Codet
24-10-2010, 12:10
...
Thực tình mình chỉ rảnh buổi chiều nay thôi, sang tuần tối mắt tối mũi nên muốn kề cà gì cũng khó lòng ngồi nắn nót như bây h được.
Trước một miền Trung tang thuơng như thế, mình biết ai cũng có ít nhiều góp chút tình cảm ấm áp tới miền Trung. Mình cũng đã tham gia ở cơ quan, và ở diễn đàn http://conduonghuongthuong.info/Home/index.html... nhưng ở trên Phượt này, mình cũng muốn góp thêm 1 phần bé nhỏ ủng hộ cho những việc làm tốt của diễn đàn. Mong các bác cùng ủng hộ.
1. Bản đồ Lhasa - tiếng Trung- Dành cho dân thích sưu tập bản đồ. Cái bản đồ này hôm nay mình thử chụp chi tiết nó càng thấy thêm vẻ độc đáo của nó. Nhìn bản đồ là thấy dc phần nào văn hóa Tibet.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44956
Toàn cảnh bản đồ đây. Thông cảm, mình ko tìm thấy máy ảnh đâu. Dạo này ko đi đâu, chăm chỉ ở nhà làm việc trả nợ, cho nên máy ảnh đâu cũng ko biết. Nên chụp bằng điện thoại khí có hơi mờ. :P
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44961
Cung Potala.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44967
Biểu tượng Tam bộ nhất bái.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44964
Tháp, stupa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44959
Ở Tibet, thường vẽ hình Đức Phật trên núi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44965
Trên bản đồ có một dòng chữ, do hôm đó mình đi tìm địa chỉ của Tiệm Tatoo nên... chót viết lên đó...
Mình ko biết thế nào là bán đấu giá đâu. Nhưng cái này mình mua ở đó là 150k tiền Việt, tùy các bạn trả bn nhé. Trả càng cao, đồng bào miền Trung càng được tốt! Cố lên vì miền Trugn thân yêu nhé!
Giá khởi điểm : 150k
Cảm ơn các bạn.
Bước giá: tự do
KẾT THÚC: 22H00 NGÀY 26/10/2010
PS: Mình ngẫm thế này, lần đầu tiên mình đi Singapore, 1 ng bạn nói, hãy giữ lấy đồng 1 đô Sing. Nó sẽ mang lại may mắn cho các chuyến đi tiếp theo, mình sẽ dc đi nhiều nữa...
Giấc mơ Tibet bây giờ nhiều ng... mơ lắm. Nên nếu có thể, bạn hãy giữ lấy chút hơi ấm của Tibet, giữ lấy 1 vật thể gì đó của Tibet, biết đâu bạn sẽ có duyên nợ với nó nhiều hơn.Và việc bạn đặt chân tới Tibet sẽ trở thành hiện thực?!
Tôi cũng mong như thế, và tôi quan niệm chia sẻ, cho là nhận. Mong trở lại Tibet vào mùa thu - hoặc mùa đông nào đó... Dreaming... :)
Thực tình mình chỉ rảnh buổi chiều nay thôi, sang tuần tối mắt tối mũi nên muốn kề cà gì cũng khó lòng ngồi nắn nót như bây h được.
Trước một miền Trung tang thuơng như thế, mình biết ai cũng có ít nhiều góp chút tình cảm ấm áp tới miền Trung. Mình cũng đã tham gia ở cơ quan, và ở diễn đàn http://conduonghuongthuong.info/Home/index.html... nhưng ở trên Phượt này, mình cũng muốn góp thêm 1 phần bé nhỏ ủng hộ cho những việc làm tốt của diễn đàn. Mong các bác cùng ủng hộ.
1. Bản đồ Lhasa - tiếng Trung- Dành cho dân thích sưu tập bản đồ. Cái bản đồ này hôm nay mình thử chụp chi tiết nó càng thấy thêm vẻ độc đáo của nó. Nhìn bản đồ là thấy dc phần nào văn hóa Tibet.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44956
Toàn cảnh bản đồ đây. Thông cảm, mình ko tìm thấy máy ảnh đâu. Dạo này ko đi đâu, chăm chỉ ở nhà làm việc trả nợ, cho nên máy ảnh đâu cũng ko biết. Nên chụp bằng điện thoại khí có hơi mờ. :P
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44961
Cung Potala.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44967
Biểu tượng Tam bộ nhất bái.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44964
Tháp, stupa...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44959
Ở Tibet, thường vẽ hình Đức Phật trên núi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44965
Trên bản đồ có một dòng chữ, do hôm đó mình đi tìm địa chỉ của Tiệm Tatoo nên... chót viết lên đó...
Mình ko biết thế nào là bán đấu giá đâu. Nhưng cái này mình mua ở đó là 150k tiền Việt, tùy các bạn trả bn nhé. Trả càng cao, đồng bào miền Trung càng được tốt! Cố lên vì miền Trugn thân yêu nhé!
Giá khởi điểm : 150k
Cảm ơn các bạn.
Bước giá: tự do
KẾT THÚC: 22H00 NGÀY 26/10/2010
PS: Mình ngẫm thế này, lần đầu tiên mình đi Singapore, 1 ng bạn nói, hãy giữ lấy đồng 1 đô Sing. Nó sẽ mang lại may mắn cho các chuyến đi tiếp theo, mình sẽ dc đi nhiều nữa...
Giấc mơ Tibet bây giờ nhiều ng... mơ lắm. Nên nếu có thể, bạn hãy giữ lấy chút hơi ấm của Tibet, giữ lấy 1 vật thể gì đó của Tibet, biết đâu bạn sẽ có duyên nợ với nó nhiều hơn.Và việc bạn đặt chân tới Tibet sẽ trở thành hiện thực?!
Tôi cũng mong như thế, và tôi quan niệm chia sẻ, cho là nhận. Mong trở lại Tibet vào mùa thu - hoặc mùa đông nào đó... Dreaming... :)