PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (phần 3 )



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

Hương xưa
18-12-2010, 22:29
Tiếp tục phóng sự trực tiếp từ điểm nóng (mà sao đoàn hậu phương chả cho tiền tuyến vui chung với thế): Sau khi về đến khách sạn, các zai các gái bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho chiến dịch đêm: nhạc nhẽo, bandrol, máy chiếu, đạo cụ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47785

Đúng 7h30 chương trình bắt đầu theo đúng tinh thần PHP: không có thực thì chả vực được cái cóc gì, thế nên "xực" trước tiên:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47789

Vừa ăn vừa hát "Hải Phòng đó trong tim tôi", phê quá mỗi tội quên mất cái music ở nhà, thế mới biết PHP đa năng, nhạc nào cũng nhảy mà chả có nhạc nào cũng nhảy tốt=))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47788

Xen lẫn giữa chương trình ăn uống, ca nhạc là các trò chơi, đây là các boy vô cùng hot của PHP đang trổ tài khéo léo "điều hàng dập nến".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47787

Kết cục người thành công đầu tiên là bác Hắc Cường, thành tích tệ hại nhất thuộc về bác Vỡ ống sẽ ễnh.

thik_di_choi
18-12-2010, 22:35
Bây giờ vẫn tiếp tục chương trình vì chẳng ai muốn về bởi rượu vẫn chảy tràn. Ảnh chụp nhiều, nhảy tưng bùng mà ko có ảnh. ai cầm máy ảnh của tơ trả đi. Còn nhiều tư liệu đáng quí lắm

Hương xưa
18-12-2010, 23:22
Theo đúng truyền thống của băng đảng nhà phượt: ăn chơi thác loạn thì chả có hoạt động nào lành mạnh. Sau khi hò hét chán chê bọn chúng lại nghĩ ra thêm những trò tai quái: Bịt mắt các nữ quái rồi gắn sâu lên mình các nam quái (tuyền áp mạn bộ chỉ huy mới chết), thế là các gái danh chính ngôn thuận "bắt sâu" để tranh thủ...khám phá và...bắt nhầm cái gì thích bắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47798

Các nữ quái chả biết sao mà nóng vội thế, chưa đợi quản trò ra hiệu lệnh đã xông vào ...sờ túi bụi khiến các zai khiếp hãi, điển hình là bác Ngố cứ nhảy tưng tưng, la oai oái vì bị...tìm kỹ quá (chả biết là sợ hay...sướng), tên Đất thì gian lận trắng trợn, công khai nắm tay nữ quái dí vào tận...mục tiêu:D. Kết quả là...vỡ trận vì các cặp chơi máu quá khiến đạo cụ rơi lung tung cả, quản trò thì mải cười ngất ngưởng quên cả chụp ảnh, khán giả thì quây kín xung quanh khiến rút cuộc phóng viên chả biết đôi nào đã thắng.

Hương xưa
18-12-2010, 23:36
Ăn rồi chơi, chơi rồi hát, hát rồi nhảy, rồi lại ăn, lại chơi, lại hát, lại nhảy...không hiểu đến bao giờ thì bọn chúng tha cho những khách hàng tội nghiệp của khách sạn, lễ tân nhăm nhe báo công an mấy lần rồi mà nghe chừng băng đảng lì lợm này không biết sợ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47795

Phần tử nguy hiểm nhất PHP này đang "tra tấn" lỗ tai của khách khứa xung quanh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47790

Tên này chả hiểu khoái chí cái gì (100% là chuyện xấu) mà cười như địa chủ được mùa ngô:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47793

"Có đứa nào nhìn thấy hàm răng giả của anh rơi đâu không nhể?"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47794

Chủ phởn, khách cũng phởn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47792

Lớn sướng, bé cũng sướng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47797

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47796

Hương xưa
18-12-2010, 23:45
Cuối cùng thì Ban quản lý chịu hết nổi, quyết tâm tống khứ chúng ra ngoài "tự sướng" cho khỏi ảnh hưởng đến xung quanh, phóng viên nghe giang hồ đồn đại là chúng vẫn chưa thỏa mãn mà còn nhăm nhe kiếm chỗ chặt củi đốt rừng tiếp tục thác loạn, ô hô ai tai, không hiểu rồi ngày mai đây khu khách sạn thanh bình này sẽ đi đâu về đâu:(. Phóng viên vội vã chạy ra tác nghiệp để nhỡ rồi đây...có mệnh hệ nào thì vụ việc này cũng không bị bưng bít chìm xuồng, nếu còn sống sót đến ngày mai thì tại hạ sẽ còn cố gắng "vì nhân dân phục vụ" nhá (ôi thật khó lắm thay, với thành tích ném đá thế này thì khả năng tại hạ bị"sát nhân diệt khẩu" là cao ngất ngưởng đó)

Tommy_ngo
19-12-2010, 20:58
Đội HP hiện đang oánh chén ở Hải Dương , Tôm em về trước ăn sủi dìn cho nóng người . Không khí vẫn còn đâu đây trên từng khuôn mặt , Chúc sinh nhật Phượt HP ngày càng hoành tráng & lớn mạnh (c)

tieu yeu
19-12-2010, 22:54
Tiểu yêu xin cảm ơn các anh chị và các bạn PHP về một chuyến đi ý nghĩa và ngập tràn niềm vui!

voongsenh
19-12-2010, 23:53
Trời mưa tí tách, ngồi nhấm nháp chút mỳ tôm sống mà nghĩ về những ngày qua..Khủng khiếp :))



http://www.youtube.com/watch?v=YDYaGYS5eV4

.........Cháy hết mình Cánh phượng nhẹ nhàng rơi (c)
Hải phòng luôn luôn đổi mới ...tưng bừng trong pháo sáng , đèn hoa...giờ thì lại trong bóng đêm mịt mờ của mùa đông để kỷ niệm SN lần 2 của mình =))

co_mem
20-12-2010, 00:07
Trước khi ngủ bù cho 2 đêm vật vã ăn chơi em xin báo cáo tổng sổ thành viền tham dự sinh nhật lần 2 tại Mộc Châu tính cả phượt nhí nhà Quạt là tròn 40 :)

Chúc cả nhà ngủ ngon!

voongsenh
20-12-2010, 10:37
(c) Thành công ngoài ý muốn.


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/IMG_0215-1.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/IMG_0223.jpg

Sơn thủy hữu tình , chan chứa cảm xúc với anh chị em PHP. :L

voongsenh
20-12-2010, 10:44
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/IMG_0197.jpg

1 phút mặc niệm bắt đầu...=))


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/IMG_0192.jpg

Bài thánh ca đó còn nhớ không em.....(c)

voongsenh
20-12-2010, 11:33
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/IMG_0180.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/IMG_0210.jpg

Chúng túm 5 tụm 3, bàn tán xem khu đất này trị giá bao nhiêu và có quy được ra tiết canh lòng lợn đc ko? =))

Tiienchung
20-12-2010, 12:23
Em yêu cả nhà PHP của e. Ai chộm được hình nào của e thì pm vô nick em nhé Trung_nguyentien2001. Hoặc gửi vô Mail cho e cũng được ạ [email protected] . Yêu mọi người nhiều nhắm nhắm . Chụt Chụt.....

cuongtax
20-12-2010, 12:44
Mình demo các bạn mấy hình ảnh của giai gái PHP ở Mộc Châu nhé..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47862

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47896

cuongtax
20-12-2010, 12:49
Mem mới đang loby cho cuộc thi PHP Idol...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47864

Phóng viên mới tuyển đang luyện màn lau súng trước khi ra trận..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47895

Bây giờ bắn thử...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47888

cuongtax
20-12-2010, 12:53
Mấy gái đang vừa ngắm giai vừa bàn luận..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47867

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47865

Cười duyên..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47863

cuongtax
20-12-2010, 12:59
Giai cũng bắt đầu thì thầm rồi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47894

Chuẩn bị đạo cụ để bắt đầu show..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47882

Cô giáo dạy đua xe bắt đầu màn chạy thử...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47868

Các gái bắt đầu màn tranh xe để làm mẫu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47887

cuongtax
20-12-2010, 13:02
Bắt đầu tiết mục dẵm nát vườn cải..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47898

Nắng lên rực rỡ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47899

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47897

Hương xưa
20-12-2010, 13:14
Tiếp tục "theo dòng lịch sử" của đêm 18/12 "khủng khiếp", sau khi bị tống khứ ra khỏi phòng ăn khách sạn, bè lũ PHP tiếp tục xông ra khu vườn rộng tìm chỗ tiếp tục đập phá (trừ một số ít tên cáo mệt về ngủ, chẳng qua là để âm mưu cho những hành động tệ hại ngày mai). Cầm đầu băng đảng lúc đó là gương mặt đen Hắc Cường (thành phần có số má ở mọi danh sách đen toàn quốc, không kém gì má mì..."The most wanted" luôn cặp kè cạnh y:D)

Vốn tính côn đồ cậy thế nên sau khi thám thính bọn chúng phát hiện ra có một nhóm đang đốt lửa sẵn bèn xông ngay vào...cướp, cậy đông cậy khỏe áp đảo luôn, may mà nhóm bạn kia rất nhiệt tình nên đã tạo thành một sân chơi rất vui vẻ. Sau khi hát hò chán cả bọn chơi trò đố chữ, chia ra 2 phe zai gái thi tài phạt rượu, nhân dịp đêm trăng nên một bạn ra đề: "Trăng sáng soi...em" (dấu ba chấm phải được thay "cái gì đó...của em mà bắt đầu bằng dấu huyền, hiểm chưa?)

Kết quả thu được là: "Trăng sáng soi...lòng em, mề em, đầu em, đùi em, giày em, quần em, hồn em, đời em, chồng em, giường em, ấy...em...thật không ngờ=))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47855

Đêm về khuya, hơi lửa và hơi rượu khiến tất cả càng trở nên "máu lửa", đầu lĩnh Hắc Cường đề ra trò chơi "Bà Ba, Bác Bảy" (chỉ được sử dụng các động từ bắt đầu bằng chữ "b") khiến "sức sáng tạo" càng được phát huy khủng khiếp:

Kết quả thu được thật đáng mặt nữ nhi: Bà Ba (mới đầu còn e lệ) bám, bên, bâu, bạn...(rồi sau trở nên hung hãn) bán, buôn, búng, bấu, bẹo, bắn, bóp...Bác Bảy=))
Ngược lại, các Bác Bảy sau một hồi ''computer": bụp, binh, bem, băm, bổ, b...ú:)) Bà Ba thì đã nhanh chóng đuối sức xuống nước...năn nỉ: buồn, bái, bẩm...Bà Ba (xin tha mạng) :LL

Sau khi uống rượu bét nhè vì bị phạt, các Bác Bảy đã xin được ngừng cuộc chơi vì không sao bật lại nổi các Bà Ba đầy sức chiến đấu. Tất cả các vật gì cháy được, kể cả rượu thừa đều bị chúng quăng vào đống lửa (nghe đồn còn có khoai sắn của một số tên):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47856

Kết quả là "đêm lửa trại" (cướp được) đã thành công rực rỡ vì...tiết kiệm được 600K mà vẫn ấm áp và vui vẻ.

cuongtax
20-12-2010, 13:22
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47886

Diễn đôi bắt đầu..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47885

Anh năn nỉ em mà... đông người đừng để anh ngượng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47884

Dễ thế sao ? Quên đi nhé.. lấy lý do khác đi..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47883

Hương xưa
20-12-2010, 13:26
Hôm trước "tác nghiệp" vội quá mà quên mất vụ Clip của Bụi (phóng viên dũng cảm dám phanh phui những vụ việc xấu xa của tổ chức xã hội nâu này), thật là tuyệt vời về ý tưởng và hình ảnh (không kể đến tính chuyên nghiệp của các mẫu:D), cả chủ cả khách đều cười ngả cười nghiêng, đến cả "các cô phục vụ răng đen" cũng phải "cười như mùa thu tỏa nắng". Mọi người đều đoán rất chuẩn việc "Ai là ai" (chuẩn hơn cả trên TV ấy) khiến các mẫu đều tâm phục khẩu phục, yêu thằng em quá đi mứt(c)

Hương xưa
20-12-2010, 13:40
Sau một đêm thác loạn mệt phờ, cả bọn vội vã nạp nhiên liệu bằng bữa sáng "đạm bạc" (đã được bác Sềnh tường thuật sơ qua)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47858

Rồi kéo đi tàn phá thác Dải Yếm (cái tên nghe đã...khêu gợi rồi:D)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47871

Mùa đông mà nước cũng khá nhiều, nắng lên chiếu vào bụi nước đẹp lung linh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47870

Từ trên nhìn xuống chân thác, có hồ nước trong xanh biếc, tiếng nước rì rào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47869

Màu nước xanh thăm thẳm, gợn sóng nhẹ nhàng (thank Grỉn):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47873

Hương xưa
20-12-2010, 13:46
Rời thác nước lên vườn mận tranh thủ khoe hàng:
Hàng mới nhập, ế một chiếc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47878

Hàng cũ xì, ế một đôi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47880

Hàng tạp nham, ế một mớ :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47881

bụi đường ca
20-12-2010, 13:57
Ảnh ọt chân dung cứ up nhiều chị nhé. Càng nhiều càng ít. Nhất là hàng độc ấy.

tieu yeu
20-12-2010, 14:07
Lần đầu tiên mình được xem mấy clip bạn Bụi làm, mình cười thắt cả ruột, mình rất khâm phục sự sáng tạo và tấm lòng yêu PHP của bạn.

haingon
20-12-2010, 14:30
Em xin chào cả nhà mình ạ !
Thực sự là em rất vui khi tham gia vào buổi sinh nhật PHP 2 tuổi. Tiếc rằng em lại bị chị Hong nặng nhà bác Viêm nhà em gửi đi kèm nên em hóng được mà không hớt được( cái cảm giác này khó diễn tả lắm các bác ạ)
Em thề, em hứa,em đảm bảo là lần sau em sẽ không cho "chị ấy" đi cùng em nữa. Cả nhà có đi đâu nhớ cho em bám càng với nhé.
Em chúc cho PHP luôn vui, bổ, khỏe.
Em xin ôm hôn cả nhà nghe( các bác zai nhà mình em ưu tiên quẳng món đầu đi thêm món gió vào cuối cho thêm phần ....long trọng,mong rằng các bác gái đang ở nhà nấu cơm cho các bác "í" đừng có" trở giời mà vào đây_ amen);)

Hương xưa
20-12-2010, 14:35
Sau thác Dải Yếm là vườn hoa trạng nguyên, đây cũng là tụ điểm khoe hàng nhưng chưa "phát tán" vội (sau vụ này Bụi muốn dìm ai dập ai cũng có tư liệu hết:D, còn một số ảnh có tính "đốt nhà" cao thì phải từ từ xem đương sự ý kiến thế nào đã.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47893

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47892

Rồi lại khổ sở lôi nhau về Hòa Bình ăn cá (chủ quán thề hứa và đảm bảo đây là cá trắm nặng ít nhất 40kg câu được ở lòng hồ thủy điện, tin không thì...tùy), nhưng mà quả thật là ngon lắm.

Điểm dừng chân tiếp theo là Thủy điện Hòa Bình, đến đây trời đã về chiều nên ảnh không được đẹp, để các bác súng to úp sau:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47891

Cuộc hành trình đã đến những bước đường cùng, í quên...đoạn đường cuối cùng. Điểm dừng chân cuối là quán Cánh đồng ở Hải Dương, bữa cơm chia tay đạm bạc có mỗi cơm, rau xào, canh cua, dưa muối, ốc xào, cá rán, cá kho...và "riệu". Các mem mới và khách mời than thở: đi Phượt mệt thế không biết, ăn uống quần quật chả được nghỉ ngơi, từ hôm đi đến giờ mới được...bát canh cho tử tế:D

Lại lên xe với những trận cười nghiêng ngả, cuối cùng tàn quân cũng hạ cánh xuống sào huyệt an toàn (không kể những thành phần rơi rụng dọc đường), cả đám tay xách nách kẹp quà cáp chiến lợi phẩm, bùi ngùi sụt sùi chia tay ai về nhà nấy để sướng nốt chỗ dở, không ngoại trừ khả năng có một số kẻ phải ngậm ngùi ăn tiếp nồi cháo ám nấu đã mấy ngày, kèm bánh bao ế, thịt nguội...treo hun khói=)). Phóng viên cũng xin tạm dừng phóng sự ở đây để còn xử lý việc gia đình kẻo nhà cũng cháy một nửa rồi. Hẹn gặp các độc giả thân yêu trong loạt bài "dìm dập", "ép hạ", "đôn hàng"...tiếp theo. Chào các bác em ngược(BB)

Kiara
20-12-2010, 14:37
Chả lẽ mìn lại forward tin nhắn của SuSu gửi cho mìn tới Bụi:
Mamiiiiiiii ! Bụi - Idol của em có đi không????

