PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (phần 3 )



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

thik_di_choi
19-01-2011, 17:03
Quỷ nhỏ không giới thiệu cả sở thích, yêu, gét đi để LD còn bố trí cho vào danh sách "chữa cháy" giải quyết vợi đi một số hàng "tồn kho mất chìa khóa" trong kế hoạch năm 2011 nhể. :) Hay là định "nhập kho" của PHP đới.

Đúng là " nhân nào quả ấy". Lười thì thôi rồi thảo nào giờ này vẫn mặc đến nửa tá quần đi chơi để bảo tồn bảo tàng. Cái vụ mà mợ quan tâm thì mợ phải tự tìm hiểu chứ.
Báo cáo LĐ có một số trường hợp quá hạn lâu quá rồi, không bán được hay ta tiêu huỷ đi nhở =))

thik_di_choi
19-01-2011, 17:06
Chiều mai rùi à? .................. mình xin 1 suất nhé ACE PHP ơi!

Welcome bạn mahaiphong đi ăn cỗ. Thời gian, địa điểm đã có rồi nhé

Thần Rùa
19-01-2011, 17:42
Ông già Noel hoangithp ơi, "Tuần Lộc" Mẫu Sơn tuy là "đời xưa" nhưng mà là của lạ. Hôm ở Mẫu Sơn chú không cưỡi, về Hải Phòng lại tiếc nuối à? Hay là ..... bị tắc, mồi mãi mà vẫn khó tỏa sáng như quả pháo chú mang lên Mẫu Sơn hôm nọ đấy lên chú .....:shrug: Chú vưỡn trẻ, đi kiểm tra đi nhé. =))=))=))

Hôm đó Tuần Lộc bị ốm nên em không cưỡi được, còn vụ xịt bác thấy chưa em hì hục một lúc lại phun ầm ầm ấy mà :)) . Em đảm bảo với bác 100% là hàng xem không xịt, ý lộn pháo em không xịt.

Go-go-go
19-01-2011, 22:21
Ầy bì xi di ý ép i :dien em đang luyện chưởng trên này. Trời thi lạnh mà chả có cái lò sưởi nào nằm cạnh rét, rét cứ gọi là :go.

Nghe các bác bóng bàn mà thèm rượu quá. Thôi mai em cũng tự vác chai quốc lủi ra giải sầu tạm vậy.

Em xin chúc cả nhà nhẩy múa tưng bừng ạ.

@@Ell: bác đã bắt đầu biết lo rồi đấy à =)). Cố lên bác có một nhúm ý mà. Mà không cố là cũng chuẩn bị bị hủy rồi, lúc ý có hối cũng không kịp, lại kêu phí của giời chưa dùng lần nào (mới nguyên)

@@Xanh: anh vừa phải chứ. Chắc anh lên MS có ôm xinh đẹp ngồi (có thể là nằm) ôm chặt nên thấy nhiệt độ lên còn kêu :(. Đấy là em nghĩ tích cực chứ tiêu cực thì lại chuẩn bị mang đi hủy nên có cho vào tủ đóng băng thì cũng thế cả. Đằng nào thì cũng quá hạn sử dụng :)).

hoagao
20-01-2011, 09:50
Nhân chuyện ăn uống;
Em thấy giang hồ tỉnh bạn đồn là ở quê HP mình có một thứ đồ ăn đặc sản không đâu có, đó là món "Sì mần cấu" (phát âm như thế em chả biết có chuẩn không!)

Hình như đó là cái món bánh có bán ở cổng phụ chợ Ga, nhưng em chưa ăn bao giờ.
Cái bánh hình tròn cỡ bằng bát đựng canh, màu nâu nâu, để trong cái giá/giỏ tre, ăn thì phải cắt miếng nhỏ và rán lên hay sao ấy.
Các bác quê mình cho em hỏi món "Sì mần cấu" này ăn có ra gì không, để lâu có bị thiu không, vì em được yêu cầu gửi món này đi làm quà để thể hiện tình bằng hữu.

Guốc Mộc
20-01-2011, 10:33
Bánh Cấu Hải Phòng


Hải phòng là thành phố có rất nhiều món ăn địa phương đặc sắc như bánh đa cua, bún tôm... và không thể quên nhắc tới món bánh cấu. Món bánh này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng giờ đây đã rất được phổ biến ở Hải Phòng. Cùng một loại bánh nhưng có nhiều tên gọi khác nhau: bánh cấu, bánh xì liền cấu, bánh xì lồng cấu....đây là món quà tặng vào dịp tết.

Bánh cấu có màu vàng sẫm được làm từ gạo nếp pha với gạo tẻ cùng với đường hoa mai và hương liệu, sau đó được hấp chín. Bánh khi hấp xong được đặt vào rế hay còn gọi là lồng đan bằng tre, xung quanh quấn bằng giấy đỏ, phần mặt bánh rắc vừng. Màu đỏ của giấy quấn quanh bánh theo người Hoa tượng trưng cho sự may mắn trong ngày Tết.

Bánh có trọng lượng trung bình 1kg/cái, có thể cắt thành miếng nhỏ ăn ngay khi mới hấp xong. Nhưng để thưởng thức được vị ngon và sự đậm đà của bánh thì phải ăn khi rắn nóng cắt thành khoanh hoặc miếng nhỏ tùy ý cỡ 3x5cm hoặc 5x5cm sao cho vừa ăn. Khi xắn không nên cắt to vì bánh nóng sẽ mềm, dẻo rất khó lật mặt. Người thích ăn dòn có thể cắt thành miếng mỏng rồi đem rán. Một chút vừng chấm lên mặt khi rán sẽ mang lại cho người thưởng thức cảm giác thơm và ngậy hơn khi ăn. Có một bí quyết để vừng bám trên mặt bánh là khi rán nóng thì mới chấm vừng lên mặt bánh.

Đây là món quà bình dân vào dịp Tết nên giá cũng bình dân 8.000-10.000đ/chiếc. Thời gian gần Tết khi thời tiết trở lạnh, bánh cũng được người bán hàng rán từng miếng nhỏ bán cho khách với giá 500-1.000đ/miếng. Trong tiết trời lạnh lẽo, ăn miếng bánh nóng có vị hơi ngọt của đường, có vị thơm của vừng, ngậy của mỡ, dẻo của gạo nếp được rán dòn... người ăn sẽ thực sự cảm nhận được hương vị món bánh cấu. Khách phương xa khi đến Hải Phòng thưởng thức món bánh bình dân này thì thật thú vị.

(TTCN)

thik_di_choi
20-01-2011, 10:52
Món này ăn vị ngọt nhẹ, thơm mùi gừng và thông thường rán nóng ăn ngon hơn. Bánh có thể để được 1 tuần nếu thời tiết lạnh. Còn một tên khác gọi là " Tài lùng ệt"

bụi đường ca
20-01-2011, 13:31
Đố cả nhà biết món "MÁU LUỒN" là món gì?

thik_di_choi
20-01-2011, 13:52
Đố cả nhà biết món "MÁU LUỒN" là món gì?

Dồi chứ cái giề. Mà mày đọc từ từ chứ anh là hay đọc chệch âm lắm =))

greenline
20-01-2011, 15:13
Món này ăn vị ngọt nhẹ, thơm mùi gừng và thông thường rán nóng ăn ngon hơn. Bánh có thể để được 1 tuần nếu thời tiết lạnh. Còn một tên khác gọi là " Tài lùng ệt"

Lần đầu tiên em nghe thấy cái tên này, lão có phiên âm tiếng mọi của nó không thế? :))

@Hoagao: Gái ơi là gái, bánh xì lồng cấu mà không biết ư? Gần Tết hầu như chợ nào ở HP chả bầy bán đầy đó thôi. (NO)

Guốc Mộc
20-01-2011, 15:19
Đố cả nhà biết món "MÁU LUỒN" là món gì?

Ông đố hơi z..ô..c đấy! Cả câu của nó là Máu Luồn Lòng... Người... Bên Kiến An giờ bán đầy ông ah!:S
Khoái thì cứ chén thui chứ ghê lắm đấy... Đừng món này ở đây nhé!(NT)

voongsenh
20-01-2011, 16:00
Ơ, thế chỉ vì cái nick gây hiểu lầm phản cảm mà các Bác chơi đánh newbi tập thể à!
nick gây phản cảm thì Em đã sửa, còn ngôn từ sao không chỉ ra vi phạm luật hay lệ.
Em vừa khởi động mà các Bác đã thay phiên nhau chạy ra cả đường biên phang, lấy thịt đè người - chấn thương rồi, E đi y học thể thao vậy.


Cô hay chú có bao nhiêu thịt? Phang thì 1 phát như loòng nợn tiết canh...quan trọng là Sai thì sái rồi....sửa thì có thêm cái mới. Hạnh phúc dành cho người dũng cảm thoai. Hẹn gặp hay vỗ mặt đều hay (c)

thik_di_choi
20-01-2011, 17:14
Lần đầu tiên em nghe thấy cái tên này, lão có phiên âm tiếng mọi của nó không thế? :))

@Hoagao: Gái ơi là gái, bánh xì lồng cấu mà không biết ư? Gần Tết hầu như chợ nào ở HP chả bầy bán đầy đó thôi. (NO)

Anh nghe cái thằng gốc Phúc Kiến bạn anh nó gọi vậy. Vì ngày xưa anh được ăn lần đầu cái bánh này ở nhà nó

bụi đường ca
20-01-2011, 17:34
Em nhắc lại tí:

Nhà PHP hôm nay off tất niên tại quán 567 trên đường Lê Hồng Phong.

Mời quan khách khắp nơi nơi đến dự (có thu phong bì)

greenline
20-01-2011, 22:41
Em nhắc lại tí:

Nhà PHP hôm nay off tất niên tại quán 567 trên đường Lê Hồng Phong.

Mời quan khách khắp nơi nơi đến dự (có thu phong bì)

Quan khách đến hết rồi, phong bì rồi, mỗi tội vui quá. :))

Phê đừng hỏi. :))

Tộ xư đứa nào không đến :))

Mìn chạy trước nha! :))

Tommy_ngo
20-01-2011, 23:15
Tộ xư ! Đến để mà vỡ nợ à , Ở nhà hóng cho nó lành . Mai Anh buôn lại cho Em nhé :D

Judy
20-01-2011, 23:51
Nhân chuyện ăn uống;
Em thấy giang hồ tỉnh bạn đồn là ở quê HP mình có một thứ đồ ăn đặc sản không đâu có, đó là món "Sì mần cấu" (phát âm như thế em chả biết có chuẩn không!)

Hình như đó là cái món bánh có bán ở cổng phụ chợ Ga, nhưng em chưa ăn bao giờ.
Cái bánh hình tròn cỡ bằng bát đựng canh, màu nâu nâu, để trong cái giá/giỏ tre, ăn thì phải cắt miếng nhỏ và rán lên hay sao ấy.
Các bác quê mình cho em hỏi món "Sì mần cấu" này ăn có ra gì không, để lâu có bị thiu không, vì em được yêu cầu gửi món này đi làm quà để thể hiện tình bằng hữu.

Hôm bữa về HP em cũng chả hỏi bác Thik với chị Kiara về món Sì Lùng Cấu ấy ạ, lúc bác Kiara bảo đi mua bánh trôi tàu (em lại quên tên hôm í các bác gọi rồi, bác Thik ới :((
Món này em thấy bán quanh năm ở khu chợ Ga mà, mỗi tội là ko để í thì ko biết nó là cái gì để mà hỏi và mua.

Ăn thì ngon nhưng với điều kiện là ngồi hàng người ta rán rồi ăn thôi, chứ mua về mà rán lấy thì cứ gọi là... Ninja kín mít luôn chả kém gì việc rán nem chua luôn.
Em vốn ham ăn nên em nhớ ở gần tượng đài Lê Chân còn có 1 chị gái bán bánh mì rau, lâu lâu em chưa lang thang trên thành phố để ăn lại món đó :L
@ Cả nhà ọp ẹp vui quá, em hóng từ xa thấy chộn rộn lắm lắm luôn, thôi ngồi an ủi bằng bình loạn món ăn vậy. Híc híc

Thần Rùa
21-01-2011, 00:02
Hôm nay zui thật là vui ạ!

Hương xưa
21-01-2011, 00:08
Quan khách đến hết rồi, phong bì rồi, mỗi tội vui quá. :))

Phê đừng hỏi. :))

Tộ xư đứa nào không đến :))

Mìn chạy trước nha! :))

Nghe văng vẳng đâu đây có tiếng chưởi mềnh :(
Áááá, Xanhhhhhhhhh, đứng lại :T:T

Tommy_ngo
21-01-2011, 00:27
Đã có bà tám này nổi lên làm đồng minh cho mình , Cớ sao Hương lại ở nhà vậy :shrug:

silence_night
21-01-2011, 09:43
:D=)) Tin mới nhận được là PHP đêm qua hoành tráng quá. Tới bây giờ mới có một vài mem tỉnh và chuẩn bị đi ăn sáng. Chưa ai đủ tỉnh để post ảnh lên được. (beer)(beer):L

Hương xưa
21-01-2011, 10:09
Đã có bà tám này nổi lên làm đồng minh cho mình , Cớ sao Hương lại ở nhà vậy :shrug:

Đi "làm tiền" chứ đâu, khộ, đã nhục bỏ xừ đồng đội lại còn ngoáy vào nỗi đau, hôm nào gặp không oánh mới là lạ :gun

Tommy_ngo
21-01-2011, 10:33
Giỏi thì ra hàng trà cúc đáp cốc , ném hạt dẻ Tung Của nhé . Đố đấy :LL Tiền thì kiếm cả đời mà lo gì ;)

dangkhoaquan
21-01-2011, 10:41
Các cụ cho em hỏi là các cụ định mùng mấy gặp gỡ đầu năm để cho em tham gia 2 cặp chân với ạ

thik_di_choi
21-01-2011, 10:53
Nếu không có người gọi dậy thì mình cũng chẳng dậy làm gì. Tăng 2 Karaoke ít người tham gia quá. Hôm qua mấy nồi lẩu nhẩy twist hết sảy. Ai mà không đi thì đừng trách chưa nếm hết mùi đời nhá
@DKQ: chú thông báo lịch thì anh em sắp xếp.

cuongtax
21-01-2011, 10:54
Hôm qua mới là nháp tất niên thôi, mấy hôm nữa mới tất niên PHP cơ.

dangkhoaquan
21-01-2011, 10:58
Em vừa pay rồi anh ơi, em ra Hn tối 03/02 chiều 05/02 em từ Hp về SG. Hy vọng là được gặp mọi người tối 04/02

TD
21-01-2011, 11:36
[QUOTE=greenline;311856] mỗi tội vui quá. :))

Vui quá mà ảnh ọt không phăng lên để chứng minh thì chả khác chọ giề đứa ở nhà :D

greenline
21-01-2011, 11:38
Nghe văng vẳng đâu đây có tiếng chưởi mềnh :(
Áááá, Xanhhhhhhhhh, đứng lại :T:T

Mìn cải chính là mìn mắng điêu thôi nhá. :)) Nam nhi không sợ trời, không sợ đất, đứng lại đấy, làm giè? B-)

greenline
21-01-2011, 11:40
Vui quá mà ảnh ọt không phăng lên để chứng minh thì chả khác chọ giề đứa ở nhà :D

Ờ, từ từ khoai sẽ nhừ, nhá! Hóng đê! :LL

Kiara
21-01-2011, 11:44
Nam nhi không sợ trời, không sợ đất, đứng lại đấy, làm giè? B-)

Ờ, chả sợ trời, chả sợ đất, chỉ hãi gái, nhể ? :LL

homeless man
21-01-2011, 11:47
Thế các cụ phọt ảnh đê, cái nhà này lại hottttttttttt, sooooo hot rồi=)).

Hương xưa
21-01-2011, 13:48
Giỏi thì ra hàng trà cúc đáp cốc , ném hạt dẻ Tung Của nhé . Đố đấy :LL Tiền thì kiếm cả đời mà lo gì ;)

Duyệt luôn, lúc nào chả được, dưng mà hình như có người đang tắt tiếng với kiêng khem, ra đấy chơi đuổi hình bắt chữ thì lại bẩu cứ thử IQ của nhau :D.

Xanh: Làm giè hả, cứ về tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng cho ráo nước đê :LL

hoagao
21-01-2011, 14:24
Thực ra hôm qua off em thấy vui cũng chỉ là hơn mọi lần gấp nhiều lần thôi!

Em cứ mong bác nào có quay đc clip LĐ cùng phu quân song ca thì post lên cho cả nhà xem lại đê,
Cái đoạn mà "Gió nói với em rằng anh rất ... hoành tráng, hứ hư hư "
Đúng là hiện tượng lần đầu tiên trên màn ảnh PHP!

Hoàng Tùng hả, Guốc hả, cứ phải gọi LĐ bằng ...chị !

Judy
21-01-2011, 14:45
Các bác ém hàng kĩ quá, hôm qua em dây thép hóng tình hìn, thấy ầm ĩ lắm, rôm rả lắm, có cả khách VIP cơ, thế mà h này vẫn chưa có ảnh ọt là dư lào nhỉ :shrug:

greenline
21-01-2011, 15:22
Hôm qua tinh thần vui là chính, chém gió là chủ yếu nên em không mang súng. Thấy các bác sốt sồn sột nên em post hầu các bác mấy cái chụp từ cái điện thoại lởm của em. :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50881

Hải Phòng đó em yêu ơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50882

Đa đa đà đà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50884

Anh có nghe thấy gió nói gì không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50883

Anh có nghe thấy, gió ở trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50886

Ối dồi ôi dạt dào quá

=))

greenline
21-01-2011, 15:28
Ờ, chả sợ trời, chả sợ đất, chỉ hãi gái, nhể ? :LL

Hãi là hãi xế lào? :))



Xanh: Làm giè hả, cứ về tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng cho ráo nước đê :LL

Khụ, tưởng làm xế lào chứ làm xế ấy thì thôi khỏi, nhá!

