View Full Version : "Măng Đen - Rừng Chư Mo Ray - Cột mốc Đông Dương" - "Vùng đất dữ" Vs "Phượt" / "0-3"
"Măng Đen dẫu lạnh thấu xương,
Kiên tâm vững chí, cũng nhường "Phượt" ta.
Mo Ray rừng rậm bao la,
Đông Dương dốc đứng,"Phượt" ta ngại gì..."
.................................................. .................................................. ..
Kon Tum - Vùng đất yên bình nhưng cũng đầy sóng gió - Kon Tum theo ngôn ngữ của người Ba Na, một dân tộc bản địa của KT, thì Kon có nghĩa là Làng, Tum có nghĩa là Hồ, vì vậy Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ.(lượm lặt) . Nỗi tiếng với địa hình làm nên dòng sông "Đăkbla chảy ngược" từ Đông sang Tây, cánh rừng bát ngát bao la mang tên Chư Mo Ray (diện tích tương đương với diện tích tỉnh Thái Bình) và là một trong 2 nơi trên lãnh thổ Việt Nam mà nơi đó ranh giới của ba quốc gia khác nhau gặp nhau tại một điểm chung :"cột mốc Đông Dương".
Trong hành trình đi tìm con nước nổi tại An Giang, một người bạn đồng hành đã gợi ý với chúng tôi về một chuyến "phượt" lên cột mốc Đông Dương, nơi vốn nổi tiếng với câu nói : " Một tiếng gà gáy, ba nước đều nghe." Đối với hầu hết các thành viên trong đoàn lúc đó, địa danh này mang một khái niệm rất xa lạ, hoặc có người đã từng nghe nói về "nó" nhưng chưa từng một lần đặt chân đến...vậy là những ý tưởng, những đam mê, những nhiệt huyết của những "phượt tử" lại một lần nữa gặp nhau, có người tham gia vì yêu thích những cánh rừng bao la, những con thác đổ nước trắng xóa, có người vì muốn học hỏi thêm về những nét văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của những dân tộc khác nhau trên vùng đất Tây Nguyên xa xăm này, và cũng có người chỉ đơn giản tham gia vì muốn đi đến những nơi khác với nơi mình đã đi, dù mỗi người có một mục đích riêng, một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều cùng chung một ý tưởng giống nhau : "Phượt", và hành trình chinh phục "Măng Đen - Rừng Chư Mo Ray - Cột mốc Đông Dương" đã ra đời như vậy đó...
.................................................. ...........................................
(Tạm mở topic - mọi người ơi chuẩn bị "hàng" nhé, tối nay e sẽ lên "sườn" cho topic,và chúng ta sẽ post bài đi theo đúng hành trình đoàn đã đi,mọi người bình tĩnh đừng manh động nha...)
Chuyến đi khởi hành vào tối 31/12/2010, với sự hân hoan, hồ hởi, náo nức thể hiện rõ trên nét mặt từng thành viên…và kết thúc vào tối ngày 3/1/2011 tràn ngập niềm vui, mãn nguyện, và cả sự tiếc nuối vì chuyến đi dường như là quá ngắn và thời gian thì trôi qua quá nhanh.…
Một lần nữa thay mặt cả đoàn cảm ơn gia đình Đăkbla, a Nhật,a Trình, các bạn của a Trình và tất cả mọi người đã cùng đồng hành với nhau trong suốt hành trình để bây giờ chúng ta ngồi lại với nhau hồi tưởng lại những kỷ niệm tuyệt đẹp để viết hồi ức…Xin cám ơn.
Các thành viên trong chuyến đi :
1/ Tianyi – chị Thutuong
2/A.Gấu – chị Gấu
3/A.Phuochoang – chị Vanph
4/Chị Waterseahp – F1
5/A Phamtruc – Chip000
6/Ranchu – Chuyendi
7/A Dung0704 – giotnang
8/A Matkieng – Lythong
9/A Thichanchay (solo)
10/Hùng (bạn Ranchu) (solo)
11/Life04go – Thuhoaidl
12/a Trung cao – E chị Vanph
13/ a Nhật (thổ địa ) – Bạn Đăkbla
Ngày 2/1 có thêm e trai bạn Đăkbla tham gia với đoàn.
Hành trình :
Tối Ngày 31/12 : Lên xe CLC, thẳng tiến KonTum.
Ngày 1/1 : Măng Đen :
Tập trung tại nhà Đăkbla, sau đó cả đoàn đi thưởng thức phở khô Kontum, chuẩn bị cờ hiệu, và xuất phát đến Măng Đen (Đà lạt 2)
Thăm tương Đức Mẹ Măng Đen.
Thác Pha Sĩ – ăn trưa tại thác
Thác Đăcke
Về nơi cắm trại, chuẩn bị lều trại, kiếm củi, làm đồ ăn, đốt lửa trại…
Ngày 2/1 : Rừng Chư Mo Rây :
Ăn sáng, dọn dep, chụp hình lưu niệm nơi đoàn cắm trại và khởi hành về Kontum.
Tập trung tại Sa Thầy
Khá phá rừng Chư Mo Ray.
Ngày 3/1 : Cột mốc Ngã Ba Đông Dương :
Ăn sáng tại Sa Thầy.
Dừng chân tại trạm kiểm lâm trên quốc lộ 14C, KM số 0 chụp hình lưu niệm
Chinh phục cột mốc.
…
Trở về lại KT, ăn đặc sản gỏi lá ,thăm nhà thờ gỗ…
Lên đường trở về Sài Gòn…
Bắt đầu nào....
Tập trung tại bến xe...lên xe...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49284
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49286
Ăn sáng tại phở Vân ,38c Phan Đình Phùng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49277
Phở khô Kontum nha bà con(hình như chỉ có 18k thôi, rẻ rề mà khá ngon) hấp dẫn chưa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49278
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49279
Kế bên quán phở khô là nơi bán rượu Bàu đá (hông biết thiệt hay giả...hông đảm bảo nha bà con)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49280
Sau khi ăn sáng, đoàn trở về nhà bạn Đăkbla để chuẩn bị lại đồ đạc, cờ hiệu...(Thương nhất là bà ngoại Đăbla, lúc nào cũng cười toe toét chào đón đoàn...:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49281
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49282
Nại nịt gọn gàng,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49283
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49287
Làm tấm tập thể trước khi xuất phát...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49288
life_04go
10-01-2011, 08:40
Trong lúc chờ đợi ảnh tập thể của mr Trungcao và ảnh hành trình của A Việt, em demo trước mấy tấm lấy khí thế.
#1: Cột mốc Đông Dương, Đã đi và Phải đến :D
https://farm6.static.flickr.com/5003/5341552220_974ee0bc36_b.jpg
#2: Toàn cảnh ăn chơi, thác loạn giữa rừng quốc gia Chư Mo Ray
https://farm6.static.flickr.com/5004/5341549850_37715bd820_b.jpg
#3: Vẻ lộng lẫy đến ngỡ ngàng của Măng Đen
https://farm6.static.flickr.com/5044/5341554686_a504e67561_b.jpg
Hình ảnh xế-ôm của đoàn...
A Dung0704 - Giotnang:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49290
A Gấu - chị gấu:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49292
Lý Thông - matkieng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49291
A Phamtruc - chip000:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49299
A Trungcao - e chị Vânph:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49300
Ranchu - chuyendi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49298
A Phuochoang - chị Vanph
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49301
----Măng Đen----
Nói chung đường đi lên Măng Đen rất dễ dàng , Măng Đen thuộc huyện Kon Plong năm trên trục quốc lộ 24 , nếu đi từ Thành phố Kontum lên Măng Đen chúng ta sẽ đi qua địa phận huyện Kon Rẫy(trước đây chỉ có huyện Kon Plong, nhưng sau đó được tách ra thành Kon Plong và Kon Rẫy) ,và tổng quãng đường từ KT-->KT vào khoảng 50Km.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49309
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49311
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49314
Qua một cây cầu tạm bằng sắt, cầu bêtong đang được xây dựng (nhưng hông thấy ai làm mà chỉ toàn một đống ngổn ngang...chắc đang xin kinh phí...)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49312
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49313
Dừng chân chụp ảnh tại cầu Đăk PNE - huyện Kon Rẫy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49310
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49327
Ngựa sắt làm hàng :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49328
Kỵ Sỹ show hàng :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49329
Mọi người ai có hình ở đoạn này thì show tiếp nhé...e tạm nghỉ để...ngủ trưa đã...
dung07041974
10-01-2011, 13:40
Việc chọn nơi chụp hình tại cây cầu dây văng cũng làm cả đoàn mất nhiếu thời gian vì phải né mìn của các chú " Cẩu phượt " . Nhưng sau khi xem xét cẩn thận mọi người không còn sợ nữa vì chắc bác Cẩu Phượt nhà mình ghé thăm cây cầu 2 ngày trước đó nên " Gió thoảng theo mây ngàn bay " ha ha.
Tiếp đi Bác Tianyi
life_04go
10-01-2011, 13:53
Bổ sung chút ảnh đoạn SG - Kontum với TYANYI
# Bữa ăn đầu tiên trên đường lên Kontum. Phải nói nhà xe Đăng khoa chọn địa điểm ăn uống cho khách rất khéo, đồ ăn ngon, sạch sẽ, chỗ WC rất là ... thiên nhiên :)) và quan trọng nhất là phong cách nấu nướng của miền bắc :D
https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSqozjzbxVI/AAAAAAAAAik/YDKnMlrxh1g/s720/IMG_3321.JPG
# Loáng 1 phát là đã sạch bách rồi. A Gấu: Chụp giề mà chụp, đang ăn! >"<
https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSqo0YGQOCI/AAAAAAAAAio/Vf1LsZEQur4/s800/IMG_3323.JPG
# Tai khu vực nhận xe máy của Minh Quốc sảy ra sự cố đầu tiên: Mất chìa khóa xe life4go :(. Trong lúc thân chủ đang buồn bực thì các tay to chân to đi làm hàng cùng nhau. Ảnh: Lead + Guide + Chốt =))
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSqo3r-C6wI/AAAAAAAAAiw/mACbHndgTjo/s720/_MG_3330.JPG
life_04go
10-01-2011, 13:54
# Bữa đầu tiên với món bún bò + bún khô của Kontum. Không biết bát bún phê cỡ nào mà anh Phước Hoàng cười dzữ vậy ^^
https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSqo5fN1JoI/AAAAAAAAAi4/kMYNyyoC1G8/s512/_MG_3337.JPG
# Trong khi đó bác Thichanchay lượn ngay sang nhà bên cạnh tự sướng với ... cái bật lửa. Và cũng trong cùng lúc này 2 bình rượu Gò Đen "tội lỗi" chính thức được xách theo đoàn. Nói là tội lỗi vì 2 bình rượu này đã cướp mất sự trong trắng cùng lúc của 3 người : Thichanchay, A Phuochoang và life4go vào đêm hôm đó =))
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSqo6H3IBuI/AAAAAAAAAi8/HGCkBA0gehk/s720/_MG_3361.JPG
life_04go
10-01-2011, 14:02
Sáng đó cả nhà khởi hành đi Măng đen. Trên đường đi thì "bắt được" 1 em gái dễ thương:
https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXwRp-FbAI/AAAAAAAAAh4/VUFArtcIV5g/s512/_MG_3367.JPG
Chợt nhớ đến câu hát:
Em trao cánh phong lan,
nhủ anh về dưới nớ,
xa nhau nhớ một chiều
gặp gỡ giưã đồi thông,
anh ơi cánh phong lan,
yêu rừng thông như em đó.
Anh trả lời em:
Anh ở lại Măng đen,
anh chẳng về đâu,
anh ở lại cùng em.
life_04go
10-01-2011, 14:14
Có bài hát này thật ko, Phao câu ơi? :D
Ôi thôi, cái nick của mình. Chị water đâu? em bắt đền đấy nhé! :((
@PH: Bài hát đó đây. Tối hôm cắm trại ở Măng đen được nghe 1 bạn nữ người địa phương hát bài này, đúng lúc đang ngà ngà hơi men của Vodka pha Gò đen trộn Rượu cần nên từ hôm về đâm ra nghiện ngập :D
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YNp6IDAL4R
Phương Hoàng
10-01-2011, 14:19
Ôi thôi, cái nick của mình. Chị water đâu? em bắt đền đấy nhé! :((
@PH: Bài hát đó đây. Tối hôm cắm trại ở Măng đen được nghe 1 bạn nữ người địa phương hát bài này, đúng lúc đang ngà ngà hơi men của Vodka pha Gò đen trộn Rượu cần nên từ hôm về đâm ra nghiện ngập :D
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YNp6IDAL4R
Vậy thì về SG chỉ là tạm thời, sau đó kiếm cớ quay lại Măng Đen, để ở lại cùng em, phải ko? ;)
Anh trả lời em:
Anh ở lại Măng đen,
anh chẳng về đâu,
anh ở lại cùng em.
Lúc đó nhớ rủ P/H nhé!!! :))
life_04go
10-01-2011, 14:27
Vậy thì về SG chỉ là tạm thời, sau đó kiếm cớ quay lại Măng Đen, để ở lại cùng em, phải ko? ;)
Anh trả lời em:
Anh ở lại Măng đen,
anh chẳng về đâu,
anh ở lại cùng em.
Lúc đó nhớ rủ P/H nhé!!! :))
Không được đâu sói ạ! :))
Up thêm mấy cái ảnh lúc đến cầu Đăk PNE. Đoạn tiếp đợi hình bác Việt, có gì tát nước theo mưa sau. :))
# Quốc lộ 24, đoạn đèo đầu tiên trên đường đi Măng đen. Đường rất đẹp và lồng lộng gió.
https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXwx0yfsQI/AAAAAAAAAcs/_2MUNGbmRcY/s800/_MG_3375.JPG
# Dòng sông nhỏ chạy dọc theo bên đường
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSqid53NrHI/AAAAAAAAAic/JEpovviFP_4/s720/_MG_3888.JPG
# Cầu Đăk PNE
https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX54FT_pSI/AAAAAAAAAfY/T29aW_sKxmU/s720/_MG_3897.JPG
Trong khi đó bác Thichanchay lượn ngay sang nhà bên cạnh tự sướng với ... cái bật lửa. Và cũng trong cùng lúc này 2 bình rượu Gò Đen "tội lỗi" chính thức được xách theo đoàn. Nói là tội lỗi vì 2 bình rượu này đã cướp mất sự trong trắng cùng lúc của 3 người : Thichanchay, A Phuochoang và life4go vào đêm hôm đó =))
Hình như cũng có thêm mấy chai bàu đá mà phải không Life4go, vì mấy chai này mà đêm tại Măng Đen 3người : thichanchay, phuochoang,life4go mất đi sự trong trắng vào tay...người này thì chắc không cần nói thì ai cũng biết rồi...hix...nhớ lại giống phim kinh dị quá...
life_04go
10-01-2011, 15:02
Hình như cũng có thêm mấy chai bàu đá mà phải không Life4go, vì mấy chai này mà đêm tại Măng Đen 3người : thichanchay, phuochoang,life4go mất đi sự trong trắng vào tay...người này thì chắc không cần nói thì ai cũng biết rồi...hix...nhớ lại giống phim kinh dị quá...
