PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Leo Fanxipang dịp Noel 2010



Pages : 1 [2] 3

misshana87
27-11-2010, 22:12
@Chị Giang: Chị ơi, mai chị với a Jin có đi ko? mấy h anh chị đi mua...em đi với!

Zin79
28-11-2010, 21:47
Thông báo họp mặt lần 2.

Mục đích: - Đóng tiền mua vé tàu.
- Chuẩn bị cho chuyến trekking Tam Đảo vào Chủ Nhật 5/12.
Thời gian: 20h30 thứ 4 ngày 1 tháng 12. Thời gian họp dự kiến 1h.
Địa điểm: tầng 2 cafe Nhân 31 Láng Hạ.

PS: - Theo thông tin chưa chính thức, từ tháng 12 giá vé tàu sẽ tăng 20%, vậy nên tiền vé của chúng ta sẽ là 205k thay vì 170k như cũ. Vậy buổi họp tới mỗi người sẽ đóng 410k tiền vé + 40k tiền đóng vào quỹ chung. Tiền quỹ chung sẽ chi 1 số việc như chi mua 1 vài thứ lặt vặt và tiền đặt cọc cho khách sạn ở Sapa.
- Các bạn cố gắng đi đủ buổi tới, đặc biệt là các bạn đã không có mặt ở buổi họp trước.
- Ngoài nội dung họp về chuyến đi leo Fansipan còn có nội dung về chuyến trekking Tam Đảo. Các bạn chỉ tham gia chuyến Tam Đảo cũng nên có mặt, vừa để sắp xếp xe cộ, vừa để trao đổi kinh nghiệm đi đường, rất bổ ích đối với những bạn chưa phượt theo 1 đoàn đông bao giờ.

@trungtran_qn: Buổi họp tới và cả hôm CN bác có đi được không?

hoang giang
29-11-2010, 09:49
Một tin vui về giá tàu, một hãng bán vé tàu khác ở Minh Khai báo giá là 185k, và thông tin tháng 12 tăng giá vé là có thật, mình cũng đã xin lại số cầm tay của một nhân viên ở đó để tiện liên lạc. Mình cũng báo là khoảng mùng 2/12 sẽ qua mua vé, hy vọng vẫn có mức vé đó. Vậy mọi người vui lòng chuẩn bị số tiền như đồng chí Zin dự tính và đóng vào hôm off lần 2, số tiền thừa ra sẽ được đưa vào quỹ chung để mua một số vật dụng cần thiết cho hôm phượt, mua những gì và ai là thủ quỹ thì cũng sẽ được thống nhất vào hôm off.

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ :)

Hoa Huong Duong
29-11-2010, 09:49
Thông báo họp mặt lần 2.

Mục đích: - Đóng tiền mua vé tàu.
- Chuẩn bị cho chuyến trekking Tam Đảo vào Chủ Nhật 5/12.
Thời gian: 20h30 thứ 4 ngày 1 tháng 12. Thời gian họp dự kiến 1h.
Địa điểm: tầng 2 cafe Nhân 31 Láng Hạ.

Bác Zin79 ơi, cố gắng thời gian sớm hơn 1 chút được không Bác? khoảng 8g hoặc 7g30 chẳng hạn.

hoang giang
29-11-2010, 10:04
Em vừa nhận được điện thoại của nhân viên bán vé tàu bên Minh Khai nói rằng do tính chất của vé tàu là không giữ chỗ trước được, nên nếu mua luôn thì sẽ được 12 vé ngồi mềm, còn đến mùng 2/12, khi liên lạc lại, nhân viên sẽ lại kiểm tra trên hệ thống, nếu còn loại ngồi mềm thì mới có thể đặt mua cho đoàn mình. => Vậy là vé tàu vẫn có thể giao động từ 185k -> 205k, sau khi đoàn mình đóng tiền em sẽ kiểm tra lại các điểm bán vé và chọn một điểm có mức giá tốt nhất, bác nào thấy mình ở gần địa điểm bán vé thì lĩnh trách nhiệm đi mua vé cho nhóm nhé. Hôm off lần 2, đề nghị các bác bầu ra thủ quỹ và kế toán nữa nhé.

Cảm ơn các pác nhiều.

Zin79
29-11-2010, 10:13
Bác Zin79 ơi, cố gắng thời gian sớm hơn 1 chút được không Bác? khoảng 8g hoặc 7g30 chẳng hạn.

Xem ý kiến bà con thế nào đã bác. Tôi thì 8h hay 7h30 đều được :D Dạo này bác phượt ác chiến nhờ, hôm qua đạp xe thế lào :)

hoang giang
29-11-2010, 10:34
Cập nhật thông tin vụ mua phụ kiện:
Hôm qua vợ chồng em cùng MissHana và Haigaru đã đi mua một số phu kiện Fans-trekking, cập nhật giá cả lên đây để mọi người tham khảo, đây là giá bọn mình mua và không mặc cả được, có thể mọi người sẽ mua được với giá rẻ hơn nữa.
- Giày bộ đội (loại cấp phát, là loại đế giày có dòng chữ của nhà máy sản xuất (ví dụ như "TCHC-BQP", hoặc "Cục Quân nhu"): 65k/đôi (151 Lê Duẩn)
- Tất chống vắt: bọn mình mua ở Lê Duẩn là 15k, một lúc sau ra Yết Kiêu chỉ có 12k (mọi người nhớ kiểm tra từng chiếc tất vì có nhiều cái bị nổ vải, hoặc đã vá víu)
- Ủng ni-lon: 10k/túi/2 đôi (Yết Kiêu)
- Găng tay len hạt nhựa: 9k/đôi (Yết Kiêu)

Nhận xét chung là những hàng bán đồ Bảo hộ lao động ở Yết Kiêu giá mềm hơn và người bán hàng dễ chịu hơn ở Lê Duẩn, nên lời khuyên dành cho mọi người là: ra Yết Kiêu mua, nếu không tìm được mặt hàng cần thiết thì mới ra Lê Duẩn.

Xin hết :)

saphire
29-11-2010, 11:06
Kế hoạch các bác leo Phan vui thế? Nhưng các bác chốt danh sách rồi nên em chỉ xin đăng ký 2 suất bám càng đi Tam đảo với các bác nhé.

Hoa Huong Duong
29-11-2010, 11:10
Xem ý kiến bà con thế nào đã bác. Tôi thì 8h hay 7h30 đều được :D Dạo này bác phượt ác chiến nhờ, hôm qua đạp xe thế lào :)

Dạo này cũng phượt phẹt phình phường bác ạ. Đi để thấy cuộc sống màu mè và thêm ý nghĩa hơn ấy mà. Các bác ơi, cho ý kiến thời gian offline lần 2 đi ạ.

giantia
29-11-2010, 22:14
@Zin79: tổ chức off trước khi leo Tam đảo, hâm nóng tinh thần mọi người đi
Mọi người chuẩn bị trước mọi khó khăn về thời tiết để quyết tâm nhé khả năng ngày leo Fan là khá lạnh đấy vì năm nay mình thấy rét đến muộn nhưng mà nếu được ngắm tuyết thì rất tuyyyyyyyyyyyyệt :shrug:

hoang giang
30-11-2010, 08:55
Lịch họp ở ngay đầu trang 26 đây pác, post số 252, pác Gián có đến ko?

Hoa Huong Duong
30-11-2010, 10:01
Hi các bác,
Như thông báo của bác zin79 là chúng ta sẽ offline vào ngày mai lúc 20g20, HHD cũng đã có ý kiến xin họp sớm một chút nhưng chưa thấy có pác nào phản hồi cả. May quá, em lại có việc bận và cũng phải giờ đó mới tham gia được. He he.

hoang giang
30-11-2010, 11:41
May quá, em lại có việc bận => =)) Haha, tôi mò ra cái topic làm bà "có việc bận rồi"

20h30 đấy bà ạ, đừng bận quá mà đến muộn.

giantia
30-11-2010, 11:55
Máu leo Tam đảo cùng cả nhà làm cả người phát ban lên nhưng rất không tham gia tập dượt cùng được vì bận mất rồi:
Chúc cả nhà có chuyến leo Fan 1 thành công vui vẻ
Nhớ thông báo kết quả (có ảnh kèm theo):help

trungtran_qn
30-11-2010, 22:10
Tớ cũng muốn tham ra cùng cả nhà, nhưng vì điều kiện không cho phép nên không thể đi được, mong cả nhà thông cảm nhé, chúc nhà mình có chuyến treckking Tam Đảo thật vui, :D

Zin79
01-12-2010, 10:28
Thông báo họp mặt lần 2

Mục đích: - Đóng tiền mua vé tàu.
- Cập nhật thông tin mới nhất về chuyến leo Fansipan.
- Chốt danh sách.
- Chuẩn bị cho chuyến trekking Tam Đảo vào Chủ Nhật 5/12.
Thời gian: 20h30 thứ 4 ngày 1 tháng 12. Thời gian họp dự kiến 1h.
Địa điểm: tầng 2 cafe Nhân 31 Láng Hạ.

PS: - Theo thông tin chưa chính thức, từ tháng 12 giá vé tàu sẽ tăng 20%, vậy nên tiền vé của chúng ta sẽ là 205k thay vì 170k như cũ. Vậy buổi họp tới mỗi người sẽ đóng 410k tiền vé + 40k tiền đóng vào quỹ chung. Tiền quỹ chung sẽ chi 1 số việc như chi mua 1 vài thứ lặt vặt và tiền đặt cọc cho khách sạn ở Sapa.
- Các bạn đã không có mặt ở buổi họp trước, trừ giantia và trungtran_qn, nếu buổi này không có mặt coi như không còn tham gia với đoàn.
- Ngoài nội dung họp về chuyến đi leo Fansipan còn có nội dung về chuyến trekking Tam Đảo. Các bạn chỉ tham gia chuyến Tam Đảo cũng nên có mặt, vừa để sắp xếp xe cộ, vừa để trao đổi kinh nghiệm đi đường, rất bổ ích đối với những bạn chưa phượt theo 1 đoàn đông bao giờ.

Hoa Huong Duong
01-12-2010, 12:38
Cả nhà đọc tham khảo vụ đi Tam Đảo nhé.

_____

Leo Tam Đảo lưu ý vụ kiểm lâm làm khó dễ không cho vào rừng. Tầm tháng 4 và tháng 5 tớ đi trek ở đây vẫn gặp hiện tượng này.

Copy nguyên bài viết của tớ bên Phuot.com để anh em dễ hình dung.

"Vụ này đội nhà cháu dính cách đây 1 tháng khi vô Tam Đảo. Nhưng giờ mới tìm được chỗ để post cho nó chuận.

Vụ này đội nhà cháu dính cách đây 1 tháng khi vô Tam Đảo. Nhưng giờ mới tìm được chỗ để post cho nó chuận.

Chả là trước khi leo Fan thì đoàn cháu có lên Tam Đảo trekking. Đi bộ từ dưới thị trấn lên đến cửa rừng chân núi thì bị một anh kiểm lâm già đi ra hoạnh họe; bẩu là fải có vé, có giấy giới thiệu ở dưới thì mới được vô rừng. Chúng cháu cũng ngoan ngoãn bẩu chú ấy là thôi thì bọn cháu đi bộ mất mấy cây số rồi; chú coi như thu tiền vé ở đây cho chúng cháu. Đoàn cháu hum đó hơn hai chục mạng; chú ấy lấy 150k; nhưng mà bọn ngu chúng cháu lại còn ứ có tiền lẻ nên đần độn, ngu dại "biếu thêm chú 50k uống nước" [Kể đến đoạn này vẫn thấy mình ngu đến muốn đập lun]

Cuối cùng thì khi về; giải trình kinh phí cho vụ trek lần đó có khoản mục "200.000 - "phí" vào rừng"; khiến cho anh em đi Tam Đảo đều đặn chửi rần rần vào mặt vì ngu. Túm lại thì chẳng có cái gọi là phí hay giấy giới thiệu gì mới được vào cả ~~~~> Nếu có đi thì:

1. Cứ đi: bảo là bọn em/cháu chỉ đi bộ tí rồi quay ra. Nó cũng chả có quyền tống thẳng cổ mình xuống. Vậy cứ đi khỏi mất tiền đút làm hư đốn cán bộ. [Cái đoạn này đã thử và hiệu nghiệm. Cứ dùng dằng ở ngoài; từng đứa lẩn vào một; để một hoặc 2 đứa ở ngoài nói chuyện, kiềm chân, năn nỉ lão già; lũ còn lại giả vờ nhởn nhơ vào chụp ảnh rùi mất hút; rùi đứa ở lại sẽ bảo "cháu vào gọi chúng nó ra" rùi cũng mất hút con mợ hàng lươn luôn]
2. Lót tay: Chỉ cần đưa 50k thôi, bảo là bọn em là sinh viên đi dã ngoại một tí. Nó tinh tướng nhưng mà vẫn nhận. Nhưng cách này rất không ổn, không thể cứ làm thế và đoàn nào cũng phải thế thì hỏng hết

Còn dưới đây là quote từ bài của thành viên nguyenkhc; người đã không tiếc lời chửi cái độ ngu dại của đoàn chúng cháu:

Vừa gọi điện lên Ban QL rừng quốc gia Tam đảo check về thông việc thu tiền lệ phí hay đăng ký di picnic trên rừng như mình và các đoàn khác đã từng bị làm thịt trên đường vào TD 1.

Được cán bộ trả lời là với khách việt nam thì cứ đi tham quan bình thường, không có quy định nào về thu lệ phí hay phải có giấy phép mới được leo.
Nếu các bạn nào có đi Tam đảo thì cứ đi tự nhiên, đừng có mất tiền oan cho mấy lão kiểm lâm bẩn bựa ở cửa rừng nữa nhé.

KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ/VÉ HAY PHẢI CÓ GIẤY PHÉP/GIẤY GIỚI THIỆU KHI LEO TAM ĐẢO.


----------------------------
Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái và giáo dục môi trường

Địa chỉ: Vườn quốc gia Tam Đảo, Km13, Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tel: 0084 – 211– 3853257
Fax: 0084 – 211– 3853104
Email: [email protected]

hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ GDMT & DLST
Email:[email protected]
mobile:0912 630 863

ST: http://ttvnol.com/f_233/1258216

hoang giang
01-12-2010, 14:12
Haha, giờ lắm kiểu make money quá. Đợt tới mà gặp bác này thì mình sẽ chụp ảnh pác ý bét nhè post lên đây, tuy nhiên mình vừa check web của vườn QG TĐ thấy ghi phí vào vườn là 20k mà, có ai định trốn vé đâu nhỉ?

Zin79
01-12-2010, 22:57
Thông báo tổng kết cuộc họp lần 2

1. 13 người ở Hà nội đã đóng tiền mua vé. Danh sách đoàn cũng chốt ở đây. Riêng bạn giantia sẽ gặp mọi người ở Sapa.
2. Số tiền thu của mỗi người là 450k gồm 370k tiền vé và 80k tiền quỹ chung. Thủ quỹ của đoàn là luật sư Xuân - HoaHuongDuong. Sáng mai sau khi mua vé tàu bạn thủ quỹ sẽ thông báo. Mua bán các đồ dùng chung sẽ do thủ quỹ và kế toán Hana đảm nhiệm.
3. Kế hoạch Tam Đảo: thời gian và địa điểm không thay đổi; các xế và ôm đã sắp xếp xong.

Thay mặt cho toàn nhóm, xin cảm ơn tất cả các bạn vì sự nhiệt tình và tinh thần đoàn kết. Hy vọng chúng ta sẽ có những chuyến đi thú vị và thành công!

Hoa Huong Duong
01-12-2010, 23:20
Chào cả nhà,

Sáng mai, sẽ nhờ bác Hoàng Giang liên hệ với bên vé tàu và mua luôn vé cho cả nhà. Trưa mai em sẽ post danh sách cụ thể mọi người đóng tiền tối hôm nay, số tiền còn lại sau khi mua vé tàu.

Chúc cả nhà vui vẻ!

hoang giang
02-12-2010, 09:35
Vụ vé tàu đã đặt mua xong rồi các pác ạ, chiều nay sẽ giao vé và Chủ nhật tới, mỗi pác sẽ được cầm vé trong tay, giá là 185k/vé/lượt, được đặt mua trực tiếp tại Ga HN với giá gốc.
Chúc các pác, các bạn và các em 1 ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả.

hoang giang
02-12-2010, 13:28
Xin cập nhật thông tin:
Em đã cầm vé trong tay lúc 13h20 phút ngày hôm nay 02/12/2010. Chủ nhật này sẽ đưa vé cho các pác :D

Hoa Huong Duong
02-12-2010, 13:42
Chào cả nhà,

HHD xin thông báo quỹ của nhà mình.

I. Ngày 1/12 thu tiền vé tàu 370k/1 người/vé khứ hồi, 185k/1 người/1 lượt và 80k tiền quỹ chung.

Tình hình đóng góp của mọi người như sau:

1. Te te: 450k
2. Giangppth: 450k
3. Trung Cận: 450k
4. Linh xu hào: 450k
5. NangHN (Trang): 450k
6. Bạn của NangHN: 450k
7. Hải: 450k
8. Hoàng Giang: 265k
9. Zin79: 265k
10. Hobby: 60k
11. MsHana: 450k
12. HHD: 450k
13. Ngọc Anh: 450k

Tổng thu là: 5.090.000 đồng

II. Ngày 2/12, chi mua vé tàu, cụ thể:
1. 13 vé đi Sa Pa ngày 24/12, tàu SP7 xuất phát lúc 20g35
2. 2 vé về ngày 26/12, SP8, xuất phát lúc 19g30
3. 9 vé về ngày 27/12, SP8 xuất phát lúc 19g30

Tổng chi: 185.000 x 24 = 4.440.000 đồng

Tổng quỹ còn lại sau khi mua vé tàu: 650.000 đồng

P/s: Hobby ơi, mỗi người đóng 80k quỹ chung, Hobby còn thiếu 20k. Hôm chủ nhật sẽ truy thu 20k nhá.

HHD thông báo cho mọi người biết. Nếu ai có thắc mắc cứ phản hồi cho HHD nhé. Thanks cả nhà.

Giangptth
02-12-2010, 14:51
Linh xu hào và Ngọc Anh là 2 cha nội nào vậy ta....(K)(K)(K)

Zin79
02-12-2010, 15:35
2 đồng chí mua vé đã mua thừa 1 cặp vé thành 24 vé, chính xác phải là: 10 cặp khứ hồi + 2 vé 1 chiều = 22 vé. Nhưng đã có em của giangppth chữa cháy ngay lập tức bằng cách xin gia nhập đoàn :).
Vậy đoàn của chúng ta có tổng cộng 16 người gồm 14 người xuất phát tại HN và 2 người tại Yên Bái.
Xin cảm ơn các đồng chí!

Linh xu hào là bạn của Trung tốt-nhất.
Ngọc Anh là bạn trai của bạn của Nắng. Đúng ko vậy ta?

h0bby
02-12-2010, 16:16
Chào cả nhà,

HHD xin thông báo quỹ của nhà mình.

I. Ngày 1/12 thu tiền vé tàu 370k/1 người/vé khứ hồi, 185k/1 người/1 lượt và 80k tiền quỹ chung.

Tình hình đóng góp của mọi người như sau:

1. Te te: 450k
2. Giangppth: 450k
3. Trung Cận: 450k
4. Linh xu hào: 450k
5. NangHN (Trang): 450k
6. Bạn của NangHN: 450k
7. Hải: 450k
8. Hoàng Giang: 265k
9. Zin79: 265k
10. Hobby: 60k
11. MsHana: 450k
12. HHD: 450k
13. Ngọc Anh: 450k

Tổng thu là: 5.090.000 đồng

II. Ngày 2/12, chi mua vé tàu, cụ thể:
1. 13 vé đi Sa Pa ngày 24/12, tàu SP7 xuất phát lúc 20g35
2. 2 vé về ngày 26/12, SP8, xuất phát lúc 19g30
3. 9 vé về ngày 27/12, SP8 xuất phát lúc 19g30

Tổng chi: 185.000 x 24 = 4.440.000 đồng

Tổng quỹ còn lại sau khi mua vé tàu: 650.000 đồng

P/s: Hobby ơi, mỗi người đóng 80k quỹ chung, Hobby còn thiếu 20k. Hôm chủ nhật sẽ truy thu 20k nhá.

