View Full Version : [Chia sẻ] Đại Lý - Lệ Giang - Shangri la lang thang ảnh ký
6 nhân bắt đầu đi từ Hà nội sáng nay, một ngày tháng Năm nắng đẹp. Mỗi nhân một tâm trạng nhưng cùng chung một hành trình.
Hiện nay, 4.00PM, cả 6 đang ngồi ăn mỳ tôm ở sân bay Nam Ninh chờ chuyến bay đi Côn Minh khởi hành sau 40 phút nữa.
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e91e37a961.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12275)
Lại còn đòi chung tâm trạng nữa, vẽ!
Có đồng hành là ngon dzồi, hị hị.
Mong xem ảnh của mọi người!
6 nhân bắt đầu đi từ Hà nội sáng nay, một ngày tháng Năm nắng đẹp. Mỗi nhân một tâm trạng nhưng cùng chung một hành trình.
Hiện nay, 4.00PM, cả 6 đang ngồi ăn mỳ tôm ở sân bay Nam Ninh chờ chuyến bay đi Côn Minh khởi hành sau 40 phút nữa. Ảnh đang up
Úp giúp các bác cho nó liền mạch nhé!
Sau khi checked-in ở chỗ này
https://www.phuot.vn/imagehosting/188482d44b33bdb4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12233)
Cả đoàn thất thểu ra chỗ này có đúng không ạ!
https://www.phuot.vn/imagehosting/188482d451585e4d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12234)
Rồi sau đó "lục...quân" ra chỗ này mần mỳ tôm của các bạn Tứ Xuyên cay chết sặc ở đây ạ !
https://www.phuot.vn/imagehosting/188482d456ddcbe6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12235)
Mý ớt đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/188482d45ad259f9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12236)
Rồi thì phát hiện ra có wifi ở chỗ này thế là các bác tranh thủ chát chít với một số em ở nhà
https://www.phuot.vn/imagehosting/188482d4739b26ac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12237)
và ban phát tình củm với máy em gái miền Tây TQ ;) bằng ngôn ngữ cơ thể???
https://www.phuot.vn/imagehosting/188482d47905558c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12238)
Hay tranh thủ thử ISO của 5D nhi???
https://www.phuot.vn/imagehosting/188482d47b7e23be.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12239)
Hé hé, tớ đồ rằng hoaha đang theo dõi chúng tớ!
7h tối 15/5 chúng tớ đáp xuống sân bay Côn Minh. Chạy thẳng về một nhà hàng ăn lẩu nấm đặc sản vùng này:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e937d3315a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12276)
Đồng chí phiên dịch giúp chọn món:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e93c79ad18.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12277)
Nấm ở đây rất đặc biệt là phải nấu trong ít nhất 12 phút rồi mới ăn được, vì chỉ khi dó chất độc trong nấm mới tiêu hết. Do vậy nấm sẽ được cho vào nồi lẩu trước tiên, và thực khách phải chờ nhân viên phục vụ lấy nấm ra cho vào bát từng người. Loạng quạng đòi ăn trước là dễ về nước bằng đường ảnh lắm.
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e951e52ac4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12279)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e94939bcbe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12278)
Khi phê phê rồi, một đám các em gái dân tộc Bạch sẽ đến từng bàn giao lưu ca nhạc:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e97155a5cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12280)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e97155d4a9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12281)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e971560388.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12282)
Thôi xong, các bác không đợi được 12 phút hay sao mà được mỗi mấy cái ảnh xong rồi là ngấm luôn à? :))
Chả thấy thank thiết gì cả nên tớ đi đón nắng Lệ Giang rồi :D
:) Nhiều hàng khủng thế này đảm bảo ảnh đẹp tràn forum.:)
Chả thấy thank thiết gì cả nên tớ đi đón nắng Lệ Giang rồi :D
Thông báo các bạn, Lệ giang mưa dầm dề, Núi Tuyết thực sự rất nhiều tuyết.:))
Hà nội mưa cũng to , mừng cho các bác :D:D:D::D
Chén lẩu nấm xong, cả bọn kéo nhau ra ga chờ chuyến tàu đêm đi Đại lý.
Tàu to đẹp, thấy ghi trên thành tàu là có tốc độ 120km/h, thế dưng vẫn mất tới 8 tiếng để vượt qua chặng đường 355km từ Côn Minh tới Đại Lý :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/848303ca569c6d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12299)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848303cda36b75.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12300)
Đại lý là thủ phủ của châu Đại Lý (châu là đơn vị hành chính trên huyện dưới tỉnh ở TQ)
Tới Đại Lý, người ta thường không thể bỏ qua 3 danh thắng tiêu biểu là thành cổ Đại lý, Tam Tháp và hồ Nhĩ Hải.Với một ngày ở ĐL, cả hội đủ thời gian để thăm cả 3 nơi này.
1. Tam Tháp: thờ Rồng để trấn áp ma quỷ cho thành Đại Lý. Có một tháp lớn xây trước và 2 tháp nhỏ hơn xây sau.
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483045acd008c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12301)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483045c62314e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12302)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483046fd28d8c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12303)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483049392eb5f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12304)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848304dc02db10.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12310)
Cái tháp này nó có cho leo lên không hả các bác? Đợt 30/4 em lỡ mất vụ đi Lệ Giang do bên Tour ko tổ chức được, giờ vẫn đang tiếc.
TNT tinh mắt nhỉ, em chả nhìn thấy cái gì khủng ở đoàn này là sao???
Anh CVN tranh thủ update tiền vé thắng cảnh với nhé, thấy các bạn đi về kêu Tung của chạc đắt kinh người :(
Chuối đây
19-05-2008, 09:57
Ga tàu của bọn Tàu đẹp quá thể, như cái ga tàu bay của VN ấy nhỉ???
Anh CVN tranh thủ update tiền vé thắng cảnh với nhé, thấy các bạn đi về kêu Tung của chạc đắt kinh người :(Tiền vé thắng cảnh cực đắt, trong khi ăn uống và ở thì cực rẻ!
Tớ sẽ táng chi tiết lên đây sau nhé :)
Kinh kinh, vui chuyến đi mới vẫn không quên nhiệm vụ em Black giao. Chậc, mình ghen tị quá cơ!
Nhưng mà cũng sướng vì được thông tin cực nóng hổi người thật việc thật. Ngoài Công chúa ra thì đây là người thứ 2 trong diễn đàn chịu khó cập nhật thông tin ngay trong khi đi.
Nhiệt liệt hoan nghênh bác cvn cùng các bạn đồng hành!
Cho mấy cái ảnh Đoàn Dự đi bạn cvn !;)
Kinh kinh, vui chuyến đi mới vẫn không quên nhiệm vụ em Black giao. Chậc, mình ghen tị quá cơ!
Nhưng mà cũng sướng vì được thông tin cực nóng hổi người thật việc thật. Ngoài Công chúa ra thì đây là người thứ 2 trong diễn đàn chịu khó cập nhật thông tin ngay trong khi đi.
Nhiệt liệt hoan nghênh bác cvn cùng các bạn đồng hành!
Toét đểu! :)) ý tớ là tớ sẽ cung cấp SAU, thế mà Toét lại khen nức nở làm tớ dành nhìn lũ kia đánh bài thèm thuồng và chúi mũi vão cái Macbook Air mới mua bên Mỹ của tớ để và số với má :LL
Đại Lý:
- Tam Tháp: 121 Tệ /ng
- Hồ Nhĩ Hải (bao gồm tiền vé tàu thủy ra thăm Thiên Kính Cách ngoài đảo): 150 Tệ / chú. Bọn tớ đi 6 chú thuê riêng một tàu không phải đi chung tàu khách.
- Show "Giấc mơ của Bướm": 200 Tệ /vé hạng nhất :LL
Show này theo tớ là đáng xem, rất hoàng tráng, đẹp, mỗi tội diễn viên hơi béo một tý, cần chú ý tập thể dục!)
Lệ Giang:
- Lệ phí bảo tồn khu vực Lệ Giang (bắt buộc cho mỗi du khách, nó sẽ thu khi bạn thuê khách sạn hay tham gia bất kỳ dịch vụ gì ở Lệ Giang, vì vậy các bác phải giữ kỹ cái vé này nếu ko muốn bị đóng n lần): 80 Tệ / chú.
