View Full Version : Em lần đầu tiên chup. Nhờ các bác đâm hộ với ạ
Dạ tất cả đây ạ
Em chụp lần đầu, body 400D, ổng lớm, các bác đâm nhiệt tình cho em mau tiến bộ nhạ
Cảm ơn các bác
https://farm4.static.flickr.com/3102/2397629525_91ab857bee.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3179/2397629647_4810c70e6c.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2204/2397629409_c92743dbc6.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3286/2398461044_ece32ac649.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3101/2398460804_83b30f6c67.jpg
Mày dân tin học mà up cái ảnh cũng không nên hồn nhỉ :)
Tại cái diễn đàn chứ ??? Chỗ khác em làm tương tự mà vẫn lên mà lão
Dạ tiếp ạ
https://farm3.static.flickr.com/2271/2398460708_5ffab8b794.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2018/2398459872_cd699a7a11.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3058/2398459774_8d8b45168c.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2390/2398459648_9b6de98e4a.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3037/2397627649_bceea3b697.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2089/2398459218_401600dcda.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3192/2398459002_6397c448e9.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2361/2397626947_e56f7a5f20.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3004/2397626827_82ef2d6329.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2410/2398458640_2f0105dee0.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3004/2397626571_cd1335e819.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2257/2398458292_1f3709d1fb.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2180/2398458128_141c1a9234.jpg
Mày đánh số đi tối rảnh anh comment cho
Dạ tất cả đây ạ
Em chụp lần đầu, body 400D, ổng lớm, các bác đâm nhiệt tình cho em mau tiến bộ nhạ
Cảm ơn các bác
https://farm4.static.flickr.com/3102/2397629525_91ab857bee.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3179/2397629647_4810c70e6c.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2204/2397629409_c92743dbc6.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3286/2398461044_ece32ac649.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3101/2398460804_83b30f6c67.jpg
Cả loạt này coi như vứt đi vì chả hiểu mày định chụp cái gì :)
Em cũng đang định hỏi như LT. Mấy cả em nghĩ ảnh up lên nhờ anh em đâm chọc thì up vài cái một chứ bác này làm một phát cả chục cái thì thấy loãng toẹt rồi ai mà có hứng đâm nữa ạ :D Có gì bác đừng con rận nhá :P với cả em không nghĩ chụp bằng 400D và ống lởm.
Bác devinvi này mới chỉ chụp cái mình thích thôi, chứ chưa tìm được cách diễn đạt ý mình qua ảnh.
Thấy điều đấy rất rõ qua đám ảnh bác mới post mà ông Sơn TT vừa bảo là coi như vứt đi ấy.
Cứ bắn nhiều vào bác ơi và cắt cúp mạnh tay vào (crop).
Thế này là ăn đứt ảnh cụ SonTT thuở hàn vi rồi
greenline
08-04-2008, 21:46
Em cũng đang định hỏi như LT. Mấy cả em nghĩ ảnh up lên nhờ anh em đâm chọc thì up vài cái một chứ bác này làm một phát cả chục cái thì thấy loãng toẹt rồi ai mà có hứng đâm nữa ạ :D Có gì bác đừng con rận nhá :P với cả em không nghĩ chụp bằng 400D và ống lởm.
Bác Quạt đâm quá chính xác. Bác devinci chắc mới cầm máy nên k kìm được sự ham muốn. :D Bác cứ chụp thoải mái, chụp càng nhiều càng tốt. Cái chính là lúc chụp bác phải hình dung ra là bác định chụp cái gì, nội dung như thế nào,... Chụp tá lả xong thì bác lựa xem cái nào mình thích post lên đây cho mọi người bình loạn. Trong loạt ảnh của bác em thích tấm cuối cùng. Nét mặt người phụ nữ suy tư với cái miệng hơi mím chặt, biểu cảm. :) Tiếc là bố cục chưa chặt.
Em cũng đang định hỏi như LT. Mấy cả em nghĩ ảnh up lên nhờ anh em đâm chọc thì up vài cái một chứ bác này làm một phát cả chục cái thì thấy loãng toẹt rồi ai mà có hứng đâm nữa ạ :D Có gì bác đừng con rận nhá :P với cả em không nghĩ chụp bằng 400D và ống lởm.
400D mà lét nhể, Quạt nhể =))
Thế này là ăn đứt ảnh cụ SonTT thuở hàn vi rồi
Bây giờ đã qua thuở hàn vi đâu. Chẳng qua tao to mồm chúng mày sợ thôi.
Hố hố hố
Thôi rồi, SonTT mà bình ảnh thì sớm muộn cũng có lời khuyên là mày vứt mẹ cái máy đó đi, mua Mark-III thì mới tiến bộ được :D:D:D
Thế là thằng bếp điện có đối thủ cạnh tranh rồi ! hố hố hố
Cảm ơn các bác
Em xin rút kinh nghiệm sâu sắc
Đúng là lần đầu nên khi chụp mới chỉ chụp cái mình thích
:) :)
Lần sau em cũng sẽ không post nhiều nữa đâu ạ
bác Devinci ạ, chụp thì đương nhiên cái gì mình thích thì mình chụp rồi. chẳng nhẽ chụp cái mình không thích hoặc cái mà ông khác thích phỏng ạ. ông nào thích chụp cái khác thì tự đi mà chụp đúng ko nào. Vì thế bác cứ chụp. Cứ up. Chứ bác không up nữa thì các bác ở đây lấy gì mà chê. (em lấy gì mà khen :) )
Cứ chụp nhiều, cứ up nhiều... nhưng mỗi lần up mấy cái thôi... không thì đâm hay khen sao được.
Tiếp đi nào :)
Còn nếu bác mà bị đâm đau quá bác tính dỗi ko up nữa thì bác... thiệt đới. Phải mặt dầy
eskimot09
10-04-2008, 10:56
Cảm ơn các bác
Em xin rút kinh nghiệm sâu sắc
Đúng là lần đầu nên khi chụp mới chỉ chụp cái mình thích
:) :)
Lần sau em cũng sẽ không post nhiều nữa đâu ạ
Càng không phải lần đầu bác sẽ càng chỉ chụp cái mình thích :) (quy luật này không áp dụng với lão SonTT) :LL
Mà bác đừng nghe mấy tay abc ở trên tư vấn vớ vẩn :LL Cứ shoot, cứ Up. Cái này cần theo gương lão SonTT, lão ấy tiến bộ rất nhanh (tất nhiên đa phần là nhờ khả năng sở hữu công nghệ) :D
Cả loạt này coi như vứt đi vì chả hiểu mày định chụp cái gì :)
Bếp điện mày bình ảnh như phưn ấy. Hai cái ảnh đầu lấy nét vào cái cọc, mặt người phụ nữ hơi mờ hơn. Cọc trong hai ảnh giữ nguyên chỉ có mẫu là di chuyển. Người ta gọi đấy là ảnh đôi và trong trường hợp này câu chuyện đằng sau cặp ảnh này là ' múa cột'.
Có thể thay ảnh bộ này thành ảnh đơn với điều kiện chụp tốc độ chậm để cho hành động của mẫu hơi bị nhoè đi 1 tý. Nhưng tao cho rằng thằng cu IT này chưa đủ trình độ.
Cứ chụp nhiều, cứ up nhiều... nhưng mỗi lần up mấy cái thôi... không thì đâm hay khen sao được.
Tiếp đi nào :)
Vì không có kinh nghiệm, em up lên sạch roại Còn đâu mà tiếp bác
Nhưng em nhờ các bác thêm tý
Trong cái đống này, em tự sướng nhất là hai cái
1
https://farm4.static.flickr.com/3058/2398459774_8d8b45168c.jpg
2
https://farm4.static.flickr.com/3004/2397626571_cd1335e819.jpg
Các bác chỉ đâm cho em hai cái này thôi có được không ạ?
Tớ thấy thích tấm số 9 hơn , giá như ánh mắt cúa người đàn ông ko bị bóng của cái mũ che khuất đi thì sẽ đẹp hơn.
kiem_sau
11-04-2008, 21:15
Anh Đờ Vanh em nếu không đầu tư để có được một trong hai cái mà anh Tí có thì không nên show hàng. Một là công nghệ hỗ trợ kỹ thuật. Hai là số lượng đập chết chất lượng.
