PDA

View Full Version : Y Tý, Lũng Pô-Nơi sông Hồng chảy vào đất Việt 3 - 5/12/2010



Pages : 1 [2]

Trangkiwi
23-11-2010, 09:46
@nhaque: Sáng nay em nhắn tin cho anh mà chả thấy tín hiệu j, chắc lại dùng số khác hở? Số passport của em: B1259642

mauladi
23-11-2010, 11:07
Đoàn này bị nhiễm đoàn vừa đi Đồng văn rồi.Off nhiều quá.Có vẻ Hùng đợt đi Thái về thay đổi nhiều quá,nói nhiều hơn,thích tụ tập show hàng:)).Có cần hôm lên tàu off phát nữa tăng tình đoàn kết,luôn thể cho Hùng kiếm ít thóc lên tàu ăn trứng vịt lộn.nhớ gọi bà vitmup đi để cho bà hóng hớt và cơ hội kiếm tí trả nợ vụ trứng vịt lần đi HSP nhé.nợ lâu rồi phải tính cả lãi đấy;)

mauladi
23-11-2010, 11:14
@trangkiwi : (NT)Theo nguồn tin bí mật nhaque sáng nay đi gặp gỡ lethuan,STB với mấy mẹ mìn để khảo sát giá cả người tại biên giới Việt Trung rồi.Nghe điện thoại e để lộ hết ah.Lừa mãi mới được mấy e xinh tươi,trẻ trung bán giá cao,chuyến này Hùng thừa sức bay bằng vé VIP sang Thái tút lại nhan sắc trước khi bay vào tp.HCM=))

le.thuanth
23-11-2010, 11:42
@trangkiwi : (NT)Theo nguồn tin bí mật nhaque sáng nay đi gặp gỡ lethuan,STB với mấy mẹ mìn để khảo sát giá cả người tại biên giới Việt Trung rồi.Nghe điện thoại e để lộ hết ah.Lừa mãi mới được mấy e xinh tươi,trẻ trung bán giá cao,chuyến này Hùng thừa sức bay bằng vé VIP sang Thái tút lại nhan sắc trước khi bay vào tp.HCM=))

@Mau: dạo này spam hơi nhiều đấy nhé, đụng chạm đến khá nhiều người nữa. Thấy người khác hiền lành định bắt nạt hả :T. Coi chừng đó nghe :Dam

@Hmeo: Tưởng chị đi cung này, đang có nhiều thứ để... "bàn tính" :D, nhưng nay lại hỏng kế hoạch rồi, hờ hờ...

@Nhaque: Lại có người độc chiếm mất giải "Thiên hạ đệ nhất spam" của anh rồi đấy, biết ai không?:gun

sontaybac
23-11-2010, 11:53
@trangkiwi : (NT)Theo nguồn tin bí mật nhaque sáng nay đi gặp gỡ lethuan,STB với mấy mẹ mìn để khảo sát giá cả người tại biên giới Việt Trung rồi.Nghe điện thoại e để lộ hết ah.Lừa mãi mới được mấy e xinh tươi,trẻ trung bán giá cao,chuyến này Hùng thừa sức bay bằng vé VIP sang Thái tút lại nhan sắc trước khi bay vào tp.HCM=))

He hé, Máu dạo này dìm hàng hơi khiếp đấy, a mà là leader thì cho ngồi nhà hóng nhá.:gun:gun:gun

sontaybac
23-11-2010, 15:25
@Nhaquegoc: Chú biết đường đi lên Sơn la ko? đường oto đi nhé, ko phải đường QL 6 đâu, gửi cho a phát. Đang ngồi mò đường mà chả hiểu đi kiểu gì nữa.:)

mauladi
23-11-2010, 18:08
@sontaybac:A đi đường 32-Trung hà-Thanh ba-ngã 3 Thu cúc-Phù yên-Bắc yên-ngã 3 Cò nòi-Sơn la

mauladi
23-11-2010, 18:19
@sontaybac:Nếu bác đi bằng xe ủi (c) thì đi Nghĩa lộ-đổ đèo Khau phạ-đường 106(đoạn này phải xe ủi=)) đi chắc 1 tuần )-Sơn la

nhaquegoc186
23-11-2010, 18:56
@Són: Hỏi suông thế này nó nhạt lắm bác ạ,bác mời em lẩu ốc đi,em chỉ tận tình:))
@Máu: Thế lão có thích ngồi nhà ko mà thích dìm hàng hả,đang thừa xế đấy nhá,ông động chạm đến ai thì tôi ko biết chứ liên quan đến tôi thì ông cứ liệu hồn:gun
@Trangkiwi: Show số passport lên đây để các mẹ mìn là thủ tục xuất cảnh trc hả?
@Le.thuan: Anh phải tăng lever đi ko lão Máu cho anh về nhì bây giờ=))

sontaybac
23-11-2010, 20:05
@Són: Hỏi suông thế này nó nhạt lắm bác ạ,bác mời em lẩu ốc đi,em chỉ tận tình:))
@Máu: Thế lão có thích ngồi nhà ko mà thích dìm hàng hả,đang thừa xế đấy nhá,ông động chạm đến ai thì tôi ko biết chứ liên quan đến tôi thì ông cứ liệu hồn:gun
@Trangkiwi: Show số passport lên đây để các mẹ mìn là thủ tục xuất cảnh trc hả?
@Le.thuan: Anh phải tăng lever đi ko lão Máu cho anh về nhì bây giờ=))