HHD thông báo cho mọi người biết. Nếu ai có thắc mắc cứ phản hồi cho HHD nhé. Thanks cả nhà.

Ơ, ko biết lúc đấy cộng trừ thế nào mà đưa thiếu nhỉ, ngại quá :"> Thế mà cũng ko thấy thủ quỹ nhắc gì :D

Giang ơi, số ĐT đặt vé tàu của ga HN có phải là 39423949 ko nhỉ? Hôm qua chủ quan ko lấy số, giờ search đc vài ba số đặt vé mà ko biết cái nào của ga HN :P

Hoa Huong Duong
02-12-2010, 16:48
Ơ, ko biết lúc đấy cộng trừ thế nào mà đưa thiếu nhỉ, ngại quá :"> Thế mà cũng ko thấy thủ quỹ nhắc gì :D


He he. Vì lần đầu tiên được bầu làm thủ quỹ mà, sướng quá nên cứ ai đưa xiền thế nào ghi thế đó. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

hoang giang
02-12-2010, 16:49
Ko lấy số mà sao vẫn có số đúng nhể?
Here goes 'd link (http://www.gahanoi.com.vn/information.aspx?NewsID=74)

Giangptth
02-12-2010, 18:37
He he. Vì lần đầu tiên được bầu làm thủ quỹ mà, sướng quá nên cứ ai đưa xiền thế nào ghi thế đó. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Em biết ngay mà! Con gái các chị cứ thấy tiền là mắt sáng như sao
alo Tete: em nghe đồn nhà bác có nhiều rượu quý. Chủ nhật này bác nhớ mang đi vài lọ để mấy anh em nhâm nhi nhé! Em ủng hộ nồi cháo gà đồi và lọ măng ớt ngâm. Thay mặt mọi người em cám ơn bác!(beer)(beer)(beer)

Zin79
02-12-2010, 19:32
Cả nhà ơi, zin vừa mới phát hiện ra 1 cửa hàng toàn bán trang phục bộ đội, giá cả có vẻ chuận. Ông chủ cửa hàng, có vẻ là người của quân đội, nói đây là hàng cấp phát, chả biết có đúng ko, dưng mà nhìn ông chủ với nhìn hàng thì cũng thấy ưng lắm.

Ở đó có:
- Giầy bộ đội cao cổ, giá 60k, giống hệt đôi mà bọn tớ mua hôm nọ ở ga giá 65k.
- Quần áo mưa nguyên bộ, có mấy loại, giá từ 130k đến 170k, gồm cả quần, áo và túi. Tuy nhiên ko có nhiều kích cỡ, nói chung là hơi to.
- Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa như võng, tăng, tất chống vắt, áo trấn thủ, đủ thứ linh tinh ...

Cửa hàng đó nằm ở đường ven Hồ Tây, hay còn gọi là đường Kè, đoạn song song với đường Thụy Khuê. Nếu từ dốc Tam Đa đi vào đường này thì đi lên khoảng 500m về phía đường Lạc Long Quân.

Ai chưa có giầy và quần áo mưa thử đến mà xem.

Zin79
02-12-2010, 19:37
Em ủng hộ nồi cháo gà đồi và lọ măng ớt ngâm.

Bravo! Bravo! Bravo! Mềnh càng ngày càng khoái cái thằng này hí hí!

misshana87
02-12-2010, 20:02
Dear all: hôm qua đi off nhiều anh chị hỏi em về chỗ mua quần, áo gió, chống mưa. mà e quên mất số điện thoại của anh ý.
Em gửi link địa chỉ đây.
Mọi người đến mua nhé.
https://www.phuot.vn/threads/10489-%C3%81o-gi%C3%B3-du-l%E1%BB%8Bch-ch%E1%BA%A5t-li%E1%BB%87u-v%E1%BA%A3i-Gore-Tex-%C4%91%E1%BA%BFn-t%E1%BB%AB-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n

Zin79
02-12-2010, 23:21
Bạn ơi, cho mình đăng ký một suất nhé!
Mail: [email protected]
Sđt: 0985938514

To trungtran_qn: số đt mà bạn đăng ký trên diễn đàn bị sai, số của bạn lúc gọi cho tôi tối nay là 0985038514, vì vậy mà tôi đã ko liên lạc với bạn được. Nếu bạn vẫn muốn đi thì liên lạc sớm với hoanggiang theo số 0982792573 để mua vé tàu.

NangHaNoi
02-12-2010, 23:52
Cảm ơn em Misshana xinh đẹp

NangHaNoi
02-12-2010, 23:53
Chúc cả nhà có chuyến đi Tam Đảo vui, khỏe và không quên chụp hình về share cho mọi người ở nhà ^^

nguyenvantete
03-12-2010, 10:48
Cả nhà ơi, zin vừa mới phát hiện ra 1 cửa hàng toàn bán trang phục bộ đội, giá cả có vẻ chuận. Ông chủ cửa hàng, có vẻ là người của quân đội, nói đây là hàng cấp phát, chả biết có đúng ko, dưng mà nhìn ông chủ với nhìn hàng thì cũng thấy ưng lắm.

Ở đó có:
- Giầy bộ đội cao cổ, giá 60k, giống hệt đôi mà bọn tớ mua hôm nọ ở ga giá 65k.
- Quần áo mưa nguyên bộ, có mấy loại, giá từ 130k đến 170k, gồm cả quần, áo và túi. Tuy nhiên ko có nhiều kích cỡ, nói chung là hơi to.
- Ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa như võng, tăng, tất chống vắt, áo trấn thủ, đủ thứ linh tinh ...

Cửa hàng đó nằm ở đường ven Hồ Tây, hay còn gọi là đường Kè, đoạn song song với đường Thụy Khuê. Nếu từ dốc Tam Đa đi vào đường này thì đi lên khoảng 500m về phía đường Lạc Long Quân.

Ai chưa có giầy và quần áo mưa thử đến mà xem.

cho tete xin địa chỉ cụ thể đi,như thế này thì mò kim quá

nguyenvantete
03-12-2010, 10:49
*** tức và bực quá đi mất thôi.Tại sao lại tức vậy????????

nguyenvantete
03-12-2010, 10:52
*** tức và bực quá đi mất thôi.Tại sao lại tức vậy????????

Thuê mãi mới được 1 em ôm hàng xóm,hí hửng quá,vậy mà em vừa thông báo bận việc đột xuất anh thông cảm nhé tete ơi
=kiểu này đi tam đảo có 1minh ,mọi người cười thúi mũi

Giangptth
03-12-2010, 11:06
Thuê mãi mới được 1 em ôm hàng xóm,hí hửng quá,vậy mà em vừa thông báo bận việc đột xuất anh thông cảm nhé tete ơi
=kiểu này đi tam đảo có 1minh ,mọi người cười thúi mũi =))=))=))
Bác cho em đi ké nhé. Chị Xuân đi với bạn rùi! (K)

hoang giang
03-12-2010, 11:11
cho tete xin địa chỉ cụ thể đi,như thế này thì mò kim quá
1. Pác Te ơi, đường kè thì không có địa chỉ cụ thể ạ, đến cái tên đường còn phải gọi là kè (không viết hoa) thì pác rõ bản chất rồi đấy :D
2. Pác cứ đi đúng chỉ dẫn dưới đây là ra

đường ven Hồ Tây, hay còn gọi là đường Kè, đoạn song song với đường Thụy Khuê. Nếu từ dốc Tam Đa đi vào đường này thì đi lên khoảng 500m về phía đường Lạc Long Quân.

Chúc pác sớm mò được cái kim khổng lồ này :D

hoang giang
03-12-2010, 11:22
=))=))=))
Bác cho em đi ké nhé. Chị Xuân đi với bạn rùi! (K)
2 pác này đèo nhau, 1 pác mang rượu, 1 pác bê nồi cháo gà à? Mềnh lại ưng cái bụng rồi đóa :P

Ah, Pác Trung_qn và em họ của Giangptth đã thông báo là chuyển khoản tiền vé + tiền quỹ cho mình. Khi nào chính thức nhận được thì mình sẽ nộp cho thủ quỹ và tiến hành mua thêm vé cho pác Trung.

Xin hết ah.

Hoa Huong Duong
03-12-2010, 11:42
=))=))=))
Bác cho em đi ké nhé. Chị Xuân đi với bạn rùi! (K)

Ha ha. Chị thấy thông báo có em gái em đi cùng, nên chị mới nghĩ là để hai đứa đi với nhau thì tiện hơn. Hic hic.

@te te: Bác te te ơi, rốt cuộc là em vẫn bán độ cho bác vụ ôm nhá. Mà lần này là ôm chuẩn. Bác nhớ hậu tạ nhá. He he.

nguyenvantete
03-12-2010, 11:46
Thuê mãi mới được 1 em ôm hàng xóm,hí hửng quá,vậy mà em vừa thông báo bận việc đột xuất anh thông cảm nhé tete ơi
=kiểu này đi tam đảo có 1minh ,mọi người cười thúi mũi

Chắc cũng chẳng ai cười đâu nhỉ????.Mình sẽ có thêm chỗ chở đồ cho mọi người.

giantia
03-12-2010, 12:13
Hehee! Sắp có nhiều điều để kể cho nhau nghe rùi
Chúc cả nhà leo Tam Đảo vui vẻ, thành công tốt đẹp cho ké 1 chén rượu một bát cháo măng ớt nhé(beer)

hoang giang
03-12-2010, 12:26
Hehee! Sắp có nhiều điều để kể cho nhau nghe rùi
Chúc cả nhà leo Tam Đảo vui vẻ, thành công tốt đẹp cho ké 1 chén rượu một bát cháo măng ớt nhé(beer)

Vầng, việc ké chén rượu thì pác cứ yên tâm ủy quyền cho em, còn 1 bát cháo măng ớt thì em sẽ bán giúp pác. Bắt đầu bán đấu giá bát cháo măng ớt của pác Gián từ lúc này, giá khởi điểm 2 bát cháo măng ớt :D

Hôm nay thứ sáu rồi, mọi người nhớ đi mua bảo hiểm xe máy ở các cây xăng (hoặc bưu điện), và đừng quên lắp ít nhất 1 gương chiếu hậu cho con ngựa nhé.

nguyenvantete
03-12-2010, 12:35
Ha ha. Chị thấy thông báo có em gái em đi cùng, nên chị mới nghĩ là để hai đứa đi với nhau thì tiện hơn. Hic hic.

@te te: Bác te te ơi, rốt cuộc là em vẫn bán độ cho bác vụ ôm nhá. Mà lần này là ôm chuẩn. Bác nhớ hậu tạ nhá. He he.

Sao topic nhiều thông tin trái chiều thế nhỉ.?

giantia
03-12-2010, 12:38
@Hoang giang: Cám ơn nhé cố gắng đấu giá cao vào lên Sa Pa trả 1 bát Thắng cố ngựa, 1 bát rượu ngô ngon tuyệt (K)(K)(K)

nguyenvantete
03-12-2010, 12:38
Số mình vất vả quá....

giantia
03-12-2010, 12:42
@nguyenvantete: Sao lại long đong thế, vụ Tam Đảo mà giờ vẫn chưa lo được ôm à thế còn leo Fan thì sao đây? hay có ý định đi kiếm ôm nội vùng:)):))

hoang giang
03-12-2010, 15:39
Sao topic nhiều thông tin trái chiều thế nhỉ.?

Đây là rắp tâm lũng đoạn thị trường pác ạ, tuy nhiên, liên quan đến vụ xế với ôm thì em cũng có ít thông tin nội bộ, tuy không chính thức nhưng đáng tin cậy, pác mà quan tâm đến tin vịt thì cứ pm em, chi phí sẽ được định đoạt sau :p

Giangptth
03-12-2010, 19:11
Ha ha. Chị thấy thông báo có em gái em đi cùng, nên chị mới nghĩ là để hai đứa đi với nhau thì tiện hơn. Hic hic.
Lúc đầu em cũng tính vậy dưng mà con bé phải ở nhà cuốc nương làm rẫy nên không thể đi Tam Đảo.(K)(K)(K)


@te te: Bác te te ơi, rốt cuộc là em vẫn bán độ cho bác vụ ôm nhá. Mà lần này là ôm chuẩn. Bác nhớ hậu tạ nhá. He he.
Chị phải bán được giá cao đấy...không là em tủi thân! Hàng Việt chuẩn chứ không phải hàng bác Mao.
Dưng mà thôi, em nghĩ lại rùi. Em là con trai nên sẽ tự quyết định số phận. Không thể núp bóng phụ nữ được (S)(S)(S)

Giangptth
03-12-2010, 19:15
Chúc cả nhà leo Tam Đảo vui vẻ, thành công tốt đẹp cho ké 1 chén rượu một bát cháo măng ớt nhé(beer)

Em sẽ mua măng ớt ngâm ở quê hương Thái Nguyên anh hùng. Bác Giantia chuẩn bị giúp em con vịt để đánh tiết canh nhé!:gun:gun:gun

nguyenvantete
03-12-2010, 19:57
@nguyenvantete: Sao lại long đong thế, vụ Tam Đảo mà giờ vẫn chưa lo được ôm à thế còn leo Fan thì sao đây? hay có ý định đi kiếm ôm nội vùng:)):))

Đúng như lời các cụ nói (ở hiền ắt gặp lành)tete ở hiền mà.xin thông báo tete đã look được ôm xịn và chuẩn rồi.cái vụ ôm coi như chốt hạ ở đây.cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé

giantia
03-12-2010, 20:05
Em sẽ mua măng ớt ngâm ở quê hương Thái Nguyên anh hùng. Bác Giantia chuẩn bị giúp em con vịt để đánh tiết canh nhé!:gun:gun:gun
OK sẽ có vịt đồi hẳn hoi (ko phải vịt đồng) nhưng ai chịu đánh tiết canh đây:Dam

Giangptth
04-12-2010, 11:20
OK sẽ có vịt đồi hẳn hoi (ko phải vịt đồng) nhưng ai chịu đánh tiết canh đây:Dam
Em thì cứ nghĩ giản tiện thế này: bác chuẩn bị 1 (vài) chú vịt, em vác lên lán 2800, anh Trung to nhất sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.
Húp cháo giải rượu quên sầu! (K)(K)(K)

giantia
04-12-2010, 12:42
(beer)Ý kiến hay OK có một say sưa giữa rừng thì cũng đáng nhớ (beer)(beer)(beer) sẽ thưởng cho Giangphth 3 chén X(

Zin79
04-12-2010, 13:02
Vịt trên đồi à, hí hí hay quá. Xưa nay chỉ biết có vịt giời và vịt dưới ao. Zin sẽ góp mấy quả rượu dừa, hàng do chính ông cậu làm. Dưng mà ai sẽ mang rượu lên lán 2800 đây? Tripod máy ảnh thì hobby nhận mang, đèn xạc điện haigaru mang, vịt và măng thì do giangppth phụ trách. Haiz đau cái đầu quá! Thôi mình vừa mang vừa uống vậy hê hê.

giantia
04-12-2010, 13:11
Vịt trên đồi à, hí hí hay quá. Xưa nay chỉ biết có vịt giời và vịt dưới ao. Zin sẽ góp mấy quả rượu dừa, hàng do chính ông cậu làm. Dưng mà ai sẽ mang rượu lên lán 2800 đây? Tripod máy ảnh thì hobby nhận mang, đèn xạc điện haigaru mang, vịt và măng thì do giangppth phụ trách. Haiz đau cái đầu quá! Thôi mình vừa mang vừa uống vậy hê hê.
Vừa mang vừa uống thế thì hết, thôi chia từ trước đi. Nghe rượu dừa hàng xịn đã thấy thèm rồi (K)

Zin79
04-12-2010, 13:25
Hê hê nhất trí nhất trí, rượu dừa thơm nhắm, điếc cả mũi luôn. Hâm nóng thì lại càng tuyệt!

hoang giang
04-12-2010, 13:36
Cuối chiều qua mình đã nhận được tiền chuyển khoản của bác Trung_qn, chiều nay, nếu Ga làm việc thì vợ chồng mình sẽ phượt ra đấy mua vé cho bác Trung, ko thì đành để thứ 2 tuần sau mới có thể mua được, và cũng có thể là vé cùng chuyến tàu thôi, không cùng toa :(
Nghe các pác bàn chuyện ẩm thực tưng bừng mà mong sớm đến Noel quá. Từ tháng trước, em đã xin Sếp cho nghỉ 1 chục ngày cho chắc :D

nguyenvantete
05-12-2010, 19:57
Leo tam đảo có lẽ tete về sớm nhất 19h30 đã có mặt ở nhà,tranh thủ hơm cao thủ, OL tem cái về nhất cho may mắn

giantia
05-12-2010, 20:13
Chúc mừng cả nhà đã hoàn thành chuyến leo Tam Đảo
Kết quả thế nào khai đi :help:help:help

Zin79
05-12-2010, 20:21
Buổi trekking Tam Đảo đã thành công tốt đẹp. Cả đoàn đi đến nơi về đến chốn, và đều leo lên đến đỉnh.
Đây là cái mẹt cả lũ lúc ở trên đỉnh... gì chả biết tên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47240

dongsinhvoi
05-12-2010, 20:22
Chào Zin!
Mang nhiều đặc sản lên núi thế thật là thích, xong nhưng gì không mang được nhớ alo để mình nhờ người gùi giùm nhé. Chúc mọi người một chuyến treeking Tam Đảo vui vẻ!

giantia
05-12-2010, 20:56
Được 1 ngày thật đẹp, ảnh mọi người dẹp lắm. Nhìn qua là sức khoẻ tốt thừa sức leo Fan. Sau chuyến này mọi người có ý kiến gì không?

nguyenvantete
05-12-2010, 20:59
Các đồng chí nào có picture của tete thì cố gắng gửi cho mình theo email:[email protected],hoặc nick chat:[email protected] nhé.thanks.
sao tự nhiên đi tam dảo về tete lại thik một số cô gái leo núi cùng thế nhỉ,po tay ko hiểu nổi mình nữa,ước j tete trẻ ra 10 tuổi nhỉ?ước j mình chưa thuộc về ai nhỉ ?......thì cuộc sống chắc thú vị hơn nhiều !

misshana87
05-12-2010, 21:15
Các đồng chí nào có picture của tete thì cố gắng gửi cho mình theo email:[email protected],hoặc nick chat:[email protected] nhé.thanks.
sao tự nhiên đi tam dảo về tete lại thik một số cô gái leo núi cùng thế nhỉ,po tay ko hiểu nổi mình nữa,ước j tete trẻ ra 10 tuổi nhỉ??????????????

Chị Giang ơi....thấy em nhanh mắt không????

nguyenvantete
05-12-2010, 21:29
Chị Giang ơi....thấy em nhanh mắt không????

Cho tete hỏi tý.....nhanh mắt là như thế nào vậy nhỉ????????????????? sao ko nói rõ cho cả topic cùng biết,úp mở khó đoán quá??????????

