PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] Vạn lý độc hành - cần 1 đối tác làm ôm - Mù Cang Chải - 27-29/09 hoặc 28-30/09



nguoitriky
23-09-2013, 17:15
Chào tất cả các bạn.
Từ ngày đối tác bỏ đi lấy chồng, tôi cũng quy ẩn đến nay đã 1 năm.
Nhưng cuộc sống thì vẫn diễn ra dù ta có sống, tình yêu tây bắc vẫn là 1 phần không thể thiếu trong tôi.

- Đôi chút về chuyến tái xuất đầu tiên: từ Hà Nội lên Mù Căng Chải ngắm lúa vàng, dự kiến 3 ngày, bắt đầu ngày 27 (nghỉ làm thứ 6) hoặc bắt đầu ngày 28 (nghỉ làm thứ 2), đi thế nào thì tùy (ngẫu hứng mà) chỉ đặt mục đích duy nhất là ngắm lúa Mù Căng Chải mà thôi, kinh phí chuyến này do tôi đảm bảo, có chút tế nhị khi nghỉ đêm sẽ là 2 phòng nếu cần.
Cập nhật thông tin chuyến đi
- Điểm đến: Mù Cang Chải
- Thời gian dự kiến: 27-29/09 hoặc 28-30/09
- Mục đích chính của chuyến đi: xem lúa chín, tự do tự tại với đất trời sông núi
- Phương tiện di chuyển: xe máy
- Số lượng người dự kiến: 2
- Chi phí: 3M

Tôi cần tìm 1 đối tác để có thể tiếp tục khám phá miền tây bắc, xin có 1 vài thông tin, nếu bạn nữ nào cũng thích đi 1 xe như tôi thì pm vào nick này nhé, sẽ call sms và gặp mặt trước chuyến đi:
- Tôi cùng đối tác cũ đã cùng nhau đi rất nhiều nơi vùng tây bắc, chỉ đi 1 xe, không quá chú trọng vào cung đường mà thường dành nhiều cho sự ngẫu hứng
- Đôi chút về kinh nghiệm: 2 năm độc hành, Mộc Châu đến vài lần, Lũng Cú, Đồng Văn - Hà Giang cũng đã đến trong chuyến đi 3 ngày (1000km), Sapa đã từng, những nơi gần gần như Sơn Tây, Hòa Bình đến cũng đã nhiều.....
- Đôi chút bản thân: 30 tuổi, cao trên mét 7, nặng gần 60 cân, làm công nghệ thông tin...

Nay đã là 23 nên mong tìm được đối tác sớm, thực ra chuyến này kế hoạch muộn vậy cũng là bởi ngẫu hứng.

Bạn chủ top vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin cung đường theo đúng nối quy diễn đàn.Thanks!
https://www.phuot.vn/announcement.php?f=161&a=6

photchamvn
23-09-2013, 20:08
chỉ tuyển nữ thôi ạ =))

RuanGe
23-09-2013, 20:37
Kko hiểu bác tuyển ôm hay tuyển gấu... giới thiệu cả ngoại hình cân nặng nữa... cảm giác lố lố... :) Bác đi phượt hay đi tán gái vậy?

lamte
23-09-2013, 21:09
Em là nam, cao 1m70 nặng 93kg có đc ko bác

tinhcuoi916
23-09-2013, 22:39
Tôi cũng đang bị độc hành chuyến này, nếu bạn thích thì 2 thằng 2 xe, nhưng chỉ đi đc từ chiều t6,tiền thì share đều, có điều ko phải gấu như bạn tuyển :))

lamanh28
23-09-2013, 22:54
Bạn ở SG hay HN vậy ạ?

Khó Tính Cực Kì
23-09-2013, 23:17
Tôi cũng đang bị độc hành chuyến này, nếu bạn thích thì 2 thằng 2 xe, nhưng chỉ đi đc từ chiều t6,tiền thì share đều, có điều ko phải gấu như bạn tuyển :))

ý này hay đấy anh , em với anh 2 thằng 2 xe ko anh ... :D

em Hoàn : 0987.753.753

bongtrang91
23-09-2013, 23:40
em đi với ak

nguoitriky
24-09-2013, 08:49
Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Xin lỗi không ghi kỹ để các bạn hiểu nhầm.
Tôi cần 1 bạn nữ làm bạn đi cùng thôi chứ không phải tuyển gì cả.
Càng không phải tuyển gấu (gấu là người yêu à?), buồn muốn có người chia sẻ sở thích, muốn bỏ đi những chuỗi ngày dài, đưa thông tin cá nhân là để có chút làm quen chứ chưa biết j ai mà thèm làm quen. Chỉ muốn có bạn trên đường thôi chứ để yêu thì thật khó.
Trên đường đi cũng có thể nhập với 1 hội nào đó cho vui, tùy hứng mà.

