PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Hà Nội – Phan Thiết – Đà Lạt – Đắc Lắc – Hà Nội 5 ngày (29/04 - 03/05/2011)



Pages : 1 [2]

luuthang2004
18-04-2011, 16:00
Tình hình là sắp đến ngày "hành xác" rồi, sao không thấy ôm Hương và ôm Tâm ở đâu nhỉ??? Lên tiếng với các xế tý cho nó máu chứ (phê bình) :T:T:T

thanthanh
18-04-2011, 17:13
Ok, dự kiến sáng 26 tôi sẽ mang xe xuống, anh em xem gửi, lấy kiểu gì để thống nhất cùng gửi.
Thắng cho thông tin rõ sáng 26 ra Ga đến đâu, gặp ai để gửi xe đi, cho số điện thoại để tôi hỏi thêm mấy thứ

Kiến con
18-04-2011, 19:27
Em đaaaaayyyyyyy.........., ủng hộ xế 1976 của em. hiiiiiiiiiii..........

luuthang2004
18-04-2011, 22:07
Ok, dự kiến sáng 26 tôi sẽ mang xe xuống, anh em xem gửi, lấy kiểu gì để thống nhất cùng gửi.
Thắng cho thông tin rõ sáng 26 ra Ga đến đâu, gặp ai để gửi xe đi, cho số điện thoại để tôi hỏi thêm mấy thứ

Thế thì thống nhất sáng 26 anh em ra ga thôi (muộn hơn không được). Ga hà nội bác a,công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa của ga ngay mặt đường Lê Duẩn văn phòng có chữ Lotteria màu hồng cạnh bên.
Gửi thì như em đã nói rồi đấy, chắc tất cả đều viết phiếu người nhận là tên bác thôi, bác vào trước bác lấy xe rồi gửi vào bãi gửi xe hộ bọn em ! (c)

tong thu huong
19-04-2011, 09:02
em đây roài......xế ơi......

muon_la_duoc
22-04-2011, 15:23
Giờ này tuần sau chúng ta đã ở ngoài sân bay làm thủ tục rồi đấy các ace ạ! Ace hồi hộp quá hay sao mà im thin thít, chả có tám tiếc gì nhể? Em đề nghị mọi ng tung hô mạnh đề!

Núi và Biển
22-04-2011, 23:56
Chào mừng các ACE ở phía bắc. Như Núi cũng đã nói rồi, vào dịp lễ giá cả ở những nơi du lịch ko rẻ như mình tưởng đâu, như: Nha trang, Đà lạt, Phan thiết, vì Núi ở trong này nên Núi biết mà, nếu ACE đã đặt phòng và giá cả đã biết trước rồi thì ko có gì bàn nữa.Núi ở SG, nếu có gì cần tư vấn hoặc giúp đỡ đc gì thì cứ alo:0932730101.

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ !!!

luuthang2004
23-04-2011, 08:33
Giá cả đắt đỏ vào dịp lễ là đặc điểm chung ở tất cả mọi nơi rồi. Cảm ơn núi, gặp khó khăn chúng tôi sẽ nhờ đến sự tư vấn của bạn !
Tks!

@: Bác Hùng, em Tâm bay mấy h nhỉ?, Thắng, Oanh, Hương, Trung bay 18h30, anh Tuấn bay 18h, em Quý bay 19h. Hội này chắc chờ nhau ở Sân bay rồi về khách sạn 1 lúc.

tong thu huong
23-04-2011, 17:59
hi cả nhà, mai cả nhà cã ai rảnh ko nhỉ? mai em xuống HN nên muốn gặp cả nhà mình............

kimquy1010
24-04-2011, 00:04
hi cả nhà, mai cả nhà cã ai rảnh ko nhỉ? mai em xuống HN nên muốn gặp cả nhà mình............