Giangptth
05-12-2010, 21:34
Ảnh chụp lúc giữa trưa nên mặt trời chói lóa. Chẳng ai đủ tự tin nhìn thẳng vào ống kính...trừ cái thằng đeo kính râm (K)(K)(K)
Em có ảnh 1 số người leo núi bằng tứ chi, bị chuột rút, tay bẩn bốc cơm nắm chấm muối vừng, ngủ vạ vật trong đống cỏ lau...hay cực. Hôm nào off chia sẻ cho cả nhà!
Bác Tete đèo ku em đẹp trai đi Tam Đảo - đi sau cùng
Bác Tete đèo chị gái xinh xinh về Hà Nội - về đầu tiên. Răng lạ rứa (?)
Em và chị Xuân vít ga đuổi theo muốn hụt hơi. Chị Xuân bảo: vô vọng rồi em ơi!(c)

giantia
05-12-2010, 22:17
Ảnh chụp lúc giữa trưa nên mặt trời chói lóa. Chẳng ai đủ tự tin nhìn thẳng vào ống kính...trừ cái thằng đeo kính râm (K)(K)(K)
Em có ảnh 1 số người leo núi bằng tứ chi, bị chuột rút, tay bẩn bốc cơm nắm chấm muối vừng, ngủ vạ vật trong đống cỏ lau...hay cực. Hôm nào off chia sẻ cho cả nhà!
Bác Tete đèo ku em đẹp trai đi Tam Đảo - đi sau cùng
Bác Tete đèo chị gái xinh xinh về Hà Nội - về đầu tiên. Răng lạ rứa (?)
Em và chị Xuân vít ga đuổi theo muốn hụt hơi. Chị Xuân bảo: vô vọng rồi em ơi!(c)
Có ảnh đẹp sao không up lên cho mọi người thưởng thức lại còn khoe. Giangphth bán bản quyền đi:gun

Giangptth
05-12-2010, 22:34
Được 1 ngày thật đẹp, ảnh mọi người dẹp lắm. Nhìn qua là sức khoẻ tốt thừa sức leo Fan. Sau chuyến này mọi người có ý kiến gì không?
Vì quên mang rượu nên gặm bánh mỳ thấy khô môi. Em chỉ ước có cốc bia tươi mát lạnh (chả cần chân dài)(beer)
Đường leo núi dễ đi lắm bác ạ! Chán...! Đoàn nhà mình ai cũng leo băng băng. Mấy người còn rủ nhau thi chạy.:shrug:
Em không dám post nhiều ảnh lên đây. Mod chửi em chết...:shrug:
Bác mang laptop lên đỉnh Pan. Em cop ảnh vào usb cho bác xem.(K)(K)(K)

haigaru
06-12-2010, 07:18
Em xin điểm danh ạ. Sáng nay em mới lấy lại được cái đt để quên trên xe. có rất nhiều số đt gọi nhỡ của bác Zin, mishana.....
Số em đen quá. thứ 6 chuận bị đồ chắc mẩn sáng thứ 7 đi Tam đảo, thì nghe hung tin là nhầm ngày. Thế là ông anh họ kéo sang Gia Lâm câu cá......say rươu, ông anh đưa về đến nhà rồi lăn ra ngủ không biết gì đến tận chiều. Kết quả là: Đt thì để quên trên xe ông anh. Cô em gái thì giận vì thất hứa.....còn em thì lỡ vụ đi test.

Thành thật xin lỗi các anh chị em trong đoàn ạ

misshana87
06-12-2010, 08:08
Em xin điểm danh ạ. Sáng nay em mới lấy lại được cái đt để quên trên xe. có rất nhiều số đt gọi nhỡ của bác Zin, mishana.....
Số em đen quá. thứ 6 chuận bị đồ chắc mẩn sáng thứ 7 đi Tam đảo, thì nghe hung tin là nhầm ngày. Thế là ông anh họ kéo sang Gia Lâm câu cá......say rươu, ông anh đưa về đến nhà rồi lăn ra ngủ không biết gì đến tận chiều. Kết quả là: Đt thì để quên trên xe ông anh. Cô em gái thì giận vì thất hứa.....còn em thì lỡ vụ đi test.

Thành thật xin lỗi các anh chị em trong đoàn ạ

Không cho xin xỏ gì hết.....Bắt cả đoàn chờ hơn 30 phút.

Zin79
06-12-2010, 09:29
Vì quên mang rượu nên gặm bánh mỳ thấy khô môi. Em chỉ ước có cốc bia tươi mát lạnh (chả cần chân dài)(beer)
Đường leo núi dễ đi lắm bác ạ! Chán...! Đoàn nhà mình ai cũng leo băng băng. Mấy người còn rủ nhau thi chạy.:shrug:
Em không dám post nhiều ảnh lên đây. Mod chửi em chết...:shrug:
Bác mang laptop lên đỉnh Pan. Em cop ảnh vào usb cho bác xem.(K)(K)(K)

Úi giời dễ gì chứ, kinh bỏ bà đi được, giờ hãy còn hơi hơi nhức chân đây này chú ơi. Núi gì mà nó cứ dốc ngược, phải gọi là trèo núi thì mới chính xác, vừa mệt vừa nguy hiểm. Những ai mà đã pass qua vụ trekking Tam Đảo có thể yên tâm leo Fan.
Vụ share ảnh, em resize rồi upload lên http://picasaweb.google.com/home hoặc là http://www.flickr.com/, rồi để link ở đây để mọi người cùng xem, và cũng đỡ phải chiếm đất của diễn đàn.
Ảnh original thì có thể đổi cho bác tete lấy rượu cũng được :)

Hoa Huong Duong
06-12-2010, 09:38
Sau vụ Tam Đảo rất vui vẻ, lợi dụng time cơ quan 1 tẹo, HHD xin phép cả nhà thông báo quỹ cọt:

1. Thu:
Phí vào vườn Quốc Gia và chi phí nước nôi: 20.000/1 người.

Đoàn chúng ta có tổng thể 15 đồng chí (cả trong đội leo Fans và đồng bọn, hé hé). Riêng Mishana đang nợ 3k nhá (he he). Hôm sau chị lại truy thu của em.

Tổng thu là: 300.000

2. Chi:
- 100.000 phí vào vườn quốc gia
- 162.000 tiền uống nước
Tổng chi là: 262.000 đồng

3. Số Quỹ còn lại
- Số tiền kết dư sau vụ Tam Đảo: 38.000 đồng
- Tổng số Quỹ đến thời điểm hiện tại (sau khi đã truy thu của H0bby 20k) là: 708.000 đồng.
Nhà mình có thắc mắc gì thì báo cho HHD biết nhá. Thôi phải làm việc bi giờ đây, không sếp la cho chít, dù còn nhiều điều muốn nói sau vụ Tam Đảo

nguyenvantete
06-12-2010, 09:40
Úi giời dễ gì chứ, kinh bỏ bà đi được, giờ hãy còn hơi hơi nhức chân đây này chú ơi. Núi gì mà nó cứ dốc ngược, phải gọi là trèo núi thì mới chính xác, vừa mệt vừa nguy hiểm. Những ai mà đã pass qua vụ trekking Tam Đảo có thể yên tâm leo Fan.
Vụ share ảnh, em resize rồi upload lên http://picasaweb.google.com/home hoặc là http://www.flickr.com/, rồi để link ở đây để mọi người cùng xem, và cũng đỡ phải chiếm đất của diễn đàn.
Ảnh original thì có thể đổi cho bác tete lấy rượu cũng được :)
khả năng và nếu được trekking thêm 1vu nữa,độ khó và mệt hơn vụ leo tam đảo 1ty thì tot hơn đấy.chuẩn bị càng tốt về sức khỏe càng yên tâm???????

Hoa Huong Duong
06-12-2010, 09:52
khả năng và nếu được trekking thêm 1vu nữa,độ khó và mệt hơn vụ leo tam đảo 1ty thì tot hơn đấy.chuẩn bị càng tốt về sức khỏe càng yên tâm???????

Bác te te có vẻ bồ kết cái vụ trekking quá. Bác vẫn nợ em cái vụ "ôm chuẩn" nhá

hoang giang
06-12-2010, 10:43
@ pác Trung_qn và Tâm (anh Hana): vụ vé tàu của các pác xong òi nhé :)
@ Hobby: đến hôm nay tôi vẫn gọi được vé tàu ở ga đấy, ông tự kiểm tra lại xem nhé.

Hoa Huong Duong
06-12-2010, 11:26
Ảnh chụp lúc giữa trưa nên mặt trời chói lóa. Chẳng ai đủ tự tin nhìn thẳng vào ống kính...trừ cái thằng đeo kính râm (K)(K)(K)
Em có ảnh 1 số người leo núi bằng tứ chi, bị chuột rút, tay bẩn bốc cơm nắm chấm muối vừng, ngủ vạ vật trong đống cỏ lau...hay cực. Hôm nào off chia sẻ cho cả nhà!
Bác Tete đèo ku em đẹp trai đi Tam Đảo - đi sau cùng
Bác Tete đèo chị gái xinh xinh về Hà Nội - về đầu tiên. Răng lạ rứa (?)
Em và chị Xuân vít ga đuổi theo muốn hụt hơi. Chị Xuân bảo: vô vọng rồi em ơi!(c)

Nhận xét của em Giangppth quá chuẩn, không hổ danh nhà báo. He he. À, vụ ảnh ọt, em cho chị mail của em để send cho vài bức ảnh cực độc của em nhá.

Giangptth
06-12-2010, 13:10
Ảnh nhà mình đây ạ! Một số ảnh tế nhị em không đưa vàohttp://picasaweb.google.com/102201301594489430648/TamDao#

nguyenvantete
06-12-2010, 13:11
Zin79 ơi,sao không xem được ảnh ở 2 đường link vây?phải có pass mới vào được sao?

Tiienchung
06-12-2010, 14:48
To Zin79 : Bạn ơi cho mình đi cùng với được ko?? mình lần đầu tiên tham gia diễn đàn này và cũng chưa bao h đi Phượt . Bạn cho mình đăng ký đi cùng lần này được ko?? biết là đã chốt đủ danh sách nhưng bạn ưu tiên cho mình lần đầu đi nhé?? Nick YH của mình Trung_nguyentien2001 , SĐT 01639456868 . Tha thiết nhờ chủ Topic cho đi cùng.Hichic

Zin79
06-12-2010, 15:18
to bác tete:
http://picasaweb.google.com/home đăng nhập bằng gmail
http://www.flickr.com/ bằng yahoo

Thêm nhát nữa phụ giangppth này: http://picasaweb.google.com/108125528428562178012/TamDao4December2010#

hoang giang
06-12-2010, 16:04
Gửi các pác phượt Fans đoàn mình: giờ chúng ta có thể gác lại chuyện vé tàu (vì đã giải quyết xong), mọi người đều đi cùng chuyến và ngồi cùng toa :D
Mời các pác tiếp tục bàn đến vấn đề đồ ăn chính + đồ ăn vặt mang theo khi leo Fans và (1) cử ra người đi mua đồ ăn- em đề xuất em Hana; (2) cử ra người chỉ huy đạo lương thực- em đề xuất bạn Vân :D

Tuy nhiên, mục đích chính của em vào đây là chúc mừng chúng ta đã có buổi trekking thử nghiệm vui vẻ và tốt đẹp.

fireworkswu
06-12-2010, 18:29
Cảm ơn cả nhóm đã cho 2 chị em em phượt ké Tam Đảo thật chu đáo và vui vẻ (c) Qua buổi test này mới thấy em còn phải luyện tập nhiều hơn nữa mới có thể mong chạm đến nóc nhà Đông Dương một cách nhẹ nhàng :)
Cái đỉnh hôm qua nhóm mình leo, theo anh kiểm lâm nói là đỉnh 1, tên gọi Rùng Rình!

Nhìn lại mấy trang trước của topic, thấy nhóm có 2 bạn dự định lên tàu về ngay sau khi leo Fan. Cung đường leo của nhóm là Trạm Tôn - Trạm Tôn, theo lịch trình dự kiến (trang 1) là 19h30 mới về đến khách sạn ở Sapa, trong khi vé tàu chiều về là SP8 xuất phát từ Lao Cai lúc 19h30. Em nghĩ 2 bạn nên đổi vé tàu sang chuyến muộn hơn, hoặc là 2 bạn sẽ phải tăng tốc xuống núi sớm hơn mọi người. Hôm qua 2 bạn này có test Tam Đảo không nhỉ? Nếu chân dài và khỏe cỡ như 2 bạn Tây, bạn HDD, h0ppy, anh Tete, em Giangptth (top đầu cả lên lẫn xuống hôm qua) thì chắc mới kịp đó.

nguyenvantete
06-12-2010, 19:08
To Zin79 : Bạn ơi cho mình đi cùng với được ko?? mình lần đầu tiên tham gia diễn đàn này và cũng chưa bao h đi Phượt . Bạn cho mình đăng ký đi cùng lần này được ko?? biết là đã chốt đủ danh sách nhưng bạn ưu tiên cho mình lần đầu đi nhé?? Nick YH của mình Trung_nguyentien2001 , SĐT 01639456868 . Tha thiết nhờ chủ Topic cho đi cùng.Hichic

Không biết đối tượng này là g hay b,nếu là g thì tete ủng hộ nhiệt tình.

h0bby
06-12-2010, 19:25
Không biết đối tượng này là g hay b,nếu là g thì tete ủng hộ nhiệt tình.
Ôi, anh ơi là anh, tên Trung mà anh vẫn còn mơ tưởng g :-S

Mấy cái ảnh em chụp hôm qua: http://s371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/TamDao_Dec5/

totnhatvn
06-12-2010, 19:29
Chuẩn đó, pác Zin chú ý mua vé em lúc 21h nha.

Tiienchung
06-12-2010, 20:36
to Nguyenvantete : mình là Boy. Trước h toàn đi Phượt nước ngoài chứ chưa đi Phướt ở VN bao h. lần này cố gắng đăng ký đi cùng coi.hihi

hoasaudong0410
06-12-2010, 21:14
Hi cả nhà, cả nhà có nhớ em không nhỉ? Hì, ai đoán được có "thưởng"!!!;)

NangHaNoi
06-12-2010, 21:25
Đội hình đẹp wa! ráng giữ phong độ leo fan nhé các bác

NangHaNoi
06-12-2010, 21:29
Địa chỉ khó hỉu quá, anh Zin bố trí 1 buổi dẫn anh chị em đến đó chọn đồ đi ^^

Ly A Sang
06-12-2010, 22:04
Nêu leo Fan tuyến Trạm Tôn cũng binh thuong thoi chieu chieu ra cong vien chay tap the duc la leo tôt à
Nếu ai đã đi Yên Tử rui thi no chỉ một chín một mười thôi
Minh vừa đi về nếu biết dễ đi như vậy mình đi trong ngay

hoasaudong0410
06-12-2010, 22:07
Cả nhà ơi, sao em save mấy cái picture về máy mở bị nhòe nhỉ? Xem trên mạng thì không sao cả. Làm sao đây?

nguyenvantete
06-12-2010, 22:38
Hi cả nhà, cả nhà có nhớ em không nhỉ? Hì, ai đoán được có "thưởng"!!!;)

Đoán nhé,đây là g nhỏ nhắn,thấp nhất đoàn,nhưng nhìn thấy cute lắm lắm,đầu đội khăn,mặt tiền có trứng cá.hehee có chuẩn ko vậy? thưởng đi?

Giangptth
06-12-2010, 22:43
Không biết đối tượng này là g hay b,nếu là g thì tete ủng hộ nhiệt tình.
Rất tốt! Đồng chí Tổ Phó Tổ Cô đơn đã triệt để thể hiện tinh thần của tổ chức. Mong đồng chí tiếp tục phát huy nhằm xây dựng Tổ ta ngày càng vững mạnh (ở vậy cho chị em...thèm!):)):)):))
Có lẽ bác Tete là người chịu thiệt hại nặng nhất trong chuyến đi Tam Đảo vì con olympus bị vỡ màn hình. Tiền sửa hết 800k.:dien :wheelchair:Vậy mà bác vẫn vui vẻ kể chuyện cười với mọi người. Đôi mắt thiết tha nồng ấm chứ không nặng trĩu ưu tư (xót ruột)! Đề nghị cả nhà hoan nghênh ạ! (S)
@Hobby: Trong số ảnh anh chụp có một bức em rất thích. Một tây một ta song song giữa trời nắng gắt. Phía trước là khoảng không rất nhỏ, cây cối um tùm và đỉnh núi nhô cao mờ mờ nhân ảnh. Ảnh đẹp vì hai bác đó quay mông vào ống kính ạ!. Trông lãng đãng và phiêu lắm...

nguyenvantete
06-12-2010, 22:52
to Nguyenvantete : mình là Boy. Trước h toàn đi Phượt nước ngoài chứ chưa đi Phướt ở VN bao h. lần này cố gắng đăng ký đi cùng coi.hihi

oh,vậy ông tự lo lắng cái vụ leo fan đi nhé.nhưng có điều sang xuân 2011 tete có chuyến phượt =hà nội-bắc kinh-mông cổ:tham gia tý cho vui nhé

misshana87
06-12-2010, 22:55
Đang có 11 người xem topic này (7 thành viên và 4 khách)

1. misshana87
2. nobody_tm24
3. nguyenvantete
4. Giangptth
5. redknight
6. trungtran_qn
7. NangHaNoi

Ôi...đoàn mình nhiều viewers chưa kìa....page thì tăng vùn vụt
Dear Ms Giang....Em ngày nào cũng đi từ 9h sáng đến 10h30 tối...híc....sợ ko kham nổi vụ mua đồ ăn chị ạ!

Giangptth
06-12-2010, 23:08
Cả nhà ơi, sao em save mấy cái picture về máy mở bị nhòe nhỉ? Xem trên mạng thì không sao cả. Làm sao đây?

Mai bạn mời tớ và anh Tete cafe rồi tớ cop ảnh cho. Tớ có ảnh tổng hợp từ nhiều máy trong đoàn.:gun:gun:gun
@ Tete: Nếu theo như bác tả thì bạn ý tên Nam (?), đồng hương của em. Mặt bạn ý không nhiều trứng cá lắm đâu, đếm được...=))

redknight
06-12-2010, 23:36
Chào bác Zin79 và các bạn trong nhóm,
Nhóm của mình gồm 6 người cũng sẽ chinh phục đỉnh Fan vào dịp Noel này nhưng sẽ khởi hành và hạ sơn sớm hơn nhóm của bác: 23-26/12.
Thứ 7 tuần này (11/12) nhóm mình cũng có buổi trekking tại Tam đảo mà hiện giờ mình chưa có thông tin gì về đoạn đường trekking cả (kế hoạch lúc đầu là trekking tại Ba vì nhưng do đi ké được ô tô nên đổi sang Tam đảo), bác có thể giúp nhóm mình một số thông tin và kinh nghiệm về đoạn đường trekking tại Tam đảo được không?
1> Độ khó của đoạn đường: có cần người dẫn đường không hay có đường mòn?
2> Độ cao của đỉnh núi mà nhóm bác vừa đi về, đỉnh Rùng rình phải không ạ?
3> Chiều dài của đoạn đường: nhóm bác đi lên và xuống tổng hết bao nhiêu thời gian ạ?
4> Càng nhiều thông tin thêm càng tốt ạ...
Rất mong nhận được trả lời của bác và các bạn trong nhóm!

TruongSonNam_37
06-12-2010, 23:46
Ước gì mình được như các bạn. Mình cũng muốn leo Fan lắm nhưng chưa có điều kiện, tại lịch trình dài quá mà mình xin nghỉ thêm như thế khó lắm! Có ai đi dâu gần khoảng 2 ngày cho mình đi với nhé!

hoasaudong0410
07-12-2010, 08:46
@ Anh Tete "Đoán nhé,đây là g nhỏ nhắn,thấp nhất đoàn,nhưng nhìn thấy cute lắm lắm,đầu đội khăn,mặt tiền có trứng cá.hehee có chuẩn ko vậy? thưởng đi?"
Hi hi, anh Tete nhầm "hàng" rồi. Đoán đúng có thưởng, còn đoán sai thì phạt nhá? :T
@ Giang: Hôm nào chị mang USB em copy giúp chị nhé.:L
@ HObby: Mấy bức phong cảnh HObby chụp đẹp ghê. :D

hoang giang
07-12-2010, 09:09
Chuẩn đó, pác Zin chú ý mua vé em lúc 21h nha.

