PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mingalapar - 11 ngày khoái lạc tại Myanmar (1-12 June)



yinyang
19-06-2014, 18:26
Chuyến đi hoàn toàn bất ngờ nhưng quả thực là cũng chẳng bõ công. Myanmar quả thực là vẫn còn đẹp, nhưng mọi thứ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn trong vòng vài năm tới, ai có dự tính thì chịu khó đi sớm sớm nhé.

Đã có rất nhiều bài chia sẻ rất chi tiết về Myanmar, topic này chỉ yếu để post hình và cung cấp thông tin cập nhật, đặc biệt là mình đi vào mùa hè, mùa thấp điểm mà dường như ai cũng ngại đi vào thời gian này.

Mua vé máy bay chăng SGN-BKK cách đây 2 tháng trước, sau đó mình mua luôn vé một chiều từ BKK-MDL (Mandalay) chỉ có $50, nhưng cuối cùng vì thời tiết quá nóng, lại nóng máu món diving ngắm san hô, nên ban đầu dự tính là bỏ vé đi Mandalay, chỉ xà quần các bờ biển của Tháilan, vòng xuống Langkawi. Nhưng do lệnh giới nghiêm tại Tháilan, nên cuối cùng lại quyết định lên máy bay đi Mandalay.


Ngày 1-2: Mandalay

https://farm6.staticflickr.com/5520/14271188729_32036575fe_z.jpg
1. Thuyền chở khách du lịch @ U-Bein bridge, Mandalay


Đặt gạch trước nha ;) từ từ viết tiếp nè.

yinyang
19-06-2014, 18:37
Hành trình dự kiến của mình là chỉ ở đó 7 đến 8 ngày, và lịch trình là Mandalay - Bagan - Inle Lake - Yangoon.

Ngày 1-2: Mandalay

Ở đâu có mùi tiền, ở đó có sự tham lam. Khi tìm hiểu trên mạng, tụi Tây cứ nói đi nói lại mãi về thiện tính của người dân Myanmar. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng trong suốt thời gian mình ở Myanmar, sau những trải nghiệm bản thân và câu chuyện của một số người bạn gặp trên đường đi.

Tips: Ở Mandalay thực sự không có nhiều chỗ để đi chơi, có 4 địa điểm căn bản phải đi là Jade Market - Mahamuni Temple - U Bein Bridge - Mandalay Hill.
Nếu muốn tiết kiệm tối đa, thì bạn hoàn toàn có thể đi qua 4 địa điểm này trong 1 ngày, theo thứ tự mình đã ghi trên, 2 địa điểm sau có thể thay đổi vị trí nhưng nên ưu tiên ngắm hoàng hôn ở Mandalay Hill thay vì U Bein bridge, vì cá nhân mình thấy U Bein bridge có thể ghé lúc nào cũng được, hoàng hôn ở đó cũng ko đẹp.

Lịch trình của mình:

Mình tới sân bay Mandalay lúc giữa trưa, tỳ giá đổi USD-Kyat là 968. Taxi đưa mình về thẳng Garden Guesthouse 2, giá là $22 một đêm cho phòng twin. Mình chỉ đi một mình nên trả $20 ~ 20.000 kyat.
Khách sạn nằm trên đường 83rd, đoạn từ đường 24th - 25th, khá tiện lợi để ăn uống, gần một số quán ăn lớn, chỗ ăn chè buổi tối, và 10p đi bộ ra chợ đêm. Phòng khá tệ và điện đóm + internet thiếu ổn định, wifi có ở các tầng nhưng thường là mình phải xuống sảnh lầu 1 để xài net. Phòng ốc cực kỳ căn bản, hơi nhỏ nhưng cũng sạch sẽ.

Khi tới nhận khách sạn thì mình hỏi họ luôn việc đi tour, thì họ offer mình 36000 kyat cho "private tour" 2 ngày =)), nhưng thực ra là chỉ có 1.5 ngày thôi. Chiều ngày đầu tiên xe ôm (họ gọi là moto taxi (NO)) đưa mình đi các đền chùa ở nội thành, đặc biệt là cung điện.
Giá vé để vào cung điện và 4 địa điểm khác là 10.000 kyat ~ $10. Theo cá nhân mình, có thể bỏ qua các địa điểm này để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, lại đỡ phải cúng tiền cho chính phủ Myanmar. Bác tài của mình không được phép đi vào bên trong bức tường thành bao ngoài cung điện, mà chặng từ cổng đi vào trung tâm cung điện cực kỳ xa. Khi mình đi vào bên trong tường thành, rất nhiều xe ôm bên trong offer a ride với giá là 1000-2000 tùy người (hơi lố), vì vậy mình tự đi bộ vào. Theo người dân địa phương thì chỉ có ai quen biết hoặc chi tiền, nói thằng ra là đút lót cho đám bảo vệ ở đó thì mới có thể vào bên trong chạy xe được. Khi tới nơi rồi thì thấy chán kinh dị, chả có gì bên trong cả, chỉ có mấy cái căn nhà nhỏ nhỏ giống dạng cung vua hồi xưa, làm bằng gỗ, được chạm khắc cũng khéo, nhưng hoàn toàn không đáng công đi bộ vào.

