Queen_hp
25-01-2008, 11:13
"Phượt" cái tên nghe nhạt thếch nhưng lại chứa đựng bao nhiêu thứ bên trong, dù chưa ai lý giải được thực chất và đầy đủ nó là gì
Tôi tham gia đã lâu, nhưng hồi đầu không hào hứng lắm, thậm chí chả có í kiến gì, chỉ thi thoảng log in đọc bài. Rồi quên bẵng đi, mấy hôm vừa qua mở lại đọc, nhiều thứ hay ho và thú vị quá, thật là Phượt (c)
Khám phá những vùng đất mới (đối với riêng tôi, chứ thực ra trước đó đã có nhiều người biết rồi), được hoà mình với thiên nhiên ...trước đây là sở thích lớn nhất của tôi. Nhưng cuộc sống lôi kéo đâm ra sao nhãng, lâu rồi chưa đi xa, lâu rồi chưa rộng mở lòng mình, lâu rồi chưa nhấm nháp sự yên bình của những vùng miền đầy thú vị ...(beer)
Phượt: họ đi nhiều quá, họ biết nhiều quá, họ viết hay quá ...Tôi lại như đang sống lại cái tôi cách đây 3 năm, cảm hứng cuộc sống lại tràn về (wait)
Phải Phượt thôi (BB)
Tôi tham gia đã lâu, nhưng hồi đầu không hào hứng lắm, thậm chí chả có í kiến gì, chỉ thi thoảng log in đọc bài. Rồi quên bẵng đi, mấy hôm vừa qua mở lại đọc, nhiều thứ hay ho và thú vị quá, thật là Phượt (c)
Khám phá những vùng đất mới (đối với riêng tôi, chứ thực ra trước đó đã có nhiều người biết rồi), được hoà mình với thiên nhiên ...trước đây là sở thích lớn nhất của tôi. Nhưng cuộc sống lôi kéo đâm ra sao nhãng, lâu rồi chưa đi xa, lâu rồi chưa rộng mở lòng mình, lâu rồi chưa nhấm nháp sự yên bình của những vùng miền đầy thú vị ...(beer)
Phượt: họ đi nhiều quá, họ biết nhiều quá, họ viết hay quá ...Tôi lại như đang sống lại cái tôi cách đây 3 năm, cảm hứng cuộc sống lại tràn về (wait)
Phải Phượt thôi (BB)