PDA

View Full Version : Nửa vòng Đất Nước!



herotng
05-03-2014, 20:57
Bài viết của chuyến đi Cửu Long 9 cửa của Nó vẫn đang dở dang dù đã rất lâu rồi. Cũng quá lâu nó không viết bài mới, và cũng ít chuyến đi hơn. Công việc của Nó đã thay đổi làm cho nó không có nhiều thời gian để đi nữa, cũng không có nhiều thời gian để viết. Cũng vì một chút buồn với cách cư xử của BQT diễn đàn nên nó chẳng có cảm hứng viết tiếp.
Thế nhưng, nó không thể không đi. Sáu tháng sau chuyến đi Cửu Long 9 cửa nó tự thưởng cho mình một chuyến đi sau một thời gian cật lực với công việc mới. Với chuyến đi này, nó không muốn viết, không muốn kể chỉ cho nó, thằng em và những người bạn thôi. Và rồi, một tháng sau chuyến đi, bên ly cafe tối một mình cùng cái máy tính nó lại muốn viết. Nó viết hồi ức vậy, và trong bài viết này sẽ chỉ là hồi ức về chuyến đi, không có hình ảnh, vì tư liệu hình ảnh rất ít nên nó không muốn viết theo kiểu phóng sự chia sẽ như những lần trước.
Nó nghỉ việc, rời xa cái chốn xô bồ nhưng thu hút mà nó gắng bó hơn mười năm để về với thành phố biển đầy gió và có Em. Nó cũng rời xa công việc tưởng chừng như cái nghề, cái nghiệp của đời nó để dấng thân vào công việc kinh doanh. Và như thế nó vất vả hơn nhiều, thời gian và tiền bạc giảm đi rất nhiều làm cho nó ít có điều kiện đi hơn trước. Sau gần sáu tháng cật lực với công việc với, nó tự thưởng cho mình một chuyến đi kết hợp về quê, nghỉ ngơi ăn Tết. Em Ju và thằng em là hai người bạn đồng hành thân thiết của nó như mọi lần đã sẵn sàng. au khi hoàn thành xong mọi công việc của năm cũ, quý tỵ nó đã sẵn sàng lên đường, chuyến đi mà nó rất mong chờ, nó ngứa chân lắm rồi. Lên đường thôi, ....
Năm giờ sáng, nó, thằng em và Em đã dậy để chuẩn bị lên đường. Nhưng lu bu mãi đến hơn sáu giờ sáng nó mới xuất phát được. Em tiễn nó một đoạn trên con đường Nguyễn An Ninh dần dần quen thuộc với nó ở thành phố biển. Vẫn theo con đường rộng, đầy bóng cây ra khỏi Vũng Tàu. Châm đầy bình xăng ở 1 cây xăng của ngõ Vũng Tàu, mọi người vẫn hối hả đi làm, học sinh vẫn đi học, chưa có dấu hiệu không khí Tết. Chắc chỉ có nó và thằng em là dấu hiệu của Tết sắp đến trên đường với ba lô trên xe về quê.