Hic, em nhầm quả Bàu đá với Gò đen. :D Chính xác là 2 bình rượu Bàu Đá ạ. 1 trong Tam đại mỹ tửu của VN theo cách gọi của dân nhậu (Làng vân - Bắc, Bàu đá - Trung, Gò đen - Nam)
@Thuhoai: Tớ thề k công khai danh tính của cậu đâu! :))
Em đang ngồi đợi những tấm hình đầu tiên về Măng Đen của các bác. Nghe nói nơi đây khung cảnh và thời tiết giống như Đà Lạt tĩnh lặng và nên thơ ngày xưa vậy (không phải trụi lủi và ồn ào như Đà Lạt ngày nay).
Phương Hoàng
10-01-2011, 19:24
http://www.youtube.com/watch?v=tkoo0Ar2PPQ
Tớ post thử. :D
Mừng quá, sau 1 hồi thử đã làm thiệt được. :">
Tiếp tục nha mọi người ...
Đây là ngã ba mà khi rẽ phải là ra cầu Đăk PNE đã nói ở trên, rẽ trái là tiếp tục đi Măng Đen...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49341
Tiếp tục hành trình Măng Đen,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49342
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49346
Đoàn dừng lại để mua thêm nước suối, ah, nhân tiên xin giới thiệu với mọi người dịch vụ giao Pizza, mì gói trên toàn quốc...A chàng này đã chở đồ ăn nhanh giúp đoàn từ Saigon-->Măng Đen, dịch vụ có thể nói là tuyệt hảo,phục vụ gần như là tận răng hàm mặt luôn, bê nguyên thùng xuống thác để phục vụ khách hàng dùng bữa trưa (sẽ cung cấp hình ảnh sau, quên không lấy số điện thoại để post cho mọi người, chết thật...)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49343
Đi qua khỏi khu dân cư là bắt đầu đi vào những cung đường khá đẹp với những đường cong uốn lượn quanh sườn núi, một bên là núi một bên là vực,có thể nhìn thấy từ phía xa xa là những ngọn núi trải dài liên tục nhấp nhô như những ngọn sóng...(bác nào có hình thì phong cảnh chỗ này thì post lên cho mọi người nhé...)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49350
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49347
Cặp này dừng lại để săn ảnh,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49349
Cung đường...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49369
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49372
Phong cảnh bên đường...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49351
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49370
Vì đã bắt đầu vào Măng Đen, e xin được trích dẫn một chút về khu du lịch sinh thái vốn được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai này :
"Nhiều người ví địa danh Măng Đen (Kon Plong - Kon Tum) như Đà Lạt thứ hai của núi rừng Tây Nguyên với vẻ đẹp nguyên sơ và thánh thiện và là món quà vô giá đại ngàn đã ban tặng riêng cho Kon Tum. Khu du lịch sinh thái Măng Đen từ lâu đã được du khách biết đến với thắng cảnh mộng mơ, quyến rũ, khí hậu mát lạnh quanh năm.
Khu du lịch bao quanh trung tâm huyện Kon Plong với những cánh rừng nguyên sinh, rừng thông bạt ngàn trải dài vô tận và hàng chục thác, suối, hồ nước kỳ ảo. Nằm ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển, khu vực này nối liền đèo Măng Đen cao vút ở phía Nam và đèo Biolắc thơ mộng ở phía Bắc (địa phận tỉnh Quảng Ngãi), là điểm phân thủy Đông - Tây Trường Sơn, nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa, quanh năm mát lạnh, với nhiệt độ trung bình dưới 20 độ C.
Măng Đen còn được xác định là thượng nguồn sông Ba, chảy qua địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Phú Yên, bồi đắp phù sa, làm nơi định cư, lao động sản xuất của hàng vạn cư dân ở hạ nguồn.
Măng Đen không chỉ có rừng và biệt thự, ít nhất ba thác lớn có thể khai thác như là danh thắng du lịch. Ngay ở trung tâm Măng Đen, hồ Pak Ke lấp lánh giữa thung lũng êm đềm mà bất kỳ ai có chút am hiểu về du lịch đều nhìn thấy tiềm năng của nó. Nói cách khác, nhìn đâu người ta cũng thấy thắng cảnh ở thị trấn chưa thành hình này (huyện miền núi Kon Plong vẫn chưa có thị trấn huyện lỵ). "
Trích http://www.baodatviet.vn/Home/Mang-Den--khu-biet-thu-giua-dai-ngan/20088/10021.datviet
Măng Đen chào đón mọi người đây...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49353
life_04go
10-01-2011, 20:48
Toall: Tình hình là tuần này + tuần sau Trung khá bận rộn nên ko tham gia post hình cũng như gởi hình cho mọi ng được! Mong mọi ng thông cảm nhé!
To Life04go: Hình em đẹp nhưng chỉnh hơi quá tay đấy!!! Giảm chút sẽ thật hơn!
Thân,
Hehe, thanks anh. Có mấy cái em hơi quá tay tí :D Nhưng cũng đang muốn hỏi anh, như cái em chụp ảnh tập thể ấy, e k biết set chế độ dư nào mà nó ra cái màu trời lởm thế. :( Rất nhiều cái ảnh khác em cũng bị như vậy, đăc biệt là nền trời xanh lúc thiếu nắng. Hầu hết e chỉ chỉnh level vs contrast thôi.
Có gì anh chỉ em vài chiêu, mới đụng đến Đờ sờ lờ rờ nên cứ tí toáy lung tung thế. :LL
@TYANYI : Hic, bác cứ động vào nỗi đau của em! :D
Sẵn đây báo tình hình thu chi luôn nha bà con
1. Thu 27,910,000
- Tiền thu (21*1t3+520) 27,820,000
- tiền off 90,000
2. Tiền chi 27,306,800
- Tiền vé 10,080,000
- Tiền gởi xe 6,200,000
- Xôi gà + gà sống 1,300,000
- Thịt rừng 1,000,000
- Rượu cần 180,000
- Nước + khăn giấy 158,000
- Chén đũa 75,800
- Gia vị 62,000
- Mì gói 82,000
- Khoai 13,000
- Bánh mì ăn sáng + ăn vặt 806,000
- Ăn sáng phở khô(1/1) 486,000
- Cờ 150,000
- Lều 600,000
- Cơm cháy 160,000
- Vĩ nướng 12,000
- Ăn sáng (3/1) 405,000
- Ăn gỏi lá 2,380,000
- Taxi ra bến xe Đăng khoa 180,000
- Taxi ra lấy xe tại Lý Thường Kiệt 130,000
- Off Tư Trì 1,597,000
- Karaoke 1,100,000
_ Làm khung hình 150,000
Còn lại 603,200
Như vậy có dịp of tiếp đợt 3, bà con cho ý kiến ở đâu luôn hen.
life_04go
10-01-2011, 21:46
Đã nhận comment của bác Trungcao cơ mà ảnh thì up cả cụm từ hôm trc rồi nên em xin phép rút kinh nghiệm cho đượt chụp ảnh lần sau. ^^
Tiếp tục hóng hớt với bác Việt, Đoạn này là chỗ bị bác bắt quả tang dừng lại săn ảnh đây
https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXxMqjcW0I/AAAAAAAAAc0/SPdP4rwSCgw/s800/_MG_3409.JPG
Ôi những con đèo mà ta vẫn mơ hàng đêm...
https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXyBgE85gI/AAAAAAAAAdA/Zyh0nuZXtNQ/s720/_MG_3420.JPG
Trường sơn hùng vĩ
https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXySjWN9XI/AAAAAAAAAdE/7sO-Ag-drAA/s800/_MG_3424.JPG
1 góc view từ lưng chừng đèo
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXxg9gixVI/AAAAAAAAAc4/9xkr2xwpqDk/s512/_MG_3419.JPG
Những con đường thông reo
https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXzG_2weGI/AAAAAAAAAdQ/IdN_MNc7wkI/s512/_MG_3464.JPG
Trốn ôm đưa em ngựa chiến đi tự sướng 1 tí :)) Đây là đoạn lên một cái ban thờ mà theo như lời kể của anh TYANYI là rất linh thiêng.
https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXynawmJUI/AAAAAAAAAdM/ZzrLhrrWoBk/s800/_MG_3450.JPG
Bắt đầu vào Măng Đen là con đường khá đẹp với hai hàng thông xanh nằm 2 bên đường giống như những con đường trên thành phố hoa Đà lạt nổi tiếng (mặc dù thông ở Măng đen không xanh tươi như ở Đà lạt mà có màu hơi ngả vàng chút ít, cành lá cũng tỏa ra chư không chụp lại rồi vút lên cao như thông ở Đà Lạt...có lẽ là do tính chất khác nhau của vùng đất nên mới có sư khác biệt như vậy...)
Vì cảnh đẹp nên cả đoàn dừng chân để chụp hình lưu niệm...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49383
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49384
Các phó nháy rất tích cực...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49385
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49386
Một chiếc xe tải hình như là chở sắn đi ngang qua, đoàn phải dạt ra hai bên nhường nó...(tránh voi không xấu mặt nào mà...khakha)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49387
Điểm tham quan đầu tiên của đoàn tại Măng Đen là Tượng Đức Mẹ Măng Đen, có rất nhiều chuyện mang tính thần học và đức tin xung quanh việc phát hiện ra Tương Đức Mẹ cũng như sự linh thiêng của "Đức Mẹ Măng Đen", nhưng vì đây là vấn đề tôn giáo nên e xin phép không nói nhiều về việc này mà chỉ dẫn link để mọi người tham khảo, tin hay không là do mỗi người mà thôi ...
Link : http://www.thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=19187
http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=6469
Đường đi rất đẹp, ah, lúc này cũng khá lạnh dù là buổi trưa, gió cũng khá mạnh, khiến mình đôi lúc hơi run tay...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49392
Hai bên đường là những căn biệt thự đã xây xong và những căn còn dang dở...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49393
"E" biệt thự bên tay trái nếu hoàn tất thì chắc sẽ giống "e" bên tay phải...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49394
Đường vào thăm "Đức Mẹ"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49395
Đến một ngã 3 thì quẹo tay trái, đi thêm chừng 300m là tới khu vực thờ tự Đức Mẹ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49396
Ngã 3...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49397
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49398
Lên tới nơi thờ tự...
Nhà giữ xe...tự giữ,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49399
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49400
Tượng Đức Mẹ nhìn từ bãi giữ xe,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49408
Cận cảnh,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49409
Hoa lá cành xíu khu vực xung quanh tượng Đức Mẹ tí nhé...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49403
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49404
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49405
Lúc này Đăkbla và a Nhật đi đặt rượu cần, mọi người tranh thủ ngồi nghỉ uống cafe , tán dóc, quán nằm gần khu giữ xe...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49401
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49402
Cô bán nước...chả hiểu tấm này của bác nào, mặt mũi người ta đẹp vậy mà không chụp, đi chụp cái lưng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49407
Còn chị gấu và a thichanchay, đã bảo phượt bằng xe máy mà cứ mang oto lên là sao??? thật là bực bội đó mà...khakha:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49411
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49410
life_04go
10-01-2011, 23:38
Hoa lá cành xíu khu vực xung quanh tượng Đức Mẹ tí nhé...
À à, là tượng Đức mẹ. Em quên béng mất :D
Nhắc đến Hoa lá cành với khu vực quanh tượng Đức Mẹ em bổ xung 2 tấm, đố mọi người biết là ở chỗ nào nhé? ;)
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXzSa7AO7I/AAAAAAAAAdY/ivuTc3P5h-0/s720/_MG_3472.JPG
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSXztZhc2vI/AAAAAAAAAdg/yGsHDIUxK3I/s512/_MG_3476.JPG
life_04go
10-01-2011, 23:40
Về cái vụ 2 chai Gò đen và sự trong trắng của 3 người đàn ông có khi Lead TYANYI phải yêu cầu Thuhoai làm 1 bản tường trình sự việc nhỉ? ;))
@Chị Water: Em phục cái tài Việt hóa của chị quá. Hức :(
Về cái vụ 2 chai Gò đen và sự trong trắng của 3 người đàn ông có khi Lead TYANYI phải yêu cầu Thuhoai làm 1 bản tường trình sự việc nhỉ? ;))
@Chị Water: Em phục cái tài Việt hóa của chị quá. Hức :(
Cuộc đời đúng là phũ phàng thật, cặp xế-ôm này trong chuyến đi lúc nào cũng có nhau, ôm đâu xế đó, xế đâu ôm đó, lúc nào cũng lên "đỉnh" cùng nhau, vậy mà giờ lại trở mặt ghê thật...
To life04go : thôi bỏ đi e, chả phải sáng hôm sau ôm của e chối phăng mọi việc đã gây ra sao...thật là...
waterseahp
11-01-2011, 08:40
Điểm cộng cho những sáng tác (hay xuyên tạc?!) của chị waterseahp (nạn nhân: tianyi, life_04go B-) )
TianYi = Titanic vì cả đoàn có ai được như bạn ấy ko ? Và hỏi nhỏ TianYi nếu ko có người đẹp ở bên cạnh thì em có mở thớt ko hay còn phải suy nghĩ chán . Cái nick này em có nhận ko hay để chị chuyển cho người khác ?.
Life_04go = Sống là để đi ( dịch đại ) mà muốn đi thì phải có nhiều thứ trong đó quan trọng nhất là phao cau thì nó mới phượt và cái áo của em ấy mặc thì chả PR cho nó là gì ? :D
Còn chuyendi ko biết em nghĩ là "xuyên tạc" hay " sáng tác " ? Xuyên tạc thì quá chán sáng tác thì quá dở chỉ là 1 ý tưởng để mọi người cười thôi . :)
Mọi người nghĩ cái nick : chuyếndi là gì ?
Thác Pha Sĩ,
Sorry mọi người vì e không tìm thấy hình cung đường trong file ảnh của e (không biết có chép thiếu không) e chỉ nhớ, sau khi từ đồi Đức Mẹ đi xuống tới ngã ba ban đầu, quẹo bên tay phải đi về đường cũ, khoảng 1km thì sẽ gặp một đường rẽ đất đỏ nằm bên tay phải, đây là đường đi vào thác Pha sĩ, đường khá rộng nhưng lên dốc xuống dốc liên tục, đến ngã 3 đầu tiên thì rẽ tay trái, đi qua một cây cầu, bên dưới là một con suối nhỏ, cứ tiếp tục đi thăng vài Km nữa thì đến một ngã ba, đi thẳng khoảng 500m là đến thác, rẽ phải thì đi...đâu e củng chả biết...
Đường xuống thác là không đi xe máy được nên cả đoàn phải để xe lại, mọi người lăn tăn không biết có nên bê hết đồ xuống không,mũ bảo hiểm thế nào,xe để lại có mất không...sau khi hỏi ý kiến guide (Mr Nhật), cả đoàn quyết định, để lại những gì không cần thiết, còn lại mang tất, xe thì khóa cổ và khóa xăng lại (ah, vụ khóa xăng này cũng dẫn đến một tình huống vui khi đoàn rời khỏi thác, nhân vật chính...thíchanchay, life04go...hehe).
