View Full Version : Bò qua 2 núi xem đua Bò.
lengkeng1minh
06-10-2010, 21:20
Vào ngày 28/08 âm lịch là lể hội Sene Dolta( cách gọi khác là: Doneta, Đônta) của đồng bào Khmer nam bộ.
Vào những dịp này, ngày xưa các chùa Khmer thường tổ chức đua bò sau mùa gặt và thi giữa các chùa với nhau. Từ năm 1992, An Giang chính thức quản lý và tổ chức thường xuyên tại 2 Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên_ Nơi có đông người đồng bào Khmer sinh sống.
Năm nay, vào ngày 05/10(DL). Lể hội Dolta lần thứ 19 được tổ chức tại sân đua chùa Tà Miệt, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn
Do đài Truyền Hình An Giang( Cup ATV) Đăng cai tổ chức.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01391.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/PA050003.jpg
Từ lời rủ rê của bạn Bumby, L.K và 1 số bạn khác đã đi xuống An Giang xem đua bò và dạo qua 2 núi(đôi) trong số 7 núi của An Giang.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01499.jpg
6 trong tổng số 18 Phượt Thủ.
Lấy chỗ post hình lúc bắt đầu chuyến đi :D
Nhìn mấy cái mặt được đi coi đua bò thất ghét quá!
:-(
Nhìn mấy cái mặt được đi coi đua bò thất ghét quá!
:-(
Để có được cái mặt tại đó em đã phải nói dối với gia đình là đi công tác, nói dối với công ty là bận việc gia đình đó.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Picture170.jpg
Cố gắng chen lấn cũng chụp được tấm hình này.
:(Minh cũng hăng hái đi xem đua bò. Không khí náo nhiệt quá, rồi cũng chen lấn dữ dội nhưng không xong, không xem trọn được 1 vòng bò nó đua đành xem bò ...sau khi đua vậy
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3481.jpg
Đằng nào cũng xem được bò mà :(
xedap3banh_83
07-10-2010, 11:50
Để có được cái mặt tại đó em đã phải nói dối với gia đình là đi công tác, nói dối với công ty là bận việc gia đình đó.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Picture170.jpg
Cố gắng chen lấn cũng chụp được tấm hình này.
Chị coBala cho em xin địa chỉ nhà với ... Em hy vọng với lời lẽ và tấm hình này có thể tống tiền một ai đó kiếm 1 số vốn kha khá để phượt đấy =))=))
Chị coBala cho em xin địa chỉ nhà với ... Em hy vọng với lời lẽ và tấm hình này có thể tống tiền một ai đó kiếm 1 số vốn kha khá để phượt đấy =))=))
Giờ thì muộn rồi Bánh ơi, khai báo thành thật hết rồi vì hôm qua:
* Ở công ty: buồn ngủ nên cả ngày không làm được gì.
* Ở nhà: Tối cúp học, mới 8g tối là đi ngủ rồi.
Thêm một tầm nữa nè
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Picture175-1.jpg
Bò thua đang chuẩn bị lên xe về nhà
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Picture158.jpg
namnguyen
07-10-2010, 16:25
Mình cũng có vài tấm ảnh đua bò
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44418
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44419
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44420
homeless man
07-10-2010, 16:40
Báo chí vừa nêu mấy ông nài bò quậy còn quay ra oánh BTC nên vòng chung kết phải hủy. Giải đem chia đều. Chỉ vì máu ăn thua mà hội đua bò này phải hủy. Sau vụ này rắc rối vô tiền khoáng hậu này chắc vụ đua bò cũng mất đi sức thu hút:(:Dam
http://dantri.com.vn/c20/s20-427765/nao-loan-hy-huu-tai-truong-dua-bo-bay-nui.htm
Hjx...ai đời tổ chức lễ hội dzô thứ 2 ... làm mình hông đi được..thiệt là ức chế >.<
Summer_Flower44
08-10-2010, 01:13
Hình như mọi người tập trung vô đua bò mà quên viết hồi ức rồi......
Nào, các bạn Cần Thơ bắt đầu từ lúc bạn Độc hành dong ruổi 1 mình 1 ngựa xuống Cần Thơ, rồi cùng 2 bạn Kieubsg & Bé Hà chạy xuống Long Xuyên từ chiều hôm trước,...rồi chuyện anh Bumby vừa xong chuyến Phượt xe máy Cần Thơ-Nha Trang, vào Saigon buổi sáng ngày 4/10, nhắn tin cho Phuoter SG để cafe nhưg ko gặp ai, thì buổi chiều đã có mặt tại Long Xuyên để ghép đoàn,...
Rồi còn chuyện bạn Lucas & Tửu tửu sau khi rong chơi ở Vĩnh Long 2 ngày, đã lang thang ở miền Tây để chờ cùng đi với đoàn xem đua bò vào sáng thứ 3 (5/10)....chuyện bạn Khoailangthang tối thứ 2 còn mải mê làm việc đến 1h sáng, chợp mắt được vài giờ đồng hồ thì sáng đã dây lúc 4h để vội vã từ Cần Thơ xuống Long Xuyên để đi cùng mọi người....
