PDA

View Full Version : Dầm mưa du hí 1 vòng Tây Ninh



Nguyen_Di
02-10-2013, 11:56
Hi, all
Tháng 8 qua, sau kì học quân sự mình nghĩ 1 tháng hè thế là đc 1 dịp đi
Mình là sv1 ở Sài Gòn, zậy nên chọn 1 nơi nào cho gần gũi xong rồi còn mần 1 chuyến về quê, thế là Tây Ninh-1 nơi đc nghe nói nhiều mà chưa từng bươc chân tới-là nơi mình chọn, cho 1 cuộc gọi là nghĩ dưỡng mà dầm mưa =))
Hành lí thì cũng đơn giản, cho 1 chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm (hoặc đi trong ngày cũng ok), nhưng mà vào thời gian này ở Tây Ninh nên mang theo 1 cái áo mưa thì chuẩn nhất.
Dự định lúc đầu mình phượt 1 mình, mà sau khi chia sẽ thông tin chuyến đi với 1 người bạn, bạn í cũng xin 1 slot đi chung lun cho zui zui
8h sáng chuẩn bị, ăn sáng xong đến 9h xuất phát từ Bình Tân, đến Bx An Sương, rồi theo quốc lộ 22 thẳng tiến tới Trảng Bàng
Tới khoảng 12h trưa, trên quốc lộ 22 hướng đi Mộc Bài, ghé làm 1 bữa trưa với đặc sản Tay Ninh-bánh tráng cuốn thịt luộc

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture004_zpscf02fc32.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture004_zpscf02fc32.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture002_zpsfe61e684.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture002_zpsfe61e684.jpg.html)

Khuyên mọi người, ko nên ăn ở những quán lớn có bảng bự bự như z, khi đi trên đường nên dừng chân ăn ở những quán bán tại nhà ven đường thì ngon hơn mà rẻ hơn nữa.
Ăn xong lên đường, Mộc Bài thẳng tiến
Lúc này trời bắt đầu ko đc đẹp

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture010_zps9c3baaf8.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture010_zps9c3baaf8.jpg.html)

Ở Mộc Bài,

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture014_zps1b308cd6.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture014_zps1b308cd6.jpg.html)

Xe điện rước khác đi siêu thị freeee nhé, tới nơi chỉ cần bước lên xe ngồi tự động tài xế sẽ chở mình tới trước cửa siêu thị lun
Quen 1 a bạn tài xế, a này người Việt Nam nha, nói chuyện hết sức zui và nhiệt tình lun (tự nhiên có cảm tình thân thiện với người Tây Ninh quá cơ)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture018_zps8c0a82d2.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture018_zps8c0a82d2.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture021_zps6fd7a458.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture021_zps6fd7a458.jpg.html)

Sil_Nguyen
02-10-2013, 12:05
Hi, all
Tháng 8 qua, sau kì học quân sự mình nghĩ 1 tháng hè thế là đc 1 dịp đi
Mình là sv1 ở Sài Gòn, zậy nên chọn 1 nơi nào cho gần gũi xong rồi còn mần 1 chuyến về quê, thế là Tây Ninh-1 nơi đc nghe nói nhiều mà chưa từng bươc chân tới-là nơi mình chọn, cho 1 cuộc gọi là nghĩ dưỡng mà dầm mưa =))
Hành lí thì cũng đơn giản, cho 1 chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm (hoặc đi trong ngày cũng ok), nhưng mà vào thời gia này ở Tây Ninh nên mang theo 1 cái áo mưa thì chuẩn nhất.
Dự định lúc đầu mình phượt 1 mình, mà sau khi chia sẽ thông tin chuyến đi với 1 người bạn, bạn í cũng xin 1 slot đi chung lun cho zui zui
Mình cũng đang có ý định đi Tây Ninh nek, bạn có kinh nghiệm gì hok truyền cho mình với :D

Nguyen_Di
02-10-2013, 17:42
Mình cũng đang có ý định đi Tây Ninh nek, bạn có kinh nghiệm gì hok truyền cho mình với :D

Bạn dự đi trong ngày hay có ngủ đêm lại?
Vào thời điểm này tôt nhất là mang theo 1 cái áo mưa bạn ak
Ah, nếu mún thưởng thức đặc sản ở TN như bánh tráng cuốn thit luộc, hay bánh canh Trảng Bàng thì đừng nên ghé quán ăn lớn, dễ bị chém đẹp mà ăn cũng ko ngon, nen ghé những quán ven đường nhà ng dân bán thì ngon hơn mà rẻ nữa

Thu Cao Cao
02-10-2013, 20:27
Hai bạn gái dễ thương quá :)

Nguyen_Di
02-10-2013, 22:50
Hai bạn gái dễ thương quá :)

Hi, cảm ơn chị, hihi :)