Tập trung trước khi xuống thác,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49418
Đường xuống thác được xây thành bậc thang cho khách xuống thăm thác, hai bên có tay vịn nên cũng dễ dàng đi xuống, có điều bậc thang hơi cao nên lúc đi lên hơi...đuối...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49419
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49420
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49421
Thác Pha Sĩ là đây....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49428
Thác Pha Sĩ (cont...),
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49424
Làm một tấm tập thể cho nó hoành tráng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49422
Săn ảnh,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49430
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49431
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49429
A Dũng săn được "ảnh độc" hay sao mà cười thấy "ghê" quá, chắc có dìm hàng đây...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49432
Giới thiệu với mọi người :nhân viên giao bánh tận nơi trên mọi miền tổ quốc, e vote cho bạn này một phiếu "Employee of Year", rất nhiệt tình và chu đáo...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49433
Đoàn ăn trưa tại thác với thực đơn là xôi + gà Kontum luộc, cũng không thấy phó nháy nào nhá thùng xôi gà của nhà mình, chắc tại bận săn ảnh hoặc..ăn trước rồi tính, nên chỉ có vài tấm chụp mọi người đang ăn thôi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49434
Chị gấu hình như giành được phao câu, đầu cánh hay sao mà vừa ăn vừa cười khoái chí vậy ta...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49426
Người "mẩu" của đoàn (e tự phong...hehe)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49425
Sau khi ăn xong khoảng 30 phút thì đoàn cũng bắt đầu rời khỏi thác Pha Sĩ, để chinh phục tiếp thác thứ 2... lúc này cũng có một gia đình(biển số 81-gia lai) xuống tham quan thác, trên đường trở lên chỗ đậu xe, đoàn đã được hội ngộ với một bô lão cưc kỳ sì-tin...
Rời thác...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49439
lên tới chỗ để xe,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49435
Giới thiệu mọi người vị bô lão "sì-tin" nha, không biết mọi người thế nào chứ e là cứ ngất ngưởng cười thôi...khakha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49436
Muốn "tạo dáng" hả con, chơi luôn...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49437
Hai chị này cũng muốn thể hiện mình đây, cho a xin đi 2 e, xe biển số xanh đấy...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49438
life_04go
11-01-2011, 11:55
Đang định up quả ảnh bà cụ xì tin thì a V đã up mất rồi. :))
E Bonus thêm mấy phát (đã ghép lại cho tiết kiệm tài nguyên)
# Có đúng 1 tấm này đoạn đường đi vào thác, chỗ cầu em có chụp mà k hiểu nó mất tiêu đâu rồi. Cảm giác nhớ nhất về đoạn đường này là thấy hoang tàn.
https://lh6.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSvPZs6om3I/AAAAAAAAAkM/_uTkTYPYEIE/s720/_MG_3480.JPG
# Này thì show hàng! (Thi nhảy hay thi bụng đây?)
https://farm6.static.flickr.com/5126/5344767553_5270f59b6d_b.jpg
# Muôn hình "tác nghiệp"
https://farm6.static.flickr.com/5168/5345386658_141a020e19_b.jpg
# Và người mẫu của đoàn (Bác V thứ lỗi em chụp trộm ^^) Em tạm đặt caption là Tiếng gọi nơi hoang dã =))
https://farm6.static.flickr.com/5161/5344771201_ed8eec177b_b.jpg
# Edit thêm cái thác Pha Sỹ
https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX04VJ9o9I/AAAAAAAAAiQ/YbFGgsGFuD8/s512/_MG_3552.JPG
# Và người mẫu của đoàn (Bác V thứ lỗi em chụp trộm ^^) Em tạm đặt caption là Tiếng gọi nơi hoang dã =))
https://farm6.static.flickr.com/5161/5344771201_ed8eec177b_b.jpg
Chuẩn, không cần chỉnh.
@Đăkbla : đã dặn ngay từ lúc ở nhà là đi với đoàn thì đừng có "hú" mà không nghe. Đấy, giờ bà con ai cũng biết, ngượng chết đi được.
Mọi người thông cảm, lâu rồi Đăkbla mới được về "nhà" nên mới thế...ai dà...
Sau khi ra khỏi Thác Pha Sĩ, đoàn dừng chân tại trạm xăng để nạp nhiên liệu cho "ngựa", và cũng tranh thủ để nghỉ ngơi chút, mình để ý suốt quãng đường khi qua khỏi khu dân cư chỗ cầu Đăk PNE thì không có cây xăng nào dọc đường, nên mọi người chú ý việc này nếu có đi lần sau nhé...
Cây xăng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49467
Lúc này có một vấn đề nhỏ là xe của thichanchay không biết sao không nổ máy được...life4g0 và thichanchay loay hoay mãi không tìm ra nguyên nhân...thế là đành đề thichanchay ở lại, life4go chạy theo cầu cứu thợ máy của đoàn là Mr trungcao(cái bác trungcao này cũng ngộ lắm, ngay từ đầu đã được phân công chốt mà lúc nào cũng thấy lang thang phía trên với lead...pó chiếu)...sau khi thợ máy ra tay thì đâu vào đấy ngay...mở khóa xăng thôi chứ có gì đâu...vậy mà hai bác loay hoay mãi...hehe
Đoạn này cũng không có hình cung đường đi,nhưng có điều cũng dễ dàng tìm đường,vì đường vào thác Đăk Ke có đi qua khu du lịch picnic của Măng Đen, có nhà Rông nằm kế một cái hồ khá rộng và khá đẹp.
Đoàn dừng chân tại nhà Rông chụp hình lưu niệm rồi tiếp tục hành trình...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49469
Đường đi lên thác Đăk ke là cũng là đường đất đỏ, nhưng nhỏ và dốc hơn đường vào thác Pha Sĩ một chút, đương đi cũng dễ tìm, phía sau nhà Rông là một con đường, đâm thẳng đường này đến cuối thì quẹo tay mặt, trên đường đi sẽ gặp 2 ngã 3, thì đều quẹo trái rồi đâ thẳng đến 1 công trường đang xây dựng, từ đó sẽ đi bộ để vào thác, có một vài xế...vì quá máu hay sao đó mà chạy qua con suối đầy đá tảng để rồi phải leo lên một con dốc khá cao...hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49517
Chỗ ngã ba thứ hai này, mình đã đứng và chỉ đường cho mọi người quẹo trái mà hông hỉu sao a thíchanchay cứ bon bon chạy..thẳng lên con dốc trước mặt mà hông thèm quẹo...khakha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49518
Khu công trường đang xây dựng, phía xa xa bên kia là nơi để xe rồi đi bộ qua, còn nơi đứng chụp tấm hình này là chỗ mà các xế phóng xe qua bãi đã để leo dốc luôn...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49475
Con dốc và các xế "máu" đây...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49519
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49520
life_04go
11-01-2011, 16:19
Đề nghị các cụ để ý khi qoute hình ảnh nhé. Thích cái nào, bình cái nào thì qoute cái đó thôi, chứ qoute của lũ thế kia vừa tốn tài nguyên diễn đàn, vừa khó theo dõi, lại chả mấy chốc mà Min, Mod gõ cửa đấy ạ!
PS: 1 vote cho bác Hùng. Chạy chốt ấn tượng nhất là các vụ tự sướng của bác, cứ 1 tay cầm lái 1 tay chụp hình! :)) Tặng bác:
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSwgExnnw8I/AAAAAAAAAmM/0YY1Y8Nkrc8/s720/_MG_4090.JPG
thichanchay
11-01-2011, 20:20
Từ khi tham gia Phược tói giờ ,chỉ có 2 lần đi là mình nhớ hơi bị lâu:
-lần đầu là đi Trà Sư
-lần Thứ hai là đi Măng đen
Vì cả hai lần thức gần cả đêm,nhưng chuyến đi Măng đen còn bị lạnh rung dù đã nhớ trên xe có cái áo mưa 5000đ của chủ xe để sẵn trong xe . Đúng là kỷ niêm. ha ha
Con đường đất đỏ vào Thác Pha Sỹ đây
https://i1182.photobucket.com/albums/x452/VanPham79/komtum%202011/IMG_0214.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x452/VanPham79/komtum%202011/IMG_0213.jpg
https://i1182.photobucket.com/albums/x452/VanPham79/komtum%202011/IMG_0180.jpg
Thêm một "giai nhân" ở Pha Sỹ nhá. Ông TrungCao xem hình xong nhớ ghi tạc công tui mà load hình lên filcker sớm sớm nha
https://i1182.photobucket.com/albums/x452/VanPham79/komtum%202011/IMG_0231.jpg
Bổ sung vài tấm về cung đường vào thác Đăk-ke...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49539
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49540
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49541
Một khúc cua mà sau này nếu đường nhựa hoàn thành thì sẽ là một khúc cua đẹp,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49542
Ngã 3 thứ 2, rẽ trái là đến công trường đang xây dựng để vào thác...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49543
Thác Đăk Ke là đây...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49468
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49476
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49478
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49470
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49486
Đường xuống thác Đăk ke cây cỏ rậm rạp không giống như thác Pha Sĩ và lối đi cũng không dễ dàng mà phải giở "Khinh Công" hoặc "bò" xuống...
Đường vào thác...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49544
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49545
Ba chị e làm một tấm trước khi..."bò" xuống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49482
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49483
"Nhiếp ảnh gia" chuẩn bị "hàng"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49497
"Bắn" thôi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49498
Trúng nguyên "Bầy" luôn...khakha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49499
"Người mẫu" lên ảnh nào...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49484
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49485
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49488
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49547
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49549
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49551
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49480
Thêm vài "mẩu" nữa của nhà mình nha...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49554
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49550
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49553
F1 hình như lúc này đang "phê" sau cú "khinh công"...trượt...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49552
life_04go
12-01-2011, 11:34
Hehe, trong lúc mọi người du hí xuống Đăkke thì xế ôm nhà em đánh quả lẻ được mấy phát dư lày:
# Cánh Ban rừng
https://lh6.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX1GzaRjuI/AAAAAAAAAd4/GyRn2z5NOLs/s720/_MG_3582.JPG
# Xuân về bên hiên nhà Rông:
https://lh6.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX1e2kVXmI/AAAAAAAAAeE/7BpKtu2ieZ4/s720/_MG_3603.JPG
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX3tnNfT8I/AAAAAAAAAeo/56D7kvXRFc8/s512/_MG_3721.JPG
# Cảnh quan xung quanh khu nhà Rông
https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX3YzevwxI/AAAAAAAAAec/G7nFLHdvfZE/s800/_MG_3707.JPG
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX3DEq9coI/AAAAAAAAAeY/Jb0NQ1kqU4M/s512/_MG_3695.JPG
# Lang thang bắt được quả vườn cải và vườn hoa dại em bắt ôm lào vào làm mẫu nhiệt tình ^^
https://lh6.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX2F3mJeMI/AAAAAAAAAeM/0AaiUWxpNOk/s720/_MG_3662.JPG
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TS0rOUHM-NI/AAAAAAAAAms/1ZaBsdBJxkU/s720/_MG_3681.JPG
Tiếp tục nhé...
Vì đã hơn 4h nên đoàn nhanh chong "rút" khỏi thác Đăk Ke để về nơi cắm trại...
"Đăk Ke đi dễ - khó về" nhá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49500
Xuống dốc...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49472
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49471
Băng suối đầy đá to lổm nhổm...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49560
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49503
Hình ảnh công trường lần cuối trước khi đoàn rời đi .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49475
waterseahp
12-01-2011, 14:11
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TS0rOUHM-NI/AAAAAAAAAms/1ZaBsdBJxkU/s720/_MG_3681.JPG
Đẹp vậy chả trách nửa đêm rồi mà 3 anh vẫn xúm vào khiêng và cởi . Sáng ra áo của thichanchay ở trên người thuhoaidl . Nửa đêm còn nghe phao câu dỗ ngọt người mà ai cũng biết :- bên trái em nhé , bên trái nhé .- nhưng mà em thuận bên phải .Làm các chị mất ngủ hết
Khu cắm trại mà đoàn sắp vào là trụ sở của ủy ban khai thác và quản lý rừng Măng Đen ngày xưa, nhưng giờ thì đã giải thể và nhà tập thể cũng đã xuống cấp khá nhiều, nhưng vẫn còn người quán lý, nhờ a Nhật(guide) liên hệ trước nên đoàn có một chỗ cắm trại khá lý tưởng...
Sau khi theo đường cũ trở ra lại đường nhựa lớn, đoàn quay lại theo hướng đi Đức Mẹ Măng đen, đi khoảng 1km thì rẽ phải vào một con đường mòn nhỏ, cũng là đường đất đỏ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49561
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49562
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49563
Vì sợ trễ và trời tối nhanh nên sau khi đến nơi, mọi người nhanh tay phân công công việc, người lo phát quang nơi dưng lều, người chuẩn bị đồ ăn, người đi kiếm củi nấu ăn và đốt lửa trại, người đi lấy nước...ôi thôi đủ thứ việc...nhưng đều đâu vào đấy cả...hoan hô team mình một cái...bravo...
Lấy đỡ tấm này để lấy cảnh toàn khu cắm trại nhà mình...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49571
Trước khu nhà là sân si măng, nơi đoàn sẽ dựng lều ngủ qua đêm, riêng lều của chị Watersea được ưu tiên dựng trong nhà cho ấm...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49572
Chuẩn bị đồ ăn...xiên thịt nai và heo rừng để nướng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49570
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49581
Phát quang và quét lại sân để dựng lều...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49575
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49574
Dựng lều...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49579
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49582
Dựng củi để tối đốt rừng...quên, lửa trại chứ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49573
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49578
Nấu nước để chuẩn bị nấu cháo gà...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49577
Bonus vài tấm phong cảnh hồ nước phía sau khu cắm trại trước khi tiếp tục chủ đề chính...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49587
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49586
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49589
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49588
thichanchay
12-01-2011, 15:01
Thử up vài tấm
Bà cụ này là người dân tộc Gia Rai .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49592
Cửa ngõ MăngĐen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49590
Tiếp tục công việc chuẩn bị nha...
Lều của chị Watersea được ưu tiên đặt trong nhà...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49672
2 bình rượu cần "Happy New Year" luôn nhá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49670
"Hoài ơi, cho anh xin đi em"...nói vậy thôi mà e nó giận, buổi tối quất 2 chai bàu đá luôn để rồi gây ra những sự việc không thể quay đầu được nữa...mà hình như mấy vị trong vụ scandal này cũng không muốn quay đầu thì phải !!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49669
Hai tấm này của "phao câu" nhà mình "bắn", e nó được cái hay, thấy phao câu là dù ở đâu và hoàn cảnh nào cũng "bắn"...(tớ còn 2 tấm dìm hàng cậu đây "phao câu"...cứ đợi đi, săp rồi...khakha)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49666
Tấm phía trên thì chưa vào trọng tâm, nên đổi vị trí để bắn cho trúng...phao câu...khakha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49667
Heo rừng (100% nhá)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49678
Nai rừng (100% luôn)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49679...
life_04go
12-01-2011, 18:26
Ây dà, vụ bên phải bên trái đó là của anh Phước Hoàng. Chị water nhầm rồi. Vụ của em là nhấc lên, nhét vào... ý! =)))
@TYANYI: Cái đoạn lửa trại ấy là em găm nhiều hàng lắm. Bác cứ show xong thì hú em tiếng nhá để em còn dìm! :D
life_04go
13-01-2011, 11:39
@A Phuoc Hoang: Mãi mới thấy anh vào thớt đấy nhé.