:))

bluecar
21-01-2011, 15:31
Em cũng dân HP. Rời HP lập nghiệp 20 năm rồi. Các bác cho em vào hội này với nhé

Hương xưa
21-01-2011, 15:56
Em cũng dân HP. Rời HP lập nghiệp 20 năm rồi. Các bác cho em vào hội này với nhé
Véo cằm bác, thế bác rời HP 20 năm rồi bây giờ đã quay lại chưa? Bác muốn nhập hội thì liên hệ em Cỏ để đóng quỹ nhá (lệ ở đây là thu 3 năm một, bác đóng năm 2009, 2010 và 2011 là vừa đẹp:D)

Tommy_ngo
21-01-2011, 16:07
Này Bà kia , Bà đi buôn cái gì thế ? Để khách vào nhà ngồi yên rồi hãy chém nhé :T

hoagao
21-01-2011, 16:15
Em cũng dân HP. Rời HP lập nghiệp 20 năm rồi. Các bác cho em vào hội này với nhé

Em chào bác Bluecar
Em xin phép tạm diễn nôm tên bác là Xe-Xanh nhé.
Cơ mà, nhà mình có bác Kẻ - Xanh (greenline) rồi, mọi người cứ quen gọi là Xanh cho nó thân thương.

Hay là giờ gọi bác là Xe cho nó thân mật và đỡ nhầm nhỉ?!

bluecar
21-01-2011, 16:40
E ở luôn trong nam rồi ạ. Mỗi năm chỉ về HP nhăm bảy lần thôi. lần lâu nhất là vài ngày ,lần mau nhất là 30 phút. Tết này đang nhăm nhe làm quả hoành tá tràng là phượt 2B từ SG ra HP đây. Các bác có off đầu năm không? nếu có mình gặp nhau nhé. Em phải liên lạc với ai đây??????
Mùng 1 thì em chưa chắc nhưng dự kiến tối mùng 4 sẽ off ở HP để sáng mùng 5 đi Lào với mấy bác bên 67. Bác nào rảnh đi chung luôn cho vui nhé.

@Hoa gạo: bác gọi em thế nào cũng dc. Các bác trong diễn đàn khác thườngh gọi em là blue. Rất hân hạnh làm quen với bác để mai mốt về quê có thêm bạn hú hí cà phê cà pháo

Tiienchung
21-01-2011, 16:50
em sorry cả nhà hôm qua e về ko chào mọi người 1 tiếng . Hình ảnh hôm qua off e để trên link này . E busy quá nên ko up lên được mọi người ai rảnh vô lấy dùm e nhé. Có cả ảnh và Video nữa đó .nick đăng nhập là Galaxy8782 , pass là 123456 đó ạ
http://s1224.photobucket.com/albums/ee365/Galaxy8782/

co_mem
21-01-2011, 16:56
Khổ thân em và một số bạn khác mãi 12 giờ trưa nay mới được ăn tí bún cầm hơi. KHông kể một số người lắc quá đà phải lên viện Tiệp nẹp lại xương sống. Ọp ẹp khổ thế đấy... thương các bạn ở nhà quá cơ.

Theo lệ là cứ ọp xong em báo cáo quỹ 1 lần, nghe chừng PHP sắp đủ tiền mua tí đất trồng hoa đào trên Sapa rồi :D

- Quỹ tồn:
+ 1.223.000
- Ọp tất niên: Tổng thu 31 Mem =
+ 9.200.000
Chi âm thanh:
- 2.000.000
Chi bữa tối:
- 5.892.000

- Tổng Quỹ tới ngày 21/12/2011:
+ 2.531.000

TD
21-01-2011, 20:23
em sorry cả nhà hôm qua e về ko chào mọi người 1 tiếng . Hình ảnh hôm qua off e để trên link này . E busy quá nên ko up lên được mọi người ai rảnh vô lấy dùm e nhé. Có cả ảnh và Video nữa đó .nick đăng nhập là Galaxy8782 , pass là 123456 đó ạ
http://s1224.photobucket.com/albums/ee365/Galaxy8782/

Sau nhiều ngày tịt tiếng vì loa hỏng sau khi xem xong mớ ảnh của zai Chung tự dưng mềnh bật ra 2 từ tròn vành rõ chữ "GATOOOOOOOOO" huhu

Hương xưa
21-01-2011, 20:28
Này Bà kia , Bà đi buôn cái gì thế ? Để khách vào nhà ngồi yên rồi hãy chém nhé :T

Tính chị là cứ phải chém luôn cho nóng, thu tiền còn chần chờ thì em Cỏ nó mắng cho mà nghe. Mà Cỏ ơi, quỹ tồn nhiều thế thì xin LD ọp thêm phát nữa chốt hạ năm cũ đi, sang năm thu quỹ mới chứ ai lại để tồn xúi quẩy lắm :D
@Blue: Bác thấy không, nghe tiếng bác cái là em thủ quỹ mang sổ ra đếm tiền ngay, em í xinh lắm mà số ĐT lại đẹp nữa cơ :))

greenline
22-01-2011, 11:15
Nhà mình cho em hỏi chỗ nào ở Hải Phòng đang gói và luộc bánh trưng nhỉ, em muốn xách máy đi chụp ít ảnh. :)

co_mem
22-01-2011, 13:18
Nhà mình cho em hỏi chỗ nào ở Hải Phòng đang gói và luộc bánh trưng nhỉ, em muốn xách máy đi chụp ít ảnh. :)

Nhà cậu em cũng gói bánh chưng đấy, nhưng chắc sát sát tết. Hay PHP nhà mình làm bữa chém gió thông đêm để trông bánh chưng với cậu em đê. NHà ngói 3 gian, 5 bậc thềm, sân rộng vườn rộng (mà chạ có cây gì ăn được :(( ) làm nồi bánh chưng giữa sân nướng khoai nướng mực chém gió...

TD
22-01-2011, 13:24
Nhà cậu em cũng gói bánh chưng đấy, nhưng chắc sát sát tết. Hay PHP nhà mình làm bữa chém gió thông đêm để trông bánh chưng với cậu em đê. NHà ngói 3 gian, 5 bậc thềm, sân rộng vườn rộng (mà chạ có cây gì ăn được :(( ) làm nồi bánh chưng giữa sân nướng khoai nướng mực chém gió...

Hấp dẫn phết em Cỏ nhể, hương vị tết sướng nhất là thức đêm trông bánh trưng. Mà tự dưng chiều này thích đi chợ Cát Bi xem bà con ta mua sắm tết - Bạn nào có tâm hồn tel cho BD nhé :)

greenline
22-01-2011, 15:39
Nhà cậu em cũng gói bánh chưng đấy, nhưng chắc sát sát tết. Hay PHP nhà mình làm bữa chém gió thông đêm để trông bánh chưng với cậu em đê. NHà ngói 3 gian, 5 bậc thềm, sân rộng vườn rộng (mà chạ có cây gì ăn được :(( ) làm nồi bánh chưng giữa sân nướng khoai nướng mực chém gió...

Nghe hay thế, nhưng bao giờ và ở đâu em ơi?

@Bê Dê: Ờ thích nhỉ, nhưng người mìn cũng sắp như lão Thik rồi.

Thôi, hix hix!

Tammao
22-01-2011, 15:54
Anh Xanh thích chụp ảnh bánh trưng, nồi bánh chưng, người gói bánh chưng..và ăn bánh trưng luôn không????
Bác thích thì em mời..bác lên Bờ Đậu - Thái Nguyên quê em...bác chụp cả ngày nghỉ lẫn ngày thường, từ hôm rằm đến mùng 1, từ tháng riêng ra đến tết năm sau luôn nhé....
( Không lo bi CA nhắc đâu)(c)(c):help

Tommy_ngo
23-01-2011, 12:01
2h chiều nay nhà mình có Bác nào rảnh đi trà cúc ko nhỉ ? Quán mới nhé , có cả hạt dẻ cầm tay mang về :)) Chủ quán 0916 8888 24

greenline
24-01-2011, 12:40
Anh Xanh thích chụp ảnh bánh trưng, nồi bánh chưng, người gói bánh chưng..và ăn bánh trưng luôn không????
Bác thích thì em mời..bác lên Bờ Đậu - Thái Nguyên quê em...bác chụp cả ngày nghỉ lẫn ngày thường, từ hôm rằm đến mùng 1, từ tháng riêng ra đến tết năm sau luôn nhé....
( Không lo bi CA nhắc đâu)(c)(c):help

Cảm ơn em, lúc nào tiện dịp anh sẽ qua đó chụp. :) Và anh sẽ mang đầy đủ giấy tờ khi đi đường. :LL

Tommy_ngo
24-01-2011, 14:02
Cảm ơn em, lúc nào tiện dịp anh sẽ qua đó chụp. :) Và anh sẽ mang đầy đủ giấy tờ khi đi đường. :LL

Hay là anh Xanh mua 1 cái về luộc lại rồi chụp nhỉ , tội của Bác hôm qua chưa phạt đấy nhé :T

thik_di_choi
24-01-2011, 14:31
Hay là anh Xanh mua 1 cái về luộc lại rồi chụp nhỉ , tội của Bác hôm qua chưa phạt đấy nhé :T

Hơ hơ. Chú Tom dạo này mới lĩnh ấn quan án sát à

thik_di_choi
24-01-2011, 14:55
Thông báo khẩn:
Trưa mai Hội nhậu Hà Nội mời anh chị em PHP lên liên hoan giao lưu tại Hồ câu Chấn Hưng. Ai đi được thì xác báo lại trước 18h chiều nay để xem xe pháo nhé. 8h30 ngày mai tập trung ở cafe TOM 130 Tôn Đức Thắng

ellvis000
24-01-2011, 15:45
Hơ hơ. Chú Tom dạo này mới lĩnh ấn quan án sát à

Đúng rồi đấy, một số điêu dân PHP bầu mà.
@ Tôm: Chết chú Tôm rồi, được bầu mà không thông báo với Lờ Dờ :T:T

greenline
24-01-2011, 16:07
tội của Bác hôm qua chưa phạt đấy nhé :T

Sặc, tội quàng tội xiên nào thế? Anh đi khách say cả chấy chẳng biết gì cả. :))

Hương xưa
24-01-2011, 16:22
Đúng rồi đấy, một số điêu dân PHP bầu mà.
@ Tôm: Chết chú Tôm rồi, được bầu mà không thông báo với Lờ Dờ :T:T

Đúng ngôn ngữ chiên môn thì phải là ĐIÊU DÂN TO GAN mới đúng anh à.

Kiara
24-01-2011, 16:46
Chết thật, dạo này PHP lắm dây thật, mình mới lơ là tí là đã có tưng đây:
- Dây trà cúc
- Dây Bún đậu mắm tôm
- Dây chợ chiều Cát Bi
- Dây Bowling
- Dây Megastar tối
- Dây bánh trưng
- Dây Vietfood trưa
- Dây cafe sáng
- Dây điêu dân gan to
- Dây đi khách
.....

Ơ, thế tao thuộc dây nào??? :(

Tommy_ngo
24-01-2011, 18:17
Hơ hơ. Chú Tom dạo này mới lĩnh ấn quan án sát à

Em phạt riêng thôi , Đâu có chia của cho ai đâu xin ấn về làm gì hả Bác :))


Đúng ngôn ngữ chiên môn thì phải là ĐIÊU DÂN TO GAN mới đúng anh à.

Ơ cái nàng này nhà có cây xăng mới mở à :LL

TD
24-01-2011, 19:15
Chết thật, dạo này PHP lắm dây thật, mình mới lơ là tí là đã có tưng đây:
- Dây trà cúc
- Dây Bún đậu mắm tôm
- Dây chợ chiều Cát Bi
- Dây Bowling
- Dây Megastar tối
- Dây bánh trưng
- Dây Vietfood trưa
- Dây cafe sáng
- Dây điêu dân gan to
- Dây đi khách
.....

Ơ, thế tao thuộc dây nào??? :(

Mự đứa nào "Hòa thân" mách lẻo với LĐ để "Lưu gù" mình bị tỉa nhá (Sorry LĐ cho em chửi phát cho đỡ chim cú)
LĐ là công là phượng là đấng tối cao nên LĐ thuộc dây tơ trời chứ chấp gì với mấy dây chun dây chuối chúng em (Hòa thân nhá hệ hệ)
Mà em phê bình LĐ là cứ suốt ngày vất vả chuyện triều chính chả chịu ăn chơi hưởng thụ. Lũ dây chun chúng em cũng có mấy lần mời LĐ "đi khách" với lại "đi food" dưng LĐ có chịu đâu :))

ollo
24-01-2011, 23:38
Nhà mình cho em hỏi chỗ nào ở Hải Phòng đang gói và luộc bánh trưng nhỉ, em muốn xách máy đi chụp ít ảnh. :)

Gần cầu Quay, đi xuống ngang dốc Trại Chuối, tầm này thì lúc nào cung có gần trăm người làm bánh ỏ đó đấy.

Tommy_ngo
24-01-2011, 23:52
Ở chỗ đấy Em hay mua bánh nhưng người ta làm ở trong nhà , chỉ có nấu ở ngoài đường thôi . Hiệu bánh Thanh Xuân ... Bác Xanh đợi Em mấy hôm đi tìm nguồn nhé (NT)

herovdc
25-01-2011, 09:35
Mời con Dê của LĐ Hải Phòng lên Hà Nội chơi ngày 26 Tết, mấy anh em hội nhậu Hà Nội tự tay gói và luộc bánh chưng. Tổng số 90 cái do một tay nhà em chuẩn bị từ rửa lá dong, ngâm gạo, đỗ và đặc biệt còn thịt một con lợn cọc để làm nhân bánh chưng và gói thêm đôi cái giò xào đấy.
Bác có thể tự do sáng tác, bắt mẫu uốn éo thế lào cũng được, không phải trả tiền mậu lại được mời ăn nhậu không say không về nhá...

ellvis000
25-01-2011, 10:45
Thông báo khẩn:
Trưa mai Hội nhậu Hà Nội mời anh chị em PHP lên liên hoan giao lưu tại Hồ câu Chấn Hưng. Ai đi được thì xác báo lại trước 18h chiều nay để xem xe pháo nhé. 8h30 ngày mai tập trung ở cafe TOM 130 Tôn Đức Thắng


Mời con Dê của LĐ Hải Phòng lên Hà Nội chơi ngày 26 Tết, mấy anh em hội nhậu Hà Nội tự tay gói và luộc bánh trưng. Tổng số 90 cái do một tay nhà em chuẩn bị từ rửa lá dong, ngâm gạo, đỗ và đặc biệt còn thịt một con lợn cọc để làm nhân bánh trưng và gói thêm đôi cái giò xào đấy.
Bác có thể tự do sáng tác, bắt mẫu uốn éo thế lào cũng được, không phải trả tiền mậu lại được mời ăn nhậu không say không về nhá...

Đứa làm loa phường, kẻ mời đích danh, kiêu dân to gan có ai đi không đấy cho đây theo hóng với (NO).

Hương xưa
25-01-2011, 10:51
Mự đứa nào "Hòa thân" mách lẻo với LĐ để "Lưu gù" mình bị tỉa nhá (Sorry LĐ cho em chửi phát cho đỡ chim cú)
LĐ là công là phượng là đấng tối cao nên LĐ thuộc dây tơ trời chứ chấp gì với mấy dây chun dây chuối chúng em (Hòa thân nhá hệ hệ)
Mà em phê bình LĐ là cứ suốt ngày vất vả chuyện triều chính chả chịu ăn chơi hưởng thụ. Lũ dây chun chúng em cũng có mấy lần mời LĐ "đi khách" với lại "đi food" dưng LĐ có chịu đâu :))

Bao Chửng: Sàm tấu! Thưa lờ đờ, bè lũ Hòa Thân với Lưu gù này suốt ngày ham mê nhậu nhẹt bỏ bê việc công, trên che mắt Lãnh đạo, dưới xúi giục bọn điêu dân to gan làm điều xằng bậy, theo ngu í của thần là cứ đem ra "dê đầu trảm" tuốt để làm gương cho những kẻ còn lại :D.

@ Hero: việc hay ho thế mà mời có mỗi phò mã à, bản quan trông nhà ngươi bắt đầu ngứa con mắt rồi đấy! Uề ề ù ù ù...

greenline
25-01-2011, 20:25
Mời con Dê của LĐ Hải Phòng lên Hà Nội chơi ngày 26 Tết, mấy anh em hội nhậu Hà Nội tự tay gói và luộc bánh trưng. Tổng số 90 cái do một tay nhà em chuẩn bị từ rửa lá dong, ngâm gạo, đỗ và đặc biệt còn thịt một con lợn cọc để làm nhân bánh trưng và gói thêm đôi cái giò xào đấy.
Bác có thể tự do sáng tác, bắt mẫu uốn éo thế lào cũng được, không phải trả tiền mậu lại được mời ăn nhậu không say không về nhá...

Cảm ơn lời mời của bác. Giá mà em lên được thì ngoài chụp choẹt thể nào cũng nhảy vào thể hiện tay nghề gói bánh tí. (c) Tiếc là sát Tết nhà em bận không đi được, đành hẹn bác dịp nào thuận tiện ọp chai vậy. (beer)

greenline
25-01-2011, 21:20
Quên, năm sắp hết Tết sắp đến nhân thể em có mấy lời. Kính thưa kính gửi kính báo các bác trong đoàn đi Khe Rỗ năm vừa rồi ai cầm cái bình toong + cà mèn quân đội của em thì cho em xin lại. Khổ, có mỗi cái để đi lê la xin ăn xin uống mà các bác chôm mất thì nhà em làm ăn sao được bây giờ. :((

Bạn Cuongtax xem xế lào cũng trả cái loa cho mìn sớm đi nhở! :))

Tommy_ngo
25-01-2011, 23:01
Nghĩ đi nghĩ lại bao giờ Bác Xanh trả bọn Em cái vé xem phim , các gái bắt đền Anh đấy nhé :LL

Go-go-go
26-01-2011, 01:27
Mời con Dê của LĐ Hải Phòng lên Hà Nội chơi ngày 26 Tết, mấy anh em hội nhậu Hà Nội tự tay gói và luộc bánh trưng. Tổng số 90 cái do một tay nhà em chuẩn bị từ rửa lá dong, ngâm gạo, đỗ và đặc biệt còn thịt một con lợn cọc để làm nhân bánh trưng và gói thêm đôi cái giò xào đấy.
Bác có thể tự do sáng tác, bắt mẫu uốn éo thế lào cũng được, không phải trả tiền mậu lại được mời ăn nhậu không say không về nhá...

