PDA

View Full Version : Chinh phục cực Đông - Điểm đầu tổ quốc..



deny
24-10-2010, 17:48
Tổng kết sơ bộ:
Thời gian khởi hành: 7h sáng thứ 7 ngày 16/10/2010 ở Nha Trang
Kết thúc: 12h trưa thứ 2 ngày 18/10/2010 ở Hải Đăng Đại Lãnh.
Số lượng thành viên: 5 nam 3 nữ

Hành trình: Nha Trang - Vạn Giã - Cổ Mã - Tuần Lễ - Đầm Môn - Sơn Đừng (gửi xe) - Đồi Cát - Sa mạc cát - Rừng thấp - Trảng cỏ - Rừng rậm - Bình nguyên - Lội dọc suối - Bãi Cọc Bùm (Hạ trại, đốt lửa, nướng cá, ngủ đêm, chụp cảnh bình minh) - Lán nghỉ - Leo núi cát - Mũi Nhọn - Bãi Na (bãi biển đẹp nhất mà mình từng thấy - nước trong vắt đến tận đáy biển) - Lên Thuyền - Mũi Đôi - Hòn Đầu - Mũi Eo Gió - Bãi Cỏ Ống - Đầm Môn - Sơn Đừng (lấy xe) - Cổ Mã - Đại Lãnh - Đèo Cả - Vũng Rô - Nhà chú 10 - Bãi Cát (hạ trại, ngủ đêm) - Hải Đăng Đại Lãnh - Nhà chú 10 - Chia tay, tách đoàn.

Trong suốt chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm đó, đoàn đã đi qua những bãi biển tuyệt vời, 2 đêm ngắm bầu trời trăng sao lấp lánh..

Lần quay lại tiếp theo, liệu bãi Cọc Bùm và Bãi Na có còn như trước..???

Đã có nhiều chuyến đi trước
Đã có nhiều người lạc đường
Đã có nhiều cảnh báo
Đã có nhiều người nhắc nhở
Đã có tham khảo trên bản đồ, đánh dấu đường
Đã có chuẩn bị..

Mà, vẫn lạc..

Lạc,
Để mà:
- Khám phá hơn
- Biết nhiều hơn
- Trải nghiệm hơn
- Quen biết hơn
- May mắn hơn
và nhiều cái hơn nữa..

Có đi mới biết đường dài, đôi lúc nghe kể vẫn không thể nào thấy hết được những sự việc mà người đi trải nghiệm.
Ở nhà leo một cái dốc thấy bình thường, nhưng mà với những cái dốc cát gần như dựng đứng này, thì bạn có thể mất cả giờ để vượt qua.

3 đồi cát, tưởng chừng như ngon ăn nhưng nó khiến bạn mất cả một buổi, đôi lúc vì quá mệt, bạn sẽ tìm đường dễ đi hơn, và rồi.. lạc..

Mang trong lòng những cảm xúc khác nhau, 8 người có 8 suy nghĩ, 8 cảm nhận, 8 mục đích, nhưng mà, cuối cùng vẫn là chinh phục cực đông, chinh phục thử thách và quan trọng hơn chính là bài học đắt giá về tinh thần đồng đội và chinh phục chính mình.
Có những ý tưởng bỏ cuộc, có những lời bàn ra, có những ý kiến trái ngược, có những quyết định sai lầm, có những lúc, chợt nhận ra, mình chả là gì cả..

Và, bạn chuẩn bị làm gì? đôi khi chỉ cần biết: đi phượt là đủ, đi để biết thế nào là phượt đúng nghĩa, còn lại.. chỉ là chuyện nhỏ.

deny
24-10-2010, 17:54
Chi phí chuyến đi

250.000 VNĐ/một người

deny
24-10-2010, 18:14
Phần 1: Mũi Đôi - Mi ở nơi đâu


Câu chuyện bắt đầu từ lúc đoàn xuất phát, với 4 xe gắn máy, 8 thành viên, khởi hành từ Nha Trang với một phượt gia đất Nha Trang hướng dẫn và tiễn đoàn - chị Convitque. Đoàn chinh phục cực đông đã lên đường đầy khí thế.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_5329.jpg
Chuẩn bị lên đường

Vòng theo con đường ven biển, vi vu giữa trời xanh gió mát, vừa đi vừa chụp hình, ngắm cảnh.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_5340.jpg


Bên đường, những cây cầu, những ngôi chợ, những cánh đồng, những ruộng lúa lần lượt hiện ra và lui lại, những vịnh biển cát trắng nắng vàng, những dòng sông, dòng suối bên những ruộng lúa chín vàng, những người nông dân vất vả toát lên một vẻ đẹp của một miền quê bình yên dù ngay bên cạnh quốc lộ.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4381.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4380.jpg

deny
24-10-2010, 18:16
Chân Đèo Cổ Mã, nơi có ngã rẽ vào Vịnh Vân Phong, Đầm Môn, nơi mà nhóm chuẩn bị chinh phục một điểm có thể nói là khó khăn nhất trong 4 cực của Việt Nam: Cực Đông, đúng nghĩa cực :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4453.jpg