- Show buổi tối Lệ Thủy Kim Sa: 180 Tệ / vé hạng nhất ;) Show này theo tớ ko hay bằng show Bướn ở Đại Lý nhưng hàng trẻ đẹp hơn (tý xem ảnh của chúng tớ sẽ rõ :D ).
- Lệ phí vào khu vực Ngọc Long Tuyết Sơn: 190 Tệ / chú. Vào khu vực này rồi thì có thể mua vé cáp treo lên đỉnh 4605m của núi tuyết này; mua vé xem show Ấn tượng Lệ Giang và vào thăm làng cổ Ngọc Thủy miễn phí:
+ Vé cáp treo: 172 Tệ/chú. Xếp hàng dài dặc dặc. Xe du lịch đưa khách vào điểm tập kết 1, ngồi thối... ghế chờ xe bus của khu du lịch, lên xe bus đi khoảng 15' thì tới độ cao 3600m, lại xếp hàng trong gió lạnh cả tiếng đồng hồ chờ lên cáp treo.
+ Vé show Ấn tượng Lệ Giang: 190 tệ/vé hạng B (hạng A ngồi trên cao trong khu có hàng rào, ngồi ghế thay vì ngồi ghế đá, giá cao hơn một vài chục, ko ai mua vé này). Show này có một nhược điểm vô cùng lớn là do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn, nó sẽ được đánh giá cao hơn nếu do sontt dàn dựng :LL . Tin mới nhận là show sắp đc đổi tên thành Nỗi thất vọng Lệ Giang.
- Vạn Cổ Lầu: 15 Tệ/chú. Đây là điểm cao nhất của Lệ Giang, từ đó ta có thể nhìn toàn cảnh phố cổ.
- Mộc Phủ (phủ nhà họ Mộc, ngay trong lòng phố cổ): 35 Tệ/chú. Vào chơi lang thang cũng được.
Mai chúng tớ đi Shangri-la và núi tuyết Mai Lý, có gì cập nhật tiếp sau nhé!
Tin trích ngang:
Ngày hôm nay, Trung Quốc bắt đầu 3 ngày Quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân của vụ động đất kinh hoàng hôm 12/5 tại tỉnh Tứ Xuyên, giết đi sinh mạng của mấy chục nghìn người.
Đúng 2h chiều nay, toàn bộ nhân dân Trung quốc đã dành 1 phút mặc niệm những nạn dân xấu số của vụ động đất đó. Tất cả các phương tiện lưu thông trên đường đều dừng lại và bóp còi. Ở phố cổ, không có xe cơ giới nên âm thanh chủ đạo là tiếng còi hụ của các xe cứu thương, cứu hỏa vang lên từng hồi, từng hồi dài không ngứt. Mọi người đều đứng mặc niệm. Do không biết trước nên bọn mình cứ tưởng trong phố cổ có hỏa hoạn :(
Tối nay, cũng như tại các nơi khác trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, tại thành cổ Lệ Giang cũng có lễ thả đèn lồng, thắp nến tưởng niệm. Các khách du lịch nước ngoài, trong đó có các thành viên của diễn đàn Vietdu.com, đã cùng tham gia thắp nến chia xẻ nỗi mất mát to lớn này với người dân Trung Hoa.
Vài hình ảnh về lễ tưởng niệm vừa diễn ra tại thành cổ Lệ Giang:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848318a2e1079e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12333)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848318a746488e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12334)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848318a9f380a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12335)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848318afdd6bc9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12336)
tourguide k gioi thieu gi ve Doan Du hay Doan Chinh Thuan a? Bac Anh Gia dang hoi kia. Le giang co mua khong cac bac?
Mùa này đi còn tuyết ko bác cvn ơi, các bác đi sướng thật, em plan Lệ Giang 3 lần rồi ko thành :(
tourguide k gioi thieu gi ve Doan Du hay Doan Chinh Thuan a? Bac Anh Gia dang hoi kia. Le giang co mua khong cac bac?
Hê hê, hôm nay hỏi mới biết Đoàn Dự là thằng nào.
Bọn tớ ko qua phim trường đó.
Mùa này đi còn tuyết ko bác cvn ơi, các bác đi sướng thật, em plan Lệ Giang 3 lần rồi ko thành :(
Tuyêt đây em:))
https://www.phuot.vn/imagehosting/44832e6e863a22.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12386)
netwalker
21-05-2008, 00:14
1Ds Mark III có khác chụp tuyết đo sáng tốt phết :)
Phố cổ Đại lý, kiến trúc giống phố cổ Hội an, nhưng được bảo tồn tốt hơn, sạch sẽ hơn.
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837ee53bbe33.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12538)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837f7368c4ee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12540)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837f73688a5c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12539)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837f7368ff85.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12541)
Con người phố cổ Đại Lý:
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837ed684b211.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12536)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837ed684eca9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12537)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837f9ac6e467.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12544)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84837f9ac71efe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12545)
Nếu có thời gian không làm gì, mua vé tàu ra hồ chơi. Nếu thời tiết tốt và vào mùa Nhà nước mở của hồ cho khai thác cá thì có lẽ cảnh sắc sẽ khá vui.
https://www.phuot.vn/imagehosting/84838038cbe1f7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12550)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84838064fa437b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12559)
Mình xin phép up mấy cái này, chắc chắn là các bạn đi cùng không có.
Đây là cảnh chuẩn bị cúng của một gia đình ở Đại Lý.
Cụ bà chuẩn bị
https://www.phuot.vn/imagehosting/4483803bfd2d19.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12552)
Đi gọi cụ ông về
https://www.phuot.vn/imagehosting/4483803d01ceeb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12553)
Hai cụ cúng tổ tiên (nhân dịp gì thì mình chả biết)
https://www.phuot.vn/imagehosting/4483803f2ce036.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12554)
Khách sạn ở Đại lý khá rẻ, 50 tệ một phòng đôi, KS gần ga. Có nước nóng, TV... Ở tạm một ngày thì được.
Nếu có nhu cầu, cứ việc liên hệ chủ KS theo số đt bên dưới:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483805666450e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12558)
PS: ảnh này cũng ko bạn nào trong đoàn có :))
Show Giấc mơ của Bướm (Butterfly's Dream) ở Đại Lý rất đáng xem:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e40ff8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12562)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e43ed8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12563)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e46db7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12564)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e49c96.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12565)
Các đồng chí khác post ảnh đi nào, chụp tý tách suốt ngày cơ mà. Eskimo, devinci rồi bác già dudi nữa, đâu hết gồi???
Lệ Giang đón chào khách phương xa bằng những cơn mưa tầm tã ngoài của kính xe buýt, trên bước chân đầu tiên trên phố cổ... và cả những điệu nhảy vui nhộn của các cụ già trên quảng trường chính.
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483adb1c7de61.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12624)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483adb1c80d41.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12625)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483adb1c83c20.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12626)
Trươc khi đi, đã được nghe bác hoaha nói là Lệ Giang mưa có cái hay rất riêng nên chũng tớ cố tìm cái hay riêng đó. Nhưng có lẽ chỉ có lão són là có cơ hội biết cái riêng đó là gì vì đây là làn thứ hai lão tới đây, lần trước dĩ nhiên nắng chan hòa và trời xanh, không khí trong vắt! (GATO quá!). Còn chúng tớ trong khi cố (giả vờ) đi tìm cái hay riêng của phó mưa, vẫn thầm mong đám mây kia tẽ ra một tý để lộ dù chỉ một mảng trời xanh... thế này:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483addbaf1a5b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12627)
GATO quá ! Ảnh nữa đê ! Sao ít thế?
Ảnh nào cũng đụng hàng, mà lại đụng phải con 1DS nên em ngại bác ạ
devinci, ở Lệ giang mà bác sợ đụng hàng thì chỉ còn nước cất máy đi hoặc đi vác tripod thôi bác ạ , máy thì to thế nhưng chưa chắc các bác ấy đã có cái nào dám in khổ to để treo đâu :))
Là em nói thế thôi, em đang chuẩn bị một topic lột trần sự thật về chuyến đi này :D
Là em nói thế thôi, em đang chuẩn bị một topic lột trần sự thật về chuyến đi này :D
Mình thì sẽ có một topic riêng nói về thằng cha C. ấy.
