PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hòn Giao - sự bất ngờ thú vị



ngynvuloc
19-10-2013, 18:56
Ngày 15-16 tháng 10 vừa rồi, em có làm một chuyến đi Hòn Giao - đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, và sau đây em xin được chia sẻ chuyến đi của mình với các đồng đạo cùng sở thích (c)

Chuyến đi này em không chuẩn bị gì nhiều, thực sự là em đi trong sự vội vàng. Em đặt vé chỉ 4 tiếng trước khi xe lăn bánh mà thôi, tuy là đi gấp rút như thế nhưng cũng may cho em là chuyến đi đã thành công tốt đẹp ngoài sự mong mỏi của em.

9:30pm em lên xe Phương Trang khởi hành đi Nha Trang, 8:20am ngày hôm sau có mặt tại Nha Trang, nhưng do đặt vé trễ nên con chiến mã của em phải đi chuyến sau và phải đến tận 9:30am nó mới lên tới Nha Trang.
Tranh thủ trong lúc chờ chiến mã cập bến, em có ra biển Nha Trang hóng gió chụp chọe vài tấm

http://farm6.staticflickr.com/5530/10362836874_719f3a9258.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2850/10362842014_cb45496d1e.jpg

Sau đó thì ghé vào quán phở lề đường ăn. Người ta bảo là phở nhưng sao em thấy bánh nó trông giống hủ tíu ở Sài Gòn, nhưng được cái là ăn cũng khá ngon

http://farm6.staticflickr.com/5534/10362829806_e11e8a573e.jpg
(Nạp năng lượng trước khi lên đường)

Đến 9:30am, chiến mã cập bến, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi em khẽ nhấc mông lên yên, nhẹ nhàng pedal thẳng tiến về phía Khánh Vĩnh

http://farm4.staticflickr.com/3718/10362811455_51031b57a5.jpg
(Tạm biệt mày nhé Nha Trang tao lên Đà Lạt đây (BB))

ngynvuloc
19-10-2013, 19:15
Vừa quẹo vào Khánh Vĩnh thì gặp ngay nhà thờ cổ này - được xây dựng từ năm 1917 (em thấy trên cổng nhà thờ đề số đó nên em nghĩ vậy :D)

http://farm4.staticflickr.com/3754/10362815036_ee868e01d0.jpg
(Nhà thờ Hà Dứa với kiến trúc cổ kính)


Tiếp đó là đi qua 1 cây cầu với cái tên rất là lạ, chỉ toàn là nguyên âm mà thôi

http://farm6.staticflickr.com/5498/10362803614_677d4e8df8.jpg
(Vừa đi vừa kêu ồ ồ cầu Ồ Ồ kìa =)))

Lúc này là giờ học sinh tan trường, từng tốp đạp xe ra về, rất là thanh bình.

http://farm8.staticflickr.com/7417/10362784284_b5bd616d3f.jpg
(Đường đi rất là bình dị và dân dã, em thích những con đường như thế này lắm)

Đang chạy chầm chậm ngắm cảnh thì bất chợt có 2 tay 'cu-rơ' phóng lên phía trước đòi thử giò em với tốc độ kinh khủng, em chỉ kịp chụp mông của 2 chú bé này thôi

http://farm6.staticflickr.com/5531/10362793544_739e3d7965.jpg
(Tuổi nhỏ tài cao)

Đường thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhìn mấy em học sinh này dắt bộ mà thấy thương ghê. Trời thì nắng, còn chiếc xe đạp thì trông có vẻ quá khổ với các em. Nhưng các em đi về chung với nhau vui vẻ lắm, lúc nào cũng cười cơ.

http://farm6.staticflickr.com/5485/10362962963_5e9e0287e8.jpg
(Không đạp nổi thì phải dắt thôi, chứ còn làm gì nữa)

ngynvuloc
19-10-2013, 22:47
Đến khoảng 11:00am thì em đến được trung tâm thị trấn Khánh Vĩnh, sau khi nạp calo cho buổi trưa thì đạp vòng vòng kiếm chỗ nghỉ nhưng không thấy quán nước nào có võng cả, nên đành chui vô bụi cây ngồi nghỉ luôn cho đỡ tốn tiền. Tiện thể PR cho con chiến mã của em và thằng chủ của nó luôn hehe

http://farm8.staticflickr.com/7452/10362767614_5920547cfb.jpg
(tập làm mẫu ảnh haha)