Có tớ rảnh nè. cũng chưa có lịch j. Xuống alo tớ nhà 0987202455. Rủ thêm mấy người nữa đi. Cậu gọi xế cậu với anh chị Thắng Oanh xem.Tớ gọi anh Trung với chị Tâm xem thế nào. ok(c)

thanthanh
24-04-2011, 08:14
@Thắng: anh bay 12h10, sớm thêm 1giờ.
Tiếc quá, mình bận nên không xuống đó gặp anh em được.

luuthang2004
25-04-2011, 16:56
http://docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=96026&d=25042011
1/ Anh chị em chuẩn bị "áo mưa", 29-30 ở Bình Thuận sẽ có mưa. Hichic.
2/ @ hẹn anh em: sáng mai 26/04 8h30 có mặt ở trước cổng ga Hà Nội (Đường Lê Duẩn).

Kiến con
25-04-2011, 23:03
Em bay chuyến 14h30 nhé

luuthang2004
26-04-2011, 10:27
Ô la la, tất cả anh em đã gửi xe máy hết rồi. Chỉ cần vác người vào nữa là cưỡi thôi.
@các ôm: Tự túc mang mũ bảo hiểm nhé. :D

Kiến con
26-04-2011, 10:31
Thật tuyệt vời!!! Hồi hộp quá cả nhà ạ!

kimquy1010
26-04-2011, 11:10
háo hức, háo hức quá đi! Bắt đầu đếm từng ngày. hì hì

luuthang2004
26-04-2011, 11:49
háo hức, háo hức quá đi! Bắt đầu đếm từng ngày. hì hì

Ngồi đếm từng giây đi em, cho nó hồi hộp !!!

tong thu huong
26-04-2011, 11:52
hix, em vừa háo hức vừa lo, vì làm mãi mà chưa hết việc, ko biết đến hôm đi có xong việc ko nữa..........

Seven Day
26-04-2011, 13:10
Ngày 02/05:
- Sáng 5-6h dậy xuất phát đi Đà Lạt: có 3 cung đường
Cung 1: (Gần nhất khoảng 160Km): Lại chạy ra Mũi Né theo hết TL 706 gặp QL1A đi đường thủy điện Đại Ninh, Bắc Bình, cung đường này vắng vẻ, ít xe...có ảnh up trên topic, qua đỉnh cao nhất tỉnh Bình Thuận và 2 thủy điện trên (có thể ghé lòng hồ thủy điện để chơi).
Cung 2: (Gần thứ 2: 190Km) Từ Phan Thiết chạy theo QL1A gặp QL28 – Di Linh – QL20 – Đà Lạt. Cung này tớ mới đi có 1 đoạn QL28 nên k biết đẹp không, thấy trên topic có đèo Gia Bắc cũng tàm tạm.
Cung3: (Rất xa: 250Km) Cung này xa nhưng đổi lại rất đẹp (ảnh tớ show trên topic) Phan Thiết – QL28 – QL55 – TX Bảo Lộc – Đà Lạt. Qua thủy điện Đa Mi, Hàm Thuận, Bảo Lộc, đường đẹp ngoằn nghèo, trên đường có suối...
Ý kiến chọn Cung 1 hoặc 2 mới đủ thời gian.
- Nhận phòng ở Đà Lạt trong buổi chiều 02/05: Buổi chiều chắc chỉ đi dạo trong thành phố như Đồi Cù, Hồ Xuân Hương, Cao Đẳng sư phạm, nhà thờ Con Gà, ga Đà lạt ... Buổi tối dạo chợ đêm gần chỗ nghỉ. Ăn uống thì vẫn chưa biết ăn gì ở đâu ???
Ngày 03/05:
Mọi người vote địa điểm để đi nhé: Đề cử LangBiang, Thác Pren, Cam Ly, vườn dâu, trang trại của ông gì trên topic đấy. (Địa điểm thì nhiều nhưng đi 3-4 chỗ cho chất lượng thôi). Cái này tôi cũng chưa biết rõ.
Ngày 04/05:
Sáng 6h lên đường đi Đaklak cũng có 2 cung đường: 180km
Cung 1: Tỉnh lộ 722 – QL 27 – Buôn Mê: Có rừng quốc gia, cổng trời...Đẹp nhất nhưng chắc không dám vì có topic đi mất 1-2 ngày trời mới xong.
Cung 2: QL20 – QL27 – Buôn Mê
Trên đường đi chúng ta chỉ ghé chơi ở Hồ Lak – hồ nước ngọt nổi tiếng và về thành phố Buôn Mê để chủ động thời gian (gửi xe) xong xuôi nếu còn thời gian đi chơi thành phố Buôn Mê (mua cà phê, cao su...)