Đã nghe nhiều về những lời cảnh báo, cũng có những ý kiến tốt xấu: "dễ đi lắm, không sao đâu", "khó lắm, lạc và mệt lắm.."
Tự Tin với khả năng của mình, Deny quyết định không tổ chức gì rườm rà cho chuyến đi dù trước đó có tính toán rất nhiều. Đôi lúc, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà, vì thế đoàn lên đường với một ít đồ ăn bao gồm bánh mỳ, chả lụa.
Vật dụng mang theo gồm dao, lều, võng, bạt.
Khi tới Tuần Lễ, mọi người mới mua nước, giá 1 chai 1,5l ở đây là 5000VNĐ.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4457.jpg


Chạy vi vu qua con đường trải nhựa mới cong dưới trời nắng chang chang, thẳng tới Đầm Môn, đoàn chạy thẳng vào đường cấm :D vì đường xá làm lại hết trơn.
Sau khj hỏi lại 1 anh lính biên phòng, đoàn quay ngược lại chừng 200m và quẹo vào 1 con đường nhựa đang mở, đường này dẫn thẳng tới Sơn Đừng, một xóm nhỏ nằm cuối bãi Đầm Môn, sát chân núi.
Đến đây thì đường cụt, mọi người vào gửi xe và hỏi thăm tiếp, có một vài người không biết đường để chỉ nhưng có vài người cũng chỉ được. Tuy nhiên, kinh nghiệm của mình cho biết: sau này các bạn đừng hỏi là : Mũi Đôi ở đâu? Đâu là đường đi Mũi Đôi..v...v... mà hãy hỏi là: Đường nào đi Hòn Đầu và mũi Bà Dầu
Vì dân ở đây không có khái niệm cực đông hay sao ấy, họ chỉ biết cái hòn đảo to ngoài biển là Hòn Đầu. Chỉ có một số ít người biết Mũi Đôi thôi.

Một số địa danh trong bán đảo Hòn Gốm có thể giúp ích cho các bạn như sau:
1- Đầm Môn
2- Bãi Giếng
3- Bãi Cọc Bùm (hoặc Cột Bùm)
4- Bãi Hồ Na
5- Bãi Cỏ Ống (Trạm Cỏ Ống)
6- Hòn Khô Trắng
7- Hòn Đầu
8- Mũi Khô Nước
9- Mũi Eo Gió
10- Mũi Bà Dầu (Trên bản đồ là Mũi Đôi)



Có thể khẳng định: Mũi Bà Dầu tức Mũi Đôi (theo cách gọi của bản đồ) Đây là mũi đất nhô ra biển xa nhất về phía Đông của Tổ quốc. Nó là điểm cuối cùng và là chân của DÃY NÚI BÁN ĐẢO HÒN GỐM (KHÁNH HOÀ).
- Tại sao gọi nó là Mũi Đôi : Có hai doi đá nhô ra biển gần một vị trí, ngư dân gọi là Mũi Bà Dầu
- Tại sao lại là nó mà không phải Hòn Đôi (Hòn Đầu): Vì Hòn Đôi là hòn đảo, cách lục địa một eo biển rộng 500m, trên đảo có hai tảng đá hình đầu người nhô lên cao, ngư dân gọi là Hòn Đầu, Hòn Đầu cách Mũi Đôi một eo biển, tiến về phía Đông Bắc khoảng 500m, rời hẳn dãy núi HÒN GỐM.
- Tại sao nó lại khó chinh phục: Không thể dễ dàng ra được Mũi Đôi (Mũi Bà Dầu) bằng đường bộ vì phải trèo qua rất nhiều quả núi nhô cao trên dưới 200m san sát, lổn nhổn đá tảng và dứa dại, cây leo cùng những rừng cây lúp xúp cao hơn đầu người chằng chịt. Dân địa phương ra đó cũng rất hãn hữu vì quá khó đi, hầu như rất ít người biết đường ra đó. Nếu đi bằng đường biển cũng hới khó lên bờ vì sóng quá to, may mắn gặp hôm sóng nhỏ thì phải vào bằng thuyền thúng hăọc nhảy xuống biển bơi vào bờ. Nó gần ngay cái mũi EO GIÓ, một mũi đá tương đối hùng vĩ...
- Toạ độ của nó: E 109* 27''654" - N 12* 39''477"

Điểm cuối của con đường nhựa là cột km 16 tính từ đèo Cổ Mã. Con đường chạy thẳng tới cổng đồn biên phòng có cái cột cờ cao vút y chang như những đồn biên phòng chúng ta thường gặp đâu đó trên những nẻo đường "phượt". Cạnh đồn có một quán cafe, và chính từ cái chỗ này mà tôi đã định hình được con đường mình đến.