Vì không có kinh nghiệm, em up lên sạch roại Còn đâu mà tiếp bác
Nhưng em nhờ các bác thêm tý
Trong cái đống này, em tự sướng nhất là hai cái
1
https://farm4.static.flickr.com/3058/2398459774_8d8b45168c.jpg
2
https://farm4.static.flickr.com/3004/2397626571_cd1335e819.jpg
Các bác chỉ đâm cho em hai cái này thôi có được không ạ?
Chú thấy sướng gì ở 2 cái ảnh này, trình bày rồi anh đâm ảnh cho
Chú thấy sướng gì ở 2 cái ảnh này, trình bày rồi anh đâm ảnh cho
Bác hỏi khó thật đấy :)
Thật ra, chủ quan thì em nghĩ, khi cầm súng và bắn, phản ứng phần lớn là bản năng thôi thúc, con người đó, cảnh vật đó có một cái gì đó khiến mình cảm thấy cần phải bắn. Và tất nhiên ngay tại lúc đó, không ai kịp suy nghĩ rằng tại vì sao mình lại chụp , nhưng chắc chắn là khung cảnh đó đã tác động đến cảm xúc của người chụp, có thể là cảm giác vui, buồn, đồng cảm, ngạc nhiên,..... và đơn giản là mình muốn ghi lại khoảng khắc đó
Hai tấm ảnh trên của em cũng vậy, em thích cái vẻ ưu tư của cái cô bé đó, thích cái không gian đó
Còn tấm dưới, em cảm nhận sự lo lắng của bà mẹ khi tập trung cao độ để sao cho đảm bảo an toàn của đứa con mình phía sau, còn thằng bé, nó đang rất thích thú khám phá không gian xung quanh, nó chưa hề cảm nhận và không hiểu được sự lo lắng của mẹ nó dành cho mình
Và thế là em bắn :)
Ảnh 1. Thiếu không gian.
Ảnh 2: Đóng khẩu sâu vào, lấy rộng ra
greenline
12-04-2008, 17:45
1
https://farm4.static.flickr.com/3058/2398459774_8d8b45168c.jpg
2
https://farm4.static.flickr.com/3004/2397626571_cd1335e819.jpg
Các bác chỉ đâm cho em hai cái này thôi có được không ạ?
Đâm nhá.
Tấm 1: Cái dây gì nó lòng thòng ở cổ con bé cứ như là treo cổ thế. :D Với lại cắt gì không cắt cắt đúng chỗ bottom của con bé. :D Chơi vơi lắm cơ. Khoảng trước mặt của con bé thì đầy, mà khoảng sau thì loãng. Nếu lấy con bé là chủ thể thì nét không đạt.
Tấm 2: Nói thật là tớ không biết đâm làm sao. Vì chẳng có gì đáng đâm cả. Nội dung không có gì đặc biệt. Nét, bố cục, màu sắc cũng thế.
Thôi, đâm tạm thế thôi. Đâm nhiều quá bác chạy mất hoặc không dám post ảnh nữa thì hỏng. :D Tớ (BB)
eskimot09
12-04-2008, 17:48
Ảnh 1. Thiếu không gian.
Ảnh 2: Đóng khẩu sâu vào, lấy rộng ra
Good comments (c) :LL
Ảnh 1: có 1 chút ý nhưng không gian sau lưng thừa, không gian trước mặt thiếu, lấy nét không chuẩn
Ảnh 2: khó có thể cảm nhận được ý của bác với góc máy và bố cục như vậy, để cảm nhận được sự hỗn loạn của giao thông thì bác phải theo bác Sơn (lấy rộng ra), để thể hiện sự lo lắng của bà mẹ như ý bác thì phải lấy được đôi mắt và nét mặt của bà ấy :)
Ảnh 1: Bác lười quá, chạy vòng vòng quanh con bé xem góc nào khá hơn. Chỗ bác đứng có lấy rộng không gian trước mặt cũng vướng cái thang -> vứt.
Ảnh 2: Giống mọi người, không có gì đặc biệt, được cái mầu sắc tươi phết (beer)
Tuyệt, đa tạ các bác nhiều lắm ạ
Em thấy tỉnh ngộ ra được nhiều phần :)
Em chỉ sợ mình ngu, không sợ dốt :D nên chắc là sẽ còn post để nhờ các bác đâm ạ
Tuyệt, đa tạ các bác nhiều lắm ạ
Em thấy tỉnh ngộ ra được nhiều phần :)
Em chỉ sợ mình ngu, không sợ dốt :D nên chắc là sẽ còn post để nhờ các bác đâm ạ
Anh định đâm chút nhát cuối nhưng nghĩ lại .. nên thôi:T
Anh định đâm chút nhát cuối nhưng nghĩ lại .. nên thôi:T
Bạn già để dành chút sức tàn đâm cho thằng bếp điện mấy nhát hộ mình ! =))
Bạn già để dành chút sức tàn đâm cho thằng bếp điện mấy nhát hộ mình ! =))
Thằng đấy bây giờ không thấy có cái nào đáng đâm. Ảnh lưu niệm đâm mang tiếng. Vui quá đi.
:)) Lâu lâu chả có thằng nào đâm thành ra tao chán :)
Cứ như mình là top of the world rồi ấy :)
Thôi, cho mày đâm cái nồi vậy =))
https://www.phuot.vn/imagehosting/44804c092c6580.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9878)
windysmile
15-04-2008, 23:28
hí hí, nhà Nhựa nhìn thấy gái là run tay à?
:)) Lâu lâu chả có thằng nào đâm thành ra tao chán :)
Cứ như mình là top of the world rồi ấy :)
Thôi, cho mày đâm cái nồi vậy =))
https://www.phuot.vn/imagehosting/44804c092c6580.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9878)
Nào thì đâm. Thế mày định chuyển tải cái gì trong câu chuyện này?
Nào thì đâm. Thế mày định chuyển tải cái gì trong câu chuyện này?
Tao sẽ luộc mày... có thế thôi, có thế thôi.
Ha ha ha
Anh định đâm chút nhát cuối nhưng nghĩ lại .. nên thôi:T
Bác lo bác đâm xong thì em bán hết đồ nghề luôn phỏng?
Bác yên tâm, em mặt cũng dày lắm :D
Em thấy ảnh của em còn đẹp hơn cái nồi của lão ngoan đồng là em yên tâm rồi :))
Anh đố chú chụp được cái nồi như của anh đới :)
Thêm cái bẩn bẩn này nữa này.
Mà quyết định đi Lệ Giang chưa???
https://www.phuot.vn/imagehosting/448055f12197a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9891)
[QUOTE=pvc;35193]Hơ, thế không có ái dâm ảnh à? Thế thì em thử quả này đâm mẫu vậy :))
https://www.phuot.vn/imagehosting/1248056084c2f54.jpg
Nhựa ơi, chú có chi tiền hối lộ cho anh không,
Chú để lộ quả xe bị lõm mu trên nắp capô rồi nhé =)) =)) =))
Nào thì đâm. Thế mày định chuyển tải cái gì trong câu chuyện này?
LÀ Không dúng Bếp điện nữa chuyển sang dùng bếp than phỏng ạ LT :D:D:D
Báo cáo các bác
Sau khi nghe Lão ngoan đồng dạy rằng muốn chụp đẹp cứ mua máy xịn, ống ngon mà chụp là đẹp, em đã đi nâng cấp ống để xem Lão NĐ nói đúng hay sai
Hậu quả là đây, các bác đâm tiếp cho em nhé
1
https://farm4.static.flickr.com/3091/2418690422_b3f45af7d7.jpg
2
https://farm4.static.flickr.com/3038/2418690664_c89f1a724f.jpg
3
https://farm3.static.flickr.com/2318/2417874207_ea398004d3.jpg
4https://farm4.static.flickr.com/3040/2417874385_046eb5a881.jpg
greenline
16-04-2008, 19:22
Tớ rảnh đâm chơi. Tham khảo nhá. :D
1
https://farm4.static.flickr.com/3091/2418690422_b3f45af7d7.jpg
Mẫu bị cắt chân.
2
https://farm4.static.flickr.com/3038/2418690664_c89f1a724f.jpg
Chủ thể và cảnh vật lẫn.