Sau khi đi qua một số các chùa to nhỏ khác nhau, mình dừng chân ở Mandalay Hill và leo khoảng 1800 bậc thang lên đỉnh ngắm hoàng hôn, sau đó leo từng đó bậc xuống. Ai ko có thời gian thì đi xe ôm lên với giá 2000 kyat. Nếu so sánh với hoàng hôn Bagan thì hoàng hôn ở đây cũng không đẹp lắm đâu. Giờ mà nói leo nữa thì mình không leo đâu nha :D. À nếu bạn nói tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp với các thầy tu thiếu niên trên này vì họ rất chịu khó leo lên leo xuống vào thời gian này để học tiếng Anh với khách du lịch. Tranh thủ thời gian này để tìm hiểu về văn hóa của họ, chẳng hạn như là mỗi đàn ông ở đây muốn lấy vợ thì phải vào chùa 2 lần trong đời :D, dạng như đia NVQS ở một số nước.


https://farm4.staticflickr.com/3848/14271667647_51881536e1_c.jpg
2. Người nông dân trên cánh đồng @ U-Bein bridge, Mandalay

yinyang
20-06-2014, 05:55
https://farm3.staticflickr.com/2908/14275413557_a4f35021bf_z.jpg
3. Chasing the Sun @ U-Bein Bridge, Mandalay

À còn có một cái fact thú vị như sau, temple là bạn có thể đi vào trong được, còn pagoda là kiến trúc đặc bên trong không thể đi vào được :D, đó là theo lời của bạn xe ôm của mình nói thế.

Tại đền thờ Mahamuni, có thể thấy rất nhiều đàn ông mua các lá vàng để đắp lên tượng phật nằm bên trong chánh điện, còn phụ nữ thì không có được cái đặc quyền này, họ chỉ có thể ngồi bên ngoài và vái lạy thôi.


https://farm4.staticflickr.com/3921/14275301110_04edccb19c_z.jpg
4. Người phụ nữ quỳ lạy bên ngoài chánh điện @ Mahamuni Temple, Mandalay

Ngoài ra còn có một sự kiện đặc biệt, là bữa ăn trưa của 1000 thầy tu tại một tu viện lớn của Mandalay. Cũng không thấy gì thú vị, chỉ có cái ngộ ngộ là cảnh các bạn khoai Tây vào đây đứng đợi được phát cơm trưa free ;).


https://farm3.staticflickr.com/2910/14275377048_092404b0b5.jpg
5. Bữa ăn trưa của 1000 nhà sư @ Mandalay


Trình độ chạm khắc của người dân ở Mandalay quả thực rất cao. Nếu muốn mua hàng chạm khắc thủ công mỹ nghệ thì có lẽ nên mua ở Mandalay, kể cả các tác phẩm chạm khắc trên đá granite.


https://farm6.staticflickr.com/5524/14275525719_36357d71a1_z.jpg

yinyang
20-06-2014, 06:52
https://farm4.staticflickr.com/3867/14275802717_48324a8248_c.jpg
7. Mùa vắng khách @ U-Bein Bridge, Mandalay

yinyang
20-06-2014, 12:24
https://farm4.staticflickr.com/3905/14463736265_cfafa99ec0_c.jpg
8. Điêu khắc trên ngà voi, tượng này cao khoảng 5cm @ Mandalay, Myanmar

https://farm4.staticflickr.com/3872/14277222690_ae63a23a72_c.jpg
9. a Dead Tree @ U-Bein Bridge, Mandalay

yinyang
22-06-2014, 20:33
https://farm3.staticflickr.com/2909/14291573327_266d3c0ff2_b.jpg
10. Bagan, the land with more than 3000 pagodas and temples
flickr (https://www.flickr.com/photos/60040978@N07/14291573327/lightbox/)

minhle8x
26-06-2014, 11:29
Góp vui với thớt 1 số đặc sản quả Myanmar

https://www.tourmyanmar.net.vn/images/M_images/salad-la-tra.jpg
Salad lá trà

https://www.tourmyanmar.net.vn/images/M_images/1376708814.1198.jpg
Cơm kiểu người Shan

chithothochi
03-07-2014, 15:53
Tết năm nay e cũng có ý định đi mandalay, nên đang hóng tiếp :)) theo như e đọc thì mandalay là thành phố của những đóa sen ạ :) nghe đã thấy thik rồi :) (madala là tên một loài sen có nhiều cánh)

yinyang
06-07-2014, 12:50
Hi,

Sau khi post được mấy tấm thì phải lên đường qua lại Mỹ, vi vu ở Tokyo tới Cali, giờ mới về lại Houston. Khổ cái là không chịu đem cái HDD về nên hình để lại ở VN hết, đang nhờ em gái copy lên dropbox để down về máy tính bên này mới tiếp tục làm được. Sẽ cố gắng post cho đầy đủ chuyến đi.