Đầu tiên tôi hỏi đường ra Mũi Đôi. Tuyệt nhiên chẳng ai biết Mũi Đôi là cái mũi nào. Cà kê "rê muống" hỏi han và "gợi ý", đại loại là: Tôi định ra cái mũi đất nhô ra biển xa nhất..... Nó nằm cạnh Hòn Đầu.

Anh chủ quán lúc thì bảo Mũi xa nhất là Mũi Khơi, lúc lại thay đổi là Eo Gió và anh ta bảo đi đường bộ ra đó được, phải vượt dốc nhưng không đến nỗi xa lắm. Đi ra Mũi Khơi chắc chỉ 1 tiếng, còn Mũi Eo Gió thì 3 tiếng. Tôi nhờ anh ta tìm hộ người dẫn đường: một anh chàng trẻ, da đen kít nói giọng Phú Yên, ngồi nghe chuyện một lúc, chừng hiểu ra vấn đề, anh ta bảo: Như thế là anh ra Mũi Bà Dầu chứ không phải Mũi Eo Gió, và anh không thể ra Mũi Bà Dầu bằng đường bộ được. Phải mất cả ngày nếu anh leo thật khoẻ, lúc nãy anh nói thuê người dẫn đường, thật sự có cho tôi 1 triệu bảo dẫn ra tôi cũng không đi đâu, khó đi lắm.

Ô la la.... Thế à, vậy phải đi thuyền à! Nhưng tại sao đi bộ lại không khả thi và khó khăn vậy nhỉ? Phải có lý do rõ ràng gì chứ?!

Hóa ra việc đi bộ trên trảng cát trắng vào lúc giữa trưa là một “cực hình”. Lại nữa, từ Đầm Môn ra đến Mũi Đôi phải đi qua rất nhiều đồi cao nhằng nhịt dây leo, chui luồn dưới những tán cây dứa dại đầy gai góc, trèo qua những tảng đá và vòng vèo qua sườn của 5 quả đồi cao …ngất ngư!!!

Sau khi xác định được việc ra Mũi Đôi bằng đường bộ là không khả thi, tôi quyết định đi thuê thuyền, tới cả 3 Mũi (Mũi Khơi, Mũi Eo Gió, Mũi Bà Dầu)

Để đi tới Mũi Đôi theo đường gần nhất, sau khi quẹo vào đường vào Đầm Môn, khi còn cách Đầm Môn hơn 2km (có cột cây số ghi số) bạn tìm bên trái 1 con đường nhỏ, rẽ vào đi khoảng 500m là tới bờ biển, đây là bãi Cỏ Ống. Đứng ở bãi cỏ ống, hướng mặt ra biển nhìn về bên phải sẽ thấy hòn đầu phía xa xa. bạn cần đi dọc biển, làm sao tới được cái mũi đất nhô ra ngay sát hòn đầu là được, ngay đó có 1 trạm gác và 1 cái lá cờ VN cắm ở đó.

davidyang
25-10-2010, 00:31
Cũng định ngồi viết trải nghiệm về chinh phục cực Đông của tổ quốc, nhưng... đợi deny cho xem "hàng" đã :-D :-P

deny
25-10-2010, 04:07
Từ Đầm Môn, đoàn chinh phục chạy hết đường khoảng 7-8km thì tới Sơn Đừng, gủi xe xong thì đi ăn trưa, gồm các món mỳ gói xào hải sản hay cơm hải sản..v..v..
Món ăn hơi mặn nên các bạn có ăn thì chú ý nhé, kẻo mau hết nước ^^,

Sau khi ăn cơm, nhóm nai nịt gọn gàng lên đường

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_2592.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4478.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4479.jpg


Những bước chân đầu tiên

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4480.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4481.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4482.jpg

deny
25-10-2010, 04:14
Sau khi leo cái đồi cát đầu tiên ngay sát mép đường nhựa, đoàn băng qua 1 cái sa mạc cát không nhỏ lắm :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_5386.jpg


Sau đó là tuột dốc và leo đồi cát thứ 2

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_2598.jpg

Mr Stone
25-10-2010, 08:44
ui mới đến đó thui àh???
Hôm nay đến đâu rùi anh? Mọi người khỏe cả chứ?
Chúc cả đoàn mạnh khỏe và hoàn thành đúng lịch trình!

deny
25-10-2010, 09:36
Và ngay tại đồi cát thứ 2 này, đoàn đã đi lạc hướng.