3
https://farm3.static.flickr.com/2318/2417874207_ea398004d3.jpg
Hơi bình dị. :D
4https://farm4.static.flickr.com/3040/2417874385_046eb5a881.jpg
Có chút nét trong ý. Nhưng cũng bình dị quá. :D
oldhunterman
16-04-2008, 20:18
:)) Lâu lâu chả có thằng nào đâm thành ra tao chán :)
Cứ như mình là top of the world rồi ấy :)
Thôi, cho mày đâm cái nồi vậy =))
https://www.phuot.vn/imagehosting/44804c092c6580.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9878)
Nồi luộc tằm thì bé quá, chắc luộc gạo thôi.:Dam
Bác devinci nâng cấp ống nên ảnh cũng chặt hơn thật, hehe.
Bác greenline dùng từ "bình dị" có nghĩa là sao? Nhiều người muốn chụp ảnh toát lên cái sự "bình dị" của đời sống mà cóc được đấy bác ạ.
Bác devinci cứ được phệt "bình dị" vào ảnh là ngon rồi. keke. Tiếp tục phát huy bác ạ.
Em thì em nghĩ vẫn máy đấy và ống đấy. Tức là bác này vẫn dùng ống xịn từ đầu đến giờ.
Tao sẽ luộc mày... có thế thôi, có thế thôi.
Ha ha ha
Cảm ơn mày đã quá khen, tao trông cái nồi như là nồi áp suất của nga ngố ngày xưa, mày mà luộc tao bằng cái nồi đểu đấy thì biết đến đe'o bao giờ mới nhừ:Dam
Trong cái gọi là ảnh này của mày thì tức mắt nhất là cái gậy, nếu không có mục đích gì thị vứt mẹ nó ra ngoài, hoặc nếu không thì xếp chéo nó theo chiều ngược lại.
ĐƯợc cái máy đểu của mày chụp sáng tối ngon phết.
Em thì em nghĩ vẫn máy đấy và ống đấy. Tức là bác này vẫn dùng ống xịn từ đầu đến giờ.
Bác có vẻ không tin người lắm nhỉ :D
Ống của loạt đầu tiên là Canon 75 -300 USM
Còn cái hôm qua là 70-200 F/4 L USM mà bác :(
Cảm ơn mày đã quá khen, tao trông cái nồi như là nồi áp suất của nga ngố ngày xưa, mày mà luộc tao bằng cái nồi đểu đấy thì biết đến đe'o bao giờ mới nhừ:Dam
Trong cái gọi là ảnh này của mày thì tức mắt nhất là cái gậy, nếu không có mục đích gì thị vứt mẹ nó ra ngoài, hoặc nếu không thì xếp chéo nó theo chiều ngược lại.
ĐƯợc cái máy đểu của mày chụp sáng tối ngon phết.
Cái đấy chính là cái nồi áp suất.
Mày không biết tính tao là thấy thế nào thì chụp thế ấy hả???
Bộ mày tính set-up, sắp đặt... hả???
Thế vào studio mà chụp nhá.:LL
Bác có vẻ không tin người lắm nhỉ :D
Ống của loạt đầu tiên là Canon 75 -300 USM
Còn cái hôm qua là 70-200 F/4 L USM mà bác :(
Devince: Những kẻ không tin mình ít khi dám tin người lắm :))
Ở trên đây Quạt, Babel và PVC... là một trong những điển hình về thiếu tự tin như vậy:LL
windysmile
17-04-2008, 17:48
1. Em nghĩ bác tập trung vào nụ cười cũng như nét vui tươi của cậu bé, thì sẽ có nội dung hơn
2. 3. có vẻ hơi nhiều chi tiết trên ảnh
4. Tập trung vào khuôn mặt của bà cụ, hoặc ít nhất là tiến sát tới chủ đề thì e nghĩ sẽ ấn tượng hơn, ảnh số 4 hơi tối
hí hí e nhận xét ảnh của devinci nhé :D
alias.noodles
17-04-2008, 22:40
Các bác góp ý rất tếu nhưng thẳng thắn và chân tình em cũng xin ké 1 tí cho vui :D
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/TQ%202008/DSC_0080_resize.jpg
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/TQ%202008/DSC_0070_resize.jpg[/FONT][/COLOR]
windysmile
18-04-2008, 00:52
Em có cái này, nhờ các bác đâm, chả hiểu sao e rất khoái, nhưng không biết khoái ở điểm nào, mà cũng không biết có gì tệ không, mới các bác hạ bút, dao, kiếm:
Người Mông xã Tà Sì Láng, Văn Chấn, là sinh viên trường trung cấp Địa chính tại Văn Bàn, Lào Cai. Xuống thị trấn mua xăng.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13948078ea3ae493.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9995)
Ơ, cái anh chàng này ở ngoài chân đâu có dài thế này bạn windy nhở :D Túm lại tớ thích ảnh này, được thời điểm trời xanh nắng vàng và anh chàng thì cười tự nhiên :)
greenline
18-04-2008, 10:21
Bác greenline dùng từ "bình dị" có nghĩa là sao? Nhiều người muốn chụp ảnh toát lên cái sự "bình dị" của đời sống mà cóc được đấy bác ạ.
Bác devinci cứ được phệt "bình dị" vào ảnh là ngon rồi. keke. Tiếp tục phát huy bác ạ.
Dạ, ý em bình dị nghĩa là hoà lẫn vào đám đông ạ. Chẳng có gì rõ rệt cả. Tóm cái váy lại là bình thường đó :D
(Giỡn cho vui thôi, bạn devinci đọc bỏ qua nhá). :D
greenline
18-04-2008, 10:28
Các bác góp ý rất tếu nhưng thẳng thắn và chân tình em cũng xin ké 1 tí cho vui :D
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/TQ%202008/DSC_0080_resize.jpg
Đường dẫn đi đâu vậy bạn? Hình bị đục và cảm giác out, không sâu.
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/TQ%202008/DSC_0070_resize.jpg[/FONT][/COLOR]
[/QUOTE]
Xoá phông tốt. Nhưng hơi bị noise thì phải. (Tớ nhìn ở màn hình laptop lởm nên k rõ). Nhưng mặt mẫu hơi gượng. Phông hơi ghê, chắc do ống kính.
greenline
18-04-2008, 10:31
Em có cái này, nhờ các bác đâm, chả hiểu sao e rất khoái, nhưng không biết khoái ở điểm nào, mà cũng không biết có gì tệ không, mới các bác hạ bút, dao, kiếm:
Người Mông xã Tà Sì Láng, Văn Chấn, là sinh viên trường trung cấp Địa chính tại Văn Bàn, Lào Cai. Xuống thị trấn mua xăng.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13948078ea3ae493.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9995)
1. Giải thích hơi nhiều. :D
2. Hình đạt. Đạt chất lượng hình lưu niệm. :LL
P/s: Bỏ mợ, đâm thiên hạ tá lả thế nào thì sống sao nổi. Lôi thôi ăn đòn hội chợ bỏ bà. Em xin phép té ạ. :D
Bác cứ đam trung thực thì mọi người tiếp thu và coi đó là bài học mà nói chung thì bức nào chả đâm được phỏng ạ :D
windysmile
18-04-2008, 11:06
1. Giải thích hơi nhiều. :D
2. Hình đạt. Đạt chất lượng hình lưu niệm. :LL
P/s: Bỏ mợ, đâm thiên hạ tá lả thế nào thì sống sao nổi. Lôi thôi ăn đòn hội chợ bỏ bà. Em xin phép té ạ. :D
hí hí, trong đời thì âu cũng toàn là nhưng thứ lưu niệm thôi bác ợ, lưu niệm ái tình, lưu niệm khoảnh khắc. bác khen đạt lưu niệm là ổn rồi.
bác có nhẫn xét gì thêm về bố cục không ạ?
Các bác góp ý rất tếu nhưng thẳng thắn và chân tình em cũng xin ké 1 tí cho vui :D
https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/TQ%202008/DSC_0070_resize.jpg[/FONT][/COLOR]
Xét về bố cục thì ảnh này để dán vào passport là rất hợp ! :LL
greenline
18-04-2008, 15:29
hí hí, trong đời thì âu cũng toàn là nhưng thứ lưu niệm thôi bác ợ, lưu niệm ái tình, lưu niệm khoảnh khắc. bác khen đạt lưu niệm là ổn rồi.
bác có nhẫn xét gì thêm về bố cục không ạ?