He hé, hôm nào chú nam tiến lập nghiệp phượt ấy nhảy? sang tuần nhá, sau khi a đi Sơn La về. Lẩu ốc phải uống với rượu ăn lẩu ốc ko có rượu nó nhạt nhẽo.;)

sontaybac
23-11-2010, 20:07
@sontaybac:Nếu bác đi bằng xe ủi (c) thì đi Nghĩa lộ-đổ đèo Khau phạ-đường 106(đoạn này phải xe ủi=)) đi chắc 1 tuần )-Sơn la

A đi t7, Cn về thôi. đi uống rượu là chính phượt là phụ. Đi cả tuần về rồi đi y Tí nữa thì sếp nó cho nghỉ hưu sớm.:))

nhaquegoc186
23-11-2010, 20:11
[QUOTE=sontaybac;285822]He hé, hôm nào chú nam tiến lập nghiệp phượt ấy nhảy? sang tuần nhá, sau khi a đi Sơn La về. Lẩu ốc phải uống với rượu ăn lẩu ốc ko có rượu nó nhạt nhẽo.;)[/QUOT

Thứ 6 có lẩu ốc rồi bác nhá,ko cần phải tuần sau đâu ạ.

sontaybac
23-11-2010, 20:13
@nhaquegoc+mau: Ai có bản đồ đoạn đường lên Sơnla qua phù yên Bác yên, úp lên cho a xem phát.:)

mauladi
23-11-2010, 20:17
@STB:Bác cho e xuất cafe e chỉ đường cho bác tới tận nơi.khuyến mại bác thêm 1 chân uống rượu đánh nhắm+bonus 1 xế chuyên nghiệp nếu bác cần miễn phí.

nhaquegoc186
23-11-2010, 20:19
@nhaquegoc+mau: Ai có bản đồ đoạn đường lên Sơnla qua phù yên Bác yên, úp lên cho a xem phát.:)

Thứ 6 em cho bác thuê tập bản đồ VN,ko thì lên hỏi bác Google nhé.

mauladi
23-11-2010, 20:27
@xế: Theo tin mới rò rỉ chảy lỏng tỏng từ ban tổ chức nếu ko có j thay đổi đoàn ta sẽ có 1 ôm siêu mẩu,chân dài tới lách,giọng oanh vàng thỏ thẻ,số đo 3 vòng 62_60_62,ôm chuyên nghiệp cực máu,nhiệt tình,đẩy xe tốt mỗi tội tham thóc(chuyện nhỏ siêu mẫu nào chả thế).Kính đề nghị các xế hôm nào đi off mang thật nhìu thóc để đấu giá siu ôm.Mọi chi tiết nộp lệ phí(thóc thật 100k) nhận hồ sơ đấu giá liên hệ đại diện duy nhất mauladi(nhận tất cả các kiểu hối lộ,đi cửa sau miễn thóc thật).

nhaquegoc186
23-11-2010, 20:42
@Máu: Lão vẫn cay cú vụ xế ôm à=)),có đi nữa đâu mà gato làm gì cho già người.
mauladi vừa alo cho em là mới có lịch trực,mà lão lại đen đủi lại dính vào mấy ngày đó nên ko thể đi đc chuyến này cùng mọi người.
Vào giờ chót hôm qua có 1 xế xịn đi mà em chưa biết reply ntn.May thế,mauladi ko đi nữa nên xế ôm vẫn chuẩn,ko có sự xáo trộn nào cả.

sontaybac
23-11-2010, 21:12
@Máu: Lão vẫn cay cú vụ xế ôm à=)),có đi nữa đâu mà gato làm gì cho già người.
mauladi vừa alo cho em là mới có lịch trực,mà lão lại đen đủi lại dính vào mấy ngày đó nên ko thể đi đc chuyến này cùng mọi người.
Vào giờ chót hôm qua có 1 xế xịn đi mà em chưa biết reply ntn.May thế,mauladi ko đi nữa nên xế ôm vẫn chuẩn,ko có sự xáo trộn nào cả.