Trên bãi cát mênh mông, việc xác định hướng đông nam tây bắc cực dễ, nhưng xác định hướng nào để đi thì có lẽ chào thua.
Dọc theo dường dây điện, bắc qua dãy núi phía nam, đó là hướng đi đến bãi Giếng.
Có 1 con đường mòn có nhiều dấu chân người và chân bò, đó là hướng đi bãi Cọc Bùm
Vuông góc với hướng đi bãi giếng, là đường ra bãi Na.
Từ Bãi Na, nhảy ghềnh đá qua 3 cái mũi sẽ đến Mũi Đôi, nhưng mà đi mất vài ngày :D

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_1386.jpg


Đoàn theo dấu chân người trước và dấu chân bò để lại trên cát, đi mãi thì đến 1 khu rừng, nhìn không thấy bờ biển ở đâu, định hướng thì thấy la bàn chỉ hướng đông nên băng rừng mà đi.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4508.jpg


Đang thở phì phò vất vả qua 2-3 đồi cát, cảm giác băng trong rừng mới tuyệt diệu làm sao, mát mẻ, thoải mái, phấn chấn hẳn..

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/IMG_4501.jpg


Sau khi băng hết khu rừng, đoàn gặp 1 cái lán (sau này biết chú Sáu Sang, chủ lán và nhiều chuyện liên quan) và một thảo nguyên xanh rì hoa cỏ giữa 4 bề được bao bọc bởi núi non trùng điệp.

https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_5399.jpg


https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_5405.jpg

lethanh0901
25-10-2010, 10:01
Ôi...thích mấy tấm ở đồng cỏ xanh...uiii, cỏ xanh đẹp quá àh :D

davidyang
26-10-2010, 20:05
Bổ sung thêm một số ảnh cực đông trong hành trình của đoàn:

Đường đến làng nhỏ Sơn Đừng bên bờ biển (mà qua đọc một số bạn gọi là Xuân Đừng):

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture409.jpg

Bên kia đồi cát

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture450.jpg

Chặng hành trình băng qua 2 đồi cát cao để xuống bãi Bùm:

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture657.jpg

và lại đi tiếp:

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture456.jpg

cố lên nào các cậu ơi:

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture460.jpg

hành trình còn xa, còn lạc vào rừng nhỏ, lạc ra bãi Bùm:

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture668.jpg

tít tắp:

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture679.jpg

davidyang
26-10-2010, 20:09
Rất khâm phục các chị em đã đi hết chuyến này, dù có đôi lúc đụng chạm về tinh thần và vật lực nhưng các chị em vẫn rất cố gắng. ^_*

Cảm giác khi "lên đỉnh" thế nào nhỉ :-D

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture470.jpg

https://i87.photobucket.com/albums/k131/david_yang/Picture671.jpg

davidyang
30-10-2010, 12:22
Deny chắc đang bận "Phượt", không continue cái nghiệp văn chương nữa hở :-D Đang ngồi chờ hóng cậu thêm tý văn thơ cho đã thèm đây :-D

KinKin
02-11-2010, 13:50
Alo, alo!
Các bác đâu cả rồi mà k thấy up ảnh tiếp vậy, khán giả hồi hộp quá rồi!

deny
04-11-2010, 14:04
Tại sao đồi cát lại to và cao như thế, mới nghe thì có vẻ dễ xơi.. vâng, 3 đồi cát chứ mấy, một hay hai khu rừng ư, chuyện nhỏ..
Nhưng khi đối mặt với cái đồi cát cao ngất ngưởng, trảng cỏ mênh mông, khu rừng rậm rạp.. thì chúng ta đành lắc đầu vì mình quá nhỏ bé.

Vượt được cái dốc cao có lẽ khoảng 50m, đứng hơn 60 độ, cái bước chân như lún vào cát, trượt dài mà không tiến hơn được bao nhiêu, sẵn sàng nằm vật ra bất cứ lúc nào, trên lưng cái balo nặng càng trĩu xuống, những bình nước là một dụng cụ tra tấn hữu hiệu.
Đừng nói vác đồ trên vai, với cái thân không, không tập luyện hay đi quen thì bạn sẽ biết ngay cảnh như thế nào ở những bước chân đầu tiên.
Lúc này, ai muốn đi sao thì đi, đoàn thì dàn trải ra, từng bước một tiến lên phía trước..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4493.jpg


Trảng cát mênh mông và cảm giác..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4496.jpg


Dường như là đường lên

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4491.jpg



Đây là đường xuống chăng?

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4497.jpg


Hành trình

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4486.jpg

deny
04-11-2010, 14:10
Phân Vân

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4492.jpg



Nghỉ mệt..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4494.jpg


Làm dáng dù thở không ra hơi..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4495.jpg


https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4502.jpg

deny
04-11-2010, 14:16
Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4504.jpg

Sau khi qua 3 đồi cát, thấy con đường mòn, một khu rừng mát mẻ
Nhìn thấy khu rừng, bà con mừng quá, thế là tránh đc cái nóng như thiêu, tránh được cái khô khốc và cát rát mặt

Tranh thủ làm dáng tiếp..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4511.jpg


https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4510.jpg


Và tiếp tục vào rừng

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4512.jpg


https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4513.jpg


https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4515.jpg

deny
04-11-2010, 14:22
Ôi, trảng cỏ xanh, mái lều đơn sơ mộc mạc, một phong cảnh quá bình yên, hữu tình..