Đọc topic này hơi muộn nên ko góp ý đc nhiều cho lịch trình của các bạn. Một vài thông tin có thể cung cấp:

- Ngày 02/05: Các bạn nên đi theo cung 1, lý do: quãng đường đi sẽ ngắn và cảnh cũng đẹp hơn. Các bạn càng có thể về đến Đà lạt sớm để còn chui rúc thêm một vài nơi. Thêm nữa là nếu đi theo cung 2 or 3 thì đoạn đường từ Bảo Lộc or Di Linh theo QL20 về Đà Lạt ko có gì hay mà lại khá đông xe nữa.

- Ngày 03/05: Chỉ có thể nói 1 câu ko nên đi thác Cam Ly (các bạn có thể search lấy thông tin để biết lý do). Thác Prenn cũng bình thường. Nếu để thăm thác mà thu xếp đc t/g, các bạn có thể đi thác Voi or thác Hang Cọp (hơi xa nhưng hay hơn đấy). Ngoài ra có thể ghé thiền viện Trúc Lâm vs hồ Tuyền Lâm (cũng là những điểm đến lý thú). Trên đường vào thiền viện, có cửa hàng Thủy Chung, bán đặc sản Đà Lạt, chất lượng khá vs giá cả ok, có thể xin phép cô chủ để đi xuống vườn dâu phía sau nhà.

- Ngày 04/05: theo ý kiến chủ quan of mình thì ngày này của các bạn hơi phí. Gần như là chạy xe trên đường, tới Buôn Mê Thuột chỉ là transit chờ bay ra HN. Cũng biết là đi để trải nghiệm trên các cung đường. Dù sao thì các bạn đã chốt lịch nên mình cũng có 1 vài thông tin nhỏ:

1. Nếu theo tỉnh lộ 722 vs QL27: sẽ đi qua lối Suối Vàng Dankia, đường này là gần nhất. Tuy nhiên TL722, đường khá xấu.

2. Theo QL20 vs QL27: xa nhất.

3. Ngoài ra còn có đường khác: qua tỉnh lộ 725 vs QL27 (gần hơn lựa chọn 2 khoảng 7-8km). Đi đường này sẽ qua lối thác Cam Ly, chạy qua một số nhà vườn trồng hoa, qua đèo Tà Nung (khá hay). Và có thể ghé qua thác Voi, thuộc địa phận huyện Lâm Hà.

Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng đều chạy vào QL27 để đi Dak Lak. Và thông tin cho các bạn đây: Đoạn QL27 thuộc địa phận tỉnh Dak Lak, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng đường xuống cấp, nhiều đoạn khá khó đi. Tổng chiều dài các đoạn khó đi theo nhẩm tính của mình khoảng trên dưới 30km. Vì thế các bạn cũng nên chú ý để việc ghé ngang tạt ngửa ngắm cảnh chơi bời trên đường ko ảnh hưởng đến t/g đi trên đường, tránh dẫn đến trường hợp vội vã cho buổi chiều tối hôm đó.

Tới Hồ Lak thì quãng đường còn lại ok rồi. Nếu tới đây sớm thì các bạn có thể thoải mái vui chơi trước khi đi tiếp về BMT (khoảng 50km).

P/S: Về tới BMT, ngã 3 Nguyễn Văn Cừ vs Nguyễn Tất Thành, rẽ phải >1km là thấy bến xe bên tay trái. Nếu còn sớm thì theo mình tốt nhất các bạn ko nên gửi xe máy ngay. Alo cho nhà xe xem phải đem xe máy ra trước bao nhiêu phút. Như thế các bạn còn có xe máy để dạo quanh, chứ ko fải lang thang đi bộ. Một góp ý nhỏ là các bạn có thể ghé vào làng Ako Dhong, chỉ mất 5-7p chạy xe (làng trong phố, ở cuối đường Trần Nhật Duật, sẽ ko nuối tiếc đâu :D)

Chúc các bạn có 1 chuyến đi thật vui.