Cái nắng vàng buổi sáng trong sương sớm vẫn còn mờ ảo trên mặt sông ở cầu Cỏ Mây tạo một cảnh vật thật đẹp, như mọt lần nó sẽ dừng lại chụp hình nhưng lần này thì không. Đến cầu Cỏ Mây nhưng nó vẫn chưa hết cái cảm giác lưu luyến khi tạm biệt em về quê. Sáu tháng rồi nó và Em không xa nhau lâu như lần này. Xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên QL 51 hướng về Bà Rịa, thằng em nó cầm lái. Qua thị xã Bà Rịa trong một buổi sáng sớm, ít nhộn nhịp hơn Vũng Tàu. Đến Hòa Long, rẻ vào QL 56 thẳng hướng Ngãi Giao. Nó nhớ chuyến đi hôm 30/4 của nó với em trên con đường này, sớm hơn và nhưng chắc không lạnh hơn. Đối với thằng em thì đây là lần đầu tiên đi đường này, nó chạy rất hào hứng, mặt trời lên cao dần, nhưng cái lạnh của những ngày cuối năm vẫn thấm vào thịt da hai anh em nó.
Đến Ngãi Giao sớm, tìm chỗ ăn sáng. 2 tô bún bò không ngon lắm nhưng đủ lót dạ cho hai anh em nó cho chặng đường của ngày đầu tiên của hành trình. Đích đến ngày hôm nay là Dalat và nó đi đúng cung đường mà nó và Em đi hôm 30/4.
Rẻ vào TL764 để qua TL765 hướng về Xuân Lộc. Lúc này đã hơn 7h30 nhưng vẫn còn sương mù, đến TL765 đoạn BRVT đã làm mới xong rất đẹp, nó tăng tốc để thử tốc độ của em Ju qua độ trung niên rồi của nó.
Vẫn mạnh mẽ như ngày nào, gần 100 km/h. Sương mù dày đặc hơn khi đên gần ranh giới với Đồng Nai, thằng em nó thì hào hứng lắm, nó lại trải nghiệm mới nữa. Đích của chặng một là Dalat, nơi mà thằng em luôn luôn muốn đến nên nó rất hào hứng. Xe băng băng trên TL 765, qua Sông Ray, qua những ngôi nhà quê, những ruộng hoa màu đến cánh đồng lúa như hôm nào nó và em đi qua.
Sắp đến QL 1A, nó và thằng em giảm tốc để trò chuyện. Con đường 765 vắng vẻ, không khí trong lành trong buổi sáng đẹp trời nên nó chủ quan, không để ý đến tốc độ. Sự cố xảy ra, cuộc trò chuyện của nó với thằng em đang rất thụ vị thì bất ngờ nó gặp một toán các chú áo vàng xanh lẫn lộn, chưa kịp định thần thì nó bị chỉ vào. Thầm nghĩ trong đầu chắc lại ba cái trò kiểm tra giấy tờ ở mấy con đường quê chứ gì, không lo lắm. Tắt máy, xuống xe bị dội ngay một gáo nước lạnh: " anh Hùng bị mắc lỗi tốc độ". Ặc, đường này mà cũng bắn tộc độ nữa hả mấy cha, mà nãy giờ chạy chậm mà. Hic, đường quy định 40, chạy 49, phạt 150k, bảo hiểm thằng em để quên trong ví ở nhà thêm 100k nữa, vị chi 250k, anh có thể đóng phạt tại chỗ. Đã hiểu rõ lỗi, không còn gì để tranh cải, kí tên vào biên bản, móc ví đóng tiền và tiếp lienleen đường. Nhanh chóng ấy mà, hịc hịc
.....Sương mù trên đường TL 764
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_15-46-18_208_zps9ae1085e.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_15-46-46_754_zpsf0523dc7.jpg
Rừng cao su nơi ranh giới giữa BRVT và Đồng Nai
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_15-48-40_48_zpse04e57ba.jpg