Ôi Máu sao số đen thế nhỉ, sắm lễ đến chùa đi. Hay đi Sơn La giải đen đi.:))

sontaybac
23-11-2010, 21:13
@xế: Theo tin mới rò rỉ chảy lỏng tỏng từ ban tổ chức nếu ko có j thay đổi đoàn ta sẽ có 1 ôm siêu mẩu,chân dài tới lách,giọng oanh vàng thỏ thẻ,số đo 3 vòng 62_60_62,ôm chuyên nghiệp cực máu,nhiệt tình,đẩy xe tốt mỗi tội tham thóc(chuyện nhỏ siêu mẫu nào chả thế).Kính đề nghị các xế hôm nào đi off mang thật nhìu thóc để đấu giá siu ôm.Mọi chi tiết nộp lệ phí(thóc thật 100k) nhận hồ sơ đấu giá liên hệ đại diện duy nhất mauladi(nhận tất cả các kiểu hối lộ,đi cửa sau miễn thóc thật).

Số đo 3 vòng của ôm này lạ nhảy?hay đề nghị leader cho ôm này ở nhà hóng đi, thế này khác gì khúc gỗ.:))

mauladi
23-11-2010, 22:21
@STB: Tình hình bác Són vừa bị vấp khúc gỗ giữa đường=))(cái tội vừa đi vừa hóng hớt:T) nên bị đau chân phải nghỉ ko tham gia chuyến này được.Mong ôm bác Sơn và leader thông cảm.Mặc dù có lịch trực nhưng may quá mình cắt được nghỉ phép chuyến này nên vẫn tham gia cùng đoàn thay xuất bác Són.
@nhaquegoc:Ai châm chọc j nhà mợ đâu mà mợ đối xử ác thế:Dam,định chẹn đường làm ăn của ng khác ahX(.(NT)yêm tâm vụ đấu giá siu ôm sẽ chia phần cho mợ 50-50.

sontaybac
23-11-2010, 22:39
@STB: Tình hình bác Són vừa bị vấp khúc gỗ giữa đường=))(cái tội vừa đi vừa hóng hớt:T) nên bị đau chân phải nghỉ ko tham gia chuyến này được.Mong ôm bác Sơn và leader thông cảm.Mặc dù có lịch trực nhưng may quá mình cắt được nghỉ phép chuyến này nên vẫn tham gia cùng đoàn thay xuất bác Són.
@nhaquegoc:Ai châm chọc j nhà mợ đâu mà mợ đối xử ác thế:Dam,định chẹn đường làm ăn của ng khác ahX(.(NT)yêm tâm vụ đấu giá siu ôm sẽ chia phần cho mợ 50-50.

He hé, Máu dạo này phởn nhảy, chắc được leader hứa hẹn gì đê. Có ôm thật chưa? chả bù cho hôm trước đi ọt mắt cứ lầm la lấm lét liếc trộm các ôm. Xem có diễm phúc với ôm nào. chánnnnnnnnnnn:gun:gun

thanhdq
23-11-2010, 23:26
@Mau: đen thế máu ơi lịch trực hiểm thật

Rainbow
24-11-2010, 09:15
Cuối cùng Máu vẫn đi phải không? Nếu không cho nghỉ phép thì nghỉ việc luôn :D kẻo anh STB cười ngạo nghễ quá.

Hôm qua cũng có người dụ mình đi cào cào, mình trả lời NO, Thanks =)) Xế Y tý của mình nhiều duyên, 1 tay cắp nách mấy em ( 2 tay cứ tự động nhân lên =))). Mình lại chẳng cần đấu tranh cũng được thế nên " của giời cho" tội gì không hưởng thụ :LL

sontaybac
24-11-2010, 10:57
Cuối cùng Máu vẫn đi phải không? Nếu không cho nghỉ phép thì nghỉ việc luôn :D kẻo anh STB cười ngạo nghễ quá.

Hôm qua cũng có người dụ mình đi cào cào, mình trả lời NO, Thanks =)) Xế Y tý của mình nhiều duyên, 1 tay cắp nách mấy em ( 2 tay cứ tự động nhân lên =))). Mình lại chẳng cần đấu tranh cũng được thế nên " của giời cho" tội gì không hưởng thụ :LL

Bạn này đúng la sáng xuốt, đi cào cào thì sướng xế thôi, còm ôm thì khóc bằng tiếng mán nhá.:))

nhaquegoc186
24-11-2010, 17:09
Tởm,cái lão Máu ko đc đi mà cứ lên đây định làm ăn,kiếm chác.Khôn hồn thì lượn ngay nhá,lớ xớ ở đây là ăn đòn.
@all: Thứ 6 off cứ mời lão Máu đi hóng,cho đỡ tủi thân.Tham gia từ đâu mà bây giờ đứt gánh giữa đường,nghĩ cũng tội cho lão:D

Phớt
24-11-2010, 19:27
Hây ah!
Hạ càng rồi!
Lại nhẩy vào đây chiến tiếp vậy!

nhaquegoc186
24-11-2010, 20:02
Beng,beng...
Bác Phớt đã giải quyết xong vụ Đà Nẵng-Hội An.Cả nhà thứ 6 nhớ đi đầy đủ để nhận quà:))

sontaybac
25-11-2010, 10:28
Hây ah!
Hạ càng rồi!
Lại nhẩy vào đây chiến tiếp vậy!

