PDA

View Full Version : Mộc Châu - Tình yêu cao nguyên



Sonvc
13-01-2011, 20:02
Theo đường 6 đi hơn hai trăm cây số đường đèo dốc thì tới được Mộc Châu.
Đường đi ngang qua dốc Cun, Cao Phong, Mường Khến,... dốc và cua gấp liên tục. Cuối tháng 12, trời như muốn thay máu cho đất;
Đoàn chúng em bốn xe, tám mạng nhân...:D
https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/EA90D92164AA9A42E090C48D5A7B9B60C0D488405BC7BEDC/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/8D2D75BC7D914C25)
Nhọc nhằn một quãng thôi, đổi lại khi lên tới đỉnh dốc cao, phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy những đường mây mặt trời, những dãy núi dài ở ngang lưng và thung lũng trải rộng.

nhoctheki
13-01-2011, 22:03
Nói thực chứ, mục đích của chuyến ra Bắc kỳ này lả để leo Phan, chinh phục cái thiên hạ ầm ầm đồn thổi mặc dù trên đỉnh chỉ có 1 cục sắt lạnh lẽo. Nhưng cũng vì máu me hoa cải mà bất đắt dĩ trở thành chủ thớt Mộc Châu, chắc là có duyên với mọi người hay sao í.

Mình biết đến Phượt này cũng khá lâu, nhưng để chính thức tham gia và quan tâm chắc có lẽ ko hơn 2 tháng và lần đi kỳ này cũng là lần Phượt thứ 2. Hai lần mở hàng cũng là 2 lần làm chủ thớt bất đắt dĩ.

Còn nhớ cảm giác open topic Mộc Châu, chỉ chốt được thời gian cần thiết còn mọi thứ chỉ biết ăn cắp, trộm vặt của đoàn đi trước vì mình là người SG mà đâu biết gì cuộc sống, con người, đường xá ngoài Bắc ra sao đâu. Có biết chăng cũng chỉ là qua sách vở và được hình dung lại từ những người từng trải.

Mở Topic mà trong lòng lo lắng, ko biết có ai tham gia cùng mình ko hay cuối cùng một mình mình độc hành ở Mộc Châu. Có cho tiền cũng không dám đi Mộc Châu một mình.

Sau vài ngày chờ đợi thì bắt đầu có comment rồi đoàn đông dần lên, có lúc lên đến 20 người nhưng cuối cùng chốt lại chỉ còn 8 người (4 cặp - 50% miền Bắc + 50% miền Nam).

Giới thiệu sơ wa cho bà con dễ hình dung nha:

Từ trái sang ở tấm hình trên đó:

1. Bạn Hưng cũng người SG, phó nháy chính của đoàn, đoàn có những tấm hình ấn tượng cũng là nhờ anh này đó.
2. Bạn Sơnvc (vc là họ và tên lót thì phải, hay biệt danh gì đặc biệt đó cũng ko rõ cho lắm), là người tháo vác nhất đoàn đó nha, anh ấy đem cái balo nhỏ xíu mà trong đó ko thiếu thứ gì ngay cả đồ ngoáy tai... hihi
3. Anh đầu trọc la bạn Phi, nghe đâu anh này có một tình yêu đậm đà lắm, nhưng vì rào cản tôn giáo nên ko đến với nhau được, chắc vậy mà anh ây xuống tóc như để minh chứng cho lòng chung thủy của mình.
4. Người mà cươi toe toét là mình đó, chủ thớt, cười tươi ghê nên nhìn cũng khá dễ thương :)
5. Nhí nhảnh tuổi teen là em Phương thủ quỹ, em này thik chụp hỉnh kiểu cái bang lắm nha, mà công nhận những tấm ảnh đó độc lắm, nhìn xong đảm bảo kiếm được xiền để xây nhà tình thương, chắc phải post mấy tấm đó lên để kiếm tiền đi phượt tiếp...:D
6.Kế là em Hà, người được nhiều anh hăm dọa nhất, do hay thik làm dáng trước ống kính, có sở thích Phượt và lừa tình... ;)
7. Em cận thị là e.Minh, cũng ham hố từ SG, e đó mới nhắn tin cho chủ thớt bảo đừng tán gẫu Mộc Châu, do e sợ mẹ em đó nhìn thấy e liều mình với mọi người sẽ cho ăn no đòn vì cái tội trốn nhà theo Phượt. Nhưng hình nào cũng có mặt e, thôi đành chịu, cầu trời cho mẹ em đừng nhìn thấy được.
8. Người cuối cùng trong đoàn là e Nhung, ban đầu cứ tưởng là người tình của a.Phi, nhưng hóa ra họ cũng chỉ quen nhau trên Blog 360, may mà mới quen nhau online ma đã quấn quýt vậy, sau khi Phượt về ko biết thắm thiết đến cỡ nào nữa. (c)

