạn xuống nhà dịch vụ nào, và phụ thuộc tài năng trả giá của các bạn.

https://farm3.staticflickr.com/2905/14424115428_77e3448e20_c.jpg (https://flic.kr/p/nYBmZj)

Đường xuống Taal thì đẹp thôi rồi, đó là một đường đèo đi xuống hồ. Lúc tụi mình đi là 6h sáng, từng vạt nắng cứ xen vào kẽ lá chiếu xuống mặt đường. Xe chạy nhanh mình không có cơ hội chụp được cảnh đẹp ấy. Cứ tưởng tượng như đi đường đèo Omega nối Đà Lạt- Nha Trang vậy
3 người mình hết 250 Peso đi từ khách sạn tới chân hồ.
Lái xe chở mình xuống một nhà dịch vụ. Chỗ nào báo giá mình, tour cho 3 người 3500 Peso, bao gồm thuyền đi qua, không bao gồm Ngựa lên núi.
Sau một hồi trả giá thì 3000 Peso cho 3 người, gồm thuyền và có 3 Ngựa.

P/S: Ở đây không có phương tiện công cộng qua Núi (mấy ổng nói vậy chớ mình ko biết phải ko, tất cả đều phải mua tour các nhà dịch vụ ở đây)

Từ nhà dịch vụ nhìn ra Núi Taal, cái núi nhỏ nhìn giống núi lửa kia tên là Binintiang Mountain. Còn Taal thì một dải dài bên trái, miệng núi lửa (Crater) đã nằm khuất trong đó.
https://farm6.staticflickr.com/5157/14610181722_688e19a224_c.jpg (https://flic.kr/p/og411S)

Lênh đênh trên thuyền Bangka, vượt hồ Taal để tới chân núi.
https://farm4.staticflickr.com/3875/14630740463_abbe6750e3_c.jpg (https://flic.kr/p/ohSnpV)

Miệng núi lửa Taal chụp từ trên cao, rất rất tiếc là mình không có ống Wide để chụp toàn cảnh hồ.

https://farm4.staticflickr.com/3840/14608674384_9420691274_c.jpg (https://flic.kr/p/ofVgWh)


Nước xanh một màu, bề mặt phẳng lặng như gương soi.
https://farm3.staticflickr.com/2900/14587717416_8742602c8c_c.jpg (https://flic.kr/p/oe4Saf)


Thêm tấm hình bé em cưỡi ngựa trên đường về, đường lên núi khá là bụi, bạn nên chuẩn bị khẩu trang. Hoặc luôn có những cụ già hoặc em bé chào mời bạn mua khẩu trang. Theo mình thấy thì bụi cỡ như mỗi lần đường xá VN đào lên lấp xuống thôi, nếu bạn thấy không vấn đề gì thì khỏi.

https://farm4.staticflickr.com/3843/14610803505_82b566fa90_c.jpg (https://flic.kr/p/og7bRg)


P/S: Cách làm du lịch ở đây khá tốt, hơn 600 con ngựa và người dẫn sẽ có hơn 600 số, cứ lần lượt từng số ra cho đến khi hết số tour lại vòng lại số một.
Lúc nào tụi mình cũng sẽ cố gắng trả giá thật gắt đối với nhà bán tour, vì thông thường nếu giá cao họ sẽ ăn nhiều. Trong khi đó, đa số những bạn dẫn đường áo cam như thế này, ngoài tiền công, được nhờ lại là tiền TIPS của các bạn. Thế mình thà tips nhiều một chút cho mấy bạn ấy. Mình cũng có hỏi thăm, đa số các bạn ấy còn rất trẻ, tuy nhiên đã lập gia đình và cũng khá nhiều con. Người thì có ngựa, ngươi thì phải thuê ngựa... tựa chung, cũng là phải vất vả kiếm tiền rồi.

Nếu đi Taal, cố gắng đi sớm một chút, vì lúc trưa xuống, ở trên đỉnh sẽ rất nắng, gắt.
Mình thấy khá nhiều người không cần đi ngựa, họ chọn trekking tầm 3km. Anh bạn mình hơi bự con, thấy thương cho con ngựa nên anh bỏ, một mình lội bộ lên núi và xuống núi :)


Và cuối cùng, điều mình tiếc nhất là Hoàng Hôn và Bình Mình ở Tagaytay đẹp vô cùng tận, thế mà mình không chụp được tấm hình nào. Nếu có dịp, mình sẽ đi lại lần nữa, và đi Taal lúc 4h sáng để chờ mặt trời lên :) (lần này đi, nghe lời anh tài xế tricycle hẹn trước 5h30, thế là trên đường đi, nắng đẹp mêm mà không chụp được :()


to be continuted....