Mừng bác đã quay về, bác đi it thôi còn ở nhà trong nom 2 trang Hagiang-Tamgiacmach và trang gốc đa nhá. 2 trang ấy dạo này vắng như chùa bà đanh ấy.;)

sontaybac
25-11-2010, 10:29
Tởm,cái lão Máu ko đc đi mà cứ lên đây định làm ăn,kiếm chác.Khôn hồn thì lượn ngay nhá,lớ xớ ở đây là ăn đòn.
@all: Thứ 6 off cứ mời lão Máu đi hóng,cho đỡ tủi thân.Tham gia từ đâu mà bây giờ đứt gánh giữa đường,nghĩ cũng tội cho lão:D

Hơ hớ, nhàquegoc đúng là khắc tinh của Máu nhảy? đi chùa xin bồ tát đi thể nào cũng suôn sẻ vụ này ( nhớ đến head office nhá ở quán sứ ấy ).:))

mauladi
25-11-2010, 12:03
@STB:E có làm j đâu mà nhaque chém ghê quá,dồn sát chân tường quyết chém chết:Dam.hix,ko khéo đi Y tý đợt này nó bán e sang Trung Quốc đào than mất:(.Mai bác tư vấn e mua cái gì hậu tạ nó kô thì chít e.e ôm balo bác ah
@Rain::helpChị mà đi cào cào là có xe lao xuống vực đấy.Phật bảo:"cứu 1 người phúc đẳng hà sa" đấy chị ah

le.thuanth
25-11-2010, 12:22
@nhaquegoc+mau: Ai có bản đồ đoạn đường lên Sơnla qua phù yên Bác yên, úp lên cho a xem phát.:)
Mấy hôm bận rộn tối mặt nên không vào comment được. Bản đồ của anh STB em chỉ tìm được có bấy nhiêu thôi, :):

https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/SonLa-PhuYen.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/SonLa-BacYen.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/BacYenPhuYen.jpg

Rainbow
25-11-2010, 14:17
Beng,beng...
Bác Phớt đã giải quyết xong vụ Đà Nẵng-Hội An.Cả nhà thứ 6 nhớ đi đầy đủ để nhận quà:))

Em muốn nhận kẹo vừng ở Huế ( nếu có) :( Hôm trước lúc anh STB đòi quà anh Phớt, em nhờ xin quà này cho em mà không chuyển lời X( Nếu lần này không có 2 anh bù quà Sơn La nhé :). Quà Sơn La không có yêu cầu đặc biệt nhưng trừ Rượu :D. Lựa chọn 2, nếu đi qua Mộc Châu mua vài ký lô khoai lang cũng được :D. Mình có nhiều đòi hỏi thế :S

Rainbow
25-11-2010, 15:03
Đọc bài SOS của Máu tự dưng liên tưởng đến Xế Hà GIang " Em không đồng tình, không nhất trí, không đồng ý để bất cứ ôm nào ngồi sau cào cào đi Y tý vì sức khỏe của ôm, vì tiến độ của đoàn, vì và vì...Em quyết liệt phản đối" :D

Xin lỗi xế Hà Giang nhé, nhưng chị tự dưng liên tưởng như vậy. Thật đấy :)

Rainbow
25-11-2010, 15:06
Đây mới là nhiệm vụ chính của mình, thông báo giúp trưởng đoàn. Mọi người đọc kỹ thông báo dưới trước khi đi off buổi cuối nhé.


Công điện khẩn
Của ban chỉ đạo Y Tý-Lũng Pô 3-5/12/2010

Do tình hình phát sinh một số vấn đề vé gửi xe máy chuyến HN-LC và vé người,vé xe máy LC-HN nên ban chỉ đạo quyết định tổ chức buổi off tiếp theo.
Thời gian: 18h thứ 6 ngày 26/11/2010
Địa điểm tại : Trà đá Đại học Y-Tôn Thất Tùng
Thành phần tham dự: Tất cả các thành viên(nhất là cá thành viên nào muốn ăn lẩu ốc:)) )
Nội dung buổi off :
-Bàn về vấn đề vé gửi xe máy HN-LC và vé người,vé xe máy LC- HN.
-Thu tiếp thóc gạo cho gọn,đỡ dây dưa mệt mỏi(em thu nốt rồi bùng vào SG)
-Các xế khi đi mang theo đăng kí xe máy để em gom đi làm thủ tục trc cho gọn.
-Sắp xếp xế ôm công khai cho đỡ thắc mắc(ai muốn thì đưa phong bì nhé)
-TĂng cường tình thương,mến thương,tìm hiểu,giao lưu,đoàn kết giữa các thành viên.
-Nhận quà của bác Phớt đi Đà Nẵng về:D
Đề nghị mọi người có mặt đầy đủ và đúng giờ,nghiêm cấm mọi hình thức cao su.Khi đi nhớ mang theo money,đăng kí xe máy và giấy này(tự in:)) )