Xong hết rồi đó, mời bà con đoàn mình tàn phá tiếp nha...

P/s: Sẵn gửi mọi người bài này http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QB08fIQb6I, nhớ mọi người đoàn mình lắm, mỗi lần nhớ chủ thớt nhớ lại mở bài này lên để suy nghĩ, hoài niệm và mong một ngày đoàn mình sẽ gặp lại, sẽ còn đó những cung đường chờ tụi mình Phượt.

vanphibk
14-01-2011, 10:45
Mình xin phép post ít ảnh những câu chuyện tình tay hai, tay ba, tay tư trên đồi chè, trên thảo nguyên xanh, chú thích dẫn giải sau nhé.

https://farm6.static.flickr.com/5009/5353121291_3d95ddb2e6_b.jpg



https://farm6.static.flickr.com/5290/5353122547_80fbcc8b11_b.jpg



https://farm6.static.flickr.com/5126/5353122137_5a5b247b1a_b.jpg



https://farm6.static.flickr.com/5285/5353121611_e0051e0b6e_b.jpg



https://farm6.static.flickr.com/5207/5353161401_e40fccd695_b.jpg



https://farm6.static.flickr.com/5247/5353123289_f36e2ea891_b.jpg



https://farm6.static.flickr.com/5281/5353058263_a26ae5dd9f_z.jpg

Sonvc
15-01-2011, 15:26
Đúng đấy, đời còn dài, măng còn non chưa biết bao nhiêu chum mì chính mà kể.
Chuyến đi này chắc các bạn vừa đi xong, không biết hoa cải trắng còn đẹp không nhỉ?
Hoa cải thì lúc bọn mình lên đó ngày 29 và 30 thì hoa cải ở Ba Phách tàn gần hết rùi, giờ thì chắc đã hết bạn à.

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/2B57E18314288CD5CAE7F923735529E7000F1A8F87C96B23/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/973A8417EC23EDD2)
Ba Phách
Chỉ còn chút ít ở Nông trường Mộc Châu nhưng khi đoàn mình về thì có ngay 2 đoàn nữa lên sau không biết có còn để lại gốc không nữa ta? Thank bạn đã quan tâm.

Sonvc
15-01-2011, 15:32
Xin phép các bác, có nhiều người quan tâm đến hoa cải em xin phép post cái ảnh để các bác mãn nhãn chút

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/7E77D46C4B70EB9EDE3540329F5204B4EB8C76AEB2433DB7/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/51DA40311000C47A/)

Hoa cải trắng trên đường tới Thị trấn Nông trường Mộc Châu ngày 29/12/2010.

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/7E77D46C4B70EB9E7E298A4B5F2569F43E73B678BBE6E49D/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/7CE2F7B69D606411/)

Và các thớt ảnh do bác phó nhoáy này cung cấp...

Sonvc
16-01-2011, 18:24
Đêm thanh bình

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/2B57E18314288CD56E182A18824AFC061CE1295AE9A72E32/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/6C040DCCDE11ED5B)

Và thơm mát hương buổi sớm mai...

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/2B57E18314288CD5711E4A61B8ED9872CC32B99269EE1CD6/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/B0561FDF4F75E77A)

Cơn bão đô thị quét vội qua vùng thiên đường này không đủ tàn bạo để làm mất hẳn những nét phong tục hoang sơ, man dại và nồng nhiệt.

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/2B57E18314288CD5454ABA36FD69F40A36B52C384CC97288/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/E638BE40DEBBBCDE)

Trong ánh mắt những chàng trai Mông, những cô gái Thái vẫn còn chan chứa lắm, vẫn còn hoang vu như sợi cỏ thơm giữa thảo nguyên bao la.