Về vụ vé tàu: Mới đầu mình định mua tàu SP4 cho mọi người theo như lịch trình ở trang 1 để có thể thoải mái thời gian, nhưng hôm mình gọi điện hỏi vé thì chuyến đó không có hạng ghế ngồi mềm, nên đã chuyển sang mua SP8.
Trước khi trả lời post này, mình vừa gọi điện hỏi lại bên ga và thông tin vẫn vậy, không có hạng ghế ngồi mềm của tàu SP4, do đó, có những cách giải quyết sau:
1. Chúng ta sẽ cố gắng leo nhanh hơn và về sớm hơn để các bạn kịp ra ga (việc này không dự đoán được)
2. Những bạn có vé tàu về ngày 26 (1. Trung cận, 2. Hải Gà Rù, 3. bạn trai của Nắng HN) liên lạc với mình (098 279 2573) để lấy vé và:
a) Tự mang ra ga, quầy số 1 đổi sang tàu SP4 hạng giường nằm (mất phí 10% + tiền chênh lệch giữa 2 hạng vé);
b) Đổi vé về ngày 27 cùng với những người còn lại trong đoàn (mất phí 10%);
c) Mang vé tàu đó rao bán bán, hoăc trả lại vé cho ga (mất phí 10%) rồi tự mua vé ô tô về HN.

Có gì cần trợ giúp thì cứ liên lạc với mình nhé.
Best,

haigaru
07-12-2010, 09:45
Có lẽ trên đường về em sẽ tính chị ah` :))

hoang giang
07-12-2010, 09:59
Đang có 11 người xem topic này (7 thành viên và 4 khách)
Dear Ms Giang....Em ngày nào cũng đi từ 9h sáng đến 10h30 tối...híc....sợ ko kham nổi vụ mua đồ ăn chị ạ!

Vậy nhờ bạn Vân, vừa mua lương thực, vừa chỉ huy đạo lương vậy, bọn mình sẽ bảo vệ đạo lương. Vân là bạn của Xuân (thủ quỹ) thì 2 người cũng dễ liên lạc với nhau để thanh toán và trao đổi, Vân nhé :)
@Em Hana: không làm việc này là phải làm việc khác đấy, nhưng cứ add nick của chị trước đã, sao chị add em từ hôm qua mà em chưa accept nhỉ?

hoang giang
07-12-2010, 10:18
Chào bác Zin79 và các bạn trong nhóm,
Nhóm của mình gồm 6 người cũng sẽ chinh phục đỉnh Fan vào dịp Noel này nhưng sẽ khởi hành và hạ sơn sớm hơn nhóm của bác: 23-26/12.
Thứ 7 tuần này (11/12) nhóm mình cũng có buổi trekking tại Tam đảo mà hiện giờ mình chưa có thông tin gì về đoạn đường trekking cả (kế hoạch lúc đầu là trekking tại Ba vì nhưng do đi ké được ô tô nên đổi sang Tam đảo), bác có thể giúp nhóm mình một số thông tin và kinh nghiệm về đoạn đường trekking tại Tam đảo được không?
1> Độ khó của đoạn đường: có cần người dẫn đường không hay có đường mòn?
2> Độ cao của đỉnh núi mà nhóm bác vừa đi về, đỉnh Rùng rình phải không ạ?
3> Chiều dài của đoạn đường: nhóm bác đi lên và xuống tổng hết bao nhiêu thời gian ạ?
4> Càng nhiều thông tin thêm càng tốt ạ...
Rất mong nhận được trả lời của bác và các bạn trong nhóm!

Bạn đi ô tô thì cứ phi lên thẳng cửa rừng, nơi đặt trạm kiểm lâm, rồi vào bảo với người ta rằng nhóm bạn được chỉ lên đây để có thể gửi xe vào rừng, kiểm lâm sẽ rất vui vẻ nói rằng vào rừng mất phí 10k/người, sau đó bạn cứ thoải mái thương lượng với người ta với vẻ mặt vui vẻ + nụ cười rạng rỡ, có thể người ta sẽ đồng ý giảm cho chút ít (nhóm mình hết 100k/15 người/8 xe), hôm đấy mình gặp 1 anh kiểm lâm tên là Anh.

Về vụ đường đi thì cứ hỏi kiểm lâm, người ta chỉ cho, cũng chỉ có 1 lối đi thôi, không cần phải tour guide đi cùng đâu bạn ạ, nhớ xin số điện thoại của kiểm lâm để gọi hỏi đường nếu thắc mắc :)

Đường đi cũng tương đối dốc, nhưng rất thú vị, mọi người đi được hết, nhưng nhớ chuẩn bị đầy đủ găng tay để bám vào thân tre, nứa, đá kẻo bị gai đâm.

Đó là những thông tin mà mình có :)

Chúc các bạn có buổi trekking vui vẻ.

Zin79
07-12-2010, 10:42
To bạn Redknight:
Leo 1 đỉnh Rùng Rình thì ko cần hướng dẫn. Các đỉnh khác thì mình ko chắc lắm.
Bọn mình đi xe máy đến thẳng lên thị trấn Tam Đảo, đến nhà nghỉ Phương Vi thì rẽ vào trạm kiểm lâm, nằm ở cửa rừng luôn, gửi xe ở đó rồi đi vào rừng. Tiền vé (gửi xe miến phí) là 100k cho 15 người :), đưa thẳng cho đồng chí kiểm lâm.
Đi bộ khoảng 1km đường nhựa, cuối đường có 1 cái cây chắn ngang lối đi thì rẽ phải. Chỉ cần chú ý duy nhất đoạn này thôi. Đoàn mình đã loay hoay mãi mới nhìn thấy cái lối này.
Bắt đầu từ đây là đoạn leo núi rồi, độ dốc rất cao, địa hình cũng khá nguy hiểm. Chiều cao và chiều dài mình không rõ lắm, nhưng đoàn mình mất khoảng 1h30ph bắt đầu từ trạm kiểm lâm để lên đến đỉnh. Xuống thì nhanh hơn, đỡ mệt hơn, nhưng bị chồn chân kinh khủng. Đã có 1 bạn rất khỏe nhưng bị chuột rút lúc xuống. Theo mình thì leo Tam Đảo khó hơn Ba Vì nhiều.

hoasaudong0410
07-12-2010, 11:15
@ Giang: Tớ thì rất nhiệt tình và cũng rất vui vì được đóng góp một chút công sức chung cùng mọi người. Nhưng tớ không đảm đang cho lắm, cũng chưa có kinh nghiệm Phượt bao giờ cả, không biết có thể đảm đương được "trọng trách" này không nữa.

Hoa Huong Duong
07-12-2010, 11:18
Hi cả nhà, cả nhà có nhớ em không nhỉ? Hì, ai đoán được có "thưởng"!!!;)

Ha ha. Cả đoàn leo Tam Đảo đều nhận ra, chỉ riêng bác Te te không nhận ra thôi em ạ. Vì lẽ đó, em phải "thưởng" cho cả đoàn nhá. Mà cả nhà mình ơi, hoasaudong0410 thưởng cho cả nhà ta 1 chầu túy lúy (ngô nướng, trứng nướng và gì nữa nhà mình lên list đi nhá, em xung phong làm thư ký vụ này) trên Sa Pa vào cái hôm đoàn đã chinh phục Fans. Cả nhà cho ý kiến đi ạ. Hé hé

hoasaudong0410
07-12-2010, 11:46
Làm gì có ai nhận ra. He he, không có "bằng chứng" thì thôi nhé.
Còn cái vụ ngô nướng, trứng nướng kia, nghe hấp dẫn đấy. Anh bố trí đi, chúng ta cùng Cam pu chia. Hi hi.
Anh mau gửi ảnh cho em đi nhá, đừng có mà ỉm luôn như thế.

hoang giang
07-12-2010, 12:08
@ Vân: mọi người sẽ lên danh sách những thứ cần mua, Xuân sẽ chi quỹ và Vân chỉ phải đi mua thoai, rồi liên lạc với một số pác trong nhóm mang vác giúp :)
Đề nghị mọi người lên danh sách những thứ cần mua :)

misshana87
07-12-2010, 12:40
Vậy nhờ bạn Vân, vừa mua lương thực, vừa chỉ huy đạo lương vậy, bọn mình sẽ bảo vệ đạo lương. Vân là bạn của Xuân (thủ quỹ) thì 2 người cũng dễ liên lạc với nhau để thanh toán và trao đổi, Vân nhé :)
@Em Hana: không làm việc này là phải làm việc khác đấy, nhưng cứ add nick của chị trước đã, sao chị add em từ hôm qua mà em chưa accept nhỉ?

Híc. Em accept rùi mà chị G...có phải climbtree...ko chị?
Em xung phong cột những người ko đủ tiêu chuẩn lên cây trên đường đi!

NangHaNoi
07-12-2010, 13:34
@ Giang: Cảm ơn Giang nhiều nhé, mình sẽ qua chỗ bạn lấy vé. Chuyến tàu SP4 về HN hôm 26 xuất phát lúc mấy giờ vậy bạn?

NangHaNoi
07-12-2010, 13:36
@ Vân: hôm nào đi mua đồ, cần người khuân vác thì cứ qua gọi tôi nhé :)

hoasaudong0410
07-12-2010, 14:07
@ Giang: Vậy thì đỡ hơn nhiều rồi.
Cả nhà góp ý kiến về những đồ cần mua nhé. Riêng em định mua một số thứ như sau:
1. Kẹo gừng: Vừa giữ ấm, vừa cung cấp thêm năng lượng cho mọi người;
2. Băng rôn màu đỏ có chữ Việt Nam + miếng dán mặt có hình cờ Việt Nam.
Mọi người thấy thế nào ạ?

hoang giang
07-12-2010, 14:49
@ Trang: SP4 xuất phát 20h45 Trang ah
@ Vân: đừng mua băng rôn và miếng dán mẹt cho tớ nhé, tốt nhất là bạn nào muốn mua thì đăng ký với Vân nhé, kẻo thừa.
Mua kẹo socola M&M nữa nhé, phục hồi năng lượng nhanh :)

fireworkswu
07-12-2010, 16:29
Bác Tete đoán trật lất về nick hoasaudong0410 rồi ạ. Cả Giangptth cũng hùa theo nữa :LL Cân đẩu Vân cứ 2 người này mà phạt nhé! :Dam

Nhỏ "cute lắm lắm" đó chưa có nick trên này. Em nó nhờ tớ gửi trước tấm ảnh chụp đoạn khởi động trước khi thực sự trekking. Các đoạn leo giữa rừng trúc như trong Thập diện mai phục và trèo bằng tứ chi thì em nó sẽ mày mò up gửi mọi người sau nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47387


To bạn Redknight:

Đi bộ khoảng 1km đường nhựa, cuối đường có 1 cái cây chắn ngang lối đi thì rẽ phải. Chỉ cần chú ý duy nhất đoạn này thôi. Đoàn mình đã loay hoay mãi mới nhìn thấy cái lối này.
Bắt đầu từ đây là đoạn leo núi rồi, độ dốc rất cao, địa hình cũng khá nguy hiểm. Chiều cao và chiều dài mình không rõ lắm, nhưng đoàn mình mất khoảng 1h30ph bắt đầu từ trạm kiểm lâm để lên đến đỉnh. .
1,5h là thời gian leo tính từ cái cây đổ. Em nhớ lúc gọi cho anh kiểm lâm để hỏi lại đường là khoảng 11h30, lên đến đỉnh khoảng 1h pm. Đó là thời gian leo của nhóm đi giữa, rất thong thả.

Giangptth
07-12-2010, 16:44
Bác Tete đoán trật lất về nick hoasaudong0410 rồi ạ. Cả Giangptth cũng hùa theo nữa :LL Cân đẩu Vân cứ 2 người này mà phạt nhé!
Trưa nay ngồi cafe hai anh em cũng đoán ra là chị Vân rồi chị ạ. Khổng Tử dạy rằng: biết, nói không biết - ấy là biết :LL
@ Hoasaudong: Nếu chị đi mua đồ ở Bic C thì cứ alo để em phụ xách đồ. Chị hỏi mọi người cần gì? Em thì chỉ cần cái ipod để nghe nhạc thôi.(K)(K)(K)

Hoa Huong Duong
07-12-2010, 18:25
Em xin phép cả nhà thông báo tình hình quỹ leo Fans tạm tính đến ngày hôm nay:
Tổng quỹ sau vụ đi Tam Đảo là 788.000 đồng.

- Ngày 6/12, tạm ứng mua vé tàu cho Anh của Hana và bạn trai của NangHN: 740.000 đồng => quỹ còn 48.000 đồng
- Ngày 7/12, HHD nhận được tiền của NangHN chuyển khoản cho bạn trai của NangHN: 450.000 đồng
- Ngày 7/12, HHD nhận tiền từ Hoàng Giang 900.000 đồng tiền của bạn Trung Quảng Ninh và Thiều bạn của Giangppth

Tổng quỹ của đội leo Fans tính đến ngày 7/12 là: 1.398.000 đồng.

Bạn Hoàng Giang sẽ gửi và cập nhập tình hình quỹ cọt trong file excel và gửi cho mọi người sau.

Cả nhà có thắc mắc gì thì thông báo cho HHD nhé. Cả nhà cũng lên danh sách những đồ dùng + đồ ăn chung cho chuyến leo Fans để bạn Vân sắp xếp mua sớm, tránh tình hình bão giá cuối năm cả nhà nhé.

redknight
07-12-2010, 18:47
Cám ơn các bạn đã cung cấp những thông tin rất bổ ích
Chúc các bạn chuẩn bị tốt để leo Fan vui vẻ!

hoasaudong0410
07-12-2010, 20:58
@ Giang: Dù sao em và bác Te te cũng nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Cứ thể theo giao ước mà ... Phạt thui. Biện pháp cụ thể chị sẽ xin mọi người tư vấn và quyết định trong thời gian gần nhất. :P Em và bác Te te cứ vui vẻ mà chờ nhé. Chắc mọi người cũng iu quý em mà chém nhè nhẹ thôi mừ.
@ chị Ánh: Ảnh em cute chụp đẹp quá.
@ cả nhà: cả nhà góp ý giúp em: Nên mua gì, mua bao nhiêu.... để em tổng hợp, sàng lọc và đi mua ạ. Tính đến thời điểm leo núi chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi mà giá cả thì cứ tăng vù vù ... em chóng hết cả mặt rồi.

hoasaudong0410
07-12-2010, 21:01
@ Sun + Giangptt: Sun ơi, em và anh cùng nhau đi mua nhé. Gọi thêm tên Giangptt làm "Nô lệ" cho hai quý cô xinh đẹp nữa. À, tiện thể có "nô lệ", hôm đó anh em mình có nhu cầu đi đâu, mang vác gì ... giải quyết lun nhé? :P

kilimanga
07-12-2010, 21:26
Hix, lịch trình leo Fansipan trễ thêm vài hôm là mình tham gia với nhóm được rồi, lịch của mình leo dự kiến từ ngày 02->04/01/2011.

Hoa Huong Duong
08-12-2010, 09:48
@ Sun + Giangptt: Sun ơi, em và anh cùng nhau đi mua nhé. Gọi thêm tên Giangptt làm "Nô lệ" cho hai quý cô xinh đẹp nữa. À, tiện thể có "nô lệ", hôm đó anh em mình có nhu cầu đi đâu, mang vác gì ... giải quyết lun nhé? :P

Vậy thì chốt lịch chiều thứ 7 này đi. Thứ 7 anh rảnh cả ngày. Em đi làm buổi sáng, trưa anh qua chỗ em, rồi ta hành quân đi mua nhỉ?
@ Giangppth: chiều thứ 7 này em có time không để đi cùng bọn chị không?
@ all: nhà mình lên danh sách những đồ cần mua đi ạ. Thanks cả nhà.

Giangptth
08-12-2010, 10:26
@ Giangppth: chiều thứ 7 này em có time không để đi cùng bọn chị không?
Cuối tuần này em phải về Thái Nguyên ăn cưới chị ạ! :((
Bác Tete đã đồng ý hộ tống hai người đẹp đi mua sắm ở Parkson cũng như dạo quanh phố phường Hà Nội ngày trở gió. Hai chị nhớ trang điểm và ăn mặc thật pro nhé!
Chị nhớ mua ipod cho em nhá!

Hoa Huong Duong
08-12-2010, 10:47
Cuối tuần này em phải về Thái Nguyên ăn cưới chị ạ! :((
Bác Tete đã đồng ý hộ tống hai người đẹp đi mua sắm ở Parkson cũng như dạo quanh phố phường Hà Nội ngày trở gió. Hai chị nhớ trang điểm và ăn mặc thật pro nhé!
Chị nhớ mua ipod cho em nhá!
Sao em lại bán độ thế hả em? Về Thái Nguyên nhớ mua vài con gà lôi về chăm bẵm để hôm sau mang làm gà nướng hoặc cháo gà chúc mừng sinh nhật em nhá.

giantia
08-12-2010, 12:05
Theo mình các bạn chủ yếu mua một số đồ ăn nhanh phục vụ ngày leo Fan, còn các thứ khác đều có thể bổ xung ở Lao Cai hoặc Sa Pa, việc ăn uống của đoàn đến đâu dùng đấy không cần mua nhiều quá đâu. Cứ đơn giản bớt sẽ nhàn thân. À đoàn nhiều chị em nhớ mua một số đồ ăn vặt (K)

Hoa Huong Duong
08-12-2010, 12:18
Chào cả nhà, em có tham khảo một số thông tin trên mạng, đoàn mình nên mua một số vật dụng chung sau đây, mọi người cho ý kiến để em, Vân và bác Tete đi mua a:
1. Cao dán Salonpas
2. Becberin
3. Salonpas Gel hoặc Deep Heat
4. Urgo
5. Dầu gió
6. Panadol
7. Effenagan Codein hoặc Berocca
8. Ôxi già
9. Bông, băng, gạc
10. Trà gừng
11. Đường Glucose
12. Khăn ướt, giấy vệ sinh
13. Bánh mỳ, xúc xích, thịt hộp
14. Socola

nguyenvantete
08-12-2010, 12:28
Mua 6 thì bỏ 7 đi(vì 2 thứ là 1 đấy).còn thiếu rượu và lạc rang nữa

hoang giang
08-12-2010, 13:17
Hi mọi người, đề nghị tất cả mọi người, sau khi đọc dòng này sẽ nhắn địa chỉ E-mail của mọi người cho em, để thỉnh thoảng em cập nhật thông tin nội bộ đến mọi người.