Anh Hero thân mến. Con Dê của LD không lên được nhưng thư ký của LD thì đang ở HN liệu có đến nhận bánh Trưng và giò xào được không ợ. Tiện thể nếu anh có quà gửi biếu LD nhà em hay toàn thể PHP thì anh gửi luôn 30 têt em mang về cho PHP :D.

LD cho em thầu vụ bánh Trưng hội Nhậu nhé. Về em se chuyển lại đại bản doanh để anh em đến nhà LD chúc tết thưởng thức luôn.

herovdc
26-01-2011, 09:35
Anh Hero thân mến. Con Dê của LD không lên được nhưng thư ký của LD thì đang ở HN liệu có đến nhận bánh Trưng và giò xào được không ợ. Tiện thể nếu anh có quà gửi biếu LD nhà em hay toàn thể PHP thì anh gửi luôn 30 têt em mang về cho PHP :D.

LD cho em thầu vụ bánh Trưng hội Nhậu nhé. Về em se chuyển lại đại bản doanh để anh em đến nhà LD chúc tết thưởng thức luôn.

Mình cứ tưởng em Go sang bển rồi vậy mình vẫn còn duyên uống rượu với nhau rồi. Trân trọng kính mời em đại diện PHP đến canh nồi bánh chưng với hội nhậu nhé. Thời gian từ 13h chiều ngày 26 Tết đến sáng 27 sẽ trả em về cùng với bánh chưng xanh với giò xào...(wait)

thik_di_choi
26-01-2011, 12:16
Tết nhất thấy đòi nợ nhau cho đỡ xúi quẩy. Nhân tiện hỏi tớ có còn nợ nần gì ai không để trả một thể nhỉ.
@Lờ đờ: bá cáo là em cũng không biết ở cái dây nào nữa. Thi thoảng cũng nhìn thấy cái đầu dây dưng mà túm vào toàn đứt (nặng quá roài)

thik_di_choi
26-01-2011, 12:23
Báo cáo toàn thể mọi người: nhận lời mời của Hội nhâu PHP đã có 4 gã giang hồ vặt tới dự bữa tất niên tại Hồ Chấn Hưng. Trên đường đi có bắt được một cô nương xin quá giang đi nhậu luôn. Sau cuộc nhậu, chủ tịch và phó chủ tịch hội nhậu đã tổ chức ôm nhau bàn giao quyền lực ngay trên giường.

Anh em PHP tạm thời chia tay để theo đuổi công việc riêng (mỗi thằng một việc không thằng nào nói với thằng nào và theo báo cáo sơ bộ là thành công cả). Sau 1 vài bữa tối, anh em đã về tới HP an toàn vào 1h ngày hôm nay

herovdc
26-01-2011, 17:47
Điệp viên 007 báo cáo lại là các anh PHP sau khi oanh tạc tại Hồ Chấn Hưng lại tiếp tục hò hẹn nhau ở Sochu - Mai Hắc Đế đến nửa đêm mới về Hải Phòng, Mình phục các bạn PHP ghê cơ, công tư đều thành công mỹ mãn, bái phục, bái phục...

Tommy_ngo
27-01-2011, 11:41
Quên, năm sắp hết Tết sắp đến nhân thể em có mấy lời. Kính thưa kính gửi kính báo các bác trong đoàn đi Khe Rỗ năm vừa rồi ai cầm cái bình toong + cà mèn quân đội của em thì cho em xin lại. Khổ, có mỗi cái để đi lê la xin ăn xin uống mà các bác chôm mất thì nhà em làm ăn sao được bây giờ. :((

Bạn Cuongtax xem xế lào cũng trả cái loa cho mìn sớm đi nhở! :))

Chợt nhớ nhà Em nợ Bác Xanh mấy vụ bí mật , Chiều nay 5h 30 bà con ai rảnh lên Parkson chứng kiến nhà Em trả nợ toàn tập nhé . Đảm bảo ko về trước 11h tối (NT)

Judy
28-01-2011, 22:25
Cốc cốc... Kính thưa các bậc đại ka, đại tẩu, các sư tỉ, sư muội...Kính thưa các bậc đại & sư :LL
Cơ xự ló nà dư lày: em thấy có bọn sao xiếc nổi tiếng gì gì đó nó về HP nhà mềnh nó chụp ảnh chợ tết rồi nó hí hoáy tung lên các báo, chết tội, đẹp woa' ạ.

Thực tế ở nhà có đẹp thế hok các bác? Em hóng với...... ;)

ellvis000
15-02-2011, 09:34
(beer)Happy
new year (beer)

thik_di_choi
15-02-2011, 09:55
(beer)Happy
new year (beer)

Ý là sao. Còn 11 tháng rưỡi nữa mới là năm mới mà

silence_night
15-02-2011, 10:15
Ý là sao. Còn 11 tháng rưỡi nữa mới là năm mới mà

Thì cũng phải có một câu Chúc mừng năm mới chứ Thik ơi=)):)). Chẳng nhẽ từ 28 tháng 1 năm 2011 tới nay (qua cả Tết Tân Mão) mà không có nhời chúc nào?(beer)(beer). Tớ cũng chúc PHP:

“Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. An lành Phượt vui khắp mọi miền”
:L:L:L
@ haingon: Tình hình đi Hà Giang (về từ sớm hôm qua) thế nào mà chưa thấy đưa bài lên bá cáo vậy? Bài là ảnh, thơ, hay ký hoạ gì đó cũng ok mà.

thik_di_choi
15-02-2011, 10:50
Đâu có bác ơi. Bài chúc mừng cũ mất là do lỗi hệ thống. Iem hiểu ý của các bác ấy khác cơ =))

haingon
15-02-2011, 11:17
Ai gọi em đó có em đây!( giống thị Màu quá,,hehe)
Em đi Hà Giang đã về tới nhà, ảnh ọt nhiều lắm nhưng chả biết đưa lên thế nào cả( mem mới, trình còi ) các bác thông cảm nha!(NO)
Nếu thu xếp được thời gian em sẽ tiếp tục bám càng với đội nhà lần tới. Bác Thick ơi, bác đưa lại cái lịch trình cho bà con quăng gạch với.....:))

Thần Rùa
15-02-2011, 15:53
Tópíc nhà Phượt Hải Phòng sắp mốc rồi, các bác dạo này đi chùa nhiều hay sao ấy ạ :)

Khai xuân đầu năm em muốn lễ chùa đầu năm cầu Tình Duyên, bác nào cũng như em hoặc cầu điều khác thì xin mời tham gia chuyến Hành hương tới Am Ngọa Vân, Hồ Thiên ...

Điểm đến: Am Ngọa Vân, chùa Hồ Thiên
Địa chỉ: Trại Lốc - Đông Triều - Quảng Ninh
Ngày giờ xuất phát i: 12h15 ngày 19/2/2011 đến 20/2/2011 (time dự kiến tối mai T4 off ở 23C Lê Củ Hành, Hải Phòng thống nhất)

Chương trình:

Ngày 1:
- 12h15~14h : HP - Trại Lốc (~50km) (tính time cao su và tạt té dọc đường)
- 14h30 ~ 17h : Liên hệ với A.Thắng để bố trí người dẫn đường, Leo đến Am Ngọa Vân thắp hương, công đức, .... nếu thời gian còn thì sẽ đi tiếp tới chùa Hồ Thiên tìm chỗ cắm trại ăn ở ngoài rừng.
Dự phòng : trong trường hợp không kịp tới hồ thiên thì cắm trại tại gần Am Ngọa Vân, p.a xấu nhất là ngủ tại Am Ngọa Vân.
- Sau 17h30 : chuẩn bị cơm tối và nghỉ ngơi.

Ngày 2:
- 5h ~ 6h: ăn sáng
- 6h30 ~ 9h30: Leo Chùa Hồ Thiên
- 9h30 ~ 11h30: Thăm chùa Hồ Thiên
- 11h30 ~ 14h : Chuẩn bị đồ ăn trưa và nghỉ ngơi (đồ khô mang theo)
- 14h ~ 16h: xuống Trại Lốc (nghe nói không cần trở lại Am Ngọa Vân mà đi xuống nối khác và đi đường làng về chân núi lấy xe) nghỉ ngơi 30' rồi chuẩn bị về Hải Phòng.
- 16h30 ~ 18h30: Trại Lốc - Hải Phòng

Kinh phí: 300k/bạn
Nội dung sẽ gồm :
- Đổ xăng chung.
- Thuê guide vì họ biết đường (lên 1 đường xuống 1 đường đỡ vất vả hơn) - em nghe chị cỏ mềm nói thế = 200K
- Mua đồ ăn khô và chay, nước cho 2 ngày gồm : 1 bữa tối, 1 bữa sáng, 1 bữa trưa. Nếu kinh phí còn thì tối về HP đi off luôn.
- Đồ nghê mang theo : đồ cá nhân (áo mưa, áo ấm,...), đồ nấu nướng, đồ để ngủ, .... sẽ bàn cụ thể buổi off mai.

Danh sách tạm tính : (fix max 10 mem và min 4 mem) - mà cái này em cũng phải chờ off tối mai xem đủ dụng cụ kô đã vì em không quản lý đồ :D
- PHP : aEll, Min, emHoàngithp (bạn hoàng trên hn dập dòm), Tũn = 4 + 1
- Fpt : aKỳ2d (TùngBS từ QN sang dập dòm) = 1 + 1
- Tiếp tục tuyển ưu tiên chị em rất nhiều nhiều.

Update tiếp sau buổi off ngày mai ạ, em lần đầu được giao phó lập kế hoạch mong các bác ném cật lực ạ !
À, buổi off tối mai nếu nhà mình ai rảnh thì qua Chém Gió đầu năm cho vui ạ Đ/c : 23C Lê Củ Hành.

Chú ý: khởi hành đúng giờ thì có thể ngủ đêm tại chùa Hồ Thiên. Nếu máu hơn nữa thì về Yên Tử - Hoa Yên nghỉ đêm hôm sau đi Chùa đồng vào ngày Thứ 2 :D

Bài viết em edit plan của chị Cỏ Mềm :D

Link : http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=10150090835861114

thik_di_choi
15-02-2011, 16:55
Tự dưng thích phượt bằng xe máy. Tớ đang có ý định ném xe lên ô tô khách đến Hà Giang rồi chạy từ Hà Giang đi (hoặc đi xe khách rồi lên HG thuê xe). Bạn nào có ý định đu theo thì đăng ký nhé. Thời gian vẫn là 24.03 đến 27.03

Thần Rùa
15-02-2011, 18:36
Điểm đến tại Hà Giang là gì hả anh ? Sao anh không để 26-3 AL lên chơi chợ tình Khâu Vai !

minsk79
15-02-2011, 20:04
Tự dưng thích phượt bằng xe máy. Tớ đang có ý định ném xe lên ô tô khách đến Hà Giang rồi chạy từ Hà Giang đi (hoặc đi xe khách rồi lên HG thuê xe). Bạn nào có ý định đu theo thì đăng ký nhé. Thời gian vẫn là 24.03 đến 27.03

Nghe thấy đi xe máy đến Hà Giang là em thấy rạo rực rồi, Bác cho cái lịch trình cụ thể xem em có thể đu theo được không.

Thần Rùa
15-02-2011, 20:57
Anh thik_ đi chờ tình Khâu Vai - Đồng Văn à ? Nó là AL mà anh ?

bụi đường ca
16-02-2011, 07:34
Hôm nay tiểu thư Kiara xuất giá về nhà chồng mãi bên Miến. Chúc tiểu thư có chuyến đi vui vẻ, happy. Tiểu đồng Dũng đi theo nhớ hầu hạ tiểu thư chu đáo.

Update lúc 9h: Đoàn tiểu thư Kiara có một cung nữ cái tội không check kỹ hộ chiếu trước khi đi, giờ chỉ còn 5 tháng nên không bay được sang Bangkok. Phải làm cam kết bay bằng hãng khác sang thẳng Miến.
Đấy mới chỉ là đầu đi, còn đầu đến thì cầu Trời, Phật phù hộ họ đồng ý cho nhập cảnh.

Kinh nghiệm cho toàn thể anh chị em PHP: Trước khi đi nước ngoài 1 tháng phải kiểm tra hộ chiếu còn hạn ít nhất từ 7 tháng trở lên không (tính từ ngày kiểm tra) hoặc 6 tháng (tính từ ngày bay). Nếu không phải nhanh chóng đi làm lại ngay.

thik_di_choi
16-02-2011, 08:46
Anh thik_ đi chờ tình Khâu Vai - Đồng Văn à ? Nó là AL mà anh ?

Sorry cả nhà vì đánh nhầm. Đi 24.02 đến 27.02
@hoangit Không Khâu Vai chú ơi. Năm nay chợ tình Khâu Vai(Mèo vạc) vào gần 30/4 dương lịch. Nói chung là đi Hà Giang
@minsk79: Đi từ chiều 24.02 từ HP đến 27.02 tức là 1 tuần nữa

Hương xưa
16-02-2011, 09:08
Sorry cả nhà vì đánh nhầm. Đi 24.02 đến 27.02
@hoangit Không Khâu Vai chú ơi. Năm nay chợ tình Khâu Vai(Mèo vạc) vào gần 30/4 dương lịch. Nói chung là đi Hà Giang
@minsk79: Đi từ chiều 24.02 từ HP đến 27.02 tức là 1 tuần nữa

Anh ơi ô tô đi anh ơi, đừng xe máy anh ơi, ô tô đi anh ơi hu hu :(( :(( :((

Judy
16-02-2011, 10:05
Anh ơi ô tô đi anh ơi, đừng xe máy anh ơi, ô tô đi anh ơi hu hu :(( :(( :((

Em: như chị Hương, anh ơi. Gạch em vẫn đặt nhưng mà ôtô đi anh ơi :help

thik_di_choi
16-02-2011, 10:31
Theo kinh nghiệm của lão bà Kiara mới đi về thì đi ô tô cực chán vì ko ngắm được hết cảnh đẹp. Hơn nữa sẽ không có cơ hội đi sâu vào những chỗ mới. Thế nên dự kiến của tớ là
- đêm 24/02: đi xe khách
- 25,26,27: thừa sức đi các nơi ở Hà giang
- tối 27: đi xe khách về

Sáng thứ 2 đi làm bình thường. Thực ra quãng đường đi xe máy không nhiều lắm đâu, hơn nữa chúng ta có thể thoải mái ngắm cảnh, chụp ảnh nên chắc ko mệt mỏi lắm. Đảm bảo các bạn không phải hối tiếc đâu

bụi đường ca
16-02-2011, 10:36
Nghe tin thiên hạ đồn là bà Tồ đẻ thằng cu. Chúc mừng có quý tử!

bụi đường ca
16-02-2011, 10:42
Vụ đi Hà Giang, góp ý với cả nhà là đi xe máy đi. Xe máy đi xiên xẹo bản này sang bản kia rất ok, lối tắt mà. Năm 2009, Bụi đi toàn thế, không cần đường cái quan. Lòng vòng mãi mà cũng từ Lào Cai sang Hà Giang rồi Cao Bằng ấy.

haingon
16-02-2011, 12:04
Theo em đi xe máy cũng có cái hay, tối thứ 5( 24/2) mình tập trung bắt xe từ HN, xe máy( xe số gửi dưới gầm xe) đêm ngủ trên xe, tới nơi khoảng 4h sáng nghỉ một lát ăn sáng rồi vác xe đi, tối chủ nhật ( 27/2) tập trung tại HG bắt xe chạy ngược về là thoải mái nhất. Đoạn đường xa nhất là từ nhà tới HG không có gì nên đi xe ô tô, đoạn còn lại đi xe máy tiện cho việc chụp ảnh và cho một số người bị say xe. Em nghĩ thế là ổn. Dẫu sao thì em mà xin nghỉ được thì là xe gì em cũng bám càng tiếp. Ở nhà hóng hớt tức lắm!:D

h2q
16-02-2011, 13:53
Muốn đi quá nhưng không biết có đi được không.(NO)

Tiienchung
16-02-2011, 14:12
Tuy mới bị té xe máy ở bên Thái Lan về không biết đến ngày đó có đỡ chưa nhưng vẫn khoái bon chen đi Phượt xe máy tiếp . CHo e đăng ký đi với nhé. Đi xe máy là ok nhất . Ai đăng ký xe ôm thì đăng ký sớm sớm hen. CHo ôm Free từ 24/2 đến 27/2 nè. Hihi

bụi đường ca
16-02-2011, 14:16
Không cần gửi xe nhé các bác, gửi xe giá 300k cơ ạ. Thà đem 300k lên đó mà thuê xe cho nhanh. Vụ đi Cao Bằng, hai thằng em cũng gửi xe về HN, 250k. Nhà xe tháo bánh trước, cái này là bắt buộc, đến HN thì nhà xe lắp lại cho mình. Tóm lại, phí tiền, lằng nhằng. Cứ lên thị xã HG mà thuê xe.

thik_di_choi
16-02-2011, 17:54
Không cần gửi xe nhé các bác, gửi xe giá 300k cơ ạ. Thà đem 300k lên đó mà thuê xe cho nhanh. Vụ đi Cao Bằng, hai thằng em cũng gửi xe về HN, 250k. Nhà xe tháo bánh trước, cái này là bắt buộc, đến HN thì nhà xe lắp lại cho mình. Tóm lại, phí tiền, lằng nhằng. Cứ lên thị xã HG mà thuê xe.