Zuly Divino
24-09-2013, 09:34
Bác ơi join đoàn e đi..đang thiếu xế cho các bạn ôm xênh tươi ạ :3 bọn e đi Bắc Hà mua ít rượu mang lên Y Tý uống, về Sa Pa rồi qua Mù ngắm lúa :3 27-28-29 bác ơi

toan612
24-09-2013, 10:59
Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Xin lỗi không ghi kỹ để các bạn hiểu nhầm.
Tôi cần 1 bạn nữ làm bạn đi cùng thôi chứ không phải tuyển gì cả.
Càng không phải tuyển gấu (gấu là người yêu à?), buồn muốn có người chia sẻ sở thích, muốn bỏ đi những chuỗi ngày dài, đưa thông tin cá nhân là để có chút làm quen chứ chưa biết j ai mà thèm làm quen. Chỉ muốn có bạn trên đường thôi chứ để yêu thì thật khó.
Trên đường đi cũng có thể nhập với 1 hội nào đó cho vui, tùy hứng mà.

Nick vừa lập 23.09.2013
Cho thông tin cá nhân mà:Không tên, không điện thoại, không email, không facebook. Bù lại có chiều cao cân nặng.

Bạn ơi muốn nghĩ tốt, nghĩ trong sáng cho bạn mà khó quá :))

namnhihn
24-09-2013, 12:02
Òi, độc hành thì phải đi một mình mới thú chứ, tớ độc hành chắc cũng cỡ vạn km rồi.

nguoitriky
24-09-2013, 12:24
Độc hành như bác cũng đáng lể. Ở đây tôi muốn đi 1 xe để kô bị gò bó cung đường mà vẫn có người chia sẻ.

nguoitriky
24-09-2013, 12:30
Uh, tôi vừa lập thật và cũng là bài viết đầu tiên luôn.
Chỉ đưa ít thông tin để rồi tiếp tục làm quen và cũng là tìm bạn thực sự muốn đi. Còn mấy thông tin kia face được hết mà, chủ yếu là vẫn liên lạc được bằng PM.

Nick vừa lập 23.09.2013
Cho thông tin cá nhân mà:Không tên, không điện thoại, không email, không facebook. Bù lại có chiều cao cân nặng.

Bạn ơi muốn nghĩ tốt, nghĩ trong sáng cho bạn mà khó quá :))

nguoitriky
24-09-2013, 12:38
Bác ơi join đoàn e đi..đang thiếu xế cho các bạn ôm xênh tươi ạ :3 bọn e đi Bắc Hà mua ít rượu mang lên Y Tý uống, về Sa Pa rồi qua Mù ngắm lúa :3 27-28-29 bác ơi
Y Tý mây đẹp quá, có khi mình cũng sẽ đến luôn trong chuyến này. Cảm ơn bạn nhé, nếu không tìm được bạn đồng hành có thể mình sẽ xin nhập đoàn của bạn.

Quân Béo
24-09-2013, 15:12
30 tuổi mà đọc 1 hồi tưởng bác này 5 mấy 60

Quân Béo
24-09-2013, 16:03
Mở cuộc thi vẽ ảnh bác này đê

Thông tin: làm về CNTT ( chắc cận )

Cao 1m71 nặng chưa đầy 60 kg . Vẽ Chibi :))

motminhmotxe
24-09-2013, 16:26
Nghe quen quen, ko biết có phải ông rủ con em mềnh đi không hehe. Vạn Lý Độc Hành : nick fb à ?

Tu_Do_Hanh_Tau
24-09-2013, 16:46
dear chủ top,
cá nhân mình khi đọc topic rất bị thu hút bởi chủ top, vì cái lí do độc hành và cái cảm giác 1 mình hành tẩu giang hồ (rất giống và rất hợp với nick của mình ^^). đôi khi cuộc sống cũng cần sự 1 mình như thế, tự do tự tại ngao du. (c) rất tiếc là với thời gian chủ top đưa ra mình ko thể join cùng đc. nhưng rất mong chủ top sẽ sớm tìm đc ôm cùng sở thích. (beer)
p/s: mình là nữ nhóe! :LL

Quân Béo
30-09-2013, 10:35
Ngồi hóng ảnh của bác chủ topic <3

nguoitriky
02-10-2013, 17:02
Ngồi hóng ảnh của bác chủ topic <3
Không có ảnh đâu vì mình kô đưa lên.
Chuyến của mình bị hủy vì 1 bạn đặt gạch rồi lại bận mang đi ném ai :(. Thế là join 1 nhóm khác 4 xe đi tối 27, chạy theo phờ râu, kô dừng theo ý mình được.
Nói chung chuyến đi cũng rất tuyệt nhưng đi tự do thì thích hơn.