Buổi tối ở Măng Đen được tráng miệng bằng nồi cháo gà của chị Gấu: nóng hổi, thơm lừng! Vừa sì soạp ăn vừa thổi phù phù bên đống lửa tí tách trong khi màn đêm cùng cái lạnh cắt da cắt thịt đang dần phủ xuống núi rừng măng đen. Có ngồi đó, bê bát cháo nghi ngút khói mới cảm nhận được sự ấm cúng của đống lửa, của tình "đồng chí" lúc đó thế nào!
Em sến tí thôi, giờ bắt đầu dìm hàng này! :))
https://farm6.static.flickr.com/5283/5350614253_b7f2fea59c_b.jpg
Về tư thế thì em Vote cho A Dũng, rất kiểu cấp dưỡng cứu đói những năm 45. :D Còn độ "khủng" thì e lại phân vân giữa Giotnang và Lythong. :))
Tranh thủ nghỉ trưa lên dìm hàng phát...
Mọi người cho e ý kiến về 2 tấm này của Phao câu nhá...e là e không thấy ai trong đoàn..."phê" kiểu này trừ "Phao câu"...mà những 2 lần mới ghê chứ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49682
........................................
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49686
.................................................. .
Phuochoang
13-01-2011, 12:19
Bác Phuochoang mặc quần đùi chuẩn bị chiến đấu với rét Măng đen ! Ráng lên nhe Bác Phuochoang
Nhờ bác nhắc em mới nhớ lúc chạy vào Măng đen đi qua 2 hàng thông, sao cảm nhận thấy kì kì, ở trên ấm mà ở dưới mát và lạnh quá, hóa ra mình đang mặc quần lửng ..hahaha... :))
Còn vụ chiến đấu với cái rét Măng đen thì em tởn tới già rồi :), chỉ mong cho trời mau sáng thôi. Có cái áo mưa thì không nhớ ra, còn quần áo mang theo có bao nhiêu em mặc vô hết, kiếm được chai rượu tính làm hết, ai ngờ chẳng còn giọt nào, vậy mà không hiểu tại sao nó cứ rét trong người rét ra, sáng sớm đếm sơ sơ trong người mặc gần chục bộ quần áo, may là trong đêm tối thay đồ không bị em gái nằm kế bên phát hiện ( thật sự thì cũng chẳng biết được, bj em nó mới nói đêm đó em không xỉn, trời !!!!) :(
mat kieng
13-01-2011, 12:54
Nghe các Bác kể về vụ ngủ rét mà e thương các BÁc, e thì trong này niệm ấm, chăn êm nên ko feel được Mangden lạnh như thế nào.
E chỉ biết khò khò tới sáng, sáng ra ông chủ nhà bảo hôm qua mình ngủ với 1 con heo, nó ngáy kinh lắm,,hahahahhaaaha.
E thì nằm chung lều chỉ 10 phút thôi, nhưng chịu ko nổi, e bị dị ứng hơi đất, nên xin chũ nhà cho tá túc 1 đêm( e ngủ say quá, ko biết trời đất gì cả...ko biết đêm đó có tội ác xảy ra ngoài lều... Sáng nghe các Bác kể lại thôi....
thichanchay
13-01-2011, 13:47
Mình chỉ vài tấm hình cá nhân thôi , thôi kệ cứ up :
Trai Kontum.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49643
chị bếp vui vẻ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49644
Thiếu nữ dâng rượu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49647
Đặc nhiệm KumTom
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49818
thichanchay
13-01-2011, 15:33
Bò rừng Chư Mo Ray
Nhìn kỹ hình như con bò này đầu có xoáy (Chắc là thuở sinh thời nó rất khôn)
Cặp lông mi dài và cong mà lại là bò đực --> con bò này rất là hot bulls
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49597
Dạ em chỉ sợ bị đỗ tô cháo thì " Không còn cháo mà húp Bác ạ " Ực Ực, đến giờ vẫn còn thèm có lẽ tô cháo ngon nhất trên đời, còn cái cánh hơi cứng nhưng không hề gì , xơi luôn !!!
Đồng ý với a Dũng, tô cháo gà tối hôm đó ngon tuyệt, nhất là trong thời tiết lạnh như vậy, làm tô cháo xong là ấm cả người...
Bravo Chị Gấu Tuyệt Vời...
DAP XICH LO
13-01-2011, 23:54
Mình có vài ảnh góp vui với cả nhà
https://ca9.upanh.com/19.0.23937251.L1z0/img6689.jpg
Dừng chân dọc đường
https://ca9.upanh.com/19.0.23936547.Vab0/img6734.jpg
đường lên Măng Đen
https://ca2.upanh.com/19.0.23936565.JP10/img6756.jpg
Quanh co uốn lượn
https://ca9.upanh.com/19.0.23936579.GBj0/img6783.jpg
Bay cao và xa hơn :))
https://ca9.upanh.com/19.0.23937219.r400/img6862.jpg
Nhìn chung hướng và cùng cười :))
thichanchay
14-01-2011, 09:12
Ngoài lề :
No Pants Ride
Đọc được trên mạng
Xem qua cho biết .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49867
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49868
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49869
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49870
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49865
"Hành trình mà không có quần" đã được thông qua tại 50 thành phố trên khắp thế giới (để so sánh - năm cuối cùng các hành động diễn ra tại 44 thành phố ở 16 quốc gia). Xem những bức ảnh được chụp bởi những người tham gia đám đông New York
thichanchay
14-01-2011, 10:57
Đây là loạt ảnh về Những cung đường rừng Chư Mo Ray ,do hai nhiếp ảnh không chuyên " Chị Tưởng và thichanchay" thực hiện :
Nói chung cung đường rừng này có nhiều cảnh đẹp nhưng do chụp theo chủ đề "Cưỡi ngựa xem hoa " cho nên chúng tôi thấy đâu chụp đó ,nhưng có thể nói đây là những cảnh đặc trưng của rừng Chư Mo Ray .
Xin mời các bạn xem:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49910
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49878
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49879
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49880
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49881
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49882
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49884
còn tiếp ....
thichanchay
14-01-2011, 10:58
tiếp nè ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49886
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49885
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49887
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49888
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49889
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49890
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49891
thichanchay
14-01-2011, 11:03
tiếp nữa ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49893
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49894
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49892
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49895
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49896
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49897
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49898
thichanchay
14-01-2011, 11:07
gần hết .. hơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49921
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49920
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49922
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49914
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49913
thichanchay
14-01-2011, 11:11
Đây là những hình ảnh thực tế không có dùng kỹ xảo ,tạo dáng ..
Nhìn chung là mệt thấy sư phụ còn hơi đâu mà tạo dang.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49915
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49916
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49919
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49917
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49918
thichanchay
14-01-2011, 11:20
.. thở cái đã .
sau khi vượt qua con dốc cao đầy sỏi đá (phần khởi động hơi bị phê ) đoạn đường đi tiếp theo dễ thở hơn, và có nhiều cái dễ nữa như :
- dễ té ,dễ ngã , dễ trược,dễ tông xe ,dễ sợ ma ..nếu đi một mình .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49907
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49903
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49904
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49900
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49902
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49899
thichanchay
14-01-2011, 11:32
....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49923
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49924
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49956
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49954
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49928
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49929
thichanchay
14-01-2011, 11:34
tiêp..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49927
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49930
Cảnh quây quần bên đóng lửa của một gia đình người dân tộc Gia Rai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49931
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49932
thichanchay
14-01-2011, 11:50
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49908
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49909
Sau khi ra khỏi phần đường rừng đất đỏ ,gặp một cái ngã ba (có tráng nhựa )có tấm bảng thì ra ở đây là chốt biên phòng (mấy ảnh nói cấm chụp ảnh nha em )
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49957
cung đường tiếp theo do bụi nhiều và trời đã chạng vạng nên tôi và chị Tưởng đành cất máy ,chú tâm vào việc chạy xe (đói bụng rồi)
Phần tường trình của tôi và chị Tưởng đến đây là hết rồi .Xin tạm biệt , mời các bạn đón xem chương trình tường thuật kế tiếp của các bạn khác trong đoàn . Còn rất dài và rất hay .
Thanks a thichanchay nhiều,
E xin tiếp tục lại từ...Măng Đen...
Sinh hoạt ăn uống, nướng thịt rừng...
Các "Waitress" xinh đẹp nhiệt tình phục vụ nhá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49981
Mỗi người một tô cháo gà nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nhá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49974
Chị Watersea làm gì mà ngớ ra thế nhỉ : "ớ, thế cái "phau câu" chị đăng ký từ đầu đâu? đứa nào lấy của chị hả???", bác thichanchay thì cười khoái chí :"khà khà khà...may mà mình giếm trước, không là mất vào tay chị watersea..."
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49972
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49977
Nướng thịt...
Ban đầu e sợ không đủ thịt rừng cho mọi người vì mình chỉ mua có 5kg, nhưng không ngờ cuối cùng ăn không hết...đúng là con mắt to hơn cái bụng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49973
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49984
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49982
mat kieng
14-01-2011, 12:54
Nhìn những tấm hình ngập tràn kỷ niệm, phải nói chuyến này vui nhất là Cắm Trại+ đốt lủa trại+nướng thịt+ca hát.... la la la la.
Biết đến bao giờ mới chơi được 1 phát lửa trại nữa đây???? Côn Đảo đi bà con ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......
Rượu Tây Nguyên..
Châm nước vào Rượu cần...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49995
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49989
A Nhật :" thế các chú thấy "rướu" Tấy Nguyến thế náo?"(e viết theo giọng nói của người dân tộc, toàn dấu "sắc", hông phải sai chính tả đâu các Mod) ... Tianyi nghĩ thầm "bố khỉ, mình có uống rượu bao giờ đâu mà hỏi mình nhỉ? thôi kệ khen cho bác Nhật vui" :"dạ, tuyệt vời !. Lát sau mới biết cái om rượu này bị hư...hix...xui thật...vậy mà ban đầu ai cũng bảo ngon làm mình bị hớ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49987
A matkieng thì thấy "súng" chỉa sang mình là làm dáng ngay...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49986
Rượu rồi lại thịt...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49994
Thêm than mới để tiếp tục nướng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49992
Sau khi ăn uống no say là tiết mục văn nghệ với sự tham gia của bác chủ nhà...thật sự e rất nhớ đêm hôm đó, trời thì lạnh, nhưng mọi người quây quần bên lửa trại cùng ca hát...ấm áp thật đó mọi người nhỉ...
Đây là bác chủ nhà, cũng là một tay chơi guitar, rất nhiệt tình và vui tính...lúc e vào nhà mời bác ra ăn và sinh hoạt lửa trại với đoàn, bác trả lời rất sảng khoái "ok, chơi thì chơi, mình đã chuẩn bị guitar luôn rồi đây"...Cám ơn bác chủ nhà lần nưa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50007
Từ trước đến giờ, các chuyến lửa trại e đi đều có tổ chức rất bài bản nhất là khâu sinh hoạt ca hát, nhưng đợt này thì rất...tự phát, ai biết bài nào hát bài đó, thậm chí là biết khúc nào hát khúc đó, gần như không có bài nào hát trọn vẹn, trừ những bài do bác chủ nhà solo...haha...nhưng thế mà vui...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50009
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50002
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50001
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50000
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49996
thichanchay
14-01-2011, 13:13
Tin mới nhận ,nóng hỏi .
Của trưởng ban biên tập tạp chí PHUỌT .
Mình được bầu chọn tranh giải chàng trai của tháng do tạp chí bình chon .
ha ha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50321
Photo : Chị Tưởng
Vui là chính , nhưng đừng để khét .
thichanchay
14-01-2011, 13:40
Theo mình nghĩ chắc do :
Vì chúng ta đang mở cửa hội nhập ,giao lưu .
Mà bạn nào muốn tham gia thì cứ gởi ảnh lên .
Một năm 12 tháng lận mà biết đâu .
Mình mới gợi ý cho Anh Trưởng ban biên tập nên có cuộc bầu chọn cho phái nữ , ảnh nói từ từ đang thử nghiệm phái nam trước .
Sau đó có thêm sự tham gia của vài người bạn Kontum, trong đó có một cô ca sĩ hát khá hay, mà nhờ đó chúng ta biết thêm một bản tình ca tuyệt vời về Măng Đen mà life4go đã giới thiệu ở những bài đầu của topic...
Ca sĩ mặc áo xanh nhé mọi người...rất dễ thương đó nha...nói chung mình cảm nhận lòng hiếu khách của người dân Kontum cũng không khác người dân miền Nam của mình là mấy, rất nhiệt tình và hòa đồng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50038
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50037
...................
E xin tạm dừng đêm sinh hoạt tập thể tại Măng Đen ở đây nhé.
Bắt đầu một đêm kinh hoàng với cái lạnh kinh khủng khiến cho nhiêu người mất ngủ suốt cả đêm dù đã được căn dặn chuẩn bị kỹ càng...
Riêng bản thân e dù đã mặc 3 lớp áo (áo thun, áo len, và áo lạnh)+ mền, nên phần trên tương đối ổn, nhưng phần dưới thì...hix...cứ ngủ khoảng 45' là thức dậy trở người vì lạnh.
Sáng hôm sau nghe mọi người nói bạn Hùng lạnh đến nỗi nằm mà hai tay run cầm cập, đập tay xuống đất suốt đêm như gõ...moóc...Còn bác Phuochoang thì chui vào giường trong nhà nằm, run đến mức độ cả cái giường cũng rung theo nhịp của bác ấy...sau đó bác kết luận :"tởn tới già cái lạnh của Măng Đen"...hahaha...
Bác thichanchay thì vừa lạnh vừa...lo. Áo của mình thì người khác mặc, trời thì rét căm căm...lấy đỡ..áo mưa ra mặc...lý do thì bác comment cho mọi người biết nhá...hahaha..
Mỗi người một cảm nhận khác nhau nhưng tất cả đều có một kỷ niệm thật "ấn tượng" với "rét Măng Đen"...hehe...
Vì phần này không có hình, nên nếu mọi người có cảm nhận gì thì comment nhé...
mat kieng
14-01-2011, 13:59
Mà Côn đảo đi có 3 ngày chưa đủ phê, hình như chỉ chơi được 2 ngày, t6 và t7 thôi, vì sáng chủ nhật là phải về rồi????
Bà con thấy sao ạh, hình như ranchu đang đảm trách phần book vé, matkieng cũng xem qua vé bên ải mekong nhưng thấy chưa có vé ngày 8/4/2011, mà hình như nó luôn full booking đếy, pay attention pls........
Mà Côn đảo đi có 3 ngày chưa đủ phê, hình như chỉ chơi được 2 ngày, t6 và t7 thôi, vì sáng chủ nhật là phải về rồi????
Bà con thấy sao ạh, hình như ranchu đang đảm trách phần book vé, matkieng cũng xem qua vé bên ải mekong nhưng thấy chưa có vé ngày 8/4/2011, mà hình như nó luôn full booking đếy, pay attention pls........