Đấy, Bụi tính sao thì tính, gặp gỡ đi, không em Su em lại làm thơ vần ồn thì Bụi chỉ có nước đứt, chẹp, nát một đời giai chứ chả đùa :shrug:

Nhìn dãy trạng nguyên mà chim cú, bây giờ mới hiểu tại sao bọn nghệ sỹ hay tự tử, nào là nhiệt độ mầu, nào là đo sáng, đo điểm, đo khu vực, chế độ vivid, trừ sáng, cộng đỏ...u cả sủ mà ảnh ra chả bằng đứa giơ điện thoại lên xoẹt một cái, chẹp, bất lực quá, con dê ơi :(

cuongtax
20-12-2010, 15:08
Mình tường thuật đoạn ăn chơi nhảy múa buổi tối nhé..

Dàn đồng ca do anh Hắc Cường làm quản ca có cả thiếu niên nhi đồng nhà anh Quạt tham gia..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47902

Các mem say mê cầm giấy hát Hải phòng trong tim tôi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47904

cuongtax
20-12-2010, 15:13
Anh Thik bắt đầu thấy thik rồi... Hát thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47901

Các gái bắt đầu cổ vũ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47909

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47908

cuongtax
20-12-2010, 15:17
Và đây là cuộc thi thể hiện độ manly của các PHP

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47905

Lãnh đạo cũng thử tý cho biết cảm giác..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47907

Và kết quả là anh Thik là người chiến thắng trong cuộc thi mà anh rất quen thuộc...

Tommy_ngo
20-12-2010, 15:33
Thân gửi các bác phó nháy cho nhà Em xin ít ảnh để làm bằng chứng , [email protected]

cuongtax
20-12-2010, 15:38
Mình thấy thích như thế này đấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47910

Ảnh chú Tôm đây..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47911

Kiara
20-12-2010, 15:39
Dẹp hết cái chuyện xin ảnh, chị còn đang cầm quà của Dugiang, mực của Tiienchung còn, rịu không thiếu, hà cớ phải online lấy ảnh.
Ọp tổng kết phát đi rồi share ảnh nhá, chưa kể sau vụ share ảnh này, chúng ta sẽ có thêm 1 số bữa nhậu free nữa, OK 4C? :)

Mọi người có thích dìm nhau trong bể sướng không? Đưa cái vụ chec hàng lên nhá ;)
Mà công nhận cái vụ điều hàng dập nến này ếch phải sở trường của mìn nên dí cả tay vào nó cũng chả tắt, chẹp :shrug:

Quat
20-12-2010, 15:51
Hê nhô :D Phượt nhí nhà em kính chào các cô các bác phuot Haiphong ạ . Cháu về đến nhà vẫn hỏi các cô đâu rồi :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47919

thik_di_choi
20-12-2010, 16:00
Hê nhô :D Phượt nhí nhà em kính chào các cô các bác phuot Haiphong ạ . Cháu về đến nhà vẫn hỏi các cô đâu rồi :D


Vợ chồng anh Quạt hôm ấy đi chơi sướng thế không biết. Con theo các cô chứ không theo bố mẹ. Chạ hiểu sao trình quyến rũ trẻ em siêu hạng thế lại không thể thi triển khi đối tượng là zai nhẩy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47989

Quat
20-12-2010, 16:00
Ồ bác Kiara cũng làm hàng phết nhỉ :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47920


Làm thế nào để được như bác ấy đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47921

Cứ mơ đi con ạ :D Mày còn phải xuống Hải phòng học hỏi nhiều thì may ra nhá :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47922

Quat
20-12-2010, 16:19
Thôi nếu thế cháu cứ tý tởn cái đã

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47923

Hai chị em cũng diễn với các cô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47924

Kiara
20-12-2010, 16:27
Chẹp, yêu quá đi, con giai nhà ai mà lại mặc váy thế nhể?:D

cuongtax
20-12-2010, 16:49
Cháu yêu thế ra hát với cô Shachou nhé..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48007

TD
20-12-2010, 20:04
Há há, cái ảnh gia đình hạnh phúc mờ ảo nhà bác Thick lung linh phết nhở, cho em hỏi đứa lào chụp cái hình mà "đỉnh cao nghệ thuật" thế nhở :))

ngo1
20-12-2010, 20:57
Chả thấy cái ảnh nào của các bác off ở nhà cả. Chắc các bác vất vả ăn uống quần quật mà quên cả chụp ảnh.
Cám ơn tất cả mọi người.
Chuyến đi thật thú vị.

chickenri_hp
21-12-2010, 07:32
ok,bọn mình sẽ dự định đi vào ngày mùng 5-12 tết âm . Xuất phát từ HN (hic nhưng chưa biết đi bến nào của hãng nào cả) dự kiến đi đến cửa khẩu Nậm Cắn của Nghệ AN để đến Luôngphbăng,qua thủ đô Viêng Chăn rùi vòng về theo đường cửa khẩu của Tỉnh Hà TĨnh.

greenline
21-12-2010, 07:52
Nhìn dãy trạng nguyên mà chim cú, bây giờ mới hiểu tại sao bọn nghệ sỹ hay tự tử, nào là nhiệt độ mầu, nào là đo sáng, đo điểm, đo khu vực, chế độ vivid, trừ sáng, cộng đỏ...u cả sủ mà ảnh ra chả bằng đứa giơ điện thoại lên xoẹt một cái, chẹp, bất lực quá, con dê ơi :(

Lờ đờ quen chỉ đạo nhiều quá, đến khi "bị" thực hành thì ong sủ là phải rồi. :shrug:



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48014

Chẹp ..!



Mà công nhận cái vụ điều hàng dập nến này ếch phải sở trường của mìn nên dí cả tay vào nó cũng chả tắt, chẹp :shrug:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48015

No comment! :shrug:



Ọp tổng kết phát đi rồi share ảnh nhá, chưa kể sau vụ share ảnh này, chúng ta sẽ có thêm 1 số bữa nhậu free nữa, OK 4C? :)


Ọp ọp ọp ..!

co_mem
21-12-2010, 10:48
Anh ấy thật là men lỳ và sệch xỳ :))

https://lh4.ggpht.com/_wgxvsKAN4lE/TQ8bTCs48VI/AAAAAAAAC-M/pZY2NQYpo7A/s720/IMG_9349.JPG

Mẫu, thợ ảnh và các đạo diễn...

https://lh3.ggpht.com/_wgxvsKAN4lE/TQ8Y60GQIJI/AAAAAAAAC3M/U0Tq31DSdLY/s720/_MG_9151.JPG

thik_di_choi
21-12-2010, 10:52
Há há, cái ảnh gia đình hạnh phúc mờ ảo nhà bác Thick lung linh phết nhở, cho em hỏi đứa lào chụp cái hình mà "đỉnh cao nghệ thuật" thế nhở :))

Đang mắng đứa nào chụp cái ảnh này nhoè thế hay là ý đồ nghệ thuật ló dư lày =))

thik_di_choi
21-12-2010, 10:59
Hôm nay giời mưa. Chiều nay ta làm nồi lẩu cho ảnh thêm phần mờ ảo nhể. Lẩu cua đồng Văn cao đê
[email protected] ở 188 Văn cao nhé mọi người. Có 2 con cá của chị Du Giang, không ăn nó lại rủ nốt mấy con mực của Tiienchung sống lại thì phí

greenline
21-12-2010, 11:27
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48016

Dàn đồng ca PHP!

thik_di_choi
21-12-2010, 11:37
Tặng bác Ngố cái này. Nhưng bác đừng thay mắt nhé cho dù y học phát triển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47932

Quat
21-12-2010, 14:10
Đôi khi anh ấy diễn giống măn kỳ :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48018

Quat
21-12-2010, 14:20
Nơi đây bác Tommyngo đã làm vài cân Ếch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47925

Tommy_ngo
21-12-2010, 14:34
Bác ơi ! Em tính tròn 40 cân x 2 lần ngã = gần 1 tạ rồi đấy :D

haingon
21-12-2010, 14:52
Bác Tôm ơi bác nhớ em không ?
Pà con chớ vội hiểu lâm nhé . Là em còn giữ chú ếch ộp của bác Tôm thôi mừ.
Nhưng tiếc quá em lại chưa đưa ảnh lên được. Đành nằm đắp chăn chờ thời cơ giành độc lập thui. Biết đâu lúc đó món bún đậu mắm tôm lại được bác Tôm đưa ra "chao đổi" nhể :))
Nghĩ mà thích quá đi mất!

Tommy_ngo
21-12-2010, 15:38
Tối nay Cô có đi off ko ? Đưa cái ảnh đấy vào nồi lẩu giúp Anh nhé :LL

ellvis000
21-12-2010, 16:14
Tối nay Cô có đi off ko ? Đưa cái ảnh đấy vào nồi lẩu giúp Anh nhé :LL

Vất cả chúng nó vào. Tối nay, Lẩu hôm nay có "Ết", có Tôm thì ngon quá (beer).

greenline
21-12-2010, 16:21
Em vừa upload các ảnh lên album làm tư liệu lịch sử của PHP tại link: https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1954. Ảnh chủ yếu mang tính lưu niệm hoặc dìm hàng. :D Còn một số ảnh mang tính cá nhân, em upload lên server khác cho tiện rồi sẽ xóa sau. Các bác vào download tại link: http://www.4shared.com/file/B4bfebCk/MC_online.html nhé! Chiều nay đi ọp em cũng cầm USB theo, bác nào thích copy thì mang máy tính đi nhé! :)

Tommy_ngo
21-12-2010, 23:39
Nhà mình có ai chụp ảnh ở đồi cỏ show hàng lên cho bà con ngắm đi nào , háo hức quá :T

HoangTung76
22-12-2010, 00:41
ơ cái hội ở nhà chụp và quay lắm thế mà ảnh ọt đâu rồi??? bác ell, e go đâu rồi.
giờ mới đọc, lại mất bữa múc chiều nay rồi, buốn thé, trâu chậm lại uống nước đục thôi

cuongtax
22-12-2010, 09:52
Gửi bạn Tùng này, Mộc Châu đấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48062

ellvis000
22-12-2010, 10:22
ơ cái hội ở nhà chụp và quay lắm thế mà ảnh ọt đâu rồi??? bác ell, e go đâu rồi.
giờ mới đọc, lại mất bữa múc chiều nay rồi, buốn thé, trâu chậm lại uống nước đục thôi

Mọi người đi MC về đang cao trào nổ, liên tục phát để người đọc dễ theo dõi. Chú cứ ngồi thưởng thức củ từ nhé. Rồi sẽ có bài, ảnh ọt cho cả nhà :gun.

cuongtax
22-12-2010, 12:06
Hiện nay một số nhà cung cấp dịch vụ internet chặn việc truy cập vào facebook. Để truy cập vào facebook các bạn vào link sau: http://www.mediafire.com/file/7r9dxv1hz1247h7/HSS-1.52-install-anchorfree.rar
để tải về máy tính phần mềm Hotspot Shield.
Thực hiện cài đặt phần mềm này lên máy tính.
Khi cài đặt xong và chạy chương trình, khi icon Hotspot Shield ở thanh taskbar chuyển sang màu xanh thì máy tính có thể truy cập vào facebook.
Nếu icon Hotspot Shield ở thanh taskbar là màu đỏ thì hãy turn on Hotspot Shield bằng cách right click vào icon Hotspot Shield chọn Connect/On
( Link hướng dẫn sử dụng Hotspot Shield http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?t=4058)

Hương xưa
22-12-2010, 14:17
Chiến dịch show hàng bắt đầu, bà con xem hộ em xem những ai đây nhá:

1. Nhìn bóng dáng đường bệ này, các mem gái thì thổn thức ngưỡng mộ, mem zai thì tị nạnh chê bai...Ai?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48075

Chính là anh: Đại gia và rất nhiều...chân ngắn - Thik_di_choi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48071

2. Ai mà trông mơ màng, yểu điệu, xì tin (ảnh này chôm của anh Xanh):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48087

Trông thì mộc mạc thế thôi
Tính điêu, tính thiếu là toi với...bà :D

Chính là em kế toán kiêm thủ quỹ xinh đẹp của PHP (lúc nào cũng kè kè quả túi "nguyên khí PHP") - Cỏ Mềm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48073

3. Ai mà quả mông trông quen quá, bạn nào cố tình đẩy lưng người ta thì nhận đi cho tiến bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48078

Đấy chính là "Mặt rô canh cửa" nổi tiếng PHP - Tommy-ngo (chuyến này đang tính xem có thể thu vé cái cầu này bi nhiêu):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47879

Hương xưa
22-12-2010, 14:29
4. Ai mà bóng dáng trầm ngâm, nghệ sỹ, nhìn trời nhìn nước chạ biết đang nghĩ gì:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47889

Chính là boy mới hót, ngầu và manly Green Line, kẻ đã làm chết đi sống lại bao nhiêu trái tim dại dột (trong đó có iem):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48084

5. Ai mà suy tư trong bóng hoàng hôn, tay dứt lá, miệng thì thầm: Anh yêu, anh không yêu, anh yêu, zzê...anh í yêu mình... (chú thích: lá đây là lá trà, cành có 3 chiếc không à =)))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48069

Chính là em Hoa Gạo, dứt xong cái lá thứ ba thì cười như vớ được...chồng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48074

6. Ai đứng như bóng...dừa, (chả) có gì bay trong gió...ó:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48085

Hót boy của tui, hức, dạo này chia năm xẻ bảy quá rồi - Anh Hồng Phiiiii:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47877

Tommy_ngo
22-12-2010, 14:38
Chiến dịch show hàng bắt đầu, bà con xem hộ em xem những ai đây nhá:
3. Ai mà quả mông trông quen quá, bạn nào cố tình đẩy lưng người ta thì nhận đi cho tiến bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48078

Đấy chính là "Mặt rô canh cửa" nổi tiếng PHP (chuyến này đang tính xem có thể thu vé cái cầu này bi nhiêu):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47879

Bác cứ nói thế , Sắp tết rồi nhiều hợp đồng Em ko nhận lại mất khách . Em đây chỉ nhận làm ở PHP ko làm ở bar hay hotel :))

Hương xưa
22-12-2010, 15:03
7. Ai mà "đọc truyện cảnh giác" cao độ thế không biết, tay khư khư giữ bộ chỉ huy (ảnh này cũng chôm của anh Xanh):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48086

Đây là một trong các trọng điểm PR đợt này: Datcangdaysong (vưỡn được gọi iêu là Đất, nghe mộc mạc quá cơ), dưng mà theo tại hạ "dự" thì đời các hạ cũng chả còn gì để mất nữa đâu mà phải "giữ gìn" như thế:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47875

8. Ai mà trông như Tôn Ngộ Không mới du Tây Bắc thế kia? Cây mận có tội tình gì mà y nỡ chà đạp lên như thế:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47860

Y chính là hình tượng mới được lớp già ra công xây đắp để trở thành Idol của PHP - Tiienchung, mong có thể dùng làm mồi câu để trẻ hóa đội hình, nếu mem gái nào dưới 25 tuổi làm đơn xin "ra nhập" sẽ được lãnh đạo cân nhắc bố trí cho khảo sát cơ sở hạ tầng nội ngoại thất trong 30 phút:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47861

bụi đường ca
22-12-2010, 16:54
Hiện nay một số nhà cung cấp dịch vụ internet chặn việc truy cập vào facebook. Để truy cập vào facebook các bạn vào link sau: http://www.mediafire.com/file/7r9dxv1hz1247h7/HSS-1.52-install-anchorfree.rar
để tải về máy tính phần mềm Hotspot Shield.
Thực hiện cài đặt phần mềm này lên máy tính.
Khi cài đặt xong và chạy chương trình, khi icon Hotspot Shield ở thanh taskbar chuyển sang màu xanh thì máy tính có thể truy cập vào facebook.
Nếu icon Hotspot Shield ở thanh taskbar là màu đỏ thì hãy turn on Hotspot Shield bằng cách right click vào icon Hotspot Shield chọn Connect/On
( Link hướng dẫn sử dụng Hotspot Shield http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?t=4058)

Để vào FB thì đơn giản nhất là dùng trình duyệt Chrome.