@Chit: nếu bạn đi mùa đó thì sẽ rất đông và giá cả đặc biệt là khách sạn sẽ mắc hơn rất nhiều. Đi mùa hè được phơi nắng, chỗ nào cũng vắng khách nên việc mua vé, book ksan không cần phải thực hiện trước, cứ đi tới đâu book tới đó, sướng lắm hehhe.

@minhle8x: thanks hình ảnh của bạn, mình vẫn chưa có cơ hội ăn salad lá trà nữa :( nhưng đồ ăn ở đó thích nhất là món lòng heo chiên đó =)) nước sauce cực ngon luôn mặc dù ko được vệ sinh cho lắm hehhe.

Ngoài ra còn có món mì xào nữa, rất đặc trưng, ăn riết ghiền luôn. <3

yinyang
06-07-2014, 13:22
https://farm4.staticflickr.com/3887/14561828936_a18a6778db_c.jpg
11

Kẻ đi săn hình lại bị bắn bởi các nhà sư nhí :gun

yinyang
06-07-2014, 13:46
Kết thúc ngày thứ 2 tại Mandalay, đặt vé bus đi Bagan giá 11000 từ khách sạn, pick up 7:30 sáng hôm sau. Mà sau 2 ngày lại chưa đi được Jade Market, nên sáng hôm đó phải dậy từ 5h sáng để đi cho biết. Chợ này cực lớn, người ta bày biện jade như các chợ cá của Việt Nam, mới 5h30 sáng mà chợ đã rất đông vui rồi. Đây dường như là nguồn cung cấp jade cho cả trung quốc vì người TQ trong chợ rất nhiều. Nghe đồn giá cả jade ở trung quốc biến động là do cái chợ ở nơi xa xôi hẻo lánh này tất.
Vì nó là một cái chợ, nên rủi ro hoàn toàn nằm ở khách mua hàng, thuận mua vừa bán. Việc kiểm tra hàng thật giả dường như rất đơn giản, bằng mắt. Có một số người dùng một loại đèn pin đặc biệt để soi, mà soi cái gì thì mình hok biết :D.

Vì đi khá sớm, nên mình không chứng kiến được cảnh người ta đánh bóng, mài dũa sản phẩm sau cùng, mà chỉ là phiên đầu của chợ, trao đổi vật liệu thô. Có người bày bán để khách mua, có người thì lại đem hàng đến trực tiếp các bàn của dealer để chào, cảnh mua bán diễn ra rất nhôn nhịp. Đồ ăn ở chợ khá nhiều, và có vẻ là original (không biết dịch sao :D, "nguyên gốc" hay "nguyên bản"?), hơi dơ nhưng mà ngon (c).

Xe đi từ Mandalay xuống Bagan mất khoảng 4 tiếng, mình đến Bagan khoảng giữa trưa.


https://farm3.staticflickr.com/2917/14398593887_ff9bc216a9_z.jpg
12

Ở Bagan, khi đi vào khu vực thị trấn thì bạn đã bị chặn lại và bắt phải mua vé, như là 12 hay 15k kyat, không ai tránh được cái lệ phí này, vì chính phủ cho rằng cả khu vực Bagan là di sản văn hóa.

Khách sạn mình ở là Winner, nằm trên trục đường chính, gần điểm xem mặt trời lặn. Mình thấy gia đình chủ nhà này khá đàng hoàng, phòng ốc mới toanh luôn và đang được mở rộng thêm.

Khu vực Bagan này rất đơn giản, bạn chỉ cần một tấm bản đồ, thuê một chiếc xe đạp điện, là xong. Đường xá được làm khá tốt nên đi khá thoải mái. Mình bỏ ra 2 ngày ở đây và thấy... hơi phí :D vì căn bản là chỉ có đền đài chùa chiềng, cái nào cũng như cái nào. Do trời khá nóng, nên bọn mình phải đi sáng sớm, và trở về khách sạn tầm giữa trưa, sau đó lại tiếp tục đi sau 4h chiều.
Nếu dậy sớm được khoảng 6h, thì bạn sẽ chứng kiến được cảnh các nhà sư nhí xếp thành hàng để đi đến từng nhà lấy gạo. Ở Myanmar, người dân muốn cho gạo các nhà sư thì họ phải ra đứng trước cửa để đợi (cho mà như mắc nợ :D)

Ở đây có thể mua lacquerware (đồ sơn mài?), tuy nhiên không nên mua ở các chợ, hoặc showroom, mà chịu khó đi xe vào trong cái xóm làm đồ để mua trực tiếp. Mình không mua vì mình không rành về sơn mài, nhưng một người bạn của mình nói là họ không show ra những cái đẹp nhất ở bên ngoài, mà bạn phải hỏi thì họ mới dẫn vào trong để xem. Đây là đặc sản của vùng này, nên muốn mua thì mua ở đây, bảo đảm không phải made in China :LL.


https://farm4.staticflickr.com/3855/14583195234_dee45a7d8b_c.jpg
13

yinyang
08-07-2014, 03:17
https://farm6.staticflickr.com/5480/14619047403_59a1041e98_c.jpg
14. @ Inle Lake

https://flic.kr/p/ogQrtr

nhthuy0510
18-11-2014, 08:54
Hình của anh đẹp quá!