Mình đi 4 ngày mà anh,tối 8/4 lên máy bay,chơi từ 9->12/4, Ranchu còn đi trước để tiền trạm, sau đó sẽ đi chung với mọi người lần nữa. Việc book vé máy bay thì e nghĩ mọi người nên cùng nhau...canh, nhiều khi Ranchu bận nên không thể thường trực được, ai thấy thì hú liền cho mọi người...
life_04go
14-01-2011, 14:54
@Thichanchay: Ngưỡng mộ bác quá đi. Nhà mình cứ có vụ hot nào là có bác. Hehe
@TYANIY: Mấy cái ảnh của em dễ thương ghê á, tks bác. :X Thế mà b cứ giấu kĩ chả quẳng em để em làm ava.
@Matkieng: Vụ côn đảo có khi làm thớt riêng đi anh. Em k join đc vụ này nhưng mà cũng muốn hóng quá!
Để chốt cái đêm Măng Đen, đi ngược lại ấn tượng cái lạnh em góp nốt 3 tấm cho ấm áp tí:
# Hoàng hôn
https://farm6.static.flickr.com/5121/5353499877_6de78cb739_b.jpg
# Hương vị tết :X
https://farm6.static.flickr.com/5126/5353504183_4b5e1c6574_b.jpg
# Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên
còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
https://farm6.static.flickr.com/5288/5354115086_cd0d05a6fd_b.jpg
Khoảng 4h30' sáng 2/1 , 6 anh e : a Nhật, life4go, Ranchu,a Dung0407,Hùng,Tianyi vì lạnh quá ngủ không được, bèn rủ nhau ra đống tro tàn còn lại tối hôm trước nổi lửa lại rồi ngồi hơ cho ấm...sau đó thì mọi người cũng lục tục kéo ra ngồi chung để sưởi ấm...tiện thể nấu luôn nồi nước để lát nấu mì...
Mọi người xem giống dân tộc vùng cao không nhá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50077
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50076
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50075
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50074
chuyendi
14-01-2011, 17:09
Hjx, các anh còn nằm cùng với nhau. Em một mình một cái lều ngoài cùng nè. Đêm, gió cứ táp vào lều (May mà ko sợ ma với cũng chợp mắt được chút, B-) )
Nhớ mãi một đêm đầy sao, được sưởi ấm bằng lửa, bằng rượu, và bằng lời hát “Em lên với Măng Đen, nơi lắm mưa nhiều gió... Ngày nào đến Măng Đen trong mái tranh lộng gió, nơi con suối đưa dòng điện về thay trăng sao, mênh mông rừng thông xanh mang tình em mưa nắng, em ươm hạt tình yêu, em tặng đời cây tình yêu...” :)
Hjx, các anh còn nằm cùng với nhau. Em một mình một cái lều ngoài cùng nè. Đêm, gió cứ táp vào lều (May mà ko sợ ma với cũng chợp mắt được chút, B-) )
Nhớ mãi một đêm đầy sao, được sưởi ấm bằng lửa, bằng rượu, và bằng lời hát “Em lên với Măng Đen, nơi lắm mưa nhiều gió... Ngày nào đến Măng Đen trong mái tranh lộng gió, nơi con suối đưa dòng điện về thay trăng sao, mênh mông rừng thông xanh mang tình em mưa nắng, em ươm hạt tình yêu, em tặng đời cây tình yêu...” :)
Cái này thì không trách tụi anh được,vì e là con gái, hông lẽ bảo e vào lều với tụi anh...lỡ có gì xảy ra thì thiệt thòi cho...thân trai tụi anh...hehe. Nên "nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ vậy"...khakha.
Nhưng a vote cho e phiếu "nữ nhi hào kiệt" vậy, dám nằm trong cái lều một mình chống lại cái rét Măng Đen vừa chống lại với mùi...xxx...để lại của thuhoaidl...hình như nhờ vậy mà e với thuhoaidl gắn bó hơn thì phải...hehe
Sau khi nước sôi, trời cũng đã sáng và ai cũng đói bụng, thế là thùng mì 24 gói được đem ra, lúc này trên mặt nước lấm tấm bụi và tro tàn vì khi nấu không đậy nắp vung nồi, nhưng có một điều đặc biệt là trong tro tàn là hình như có...phân bò, vì bác Nhật lúc sáng đi tìm phân bò bỏ vào đốt cho mau cháy==>tro tàn có...(tự hiểu nhá)báo hại có người ăn xong bảo hình như có mùi là lạ...khakha...lâu lâu ăn bậy cũng chả chết, đúng không mọi người ?khakha...
Cả nhà xúm lại ăn sáng mì gói...phải nói là giành nhau ăn vì mì mà chín là đũa gắp ngay...hehe, vui thiệt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50107
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50105
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50103
Thu Hoài hình như bị dị ứng...phân bò hay sao ấy nhỉ???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50114
Chị watersea lúc này đói quá hay sao mà thấy "hùng hùng hổ hổ" lao vào tả xung hữu đột quá ta...khakha.Còn anh thichanchay thì chả biết đang nhìn cái gì sau lưng chị watersea nhẩy...hahaha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50113
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50112
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50106
Còn lại một giắt mì...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50109
Còn lại một nhúm mì...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50111
.................................................. .....
Vì hành trình phía trước còn dài, và hôm đó sẽ là chuyến đi xuyên rừng Chư Mo Ray rất vất vả nên sau khi ăn sáng, mọi người tranh thủ dọn dẹp lều trại, thu dọn bãi chiến trường, rửa nồi niêu trả lại cho chủ nhà...xe cộ xong xuôi thì làm vài tấm tập thể kỷ niệm trước khi rời khỏi Măng Đen...
"Chiến mã" trước nhé...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50137
Chị gấu là "bay" luôn đó nhá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50134
Hình tập thể với chủ nhà làm kỷ niệm...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50138
"Kỵ sĩ" và chiến mã trước khi lên đường rời Măng Đen...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50140
Tình hình là quỹ còn 600.000 off tất niên điiiiiiiiiiiiiii. Mắc công tui giữ hoài ah.....
Pham Truc
14-01-2011, 23:54
Mới đó mà Topic đã nhảy lên trang 18 rồi, nhanh thật!
Nói về cái lạnh ở Măng Đen thì mình đã có dịp thưởng thức trong chuyến đi 30/10 vừa rồi nên chuyến này mình chuẩn bị rất chu đáo. Trước khi đi chủ thớt đã cảnh báo và dặn dò rất kỹ mọi người trang bị đồ giữ ấm nên mình không nhắc thêm, chắc tại không tưởng tượng Măng Đen lại lạnh đến thế nên nhiều thành viên trong đoàn không trang bị đầy đủ (giống mình đợt trước :D). Đêm khuya, giữa Tây Nguyên bạt ngàn và giữa rừng thông Măng Đen lại được thưởng thức 1 bản giao hưởng với đủ thứ âm thanh để miêu tả về cái lạnh thấu xương. Chắc nhờ vậy nên khi rời khỏi Măng Đen, cái mà mọi người kỷ niệm nhất đó là lạnh (c):)):))
DAP XICH LO
15-01-2011, 00:48
BÉ KHỎE BÉ NGOAN ^^
https://ca2.upanh.com/19.0.23937721.vXp0/img6967a.jpg
Bé Thạch [MS 01]
https://ca2.upanh.com/19.0.23937758.w120/img6992a.jpg
Bé Yến [MS02]
https://ca2.upanh.com/19.0.23991678.1pF0/img6997.jpg
Bé Mai Anh [MS 03]
Ngoài lề
https://ca9.upanh.com/19.0.23991703.WsD0/img7028.jpg
Chị bảo mẫu Gấu
https://ca2.upanh.com/19.0.23991662.Pf80/img6910.jpg
Chị Nước Biển
https://ca9.upanh.com/19.0.23990403.MIP0/img6958.jpg
anh Gấu
https://ca9.upanh.com/19.0.23990475.SMI0/img6981.jpg
Chị Vân thủ quỹ
thichanchay
15-01-2011, 06:50
Cho mình ké với
Đây là những tấm ảnh do hai nhiếp gia (Chị Tưởng và thichanchay ) thực hiện :
Chị Tưởng -Nhiếp ảnh gia đường phố
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50296
Bé Uyên -Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50287
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50285
ThuHoaidl -Cô gái dâng rượu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49647
Chị Bếp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50290
Em chị Vân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50292
thuhoaidl
15-01-2011, 13:46
http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2011/01/159892-kon-tum-tro-ve-voi-dai-ngan/
Anh em vào xem nhé.Em xin tặng đoàn chúng ta bài viết trên báo Ngôi sao .Bài viết được biên tập qua tay em, với sự đóng góp phần lớn bởi ảnh của bác" phao câu".
Đăkbla_KT
15-01-2011, 14:10
http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2011/01/159892-kon-tum-tro-ve-voi-dai-ngan/
Anh em vào xem nhé.Em xin tặng đoàn chúng ta bài viết trên báo Ngôi sao .Bài viết được biên tập qua tay em, với sự đóng góp phần lớn bởi ảnh của bác" phao câu".
Cám ơn bài viết của chị Thuhoaidl về Kontum nhé,hy vọng mảnh đất và con người Kontum luôn để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng mọi người...
mat kieng
16-01-2011, 00:10
Hàng dìm, note: tui nói bà nghe ko???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50214
Cầu trời chiều nay con trúng đề, mặc dù đang phuot:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50213
Ah hình mình được lên báo kìa :-))) thanks thuhoaidl nhé. Tiyanni chị kiện nhá, chị đâu vắng of bữa nào đâu mà không nghe vụ CĐ vậy ta. Off lần 3 để giải quyết tiền thừa và tính toán vụ CĐ luôn đi
Chị ui, e nhớ bữa off có nói mọi người vụ CĐ mừ, chắc chị quên rùi...hehe. Nhưng không sao để off lần 3 mình bàn lại cũng được...hehe...
To all : e đã rửa 2 tấm hình khổ A4 (giá 15k/1 tấm),khung : 30k/1 khung, và dán keo : 7k/1 tấm để hình không bị phai. Tổng chi phí cho 2 tấm là 100.000,còn dư 50k. Cộng với quỹ còn lại 600k là mình còn 650k.
E tính nếu được thì mình trích quỹ, rửa cho mỗi bạn một tấm kỷ niệm tại cột mốc Đông Dương, rồi số tiền còn lại sẽ "xử sạch sẽ" tại cafe Bệt vào thứ 7 tuần sau (đi cafe máy lạnh hoài e ngán quá...hehe).
Mọi người thấy thế nào thì cho ý kiến nha....
P/s : nếu đã thống nhất off vào ngày nào đó xong xuôi, e mong mọi người đi đông đủ vì e còn muốn mọi người ký giúp e sau lưng tấm hình để làm kỷ niệm gởi tặng gia đình bạn Đăkbla...
Cám ơn mọi người.
thichanchay
16-01-2011, 10:46
Vài tấm ảnh kỷ niệm Măng Đen và ChưMoRay :
Núi rừng hùng vĩ , con người cũng xem xem ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50304
Xì gà MăngĐen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50286
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49818
Chất lượng HonDa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49650
Cây đoàn kết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49807
Xin chào ,tôi là thichanchay ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49806
Dạ ,anh nói gì .Cấm chụp hình à ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49805
thichanchay
16-01-2011, 11:26
Vì đây là diễn đàn vui chơi khám phá mà chị (vui là chính).
Dạ ,Em không thấy ai up hết nên up những gì em có thôi,chứ để lâu nó cũ . em còn up nữa ,chị ủng hộ nha .
Còn từ đây đến rằm tháng giêng em phải lo về quê tảo mộ,rồi về Mỏ Cài ..hẹn chị qua rằm tháng giêng .
Tới hôm nay mới rảnh rỗi nên mình viết tiếp hồi ức phụ mọi người. Văn dốt nên mọi người cố nuốt nhá, em không viết thì có khi anh thichanchay lại la em nữa hehe.
Đã hết hồi ức phần Măng Đen rồi đúng không nhỉ ?
....
Vậy là Đoàn chúng tôi đã có một ngày đầu tiên thật xuôn xẻ, ngoại trừ 1 chút sự cố do rượu gây ra. Những tưởng "đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt" ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50345
Chia tay Măng Đen trong buổi sáng tinh mơ, 12 chiếc xe lại rồng rắn đổ đèo.
Có những lúc, cả đoạn đường bị bao phủ bởi bóng râm từ tán cây rừng rậm rạp hai bên đường :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50339
Khi xuống tới giữa lưng chừng đèo thì sự cố đầu tiên xảy ra : xe anh chị gấu bị lủng ruột, bắt đầu cho một ngày nhiều sự cố nho nhỏ khác nối đuôi. Nhờ trong đoàn có anh trungcao biết về sửa xe cộ nên cái ruột xe nát bấy bởi găm đinh nhanh chóng được thay mới :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50344
Mọi người tiếp tục xuống đèo tới gần chân đèo thì tấp vào một quán cafe ven đường để nghỉ ngơi chờ xe anh chị gấu và xe trungcao nhập đoàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50340
Những câu chuyện về một đêm lạnh giá vừa trải qua ở Măng Đen, về những câu "rượu nói" cười ra nước mắt,... xoay quanh ly cà phê cao nguyên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50342
Bên kia đường là doanh trại quân đội, xa xa là những ngọn đồi...trộc lốc :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50343
Thị trấn nhỏ yên bình, nhìn về hướng đèo Măng Đen :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50341
Rôm rả được một lúc thì xe cũng đã sửa xong, mọi người lại tiếp tục lên "ngựa", hướng tới đích đến của ngày thứ 2 là rừng Chư Mo Ray...
Sau khi trở lại đại bản doanh là nhà bạn ĐăkBla_KT để gởi bớt đồ đạc, và nai nịt chặt chẽ chuẩn bị cho chuyến xuyên rừng, đoàn chúng tôi lại tiếp tục thẳng hướng tới thị xã Sa Thầy.
Từ KT tới Sa Thầy đường rất tốt, uốn éo như con rắn lượn quanh là cảnh núi rừng đẹp tuyệt vời. Cảnh đẹp thì phải ngắm, mà lo ngắm quá nên lạc nhau là chuyện tất nhiên =)) Lạc đường tập 1.
Tốp dẫn đầu dừng tại một quán tạp hóa ven đường, tranh thủ nạp năng lượng chờ tốp sau bắt kịp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50384
Và tại tiệm tạp hóa này, dấu ấn của đoàn lại khắc ghi trong tim người dân mỗi nơi đoàn đi qua =)). Kế bên tiệm tạp hóa, có một cây mãng cầu gai, và trên cây là một trái mãng cầu chín treo lủng lẳng, khoe "vẻ đẹp chết người" của nó.
Nhưng lũ chim đã nhanh tay hơn, gặm mất 1 phần của quả mãng cầu... Ăn hay bỏ ? Nhớ tới câu nói của Mai An Tiêm "chim ăn được thì người cũng ăn được", mà cụ đã nói thì cấm có sai. Thế là một phút hội ý, cả đoàn vào xin phép chủ nhà và xử luôn quả mãng cầu ngay tại chỗ. Khúc này mải lo ăn quá nên hình như không có hình ?
