PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt Cambodia vào mùa xuân 2014 se lạnh (có bạn người bản xứ dẫn đường)



toandang
24-01-2014, 22:12
Do học hành quá áp lực, vừa được nghỉ Tết xong là hôm sau bắt xe đi Cambodia luôn. Do có bạn là người bản xứ Cambodia, nhà ở PnomPenh, biết nói tiếng Việt do là du học sinh tại Việt Nam nên chuyến đi cũng suôn sẻ, không có nhiều rắc rối , đặc biệt là số tiền mình tiêu khá rẻ so với những gì mà mình đã trải nghiệm . Bài viết xin chia sẻ vài điểm mình đã tham quan, và kinh nghiệm rút ra từ người bạn bản xứ của mình
Mặc dù chính trị ở thủ đô không ổn, nên chủ yếu mình và bạn mình đi du ngoạn ở Siem Reap khá nhiều. Chuyến đi kéo dài 6 ngày 5 đêm, 18/01/2014 tới 23/01/2014

Ngày 1 : TP.HCM - Phnom Penh - Siem Reap
- 5h30 A.M: xe đón ngay trước nhà mình khởi hành đi Phnom Penh. Hãng xe Varec, chỗ ngồi ổn, đi êm
- 7h30 A.M: tới cửa khẩu, có nhiều người bảo đi 2 tiếng vầy là chậm. Sau khi xong thủ tục (passport có nhà xe lo sẵn cho mình) ,trên xe về thủ đô ngắm hàng loạt Casino. LƯU Ý : không nên mua sim card ở đây mắc gấp đôi ở trong thành phố
-11h30 A.M : tới Phnom Penh, đỗ tại bến xe gần chợ Mới. Các bạn có thể đặt vé ngay để đi tiếp Siem Reap. Chúng mình về nhà bạn nghỉ ngơi ăn trưa rồi bắt chuyến 1h30 đi Siem Reap. Mình đi hãng Sorya (Về sau bạn mình nói đáng lẽ là nên đặt Mekong Express xe mới, êm hơn)
-LƯU Ý NHỎ : đường về Siem Reap rất xấu, đang sửa đường nên xe đi khá sốc, đi lại chậm, dừng cỡ 2,3 chỗ nên các bạn nên chuẩn bị thuốc say xe. Bạn mình bị say xe đã uống thuốc mà còn mệt mỏi :(
-9h30 P.M : tới Siem Reap. Bến xuống đầy xe Tuk Tuk chào đón. Chú của bạn mình (dân Siem Reap) lấy xe ra đón chúng mình về Garden House Guesthouse ở Wat Bo Road (cách 10 phút đi bộ tới Pub's Street)
- Thả đồ 10 phút rồi chúng mình lập tức ra xe đi Pub's Street tham quan và dùng bữa tối tại Khmer Kitchen Restaurant. Đây là quán do mình chọn do mình đã tham khảo bài trên Phuot.vn. Mình chia sẻ giá và chất lượng thức ăn. Giá mỗi món đồng giá 4$. Giá thức uống mình không để ý do không gọi. Gọi 3 món Amok, Cháo, Thịt bò xào trứng. Theo mình chất lượt đồ ăn ăn được nhưng về sau đi quán khác thì thấy giá ở đây đắt và không ngon bằng. Mình sẽ chia sẻ các quán khác ở phần bên dưới
- Sau khi đi 1 vòng Pub Street về nhà nghỉ ngủ để chuẩn bị cho ngày mai

toandang
24-01-2014, 23:06
Ngày 2 : Phnom Kulen - chùa Paang Thom - River of thousand Lingas - Banteay Srei- Pub's Street
- 7h30 A.M khởi hành đi Phnom Kulen bằng xe riêng của chú bạn mình. Mình tham khảo trên mạng có 1 số tour du lịch cho tham quan núi nhưng ít vì có lẽ người ta chuộng Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm. Những người thích tìm hiểu sẽ đi thêm những đền trong sâu như thế này . Bạn mình nói đó là Núi vải. Phnom là núi Kulen và vải. Cách trung tâm 60km, đường đi lên núi khá dốc và hẹp, đặc biệt Tuk Tuk KHÓ có thể mà đi lên do đường đi quá là bụi, xe của chú bạn mình đi 1 hồi là bụi nó bám mờ cả phía trước.