Giữa bốn bề là núi, bỗng mở ra một khung cảnh tuyệt diệu.

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4518.jpg

Một cái lán nhỏ

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4519.jpg

Ông nào cũng mon mem lại kiếm chác


https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4528.jpg


https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4521.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4525.jpg


Cảnh nhà gọi hỏi thăm nhưng không có ai ở nhà, chắc là chủ nhà đi làm nương rồi.

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4529.jpg

deny
04-11-2010, 14:30
Cái lán này khiến mình nhớ lại cái thời tuổi thơ, đã lâu lắm, nó biến mất tự khi nào, giờ đây, nhìn lại từng chiếc vỏng, từng cái bàn gổ, tấm ván kê nằm đến cái chái hiên và cái giàn bếp..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4534.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4530.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4533.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4520.jpg

Chỗ mưu sinh

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4532.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4531.jpg

Một cái gì đó tạm bợ nhưng vững vàng, đơn sơ nhưng ấp áp

deny
04-11-2010, 14:35
Sau khj tham quan một vòng lán, nhìn thấy có một cái thùng nhựa và tấm tôn hứng nước mưa để uống, bà con chúng ta mạn phép chủ nhà tự động uống và rót vào các bình, vì không có chủ nhà nên mạo muội vậy ^^,

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4522.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4524.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4526.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4527.jpg

Nước là quý nhất các bạn ạ

Ở đây, người ta lấy nước từ suối để tắm giặt (ra suối trực tiếp luôn) và hứng nước mưa mà uống, nếu không có mưa, trời nắmg lâu ngày, suối sẽ cạn, nước trở nên trong vắt, ngọt lịm, và lúc này có thể múc nước suối uống trực tiếp luôn (bạn nào thích thì cứ thử..)

deny
04-11-2010, 14:39
Sau khi hứng nước, đoàn tiếp tục hành trình trước khi trời sập tối

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4536.jpg


Trảng cỏ đẹp thế này mà không bắn vài tấm thì uổng quá

Thế là:

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4539.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4540.jpg

Và hoa lá mắc rô..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4538.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4546.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4547.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4542.jpg

deny
04-11-2010, 14:44
Xin chia sẻ một ít ảnh hoa lá nữa để gọi là thư giãn xả hơi..

Trảng cỏ cao cao..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4553.jpg


Quê mùa nhưng đằm thắm

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4552.jpg


Quen thuộc và bình thường

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4551.jpg


Quen thuộc và góc độ khác: em thành mỹ nhân

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4550.jpg


https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4549.jpg


Lên đường..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4541.jpg



Nán lại vì nghệ thuật: khoan khoan chờ xíu

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4545.jpg

deny
04-11-2010, 14:49
Rời trảng cỏ, chúng tôi lại tiếp tục tiến vào 1 khu rừng

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4554.jpg

Và..

Lạc lối.

Mất đường mòn

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4555.jpg

Hết hướng đi..

Trời tối nhanh, trong rừng lại càng mau tối, nhìn xa xa chỉ có cây và núi, không thấy biển đâu, lại còn chông gai chi chít..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4509.jpg

deny
04-11-2010, 14:58
Đoạn này xi kể bằng chữ, vì lúc đó mình tiến lên cầm dao chặt cây mở đường, và vì trời tối, máy của DavidYang hết pin, các cô gái thì dò dẫn bước nên không ai chụp hình lúc này.

Khj hết đường, chúng tôi biết là quay lại sẽ không bao giờ kịp và chỉ có cách tiến lên mà thôi, quyết định táo bạo đưa ra là cầm dao chặt cây mở đường

Dò dẫm từng chút theo con nước, tôi men theo suối, lựa những khoảng trống xem vào được, phát vài nhát cho có lối đi, rừng thì dày đặc, nếu lao vào chỗ cây rậm rạp, e là không đi nổi

Con suối dưới chân hiền hòa, nhưng ai biết có cạm bẫy gì không, nước trong vắt nhưng ai biết có sâu không, làn nước lạnh thấm qua chân khiến đôi chân cóng lại
Từng tiếng nhắc nhở nhau: "cẩn thận", cố lên, "bên này", từ từ thôi, "coi chừng gai đó", nước tới gối đó nha, chỗ này đi đc nè..v..v.. vang lên phía sau càng làm tôi thấy ấm áp, vượt nhanh qua vài nhánh cây, tôi thấy thấp thoáng con đường mòn nhỏ có lẽ bỏ hoang khá lâu, nó gần như là rừng, tẻ ra các nhánh lung tung.
Thôi thì cứ theo suối mà đi, thế nào cũng ra đến chỗ bằng phẳng hay có lối mòn

Nếu không ra khỏi đó được thì đoàn sẽ chặt cây dựng trại ngủ lại giữa rừng luôn, tôi và các bạn nghĩ thế..