Rồi tốp sau cũng đuổi kịp, đoàn lại bon bon lên đường. Đấy là lạc đường tập 1. Chạy được 1 đoạn thì phát hiện xe của phamtruc và chip000 lạc đoàn đi khá xa, thế là lại dừng lại chờ tiếp. Lạc đường tập 2. Nhờ có 2 vụ lạc đường này mà kể từ lúc đó, đoàn chúng tôi phân công dẫn đường, chốt đoàn rất chặt chẽ, và sự cố lạc đường không còn xảy ra nữa.
Trong thời gian chờ đợi thì một vài sòng bài cũng được lập lên, tiếng các con bạc cười nói vang xa vài cây số ...
Tới Sa Thầy, gặp mặt tour guide kiêm bảo kê cho đoàn cho chuyến xuyên rừng.
Tranh thủ làm một tấm tập thể, thiếu mỗi tay súng Phao Câu :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50364
Lại tiếp tục đi, anh áo xanh chạy mio là một trong những người dẫn đường, nhưng sau này lặn đâu mất tiêu. Xa xa là rừng Chư Mom Ray ( đoán thế ) :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50367
Và rồi cũng tới cửa rừng. VQG ChưMomRay chào đón chúng tôi bằng một đoạn đường đất "lở loét", đầy bụi, đá cỡ nắm tay khá là khó đi :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50365
Nhưng đấy cũng chỉ mới là lời chào hỏi "sơ sơ" thôi ...
Sorry vì chen ngang...Trong lúc đoàn chờ cặp đôi đi lạc (Phamtruc--chip000), đoàn chia làm 2 nhóm, một nhóm đứng tại ngã 3 để đón đầu cặp đi lạc này, nhóm còn lại đứng phía trên cách khoảng 100m.
Vì thời gian chờ đợi ước tính là khoảng 1h, thành ra "nhàn cư vi bất thiện", "casino" lưu động được gầy lên ngay tắp lự để "giao lưu" và "thắt chặt tình đồng đội"...khakha, mình kiếm được 4k...uống trà đá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50450
...Tiếp tục màn "chào hỏi sơ sơ" của rừng Chư Mo Ray...
Thắt chặt lại nai nịt xe của chị watersea...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50451
Dừng lại ước lượng độ khó khăn của đường đi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50452
Đi thôi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50453
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50454
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50455
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50457
thichanchay
17-01-2011, 11:15
Em nó đây .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50320
Đi qua một con suối nhỏ vắt ngang qua đường, vì toàn đá tảng to gấp mấy lần bàn tay nên ôm xuống đi bộ cho an toàn...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50460
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50459
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50461
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50462
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50464
Lúc này đoàn dừng lại để thảo luận một chút về đường đi tiếp theo, nếu tại chỗ này rẽ phải thì đoàn sẽ đi được một đoạn bằng xe máy rồi để xe lại và đi bộ tiếp để thăm một vài thác và suối mà theo a Trình (guide) là khá đẹp, rồi sau đó quay về thì có thể vừa kịp thời gian 5h chiều về tới khách sạn tại Sa Thầy theo đúng lịch trình . Nếu tiếp tục đi thẳng thì khi ra khỏi rừng sẽ khoảng 5-6h chiều, rồi bắt đầu theo quốc lộ(mà lúc về mới nhận ra con đường kinh khủng đầy bụi mù này) vê lại khách sạn.
Sau khi thảo luận, đại diện mọi người e quyết định tiếp tục con đường đi rừng bằng xe máy theo đúng mục tiêu đã đề ra của topic...và e lại đươc tất cả mọi người ủng hộ...cám ơn mọi người một lần nữa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50463
Và thế là đoàn chúng ta bây giờ mới chính thức bắt đầu chinh phục Chư Mo Ray...
chuyendi
17-01-2011, 11:22
Hàng bún bò chỗ lạc nhau tập 1 ngon thiệt. May mà có nó cầm hơi đến chiều tới Chư Mo Ray. Em cũng bon chen được một miếng Mãng cầu tươi ngon ăn lần đầu luôn. (Trước đến giờ toàn uống sinh tố). Công nhận bọn chim khôn thật, không chỉ ăn được mà phải ăn ngon nó mới nhòm.
Pham Truc
17-01-2011, 11:29
Hôm đó, vừa qua khỏi địa phận TX Kon Tum, khi vượt được xe ben chở cát để làm đường thì ko thấy mọi người đâu hết, phóng nhanh một đoạn nữa nhìn trước nhìn sau không thấy xe nào của đoàn, lại phóng tiếp thì nhìn xa xa thấy mấy xe sao giống đoàn mình, thế là rượt theo, gần tới nơi mới phát hiện ra là không phải, xế quay lại ôm nói "sao mọi người chạy nhanh thế", ôm trả lời "hay mình gọi điện cho Tiany", xế trả lời "hôm qua đi Măng Đen, thường tới ngã 3 để quẹo là mọi người đứng chờ, thôi cứ chạy tí nữa xem sao", cũng vì chủ quan như thế mà xế ôm chạy thêm 1 đoạn nữa, thấy đoạn đường quen quen, à hình như đoạn đường này mình thấy trên hồi ức của anh Leng Keng (đoạn đường chạy ngang qua cánh đồng với 2 hàng taluy, đầu đoạn đường có cây đa to), xế quay lại nói ôm "chắc mình đi đúng đường rồi đấy em", thế là xế ôm lại phóng tiếp giữa 1 con đường rộng rãi. Chạy qua trạm thu phí 1 đoạn gặp 1 cái bùng binh với cái bảng "địa phận Đăk Tô", xế dừng xe lại gọi điện thoại cho Tiany, hỏi ra mới biết là đã bị lạc, Tiany nói quay lại ngã 3 Trung Tuyến rồi quẹo chạy lên Sa Thầy. Xế hỏi cô bán nước bên đường thì giật mình khi biết từ đây chạy ngược về ngã 3 Trung Tuyến gần 40km, xế hỏi tiếp có đường tắt nào lên Sa Thầy không? sau khi được hướng dẫn, xế gọi điện cho Tiany thông báo chạy đường tắt lên Sa Thầy (Tỉnh lộ 672), đoạn đường từ Đăk Tô lên Sa thầy khoảng gần 40km, đoạn đường đèo dốc quanh co uốn lượn, 2 bên đường và phía xa xa là những đồi trọc, đoán chắc đây là những cánh rừng mới vừa chặt phá. Chạy được khoảng 10km, đèn báo xăng sắp hết, chạy được 1 đoạn thì thấy người chạy xe máy ngược chiều (đoán chắc là mới đi làm rẫy về vì đang cầm theo Rựa và 1 buồng chuối) liền vắt tay lại xin chia xăng và được chỉ là còn khoảng 500m nữa sẽ đến 1 làng dân tộc có bán xăng, chạy tìm tới tìm lui không thấy, xuống hỏi địa điểm bán xăng thì người chỉ chỗ này, người chỉ chỗ kia, thật là potay, thì ra điểm bán xăng là 1 tiệm tạp hóa lụp xụp dưới con dốc, chạy tiếp 1 đoạn nữa thì gặp dòng sông (sau này mới biết đó là dòng sông Poko mà chúng ta hay đọc trên báo), xa xa là hồ nước đanng làm đập thủy điện, tiếp tục chạy qua những cung đường tuyệt đẹp, thấy bảng dẫn đường báo còn khoảng 5km nữa tới Sa Thầy thì xe bị đupe máy, thế là xế và ôm dừng lại chờ cho máy nguội, ôm nói "hay là tưới nước cho máy mau nguội", may mà mình còn tỉnh táo, chứ không thì... Trong lúc chờ máy nguội, xế và ôm tranh thủ làm vài kiểu hình chứ từ lúc bị lạc đến giờ có chụp được tấm hình nào đâu (hình sẽ up sau). Chạy đến ngã 3 thì thấy mọi người đang đứng chờ...
chuyendi
17-01-2011, 11:36
Hành trình lạc đường này nghe hay quá. Đây là lúc phát huy tinh thần " Cả đoàn vì một xe" :D
Thực ra, em cũng thích đi lạc lắm, vừa biết thêm đường, mà ai biết có những gì chờ mình phía trước B-) (À, chỉ áp dụng khi không đi cùng đoàn ;)) )
Ôi cái đoạn đường "gian khổ" làm lòng ta dường như chùng xuống, ý chí rơi đâu mất theo mấy cái ổ gà, ổ voi đã định bỏ cuộc chuyến ngã ba Đông Dương. Cũng còn may đoàn ta đều là những tay lái lụa liều mạng, thêm vào cái tinh thần "đi rồi sẽ đến" vực ta dậy. Và ta không phải "đôi lần hối tiếc" :-)))))
Hành trình lạc đường này nghe hay quá. Đây là lúc phát huy tinh thần " Cả đoàn vì một xe" :D
Thực ra, em cũng thích đi lạc lắm, vừa biết thêm đường, mà ai biết có những gì chờ mình phía trước B-) (À, chỉ áp dụng khi không đi cùng đoàn ;)) )
Ah ha, xui cho e là xế e tuy có "say nắng" chút chút nhưng vẫn chưa "lạc đường". Mà đôi khi "lạc đường" tí cũng hay nhỉ :-), như Trực-Chip đấy có thêm trải nghiệm thú vị, đoàn có thêm sòng bài, chị kiếm thêm được 10k thì phải hehehehe......
thuhoaidl
17-01-2011, 11:51
Tên bác ở cuối bài còn gì.Người ta đã ẩn ý thế rùi , văn ẩn dụ là thế đấy bác ạ. Còn mẹt bác , chậc chậc giấu hàng tẹo.Dù sao cũng là lỗi của bác .Ai nhủ bác không có mặt ở bức đó, kà kà
chuyendi
17-01-2011, 12:03
Ah ha, xui cho e là xế e tuy có "say nắng" chút chút nhưng vẫn chưa "lạc đường". Mà đôi khi "lạc đường" tí cũng hay nhỉ :-), như Trực-Chip đấy có thêm trải nghiệm thú vị, đoàn có thêm sòng bài, chị kiếm thêm được 10k thì phải hehehehe......
Chứng tỏ anh PhamTruc cảm nắng đến độ mất phương hướng rồi chị nhỉ. Ôiii, hôm ấy team em ngồi chờ đoạn trước chả chơi bài, lại gật gù ngủ đứng vì đúng chỗ râm mát.
Khi đoàn bắt đầu chạm trán thử thách đầu tiên của rừng, thì guide của đoàn đã căn dặn mọi người trả về "số 1" để leo "một đoạn dốc ngắn hơi cao và nhiều đá"...hix, bản thân mình thì đã chuẩn bị tinh thần để leo dốc nên khi nghe guide nói "chỉ có một đoạn", e cười và bảo "chuyện nhỏ"...rồi sau đó thầm "hận" guide luôn vì e có cảm giác bị..."gạt"...hehe
Thử thách đầu tiên mà Rừng Chư Mo Ray mang đến cho đoàn là một con dốc khá cao với độ nghiêng >40độ và dài...như vô tận...e đi mà lòng như "thắt lại" : ""đỉnh" ơi , mi ở nơi mô??"...
Mọi người cùng xem lại con dốc "khủng khiếp" và hồi tưởng lại nhé...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50488
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50489
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50490
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50492
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50494
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50502
E còn nhớ e là người đầu tiên trong đoàn lên đỉnh dốc, chạy thêm khoảng 50m nữa xem thử đường thế nào rồi quay lại đỉnh dốc đợi mọi người, sau đó thì life4go, a trungcao, a thichanchay, a gấu...các xế dần dần xuất hiện và lên đỉnh, e lấy máy a thichanchay làm vài tấm cho xế...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50504
Quá sung sướng nên "yomost" thôi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50505
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50503
Vì cảm thấy còn khỏe nên e tranh thủ đi bộ xuống để đón và xách đồ phụ các ôm...
Các ôm cũng dần xuất hiện...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50506
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50507
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50508
trungcao
17-01-2011, 13:13
Đoạn này ko có video nhỉ? Chứ hình chụp lên, ko thấy được "nét đẹp" của con dốc "một đoạn" này...Hi hi...
Thứ 3 này off pk mọi ng? Cafe bệt hay máy lạnh? Quỹ còn 600K, anh nghĩ cũng ok để làm máy lạnh...vả lại, ra bệt ngồi cafe, cá nhân anh thấy hơi...nhếch nhác...ha ha... Tùy mọi ng thôi, quan trọng là gặp mặt...Ah, còn hình của anh với Giọt nắng, nếu muốn coi LCD thì phải vô máy lạnh thui ah! He he...
To all: Thực sự, mỗi lần đi chung với phượt, đều mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Điều đó cũng đương nhiên thôi vì điểm đến khác nhau, những con ng khác nhau thì thử hỏi làm sao cảm giác giống nhau được?!!! Nhưng trên hết, tinh thần đoàn kết và kỷ luật của mọi ng, cũng như sự chu đáo & tinh thần trách nhiệm của trưởng đoàn luôn là yếu tố quyết định! Anh thực sự vote cho Việt khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bị" giao này! He he...!!! Cám ơn Việt đã hết mình vì mọi người!!!
Thân,
Vì không còn ai ý kiến và muốn xem hình bằng màn hình LCD từ hai "nhiếp gia" : Mr trungcao và Ms giotnang ,nên vậy mình quyết định off tại xì-ta cóp-phi tiếp vậy, chiều nay e sẽ ra đặt rửa 22 hình tấm hình tập thể tại cột mốc đông dương làm kỷ niệm nhé(hình khổ 10x15, hình như 2 hay 3k/một tấm), mọi chi phí sẽ trích từ số quỹ còn lại của mình...mọi người tham gia đông đủ nha...
Thời gian : bắt đầu từ 19h 18/01/2011
Địa điểm : y như cũ, star coffee Điện Biên Phủ.
@ a Trungcao va giotnang :đề nghị mang theo đầy đủ tất cả hình nha, không chơi diếm hàng đâu nhá...(hình của hai người này chụp bằng máy pro nên chắc đẹp lắm...khakha)
@ Ranchu : nhờ Ranchu đặt chỗ cho đoàn trước nhé.
@all : tối hôm đó e và Đăkbla lên trễ chút xíu vì mắc đi học, khoảng 8h mới đến được.
Thanks mọi người.