- Đường lên núi rất mát, nhìn xung quanh rất thích, cảm thấy như đang phiêu lưu vậy. Ngồi trong xe ngắm những người dân tộc trên núi với những tiệm bán vải hay thốt nốt trước nhà là một trải nghiệm khó quên. Dừng lại mua 1 hộp bánh thốt nốt thấy nó ngọt ngọt, bùi bùi. Bạn mình bảo cây thốt nốt là biểu tượng của người dân Cambodia, biểu trưng cho sự vươn lên, ngay thẳng.
-Xe đi lên thì phải qua trạm vé để lên núi Kulen. Giá hình như qua trạm chỉ 3 đô gì đó. Nhưng khi lên để vào tham quan khu quần thể (chùa chiền, ....) thì giá cho người ngoại quốc là 20$. Lúc này chú bạn mình bảo là hãy im lặng, để chú mình bảo là gia đình đi chùa, khỏi mất công mua vé 20$. Nhưng ông bảo vệ xét kĩ quá phát hiện mình là người nước ngoài. Xong chú bạn mình gọi điện cho manager của khu du lịch (do chú này làm kinh doanh quen biết nhiều), thế là được hoàn 20$ :D. Lúc sau thì mình hỏi mới biết là chú ấy không muốn đưa tiền cho tụi bảo vệ vì chú ấy biết tụi ấy lấy tiền bỏ túi chả ghi vào sổ sách gì đâu.

-Lên tới chùa Paang Thom, chú bạn mình đi mua sấp tiền lẻ 1000 Riel được bán rất nhiều ở trước chùa. Thì ra, vào những dịp người dân lên chùa, họ thường cho tiền những người ăn xin ngồi dọc theo các bậc cầu thang lên chùa làm phước, hay bỏ tiền vào những đền nhỏ trong chùa khi thắp nhanh, hay cho những em bé dẫn đường, bạn mình bảo những đứa này học ở trên núi điều kiện kinh tế khó khăn, T7, CN được nghỉ chúng lại ra đây để đi dẫn đường để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Bạn mình cũng đưa mình 1 ít tiền lẻ để đi chùa

-Tham quan chùa xong, kêu 1 đứa dẫn đường đi vào River of Thousand Lingas, khúc này thì chưa tắm được nha. Nhìn bên dưới thấy 1000 cái lingas (dương vật) mà có 1 cái vagina à. Hỏi vì sao thì bạn mình cũng không biết. Bạn mình học lịch sử rất giỏi bảo rằng nguồn gốc của nước này không biết rõ, chỉ biết là nước có thể có đường dẫn từ sông lên đỉnh núi rồi chảy lại vào các đền ở Angkor.

- Đi tiếp tới Hang Bạch xà, Thanh Xà. thì bạn mình bảo trước đây có 2 con rắn, và có vị sư tu luyện cùng 2 con rắn ở đây. Nhìn vào cái hang không biết hang rắn hay hang gì nữa. Gần đó có giếng nước thiêng, đây là nước từ dưới đất lên, rất mát, lạnh (dù cho là mùa nóng cũng vậy), dùng để rửa mặt lấy hên, có thể uống (mình ko dám do sợ nhiễm KST). Bạn mình hứng 1 chai để về Phnom Penh tặng mẹ

- 12h30 trưa xe đi tiếp tới Thác (không biết gọi là thác gì mà nó cũng nằm trong khu quần thể đó đó), chỗ này xây thành khu du lịch có từng lều nghỉ chân, ăn uống rồi xuống tắm. Hix hix, hậu quả của việc sung mãn là vị trượt chân té ướt hết nguyên con. Sau đó sung mãn tắm tiếp. Nước mát, trong, thoải mái.

- 3h30, xe đi xuống núi để đi tới Banteay Srei cũng là một phần của quần thể Angkor, đền này cũng nhỏ thôi, không có gì đặc biệt (hix hix, hay do kiến thức mình quá kém cỏi). Tham quan xong mua đồ lưu niệm (bạn bảo mua ở đây rẻ hơn nhưng thiệt sự là nó không có rẻ hơn, bị nói thách 1 chỗ nói cái đó 3$, chỗ khác hỏi là 7$ chóng mặt nên mình bảo sẽ mua sau ở Pub's Street)

- 5h xe về guesthouse nghỉ ngơi

-Kế bên Guesthouse có dịch vụ giặt ủi giải quyết hậu quả té nước ước hết ba lô (may là tiền và passport không bị hủy hoại nặng nề do ba lô chống thấm 1 phần)

- 8h tham quan Pub's Street. Đi vòng vòng nhìn kĩ hơn Pub's Street. Nhiều xe đồ ăn vặt như : Pancake (0,5$ phải deal giá, nó sẽ nói là 1$, về sau mình sẽ viết 1 bài về giá cả sau), mì xào, Côn trùng chiên, ... Cùng cách dịch vụ massage chân, body 1$ 30 phút, 2 $ 1 tiếng hay massage cá. Quyết định vào quán Angkor Herb Khmer Food Restaurant
Chia sẻ thức ăn ở quán : về tìm hiểu trên TripAdvisor thì thấy nó 5 sao. Vị trí : tốt, chọn ngồi trên lầu gần ban công, vì từ chỗ này bạn sẽ nhìn sang tầng đối diện có Live Music hằng đêm, chơi nhạc nước ngoài rất thú vị. Giá khá ổn, mình sẽ up menu sau. Nếu bạn chọn Lẩu hoặc chọn Nướng (thịt bò, hải sản, ...) đều 7$. Gọi món: thịt bò beefsteak 1,5$/1 pec. Cơm chiên 2$. Curry 2$ khá mềm so với Khmer Kitchen hôm qua ăn. Vừa ăn vừa thưởng thức nhạc, nhấm nháp ly bia Cambodia
Dạo vòng quanh mua ít đồ trong Mart rồi về guesthouse bằng Tuk Tuk lúc 12h10 A.M :D
Chia sẻ nhỏ dành cho tín đồ nước ngọt : Có một mart trong PUB'S STREET (nằm ở đường cùng quán ăn trên) có loại Cocacola Vanilla và Cocacola Cherry mà mình không tìm thấy ở các mart xung quanh khác, không thấy ở phnom penh cũng như biến giới. Chỉ có 1 chỗ đó thôi. Giá 1,2$ 1 lon. Còn các loại nước ngọt khác như Fanta (5 mùi khác nhau) hay Mirinda green creme có thể mua ở Phnom Penh hay những chỗ khác. Tất nhiên là mình chộp liền vài lon về làm quà cho nhà.