Lại sương mù đoạn gần Sông Ray
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_16-05-12_251_zps792042de.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_16-05-18_639_zps348f67ca.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_16-05-29_337_zps352ef799.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_16-07-28_631_zps0dcabb7f.jpg

Thằng em
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_16-07-43_912_zps20cdd259.jpg
Không biết là cây gì, được trồng rất nhiều
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_16-17-07_254_zps7542398c.jpg

(Còn nữa)

RomeoHaas
08-03-2014, 20:33
Rất thích cách viết cũng như cách đi của bạn, tiếp tục nha bạn. Có dip về Vũng Tàu cafe hen, quê vợ mình ở Vũng Tàu nên tháng nào mình cũng về VT hết.

herotng
11-03-2014, 21:12
Về Vũng Tàu ghé quán mình nhé, 241 Nguyễn An Ninh.
...
Chuyến đi nào cũng có sự cố, có điều là nó đến lúc nào và nhiều hay ít thôi. Lần này đến hơi sớm, trong hoàn cảnh mà Nó không ngờ đến. Nhưng như thế mới có cái thú vị của chuyến đi. Không vấn đề gì, nó và thằng em lại tiếp tục lên đường, hành trình còn xa và nhiều điều thú vị nữa đang chơi hai anh em nó phía trước. Vào QL 1A, lại 1 chốt canh me của các chú, lần này cảnh giác hơn, đi đường vòng. Đến Ngã ba Ông Đồn, trời dần chuyển về nữa buổi do lần này xuất phát hơi trễ. Nó nói với thằng em lần này tuyên chuyến với mấy chú áo vàng luôn, và nó lại đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao như những chuyến đi bụi trước mà chưa thi lại bằng lái.
Qua thị trấn Gia Ray với tốc độ cao hơn bình thường, lại gặp một chốt bắn nữa nhưng bên đường, không trở ngại. Qua khỏi cầu Gia Huynh, hết địa phận Đồng Nai hướng về Võ Đắc, Võ Xu. Hai cái địa danh mà gợi cho thằng em Nó một chút buồn cười, cứ như đang đi tiếu ngạo giang hồ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung vậy.
Đường TL 766 rồi đến TL 713, đường mới làm rất tốt. Thằng em cầm lái, chạy nhanh rất đã. Nó không việc gì làm bằng ngắm cảnh và cố tìm lại cây cầu Nín thở, nơi mà Em tỏ ra rất buồn cười khi qua cây cầu này trong lần trước. Nhưng rồi cũng bị luộc qua vì mãi ngắm những chiếc xe máy cày được ngụy trang bởi người và những giây dưa hấu. Dọc bên đường là những nơi tập kết dưa, máy cày chở dưa hấu đến nơi tập kết và xe tải lấy hàng chở đi. Rất nhộn nhịp, tất bật, ai cũng hớn hở, hối hả thu hoạch, vận chuyển dưa hấu để bán cho các nơi. Dưa hấu là món hàng hót dịp tết mà. Bên đường là những ruộng lúa xanh rờn đang còn non nó những tưởng cái nơi này chỉ toàn lúa, nhưng nay nó lại biết thêm là nơi trồng dưa hấu nỗi tiếng như Long An, và những nơi khác.
Qua Võ Xu, đến Mé Pu, cái nơi mà nó cứ đọc nhầm là Mê Pú, heheeh. Trên cánh đồng lúa xanh rì dưới cái nắng nữa buổi vàng nhạt nhạt rất nhiều én bay trên bầu trời. Mùa xuân đó, mùa xuân đang về đó, dưa hấu và cả én nữa đang báo hiệu mùa xuân, báo hiệu Tết đang rất cận kề. Nó cũng đang trên đường về quê ăn Tết đó chứ nhưng theo một hướng khác thôi.
Đến ngã bai rẽ vào đèo Tà Pứa, đường có những đoạn rất xấu và vẳng vẻ như lần trước. Thằng em vẫn cầm lái, nó hớn hở lên đèo Tà Pứa, cái đèo mà thằng em được nó cho xem hình và clip trong chuyến đi của nó và em. qua vài cái cua cùi chỏ lên đỉnh đèo. Vẫn chỗ đó, nó và thằng em dừng lại để ngắm nhìn Mé Pu, ngắm nhìn những ruộng lúa xa xa sau những rặng núi và rừng già.
Một cái cua cùi chỏ nữa là hết đèo Tà Pứa, vẫn theo TL 713 hay theo mốc chỉ đường người ta ghi là ĐT 713 tạm dịch là Đường tỉnh(hơi buồn cười cho các bác) nó và thằng em đi tìm cái cầu treo Đọa Ploa, và thác trượt Tà Pứa. Nhưng trước tiên là chỉ cho thằng em những cây sầu riêng được trồng rất nhiều hai bên đường,
......
Đâu đó ở Võ Xu
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_17-25-02_473_zps67d35744.jpg
Tết đó
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_17-25-10_319_zps893e57ce.jpg
Mé Pu vẫn còn phơi lúa
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_17-47-43_703_zps736b45cc.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_17-47-54_699_zps22ffbce1.jpg
Én trên cánh đồng
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_17-49-04_775_zpsaae99890.jpg
Đâu đó gần Mé Pu
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_17-49-19_680_zpsb186291f.jpg
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_18-07-27_938_zps49565083.jpg

https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_18-08-28_89_zps42d99e65.jpg
Đỉnh đèo Tà Pứa rồi nhé
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_18-09-12_791_zps9c343add.jpg
"Còn nhiều điều hấp dẫn lắm ku à"
https://i1224.photobucket.com/albums/ee362/herotng/2014-02-01_18-10-04_94_zps83206929.jpg

RomeoHaas
12-03-2014, 19:28
Về Vũng Tàu ghé quán mình nhé, 241 Nguyễn An Ninh.
...
......

Quán của bạn ah ??? cuối tháng này về ghé cf :)

LeTrung70
12-03-2014, 20:31
Chào bạn.
Hôm nay lại gặp lại bạn trên cung đường lên DL ! mình nhớ lần đầu đọc bài viết của Bạn cũng là chuyến lên DL, chuyến đi năm đó của Bạn rất đáng nhớ.. Rất thích cách kể chuyện của bạn.

herotng
12-03-2014, 21:02
Dự đính sẽ chỉ là hồi ức nhưng rồi lục lọi cũng được một ít hình, up lên cho bài viết thêm phần thi vị!
Cám ơn mọi người đã theo dõi. Sẽ tiếp tục viết, đường còn xa lắm.
@RomeoHaas: Cám ơn bạn, mình mở quán cafe nho nhỏ ở VT.
@LeTrung70: Cám ơn anh!