Đảm bảo không đụng hàng và phơi bày nhiều góc cạnh trần trụi đáng thương của y thị :)
devinci, ở Lệ giang mà bác sợ đụng hàng thì chỉ còn nước cất máy đi hoặc đi vác tripod thôi bác ạ , máy thì to thế nhưng chưa chắc các bác ấy đã có cái nào dám in khổ to để treo đâu :))
Hè hè. Lão này có vè hiểu biết tợn. Cái võ in ra ấy thằng Tini dọa nhiều rồi. Nhưng mà chỉ có mấy thằng điên mới in ảnh của mình ra treo rồi ngắm thôi:LL
Hè hè. Lão này có vè hiểu biết tợn. Cái võ in ra ấy thằng Tini dọa nhiều rồi. Nhưng mà chỉ có mấy thằng điên mới in ảnh của mình ra treo rồi ngắm thôi:LL
Uh đúng...điên thì nó mới không sợ...còn minh mẫn như Sơntt mà tự in ảnh của mình (chẳng cần khổ to đâu nhé...index thôi) sau đó...xem...chắc chắn không điên mới là lạ :LL
Chà, sự thật trần trụi quá =))
Trần trụi đây bác
https://www.phuot.vn/imagehosting/364483bc85f1839a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12700)
Đề Vanh đi có 1 chuyến với thằng bếp điện mà chụp lên tay hẳn ! (c)
Dù cho mưa hay nắng thì Lệ Giang vẫn luôn rất quyến rũ. Có điều gặp Lệ Giang nắng thì dễ, được đắm mình trong Lệ Giang mưa lại là một cơ may mà không phải dành cho tất cả mọi người :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483aed4f1145d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12639)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c09ea01b6a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12707)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c1b5974936.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12708)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c1b5977816.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12709)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c295458712.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12715)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c29545b5f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12716)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c2b178ee11.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12717)
Lại show :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483af30997f15.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12640)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c1b597d5d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12711)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c1b59804b4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12712)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c23a913199.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12714)
Còn đây là những con người Lệ Giang giữa đời thường:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ae91ad37cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12631)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ae91ad66aa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12632)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ae91ad91a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12633)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ae91adbc99.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12634)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483aed4f0e57e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12638)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483c1b597a6f5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12710)
Ảnh mượt mà thế cvn nhỉ !
Đề Vanh đi có 1 chuyến với thằng bếp điện mà chụp lên tay hẳn ! (c)
Gần mực thì đen mà bác
Em lên được một số thứ, nhưng cũng xuống một số thứ bác ạ :D
Show show show
https://www.phuot.vn/imagehosting/364483cdafd859e0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12725)
https://www.phuot.vn/imagehosting/364483cdb21370cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12726)
https://www.phuot.vn/imagehosting/364483cdb3444bab.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12727)
Bất tận showhttps://www.phuot.vn/imagehosting/364483cdde03141b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12732)
https://www.phuot.vn/imagehosting/364483cddfc1f54d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12733)
https://www.phuot.vn/imagehosting/364483cde1256b80.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12734)
Lại show :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483af30997f15.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12640)
5D sân khấu có khác hơn hẳn mkII....(c) (c) (c)
Này thì "Thất vọng Lệ Giang" này:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ebaa8cd075.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12808)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ebaa8ca195.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12807)
Mướt mát làng cổ Ngọc Tú - Một ngôi làng dưới chân núi tuyết Ngọc Long:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ebaa8cff54.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12809)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ebaa8d2e33.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12810)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ec70936182.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12813)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ec709332a2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12812)
nữa...
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483eca492395a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12819)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483eca492683a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12820)
Ảnh đẹp phết, chú ý cố gắng đứng càng đối diện trực tiếp với chủ thể càng tốt. Các hiệu ứng quang học của ống kính có thể bóp méo vật thể làm cho nó kém đẹp đi như ý bạn muốn.
Ví dụ ảnh thứ 2 từ dưới lên, không cần đứng chếch như vậy
Vài món mầm đá dân làng Ngọc Tú đãi khách:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ecd86e3540.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12824)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ecd86e0661.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12823)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ecd86dd781.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12822)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ecd86da8a2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12821)
Vứt 10 tệ vào kia đi!
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ecf579e608.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12825)
Rồi vào đây nhảy chung thả mái:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ecf57a14e7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12826)
Hắc Long Đàm - một công viên trong lòng Lệ Giang
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ed2cb27455.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12827)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ed2cb2a335.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12828)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ed36ef3920.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12830)
Cây vảy rồng, được tin rằng ai đi qua vuốt tay vào vỏ nó thì có thể biến điều ước của mình thành hiện thực:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8483ed2cb2d214.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12829)
Sẵn sàng xung trận :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/364483f49735bdb7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12836)
Rời Lệ Giang, chúng tớ nhảy lên xe thuê riêng, nhằm hướng Shangri-la chạy tới.
Cảnh trên đường làm ta nhớ tới đâu đó ở miền Tây Bắc Việt Nam:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484013e08021d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12905)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848400fc31acf7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12901)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848400fc31dbd6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12902)
Tạt qua Thạch Cổ Trấn, một thị trấn chả có gì để mà tốn 10 Tệ tiền vé tham quan, và hí hửng rồi cáu kỉnh vì "Sự thất vọng thứ 2 Lệ Giang" - The first bend of the Yangtze River :D
Cái cầu giá 5 Tệ ở Thạch Cổ Trấn:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848400fc323995.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12904)
The 1st bend dưới con mắt trần tục :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/848400fc320ab6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12903)
Hẹp Hổ Nhảy - một trong những khe núi nổi tiếng. Chụp mãi chả thấy nó hùng vĩ gì :D
Nó đây:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484019756ac14.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12907)
Đáng nhẽ dúng được chân xuống nước nếu không có trận động đất làm đổ vỡ tan hoang đoạn này :(
https://www.phuot.vn/imagehosting/848401ae517b65.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12909)
Hẹ hẹ, công nhận là mấy cái điểm này ko có gì hấp dẫn, nhưng cái Hẹp hố của bọn em trông có phần hoành tránh hơn của các bác :))
https://www.phuot.vn/imagehosting/179148402779227c7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12910)
(ảnh bạn em nhé, ko phải em)
Nhưng bọn em không đi theo tour, lịch trình thay đổi theo thời tiết và theo cảm hứng bản thân. Và rồi thất vọng bởi cái hố, bọn em lò dò thuê xe ra bãi cưỡi ngựa. Thú vị hơn hẳn các bác ạ.
https://www.phuot.vn/imagehosting/1791484027e9a5207.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12911)
Ờ, cuối cùng thì chúng tớ cũng tiến vào đất Tạng, với nắng, với gió, với những thảo nguyên và những cánh dồng đỗ quyên chạy sâu tới tận chân núi... Với vài cong ngựa lang thang gặm cỏ... Và với những đứa trẻ dân tộc Tạng, những đứa trẻ thật sống động...
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484002680d844.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12870)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848400268193c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12874)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484002680a965.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12869)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84840026810724.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12871)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84840026813603.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12872)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848400268164e3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12873)
netwalker
01-06-2008, 22:25
Ảnh nào cũng đụng hàng, mà lại đụng phải con 1DS nên em ngại bác ạ
Tư tưởng thế này là không được, khác gì bảo Việt nam ở cạnh Trung Quốc nên ngại :))
Mình đã từng đi chiến đấu với một tiểu đội Ni lông D3 đời mới nhất chụp Action với Wild life thuộc loại bố chấy vì có thể chụp ISO lên 6400 mà không noise luôn, đã thế bọn nó toàn vác đại bác 600mm fix len ra chơi, trong khi mình là thằng Cà nông duy nhất đã thế còn bắn súng lục phát một trong khi bọn nó chơi liên thanh, sức ép khủng khiếp nhưng cuối cùng lại là góc nhìn chiến thắng :))
Rồi đợt đi châu Phi, máy của mình là tệ nhất trong đoàn nhưng mình nghĩ ảnh của mình cũng không đến nỗi tệ.