Giá thuê xe ở Hà Giang là 200k/ngày. tương đương với việc gửi xe nhưng ko biết xe có ổn không. Để tớ check lại vụ này nhưng đi ô tô lên HG rồi đi xe máy là ổn nhất. Vừa tiết kiệm t/g vừa đỡ mệt

Hiện nay có 3 xế và 1 ôm là oK còn 2 xế, 3 ôm dập dòm. Bạn nào đi thì Pm hoặc sms cho tớ nhé. Chốt lại là nagỳ 22.02 phải confirm + đóng xiền

Tiienchung
16-02-2011, 18:57
Sao nhà ta ko đi xe máy luôn từ HP lên Hà Giang chứ. Sáng đi chiều tối là tới nơi mà. Đi 1 đoạn mệt lại nghỉ chút. Kiểu gì tối chẳng tới nơi. vừa đi vừa tự sướng trên đường mà.

thik_di_choi
17-02-2011, 09:41
Sao nhà ta ko đi xe máy luôn từ HP lên Hà Giang chứ. Sáng đi chiều tối là tới nơi mà. Đi 1 đoạn mệt lại nghỉ chút. Kiểu gì tối chẳng tới nơi. vừa đi vừa tự sướng trên đường mà.

Có cái chết tiệt gì trên cái đoạn đấy mà tự dưng mất cả một ngày giời chưa kể với đoạn đường dài như thế lúc về rất mệt mỏi và không an toàn. Tổ tránh xe tải với lo bị bắn tốc độ đã thấy chán rồi.

thik_di_choi
17-02-2011, 09:43
Đang có một đàn gà trống (con bị thiến, con chưa bị, con thiến sót) chuẩn bị đi Tây yên Tử (Ngoạ Vân Am, Hồ Thiên). Vậy kính thông báo để các gà mái có nhu cầu (đi) quan tâm và tham gia =))

Nhều
17-02-2011, 09:47
Ôi xồ ôi! Hà Giang của tôi đây rồi! Nhưng em xin các bác khoản đi xe máy từ đây đấy! Đi xe khách cho nhàn, lên đó còn sức mà tác nghiệp! Count down.....

bụi đường ca
17-02-2011, 10:23
Can, chớ đi xe máy lên HG. Đi xe khách ghế ngả ấy, ngủ đến sáng hôm sau là đến. Rồi thuê xe trên đó. Ôi nhớ mấy thị trấn đang xây, đường to thênh thang trên HG. Tóm lại, chúc cả nhà enjoy.

25ltk
17-02-2011, 10:31
Theo kinh nghiệm của lão bà Kiara mới đi về thì đi ô tô cực chán vì ko ngắm được hết cảnh đẹp. Hơn nữa sẽ không có cơ hội đi sâu vào những chỗ mới. Thế nên dự kiến của tớ là
- đêm 24/02: đi xe khách
- 25,26,27: thừa sức đi các nơi ở Hà giang
- tối 27: đi xe khách về

Sáng thứ 2 đi làm bình thường. Thực ra quãng đường đi xe máy không nhiều lắm đâu, hơn nữa chúng ta có thể thoải mái ngắm cảnh, chụp ảnh nên chắc ko mệt mỏi lắm. Đảm bảo các bạn không phải hối tiếc đâu

Đi ô tô đi, đi xe máy rất nguy hiểm đối với những người ít đi xe máy đường trường. Đường Hà Giang lại càng không đùa được. Còn ngắm cảnh đẹp được hay không là do những người ngồi trong ô tô muốn đi theo kiểu gì? Đợt đi Hoàng Su phì tháng 9 vừa rồi, có 60km từ Việt Quang vào Hoàng Su Phì bọn anh đi mất 5 tiếng đấy. Đủ để quần nát quãng đường 60km. Còn muốn vào sâu thì xe phải gầm cao và chịu khó đi bộ.

miss-simple
17-02-2011, 11:07
Tópíc nhà Phượt Hải Phòng sắp mốc rồi, các bác dạo này đi chùa nhiều hay sao ấy ạ :)

Khai xuân đầu năm em muốn lễ chùa đầu năm cầu Tình Duyên, bác nào cũng như em hoặc cầu điều khác thì xin mời tham gia chuyến Hành hương tới Am Ngọa Vân, Hồ Thiên ...

Điểm đến: Am Ngọa Vân, chùa Hồ Thiên
Địa chỉ: Trại Lốc - Đông Triều - Quảng Ninh
Ngày giờ xuất phát i: 12h15 ngày 19/2/2011 đến 20/2/2011 (time dự kiến tối mai T4 off ở 23C Lê Củ Hành, Hải Phòng thống nhất)

Chương trình:

Ngày 1:
- 12h15~14h : HP - Trại Lốc (~50km) (tính time cao su và tạt té dọc đường)
- 14h30 ~ 17h : Liên hệ với A.Thắng để bố trí người dẫn đường, Leo đến Am Ngọa Vân thắp hương, công đức, .... nếu thời gian còn thì sẽ đi tiếp tới chùa Hồ Thiên tìm chỗ cắm trại ăn ở ngoài rừng.
Dự phòng : trong trường hợp không kịp tới hồ thiên thì cắm trại tại gần Am Ngọa Vân, p.a xấu nhất là ngủ tại Am Ngọa Vân.
- Sau 17h30 : chuẩn bị cơm tối và nghỉ ngơi.

Ngày 2:
- 5h ~ 6h: ăn sáng
- 6h30 ~ 9h30: Leo Chùa Hồ Thiên
- 9h30 ~ 11h30: Thăm chùa Hồ Thiên
- 11h30 ~ 14h : Chuẩn bị đồ ăn trưa và nghỉ ngơi (đồ khô mang theo)
- 14h ~ 16h: xuống Trại Lốc (nghe nói không cần trở lại Am Ngọa Vân mà đi xuống nối khác và đi đường làng về chân núi lấy xe) nghỉ ngơi 30' rồi chuẩn bị về Hải Phòng.
- 16h30 ~ 18h30: Trại Lốc - Hải Phòng

Kinh phí: 300k/bạn
Nội dung sẽ gồm :
- Đổ xăng chung.
- Thuê guide vì họ biết đường (lên 1 đường xuống 1 đường đỡ vất vả hơn) - em nghe chị cỏ mềm nói thế = 200K
- Mua đồ ăn khô và chay, nước cho 2 ngày gồm : 1 bữa tối, 1 bữa sáng, 1 bữa trưa. Nếu kinh phí còn thì tối về HP đi off luôn.
- Đồ nghê mang theo : đồ cá nhân (áo mưa, áo ấm,...), đồ nấu nướng, đồ để ngủ, .... sẽ bàn cụ thể buổi off mai.

Danh sách tạm tính : (fix max 10 mem và min 4 mem) - mà cái này em cũng phải chờ off tối mai xem đủ dụng cụ kô đã vì em không quản lý đồ :D
- PHP : aEll, Min, emHoàngithp (bạn hoàng trên hn dập dòm), Tũn = 4 + 1
- Fpt : aKỳ2d (TùngBS từ QN sang dập dòm) = 1 + 1
- Tiếp tục tuyển ưu tiên chị em rất nhiều nhiều.

Update tiếp sau buổi off ngày mai ạ, em lần đầu được giao phó lập kế hoạch mong các bác ném cật lực ạ !
À, buổi off tối mai nếu nhà mình ai rảnh thì qua Chém Gió đầu năm cho vui ạ Đ/c : 23C Lê Củ Hành.

Chú ý: khởi hành đúng giờ thì có thể ngủ đêm tại chùa Hồ Thiên. Nếu máu hơn nữa thì về Yên Tử - Hoa Yên nghỉ đêm hôm sau đi Chùa đồng vào ngày Thứ 2 :D

Bài viết em edit plan của chị Cỏ Mềm :D

Link : http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=10150090835861114

Hi Hoang!

Tớ một chân nhé! nhưng chân chưa hạ hẳn xuống đất còn chờ xem có mem nữ nào tham gia cùng không nhé!

Hương xưa
17-02-2011, 12:19
Hi Hoang!

Tớ một chân nhé! nhưng chân chưa hạ hẳn xuống đất còn chờ xem có mem nữ nào tham gia cùng không nhé!

Gớm, một nữ càng thích chứ sao, dưng mà nữ đi phải ngủ ở rừng đó :D

Thần Rùa
17-02-2011, 12:52
Hi Hoang!

Tớ một chân nhé! nhưng chân chưa hạ hẳn xuống đất còn chờ xem có mem nữ nào tham gia cùng không nhé!

Hoan hô miss, phải dũng cảm lên, mình là gái HP cơ mừ. Nếu miss đi mình sẽ bảo bạn mình cho bạn gái nó đi nữa, 2 người ngủ lều đôi của anh FBI còn 8 ông sẽ vào nhà nghỉ chân của chùa ngủ :)) , đùa thôi, mọi người sẽ cắm trại ở ngoài Am hết để ăn uống thoải mái không làm ảnh hưởng tới chốn linh thiêng cửa Phật.
Cố gắng hôm nay chốt nhé miss , có thể sms cho mình 0934365526 hoặc anh Ellvis , nếu không có gì thay đổi tối nay sẽ off phát nữa chốt cụ thể chuyến đi TYT.

Em quên, updết luôn danh sách đi và đã đóng tiền vụ TYT :
1. Anh Ell - đã đóng xiền
2. Anh Min - đã đóng xiền
3. Tũn - đã đóng xiền
4. Anh FBI - đã đóng xiền
5. e.Hoangithp - đã đóng xiền
6. Anh Kỳ (anh của hoangithp) - đã đóng xiền
7. Hiệp -> khunglongbonmat (bạn hoàngit và a.Kỳ) - đã đóng xiền
8. Tùng Cẩm Phả (sẽ đi từ CP chờ ở ngã 3 Yên Tử, bạn hoangithp) - - chưa đóng xiền
9. miss - đặt một chân --> 10. +bạn gái Tùng Cẩm Phả nếu miss đi ! - chưa đóng xiền
......

Anh ell làm thủ quỹ nhé :D (c)
Chốt : +1 guide dẫn đường, chiều nay em sẽ liên hệ bác Thắng để book một số vấn đề !

miss-simple
17-02-2011, 13:22
Hoan hô miss, phải dũng cảm lên, mình là gái HP cơ mừ. Nếu miss đi mình sẽ bảo bạn mình cho bạn gái nó đi nữa, 2 người ngủ lều đôi của anh FBI còn 8 ông sẽ vào nhà nghỉ chân của chùa ngủ :)) , đùa thôi, mọi người sẽ cắm trại ở ngoài Am hết để ăn uống thoải mái không làm ảnh hưởng tới chốn linh thiêng cửa Phật.
Cố gắng hôm nay chốt nhé miss , có thể sms cho mình 0934365526 hoặc anh Ellvis , nếu không có gì thay đổi tối nay sẽ off phát nữa chốt cụ thể chuyến đi TYT.

Em quên, updết luôn danh sách đi và đã đóng tiền vụ TYT :
1. Anh Ell - đã đóng xiền
2. Anh Min - đã đóng xiền
3. Tũn - đã đóng xiền
4. Anh FBI - đã đóng xiền
5. e.Hoangithp - đã đóng xiền
6. Anh Kỳ (anh của hoangithp) - đã đóng xiền
7. Hiệp -> khunglongbonmat (bạn hoàngit và a.Kỳ) - đã đóng xiền
8. Tùng Cẩm Phả (sẽ đi từ CP chờ ở ngã 3 Yên Tử, bạn hoangithp) - - chưa đóng xiền
9. miss - đặt một chân --> 10. +bạn gái Tùng Cẩm Phả nếu miss đi ! - chưa đóng xiền
......

Anh ell làm thủ quỹ nhé :D (c)
Chốt : +1 guide dẫn đường, chiều nay em sẽ liên hệ bác Thắng để book một số vấn đề !

Thế chốt luôn đi nhỉ!
Gái HP thì sao, hôm nọ đi HN về ông xe ôm bảo em nhất định không phải người Hải Phòng, chứ bọn con gái HP nó ghê lắm, chán chả bùn chít.
Nhưng tớ kiến nghị sao lại phải đi 12h chiều sao không đi từ sáng, tớ chỉ có thể đi đến chủ nhật thôi nhá!

miss-simple
17-02-2011, 13:27
Sợ nhất cái vụ ngủ ở rừng đấy! Em nghe nói các bạn Trung Quốc gặp người rừng liên tục, mà chưa ai khẳng định là cái bạn nhiều lông ấy là giống gì, chả may Việt Nam mình có thì... iem đề phòng thế!

mahaiphong
17-02-2011, 14:29
Chúc các bạn thượng lộ bình an ..................... !

ellvis000
17-02-2011, 15:29
Thế chốt luôn đi nhỉ!
Gái HP thì sao, hôm nọ đi HN về ông xe ôm bảo em nhất định không phải người Hải Phòng, chứ bọn con gái HP nó ghê lắm, chán chả bùn chít.
Nhưng tớ kiến nghị sao lại phải đi 12h chiều sao không đi từ sáng, tớ chỉ có thể đi đến chủ nhật thôi nhá!

Thời gian đi buổi trưa do lỗi ở anh. Sáng thứ 7 anh phải về quê mặc áo dài thướt tha để giỗ tổ. Đến 11h anh xong việc là về ngay, quê anh ở Quán Toan nên về đến chỗ tập kết trước 12h rồi cả đoàn xuất phát luôn. Em yên tâm, đi đến chiều Chủ nhật là về thôi. (beer)

ellvis000
17-02-2011, 15:32
Updết luôn danh sách đi và đã đóng tiền vụ TYT :
1. Anh Ell - đã đóng xiền
2. Anh Min - đã đóng xiền
3. Tũn - đã đóng xiền
4. Anh FBI - đã đóng xiền
5. e.Hoangithp - đã đóng xiền
6. Anh Kỳ (anh của hoangithp) - đã đóng xiền
7. Hiệp -> khunglongbonmat (bạn hoàngit và a.Kỳ) - đã đóng xiền
8. Tùng Cẩm Phả (sẽ đi từ CP chờ ở ngã 3 Yên Tử, bạn hoangithp) - - chưa đóng xiền
9. miss - đặt một chân -->
10. +bạn gái Tùng Cẩm Phả nếu miss đi ! - chưa đóng xiền
......
Anh ell làm thủ quỹ nhé :D (c)
Chốt : +1 guide dẫn đường, chiều nay em sẽ liên hệ bác Thắng để book một số vấn đề !

11/ Em của Ell - Đã đóng xiền
12/ H2Q
13/ Bạn H2Q
14/.......
Hẹn nhau 12h thứ 7 tập trung ở sân Nhà hát Lớn nhé

miss-simple
17-02-2011, 15:55
Thời gian đi buổi trưa do lỗi ở anh. Sáng thứ 7 anh phải về quê mặc áo dài thướt tha để giỗ tổ. Đến 11h anh xong việc là về ngay, quê anh ở Quán Toan nên về đến chỗ tập kết trước 12h rồi cả đoàn xuất phát luôn. Em yên tâm, đi đến chiều Chủ nhật là về thôi. (beer)

Tại mợ ạ! thôi ưu tiên mợ, nhất mợ đấy nhé!

miss-simple
17-02-2011, 15:59
11/ Em của Ell - Đã đóng xiền
12/ H2Q
13/ Bạn H2Q
14/.......
Hẹn nhau 12h thứ 7 tập trung ở sân Nhà hát Lớn nhé

Mình vừa phi ra, lập tức có hai gái phi theo, xét công trạng có khi không cần đóng góp gì đâu, bạn Hoàng nhỉ!:D

thik_di_choi
17-02-2011, 16:02
Mình vừa phi ra, lập tức có hai gái phi theo, xét công trạng có khi không cần đóng góp gì đâu, bạn Hoàng nhỉ!:D

Phen này thì thầy và tiểu ra ngủ lều cho khách đêm vào chùa tụng kinh roài

h2q
17-02-2011, 16:06
Thời gian đi buổi trưa do lỗi ở anh. Sáng thứ 7 anh phải về quê mặc áo dài thướt tha để giỗ tổ. Đến 11h anh xong việc là về ngay, quê anh ở Quán Toan nên về đến chỗ tập kết trước 12h rồi cả đoàn xuất phát luôn. Em yên tâm, đi đến chiều Chủ nhật là về thôi. (beer)

Anh Ell mặc áo dài có "xinh" không nhỉ? Hay anh mặc luôn áo dài đi Tây Yên Tử cho bọn em ngắm cái. Biết đâu lại có khối người xin tham gia thêm nữa ấy chứ.;)

thik_di_choi
17-02-2011, 17:26
Em update lịch trình và chi phí chuyến đi Hà giang nhá:
A- Lịch trình
* 24/02:
- 16h xuất phát từ Hải phòng (phương tiện tính sau)
- 18h30 có mặt tại Hà nội: ăn tối và di chuyển ra bến xe Mỹ đình
- 20h30: lên xe đi Hà giang
*25/02:
- 5h sáng đến Hà Giang: ăn sáng, cà phê, nhận xe
- 6h30 xuất phát đi Quản bạ -Yên Minh - Phố Cáo - Phó bảng - Sủng là - Sà phìn - Đồng văn
- ăn trưa yên Minh, Ăn tối và ngủ đêm ở Đồng Văn
*26/02:
- Sáng sau khi ăn sáng, cà phê, 7h đi Lũng cú kiểm tra công trình cột cờ
- Trên đường quay trở lại ĐỒng văn có thể ghé 1, 2 nơi rồi về Đồng văn ăn cơm trưa
- Chiều Đi qua Mã pì lèng qua Mèo vạc. Có thể vào Khâu vai rồi ăn tối và ngủ tại Mèo vạc
*27/02
-Sáng qua chợ Mèo vạc rồi chạy lối Lũng phìn về Yên Minh - ăn trưa
- Chạy về Hà Giang ăn tối, trả xe rồi lên xe về HN
*28/02
Sáng sówm về Hn rồi về HP

B- Chi phí:
* Đi lại:
- HP-HN-HP: 200k/ng
- HN-HG-HN: 300k/ng
- HG (xe máy+ xăng): 400k/ng
*Ăn ở:
- Ăn sáng: 4x30 = 120K/ng
- Ăn chính:7x70 = 490k/ng
- Ở: 2x100k = 200k/ng

Khoảng 1.7m/ng

Danh sách update: 3 xế và 2 ôm (chính thức). Các bạn dập dòm ngâm cứu nhé. Các chiên gia Hà giang cũng cho bọn tớ ý kiến nhé
*Vì mỗi xe khách chỉ nhận được 2 xe máy, tối đa là 3 nên phương án mang xe đi là không hợp lý hơn nữa giá gửi xe cũng là 300k/lựơt

Hương xưa
17-02-2011, 17:39
Iem đăng ký sớm thì có được "ôm" anh Thik không?

thik_di_choi
17-02-2011, 17:42
Iem đăng ký sớm thì có được "ôm" anh Thik không?