Best,

Giangptth
08-12-2010, 13:28
Mua 6 thì bỏ 7 đi(vì 2 thứ là 1 đấy).còn thiếu rượu và lạc rang nữa
=))=))=)) Chí lý, chí lý... Anh em ủng hộ bác! Rượu gạo bác nhá, vodka thủy tinh nặng lắm. Bác đi siêu thị thấy đồ nhắm rượu nào hay hay thì nhớ vác về nhé:gun
Quan trọng nhất là rượu ngon và gái đẹp. Gái có thể không (thể) đẹp nhưng nhất định rượu phải ngon (c)
Về thuốc men cứ giao cho bác Tete đi ạ (chả cần cầu kỳ lắm đâu, bác ạ, mình ở một ngày trên núi thôi mà):gun
Nhà em còn tuýp salonpas mới nguyên. Coi như tiết kiệm cho đoàn ta mấy chục:))

hoang giang
08-12-2010, 13:42
Đúng òi, có gì dùng gì có nấy dùng nấy đã. Nhà mình cũng còn lọ cồn I-ốt sát trùng, nước muối 9/1000 và cuộn băng dính urgo :D
Mọi người đăng ký quyên góp cho đoàn đi ợ :D

Ngoài ra, như ông xã em đã thông báo trước thì hôm đó vợ chồng em góp mấy quả rượu dừa nữa, tuy nhiên, đang tuyển người mang đỡ :)

hoasaudong0410
08-12-2010, 14:11
@ Giang: Địa chỉ mail của tớ là [email protected] hoặc [email protected] đều được nhé. Gmail tớ ít vào hơn,
@ all: Nhà em có dầu gió, urgo, cồn sát trùng và có ít bông băng nữa thì phải...Để em kiểm tra lại xem. :(

giantia
08-12-2010, 20:56
Ngoài ra, như ông xã em đã thông báo trước thì hôm đó vợ chồng em góp mấy quả rượu dừa nữa, tuy nhiên, đang tuyển người mang đỡ :)[/QUOTE]

À! hóa ra hoàng gian là bà xã Zin79. đang định nhắc mấy bầu rượi dừa xịn may mà có người nhớ ra. Xin nhận 1 chân cửu vạn dừa lên độ cao 2800.(beer)

trungtran_qn
08-12-2010, 22:11
hoanggiang: mail của tớ, [email protected], có gì thì thông báo nhé,:D

misshana87
08-12-2010, 23:10
Hi mọi người. Theo yêu cầu của sếp Giang nữ. Em sẽ cung cấp cho mọi người danh sách những đồ dùng cá nhân cần thiết.
Mọi người ai cần gì mua nấy. Không cần tuân thủ theo tất cả nhé!
http://www.mediafire.com/?wuq1jdbxs7s32v9

Đồ cả đoàn thì:
1 túi đồ cứu thương.
Đèn pin 1 cái/3 người
Còi 1 cái/4 người

Theo em thuốc men nên để mọi người tự mang.
Đoàn nên mua thêm ít nước chai to để nhờ porter vác. Vì nước nặng mà lại quan trọng bậc nhất!

Em quên mất. Một số chú ý mọi người nên biết như sau:

Về chuyện ăn uống: Thông thường ăn sáng và ăn trưa rất nhẹ, ăn tối thì ngon và tốt. Ăn tối cũng rất sớm, thường là 6 giờ. Ăn trưa và sáng thường rất nhanh gọn để đi (có khi chỉ được một bát mì tôm hay mấy lát bánh mì + pho mát ), trong khi đó, hai bữa ăn này khá quan trọng vì phải đi cả ngày. Như vậy, chúng ta cần chuẩn bị sẵn ruốc thịt (1- 2 lạng / ngày / người) để ăn kèm trong các bữa trưa. Ăn tối cố ăn thật nhiều. Mỗi ngày nên uống 1 viên C sủi.

Trước khi đi ngủ nên xoa bóp chân bạn và không đi tất cho đến khi bạn thực sự buồn ngủ thì hẵng đi tất vào. Đây là lúc chân bạn được thư giãn và hít thở cho nên bạn không nên đi tất trong suốt 4 ngày leo núi.
Không uống rượu và các chất kích thích hay thức quá khuya. Buổi tối uống trà lipton + một vài lát gừng tươi + đường gluco rất ngon và tốt.

Khi nghỉ để ăn trưa, nếu bạn mệt, hãy chợp mắt 5 - 10phút, sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn là người yếu hơn mọi người nên ăn khẩn trương và nằm ngủ thật nhanh.
Khi đang leo và bạn quá mệt bạn nên đi chậm lại giữ nhịp và thở vào bằng mũi thật sâu và thở ra bằng miệng. Nếu quá mệt bạn cúi người xuống chống hai tay vào đầu gối và thở sâu khoảng 5 lần.
Tuyệt đối tránh ngồi xuống nghỉ vì bạn sẽ không muốn đứng dậy đi tiếp đâu.
Khi nghỉ uống nước bạn cảm thấy rất khát nhưng chỉ nên súc miệng qua và uống 1 - 2 ngụm nhỏ. Đừng uống quá nhiều nhé nếu không bạn sẽ đổ nhiều mồ hôi và rất mệt.

Zin79
09-12-2010, 12:58
Thông báo:

1. Do cần đóng tiền đặt cọc cho các việc như thuê xe, khách sạn, ... trong khi số tiền trong quỹ chỉ vừa đủ, vậy nên mỗi người sẽ đóng thêm 100k. Như vậy số tiền trong quỹ của mỗi người sẽ là 180k. Hiện nay đã có 4 bạn đóng thêm 100k là Nắng và bạn trai, Ngọc Anh, Vân, zin, hoanggiang, Xuân. Các bạn khác tiện lúc nào thì qua gửi tiền cho thủ quỹ Xuân nhé. Riêng 4 bạn ở xa thì đóng tại Sapa cũng được.

2. Danh sách đoàn: 21 người. Hai đồng chí mới gia nhập đoàn cũng là người cũ, Ánh và Nam cute. Ánh và Nam sẽ đi chuyến tàu khác chúng ta nhưng gặp mặt ở Lào Cai.

3. Các bạn chưa gửi địa chỉ email cá nhân thì pm cho hoanggiang và HHD để các bạn ý gửi bản kê khai tài chính chi tiết nhé.

4. Đã chuyển tiền đặt cọc cho đối tác.

weekender
09-12-2010, 16:37
Đèn pin 1 cái/3 người
...
Buổi tối uống trà lipton + một vài lát gừng tươi + đường gluco rất ngon và tốt.
...

Đèn pin và còi là vật dụng cá nhân, mỗi người nên có 1 cái, riêng pin dùng cho đèn nên có pin dự phòng vì trời lạnh có thể mau hết pin.

Ở siêu thị có bán trà gừng hòa tan đóng gói (có đường), nên mang theo cái này.

Ngoài ra, nên mua thêm sô cô la đen (black) mang theo để nạp năng lượng và giảm mệt mỏi.

Hy vọng khi nhóm mình xuống sẽ gặp các bạn lên :)

Hoa Huong Duong
09-12-2010, 18:26
Chào cả nhà,

HHD xin thông báo tình hình quỹ cọt như sau:

Tổng quỹ tính đến 8/12 là 1.798.000 đồng.

Ngày 9/12:
- Thu thêm tiền đặt cọc của HHD + Hoàng Giang + Zin79 (mỗi người 100.000 đồng) = 300.000 đồng
- Thu của Chị Ánh và Nam (hai người nhập đoàn mình sau) 180.000 đồng tiền quỹ/1 người.
- Chuyển tiền đặt cọc cho Phong Lan group về dịch vụ du lịch tại Sa pa là: 2.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền đặt cọc là 22.000 đồng
Tổng quỹ còn lại là: 436.000 đồng

giantia
10-12-2010, 12:52
@Hoang giang: Gửi lại cho mình nội dung theo địa chỉ: [email protected]. (địa chỉ kia quyên pas):)):)):))

hoang giang
10-12-2010, 13:23
Những cặp vé khứ hồi HN-LC sau đang háo hức tìm chủ của chúng:
1. Trung cận
2. Linh xu hào
3. Haigaru
4. trung_qn
5. Thiều
6. Tâm
Đề nghị chủ vé hoặc người quen chủ vé đọc được thông báo này thì ráo riết liên lạc với bạn Hoang Giang hoặc bạn Zin79 để lấy vé nhé.

Best,

hoasaudong0410
10-12-2010, 13:56
Thứ 7 tuần này, tức ngày mai em và HHD sẽ đi mua các đồ dùng chung cho cả nhà mình. Ai có đề xuất gì thêm thì gửi sớm nhé. Sun chốt những đồ cần mua và thông báo cho cả nhà nhỉ?

Hoa Huong Duong
10-12-2010, 15:40
Thứ 7 tuần này, tức ngày mai em và HHD sẽ đi mua các đồ dùng chung cho cả nhà mình. Ai có đề xuất gì thêm thì gửi sớm nhé. Sun chốt những đồ cần mua và thông báo cho cả nhà nhỉ?

Hi cả nhà,

Vì cả nhà vẫn chưa có ý kiến về vụ này nên em và Vân sẽ để đến tuần sau đi mua. Trong tuần tới, mọi người dành ít thời gian để xem mình nên mua gì để chốt ạ.

@ Bác te te & Giang: tuần sau mọi người có time thì đi cùng cho vui nhá

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

fireworkswu
10-12-2010, 18:07
Dear all,

1. Hai chị em tớ đã có vé tàu cùng chuyến, cùng toa với mọi người rồi. Hẳn là hữu duyên thiên lý... :)

2. Vừa gửi mail cho nhóm bàn về vấn đề ăn uống trên núi, đồ dùng chung... Thấy báo lỗi địa chỉ chichi...@yahoo... Bạn này sớm pm lại cho Hoàng Giang địa chỉ chính xác để nhận thư nhé.

nguyenvantete
10-12-2010, 18:50
Hi cả nhà,

Vì cả nhà vẫn chưa có ý kiến về vụ này nên em và Vân sẽ để đến tuần sau đi mua. Trong tuần tới, mọi người dành ít thời gian để xem mình nên mua gì để chốt ạ.

@ Bác te te & Giang: tuần sau mọi người có time thì đi cùng cho vui nhá

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Cứ chủ động quyết đi chỗ tập thể mà chờ mọi người lâu lắm,và chắc mọi người cũng đồng tình thôi

NangHaNoi
10-12-2010, 21:14
Khoản này hay đó nhé, các bác nam xung phong mang vác đi, leo lên đỉnh em uống dùm cho ^_^

NangHaNoi
10-12-2010, 21:16
@Giang: Tớ đổi được vé rùi Giang ạ, về chuyến 21h20, vấn có thể đi chơi tối với mọi người ở Sapa ngày CN :)

giantia
10-12-2010, 21:16
Đồng tình với tete. HHD chủ động mua sắm những đồ cần thiết chứ không cần thiết chờ ý kiến mọi người đâu. Nhưng nhớ hạn chế về trọng lượng sẽ làm các bạn vất vả vận chuyển lên Sa Pa. Còn gì cần thiết lên Sa Pa tham khảo mua tiếp

NangHaNoi
10-12-2010, 21:20
@Giang: Địa chỉ email của tớ là [email protected], tớ add nick của Giang rùi đó, accept chưa?

NangHaNoi
10-12-2010, 21:29
@hana: Theo chị, không nên mang chai nước quá to em ạ. Thay bằng 1 chai 1,5 lit thì ta mang 3 chai 0.5l thôi, khi uống xong bỏ chai đi cho tiện & nhẹ.

fireworkswu
10-12-2010, 22:17
Đồng tình với tete. HHD chủ động mua sắm những đồ cần thiết chứ không cần thiết chờ ý kiến mọi người đâu. Nhưng nhớ hạn chế về trọng lượng sẽ làm các bạn vất vả vận chuyển lên Sa Pa. Còn gì cần thiết lên Sa Pa tham khảo mua tiếp

Vấn đề là cho đến giữa chiều nay, các bạn ý vẫn chưa rõ nên mua cái gì, bao nhiêu (cho đoàn hơn 2 chục người của chúng ta). Cuối năm thì ai cũng bận, chúng ta hẳn không nỡ để các bạn phải chạy đi chạy lại nhiều lần để mua đồ chung cho đoàn mình. Vì thế mới cần những đồng chí nào có chút kinh nghiệm đi với đoàn đông (và tự lo mọi thứ, không qua tour trọn gói) thì góp ý chút để Vân, HHD tổng hợp đầy đủ rồi đi chợ 1 lần thôi.

Em nghĩ mình nên cố gắng mua đầy đủ những thứ cần thiết từ trước. Chẳng may thiếu sót thứ gì mới lên Sapa bổ sung, hoặc cái gì dự định lên Sapa mua thì phải lên list trước. Vì nếu sáng hôm lên SP mới hỏi han mua bán e là sẽ khiến việc xuất phát leo núi của đoàn bị chậm trễ, mọi người sẽ phải cố leo nhanh cho kịp điểm nghỉ chân ăn trưa, cắm trại trước khi trời tối thì sẽ mệt ạ.

nguyenvantete
10-12-2010, 22:23
Theo mình mua đồ chung cho cả nhóm xong sẽ chia đều ra mỗi thứ 1 phần cho mỗi người,(cho vào túi ni lông,trừ những thứ ko chia đc)vì hành trình leo rất có thể sẽ chia làm nhiều nhóm nhỏ,trong khi leo có thể cần phải sử dụng đồ vật đó...?
=HHD đâu cứ mạnh dạn đi mua ngày mai đi tete sẽ cố vấn cho(chỉ có thiếu ko bao giờ thừa)
@:sao bác tete có cái pic cute thế nhỉ???????khổ thân bác vác cây củi nặng nghiêng 1 bên:)

fireworkswu
10-12-2010, 22:52
Theo mình mua đồ chung cho cả nhóm xong sẽ chia đều ra mỗi thứ 1 phần cho mỗi người,(cho vào túi ni lông,trừ những thứ ko chia đc)vì hành trình leo rất có thể sẽ chia làm nhiều nhóm nhỏ,trong khi leo có thể cần phải sử dụng đồ vật đó...?
Em cũng nghĩ vậy, tùy vào đồ chung có thể chia mỗi người 1 phần hoặc mỗi nhóm nhỏ 1 phân. Và việc chia nhóm có thể thực hiện luôn từ lúc bắt đầu leo để tiện việc quản lý thành viên và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình leo. Đoàn mình 21 người có thể chia làm 4 nhóm nhỏ.

Hôm trước các bạn đã đề xuất bác Tete phụ trách mục thuốc men. Bác tete quyết xem quy mô đoàn mình cần bao nhiêu lọ/hộp/tuýp/vỉ mỗi loại để Vân, Xuân biết mà mua chứ. Trước đó, mọi người có thể lục tủ thuốc nhà mình xem quyên góp được cái gì thì báo để tiết kiệm cho đoàn nhé :)


@:sao bác tete có cái pic cute thế nhỉ???????khổ thân bác vác cây củi nặng nghiêng 1 bên:)

:)) Khúc củi gỗ mục nhẹ hều mà, bác tete cố tình nghiêng thì có ;)

hoasaudong0410
11-12-2010, 08:59
@ all: Tuần vừa qua em cũng hơi bận nên chưa có thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho việc mua sắm chung. Cảm ơn mọi người đã góp ý. Trên cơ sở những thông tin mọi người cung cấp và tham khảo các đoàn khác, em sẽ lên danh sách chi tiết và thông báo tới cả nhà vào tối nay. Em và HHD dự định chiều thứ 7 tuần sau sẽ hành quân đi mua sắm. Vậy là thoải mái thời gian cho mọi người góp ý và bọn em nghiền ngẫm. ;)
@ bác Tete: Bác Te te sử dụng hình ảnh chưa xin phép khổ chủ nhé. Dư vậy là vi phạm Luật sở hữu trí tuệ. Em sẽ nghiên cứu biện pháp xử lý bác. (NO)
@ chị Ánh: Đúng là khúc gỗ mục đấy chị ạ. Dưng mà bác ý đã "lịch sự" xin phép em được nghiêng qua một bên. Em trong lúc đề phòng khúc gỗ mục lại tưởng là nghiêng qua bên kia nên gật đầu cái rụp. Hic hic. ;)

giantia
11-12-2010, 20:12
Nhất trí với mọi người là chia nhóm để quản lý giúp đỡ nhau trong quá trình đi. Theo mình chia 3 nhóm mỗi nhóm 7 người, như vậy phải chuẩn bị làm 3 phần đồ cho các nhóm.
Đồ ăn tính đủ theo số người, thuốc men theo mình cần thuốc đau bụng do thay đổi chế độ ăn uống, thuốc đau đầu, cảm, dầu gió do điều kiện khí hậu khắc nghiệt và ở độ cao sẽ có người bị đau đầu, bông băng thuốc sát trùng đề phòng chấn thương, nếu sợ vắt, côn trùng thì mua thêm thuốc chống muỗi, vắt nếu không dùng dầu gió cũng được.
Thuốc men chỉ cần tính cho 1/3 số người sử dụng vì thấy mọi người rất khỏe mạnh :shrug::shrug::shrug:
A! mà nếu có rượu cũng có thể thay được nhiều loại thuốc đấy hehe........:))
Còn sử dụng loại thuốc nào trên đường đi chắc tete biết rõ nhất đấy (c)

h0bby
11-12-2010, 22:50
@hana: Theo chị, không nên mang chai nước quá to em ạ. Thay bằng 1 chai 1,5 lit thì ta mang 3 chai 0.5l thôi, khi uống xong bỏ chai đi cho tiện & nhẹ.
Như thế này là ko đc đâu nhá bạn Nắng, người ta đang kêu gọi giữ gìn cho Fan sạch sẽ mà bạn lại gạ mọi người vứt chai nhựa trên đấy à :T

Về vấn đề nước uống: Các đoàn khác đều uống nước đun từ nước suối, chả sao đâu, các bác đừng quá lo, mỗi người nên thủ theo 2 chai 0,5 lít để đựng nước, hết lại đổ nước đun sôi để nguội vào. Bác nào thích thì có thể mua 1 cái túi nước du lịch 1,5 lít có ống hút, giá 60k 1 cái, để trong balo sẽ tiện hơn.

Em đề nghị giữa tuần sau chúng ta lại gặp nhau phát nữa chém gió cho vui :D, kết hợp vừa để đóng tiền quỹ cho bạn Sun Xoăn, vừa thống nhất đồ dùng chung & cá nhân để cuối tuần đi mua luôn thể, vừa làm quen với các bạn mới tham gia luôn, 1 công đôi ba việc ;)

Giang nữ: Tôi chỉ tự túc vé tàu thôi, còn đi lại cùng với cả đoàn hết. À, túi ngủ tôi có rồi nên ko cần thuê nữa, còn đồ dùng chung/riêng thì đến hôm gặp nhau tính tiếp. Đoàn mình thêm người nên chi phí thuê xe ô tô sẽ cao hơn, anh Zin hỏi lại cho kĩ nhé.

misshana87
12-12-2010, 11:05
Như thế này là ko đc đâu nhá bạn Nắng, người ta đang kêu gọi giữ gìn cho Fan sạch sẽ mà bạn lại gạ mọi người vứt chai nhựa trên đấy à :T

Về vấn đề nước uống: Các đoàn khác đều uống nước đun từ nước suối, chả sao đâu, các bác đừng quá lo, mỗi người nên thủ theo 2 chai 0,5 lít để đựng nước, hết lại đổ nước đun sôi để nguội vào. Bác nào thích thì có thể mua 1 cái túi nước du lịch 1,5 lít có ống hút, giá 60k 1 cái, để trong balo sẽ tiện hơn.

Em đề nghị giữa tuần sau chúng ta lại gặp nhau phát nữa chém gió cho vui :D, kết hợp vừa để đóng tiền quỹ cho bạn Sun Xoăn, vừa thống nhất đồ dùng chung & cá nhân để cuối tuần đi mua luôn thể, vừa làm quen với các bạn mới tham gia luôn, 1 công đôi ba việc ;)

Giang nữ: Tôi chỉ tự túc vé tàu thôi, còn đi lại cùng với cả đoàn hết. À, túi ngủ tôi có rồi nên ko cần thuê nữa, còn đồ dùng chung/riêng thì đến hôm gặp nhau tính tiếp. Đoàn mình thêm người nên chi phí thuê xe ô tô sẽ cao hơn, anh Zin hỏi lại cho kĩ nhé.