Phớt
25-11-2010, 17:01
Anh không có kẹo vừng Huế rùi! Đi như lấy được, cả ngày chỉ ngủ có 5 giờ thôi! Đến đâu cũng nhậu, nhậu, nhậu rồi lại chạy, chạy, chạy! Hix!
Chỉ có ảnh thui!
Sang gốc đa ngồi 8 đê! Đảm bảo lần sau nếu em muốn thì ưu tiên một xuất ôm vì thể nào cũng có xế muốn theo anh chiến cung này!

nhaquegoc186
25-11-2010, 18:28
Do tình hình vé tàu căng thẳng nên chúng ta bắt buộc phải đi tàu LC2 nhưng tàu này về muộn,đến ga Gia Lâm là 7AM.
Có những bạn ko thể về muộn như vậy đc vì nhiều lý do (đi làm đúng giờ,học,thi...),em đang cố gắng chạy"chân trong,chân ngoài"mấy vé tàu SP2 để các bạn về sớm nên ngày mai mọi người đi off đầy đủ để thông báo tình hình về sớm,về muộn nhá.
Sau ngày mai em sẽ ko giải quyết và ko chịu trách nhiệm đối với tất cả những gì xảy ra và phát sinh liên quan đến vấn đề tàu xe.

da.arch
27-11-2010, 00:58
úp lên tóp cho hót :))

Trangkiwi
27-11-2010, 07:49
@nhaque: bác up lên những thứ đồ bác đã mua để còn j cần mua bổ sung, chị em Ôm đóng góp nha :D. Những thứ như ủng, găng tay thì mọi người tự lo hả leader?

hayvanlaem102
27-11-2010, 08:52
Haizz
Cứ vào phượt là chân tay lóng ngóng. Chân thì muốn đi, tay thì muốn múa. Người thì ở lại mà lòng thì đã đi

Rainbow
27-11-2010, 09:03
Haizz
Cứ vào phượt là chân tay lóng ngóng. Chân thì muốn đi, tay thì muốn múa. Người thì ở lại mà lòng thì đã đi

Em T lặn một hơi, nổi lên làm 1 bài làm chị hoa cả mắt. Tìm lại được mình rồi hả em :LL

Sang tuần hôm nào rảnh T vứt túi thuốc thừa của nhà ĐV qua công ty chị được k? Chị mang đi Y tý

mauladi
27-11-2010, 10:50
@hayvanlaem:Gửi thuốc qua bưu điện thôi.đến ko cầm lòng được đưa chân bước phát lên tàu là mệt lắm

Rainbow
27-11-2010, 11:19
@hayvanlaem:Gửi thuốc qua bưu điện thôi.đến ko cầm lòng được đưa chân bước phát lên tàu là mệt lắm

Không cần phải ra tận ga tiễn chị đâu, cầu kỳ làm gì, ngại chết :LL đến công ty chị được rồi :)

Thật không ngờ 2 anh cả lại dắt siêu mẫu đi Phượt, thế này thì làm sao mình yên tâm được, không biết rồi ai sẽ làm hỏng ai. Biết thế hôm qua dù bận mình cũng phải tới, giờ thì muộn mất rồi :(

nhaquegoc186
27-11-2010, 17:40
@Trangkiwi: Ủng nilong a mua cho cả đoàn rồi nhé,cong găng tay thì mọi người tự sướng:))
@all: Cả nhà ai rảnh thì đi mua cho em Ô mai mơ chua ngọt,ko hạt ko cay nhé,ra Hồng Lam,rất nhiều.1 gói Milo loại từng gói nhỏ.7-8 bịch sữa tươi,của Vinamilk hay Mộc Châu,Elovi,ko mua của Dutch Lady.
1 Kg bò khô,trên hàng Buồn nhé,khoảng trên dưới 200k/1kg.Và khoảng 2m dây phản quang ngoài Yết Kiêu.
Do từ giờ đến hôm đi lịch của em kín đặc nên mọi người giúp em nhé.
Ai nhận đi shoping món gì thì lên tiếng để các bạn khác còn biết đường nhé.
Tình hình là em đã lo xong vụ vé tàu,mọi người sẽ đi tàu SP4,rời ga LC lúc 20h45,về ga HN lúc 05h05.Cae người lẫn xe sẽ đi chung 1 chuyến,giá vé có hơi đắt nhưng mọi người sẽ đi cùng nhau,ko phải đi 2 chuyến.Và đc về sớm để chuẩn bị đi làm....