Ôm ai mà chả được. Sợ lúc đấy lại chán ặt củ tỏi ra đòi zai khác

Thần Rùa
17-02-2011, 18:39
Mình vừa phi ra, lập tức có hai gái phi theo, xét công trạng có khi không cần đóng góp gì đâu, bạn Hoàng nhỉ!:D

Để xem cậu có làm khổ các thầy không đã :))

ellvis000
17-02-2011, 19:12
X - Ô cho chuyến đi Tây Yên Tử ngày 19 và 20/2/2011:
1/ Tũn (X) - Ell (Già rồi cho làm Ô)
2/ Minks (X) - Miss (đôi X+Ô viên mãn zứt trong năm 2010)
3/ Hiệp (X) - A Kỳ (Già quá cũng cho làm Ô luôn)
4/ Hoàng (X) - Bạn Ôm của Hoàng (NT)
5/ H2Q (X) - H2O (đôi X+Ô đẹp zứt trong năm 2010)
6/ FBI (X) - Đang thơ thẩn tìm Ô
7/ Giang Văn Mai(X) - Đang ế vì gạ mãi mà Ô chưa "ok" đi cùng
8/...
@ Hoàng: AE mình đi Tây Yên Tử trước đội đi Hà Giang 1 tuần, Em post bài lưu ý khi đi check cho cả đoàn nhanh nhé. Tránh trường hợp post xen kẽ làm loãng topic, mọi người khó theo dõi. AE mình còn nhường đất cho đội đi Hà Giang.

ellvis000
17-02-2011, 19:18
Anh Ell mặc áo dài có "xinh" không nhỉ? Hay anh mặc luôn áo dài đi Tây Yên Tử cho bọn em ngắm cái. Biết đâu lại có khối người xin tham gia thêm nữa ấy chứ.;)

Em xem lại video clip chuyên án do Bụi làm nhé, có ảnh đấy. Nhìn A mặc áo dài Viên Mãn đấy E.:LL

minsk79
17-02-2011, 20:05
X - Ô cho chuyến đi Tây Yên Tử ngày 19 và 20/2/2011:
1/ Tũn (X) - Ell (Già rồi cho làm Ô)
2/ Minks (X) - Miss (đôi X+Ô viên mãn zứt trong năm 2010)
3/ Hiệp (X) - A Kỳ (Già quá cũng cho làm Ô luôn)
4/ Hoàng (X) - Bạn Ôm của Hoàng (NT)
5/ H2Q (X) - H2O (đôi X+Ô đẹp zứt trong năm 2010)
6/ FBI (X) - Đang thơ thẩn tìm Ô
7/ Giang Văn Mai(X) - Đang ế vì gạ mãi mà Ô chưa "ok" đi cùng
8/...
@ Hoàng: AE mình đi Tây Yên Tử trước đội đi Hà Giang 1 tuần, Em post bài lưu ý khi đi check cho cả đoàn nhanh nhé. Tránh trường hợp post xen kẽ làm loãng topic, mọi người khó theo dõi. AE mình còn nhường đất cho đội đi Hà Giang.

Tính em cẩn thận sợ mất bằng lái, nên đang gửi mấy chú CSGT ở Huyện Kim Thành giữ hộ. Đã lấy ra đâu:shrug:. Với lại đoàn mình còn 2 xế ế vậy em xin làm ôm cho các chú ấy có giá=))

ellvis000
17-02-2011, 20:19
Tính em cẩn thận sợ mất bằng lái, nên đang gửi mấy chú CSGT ở Huyện Kim Thành giữ hộ. Đã lấy ra đâu:shrug:. Với lại đoàn mình còn 2 xế ế vậy em xin làm ôm cho các chú ấy có giá=))

Các X đã tự nhận Ô rồi PM riêng cho Ban tổ chấy. Mọi X - Ô muốn ranh rành Ô - X thì cứ tự thỏa thuận ném đá nhau thỏa mái nhé. Xong rồi cứ thế mà thực hiện như danh sách trên nhể :LL

h2q
18-02-2011, 08:51
Tính em cẩn thận sợ mất bằng lái, nên đang gửi mấy chú CSGT ở Huyện Kim Thành giữ hộ. Đã lấy ra đâu:shrug:. Với lại đoàn mình còn 2 xế ế vậy em xin làm ôm cho các chú ấy có giá=))

Ơ thế chưa lấy bằng lái về hả anh? Định kỉ niệm các chú công an Kim Thành sao? Đừng thế mà anh. Phí:D

bụi đường ca
18-02-2011, 09:40
Em khoá sổ nên xoá tin rao cũ.

miss-simple
18-02-2011, 10:01
Em khoá sổ nên xoá tin rao cũ.

Ối giồi! bụi ơi là bụi!

Mộc Lan
18-02-2011, 11:15
Em có được "hóng hớt" vụ Tây Yên Tử không ah?

minsk79
18-02-2011, 11:23
Em có được "hóng hớt" vụ Tây Yên Tử không ah?

Hóng hớt cái gì! Tham gia luôn đê, có Cô đi cùng vấn đề ăn uống bọn anh không phải nghĩ(c)

ellvis000
18-02-2011, 14:41
Em khoá sổ nên xoá tin rao cũ.

Uỳnh một phát, A zéo hiểu gì cả sất. E bị ốm do nghe tiếng pháo nổ hôm Tết to quá à? :))

bụi đường ca
18-02-2011, 15:34
Uỳnh một phát, A zéo hiểu gì cả sất. E bị ốm do nghe tiếng pháo nổ hôm Tết to quá à? :))

Ông này già nên có biết gì tình hình thế giới đâu. Số là chiều nay có vẻ giá rẻ thì lập hội đi chơi. Sáng nay đăng ký kín sổ rồi thì khoá luôn, del tin rao cũ.

Tiienchung
18-02-2011, 18:40
Tình hình là đến ngày hôm nay người ngợm vẫn đau nhức sau vụ ngã xe. Nên vụ đi Hà Giang e chỉ đặt gạch thui nhé. E sẽ cố đi cùng mọi người cho vui.

Thần Rùa
18-02-2011, 19:37
Ngã xe ở đâu đấy ... xe có sao không >:)

Thế sức khỏe đã tốt chưa ?

thik_di_choi
19-02-2011, 12:46
Ai quan tâm vụ Hà Giang 20h ngày thứ 2 có mặt tại 23E Lê Đại hành nhé.

Thần Rùa
21-02-2011, 00:22
Đoàn đi TYT đã trở về tới Nhà Hát Lớn lúc 9h30 kết thúc chuyến hành hương Am Ngọa Vân và chùa Hồ Thiên tốt đẹp !

bụi đường ca
21-02-2011, 07:38
Đêm nay AA bán giá 0 đồng. Loa lên cho ai có nhu cầu vào mà check (Bụi không đặt hộ được vì đang nợ thẻ tín dụng).

miss-simple
21-02-2011, 09:08
Đoàn đi TYT đã trở về tới Nhà Hát Lớn lúc 9h30 kết thúc chuyến hành hương Am Ngọa Vân và chùa Hồ Thiên tốt đẹp !

Báo cáo các quan bác đoàn đi TYT, chân em không sao, chắc đến mai là nhảy chân sáo được rồi! Em hôm nay vẫn đi làm bình thường!

Tiienchung
21-02-2011, 12:33
Em báo cáo cà nhà e đã bị dính THụy Đậu rùi.Phải ở nhà tu 10 ngày . Hichic. ko đi Hà Giang cùng mọi người được rùi. Hẹn cả nhà dịp khác zậy.Chúc cả nhà chuyến đi vui vẻ nhé.

thik_di_choi
21-02-2011, 15:04
Nhắc lại kẻo quên. Ai quan tâm vụ Hà Giang 20h ngày thứ 2 (21.02) có mặt tại 23E Lê Đại hành nhé.

ellvis000
21-02-2011, 15:36
Nhắc lại kẻo quên. Ai quan tâm vụ Hà Giang 20h ngày thứ 2 (21.02) có mặt tại 23E Lê Đại hành nhé.

Không quan tâm, đến chém gió có được không hả lão Thick. :))

ellvis000
21-02-2011, 15:49
Nhóm đi TYT còn thừa một cơ số tiền, tưởng thừa năm hoặc bảy ngàn đồng mỗi người thì sẽ gửi trả cho mọi người (Đặc biệt các bạn không ở Hải Phòng) bằng bưu điện hoặc bằng cách nào đó để mọi người đi lấy cho bõ công và đỡ thiệt thòi :LL. Nhưng tiền thừa cho cả buổi nhậu nên anh em Hải Phòng sớm họp bàn kế hoạch nhậu nhoẹt rồi nâng cốc gọi điện thoại cho các bạn tỉnh xa cùng hò reo chúc mừng chuyến đi đê =))=))=)).
@ Nhóm đi TYT: Bài hồi ức và ảnh chúng ta se post sau nhé, nhường đất cho nhóm đi Hà Giang sắp tới.
Chúc mọi người lên đường đi Hà Giang vui vẻ (beer).

Judy
21-02-2011, 21:06
Nhắc lại kẻo quên. Ai quan tâm vụ Hà Giang 20h ngày thứ 2 (21.02) có mặt tại 23E Lê Đại hành nhé.

Báo cáo, em cóa mặt nhưng em vừa bị ốm, ho như 1 con gà, mệt rũ rượi, nằm bẹp dí ở HN 2 ngày nay rồi, thầy u ở HP đt réo về suốt, nên vụ Hà Giang này em xin khất vậy. Đang ốm, đi về mà ốm thêm, các cụ lầm bầm cho thì hết đường mà đi nữa ạ.

Em xozi ạ. :shrug:

P/S: Coi ảnh đoàn 308 đi Hà Giang về thấy bọn trẻ con tội nghiệp lắm, đoàn nhà mình có đồng ý thì bạn Huyền - Gà Dopping xin gửi túi quần áo để cho trẻ con Hà Giang trên đường nhà mình đi chơi???
Các bác đồng ý thì để em báo với Huyền chuẩn bị sẵn để đưa mình ở bến xe ạ.

Dep Cao Su
21-02-2011, 21:56
Xin lỗi bác ellvis vì hốm đó không giao được lều cho cho nhóm. Em vội quá đi quên mất ĐT ở nhà. về đến nhà thì đoàn đã về rồi. chúc mừng đoàn có chuyến đi thành công.

Totochan
22-02-2011, 13:21
Hoành tráng! Hoành tráng!
Kể ra ông Ell năm nay là đắc đạo nhất ấy nhỉ???? Người ta đang tính chuyện Valinhtinh thì bác nhà mình tính chuyện đi am Ngọa Vân! Thật là người già nên nhìn xa trông rộng!!(c)...Thôi âu cũng có hơn chục đứa đàn em làm lễ rước bác thế là ....bác là người sống rất nhân hậu!=))=))! BÁC NHỈ???

Chào cả nhà!
Báo cáo cả nhà là em dạo này cũng đang bận chuyên tu một số món, chưa kể có khi phải học bác Ell mở am thu tiền tại gia nên không vào mạng thường xuyên. Hôm nay vừa mất tiền đi chuộc con máy về online thấy cả nhà mình Tết nhất ai cũng tươi vui toe toét thành ra rất mừng. Hôm mùng 2 thấy mọi người tập trung chúc tết nhà Lờ đờ nhưng em không dám đến (em chúa ghét cái bọn ...nịnh bợ tập thể ấy! Đến sếp là phải kín đáo riêng tư thì mọi chuyện mới hanh thông chứ? Đi cả đoàn cả thể ấy thì cứ như ....là vào chùa rồi ông nọ khấn sau ...ấy ông kia thì thánh thần làm sao nghe được, phải không cả nhà??? Chẳng biết hôm đó Lờ đờ có mừng tuổi không mà đầu năm mọi người hăng hái phượt thế cơ chứ??? Mỗi chú Bụi thông báo nợ tiền ngân hàng ...vì cái tội sang Thái tút tát nhiều quá....nên cử mở miệng là kêu chán!!! Lờ đờ nghe thấu thì đợt này phượt đầu năm về lập cái hòm công đức...hình ông Tóc xoăn cứu "nét" em Bụi với nhé!!!
Xoắn tí thế thôi, lời ít "í" nhiều, em hôm nay mới ra ngõ nhưng cũng mạnh dạn chúc mọi người một năm mới thật nhiều lộc lạc, chân cứng đá mềm trên mọi cung đường phượt...Chúc PHP ngày càng đông, càng vui ...và hoàn thành xuất sắc "kế hoạch năm"!!!!

silence_night
22-02-2011, 13:33
@ Tot :D:)) Cô, là cô đi .......tu hơi lâu so với quy định đấy nhá. Nghe nói cô có tin vui, sao không báo cáo để anh em (beer)(beer)(beer) ăn mừng. Năm...... còn hơi mới, anh chúc cô năm mới nhiều niềm vui,cả nhà khoẻ mạnh, ăn nên làm..... ra và khắc phục khó khăn trước mắt để tham gia Phuot nhá :L

Hoài Thư
22-02-2011, 14:21
Chào các anh chị, cho em gia nhập PHP với ạ. Em là gái HP nhưng đang làm việc ở SG, tháng 4 này em sẽ trở về quê hương.
Hy vọng lúc đó sẽ được tham gia phượt cùng các anh chị ạ :)

Totochan
22-02-2011, 14:27
@ Tot :D:)) Cô, là cô đi .......tu hơi lâu so với quy định đấy nhá. Nghe nói cô có tin vui, sao không báo cáo để anh em (beer)(beer)(beer) ăn mừng. Năm...... còn hơi mới, anh chúc cô năm mới nhiều niềm vui,cả nhà khoẻ mạnh, ăn nên làm..... ra và khắc phục khó khăn trước mắt để tham gia Phuot nhá :L

Em chào bác Đêm! khổ em mà ra đường sớm thì ông Ell ông ấy lại xua chó đuổi về không thì ông ấy không dám đi đâu. Haha. online lúc nào coi như xuân lúc ấy, bác a! Vâng em sẽ cố gắng vượt khổ vượt khó để lại được gặp các bác trên những tuyến đường. Thank bác!

thik_di_choi
22-02-2011, 14:27
Chào các anh chị, cho em gia nhập PHP với ạ. Em là gái HP nhưng đang làm việc ở SG, tháng 4 này em sẽ trở về quê hương.
Hy vọng lúc đó sẽ được tham gia phượt cùng các anh chị ạ :)

Wêlcome bạn. Cứ lúc nào về thì liên lạc nhá

hoagao
22-02-2011, 14:32
Hoành tráng! Hoành tráng!

Chào cả nhà!
Chúc PHP ngày càng đông, càng vui ...và hoàn thành xuất sắc "kế hoạch năm"!!!!

Úi trùi ui, thông tấn xã nhà mình giờ mới phát ngôn đấy hả, cứ tưởng nàng phải kín tiếng hết ba tháng cữ cơ đấy!
Mẹ khỏe, con khỏe nhá! Sang năm bế nhóc đi chơi Tết để nhận tiền mừng tuổi của LĐ và cho một cơ số tên trẻ con nhiều tuổi được lây mùi trẻ con!

thik_di_choi
22-02-2011, 15:22
Update chương trình đi Hà Giang:
- Danh sách chính thức: 4X+3O. Cần thêm 1 người nữa (ưu tiên O) cho vuông
- Chiều đi HP-HG: khả năng muợn đuợc 1 xe Innova (max 8 người) rồi giao xe ở HN = 200k xăng
- HN-HG-HN:đã book xong vé
- Thuê xe máy: đã xong
- Đêm thứ 6: đã book Hoàng ngọc (Đồng văn)
- Chuẩn bị đồ nghề + đêm thứ 7 : chiên gia và thư ký phụ trách
Còn vấn đề gì đề nghị các bác góp ý

ellvis000
22-02-2011, 16:05
Hoành tráng! Hoành tráng!
Chào cả nhà!
Chúc PHP ngày càng đông, càng vui ...và hoàn thành xuất sắc "kế hoạch năm"!!!!
Năm mới, mùng 6 tết cả nước đến cơ quan ra quân đi chúc tụng, làm việc thì cả nhà nhà Tot ra quân đến...........để ẵm Quý tử. Theo như Guốc nói thì trống nhà PHUOT "nổ" oành một phát ra một cu PHUOT - Đi PHUOT từ trong bụng mẹ. Tránh khao lao .....thiên hạ hay sao mà khiêm tốn thế???:(

phongson
22-02-2011, 16:33
- alo! Anh ell ơi, có tiền thừa của em không vậy?
- Có cái ảnh này là ai thì ra nhận dùm em, ko thích thì pm cho em thay ảnh khác!