ROAMING
04-11-2010, 18:56
Tiếp đê ku ơi, đang ốm ở nhà, nằm nhớ lại hành trình cực Đông, nhớ mọi người.... ấm áp.

z.i.p
05-11-2010, 11:02
Deny viết hay quá, nhớ quá :(

Roaming nó nhớ mọi người phát ốm rồi kìa :D, ốm sao vậy nhóc ơi ?

hoahuetim
05-11-2010, 16:20
Hay quá anh Deny ơi
Đợi hóng gió tiếp ^^
Chuyến đi thú vị và hấp dẫn

deny
20-12-2010, 07:40
Đã 2 tháng kể từ ngày chinh phục cực Đông, cũng đã 70 ngày rong ruổi trên những cung đường, miệt mài và liên tục, hôm nay, trên đường quay trở về, chợt nhớ, nhớ kinh khủng cái cảm giác đó..

Như đâu đó trong quá khứ lâu rồi dù chỉ mới có 2 tháng ..

Mình sẽ viết tiếp, các bạn chờ nhé ^^,

satanheart
27-12-2010, 22:55
hi... các bạn đi sau mình mấy ngày :) kết quả có tới được cực đông không? nhìn các bạn đi mình nhớ lúc gian khổ của mình ghê. tụi mình may mắn tới được cực đông. but đuối như trái chuối! đang chờ bài post tiếp của bạn.(c)(c)

deny
20-04-2011, 20:45
Thêm 4 tháng nữa lại trôi qua ^^, hàng ngày mình vẫn theo dõi thông tin, những bước chân của các bạn phượt đến cực Đông và ấp ủ một chuyến đi lịch sử dành cho cực Đông..

Giữa bề bộn cơm áo gạo tiền, giữa dòng cuộc sống liên tục trôi, giơ tay níu giữ một cái gì đó chìa ra bên dòng mà vẫn không dừng lại được.. cảm giác đến thật chậm..

Giờ đây, mình biết như thế nào, cái cảm giác của các bạn những ngày đó, xin lỗi mọi người, dù muộn lắm lắm rồi..

deny
20-04-2011, 21:10
Trái ngược với cách đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, khj mà chúng tôi đặt chân tới trảng cỏ xanh rì ấy, không khí đột ngột trở lạnh, nước dưới chân và gió trên đầu..

Vững bước rẽ từng cành cây vì biết rằng mọi người phía sau còn đang lo lắng, tin tưởng vào mình, nhưng mà các bạn ơi, các bạn có biết không, lúc đó, mình cũng lo lắm, bản thân mình thì không sao, nhưng các bạn thì khác, nhất là các bạn nữ, giữa rừng vắng đêm hôm sẽ thế nào đây..

Bước nhanh dưới làn nước buốt, tay tê rần vì phản lực chặt cây, hết chuyển sang trái, rồi lại sang phải, mình hy vọng là rừng sẽ trống
Rất may, khoảng gần nửa giờ đồng hồ chặt cây phát lối, mình phát hiện ra một cái chòi cũ đã mục gần hết, có chòi là có lối, mừng quá lao nhanh tới và định được một lối đi đã bị bỏ hoang từ lâu..

Sau khi tập trung đông đủ, cả nhóm bắt đầu lên đường, lúc đó chỉ mới hơn 5h30 thôi, mà trời đã chập choạng tối, khoảng rừng này hơi thưa và đi trên con đường mòn nên ánh sáng vẫn còn, dòng nước chạy bên cạnh chúng tôi, thỉnh thoảng băng qua bên kia nó, rồi lại nhảy lại bên này.. đường đi rất đẹp, trời bắt đầu ấm lại..

Hết khu rừng vắng, lại tới trảng cỏ, nhưng mà.. đã thấy hết núi rừng rậm rạm, một khoảng trống rộng mở ra phía trước, và đó là.. biển....

deny
20-04-2011, 21:49
Với chúng tôi, thấy biển là ok rồi, còn ra sao thì ra, mang tiếng là đi cực đông, mà mò mẫm với rừng, núi, suối, sông.. coi sao đặng.
Còn cách biển khá xa (cũng cả km) nhưng mà chúng tôi "thấy" được biển bao la phía trước, "nghe" được tiếng sóng vỗ ào ạt đang xô bờ.
Những bước chân nhanh hơn, phấn chấn hơn..

Nhưng mà, có một 2 bước chân chậm chạp ở phía sau, lặng lẽ.. ăn táo :D

Trên đường tiến ra biển, nhóm nhận thấy là có vài vết tích của con người từng sinh sống nơi đây, một vài nền nhà, những cục gạch lăn lóc, trơ trọn, cái chum bể miệng, miếng tôn rách, một vài cây gỗ còn dính đinh..
Nhưng tất cả yên ắng, không một bóng người, tất cả bỏ hoang từ lâu..