Tommy_ngo
22-12-2010, 16:58
Sao Bác ko đấu giá từng cái 1 nhỉ , Bán được khối tiền đấy . Bà con off xong lại đi đâu hết rồi

bụi đường ca
22-12-2010, 17:03
Gửi bạn Tùng này, Mộc Châu đấy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48062

Cô giáo em đấy, hí hí.

Hương xưa
22-12-2010, 17:32
Cô giáo em đấy, hí hí.

Cô giáo em còn cái này xì tin hơn nữa cơ, cho em choáng luôn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48077

Hai tay hai...kéo nhá, ông nào lười học coi chừng :D

co_mem
22-12-2010, 21:00
Em xin phép chen ngang báo cáo tài chính cái :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48094&d=1293025735

Như vậy sau những ngày ăn uống quần quật chúng mình âm 468k, em xin phép được lấy quỹ PHP bù sang và tổng kết luôn quỹ PHP đến thời điểm này.

Quỹ tồn:
+ 1.066.000
Off cafe thu tiền trước hôm sinh nhật:
- 120.000
Tiền dư sau ọp tổng kết sinh nhật Mộc Châu ngày 23/12 :
+ 220.000
Bù khoản âm sinh nhật tại Mộc CHâu:
- 468.000
__________________________________________________ ____________________
Quỹ còn:
+ 698.000

Em bổ sung tí vào chỗ tài trợ của CVN: Hóa đơn thanh toán bữa tối t6 tại HN là 4.335.000, CVN đặt trước 1.000.000 cho nhà hàng và tặng luôn số tiền đó nên e trừ luôn vào hóa đơn tối thừ 6 còn 3.335.000 :)

Thay mặt ace xin cám ơn các nhà tài trợ và cám ơn các Pher đã chung tay góp nên một sinh nhật đáng nhớ!

ngo1
22-12-2010, 23:19
Hiện nay một số nhà cung cấp dịch vụ internet chặn việc truy cập vào facebook. Để truy cập vào facebook các bạn vào link sau: http://www.mediafire.com/file/7r9dxv1hz1247h7/HSS-1.52-install-anchorfree.rar
để tải về máy tính phần mềm Hotspot Shield.
Thực hiện cài đặt phần mềm này lên máy tính.
Khi cài đặt xong và chạy chương trình, khi icon Hotspot Shield ở thanh taskbar chuyển sang màu xanh thì máy tính có thể truy cập vào facebook.
Nếu icon Hotspot Shield ở thanh taskbar là màu đỏ thì hãy turn on Hotspot Shield bằng cách right click vào icon Hotspot Shield chọn Connect/On
( Link hướng dẫn sử dụng Hotspot Shield http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?t=4058)

Có thể đổi cái DNS server và alternate DNS server lần lượt thành 208.67.222.222 và 208.67.220.200 là ok mà.

longcactus
23-12-2010, 10:01
các bác đi chuyến này hay thế, vui!

Totochan
23-12-2010, 11:52
Hừm, nữ tặc này hành vi thì xấu xa dưng mà mặt mũi lại dễ xương cá, thật "tờ rớ tờ rêu", kẻ bị lừa hẳn là không ít - thị chính là Bạch Dương:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48079

Cái khăn đẹp nhở?????

Totochan
23-12-2010, 11:55
[/QUOTE] Đấy chính là "Mặt rô canh cửa" nổi tiếng PHP - Tommy-ngo (chuyến này đang tính xem có thể thu vé cái cầu này bi nhiêu):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47879[/QUOTE]
Thế cái lày thì đâu là cột ????????????????

Tommy_ngo
23-12-2010, 12:14
Mày bỏ kính ra sẽ nhìn thấy rõ hơn đấy Tồ à , Làm việc đi :T

ellvis000
23-12-2010, 15:16
Mày bỏ kính ra sẽ nhìn thấy rõ hơn đấy Tồ à , Làm việc đi :T

Chú Tôm nói hay đấy, Anh bỏ kính ra thấy có cái cột bị cắm nghiênh lại có cái cành vắt sang cái cột bên cạnh không chắc thì cột nghiênh kia sẽ đổ mất =)).

cuongtax
23-12-2010, 15:33
Cô giáo em đấy, hí hí.

Có phải cô giáo này không Bụi ? Cho bọn anh đi học với...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48103

Tommy_ngo
23-12-2010, 16:59
Chú Tôm nói hay đấy, Anh bỏ kính ra thấy có cái cột bị cắm nghiênh lại có cái cành vắt sang cái cột bên cạnh không chắc thì cột nghiênh kia sẽ đổ mất =)).

Đề nghị bác Tax hỏi 2 thằng cu xem Bố viết thế này đã đúng chưa nhá :LL ( Nghiêng )

Tommy_ngo
24-12-2010, 10:44
Chúc PHP nhà mình 1 Đêm Giáng Sinh Vui Vẻ & An Lành , Happy Merry Christmas

Hương xưa
24-12-2010, 11:30
Merry Chris sờ tờ mớt cả nhà. Ai có chương trình giáng sinh gì cho em theo với nhá. Đang ế một nắm đây:D.

Tommy_ngo
24-12-2010, 12:00
Bà con lại tổ chức bán show đê , Mẹ chồng vừa làm đầu bếp & security :D

Judy
24-12-2010, 12:59
Chúc các anh chị PHP Giáng Sinh an lành, nhậu nhẹt tưng bừng, ảnh ọt cứ gọi là "độc của độc" :P

bụi đường ca
24-12-2010, 13:35
Có phải cô giáo này không Bụi ? Cho bọn anh đi học với...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48103

Có giáo em chưa chồng, dạy em nói rất hay. Mỗi tội em học dốt. Hí hí...

Anh em cứ "chạy" chị Hương Xưa để chị ấy duyệt nhé.

ngo1
24-12-2010, 21:24
Có giáo em chưa chồng, dạy em nói rất hay. Mỗi tội em học dốt. Hí hí...

Anh em cứ "chạy" chị Hương Xưa để chị ấy duyệt nhé.

Đính chính với Mr Bụi là cô giáo của Bụi đã có chồng rồi. Chồng của cô giáo còn tham gia kéo co với PHP hôm off ở Đồ Sơn. Là người đứng thứ hai từ trái sang (đang giơ tay đấy).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40954

ngo1
24-12-2010, 21:48
Đọc cái này buồn cười quá, lại nhớ chuyện "BÀ BA & BÁC BẢY" của em Hương xưa hôm đi Mộc Châu post để cả nhà đọc chơi. Các bác mà cứ đi phượt dài ngày là cũng gay đấy ;)


Tại một miền quê ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Có gia đình nông dân nọ rất yêu thơ, cả hai vợ chồng đang chập chững bước vào “làng thơ”. Thế rồi người chồng phải đi làm xa, đến gần tết mà chưa thấy chồng về thăm, bà vợ liền làm bài thơ gửi chồng:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ thuở anh đi vẫn bỏ không
Cỏ mọc tùm lum không ai xới
Em mướn thợ cày có được không?

Anh chồng khi nhận được thư liền nổi cơn thịnh lộ và có thơ gửi ngay về:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Cho dù không xới vẫn để không
Mùa này không xới chờ mùa khác
Nếu mướn thợ cày chết với ông.

Thời gian cứ dần trôi, người vợ giãi bày tâm sự:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Xuân qua thu đến vẫn bỏ không
Mưa gió đất màu trôi bạc phếch
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công?

Ông chồng liền làm thơ đáp lại:

Ruộng đã lâu ngày cứ bỏ không
Mặc cho hoang hoá, cỏ lông chông
Bà mướn thợ cầy? Quân tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có hiểu không?

Bà vợ liền gửi thơ tiếp:

Ruộng khô nứt nẻ, cỏ lông chông
Chẳng cho thuê cấy kiếm vài đồng
Ông về vẫn vậy chi mà ngại
Đến mùa thu hoạch khỏi tốn công?

Lúc này ông chồng còn bận một số công việc chưa giải quyết xong, những cũng tức tốc:

Này này ông nói có nghe không
Ruộng khô để đó mặc kệ ông
Khi nào ông rảnh ông cày cấy
Nhược bằng để đó, cấm ai trồng.

Bà vợ chịu không nổi… gửi tiếp:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Thợ ở quê mình vẫn chơi không
Thôi! Tôi làm phúc cho họ cấy
Ông về thu hoạch …thế là xong.

Ông chồng càng giận dữ hơn:

Ruộng nẻ bây giờ cỏ ngang hông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch tỏng tòng tong.

Bà vợ lại viết tiếp:

Ruộng kia cỏ đã mọc quá hông
Ông về gấp nhé, có được không?
Đất đang nỏ ải, bờ thông thống
Mau về cày cấy thoả ước mong.

Ông chồng nhận được liền gửi lại:

Thửa ruộng ba bờ ở dốc Mông
Bà mà thuê thợ chết với ông
Khi về ông kiếm thêm ruộng mới
Lúc ấy coi chừng, chết với ông.

Hôm sau chồng nhận được thư vợ viết:

Luật mới ban hành ông biết không
Ruộng mà bỏ hoá sẽ sung công
Ông lên thu xếp về sơm sớm
Nếu mất cả chì, ông trách ông?

Tommy_ngo
25-12-2010, 19:12
Tối nay Noel trời đổi gió như bên Tây , Theo nguyện vọng của 1 số ACE . Trưa mai bà con ai rảnh 11h trưa đi ăn lẩu vịt , Tập trung tại nhà hát lớn thành phố . Ai đi phone số 0916 888824 để biết địa điểm (NT)

bụi đường ca
25-12-2010, 22:10
Đính chính với Mr Bụi là cô giáo của Bụi đã có chồng rồi. Chồng của cô giáo còn tham gia kéo co với PHP hôm off ở Đồ Sơn. Là người đứng thứ hai từ trái sang (đang giơ tay đấy).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40954

Cô giáo em có chồng là em biết chắc rồi. Đang tán mấy bác mà bác Ngo lại làm lộ bí mật. Hihi!

Tommy_ngo
25-12-2010, 23:09
Sợ nhật Bụi lại để dành cô giáo cho riêng mình :LL

HoangTung76
26-12-2010, 22:45
Đọc cái này buồn cười quá, lại nhớ chuyện "BÀ BA & BÁC BẢY" của em Hương xưa hôm đi Mộc Châu post để cả nhà đọc chơi. Các bác mà cứ đi phượt dài ngày là cũng gay đấy ;)


Tại một miền quê ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Có gia đình nông dân nọ rất yêu thơ, cả hai vợ chồng đang chập chững bước vào “làng thơ”. Thế rồi người chồng phải đi làm xa, đến gần tết mà chưa thấy chồng về thăm, bà vợ liền làm bài thơ gửi chồng:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ thuở anh đi vẫn bỏ không
Cỏ mọc tùm lum không ai xới
Em mướn thợ cày có được không?

Anh chồng khi nhận được thư liền nổi cơn thịnh lộ và có thơ gửi ngay về:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Cho dù không xới vẫn để không
Mùa này không xới chờ mùa khác
Nếu mướn thợ cày chết với ông.

Thời gian cứ dần trôi, người vợ giãi bày tâm sự:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Xuân qua thu đến vẫn bỏ không
Mưa gió đất màu trôi bạc phếch
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công?

Ông chồng liền làm thơ đáp lại:

Ruộng đã lâu ngày cứ bỏ không
Mặc cho hoang hoá, cỏ lông chông
Bà mướn thợ cầy? Quân tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có hiểu không?

Bà vợ liền gửi thơ tiếp:

Ruộng khô nứt nẻ, cỏ lông chông
Chẳng cho thuê cấy kiếm vài đồng
Ông về vẫn vậy chi mà ngại
Đến mùa thu hoạch khỏi tốn công?

Lúc này ông chồng còn bận một số công việc chưa giải quyết xong, những cũng tức tốc:

Này này ông nói có nghe không
Ruộng khô để đó mặc kệ ông
Khi nào ông rảnh ông cày cấy
Nhược bằng để đó, cấm ai trồng.

Bà vợ chịu không nổi… gửi tiếp:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Thợ ở quê mình vẫn chơi không
Thôi! Tôi làm phúc cho họ cấy
Ông về thu hoạch …thế là xong.

Ông chồng càng giận dữ hơn:

Ruộng nẻ bây giờ cỏ ngang hông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch tỏng tòng tong.

Bà vợ lại viết tiếp:

Ruộng kia cỏ đã mọc quá hông
Ông về gấp nhé, có được không?
Đất đang nỏ ải, bờ thông thống
Mau về cày cấy thoả ước mong.

Ông chồng nhận được liền gửi lại:

Thửa ruộng ba bờ ở dốc Mông
Bà mà thuê thợ chết với ông
Khi về ông kiếm thêm ruộng mới
Lúc ấy coi chừng, chết với ông.

Hôm sau chồng nhận được thư vợ viết:

Luật mới ban hành ông biết không
Ruộng mà bỏ hoá sẽ sung công
Ông lên thu xếp về sơm sớm
Nếu mất cả chì, ông trách ông?

Thửa ruộng ba bò cạnh dốc Mông
Tôi mướn người cày ông bảo không
Mướn nhà vô địch (ok) thì sao nhỉ
Có cày thì ruộng cũng như không

Tommy_ngo
27-12-2010, 11:18
Đầu tuần rồi mà các bác vẫn dư âm Noel nhỉ , Có ai chuẩn bị chương trình tết Tây ko ? Chúng ta lại cùng phiêu du nào (beer)

greenline
28-12-2010, 11:54
Đầu tuần rồi mà các bác vẫn dư âm Noel nhỉ , Có ai chuẩn bị chương trình tết Tây ko ? Chúng ta lại cùng phiêu du nào (beer)

Anh đang định đi rừng ngập mặn Xuân Thủy - Nam Định (nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_d%E1%BB%B1_tr%E1%BB%AF_sinh_quy%E1%BB%83n_ch%C 3%A2u_th%E1%BB%95_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng) ngắm chim cò và ăn hải sản. Nhà mình có ai hứng thú tham gia không? Phương tiện xe máy, chương trình tự do. :D

Còn nữa, năm hết Tết đến nơi rồi, lờ đờ ơi ọp tất niên nào. (beer)(beer)(beer)

susu
28-12-2010, 12:00
Anh Grỉn ơi !
Tầm này đi ngắm chim thì khí có hơi trái khoáy!!

Cái tầm sau gặt vụ Hè - Thu thì mới nhiều chim cò. Nhiều tới mức khỏi ăn hải sản, ăn đặc sản chim cò luôn í ! :D

Chứ tầm này vào Đông rồi, chim chấp chới bay đi tránh rét, chỉ có đi ăn hải sản thôi, hí hí !!

Tommy_ngo
28-12-2010, 12:31
Có nhiều Bác thập thò mà ko chịu đăng ký , Đến lúc nhà Em đi về thì đừng có mà tiếc nhé . Cho Em 1 xuất chưa kèm gì nhé :))

greenline
28-12-2010, 13:53
Chứ tầm này vào Đông rồi, chim chấp chới bay đi tránh rét, chỉ có đi ăn hải sản thôi, hí hí !!