Có ai đi bình bố cục của ảnh lưu niệm không em? :D
windysmile
18-04-2008, 15:33
Có ai đi bình bố cục của ảnh lưu niệm không em? :D
hí hí, quên, ảnh lưu niệm của anh thì em hiểu :D
alias.noodles
18-04-2008, 15:36
Hehe cảm ơn các bác đã có comment :)
Nói thật là nhà em cũng chỉ mới tập tành chụp những cái mình thích thôi ạ.
Ảnh chụp thế nào em resize rồi ủn ngay lên đây cho nên các bác đâm em về bố cục, mẹ cục là đúng quá rồi ạ!
2 tấm này đều chụp trên đường 2C từ Hà Nội về Tuyên Quang quê ẹm Tấm thư 1 là ngồi trong ô tô bắn ra còn cô mẫu kia là "trưởng tiệm" cơm gà đoạn ranh giới Vĩnh Yên - Tuyên Quang đấy ạ!
Em tiếp tục xả rác, ngóng chờ bác ttnos đâm nhát cuối cùng :)
Ngược chiều
https://farm4.static.flickr.com/3119/2423088266_557b1b1522.jpg
Hà nội
https://farm4.static.flickr.com/3117/2423089208_20d92dcc2f.jpg
Người Hà Nội
https://farm3.static.flickr.com/2027/2423089558_7d24ce773d.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3192/2423089382_c29922f996.jpg
Em tiếp tục xả rác, ngóng chờ bác ttnos đâm nhát cuối cùng :)
Ngược chiều
https://farm4.static.flickr.com/3119/2423088266_557b1b1522.jpg
Thật với chú là thể loại chít lai và trắng đen thế này thì thằng bếp điện bạn anh nó đâm rất chuẩn. Anh thì thường sau khi cả đội đã bắn xong loạt đạn đầu anh bồi thêm viên đạn súng lục cho đảm bảo chết hẳn chứ ngay từ đầu bắn súng lục chưa chắc đã chết ngạy, bất nhẫn lắm.
Anh cảm giác ảnh của chú vừa cháy vừa bết, đúng không nhỉ , màn hình của anh hơi kém nên không biết chính xác không. Còn về bố cục thì chưa thể hiện được phần ngược chiều, đáng ra chú chờ có thêm xe chạy sát làn bên trái thì sẽ rõ ràng hơn chuyện ngược chiều. Nói tóm lại về khoảnh khắc chưa đạt được theo những gì chú muốn chuyển tại
Anh thích hai cái ảnh dưới của chú đấy, màu sắc đẹp, nhưng kỹ thuật đo sáng của chú chưa hoàn hỏa lặm.
Thế này là tin chắc bây giờ đã hơn đứt thằng Nhựa và đi Lệ Giang với bọn anh về cái loại Quạt rách chú có thể kê lên để ngồi được rồi...
Mới chụp, đừng quan tâm đến cháy hay bết, quan trọng nhất là khoẳnh khắc bấm máy, ảnh đời thường thì hậu cảnh cũng có tác dụng bổ trợ rất tốt... Ví dụ cái trên, ít nhất là đừng để con đi xe đạp nó dính vào lưng bà cụ...
Kiểu thế. Tao thấy thằng Nguyen đang thập thò, thôi, để nó xơi luôn cả lũ vậy
anh pvc có ý thức trước mỗi shot là rất đáng quý nhưng..anh phạm phải 1 sai lầm nhớn giống hệt em lúc bắt đầu chụp máy số đó là cứ nghĩ một tấm hình chưa qua ps là tấm gốc - thực tế, là đủ chả cần tô làm gì vvv.
Hiện tại 100% máy số ko thể dùng sensor của mình ghi lại đủ dải màu mà thực tế mắt ta thấy vì công nghệ chưa đến tầm (1S mkII của đại ca 2Ti cũng thế). Để che khiếm khuyết, bằng kỹ thuật- ct đã lập trình sẵn máy số sẽ điền những màu sắc gần giống thậm chí khác hẳn vào phần chưa thể hiện được của bức hình. Noise xuất hiện trong trường hợp ánh sáng yếu là điển hình cho thực tế trên, khi bí quá ko biết màu gì máy tặng cho anh em mình nguyên 1 đàn ruồi bắt mãi ko hết he hé. Còn tại sao noise màu đỏ, iso thấp noise ít thì có lẽ bàn sau... và tóm lại nên chấp nhận rằng PS là công cụ bắt buộc với ai dùng máy số. Chỉ có Ps mới giúp chúng ta chỉnh lại màu sắc ảnh "gốc" gần giống hơn với thực tế hoặc mong muốn. Nếu dùng máy film cũng chỉ chơi được ở nhà nếu lên diễn đàn cũng chịu chung số phận như vậy.PS còn giúp ra up 1 cái hình lên trên forum đúng như màu nhìn trên PS nữa chứ vvv và vvv.
Về vụ dạy PS (NT) với anh là em cũng chỉ đọc đúng hơn 20 trang mà em chỉ cho anh Quat trên topic "cô đơn".Thề đấy, với mục đích ghi lại những nơi anh em mình đã qua cho vừa mắt nên em cũng chỉ đọc đến thế, quá đủ. Chúng ta phải dành cái đẹp cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp thực sự chứ. Với trình độ thế ko kiếm được đồng cắc nào đâu caca, đừng đưa em vào cửa tử. Mong anh bớt chút thời gian đọc lấy vài ngày cái đường link trên topic đó, rất chi tiết kèm theo hình ảnh trực quan kẻo uổng tiền máy móc mình đầu tư ạ.
(beer) (beer)
Anh vừa lên Hàng Dầu mua dép cho thằng con.
Góp vui với chú.
https://www.phuot.vn/imagehosting/44808b42ef423c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10052)
https://www.phuot.vn/imagehosting/44808b49145bdb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10053)
Không chút khách sáo, đa tạ các bác
Chỉ tệ nhất là bây giờ em thấy bác nào nói em cũng phải nghe, vì nó đúng. Hi vọng đến ngày em cãi được các bác :D
Hôm qua em gặp sư phụ của sư phụ, bác ấy bảo vứt cái ống tele đi chụp mới lên được, ơn giời hôm nay cơ quan em mất điện, thế làm một vòng Hà Nội kiểm nghiệm ngay.
lại thấy bác ấy nói đúng, không có ống tele, tự nhiên mình lăn xả hơn và lì đòn hơn, chả ngại gì, vì cứ phải sấn vào mới chụp được.
Hai hôm nay đi học chụp ảnh, em lại thấy thêm một điều thú vị nữa, đó là chuyện phượt tại nơi mình ở.
Em ở Hà Nội đến nay là được 10 năm có lẻ, chưa một lần đi bộ quanh Hồ Gươm, hoặc lang thang trên phố một mình, vậy nên với em Hà Nội chán òm, trong khi đó, di du lịch đến những thành phố khác, có thể bé hơn Hà Nội rất nhiều thì lúc nào cũng thấy thú vị vì mới mẻ.
Nhưng hai hôm nay em thấy khác, em thấy Hà Nội cũng thú vị lắm lắm, và em đi bộ khắp hà nội mà chẳng thấy mệt tí nào, thú thực là cảm giác như mình đang đi du lịch vậy.
Cảm ơn cái máy ảnh.
oldhunterman
18-04-2008, 22:52
Đâm đê!https://www.phuot.vn/imagehosting/4224714c59410039.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4596)
Lấy ảnh cũ, nhờ mọi người đâm.[ Tớ trình kém toàn dùng ảnh mộc, nhờ mọi người góp ý nhé].
Anh thấy mày có ý thức, ham học hỏi, chắc chắn nhanh tiến bộ. Không như thằng nhựa cứ cãi nhem nhẻm, nhem nhẻm ... chẹp chẹp chẹp
Anton TRAN
18-04-2008, 22:55
Xin lỗi, tự xóa vì thấy xấu hổ.
Lúc tối em đi qua chỗ Cầu Gỗ thấy có anh già nào mặc áo Iron Maiden đi tới đi lui chụp ảnh, hoá ra là anh Són :LL
Thì thôi không cãi nữa vậy...chẹp chẹp chẹp :( (NO)
:))
Mày cứ thiền như thế này chả mấy chốc mà khá bằng thằng đờ văng xi bây giờ.(NT)
Cái bạn oldhunterman đưa cái ảnh đấy lên có thấy ai nhảy vào đâm không? Cơ bản anh thấy cái ảnh đấy không có gì đặc sắc, chỉ có điều người lần đầu tiên chụp được cái con bé tí nó to ra chắc là sướng âm ỉ cho nên muốn sâu hàng tí ti, phỏng bạn?