Đợi đến khoảng 1:00pm mát mát trời lại tiếp tục lên đường.

http://farm6.staticflickr.com/5540/10362936493_db73978e03.jpg
(2 bên đường toàn màu xanh của cây cối không hà)

http://farm4.staticflickr.com/3801/10362745826_36f960daef.jpg
(Có những bậc thang leo lên núi phía trên)

Mới ra khỏi trung tâm Khánh Vĩnh được 1 đoạn thì em gặp lão này, tên là Du Quất người T'riêng. Lúc đó lão đã say quắc cần câu rồi, mà lão lội bộ nữa.
Hỏi lão về đâu, lão bảo về Khánh Lê. Em thì mới đi đường này lần đầu có biết Khánh Lê nó ở nơi phương nào, cố quắc một anh xe máy vào kêu chở ổng về, thế nhưng người ta từ chối vì người ổng toàn mùi rượu. Em động lòng thế là đèo ổng lên xe đạp luôn. *** nó chở đồ đã nặng, nay thêm một người mà còn đi đường dốc, em ná thở luôn.

http://farm4.staticflickr.com/3735/10362710494_c483740b5f.jpg
(Chân dung lão Du Quất)

http://farm4.staticflickr.com/3755/10362915893_bf4bd32a2b.jpg
(Làm tấm kỷ niệm với lão nào...1...2...3 cười)

Chạy được một đoạn, em chẳng biết còn bao xa mới tới Khánh Lê, hỏi lão thì lúc này lão xổ cho 1 tràn tiến T'riêng, em đực mặt ra luôn. Thế là ghé vào nhà người dân bên đường nhờ họ dịch hộ xem lão nói gì, tiện thể xin chút nước uống luôn.

http://farm4.staticflickr.com/3737/10362710385_f2d0c115f8.jpg
(Gia đình này rất tốt khi đổ đầy bình nước uống của em)

Chở lão về tới Khánh Lê thì lão bắt mình chở vào làng của lão nữa cơ. Cố gắng đạp được một khúc gặp đường đá thế là em tiễn lão xuống xe luôn. Lão ta luôn miệng bảo em là 'Mày là anh em tốt của tao, mai mốt chở tao về nữa nha' rồi còn xin em 2,000VNĐ để mua thuốc hút nữa chứ. Kỳ thực thì chuyến đi của em thú vị là nhờ gặp được lão đấy .... đi chung với lão em cười mà xém té xe mấy lần cơ đấy.

http://farm4.staticflickr.com/3681/10362702724_206728a7a3.jpg
(Cầu liên xã ở Khánh Lê)

ngynvuloc
22-10-2013, 06:40
Tiếp tục cung đường nào :) Lúc này là khoảng 2:00pm trời vẫn đẹp không có nắng nôi gì cả. Nhưng vì đạp nhiều nên thân nhiệt em nó tăng đáng kể, mồ hôi ra như tắm. Đang chạy thấy được con suối nhỏ, mừng quá ghé lại rửa mặt cái

http://farm4.staticflickr.com/3695/10362692674_54abec338a.jpg
(Nước suối rất rất là mát)

http://farm3.staticflickr.com/2885/10362674685_c43de1b5e3.jpg
(chẳng biết người ta làm cái ống tre này để làm gì -- lúc sao em mới biết, để kể sau hehe)

http://farm6.staticflickr.com/5495/10362858983_348471de61.jpg
(Chiều đi lên là đi sát vách núi, vách đá dựng thẳng đứng)

Đang đi sát vách núi, tự dưng dòm lên thấy thằng nhóc nó cầm lưới liềm đứng ở trên nhìn mình, thấy vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi tại sao nó lên đó được nhỉ?