Cảm ơn susu nhiều. Nhưng em ơi, bây giờ đang là mùa chim di cư (từ tháng 12 cho tới tháng 3). :) Việt Nam nằm trên đường di cư về phương Nam trú đông của một số loại chim, đặc biệt là cò mỏ thìa. Thường là tháng 12 có nhiều cò mỏ thìa nhất, các tháng trước và sau thì ít. Ngoài ra tại vườn ước tính còn có 215 loài chim nước sinh sống, nhiều loài gần như tuyệt chủng có tên trong sách đỏ thế giới, như: rẽ mỏ thìa, bồ nông, choi choi mỏ thìa, mòng biển, diệc đầu đỏ... nên yên tâm không thiếu chim để xem. Còn chim (để ăn) vào mùa gặt đa số là chim nội địa như rẽ, ngói, sẻ, le le, ... Dưới đây là một số hình ảnh cò mỏ thìa mà anh đã chụp vườn chim Xuân Thủy vào 13/12/2008.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48202

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48201

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48203


Ngoài ra trên đường về Xuân Thủy và xung quanh đó có rất nhiều điểm thú vị như hải đăng Ba Lạt (nơi sông Hồng đổ ra biển), đền Trần, chùa Cổ Lễ, ... Chương trình mở, chỉ sợ không đủ thời gian và tiền để lang thang. :D

Tommy_ngo
28-12-2010, 14:39
Nhà Em đã biết là các Cụ hay lo xa nên phải ngâm cứu mới cho đi , các Cụ cũng sợ đi mà ko có cái gì cho chúng nó ăn & đi về nó lại lập hội đồng chửi thì chẳng khác nào hội thi Cu :D Dưng ko biết năm 2011 có nhiều chim & cò như thế này ko nhỉ & đi mà ko có Em buồn tay bắt 1 số con trên bờ thì khối thằng mất Vợ :))

greenline
28-12-2010, 16:34
Dưng ko biết năm 2011 có nhiều chim & cò như thế này ko nhỉ & đi mà ko có Em buồn tay bắt 1 số con trên bờ thì khối thằng mất Vợ :))

Anh gọi cho cậu hướng dẫn ở đó thì nó kêu em mới đếm hôm trước là 47 con về. Đây là khu bảo tồn sinh thái nên nếu em muốn bắt chim thì chỉ bắt được 1 con thôi. :LL

greenline
31-12-2010, 11:16
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48518

(beer)(beer)(beer)

hoagao
31-12-2010, 11:36
Hoa đào nở sớm thế Xanh ơi!
Năm 2011 sẽ đến trong hơn chục giờ đồng hồ nữa thôi nhỉ!

Chúc cả nhà PHP một năm mới vui vẻ, trẻ trung, sung sức để kiếm được nhiều tiền, đi được nhiều nơi, buôn được nhiều chuyện!

Fairytale
31-12-2010, 11:49
Xin chào Anh Em đồng hương :x

TD
31-12-2010, 12:26
Từ sáng đến giờ ngồi làm việc mà tư duy đau hết cả đầu, nghĩ suy đến quặn cả thắt là năm mới đi đâu, chơi giề, ăn giề, vất vả ghê cơ !

black cat
31-12-2010, 15:07
Từ sáng đến giờ ngồi làm việc mà tư duy đau hết cả đầu, nghĩ suy đến quặn cả thắt là năm mới đi đâu, chơi giề, ăn giề, vất vả ghê cơ !
E liên hệ với anh Hắc Cường là có chương trình ngay ấy mà

greenline
31-12-2010, 17:04
Xin chào Anh Em đồng hương :x

Ờ, anh em đồng hương chào em. Chuẩn bị quà ra mắt chưa? :))

haingon
31-12-2010, 22:46
Năm mới đến dồi. Thế ếch nào mà em lại ngồi băn khoăn ở đây mãi nhể. Muốn vào chào cả nhà mình và chúc một vài câu cho có khí thế mà cứ sờ sợ.(Khổ cho em lắm cơ, kênh hình còn mà kênh tiếng lúc được, lúc mất). Em đành đánh niều lói liến thoắng dư lày:
Kurisumasu Omedeto
Shanah Tova
Happy New Year
Sang Nian Fai Lok
Hauoli Makahiki Hou
Bonan Novjaron
chúc mừng năm mới 2011 !!
chúc thịnh vương chúc an khang
chúc cho năm mới mọi sự như ý
Chúc cho PHP luôn Phượt trong Hạnh Phúc!

Fairytale
01-01-2011, 00:05
Ờ, anh em đồng hương chào em. Chuẩn bị quà ra mắt chưa? :))

Anh muốn quà gì? To hay bé? Dài hay ngắn?... :)

nem_162
01-01-2011, 00:08
Nhân dịp năm mới, em xin chúc các anh các chị nhà PHP nhiều niềm vui mới, nhiều chuyến phượt mới và cả năm phơi phới.
PHP = PHƯỢT HẠNH PHÚC (kiss)

ngo1
01-01-2011, 00:34
Happy new year 2011.


https://1.bp.blogspot.com/_Voj1-pzBk0I/TIBVZzdr00I/AAAAAAAAA9s/lv1l1dCw_Ls/s1600/balloon.gif

Guốc Mộc
01-01-2011, 01:12
Các Bác Ơi ! Ở Mỹ người ta chúc mừng nhau năm mới đây này!:">



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48545



Em xin kính chúc Đại Gia Đình PHP năm mới Trẻ, Khoẻ, Dẻo, Dai và Bền đến lúc hỏng...:D Đặc biệt em xin chúc cho đôi chân Phượt.com luôn in dấu trên những dặm đường xa!!!:L

voongsenh
01-01-2011, 12:05
Nhớ quá Hải phòng ơi .......


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/ee287de4fbdekh5fn011.jpg

Đang thèm về đất cảng gặp anh em và chén món Lẩu thuyền chài (beer)

nana_2910
01-01-2011, 21:29
phượt HP :x
chúc các bác năm mới dzui dzẻ ^^ và tổ chức càng nhiều chuyến phượt cho ae cùng đi :d

Hương xưa
02-01-2011, 10:50
Từ sáng đến giờ ngồi làm việc mà tư duy đau hết cả đầu, nghĩ suy đến quặn cả thắt là năm mới đi đâu, chơi giề, ăn giề, vất vả ghê cơ !
Bao giờ nghĩ xong nhớ a nhô em nhá.


phượt HP :x
chúc các bác năm mới dzui dzẻ ^^ và tổ chức càng nhiều chuyến phượt cho ae cùng đi :d
Em có liên quan gì đến cô em nana_moi của PHP không đới?


Anh muốn quà gì? To hay bé? Dài hay ngắn?... :)
Sao lại hỏi có mỗi anh? Cho em nghĩ lại rồi hỏi lại đi, PHP có khoảng 60 mạng đới.

@All: Chúc mừng năm mới cả nhà, hôm qua em bựn quá chả chen được vào, hôm nay cố điểm danh tí cho nhà đỡ quên :D.

dantocgoc
02-01-2011, 14:36
Năm mới mạn phép các bác nhảy sang chúc nhà PHP 1 năm đầy(c): Hạnh phúc, sức khỏe, thành công và quyền lực ( Tung hoành tứ hải.., đại náo giang hồ ):D

Judy
03-01-2011, 13:00
Em cũng xin mạn phép chúc nhà PHP buôn thành thần, phượt đc nhiều, lúc nào cũng đầy ắp niềm vui trong năm mới này nhé.
Tuần này em có kế hoạch về HP, các anh chị cho em mạn phép đc ra mắt nhà PHP nhá, dập dòm lâu rồi mà chưa có dịp.

nana_2910
03-01-2011, 22:17
ế ^^ đụng hàng với bạn nana_moi nào thế nhể :D
mờ thủ tục báo danh để đi phượt với nhà ta là sao ạ :help
:L

Kiara
04-01-2011, 08:19
Chúc muộn tí: Chúc cả nhà sức khoẻ dồi dào để phượt đều đều.
Theo kinh nghiệm của chị, lúc có sức thì ước đủ thứ, lúc hết sức thì chỉ ước mỗi điều: Cho con khoẻ lại, hic. :(

Tình hình là nhà ta có một cụ khó lòng đi phượt xa được nữa, nhậu nhiếc là vứt hết, đang hận đời đấy, kính.

Hương xưa
04-01-2011, 08:49
Chị ơi, cụ nào thế, nói nhỏ em biết để em chữa cho (miễn không phải tiểu đường hay verygood là được...)
@ na na: em liên hệ với Tiienchung nhá, bạn í mới vào được gần tháng đấy, hình như quà ra mắt là 3 ký mực một nắng thì phải :D.

thik_di_choi
04-01-2011, 09:06
Chị ơi, cụ nào thế, nói nhỏ em biết để em chữa cho (miễn không phải tiểu đường hay verygood là được...)
@ na na: em liên hệ với Tiienchung nhá, bạn í mới vào được gần tháng đấy, hình như quà ra mắt là 3 ký mực một nắng thì phải :D.

Cụ này LĐ chữa còn chạ được. Em Hương cứ từ từ. Vụ này để anh chữa từ nước ngọt có ga rồi lên dần. Nếu sau một thời gian nhìn thấy chai Vodka mà mắt không sáng lên coi như vứt

Tennis
04-01-2011, 21:04
dân Hải Phòng đông vui nhỉ. Làm mình nhớ Hải Phòng :)

Go-go-go
05-01-2011, 01:55
Dạo này em bận quá chả vào chúc cả nhà được gì cả. Thôi tết tây thì cũng đã qua tết ta thì chưa đến, em đợi đến sang năm chúc một thể :D.
Em xin mạn phép được bác loa phường để trả nợ ạ.
1. Trả hộ bác Dép cho chị Cỏ 300K
2. Trả tiền vé máy bay cho anh Bụi 360K ( mừ chả biết em có đi được không, cả nhà có ai tên Nguyễn Thị Thu Trang mà có nhu cầu đi thì em để lại cho nhé free)
3. Thanh toán tiền làm phông bạt vụ SN PHP với anh Guốc.
Thứ 7 này em lên HN ở hẳn, hiếm về không được gặp mọi người nữa chả biết có dịp nào được ăn chơi nhẩy múa với PHP nữa. Vậy anh chị có tên ở trên cho em 1 buổi tối để em đến thanh toán nợ trước khi đi cho đỡ bứt rứt ạ. (nếu ai có nhu cầu khuyến mãi em thì càng tốt =)))

Kiara
05-01-2011, 09:26
Ôi em ơi, sao em lại bỏ của chạy lấy người thế này :(
PHP đâu đã hết rai mà em phải đánh bắt xa bờ thế này.

PS: Có làm bữa thanh toán nợ nần không đây?

greenline
05-01-2011, 09:46
Thảo nào nó im re, nhắn không trả lời gọi không thưa. Hóa ra là đi theo tiếng gọi của giai. :shrug:

Thế cắp mông đứng lên đi là đi luôn hả? :Dam

co_mem
05-01-2011, 11:19
Dạo này em bận quá chả vào chúc cả nhà được gì cả. Thôi tết tây thì cũng đã qua tết ta thì chưa đến, em đợi đến sang năm chúc một thể :D.
Em xin mạn phép được bác loa phường để trả nợ ạ.
1. Trả hộ bác Dép cho chị Cỏ 300K
2. Trả tiền vé máy bay cho anh Bụi 360K ( mừ chả biết em có đi được không, cả nhà có ai tên Nguyễn Thị Thu Trang mà có nhu cầu đi thì em để lại cho nhé free)
3. Thanh toán tiền làm phông bạt vụ SN PHP với anh Guốc.
Thứ 7 này em lên HN ở hẳn, hiếm về không được gặp mọi người nữa chả biết có dịp nào được ăn chơi nhẩy múa với PHP nữa. Vậy anh chị có tên ở trên cho em 1 buổi tối để em đến thanh toán nợ trước khi đi cho đỡ bứt rứt ạ. (nếu ai có nhu cầu khuyến mãi em thì càng tốt =)))

Ồi, cứ hắt hơi hóa ra em Go nhắc.
Thế thứ 7 này là theo giai bỏ cuộc chơi á, ko mời ace là :T
Anh Bụi anh Guốc và các ace ời ời, thế từ giờ đến t7 tối nào các anh rảnh đây, chia tay em Go cái.

black cat
05-01-2011, 11:42
Thế bao giờ đến lượt e thế hả Cỏ?

co_mem
05-01-2011, 11:45
Thế bao giờ đến lượt e thế hả Cỏ?

:((:((:((:((

Thầy hỏi khó thế em trả lời làm sao được?

Go-go-go
05-01-2011, 12:40
Ồi, cứ hắt hơi hóa ra em Go nhắc.
Thế thứ 7 này là theo giai bỏ cuộc chơi á, ko mời ace là :T
Anh Bụi anh Guốc và các ace ời ời, thế từ giờ đến t7 tối nào các anh rảnh đây, chia tay em Go cái.

Chị ơi không phải thứ 7 đâu vì thứ 7 em lên HN rồi. Em ra đi tìm lấy cái chữ. Gớm chữ tây nó khó vào đầu quá chị à. Khổ cái thân em.

herovdc
05-01-2011, 13:03
Kính thưa lãnh đạo PHP, đồng kính thưa gia đình PHP:
Nhà em được Du Giang giao nhiệm vụ đón từ sân bay Nội Bài rồi xuống Hải Phòng để giao lưu với PHP. Đoàn gồm có Voongsenh, Ngố Già, Du Giang, nhà em và một member mới của PHP. Du Giang sẽ tới sân bay NB 5h ngày mai 6/1/2011 sau đó chúng em HP thẳng tiến. Rất mong được hội ngộ với PHP sau sinh nhật hoành tráng và vui vẻ.
Kính báo!

dugiang
05-01-2011, 14:05
Hi hi...các cụ hội nhậu thông báo long trọng thế làm em ngại quá.
Xin lãnh đạo bố trí cho một buổi ăn ngủ thân mật thôi ạ.

nana_2910
05-01-2011, 14:47
Chị ơi, cụ nào thế, nói nhỏ em biết để em chữa cho (miễn không phải tiểu đường hay verygood là được...)
@ na na: em liên hệ với Tiienchung nhá, bạn í mới vào được gần tháng đấy, hình như quà ra mắt là 3 ký mực một nắng thì phải :D.
mời các bác đặc sản HP chứ lị ^^
bánh mì pate Lê Lợi được ko ạ :)

thik_di_choi
05-01-2011, 15:07
Kính thưa lãnh đạo PHP, đồng kính thưa gia đình PHP:
Nhà em được Du Giang giao nhiệm vụ đón từ sân bay Nội Bài rồi xuống Hải Phòng để giao lưu với PHP. Đoàn gồm có Voongsenh, Ngố Già, Du Giang, nhà em và một member mới của PHP. Du Giang sẽ tới sân bay NB 5h ngày mai 6/1/2011 sau đó chúng em HP thẳng tiến. Rất mong được hội ngộ với PHP sau sinh nhật hoành tráng và vui vẻ.
Kính báo!


Chị ơi không phải thứ 7 đâu vì thứ 7 em lên HN rồi. Em ra đi tìm lấy cái chữ. Gớm chữ tây nó khó vào đầu quá chị à. Khổ cái thân em.


Hi hi...các cụ hội nhậu thông báo long trọng thế làm em ngại quá.
Xin lãnh đạo bố trí cho một buổi ăn ngủ thân mật thôi ạ.

Nhân nhiều dịp, thay mặt LĐ đang bận ăn nhậu tối mắt tối mũi, em xin thông báo vào 19h00 ngày 06.Jan mời tất cả anh chị em tới quán Trúc lâm - số 7 Phạm Bá Trực. Nhiệm vụ cụ thể là để chém gió, gạt bão và nhiều chuyện khác nữa.

Nhân tiện hỏi nhỏ các vị khách về vấn đề ngủ nghê để em lo được gì thì lo trước hộ. Còn nếu các bác bố trí ngon lành roài thì bố trí luôn hộ em một xuất. =))

Go-go-go
05-01-2011, 15:08
mời các bác đặc sản HP chứ lị ^^
bánh mì pate Lê Lợi được ko ạ :)

Nàng ơi học tập mà mời khách nhé. Nói cho sang cái miệng thì là "Bánh mỳ cay Hải Phòng" như thế mới lạ lẫm đối với khách mời chứ pate thi lạ gì :D.