Một bức ảnh đẹp không phải vì nó nhiều pixel hơn.
Đợi xem ảnh của bạn.
netwalker
01-06-2008, 22:32
https://www.phuot.vn/imagehosting/84840026810724.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12871)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848400268164e3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12873)
Hai tấm này đẹp lắm CVN ! Mình rất thích !
Nhất là tấm bên dưới DOF tuyệt, bố cục, đường dẫn ngon, sắc mặt của đứa trẻ, khoảnh khắc đẹp.
5D chụp cũng có kém gì 1Ds Mark II đâu đúng không?
Chỉ còn đợi ảnh của Rebel nữa thôi , Devinci ngày xưa vẽ bằng than chì mà thế giới ngày nay còn tranh nhau đấu giá bản thảo, đằng này có máy Rebel ác chiến thế ngại gì mà không tung hàng ra Leo (beer)
Đúng là Hẹp hổ anh cvn đi không hấp dẫn lắm nhưng phần lớn mọi người đều đi thăm chỗ này. Đi xa hơn 1 đoạn thì sẽ đến Middle Tiger Leaping Gorge, chỗ này có thể đi trekking khoảng 5h (cả lên và xuống) thăm thú ngắm nghía, chắc cũng có phần thú vị hơn.
Anh cvn cho em ké vài cái ảnh trên đường đi trekking nhé :)
Nhìn xuống
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG21.jpg
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG14.jpg
Nhìn lên
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG7.jpg
Đường đi có đoạn
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG24.jpg
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG19.jpg
Cầu
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG10.jpg
Thang
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG20.jpg
Thác
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG11.jpg
Chỗ này để lưu lại tên mình
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG15.jpg
netwalker
01-06-2008, 23:39
Các bác thấy không, đâu phải thiết bị đâu.
Bạn lá ngọc cành vàng chụp bằng máy P&S Canon Ixus 40 hay còn gọi là Powershot SD300. Máy này hình như có 4Mb, senssor bé tí tẹo nhưng đấy ảnh đẹp hoành tráng, chụp cảnh trông hùng vĩ hơn mấy bác full frame rồi đó , hi hi.
Cái vách núi đá lên chi tiết đẹp phết nhỉ , bạn lá ngọc làm blur bằng máy tính hay là chụp ảnh ở chế độ landscape hình quả núi nó cho ảnh ra như thế :)
Các bác thấy không, đâu phải thiết bị đâu.
Bạn lá ngọc cành vàng chụp bằng máy P&S Canon Ixus 40 hay còn gọi là Powershot SD300. Máy này hình như có 4Mb, senssor bé tí tẹo nhưng đấy ảnh đẹp hoành tráng, chụp cảnh trông hùng vĩ hơn mấy bác full frame rồi đó , hi hi.
Cái vách núi đá lên chi tiết đẹp phết nhỉ , bạn lá ngọc làm blur bằng máy tính hay là chụp ảnh ở chế độ landscape hình quả núi nó cho ảnh ra như thế :)
Em còn "ít" tuổi nên anh Net gọi em là "em" thôi ạ. :D
Phần lớn ảnh đó do cô bạn đi cùng em chụp. Đúng là tụi em chỉ dùng máy P&S bình thường thôi, chưa kể thẻ nhớ còn có 512Mb cho cả chuyến đi 11 ngày vì bị mất 1 cái máy ảnh Ixy khác. Nên vừa lo chụp, vừa lo xóa bớt. Kích thước mấy cái ảnh trên hơi kỳ cục một chút vì em phải crop đủ kiểu để chỉ lấy cảnh thôi, mà không cho người vào. Từ dưới nhìn lên, cái cầu phía trên bé xíu nhưng vì phải crop bớt đi nên nhìn nó mới to như vậy.
Mà tụi em ko có chỉnh sửa gì đâu. Ảnh như thế nào cứ để vậy thì phải. Được cái dạo đó em đi (cuối tháng 10/2006) đi, thời tiết rất đẹp, đi rồi mới biết thế nào là trời xanh trong vắt, nắng vàng của Vân Nam. Rất may mắn khi được chiêm ngưỡng Mai Lý Tuyết Sơn trong nắng vàng vì rất nhiều nhóm lên đến đây nhưng gặp phải hôm trời mây mù nên coi như mất 50% giá trị của việc lên Đức Khâm (theo em)
Nếu em nhớ không nhầm thì Hẹp hổ này được chia thành 3 đoạn: Low, Middle, High. Đoạn dễ đi nhất, có đường men theo vách núi, là đoạn anh cvn đi, có lẽ là Low. Đa phần khách du lịch đi đoạn này. Middle là đoạn em đi. Còn High chắc chỉ mấy bác trekking chuyên nghiệp sẽ thấy hứng thú thôi
Thêm vài kiểu nữa.
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG5.jpg
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG8.jpg
Có những lúc nước ở rất gần. Không được vượt qua vạch đỏ.
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG9.jpg
Núi có nắng chiếu vào
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG2.jpg
Bọn em cũng đua đòi, để lại cái tên làm kỷ niệm. Tại chỗ này là 1 cái guesthouse, đâu đó có 1,2 phòng. Ở đây thì chắc đêm khỏi ngủ vì chưa thấy ở đâu tiếng nước, tiếng sóng mà ầm ào như vậy.
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TLG16.jpg
Trời xanh thế này
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TrungQuoc610.jpg
Lá vàng thế này
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TrungQuoc650_2.jpg
Mai Lý Tuyết Sơn (Meili Xueshan - theo phiên âm tiếng Trung). Theo như em nhớ núi này cũng thuộc hệ thống Hymalaya, có độ cao khoảng 55xxm. Em cứ coi nó là em gái của Everest đi. Ông anh thì bị bao nhiêu ng` chinh phục rồi còn Meili thì chưa có ai lên đến đỉnh. Mọi người bảo là đường đi rất hiểm trở nên chưa có ai lên đến nơi. Nhưng biết đâu vì độ cao và danh tiếng của nó chưa đủ hấp dẫn để người ta phải chinh phục
https://i51.photobucket.com/albums/f360/la_ngoc/TrungQuoc669_2.jpg
Do thời tiết quá ủng hộ nên vẻ đẹp của Lệ Giang và Shangrila lại càng khiến lòng người mê đắm hơn
Trời ơi, cả chuyến đi của những anh hùng vác đại bác lại bị một em gái gẩy p&s bằng ngón tay út giầy xéo tang thương thế này ... Đi lại chuyến nữa phục thù đi các thầy =))
Trời ơi, cả chuyến đi của những anh hùng vác đại bác lại bị một em gái gẩy p&s bằng ngón tay út giầy xéo tang thương thế này ... Đi lại chuyến nữa phục thù đi các thầy =))
Ấy chết, em đã nói đi nói lại là khi bọn em đi, thời điểm đi là một trong những khoảng thời gian Lệ Giang và những vùng lân cận đẹp nhất, thời tiết lại rất chiều lòng người nữa. Anh Babel nói thế thì mang tiếng em quá, em nào có giầy xéo gì đâu ạ. Chỉ không muốn loãng forum khi lại sinh ra thêm 1 cái thread Lệ Giang nữa thôi :)
Thấy mọi người nói về TLG xôm quá cũng xin tham gia chut. Xem ảnh em La_ngoc di mà tiếc hùi hụi không được chiêm ngưỡng middle rappids từ mặt nước dù đã có em ấy khuyên từ trước. Theo mình biết thì em ấy đi đường "Teacher Zhang", do mới mở nên còn khó đi. Mình thì đi theo đường "classic" high trail từ Walnut village (đoạn gần lower rappids) ngược lên phía km 14 (đoạn giữa middle và higher rappids).
Một vài ảnh để mọi người cùng xem.