01

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53018&d=1298366832

- Chuyến vừa rồi theo em là cũng khá mệt, mọi người về đã tẩm bổ chưa?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53017&d=1298366832

tieu yeu
22-02-2011, 16:42
Update chương trình đi Hà Giang:
- Danh sách chính thức: 4X+3O. Cần thêm 1 người nữa (ưu tiên O) cho vuông
- Chiều đi HP-HG: khả năng muợn đuợc 1 xe Innova (max 8 người) rồi giao xe ở HN = 200k xăng
- HN-HG-HN:đã book xong vé
- Thuê xe máy: đã xong
- Đêm thứ 6: đã book Hoàng ngọc (Đồng văn)
- Chuẩn bị đồ nghề + đêm thứ 7 : chiên gia và thư ký phụ trách
Còn vấn đề gì đề nghị các bác góp ý

Thật nà đau nòng :((

ellvis000
22-02-2011, 17:00
- alo! Anh ell ơi, có tiền thừa của em không vậy?
- Có cái ảnh này là ai thì ra nhận dùm em, ko thích thì pm cho em thay ảnh khác!

blo! clo!........xlo! Tiền thừa của cả đoàn còn cho cả bữa nhậu mà không hết, tiền mọi người ở xa (trong đó có em) được sung vào quỹ chung để đi chuyến sắp tới. Ai không theo dõi, không tham gia là bị phạt gấp đôi số tiền thừa. Tối qua đã ra Nghị quyết, miễn bàn cãi nhá. :T. Mà này, chẳng thấy ai kêu mệt cả, đang muốn đi tiếp đấy.
@ phongson: Ảnh của 2 zai nào em đưa lên mà trông đẹp lão thế nhỉ :(
Chiều mai có ai ra tiễn đoàn đi Hà Giang không đới cho tôi theo ra tiễn với (NT)

Tommy_ngo
22-02-2011, 17:54
Có cháu đây ạ , Ông lão đi gọi nhà cháu nhé . Chúng ta bàn bạc 1 số vấn đề chung chung

Judy
22-02-2011, 19:41
:((:((:(( em tiếc đứt ruột rùi, mai đoàn đi Hà Giang lên HN mấy h, có thời gian cafe cho em đi tiễn đoàn nhá, em vẫn đang lụ khụ ho gà nên :((:((

Đăng kí rõ sớm mà vẫn hụt, hức hức

silence_night
22-02-2011, 20:39
:((:((:(( em tiếc đứt ruột rùi, mai đoàn đi Hà Giang lên HN mấy h, có thời gian cafe cho em đi tiễn đoàn nhá, em vẫn đang lụ khụ ho gà nên :((:((

Đăng kí rõ sớm mà vẫn hụt, hức hức
Khổ thân cô bé. À này, bé đi PV có ok không? :D:))

Hương xưa
22-02-2011, 21:42
Chiều mai có ai ra tiễn đoàn đi Hà Giang không đới cho tôi theo ra tiễn với [/B](NT)
Ô hay, sao mai đã đi HG, iem tưởng tối T5 mới đi mừ, ông lão tiễn đoàn nào thế:))

Thảo Gấu
22-02-2011, 22:40
em chào cả nhà ạ :)
em không phải dân phượt nhưng mê dân phượt :)
cho em tham gia vào đây hóng hớt cho đỡ thèm với nhé :)

Hương xưa
22-02-2011, 22:47
em chào cả nhà ạ :)
em không phải dân phượt nhưng mê dân phượt :)
cho em tham gia vào đây hóng hớt cho đỡ thèm với nhé :)

Cả nhà chào em, em mê ai ở đây thế để chị giúp nào, anh Hoài Nam, anh Henry Pham, anh Viet Anh hay là anh...Guốc mộc :D. Ở đây có lệ là ai muốn vào hóng hớt phải đóng quỹ 200K/năm, em liên hệ Cỏ mềm để làm thủ tục nhá =))

Thảo Gấu
22-02-2011, 22:52
èo, 200k rồi mỗi lần về được ăn bánh bèo, bánh đa, xôi thịt, bún tôm, nộm chân gà, bánh mỳ cay .. với lị uống trà cúc miễn phí chứ giề?

Hương xưa
22-02-2011, 23:05
Cứ về rồi tính, quỹ đó do Bạch dương chủ trì cơ, không hiểu chị í thu bi nhiêu một...lần :)

ellvis000
23-02-2011, 00:04
Ô hay, sao mai đã đi HG, iem tưởng tối T5 mới đi mừ, ông lão tiễn đoàn nào thế:))

Ô hay, không ọp ạch cà phê cà pháo, gắp gắp rót rót tiễn nhau, cứ thế mà chiều ngày kia ra xe tiễn thôi à? Trước và sau khi đi PHUOT phải có cái thứ tê tê cay cay mới hoành chứ (beer). Hay là lão Thick lại tiếc rượu rồi :T.

Zebra__
23-02-2011, 00:14
Chào cả nhà!

Em cũng là dân Hải Phòng cũng tham gia phuot.com được mấy tháng mà chưa biết gì về nhóm phuot HP (PHP)

Cả nhà cho em tham gia với. Hôm nào ọp ẹp em xin gia mắt cả nhà. Ai là chủ hộ PHP cho em số liên lạc cái để em đăng ký hộ khẩu.

4wind
23-02-2011, 00:58
Lập mạnh đi bác

4wind
23-02-2011, 01:00
em đăng tin tìm anh Guốc mộc ạ, a Guốc mộc nghe rõ giả nhời

thik_di_choi
23-02-2011, 08:55
Thay mặt LĐ đang đi du hí nước ngoài, hân hạnh được mời các bạn mới tham gia. Chương trình off sẽ được cập nhật để các bạn theo dõi, còn nếu các bạn sốt ruột quá thì có thể tự tổ chức và mọi người sẽ đến góp vui =))
@Huong xua: đề nghị cô không mang xiền ra tiếp đón ma mới. Cô mang có 200k mà mọi ngwừoi muốn đóng 2M thì làm sao thu :))
@Lão Ell: Chương trình off đi Hà giang đã tiến hành, ông không ra thì thôi, hỏi làm giề. Chiều thứ 5 ông ra cầu Thượng lý cầm chai rịu rồi uống với mỗi người trong đoàn 1 ly nhá.

ellvis000
23-02-2011, 09:54
@Lão Ell: Chương trình off đi Hà giang đã tiến hành, ông không ra thì thôi, hỏi làm giề. Chiều thứ 5 ông ra cầu Thượng lý cầm chai rịu rồi uống với mỗi người trong đoàn 1 ly nhá.

Bỏ thời gian ra tiễn đưa đoàn lại phải vác rượu đến đứng cầu uống thì Anh ngôi quán uống rượu tiễn vọng cho nhanh nhé. Bệnh tiếc rượu của lão Thick lại "nủi" lên rồi à? Lão off cafe "zéo" xứng tầm với lão Thick lên Anh không đến. Còn hơn ngày nữa đấy, lão Thick tính sao nhể? (beer). Cũng nhân dịp cho mấy mem mới biết mặt tụi đi Hà Giang :)).

phongson
23-02-2011, 10:24
- Anh ell!
- Em thấy 2 bác cười không ra hơi mà bảo không mệt à? Cố quá là quá cố đấy!
- Cười phải như thanh niên đây này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53099&d=1298430937

h2q https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53098&d=1298430937

- minsk - Đâu là người? đâu là đồ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53101&d=1298430937

- Em chúc đoàn nhà mình thượng lộ bình an, vui vẻ và vất vả nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53100&d=1298430937

GOODLUCK!

thik_di_choi
23-02-2011, 10:24
Bỏ thời gian ra tiễn đưa đoàn lại phải vác rượu đến đứng cầu uống thì Anh ngôi quán uống rượu tiễn vọng cho nhanh nhé. Bệnh tiếc rượu của lão Thick lại "nủi" lên rồi à? Lão off cafe "zéo" xứng tầm với lão Thick lên Anh không đến. Còn hơn ngày nữa đấy, lão Thick tính sao nhể? (beer). Cũng nhân dịp cho mấy mem mới biết mặt tụi đi Hà Giang :)).

Thế lão Ell tổ chức cho anh em bữa xịt choá đê. Nhiều mắm tôm tí nhá =)) =)) =))

Zebra__
23-02-2011, 10:40
Hội HPH có ai lập chi hội HPH đang ở Hà Nội không tham gia cùng tui nào?

ellvis000
23-02-2011, 11:01
Thế lão Ell tổ chức cho anh em bữa xịt choá đê. Nhiều mắm tôm tí nhá =)) =)) =))

Thick mà có loại rượu như off trước Tết uốn ở Carmen thì sẽ ăn thịt chó, mắm tôm ngay. Có không nào, làm luôn :LL
@ Mink: Em viết hồi ức đi để mọi người có sân vào bắn phá, chém bão. Để nguội là :T

Tommy_ngo
23-02-2011, 12:06
2 món này hợp với nhau đấy , các Bác tổ chức đi Em ăn mặn 1 bữa nào :LL

hongphi
23-02-2011, 15:30
Chiều nay mời toàn thể các bác ,cả già lẫn trẻ,cả mới lẫn cũ off Tân Niên PHP và tiện thể tiễn đoàn đi Hà Giang nhé !

Thời gian : 18h 23/2/2011
Địa điểm : Lẩu Dê Nhất Ly
Địa chỉ : 428 Tô Hiệu (gần ngã tư An Dương)

ellvis000
23-02-2011, 16:15
Chiều nay mời toàn thể các bác ,cả già lẫn trẻ,cả mới lẫn cũ off Tân Niên PHP và tiện thể tiễn đoàn đi Hà Giang nhé !
Thời gian : 18h 23/2/2011
Địa điểm : Lẩu Dê Nhất Ly
Địa chỉ : 428 Tô Hiệu (gần ngã tư An Dương)

Mọi người ơi, đi nhậu đê. Có lời mời và gộp việc tiễn đoàn đi HG nên Hongphi và đoàn đi HG sẽ chịu trách nhiệm 50%, bà con được miễn giảm 50% đóng góp đấy. Hongphi là chủ thớt, thư ký là Huongxua phải khác chứ nhể (beer)

thik_di_choi
23-02-2011, 16:49
ơ kìa. Lại có lão đang uống rịu mơ rồi đòi vào rừng bắt con tưởng bở. Về thông lệ là người ở lại tổ chức tiễn người đi. Đi xong về thì mơì mọi người báo cáo. Quỹ TYT còn nhiều thì chiều báo cáo luôn thể đê

Mộc Lan
23-02-2011, 17:09
Cho em uống rượu với!......... Lâu lắm không gặp các anh các chị !:D

bụi đường ca
23-02-2011, 21:43
Lãnh đạo Kiara đã lấy chân kinh trở về. Hiện tạt té ăn chơi ở Bangkok, sáng mai về. Hứa hẹn rất nhiều quà cho các em ở nhà.

Thần Rùa
24-02-2011, 08:15
Lại sắp được off đón đoàn thành công trở về và nhận quà rồi :D

@MLan : thèm rượu sao hôm qua không đến :P

Guốc Mộc
24-02-2011, 13:55
em đăng tin tìm anh Guốc mộc ạ, a Guốc mộc nghe rõ giả nhời

Ai gọi em đó có em đây!!!

Tommy_ngo
25-02-2011, 00:02
LD : Em ko đi Hà Giang ở nhà đợi LD phát quà đấy nhé , Theo tin Bụi đưa là có rất nhiều quà :D

HoangTung76
25-02-2011, 08:59
Xin lỗi cả nhà nhá, đầu năm cũng nhiều việc quá.
@Hương xưa: Bạn hiền ơi, xin lỗi hôm nọ có nhận đc vụ ọp ở Tô Hiệu, nhưng hôm đó có vụ tiếp khách không đến đc, chắc hôm nào LĐ về tập hợp tớ sẽ đến, lâu quá ko gặp bạn hiền rồi, à mà cả vụ cafe nữa chứ, nợ nần nhiều quá.
@ Chúc bác thik và đoàn HG lên đường thượng lộ bình an nhá

ducthinhdtvt
27-02-2011, 20:22
Tự dưng nhảy vào thấy đúng box HP, cho em xin đặt cục gạch tham gia :D

thik_di_choi
28-02-2011, 10:58
Bá cáo toàn bộ anh chị em là đoàn Hà Giang đã về đến Hải phòng vào 6h sáng nay. Tình hình mọi người rất khỏe mạnh và mỗi người đã tìm thấy cái mình muốn. Thời tiết rất ủng hộ nhưng lắm lúc cũng đỏng đảnh.

Nhân tiện Lờ đờ bây giờ mới có thời gian ở nhà, 18h ngày thứ 4 (02/03) (tránh trùng ngày lên đường cuủanhóm Nhiu Cồ San) mọi người off Tân niên tại nhà hàng 567 (lô 26 đường Lê Hồng Phong) nhé. Quà Hà Giang sẽ được mang đến vào hôm ấy. Ảnh ọt sẽ hầu các bác dần dần

bụi đường ca
28-02-2011, 12:30
Quà Hà Giang, quà Miến Điện, may túi ba gang mang đi mà lĩnh.

Mộc Lan
28-02-2011, 15:46
Em là em rất thích tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có "hậu" quả của bác Thích......

cheng_cheng
28-02-2011, 22:22
Chào cả nhà!
Em chân ướt chân ráo mới bước chân vô hội Phượt, tuy nhiên tính "phượt" ăn sâu vào trong máu rùi. Các bác nhà ta khi nào họp offline thì cho em đi ké với :D

dugiang
28-02-2011, 23:41
Mình ngồi ở ĐN nối cầu đài phát thanh với PHP tường thuật chuyến đi Hà Giang mà sốt hết cả ruột.
Bây giờ còn offline Tân Niên nữa à? Ganh tỵ, ganh tỵ....

Totochan
28-02-2011, 23:54
Nhìn mấy cái ảnh của ông ELL ông F em đề nghị Lờ đờ cho lập cái chương trình "Sống vui, sống khỏe, sống có ích" để dành đến cuối năm phát cúp cho mấy cái mặt nhàu ấy đê eee!!!! Nhàu gì mà mờ hết cả các thứ khác!!! Quả này Bụi vớ bẫm vì đỡ phải xin ảnh (độii PHP mặt nhàu hơi nhiều!)
@ Thick! Ở 567 có cái gì em ăn được không? hay ăn ở nhà, chỉ đến lắc thôi?????

thik_di_choi
01-03-2011, 08:35
Chào cả nhà!
Em chân ướt chân ráo mới bước chân vô hội Phượt, tuy nhiên tính "phượt" ăn sâu vào trong máu rùi. Các bác nhà ta khi nào họp offline thì cho em đi ké với :D

Welcome. Chương trình off ở trên đấy. Bạn cứ thế mà tham gia

thik_di_choi
01-03-2011, 08:39
@ Thick! Ở 567 có cái gì em ăn được không? hay ăn ở nhà, chỉ đến lắc thôi?????

Trừ tăm và khăn giấy ra, cứ có cái gì trên bàn là chén. Hay cô em định chén con gì mà gọi nó sẽ kêu "dạ". :))

greenline
01-03-2011, 10:48
Nhân tiện Lờ đờ bây giờ mới có thời gian ở nhà, 18h ngày thứ 4 (02/03) (tránh trùng ngày lên đường cuủanhóm Nhiu Cồ San) mọi người off Tân niên tại nhà hàng 567 (lô 26 đường Lê Hồng Phong) nhé. Quà Hà Giang sẽ được mang đến vào hôm ấy.



@ Thick! Ở 567 có cái gì em ăn được không? hay ăn ở nhà, chỉ đến lắc thôi?????

Có xúc xích với thịt treo gác bếp thôi, đến ăn tạm nhá. Khát nước thì uống tạm rượu mơ Yên Tử thôi. :D

Đùa cho vui chứ thấy cô mẹ tròn con vuông, phởn phơ chém gió vậy là ngon rồi. (c)

thik_di_choi
01-03-2011, 11:26
Ném gạch, ném đá đăng ký rồi cuối cùng đứt phựt, âu cũng là do cái duyên đi nó chưa được thắm. Cuộc off trước khi lên đường, nhiều bạn chúc thuận buồm xuôi gió và cuối cùng 7 người trong đoàn đã về Hải phòng với nhiều kỷ niệm cả trên thân thể lẫn trong tâm hồn :))

Sau bữa tối ở Mỹ Đình, mọi người ngồi giao lưu trà đá với bạn dantocgoc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54044&d=1298952908

Những gương mặt phượt ..phọt ..phẹt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54026&d=1298951323

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54048&d=1298952908

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54045&d=1298952908

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54025&d=1298951323

thik_di_choi
01-03-2011, 11:35
Chuyến xe đêm từ Hà nội đưa mọi người đến Hà giang vào lúc 4h sáng. Phố núi vẫn còn chìm trong giấc ngủ và mọi người phải đợi đến 8h sáng mới có thể ăn sáng và lên đường.

Sáng đầu tiên, Hà giang mịt mù trong mưa phùn khiến quãng đường lên Quản bạ vất vả hơn bình thường. Cổng trời và Núi đôi ngập trong mây phủ nên chẳng thể chụp được gì

Đường đi Quản bạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53987&d=1298950813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53988&d=1298950813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53989&d=1298950813

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53990&d=1298950813

thik_di_choi
01-03-2011, 15:15
Không hiểu vì sao những cung đường núi luôn có một sức hút kỳ lạ. Biết rằng sẽ rất gian khổ, biết rằng sẽ có thể xảy ra bất trắc nhưng cảm giác được phiêu diêu trong khung cảnh hùng vĩ của núi rừng thật là đặc biệt

Những con đường như những dải lụa vắt ngang lưng núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53996&d=1298950950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54031&d=1298951401

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54012&d=1298951166

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54000&d=1298951088

Những khúc cua đầy đam mê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53997&d=1298950950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=53999&d=1298950950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54002&d=1298951088

Hương xưa
01-03-2011, 16:27
Úi, chân rung lão Thik thì phải để em post cái nì mới đúng chất (đúng không Bụi =)) ):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54080&d=1298966827

Thêm iem vào cho đủ mẹt gái:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54064&d=1298966505

Ba cô nương trong sân nhà Vương:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54074&d=1298966611

ducthinhdtvt
01-03-2011, 16:29
Welcome. Chương trình off ở trên đấy. Bạn cứ thế mà tham gia

Chẹp, tiếc nhỉ. Cũng máu off ẹp mà lại đi công tác chưa về

bụi đường ca
02-03-2011, 08:29
Em nhận ra mấy con đường. Mà văn bác Thik sến nhỉ. Bái phục! Mỗi tội bác dùng máy ảnh ghẻ hay sao ấy.

thik_di_choi
02-03-2011, 09:02
Em nhận ra mấy con đường. Mà văn bác Thik sến nhỉ. Bái phục! Mỗi tội bác dùng máy ảnh ghẻ hay sao ấy.