Hố hố topic này có bạn già ttnos là lại vui rồi , thôi tớ cũng ráng kiếm mấy quyển sách đọc để tập chụp rồi đem lên đây cho các bạn đâm cho xôm trò nhỉ ? Hay là Net chỉ cho tớ vài bài tủ đê !!! :D
Hôm nay trời đẹp quá , chạy ra sân đá bóng vài phát , nhưng được có 10 phút là thở ra đằng tai luôn , già cbn nó mất rôi ! :( Tóm được thằng cu này ngoài sân về đem lên cho các bạn đâm chém dùm :Dam :gun , ảnh mộc nhé , đâm đeeeê ! :D
https://img88.imageshack.us/img88/2064/img7142srk7.png
Hôm nay trời đẹp quá , chạy ra sân đá bóng vài phát , nhưng được có 10 phút là thở ra đằng tai luôn , già cbn nó mất rôi ! :( Tóm được thằng cu này ngoài sân về đem lên cho các bạn đâm chém dùm :Dam :gun , ảnh mộc nhé , đâm đeeeê ! :D
Ôi một bức ảnh đẹp, đẹp một cách kinh điển=))
Lần sau chụp nhớ có hooood đầy đủ nhá.:))
Lần sau chụp nhớ có hooood đầy đủ nhá.:))
Yes , sir ! =))
Hôm nay trời đẹp quá , chạy ra sân đá bóng vài phát , nhưng được có 10 phút là thở ra đằng tai luôn , già cbn nó mất rôi ! :( Tóm được thằng cu này ngoài sân về đem lên cho các bạn đâm chém dùm :Dam :gun , ảnh mộc nhé , đâm đeeeê ! :D
Bác có chân dung, em cũng có :D
https://farm4.static.flickr.com/3294/2429725257_a171db1d5f.jpg
Bác có chân dung, em cũng có :D
https://farm4.static.flickr.com/3294/2429725257_a171db1d5f.jpg
Ảnh mày so với ảnh bạn già đúng là phấn bì vôi , anh thật .
Em thấy chân dung của bạn đờ văng xi được đấy chứ bác ttnos! Kỹ thuật chụp ngược sáng là khá tốt khi bạn ý muốn thể hiện hình ảnh khuôn mặt mờ tối của cô bán rau kia, vất vả, lam lũ,...đường dẫn là cái đòn gánh cũng mờ mịt, tăm tối như khuôn mặt chạy từ quá khứ đến tương lai. Tuyệt! Có điều bạn ý không canh nét vào mắt mà canh nét vào vành nón, em vẫn chưa hiểu ý đồ này, hay bạn ý muốn lấy rõ nét đường ven, bừng sáng hy vọng vào tương lai cho nhân vật. Nếu quả đúng ý đồ này thì bạn đờ văng xi quả là 1 người bao dung, quảng đại. mình khâm phục bạn ở điểm này.
(beer)
:LL
:)) :)) :))
Chết cười với các bác. Roài , để em ngẫm rồi lại rút kinh nghiệm
@ttnos : bạn già là ai bác?
greenline
22-04-2008, 10:51
Em thấy chân dung của bạn đờ văng xi được đấy chứ bác ttnos! Kỹ thuật chụp ngược sáng là khá tốt khi bạn ý muốn thể hiện hình ảnh khuôn mặt mờ tối của cô bán rau kia, vất vả, lam lũ,...đường dẫn là cái đòn gánh cũng mờ mịt, tăm tối như khuôn mặt chạy từ quá khứ đến tương lai. Tuyệt! Có điều bạn ý không canh nét vào mắt mà canh nét vào vành nón, em vẫn chưa hiểu ý đồ này, hay bạn ý muốn lấy rõ nét đường ven, bừng sáng hy vọng vào tương lai cho nhân vật. Nếu quả đúng ý đồ này thì bạn đờ văng xi quả là 1 người bao dung, quảng đại. mình khâm phục bạn ở điểm này.
(beer)
:LL
Ặc ặc, lạy bác pvc. Bác bình ảnh cứ như là tán gái. :)) =))
@devinci: Tớ không có nhiều kinh nghiệm lắm về chụp chân dung. Chụp toàn ra chân "rung" thôi. Nhưng tớ được biết chụp chân dung thì điều kiện cơ bản là:
1. Chuyển chế độ chụp trong menu sang portrait.
2. Set ISO tuỳ theo điều kiện ánh sáng. Ánh sáng kém thì cần phải tăng ISO lên, nhưng nếu máy canon thì cũng đừng quá ISO 400. (IMO).
3. Cân bằng trắng để auto, chụp raw. Vì để vậy về muốn sửa gì cũng được. :D
4. Nên mở hết khẩu, 2.8 hoặc hơn để xoá phông. Dễ chụp nhất để chế độ Av ưu tiên khẩu.
5. Chế độ đo sáng điểm (spot). Đo sáng vào mặt. Ở đây loại trừ điều kiện ánh sáng trên mặt chênh sáng quá lớn hoặc mẫu mặc áo trắng. Cái đó phức tạp rồi.
6. Nên chú ý đừng để cành cây, bức tường, hành lang cắt vào đầu của mẫu.
7. Tiến gần lại mẫu trong phạm vị có thể và trong tiêu cự hợp lý của len. Nhớ là luôn ở trạng thái chuẩn bị xuất phát kiểu điền kinh vì... có chuyện gì chạy cho nhanh. :D
Tạm thế nhỉ! :)
Anton TRAN
22-04-2008, 14:06
Ặc ặc, lạy bác pvc. Bác bình ảnh cứ như là tán gái. :)) =))
@devinci: Tớ không có nhiều kinh nghiệm lắm về chụp chân dung. Chụp toàn ra chân "rung" thôi. Nhưng tớ được biết chụp chân dung thì điều kiện cơ bản là:
1. Chuyển chế độ chụp trong menu sang portrait.
2. Set ISO tuỳ theo điều kiện ánh sáng. Ánh sáng kém thì cần phải tăng ISO lên, nhưng nếu máy canon thì cũng đừng quá ISO 400. (IMO).
3. Cân bằng trắng để auto, chụp raw. Vì để vậy về muốn sửa gì cũng được. :D
4. Nên mở hết khẩu, 2.8 hoặc hơn để xoá phông. Dễ chụp nhất để chế độ Av ưu tiên khẩu.
5. Chế độ đo sáng điểm (spot). Đo sáng vào mặt. Ở đây loại trừ điều kiện ánh sáng trên mặt chênh sáng quá lớn hoặc mẫu mặc áo trắng. Cái đó phức tạp rồi.
6. Nên chú ý đừng để cành cây, bức tường, hành lang cắt vào đầu của mẫu.
7. Tiến gần lại mẫu trong phạm vị có thể và trong tiêu cự hợp lý của len. Nhớ là luôn ở trạng thái chuẩn bị xuất phát kiểu điền kinh vì... có chuyện gì chạy cho nhanh. :D
Tạm thế nhỉ! :)
Đã chụp raw thì set picture style gì mà chẳng được hả maestro?!
greenline
22-04-2008, 15:28
Đã chụp raw thì set picture style gì mà chẳng được hả maestro?!
Kụ trêu em. Làm em phải lôi mtd300 ra tra cứu. Tra xong té bổ ngửa. :( Xong em lại phải lôi sách hướng dẫn 30D ra xem. Kụ nói chí phải ạ.
Dạ, em đi mua cái ghế mới đây. :D
Kụ trêu em. Làm em phải lôi mtd300 ra tra cứu. Tra xong té bổ ngửa. :( Xong em lại phải lôi sách hướng dẫn 30D ra xem. Kụ nói chí phải ạ.
Dạ, em đi mua cái ghế mới đây. :D
cho mày chết ai bảo cứ đi chụp bằng..miệng xinh xinh cơ thay vì thế up cái hình lên có phải ngon hơn ko? =))
Anton TRAN
22-04-2008, 20:32
Kụ trêu em. Làm em phải lôi mtd300 ra tra cứu. Tra xong té bổ ngửa. :( Xong em lại phải lôi sách hướng dẫn 30D ra xem. Kụ nói chí phải ạ.