http://farm8.staticflickr.com/7327/10362641624_1f227c8744.jpg
(Tay đang cầm lưỡi liềm và nụ cười bí hiểm)

http://farm6.staticflickr.com/5472/10362623975_2e4fbcae4a.jpg
(Ngày đầu, thành tích chỉ đạt tới độ cao 500m mà thôi)

http://farm8.staticflickr.com/7318/10362807123_d5e557e4e3.jpg
(Nếu con chiến mã em bay được thì em sẽ chạy thẳng luôn, không bo cua đâu haha)

http://farm4.staticflickr.com/3751/10362801043_3f97179bb5.jpg
(Cảnh nhìn từ độ cao 500m xuống)

ngynvuloc
22-10-2013, 07:19
Phần hấp dẫn của câu chuyện là đây (c)

Do chuyến đi này em không có chuẩn bị trước, thể lực em đã kém lại còn leo đèo nữa cho nên đến 4:30pm là em hết xí quách rồi, mà lúc đấy em còn cách Đà Lạt tới 70km nữa. Em thầm nghĩ bụng là 'Bỏ mother rồi, 70km sao leo nữa trời, mà giờ cũng gần tối rồi, giữa đèo thì có éo gì chỗ nghỉ'
Vì lúc đó trời vẫn còn sáng, nhưng calo đã hết, em vừa dắt bộ vừa hoảng sợ vì biết chắc sẽ không qua được đèo trong ngày, mà em lại không có chuẩn bị lều trại gì cả. Giữa rừng núi thế này làm sao đây, ngủ ở đường thi xe chạy nó tông sao, vô bụi nằm thì biết có con gì trong đó, mà chung quy nằm giữa trời như thế mà phơi sương thì chỉ có nước 'nằm 1 chỗ ngưởi nhang' mà thôi!!!!

Trong tâm trạng hoang mang như thế, tự dưng em gặp được 1 cái ngõ be bé thế này, em vội mừng rồi dắt xe thẳng vào đó

http://farm8.staticflickr.com/7291/10362760973_24c8fa67b7.jpg
(Hy vọng là có nhà dân trong đó)

Và quả thật trời thương em thật, trong đó có nhà thật, một căn nhà gỗ be bé giữa đèo

http://farm8.staticflickr.com/7318/10362584285_9b71365159.jpg
(Nhà nhỏ nhưng chứa đựng tình người lớn bao la)

Em bẽn lẽn gọi cửa, và 1 người phụ nữ trạc 50 từ trong bước ra. Cô tên là Cà hến người T'riêng. Em xin cô cho em được trao thân ở nhà cô đêm nay, và cô đồng ý. Lúc này em nhảy cẫng lên vì mình sống rồi, vui mừng không xiết.

http://farm4.staticflickr.com/3774/10362582384_40aff8274b.jpg
(Lúc em đến thì cô đang làm bếp)

Trong căn nhà nhỏ bé ấy có 3 người. Cô Cà hến, chú Mà nghiến - chồng cô và em Duy con gái cô. Nhà cô chú ở dưới Khánh Lê, còn căn nhà nhỏ này là chỗ chú của cô chú khi đi làm rẫy ở trên đèo. Em được cô chú đón tiếp rất nồng hậu. Phải nói là cực kỳ chu đáo, và em đã rất cảm động trước sự chân thành của những con người này.
Cô sợ em không ăn được bắp(*), nên đã nấu riêng cho em một tô mì gói. Cô nói 'Con ăn mì gói đi nhé, mai cô nấu cơm cho ăn'
Sáng hôm sau, khi mặt trời con chưa mọc thì cô đã dậy và nấu riêng cho em một nồi cơm, cho em ăn sáng và mang đi vì cô bảo 'Từ đây đến Đà Lạt con xa lắm, đi giữa đường không có hàng quán gì hết, nên con mang đi ăn chống đói.
Em nghẹn ngào không nên lời, tự hỏi tại sao người dưng lại có thể tốt và quảng đại với mình đến như vậy, em thấy hổ thẹn cho bản thân mình vì đôi lúc em đã quá ích kỷ.

http://farm3.staticflickr.com/2807/10362559964_a08480fe49.jpg
(Bữa cơm sáng với gia đình nhà cô chú)

http://farm4.staticflickr.com/3700/10362555665_d2bff96b1b.jpg
(Duy, con gái của chủ nhà)

http://farm8.staticflickr.com/7424/10412795556_f6fab7b9b5.jpg
(Bữa cơm trưa cô chú làm cho em)

Đáp lại tấm lòng quảng đại rộng lớn của cô chú, em đã biếu cô chú cái bánh trưng mà em mua ở siêu thị dành để ăn dọc đường.