Đây là từ high trail nhìn xuống tina guessthouse
https://farm3.static.flickr.com/2138/1914863905_0daa17f057.jpg
High trail đoạn gần benzilan village
https://farm3.static.flickr.com/2235/2045804283_1b4bad8bdd.jpg
Nhìn về phía upper rappids
https://farm3.static.flickr.com/2011/1914854171_9d2eb0042e.jpg
Ngọc Long tuyết sơn
https://farm3.static.flickr.com/2217/2045804563_8429d7240c.jpg
Nhìn xuống middle rappids
https://farm3.static.flickr.com/2202/2046595562_efb978f36f.jpg
đoạn đầu high trail từ Tina GH
https://farm3.static.flickr.com/2291/2045802475_5898e682cb.jpg
Đây không biết có phải cây cầu em La ngoc chụp không
https://farm3.static.flickr.com/2010/2045801853_24b6b02e78.jpg
Một đoạn của high trail nơi cây cầu qua suối bị gãy
https://farm3.static.flickr.com/2288/2045801191_462fb2bc4b.jpg
Nếu bạn nào đi thì cố gắng trek cả ultra low trail của em la ngoc và high trail, sẽ không bỏ sót cảnh đẹp nào ở TLG.
Cảm ơn các bạn đóng góp cho topic , đẹp lắm ! Dưng mà các bạn cứ làm thế thì tội nghiệp cho thằng bếp điện bạn mình quá , ko khéo nó đập cụ nó máy ảnh đi thì chết ! :LL
Không lo đâu bác Già, bạn bếp điện của bác còn đang nhai nhải học bài tiền cảnh hậu cảnh, còn lâu mới đạt đến độ biết cảm nhận ảnh :D
netwalker
02-06-2008, 23:44
Sau đó còn phải học bài làm sao chụp cái cây cho nó không dính vào tường :)
Thế này thì đúng là ném 1Ds MarrkIII xuống hồ hoàn kiếm sau đó mua 80 cái máy P&S gắn chi chít trên người, thêm quả remote control nữa cứ thế vừa đi vừa bắn khéo ra ảnh từ đủ các góc độ lại đẹp , hi hi :)
Đùa thôi, ảnh người ta càng ngày càng lên tay, có vậy mới Ì ồ ạch lên lớp từ lớp 2 lên lớp 3 chứ :) ( EOS 1 Ds Mark II => EOS 1Ds Mark III )
Thấy mọi người nói về TLG xôm quá cũng xin tham gia chut. Xem ảnh em La_ngoc di mà tiếc hùi hụi không được chiêm ngưỡng middle rappids từ mặt nước dù đã có em ấy khuyên từ trước. Theo mình biết thì em ấy đi đường "Teacher Zhang", do mới mở nên còn khó đi. Mình thì đi theo đường "classic" high trail từ Walnut village (đoạn gần lower rappids) ngược lên phía km 14 (đoạn giữa middle và higher rappids).
.....
Nếu bạn nào đi thì cố gắng trek cả ultra low trail của em la ngoc và high trail, sẽ không bỏ sót cảnh đẹp nào ở TLG.
Chính xác cái cầu đấy là cái cầu em chụp ảnh. Lúc xuống đến nơi mới giật mình vì vừa đi qua xong, giờ đã thấy nó bé tí teo thế kia rồi.
Nói chung đi TLG như em mệt nhưng mà rất đáng đi. Nếu có đủ thời gian ở Lệ Giang thì nên thử cho biết.
Đi Lệ Giang thích vì sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng đủ loại cảnh đẹp: thành cổ, núi tuyết, đèo cao, vực thẳm, sông băng, những con sông lớn của Trung Quốc và khu vực v...v còn văn hóa hay lịch sử thì Nạp Tây rồi Tạng đủ cả. Nếu có cơ hội, em rất muốn quay lại LG nhưng tiếc là TQ còn nhiều nơi chưa được đi quá :(
Shangrila, phố cổ ngày và đêm:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484410e1e0e81.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13016)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484410e1e3d60.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13017)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484410e1e6c3f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13018)
Bình minh trên làng Tạng Shangri-la
https://www.phuot.vn/imagehosting/84847f4af974e8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13129)
https://www.phuot.vn/imagehosting/84847f4afa0186.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13132)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848478078765d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13117)
và ở Tu viện Tạng Gedan Songzanlin phía bắc Shangri-la county town:
https://www.phuot.vn/imagehosting/84847f4af9d2a6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13131)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484780787bbc3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13119)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848478078790cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13118)
Bình minh trên làng Tạng Shangri-la
https://www.phuot.vn/imagehosting/84847f4af974e8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13129)
bình minh với sương khói nhìn thích ghê. Hèn gì tui thấy mấy ông nhiếp ảnh đi từ sáng sớm, nói là bắt thời điểm những tia nắng đầu tiên rơi trên đỉnh tháp trong khi sương còn chưa tan.
Xin góp mấy tấm buổi chiều:
http://farm3.static.flickr.com/2221/2032402820_690ad0ae21.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2340/2031624969_f8ac6fcb93.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2233/2032415104_18e04a937c.jpg
Còn mấy cái này là ở hồ Bita Hai
http://farm3.static.flickr.com/2068/2044980275_5d0a2d2390.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2101/2031731979_79fac1cbcb.jpg
anhandong
06-06-2008, 05:03
Kỹ thuật chụp phong cảnh của bác cvn rất tốt. Đúng là đi 1 chuyến mà trình lên hẳn (c) . Theo em bác nên định hướng cho mình theo phong cách này, vớ vẩn cuối năm có ảnh đem đi triển lãm ấy chứ :)
Thế này mà các bác còn chê nỗi gì :D
Cảm ơn các bác đã xem và bình lựng :D.
Nhà em thêm vài cái ảnh tu viện Tạng đây:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848490190db4f0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13144)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848490190de3d0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13145)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848490190e12af.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13146)
Còn đây là nét đặc biệt trong kiến trúc phố cổ Shangri-la, đó là mái nhà bằng các miếng gỗ ghép lại:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848490190ed214.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13150)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848490190e9f4d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13149)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba40bc64.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13222)
Có tý người ngợm này :D
Trêu tiểu:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb61bff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13162)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb64ade.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13163)
Show hàng:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb679be.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13164)
Xin thề, xin thề????
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb7065c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13167)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb6a89d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13165)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb6d77d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13166)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb7353c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13168)
Chú ChánVợNhớn đi chuyến này chụp lên tay ghê !(beer) Chú chụp thế lào mà Tinh Trùng bạn anh lại trông lẹp giai mới chết chứ !=))
Anh Già: Thank you sir :)
Chả thấy chú devincy rồi eskimot09 vào post ảnh cho xôm nhỉ??? Cả bác dudi đâu nữa?
Chẹp, bác cvn chụp ảnh phong cảnh đẹp quá! Chẹp, thèm 5D quá, hị hị.
Công nhận là bác chụp thế nào mà bác Sơn nhà ta ngon giai hẳn. Bác công nhận là có tút tát đeeeeeeee, chứ ảnh mộc làm sao mà đẹp giai thế được, hí hí
Gái xinh vẫn thích nét đẹp riêng của anh cô Toét ạ.
Chỉ có bọn gái xấu hay dìm hàng thôi.
Hố hố hố
Vào thanks gẫy cả tay luôn :D
Em tưởng bạn Langoc cho các Anh hùng Lương Sơn Bạc một cú nốc ao chứ, may quá có bạn Cvn chăm chỉ gỡ gạc lại :D:D:D
Phải đi LG thôi, ko bỏ cuộc nữa hehe :)
Anh Già: Thank you sir :)
Chả thấy chú devincy rồi eskimot09 vào post ảnh cho xôm nhỉ??? Cả bác dudi đâu nữa?
Dạ, kụ cho gọi điều tra xét hỏi, em bèn có mặt ạ.
Bá cáo kụ, vắng hết là vì cái tình hình là kụ DucNV còn đang rên xiết về vụ mất đồ vào phút chót ở sân bay Côn Minh ợ. Bảo đảm khoảnh khắc căm hờn nì chỉ mình em có, hehe:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1173484bf52bb9ed0.jpg
Nỡm như kụ Sỡn cũng phải Te Te cất máy vào bao, kẻo nhỡ xểnh ra lại mất tiếp.