Dạ, em đi mua cái ghế mới đây. :D
maestro này có gốc tiếng Ý cơ, chứ tra mtd300 Anh-Việt thì hỏng cả !
greenline
22-04-2008, 20:57
maestro này có gốc tiếng Ý cơ, chứ tra mtd300 Anh-Việt thì hỏng cả !
Ơ, kụ chơi khó em rồi. (NO) Em chịu không thể xài kiểu google translate được.
Tặng kụ cái ảnh này. Không lão nguyen lại kêu em không biết chụp chân rung. :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/1259480deec0ce0bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10345)
Anh nhìn thấy cái ảnh này tìm ra 120 điểm chưa được , nhưng thấy thằng nhựa nó thèm thank làm anh cũng them thank , mồm cứ khô không khốc không đâm ảnh được .
Chụp mẫu nó cũng đòi hỏi phải có tố chất , kỹ năng và kinh ... nghiệm , anh thật .
Tao thì thấy mỗi một chỗ thôi - cái này chưa gọi là ảnh :)
Mà chụp cái gì chả đòi mấy thứ dở hơi như mày đem ra dọa nó.
Bẩm cụ Són, thế nó ko là Ảnh thì nó là cái gì ạ?
Nó vẫn là cái Ảnh, có điều có thể không thuộc chủng loại Ảnh đẹp hoặc Ảnh chân rung, thế thôi :D:D:D
Bẩm cụ Són, thế nó ko là Ảnh thì nó là cái gì ạ?
Nó vẫn là cái Ảnh, có điều có thể không thuộc chủng loại Ảnh đẹp hoặc Ảnh chân rung, thế thôi :D:D:D
Black đi học phê bình nghệ thuật với anh đi, học chụp ảnh khó hơn học phê bình nhiều :)
Nó thực sự không phải là ảnh Black ạ. Thế mới buồn chứ.:(
Hố hố hố
Nhà Black có hàng show lên đây anh đâm. Muốn đâm...ảnh của Black ;)
:L
Mày có mà đâm kít.
Nói nghiêm túc nhá, ảnh Black hơi bị tình đấy, cái loại mày có mà tụt quần chạy theo cũng chả kịp :):LL
Black đi học phê bình nghệ thuật với anh đi, học chụp ảnh khó hơn học phê bình nhiều :)
Nó thực sự không phải là ảnh Black ạ. Thế mới buồn chứ.:(
Hố hố hố
em có ý kiến khi đâm "ko phải là ảnh" cái này tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn của người nghệ sĩ :)) :)) .. vậy đề nghị anh Son phải nói rõ ko phải ảnh ở chỗ nào vvvv.. để tác giả tâm phục khẩu phục nhé
em có ý kiến khi đâm "ko phải là ảnh" cái này tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn của người nghệ sĩ :)) :)) .. vậy đề nghị anh Son phải nói rõ ko phải ảnh ở chỗ nào vvvv.. để tác giả tâm phục khẩu phục nhé
Vụ dân HP này chú lo nhá... :LL
Mà chú giải thích cho nó có căn bản rõ ràng, lập luận chắc chắn... anh học mót nên... lõm bõm lắm...
Nhưng nói gì thì nói, cái được show ở trên còn lâu mới là ảnh nhá.
greenline
23-04-2008, 11:00
Em bận giờ mới chui vào đây được. Các bác vui tính nhờ. Ný nuận cứ gọi là đâu ra đấy. :D Thôi thì gọi là ảnh cũng được, không gọi là ảnh cũng xong. Em giỡn cho vui thôi mà. :D
Lão nguyen chơi khó lờ tờ rồi. Lờ tờ thì chỉ có tuyên ngôn thôi, chứ bình ảnh thì bình thế xxx nào được. :))
Mình vẫn bắc ghế ngồi đợi nghe thằng bạn già bình tấm ảnh trên đây ! :LL
greenline
23-04-2008, 11:51
Á à, mày lại dám nói xấu lãnh tụ thế hả :T :LL
Vì là ảnh tặng làm kỉ niệm ;) nên tao đâm đúng bằng giọng của mày đâm ảnh của tao mây nị thằng đờ văng xi nhá
Há há. Lão pvc tranh thủ đâm tới tấp. Lão coi chừng nhá! Đừng có post ảnh nữa nhá. :))
Lờ tờ thì vẫn là tờ tờ. Lờ tờ tuyên ngôn là đúng quá chứ lị. :D
Bác Anh Già vui tính phết. :LL
Vụ dân HP này chú lo nhá... :LL
Mà chú giải thích cho nó có căn bản rõ ràng, lập luận chắc chắn... anh học mót nên... lõm bõm lắm...
Nhưng nói gì thì nói, cái được show ở trên còn lâu mới là ảnh nhá.
anh đã giao cho em thì em xin vui vẻ thực hiện nhưng nói trước là đây là những cảm nhận của riêng em anh mà có ý kiến khác anh cứ thẳng tay mà nện nhé..
Ảnh này chụp đẹp, ánh sáng ngon lanh mặc dù chưa mông má nhưng ko phải là ảnh chân dung vì :
thứ nhất anh chân dung ko nên có "rác", rác ở đây mấy anh loanh quanh ở sau... ngay cả khi thằng greeline cố tình mang rác ra làm so sánh nhấn mạnh dung nhan của người đẹp thì cũng ko nên so sánh khập khiễng thể.. ai lại so 1 bông hồng với vài bông...bụp xương xẩu như thế... về bố cục nên đưa những điểm cần nhấn mạnh của em bé đó vào những "điểm vàng" mà khoe cụ thể chẳng hạn nhấn mạnh mắt của em đó thì nên đặt ở vị trí tai anh đội mũ .. nhưng cái quan trọng nhất vẫn là nội dung... bức chân dung này lột tả tâm trạng gì, hay muốn nói gì với người xem.. ảnh này xem xong phát chỉ thấy...ịa cái thằng kia thấy mình xinh đang chụp trộm mình he hé....thế nên các cụ mới nói chụp chân dung khó lắm có khi phải ăn ở với mẫu cả tuần =))
nhưng mà nói gì thì nói em vẫn muốn thơm thằng greeline này 1 phát vì ít ra hàng ngày nó vẫn mang ảnh lên mặc kệ bị xúm lại dìm hàng he he..tiếp tục hình nhé Greenline nói lý thuyết dễ thế thôi chứ thú thật anh chưa chụp nổi cái nào ra hồn như mày he hé (NT)
greenline
23-04-2008, 13:10
Ơ, thế hóa ra ảnh lởm à. :( Chết dở. Các bác nói vậy thì em đau lòng dứt ruột thò cái ảnh này ra vậy. Ảnh tặng kụ Anton Trần mà lị. Ảnh này em quý lắm, vì em lượn 3 vòng Hội An thì cả 3 lần đều gặp cô này. Yêu lắm cơ. Có duyên vậy mà không gạ gẫm làm dâu Việt được. :(
https://www.phuot.vn/imagehosting/1259480ed29ebc32c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10386)
@nguyen: Chẳng mấy khi được lão vừa dìm hàng vừa túm tóc lôi lên. Quý quá quý quá! :D
....thôi tao ko bình loạn ảnh của mày nữa đâu vừa qua topic dao găm mỹ vật dụng ko thể thiếu... lộn ngược về topic "xả rác chửi thề" đểu thấy bóng dáng greenline hãi bỏ xừ....định spam bảo mới bị bình ảnh hả greenline... thôi thôi mời các bác khác em đi ngủ ạ....
greenline
23-04-2008, 13:21
....thôi tao ko bình loạn ảnh của mày nữa đâu vừa qua topic dao găm mỹ vật dụng ko thể thiếu... lộn ngược về topic "xả rác chửi thề" đểu thấy bóng dáng greenline hãi bỏ xừ....định spam bảo mới bị bình ảnh hả greenline... thôi thôi mời các bác khác em đi ngủ ạ....
He he, lão sợ em xách dao Mèo chém à. Không phải, em đang điên mấy thằng lờ đờ. Không phải lờ tờ nhà ta ạ. :D
Anton TRAN
23-04-2008, 16:32
nhưng cứ liều đưa lên, với ý là chân dung em gái thì tớ đây cũng có, gọi là.
https://www.phuot.vn/imagehosting/17480f023961e60.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10402)
Đới, chỉ cần chụp thế này thôi, cần gì hơn :)
Con gái cụ à???