----------------------------------
(*)Bắp ở đây là bắp đã được phơi khô và xay thành những hạt nhỏ. Bắp được nấu như nấu cơm và dùng thay cơm. Mùi vị rất lạt, như nước lã. Em thấy cô chú ăn cái này, thay vì ăn cơm. Và chắc chắn rằng gạo phải mắc gấp mấy lần món này.

hongluan
22-10-2013, 11:53
Lần sau đi xa vầy nhớ mang lều hay võng bạn nhé :D

tatsuya
22-10-2013, 13:11
Thú vị thật đấy, nghe bạn kể về ông Du Quất mà mình cười muốn té ghế luôn :))

ngynvuloc
22-10-2013, 13:24
Sang ngày thứ 2 tinh thần của em phơi phới, hạnh phúc vì được người khác giúp đỡ và đoạn đường hôm nay sẽ là đẹp lắm, cho nên em rất hào hứng về con đường phía trước.

http://farm6.staticflickr.com/5534/10416985735_4d4712da62.jpg
(Mặt trời mọc lên từ những dãy núi)

http://farm3.staticflickr.com/2891/10362547734_783447692a.jpg
(Trời ngày hôm nay cũng đẹp quá chừng, ít mây - bầu trời xanh)

http://farm8.staticflickr.com/7290/10362530855_6c98833c3c.jpg
(Đoạn đường ngày hôm qua)

http://farm4.staticflickr.com/3798/10362521365_6d74356a4b.jpg
(Gắn cờ cho xe đẹp ^^)

http://farm6.staticflickr.com/5520/10362486025_696d589dac.jpg
(Đường ngày hôm nay nhiều khúc cua hơn)

http://farm8.staticflickr.com/7321/10362486054_13c4e2e365.jpg
(Con đường chạy sát vách núi)

http://farm8.staticflickr.com/7323/10362505194_4df953cb33.jpg
(Đi đường này chồng lên đường kia)

ngynvuloc
22-10-2013, 13:34
Khoảng 8:00am thì em đã leo lên được độ cao 1000m :)

http://farm3.staticflickr.com/2851/10362470464_be4c1f65c9.jpg
(Ngựa sắt và bảng báo hiệu)

Đi được 1 đoạn, thì gặp con dốc này, đang mệt bỏ mother ra, lại gặp cái dốc dựng đứng này nữa...

http://farm6.staticflickr.com/5539/10362462174_b294a01077.jpg
(Xác định là dắt bộ cmnr!!)

Nước suối ở khu vực này là tinh khiết, có thể uống trực tiếp được nhé. Nước uống mang hương vị của thiên nhiên 100% không có tác động của con người

http://farm8.staticflickr.com/7305/10362435575_10a2cb4447.jpg
(Nước suối tinh khiết loại 1)

http://farm6.staticflickr.com/5472/10362428835_34068926ac.jpg
(Nước chảy trực tiếp từ trên núi xuống)

http://farm8.staticflickr.com/7344/10417134294_30b32ea272.jpg
(Có thể nói đây là góc chụp đẹp nhất trên đường đèo - Chạy đến khúc nào mà thấy có 1 mô đất nhô ra thì chính là nó đấy)

Đến 10:00am thì em chạm mốc 1500m (yeah yeah yeah!)

http://farm6.staticflickr.com/5498/10362415774_ede4ba3764.jpg
(Bảng thông báo độ cao cuối cùng ~ độ cao nhất)

ngynvuloc
22-10-2013, 13:53
Đến khoảng 10:30am thì đến địa phần Lâm Đồng. Nếu như ai leo Hòn Giao mà thấy thấy được cái bảng này thì xin chúc mừng là bạn đã vượt qua 33km đường đèo, và đây là giờ phút ăn mừng. Đến lúc này thì em được tận hưởng cảm giác đổ dốc trong khoảng 15', sướng run cả người

http://farm8.staticflickr.com/7336/10362405184_f846d845b3.jpg
(Địa phận Lâm Đồng đây rồi, gần Đà Lạt rồi)