Trekking Pinatubo- Muộn nhưng còn có thể- Trải nghiệm tuyệt vời!!!

Adachi
10-07-2014, 09:22
DLTB bus có Wifi hehe, mới đứng chờ có 30s mà gặp luôn xe buýt, lên ngồi ngủ một giấc đến Manila luôn ^^

lemai81
10-07-2014, 14:16
Bạn chủ thread viết rất chi tiết và đúng cái mình đang cần nữa chứ :) .
P/s: chia sẻ hành trình đi ngã ba đông dương của bạn cũng giúp mình rất nhiều

donghocat
22-07-2014, 10:39
Kám ơn chủ thớt. Hướng dẫn rất chi tiết và hình ảnh sinh động ^^ !

deenguyen
22-07-2014, 16:59
Bạn mua vé giá tốt quá. Mình cũng chỉ thix đi ariel point hơn là chơi các món khác, có them kinh nghiệm rồi :) Lót dép hóng tiếp hành trình của bạn :)

c0805
01-08-2014, 21:31
Bạn Una ơi: Trên vé máy bay, nó có nói khoản thuế 1,620 PHP phải đóng trước khi rời Philippines. Bạn có đóng không?

Gà nhép
05-08-2014, 13:01
Mình cũng mới đi về, update là chỉ đóng 550 peso trước khi rời phil thui bạn

Una
15-08-2014, 11:22
Bạn chủ thread viết rất chi tiết và đúng cái mình đang cần nữa chứ :) .
P/s: chia sẻ hành trình đi ngã ba đông dương của bạn cũng giúp mình rất nhiều

Cảm ơn lemai81 đã luôn theo dõi hành trình của mình. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và những trải nghiệm tuyệt vời.

Cảm ơn donghocat và deenguyen. Nếu cần thêm thông tin gì các bạn cứ cm nhé :)

Bạn C0805: Gà Nhép trả lời rồi hén, cảm ơn gà Nhép, tuỳ thời điểm mình đi. Nếu năm sau bạn mới đi thì mình chừa nhiều tiền chút ha, nhỡ có tăng giá :)

Una
15-08-2014, 11:45
Trải nghiệm Pinatubo

Hic, bữa giờ lubu việc nhiều quá, hôm nay mới lên viết nốt cho xong cái đoạn Pinatubo.

Tình hình là hóng hớt trên Phuot.vn thì thấy có đoàn đi trekking chỗ này. Thêm nữa là mấy ngày ở Manila không biết làm gì nên quyết định chọn cung này luôn.

Tripinas- ai cũng biết là công ty này có giá cả phải chăng nhất. Nhưng khi vào tìm hiểu thì hỡi ôi:
“June to end October 2014 : no tour (rainy season)”

Buồn phải vài phút. Nhưng cố vớt vát chút hy vọng tìm công ty du lịch khác. Bé em thử đăng ký trên mạng với công ty Travel Now Asia thì nhận được mail giới thiệu về tour+ lịch trình+ chi phí của công ty, công ty này tour cũng lớn lắm nhé.

Eo, có 3 người à, nên giá mỗi người là 4250 Peso. Nghe mà muốn khóc luôn… cố tìm cách ghép đoàn nhưng mùa này có vẻ chả có ai đi. Cuối cùng đành móc hầu bao nặng ký.

Trong mail có note: “Our pick-up point is McDonalds Centris (beside BMW Centris, EDSA, QC). “ lúc 4h30 sáng.
Để tránh trường hợp trễ xe, nên mình book hotel ở Quezon City luôn, khách sạn Tune của AA (mình đánh giá cao hệ thống khách sạn của Tune, vừa đủ rộng, sạch, mới)

Chú ý: Pinatubo thuộc ranh giới 3 tỉnh Zambales, Tarlac, và Pampanga... Nếu các bạn không muốn book tour từ Manila, có thể tham khảo bài của bạn Silic. Có nói rất rõ ràng về cách đi tới Tarlac.

https://www.phuot.vn/threads/141647-El-Nido-Pinatubo-(th%C3%A1ng-3-2014)

Tụi mình cũng cân đong đo đếm rất kỹ, nếu đi thì phải đi từ chiều hôm trước, rồi trekking xong, đuối, mà còn chờ chực xe bus về… tính ra chi phí cũng vậy… nên quyết định book tour ngay Manila, xe đưa rước, wifi phà phà.