Anton TRAN
23-04-2008, 16:55
Éo đâu ! Hôm nọ đi triển lãm thấy nó, fire đại mấy cái thôi! Ánh sáng không tốt, vị trí không thuận, nhưng cũng cứ fire thôi. May mà có ánh sáng ven ở tóc, và mặt cũng tạm sáng. Exif : F 4.0, 0.067s (1/15), 105 mm.
Éo đâu ! Hôm nọ đi triển lãm thấy nó, fire đại mấy cái thôi! Ánh sáng không tốt, vị trí không thuận, nhưng cũng cứ fire thôi. May mà có ánh sáng ven ở tóc, và mặt cũng tạm sáng. Exif : F 4.0, 0.067s (1/15), 105 mm.
Chả biết nhà Babel thiếu hiệp đến bao giờ mới có thể có tấm ảnh có hồn như thế này.:(
hoankiem
23-04-2008, 17:21
105mm với lại 1/15s. Tay bác Anton giờ vững nhỉ :)
eskimot09
23-04-2008, 17:29
Éo đâu ! Hôm nọ đi triển lãm thấy nó, fire đại mấy cái thôi! Ánh sáng không tốt, vị trí không thuận, nhưng cũng cứ fire thôi. May mà có ánh sáng ven ở tóc, và mặt cũng tạm sáng. Exif : F 4.0, 0.067s (1/15), 105 mm.
Ôi rời, 105, 1/15 mà căng thế này, em hỏi khí không phải chứ bác chụp bằng niềm tin à :D
Từ ngày sắm súng to thấy rất ít show hàng, tưởng bác chụp hỏng hết cả, hoá ra (c) (beer)
Anton TRAN
23-04-2008, 17:36
Chả biết nhà Babel thiếu hiệp đến bao giờ mới có thể có tấm ảnh có hồn như thế này.:(
Mày lại "ngoáy" anh rồi ! Lấy đâu ra hồn ở đây?!
Chỉ là một em gái đẹp thôi, chứ mấy cái chụp mấy cụ già, ông lão ờ Hà Giang còn có hồn hơn, vì chụp trong khung cảnh của các cụ, các ông bà ấy. Để bữa nào rảnh (có hứng), soạn ra tao sẽ post cho các chú đâm lấy hên nhé !
Anton TRAN
23-04-2008, 17:37
105mm với lại 1/15s. Tay bác Anton giờ vững nhỉ :)
Phải lên gân nhiều lắm đấy ! Chỉ sợ đứt thôi ! Yếu nhiều rồi!:))
Cụ ngó lại ảnh...gái của thằng cháu Greenline cái :)
Hố hố hố
Cụ chụp quá đẹp! Nhà em GATO quá! Kính cụ 1 ly xâm panh ạ!
Cài này là bác nguyen bác í sui em làm PS ạ
em sui anh bao giờ =)) rượu thì em xin 1 ly với he he nhưng nói gì thì nói ảnh của anh ngày càng ngon hơn cúp cắt "hợp ní " (beer) (beer)
Đồ con lợn, mày lấy nét nhầm chỗ rồi
greenline
23-04-2008, 18:23
nhưng cứ liều đưa lên, với ý là chân dung em gái thì tớ đây cũng có, gọi là.
https://www.phuot.vn/imagehosting/17480f023961e60.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10402)
Úi giời, các cụ ngày xưa có câu gừng càng già càng cay cấm có sai bao giờ. :))
Hôm nay em được kụ Anton Tran cho rửa mắt. Há há! :D
P/s: Rửa mắt xong rùi em mới bình tĩnh lại tí. Cho em bổ sung là em thích phía trước mặt cô bé có khoảng trống một tí. Chứ như xế lày thì bố cục phía sau đầu cô bé hơi nặng. IMO. Hị hị!
Mờ sao đụng đến "gái" là topic này lại hot thế nhở. :))
greenline
23-04-2008, 18:27
Nhìn ảnh của cụ mà cháu phát ngượng, đến Cái Canon EOS 1Ds Mark II nhà cháu mượn lão són, F3.2 1/25" Iso 400 mà chỉ được như này thì chắc quay về 30D thoai
Nói vậy em không hiểu. Tóm lại là hàng nào lởm ạ. :))
@Lờ tờ: Quan tâm đến em quá thể. Hị hị! Em từ trước đến giờ toàn tự nhận là hàng lởm mà chẳng ai tin. Thế mới đau. :LL :))
greenline
23-04-2008, 18:46
Mày không đau bằng tao. Tao bây giờ mà thú nhận là hàng lởm thì thằng ********* nào cũng tin :( (NO)
=))
Ơ thế ạ. Em xxx biết thế nào nhưng cái ảnh con rối cũng k đến nỗi lởm lắm. Hơi hơi lởm một tí chỗ cái mẹt với cái tay thằng mả miẹ nào thôi. :D Còn cái chụp bằng 1D thì em hiểu, em công nhận ạ. :))
greenline
23-04-2008, 18:56
Con rối nào? Mày nhìn lại hàng đi nhé! Cô ấy đeo mặt nạ đấy chứ :T Mày...Chẹp! ;)
Hả? Em mới nhìn lại rồi. Thế xxx nào mà chỗ phồng chỗ lép thế? 2 tay lại còn phất phơ chứ lị. Anyway, nếu đúng là người thì bác chụp quá tài. Chụp người thật mà thành như con rối. :))
Chả biết nhà Babel thiếu hiệp đến bao giờ mới có thể có tấm ảnh có hồn như thế này.:(
Bẩm cụ, hồn nhà cháu đốp dầy ... không dám đú, cụ đại xá!
https://www.phuot.vn/imagehosting/136480f314fe3740.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10431)
greenline
23-04-2008, 20:48
Bẩm cụ, hồn nhà cháu đốp dầy ... không dám đú, cụ đại xá!
https://www.phuot.vn/imagehosting/136480f314fe3740.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10431)
Hình gì mà trông ghê vậy bác?
Anton TRAN
23-04-2008, 21:12
Cụ Anton cho cháu đùa vui chút nhé, không có ý gì đâu ạ ! :D (c) Still :L
Nhìn ảnh của cụ mà cháu phát ngượng, đến Cái Canon EOS 1Ds Mark II nhà cháu mượn lão són, F3.2 1/25" Iso 400 mà chỉ được như này thì chắc quay về 30D thoai
https://www.phuot.vn/imagehosting/12480f1699ea1ac.jpg
(NO)
Thằng Nhựa đểu nha !:T :T :T
=))
SonTT nó biết ngay mày copy cái ảnh đấy ở đâu, nó vote tao rồi đấy! Tội chôm ảnh, vi phạm bản quyền bây giờ phạt nặng lắm chứ chả chơi đâu ! Hố hố !
Em thật, thì từ trước đến giờ em có dám nói là biết chụp ảnh đâu. Toàn đi copy rồi về đổi thành của mình thoai. Mà cũng chả biết cái nào xấu, cái nào đẹp. À, Thì em tưởng trên này các bác cũng thế. Hoá ra toàn bác chụp thật hả. Thế thì em xin lỗi cả nhà nhé. Em té (BB)
:))
cao thủ cao thủ (c) (c).. giờ em biết sự lợi hại của anh nhựa rồi....=)) =)) bắt đầu đề phòng....
Thằng Nhựa đểu nha !:T :T :T
=))
SonTT nó biết ngay mày copy cái ảnh đấy ở đâu, nó vote tao rồi đấy! Tội chôm ảnh, vi phạm bản quyền bây giờ phạt nặng lắm chứ chả chơi đâu ! Hố hố !
Cụ già nhá, em vốt cái kia chứ không vốt cái này :)
May có nhà Nhựa copy về em mới xỉa cụ được phát mà không sợ cụ... mong manh :)
Ặc ặc ặc
Vui vãi cả hàng ra
Anton TRAN
23-04-2008, 21:35
Cụ già nhá, em vốt cái kia chứ không vốt cái này :)
May có nhà Nhựa copy về em mới xỉa cụ được phát mà không sợ cụ... mong manh :)
Ặc ặc ặc
Vui vãi cả hàng ra
Thế ra mày toàn soi để xỉa anh thôi à, thằng bếp điện kia?! =)) =)) :))
PS: Mà tao mang mày ra để dọa thằng Nhưa, vậy mà nó chạy vãi cả xxx ! Kiểu này nó làm công công được rồi đấy ! =)) =)) =))
Thế ra mày toàn soi để xỉa anh thôi à, thằng bếp điện kia?! =)) =)) :))
Đâu, em toàn khen cụ đấy chứ...