Lúc này em đi qua khu vực rừng Bidoup, trời mát rười rượi, vui mừng đến nỗi mà quên cả mệt!

http://farm8.staticflickr.com/7298/10362392825_2f1d945137.jpg
(Cảnh trong rừng Bidoup)

Đến 11:30pm, gặp được quán nước, mừng quá mà không nhảy cẫng lên được (lúc này mông ê cmnr, nhảy lên rớt xuống ê thêm thì sao), em liền tấp vào nghỉ.
Chủ quán nước này là 1 người đàn ông chạc 40 tuổi và một ngừoi thanh niên khoảng 30 tuổi (em không có chụp hình họ) và đặc điểm chung của 2 người là bụng rất là tốt. Em mượn họ tô và muỗng để đổ cơm ra ăn, thấy em chỉ có 1 con ếch nướng mà thôi, anh chủ quán cho em 1 chén rau rồi dọn cơm ra cho em ăn chung luôn.

http://farm4.staticflickr.com/3665/10362386765_e88ba54c9a.jpg
(Chén rau của anh chủ quán cho)

http://farm6.staticflickr.com/5501/10362389996_ed7c25d99d.jpg
(Con chó của chủ quán nhìn dễ thương quá đi mất)

Ăn uống ngủ nghỉ no say đến khoảng 12:30pm thì chủ quán dọn tiệm đi làm rẫy (mùa này không phải mùa du lịch nên họ chỉ bán buổi sáng thôi), thế là em xách mông lên và đạp tiếp.
Quãng đường phía trước tưởng chừng là nhẹ nhàng, nhưng em nó không như em hy vọng....vì vẫn còn rất nhiều con dốc 'thoai thoải'

http://farm8.staticflickr.com/7423/10362554013_98a1695e6f.jpg
(Đường vào Đà Lạt)

http://farm8.staticflickr.com/7442/10362547893_969b298153.jpg
(Rừng thông bên đường)

ngynvuloc
22-10-2013, 14:19
Được cái là đường khúc từ Long Lanh - Đà Lạt vẫn còn khá là hoang sơ và cảnh vật đều toát lên một vẻ rất là bình dị, dân dã chứ không phải là hoành tráng như các khu du lịch sinh thái.

http://farm6.staticflickr.com/5541/10362347646_26a7dcf811.jpg
(Cảnh hữu tình)

http://farm4.staticflickr.com/3789/10362331994_e7db33be82.jpg
(Bò thì chạy long nhong ngoài đường...)

http://farm4.staticflickr.com/3748/10417397694_1b7d3503f5.jpg
(Đến Thái Phiên thì đường nhỏ lại thế này)

Đến Thái Phiên rồi, em chẳng biết là mình đã đến gần Đà Lạt lắm rồi, nên cứ hì hục đạp. Mãi đến khi nhìn thấy đám học sinh mặc đồng phục với những chiếc áo len bên ngoài mới ngỡ ra là mình đã ở Đà Lạt lúc nào mà chẳng hay. Em đến Đà Lạt lúc 5:30pm

http://farm8.staticflickr.com/7438/10362515253_782c2a158e.jpg
(Đến Đà Lạt rồi)

Chuyến hành trình giờ đây đã đến hồi kết, em đi thăm 1 vài người bạn mà mình quen được trong chuyến đi trước, rồi 10h lại bắt xe Thành Bưởi trở về Sài Gòn.

http://farm8.staticflickr.com/7391/10362312224_211d2bd115.jpg
(Tạm biệt Đà Lạt, tao trở về Sài Gòn đây....:()