mauladi
28-11-2010, 10:20
@nhaquegoc:Cái vụ này sao nghe thiên vị quá vậy.Thế các xế vất vả lái ko có j ah.Đề nghị đoàn bầu thêm phó đoàn cho ae xế có chút quyền lợi.:)).Như bác Són,bác Thành tuổi cao cai sữa lâu rồi,chỉ uống cồn pha nước lavie thôi.Để các bác tái nghiện nguy hiểm lắm=))

akihime
28-11-2010, 11:47
Các anh chị ơi, new member có được tham gia không? :">
Cơ mà hình như đăng ký bị muộn rồii hay sao ý... :( Chúc các anh chị đi vui vẻ! ^_^ )

mitcoi
28-11-2010, 20:59
@nhaquegoc186: alua alua! bảo hành xe rồi đóa nha! 2 a c là sướng nhất đấy, đợt này đi mà ko vui, về mà ko có quà cho tui là tui rận đóa.
à! vụ lẩu gà còn dư ít xiền, rồi cả vụ vé Tết lần trước cũng còn xí, thôi H giữ lầy coi như là quà sinh nhật luôn nha.
hehe!

lolita
29-11-2010, 08:52
Thảo mua được ô mai, Milô và sữa bịch nhá. Còn lại không đi được đâu, ai đi được thì mua giúp cả nhà đi nhá.

nhaquegoc186
29-11-2010, 16:13
Thêm 1 tin buồm bên box Du Lịch http://ttvnol.com/f_233/1275340
Mọi người lưu ý và cẩn thận trên đường nhé

mitcoi
29-11-2010, 21:55
hic! buồn vậy đóa.
mọi người đi đứng cẩn thận nha!

da.arch
29-11-2010, 23:09
2 người bạn của mình. mọi người cũng biết rồi ah? tốt hơn hết vẫn cẩn thận. :|

la_palm
30-11-2010, 09:05
Cung này đi phê phần phật, đi xe máy thì đúng là sướng nhất, được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sợ hãi cho đến sung sướng không thốt lên lời.

Mình chia sẻ 2 cái ảnh để chúc các bạn lên đường vui vẻ.
1. A Mu Sung/Lũng Pô: Nước ở đây sẽ chảy xuôi về tận cửa Ba Lạt ra Biển Đông.
https://farm3.static.flickr.com/2476/3939906925_557ecec923_z.jpg?zz=1
2. Góc chiều Ý Tý.
https://farm4.static.flickr.com/3492/3940942416_30764d7bb4_z.jpg?zz=1

sontaybac
30-11-2010, 10:03
2 người bạn của mình. mọi người cũng biết rồi ah? tốt hơn hết vẫn cẩn thận. :|

Nghe buồn thật. Moi người nhất định phải cẩn thận nhé.

sontaybac
30-11-2010, 10:05
@nhaquegoc:Cái vụ này sao nghe thiên vị quá vậy.Thế các xế vất vả lái ko có j ah.Đề nghị đoàn bầu thêm phó đoàn cho ae xế có chút quyền lợi.:)).Như bác Són,bác Thành tuổi cao cai sữa lâu rồi,chỉ uống cồn pha nước lavie thôi.Để các bác tái nghiện nguy hiểm lắm=))

Nghe cứ như Máu chưa cai sữa nhỉ.:D

sontaybac
30-11-2010, 10:09
Không cần phải ra tận ga tiễn chị đâu, cầu kỳ làm gì, ngại chết :LL đến công ty chị được rồi :)

Thật không ngờ 2 anh cả lại dắt siêu mẫu đi Phượt, thế này thì làm sao mình yên tâm được, không biết rồi ai sẽ làm hỏng ai. Biết thế hôm qua dù bận mình cũng phải tới, giờ thì muộn mất rồi :(

Có gì mà không yên tâm nhỉ. Ai làm hỏng ai nghĩa là thế nào?;)

Trangkiwi
30-11-2010, 10:27
@all: Em đã gửi danh sách xế - ôm và contact của cả nhà vào mail của từng người rồi đấy ạ. Mọi người tích cực liên lạc với nhau để tăng tinh thần tình thương mến thương nha!
@mauladi: email của anh là j ạ? Em gửi vào cái [email protected] nó báo lỗi.

sontaybac
30-11-2010, 10:37
@all: Em đã gửi danh sách xế - ôm và contact của cả nhà vào mail của từng người rồi đấy ạ. Mọi người tích cực liên lạc với nhau để tăng tinh thần tình thương mến thương nha!
@mauladi: email của anh là j ạ? Em gửi vào cái [email protected] nó báo lỗi.

