View Full Version : [Chia sẻ] Săn mây Y Tý – Đuổi nắng Ô Qui Hồ
Mở hàng cho những chuyến đi năm 2011 bằng một cung: Hà Nội – Lào Cai – Bát Xát – Bản Vược – Trịnh Tường - Lũng Pô – Pạc Tà – A Lù – Y Tý – Mường Hum – Can Qui Hồ - Ô Qui Hồ - Sa Pa – Lào Cai – Hà Nội.
Bốn kẻ cuồng chân, nhớ Tây Bắc đã quyết định làm một cung như thế. Đi để được cảm nhận một cảm xúc đặc biệt khi đi dọc đường biên Việt Trung cách nhau chỉ một con sông. Một bên là đất của bọn Khựa. Một bên là mảnh đất thân thương của Việt Nam mình. Mặc dù bên kia đường to hơn, nhà đẹp hơn. Bên mình vẫn đường đèo đầy đá, nhà cửa thưa thớt. Nhưng niềm tự hào về đất Việt vẫn chất đầy trong từng thành viên của nhóm. Đi để đến với Lũng Pô - “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” nổi tiếng trong bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Đi để đến với những ruộng bậc thang hufng vĩ của Tây Bắc vào mùa đổ nước. Tới Y Tý để cảm nhận cuộc sống lưng chừng trời - Nơi giao thoa giữa Đất và Trời. Đến với núi Mường Hum trong “Tình ca Tây Bắc”. Vượt qua bao đường sỏi đá, bùn lầy, dốc cao… đến với đèo Ô Qui Hồ để ngắm dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Tối thứ 6. Bè lũ bốn tên cho cả người và xe máy lên chuyến xe Hà Nội – Lào Cai. Sau một giấc ngủ vùi, cả nhóm đến với Lào Cai muộn hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu, do bị tắc trên đường 70. Ăn sáng, sửa soạn hành lý xong xuôi. Cả nhóm nhằm đến thị trấn Bát Xát thẳng tiến. Bắt đầu từ đoạn đường này là chạy song song với đường cao tốc bên kia của bọn Khựa.
Qua Bát Xát - Bản Vược. Cả đoàn gặp cột mốc đầu tiên trên chặng đường. Mỗi chuyến đi, cứ gặp mỗi cột mốc đánh dấu chủ quyền đất Việt là một cảm xúc rất lạ.
https://farm6.static.flickr.com/5259/5466290159_7c48b40bfd_z.jpg
Cột mốc số 93. Bên kia sông là đất của bọn Khựa.
https://farm6.static.flickr.com/5013/5466291083_ff61ac1523_z.jpg
Đường bên này biên giới của mình
https://farm6.static.flickr.com/5137/5466290387_5162c7af51_z.jpg
Đường cao tốc bên kia biên giới của bọn Khựa
Qua cột mốc 93 khoảng hơn 10km đến với cột mốc 92. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
"Tương truyền từ ngàn xưa: Nơi sơn thần và thủy thần chọn làm điểm gặp nhau là vùng đất thiêng liêng. Nhiều vùng biên ải Tổ quốc là như vậy, đặc biệt là ở tỉnh Lào Cai. Không những vậy, đến “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” ở xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, chúng ta thấy một hiện tượng khá lạ mắt: Hai con sông gặp nhau, hợp lại, chảy vào nhau, nhưng màu nước của mỗi con sông vẫn giữ nguyên. Vì vậy một dòng chảy có hai màu xanh - đỏ rõ ràng. Nơi ngã ba sông này có một cồn cát trắng rất ấn tượng. Đến đây, dường như ai cũng cảm thấy nao nao, xốn xang trong lòng. Có người hét lên: “Sông Hồng ơi, Tổ quốc ơi, ta đã về đây!” và quỳ xuống bờ cát. Có người lại lặng lẽ lấy hai chai nước với hai màu xanh - đỏ khác nhau, kính cẩn cất đi.
Bên cạnh dòng nước hai màu đó, cột mốc chủ quyền Việt Nam sừng sững, nghiêm trang. Cột mốc này được đánh số 92. Nó chỉ là một khối xi măng cốt thép, nhưng dường như có hồn, có sức lay động và nhắc nhở: Đây là biên giới giữa hai quốc gia; khung cảnh có cái gì đấy hơi lạnh lùng nhưng khá thơ mộng, làm sao giữ cho nó bình yên.