---------------------------------------------
Tổng kết
- Tổng thiệt hại: 700,000VNĐ
---- Xe Phương Trang tuyến SG - NT/người + xe: 220,000 + 100,000 = 320,000VNĐ
---- Xe Thành Bưởi tuyến ĐL - SG/người + xe: 190,000 + 90,000 = 280,000VNĐ
---- Ăn uống dọc đường: 100,000VNĐ (được ăn free 4 bữa cơm)
- Kinh nghiệm rút ra từ chuyến đi này
---- Nên mặc quần dài, vì khi đi vào bụi rậm để giải quyết những vấn đề sinh lý có thể tránh được gai (chân em rướm máu vì vào bụi để giải quyết)
---- Nên mang theo viên sủi C pha uống mỗi khi xuống sức, đường khá là dài + mang đồ ăn vặt chống đói
---- Không cần phải mang quá nhiều nước, vì nước suối có thể uống được (đối với em :D)
---- Nên mang theo võng hoặc lều để nghỉ ngơi giữa đường vì đường vắng không có chỗ nghỉ
---- Nếu leo đèo thì nên xuất phát ở Khánh Vĩnh lúc 3 hoặc 4h sáng (em mất khoảng 18 tiếng để đi từ Nha Trang đến Đà Lạt và khoảng 8 tiếng để vượt qua đoạn đèo)

----------------------------------------------
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của em (BB)

ikhampha
22-10-2013, 21:05
He. Chúc mừng bạn đã chinh phục thành công cung này :). Bạn nói đúng đó. Đi xe đạp uống viên C sủi là khỏe nhất :). Chả biết nó bù cho những chất gì mất đi mà uống vào thấy trâu hơn :)

tanphuc113
23-10-2013, 16:10
quá hay - quá đã :D mà tiền xe hao ghê lận 600.000 :))

Chu Chu
25-10-2013, 14:57
Tuy có sự chuẩn bị hơi bị kém nhưng bạn đã vượt qua đc chính mình và cung đường, xin chúc mừng. Tụi mình nghiên cứu khá kỹ nên chuyến đi này khởi hành 4h sáng ở Vĩnh Khánh và 5h đến chân đèo, 12h đến đỉnh đèo, 7h đến Đà Lạt, chỉ mất 1 ngày.

chumeo_di_hia
25-10-2013, 15:58
Cảm ơn bạn, ảnh rất đẹp ;)

hongluan
26-10-2013, 09:23
Một chuyến đi tuyệt vời đúng tinh thần phượt độp: chậm rãi hơn và cảm nhận nhiều hơn :-)

Sáng Nguyễn
31-10-2013, 15:12
xe đạp của bạn là hiệu gì vậy?

ngynvuloc
01-11-2013, 13:01
xe đạp của bạn là hiệu gì vậy?
Xe mình hiệu Asama - ATM48
http://www.martin107.com.vn/xe-dap-the-thao/amt-48-nam

cao1m3
21-06-2014, 16:58
Hi..đoạn có nhà thờ đó là Diên Khánh bạn, tới đoạn vài đứa nhỏ dắt xe mới là địa phận khánh vĩnh.
Còn người đồng bào Khánh Vĩnh ở mình thì rất là hiền lành rồi, ai ai cũng vậy, trừ một số bộ phận người Tày, họ không hiền lành vui vẻ nhưng cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Mình chuẩn bị cũng có 1 chuyến SG...Đà Lạt...Nha Trang, chúc bạn có thểm những hành trình thú vị nữa

falconx
22-06-2014, 15:47
Ăn uống dọc đường có 100k. Rẻ quả bạn nhỉ? Nhưng đc 4 bữa Free thì ác thật :D

foolishbeat
30-06-2014, 11:01
Phần hấp dẫn của câu chuyện là đây (c)

Do chuyến đi này em không có chuẩn bị trước, thể lực em đã kém lại còn leo đèo nữa cho nên đến 4:30pm là em hết xí quách rồi, mà lúc đấy em còn cách Đà Lạt tới 70km nữa. Em thầm nghĩ bụng là 'Bỏ mother rồi, 70km sao leo nữa trời, mà giờ cũng gần tối rồi, giữa đèo thì có éo gì chỗ nghỉ'
Vì lúc đó trời vẫn còn sáng, nhưng calo đã hết, em vừa dắt bộ vừa hoảng sợ vì biết chắc sẽ không qua được đèo trong ngày, mà em lại không có chuẩn bị lều trại gì cả. Giữa rừng núi thế này làm sao đây, ngủ ở đường thi xe chạy nó tông sao, vô bụi nằm thì biết có con gì trong đó, mà chung quy nằm giữa trời như thế mà phơi sương thì chỉ có nước 'nằm 1 chỗ ngưởi nhang' mà thôi!!!!