Sonvc
16-01-2011, 18:46
Dọc theo con đường dài ngập đầy sương núi, thác Dải Yếm. Người già kể lại dòng thác này là dải yếm của người con gái đã liểu mình cứu chàng trai mình yêu thoát khỏi dòng nước lũ.

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/2B57E18314288CD5AE7E7B5B9BB73C78B4D23E58EDF40244/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/96E72FB7EA2749B8/)

Sonvc
17-01-2011, 09:42
Thác Dải Yếm

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/1236542695705CF353978A943CFFE34C0C112F8292F61E48/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/33B446E04B10ED86/)

Thật đẹp và thơ mộng, con người như nhỏ bé lại trước thắng cảnh của thiên nhiên

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/1236542695705CF36D4454BF94DB346B900AF9D7BCB343FE/3.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/E70FDCA9B8166FFE)

(Ảnh chụp mùa nước cạn)
Chơi bời chán chê ở thác Dải Yếm bọn em lại tiếp tục chạy lên cửa khẩu Pa Háng - Loóng Sập, cảnh sắc về đêm của vùng cao biên giới thật yên bình của nơi của khẩu giáp với nước bạn Lào

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/1236542695705CF363B2540785B9125B46F8CAD073ADB998/3.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/479AF87374F23201)

Trước khi lên bọn em có ghé qua trạm này để xin phép các đồng chí, và được phép đi qua cửa khẩu

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/1236542695705CF3EFE527EC20ABA411599A811856B04364/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/DBB8ADF606583F68)

Phía bên kia nước bạn trời đã về đêm nhưng vẫn có những em nhỏ vui đùa trước khi ánh chiều tàn chạng vạng vụt tắt

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/1236542695705CF33DE3EAFB9AF7D5787A11EBB940C42A39/4.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/944DC884A0FD4063/)

Và những giây phút ần tượng khi quay về

https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/61218E55818626389A1961F4B2D0F317323821F136118BB4/3.jpg (http://sonvc.anhso.net/image/F95573F68D76D5A7/)

kjcakjcuc
17-01-2011, 14:30
Hi, em xin phép viết lại từ đầu chuyến đi của chúng ta, để cho mem nào đọc topic này đều hiểu được chuyến đi ngắn ngủi mà nhiều chông gai à nhầm thú vị của nhóm ta, hoặc để cho mọi người hồi tưởng lại :))

HN,1 ngày mùa đông lạnh giá, đoàn mình lên đường đi MC, ấy thế mà ông trời chẳng thương cho, làm mưa làm gió lạnh buốt buồn buột...Nên ai cũng phải khăn mũ, áo này áo nọ đến nỗi to như...con gấu như này nè :D
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6051.jpg
Nguyên văn là đoàn mình rất đặc biệt 50% miền Nam, 50% Bắc và đi vào ngày thường nữa chứ,trong khi các đoàn khác toàn kéo nhau đi dịp lễ ^^
Cũng may là trời thương ( chắc vì do toàn người tốt trừ 1 vài người xấu ra ) mà đi 1 lúc là trời sáng hẳn, tạnh mưa, không khí thật là trong lành. Thế nên là nhà mình quyết định dừng chân tại 1 quán phở (trước cổng trường gì đó thì e ko nhớ tên)
Và thế là thời gian để làm quen, lấy số đt và tranh thủ măm măm
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6057.jpg
Có ai nhớ đây là bát gì ko? :))
No rồi, ấm bụng rồi, trước khi lên đường anh sonsv đã kịp có thời gian trổ tài tháo vát trước các con mắt chữ O miệng chữ A với màn biểu diễn có 1 0 2 ....bơm xe với đạo cụ lôi từ "cốp Doraemon"...ảnh mang tính thời sự và chân thật nhất để dìm hàng đây
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6061.jpg
Nguyên văn là anh bomb thích chí quá, muốn xin anh sonsv 1 chân học nghề :D
Và a lê hấp...lên đường

MUHSK
17-01-2011, 14:39
Kể tiếp đi bạn, mình dang hóng.