Tốt nhất cả nhà tránh a Hobby ra ko là bị chém cho tơi tả.
Túi ngủ của a to ko...đựng vừa cả em hok?hehe

h0bby
12-12-2010, 12:00
Tốt nhất cả nhà tránh a Hobby ra ko là bị chém cho tơi tả.
Túi ngủ của a to ko...đựng vừa cả em hok?hehe
Chỉ chém đứa nào đáng bị chém thôi :-" Túi ngủ của anh ko to nhưng nếu em chịu chui vào thì vẫn đủ chỗ ;))

Sapa đang cực kỳ rét, anh em chuẩn bị tinh thần đê http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA240AE/

Zin79
12-12-2010, 13:07
Đoàn mình sẽ đi 2 xe 16 chỗ. Xe LC-SP giá 360k, xe SP-TT giá 200k. Riêng chuyến cuối từ SP về LC tối 27 chỉ cần 1 xe vì chỉ chở có 12 hoặc 13 người, những người khác hoặc ở lại chiến tiếp hoặc về sớm. Nói chung, các vấn đề phát sinh nếu xảy ra thì bên PLG đều đáp ứng được cho bọn mình. Chi tiết các khoản đã có trong email nhá các đc.

Họp mặt tuần tới: tối thứ 6 bà con nhỉ, mục đích chỉ là để tán phét thôi, ai đến được thì đến, giờ và địa điểm vẫn thế nhá! Những người mới đều người quen cả, toàn là anh chị em cô dì chú bác họ hàng gần xa của mấy thành viên ban đầu.

Còn vụ túi ngủ: tóm lại là thuê 19 cái thôi nhỉ :D

nguyenvantete
12-12-2010, 13:17
Chỉ chém đứa nào đáng bị chém thôi :-" Túi ngủ của anh ko to nhưng nếu em chịu chui vào thì vẫn đủ chỗ ;))

Sapa đang cực kỳ rét, anh em chuẩn bị tinh thần đê http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA240AE/

Khiếp nhỉ, đoàn mình mà gặp phát rét như thế này thì ác nhỉ?

giantia
12-12-2010, 19:14
@Zin79: Nhà mình nhập cùng đoàn từ Yên BÁi cùng chuyến tàu và tham gia theo chương trình của đoàn. Các bạn tính toán hộ để đóng tiền nhé!
Cám ơn!(c)

fireworkswu
12-12-2010, 21:09
@hoasaudong: Oh vậy là tại anh tại ả tại cả đôi bên nhỉ! Tòa tuyên bố khúc củi vô tội :))

@ bác Tete: Cửa hàng đồ quân dụng ở đường kè hồ Tây dễ tìm lắm lắm, em vừa qua đó xong. Bác cứ theo đúng chỉ dẫn của anh Zin79 là tìm ra ạ.

Chiều nay em qua đó nhưng chưa mua được gì, vì cửa hàng hết cả giầy cao cổ lẫn xà cạp chống vắt. Bác chủ nói chiều mai sẽ nhập về tiếp, sẽ lưu ý có vài đôi cỡ nhỏ cho chị em (size 37, 38). Chị em đoàn mình ai chưa có giầy leo núi mà định mua loại giầy bộ đội này thì có thể qua đây chọn sớm nhé, vì giầy bộ đội thường ít size nhỏ lắm.

Ở đây cũng có găng tay chấm hạt nhựa, găng tay nilon, nhưng ủng nilon thì không. Loại ủng xịn hơn (đi ra ngoài giầy) thì có.

Về vụ off tuần tới, tối thứ 6 cả em và Nam cute đều vướng tí việc cả rồi, chuyển sang thứ 5 được không ạ?

Zin79
12-12-2010, 21:21
@giantia: Bác check mail nhá, thông tin tài chính có hết trong đó. Bác cũng đi chuyến SP7 ngày 24 à, hay nhỉ hehe, vậy là 20 người cùng trên 1 chuyến tàu. Chúng ta sẽ tổ chức đón Noel trên tàu, 2 vợ chồng bác chạy sang toa 13 nhá. Hôm qua mới lấy được 2l rượu vang loại đặc biệt phục vụ chị em, hàng này là hàng tặng không phải hàng bán, nên số lượng hơi ít, thế nên hương hoa mỗi người 1 tý thôi vậy, và còn giữ sức hôm sau còn leo núi. Có mỗi hobby lủi thủi 1 mình ở Lào Cai từ trước, hic hic thương nó quá :D

@fireworks: xem tình hình bà con thế nào đã nhá, sẽ chọn ngày thuận tiện nhất cho mọi người. Còn về giầy, anh thấy nên nghiêm túc xem xét lại cái đôi giầy bộ đội này, đi đau chân quá.

@cả nhà: mọi người thấy tối thứ 5 thế nào?

fireworkswu
12-12-2010, 22:17
Woaw, sẽ là một đêm Noel đặc biệt đây. A Zin thật là tâm lý! Chúc mừng H.Giang (c)

Vụ giầy, hic... chả lẽ lại phải đầu tư 1 đôi trekking xịn giá còn cao hơn cả tổng chi phí toàn bộ chuyến này???
Hay là do giầy mới mua, lại dùng trekk TĐ luôn nên mới bị đau? Em nghe nói là giầy đó mới mua về phải đi lại nhẹ nhàng trước, leo cầu thang hoặc đi bộ bình thường chẳng hạn, cho nó mềm ra rồi mới dùng để leo núi.
Mà hôm đó anh Zin có dùng miếng đệm ở đầu ngón chân rồi mà vẫn không ăn thua ạ?

giantia
12-12-2010, 22:54
Cảm ơn các bạn, đón noen trên tàu thật là hay đấy.
Còn về giầy theo mình nếu leo núi bạn có thể đi giầy bộ đội là tốt về mặt bám đường nhưng cứng cổ chân và nặng, nhưng nếu bạn nào da trâu một tý thì nên đi dép rọ nhì nhẹ chân, lội nước tốt và độ bám tốt hơn. Để giảm đồ thì nên đi giầy thể thao loại đế mềm, nhẹ để đi bình thường nhưng vẫn dùng để leo núi được và 1 đôi dép rọ dùng khi cần thiết là hợp lý nhất.

Zin79
12-12-2010, 23:18
zin thấy giầy bộ đội đi cứng chân, không thoải mái tẹo nào, dù đã gia cố tấm lót vào mũi giầy nên giải pháp là loại giầy giống của giangppth hôm trekking Tam Đảo, cái loại giầy vải đá bóng ý, vừa ôm chân, thoải mái, độ bám tạm được. Giầy bộ đội cao cổ có tác dụng gia cố cái cổ chân, nhưng nó cũng chính là điểm dở, làm cho cổ chân không được linh hoạt gây cứng chân. Hôm đi mua giầy bộ đội thì 1 đồng chí lính cũng đã nói rằng: Để ko bị đau chân thì phải đi giầy vừa chân.

Sau khi cân nhắc kỹ thì mình quyết định: sẽ mang theo 1 đôi dép xốp dùng để lội nước, 1 đôi giầy thể thao để đi bộ ở Sapa và cũng là để dự phòng cho đôi leo núi; còn giầy leo núi chắc là đi đôi giầy vải đá bóng giống giangppth và không đi tất chống vắt hay tất nilon gì cả cho nó thoải mái, thật chân. Thà ướt chân còn hơn bị đau chân, và mùa này không có vắt đâu.

misshana87
13-12-2010, 07:10
zin thấy giầy bộ đội đi cứng chân, không thoải mái tẹo nào, dù đã gia cố tấm lót vào mũi giầy nên giải pháp là loại giầy giống của giangppth hôm trekking Tam Đảo, cái loại giầy vải đá bóng ý, vừa ôm chân, thoải mái, độ bám tạm được. Giầy bộ đội cao cổ có tác dụng gia cố cái cổ chân, nhưng nó cũng chính là điểm dở, làm cho cổ chân không được linh hoạt gây cứng chân. Hôm đi mua giầy bộ đội thì 1 đồng chí lính cũng đã nói rằng: Để ko bị đau chân thì phải đi giầy vừa chân.

Sau khi cân nhắc kỹ thì mình quyết định: sẽ mang theo 1 đôi dép xốp dùng để lội nước, 1 đôi giầy thể thao để đi bộ ở Sapa và cũng là để dự phòng cho đôi leo núi; còn giầy leo núi chắc là đi đôi giầy vải đá bóng giống giangppth và không đi tất chống vắt hay tất nilon gì cả cho nó thoải mái, thật chân. Thà ướt chân còn hơn bị đau chân, và mùa này không có vắt đâu.

Đại ca Dương béo ơi...sao em ko nhận được cái mail nào nè.
Mail: [email protected]

Hoa Huong Duong
13-12-2010, 11:44
@cả nhà: mọi người thấy tối thứ 5 thế nào?

Em cũng nhất trí tối thứ 5 bác Zin ạ. Tiện thể luyện tẹo khí công rồi ra chém gió với cả nhà. He he

hoang giang
13-12-2010, 12:13
Woaw, sẽ là một đêm Noel đặc biệt đây. A Zin thật là tâm lý! Chúc mừng H.Giang (c)

Thanks bạn Ánh, chúng ta sẽ có buổi đón Noel trên tàu và tổ chức sinh nhật sớm trên Fans hoặc ở Sapa cho đồng chí Giang nam (DOB: 31/12) :D


Chỉ chém đứa nào đáng bị chém thôi :-" Túi ngủ của anh ko to nhưng nếu em chịu chui vào thì vẫn đủ chỗ ;))
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA240AE/

@ Em Hana: đấy, có người tặng em cái túi ngủ rồi đấy, nhận nhanh :D (chứng cứ đắt giá nên chị Quote hộ em ra đây, đề phòng khả năng bị phi tang).



@hoasaudong:
Về vụ off tuần tới, tối thứ 6 cả em và Nam cute đều vướng tí việc cả rồi, chuyển sang thứ 5 được không ạ?

Dù lịch ăn chơi của tớ là tối t5 nhưng có thể linh động chuyển sang buổi khác nên off t5 tớ cũng có thể tham gia.

hoang giang
13-12-2010, 12:25
@hoasaudong: Oh vậy là tại anh tại ả tại cả đôi bên nhỉ! Tòa tuyên bố khúc củi vô tội :))


Giờ khúc củi đã được minh oan, vậy xử lý ra sao đối với NHỮNG NGƯỜI có liên quan đến khúc củi đây? :))

fireworkswu
13-12-2010, 17:44
Đếm thấy có ít nhất 2 "mụ..." (nguyên văn nhời bác leader (NO)) đồng ý off vào thứ 5. Thêm con vịt của Giangptth nữa là thành cái chợ được rồi :D

Buổi off này bàn về 1 trong những vấn đề quan trọng bậc nhứt, có thực với vực được phượt hihi, cho nên bà con thu xếp đến đông đủ nhé. Ai không đi dự, không ý kiến ý cò gì, đến khi lên núi chị em cho ăn gì là phải nuốt cấm kêu ca nhé :Dam
Sự có mặt của các bạn cũng là niềm vinh dự và hạnh phúc của bạn thủ quỹ (NT)

Trở lại vụ giầy, anh em bàn đi tính lại làm em lại chưa dám đi lấy đôi giầy bộ đội. Misshana và Hoang Giang cũng đã dùng rồi thấy thế nào? Nếu cứng cổ chân quá thì ta chuyển sang đôi thấp cổ (nhưng cũng của bộ đội luôn, quan trọng là cái đế giày bám đường) được không?

Ah, buổi họp tới ta cũng có thể kết hợp bàn về việc "xử lý" những người liên quan đến khúc củi H.Giang nhỉ :))

hoang giang
13-12-2010, 18:18
1. Mụ Ánh ơi, thế bạn mụ đã mua được vé tàu chưa để tôi còn tính xèng lại, còn khóa sổ, trọng trách cứ treo lơ lửng trên đầu tôi quả là khó chịu vì tôi cứ phải nhớ đến nó.
2. Về vụ liên quan đến khúc củi thì mình cứ viết bản án trước đi, đến hôm off tuyên án thôi để hôm phượt thi hành là đúng thủ tục rồi :P
3. Liên quan đến giày bộ đội thì tôi thấy nó ngon nghẻ mà, lót mũi chân nữa là xong vì đế của nó cũng khá tốt, phù hợp với địa hình đường rừng núi, đế giày converse cũng chưa chắc ngon bằng đâu (do cảm nhận cá nhân), bị nhược điểm là hút ẩm nhanh nên bí chân thoai. Giày leo núi thường là loại bó mắt cá chân nhưng chắc ô-ích nhà mình chưa đi quen nên không thoải mái, hoặc do anh ý buộc chặt dây quá.

fireworkswu
13-12-2010, 18:40
@ Hoang Giang:
1. Mình đã bắc loa thông báo trong mail rồi mà. Bạn tui đã có vé khứ hồi cùng chuyến cùng toa, tham gia đầy đủ từ 24 đến 27 nhé. Gớm, trọng trách còn dài, cứ yên tâm mà nhớ nhung đeeee :)
2. Nhờ luật sư HDD (viết đến đây lại nhớ hình như h0bby gọi là Sun Xoăn :))) thảo cho cái bản án là chuẩn ko cần chỉnh nhé ;)
3. Được lời như cởi tấm lòng, mai mình đi lấy em nó về thôi, tập tành trước cho vải nó mềm ra chút. Bình thường mình đi size 36, nên lấy đôi 37 hay 38 cho vừa mấy lớp tất bạn nhỉ?

h0bby
13-12-2010, 19:50
- Kinh nghiệm đi giày bộ đội: Mua về phải giặt luôn 1 lần, phơi khô rồi mới đi, giày sẽ mềm hơn. Còn nếu giặt rồi mà vải vẫn ko mềm thì xin chia buồn, bạn đã mua phải giày lởm :D

- Còn 1 vật dụng khá quan trọng khi đi leo núi là 1 đôi dép tổ ong, chưa thấy ai nhắc đến cả. Dép tổ ong cũng có loại thường & loại hịn. Loại thường thì ko nói làm gì, đâu cũng có, loại ngon 1 chút mua ở hàng dép chếch cổng chợ Đồng Xuân, giá 22k/đôi (giờ ko biết đã tăng giá chưa). Dép dày, bám đường tốt ko thua gì giày bộ đội, dùng khi nghỉ đêm & những lúc lội suối.

- Nên ra Trịnh Hoài Đức mua 1 bộ bọc đầu gối & bọc cổ chân phòng xa, chẳng may bị trẹo chân, còn bt thì ko cần đeo.

- Giang nữ: Cái túi nước đấy có 1 cái bất tiện là đầu mút ko có gì bọc, để khơi khơi bên ngoài rất mất vệ sinh, tôi đang thiết kế cái gì nhỏ gọn để bọc lại mà vẫn chưa ổn. Đừng mua vội, đến hôm gặp nhau tôi mang cho bà xem.

- Em cũng ủng hộ gặp nhau vào T5 :D


P/S: Hôm nay SN em :D Happy birthday to me :D

fireworkswu
13-12-2010, 21:01
:bd to H0BBY

Em đề nghị bác nào sinh tháng 12 thì khai nốt, đoàn mình sẽ tổ chức sinh nhật muộn/sớm trên Fan cho các đồng chí nhé :)

Giang nữ cũng định mua cái túi nước à? Tks H0bby đã warning, suýt nữa mai định đi mua. Mà hình như ông mua phải cái không giống như họ chụp trong ảnh?

@ a Zin79: Đoàn mình không cần lấy ngày sinh, số CMT của mọi người để làm bảo hiểm à?

nguyenvantete
13-12-2010, 22:35
:bd to H0BBY

Em đề nghị bác nào sinh tháng 12 thì khai nốt, đoàn mình sẽ tổ chức sinh nhật muộn/sớm trên Fan cho các đồng chí nhé :)

=hehe,Xin chúc mừng hobby sinh nhật vui vẻ=phượt bảo thế ko biết có chuẩn ko?

Hoa Huong Duong
13-12-2010, 22:36
[QUOTE=fireworkswu;294911]@ Hoang Giang:
2. Nhờ luật sư HDD (viết đến đây lại nhớ hình như h0bby gọi là Sun Xoăn :))) thảo cho cái bản án là chuẩn ko cần chỉnh nhé ;)
QUOTE]

@ Bác Ánh: Bác yên tâm. Hội thẩm đoàn đã ra phán quyết là khúc củi vô tội, những người liên quan trực tiếp (bác te te vác củi) và gián tiếp (hoasaudong0410) đến khúc củi vô tình hay cố ý đã bị tòa tuyên phạt có tội, cả nhà đã xác nhận roài. Đội nhà mình chuẩn bị tinh thần thi hành án nhá. Thời gian thi hành án, em đề xuất là nhằm vào tối 27/12, sau khi cả nhà đã chinh phục Fans (đang đói khát, chiến thời gian này là ổn nhất, he he).
@ H0bby: Ai bán thông tin mật cho bác về vụ nick thế?

nguyenvantete
13-12-2010, 22:47
[QUOTE=fireworkswu;294911]@ Hoang Giang:
2. Nhờ luật sư HDD (viết đến đây lại nhớ hình như h0bby gọi là Sun Xoăn :))) thảo cho cái bản án là chuẩn ko cần chỉnh nhé ;)
QUOTE]

@ Bác Ánh: Bác yên tâm. Hội thẩm đoàn đã ra phán quyết là khúc củi vô tội, những người liên quan trực tiếp (bác te te vác củi) và gián tiếp (hoasaudong0410) đến khúc củi vô tình hay cố ý đã bị tòa tuyên phạt có tội, cả nhà đã xác nhận roài. Đội nhà mình chuẩn bị tinh thần thi hành án nhá. Thời gian thi hành án, em đề xuất là nhằm vào tối 27/12, sau khi cả nhà đã chinh phục Fans (đang đói khát, chiến thời gian này là ổn nhất, he he).

Mọi người chém nhẹ thôi,bác tete xấu hổ lém lém,vì bác ý hãy còn teen .xấu hổ quá bác ấy bỏ cuộc off thì bùn cười quá

Hoa Huong Duong
13-12-2010, 22:48
-

P/S: Hôm nay SN em :D Happy birthday to me :D

Vụ này đồng chí H0bby đáng bị phạt cả nhà ạ. Sinh nhật mà không động cựa gì, không để anh em có chén rượu mừng tuổi mới, lại còn cố tình để dòng chữ bé tý, em nhìn căng mắt mãi mới ra. Thế là không được. Em có ý kiến là thi hành án vào thứ 5 này, cả nhà giơ tay biểu quyết đi ạ.

misshana87
13-12-2010, 22:59
Đếm thấy có ít nhất 2 "mụ..." (nguyên văn nhời bác leader (NO)) đồng ý off vào thứ 5. Thêm con vịt của Giangptth nữa là thành cái chợ được rồi :D

Buổi off này bàn về 1 trong những vấn đề quan trọng bậc nhứt, có thực với vực được phượt hihi, cho nên bà con thu xếp đến đông đủ nhé. Ai không đi dự, không ý kiến ý cò gì, đến khi lên núi chị em cho ăn gì là phải nuốt cấm kêu ca nhé :Dam
Sự có mặt của các bạn cũng là niềm vinh dự và hạnh phúc của bạn thủ quỹ (NT)

Trở lại vụ giầy, anh em bàn đi tính lại làm em lại chưa dám đi lấy đôi giầy bộ đội. Misshana và Hoang Giang cũng đã dùng rồi thấy thế nào? Nếu cứng cổ chân quá thì ta chuyển sang đôi thấp cổ (nhưng cũng của bộ đội luôn, quan trọng là cái đế giày bám đường) được không?