He hé, Máu ván đã đóng thuyền nhá, quả này có chạy đằng trời.:)) Về bảo dưỡng xe lần nữa cho chắc ăn nhá, có cần a e ủng hộ xiền lắp thêm cái giảm xóc nữa ko?;)

le.thuanth
30-11-2010, 14:28
@all: Hôm qua vừa đọc được thông tin bên box ttvn, thấy buồn. Đoàn Y Tý sắp khởi hành rồi, mọi người chuẩn bị xe cẩn thận nhé, đi trên đường cũng nên bình tĩnh, chậm và an toàn nữa.

@Mau': Tốt nhất là thuê ngựa kéo đi, xong quay về cả nhà có món thắng cố. há há

da.arch
30-11-2010, 16:30
@ lethuah: a lethuan ơi . đoàn mình có chạy đêm ko?

Rainbow
30-11-2010, 21:55
Có gì mà không yên tâm nhỉ. Ai làm hỏng ai nghĩa là thế nào?;)

Thôi em chẳng thể public được sự không yên tâm của em :D

@all: Đề nghị trưởng đoàn lên kế hoạch để không đi lúc trời tối hoặc nhiều sương. Nhất là ngày 1 - đoạn đường khó đi. Nên cố gắng đến nhà cô Sy cô Mỷ lúc trời còn sáng ( đấy là iem bảo cố gắng, còn cố đến đâu được thì cố :()

@ Nhaque: Các ôm phải có mặt ở ga lúc mấy giờ nhỉ? 21h được k?

le.thuanth
30-11-2010, 23:00
@da.arch: Theo như lịch trình chạy của leader thì chúng ta không có khoản chạy đêm. Cung đường này cũng ngắn, đường khó đi nên chúng ta không thể chạy nhanh được (như đoạn từ Lũng Pô về Y Tý khoảng chừng 25 - 30km mà thời gian chạy xe chừng 3h nên vấn đề là chạy rất chậm, ngược lại đường khó đi nên xe cần kiểm tra kĩ trước khi xuất phát, vấn đề nguy hiểm ở đây lại không phải là va chạm với xe khác mà là vấn đề 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu; đường khó đi, có thể trơn trượt nên các xe nên giữ khoảng cách an toàn với nhau để tránh va chạm giữa các xe trong đoàn).

Còn như thông tin mình đọc được của bên box ttvn thì chuyện đáng tiếc xảy ra không phải là do sương mù mà là do va chạm với 1 xe máy đi ngược chiều vượt ô tô nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc đó.

Vấn đề quan trọng ở đây, nhất là với các Ôm ngồi sau là luôn tỉnh táo và xử lí tình huống khi gặp sự cố. Ôm ngồi sau Xế tức là phải tin tưởng vào tay lái của Xế, nhưng cũng đừng phó mặc hoàn toàn cho Xế, nên quan sát và phối hợp ăn ý với Xế trong những tình huống bất ngờ (mình nói như thế này cũng là hơi khó với các Ôm - nhất là đối với các Ôm đi lần đầu, nhưng mình nghĩ bản thân các Ôm cũng nên tìm hiểu, hỏi kinh nghiệm của các Ôm đi trước cũng như bàn bạc nói chuyện với Xế của mình để hiểu nhau hơn và chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm... như thế vẫn tốt hơn).

le.thuanth
01-12-2010, 09:58
@all: Tình hình là tối mai khoảng 21h tàu chạy(???), vậy mong các Xế đúng 19h mang xe ra ga Trần Quý Cáp để nhà ga sắp xếp xe lên tàu. Các Ôm trẻ đẹp xinh tươi cũng khẩn trương di chuyển ra cho kịp giờ tàu chạy.
Yêu cầu: Các Xế đến đúng giờ, không được cao su thời gian nhé.
Cảm ơn cả nhà nhiều.!

Trangkiwi
01-12-2010, 10:00
Ngày mai lên đường rồi... Bắt đầu 1 chuyến hành trình mới, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, nhé :)

le.thuanth
01-12-2010, 10:02
@All:Gửi mọi người bản đồ cung đường này để mọi người tham khảo, chủ động biết lịch trình chạy nhé:
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/YTy-LungPo-Sapa-YTy.jpg

Tổng cung đường này không dài, khoảng chừng 220km (do vietbando không hỗ trợ nên mình không thể tính toán chính xác cung này được, mình chỉ đo tổng thể thôi). :D

vitmup
01-12-2010, 16:19
Mọi người ơi, tình hình là trên Lào Cai hiện đang rất lạnh, lạnh nhất là ở Sa Pa. Ngày hôm nay nhiệt độ đang là 8 độ C. Mọi người chú ý
mang đủ quần áo rét nhé!!! Hức, hức, nhiệt độ này mà đi ngoài đường thì có đeo 2 lớp găng tay, rồi ôm nhét tay vào túi áo xế vẫn thấy cóng nhá!!!