Phía trước, từ phía biển, hình như có một vài người tiến lại.. Họ là ai? Dân thường? Kiểm Lâm? Lính Biên Phòng? Giặc? hay Cướp Biển vùng Cà ri bê???

jayden
24-08-2011, 23:22
chào denny! lau ko gặp coi bộ caí bánh xe ở chân vẫn chạy tốt nhở:D

Pippy
30-08-2011, 16:27
Deny có trí nhớ thật là tuyệt vời ... sau khi đi được 100 ngày & 10.000 km mà vẫnnhớ rõ từng chi tiết zậy ... Viết tiếp đi nhé Deny ...
Chính thức từ chuyến đi này mà mình " nghiện...Phượt" :>
Cảm ơn Deny và tất cả những người bạn đồng hành vì chuyến đi đầy bất ngờ và thú vị ...

bixycler
08-09-2011, 20:01
Anh deny ơi, viết tiếp đi, đã hết đâu mờ...

Kinh nghiệm của đoàn anh đi thật thú vị!

Namthinh.utc
17-09-2011, 11:26
Cách anh hành văn kể về chuyến đi thật cuốn hút...

vietnguyen
06-10-2011, 09:30
Hic, em đang tham khảo để đi mà không thấy bác viết tiếp nữa :(

deny
22-10-2011, 03:23
Khoảng cách cứ thu hẹp dần
Những bóng người cũng dần hiện rõ
Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt các bạn nữ
Không khí căng thằng, bao trùm, những bước chân chôn chặt xuống đất
Cơ hồ rất lâu như thế..

Khoảng khắc, chỉ 1 khoảng khắc đó mà thôi
Người bước trước tiên là Hải, không biết vì không lo, không chú ý hay gan dạ và có kế sách gì mà anh ta bước lên rất đều, nhìn quanh quất, mình tính chuyện xấu nhất là núp vào 1 nơi nào đó để xem tình hình diễn ra như thế nào hoặc là giấu 1 ai đó nhưng trong 1 thoáng, mình thấy đoàn mình 8 người, hăng hái và cũng chưa từng nghe vùng này có hải tặc cỡ Sô Ma Ly hay cướp cạn gì gì.. còn nếu là nhân viên công lực, thì trình bày lý do.. không có gì..

Cả đám càng bước càng vững tâm, bắt đầu cười nói rôm rả vì nghĩ là đã đến đích.. những người xa lạ kia, trông thấy thì gần, và nghe thấy thì gần, nhưng mà lâu ssau cả 2 nhóm mới giáp mặt nhau
Nhìn họ
4 người, vai mang lưới, tay xách giỏ, 3 người đàn ông trẻ cởi trần, tay vác rựa, vai đeo lưới, một người phụ nữ lớn tuổi, tay xách giỏ nhựa, đội nón lá, một ông trung niên, ngậm điếu thuốc lá gần tàn, tay cầm cái gậy, những người này có người thì ướt toàn thân như vừa tắm biển, có người chỉ ướt chân, bước đi thoăn thoắt..
Phút giáp mặt nhau, bên tụi mình mở lời: Chào cô chú, mọi người mới dưới biển lên ah?
Ông già đáp: Uh, tụi tui đi bắt cá
- Cô chú ở đây hả?
- Uh
- Vậy cái lán là của cô chú? Cái lán bạt xanh ấy, cách đây chừng 1km..
- Uh, mấy đứa đi đâu đây
- Dạ, tụi con đi ra mũi đôi..
- Ý chà, hướng này đâu có ra đó đc
...
Đối thoại còn dài, nhưng tựu chugn là tụi tui sai đường. Mỗi người 1 câu, câu chuyện xoay quanh có vài phút nhưng vui vẻ và bên mình, các bạn nữ lấy bánh ra tặng cô chú, bên đó cô chú cũng khoe mấy em cá mà họ bắt đc và cũng cho tụi mình vài con..
Sau đó, họ tiếp tục trở về lán còn tụi mình tiến ra biễn trong ánh chiều đã tắt
Trời chập choạng và ngã đêm rất nhanh, thoáng 1 cái, trời tối sầm, gió quất ù ù.. cái lạnh đột ngột phủ xuống.
Chạy nhanh về phía bãi cát trắng, mọi người nhanh chóng quăng đồ đạc xuống và nắm ngữa nhìn trời, không mây, không có mưa. ơn trời..

Chu Chu
13-02-2012, 17:17
Hình như anh vẫn chưa viết hết :(.

Nam Đồng
13-02-2012, 19:24
Hay quá bạn ơi, mình cũng muốn đi

deny
16-02-2012, 11:46
Hình như anh vẫn chưa viết hết :(.Chưa hết 1 ngày đầu tiên, còn nhiều chông gai phía trước..