Ah, buổi họp tới ta cũng có thể kết hợp bàn về việc "xử lý" những người liên quan đến khúc củi H.Giang nhỉ :))

Bản thân em thì ko thấy cứng cổ chân chị ạ. Đôi của em khá mềm.
Chỉ hơi đau phần mũi chân lúc leo xuống. Nhưng em lo là lo vụ ko chống thấm của hắn kìa.
Hiện nhiệt độ đã xuống dưới 1.5 độ là ở Sapa. Trên đỉnh Phan chắc âm quá. Vậy thì chắc chắn ướt hết giầy.
Chị biết chỗ nào mua loại chống thấm, tốt tốt cỡ 37, 38 thì bảo em cái!!! Many thanks!

misshana87
13-12-2010, 23:02
Vụ này đồng chí H0bby đáng bị phạt cả nhà ạ. Sinh nhật mà không động cựa gì, không để anh em có chén rượu mừng tuổi mới, lại còn cố tình để dòng chữ bé tý, em nhìn căng mắt mãi mới ra. Thế là không được. Em có ý kiến là thi hành án vào thứ 5 này, cả nhà giơ tay biểu quyết đi ạ.

Em ủng hộ nhiệt liệt. Phạt thôi.

hoang giang
14-12-2010, 09:06
Hội thẩm đoàn đã ra phán quyết là khúc củi vô tội, những người liên quan trực tiếp (bác te te vác củi) và gián tiếp (hoasaudong0410) đến khúc củi vô tình hay cố ý đã bị tòa tuyên phạt có tội, cả nhà đã xác nhận roài. Đội nhà mình chuẩn bị tinh thần thi hành án nhá. Thời gian thi hành án, em đề xuất là nhằm vào tối 27/12, sau khi cả nhà đã chinh phục Fans (đang đói khát, chiến thời gian này là ổn nhất, he he).

Bà này viết bản án mập mờ, nghi ngờ là có ý đồ măm 2 mang :P. Bà phải viết cụ thể ra bao nhiêu con voi chín ngà, bao nhiêu con gà chín cựa chứ, không nộp đủ thì làm sao chứ :D

Nhân tiện, Chúc mừng Hobby tròn một ngày tuổi, tặng Hobby con thú nhồi bông này :S

hoasaudong0410
14-12-2010, 09:22
Haizzz, mới có một ngày không online mà đã có bao nhiêu mà sự kiện. Em mất gần buổi sáng đọc hết comment của cả nhà, không sót cái nào nhá.
Xin thưa với Hội đồng xét xử Hoàng Giang, Firework, HHD, em và bác Te te phạm tội gì ạ? Quy định ở điều bao nhiêu? Luật gì? Hình phạt thế nào? Luật sư HHD phải luận tội cho rõ nhé. Em sẽ tự bào chữa cho mình, bác Te te nếu cần em giúp, trả phí, em sẽ bào chữa luôn (Bác in tâm, phí của em chắc không thể bằng cái án phạt voi chín ngà, gà chín cựa ... của HG đâu. Hí hí).
Về vụ offline, em rỗi cả tuần nên lúc nào cũng có mặt. Mô phật!! "Nhàn cư vi bất thiện"
Về đồ dùng chung cho cả nhà mang theo, các ý kiến đã đầy đủ, rõ ràng. Bạn nào ủng hộ Đoàn thì kiểm tra lại xem số lượng ủng hộ bao nhiêu, thứ 5 này giải trình luôn để em tổng kết và mua đúng số lượng, đỡ lãng phí ạ.
Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả...!!!

hoang giang
14-12-2010, 10:30
Xét rằng, giờ đây, thanh củi nói trên đã là một thanh củi mục, vô tri vô giác, không có khả năng tự bào chữa mà còn bị người khác lợi dụng vấn đề trọng lượng của nó (biến trọng lượng nhẹ thành nặng), nhằm những mục đích riêng (nghiêng người, nghiêng đầu để chụp ảnh). Nhưng xét về bản chất tự nhiên, thanh củi trong bức hình, khi còn là bộ phận của một cây nào đó thì nó cũng góp phần làm trong sạch môi trường và cung cấp ô xi, điều mà không ai trong số chúng ta làm được, nên nó hoàn toàn có quyền được đối xử bình đẳng và không kỳ thị.

Do (i) quá bức xúc với việc thanh củi bị vu oan; (ii) muốn trêu những bên liên quan; (iii) muốn bắt vạ những bên liên quan, và (iv) do giờ đây, thanh củi đã trở nên quá đặc biệt nên chúng tôi, Pháo hoa, HHD và H. Giang đã mở một hội đồng xét xử đòi lại sự công bằng cho thanh củi, nhằm trả lại cho nó Li-xăng và pa tăng về trọng lượng thực, để nó có thể dùng thế mạnh của mình, tự do cạnh tranh với những thanh củi khác, và tiếp tục tỏ ra có ích trên những khía cạnh khác.

Xét tính chất của vụ việc là vô cùng phức tạp, bởi lý do bên bị khai khống trọng lượng là một vật vô tri vô giác, nên những bên còn lại cũng không có quyền tự bào chữa hay được bào chữa cho nhau, ngoài quyền/nghĩa vụ/niềm vui thực thi bản án đã được vạch sẵn theo ý kiến chủ quan của 3 người trong hội đồng xét xử và của tất cả những người còn lại, tuy không thuộc hội đồng xét xử nhưng vô cùng ủng hộ việc đòi lại công bằng cho thanh củi. (NT)

Bằng những luật không thành văn, chúng tôi bảo lưu quyền bình đẳng của thanh củi và phán xét cũng như bắt vạ đối với những bên liên quan đến thanh củi.

Thêm lý do ư? Vì chúng tôi là số đông hà hà hà (beer)

hoasaudong0410
14-12-2010, 10:39
Luật của cái Hội đồng xét xử này là Luật lấy thịt đè người, ỉ đông hiếp ít,.... :( Không thể chấp nhận được ở cí xã hội chủ nghĩa mà Đảng - Nhà nước - Nhân dân chúng ta đang hướng tới. Em quyết bảo vệ "công lý" tới tận cùng. Xông lên!!!! :gun

Hoa Huong Duong
14-12-2010, 10:48
Ha ha. Tình hình là phiên tòa rất ban căng cả nhà ạ.
- Xét vì, những lý lẽ của bị đơn chưa thuyết phục được Bồi thẩm đoàn.
- Xét vì, đảm bảo công bằng và trật tự xã hội, bảo vệ thanh củi mục vô tội.
- Xét vì, những lý lẽ, luận cứ vô cùng sắc sảo và có căn cứ của đồng chí Hoàng Giang - một trong những thành viên cực kỳ quan trọng của Bồi thẩm đoàn.

Bồi thẩm đoàn quyết định, phản bác mọi yêu cầu của bị đơn. Y ÁN. :gun:gun:gun

haigaru
14-12-2010, 11:12
@anh Zin, chị Giang: Tiền thiếu hôm đi em đưa nhá.^^ mua gió ngại đi quá chị ah`
@all: bây giờ cái balo nhét gì vào bây giờ ạh, em chưa biết nhét những gì vào. anh chị nào chỉ em với

h0bby
14-12-2010, 11:30
@all: bây giờ cái balo nhét gì vào bây giờ ạh, em chưa biết nhét những gì vào. anh chị nào chỉ em với

2 triệu VNĐ =))

nguyenvantete
14-12-2010, 11:36
Ha ha. Tình hình là phiên tòa rất ban căng cả nhà ạ.
- Xét vì, những lý lẽ của bị đơn chưa thuyết phục được Bồi thẩm đoàn.
- Xét vì, đảm bảo công bằng và trật tự xã hội, bảo vệ thanh củi mục vô tội.
- Xét vì, những lý lẽ, luận cứ vô cùng sắc sảo và có căn cứ của đồng chí Hoàng Giang - một trong những thành viên cực kỳ quan trọng của Bồi thẩm đoàn.

Bồi thẩm đoàn quyết định, phản bác mọi yêu cầu của bị đơn. Y ÁN. :gun:gun:gun
Nghe mà khủng nhỉ,kiểu này bác tete khả năng phải gỡ píc xuống thôi,không thì nguy hiểm quá

haigaru
14-12-2010, 11:50
Hí hí cái này xem ra khó anh ah. Lên đó tiêu kiểu gì ạ

h0bby
14-12-2010, 11:53
Hí hí cái này xem ra khó anh ah. Lên đó tiêu kiểu gì ạ

Thì lên Fan mua lại đồ của mọi người cùng đoàn chứ sao =)) Đỡ phải xách nặng :D

giantia
14-12-2010, 12:13
Mình thấy mọi người thường đau đầu ngón chân sau vụ leo tam đảo vừa qua chắc do các bạn chưa đặt hợp lý bàn chân tiếp súc với đất khi leo.
Khi lên dốc có độ dốc lớn nên hạn chế dùng mũi chân để leo như vậy trọng lực dồn lên cổ chân sẽ nhanh mỏi, đau. Bạn cần đặt bàn chân nằn ngang độ dốc sao cho diện tích tiếp xúc của bàn chân với đất có DT lớn nhất như vậy vừa đỡ trơn và trọng lượng người mới dồn lên được gót chân, cổ chân sẽ đỡ mỏi, đau.
Khi xuống dốc cũng vậy không nên để bàn chân hướng về phía di chuyển thì bạn sẽ không bị dồn bàn chân lên mũi giầy làm đau đầu ngón chân và dễ khụy gối ngã. Bạn có thể đi theo cách của "Con Cua" :))
Chúc mọi người nghiên cứu rút kinh nghiệm chuyến leo tam đảo để leo Fan tốt hơn :LL

NangHaNoi
14-12-2010, 23:52
Em đang định đi sắm đôi giầy bồ đội, nhưng tình hình vậy phải nghiên cứu lại. Giầy bata vải có leo được ko các bác nhỉ?

NangHaNoi
15-12-2010, 00:17
Mấy bữa nay bận không lên topic mà số comment nhà mình tăng nhanh quá, em ngồi cặm cụi cả buổi mới update được hết tình hình. Buổi off tối thứ 5 không có gì thay đổi phải không ạ? Các bị đơn & nguyên đơn của vụ án khúc củi chuẩn bị tinh thần nghe tòa tuyên án nhé.

Hoa Huong Duong
15-12-2010, 09:30
Mấy bữa nay bận không lên topic mà số comment nhà mình tăng nhanh quá, em ngồi cặm cụi cả buổi mới update được hết tình hình. Buổi off tối thứ 5 không có gì thay đổi phải không ạ? Các bị đơn & nguyên đơn của vụ án khúc củi chuẩn bị tinh thần nghe tòa tuyên án nhé.

He he. Vụ này tòa tuyên rồi mà chị. Giờ chỉ còn khâu thi hành án thôi. Để quyết cho nhanh Chị NangHN sẽ là đội trưởng Đội thi hành án nhà mình. Về nhân sự thế nào trong đội nằm trong tay chị nhá. :D:D:D.

Giangptth
15-12-2010, 13:11
Đón sinh nhật trên đỉnh núi mù sương
Húp cháo gà giữa bao người xa lạ
Ừ thì lạ bởi vì ta thấy lạ
Em xa rồi có lạ không em:(

P/s: Chúc mừng sinh nhật anh Hobby:bd
Thân lãng tử phải phiêu du mây gió
Chốn tiên bồng ắt hẳn có giai nhân

fireworkswu
15-12-2010, 14:14
Ôi đoàn ta có nhà thơ Giang Nam đi cùng kìa!!! Cứ theo tiến độ 7 bước xuất khẩu thành thơ của Giangptth, xong chuyến leo Fan sẽ có hẳn 1 tuyển tập thơ nhé ;)

Vụ giầy bộ đội của em đã xong, đã lấy về đôi size 37 duy nhất ở cửa hàng ven hồ Tây. Em thấy nó cũng khá mềm, hình như là hàng second-hand vì thấy gãy 1-2 cái đinh cao su dưới đế, nhưng về cơ bản vẫn ổn, khỏi cần giặt cho mềm nữa :) Lót miếng bông vào mũi giầy, tập lên xuống cầu thang theo chiến thuật "Con Cua", thế là xong :D
Misshana ơi, nếu muốn 1 đôi vừa leo núi vừa chống thấm hoàn toàn, em ngó trong topic "Giầy nào???", cái đôi của lính thủy Mỹ, giá tính theo Obama ý ;) Chị thấy mình đi các thể loại tất ấm, chống vắt, rồi đi ủng nilon xong mới xỏ vào giầy bộ đội là được rồi. Với lại giầy bộ đội có 2 lỗ thoát khí thoát nước sát đế nên chị nghĩ có thể lội suối vô tư, không sợ nước lõng bõng trong giầy nhé.

Vụ án khúc củi, thấy 2 bên liên quan không í ới gì nữa, chắc là tâm phục khẩu phục rồi nhỉ, hihi. Mà cũng hết hạn kháng án rồi nhé :D Duyệt cho đồng chí NangHN tổ chức thi hành án (c)

Bác Zin ơi, bác thông báo lại ngày giờ off cho bà con cùng sáng tỏ nào (NT)

misshana87
15-12-2010, 21:50
anh Zin béo chưa thông báo lịch off ẹt???hử

misshana87
15-12-2010, 21:51
Thì lên Fan mua lại đồ của mọi người cùng đoàn chứ sao =)) Đỡ phải xách nặng :D

Không..Lên đó nặng ko vác được thì đưa đây. Các chị em vác hộ cho! Yên tâm!

Zin79
15-12-2010, 23:09
anh Zin béo chưa thông báo lịch off ẹt???hử

Cô này báng bổ lãnh đạo nhá :gun

Thông báo họp mặt đây các đồng chí:
Mời cả nhà họp vào 20h00 thứ 5 ngày 16 tháng 12, địa điểm tầng 2 cafe Nhân 31 Láng Hạ. Mục đích: Bàn về ăn uống khi leo Fansipan và đóng tiền mua đồ ăn, khoảng 200k.

Hẹn gặp các đồng chí vào ngày mai.

totnhatvn
16-12-2010, 08:06
Tối nay mang nha chị

tuansapapls
16-12-2010, 09:02
Em đang định đi sắm đôi giầy bồ đội, nhưng tình hình vậy phải nghiên cứu lại. Giầy bata vải có leo được ko các bác nhỉ?

Yên tâm là giày ba ta leo được. Porter chỉ mang đi dép lê còn ok mà.
Thường khi mình leo: Những ngày trời khô thì mặc áo quần Ngố, quần cộc, đi rất thỏa mái.Mang theo đôi dép lê để tối đi lại cho tiện.
Với kinh nghiệm nhiều lần đi thì chỉ cần vậy thôi. Mang theo 1 đống các thứ lặt vặt khác chỉ thêm mệt.
Chỉ mang theo < 5kg/1 người.
1.Áo khoác nhẹ nhưng thật ấm dùng khi nghỉ ăn trưa hoặc tối. (Mùa này thì phải trang bị thêm áo ấm)
2.Thuốc lặt vặt: dầu trường sơn, thuốc đau bụng, sát trùng
3.Áo mưa loại tốt. Loại như bộ quần áo càng tốt ( Có thể chỉ cần dùng loại dùng 1 lần rồi bỏ) .
4.Ba lô loại nhỏ, nhẹ vừa vặn, ba lô này có thể chống nước nhưng nhẹ, có dây cài ở bụng.
5.Giầy: tốt nhất là giày bộ đội vải cao cổ.
6. Tất : ngoài mỗi ngày 1 đôi tất, nên mang thêm một đôi tất chống vắt của bộ đội, dày và ấm đến tận đầu gối, khi ngủ rất ấm chân.
7.Găng tay. (đi trạm tôn có cũng được,ko có cũng được)
8. Mũ vành rộng (có kính đeo thêm thì tốt).
9. Dép lê nhẹ đi buổi tối
10. Đồ dùng vệ sinh( Bàn chải, khăn mặt,....).
11. Đèn pin
12. Quần & áo leo ban ngày (Buổi tối nhờ porter hong khô quần áo hộ nếu mưa). Quần & áo ấm ngủ buổi tối.
(Nguồn: http:)//forum.tourismsapa.com/viewforum.php?f=17 (http://forum.tourismsapa.com/viewforum.php?f=17)

fireworkswu
16-12-2010, 09:48
8. Mũ vành rộng (có kính đeo thêm thì tốt).


Leo Fan mang theo kính, ngoài tác dụng chống nắng chói mắt (trường hợp có nắng, mà mùa này có lẽ hơi hiếm) thì còn tác dụng nào khác không bạn Tuấn?

hoang giang
16-12-2010, 17:49
Thì lên Fan mua lại đồ của mọi người cùng đoàn chứ sao =)) Đỡ phải xách nặng :D
Mỗi người trong đoàn mình đều có tư chất của một thương nhân giỏi, từ buôn "xế-ôm" đến buôn đồ ăn, vì có vẻ rất biết nắm cơ hội trục lợi.

@ all: Dạo này em đang nhiều việc, chưa có tâm trí nào để tính toán cái dự chi tại Sapa, các pác cho em khất đến cuối tuần sẽ gửi đến các pác.

@ mụ Ánh: mụ insert ngay tên tôi vào mail list đi nhá rồi gửi lại cho tôi những email mà mụ gửi cho nhóm (tôi ko nhận đc cái nào từ địa chỉ của mụ hết, thùng rác cũng ko có đâu) :|

@ anh Tuấn Sapa: khi nào anh gửi cho nhóm em Hợp đồng dịch vụ nhỉ?

See all soon :D

fireworkswu
16-12-2010, 18:35
@ Hoàng Giang: mụ này điêu, reply ầm ầm trên mail của người ta mà bảo không nhận được cái nào. Có vài cái bị sót (không phải do tui :p) đã gửi lại rồi đấy!

@ Mấy đ/c trong nhóm còn sáng nick: Nếu vẫn đang ở cơ quan thì in chùa cho nhóm cái menu tham khảo để lát nữa bóng bàn nhé :D

P/S @Chữ ký của H.G: A nous, aux souvenirs que nous allons nous faire... (c)

hoasaudong0410
16-12-2010, 18:57
@ chị Ánh, em đã in các mẫu menu cho nhà mình rồi nha.
@ all: Hẹn gặp cả nhà vào tối nay... (BB)

giantia
16-12-2010, 20:11
Báo cho cả nhà biết trên này lạnh lắm, mọi người phải chuẩn bị tinh thần nhé
Cầu trời đến noen dừng có mưa.
Chưa biết chừng chuyến này được ngắm tuyết rơi hehe(NO)(NO)

tuansapapls
16-12-2010, 22:02
Leo Fan mang theo kính, ngoài tác dụng chống nắng chói mắt (trường hợp có nắng, mà mùa này có lẽ hơi hiếm) thì còn tác dụng nào khác không bạn Tuấn?
vụ đeo kính là như này. Lúc em đi tuyến cát cát - trạm tôn.
vượt 1 đoạn dốc thắng đứng, hai bên là trúc. Khi vừa ngẩng đầu lên thì 1 cành trúc bị vít xuống chọc thẳng vào mặt :(
may mà đeo kính xịn nên chỉ xây xát nhẹ, còn bảo toàn mắt. húa vía
Lưu ý: áo mưa luôn mang theo mình nhé.
ngoài ra đeo kính trông ngầu hơn :))

tuansapapls
16-12-2010, 22:03
Báo cho cả nhà biết trên này lạnh lắm, mọi người phải chuẩn bị tinh thần nhé
Cầu trời đến noen dừng có mưa.
Chưa biết chừng chuyến này được ngắm tuyết rơi hehe(NO)(NO)

Leo rét có cái hay của nó mà. Leo trời nẵng cúng mệt bã người.
trời rét không độ đây, bạn đọc tham khảo nhé:
http://vn.360plus.yahoo.com/hhdsfansipan/article?mid=1

nguyenvantete
16-12-2010, 22:55
Tối nay offline lạnh cóng nhưng thành công tốt đẹp,tete tranh thủ tem cái về nhất cho may mắn,hi vọng chuyến leo fan thời tiết ủng hộ đoàn ta vào sáng ngày 25/12.tete cũng xin thông báo đã có c2h5oh xịn từ quê hương Bình Định xa xôi........cái này là No1
Chúc cả nhà ngủ ngon G9.