Sông Hồng có tổng chiều dài 1.149km bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Việt Nam và đổ ra biển Đông. Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài 510km, chảy qua 9 tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình... Sông Hồng còn có các tên gọi khác như Hồng Hà, Sông Cái, sông Mẹ, Nguyên Giang, Lễ Xã Giang... Đoạn chảy qua Phú Thọ gọi là sông Thao, đoạn qua Hà Nội gọi là Nhĩ Hà hoặc Nhị Hà. Sử Việt ghi sông với tên Phú Lương. Sông Hồng có lưu lượng nước bình quân hàng năm rất lớn, tới 2,640m3/S (tại cửa sông) với tổng lượng nước chảy qua tới 83,5 tỷ m3; lưu lượng phân bổ không điều. Về mùa khô lưu lượng giảm đi chỉ còn khoảng 70m3/S, nhưng vào cao điểm mùa mưa có thể đạt tới 30.000m3/S.- Trích vanhoalaocai.com"
https://farm6.static.flickr.com/5177/5466866620_4d3f5104de_z.jpg
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
https://farm6.static.flickr.com/5260/5467036802_6082046225_z.jpg
Cột mốc số 92
Chia tay với Lũng Pô. Cả nhóm lại lên đường đến với A Lù. Do đi lầm đường nên phải đi thêm hơn 15km đường. Trong cái rủi có cái may. May mắn là trên đường đi nhầm đó có duy nhất một quán tạp hóa của hai vợ chồng giáo viên ở dưới xuôi lên đó dạy học, chồng quê Vĩnh Phúc - vợ quê Thái Nguyên. Và món ăn duy nhất có thể lót dạ lúc đó là mỳ tôm trứng - quá ngon cho những kẻ đang sắp chết đói. :D
https://farm6.static.flickr.com/5059/5466496017_984f42b4c9_z.jpg
Quán tạp hóa duy nhất trên đường chúng tôi đi từ Trịnh Tường đến A Lù
Chè chén đủ no, chào tạp biệt cô giáo kiêm chủ quán chúng tôi quay lại đường cũ để đến với A Lù. Trên đường đi chúng tôi gặp một nhóm người Dao đang xây nhà cho một gia đình. Vật liệu xây dựng của người dân ở đây rất đặc biệt. Người ta dùng chính đất núi để xây nhà. Nhìn cảnh dựng nhà ở đây. Nhớ kiểu xây nhà đất ở quê mình, lõi là dùng tre bên ngoài trát bùn đất. Còn ở đây người ta chỉ dùng mỗi đất, đổ khoảng 10cm một và đầm chặt, tường dày khoảng 60cm. Tường cao từ sàn đến đầu hồi khoảng 2,5cm. Diện tích nhà đang xây dựng mà chúng tôi gặp chưa đầy 15m2 cho một gia đình. Được làm trong khoảng 6-7 ngày.
https://farm6.static.flickr.com/5256/5466533369_9920a94b5b_z.jpg
Căn nhà đang xây
https://farm6.static.flickr.com/5018/5466868476_044b8c6cd7_z.jpg
Nhà của người Dao
https://farm6.static.flickr.com/5293/5466869272_0ce35a5f7f_z.jpg
Ở Tây Bắc, hầu như mỗi nhà đều trồng một cây mận nở trắng cả cây vào dịp xuân như thế này
https://farm6.static.flickr.com/5219/5466272675_e230585aa5_z.jpg
Một căn nhà khác
Qua Pạc Tà. Chúng tôi tiến về A Lù. Con đường từ đây trở đi quả là một điều đáng nhớ trong chuyến đi này.
https://farm6.static.flickr.com/5216/5466874863_16a425dc7e_z.jpg
Đầu tiên cả xế và ôm đều được massage mông bằng đoạn đường như trên
https://farm6.static.flickr.com/5291/5466875185_9fc170611e_z.jpg
Tần ngần trước con đường trước mặt
https://farm6.static.flickr.com/5253/5466870482_fb028f41f0_z.jpg
Căng hết mình để cầm lái qua những khúc như thế này. Chỉ cần sơ sẩy một chút nhẹ thì được tắm bùn. Nặng thì hồn treo ngọn núi.