Tình hình là đang điều tra cả nạn nhân lẫn nghi nhân đới ạ. Nghi nhân tài xế có râu này (có thể) can tội mở cửa mà bỏ xe đi hút thuốc (?), còn nạn nhân không râu kia can tội mua cái bao gì gì ấy, người ta nghi...
https://www.phuot.vn/imagehosting/1173484b87b9ac551.jpg
Về phần kụ Đồ Vánh, sau khi thành khẩn khai báo một cơ số (không mấy đúng :)) sự thật (hịhi) về chuyến đi, nên đã bị Anh Tẹc Pón triệu hồi về Ý Đại Lợi rùi, không cho chụp linh tinh nữa, chỉ được chụp các loại Mông To Ri A thui ạ:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1173484b86b09cc6a.jpg
Kụ Eskimot thì chắc đang về quê Bắc Cực thăm gấu mẹ vĩ đại. Hoặc là còn thòm thèm lang thang nơi băng tuyết í, chửa thấy sủi tăm:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1173484b86b09fb49.jpg
Em đồ rằng kụ Sỡn còn đang sướng Tè Tè công phượt trên máy bay Tầu Khựa:
https://www.phuot.vn/imagehosting/1173484b86b0a2640.jpg
Còn em hơi bận bịu liu tiu một tý, cái vụ "Hậu Công Phục Gái" (tiếng Tàu nguyên của ló là: Hậu kỳ Công vụ Phục dịch Gái Đẹp :D =)) ):
https://www.phuot.vn/imagehosting/1173484b86b0a5138.jpg
Hết rùi ạ.
Ơ, thế các kụ không Ờ Rô à?
Anh Già: Thank you sir :)
Chả thấy chú devincy rồi eskimot09 vào post ảnh cho xôm nhỉ??? Cả bác dudi đâu nữa?
Em bảo rồi, em không dám post, post lên sợ.... các lão ấy đập cụ máy đi thì phí =))
kiem_sau
08-06-2008, 20:58
Em bảo rồi, em không dám post, post lên sợ.... các lão ấy đập cụ máy đi thì phí =))
Đập máy ai hở bác?
Đập máy ai hở bác?À, chú ấy thấy cái 1Ds Mark II còn ngon giá vẫn khá cao nên tiếc ấy mà.
Lốt ăng gơ lét máy cái ảnh Shangri-la trước khi bay đến Côn Minh nhỉ :)
Chùa Shangri-la ngày:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bfdd86fb96.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13232)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba4000e6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13218)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba408d85.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13221)
và đêm:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba41163b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13224)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba40eb44.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13223)
Shangri-la phố đêm:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba41451a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13225)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba4173fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13226)
Shangri-La, phiên âm tiếng Hán là Hương Các Lý La (香格里拉), cũng tức là Trung Điện (Zhongdian - 中甸) đã được đổi tên từ ngày 18 tháng 3 năm 1997. Tuy nhiên, tên gọi đầu tiên hết của người Tạng đặt cho nơi này là Gyalthang (Kiến Đường - 建 糖) và đến bây giờ họ vẫn còn sử dụng. Huyện Shangri-La cách Lệ Giang khoảng 180km và là "biên giới" của Trung Quốc từ Lệ Giang vào Tây Tạng. Shangri-La vốn là một thành phố nhỏ tự trị của người Tạng nằm về miền tây bắc, tỉnh Vân Nam, có độ cao 3300 mét. Tổng cộng dân số của Shangri-La từ huyện thành đến làng quê là khoảng 350.000.
Vì sao gọi là Shangri-La? Sau khi nhà văn người Anh James Hilton phát hành cuốn Lost Horizon vào năm 1933, nhiều người trên khắp thế giới đã bắt đầu đi tìm Shangri-La mà James Hilton gọi là "thiên đường nhân gian". Trong sách, ông miêu tả về một thung lũng an lạc vĩnh cửu của loài người khiến ai cũng cho đó là một nơi hoang tưởng, không thể nào có thật. Song có lẽ vì lòng khao khát một cõi "thần tiên" như thế nên họ vẫn đi tìm thử ở Bhutan, Nepal, Pakistan v.v... Cuối cùng thì họ chỉ tìm thấy được sự khế hợp nhiều nhất từ sách của ông với Trung Điện này mà thôi. Thêm vào, sự khẳng định ấy đã trở nên vững vàng khi một người bạn của ông xác thực rằng họ đã từng sống ở đó một thời gian khá dài. Vậy là James Hilton đã lấy Trung Điện làm nguồn cảm hứng và bối cảnh cho truyện của ông. Nhưng lý do tại sao ông lại gọi nơi đó là Shangri-La vẫn là điều chưa ai biết được. Họ chỉ có thể giải thích theo Phật Pháp và Tạng ngữ rằng từ "Shangri" là một từ cùng loại với "shambhala" trong Kinh Phật giáo tiếng Tạng nghĩa là cõi an lạc hay tịnh độ và chữ "La" có nghĩa là vượt lên.
Từ khi Trung Điện (có nghĩa mặt trời và mặt trăng trong tâm) được biết đến là Shangri-La nổi tiếng trong tiểu thuyết của James Hilton, Trung Quốc đã đổi tên huyện này thành Shangri-La với chủ ý là để phát triển ngành du lịch ở nơi này. Tuy là ngày nay huyện Shangri-La đã được hiện đại hóa và có cả phi trường nhưng vẫn thật sự là một "thiên đường nhân gian" vì ở đây còn những nơi có cảnh thiên nhiên đẹp vô ngần, có mây trắng, có thảo nguyên đầy hoa, có hồ xanh, núi tuyết, ôn tuyền, thác nước v.v... và thật xa thành phố lẫn trong những cảnh đẹp đó là những ngôi nhà nho nhỏ của người Tạng trông rất thoát tục và xa rời thế giới bên ngoài. Những nơi có thể thăm viếng tại Shangri-La là Kim Sa giang, Bích Tháp hải, chùa Tùng Tán Lâm v.v... Trong số những nơi nêu trên, chùa Tùng Tán Lâm là nơi nổi tiếng nhất và là trụ xứ của hơn 700 tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng. Tùng Tán Lâm tự (songzanlinsi) Chùa Tùng Tán Lâm còn có một tên khác nữa là Quy Hóa. Đây là một ngôi chùa theo Phật giáo Tây Tạng lớn nhất tại vùng Vân Nam, nằm về phía tây bắc của Lệ Giang và cách huyện thành Trung Điện 5km. Công trình kiến lập của chùa được bắt đầu vào năm 1679 và hoàn thành hai năm sau đó. Chùa được xây như là một vùng cung điện cổ gồm nhiều lầu các và được đức Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 5 đặt tên là "Cát Đan Tùng Tán Lâm". Cách kiến trúc của chùa là sự kết hợp giữa Hán và Tạng, đỉnh ngói vàng đồng, điêu khắc trên các tầng là theo kiểu Tạng, còn 108 trụ chính là theo người Hán. Trong điện chính của chùa có những bức bích họa kể về Đức Phật, ngoài ra từ tượng Phật, Kinh điển đến đèn, lư v.v... trong chùa đều rất giá trị, có thể nói đều là bảo vật trên đời! Chùa được xem như là một cung Potala nhỏ vì có đủ hình thức trang nghiêm truyền thống huyền bí của Tây Tạng. Ngoài những ngày lễ sám của chùa, mỗi năm người Tạng đều tựu về đây để tổ chức lễ Cách Đông và lạy Phật rất nhiều. Chính điện của chùa rộng đủ cho khoảng 1600 người vào lạy Phật hoặc tụng Kinh.