thanknguyen
25-01-2014, 13:56
Tụi mình có 5-6 người định đi Shihanuck- Phnom-Siemriep xuất hành m2-m6 tết về, nhưng dạo này nghe báo đài nói tình hình bạo động ko ổn lắm, đặc biệt có mấy quán ng Việt bị đập phá nên cũng hơi băn khoăn, Toandang cho mình thêm mấy ý kiến về tình hình trị an thưc tế ở bển nhé. Tks, mong sớm nhận đc hồi âm của bạn:)

toandang
25-01-2014, 14:46
Tụi mình có 5-6 người định đi Shihanuck- Phnom-Siemriep xuất hành m2-m6 tết về, nhưng dạo này nghe báo đài nói tình hình bạo động ko ổn lắm, đặc biệt có mấy quán ng Việt bị đập phá nên cũng hơi băn khoăn, Toandang cho mình thêm mấy ý kiến về tình hình trị an thưc tế ở bển nhé. Tks, mong sớm nhận đc hồi âm của bạn:)

Mình đi Siem Reap 4 đêm 4 ngày thì không thấy bạo động, tình hình ổn vì đây là chỗ du lịch, vui chơi nên cũng không có gì. Ở Siem Reap có nhiều điểm khám phá cũng như có nhiều khu du lịch vui chơi có thể tham khảo thêm ở Lonely Planet.

Về tình hình bạo động ở Cambodia: theo mình Cambodia đã qua đỉnh điểm hồi tháng 8 xảy ra ở thủ đô Phnom Penh. Vì lúc đó mình định qua thì bạn mình người bản xứ đã can ngăn, bạn mình bảo lúc đó một số gia đình Việt đã về Việt Nam để lánh nạn. Thời gian này là hậu bầu cử. Theo mình quan sát 2 ngày ở Thủ Đô thì người dân vẫn còn bị ảnh hưởng của cuộc bầu cử. 9h là mọi thứ đều đóng cửa. Mình vào ăn 8h30 thì thấy gian hàng bắt đầu đóng đi về. Đường phố không có bạo động gì hết. Nếu bạn đi chơi biết về sớm, không qua 9h thì mình nghĩ là ổn. Nên đi chỗ đông người, ở thủ đô cũng không nhiều điểm tham quan lắm, nên đi theo nhóm, có bạn người Cambodia dẫn đường là tốt nhất. Bạn của mình cho mình qua lúc này một phần vì nó cũng đã ổn rồi.

hoangmeo820
26-01-2014, 13:12
dự tính tháng 4 này sẽ đi tự túc. cho mình xin kinh phí chuyến đi của bạn để biết đường mà liệu. thanks!

toandang
26-01-2014, 13:25
dự tính tháng 4 này sẽ đi tự túc. cho mình xin kinh phí chuyến đi của bạn để biết đường mà liệu. thanks!

tổng chi phí mình chi (bao gồm tiền mua quà về cho nhà) là 235$. Mình đem theo 300$ xài không hết., Nhưng mình nói trước là có một số nơi mình vào miễn vé do có người bản xứ dẫn đường. Và 1 ngày mình ngủ ở Phnom Penh không tốn tiền. Theo mình nếu tính thêm các chi phí đó, mình có thể tốn 275$

Hoanh
24-04-2014, 20:52
Bạn toandang ơi, tụi mình có 2 nữ 30.4 ngày dự định làm một chuyến sang campuchia. Lịch trình là Sài gòn-hà tiên-sihanouville-koh rong saloem -phonpenh-sài gòn. Mình cũng nghe một số thông tin về tình hình bên đó không ổn định lắm. Bạn cho mình ý kiến xem tụi mình có nên đi không và cho tụi mình thêm lời khuyên nha? Cám ơn bạn nhiều lắm. Mong hồi âm sớm của bạn.

bryanbb0912
25-04-2014, 11:40
bạn Hoanh ơi, khi nào 2 bạn đi, lễ này mình cũng dự định đi như 2 bạn nè, nếu được cho đi chung với nha. Đây là sdt của mình 0902681292. Thân !!!