Mình sẽ hoàn thành nó trước ngày 30-4 để các bạn đi dịp này tham khảo thêm (công với 1 số thông tin từ anh Leng Keng 1 mình và Quỷ Cốc Tử, mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể tự đi...)

metalik
16-02-2012, 11:50
Mua thùng mì gói với kí cafe lót dép ngồi chờ bạn viết tiếp...

lovesky
17-07-2012, 16:50
Chưa hết 1 ngày đầu tiên, còn nhiều chông gai phía trước..

Mình sẽ hoàn thành nó trước ngày 30-4 để các bạn đi dịp này tham khảo thêm (công với 1 số thông tin từ anh Leng Keng 1 mình và Quỷ Cốc Tử, mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể tự đi...)

Cao su bá đạo. Mình cũng định sắp tới đi đến đây, gửi mọi người cái GPS của Cực Đông :)

https://wikimapia.org/#lat=12.6498937&lon=109.4579466&z=17&l=38&m=b&gz=0;1094138618;126483758;0;212553;99564;271171;17 8528;158959;464344;7380;478399;0

hoanganhdg
18-07-2012, 14:13
Sau không thấy hình khúc cuối cuộc Chinh phuc nhỉ, Chưa thấy hình CỰc Đông

deny
18-07-2012, 20:06
Hj, nhiều đoàn đi lằm rùi, nhưng có lẽ không có đoàn nào đi giống kỳ mình đi.. 2 năm rùi chưa viết xong :))

Tetsudk
06-08-2012, 11:24
khâm phục mấy bạn thật, từ chỗ gửi xe đó đi tới được nhà chú Ba cũng là 1 chặng đường hơi nhọc xác

foreverpassion
19-03-2013, 16:33
Công nhận giọng văn nghe hấp dẫn hơn những bài mình đã đọc! Bạn có năng khiếu viết tiểu thuyết đới! viét tiếp đi ơi bạn ơi!

deny
30-09-2013, 22:13
Cực Đông, tiếp theo..

Đoàn tụi mình tiến ra biển trong ánh chiều đã tắt
Trời chập choạng và ngã đêm rất nhanh, thoáng 1 cái, trời tối sầm, gió quất ù ù.. cái lạnh đột ngột phủ xuống. Chỉ sợ mưa
Trong bóng tối đang kéo đến đó, mọi vật xung quanh, cây cối, núi non.. đều mang lại cảm giác ớn ớn, đó là chưa kể tới cái lạnh đang từ từ len vào thân thể, gió nổi lên ù ù.. điều đặc trưng ở biển là không bao giờ ngớt gió.

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4561.jpg

Cuối cùng thì bãi cát trắng đã hiện ra, sóng nhấp nhô bạc đầu, vỗ ầm ầm vào bãi cát, trời còn chút ánh sáng cuối cùng
Chạy nhanh về phía bãi cát trắng, mọi người nhanh chóng quăng đồ đạc xuống và nắm ngữa nhìn trời, không mây, không có mưa. ơn trời..

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4564.jpg

Sau vài phút nghỉ ngơi, mọi người nhanh tay chia công việc chuẩn bị cho bữa tối và đêm lửa trại, giữa chốn hoang vu như thế này, tất cả những gì có được, mang theo đều là những thứ rất quý và cần thiết.

Đám con trai chia nhau đi lấy củi, chặt cây, dựng lều
Còn cánh phụ nữ thì sửa soạn đồ ăn, lượn rác, dọn chỗ sạch sẽ

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4566.jpg

Sau khi cả nhà chung tay thì chiếc lều cũng đã được dựng xong, cái lều này được hướng dẫn là lều 4 (người tây) nhưng với người việt mình, thì 6 người ngủ cũng vô tư.

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4568.jpg

Lều dựng xong, ánh lửa cũng đã đỏ, soi sáng một khoảng không gian nhỏ mà ấm cúng. Sóng biển vẫn ầm ầm, gió vẫn gào rít, nhưng có một góc khuất gió trên bãi cát, ngọn lửa vẫn cháy đều đều

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4569.jpg

Củi đã được các bạn trai mang về rất nhiều, công với việc lụm được rất nhiều chai lọ, nylon, rác và kể cả gộc cây trên bãi biển bị sóng đánh vào, là tha hồ đốt trong đêm nay rồi

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/IMG_4579.jpg

Đi phượt, nhất là những chuyến trèo đèo, lội suối, băng rừng vượt thác, chắc hẳn các bạn rất quen thuộc hình ảnh này, đống lửa thật là một giải pháp hữu hiệu cho việc làm khô quần áo, giày dép ngoài việc soi sáng và nấu nướng thức ăn

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/DSC_5468.jpg

Cả nhà quây quần bên đống lửa, thưởng thức bữa tối có một không hai ở đây

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/DSC_5438.jpg

Dĩ nhiên là không thề thiếu phần làm dáng, tạo mẫu, để có những bức ảnh đẹp lưu lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm khó quên

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/DSC_5508.jpg

https://i1233.photobucket.com/albums/ff396/xv100d/day_007/DSC_5474.jpg