(Theo khuongviettu.com)
Vào thanks gẫy cả tay luôn :D
Em tưởng bạn Langoc cho các Anh hùng Lương Sơn Bạc một cú nốc ao chứ, may quá có bạn Cvn chăm chỉ gỡ gạc lại :D:D:D
Phải đi LG thôi, ko bỏ cuộc nữa hehe :)
Ối chết, đấy là các anh ấy nhường em thôi. Đợi em diễn đủ các ngón nghề xong xuôi thì các anh ấy lại tiếp tục mà. ;)
Hè hè, bạn La Nhọc khiêm tốn quá! Ảnh của các bạn quả thực rất rất đẹp (bằng chứng là sau khi xem ảnh của bạn thì một chiếc 1Ds Mark II đã tủi hổ ra đi để nhường chỗ cho một chiếc 1Ds mark III, hy vọng cải thiện được tý tình hình :D https://www.phuot.vn/showpost.php?p=43007&postcount=324 )
em xin mạo muội có mấy lời, em thấy các bác hơi đề cao súng ống, em thấy vấn đề chính hình như năm ở một thứ cổ xưa hơn đó là con mắt :shrug:
em xin mạo muội có mấy lời, em thấy các bác hơi đề cao súng ống, em thấy vấn đề chính hình như năm ở một thứ cổ xưa hơn đó là con mắt :shrug:
Không vẽ banner với logo nữa à:LL
vẫn nhưng dạo này bận quá, thank bác vụ cái ảnh avatar, em định dùng nó để vẽ một cái tranh biếm họa, bác đang cầm phi tiêu phi vào mấy chú tè bậy trên tây côn lĩnh, miệng hô chết nè te bậy :D (cái ảnh mà hình bác bắn ấy, hình như trong đó có cả nguyễn thành nam thì phải). chả là em mới mò ra món corel, còn banner sẽ thêm gia vị cho chú amstrong lên mặt trăng cắm cờ phượt :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/848497bfb7353c.jpg
Tui thích cái ảnh này ghê. Thanks.
Trước tôi cũng chụp góc đó mà k được ngon. Post lên đây để so sánh khung cảnh bây h và cách đây 3 năm.
https://www.phuot.vn/imagehosting/22674852960074300.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13354)
Ngày thứ 8 của cuộc hành trình, cả hội kéo nhau ra sân bay Di Qing Shangri-la bay về Côn Minh.
https://www.phuot.vn/imagehosting/84853c73e5e9b4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13372)
https://www.phuot.vn/imagehosting/8484bcba41a2d9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13227)
Bức phù điêu bên trong nhà ga với một vật thể lạ lạc vào (watch) :
https://www.phuot.vn/imagehosting/84853c8c86421d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13373)
Hí hí, nếu không có "vật thể lạ" thì đó mới chỉ là TRANH TƯỜNG.
Có vật thể kia rồi, thì đúng là trở thành Phù Điêu.
Điêu quá thể.
Thi thoảng cho mình điêu tý :))
Còn ảnh ko các anh?
T9 này lại lập hội đi Lệ giang xem trời xanh, mây trắng, nắng vàng, táo đỏ, lá rụng đê.
@batman: cái ava của đ/c hay nhỉ ? so cool!
Tháng 8 tớ lại đi Hà Giang đến tháng 9 đi Lệ giang với nhà Black nhá . Một vé rồi đấy !
Còn ảnh ko các anh?
Còn chứ, còn chứ! Anh cố tình ngừng post để bác son tự ti đỡ tự ti mà đưa ít "ảnh" của mình lên cho đỡ tủi nhưng có vẻ bác ấy không vượt qua được cái bóng do các phần tử ngoài Phượt vẽ bên cạnh bác ấy (NT) Chẹp...
Chán chết các ông này. Đi cả chuyến dài mà êk được cái gì.
likemoon
25-06-2008, 09:48
Các bác post thêm ảnh đi ạ....(beer)
có pót k để chúng em pót bài với ảnh ầm ầm lên đấy ạ!
:D
có pót k để chúng em pót bài với ảnh ầm ầm lên đấy ạ!
:DMời mời mời!!!! :help:help
Này thì ảnh
Tháp chính trong Tam Tháp ở Đại Lý ở góc nhìn khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=323
Cánh đồng hoa đỗ quyên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=324
Ban mai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=325
CVN thì chắc chắn không có cái này
Trong công viên quốc gia Shangrila
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=327
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=326
Post đến khi nào bà con kêu thì thôi :D
Trên đường tới Shangrila
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=328
Mẹ và con
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=332
Cô gái Lệ Giang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=330
Đèn lồng ở Shangrila
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=331
Vẫn công viên quốc gia Shangrila
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=329
Đấy, ít ra còn có cái mà xem.
LonelyMan
15-07-2008, 12:50
Ảnh đẹp thật. Đợt bọn e đi tết âm lịch vửa rồi chỉ thấy tuyết thôi. Cả thảo nguyên đều chìm trong tuyết cả
More more pls, I need more of sang-kua-li-la!
Bài về chuyến đi này có đăng một số ở đây:
https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bai%20bao/IMG_6180.jpg
Em thành thật xin lỗi bác CVN và các bác khác trong đoàn vì dù sao cũng phải thông tin về show của Trương Nghệ Mưu mà các bác không thích show này. Em có lỗi khi rủ các bác đi xem show này khiến các bác tốn tiền lại bực mình :))
Trong bài, em cũng không hản khen, chỉ mô tả thui ạ. (nói thía cho các bác khỏi bùn,hịhị). Lúc nào rảnh, em sẽ sang topic của bác Đổ Văng Xị kể thêm một số sự thật đau lòng của chuyến đi nữa ạ.
Mấy thằng bạn em làm đạo diễn, cứ phải nhao sang đó xem để ngâm cứu cái anh Chang Ỷ Mô này. Dù sao, cũng xem anh Mô lồm eng ra răng, không nhẽ anh ấy lại đem về VN bỉu diễn phục vụ mình :)
Bài về chuyến đi này có đăng một số ở đây:
https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bai%20bao/IMG_6180.jpg
Em thành thật xin lỗi bác CVN và các bác khác trong đoàn vì dù sao cũng phải thông tin về show của Trương Nghệ Mưu mà các bác không thích show này. Em có lỗi khi rủ các bác đi xem show này khiến các bác tốn tiền lại bực mình :))
Trong bài, em cũng không hản khen, chỉ mô tả thui ạ. (nói thía cho các bác khỏi bùn,hịhị). Lúc nào rảnh, em sẽ sang topic của bác Đổ Văng Xị kể thêm một số sự thật đau lòng của chuyến đi nữa ạ.
Mấy thằng bạn em làm đạo diễn, cứ phải nhao sang đó xem để ngâm cứu cái anh Chang Ỷ Mô này. Dù sao, cũng xem anh Mô lồm eng ra răng, không nhẽ anh ấy lại đem về VN bỉu diễn phục vụ mình :)
Cá nhân em thì rất thích, lần sau có dịp xem lại vào lúc trời quang mây tạnh em cũng sẽ xem :)
Tuổi Trẻ Online đăng lại ở đây:
http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=276270&ChannelID=100
đến đây là hết sao các bác????
Hu tiao xia ( Hổ Khiêu Hiệp- Khe núi sâu nhất của TQ) cách thành cổ Lệ Giang 2 tiếng đi oto.
https://pic.ipicture.ru/uploads/090315/rMWGXSKab4.jpg
https://pic.ipicture.ru/uploads/090315/W24Tz1783B.jpg
https://pic.ipicture.ru/uploads/090315/NVFinlCsPx.jpg
https://pic.ipicture.ru/uploads/090315/uEl617KASR.jpg
Này thì ảnh
Tháp chính trong Tam Tháp ở Đại Lý ở góc nhìn khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=323
Cánh đồng hoa đỗ quyên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=324
Ban mai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=37&pictureid=325
Em hỏi tẹo: nghe có vẻ ko liên quan lắm: tại sao ng ta lại trồng hoa đỗ quyên ở đây ạ, và hoa đỗ quyên để làm gì ạ.
Cậu bé theo mẹ bán hàng ở Hiệp Hổ nhảy:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=50&pictureid=11320
có mấy cái ảnh lệ giang chụp bằng máy ghẻ, lão chủ topic có đồng ý mời khách vào nhà sâu hàng không?
có mấy cái ảnh lệ giang chụp bằng máy ghẻ, lão chủ topic có đồng ý mời khách vào nhà sâu hàng không?Sâu vô tư :)
Cậu bé theo mẹ bán hàng ở Hiệp Hổ nhảy:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=50&pictureid=11320
Em hỏi ngu phát:
Phiên âm sang tiếng Việt ngược xuôi thế nào ợ, em đọc là Hiệp Hổ, lúc sang đấy éo biết nói thế nào cho ló hiểu.