Tommy_ngo
05-01-2011, 15:57
mời các bác đặc sản HP chứ lị ^^
bánh mì pate Lê Lợi được ko ạ :)

Mời khách như nàng này dễ mất khách lắm , đội khách chắc vẫn còn nhớ bánh mỳ cay ở đâu chứ ? Bác Sềnh nhớ rủ Chép Còm nhé

tieu yeu
05-01-2011, 19:37
Nhân nhiều dịp, thay mặt LĐ đang bận ăn nhậu tối mắt tối mũi, em xin thông báo vào 19h00 ngày 06.Jan mời tất cả anh chị em tới quán Trúc lâm - số 7 Phạm Bá Trực. Nhiệm vụ cụ thể là để chém gió, gạt bão và nhiều chuyện khác nữa.

Nhân tiện hỏi nhỏ các vị khách về vấn đề ngủ nghê để em lo được gì thì lo trước hộ. Còn nếu các bác bố trí ngon lành roài thì bố trí luôn hộ em một xuất. =))

Ôi, em thèm được tụ tập chém gió, gạt bão và nhiều chuyện khác nữa như anh Thik và các bác ạ :((

Tommy_ngo
05-01-2011, 21:19
Ôi, em thèm được tụ tập chém gió, gạt bão và nhiều chuyện khác nữa như anh Thik và các bác ạ :((

Em thích được chém gió à ? Em vẫn chém gió đây , nhớ mua Air Blade chém cho đẳng cấp nhé :LL

Hương xưa
06-01-2011, 00:08
Ơ thế em Go đi thật đấy à, tiếc thế. Nhưng Tết chắc vẫn về ọp với ACE được chứ? Với lại đi đâu thì vẫn phải online quét dọn nhà cửa pha trà rửa ấm nhá, lượn luôn là:T:T:T nghe chưa?

@ Anh He: Đoàn khách VIP hạ cánh ở đâu thì bắc loa phường lên để em còn hóng nhá.

kuty
06-01-2011, 09:01
ngày mai cơ quan em họp tổng kết cuối năm, xong rồi thì đi đánh chén, các bác cho em hỏi đi chỗ nào thì hợp lý ạ, ấm cúng, đò ăn được, giá cả phải chăng. khoảng 25 người đi ạ. em định ra cái quán đầu tiên ở bên kia cầu Lạc Long ko biết có bác nào thử chưa ạ.

Tommy_ngo
06-01-2011, 11:18
ngày mai cơ quan em họp tổng kết cuối năm, xong rồi thì đi đánh chén, các bác cho em hỏi đi chỗ nào thì hợp lý ạ, ấm cúng, đò ăn được, giá cả phải chăng. khoảng 25 người đi ạ. em định ra cái quán đầu tiên ở bên kia cầu Lạc Long ko biết có bác nào thử chưa ạ.

Vậy Bác ăn ở Gia Viên rồi , Tiếp khách ở đấy cũng ok mà Bác nhưng giá cả ko như những quán bình dân (NT)

black cat
06-01-2011, 11:33
Tối nay chương trình vẫn thế hả bác Thik?

kuty
06-01-2011, 14:17
Các bác còn biết chỗ nào khác với tiêu chí ngon bổ rẻ không ạ:D

ellvis000
06-01-2011, 16:49
Lai được oánh chén rùi (beer)

Tommy_ngo
06-01-2011, 16:59
Các bác còn biết chỗ nào khác với tiêu chí ngon bổ rẻ không ạ:D

Em biết quán này rất ngon và rẻ số 114 lạch tray . Quán tên là Lâm Viên , chủ quán nhiệt tình hiếu khách . Phone : 0983 048418 (beer)


Lai được oánh chén rùi (beer)

Bác nhớ đến sớm cho Em oánh rồi chén nhé :LL

herovdc
06-01-2011, 17:22
Khoảng 7h30 nhà em sẽ có mặt ở Hải Phòng. Sẽ liên lạc với bạn Hồng Phi để đến điểm hẹn.

thik_di_choi
06-01-2011, 17:34
Tối nay chương trình vẫn thế hả bác Thik?

Anh đã nói hai nhời bao giờ đâu mà chú hỏi thía. Ngày xưa anh cũng thi thoảng thề bồi nhưng những người nghe đấy biết thừa anh lỡ mồm

chepcom
06-01-2011, 17:38
Mời khách như nàng này dễ mất khách lắm , đội khách chắc vẫn còn nhớ bánh mỳ cay ở đâu chứ ? Bác Sềnh nhớ rủ Chép Còm nhé

Em xin phép vì công việc không thể nghỉ để về HP hôm nay được ạ. Anh Tôm lên HN đi.

Nhớ ngày đông rét về HP.

Bánh mỳ đây ạ:

https://img820.imageshack.us/img820/1201/img0396hk.jpg

Chủ đây ạ:

https://img42.imageshack.us/img42/3079/img0416gc.jpg

Khách đây ạ:

https://img406.imageshack.us/img406/7458/img0418z.jpg

Chúc PHP và thủ lĩnh Kiara năm mới hạnh phúc tràn đầy trên muôn nẻo đường sẽ qua!

Tommy_ngo
06-01-2011, 23:29
Tối nay ko được gặp cô Chép và Bác Ngố HN thật là tiếc , ở HP bà con giờ này vẫn còn đang buôn bán ở quán Karaoke . Tôm em về trước làm lính trinh sát xem ở nhà có trộm hay ko :D

TD
07-01-2011, 10:47
Chết nỗi lại còn chương trình "văn nghệ quần của chúng" ở quán Karaoke nữa cơ à, tiếc quá chít chả nhắm được mắt. Dưng thôi đành ngậm ngùi hy sinh hiện tại để bảo toàn những cuộc phượt tương lai, nhà cháu về sớm chống giàn thiên sắp đổ ụp vào mặt.
Xã Hê phong độ và chị Du mong manh, bác Sềnh sâu lắng và bác Chấn rất là Hưng trưa nay về HN bình an nhá. Muah.. Muah...!!!

Tommy_ngo
07-01-2011, 11:12
Rượu vào lời ra có khác , bác Dương hôm nay văn thơ lênh láng quá . Hôm qua Em thấy nhà Bác mặt trời mọc buổi tối sáng quá :LL

Judy
07-01-2011, 14:02
Báo cáo đoàn nhà em đã về tới HN an toàn - ai về nhà nấy, cơm ai người ấy ăn ạ :P

Vô cùng cảm ơn các anh, các chị. Từ rày em Judy sẽ chịu khó về HP để đc ọp ẹp cùng các anh chị.

Em cũng rất lấy làm xấu hổ vì đi đường xa, sức yêu nên chưa có mời đc chị Kiara, anh Thik và các anh chị 1 ly :">

greenline
07-01-2011, 17:00
Vô cùng cảm ơn các anh, các chị. Từ rày em Judy sẽ chịu khó về HP để đc ọp ẹp cùng các anh chị.

Cô là cô cứ khách sáo. :))

Tình hình rất là tình hình, cập nhật đến 17h ngày 07/01/2011 tình trạng của một số thành viên tham gia hôm ấy ấy:

1. Cả đêm qua không ngủ được vì quá lạnh và cô đơn sao mình lại nằm mơ bắt con tưởng bở, hix! :shrug:

2. Phân vân hỏi lòng, có nên tin một lần nữa hay thôi ?! (NO)

3. He he, mình "ngưỡng mộ" mình quá thể :-) :S

Thật lòng không giả dối, vậy là sao là sao là sao? :help

herovdc
07-01-2011, 17:48
Cô là cô cứ khách sáo. :))

Tình hình rất là tình hình, cập nhật đến 17h ngày 07/01/2011 tình trạng của một số thành viên tham gia hôm ấy ấy:

1. Cả đêm qua không ngủ được vì quá lạnh và cô đơn sao mình lại nằm mơ bắt con tưởng bở, hix! :shrug:

2. Phân vân hỏi lòng, có nên tin một lần nữa hay thôi ?! (NO)

3. He he, mình "ngưỡng mộ" mình quá thể :-) :S

Thật lòng không giả dối, vậy là sao là sao là sao? :help

Tình hình là con dê của lãnh đạo PHP lại sát muối vào nỗi đau của kẻ khác rồi. Tình hình này là cuối năm sẽ có nhiều vụ về HP thăm mọi người đây.
Tối mai chúng tôi sẽ đón tiếp Du Giang ở Bảo Lâm tửu quán đối diện Công Viên Thủ Lệ sau khi Du Giang đi Mộc Châu về. Nếu có bạn PHP nào rảnh thì mời đến với chúng tôi cho vui. Chúc đại gia đình PHP cuối tuần vui vẻ.

thik_di_choi
07-01-2011, 18:02
Thế là chiều mai lại phải lên HN nhậu à?

black cat
07-01-2011, 18:45
E Hương xưa đâu rồi?Hôm nay thi cử thế nào?Post ảnh nên cho mọi người chiêm ngưỡng cặp đôi Hot nhất Phượt đi e

ngo1
07-01-2011, 20:08
Rồi, thế là đã lỡ một buổi nhậu rồi. Tiếc quá! Sorry cả nhà vì không có mặt.

Hương xưa
07-01-2011, 23:01
E Hương xưa đâu rồi?Hôm nay thi cử thế nào?Post ảnh nên cho mọi người chiêm ngưỡng cặp đôi Hot nhất Phượt đi e

Em Hương đây, hôm nay đi thi đến tận 4h chiều nên chưa có thời gian sờ ảnh (tranh thủ dìm tí đã). Tình hình thi cử thì ló xế lày:

Thi Nghé (chế)
Nghé hôm nay đi thi
Cũng dậy từ gà gáy
Xe thiết bị đằng kia
Nghé đứng nhìn run rẩy

Bạn bè nghé "cu thảo"
Vẫn thi trượt ầm ầm
Nghé vừa lười vừa dốt
Đỗ được có mà...hâm:D

Nhớ hôm kia đi tập
Thày giáo đứng nhìn theo:
"Học hành như cô hả
Kiếm cái mo mà đeo!"

Nghĩ đến đây nghé bực
Lên xe phóng cái vèo
Vỉa hè phang một phát
May mà vẫn chưa tèo=))

Được thể ra nói phét:
"Thi khó ếch gì đâu
Đứa nào cần thi hộ
Tao kiếm tiền...mua rau..."

Đang ba hoa ngọt xớt
Thày giáo đến đằng sau:
"Tôi mà cố tình bắt
Cô đã tạch từ lâu"

Nghé gãi đầu gãi cổ:
"Thày làm thế ích gì
Thôi thày cho em lượn,
Để các bạn còn thi"

Đấy, tình hình là xế, ngày mai rỗi em sẽ tổ chức lăng xê và vùi dập, nếu ai có nhu cầu gì thì xin PM trước kẻo tính em hay bốc đồng có gì quăng tất thì lại khộ:)).

Hương xưa
08-01-2011, 09:16
Tình hình rất là tình hình, cập nhật đến 17h ngày 07/01/2011 tình trạng của một số thành viên tham gia hôm ấy ấy:

1. Cả đêm qua không ngủ được vì quá lạnh và cô đơn sao mình lại nằm mơ bắt con tưởng bở, hix! :shrug:

2. Phân vân hỏi lòng, có nên tin một lần nữa hay thôi ?! (NO)

3. He he, mình "ngưỡng mộ" mình quá thể :-) :S

Thật lòng không giả dối, vậy là sao là sao là sao? :help

Nghĩa là Xanh quá "vỡ vịn", mua sủi dìn quăng đó rồi nượn mất người làm em Hương gọi cứu nét không được ai đành phải tự ngưỡng mộ mình, hé hé.

haingon
08-01-2011, 10:20
Bác Thick ới ời...Chiều nay bác có lên Hà Nhội không cho em bám càng với. Không hiểu sao cứ nói đến thủ đô là là là em hồi hồi hộp lắm lắm( lại nói lắp rồi :T) Chắc tại em yêu nước các bác nhể?:D
Chị Hương ơi hôm nay chị có đoàn "khách" đầy tiềm năng nào không? Nghé thi xong dồi nghé chạy tung tăng thôi chứ???

tunbo
08-01-2011, 13:32
Chào các bác Phỏng Hài (chả biết hài mà phỏng thì bàn chân có bị sao không :LL), em qua í ới chơi chút cho vui, cho ... quen dần, phòng khi hè ra Hải Phòng gặp còn biết. Với lại nhân tiện trêu em Hương Xưa xuyên Đà Nẵng - Trại Vịt.

Hương Xưa ... che sừng làm nghé
Đi thi bằng lái ô tô
Bắt nạt thầy ngoài bãi lái
Xong, lên Phượt kể bi bô :D

Ô tô nó có 4 bánh
Vững chãi, đổ được dễ gì
Đâu có như xe hai bánh
Cho nên em chả ngại thi

Trước giờ thi, thầy căn dặn
Nghé ta tự nhủ : "Lèm bèm,
Bốn bánh lái có gì khó
Thầy cứ ngồi đấy mà xem" :D

Loa đọc tên, nghé vào xe
Băm ngay vỉa hè một phát
Ờ, mà nó có đổ đâu :))
Nghé tiếp tục thi và ... hát

Thi xong, nghé ra khỏi xe
Nhìn thầy giáo, mặt rất ngầu :
"Công nhận 4 bánh dễ lái
Sao người ta cứ lo âu"

Thầy giáo thấy thế, nóng mẹt
"Cô nổ vừa vừa thôi nhe
Đường rộng thênh thang chả chạy
Cứ nhằm mà múc vỉa hè" :))

Nghé lập tức ... che sừng lại
Quay sang thầy giáo cười cười
"Tại em được học thầy giỏi
Nên mới biểu diễn tí chơi

Thôi giờ xong, em về ạh
Để các bạn sau còn thi
Thầy sao nay ... đanh đá thế?
Vớ được trò giỏi mấy khi?" =))

TD
08-01-2011, 16:02
Rượu vào lời ra có khác , bác Dương hôm nay văn thơ lênh láng quá . Hôm qua Em thấy nhà Bác mặt trời mọc buổi tối sáng quá :LL

Chú Tôm cứ làm chị thẹn, tuổi mới nhớn đôi khi nó cứ "lông lổi" thế chú ạ

Tommy_ngo
08-01-2011, 19:18
Chú Tôm cứ làm chị thẹn, tuổi mới nhớn đôi khi nó cứ "lông lổi" thế chú ạ

Lần thứ nhất Chị ( Lông Lổi ) bỏ qua , Em vẫn chưa có time để làm FB và học cách vào chơi . Hu hu :LL

black cat
08-01-2011, 21:26
Chú Tôm cứ làm chị thẹn, tuổi mới nhớn đôi khi nó cứ "lông lổi" thế chú ạ

Công nhận sau một năm tham gia PHP trình độ air blade của Bạch lên level nhanh thật.Có bí quyết gì ko?

TD
08-01-2011, 21:49
Công nhận sau một năm tham gia PHP trình độ air blade của Bạch lên level nhanh thật.Có bí quyết gì ko?

Cảm ơn bác Mèo đen đã khen trình độ air blade của nhà cháu, nhà cháu chắc mới ở level 1 thôi ạ, còn phải học các bác đi trước nhều, chứ bản chất cháu mong manh và đoan trang lắm ạ.