luuthang2004
26-04-2011, 14:59
[QUOTE=Python;355096]Đọc topic này hơi muộn nên ko góp ý đc nhiều cho lịch trình của các bạn. Một vài thông tin có thể cung cấp:

- Ngày 02/05: Các bạn nên đi theo cung 1, lý do: quãng đường đi sẽ ngắn và cảnh cũng đẹp hơn. Các bạn càng có thể về đến Đà lạt sớm để còn chui rúc thêm một vài nơi. Thêm nữa là nếu đi theo cung 2 or 3 thì đoạn đường từ Bảo Lộc or Di Linh theo QL20 về Đà Lạt ko có gì hay mà lại khá đông xe nữa.

Cung 1 thì tôi đã đi, hồi đó Đại Ninh và Bắc Bình đang xây dựng, đường đẹp hoành tráng ...
Cung 2 thì đoạn từ Phan Thiết lên Di Linh có gì đẹp không bạn ? Đèo Gia Bắc thế nào?

- Ngày 03/05: Chỉ có thể nói 1 câu ko nên đi thác Cam Ly (các bạn có thể search lấy thông tin để biết lý do). Thác Prenn cũng bình thường. Nếu để thăm thác mà thu xếp đc t/g, các bạn có thể đi thác Voi or thác Hang Cọp (hơi xa nhưng hay hơn đấy). Ngoài ra có thể ghé thiền viện Trúc Lâm vs hồ Tuyền Lâm (cũng là những điểm đến lý thú). Trên đường vào thiền viện, có cửa hàng Thủy Chung, bán đặc sản Đà Lạt, chất lượng khá vs giá cả ok, có thể xin phép cô chủ để đi xuống vườn dâu phía sau nhà.

Đúng là Đà Lạt nghe rất nhiều địa điểm nghe rất "kêu", nhưng không như mình nghĩ, cái này chắc phải tham khảo nhiều nữa. Tụi này định đi vườn dâu và trang trại của Luật sư tiến sỹ gì già về hưu đấy.

- Ngày 04/05: theo ý kiến chủ quan of mình thì ngày này của các bạn hơi phí. Gần như là chạy xe trên đường, tới Buôn Mê Thuột chỉ là transit chờ bay ra HN. Cũng biết là đi để trải nghiệm trên các cung đường. Dù sao thì các bạn đã chốt lịch nên mình cũng có 1 vài thông tin nhỏ:

1. Nếu theo tỉnh lộ 722 vs QL27: sẽ đi qua lối Suối Vàng Dankia, đường này là gần nhất. Tuy nhiên TL722, đường khá xấu.

Bạn tôi đã chạy 722, mùa khô thấy ảnh nó chụp bụi vàng bay mù trời ---> Cancel

2. Theo QL20 vs QL27: xa nhất.

3. Ngoài ra còn có đường khác: qua tỉnh lộ 725 vs QL27 (gần hơn lựa chọn 2 khoảng 7-8km). Đi đường này sẽ qua lối thác Cam Ly, chạy qua một số nhà vườn trồng hoa, qua đèo Tà Nung (khá hay). Và có thể ghé qua thác Voi, thuộc địa phận huyện Lâm Hà.

Cái này cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ lựa chọn.

Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng đều chạy vào QL27 để đi Dak Lak. Và thông tin cho các bạn đây: Đoạn QL27 thuộc địa phận tỉnh Dak Lak, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng đường xuống cấp, nhiều đoạn khá khó đi. Tổng chiều dài các đoạn khó đi theo nhẩm tính của mình khoảng trên dưới 30km. Vì thế các bạn cũng nên chú ý để việc ghé ngang tạt ngửa ngắm cảnh chơi bời trên đường ko ảnh hưởng đến t/g đi trên đường, tránh dẫn đến trường hợp vội vã cho buổi chiều tối hôm đó.

Tới Hồ Lak thì quãng đường còn lại ok rồi. Nếu tới đây sớm thì các bạn có thể thoải mái vui chơi trước khi đi tiếp về BMT (khoảng 50km).