Pham Truc
17-01-2011, 14:24
Hành trình lạc đường này nghe hay quá. Đây là lúc phát huy tinh thần " Cả đoàn vì một xe" :D
Thực ra, em cũng thích đi lạc lắm, vừa biết thêm đường, mà ai biết có những gì chờ mình phía trước B-) (À, chỉ áp dụng khi không đi cùng đoàn ;)) )
Đi lạc đường nhiều lúc cũng không tốt đâu em. Trong lúc chạy xe trên đường tỉnh lộ 672, dù đã chủ động tấp vô lề ngay khúc cua khi có xe tải đi qua nhưng có cảm giác như xe tải đó cố ý ép mình, may mà đã tấp vô lề. Sau tình huống đó, xế ôm chạy lên một đoạn rồi dừng lại để cột lại một số đồ để phía trước ra phía sau cho dễ điều khiển xe, trong lúc dừng thì có 2 thanh niên đi xe máy (1 nhìn non choẹt, 1 hơi dà dơ và nhìn mặt có vẽ gian gian), thằng mặt dà dơ bỏ thằng mặt non choẹt trước xế ôm 1 đoạn rồi chạy dừng lại ngay khúc cua phía trước, khúc đường đèo dốc vắng teo cùng với cái nhìn về hướng xế ôm của thằng mặt non choẹt trông có vẽ muốn thực hiện ý đồ đen tối, linh cảm có chuyện chẳng lành, ôm nói "tụi nó đang có ý đồ zì đó với tụi mình đó anh", xế trấn an "chắc tụi nó định trộm cái zì đó gần đây thôi, do có tụi mình nên tụi nó cảnh giác", xế tiếp "nếu tụi nó có manh động thì mình sẽ đáp trả chứ biết làm sao zờ", xế và ôm tranh thủ cột dây và lên xe chạy, khi chạy ngang tụi nó mình cũng cảnh giác nhưng may là tụi nó không làm gì, nhìn vẽ mặt nhìn theo có vẽ tiếc núi thì mình cười khoái trá, chắc tụi nó có gan thỏ :)):gun. Chính vì vậy mà vừa rồi về quê ngoại, mình đã nhờ ông cậu làm cho thanh "Đả cẩu bổng" cầm theo đi phượt để phòng thân :Dam:))
Bắt đầu từ đây , đoàn bắt đầu chuyến đi "leo đèo, vượt suối" với những con dốc đất đỏ lúc ghồ ghề thô cứng,lúc ẩm ướt trơn trợt cộng với những ổ voi, khe nứt do xe cây cày nát, những con suối vắt ngang qua đường đi làm tăng thêm tính "hấp dẫn" của cung đường...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50541
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50542
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50543
Con suối đầu tiên khá dễ đi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50544
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50545
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50546
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50547
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50545
Con suối nước trong vắt, mát lạnh, nhưng mà có đỉa bơi bơi :(
thichanchay
17-01-2011, 19:54
Ở đâu đĩa còn sống là ở đó môi trường còn tốt ,
Trồng cây cây mau lớn cho hoa quả
Nuôi cá ,cá mau lớn mạnh khỏe
Nước này mà đóng chai thì uống tốt cho sức khỏe ,mát da ,thanh lọc cơ thể ...
Tiếp tục hồi ức nhé mọi người...
Sau khi cả đoàn lên đỉnh dốc, mọi người giải lao 5' để lấy lại tinh thần sau cú mở màn "đoạn dốc ngắn" ấn tượng. E có cảm giác mọi người như phấn chấn và kích thích hơn nhiều sau khi vượt qua đoạn dốc và dường như đây mới là cung đường mà mọi người mong đợi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50615
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50603
Tinh thần đã lên cao, đoàn ta tiếp tục...lao.là lá la...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50617
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50616
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50618
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50619
Rừng...rú, cảm nhận của e lúc này về thời tiết thì rất mát mẻ vì cây cối rậm rạp có những đoạn không thấy ánh nắng mặt trời...thích thật...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50644
Dù chỉ là bìa rừng, nhưng những cây to và cao như thế này thì chắc ngoài sở thú thì chỉ có lên rừng mới gặp thôi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50642
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50608
Chỗ này có cái thung lũng nên một số người dừng lại làm vài tấm kỷ niệm...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50604
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50605
Cậu e trai làm dáng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50643
Trên đường đi có nhiều bụi tre lâu năm nên thân tre khá cao với những đốt to thật to, mấy cái này mà nấu cơm lam thì...ực ực...
Đường đi với những rặng tre già...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50652
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50653
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50655
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50656
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50658
Sau khi đi khoảng 20' thì đoàn tiếp tục gặp một con suối khác có bề ngang khá rộng,nước thì trong veo mát lạnh, mọi người bèn dừng chân nghỉ ngơi và tranh thủ làm vài tấm hình kỷ niệm...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50647
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50646
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50650
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50648
tiếp tục...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50663
Chị e song sinh chụp hình cho nhau nè...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50662
hay chưa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50660
Người mẫu tiếp nha...
Hot girl Sài Gòn vs...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50661
Hot boy Kontum và...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50664
Hot Girl Kontum.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50620
Đây là 1 trong các anh hướng dẫn đoàn, rất nhiệt tình và vui tính...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50684
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50683
lúc này đã hơn 3h chiều, nên mình hối thúc mọi người tranh thủ đi tiếp vì hành trình còn dài. Suốt quang đường vẫn là lên dốc, xuống dốc, tránh ổ voi, né đá tảng, và cẩn thận với những cành cây vắt ngang trên đường đi. Đi khoảng 30' thì đoàn đến một con suối khác khá rộng với nhiều tảng đá lớn rất lý tưởng cho việc nghỉ ngơi và ăn uống, cả đoàn quyết định dừng chân và chuẩn bị ăn...chiều.
Việc đi xe máy qua cũng là một vấn đề vì tuy suối nông, nước chỉ khoảng gần nửa bánh xe, nhưng bên dưới thì toàn đá tảng và rất trơn trợt vì rêu , đi bộ còn khó chứ đừng nói đi xe...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50676
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50677
Khó...nhưng ta cứ đi...hehe.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50686
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50685
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50682
trungcao
19-01-2011, 08:33
To all: Hôm qua đã gởi những tấm hình khá ưng ý nhất rồi! Mọi ng post lên để bà con thèm chơi nhé! Hehe...!!!
Hok biết hôm qua tiền quỹ có còn dư đồng nào hông vậy?:D
Thấy ai vô cũng kêu: "Em, ở quán này món gì mắc nhất? Lấy cho anh nhé!!!"... Thế là toàn kem với kem, đã vậy còn kêu thêm vài viên kem ăn thêm nữa chứ...há há...:T
Tối qua tiếc là anh phải về sớm - thực hiện "nghĩa vụ" chở "gấu" đi shopping ;) - chứ ko thì ở lại với mọi ng cho vui rồi! Ko biết có plan đi nào nữa ko đây (c)
Mọi ng làm việc & học tập tốt nhé!!!
See you soon!!! (BB)
Các ôm lội nước...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50681
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50679
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50680
Toàn cảnh...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50687
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50688
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50689
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50690
To all: Hôm qua đã gởi những tấm hình khá ưng ý nhất rồi! Mọi ng post lên để bà con thèm chơi nhé! Hehe...!!!
Hok biết hôm qua tiền quỹ có còn dư đồng nào hông vậy?:D
Thấy ai vô cũng kêu: "Em, ở quán này món gì mắc nhất? Lấy cho anh nhé!!!"... Thế là toàn kem với kem, đã vậy còn kêu thêm vài viên kem ăn thêm nữa chứ...há há...:T
Tối qua tiếc là anh phải về sớm - thực hiện "nghĩa vụ" chở "gấu" đi shopping ;) - chứ ko thì ở lại với mọi ng cho vui rồi! Ko biết có plan đi nào nữa ko đây (c)
Mọi ng làm việc & học tập tốt nhé!!!
See you soon!!! (BB)
Thank a Trung về những tấm hình đẹp nhé. Hôm qua tính tiền là vừa đủ với quỹ luôn.
To all : hôm qua có vài người không đi off nên chưa có hình.
A Thichanchay,a matkieng: liên hệ bạn Lythong để lấy hình.
Bé chip000 và aPhuochoang: liên hệ a Phamtruc để lấy hình.
Giotnang : liên hệ chị gấu nhé...
Thuhoaidl và chị thutuong : e đang giữ hình của hai người.
Như vậy buổi off hôm qua là buổi off cuối cùng của đoàn trong chuyến đi Kontum rồi.Ngồi xem lại hình mà cảm xúc vẫn như những ngày lang thang trên Kontum và chỉ muốn ngay lập tức được đi lại những cung đường tuyệt vời đó...Hẹn gặp mọi người ở những chuyến phượt khác và nếu có dịp trở lại Kontum e cũng hy vọng vẫn sẽ được đi chung với mọi người...
Hồi ức tiếp tục nhé.
Ăn trưa tại nơi thiên nhiên hoang dã như thế này thì quả là một trải nghiệm tuyệt vời mọi người nhỉ, các xế nam tranh thủ trong thời gian chuẩn bị đồ ăn hòa mình với thiên nhiên một chút...tắm suối thôi, nước trong veo, mát lạnh, cộng với ít nhất 2 ngày...không tắm...ôi sao mà sướng...khakha.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50721
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50722
Chị nuôi đảm đang thiệt, có dịp là e cứ bám chị mà đi...hehehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50725
a Dũng hình như 3 ngày không tắm hay sao mà thấy ngâm kỹ quá, còn cười toe toét nữa chứ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50723
"Phó nháy" của đoàn...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50724
trungcao
19-01-2011, 12:51
"Phó nháy" của đoàn...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50724
Chính xác luôn đó..."phó" nháy mà...đâu phải "trưởng" nháy đâu!!!...Ha ha...Thành ra, tự nguyện đăng ký làm thợ chụp hình cho đoàn, xong rồi lúc đi thì lặn như...nhái... Khi nào cần cũng ko thấy mặt mũi đâu... Mà hay ở chổ, chỉ cần đưa máy lên chụp hình tập thể là "lão" bay vô liền...Quên béng vụ làm phó nháy...ha ha... Chắc lúc đầu đăng ký làm thợ để được đi chứ giề!!!...Ha ha...
Muốn post vài tấm lên show hàng mà ko đc... Xách "bình mực" đi loanh quanh hổm giờ!!! Haizzzz!!!!
life_04go
19-01-2011, 14:59
Ý em là đúng như ý chị Vân đó. Bác nói cuối cùng nghe mà run quá, cứ như là cả đời xa cách vậy! :)) Hôm nào hứng chí anh chị em lại làm vụ tụ tập cho các chuyến đi mới. Máu thì cafe, còn lửa tí thì nhậu! Hehe.
Em có up toàn bộ hình của a Trung cao lên Mediafire. Bác nào chưa copy được hôm trc có thể down về. Link đây ạ:
http://www.mediafire.com/?y1oxoqx3012a89z
waterseahp
19-01-2011, 20:43
Xem hình quãng đường xuyên rừng Chư Mon Ray xong mới thấy các xế chạy xe giỏi và các ôm giữ xe, đẩy xe, chống chân cho xe khỏi ngã cũng giỏi :D.Sau chuyến này tất cả những xế và ôm có thể tự tin phượt bằng xe máy tới tất cả các miền đất nước . Riêng mình, mình hiểu thế nào là tinh thần đồng đội , thế nào là mối quan hệ khăng khít giữa xế và ôm . Xế , ôm và xe là 1 khối thì chạy xe dễ hơn nhiều .Lần sau thichanchay nhớ kiếm lấy 1 ôm nhé .:)):))
mat kieng
19-01-2011, 21:05
Nghe Lý thông về kể mọi người kêu Kem vô tội vạ, hic hic hận hận.... ta thèm kem vậy mà ko có đi,....,..tiếc cả 1 trời....
Mà sao ko có ma nào nói về chuyến CD vậy, nhanh lên chứ còn xin phép và hóng hớt tham gia nữa....
MÁu lắm ồi, bây giờ thì matkieng đang lâng lâng với chuey61n xuất ngoại đầu xuân của matkieng, đi xong chuyến này sẻ xữ e CD.
Nếu ko ai lên tiếng thì matkieng làm trưởng đoàn rồi offline luôn a nha???
thichanchay
19-01-2011, 21:13
Xem hình quãng đường xuyên rừng Chư Mon Ray xong mới thấy các xế chạy xe giỏi và các ôm giữ xe, đẩy xe, chống chân cho xe khỏi ngã cũng giỏi :D.Sau chuyến này tất cả những xế và ôm có thể tự tin phượt bằng xe máy tới tất cả các miền đất nước . Riêng mình, mình hiểu thế nào là tinh thần đồng đội , thế nào là mối quan hệ khăng khít giữa xế và ôm . Xế , ôm và xe là 1 khối thì chạy xe dễ hơn nhiều .Lần sau thichanchay nhớ kiếm lấy 1 ôm nhé .:)):))
Dạ đúng rồi xe đi hai người thì chạy đầm hơn .
Đi đường tối và vắng thì đỡ sọ ma hơn .
dung07041974
20-01-2011, 08:35
Chắc Bác nói đúng rồi đó, hai ngày không tắm nên gặp suối thì quá đã. Hôm đó quên đem xà phòng để gội đầu luôn. Nếu có Bác Lý Đức nhìn thấy anh Gấu tắm suối thì Lực sĩ Lý Đức chào thua luôn ( ng.. quá đẹp luôn ). he he
Vâng...Đây là những lực sĩ tuyên bố có thể đánh bại Lý "Đực" .
Thichanchay:"a thấy chỗ kia không, nó mà đến mình dụ nó qua đó xử là ngon lành",a dung0704 :"uh, được đó", a Gấu:"để a ra xem lại chỗ đó có ổn không rồi anh e mình lên kế hoạch nhá."
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50763
A Thichanchay bơi giống..chết đuối quá, hông thấy mặt mũi đâu,chỉ thấy nước bay tung tóe...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50764
Vâng, xin giới thiệu với mọi người :"Lý Đực". cái mặt cười hề hề ,hình như không biết sắp bị xử...khakha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50765
E lục mãi mà chỉ có mỗi một tấm tập thể ăn trưa ở rừng Chư Mo Ray,chắc tại lúc đó đã 4h chiều, ai cũng đói quá nên không thấy chụp nhiều hình,hihi, ai có thì cho xin vài tấm nhé...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50856
Vài tấm thành viên trong đoàn.
Chuyến đi vất vả nên vài phút giải lao ngâm chân trong làn nước mát lạnh thì còn gì bằng mọi người nhỉ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50864
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50865
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50866
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50867
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50868
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50869
Tấm này a Trực cười mà giống...mếu quá...haha.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50870
trungcao
21-01-2011, 13:34
E lục mãi mà chỉ có mỗi một tấm tập thể ăn trưa ở rừng Chư Mo Ray,chắc tại lúc đó đã 4h chiều, ai cũng đói quá nên không thấy chụp nhiều hình,hihi, ai có thì cho xin vài tấm nhé...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50856
Oài...Cái lưng của mình sao nhìn như...cái thớt nhỉ!!! Gớm thiệt...Haha...
Bữa đó đói quá trời...quất 2 cái + 1/2 trái táo nữa...ak ak...No luôn tới Sa Thầy...Hia hia... Hình như khúc cuối, có vài người thiếu ăn phải ko ta??? Hi hi... Sorry những ng đó nhé!!!...Ka ka...
Vâng, bữa chiều hôm đó nhà mình ăn bánh mì sandwich + cá ngừ sốt mayonnaise rất ngon +tráng miệng là táo và quýt, ngon thật.
Nhưng vì thời gian đã trễ nên e hối thúc mọi người ăn nhanh để đi nên thành ra còn chị Gấu nhà mình chưa ăn...hix, thương chị gấu quá, lo làm cho mọi người ăn thật ngon mà bản thân thì lại không kịp ăn nên phải tranh thủ..vừa đi vừa ăn, cái này thì e có lỗi rùi...hehe...so so so ri ri ri chị nuôi nhà mình nhiều nhiều...lần sau mà có dịp đi kontum nữa là e sẽ ưu tiên cho chị nuôi trước...hehe.