Lần thứ nhất Chị ( Lông Lổi ) bỏ qua , Em vẫn chưa có time để làm FB và học cách vào chơi . Hu hu :LL

Mai Tôm rảnh ko, ra quán trà cúc Phan Bội Châu lần trước ngồi ý, chị mở FB cho nhé (Từ lúc dẫn dắt Hương xưa đến giờ, khách khứa đông lắm đi không xuể hệ hệ)

Tommy_ngo
08-01-2011, 23:18
Mai Tôm rảnh ko, ra quán trà cúc Phan Bội Châu lần trước ngồi ý, chị mở FB cho nhé (Từ lúc dẫn dắt Hương xưa đến giờ, khách khứa đông lắm đi không xuể hệ hệ)

Tối nay bọn Em đi xem phim về , ngồi ăn sữa chua nếp cẩm đã nghe đài báo vụ trà cúc rồi Chị à :D Mai nhà Em sẽ có mặt sớm (c)

Tiienchung
09-01-2011, 19:54
Em chào cả nhà ạ . Năm mới em chúc cả nhà làm ăn phát đạt , tiền cứ vô như thác lũ nhé (Có làm được nhiều xiền thì mới đi Phượt nhiều nhiều được nhỉ, hihi) , Chúc nữa là năm mới mọi người cứ là sức khỏe như Bò Húc Thái luôn hen. Em xin chúc năm mới muộn vì e mới về tới nhà. Đi Phượt trong rừng sóng kém quá. Tiếc là hôm mọi người Off đầu năm mới em ko có ở nhà. Sao hôm đó chưa có hình gì post lên vậy cả nhà.

Hương xưa
10-01-2011, 09:55
Chào các bác Phỏng Hài (chả biết hài mà phỏng thì bàn chân có bị sao không :LL), em qua í ới chơi chút cho vui, cho ... quen dần, phòng khi hè ra Hải Phòng gặp còn biết. Với lại nhân tiện trêu em Hương Xưa xuyên Đà Nẵng - Trại Vịt.

Hương Xưa ... che sừng làm nghé

Oan gia ơi, sao đường rộng không đi, cứ chen vào đường hẹp mà bóc mẽ iem như thế? :T:T:T

dugiang
10-01-2011, 21:28
Hôm nay mình mới tạm hồi phục sau chuyến đi bão táp để vào nhà có lời cám ơn các bạn Hải Phòng đã đón tiếp mình thật nồng hậu.
Mong sớm có ngày gặp lại các tình yêu nhé :))
Nghiện rượu nhà chị Kiara mất rồi(NT)

P/S: Mời sang topic hội nhậu HN chiêm ngưỡng hình ảnh đêm chia ly màu vàng :LL...để có người chém gió lên mà không lên có dịp tiếc hùi hụi.

herovdc
11-01-2011, 10:47
Cảm ơn bác Mèo đen đã khen trình độ air blade của nhà cháu, nhà cháu chắc mới ở level 1 thôi ạ, còn phải học các bác đi trước nhều, chứ bản chất cháu mong manh và đoan trang lắm ạ.



Mai Tôm rảnh ko, ra quán trà cúc Phan Bội Châu lần trước ngồi ý, chị mở FB cho nhé (Từ lúc dẫn dắt Hương xưa đến giờ, khách khứa đông lắm đi không xuể hệ hệ)

Cuối tuần này mình về HP nhờ Thùy Dương mở hộ cái F với B cái nhá...
Sẽ trả công xứng đáng!

Tommy_ngo
11-01-2011, 11:31
Cuối tuần này mình về HP nhờ Thùy Dương mở hộ cái F với B cái nhá...
Sẽ trả công xứng đáng!

FB sắp đóng cửa rồi Chú mở ra lấy thành tích à :LL

25ltk
11-01-2011, 14:38
FB sắp đóng cửa rồi Chú mở ra lấy thành tích à :LL

Chú lấy cái tin đấy ở đâu ra vậy? ngày 15/3 à? Giống như năm 2012 là ngày tận thế hả? =))

Cái F của Hero là cái cái Focus trên cái lens muốn lắp vào cái B là body của Cannon 450D mà Bạch Dương đang có.

herovdc
11-01-2011, 15:05
Ghét cái lão Ngố ghê cơ, cứ đi guốc mộc lộc xộc vào đời tư thằng em. Ai chơi đuổi hình bắt chữ mà yêu cầu lão nhể. Thế mà gọi là Ngố...

25ltk
11-01-2011, 15:11
Ghét cái lão Ngố ghê cơ, cứ đi guốc mộc lộc xộc vào đời tư thằng em. Ai chơi đuổi hình bắt chữ mà yêu cầu lão nhể. Thế mà gọi là Ngố...

Mày để anh mày Thái Phong vs Air Blade chứ =))

TD
11-01-2011, 16:45
Chú lấy cái tin đấy ở đâu ra vậy? ngày 15/3 à? Giống như năm 2012 là ngày tận thế hả? =))

Cái F của Hero là cái cái Focus trên cái lens muốn lắp vào cái B là body của Cannon 450D mà Bạch Dương đang có.


Ghét cái lão Ngố ghê cơ, cứ đi guốc mộc lộc xộc vào đời tư thằng em. Ai chơi đuổi hình bắt chữ mà yêu cầu lão nhể. Thế mà gọi là Ngố...
Khô thật, tưởng bản lĩnh các bác zai Hà Thành dư lào chứ, mới có tí mụn gái thôi mà đã "Huynh đệ tương tàn" thế (NO)

herovdc
11-01-2011, 17:49
Khô thật, tưởng bản lĩnh các bác zai Hà Thành dư lào chứ, mới có tí mụn gái thôi mà đã "Huynh đệ tương tàn" thế (NO)

Lão Ngố mau vào mà xem gái cười hai anh em mình dư này. Kiểu này thì phải về HP ngay tối nay thôi nhé...

Tommy_ngo
11-01-2011, 20:09
Chú lấy cái tin đấy ở đâu ra vậy? ngày 15/3 à? Giống như năm 2012 là ngày tận thế hả? =))

Cái F của Hero là cái cái Focus trên cái lens muốn lắp vào cái B là body của Cannon 450D mà Bạch Dương đang có.

Cái chuyện làng bên , chúng em đã bàn nhau bên quán trà rồi . Thế Lão để thanh niên & các cụ bên em hóng cái dung nhan mãi mà chưa được gặp bên bàn tửu :T

haingon
11-01-2011, 20:54
Ô thế nhiệt độ ngày mai của HP lại vẫn 7-14độ cơ à. Cứ tình hình này Ngón em bối rối lắm cơ. Người ở trong chăn mà tâm hồn ở ngoài chăn. Khổ thế không biết, đi làm cũng khổ, ở nhà cũng khổ. Thế mới thấy phục các bác đang hóng tuyết trên vùng cao thế!

TD
11-01-2011, 21:43
Ô thế nhiệt độ ngày mai của HP lại vẫn 7-14độ cơ à. Cứ tình hình này Ngón em bối rối lắm cơ. Người ở trong chăn mà tâm hồn ở ngoài chăn. Khổ thế không biết, đi làm cũng khổ, ở nhà cũng khổ. Thế mới thấy phục các bác đang hóng tuyết trên vùng cao thế!

7-14 độ thì là giề, Mẫu Sơn đương -2độ, đã hứng cái lạnh thì phải âm độ nói mới xứng với bản lĩnh của các phuot gái, phuot zai chứ, cả nhà mềnh nhể :))

TD
11-01-2011, 21:47
Lão Ngố mau vào mà xem gái cười hai anh em mình dư này. Kiểu này thì phải về HP ngay tối nay thôi nhé...

Ô, thế xã Hê nhà mềnh cũng từng có thời là thanh niên xung kích à, hô khẩu hiệu to phết nhờ :D

25ltk
12-01-2011, 14:44
Khô thật, tưởng bản lĩnh các bác zai Hà Thành dư lào chứ, mới có tí mụn gái thôi mà đã "Huynh đệ tương tàn" thế (NO)

Hơ hơ, cứ "tương tàn" đi cho ló đúng với bản chất. =))

dugiang
12-01-2011, 15:58
Ảnh cặp đôi hoàn hảo của chúng mình chưa có à các người đẹp?

Con-quy-nho
12-01-2011, 16:29
Chào các anh chị Hải Phòng :)

co_mem
12-01-2011, 17:22
Ảnh cặp đôi hoàn hảo của chúng mình chưa có à các người đẹp?

Em cũng chụp choạch được nhiều nhưng trình còi nên toàn "sương khói mờ nhân ảnh"

Mỗi cái này là nét nhất, híc... thèm quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49595

Tiện thể em báo cáo tài chính luôn:

- Quỹ tồn:
+ 698k
- Ọp Trúc Lâm quán 25mẹm x 150k = 3.750k - thanh toán 3.225k dư:
+ 525k
-------------------------------------------------------------------
- Tổng Quỹ =
1.223

dugiang
13-01-2011, 08:37
Ủa? Em Cỏ post cái này là cái gì vậy ???? Nhìn mãi chả thấy đâu.

Hương xưa
13-01-2011, 09:22
Ảnh cặp đôi hoàn hảo của chúng mình chưa có à các người đẹp?

Chị iêu ơi ảnh em đang giữ dưng mà từ hôm ấy đến giờ bựn không mở được mắt ra để úp, chỉ thi thoảng tranh thủ uống cốc nước để chém gió một đôi câu thôi, cái nghề khốn khổ của em gần tết nó thế đấy, cho em nợ một hai hôm nữa chị nhá, ảnh chị em mình cũng đẹp cực luôn, em phục giọng ca SiuBlack của chị lắm đó.

Hương xưa
13-01-2011, 09:29
Chào các anh chị Hải Phòng :)

Các anh chị HP chào em, em là mem mới thì cho các anh chị biết tí thông tin đi, tuổi chung chung (7X, 8X, 9X hay 10X để còn tiện bắt nạt), giới tính, có sống tại HP hay không (để còn tiện thông báo ọp ẹp), bao giờ thì ra mắt và quà cáp dư lào:D, chứ chào tụt có mỗi câu như thế các anh chị biết đường nào mà nần...:))

greenline
13-01-2011, 11:14
Ảnh cặp đôi hoàn hảo của chúng mình chưa có à các người đẹp?



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=49789

Double BIG :)

herovdc
13-01-2011, 15:30
Cặp đôi này nhìn yêu quá đi mất, zai cũng đẹp mà gái cũng xinh. Dưng mà còn ảnh tớ với bà xã và tớ với gái hát: "Nhời khỉ gió" thì đừng đưa lên nhá, không khéo lại tan của nát nhà của ai đó thì khổ...thân lắm!

Hương xưa
13-01-2011, 22:33
Cặp đôi này nhìn yêu quá đi mất, zai cũng đẹp mà gái cũng xinh. Dưng mà còn ảnh tớ với bà xã và tớ với gái hát: "Nhời khỉ gió" thì đừng đưa lên nhá, không khéo lại tan của nát nhà của ai đó thì khổ...thân lắm!

Này ông xã (của người khác) ơi, gái đúng là đang định quăng cái đó lên đấy, mỗi tội chưa có thời gian thôi, nếu lão sợ cháy nhà thì phải có quà cẩn thận và cụ thể, chứ nói suông như thế là là gái quăng liền đó, cháy nhà ai thì cháy, nhà gái cháy lâu rồi chả sợ đâu.

TD
14-01-2011, 08:09
Này ông xã (của người khác) ơi, gái đúng là đang định quăng cái đó lên đấy, mỗi tội chưa có thời gian thôi, nếu lão sợ cháy nhà thì phải có quà cẩn thận và cụ thể, chứ nói suông như thế là là gái quăng liền đó, cháy nhà ai thì cháy, nhà gái cháy lâu rồi chả sợ đâu.


Thôi thì em cắn cơm cắn cỏ lạy mợ Hương, chứ đang rét lắm lại có thêm bão giật cấp 12 nữa là em bồ tèo luôn...:help

herovdc
14-01-2011, 08:26
Này ông xã (của người khác) ơi, gái đúng là đang định quăng cái đó lên đấy, mỗi tội chưa có thời gian thôi, nếu lão sợ cháy nhà thì phải có quà cẩn thận và cụ thể, chứ nói suông như thế là là gái quăng liền đó, cháy nhà ai thì cháy, nhà gái cháy lâu rồi chả sợ đâu.

Nói với Hương xưa là anh chỉ lo cho người khác thôi, chứ anh thì chả có làm sao cả. Còn em muốn quà gì thì anh sẵn sàng mua cho hai mẹ con em luôn đâu cần phải có lý do nhỉ. Ít ra em cũng là "vợ thằng bạn" anh mà.

Judy
14-01-2011, 10:38
Ui cha, các anh chị dậy sớm ghê, đầu h sáng đã thấy buôn chuyện sôi nổi rồi, cơ mà đi đâu cũng thấy dọa đốt nhà nhau thế này... :shrug:

Em mà có xây nhà chắc phải kiếm vật liệu chống cháy để xây thôi :LL

hongphi
14-01-2011, 18:23
Thôi thì em cắn cơm cắn cỏ lạy mợ Hương, chứ đang rét lắm lại có thêm bão giật cấp 12 nữa là em bồ tèo luôn...:help

Bão thì năm nào chẳng có vài trận,chuyện bình thường như "cân đường hộp sữa" ấy mà. Đằng nào cũng đang rét cho nó bão luôn thể đi,để còn lại toàn những ngày đẹp trời mà đi Phuot chớ....:D

herovdc
14-01-2011, 18:27
Bão thì năm nào chẳng có vài trận,chuyện bình thường như "cân đường hộp sữa" ấy mà. Đằng nào cũng đang rét cho nó bão luôn thể đi,để còn lại toàn những ngày đẹp trời mà đi Phuot chớ....:D

Chú em Hồng ngâm này vớ vỉn thật, ai lại mong bão trái mùa? Phuot thì ngày nào cũng Phuot được hết kể cả bão nhé. Đúng là mãi chưa đứa nào nó thèm ...ị vào mẹt nên giờ này vẫn ế. Anh nói cho chú biết nhá: "Xây thì mới khó chứ phá thì đơn giản lắm"

Go-go-go
14-01-2011, 19:00
Chú em Hồng ngâm này vớ vỉn thật, ai lại mong bão trái mùa? Phuot thì ngày nào cũng Phuot được hết kể cả bão nhé. Đúng là mãi chưa đứa nào nó thèm ...ị vào mẹt nên giờ này vẫn ế. Anh nói cho chú biết nhá: "Xây thì mới khó chứ phá thì đơn giản lắm"

Trích tiếp đoạn sau của anh hero:

Anh phá mấy lần rồi chả lần nao xây lại được như cũ nên bây giờ chỉ còn mấy tấm vách. Chú có mượn anh cho. :Dam đừng ai ném đá em nhé vì em chạy rồi.

Tommy_ngo
14-01-2011, 23:56
Trời mới trở gió sao các Bác cứ đe đốt nhà nhau thế , hay thấy gỗ tốt cứ muốn đốt thử . Em nói thế Bạch Dương có giật mình ko đấy , Bao giờ quan Bác cho Em ăn mực cao su đây :LL

Judy
15-01-2011, 11:15
Trời rét nên các bác rất thik đốt nhà nhau để sưởi ấm (theo mốt bi h- đốt lửa để sưởi cho ấm mà), em 'theo đóm ăn tàn' các bác cứ đốt đi em qua sưởi ấm ké. Hehe:D

black cat
15-01-2011, 13:59
Hương ơi,sao e vào tận Thanh Hóa nói xấu a thế?

Hương xưa
16-01-2011, 15:31
Hương ơi,sao e vào tận Thanh Hóa nói xấu a thế?

Ớ, nói đẹp thế sao lại bẩu nói xấu, mà này, girl trong í hơi ngon đới, zai HP lạc vào đó là cứ tươi như tôm luôn...

black cat
16-01-2011, 17:18
Ớ, nói đẹp thế sao lại bẩu nói xấu, mà này, girl trong í hơi ngon đới, zai HP lạc vào đó là cứ tươi như tôm luôn...

Mấy zai nhà mình có gặp các cô tiên thì cũng thế thôi,ko làm ăn được gì đâu

ellvis000
17-01-2011, 10:34
Mấy zai nhà mình có gặp các cô tiên thì cũng thế thôi,ko làm ăn được gì đâu

Hôm nào đi off, chú cẩn thận đội mũ bảo hiểm và lấy quyển vở lót mông nhá.:T:T:T

black cat
17-01-2011, 12:03
Mọi năm giờ này đã có lịch off rồi?Kính chuyển lãnh đạo xem xét

Hương xưa
17-01-2011, 13:01
Hôm nào đi off, chú cẩn thận đội mũ bảo hiểm và lấy quyển vở lót mông nhá.:T:T:T

Chuẩn đới, BC dìm hàng thế thì còn gì công lao đôn đáo của chị em, zai HP cho dù niên đại có chút sâu xa dưng mà chất lượng công trình thì "mấy mươi tư năm vưỡn chạy tốt", không có của "giữa giờ chơi mang đến lại mang về" đâu nhá :D. Phát ngôn như rứa thì lót hẳn quyển từ điển luôn đê.