nhaquegoc186
01-12-2010, 19:28
Theo thông tin mới update trên Y Tý thì hiện nay buổi sáng có mưa,sương mù dày đặc và cực rét nên mọi người nhớ chuẩn bị áo mưa(áo mưa bộ ý ạ) và đồ ấm nhé,ko lên đến đó lại bị sun một số thứ đấy ạ:))
@all: Em chưa mua đc vé gửi xe máy nên mọi người có mặt đầy đủ nhé,cả xế lẫn ôm.Đúng 19h00 ngày 02/12/2010 các cụ phải có mặt tại ga Trần Quý Cáp.Nghiêm cấm mọi hình thức cao su( nhất là các bạn nào có xe)

Trangkiwi
02-12-2010, 08:04
@nhaque: Anh nhớ đem đầy đủ thuốc men đi nhé, nhất là berberin, thuốc cảm nhé. Không có là khóc bằng tiếng Mán đấy!
@all: Có phải đem theo đồ ăn nhẹ trên tàu, mì tôm or lương khô j ko hả mọi người? Hay là lên Lào Cai mình mới mua?

emilytears
02-12-2010, 08:28
Mình mới chạy Sapa về, và bạn Sachs của đoàn mình sẽ nhập đoàn các bạn ở Lào Cai đi tiếp cung này. Nói sơ qua tình hình thời tiết là như này:

Qua Lào Cai bắt đầu vào đèo sâu trong núi là sương mù dày đặc không nhìn thấy gì cách 7m phía trước.

Mù quá hóa mưa nên đủ để ướt hết và ngấm lạnh quần áo giầy và găng tay nên cần đồ đi mưa và ủng nilon là ok

Đường nhựa khá trơn và đường đất thì rất lầy.

Còn các thông tin khác về cung này chắc đoàn đã tham khảo kỹ rồi. Mọi người chuẩn bị kỹ để có chuyến đi an toàn nhé ! :)

le.thuanth
02-12-2010, 08:40
@ emilytears: Rất cảm ơn thông tin hữu ích này của bạn.

@nhaque: theo thông tin chia sẻ của bạn emilytears thì có sương mù dày đặc, em đã mua giấy phẩm màu vàng để dán lên đèn pha xe chưa? băng dính nữa nhé

mitcoi
02-12-2010, 10:08
@all: chuc ca nha di may man va an toan! hic hic! de nghi cac xe mac that am nha, vua la giu am cho minh vua de cac om am lay nua!
@vit: chi oi! toi nay ra ga dap dom voi e cho ca nha phan chan nhe!

sontaybac
02-12-2010, 11:08
@all: Mọi người nhớ kiểm tra giấy tờ trước khi lên đường nhé, CMND,Hộ chiếu, bằng lái xe, bảo hiểm xe máy. Ra ga mà thiếu thì cho ở nhà hóng và rủ Vitmup, Mitcoi đi nhậu cho đỡ chán đời nhá.:))

vitmup
02-12-2010, 11:10
Thông báo

Được sự nhờ vả của Nhaquegoc, thông báo lại với cả nhà lần nữa:

ĐÚNG 19h TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ MẶT TẠI GA TRẦN QUÝ CÁP.
NGHIÊM CẤM CAO SU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, MỌI LÝ DO.
CỨ MUỘN 1 PHÚT THU 2K, GÓP VÀO QUỸ CHUNG CỦA ĐOÀN, SẼ TÍNH GIỜ THEO ĐỒNG HỒ CỦA GA.

Mọi người nhớ trang bị đầy đủ khăn, mũ, áo thật ấm để đối phó với tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp nhá.


P.S: mềnh viết bài này có khi phải ra ga thu tiền phạt, lấy ít % mới được.

@Mitcoi: uh, sẽ ra để còn ôm hôn thắm thiết... một số người =))

mauladi
02-12-2010, 12:02
@vitmup:Chị ra nhớ mang theo nhiều thóc đấy nhé vì ko biết có thu được thêm ko hay lại nhờ mọi người tiêu hộ.Với lại ôm hôn phải trả tiền đấy ko có chuyện ôm suông đâu.

gà mờ
02-12-2010, 16:28
Chúc cả đoàn đi thuận lợi, an toàn, chân cứng đá mềm, mang nhiều quà về cho em nha :D

Em chết thèm mất thôi :P

Trangkiwi
02-12-2010, 18:17
Chuẩn bị lên đường nèo ^ ^

Dao Hong Nhung
02-12-2010, 22:10
Mọi ng về kể lại tình hình nha, chụp thật nhìu ảnh nha, chúc mọi ng có chuyến đi vui vẻ và may mắn...

thanhdq
06-12-2010, 06:27
da ve den nha .. hen ca nha toi mai nha