https://farm6.static.flickr.com/5296/5466870238_0562309d86_z.jpg
Tinh thần tác nghiệp luôn trực sẵn
https://farm6.static.flickr.com/5171/5467551414_2c0969fd9b_z.jpg
Lầy lụa không thể đi. Nằm nghỉ tý đã
https://farm6.static.flickr.com/5291/5467551636_27f1078ba8_z.jpg
Giúp nhau đẩy em nó qua nào.
https://farm6.static.flickr.com/5251/5466869874_2d60735c10_z.jpg
Ngán ngẩm khi vẫn còn chông gai trước mặt
Mình bị hụt mất chuyến này. Tiếc ngẩn ngơ...
Nhìn những hình ảnh, nghe những cảm nhận...Cuồng chân quá...
Đến xã A Lù thì đoàn được gặp một hình ảnh rất quen thuộc của vùng Tây Bắc. Đó là ruộng bậc thang vào mùa đổ nước. Nhìn thấy cảnh đẹp, bao nhiêu mệt nhọc, căng thẳng đều tan biến.
https://farm6.static.flickr.com/5052/5466274093_c1bd6e537b_z.jpg
Con chiến mã thân thuộc
https://farm6.static.flickr.com/5093/5466271035_1f5ae5219b_z.jpg
Ruộng bậc thang mùa đổ nước
https://farm6.static.flickr.com/5140/5467574644_75ae489da2_z.jpg
Một góc nhìn khác
https://farm6.static.flickr.com/5091/5466976145_783f5aeda0_z.jpg
Ngẩn ngở trước vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho Tây Bắc
quá đẹp bác à .. các bác có chuyến đi vất vả thật :D
Mặc dù từ chỗ ruộng bậc thang này đến Y Tý chỉ còn chưa đầy 10km và đồng hồ mới chỉ khoảng 3h chiều. Nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng đi để đến sớm vì còn một chặng dài đường đều như thế này. Đi một đoạn thì cả nhóm gặp một lũ trẻ đang chơi trò gì đó với nhau. Khi mới thấy người lạ đến thì bọn trẻ còn e dè, sợ sệt. Nhưng sau thấy nhóm phát kẹo cho từng đứa, thấy chúng tôi không làm hại nên sự e dè, sợ sệt của bọn trẻ không còn nữa. Tranh thủ chụp một số kiểu ảnh với bọn trẻ để tiếp tục lên đường.
https://farm6.static.flickr.com/5174/5467263817_79e83c8c14_z.jpg
Giống ca sĩ Cẩm Ly quá :D Không biết có phải con của cô ca sỹ này không nữa.
https://farm6.static.flickr.com/5260/5467474394_1f5d508005_z.jpg
Cho chú chụp với cháu một kiểu.
https://farm6.static.flickr.com/5137/5466870664_45220bbbb5_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5256/5466271959_4705a9667c_z.jpg
Sau khi vật lộn với chặng đường gần 10km còn lại. Sương mù dày đặc. Cả đoàn phải mò mẫm trong sương và con đường lầy lội. Cuối cùng, sau hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi cũng tới được địa điểm đã định sẵn: Y Tý. Đến nơi, tìm được chỗ nghỉ trọ qua đêm. Nhưng không tìm được chỗ ăn, vào chợ thì chỉ còn duy nhất một cửa hàng bán đồ. Và món có thể ăn duy nhất là cái bắp cải cuối cùng. Vào nhà dân, mua được con gà. Nhờ chủ nhà giết thịt.
Nhóm chia thành 2: Một đi đăng ký tạm trú với đồn biên phòng, một ở nhà soạn sửa nấu ăn. Khi đi đến đăng ký với đồn biên phòng thì chúng tôi nhận được tin rất buồn. Y Tý sáng nay trời rất đẹp. Nắng như mùa hè. Còn lúc chúng tôi đến thì sương mù dày đặc. Và ngày mai không biết sẽ thế nào. Nhận được thông tin kia. Đứa nào đứa nấy tiu nghỉu như bánh đa ngấm nước. Tự an ủi mình bằng câu: "Chụp được mây trời là duyên số. Không phải ai cũng chụp được". Nên cả nhóm bắt tay vào nấu ăn.