P/S: Về tới BMT, ngã 3 Nguyễn Văn Cừ vs Nguyễn Tất Thành, rẽ phải >1km là thấy bến xe bên tay trái. Nếu còn sớm thì theo mình tốt nhất các bạn ko nên gửi xe máy ngay. Alo cho nhà xe xem phải đem xe máy ra trước bao nhiêu phút. Như thế các bạn còn có xe máy để dạo quanh, chứ ko fải lang thang đi bộ. Một góp ý nhỏ là các bạn có thể ghé vào làng Ako Dhong, chỉ mất 5-7p chạy xe (làng trong phố, ở cuối đường Trần Nhật Duật, sẽ ko nuối tiếc đâu :D)

Cái này cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ lựa chọn.

Tks !

luuthang2004
26-04-2011, 15:02
hix, em vừa háo hức vừa lo, vì làm mãi mà chưa hết việc, ko biết đến hôm đi có xong việc ko nữa..........

1/ Không xong thì vứt đấy mà đi chơi chứ, làm mãi không đi chơi thì tiền để làm gì? (hỏi chồng à) =))
2/ Hôm đấy xuống nhớ alo cho anh, cả đội tập trung khoảng 4h30 bắt taxi ra sb nhé!

thanthanh
26-04-2011, 15:22
Okaka, coi như đã phóng lao đi rồi (Gửi xe ấy mà) bi giờ thì chờ ngày lên máy bay đuổi theo lao thôi :))
Báo cáo cả nhà: Công việc chuẩn bị đồ sửa xe cũng hoàn tất
Vì mình không có máy ảnh, mà không mượn được do dịp ấy ai cũng dùng hết, nên mọi người nhớ mang máy và sạc pin đi nhá

muon_la_duoc
26-04-2011, 17:24
Đọc topic này hơi muộn nên ko góp ý đc nhiều cho lịch trình của các bạn. Một vài thông tin có thể cung cấp:

- Ngày 02/05: Các bạn nên đi theo cung 1, lý do: quãng đường đi sẽ ngắn và cảnh cũng đẹp hơn. Các bạn càng có thể về đến Đà lạt sớm để còn chui rúc thêm một vài nơi. Thêm nữa là nếu đi theo cung 2 or 3 thì đoạn đường từ Bảo Lộc or Di Linh theo QL20 về Đà Lạt ko có gì hay mà lại khá đông xe nữa.

- Ngày 03/05: Chỉ có thể nói 1 câu ko nên đi thác Cam Ly (các bạn có thể search lấy thông tin để biết lý do). Thác Prenn cũng bình thường. Nếu để thăm thác mà thu xếp đc t/g, các bạn có thể đi thác Voi or thác Hang Cọp (hơi xa nhưng hay hơn đấy). Ngoài ra có thể ghé thiền viện Trúc Lâm vs hồ Tuyền Lâm (cũng là những điểm đến lý thú). Trên đường vào thiền viện, có cửa hàng Thủy Chung, bán đặc sản Đà Lạt, chất lượng khá vs giá cả ok, có thể xin phép cô chủ để đi xuống vườn dâu phía sau nhà.

- Ngày 04/05: theo ý kiến chủ quan of mình thì ngày này của các bạn hơi phí. Gần như là chạy xe trên đường, tới Buôn Mê Thuột chỉ là transit chờ bay ra HN. Cũng biết là đi để trải nghiệm trên các cung đường. Dù sao thì các bạn đã chốt lịch nên mình cũng có 1 vài thông tin nhỏ:

1. Nếu theo tỉnh lộ 722 vs QL27: sẽ đi qua lối Suối Vàng Dankia, đường này là gần nhất. Tuy nhiên TL722, đường khá xấu.

2. Theo QL20 vs QL27: xa nhất.

3. Ngoài ra còn có đường khác: qua tỉnh lộ 725 vs QL27 (gần hơn lựa chọn 2 khoảng 7-8km). Đi đường này sẽ qua lối thác Cam Ly, chạy qua một số nhà vườn trồng hoa, qua đèo Tà Nung (khá hay). Và có thể ghé qua thác Voi, thuộc địa phận huyện Lâm Hà.

Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng đều chạy vào QL27 để đi Dak Lak. Và thông tin cho các bạn đây: Đoạn QL27 thuộc địa phận tỉnh Dak Lak, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng đường xuống cấp, nhiều đoạn khá khó đi. Tổng chiều dài các đoạn khó đi theo nhẩm tính của mình khoảng trên dưới 30km. Vì thế các bạn cũng nên chú ý để việc ghé ngang tạt ngửa ngắm cảnh chơi bời trên đường ko ảnh hưởng đến t/g đi trên đường, tránh dẫn đến trường hợp vội vã cho buổi chiều tối hôm đó.

Tới Hồ Lak thì quãng đường còn lại ok rồi. Nếu tới đây sớm thì các bạn có thể thoải mái vui chơi trước khi đi tiếp về BMT (khoảng 50km).

P/S: Về tới BMT, ngã 3 Nguyễn Văn Cừ vs Nguyễn Tất Thành, rẽ phải >1km là thấy bến xe bên tay trái. Nếu còn sớm thì theo mình tốt nhất các bạn ko nên gửi xe máy ngay. Alo cho nhà xe xem phải đem xe máy ra trước bao nhiêu phút. Như thế các bạn còn có xe máy để dạo quanh, chứ ko fải lang thang đi bộ. Một góp ý nhỏ là các bạn có thể ghé vào làng Ako Dhong, chỉ mất 5-7p chạy xe (làng trong phố, ở cuối đường Trần Nhật Duật, sẽ ko nuối tiếc đâu :D)

Chúc các bạn có 1 chuyến đi thật vui.



Thông tin rất hữu ích

muon_la_duoc
26-04-2011, 17:25
Cảm ơn bác Python nhiều lắm!

kimquy1010
27-04-2011, 10:02
@ chị Oanh: em là em vào sài gòn sau cùng. Nên em đề nghị ai vào trước thì lượn lờ siêu thị mua it đồ dùng + đồ ăn cần thiết( mua trên đường em nghĩ là bị chém đẹp te tua lun)

tong thu huong
27-04-2011, 11:07
hiiiiiiiii....thu xếp công việc ổn thỏa trong ngày nay, mai chuẩn bị đồ, tối thẳng tiến HN city bắt đầu hành trình "chơi bời"...lại đc đi chơi rùi, vui quá cả nhà ạh.....

UnI4ever
27-04-2011, 12:30
Hi all,
Tôi sẽ chuẩn bị các hạng mục liên quan đến thuốc bao gồm:
-Thuốc cảm cúm
-Thuốc giảm đau
-Thuốc chống đau bụng + men tiêu hóa
-Thuốc chống muỗi (từ lần đi trước vẫn còn)
-Bông gạc, eugo
-Salonpas
Ai cần thêm loại thuốc nào nữa thì nhắn luôn để mai lấy 1 thể.

babyone
27-04-2011, 13:33
@ chị Oanh: em là em vào sài gòn sau cùng. Nên em đề nghị ai vào trước thì lượn lờ siêu thị mua it đồ dùng + đồ ăn cần thiết( mua trên đường em nghĩ là bị chém đẹp te tua lun)

Vài địa chỉ để các bạn vào sài gòn mua đồ ăn nhé. Hoặc là siêu thị, cái này thì k phải bàn, Metro, big C, Lotte, Citimax, Coopmart rất sẵn tiện, cứ search với tên siêu thị và quận bạn ở là ra. Nhưng có 1 địa chỉ mua thịt nguội, đồ ăn khô mà theo ý mình là ngon và hợp với khẩu vị của các bạn là các cửa hiệu Bánh mì Hà Nội. Chất lượng ngon, giá cả tất nhiên là hơi chat, nhưng xứng đáng và k phải là quá mắc, quan trọng là hợp khẩu vị. Các loại đồ nguội ở đây giờ phong phú và ngon hơn cả hiệu Như Lan nổi tiếng. Mình hay mua ở chỗ bánh mì Hà Nội trên đường Lê Thị Riêng Q1.

luuthang2004
27-04-2011, 13:44
Hi all,
Tôi sẽ chuẩn bị các hạng mục liên quan đến thuốc bao gồm:
-Thuốc cảm cúm
-Thuốc giảm đau
-Thuốc chống đau bụng + men tiêu hóa
-Thuốc chống muỗi (từ lần đi trước vẫn còn)
-Bông gạc, eugo
-Salonpas
Ai cần thêm loại thuốc nào nữa thì nhắn luôn để mai lấy 1 thể.