Chẹp. Nhà không có điều kiện nó vậy chú ạ. Có mấy câu dẫn dắt mà lại bảo sến. Ai choạet mày không chê mày toàn chê anh. Chiều gặp ông đè ra bắt uống xem lần sau có dám chê không

Hương xưa
02-03-2011, 10:44
Thằng ku này nó có ọp bao giờ đâu mà đè, lần trước em gạ trả xiền cho nó mà nó còn chã buồn đến :T:T:T

black cat
02-03-2011, 10:53
Heeeeee,tiếc quá,chiều nay e ko tham gia được rồi,e phải về quê vì ở đó có buổi off thịt chó

Kiara
02-03-2011, 11:18
[QUOTE=thik_di_choi;323150]

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54048&d=1298952908

Ôi, cái tí, cái tí......
Giá mình cũng được như anh ấy =))=))=))

greenline
02-03-2011, 11:19
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54199&d=1299039467

:( :( :(



:))

thik_di_choi
02-03-2011, 12:00
Ván này bị dìm hội đồng roài. Ghi vào sổ thù vặt rồi nhá

greenline
02-03-2011, 15:36
18h ngày thứ 4 (02/03) mọi người off Tân niên tại nhà hàng 567 (lô 26 đường Lê Hồng Phong) nhé.

Chiều nay các bác HG đi ọp thì nhớ mang thẻ nhớ để share ảnh nhé! :)

HoangTung76
02-03-2011, 15:44
Điên quá, chiều nay đã chuẩn bị súng ống lên 567 để chiến đấu rồi thế mà cụ Tổng trong SG lại ra, ko biết mấy giờ mình mới đc thả đây, nếu đc thả sớm em sẽ vẫn đến nhá bác thik.

Nhều
02-03-2011, 19:01
Đi off đây đây đây.................!!!

greenline
03-03-2011, 11:24
Từ Lương Xâm ở Tràng Cát là một trong tứ linh từ nổi tiếng của Hải Phòng. Hàng tháng cứ đến mùng 1 Âm lịch ở Từ Lương Xâm thường diễn ra lễ tế Vua Ngô Quyền do dân làng Xâm Bồ tự tổ chức. Lễ tế diễn ra vào lúc 8h sáng. Thứ 7 này (05/02) em chạy xuống chụp ảnh rồi rẽ qua tham quan nhà thờ Xâm Bồ nổi tiếng của vùng này. Trưa đi ăn, chiều lại leo Tháp Tường Long ngoài Đồ Sơn chơi cho máu. :D

Bác nào thích tham gia thì qua 7h sáng thứ 7(05/02) qua nhà lãnh đạo tụ tập. Nếu cửa đóng thì đập cửa cho vui. :))

Thông tin tham khảo

“Tứ linh từ” (bốn ngôi đền thiêng) gồm: từ Lương Xâm thờ Ngô Quyền, phủ Thượng Đoạn thờ Mẫu Liễu Hạnh, đền Phú Xá thờ Trần Hưng Đạo, từ Nghĩa Xá thờ Nam Hải Phạm Tử Nghi.

Từ Lương Xâm: http://tieuhocnamhai.com/vn/content-news/tin-hoat-dong/tu-luong-xam-quan-hai-an-hai-phong-luu-giu-nhieu-gia-tri-lich-su/15/2133.aspx

ellvis000
03-03-2011, 12:37
Từ Lương Xâm ở Tràng Cát là một trong tứ linh từ nổi tiếng của Hải Phòng. Hàng tháng cứ đến mùng 1 Âm lịch ở Từ Lương Xâm thường diễn ra lễ tế Vua Ngô Quyền do dân làng Xâm Bồ tự tổ chức. Lễ tế diễn ra vào lúc 8h sáng. Thứ 7 này (05/02) em chạy xuống chụp ảnh rồi rẽ qua tham quan nhà thờ Xâm Bồ nổi tiếng của vùng này. Trưa đi ăn, chiều lại leo Tháp Tường Long ngoài Đồ Sơn chơi cho máu. :D
Bác nào thích tham gia thì qua 7h sáng thứ 7(05/02) qua nhà lãnh đạo tụ tập. Nếu cửa đóng thì đập cửa cho vui. :))
Thông tin tham khảo
“Tứ linh từ” (bốn ngôi đền thiêng) gồm: từ Lương Xâm thờ Ngô Quyền, phủ Thượng Đoạn thờ Mẫu Liễu Hạnh, đền Phú Xá thờ Trần Hưng Đạo, từ Nghĩa Xá thờ Nam Hải Phạm Tử Nghi.
Từ Lương Xâm: http://tieuhocnamhai.com/vn/content-news/tin-hoat-dong/tu-luong-xam-quan-hai-an-hai-phong-luu-giu-nhieu-gia-tri-lich-su/15/2133.aspx

Có bệnh đi vái tứ phương. Nhân dịp đầu năm, khấn vái từ trong thành phố ra ngoài biển, vái từ đồng bằng lên núi. Băm vài phát rồi - Ế thật.
Xanh! Anh không theo chân chú đi vụ này được, cho anh gửi tấm lòng, vái vọng theo. Nhân tiện đây, anh gửi chú bài để chú đọc cho linh nghiệm. Anh vừa copy được chưa có thời gian thực hiện được.
Con lạy bà Nguyệt ông Tơ
Con lạy Hoàng Bảy Hoàng Bơ Hoàng Mười
Tuổi con nay đã cao rồi
Mà không tìm được một người kết duyên
Tâm tư mang nặng ưu phiền
Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày
Con còn lầm lỗi chi đây
Cúi xin nguyệt lão từ đây độ trì
Tơ hồng lưỡng tính xương kỳ
Quế loan cầm sắt yến đi khan thường.
Thiên tiên nguyệt lão rủ thương .
Rất công rất chính chẳng thiên bên nào
Có gương ngọc kính soi vào
Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi
Trước theo nhạn cá rong chơi
Sau là phân định lứa đôi hợp hòa
Cỏ cây có quả có hoa
Mong được duyên đẹp cả nhà sống chung
Trăm ngàn lạy Đức tiên ông
Tơ hồng nguyệt lão rủ hồng xét soi
Cho con có lứa có đôi
Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian.(NT)

Hương xưa
03-03-2011, 13:31
Ôi, hức, hức, hức, cảm động quá, hu hu hu, quá cảm động, iem mà còn đơn chiếc thì nghe xong cái bài khấn này cho dẫu zời sụp một góc iem cũng quyết theo anh đi đến góc nào chưa sụp mà xây mái lều tranh =))

bụi đường ca
03-03-2011, 13:42
Ell càng ngày càng lẫn! Chẹp!

greenline
03-03-2011, 13:58
Xanh! Anh không theo chân chú đi vụ này được, cho anh gửi tấm lòng, vái vọng theo.

OK lão, có tấm lòng là tốt rồi. Nhưng khấn xin tình duyên thì trên đường leo Nhiều Cồ San lão chịu khó rẽ ngang qua Chùa Hà trên Hà Nội nhé. Phải đúng nơi đúng chỗ chứ không vái tứ phương được. :))

@Hương Xưa: Còn không mau đuổi theo lão Ell. =))

Go-go-go
03-03-2011, 15:26
Có bệnh đi vái tứ phương. Nhân dịp đầu năm, khấn vái từ trong thành phố ra ngoài biển, vái từ đồng bằng lên núi. Băm vài phát rồi - Ế thật.
Xanh! Anh không theo chân chú đi vụ này được, cho anh gửi tấm lòng, vái vọng theo. Nhân tiện đây, anh gửi chú bài để chú đọc cho linh nghiệm. Anh vừa copy được chưa có thời gian thực hiện được.
Con lạy bà Nguyệt ông Tơ
Con lạy Hoàng Bảy Hoàng Bơ Hoàng Mười
Tuổi con nay đã cao rồi
Mà không tìm được một người kết duyên
Tâm tư mang nặng ưu phiền
Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày
Con còn lầm lỗi chi đây
Cúi xin nguyệt lão từ đây độ trì
Tơ hồng lưỡng tính xương kỳ
Quế loan cầm sắt yến đi khan thường.
Thiên tiên nguyệt lão rủ thương .
Rất công rất chính chẳng thiên bên nào
Có gương ngọc kính soi vào
Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi
Trước theo nhạn cá rong chơi
Sau là phân định lứa đôi hợp hòa
Cỏ cây có quả có hoa
Mong được duyên đẹp cả nhà sống chung
Trăm ngày lạy Đức tiên ông
Tơ hồng nguyệt lão rủ hồng xét soi
Cho con có lứa có đôi
Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian.(NT)

Tuy là có tâm nhưng chưa thành chính quả nên tiên ông chưa ban duyên anh Ell à. Tiên ông có die đâu mà cúng trăng ngày. Cái này theo em anh nên sửa thành:
Trăm ngàn lạy đức tiên ông - rất thiện trí lạy cả trăm ngàn cái một lúc không sao =))=))=))
Anh thử xem biết đâu linh nghiệm.

TD
03-03-2011, 22:55
Từ Lương Xâm ở Tràng Cát là một trong tứ linh từ nổi tiếng của Hải Phòng. Hàng tháng cứ đến mùng 1 Âm lịch ở Từ Lương Xâm thường diễn ra lễ tế Vua Ngô Quyền do dân làng Xâm Bồ tự tổ chức. Lễ tế diễn ra vào lúc 8h sáng. Thứ 7 này (05/02) em chạy xuống chụp ảnh rồi rẽ qua tham quan nhà thờ Xâm Bồ nổi tiếng của vùng này. Trưa đi ăn, chiều lại leo Tháp Tường Long ngoài Đồ Sơn chơi cho máu. :D

Bác nào thích tham gia thì qua 7h sáng thứ 7(05/02) qua nhà lãnh đạo tụ tập. Nếu cửa đóng thì đập cửa cho vui. :))

Thông tin tham khảo

“Tứ linh từ” (bốn ngôi đền thiêng) gồm: từ Lương Xâm thờ Ngô Quyền, phủ Thượng Đoạn thờ Mẫu Liễu Hạnh, đền Phú Xá thờ Trần Hưng Đạo, từ Nghĩa Xá thờ Nam Hải Phạm Tử Nghi.

Từ Lương Xâm: http://tieuhocnamhai.com/vn/content-news/tin-hoat-dong/tu-luong-xam-quan-hai-an-hai-phong-luu-giu-nhieu-gia-tri-lich-su/15/2133.aspx

Hôm qua có công việc ở Quận Hải An, mới biết từ Lương Xâm, công nhận cảnh ở đó rất hữu tình, nhất là vào tháng 3 hai cây gạo 600 tuổi (Mộc miên) nở đỏ, cộng với màu mâu sẫm trầm mặc của mái ngói in trên nền trời xanh ngắt hay Tháng 6 vào hạ cái ao sen phía trước nở ngát cả một vùng ngạt ngào hương chắc chắn sẽ là cảm hứng cho nhiều bác nhà ta sáng tác nghệ thuật. Cảnh quê ta đẹp lắm - thứ 7 nhà cháu đi với nhá (c)

hongphi
03-03-2011, 23:48
Có bệnh đi vái tứ phương. Nhân dịp đầu năm, khấn vái từ trong thành phố ra ngoài biển, vái từ đồng bằng lên núi. Băm vài phát rồi - Ế thật.
Xanh! Anh không theo chân chú đi vụ này được, cho anh gửi tấm lòng, vái vọng theo. Nhân tiện đây, anh gửi chú bài để chú đọc cho linh nghiệm. Anh vừa copy được chưa có thời gian thực hiện được.
Con lạy bà Nguyệt ông Tơ
Con lạy Hoàng Bảy Hoàng Bơ Hoàng Mười
Tuổi con nay đã cao rồi
Mà không tìm được một người kết duyên
Tâm tư mang nặng ưu phiền
Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày
Con còn lầm lỗi chi đây
Cúi xin nguyệt lão từ đây độ trì
Tơ hồng lưỡng tính xương kỳ
Quế loan cầm sắt yến đi khan thường.
Thiên tiên nguyệt lão rủ thương .
Rất công rất chính chẳng thiên bên nào
Có gương ngọc kính soi vào
Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi
Trước theo nhạn cá rong chơi
Sau là phân định lứa đôi hợp hòa
Cỏ cây có quả có hoa
Mong được duyên đẹp cả nhà sống chung
Trăm ngày lạy Đức tiên ông
Tơ hồng nguyệt lão rủ hồng xét soi
Cho con có lứa có đôi
Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian.(NT)

Ác...ác quá ! Lão đọc thuộc đến nỗi chả nhầm dấu chấm ,dấu phẩy nào. Chắc cũng lẩm nhẩm cả 2 chục năm nay rồi mà chả ăn thua..:)) .Như thế mà lại còn mang ra xui dại anh em đọc theo để giống như lão bây giờ có mà toi ah...=))

greenline
04-03-2011, 11:08
Tình hình là lãnh đạo cần ngủ muộn để hồi phục sức khỏe sau một tuần làm việc vất vả, thôi thì chương trình mở, bác nào máu đi thì alo nhé. (NT) Đừng đập cửa nhà lãnh đạo nổi giận thì thiệt thân. :))

Nhều
04-03-2011, 14:31
Các anh chị ơi, lối đi Từ Lương Xâm ở đâu ạ? Lối đi ntn ạ? Em mún mai đi quá...

dantocgoc
06-03-2011, 19:31
Thêm iem vào cho đủ mẹt gái:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54064&d=1298966505


Cái nhà cô này.., có tấm hình đẹp thế mà không đem ra khoe với thiên hạ, chỉ boót lên nhà PHP thôi à..? Kiện đấy nha.:gun:gun

Hương xưa
06-03-2011, 21:23
Từ Lương Xâm ở Tràng Cát là một trong tứ linh từ nổi tiếng của Hải Phòng. Hàng tháng cứ đến mùng 1 Âm lịch ở Từ Lương Xâm thường diễn ra lễ tế Vua Ngô Quyền do dân làng Xâm Bồ tự tổ chức. Lễ tế diễn ra vào lúc 8h sáng. Thứ 7 này (05/02) em chạy xuống chụp ảnh rồi rẽ qua tham quan nhà thờ Xâm Bồ nổi tiếng của vùng này. Trưa đi ăn, chiều lại leo Tháp Tường Long ngoài Đồ Sơn chơi cho máu. :D



Những zai những gái nào đi Từ Lương Xâm bữa đó hôm nào gặp thì chết với tui nhá! Đã lên chương trình như thế để buổi chiều tui tham gia thế mà tí toáy thế nào lại rủ nhau đi hết cả buổi sáng là *** :T:Dam:gun

TD
07-03-2011, 10:43
Những zai những gái nào đi Từ Lương Xâm bữa đó hôm nào gặp thì chết với tui nhá! Đã lên chương trình như thế để buổi chiều tui tham gia thế mà tí toáy thế nào lại rủ nhau đi hết cả buổi sáng là *** :T:Dam:gun

Đề nghị bạn Xanh tung mấy quả hình lên để tạ lỗi với Hương xưa, cho em nó tăng phần "hạ hỏa" há há

greenline
07-03-2011, 10:49
Những zai những gái nào đi Từ Lương Xâm bữa đó hôm nào gặp thì chết với tui nhá! Đã lên chương trình như thế để buổi chiều tui tham gia thế mà tí toáy thế nào lại rủ nhau đi hết cả buổi sáng là *** :T:Dam:gun


Sao em lại ngỏ lời
Vào thằng nào tai điếc
Thì làm sao anh biết
Em cũng thèm đi chơi

:LL

greenline
07-03-2011, 11:30
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54528&d=1299472057

Từ Lương Xâm


Đề nghị bạn Xanh tung mấy quả hình lên để tạ lỗi với Hương xưa, cho em nó tăng phần "hạ hỏa" há há

Mọi người vào link: https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1360 để xem nhé. Ai cần thì lưu lại, ảnh sẽ được xóa sau ít ngày. :))

haingon
07-03-2011, 12:06
Ảnh này em chụp từ trong nhìn ra cửa đền.


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00425.jpg

Em gửi nàng Bạch Dương nè.


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00486.jpg

Tommy_ngo
07-03-2011, 12:16
Đề nghị bạn Xanh tung mấy quả hình lên để tạ lỗi với Hương xưa, cho em nó tăng phần "hạ hỏa" há há

Bà này ác nhỉ , đã được đi lại còn được nói nữa . Thế bao giờ trả nợ đây hả Chị mình :LL

HoangTung76
07-03-2011, 16:45
Thằng cuongtax đâu rồi, có mấy quả ảnh trong đống của thằng xanh đủ để khủng bố rồi, mày chết =))=))

Hương xưa
07-03-2011, 17:42
Sao em lại ngỏ lời
Vào thằng nào tai điếc
Thì làm sao anh biết
Em cũng thèm đi chơi

:LL


"Thằng" Bạch Dương và "thằng" Snow đâu rồi, giờ iem mới biết là hai "thằng" này điếc đới =))

Totochan
07-03-2011, 18:56
Nhà mình đi Hà Giang cảnh vật đẹp nhỉ!
@ Thick! Anh bảo với thằng BỤi = văn anh vẫn giống con người anh thôi mà!
Thằng ấy dạo này toàn ở nhà rồi soi vớ vẩn, hết người lởm đến máy ghẻ!!!
@ Xanh! Em nghe tường thuật vụ Đồ Sơn của bác hơi bị vui. Thế bác đã khấn cho ông Ell chưa. Theo em lần sau bảo ông ấy gửi sớ nhá, khấn đôi lúc lẫn lộn đứa bên cạnh. Ha ha! Lần sau đừng bảo ông ấy vào chùa Hà, trên ấy bọn sinh viên còn đứng tận ra đến Cầu Giấy cũng không có chỗ đâu huống hồ ...nhàu như thế ông Thiện ông Ác đứng cửa chùa đuổi sớm "(vì sợ ông ấy tranh chỗ!!!)
@ ELL! Bài khấn của anh hoàn chỉnh nhở! Đời sao lại cứ nhờ thằng hàng xóm thế. Em gửi thêm mấy cái bác dán vào sớ cho thánh thần đỡ nhầm!