Sau hơn 1 tiếng hì hục thì cả nhóm cũng có được bữa ăn tối khá thịnh soạn. Thịt gà luộc, thịt gà rang, lòng gà xào bắp cải và bắp cải luộc. Với hai chai bia Trung Quốc. Trên này chỉ có duy nhất bia Trung Quốc.
https://farm6.static.flickr.com/5293/5467403117_bda12055fc_z.jpg
Bữa cơm thịnh soạn do chính tay mình nấu.
https://farm6.static.flickr.com/5134/5468000266_31ea0d8f51_z.jpg
Nâng ly chào Y Tý.
Sau một ngày vất vả với chặng đường đầy chông gai. Cả nhóm chui lên giường với niềm hy vọng ngày mai trời sẽ sáng. Để bõ công mấy anh em lên đây đi săn mây. Chém gió một lúc thì cả nhóm ngủ say như chết. Sáng đúng 6h. Đồng hồ thức giấc kêu. Việc đầu tiên khi dậy là ra ngó nghiêng thời tiết. Cả lũ đã thất vọng lại càng thất vọng hơn khi thời tiết vẫn sương mù dày đặc. Vệ sinh cá nhân, soạn sửa đồ đạc, chào tạm biệt chủ nhà. Và ra đồn biên phòng xin lại chứng mình nhân dân.
https://farm6.static.flickr.com/5097/5468030946_11d972a903_z.jpg
Cười toe toét thế thôi. Nhưng đứa nào đứa nấy buồn thiu.
https://farm6.static.flickr.com/5295/5468031114_f07d3eb4a5_z.jpg
Trên này không có cây xăng lớn. Chỉ có những bình xăng nhỏ bán lẻ.
https://farm6.static.flickr.com/5094/5468031228_7ca9746e59_z.jpg
Đường vẫn mù mịt sương
Sáng sớm có sương mù thì trưa hay có nắng
Cả nhóm lặng lẽ rời Y Tý để đến với chợ Mường Hum vì không còn một chút hy vọng gì về mây trời nữa. Nhưng đúng là duyên số và may mắn trời thương những kẻ lặn lội đường xa. Nên khi đến gần đỉnh đèo thì cả nhóm đã thấy được mà điều mình mong chờ. Trời quang, nắng vàng rực rỡ. Cả lũ hò hét vang cả một góc trời. Rồi thi nhau lôi máy ảnh ra chụp.
https://farm6.static.flickr.com/5215/5469288567_ea313e2a28_z.jpg
Trời quang. Nắng đẹp. Mây sà xuống ruộng.
https://farm6.static.flickr.com/5095/5469288749_b692404925_z.jpg
Mây vờn sau núi.
https://farm6.static.flickr.com/5014/5469882930_c2121b5536_z.jpg
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong khi chị em đang trang điểm để chụp ảnh.
https://farm6.static.flickr.com/5134/5469288433_7d692441f5_z.jpg
Chưa đầy hai phút sau khi chụp được ảnh trên thì sương ở đâu lại ùa về
https://farm6.static.flickr.com/5131/5469289165_eac1afaeed_z.jpg
Tiếc ngẩn ngơ khi vừa trang điểm xong. Trời lại mù mịt chỉ khoảng 1p sau đó.
https://farm6.static.flickr.com/5097/5469882028_2e60d1a319_z.jpg
Cả lũ quyết định đợi sương tan.
https://farm6.static.flickr.com/5257/5469882210_ab17f84d5e_z.jpg
Công tác chuẩn bị săn mây đã sẵn sàng.
https://farm6.static.flickr.com/5059/5469882762_3af1b7ef09_z.jpg
Chờ đến hơn 30p mà vẫn không thấy gì khả quan. Cả lũ cùng chụp chung với nhau một kiểu rồi lên đường cho kịp phiên chợ Mường Hum. Để lại trong lòng một nỗi tiếc nuối không nói thành lời.