Nguyen_Di
15-10-2013, 13:29
Đi 1 vòng siêu thị xong trời đã mưa tầm tã như vậy rùi, vì lúc đầu ko có ya1 định đi qua Cam nên cũng ko chuẩn bị gì, mặc áo mưa mình về lại TN theo kế hoạch ban đầu

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture025_zps6f2b066d.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture025_zps6f2b066d.jpg.html)

Đến chợ Long Hoa ở Hòa Thành, trời lúc này gần nhá nhem tối đứng đợi người bạn ra rước đến thăm nhà. Phải công nhận đi vào mùa này thì eo oi, đường vô nhà bạn là đất đỏ mà trời còn mưa thì ko còn gì để nói. Tiếc ko chụp hình lại đc. Ướt nhẹp mà cũng ham chụp hình, heheh
https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture043_zps07e60c92.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture043_zps07e60c92.jpg.html)

Sáng hôm sau, lên cái hẹn với 2 người anh trên phomuaban, giao lưu về sưu tầm tiền, được 2 người chỉ dẫn hết sức nhiệt tình vui vẻ.
Gần cổng Hòa Viện, trên đường đi núi Bà mình được 2 ng anh giới thiệu 1 quán cafe rất là ok, đúng phong cách mình thích -Cafe Cổ Quán, chủ quán là người sưu tầm đồ cổ nên trong quán toàn là "cổ vật"

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture053_zps0e9d8c74.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture053_zps0e9d8c74.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture059_zps69039973.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture059_zps69039973.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture072_zps2f68adaa.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture072_zps2f68adaa.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture066_zps009de9fc.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture066_zps009de9fc.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture070_zpsd5c13230.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture070_zpsd5c13230.jpg.html)

Chia tay 2 sư huynh, ko biết khi nào gặp lại, tiép tục hành trình, tham quan Tòa Thánh.

Nguyen_Di
15-10-2013, 13:54
Lên google search thì chắc ai cũng biết tất tần tật về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và Tòa thánh Tây Ninh,... nhưng lầ đầu gặp khiến bản thân ko hỏi bỡ ngỡ trước khuôn viên rộng lớn thoáng đãng xinh tươi sạch đẹp ở nơi này (có tới 12 cổng)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture104_zps0ff26d3c.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture104_zps0ff26d3c.jpg.html)
https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture102_zpsee5ab04f.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture102_zpsee5ab04f.jpg.html)

Ỏ phía xa xa là núi Bà trong mây mù, hơi bị đẹp, heheh
https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture122_zps5b7cad85.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture122_zps5b7cad85.jpg.html)

Tại chính điện, hằng ngày có 4 lần cầu kinh vào lúc 6h, 12h, 18h, 0h, dĩ nhiên tốt nhất là nên đi vào lúc 12h trưa, tuy nhiên đừng nên đi đúng vào lúc 12h bạn sẽ ko đc vào đâu, mà phải đợi khoảng 12h30 khi mọi nghi lễ gần xong thì mới đc bảo vệ cho vào nhé

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture139_zpsf5d87520.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture139_zpsf5d87520.jpg.html)
https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture147_zps8b43f4df.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture147_zps8b43f4df.jpg.html)
https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture148_zps04739c70.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture148_zps04739c70.jpg.html)
https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture136_zps9e0e81ea.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture136_zps9e0e81ea.jpg.html)

Ah, còn 1 điều nói nữa, đừng có chụp hình có dính mình trong chính điện với chức sắc, vì có 1 người quản lý ở đó nói với mình, nếu như vậy sẽ bị điên điên khùng khùng phải quay lại đây đó, eo oi ghê quá xóa bớt mấy tấm hình.. lui ra lun ko dám chụp nữa.

Bye bye Tòa thánh, tiếp tục lên đường đi núi Bà thui.
Ngay cổng Hòa Viện có 1 con đường chạy thẳng theo con đường đó khoảng 9km thì tới núi.

lincole
15-10-2013, 14:35
2 em dễ thương quá, con gái mà đam mê đi phượt chẳng kém gì con trai bọn anh, chúc các em có 1 chuyến đi thú vị, nhớ post nhiều hình lên cho mọi người cùng xem nhé

Nguyen_Di
16-10-2013, 00:16
2 em dễ thương quá, con gái mà đam mê đi phượt chẳng kém gì con trai bọn anh, chúc các em có 1 chuyến đi thú vị, nhớ post nhiều hình lên cho mọi người cùng xem nhé

Hi cảm ơn anh:)

thienbao11
16-10-2013, 12:10
Đi 1 vòng siêu thị xong trời đã mưa tầm tã như vậy rùi, vì lúc đầu ko có ya1 định đi qua Cam nên cũng ko chuẩn bị gì, mặc áo mưa mình về lại TN theo kế hoạch ban đầu

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture025_zps6f2b066d.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture025_zps6f2b066d.jpg.html)