kjcakjcuc
17-01-2011, 15:36
Đường xa ngựa ta cứ phi thôi...phi mãi mãi mà vẫn chưa thấy tới nơi...Điểm dừng chân thứ 2 là 1 ốc đảo ( cứ tạm gọi thế) vì sau cả 1 đoạn đường dài dằng dặc, cả đoàn lại tìm được 1 chỗ thiên nhiên ưu ái thế này, 1 chỗ nghỉ chân lý tưởng và pose ảnh nhé :D
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/IMG_2429.jpg
Các chị em duyên dáng làm model nè
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/IMG_2420.jpg
Xa xa phía bờ bên lại còn có thể nhìn thấy "đàn gà" đang mổ thóc nữa mà nhờ len của anh bomb đã phát hiện ra ko phải gà mà là người đang gội đầu :D
CẢ đoàn đã có dịp làm quen với nhau, người tiếng Nam, người tiếng Bắc cứ xì xà xì xồ ấy thế mà đã bắt kịp và thân nhau đến độ thế này
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6076.jpg
Nhưng không ai ngờ rằng thân nhau là thế, mà chỉ trong 2 ngày đã diễn ra rất nhiều cuộc nội chiến tình ái " tay 3, tay 4", người là đại gia người chân ngắn hay 1 người đi với 1 người 1 người đi với nụ cười hắt hiu...
Sóng gió cứ từ từ nổi lên theo hành trình =))
Còn đây là điểm dừng chân thứ 3, cả đoàn đã kịp tẩm bổ vài bắp ngô luộc do thủ quỹ Phương đảm đang sau 1 hồi mặc cả gắt gao với...bác bán ngô
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6088.jpg

kjcakjcuc
17-01-2011, 15:38
Có khi nào mọi người bắt gặp cảnh này ở thành phố không?
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/IMG_2372.jpg
Hay 1 lũ khỉ trên vách núi
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/IMG_2387.jpg
Và cánh đồng hoa cải trắng rợp tới chân trời
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6143.jpg

Xét 1 cách toàn diện, nếu bạn ở nhà, nếu bạn không vác chiếc wave tàu mà phượt lên đây thì có những niềm vui, có những nỗi cực mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đến. Có đi mới biết, mới thấy và thêm yêu đất nước mình biết bao :))
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/IMG_2412.jpg

kjcakjcuc
17-01-2011, 16:05
Phù....Rốt cục đến 1 rưỡi cũng tới được chỗ quán 64, mệt quá,cả đoàn chỉ kịp ngồi ăn luôn,ko kịp nghĩ và cũng ko kịp chụp ảnh lại để...khoe.Cái bàn tròn xoay xoay đầy thức ăn chỉ sau 15' là đã sạch gần hết.Thế mới biết có thực mới vực được đạo, ăn xong cả nhà lại phóng vèo đi về nhà nghỉ nhận phòng, nghỉ 15' và lại vèo vèo trên đường.
Lần đầu tiên em phượt xa đến như thế, đi hàng trăm cây số rồi vừa mới nhận phòng đã lên đường, lúc đấy nhìn cái giường sao thấy yêu thế, thèm thuồng lắm...nhưng bị anh nhoctheki kéo 1 cái đánh rộp, dùng bạo lực bắt chị em len đường. Thầm nghĩ trong lòng tối về sẽ trả thù không tha, thế mà đi chơi thú quá,về phòng mệt quá... lăn đùng ra ngủ luôn, nhớ gì đâu :))

Tới được cái thác Dải Yếm thì mới ngỡ ngàng " Sao mà đẹp thế", em chỉ ước giá mà em có hoa tay biết vẽ thì dù có phải ngồi cả ngày mà vẽ ở đấy cũng cam lòng.
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6185.jpg

Nói thế thôi,chứ nhìn cái thác thì thấy thực sự vẫn thua xa thác ở Đà Lạt nhưng mà nước thì xanh trong đến tận đáy, khung cảnh thì thơ mộng quá đỗi,sơn thủy hữu tình vô cùng.E thiết nghĩ giá ngày xưa mà Nguyễn Trãi biết đến chỗ này thì chắc cũng cho ra đời bài Dải Yếm ca thay cho Côn Sơn ca rồi.
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/IMG_2459.jpg