Cả lũ lại lên xe lầm lũi trong sương. Với hy vọng sẽ gặp cảnh trời quang, mây tạnh như lúc nãy. Và điều mong chờ lại đến khi chúng tôi đến ngay đỉnh đèo. Cả lũ để xe bên vệ đường. Leo lên đỉnh đồi và gặp được điều mà cả lũ vẫn mong chờ.
https://farm6.static.flickr.com/5257/5470162323_eabe41e864_z.jpg
Nơi giao thoa giữa Trời và Đất
https://farm6.static.flickr.com/5138/5466867538_b010b0e939_z.jpg
Đào khoe sắc
Bạn Joja post ảnh phần tiếp theo cái thung lũng mây đi... Đến phần hay rồi đây. :)
quoctuankid
25-02-2011, 16:45
Đến xã A Lù thì đoàn được gặp một hình ảnh rất quen thuộc của vùng Tây Bắc. Đó là ruộng bậc thang vào mùa đổ nước. Nhìn thấy cảnh đẹp, bao nhiêu mệt nhọc, căng thẳng đều tan biến.
Ơ, bạn chụp mấy bức ảnh ruộng bậc thang đổ nước này vào thời điểm nào vậy, mình tưởng mùa đổ nước ruộng bậc thang Y Tý là tầm từ tháng 4 trở đi chứ nhỉ
https://farm6.static.flickr.com/5137/5466290387_5162c7af51_z.jpg
Nhìn cái ảnh mà thấy buồn cho bà con nhà mình, cũng là miền núi, cách nhau có một con sông, nhưng bên kia đi lại thuận lợi, còn bên mình toàn đường đất.
Nếu từ miền xuôi lên miền ngược mà đường đi thuận lợi như thế, thì khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng bằng sẽ ko còn xa nữa, lúc đó người dân mình mới bớt khổ.
hung.nguyenthe
25-02-2011, 21:33
Sapa trong hình của mọi người đẹp quá đi... :) Thanks for share
Cám ơn xế nhìu nhìu nhé, thật là may mắn là em ko bị xòe phát nào với cái cung đường khủng khíp đó. Cám ơn mọi người, em ngồi và ước giá trở lại bằng h này tuần trc, lại nắng, lại mây, lại ruộng bậc thang, lại những nụ cười rạng rỡ....
Ơ, bạn chụp mấy bức ảnh ruộng bậc thang đổ nước này vào thời điểm nào vậy, mình tưởng mùa đổ nước ruộng bậc thang Y Tý là tầm từ tháng 4 trở đi chứ nhỉ
Đợt này bọn em đi hôm 19-20/2/2011. Đây cũng là cái ruộng duy nhất trên đường đi mà bọn em thấy có nước thôi.
Nhìn cái ảnh mà thấy buồn cho bà con nhà mình, cũng là miền núi, cách nhau có một con sông, nhưng bên kia đi lại thuận lợi, còn bên mình toàn đường đất.
Nếu từ miền xuôi lên miền ngược mà đường đi thuận lợi như thế, thì khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng bằng sẽ ko còn xa nữa, lúc đó người dân mình mới bớt khổ.
Cũng không hẳn bọn Tàu đều có đường cao tốc hết đâu.
Bọn nó cũng có những con đường giống mình.
https://farm6.static.flickr.com/5015/5488423452_168cc002d5_z.jpg
Đường bên kia của Tàu
Chia tay với cảnh đẹp. Chúng tôi lại lên xe để phóng về chợ Mường Hum cho kịp phiên chợ. Trên đường từ Y Tý ngoài đoạn đường toàn đá to bằng nắm tay và trơn trượt thì cũng không có gì đáng nhớ lắm.
https://farm6.static.flickr.com/5217/5472885352_51e9ce8939_z.jpg
Điêu khắc của trẻ em miền núi
https://farm6.static.flickr.com/5019/5472886144_ab53089f9b_z.jpg
Bà cụ người Dao khâu áo
https://farm6.static.flickr.com/5298/5472886776_c401b2d593_z.jpg
Những cây cầu bắc qua suối
https://farm6.static.flickr.com/5178/5472900556_f32fe8c71c_z.jpg
Chiến thắng nỗi sợ hãi?
https://farm6.static.flickr.com/5132/5472900558_80f3340973_z.jpg
Sung sướng khi gặp những con đập như thế này
rongdat_nguyen
01-03-2011, 17:10
Trà chuyến đi thú vị đấy...ảnh tuyệt...chúc mừng chuyến đi thành công.