Hương xưa
17-01-2011, 14:04
Hôm nay trời lạnh lẽo, nhà hàng xóm lại cho nghe nhạc sống bất đắc dĩ làm tụt hết cả hứng sáng tạo của iem, đã thế mang hàng ra dìm vài phát:

Cặp đôi hoàn hảo đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50514

Thick: Judy ơi, anh xin em đấy,, sao em cứ thích làm kỳ đã cản mũi thế, lượn đi thôi chứ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50524

Hương xưa
17-01-2011, 14:08
Lồng tiếng lão He phát:

Hero: Ông hát thì ếch hay bằng tôi,, múa thì xách dép cho lão đằng sau, xông vào đây làm giề?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50523

Hero: Anh nhìn iem, cười tươi trong đáy mắt iem dịu dàng...
Gái (chăm chú nhìn cái chai): từ lúc lão này về tốn riệu thế không biết!
Hero: Ôi, tụt hết hững của anh òi gái ơi:(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50515

Hết pin òi, tối về iem dìm tiếp, có ai PM gì không nhỉ:D

thik_di_choi
17-01-2011, 15:06
Mai có chương trình đi phượt tránh bão và cháy nhà từ nay đến qua Tết đây. Có ai tham gia không?

@Lờ đờ: làm ván off trong tuần này cho nó xôm tụ cái đi

Hương xưa
17-01-2011, 16:16
Dìm tiếp lão Sềnh đê:

Mr Chấn Hưng: Anh nói riêng cho em biết nhá, trong ba người trong hình này, anh đẹp trai và manly nhất, em cứ yên tâm đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50522

Du Giang: Tôi nói thật cho lão buồn nhá, cái cẳng gà của lão chả bõ cho tôi uống bia đâu.
Mr Sềnh: Này, bà đừng có tưởng, muốn biết bõ hay không thì đưa tay lên cao tí nữa đê...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50521

TD
17-01-2011, 21:15
Trời mới trở gió sao các Bác cứ đe đốt nhà nhau thế , hay thấy gỗ tốt cứ muốn đốt thử . Em nói thế Bạch Dương có giật mình ko đấy , Bao giờ quan Bác cho Em ăn mực cao su đây :LL

Bác là bác chửa quên cái vụ rịu mực đâu cháu Tôm ạ, dưng khộ cái thân bác lắm, mấy hôm dở giời trời lạnh, long thể bất an quá, hôm nay hình thì còn dưng tiếng thì toàn "lời của gió" thôi chắc phải bật nhạc không nhời vài hôm nữa mới hẹn hò lại cháu nhá :(

TD
17-01-2011, 21:20
Hero: Anh nhìn iem, cười tươi trong đáy mắt iem dịu dàng...
Gái (chăm chú nhìn cái chai): từ lúc lão này về tốn riệu thế không biết!
Hero: Ôi, tụt hết hững của anh òi gái ơi:(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=50515

Chết dỡ hôm nay mình mới ngắm kỹ xã He trông phong độ, ngon zai phết nhở. Gớm mấy hôm đối diện chàng chả dám nhìn thẳng vào mắt chàng, thẹn thẹn là:L

Tommy_ngo
17-01-2011, 21:37
Bác là bác chửa quên cái vụ rịu mực đâu cháu Tôm ạ, dưng khộ cái thân bác lắm, mấy hôm dở giời trời lạnh, long thể bất an quá, hôm nay hình thì còn dưng tiếng thì toàn "lời của gió" thôi chắc phải bật nhạc không nhời vài hôm nữa mới hẹn hò lại cháu nhá :(

Her Her ! Mõ nhà cháu to thật đấy , Bác cứ nhớ đấy nhé . Hôm nào Bác có giọng alo cho nhà Em đi trà cúc ( Quán Xịn ) luôn (c)

Kinhnguyet
17-01-2011, 22:50
Em là newbi mong các Bác giúp đỡ, Em thấy các Bác off đụt E khoái quá - tinh giai tài, gái sặc

ngo1
17-01-2011, 23:15
Kính chuyển LD.
Tết nhất đến nơi rồi LD duyệt lịch off tổng kết cuối năm đi nhỉ.
Kiara sư tỷ và Thik sư huynh xem xét giải quyết nhé.
Thanks.

Kiara
18-01-2011, 08:33
Ơ, ọp hả, lại ăn nữa hả, ọp trù bị cho bữa tất niên hả?

Thik, Xanh, mấy anh em tìm chỗ, xem ngày đẹp đê, tháng này LĐ nhậu nhẹt nhiều quá nên đang mất phương hướng, chỉ đạo bây giờ e có phần lệch lạc :))

PS: Bổ sung phần dzật cho gái nữa nhá, cả 1 lũ mị thôi dzồi.

thik_di_choi
18-01-2011, 10:24
Kính mời toàn thể anh chị em, bà con xa, láng giềng gần 18h ngày 20.Jan (thứ 5) tới dự buổi offline Tất niên tại 567 quán - lô 28 đường Lê Hồng Phong.
Quán nằm ở đường tuyến 2 đối diện với siêu thị điện Ngũ Phúc và ksạn Princess. Đi theo đường Lê Hồng Phong từ ngã 5 đến Yamaha thì rẽ phải vào lối khu tái định cư. Đi ngược chiểu khoảng 30m thì rẽ trái là vào đường tuyến 2.

@Guốc: bố trí đàn địch thác loạn luôn nhá

herovdc
18-01-2011, 11:23
Kính mời toàn thể anh chị em, bà con xa, láng giềng gần 18h ngày 20.Jan (thứ 5) tới dự buổi offline Tất niên tại 567 quán - lô 28 đường Lê Hồng Phong.
Quán nằm ở đường tuyến 2 đối diện với siêu thị điện Ngũ Phúc và ksạn Princess. Đi theo đường Lê Hồng Phong từ ngã 5 đến Yamaha thì rẽ phải vào lối khu tái định cư. Đi ngược chiểu khoảng 30m thì rẽ trái là vào đường tuyến 2.

@Guốc: bố trí đàn địch thác loạn luôn nhá

Lão Voong bên đội nhậu đâu nhể, bố trí về tham gia buổi Tất Niên tối 20 Jan này đê tranh thủ trả nợ Phượt HP luôn thể.
Nhớ gái HP lắm rồi, nhớ , nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ lắm...

Tommy_ngo
18-01-2011, 12:03
Lão đang ở đây đặt cỗ trước Chú có về sớm thì về , hôm nay lão Sềnh bỏ món cún nhé :))

Judy
18-01-2011, 12:33
Các anh chị ọp ẹp giữa tuần thế này thì em ngồi nhỏ nước miếng & hóng từ HN vậy. híc híc!!! :((:((:((

black cat
18-01-2011, 14:55
Tôi nghĩ nếu bạn thật lòng muốn tham gia PHP thì xin bạn hãy đổi nick

Kiara
18-01-2011, 14:57
Chị đã PM cho bạn ấy và hy vọng có sự thay đổi :)

Hương xưa
18-01-2011, 15:08
Em là newbi ...

Bạn thân mến (xin lỗi là cái nick của bạn tôi không dám nhắc lại vì ngượng miệng, e thiên hạ hiểu lầm), PHP luôn mở rộng cửa chào đón các Newbi, nhưng cho tôi hỏi bạn đã đọc Topic "I am a newbi" chưa? Vì bạn là mem mới mà không chịu giới thiệu bản thân nên tôi đành thay mặt mem cũ giới thiệu chúng tôi với bạn vậy: PHP có hơn 60 người, trong đó 85% là thế hệ 7X, các 8X cũng rất lớn và chững chạc, còn lại là các anh chị xấp xỉ 40, do vậy chúng tôi không thể tiêu hóa được những ngôn từ như bạn đang dùng. Tuy Phuot.com là diễn đàn mở để tất cả mọi người tham gia, nhưng trong mỗi cộng đồng nhỏ thì lại cần có sự phù hợp tương đồng giữa các mem với nhau mới có thể tồn tại được. Vậy tôi đề nghị bạn hãy xem lại 2 điều: một là bạn có phù hợp để tham gia cộng đồng PHP với độ tuổi và phong cách như tôi vừa nói không, hai là nếu tham gia thì ngôn ngữ và phong cách của bạn có phù hợp với cộng đồng này không?
Mấy lời thẳng thắn, mong bạn suy xét, mục đích tham gia mọi diễn đàn là để vui, mong bạn đừng để bản thân mình phải mất vui khi trham gia và người khác cũng mất vui vì sự tham gia của mình.

Kiara
18-01-2011, 15:13
E Hương ơi, đã g/q rồi em quote lại làm gì cho trang của PHP mất hay đi, vào sửa lại bài viết đi nhá ;)

Con-quy-nho
18-01-2011, 15:20
Em chào mà các anh chị "bơ" em :(

Kiara
18-01-2011, 15:24
Ơ, bé quỷ này chào lúc nào nhể ???
Bậy giờ hết "bơ" thì đã được chưa :))

Hôm ọp tới ra mắt nhé, bé?

Hương xưa
18-01-2011, 15:26
Em chào mà các anh chị "bơ" em :(

Đọc lại trang 44 đi rồi hãy mếu nghe cưng.

Con-quy-nho
18-01-2011, 15:41
He he. Em là nữ. Tên : Thu Quyên. Sinh 1/3/1988 (sắp tới rồi đó ạ ^^) . Quê tại Tiên Lãng, Hp. Hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Quà ra mắt sẽ là đặc sản quê hương em, cho các anh chị hút thuốc lào mái thoải :))

Con-quy-nho
18-01-2011, 15:47
Khà khà. Em ko "bé" đâu ạ, cao 1m63 nặng 50kg, Tuổi cũng liệt vào hàng tiền mãn tin rồi. off hôm nào ngày giờ và địa điểm, thành phần như nào ạ?

Kiara
18-01-2011, 15:57
Ờ, cứ gặp PHP đi rồi có biết mình bé hay không :))

Ngày giờ ọp chịu khó xem trang 46.

Con-quy-nho
18-01-2011, 16:09
Cái quán đó em đi làm ngày nào cũng chạy qua, nhìn một cái là thấy mà nghe anh ấy tả em sắp không biết nó ở đâu luôn nữa :))

Hương xưa
18-01-2011, 16:12
Độ tuổi của em so với PHP thì lại phải xem lại phần giới thiệu của chị ở trang 47, có lẽ em giật được giải "mem ít tuổi nhất PHP" đới.

ellvis000
18-01-2011, 16:36
Quỷ nhỏ không giới thiệu cả sở thích, yêu, gét đi để LD còn bố trí cho vào danh sách "chữa cháy" giải quyết vợi đi một số hàng "tồn kho mất chìa khóa" trong kế hoạch năm 2011 nhể. :) Hay là định "nhập kho" của PHP đới.

Con-quy-nho
18-01-2011, 16:55
he he. Em không làm lính cứu hỏa đâu. Em tham gia vì em thích đi du lịch, thích ngắm cảnh đẹp thiên nhiên trước khi nó dần mất đi... nên mới đăng ký tham gia cùng những người cùng sở thích và có kinh nghiệm để học hỏi thui ạ. ^^ . Còn tính cách và sở thích thì quen sẽ biết, gặp sẽ thấy ạ.

Thần Rùa
18-01-2011, 17:59
Em đi Mẫu Sơn săn băng bắt gặp 2 bác PHP a.elvis và a.min ngồi ăn lẩu nướng ven đường nè các bác : (c)
https://i121.photobucket.com/albums/o239/hoangithp/IMG_4596.jpg

haingon
18-01-2011, 21:45
Chị Hương ơi nhầm người rồi kìa...Người "thì thầm" với em trong hình có phải Mr Sềnh đâu hị?! Mà lại đúng lúc em đang xử lí cái áo vì không khí nóng quá thì bác lại "tác nghiệp" làm cho bé nhà em nhìn thấy cứ hỏi mẹ làm gì bác í (Hình như bác Chấn rất là Hưng) mà em chả biết trả lời dư thế lào lữa.:help:help

co_mem
18-01-2011, 22:01
Em đi Mẫu Sơn săn băng bắt gặp 2 bác PHP a.elvis và a.min ngồi ăn lẩu nướng ven đường nè các bác : (c)
https://i121.photobucket.com/albums/o239/hoangithp/IMG_4596.jpg

Ồi,băng với tuyết Mẫu Sơn đến tan nát cả dưới gót giày của PHP mất. Từ giờ đến tết ai đi nữa ới em với nhá :D

@ Hoàng: Nhớ tối thứ 5 ọp ẹp nhá

Thần Rùa
18-01-2011, 22:21
Em vừa off với 2 bác ý về, T5 em sẽ có mặt.
@Cỏ_mềm : em cũng đang đợi "Tuần Lộc" trên NN Mẫu Sơn nó gọi là phi lên đó, có gì em í ới chị nhé.

MIG21
18-01-2011, 22:44
Em chào các Bác PHP, Em trước đây có nick kinhnguyet nhưng đã bị ban chiều nay - lập nick mới mong mod và hương xưa trả lời giúp :
- Chiều nay ngay khi kiara pm cho Tôi, rất trân trọng góp ý của các bạn vì nick của Tôi nếu để có thể gây hiểu lầm phản cảm, tuy nhiên khi chưa kịp đổi nick thì đã bị ban nick. Xin hỏi mod nick Tôi bị ban vì vi phạm điều nào của PHP.
- Bạn Hươngxưa có viết ngôn từ Tôi com "không thể tiêu hoá được", Bạn đặt câu hỏi "ngôn ngữ và phong cách" của Tôi có phù hợp với PHP không? Tôi đã xem lại rất kỹ các com của Tôi và Tôi dám chắc : Tôi không chửi bậy, kỳ thị, tôn giáo, chính trị...trong tất cả các com của mình. Mặt khác Tôi đã xem topic "I am a newbi" cũng không thấy mình có gì sai. Vậy rất mong hươngxưa chỉ cụ thể những ngôn từ mà Bạn cho là "không phù hợp, không tiêu hoá được" của Tôi.
Mong mod và hươngxưa trả lời giúp.

voongsenh
18-01-2011, 23:16
Nhác thấy có bóng dáng của cái tên miền : lonbuoi.com của cái cha luật sư tên là Hải mà chính quyền Việt nam oánh tơi tả đợt nọ :))
Nhiều khi không cần áp dụng luật mà các bác Min mod lại áp dụng lệ bạn ạ (NT)
Mà chữ Lệ ở đây là được hiểu là Tục lệ , mà hiểu rộng ra nó là phong tục tập quán . Tặng bạn câu này xem bạn và mọi thành viên có ngửi được ko nhá :LL :...sáng nay đi xơi quà thấy bạn KN ăn nhiều hành kinh quá...=))
Sai thì sửa có gì đâu mà tranh luận kinh người....Nói chưa xong cãi đã xoong mi.a nó rồi :shrug:

Hương xưa
19-01-2011, 00:05
Em chào các Bác PHP, Em trước đây có nick kinhnguyet nhưng đã bị ban chiều nay - lập nick mới mong mod và hương xưa trả lời giúp :
- Chiều nay ngay khi kiara pm cho Tôi, rất trân trọng góp ý của các bạn vì nick của Tôi nếu để có thể gây hiểu lầm phản cảm, tuy nhiên khi chưa kịp đổi nick thì đã bị ban nick. Xin hỏi mod nick Tôi bị ban vì vi phạm điều nào của PHP.
- Bạn Hươngxưa có viết ngôn từ Tôi com "không thể tiêu hoá được", Bạn đặt câu hỏi "ngôn ngữ và phong cách" của Tôi có phù hợp với PHP không? Tôi đã xem lại rất kỹ các com của Tôi và Tôi dám chắc : Tôi không chửi bậy, kỳ thị, tôn giáo, chính trị...trong tất cả các com của mình. Mặt khác Tôi đã xem topic "I am a newbi" cũng không thấy mình có gì sai. Vậy rất mong hươngxưa chỉ cụ thể những ngôn từ mà Bạn cho là "không phù hợp, không tiêu hoá được" của Tôi.
Mong mod và hươngxưa trả lời giúp.