Đến chợ Long Hoa ở Hòa Thành, trời lúc này gần nhá nhem tối đứng đợi người bạn ra rước đến thăm nhà. Phải công nhận đi vào mùa này thì eo oi, đường vô nhà bạn là đất đỏ mà trời còn mưa thì ko còn gì để nói. Tiếc ko chụp hình lại đc. Ướt nhẹp mà cũng ham chụp hình, heheh
https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture043_zps07e60c92.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture043_zps07e60c92.jpg.html)

Sáng hôm sau, lên cái hẹn với 2 người anh trên phomuaban, giao lưu về sưu tầm tiền, được 2 người chỉ dẫn hết sức nhiệt tình vui vẻ.
Gần cổng Hòa Viện, trên đường đi núi Bà mình được 2 ng anh giới thiệu 1 quán cafe rất là ok, đúng phong cách mình thích -Cafe Cổ Quán, chủ quán là người sưu tầm đồ cổ nên trong quán toàn là "cổ vật"

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture053_zps0e9d8c74.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture053_zps0e9d8c74.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture059_zps69039973.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture059_zps69039973.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture072_zps2f68adaa.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture072_zps2f68adaa.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture066_zps009de9fc.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture066_zps009de9fc.jpg.html)

https://i847.photobucket.com/albums/ab37/nguyendifly/TayNinh/Picture070_zpsd5c13230.jpg (http://s847.photobucket.com/user/nguyendifly/media/TayNinh/Picture070_zpsd5c13230.jpg.html)

Chia tay 2 sư huynh, ko biết khi nào gặp lại, tiép tục hành trình, tham quan Tòa Thánh.

Chào bạn ! quán nầy ở chổ nào bạn có thể cho mình biết cụ thể được kg ?

diladencr7
19-10-2013, 02:55
Lúc ở cửa khẩu tưởng là e nói qua cpc làm vài ván chớ ơ,hi.a định đi tn nè,chia sẽ a với ha.tks

Nguyen_Di
21-10-2013, 00:10
Chào bạn ! quán nầy ở chổ nào bạn có thể cho mình biết cụ thể được kg ?

Mình ko nhớ rõ lắm trên đường nào, chỉ nhớ đối diện với cổng 1 hay cổng Hòa Viện của Tòa Thánh có 1 con dường chạy thẳng sẽ tới núi Bà lun, quán nằm trên đường đó ở bên phải, quán tên là Cổ Quán, cách Cổng Hòa Viện vài trăm mét thôi. Quán nằm trong hẻm nên gần tới mình nghĩ nên hỏi người gần đó.

Nguyen_Di
21-10-2013, 00:23
Lúc ở cửa khẩu tưởng là e nói qua cpc làm vài ván chớ ơ,hi.a định đi tn nè,chia sẽ a với ha.tks

Hi,anh. E ko dám qua CPC đâu, chưa chuẩn bị tinh thần gì hết lỡ đâu đi qua bển bi bắt đem bán rùi sao?? :D
A đi vào thời gian này chắc trời vẫn còn mưa nên chuản bị áo mưa nhe. Còn thưởng thức đặc sản TN là bánh tráng cuốn thịt luộc với bánh canh Trảng Bàng thì đừng ghé mấy quán lớn có bảng hiệu to to, mấy nơi đó mắc lắm mà ko ngon, khi đi anh để ý bên đường quán nhà dân bán ý, ăn ngon mà rẻ khỏi chê lun.
Nếu a muốn mua quà ( chủ yếu la bánh tráng với muối) thì khi đi đừng vội mua, vì lúc về trên đường bán rất nhiều mà giấ như nhau hết.
Đường đi thì rất ok mà người dân TN lại rất hiền mà dễ xương nữa, chỉ có mấy đoạn đường đất đỏ lầy lội là mấy đường vào khu dân cư thôi
Ah khi đi tham quan Tòa thánh lúc đang làm lễ thì đừng nên chụp hình mình dính với mấy người chức sắc nhe, có 1 quản lí nói là nếu chụp như vậy thì người trong hình sẽ bị điên điên khùng khùng đó. Nghe dễ sợ e hết dám chụp lun, hehe=))

diladencr7
21-10-2013, 04:05
Cám ơn e nhiều ngen

baodomln
21-10-2013, 08:45
Mọi người đã khen, nhưng mình củng muốn muốn khen tiếp :)) hai bạn ai củng dễ thương củng đẹp hết.

Nguyen_Di
21-10-2013, 14:13
Mọi người đã khen, nhưng mình củng muốn muốn khen tiếp :)) hai bạn ai củng dễ thương củng đẹp hết.

Hi, cảm ơn bạn...:)

Nguyen_Di
21-10-2013, 14:17
Cám ơn e nhiều ngen

Dạ ko có gì đâu a. Chúc anh có chuyến đi TN zui zẻ và nhiều kỷ niệm..