Khoảng hơn 11h thì chúng tôi cũng tới được phiên chợ Mường Hum. Chợ chỉ họp từ 7h sáng đến 13h, một lần vào ngày chủ nhật hàng tuần, là nơi hội tụ và giao lưu văn hóa của tám xã vùng cao gồm: Bản Xèo, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, Pa Cheo, Tả Phìn và Mường Hum.
Đây là một phiên chợ rất sôi động và rực rỡ sắc màu của bà con các dân tộc: Dao đỏ, Mông, Hà Nhì, Hán, Dáy…Tuy cùng một dân tộc nhưng cách phục sức cũng khác nhau tùy vị trí địa lý. Ví dụ người Dao đỏ ở Sa Pa dùng khăn đội đầu màu đỏ có viền trắng, quần áo màu chàm nhưng người Dao đỏ ở Nậm Pung hay Dền Sáng lại quấn khăn hình hoa công cao như chiếc mũ trên đầu, quần áo sặc sỡ. Người Hà Nhì luôn quấn những búi tóc giả bằng len rất to hoặc tết lại thành vòng quanh đầu. Người Mông lại choàng khăn kẻ nhiều màu, quần áo kiểu cách và nhiều họa tiết trang trí.
Một phiên chợ đa sắc tộc
https://farm6.static.flickr.com/5173/5472943024_c3a57c6a9f_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5095/5472349867_a30abfd9ca_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5178/5472349719_77010dffed_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5052/5472942462_cea627fa1a_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5093/5472349225_64e8237f78_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5018/5472942064_29b2898a0c_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5138/5472941838_a0e11d397b_z.jpg
Trang phục
https://farm6.static.flickr.com/5300/5472941562_6f65e56ca2_z.jpg
Thiếu nữ
https://farm6.static.flickr.com/5300/5472941284_3d12800e79_z.jpg
Trẻ em
https://farm6.static.flickr.com/5254/5472347939_539c5fc7c9_z.jpg
Em bé
https://farm6.static.flickr.com/5013/5472940680_44d374923d_z.jpg
Vợ chồng
https://farm6.static.flickr.com/5093/5472347511_0fcdffd1d0_z.jpg
Bạn bè
Đẹp thật, mong 1 lần đc đên nơi đây. Tháng 4 mùa đổ nước, chắc sẽ làm 1 chuyến ^^. cám ơn vì đã chia sẽ những khoảng khắc tuyệt vời ^^.
Đến với núi Mường Hum trong “Tình ca Tây Bắc”
Mình hơi bị thích ảnh của bạn joja, cơ mà về thông tin thì xin được đính chính 1 chút nhá !
Bài hát "Tình Ca Tây Bắc" được phổ nhạc từ bài thơ "Núi Mường Hung, Dòng Sông Mã" của nhà thơ Cầm Giang.
Núi Mường Hung (và dòng sông Mã) được nhắc đến trong bài nằm ở huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La, không liên quan gì tới Mường Hum ở Bát Xát - Lào Cai cả !! :D
aFang_76
02-03-2011, 23:19
Chuyến đi thú vị, bác còn có tý nắng, cuối năm ngoái em đi chỉ có mù không hơn :D, đường xá vẫn thế nhở :D
Bài hát "Tình Ca Tây Bắc" được phổ nhạc từ bài thơ "Núi Mường Hung, Dòng Sông Mã" của nhà thơ Cầm Giang.
Núi Mường Hung (và dòng sông Mã) được nhắc đến trong bài nằm ở huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La, không liên quan gì tới Mường Hum ở Bát Xát - Lào Cai cả !! :D
Cảm ơn bác vì thông tin này.