Bạn ạ, tôi không thể chỉ cụ thể những ngôn từ mà bạn yêu cầu được, vì lần đầu tôi có quote lại với ý định cho bạn nhìn rõ những gì mình đã viết, nhưng đại đa số mem yêu cầu xóa vì lí do khi trích dẫn lại cũng là thêm một lần làm mọi người phản cảm, nên bây giờ cũng thế, tôi không thể nhắc lại để đôi co với bạn được. Còn bạn nói là bạn đã xem kỹ các bài viết của mình và VẪN KHÔNG THÂY CÓ GÌ SAI, thì điều đó chỉ chứng tỏ 1 điều là bạn KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHÚNG TÔI, những món bạn thích và bảo ngon không có nghĩa là chúng tôi cũng phải thích ăn, bạn thấy không sai không có nghĩa là chúng tôi phải thấy đúng. Vì vậy tôi không hiểu bạn lập nick mới để đôi co làm gì nữa? Có thể có những cộng đồng hợp với bạn nhưng không phải là hội già trên dưới 40 tuổi như chúng tôi, bạn nhé.

Hương xưa
19-01-2011, 00:13
Chị Hương ơi nhầm người rồi kìa...Người "thì thầm" với em trong hình có phải Mr Sềnh đâu hị?! Mà lại đúng lúc em đang xử lí cái áo vì không khí nóng quá thì bác lại "tác nghiệp" làm cho bé nhà em nhìn thấy cứ hỏi mẹ làm gì bác í (Hình như bác Chấn rất là Hưng) mà em chả biết trả lời dư thế lào lữa.:help:help

Ờ đúng, giờ nhìn lại thì là bác Chấn Hưng thật, hê hê, mình quan liêu thế nhỉ, tí đổ điêu cho anh Sềnh, iem sơ ri sơ ri nhé (đi sửa bài đây)

Tommy_ngo
19-01-2011, 00:24
Mẹt bác Sềnh mà to thế , Bác đã làm quan từ lâu rồi . Sao gái nhà mình hay nhầm thế nhỉ :LL

thik_di_choi
19-01-2011, 09:09
Em chào các Bác PHP, Em trước đây có nick kinhnguyet nhưng đã bị ban chiều nay - lập nick mới mong mod và hương xưa trả lời giúp :
- Chiều nay ngay khi kiara pm cho Tôi, rất trân trọng góp ý của các bạn vì nick của Tôi nếu để có thể gây hiểu lầm phản cảm, tuy nhiên khi chưa kịp đổi nick thì đã bị ban nick. Xin hỏi mod nick Tôi bị ban vì vi phạm điều nào của PHP.
- Bạn Hươngxưa có viết ngôn từ Tôi com "không thể tiêu hoá được", Bạn đặt câu hỏi "ngôn ngữ và phong cách" của Tôi có phù hợp với PHP không? Tôi đã xem lại rất kỹ các com của Tôi và Tôi dám chắc : Tôi không chửi bậy, kỳ thị, tôn giáo, chính trị...trong tất cả các com của mình. Mặt khác Tôi đã xem topic "I am a newbi" cũng không thấy mình có gì sai. Vậy rất mong hươngxưa chỉ cụ thể những ngôn từ mà Bạn cho là "không phù hợp, không tiêu hoá được" của Tôi.
Mong mod và hươngxưa trả lời giúp.


Nhác thấy có bóng dáng của cái tên miền : lonbuoi.com của cái cha luật sư tên là Hải mà chính quyền Việt nam oánh tơi tả đợt nọ :))
Nhiều khi không cần áp dụng luật mà các bác Min mod lại áp dụng lệ bạn ạ (NT)
Mà chữ Lệ ở đây là được hiểu là Tục lệ , mà hiểu rộng ra nó là phong tục tập quán . Tặng bạn câu này xem bạn và mọi thành viên có ngửi được ko nhá :LL :...sáng nay đi xơi quà thấy bạn KN ăn nhiều hành kinh quá...=))
Sai thì sửa có gì đâu mà tranh luận kinh người....Nói chưa xong cãi đã xoong mi.a nó rồi :shrug:


Bạn ạ, tôi không thể chỉ cụ thể những ngôn từ mà bạn yêu cầu được, vì lần đầu tôi có quote lại với ý định cho bạn nhìn rõ những gì mình đã viết, nhưng đại đa số mem yêu cầu xóa vì lí do khi trích dẫn lại cũng là thêm một lần làm mọi người phản cảm, nên bây giờ cũng thế, tôi không thể nhắc lại để đôi co với bạn được. Còn bạn nói là bạn đã xem kỹ các bài viết của mình và VẪN KHÔNG THÂY CÓ GÌ SAI, thì điều đó chỉ chứng tỏ 1 điều là bạn KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHÚNG TÔI, những món bạn thích và bảo ngon không có nghĩa là chúng tôi cũng phải thích ăn, bạn thấy không sai không có nghĩa là chúng tôi phải thấy đúng. Vì vậy tôi không hiểu bạn lập nick mới để đôi co làm gì nữa? Có thể có những cộng đồng hợp với bạn nhưng không phải là hội già trên dưới 40 tuổi như chúng tôi, bạn nhé.

Túm lại là thế này:
- Bạn này trước chơi bóng ở Nam Mỹ mới chuyển nhượng sang châu Âu nên chưa quen lối đá. Cần có thời gian hoà nhập
- Lúc sang châu Âu bạn có cầm một số thứ mà ở Nam Mỹ có thể chấp nhận được dưng ở châu Âu chưa được phép (vi phạm luật hoặc lệ). Nên nhà cầm quyền đã tịch thu mà tha truy tố
- Bạn Huong xua cần chuyền bóng thêm cho bạn MIG21 để bạn ấy dễ hoà nhập
- Bạn Sềnh chuyền bóng bớt hiểm đê. Xoáy quá không đỡ được

Tinh thần là welcome tất cả mọi người có chung sở thích cộng với lòng nhiệt tình để đóng góp cho tập thể ngày càng đoàn kết và vững mạnh. Nhân dịp Đại hội Đảng hôm nay kết thúc, đề nghị mọi người vỗ tay nhiệt lệt chúc mừng.

voongsenh
19-01-2011, 09:31
http://www.youtube.com/watch?v=VWA58O3cgts

Hưởng ứng bạn Thick nào .......sắp được nhậu rồi (beer)

MIG21
19-01-2011, 09:44
Ơ, thế chỉ vì cái nick gây hiểu lầm phản cảm mà các Bác chơi đánh newbi tập thể à!
nick gây phản cảm thì Em đã sửa, còn ngôn từ sao không chỉ ra vi phạm luật hay lệ.
Em vừa khởi động mà các Bác đã thay phiên nhau chạy ra cả đường biên phang, lấy thịt đè người - chấn thương rồi, E đi y học thể thao vậy.

thik_di_choi
19-01-2011, 09:48
Ơ, thế chỉ vì cái nick gây hiểu lầm phản cảm mà các Bác chơi đánh newbi tập thể à!
nick gây phản cảm thì Em đã sửa, còn ngôn từ sao không chỉ ra vi phạm luật hay lệ.
Em vừa khởi động mà các Bác đã thay phiên nhau chạy ra cả đường biên phang, lấy thịt đè người - chấn thương rồi, E đi y học thể thao vậy.

Tuỳ ......

hoagao
19-01-2011, 09:52
Lại nói chuyện Đảng, em hóng luôn

Sáng nay em mới ngó vào tivi, thấy cờ xí đỏ rừng rực; thấy một bác chủ tọa hỏi vơí đại ý:
"Ý kiến như thế, danh sách như thế có ai có ý kiến phản đối gì không",
chưa đầy 2 giây đồng hồ sau, bác chủ tọa lại bảo: "Không có ý kiến gì, như vậy chúng ta 100% đồng ý".

Một năm qua Đảng bộ PHP đại hội to, đại hội nhỏ, rồi họp tổ cũng nhiều..
Mai họp tất niên to to, chắc sẽ đông vui lắm. Không ai ý kiến gì nghĩa là 100% đồng ý mai sẽ tham gia nhỉ!!

Vứt hết mọi chuyện lung tung sang bên đi các bác.

"Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta..."
Rồi lại: Vui tung tăng em ca có PHP, cuộc đời nở hoa...

Kiara
19-01-2011, 10:06
Các bạn thân mến, bình tĩnh lại chút nhé :))

@Bạn Mig21: Như mình đã PM cho bạn, PHP toàn người rất cởi mở, mà bạn cũng là người HP nên chắc bạn biết, dân Hải Phòng có gì không nên không phải là toáng lên ngay, bạn đã có ý thay đổi theo tinh thần xây dựng, bọn mình rất hoan nghênh. T5 này đến ọp đi, rồi bạn sẽ thấy PHP rất vui vẻ và thân thiện.
Còn để mà giận ấy hả, thì chỉ cần đọc cách bạn viết: kiara và Tôi, là cũng đủ để mình giận rồi :D

@Hương xưa: Bỏ qua đi em, để bạn ấy gặp chúng mình bạn ấy sẽ hiểu.

TD
19-01-2011, 11:05
Kính mời toàn thể anh chị em, bà con xa, láng giềng gần 18h ngày 20.Jan (thứ 5) tới dự buổi offline Tất niên tại 567 quán - lô 28 đường Lê Hồng Phong.
Quán nằm ở đường tuyến 2 đối diện với siêu thị điện Ngũ Phúc và ksạn Princess. Đi theo đường Lê Hồng Phong từ ngã 5 đến Yamaha thì rẽ phải vào lối khu tái định cư. Đi ngược chiểu khoảng 30m thì rẽ trái là vào đường tuyến 2.

@Guốc: bố trí đàn địch thác loạn luôn nhá

Háo hức xen náo nức vì vụ ọp quá mà lực bất tòng tâm, tình hình là đến ngày thứ 3 rồi nhà cháu vẫn diễn "Nhạc không nhời" và trình ra dấu có phần nâng cao. Nhưng diễn biến còn có thể kéo dài thêm tuần nữa đúng chỉ định bác sĩ. Nếu nhà cháu không tự tịt âm thanh và kiêng khem rịu chè, zai gái - chỉ cháo hoa cầm hơi là đi luôn cả bộ loa thế nên nhà cháu đành ngậm ngùi ở nhà hóng các bác đàn ca sáo nhị. Sầu lòng lắm dưng chả biết làm dư lào. Mong ĐH ta thành công tốt đẹp!
Ôi, đỉnh cao của âm thanh là im lặng !!!

Tommy_ngo
19-01-2011, 11:22
Thương Chị mình quá , Trời lạnh đóng băng cả cây đại thụ thế kia . Mảnh dẻ như Em vững vàng mới chết chứ , Thế mà ko có zai có zai có gái nào đứng cạnh :(

ellvis000
19-01-2011, 12:25
...............lấy thịt đè người - chấn thương rồi, ...........

Lấy thịt đè người mà bị chấn thương là may đấy. MIG21 không biết à? Để Thick ngã vào người thì chỉ còn có đường đi chầu Diêm vương thôi bạn nhé. =))

ellvis000
19-01-2011, 12:33
Em vừa off với 2 bác ý về, T5 em sẽ có mặt.
@Cỏ_mềm : em cũng đang đợi "Tuần Lộc" trên NN Mẫu Sơn nó gọi là phi lên đó, có gì em í ới chị nhé.

Ông già Noel hoangithp ơi, "Tuần Lộc" Mẫu Sơn tuy là "đời xưa" nhưng mà là của lạ. Hôm ở Mẫu Sơn chú không cưỡi, về Hải Phòng lại tiếc nuối à? Hay là ..... bị tắc, mồi mãi mà vẫn khó tỏa sáng như quả pháo chú mang lên Mẫu Sơn hôm nọ đấy lên chú .....:shrug: Chú vưỡn trẻ, đi kiểm tra đi nhé. =))=))=))

mahaiphong
19-01-2011, 12:36
Kính mời toàn thể anh chị em, bà con xa, láng giềng gần 18h ngày 20.Jan (thứ 5) tới dự buổi offline Tất niên tại 567 quán - lô 28 đường Lê Hồng Phong.
Quán nằm ở đường tuyến 2 đối diện với siêu thị điện Ngũ Phúc và ksạn Princess. Đi theo đường Lê Hồng Phong từ ngã 5 đến Yamaha thì rẽ phải vào lối khu tái định cư. Đi ngược chiểu khoảng 30m thì rẽ trái là vào đường tuyến 2.

@Guốc: bố trí đàn địch thác loạn luôn nhá

Chiều mai rùi à? .................. mình xin 1 suất nhé ACE PHP ơi!

Hương xưa
19-01-2011, 13:05
Háo hức xen náo nức vì vụ ọp quá mà lực bất tòng tâm, tình hình là đến ngày thứ 3 rồi nhà cháu vẫn diễn "Nhạc không nhời" và trình ra dấu có phần nâng cao. Nhưng diễn biến còn có thể kéo dài thêm tuần nữa đúng chỉ định bác sĩ. Nếu nhà cháu không tự tịt âm thanh và kiêng khem rịu chè, zai gái - chỉ cháo hoa cầm hơi là đi luôn cả bộ loa thế nên nhà cháu đành ngậm ngùi ở nhà hóng các bác đàn ca sáo nhị. Sầu lòng lắm dưng chả biết làm dư lào. Mong ĐH ta thành công tốt đẹp!
Ôi, đỉnh cao của âm thanh là im lặng !!!

Trời ơi, ốm nặng thế kia à, dưng mà kiêng khem nhiều thứ thế thì có chịu được không, xương cá, xương cá...

Guốc Mộc
19-01-2011, 13:39
@ Bạch Dương : Bà chị không bít có bài hát mang tên Tình Ca Không Nhời ah! Chị cứ Đến off đi, kiểu gì cũng tổ chức trò thi Cười Không Thành Tiếng... Chị sẽ đạt giải... Giải gì chờ BTC trao sẽ biết ngay chị ah!(NT)

TD
19-01-2011, 14:28
Thương Chị mình quá , Trời lạnh đóng băng cả cây đại thụ thế kia . Mảnh dẻ như Em vững vàng mới chết chứ , Thế mà ko có zai có zai có gái nào đứng cạnh :(

Ờ, Tôm nói phải cơn bão đi qua chỉ cây đại thụ bật gốc chứ thì là với rau răm có giề mà bật :D


Trời ơi, ốm nặng thế kia à, dưng mà kiêng khem nhiều thứ thế thì có chịu được không, xương cá, xương cá...

Mấy hôm nữa hết ốm sẽ xơi giả thù Hương ạ, mà giả thù nó kinh hơn nhều :D


@ Bạch Dương : Bà chị không bít có bài hát mang tên Tình Ca Không Nhời ah! Chị cứ Đến off đi, kiểu gì cũng tổ chức trò thi Cười Không Thành Tiếng... Chị sẽ đạt giải... Giải gì chờ BTC trao sẽ biết ngay chị ah!(NT)

Cho chị đoán giải nhá "Phượt tử "kín tiếng" nhất của năm" :))

greenline
19-01-2011, 16:20
Ồi,băng với tuyết Mẫu Sơn đến tan nát cả dưới gót giày của PHP mất. Từ giờ đến tết ai đi nữa ới em với nhá :D




@Cỏ_mềm : em cũng đang đợi "Tuần Lộc" trên NN Mẫu Sơn nó gọi là phi lên đó, có gì em í ới chị nhé.

Hôm vừa rồi mình cũng có mặt trên đó, vậy mà không biết sớm để tập trung ọp chai một bữa trên đó. (beer) Tình hình băng giá thì hơi chán. Mặc dù từ giờ đến Tết còn 2 đợt lạnh nữa nhưng toàn rét nhè nhẹ, nền nhiệt trung bình hiện tại đang tăng. :(