Giangptth
17-12-2010, 08:59
@ Tete: rượu bác mang ngon quá! Em cứ uống mà chẳng biết mình say. Tối qua em phi xe máy về bằng những đường cong cơ bản rồi sang phòng em bé hàng xóm ngủ. :)):)):))
Sáng tỉnh giấc, em bàng hoàng...em ngỡ ngàng...nói chung là....em...hận bác!:Dam:Dam:Dam

hoasaudong0410
17-12-2010, 11:44
He he, em Giang chỉ mượn rượu của bác Te te để giải trình thôi. Chớ bản chất chắc đã thế rồi. (c)

Giangptth
17-12-2010, 12:56
He he, em Giang chỉ mượn rượu của bác Te te để giải trình thôi. Chớ bản chất chắc đã thế rồi. (c)
Không phải đâu chị, là do em ngủ quên. Sáng dậy em vẫn còn nguyên...quần áo mà!:( (tiếc nuối...)
Cơ quan em đang tổ chức sinh nhật cho những người sinh tháng 12. Anh Hobby ơi, em Thiều ơi, anh chị em ơi.....nhiều phong bì quá! Em phất rồi...(S)(S)(S)

NangHaNoi
17-12-2010, 15:40
@ Bác Tete: Bác cứ làm 2 cốc C2H5OH Bầu Đá đó, em đảm bảo bác sẽ leo nhanh nhất đoàn :P

NangHaNoi
17-12-2010, 15:43
@Giang: Chị thấy lời thanh minh của Giang không hợp lý lắm. Em có gì chứng minh cho hành động không? ;))

hoasaudong0410
17-12-2010, 16:34
@ Giang: Ngủ dậy lúc 6 (hoặc 7 hay gì gì đó,,,) là vẫn còn nguyên áo quần. Còn lúc trước đó là dậy mặc lại nguyên áo quần. Hoặc rượu vẫn ngấm nên em không nhớ ra hoặc em cố tình quên ... sự cố thú vị này. :shrug:

nguyenvantete
17-12-2010, 20:02
@ Tete: rượu bác mang ngon quá! Em cứ uống mà chẳng biết mình say. Tối qua em phi xe máy về bằng những đường cong cơ bản rồi sang phòng em bé hàng xóm ngủ. :)):)):))
Sáng tỉnh giấc, em bàng hoàng...em ngỡ ngàng...nói chung là....em...hận bác!:Dam:Dam:Dam

Oh hô. hay và thú vị nhỉ,hôm nào đi fan cố vấn cho bác tete phong cách uống nhiều rượu 1 tý nhé để bác thử xem sao.dạo này bác cô đơn quá quá

hoasaudong0410
18-12-2010, 13:43
he he, báo cáo với cả nhà là em mua giầy bộ đội có 55K/đôi thôi nhé. Là lá la....(c)

giantia
18-12-2010, 14:58
Hehe! Như mọi người hôm nay đi chợ mua đồ mà chẳng biết mua gì mang đi
hơ hơ trước đi rừng mang cơm nắm, muối vừng đi ăn và cả gạo, cá mắm mà, giờ đi mang gì nhỉ?
đi 2 vòng quanh mua được tý ti, mua được 2 cái ba lô rùi, mấy cái cần mua chẳng thấy đâu không biết bỏ gì vào ba lô mang theo(NO). hay lại leo núi theo kiểu ngày xưa =))
Mọi người uống rượu táo mèo không?(beer)
Mọi người chú ý:
“Đợt rét này đến sớm hơn khoảng gần nửa tháng so với trung bình nhiều năm. Sau đợt rét này, người dân các tỉnh phía Bắc sẽ còn phải hứng chịu 3 - 4 đợt rét đậm, rét hại nữa”, ông Tăng nói. Theo ông Tăng, khoảng ngày 25.12, một đợt gió lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta gây ra một đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến hết tháng 12.( chích dẫn: http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/se-con-3-4-dot-ret-dam-ret-hai-c46a344666.html)

nguyenvantete
18-12-2010, 18:40
Mọi người uống rượu táo mèo không?(beer)l[/url])
Rượu táo mèo hay đấy,nó kích thích tiêu hóa rất tốt,chịu khó xách theo 1 lọ em nhé,để anh em mình còn chống rét chứ

giantia
18-12-2010, 21:32
Rượu táo mèo hay đấy,nó kích thích tiêu hóa rất tốt,chịu khó xách theo 1 lọ em nhé,để anh em mình còn chống rét chứ
hơ hơ tete chủ quan nhỉ lại muốn ăn phạt rùi
Biết giantia già trẻ ra sao mà giám xưng anh đấy
Cả nhà có cho phạt tete không? :Dam:Dam:Dam

nguyenvantete
18-12-2010, 23:05
hơ hơ tete chủ quan nhỉ lại muốn ăn phạt rùi
Biết giantia già trẻ ra sao mà giám xưng anh đấy
Cả nhà có cho phạt tete không? :Dam:Dam:Dam

Ừ nhỉ,chủ quan thật,Đi off tete là boy nhỏ tuổi nhất tính từ dưới,thật khổ cho cái tiếng việt,nhiều đại từ nhân xưng quá,nên.....nhưng mà thôi tete sẽ chịu phạt 3 cốc c2h5oh của giantia vậy

Zin79
19-12-2010, 00:01
Các bác,

Theo dự báo thì đợt Noel sẽ rất lạnh, Sapa lúc đó có thể dưới 5oC, ở độ cao 2800m còn thấp hơn nữa. Trong trường hợp xấu đoàn chúng ta ko được ngủ trong lán mà phải dựng lều ngủ ngoài trời thì việc giữ ấm là 1 vấn đề nan giải. Nhiều đoàn đi trước đã than rằng khi ngủ ngoài trời thì bị lạnh thấm ngược từ nền đất lên rất khổ sở, mặc dù khi dựng lều, porter đã chặt cành lá xếp thành 1 lớp rồi phủ bạt lên.

Trong SG anh em đi phượt thường mang 1 cái gọi là chiếu du lịch để trải làm đệm, chống ẩm chống lạnh khá tốt. Cái này làm bằng xốp mỏng có 1 lớp tráng màu bạc, có thể cuộn lại được và đặc biệt là rất gọn nhẹ. Cái này ở HN ko thấy bán, nhưng zin đã thấy ở Hàng Chiếu có thứ giống như vậy, chính là thứ dùng cho xây dựng, dán vào trần để cách nhiệt cách âm, chiều dày 3mm xốp, có tráng 1 lớp màu bạc để chống thấm, bề ngang 1m, chiều dài của 1 cuộn là 100m. Giá bán lẻ cho 1m dài là 15k.

Vậy zin đề nghị nhà mình nên mua tấm xốp này để trải nằm ngủ. Mỗi lều chỉ cần 1 tấm dài 4m (bề rộng 1m), gập đôi lại là thành 1 tấm đệm dài 2m rộng 1m, trải ngang lều cho 6 người cùng nằm, vừa chống ẩm, vừa chống lạnh. Chúng ta có 5 lều, vậy cần 20m, 15k * 20m = 300k. Khối lượng của cuộn 20m cũng chắc ko đến 1kg. 300k cho hơn 20 người, tức là mỗi người sẽ bỏ thêm ra 15k để gia cố cho giấc ngủ của mình. Nếu cả nhà đồng ý thì mai zin sẽ lượn qua đó và lấy luôn. Cả nhà cho ý kiến nhá!

lengkeng1minh
19-12-2010, 06:54
Tấm cách nhiệt dùng trong xây dựng, xài cũng rất oke. Chỉ mỗi tội hơi cồng kềnh. Nhưng bền hơn chiếu cách nhiệt du lịch.
Nhóm mình leo Fan ngày 22 và về lại Sapa ngày 24. Hẹn gặp các bạn tại Sapa_ Nếu cái chiếu của mình còn lành lặn mình sẽ tặng lại các bạn.

giantia
19-12-2010, 08:17
Ừ nhỉ,chủ quan thật,Đi off tete là boy nhỏ tuổi nhất tính từ dưới,thật khổ cho cái tiếng việt,nhiều đại từ nhân xưng quá,nên.....nhưng mà thôi tete sẽ chịu phạt 3 cốc c2h5oh của giantia vậy
@tete: OK cứ thế thực hiện 3 chén. (beer)(beer)(beer)
Còn về chiếu ngủ mình nhất trí cao(S)

Zin79
19-12-2010, 13:47
Tấm cách nhiệt dùng trong xây dựng, xài cũng rất oke. Chỉ mỗi tội hơi cồng kềnh. Nhưng bền hơn chiếu cách nhiệt du lịch.
Nhóm mình leo Fan ngày 22 và về lại Sapa ngày 24. Hẹn gặp các bạn tại Sapa_ Nếu cái chiếu của mình còn lành lặn mình sẽ tặng lại các bạn.

Cám ơn cụ keng trước nhé, hy vọng gặp và cafe sớm tại Sapa với nhóm của cụ vào sáng 25.

Giangptth
20-12-2010, 08:21
Oh hô. hay và thú vị nhỉ,hôm nào đi fan cố vấn cho bác tete phong cách uống nhiều rượu 1 tý nhé để bác thử xem sao.dạo này bác cô đơn quá quá
Em có câu này tặng bác:
Mọi người đều say mình ta tỉnh
Tất cả đều tỉnh mình ta say...
Khi làm liều thì đầu bác nên tỉnh táo. Thứ nhất là lựa chọn đối tượng không bị nhầm lẫn. Thứ hai là có phương án tấn công tối ưu khi gặp phải sự kháng cự. :))
Lưu ý các "bà già" trong đoàn: Tối 25, nhiều khả năng bác Tete sẽ ngủ nhầm lều. Đề nghị các đồng chí đón tiếp chu đáo. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi =))
@ Giantia: bác nhớ con gà (vịt) của em nhá. Em mua măng ớt rồi đấy(K)

Giangptth
20-12-2010, 08:35
Tấm cách nhiệt dùng trong xây dựng, xài cũng rất oke. Chỉ mỗi tội hơi cồng kềnh. Nhưng bền hơn chiếu cách nhiệt du lịch.
Nhóm mình leo Fan ngày 22 và về lại Sapa ngày 24. Hẹn gặp các bạn tại Sapa_ Nếu cái chiếu của mình còn lành lặn mình sẽ tặng lại các bạn.
Nếu bác định vứt chiếu đi thì...tốt quá! Em xin!
Bác cứ để chiếu trên lán 2800. Phía ngoài đề tấm biển: Chiếu của đoàn Zin79. Đứa nào ăn cắp đứa đấy là con cún! :))
Mọi người nhớ chuẩn bị phong bì sinh nhật em nhá nhá. Không nặng lắm đâu, em vác được! :L

hoasaudong0410
20-12-2010, 08:57
Dear cả nhà,
Tình hình chuẩn bị lương thực của mọi người đến đâu rồi ạ? Mọi người lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhé. Hôm qua em dạo một vòng Hà Nội mà cũng chỉ mới đặt được bánh mì thui cả nhà ạ. Hic hic. Nước + cà phê + sữa đặc thì luôn luôn sẵn có rồi. sô cô la thì chắc phải lượn ra siêu thị nhòm ngó thui. Không biết có đắt không nhở?
@ Hoàng Giang: Giang có đặt mua cơm nắm + muối vừng luôn được không? Nếu không thì tớ sẽ nhờ chị Phương (bạn chị Ánh) đặt mua giúp.
Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả. :L

hoang giang
20-12-2010, 10:00
Tớ ko biết mua cơm nắm muối vừng ở đâu hết, mà tớ với Xuân đã nhận mua những sản phẩm liên quan đến thịt rồi (giò, chả, chân giò muối, ruốc) nên Vân nhờ chị Phương mua cơm nắm + muối vừng luôn nhé. Còn món dưa chột ăn kèm, ai có thể mua giúp nhóm không ạ? (Bác tete? Trường Giang? Nam? Ánh? Thiều?).
Mọi người vui lòng xác nhận sớm nhá.

hoasaudong0410
20-12-2010, 10:58
@ Giang: Okie, tớ sẽ nhờ chị Phương mua giúp cơm nắm + muối vừng. Còn Ruốc thì Giang mua hay chị Phương mua đây? Theo cí bảng Giang vừa gửi cho cả nhà sáng nay thì Giang đang đề xuất chị Phương mua luôn đấy, hơi "đá nhau" với cái nội dung thư trên kia. :( Giang xác nhận lại để tớ báo chị Phương nhé.

hoang giang
20-12-2010, 11:23
À ừ, nội dung nó phản ánh bản chất, tức là mục "ai mua ruốc" đang đá nhau thật. Để trưa nay tớ với Xuân qua hàng giò chả Ước Lễ xem người ta có bán ruốc không thì sẽ thông báo lại sớm nhóe.
@ Hobby: đề xuất mua lê của ông đã gần bị triệt tiêu bởi mối quan ngại của Ánh về nguy cơ lê Tàu nên tôi chưa đưa vào thực đơn, ông có thêm ý kiến gì không?

hoasaudong0410
20-12-2010, 11:37
@ Hoàng Giang: Theo đề xuất của ông xã nhà bà mà tôi cũng thấy rất có lý, bà và Xuân mua loại ruốc ít mặn nhé, cho đỡ hao nước ấy mà.

nguyenvantete
20-12-2010, 12:36
Tớ ko biết mua cơm nắm muối vừng ở đâu hết, mà tớ với Xuân đã nhận mua những sản phẩm liên quan đến thịt rồi (giò, chả, chân giò muối, ruốc) nên Vân nhờ chị Phương mua cơm nắm + muối vừng luôn nhé. Còn món dưa chột ăn kèm, ai có thể mua giúp nhóm không ạ? (Bác tete? Trường Giang? Nam? Ánh? Thiều?).
Mọi người vui lòng xác nhận sớm nhá.

Oh,sao hôm trước họp bác tete tưởng đoàn mình đã thống nhất xong rồi,việc ai người đó cứ làm chứ,đến lúc này còn chưa ổn à?bác tete chỉ biết chỗ bán socola thôi(giá rẻ bất ngờ,nếu cần em Vân liên hệ riêng với bác nhé hoặc em cho bác sđt,nick chát,bác liên hệ và làm việc riêng với em)

hoasaudong0410
20-12-2010, 13:18
May quá, em đang loay hoay với vụ sô cô la. Nhưng sao lại không public cho cả nhà cùng tham khảo nhỉ? Bác giấu nghề như vậy là không fairplay tý nào. Nick chát của em là vanngoc1207 :(. Bác add vào nhé. Muôn vàn cảm ơn Bác.

nguyenvantete
20-12-2010, 14:01
May quá, em đang loay hoay với vụ sô cô la. Nhưng sao lại không public cho cả nhà cùng tham khảo nhỉ? Bác giấu nghề như vậy là không fairplay tý nào. Nick chát của em là vanngoc1207 :(. Bác add vào nhé. Muôn vàn cảm ơn Bác.

À,bác tete giấu nghề là vì bác ấy muốn làm việc riêng cho nó hiệu quả ,sao ko cho bác luôn số phone ?

nguyenvantete
20-12-2010, 20:40
Bác tete xin thông báo cho đoàn ta biết(ko thì như bạn hoasaudong0410 bảo bác tete giấu nghề)
-Sau khi có tý info của em Vân,bác tete đã connect,làm việc riêng và được em Vân share.Bác tete đồng ý nhận nhiệm vụ mua socola xịn,gái rẻ bất ngờ cho 22 người=1kg=7 loại=89k
-Và 1 số vấn đề khác nữa ko tiện công báo
-Bro nào có ý kiến j về vụ socola thì bổ sung nhé

misshana87
20-12-2010, 20:51
@Anh Zin beo sắc béo:
Em có tấm lót rồi anh ạ. Anh k cần mua cho em nhé. hihi
Mà cho em hỏi vụ túi ngủ thì mình thuê loại như thế nào hả anh?

hoasaudong0410
21-12-2010, 09:39
Bác Tete nhớ nhé, sô cô la "xịn", giá cả thì đã chốt, trọng lượng đầy đủ. Nếu vi phạm thỏa thuận là "phạt nặng" đấy nhé. :Dam
Bác viết: "Và 1 số vấn đề khác nữa ko tiện công báo" thì chết Bác rồi, em cũng bị lây luôn. Đoàn mình toàn những người có kinh nghiệm và chuyên môn "tò mò", "hỏi cung", "xử lý", "thi hành án"... đấy bác ạ. :(:T

Zin79
21-12-2010, 10:07
Hi cả nhà,

Mọi người gửi cho zin thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số cmt ND để làm bảo hiểm nhé, gửi qua PM của diễn đàn hoặc email.

Hana: Túi ngủ là loại gì a chả biết, chỉ thấy bác Tuấn nói là loại tốt nhất, thường dùng nhất ở Sapa. Tấm lót anh sẽ mua cả cuộn, trải ngang lều cho cả 6 người cùng nằm. Nếu tấm trải của em gọn nhẹ thì mang, nếu không thì để nhà đi.

Zin79
21-12-2010, 13:57
Trời sao thông tin cá nhưn mà cứ bô bô thế này. Private message (tin nhắn) hoặc email nhá!

hoang giang
21-12-2010, 14:02
Các em post thông tin cá nhân ở trên kia tự xóa nội dung post đi nhé.

NangHaNoi
21-12-2010, 15:13
Bác Tete còn vụ khúc củi chưa thi hành án đã có những hành vi mờ ám (có khả năng tái phạm tội lần 2), cần xử nghiêm :gun:gun

Zin79
22-12-2010, 09:35
Đã nhận được đầy đủ thông tin. Cám ơn các đồng chí!

hoasaudong0410
22-12-2010, 10:35
Càng gần tới ngày leo núi càng hồi hộp... Không biết có ở lại một mình giữa lưng chừng núi không??? :(

giantia
22-12-2010, 11:47
Càng gần tới ngày leo núi càng hồi hộp... Không biết có ở lại một mình giữa lưng chừng núi không??? :(
Kiểm tra lại 2 cẳng của mình nếu không dùng thêm 2 tay cho tự tin =))=))=))

totnhatvn
22-12-2010, 13:39
Đồng ý anh ơi

ớiinh nhật phải nộp tiền thêm tuổi mới đấy nhé

Zin79
22-12-2010, 14:03
Đã mua xong tấm trải cho cả hội, loại xốp dày 5mm có 1 lớp tráng bạc giá 19k/1m, 20m thành tiền là 380k. Cuộn 20m to oành nhưng nặng tầm 2kg, chắc là lúc lên tàu phải chia làm 4 hoặc 5 cuộn để vác cho dễ. Thế là yên tâm về vụ ngủ lều.
Bà con chuẩn bị đồ cá nhân đến đâu rồi? zin biết 1 hàng bán đồ quân dụng có đủ quần áo mưa bộ, quần áo mưa giấy loại tốt, giày bộ đội, găng tay, túi nilon quân dụng, ai cần thì liên lạc nhá!

Giangptth
22-12-2010, 17:22
Bà con chuẩn bị đồ cá nhân đến đâu rồi? zin biết 1 hàng bán đồ quân dụng có đủ quần áo mưa bộ, quần áo mưa giấy loại tốt, giày bộ đội, găng tay, túi nilon quân dụng, ai cần thì liên lạc nhá!
Em biết một chỗ bán phong bì rất đẹp. Ai cần thì liên lạc nhá!(HH)(HH)(HH)

giantia
22-12-2010, 18:47
Em biết một chỗ bán phong bì rất đẹp. Ai cần thì liên lạc nhá!(HH)(HH)(HH)[/I]
Sẽ tặng Giangphth phong bì đẹp không lõi (wait)