Em chỉ là chửi thằng Nhựa trẻ thế mà lấy nét kém với tay rung còn hơn cả tay ông già :)) :)) :))
Anton TRAN
23-04-2008, 21:40
Đâu, em toàn khen cụ đấy chứ...
Em chỉ là chửi thằng Nhựa trẻ thế mà lấy nét kém với tay rung còn hơn cả tay ông già :)) :)) :))
Đã bảo nó xứng làm công công rồi mà ! Nhựa công công! Nghe cũng kêu ra phết đấy chứ !:D
Bếp điện mày tóm tắt lại cho anh nghe xem đang có nội dung gì hay , nhiều bài dài quá tao đ' có thời gian đọc
Mà anh nhắc các bạn đang đi sai đường , đây là topic dành cho người lần đầu tiên chụp ảnh , các bạn mà vào bốt ảnh cóp bết ở nơi khác về , hoặc ảnh của những bạn đã chụp mòn máy rồi bốt lên là anh xoá ảnh đừng có kêu
- Trọng tâm: Greenline và Babel
- Nguyên nhân: 2 thằng này nổ kinh nhưng mà chụp... thì... chưa ra... ảnh
Vụ vi phạm bản quyền: Thằng Nhựa ăn cắp ảnh xấu của cụ Anton bên Photo về để đè ảnh đẹp của cụ ấy ở bên này.
Tao tranh thủ xỉa cụ ấy được cái. Đang sướng.
- Vụ khác: Thằng Nguyên nó chửi mày là cái đồ vô học, mang cặn bã của Tathy về đây, cái hay thì không mang...
Đấy. Chiến đê. Chó con
Các bác trả lại topic cho em
Em thích cái này, các bác đâm tiếp hộ em cái được không ạ.
https://farm3.static.flickr.com/2418/2423089980_6b0778b4f9.jpg
Mày lại đi copy ảnh về để mang lại sự phồn thịnh hả nhựa , thằng bếp điện nó treo mày lên giờ =))
Từ giờ mày nghe lời anh mỗi bài viết ít nhất 2 dòng , giữa mỗi dòng ấn 2 lần enter , hạn chế dùng các biểu tượng tình cảm lắn lộn sờ tai ngoáy nách nhá
Mày bình hộ anh cái ảnh mày ăn trộm xem nó có gì hay nào ?
Chúng nó nghĩ là mày ngu thật, hóa ra đúng là mày ngu thật :)
Vâng, em sẽ bình ạ. Nhưng trước khi bình ảnh thì em cũng muốn các bác giải thích hộ nhà em 1 chuyện mà em phân vân thế này: Thế quái nào em post nhiều ảnh em cho là rất đẹp mà chả bác nào mời rượu. Mà toàn :Dam Đến khi hôm qua thấy vui vui thì post cái ảnh trong folder (ảnh hỏng) của em thì các bác lại thanks tới tấp. Với em cái ảnh đấy em chụp khi đi công chuyện ngang qua triển lãm giảng võ, thấy mấy bạn giả người nộm rồng rắn thì em đưa máy qua chụp mấy phát. Về nhà xem lại thấy rối rắm nên vứt hết vào folder ảnh hỏng, tiện xem lúc nào kiểm tra lại. Các bác đã mời em rượu cho bức ảnh đấy là mời đểu em hả? Hay các bác có ý dìm hàng em thế? Hoặc là thấy nó liên quan đến cái gì thì cũng cho em biết lí do chứ ! Cứ ỡm ờ thế này thì nhà em biết đường nào mà tiến bộ trên con đường chinh phục đỉnh cao của nghệ thuật nhiếp ảnh.
:((
Hôm qua sao mày xoá hết bài của tao ? mày phải biết tao bỏ nhiều tâm huyết ra để bình ảnh , thế mà chỉ vì tao với thằng bếp điện chê ảnh của mày mà mày xoá hết hả ?
Gần như 100% thank của tao gửi đi là cho bài của mày đấy , thế mày thank tao được bao nhiểu lần ?:T
Thằng Nhựa này chơi bẩn lắm, làm thằng Nguyen cũng rên rỉ là bài nó cũng bị xóa hết :)
Hôm qua sao mày xoá hết bài của tao ? mày phải biết tao bỏ nhiều tâm huyết ra để bình ảnh , thế mà chỉ vì tao với thằng bếp điện chê ảnh của mày mà mày xoá hết hả ?
Gần như 100% thank của tao gửi đi là cho bài của mày đấy , thế mày thank tao được bao nhiểu lần ?:T
Thank cho đi thì không mong lấy lại, mà muốn lấy lại thì đừng cho, cụ nhể (beer)
greenline
24-04-2008, 21:13
Chúng nó nghĩ là mày ngu thật, hóa ra đúng là mày ngu thật :)
Làm lãnh tụ ai lại làm thế. Dìm hàng quá thể. :)) Thôi để em nói phét nhá. Nói trước em nói phét cũng lởm lắm. :))
Một bức ảnh đẹp ở cái gì?
1. Màu sắc.
2. Bố cục.
3. Nội dung.
4. Góc nhìn.
5. Không nhớ. :D
Bức ảnh con rối :LL đẹp ở 1, 4. Vậy coi như ổn. Riêng bức đới mục 5 nêu trên mang nghĩa an ủi. Thế đới! :LL
Babel Thiếu hiệp cứ sao đà vào lý thuyết thế là thế nào :)
Thằng Nhựa này chơi bẩn lắm, làm thằng Nguyen cũng rên rỉ là bài nó cũng bị xóa hết :)
he he e tiếc mỗi câu chửi "***ổ sư" lần đầu tiên em quẳng lên đây, em thề
he he e tiếc mỗi câu chửi "***ổ sư" lần đầu tiên em quẳng lên đây, em thề
Anh thì tiếc cái câu thằng nhựa nó lách bộ lọc , thằng đấy thuộc loại thông minh đột xuất ngu bất thình lình , thỉnh thoảng được câu hay , anh thích .
Còn cái câu kia nếu tao nhớ không nhầm thì là "tộ sư cha thằng bếp điện gặp lựa bọ tay người" hố hố hố
Cái bộ lọc nhà mình ngu lắm :)
Bảo m ị e, m ị a, thì nó lọc tao phang thẳng mẹ thì bố nó cũng chả dám lọc :)
Hôm trước cái ảnh chân dung bị sai nét, em làm lại phát khác xem sao
https://www.phuot.vn/imagehosting/364481e8ad867776.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11351)
greenline
06-05-2008, 20:46
Hôm trước cái ảnh chân dung bị sai nét, em làm lại phát khác xem sao
https://www.phuot.vn/imagehosting/364481e8ad867776.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11351)
Ý bác đây là ảnh chân dung à? Tớ cho là không phải. Bác không thấy kụ Anton Tran show hàng đấy à? Ý nói hàng xịn phải thế đới. :))
Tớ thật, bạn quăng ảnh này đi. Nhìn bà bác này mặt mũi nhăn nhó. Net vẫn out. Nhìn xuống tiếp dưới thấy ... Tớ hãi. :))
Nét vào cái qoai gánh đằng sau rồi :)
Ý bác đây là ảnh chân dung à? Tớ cho là không phải. Bác không thấy kụ Anton Tran show hàng đấy à? Ý nói hàng xịn phải thế đới. :))
Tớ thật, bạn quăng ảnh này đi. Nhìn bà bác này mặt mũi nhăn nhó. Net vẫn out. Nhìn xuống tiếp dưới thấy ... Tớ hãi. :))
Quăng thì quăng, em sợ gì :LL
Topic của em vẫn là lần đầu tiên chụp mà :D
Theo tao thì mày đừng có theo chân anh TT đi theo con đường hiếp dâm nghệ thuật ấy, cứ ở nhà coding kiếm tiền rồi thỉnh thoảng đi phượt thôi, đừng có việt đú nhé :)):)):)) tối nay gọi thằng cu T lên Loft uống rượu với tao nhé
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.