Em thế là đủ, Chị em cần thuốc gì không nhỉ? Reply để bác Tuấn còn biết nhé :D.

luuthang2004
27-04-2011, 13:46
hiiiiiiiii....thu xếp công việc ổn thỏa trong ngày nay, mai chuẩn bị đồ, tối thẳng tiến HN city bắt đầu hành trình "chơi bời"...lại đc đi chơi rùi, vui quá cả nhà ạh.....

Cuối cùng thì cũng đã sắp đến ngày vui ... ngày của ôm - xế hội ngộ !!!:):D:))=)):T(BB)

muon_la_duoc
27-04-2011, 15:06
@ chị Oanh: em là em vào sài gòn sau cùng. Nên em đề nghị ai vào trước thì lượn lờ siêu thị mua it đồ dùng + đồ ăn cần thiết( mua trên đường em nghĩ là bị chém đẹp te tua lun)


Khi nào ra sân bay, chắc em bàn giao luôn cho chị và mọi ng để vào SG "ăn chơi, xả láng" trước nhé :D

muon_la_duoc
27-04-2011, 15:09
Hi all,
Tôi sẽ chuẩn bị các hạng mục liên quan đến thuốc bao gồm:
-Thuốc cảm cúm
-Thuốc giảm đau
-Thuốc chống đau bụng + men tiêu hóa
-Thuốc chống muỗi (từ lần đi trước vẫn còn)
-Bông gạc, eugo
-Salonpas
Ai cần thêm loại thuốc nào nữa thì nhắn luôn để mai lấy 1 thể.


Thuốc tăng lực có nằm trong các hạng mục cần chuẩn bị ko cả nhà nhỉ? Chị em thì cũng cần thêm 1 số bông băng nữa! Ko biết bác có vui lòng thầu lun hem?

thanthanh
27-04-2011, 15:34
Thuốc tăng lực mà làm gì, khỏi cần đi. Xế khỏe ôm nhờ, xế ốm ôm lo, vậy thôi.
Của chị em thì nên chủ động, chớ các bác ấy biết đằng nào mà lần :D
Còn vấn đề mình khá hoang mang là con Click của Trung không biết dùng săm loại gì, và vá nó có rắc rối không. Chưa bao h mình xử lý loại xe ga

luuthang2004
27-04-2011, 15:44
Thuốc tăng lực mà làm gì, khỏi cần đi. Xế khỏe ôm nhờ, xế ốm ôm lo, vậy thôi.
Của chị em thì nên chủ động, chớ các bác ấy biết đằng nào mà lần :D
Còn vấn đề mình khá hoang mang là con Click của Trung không biết dùng săm loại gì, và vá nó có rắc rối không. Chưa bao h mình xử lý loại xe ga


CHị em dùng bông băng gì thì Bác Tuấn cứ fix loại to nhất cho chắc ăn.=))
Hic, đúng roài, chạy thì chắc k sao chỉ sợ "xịt" phát thì mệt. Hy vọng là nó xịt quãng SG - Phan Thiết thay luôn đi các chặng sau cho chắc. Haha (c)

Kiến con
28-04-2011, 10:16
Cảm ơn Babyone nhé. Đi đường dài cứ thủ bánh mỳ là thượng sách :D

Kiến con
28-04-2011, 10:35
Hồi hộp quá cả nhà ơi!!!

kimquy1010
28-04-2011, 17:32
Nốt hôm nay + 5 ngày nữa thực hiện plan theo từ năm ngoái tới giờ.hè hè là chia tay cái topic ni.hihihihi.Nhanh thật đấy!

luuthang2004
05-05-2011, 08:12
Thế là cả đoàn đã về đến HN vào 20h30 ngày 04/05/2011 kết thúc một hành trình tuyệt vời vui vẻ và an toàn.
Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi mới !!!
Những bức ảnh tập thể của chuyến đi mọi người hãy post và topic đã lập ở mục "hồi ức những chuyến đi trong nước" nhé.
Thân ! Tạm biệt !
Ps: Nhờ admin khóa lại.