Có bệnh đi vái tứ phương. Nhân dịp đầu năm, khấn vái từ trong thành phố ra ngoài biển, vái từ đồng bằng lên núi. Băm vài phát rồi - Ế thật.
Xanh! Anh không theo chân chú đi vụ này được, cho anh gửi tấm lòng, vái vọng theo. Nhân tiện đây, anh gửi chú bài để chú đọc cho linh nghiệm. Anh vừa copy được chưa có thời gian thực hiện được.
Con lạy bà Nguyệt ông Tơ
Con lạy Hoàng Bảy Hoàng Bơ Hoàng Mười
Tuổi con nay đã cao rồi
Mà không tìm được một người kết duyên
Tâm tư mang nặng ưu phiền
Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày
Con còn lầm lỗi chi đây
Cúi xin nguyệt lão từ đây độ trì
Tơ hồng lưỡng tính xương kỳ
Quế loan cầm sắt yến đi khan thường.
Thiên tiên nguyệt lão rủ thương .
Rất công rất chính chẳng thiên bên nào
Có gương ngọc kính soi vào
Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi
Trước theo nhạn cá rong chơi
Sau là phân định lứa đôi hợp hòa
Cỏ cây có quả có hoa
Mong được duyên đẹp cả nhà sống chung
Trăm ngày lạy Đức tiên ông
Tơ hồng nguyệt lão rủ hồng xét soi
Cho con có lứa có đôi
Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian.(NT)

Dạ! đây là con


https://lh6.googleusercontent.com/_emP79h_PeYI/TXTDTS68m0I/AAAAAAAAAQ4/fmOMAtwYgeA/s720/Picture%20070.jpg

Cạnh con là thằng sắp giống con rồi !!


https://lh6.googleusercontent.com/_emP79h_PeYI/TXTCnVC8RrI/AAAAAAAAAQ0/TZM-FOJlsWI/s512/Picture%20263.jpg

Liệu cuối con đường chúng con vẫn thế này ư????


https://lh5.googleusercontent.com/_emP79h_PeYI/TXTD1IyMzEI/AAAAAAAAAQ8/haSFiUnekXI/s720/DSC_4205.jpg

Totochan
07-03-2011, 18:59
Em gửi nàng Bạch Dương nè.


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00486.jpg
Cái này là Poster của phim Nàng Thu Cúc đi kiện năm 2011 đấy bà con ạ!!!;)=))
Thấy bảo có cảnh Cường Dương ôm cột nữa mà, share đê, ai lại giấu nhẹm thế??????????????

greenline
07-03-2011, 20:11
"Thằng" Bạch Dương và "thằng" Snow đâu rồi, giờ iem mới biết là hai "thằng" này điếc đới =))


Gái ơi anh bẩu gái này
Nghe lời chúng nó có ngày khỏi chơi
Ai bẩu gái không có lời
Trưởng đoàn biết cách tính thời gian đi

:LL

Judy
07-03-2011, 21:09
Nhà em ở Đồ Sơn, nhân đang bắt đầu lễ hội đảo Dấu em, em cũng đang rảnh rỗi, ăn chơi ở HP, mạn phép pót 1 ít thông tin (truyền miệng) em được nghe từ bé đến giờ về đảo Dấu để hầu chuyện các bác ợ.
Lễ hội đảo Dấu - Đồ Sơn:
(Trên các tài liệu thì ghi là đảo Dấu, còn ở nhà em toàn gọi là đảo Dáu)
Người xưa quan niệm rằng đất ĐS có 9 ngọn núi (9 con theo mẹ đòng đòng) đều quay đầu về 1 hướng (trừ ngọn núi thứ 10, Núi Độc - ngọn núi mà có đền bà Đế ấy ạ) giống như con Rồng hướng về hòn ngọc - đảo Dấu. Ngày xưa, ngư dân đi biển thấy một xác người không đầu mặc quan phục nhà Trần trôi dạt vào đảo Dấu vào ban đêm, ngư dân thành kính đưa xác lên bờ và khói nhang nhưng khi trời vừa hửng sáng, chỗ đặt xác ông mối đã đùn lên thành 1 nấm mộ, ngư dân liền lập đền thờ ông. Tương truyền là đền này rất thiêng, tàu bè qua lại đều phái ghé đảo vào đền thắp hương ông, đặc biệt là ngư dân ở ĐS khi bắt đầu sắm thuyền ra biển đều phải ra đảo thắp hương xin được ra khơi.
Có 1 bận, nhà vua vi hành trên biển gặp sóng to, gió lớn liền cập vô đảo, vào đền thắp hương, thắp hương xong thì trời quang mây tạnh, vua thấy sự lạ liền phong ông là Nam Hải Thần Vương.
Hàng năm cứ vào khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 10/2 âm lịch là hội đảo Dấu - lễ hội truyền thống của ngư dân dân vùng Duyên Hải Bắc Bộ, đặc biệt là ngư dân ĐS, để cầu mong Nam Hải Thần Vương che chở, dẫn lối trên biển & xin được ra khơi đánh bắt được đầy tôm, cá.
Ngư dân, dân chài luôn tin tưởng vào sự linh thiêng của vị thần này, theo kể lại, những người chết đuối hoặc gặp sự cố trên biển, nếu chưa tìm dc xác ngay thì trong thời gian 3 ngày sẽ thấy xác trôi dạt vào đảo.
Đền thờ Nam Hải Thần Vương nhỏ xinh, nằm sát bên mép đảo, nép dưới những tán bàng cổ thụ, khói hương quanh năm toát lên vẻ tĩnh mặc, thành kính và linh thiêng.
Từ đền thờ có 1 con đường nhỏ, quanh co dẫn lên trung tâm của đảo - ngọn Hải đăng hơn trăm tuổi, đã bị đánh sập thời chiến tranh và được xây dựng lại sau này trên nền móng cũ, ngọn hải đăng cao vút như tòa tháp, soi đường cho biết bao tàu bè qua lại và được đánh dấu như một điểm mốc trên bản đồ hàng hải quốc tế, theo cầu thang gỗ lên hành lang của ngọn hải đăng, đi một vòng quanh hành lang này, các bác sẽ ngắm được toàn bộ quang cảnh của đảo cũng như hình dáng, núi non của bán đảo Đồ Sơn, các bác cũng sẽ thấy 1 cây gạo hoa nở đỏ rực & những bãi đá nguyên nét hoang sơ với những hình thù và sự sắp đặt kì lạ thỏa sức cho sự tưởng tượng.
Hai bên con đường dẫn lên ngọn hải đăng, là những hàng cây sum xuê, rất hoang sơ, những cây đa cổ thụ, dây leo chằng chịt,những cây xô nghiêng ngả sóng biển và bão táp, những cây dại, và rêu phong... các bác cũng sẽ bắt gặp ở 1 đoạn nghỉ là một "bác" đa cổ thụ với những rễ cây buông thõng được đan thành ghế đu, ngồi lên đu mà nơm nớp lo sợ nhỡ nó đứt thì mình đi cái mẹt hoặc ít nhất là sưng cái bàn tọa (cơ mà chắc lém, các bác cứ yên tâm :D
Hồi em còn bé tí đi lên ngọn hải đăng âm u lắm, như kiểu đi vô rừng ấy, chim hót, chim kêu, vượn, khỉ hú nhau, lên ngọn hải đăng thì bao giờ cũng có 1-2 em khỉ bị xích hoặc bị nhốt, trẻ con xúm vào trêu, có lần bị nó tè cho ướt mặt :">
Bây giờ thì đỡ âm u hơn rồi nhưng cây cối vẫn um xùm và hoang sơ, chim thì ít đi và khỉ thì hẻm còn nữa. Trên ngọn hải đăng bi h cũng có thêm dịch vụ cho khách muốn nghỉ lại qua đêm trên đảo nữa (cái nì em chưa bít giá cả và chất lượng phòng nghỉ thía nào đâu ợ) và còn bán vé để được đi lên ngọn hải đăng (bán từ chân con đường dẫn lên ợ) chứ hẻm có đc lên tự do như xưa nữa. :shrug:

Người dân ĐS đã đi hội từ ngày 1/2 âm lich và bắt đầu đông dần từ khoảng ngày 5/2 âm lịch, ngày 9 & 10 thì cực kỳ đông vì chính hội là vào đêm ngày 9/2 rạng sáng ngày 10/2 (tương truyền là đúng thời gian dân chài vớt được xác ông và lúc mói đùn lên thành mộ ông. Em chưa bao giờ ở lại đảo vào đêm ngày 9 đâu ợ, vì gia đình thường đi vào khoảng ngày 5 đến ngày 9 nên hok kể hầu các bác về đêm chính hội diễn ra ntn, cơ mà nghe mấy anh thanh niên kể thì đêm đó đông vui lắm, đèn đuốc cứ sáng rực đảo, hát hò, tế lễ cả đêm ai tín ngưỡng thì còn theo hầu đồng, hầu bóng... hoặc ko thì trải nghiệm cái sự hơi rợn người trên đảo về đêm. (đấy là em nghe kể thế nhá :D )

Từ bến Nghiêng, đi tàu máy khoảng 10-15' là cập bến lên đảo, vé bán cho cả lượt đi lẫn lượt về, các bác hok cần quan tâm tàu mình đi ra là tàu nào đâu ợ. Chỉ cần ra đến đó thôi, lúc về thấy tàu nào thì xuống tàu đó.

Đi hội đảo Dấu giống như đi Píc- níc ấy, chuẩn bị đồ ăn (lễ mặn), những thứ mình thích, đem ra đảo, mang lễ vào thắp hương Nam Hải Thần Vương, đi thăm quan đảo sau đó xin lễ rồi có thể chọn 1 chỗ ở ngay bên ngoài đền hoặc đem ra khu bãi đá trải chiếu ngồi ăn với nhau, y như đi píc-níc ấy. (bi giờ dịch vụ nên người ta xây thêm 1 khu ngay bên cạnh đền cho khách ngồi ăn (thụ lộc) kèm thêm dịch vụ thuê chiếu và các hàng bán bánh đa... ngay bên cổng vào đền. :shrug:

Do sự linh thiêng và sự tôn trọng Nam Hải Thần Vương nên ra đảo không được tự ý nhặt đá hay sỏi (mà ở đây thì nhiều đá, sỏi đẹp cực lun) để mang về, không ngắt lá, chặt cây mà không xin phép. Tương truyền, nếu tự ý nhặt sỏi đá mang về, sẽ bị ốm thập tử nhất sinh, đến khi nào mang ra đảo, tế lễ, tạ tội và đặt lại nơi lấy về thì mới khỏi. (NT) Đảo Dấu luôn mang một vẻ hoang sơ, trầm mặc, tiếng xào xạc của lá & gió, tiếng sóng biển vồ về quanh bãi đá, cây cối xanh tốt quanh năm...

PS: 8 & 9/2 Âm lịch này là vào t7 & Cn tuần này, nhà mềnh có hứng thú picnic ở đảo Dấu hok ợ?
T4 em theo gia đình đi đảo nhưng nhà mềnh đi thì em vưỡn đăng ký 1 suất :)

TD
07-03-2011, 21:11
Em gửi nàng Bạch Dương nè.


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00486.jpg[/QUOTE]


Cái này là Poster của phim Nàng Thu Cúc đi kiện năm 2011 đấy bà con ạ!!!;)=))
Thấy bảo có cảnh Cường Dương ôm cột nữa mà, share đê, ai lại giấu nhẹm thế??????????????

Nàng Thu Cúc này qua tay nhà hiếp hình Hai Ngón trông có phần hơi ngẫn, chắc vì thua kiện nên bấn loạn đi nhặt lá, đá ống bơ, bắt sâu tìm kiến há há.
Cường Dương ôm cột đâu rồi, bạn Xanh gửi lại cho tớ đê, chửa được dòm :))

haingon
07-03-2011, 22:15
Có hai cái cột nhà các bác í xúy hết phần làm Ngón em cứ đứng nhìn tiếc nuối. Nhận được cột có khác. Tươi tươi là=))


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/TLX010.jpg

Hay tại bác í vừa mới xưng tội xong(NT)


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/DSC00436.jpg

Tommy_ngo
07-03-2011, 22:27
Cần gì gửi lại hả Chị ? Anh ấy gửi vào phượt để bà con dow về máy dùng rồi đây , đòi hỏi quá đấy nhé . Chị vẫn chưa trả nợ chủ thớt , Chị trả đi rồi đến lượt em :D

cuongtax
08-03-2011, 05:13
Mình là mình tiếc cho mấy bạn không đi lắm... Sáng mùng 1 vừa được lên chùa thắp hương lại còn được ăn chơi thoải mái nữa. Tiếc nhỉ ?

bụi đường ca
08-03-2011, 08:06
Nhân ngày 8-3, chúc chị em luôn xinh tươi như hoa, điên đảo cánh mày râu.


https://a367.yahoofs.com/lifestory/zXkIjmqcFwKYSlM2Bzgsg1Tqdmlg_7/blog/ap_20100528111052386.jpg?lb_____Di0uw4R3u

https://www.wordsaboutthings.co.uk/wp-content/uploads/2009/12/berlusconi.jpg

https://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/08/03/1249290974.img.jpg

https://img7.imageshack.us/img7/9633/012195729.jpg

https://www.chaobuoisang.net/images/stores/2010/11/22/nguoc-nhin-gai-dep-chaobuoisang.net-1602298779__201010280720411G7cw.jpg

https://socola.vn/photos/Image/2010/Giaitri/Thang4/12/1203-03.jpg

https://image.tin247.com/dantri/080823061441-10-450.jpg

thik_di_choi
08-03-2011, 09:52
Chúc mừng chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữa nhé. Năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày này dưng mong các chị em luôn trẻ trung, xinh đẹp.

bụi đường ca
08-03-2011, 10:02
Đính chính giúp bác Thik là 101 năm.

thik_di_choi
08-03-2011, 10:18
Đính chính giúp bác Thik là 101 năm.

Càng đẹp. Coi như mới 1 tuổi

greenline
08-03-2011, 10:47
http://www.youtube.com/watch?v=Rqt7lT5cKK0

(wait)(beer)(wait)

HoangTung76
08-03-2011, 10:53
chúc mừng, chúc mừng chị em nhá

hoagao
08-03-2011, 10:57
Cảm ơn, cảm ơn các anh em nhá!
:L

Mer1320
08-03-2011, 14:44
Chúc mừng chị em nhà PHP dịp lễ 8.3 vui vẻ - hạnh phúc !(wait)(wait)(wait)

ngo1
08-03-2011, 19:46
Nhân ngày 8/3. Chúc các mem nữ nhà PHP luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, hạnh phúc và tiền nhiều.

https://dienhoathanglong.vn/sites/d/dh/dhtl/uploads/news/chomchompics217ql8.jpg

mahaiphong
09-03-2011, 14:35
Chưa được phượt với AE buổi nào thấy ấm ức quá!

bụi đường ca
09-03-2011, 14:36
Update thông tin cho các anh chị em biết:

VNA mở tuyến bay Hải Phòng - Đà Nẵng từ ngày 25-4-2011. Từ Hải Phòng bay đi lúc 20h45' các ngày 2-4-5-6-CN.

greenline
09-03-2011, 15:40
Update thông tin cho các anh chị em biết:

VNA mở tuyến bay Hải Phòng - Đà Nẵng từ ngày 25-4-2011. Từ Hải Phòng bay đi lúc 20h45' các ngày 2-4-5-6-CN.

Cái này có lâu chưa hả em? Anh vào trang web của Vietnamairline để đặt vé cho bạn mà chưa có. Gọi ra đại lý thì đại lý cũng kêu chưa có lịch hay giá vé chính xác. :)

TD
09-03-2011, 15:45
Update thông tin cho các anh chị em biết:

VNA mở tuyến bay Hải Phòng - Đà Nẵng từ ngày 25-4-2011. Từ Hải Phòng bay đi lúc 20h45' các ngày 2-4-5-6-CN.

Tin sốt dẻo quá nhỉ, thanks em Bụi nhiều, mềnh lại có cơ hội thăm lại Hội An, Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà mà không cần transit qua Thủ đô rồi :)

TD
09-03-2011, 15:55
LĐ, bác Thik...và đồng đội kính mến xem dư lào tháng 7,8 nghỉ hè gia đình ta tổ chức tour đi Sing - Malay cho các "của để dành" đi phượt với nhau một chuyến gọi là giao lưu xây dựng mối quan hệ giữa các phượt nhí và củng cố cũng như thắt chặt thêm tình anh em giữa các phượt phụ huynh.
Ước mơ của nhà cháu nhỏ bé thế thôi, mong sao thực hiện được thì sung sướng hết cõi mề :)

bụi đường ca
09-03-2011, 16:14
Thông tin tuyến bay HP - DN đăng báo ngày mai cả nhà nhé. Trên báo em thì tin dài hơn chút, nhưng em đưa lên web đúng ý trọng tâm nhất rồi đó.

Chị Dương thích đi Mã và Sing thì có thể tham khảo giá vé nhà nghèo Tiger và Airasia ngay bây giờ. À, đấy là nếu chị không đi Sing hay VN airlines. Còn nếu nhà chị đi 2 cái nhà giàu kia thì vé lúc nào cũng ok.