Ví dụ: Thiên An Môn = Tianmen
Tiện đây em cũng góp ý ngu ngu thêm phát nữa, các bác viết bài thì cứ để nguyên gốc cái từ của nó để tụi em đọc còn hiểu chứ "Đại Lý, Lệ Giang" x biết nói thế lào.
Khi sắm con S80, em chả bao giờ nghĩ có lúc phải upgrade lên cái máy ảnh to bằng bắp chuối. Cuối 2005, chiếc máy 8Mpx thật là hoành tráng. Cầm cái máy chụp ngỡ mình thành nhiếp ảnh gia cơ - gặp gì cũng tìm cách sáng tạo.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=504&pictureid=11393
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=504&pictureid=11394
Lệ giang sớm tinh mơ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=504&pictureid=11395
Phượt không quái
Hihi, em cũng có ảnh Lệ Giang, Shangrila bằng S80 góp cùng bác TYYT đây ạ.
Hắc Long Đàm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9920
Rồi First Bend trên đường đi Tiger Leaping Gorge
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=11147
Tu viện Shongzalin
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9927
và đất trời Shangrila một buổi sáng mùa đông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9931
Có lẽ ít người đi Vân Nam mùa đông nên nhà em cũng đóng góp mấy cái ảnh ở khu vực Bitahai mùa đông
Hồ Shudu băng đóng bao quanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9913
Thảo nguyên mùa đông,không có chút màu xanh của cỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9914
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9915
hanoiwelle
30-04-2009, 22:13
hix, Đại Lý, Lệ Giang, ShangriLa đẹp quá, xem xong chỉ muốn được đi, cảm ơn các bác cho em được biết thêm, lần trước mới đi được vòng quanh chút ít Côn Minh, giờ càng thấy thèm
Trung Quốc nó đẹp thế, nơi nào cũng muốn.
Các bác cho em hỏi là nếu đi theo lích trình này thì đi vào mùa nào là đẹp nhất, dễ quan sát nhất ạ? Thanks :help
[quote=TYYT;97346]
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=504&pictureid=11394
Lệ giang sớm tinh mơ
Tyyt cho hỏi cái góc phố có thể nhìn thấy núi Ngọc Long này ở đâu vậy , có xa quảng trường chính ko?
Mà sao hồi các bạn đi là giửa tháng 5 rồi mà còn nhiều tuyết và lạnh nhỉ , chứ lần tớ trở lại vừa rồi , cuối t 4 đã khá nóng, tuyết trên đỉnh rất ít
Tyyt cho hỏi cái góc phố có thể nhìn thấy núi Ngọc Long này ở đâu vậy , có xa quảng trường chính ko?
Mà sao hồi các bạn đi là giửa tháng 5 rồi mà còn nhiều tuyết và lạnh nhỉ , chứ lần tớ trở lại vừa rồi , cuối t 4 đã khá nóng, tuyết trên đỉnh rất ít
Em chỉ còn nhớ góc em đứng gần 1 cái cầu :) nhưng mà theo em thấy thì phố cổ lệ giang cũng bé lắm ạ. Còn về vụ tuyết thì do may mắn thôi, đúng hôm đi thì trời trở lạnh rồi hình như tuần sau đấy thì lại tan hết tuyết.
Hihi, em cũng có ảnh Lệ Giang, Shangrila bằng S80 góp cùng bác TYYT đây ạ.
Cảm ơn June, hóa ra cũng dùng S80 như tớ, cũng chụp tại Lệ Giang nữa :). Cái máy đấy rất ít bán ở VN, màu lên đẹp thật.
@ TYYT: Cũng hồi năm 2005 (mà cả đến bây giờ) tớ chả biết gì về máy móc cả, xem qua cái CNET Review thấy có con số pixel to nhất là S80 thế là nhắn thằng bạn cầm từ Nhật về hộ. Phải công nhận là cái máy du lịch này tuy hơi to một chút nhưng về chất lượng không có gì phải phàn nàn. Mình không biết chụp nên toàn để tự động và chụp ảnh lưu niệm là nhiều, chứ vứt máy du lịch cho các bác pro, các bác ấy sản xuất ra mấy cái ảnh đẹp mỹ mãn. K dám show ở đây lại hơi lạc chủ đề
Đi Lệ Giang là chuyến đi nông nổi nhất đời của em vì lại đi vào mùa đông 2007, lạnh lẽo khủng khiếp. Tới Shangrila là em không chịu nổi chảy cả máu mũi và rồi lăn quay ra ốm. Đi giữa mùa đông thế mà lúc lên núi Ngọc Long bằng ngựa lại không có tí tuyết nào cả mới chán
Lại quay về Vân Nam
Vẫn là Bitahai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9916
Omega Corner
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9919
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9918
và thêm mấy cái ảnh chụp ở tu viện Shongzalin. Có lẽ vì ở cao độ lớn nên bầu trời lúc nào cũng thấy xanh thẫm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9936
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9930
Có chú tiểu này khá giống chú tiểu trong Samsara
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=449&pictureid=9932
cho em góp cái ảnh ạ: đội em là đội chị Nheva (Len81) đi Thạch lâm, Đại Lý, Lệ Giang, Sở Hùng, Cửu Hương vào dịp 304/ này ạ
Đây là bộ đầu tiên: đêm Lệ Giang của em ạ
https://farm4.static.flickr.com/3643/3518047625_561f9d2e77.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3603/3518052135_28c6ebd860.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3619/3518043553_fda770a648.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3614/3518851176_d53341fc2e.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3660/3518038961_968aa7379b.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3328/3518863206_9ebc401ffb.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3578/3518839286_fa915b92b1.jpg?v=0
vnshanghai
26-05-2009, 19:35
Show Giấc mơ của Bướm (Butterfly's Dream) ở Đại Lý rất đáng xem:
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e40ff8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12562)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e43ed8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12563)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e46db7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12564)
https://www.phuot.vn/imagehosting/848381d4e49c96.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12565)
em tưởng nó 0 cho chụp ảnh chứ bác nhỉ
hay là bác chụp trộm
còn cả cái show ấn tượng lệ giang thì sao bác, nó có cho chụp 0?
em tưởng nó 0 cho chụp ảnh chứ bác nhỉ
hay là bác chụp trộm
còn cả cái show ấn tượng lệ giang thì sao bác, nó có cho chụp 0?Chụp thỏa mái. Cả rạp chụp chứ riêng gì ai. Miễn là không dùng flash. Ai dùng Flash nó chiếu đèn vào mặt.
Chụp sân khấu mà dùng flash thì còi quá!!! Ai lại thế!!!
Hôm nay nóng quá, em post tặng cả nhà ảnh núi tuyết cho hạ hỏa. Mấy ngày nay em còn nhàn rỗi nữa, nên quyết định spam forum mình :)
https://farm4.static.flickr.com/3567/3610352883_72995d8535.jpg?v=0
https://farm3.static.flickr.com/2448/3611156724_e763f0451c.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3399/3611167858_7b78c87811.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3326/3610339729_dae1258cf3.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3617/3611148606_be1e77b299.jpg?v=0
Tiếp ạ
https://farm4.static.flickr.com/3317/3611153656_11e8058c45.jpg?v=0
https://farm3.static.flickr.com/2460/3611170196_02fba3dee4.jpg?v=0
Đã là đội chị Nheva (len81) thì không thể thiếu màn này ạ
(NT)
https://farm3.static.flickr.com/2459/3611149296_08751e3f3c.jpg?v=0
luongdiennhan
27-05-2011, 15:26
Đồng chí phiên dịch giúp chọn món:
https://www.phuot.vn/imagehosting/8482e93c79ad18.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12277)
Ô, cái anh phiên dịch này tên Ninh. Hồi em đi Côn Minh cũng làm phiên dịch cho tụi em này ^^
haikimcuong
27-09-2013, 21:03
Minh cũng đã đi nhưng nói that toàn đi cv nên chẳng bao giờ có bức anh nào ra hồn dù rất them du lịch nhưng tiếc là không có time và money
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.