Hành trình:

- Nghi nghi là mùa này không ai đi nên chắc xe đưa đi Tarlac chỉ có nhóm mình, thế là mè nheo, nói tài xế đón ngay khách sạn luôn. Lên xe, trời tối, không nhìn rõ mặt tài xế, nhưng tụi mình mạnh ai nấy ngủ như chết, nhỡ mà đem bán chắc cũng không biết :D

- Tầm 7h sáng, tới Satellite Municipal Tourism Office. Họ đăng ký cho mình, điền một vài cái form đại loại như cam kết hoặc số người thân nếu có chuyện gì bất trắc.

https://farm4.staticflickr.com/3919/14736457557_438e3240a6_c.jpg (https://flic.kr/p/osdcqr)

- Xe Jeep cũ của người Philippines đưa mình vượt qua Crow Valley thật ngoạn mục. Mùa này không có nước, nhưng mình tin chắc mùa mưa sẽ ngập. Cảnh đẹp thì không thể tả hết bằng lời.

https://farm4.staticflickr.com/3919/14736178458_c2f2bc06c2_c.jpg (https://flic.kr/p/osbLso)


- Tới tầm 8h30, tụi mình bắt đầu trekking đường bộ. Thật ra mình thấy giống walking hơn, vì 7km đường bộ này chỉ có tầm 1 km cuối là hơi dốc, còn đoạn đầu đi ngược bờ sông thì khá thoải mái. Có điều các bạn nên trang bị giày trekking, vì đá lởm chởm…


https://farm4.staticflickr.com/3859/14922805795_f93629c7cc_c.jpg (https://flic.kr/p/oJFhg6)

Nói một chút về người dẫn đường, mình chỉ biết tên là Vandi, đọc sao ghi vậy. Còn lại, bạn ấy không nói được tiếng Anh nên cũng không trao đổi được nhiều, bạn hỏi mình có nói được Tagalog không, mình chịu thua, hihi. Nói chung bên công ty du lịch họ thu tiền, nhưng những người bản địa như Vandi dẫn đi thì thấy tội lắm, bạn rất nhiệt tình, đỡ tụi mình qua những đoạn khó, chờ tụi mình chụp choẹt, mình mời ăn trưa chung (bữa trưa tự chuẩn bị) thì bạn ấy lủi thủi ở đâu chạy mất. Nếu được mình nên tip cho các bạn ấy một ít.

https://farm6.staticflickr.com/5552/14736132220_57f0ff46f2_c.jpg (https://flic.kr/p/osbwHb)

-Trên đường đi, có các trạm nghỉ chân, tầm 4 cái, nếu được mua ít quýt mang theo, ăn xong tỉnh người. Hôm tụi mình đi là trời cũng sớm và hơi âm u nên đỡ vất vả, trong người thì toát mồ hôi nhưng bên ngoài thì mát lạnh phà vô mặt.

https://farm6.staticflickr.com/5560/14899809876_2792652ce9_c.jpg (https://flic.kr/p/oGDqnJ)

-Cảm giác lên tới nơi thì không còn gì bằng. Có một gia đinh 3 bố con người Mỹ tới nơi xong bảo “không đẹp, thua ở Mỹ”… nhưng theo mình, không hẳn điểm đến sẽ làm thoả lòng bạn, quan trọng là trải nghiệm trên đường bạn đi thôi.

https://farm6.staticflickr.com/5593/14736173938_8d966b0d98_c.jpg (https://flic.kr/p/osbK7s)

https://farm6.staticflickr.com/5568/14922800455_bc39455606_c.jpg (https://flic.kr/p/oJFfF2)


Những đoạn qua con sông nhỏ này, có lúc chàng tài xế nhỏ phải lội xuống gạt mấy tảng đá quá lớn sang 1 bên xe mới có thể đi tiếp.
https://farm4.staticflickr.com/3852/14899807246_370cbae595_c.jpg (https://flic.kr/p/oGDpAo)


- Tới nơi, ăn uống xong là 11h rưỡi, tụi mình trekking về, trên xe Jeep lắc qua lắc lại còn ngủ quên được thì biết cỡ nào. Leo lên xe Vans về thẳng Manila, up hình um sùm, ngủ mê mệt về khách sạn lúc 3h chiều.
Ý kiến cá nhân thôi: dễ đi, người già trẻ em, nam phụ lão ấu gì cũng trek được.


Hy vọng những hình ảnh về Pinatubo mình chia sẻ sẽ góp chút động lực để các bạn nào muốn luyện tí cơ tay chân lưu tâm.

https://farm6.staticflickr.com/5553/14923037205_e84da68357_c.jpg (https://flic.kr/p/oJGt3V)

Thân

Una

*~* Hết *~*

Adachi
15-08-2014, 13:31
Tung bông tung hoa :)
Giờ mới thấy quần áo với giày tông xuyệt tông ghê ta ơi

hoacucnho
19-11-2014, 01:15
Mọi người có thể tiết lộ chi phí dc ko ạ? Em định đi vào đầu t6 năm sau. Ko bik bao nhiu là đủ để chuẩn bị.