Trong tâm trạng hoang mang như thế, tự dưng em gặp được 1 cái ngõ be bé thế này, em vội mừng rồi dắt xe thẳng vào đó

http://farm8.staticflickr.com/7291/10362760973_24c8fa67b7.jpg
(Hy vọng là có nhà dân trong đó)

Và quả thật trời thương em thật, trong đó có nhà thật, một căn nhà gỗ be bé giữa đèo

http://farm8.staticflickr.com/7318/10362584285_9b71365159.jpg
(Nhà nhỏ nhưng chứa đựng tình người lớn bao la)

Em bẽn lẽn gọi cửa, và 1 người phụ nữ trạc 50 từ trong bước ra. Cô tên là Cà hến người T'riêng. Em xin cô cho em được trao thân ở nhà cô đêm nay, và cô đồng ý. Lúc này em nhảy cẫng lên vì mình sống rồi, vui mừng không xiết.

http://farm4.staticflickr.com/3774/10362582384_40aff8274b.jpg
(Lúc em đến thì cô đang làm bếp)

Trong căn nhà nhỏ bé ấy có 3 người. Cô Cà hến, chú Mà nghiến - chồng cô và em Duy con gái cô. Nhà cô chú ở dưới Khánh Lê, còn căn nhà nhỏ này là chỗ chú của cô chú khi đi làm rẫy ở trên đèo. Em được cô chú đón tiếp rất nồng hậu. Phải nói là cực kỳ chu đáo, và em đã rất cảm động trước sự chân thành của những con người này.
Cô sợ em không ăn được bắp(*), nên đã nấu riêng cho em một tô mì gói. Cô nói 'Con ăn mì gói đi nhé, mai cô nấu cơm cho ăn'
Sáng hôm sau, khi mặt trời con chưa mọc thì cô đã dậy và nấu riêng cho em một nồi cơm, cho em ăn sáng và mang đi vì cô bảo 'Từ đây đến Đà Lạt con xa lắm, đi giữa đường không có hàng quán gì hết, nên con mang đi ăn chống đói.
Em nghẹn ngào không nên lời, tự hỏi tại sao người dưng lại có thể tốt và quảng đại với mình đến như vậy, em thấy hổ thẹn cho bản thân mình vì đôi lúc em đã quá ích kỷ.

http://farm3.staticflickr.com/2807/10362559964_a08480fe49.jpg
(Bữa cơm sáng với gia đình nhà cô chú)

http://farm4.staticflickr.com/3700/10362555665_d2bff96b1b.jpg
(Duy, con gái của chủ nhà)

http://farm8.staticflickr.com/7424/10412795556_f6fab7b9b5.jpg
(Bữa cơm trưa cô chú làm cho em)

Đáp lại tấm lòng quảng đại rộng lớn của cô chú, em đã biếu cô chú cái bánh trưng mà em mua ở siêu thị dành để ăn dọc đường.

----------------------------------
(*)Bắp ở đây là bắp đã được phơi khô và xay thành những hạt nhỏ. Bắp được nấu như nấu cơm và dùng thay cơm. Mùi vị rất lạt, như nước lã. Em thấy cô chú ăn cái này, thay vì ăn cơm. Và chắc chắn rằng gạo phải mắc gấp mấy lần món này.

Đọc chuyện thấy buồn quá. Thế kỉ bao nhiêu mà vẫn còn những người ăn bắp thay cơm. :(

lekhue
01-07-2014, 00:40
khâm phục bạn thật

zPinPonz
09-07-2014, 14:20
:) chuyến đi của bác tuyệt quá, thanks bác chia sẽ.

kinniku33
10-07-2014, 15:11
Chuyến đi tuyệt vời. Cảnh Đà Lạt thật tuyệt. Đi xe đạp vừa đi vừa ngắm còn gì đã hơn. Chúc mừng bác lại có thêm chuyện để kể cho con cháu nghe rồi.