Ra đi mà lòng vẫn cứ luyến tiếc với chốn sơn thủy ấy, cả đoàn lại vượt tiép 30 (phải không nhỉ? ) cây số đường đèo để đến với cái này đây
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6207.jpg
Vâng thực ra nhìn thì nó chỉ là cái cột bé tí tẹo tèo teo thôi ạ, nhưng mà nó là minh chứng cho cái sự là chúng em đã có gọi là sang thăm nước bạn Lào. Dân Lào nồng hậu lắm ấy nhé ( rất giống dân Việt ) mời vào nhà chơi, ở lại ăn tối và cho quà. Nhưng các bác đoàn em cứ sợ nợ tình dân người ta ( nợ tiền còn trả được, chứ nợ tình thì...chẹp) nên thôi đành cáo từ ra về.
Rất tiếc là em không thể chụp lại bầu trời đầy sao lúc trở về vì mải lo ngắm đến nỗi suýt gãy cổ...thương cho các xế phải lái xe trong tình trạng lạnh tối, đói mệt mà các ôm thì toàn lo ngắm sao.
Kết thúc ngày đầu tiên với tô phở
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/DSC00473.jpg
cháo gà + trứng
https://i33.photobucket.com/albums/d58/thu__ha/moc%20chau%202010/100_6209.jpg

Nóng nghi ngút và ấm bụng biết bao...:)

vanphibk
17-01-2011, 19:55
Tối đấy chỉ thích tắt đèn xe ngắm bầu trời sao, xung quanh ko một ánh điện. Nghĩ về đến Mộc Châu rồi đi đốt lửa trại, rồi sẽ có cơ hội chụp hình sao đêm, nhưng tiếc ghê.

Nói về tỷ lệ 50:50 thì đoàn mình còn nhiều cái vui nhỉ, 50 nam - 50 nữ, 50 là con chuột - 50 ko là con chuột.

À mà ko biết 4 chị em có giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng về những việc như nữ công gia chánh, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp vv & v.v.. ko nhỉ? Bên phòng 4 nam, bác Vinh cứ tấm tắc đi một chuyến học được nhiều, học được gì xin mời bác Vinh lên chia sẻ lại ạ.

nhoctheki
24-01-2011, 21:35
Học được nhiều lắm, kỹ năng và trải nghiệm cuộc sống, cái mà đã lâu lắm chắc người Việt Nam đã lâu ko còn nhắc đến.
Mà thôi, ko kể nhiều nữa, để dành cho bản thân mình vậy. Mọi thứ đã là quá khứ, hiện tại vẫn đang tiếp diễn và tương lai vẫn còn chờ chúng ta trên những con đường mới.

Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người , nghe nhạc tiếp nha, hihi, http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=y4lz45FphS


Good luck and happy new year all.

taophuongtao
28-01-2011, 14:55
Mình đã định không viết trong cái topic này đâu, để cho bác Sơn và em Hà chủ biên nhưng mà xem chừng được có 2 trang thôi à, mình lại là người tham lam, muốn nó thật dài cơ vì đây là chuyến phượt đầu tiên của mình khi bắt đầu tham gia cộng đồng phượt. Nghỉ lại thấy tiếc, cũng may là mình dọn nhà xong sớm nên chả phải làm gì nữa, ngày ngày lên hóng nhật kí các nhà khác mà thầm ghen tị quá. Chà chà chắc lại phải bắt tay vào khởi động nó thôi, vận động chân tay và đầu óc vậy. Cuối năm rồi nhớ lại chút kí ức mình đã trải qua mà hãnh diện vì mình đã làm được 1 vài việc có ích với bản thân, không bạc đãi nó. hehe..
Mình không phải là chủ thớt nhưng cũng là Phó thớt, ngay cái tối bác Vinh gọi điện trao quyền cho mình vì bác ý trong Miền Nam, không ra ngoài đây họp được, hãnh diện quá ta. Đợt ấy đang thi nhưng mình vẫn muốn nhận vì mình còn muốn phượt dài dài, muốn thử làm Phó 1 lần lấy kinh nghiệm. ngày nào cũng vừa cắt phao vừa seach xem những lưu ý khi đi phượt là thế nào, trùi ui, rồi lại còn đếm ngày chờ đến ngày đi nữa chứ. Cảm giác bận rộn 1 chút lại thấy hay hay, từ đó mình cũng thấy iu phượt (chả biết Phượt là ai mà nhiều người iu nó thế, có người còn muốn lấy phượt làm vợ, chồng, suốt ngày chỉ có phượt mà thôi. Ghen tị quá ^^).
Đến đêm 28 sau khi lượn lờ quanh Bờ Hồ về mình mới biết được chính xác những thành viên trong chuyến đi sớm hôm sau nhưng vẫn không chắc chắn do có 1 số sự cố sảy ra và thay đổi thành viên liên tục và cuối cùng đến sớm 29 mình mới biết được tên và "dung nhan" các thành viên trong đoàn :
Xe 1: Hoàng Vinh - Thu Hà
Xe 2: Sơn Vc - Miss Minh
Xe 3: Vanphibk - Tuyết Nhung
Xe 4: Bác Bom - taophuongtao
hehe, theo bác Phi nhận xét, đoàn mình có 50% là 84 và 50% không phải 84; 50% là nữ và 50% không phải nữ và điểm chung nữa là 50% miền Nam và 50% không phải miền Nam. Oa, nhiều điểm chung vậy cơ mà, thế mới gọi là 1 gia đình chứ. Hãnh diện quá ta.