Lần sau đi hát Kara quyết không hát theo máy nữa. :D
Chào tạm biệt chợ Mường Hum bằng bữa cơm trưa. Cả nhóm lại lên đường về Sa Pa. Khi bắt đầu đến đầu đèo Can Qui Hồ thì trời bắt đầu sương mù. Và càng ngày càng dày đặc. Cả nhóm cứ lầm lũi đi. Khi đến gần giao nhau với Ô Qui Hồ thì sương mù dần tan. Trời có nắng. Tuy nhiên chỗ có chỗ không. Khi đang đứng chỗ nắng vừa chụp được một hai cái thì sương lại ùa về. Che hết nắng. Nhưng cách chỗ đoàn đứng khoảng 50-100m trời lại nắng đẹp. Khi mà tôi vác máy chạy hùng hục đến thì sương cũng ùa đến và chỗ vừa đứng sương lại tan. Hùng hục chạy về, sương lại ùa về.:D Chán. Lên xe với niềm tin Ô Qui Hồ sẽ có nắng đẹp. Đi được một đoạn lại thấy trời nắng. Dừng xe xuống để chụp những tia nắng xuyên qua những tán cây. Nhưng vừa dừng xe, lôi máy ảnh ra thì sương lại về. Lại thất vọng. Bị như thế mấy lần. Nên quyết định treo hẳn máy trên cổ để chụp luôn, mặc dù biết rằng nếu để máy bên ngoài sẽ bị ẩm ướt do sương.
https://farm6.static.flickr.com/5092/5466275153_d31af50507_z.jpg
Đường lên Can Qui Hồ
https://farm6.static.flickr.com/5257/5487851423_5652219aa7_z.jpg
Sương mù dày đặc
https://farm6.static.flickr.com/5176/5487851439_6f2fac4a98_z.jpg
Trời nắng lại đẹp
https://farm6.static.flickr.com/5212/5487851437_29da55e8b6_z.jpg
Nhưng lôi máy ra. Thì sương lại ùa về.
https://farm6.static.flickr.com/5139/5487851431_24fc6185a1_z.jpg
Lên xe với sương mù lại dày.
https://farm6.static.flickr.com/5214/5487878789_ae33601b68_z.jpg
Bỏ lại sau lưng sương mù. Đến với niềm tin Ô Qui Hồ sẽ nắng đẹp
rongdat_nguyen
03-03-2011, 11:05
Mình chưa có duyên với YTY, đã 2 lần vào đến Mường Hum cách YTY độ 20km thì phải mà chỉ đứung nhìn ngao ngán vi trời mưa người dân bảo đi rất nguy hiểm nên lai đi ra... Lần sau có quay lai đây sẽ đi cung đường khác đẻ lên YTY...:).
Rồi cũng tới được Ô Quy Hồ
https://farm6.static.flickr.com/5013/5492755653_453a1a6260_z.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5140/5466271185_e0b2a9477b_z.jpg
Mây vờn Ô Quy Hồ
https://farm6.static.flickr.com/5135/5492817145_16aa4d477d_z.jpg
Đèo Ô Quy Hồ
https://farm6.static.flickr.com/5056/5492755755_cb3f850b39_z.jpg
Ngắm nhìn
Trở về Sa Pa với một niềm vui: kế hoạch đi cơ bản đã được thực hiện. Đến Sa Pa lần này không phải phải là lần đầu, nhưng Sa Pa trong tôi vẫn thế. Ồn ào. Bất an... Không như một "Lặng lẽ Sa Pa" trong tôi trước khi đặt chân đến.
Đến nơi. Mua được 2kg hạt dẻ về cho bạn. Bạn bảo 10 hạt thì ăn được 2 hạt, còn lại hỏng hết. Phải có tinh thần thép mới trả giá được với những người bán hàng trên này...
Thấy những đứa trẻ bán hàng rong. Lấy kẹo bánh ra cho các bé. Ngồi một chỗ chờ bạn bè đi mua sắm, lấy máy ảnh ra chụp được mấy kiểu. Bạn bè mua quà xong. Cả lũ lên phi về Lào Cai. Ăn tối. Cafe. Lên xe Hải Vân. 5h30 sáng thứ 2 có mặt tại bến Mỹ Đình. Cả nhóm chia tay. Về kiếm nốt một giấc. Kết thúc chuyến đi.
https://farm6.static.flickr.com/5256/5493414516_574f633ce8_z.jpg
Nhà thờ ở Sa Pa
https://farm6.static.flickr.com/5294/5492817285_05739c5cb8_z.jpg
Phát kẹo cho những đứa trẻ bán rong
https://farm6.static.flickr.com/5133/5493410172_646c0e95fa_z.jpg
Chia kẹo
https://farm6.static.flickr.com/5260/5493409990_f4aae7d7ab_z.jpg
Chị hơn em một cái rồi.