Phuochoang
21-01-2011, 15:23
Xin cả nhà mình chú ý !!!
Mọi người đọc bài theo đường link bên dưới rồi muốn "tính sổ" với tác giả như thế nào thì tùy nha, theo mình thì có rất nhiều lỗi lầm của tác giả ở đây, mọi người vui lòng liệt kê và đồng thời liệt kê hình phạt tương ứng nha:
Ví dụ: Mượn hình ảnh của người khác --> hình phạt: một chầu cà fe bệt cho cả nhà.
.........
http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2011/01/159892-kon-tum-tro-ve-voi-dai-ngan/
Phuochoang
21-01-2011, 15:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50765
Tianyi oi, xóa tấm này dùm anh nha, có gì anh em mình nói chuyện sau. Anh không đi off được nhưng nghe nhiều người nói anh bị dìm hàng nhiều lắm, bây giờ mới thấy đấy.
Anh xin sửa lại câu của em: "Tiền không phải vấn đề của dân Phượt (c) -- mà vấn đề là dân Phượt hay dìm hàng nhau :LL"
waterseahp
21-01-2011, 17:36
Xin cả nhà mình chú ý !!!
Mọi người đọc bài theo đường link bên dưới rồi muốn "tính sổ" với tác giả như thế nào thì tùy nha, theo mình thì có rất nhiều lỗi lầm của tác giả ở đây, mọi người vui lòng liệt kê và đồng thời liệt kê hình phạt tương ứng nha:
Ví dụ: Mượn hình ảnh của người khác --> hình phạt: một chầu cà fe bệt cho cả nhà.
.........
http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2011/01/159892-kon-tum-tro-ve-voi-dai-ngan/
Trước khi mang mọi người lên báo phải xin phép - chưa xin phép : phạt .Nhưng mà của đáng tội hình mình thấy ai cũng đẹp thôi giơ cao đánh khẽ cho em nó nhờ kẻo lần sau em nó ko dám viết bài nữa thì thui chột mất 1 ngôi sao chưa hề tỏa sáng :)) .
thichanchay
21-01-2011, 18:08
Hi .
Em nghĩ đó là chuyện bình thường đi tắm biển tắm suối .
Chứ còn đi tắm mà mặc đồ nhìn mới lạ lạ làm sao đó .
Nan cứ mặc quần sọc
Nữ cứ mặc bikini
Tắm tiên còn thích hơn .
Pham Truc
21-01-2011, 23:07
Vâng, bữa chiều hôm đó nhà mình ăn bánh mì sandwich + cá ngừ sốt mayonnaise rất ngon +tráng miệng là táo và quýt, ngon thật.
Nhưng vì thời gian đã trễ nên e hối thúc mọi người ăn nhanh để đi nên thành ra còn chị Gấu nhà mình chưa ăn...hix, thương chị gấu quá, lo làm cho mọi người ăn thật ngon mà bản thân thì lại không kịp ăn nên phải tranh thủ..vừa đi vừa ăn, cái này thì e có lỗi rùi...hehe...so so so ri ri ri chị nuôi nhà mình nhiều nhiều...lần sau mà có dịp đi kontum nữa là e sẽ ưu tiên cho chị nuôi trước...hehe.
Tội của Tiany thì nhiều nhiều kể không hết tội, vậy mà còn khoe cái vụ này nữa, chắc mọi người xử chém quá :T:Dam:gun. Hôm đó không những chị Gấu chưa ăn mà còn nhiều người chưa ăn nữa, trong đó có mình. Từ sáng cho đến lúc đó, mình mới chỉ ăn tô mì gói lúc sáng ở Măng Đen, đến trưa thì ăn đở cái bánh mì ngọt của ôm đưa (trong khi đó mọi người được ăn bún - phở), chỉ chờ đến bữa ăn này để lấp đở cái dạ dày đang cồn cào, sau khi đứng cầm đĩa để chị Vân sắc dưa leo và cà chua xong, thấy chị Gấu chưa cho ra sản phẩm nên tranh thủ xuống suối tắm phát (công nhận tắm suối phê thật), lúc mới loi ngoi lên bờ đã nghe tiếng Tiany hối đi, ôm bảo ăn miếng đã hãy đi, mọi người đã chuẩn bị đi hết rồi thì làm sao ở lại ăn được, đành để bụng đói hành trình chạy xe xuyên rừng đến 8h tối.
Tội của Tiany thì nhiều nhiều kể không hết tội, vậy mà còn khoe cái vụ này nữa, chắc mọi người xử chém quá :T:Dam:gun. Hôm đó không những chị Gấu chưa ăn mà còn nhiều người chưa ăn nữa, trong đó có mình. Từ sáng cho đến lúc đó, mình mới chỉ ăn tô mì gói lúc sáng ở Măng Đen, đến trưa thì ăn đở cái bánh mì ngọt của ôm đưa (trong khi đó mọi người được ăn bún - phở), chỉ chờ đến bữa ăn này để lấp đở cái dạ dày đang cồn cào, sau khi đứng cầm đĩa để chị Vân sắc dưa leo và cà chua xong, thấy chị Gấu chưa cho ra sản phẩm nên tranh thủ xuống suối tắm phát (công nhận tắm suối phê thật), lúc mới loi ngoi lên bờ đã nghe tiếng Tiany hối đi, ôm bảo ăn miếng đã hãy đi, mọi người đã chuẩn bị đi hết rồi thì làm sao ở lại ăn được, đành để bụng đói hành trình chạy xe xuyên rừng đến 8h tối.
Khakha...lý do e hối mọi người thì ai cũng biết rùi nên e không nói lại nữa, nhưng phải xem lại tại ai mà đoàn bị trễ à nha, tại ai, tại ai, tại ai????...hehe. E hối mọi người đi sớm vậy mà đoàn vẫn phải xuyên rừng buổi tối mà đường thì tối om om không có đèn đường, phải nhờ vào ánh sáng của đèn xe và cũng thật sự đoạn đường đó là khiến e khiếp nhất ,đường thì đầy đá dăm, bụi cát mịt mù tầm nhìn chỉ vào khoảng 5->7m, ổ voi, ổ gà đếm không xuể, hai bên đường thì là rãnh mương, nhưng may mắn là mương không có nước. Sợ nhất là khúc bị cái xe tải ép, e phải lao luôn xuống mương cho chắc cú, không là được "lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân" rùi...hehe.
A hướng dẫn đoàn có nụ cười khá thân thiện mọi người nhỉ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51020
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51021
Quay lại trận chiến giữa Thichanchay, a Dung0704 và anh Lý "Đực" phuochoang, phần thắng luôn dành cho những kẻ mạnh hơn và chơi "hèn" hơn, khakha...2 đánh một không chột cũng què mà...
Và đây : chân dung người chiến thắng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51018
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51019
Vì chỉ mới đi được khoảng 2/3 đoạn đường trong rừng nên đoàn tranh thủ đi tiếp vì phía trước là những đoạn đường cũng rất khó đi đang đợi mà thời gian thì đang trôi qua rất nhanh...Đường đi lúc này có những đoạn hai bên đường toàn là những cây lồ ô (họ tre) nhưng to hơn, có cây thì nằm chắn ngang trên đường tạo thành những vật cản tự nhiên...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51025
Tấm này hơi mờ, chắc do rung tay nên hình không rõ nét.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51024
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51026
Phải rất cẩn thận vì có cây lồ ô chắn ngang trên không thế này...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51022
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51023
Qua đoạn đường cây lồ ô.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51027
Pham Truc
23-01-2011, 18:31
Khakha...lý do e hối mọi người thì ai cũng biết rùi nên e không nói lại nữa, nhưng phải xem lại tại ai mà đoàn bị trễ à nha, tại ai, tại ai, tại ai????...hehe. E hối mọi người đi sớm vậy mà đoàn vẫn phải xuyên rừng buổi tối mà đường thì tối om om không có đèn đường, phải nhờ vào ánh sáng của đèn xe và cũng thật sự đoạn đường đó là khiến e khiếp nhất ,đường thì đầy đá dăm, bụi cát mịt mù tầm nhìn chỉ vào khoảng 5->7m, ổ voi, ổ gà đếm không xuể, hai bên đường thì là rãnh mương, nhưng may mắn là mương không có nước. Sợ nhất là khúc bị cái xe tải ép, e phải lao luôn xuống mương cho chắc cú, không là được "lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân" rùi...hehe.
Em không đọc bài viết trước của anh à, anh đã công nhận chuyện lạc đường là do sự chủ quan của anh, nhưng sự chủ quan của anh cũng xuất phát 1 phần do sự chu đáo của em vào ngày 1 ở Măng Đen, ngã 3 hay ngã 4 em đều dừng đợi mọi người đến đầy đủ rồi mới quẹo đi tiếp, vậy mà bắt đầu ngày thứ 2 em lại quẹo chạy luôn nên dẫn đến mấy chiếc xe đoàn mình cũng lạc giống anh, chỉ khác là xe anh lạc xa ngã 3 Trung Tuyến nhất mà thôi. Với lại, lúc đến địa phận Đăk Tô, anh gọi điện cho em thì em giật mình nói "còn xe anh nữa hả???", lúc đó chắc em ko kiểm soát được đoàn... Thôi dừng vấn đề này lại, mọi chuyện đã xảy ra rồi, nói để rút kinh nghiệm cho các chuyến phượt sau... Nhờ vậy mà xế và ôm có hành trình lạc đường thú vị :)):)) Em post tiếp hình hồi ức đi, anh đang mò mẫm cách post hình đây, thấy củ chuối thật, vô phượt cũng lâu rồi mà chưa biết cách post hình...:):D:D
life_04go
24-01-2011, 15:17
Thời gian để các bạn tán chuyện ngoài lề hồi ức đã hết, mong các bạn - nếu muốn có những trao đổi riêng - lập topic trong khu vực Nhóm phượt để thảo luận, trả cho topic này về đúng chức năng là Hồi ức.
Thân mến.
Bác Min sờ gáy rồi cả nhà ơi. Bác Việt post nốt ảnh hành trình đi, đoạn nào em có em up phụ, để ae đi sau có vào xem còn có tư liệu chứ đọc mấy chục pages chém gió của nhà mình các bác ấy cũng hãi! :))
Chư Mo Ray nhé:
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX6XTyYDbI/AAAAAAAAAfc/hnSm_pAzjZI/s512/_MG_3928.JPG
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX7evjDcjI/AAAAAAAAAfw/3MXD04xI1ZA/s512/_MG_3996.JPG
https://lh3.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TSX6jqa3X-I/AAAAAAAAAfk/GBRPeS49Oyo/s720/_MG_3971.JPG
Sau khi rời khỏi khu vực cây lồ ô, cả đoàn tiếp tục hành trình với những đoạn đường khá khó đi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51279
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51282
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51283
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51284
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51290
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51291
giotnang
15-02-2011, 08:17
Mọi người ơi!!!! Vì chưa đủ điều kiện post ảnh nên mọi người vào đây xem đỡ nha:
http://www.flickr.com/photos/arius1983/?saved=1.
Chỉ có vài tấm thôi vì chụp thì nhiều nhưng chỉ lựa được một số tấm đặc trưng để làm ảnh.
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
Nếu có up hình thêm thì em sẽ thông báo cho mọi người tiếp ạh.
DAP XICH LO
26-02-2011, 00:19
Ghé topic share ảnh bà con vượt rừng Chư Mom Ray..^^
https://cB7.upanh.com/19.285.26126596.sWR0/img7003.jpg
http://cB2.upanh.com/19.285.26126681.MQn0/img7014a.jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_7014a/v/6nc63q8o8t.htm)
Mr. Trung Cao trổ tài lội suối
https://cB6.upanh.com/19.285.26126715.knv0/img7030.jpg
https://cB0.upanh.com/19.285.26126729.5fB0/img7036.jpg
Chỉnh đốn xiêm y chuẩn bị xuyên màn đêm
https://cB3.upanh.com/19.285.26126742.RzX0/img7040.jpg
Bụi đường và màn đêm đồng hành với đoàn
https://cB7.upanh.com/19.285.26126776.IX20/img7041.jpg
Cây xăng Kontum [giống đợt xăng tăng giá mới đây ^^]
https://cB1.upanh.com/19.285.26126790.xNF0/img7090.jpg
trungcao
01-03-2011, 08:53
https://cB3.upanh.com/19.285.26126742.RzX0/img7040.jpg
Bụi đường và màn đêm đồng hành với đoàn
Kỷ niệm đã ngủ yên rùi...bác lôi nó lên làm chi vậy chaizzz...He he...Làm con tim em thổn thức...Há há...Sến như con hến luôn...
Nhìn tấm hình này, nhớ lại cảnh xuyên rừng Chư Mon Ray trong đêm. Ngước lên nhìn trời đêm - đầy sao lấp lánh - Lâu lâu tắt đèn xe, bốn bên đen như mực..."Ôm" mình thốt lên "Chưa bao giờ em thấy nhiều sao và đẹp đến vậy"... Rồi những đoạn chỉ lầm lũi đi - tầm nhìn 3 mét - với bụi mịt mù và những đoạn cua khá nguy hiểm - khi mà sức lực đã bị dùng hết cho những con dốc trong rừng và lót dạ bữa trưa là bánh mì sandwich giản đơn - đã làm ko ít xế phải "đo đường" đoạn này... Giờ nghĩ lại vẫn thấy rất thú vị!!!
Gần kỷ niệm một năm cho chuyến đi này ...... chuyến đi phượt đúng nghĩa nhất, những cung đường đẹp nhất, những khoảnh khắc kinh dị nhất, thú vị nhất, biết đến khi nào lại có chuyến như thế này đây nhỉ ????
...... bác chủ thớt sau chuyến này đã qui về ở ẩn rồi......
Em cung ko thay ong nua~ chi a`. ko biet ong voi Dakbla sao gui`.. ^^~! gio co lam lai mo t chuyen nhu the em cung tham gia lien a. chuyen do dung ban chat cua phuot cua nha phuot. Nho moi nguoi lam' hic hic ko biet bao gio moi gap lai moi nguoi` ...
hehe....chi Van va Ly Thong làm em thấy xúc động...đậy quá...thiệt tình là mấy tháng rùi không vào phuot.com luôn rui. Hôm nay nghe chị vân nói mới xem lại hình chuyến đi làm chị xúc động nên e cũng về mon men xem lại...thấy nhớ mọi người thật...
Còn Đăkbla giờ đã về KT luôn rồi...bây giờ cô ấy đã là cán bộ rồi đấy nhé...hehe...
ở đoạn nào của măng đen mà đẹp vậy mấy bác
kimnamvy
16-12-2012, 22:43
Măng Đen giờ cũng khá hơn xưa rồi, đường đi cũng được làm lại khá nhiều.
thuhoaidl
26-10-2013, 11:30
Dakbla làm gì rồi ta. Tự dưng nhớ Măng Đen nhớ ân tình, nhớ chuyến đi đặc biệt đã cùng đoàn
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.