https://farm1.anhso.net/pic/l/119393/9D56FE9F2504C80B054A26CC1FF7BA2C39CC4B8D0F063430/4.jpg

Hic, hình này thiếu mất bác chụp ảnh do chôm chỉa từ phây của bác ý, thôi tí up bác sau vậy.:D:D:D:D

taophuongtao
28-01-2011, 15:59
Đúng 6h nhà mình tập trung tại chỗ hẹn, lúc này mới là lúc điểm danh các đôi và kịp làm quen nhanh chóng, chỉ kịp chụp cùng nhau 1 bức ảnh ở cổng trường KHTN rồi xuất phát.
Sáng sớm mang theo cái không khí se lạnh cuả mùa đông là những giọt mưa phùn lất phất cũng đủ làm ướt áo của ai đó (chắc chắn đó là xế rùi). Nhìn những nụ cười nở trên môi mọi người khi lần đầu gặp nhau dường như xóa tan đi giá lạnh, trong lòng thấy ấm áp lạ. Buộc vội mấy lá cờ lên chỗ gương xe, đoàn mình bắt đầu khởi hành chạy thẳng hướng Hà Đông ^^
Điểm ăn sáng là một quán phở bên đường, cũng chả rõ tên tuổi gì nữa. Lúc này mọi người mới nhìn rõ được mặt của nhau vì lúc xuất phát trời cũng chỉ mờ mờ sáng, mưa lất phất làm sao mà rõ được chứ.

https://farm2.anhso.net/pic/l/110500/11AF778747BC88DE34F8E73307357FE5418F76ED5CF3A0A2/5.jpg
https://farm2.anhso.net/pic/l/110500/11AF778747BC88DEB8A97AE7C8A08EEB9988163106FA35B7/5.jpg
https://farm2.anhso.net/pic/l/110500/11AF778747BC88DE32FCF3E02C12220B94D41182F76BEDE7/5.jpg

oài, đây. Anh Bom giờ mới lộ diện này, người cười nhiều nhất đó, chắc tại nhìn thấy Phở miền Bắc thích quá đấy mà.

taophuongtao
28-01-2011, 16:07
Mình không nhớ đã đọc được đâu đó một đoạn thơ ngắn về Mộc Châu của ai đó:
Ai ơi nhớ đến Mộc Châu
Có bò cắp nách, có trâu thả đồi
Có sữa nấu với mắm tôm
Mỳ tôm nấu với phồng tôm... thơm lừng
nghe xong làm mình lại tò mò muốn xem nơi nào mà lại có những đặc sản và những thứ kì lạ đến vậy nhưng mình quyết không nói cho ai biết vì cần phải thăm dò xem sự thật thế nào.