https://farm6.static.flickr.com/5212/5492814203_7fd53e7269_z.jpg
Cho chú chụp một kiểu nhé
https://farm6.static.flickr.com/5299/5492814379_516551ce4d_z.jpg
Yêu quá nụ cười này
Màu D90+70-210 đẹp quá...hi hi...
daithuonghai
23-08-2011, 21:50
Đẹp quá, lại đào cái topic này lên để anh em thưởng thức vậy. Thèm quá
Đẹp quá! Like! Đọc topic của bạn lại muốn đi ghê, :D
Cho mình hỏi là cung đường này bạn đi hết mấy ngày vậy, chi phí thế nào? :)
thangio55555
26-08-2011, 19:08
Đẹp wa bác chủ thớt ơi.Nhìn phê thật,thanks mấy bác nhiều(wait)
tiendungdang87
27-08-2011, 00:08
không biết đến h bác chủ top còn nhớ lộ trình và chi phí ko nhỉ :) nhớ được share cho phuoter sau thì tốt quá :)
xoaicat123
30-08-2011, 21:05
Đọc, xem ảnh ở đây, rồi lại xem ảnh mùa vàng bác Chitto vừa chụp ở Y Ty mấy hôm trước mà thèm được đến đó quá.
Cám ơn các bác nhiều.
johnny.angel
06-10-2011, 10:31
https://farm6.static.flickr.com/5097/5469882028_2e60d1a319_z.jpg
Bác cho em hỏi bộ đồ giáp ống đồng, bịt gối + giày kia bác sắm ở đâu thế? Em nhìn bồ kết quá...:D...
[QUOTE=joja;323309]Chia tay với cảnh đẹp. Chúng tôi lại lên xe để phóng về chợ Mường Hum cho kịp phiên chợ. Trên đường từ Y Tý ngoài đoạn đường toàn đá to bằng nắm tay và trơn trượt thì cũng không có gì đáng nhớ lắm.
https://farm6.static.flickr.com/5217/5472885352_51e9ce8939_z.jpg
Điêu khắc của trẻ em miền núi
Úi dồi ôi .....thoáng nhìn qua tác phẩm điêu khắc của trẻ em miền núi mà bác ghi lại em hoảng hết cả hồn :)) nhìn kỹ lại hóa ra không phải thấy nhẹ hết cá=)) người
Trở về Sa Pa với một niềm vui: kế hoạch đi cơ bản đã được thực hiện. Đến Sa Pa lần này không phải phải là lần đầu, nhưng Sa Pa trong tôi vẫn thế. Ồn ào. Bất an... Không như một "Lặng lẽ Sa Pa" trong tôi trước khi đặt chân đến. ...
Yêu quá nụ cười này
Lên Sa Pa giờ chán ... vì không còn bản sắc văn hóa của người vùng cao nữa .. muốn chụp ảnh phải trả tiền, buổi tối ra sân vận động xem mấy anh chàng người Mông múa khèn cũng thế ..có tiền thì xoay xoay mấy vòng ...hàng rong gạ gẫm đến nơi đến chốn , trẻ em dân tộc và cả người lớn ở đây bị nền kinh tế thị trường làm hỏng rồi
minhtuyen1111
15-10-2011, 00:12
bac nay suong hi em cung xin cho mot tam vaohttps://picasaweb.google.com/113331240987707332001/20111015?authkey=Gv1sRgCO6rlf_2lcjYzQE#56633965170 47911570
[QUOTE=joja;321391]Cả lũ lại lên xe lầm lũi trong sương. Với hy vọng sẽ gặp cảnh trời quang, mây tạnh như lúc nãy. Và điều mong chờ lại đến khi chúng tôi đến ngay đỉnh đèo. Cả lũ để xe bên vệ đường. Leo lên đỉnh đồi và gặp được điều mà cả lũ vẫn mong chờ.
https://farm6.static.flickr.com/5257/5470162323_eabe41e864_z.jpg
Nơi giao thoa giữa Trời và Đất
Phần thưởng cho sự vất vả của các bạn là đây
Simgiare
23-02-2015, 00:48
đất nước mình đẹp tuyệt vời,nhưng gần biên giới việt trung cũng hơi mạo hiểm nhi
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.