tichuot
17-02-2011, 20:09
Những ngày cuối năm bận rộn với biết bao nhiêu công việc và áp lực gia đình nhưng chúng tôi vẫn lang thang khắp mọi nẻo đường. Năm nay, chúng tôi chọn Tây -Đông bắc Việt Nam là nơi dừng chân để vu vi những ngày lễ Tết.
Với chuyến đi gần 10 ngày cho 5 người từ Sài Gòn bay ra và gần 7 ngày cho 1 bạn ngoài Hà Nội cũng đủ để chúng tôi hiểu thêm phần nào cái tết của người Miền Bắc, cái không khí lạnh của gió mùa Đông Bắc, cái ấm áp tình bạn, tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau....
Hành trình cụ thể như sau:
Ngày 1: Sài gòn - Hà Nội: 1 chuyến nay đêm vào mùng 2 tết. Chúng tôi muốn cảm nhận 1 cái tết ngoài HN sau nhiều lần lỗi hẹn, và được lang thang cùng bạn bè dọc hồ Gươm lúc nữa khuya khi ngoài đường vắn tanh những bóng người.
Ngày 2: Lang thang HN với những ly cafe, những cuộc thăm viếng bạn bè, và cũng như chuẩn bị xe cộ, hành lý, cho chuyến đi tối nay. Cắn vội miếng gà rán KFC, chúng tôi nhanh chân ra Sân Ga Trần Quý Cáp để kịp gửi xe theo tuyến Hà nội - Lào Cai lúc 22h.
Ngày 3: Xuống Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần - Pà Vầy Sủ - Xín Mần - Hoàng Su Phì
Ngày 4: Hoàng Su Phì - Vĩnh Ngọc - TT Hà Giang - Quản Bạ
Ngày 5: Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Đồng Văn
Ngày 6: Đồng Văn - Lũng Cú - Nhà họ Vương - Đồng Văn - Mèo Vạc
Ngày 7: Mèo Vạc - Bảo Lạc - Tĩnh túc - Nguyên Bình - TT Cao Bằng
Ngày 8: Cao Bằng - Trùng Khánh - Thác Bản Giốc - Động Nghườm Ngao - Cao Bằng - Hồ Ba Bể ( Bắc Kạn)
Ngày 9: Ba Bể - Thái Nguyên - Hà Nội ( Chia tay đồng đội)
Ngày 10: Hà nội lang thang theo bạn bè - Sài gòn.
Kết thúc chuyến đi 7 ngày trên xe máy với 1200km và thời tiết khí hậu thay đổi liên tục từ ấm áp cho đến lạnh cóng.
Chi phí cho chuyến đi 7 ngày: 1750K, còn những ngày lang thang khác và vé may bay không tính.
Với 3 chiếc xe thì 1 xe luôn ổn, 1 xe nằm giữa đường khu vực Xín Mần và biện pháp cuối cùng là đẩy 1 đoạn đường để tìm người Đồng Bào tới sửa, 1 xe thì chạy số 1 như số 4, Bánh sau thì không có 1 cái gai, chỉ cần chạy tưng 1 cái là xe đi 2 hàng, phuộc nhún sau thì xì nhớt, Lốc máy thì bể, đại loại là xe chỉ dùng để dạo quanh Hồ Gươm.
Với chuyến đi gần 10 ngày cho 5 người từ Sài Gòn bay ra và gần 7 ngày cho 1 bạn ngoài Hà Nội cũng đủ để chúng tôi hiểu thêm phần nào cái tết của người Miền Bắc, cái không khí lạnh của gió mùa Đông Bắc, cái ấm áp tình bạn, tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau....
Hành trình cụ thể như sau:
Ngày 1: Sài gòn - Hà Nội: 1 chuyến nay đêm vào mùng 2 tết. Chúng tôi muốn cảm nhận 1 cái tết ngoài HN sau nhiều lần lỗi hẹn, và được lang thang cùng bạn bè dọc hồ Gươm lúc nữa khuya khi ngoài đường vắn tanh những bóng người.
Ngày 2: Lang thang HN với những ly cafe, những cuộc thăm viếng bạn bè, và cũng như chuẩn bị xe cộ, hành lý, cho chuyến đi tối nay. Cắn vội miếng gà rán KFC, chúng tôi nhanh chân ra Sân Ga Trần Quý Cáp để kịp gửi xe theo tuyến Hà nội - Lào Cai lúc 22h.
Ngày 3: Xuống Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần - Pà Vầy Sủ - Xín Mần - Hoàng Su Phì
Ngày 4: Hoàng Su Phì - Vĩnh Ngọc - TT Hà Giang - Quản Bạ
Ngày 5: Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Đồng Văn
Ngày 6: Đồng Văn - Lũng Cú - Nhà họ Vương - Đồng Văn - Mèo Vạc
Ngày 7: Mèo Vạc - Bảo Lạc - Tĩnh túc - Nguyên Bình - TT Cao Bằng
Ngày 8: Cao Bằng - Trùng Khánh - Thác Bản Giốc - Động Nghườm Ngao - Cao Bằng - Hồ Ba Bể ( Bắc Kạn)
Ngày 9: Ba Bể - Thái Nguyên - Hà Nội ( Chia tay đồng đội)
Ngày 10: Hà nội lang thang theo bạn bè - Sài gòn.
Kết thúc chuyến đi 7 ngày trên xe máy với 1200km và thời tiết khí hậu thay đổi liên tục từ ấm áp cho đến lạnh cóng.
Chi phí cho chuyến đi 7 ngày: 1750K, còn những ngày lang thang khác và vé may bay không tính.
Với 3 chiếc xe thì 1 xe luôn ổn, 1 xe nằm giữa đường khu vực Xín Mần và biện pháp cuối cùng là đẩy 1 đoạn đường để tìm người Đồng Bào tới sửa, 1 xe thì chạy số 1 như số 4, Bánh sau thì không có 1 cái gai, chỉ cần chạy tưng 1 cái là xe đi 2 hàng, phuộc nhún sau thì xì nhớt, Lốc máy thì bể, đại loại là xe chỉ dùng để dạo quanh Hồ Gươm.