taophuongtao
28-01-2011, 19:56
Suốt đoạn đi đường chỉ có xe nào tâm sự với xe ý, đến đoạn nào mệt 1 người sẽ ra hiệu để cả đoàn dừng lại nghỉ. Tính ra cũng phải nghỉ giữa đường mất 5 hay 6 lần gì đó mới chạy đến được Mộc Châu.
Đoạn đi qua Mai Châu đoàn mình phát hiện ra một hồ nước tuyệt đẹp, cỏ xanh rì mọc bên bờ. Đẹp thế tội gì mà không nhảy xuống chứ. hehe... Lúc mới đi trời mưa lấm tấm vậy mà đến đoạn Hòa Bình trời lại tạnh ráo và đến Mai Châu trời hửng nắng mới lạ. Đúng là trời thương người tốt. Đây là 1 địa điểm chụp ảnh rất đệp với người thích ...........tạo dáng...

https://farm1.anhso.net/pic/l/119393/9D56FE9F2504C80B3BE8C84EBA2F92E28C0A7F0E3ECEAD2D/4.jpg

Không biết có nhà nào phát hiện ra cái hồ nước trong xanh thế này không nhỉ? cùng thời gian với mình có thêm 2 nàh cugnx chạy Mộc Châu nhưng đi sau nhà mình 1 hoặc 2 ngày. Mấy nhà ấy dân số đông như Quân Nguyên Mông, có chạy lên trên Mộc Châu cũng đủ dẫm nát cả cái ruộng hoa cải nhà người ta ấy chứ.

taophuongtao
28-01-2011, 21:22
công nhận đường đi lên Mộc Châu đẹp hơn mấy cái đường mình đi sau này. Những con đường trải dài dọc triền núi, quanh co và khó lường trớc được nó sẽ dẫn bạn đi đâu, về 1 nơi mà những nương chè xanh ngắt cả triền đồi hay một nơi với những bông cải li ti trải dài bất tận. Trời xanh ở trên đầu, phía dưới là đồng ruộng bao chỉ có nhà ta đang du hí trên con ngựa sắt thẳng tiến.

những cánh đồng bao la mà ở trên cao ta mới có thể tận hưởng...

https://farm1.anhso.net/pic/l/119393/9D56FE9F2504C80B754AAB69FE9FC3A198F6A8CE2464A201/4.jpg

những con đường trải dài ánh nắng...

https://farm2.anhso.net/pic/l/110500/11AF778747BC88DE175049CDC50B41E2573E8C986165E8A5/5.jpg

dừng lại nghỉ chân bên đường...
https://farm2.anhso.net/pic/l/110500/11AF778747BC88DE92B20C09346885111A635818E24C11A1/5.jpg
https://farm2.anhso.net/pic/l/110500/F5C5FE202089B3FA52B7B33D094B279B31F868AFB2C94E41/5.jpg

taophuongtao
28-01-2011, 22:03
Công nhận lần đầu đi phượt mình mới biết chạy xe đường dài là thế nào. Đi mãi đến tận trưa mọi người đói meo cả bụng mà vẫn chưa thấy quán ăn nào. Theo chỉ dẫn cửa ngừoi đi trước để lại thì quán 64 hoặc quán 70 ngon, bổ ,rẻ nên nhà mình quyết tâm vào ăn bằng được 1 trong 2 quán đó để biết thế nào là mùi vị bê chao, cá suối rán giòn... Chạy 1 hồi , đã 12 giờ rồi mà cái bóng dáng quán đó ở đâu cũng chẳng thấy, chỉ thấy núi là núi.

https://farm2.anhso.net/pic/l/110500/11AF778747BC88DE814A95AFD1F8979DDAA2E2A8A8394924/5.jpg

Bụng đói nhưng vẫn nhìn nhau mà động viên " Cố lên, món ngon đang ở trứoc mắt, nếu như ta không muốn bỏ dở >.<". Chạy, chạy nữa , chạy mãi cũng thấy ló ra mấy cái quán biển to đùng nhưng là 46 và 48 gì đó. Tưởng từ quán 46 đến quán 64 gần lắm, hóa ra nó còn mấy quả đồi nữa cơ. Sao nàh ở đây nó cách nhau xa thế không biết.
Mãi đến 2h chiều nhà mình mới cán đích là cái quán cơm 64. May mà lúc này quán vẫn còn cơm. Mừng như bắt được vàng ấy chứ.