Chuyến đi thật ngắn, chỉ gói gọn trong một ngày nhưng mình thật sự hài lòng với những gì mình có được sau chuyến đi,....Từ những cảnh đẹp tuyệt vời trên những con đường chúng ta đã qua, những cánh đồng lúa xanh mát tít tắp, những con đường đồi núi ngoạn mục, rặng tre làng nghiêng nghiêng quyến rũ, có cây cầu nhỏ lượn cong trông thật duyên, cả chuyện các bạn tạm gác mọi công việc, vượt qua bao nhiều dặm đường, ko ngại khó khăn, ko ngại đêm tối,..những tình cẩm ấy thật quý,...Nó như một chất keo gắn kết mình lại với nhau, ngày càng gần hơn, hiểu nhau hơn,...
Chúng ta cùng viết để ôn lại kỷ niệm nhé!
namnguyen
08-10-2010, 01:58
Nhìn như anh lengkeng ạ?
http://farm5.static.flickr.com/4147/5059031895_92d1464ecd_o.jpg
Ảnh của một người bạn của em.
lengkeng1minh
08-10-2010, 05:15
Ở góc độ này, thì người chụp chắc phãi đứng ở khu vực đích đến. Hi..hi..hi..Lâm nạn khi tác nghiệp! Thanks nhiều lắm.
Nhưng qua nó mình lại có cái hạnh phúc riêng; 1 bác bên Vnphoto Gia Định chạy lại dìu L.K lên và nhanh chóng hổ trợ cứu máy ãnh. Bạn Toinguoimientay( 1 đồng đội củ trong chuyến 722) từ phía khán đài A len lõi qua hàng người cũng chạy qua thăm hỏi, những tình cãm ấy thật xúc động quá!
Chân thành cãm ơn sự sự hổ trợ kịp thời của anh em nhà Vnphoto Gia Định và bạn Toinguoimientay trong thời khắc ấy!
lengkeng1minh
08-10-2010, 05:57
Báo chí vừa nêu mấy ông nài bò quậy còn quay ra oánh BTC nên vòng trung kết phải hủy. Giải đem chia đều. Chỉ vì máu ăn thua mà hội này phải hủy. Sau vụ này chắc vụ đua bò cũng mất đi sức thu hút:(:Dam
http://dantri.com.vn/c20/s20-427765/nao-loan-hy-huu-tai-truong-dua-bo-bay-nui.htm
Nếu nói là máu ăn thua thì mình thấy không đúng đâu bạn. 1 cặp bò này trị giá gần 5 trăm triệu trong cơ cấu giãi thưởng thì chưa đến 20triệu. Vì tình yêu Bò, vì truyền thống của cha ông mà họ cố lưu giữ mà thôi.
Những qui định mới dành cho cuộc đua năm nay của BTC cũng làm cho nài, chủ Bò nhiều ức chế và làm cho cả khán giã bất bình.
Đầu tiên là: Bò chỉ được phép chạy bên trong đường, nếu lấn vào 2 bên đường sẽ bị loại. NHƯNG: Đường đua lại hẹp bề ngang nên khi qua mặt nhau chỉ cần bị ép 1 tí là Bò sẽ đâm vào khán giã hoặc rượt nhà Đài.( Chỉ trong 1 buổi sáng bò đâm vào khán giã không dưới 10 lần và xe cứu thương nghe hụ còi vài ba lần).
Kế tiếp là qui trình đua và chấm thắng thua cũng mang nhiều cãm tính từ phía các trọng tài:
* Tên chủ bò được xướng lên mỗi lần đua là 2 người, bóc thăm xem ai chạy trước( Xuất phát trước) và ở vạch đích có 2 trọng tài chấm cho từng cặp bò. Oái oăm ở đây là: Không phãi cặp bò cán vạch trước là thắng mà do trọng tài phán xét!!!
L.K đã đứng ở đích đến trong 5 vòng đầu tiên cùng 1 bạn phóng viên và có hỏi thăm cách tính thắng thua, những tổ trọng tài trã lời lòng vòng chẵng hiểu gì luôn, còn dân thì lắc đầu chã hiểu nổi!?
Nhà đài ATV cũng kinh doanh ghê gớm; đỉnh điểm lúc 10g sáng ngày hôm đó trong chảo lửa bé xíu đó có 25k người.
Nhưng không có lấy 1 nhà vệ sinh công cộng. 1m vuông được cho thuê giá 7k để dân địa phương vào bán nước, thức ăn và cả rượu. Hàng quán nhiều vô kể và khoãng trống dành cho khán giã chỉ còn lại khoãng lài xuống sân.
Cách tổ chức ấy chủ yếu tận thu của BTC hơn là phục vụ 1 lể hội dân gian_ Toàn bộ Nài và chủ bò phãi tự lo việc vận chuyễn bò, ăn uống trong cuộc thi và tự bảo vệ thí sinh của mình trước rừng người dày đặc.
Mong năm sau họ sẽ tổ chức tốt hơn_ Mong phần lể sôm tụ và ý nghĩa hơn.
namnguyen
08-10-2010, 09:15
Anh lengkeng ơi, luật đua bò thì bao nhiêu năm nay vẫn vậy mà. Vắn tắt là thế này, vòng đầu thì chạy tà tà hay chạy nhanh tùy, đôi bò nào về trước sẽ xuất phát sau. Vòng đua thì luật là khi đôi bò xuất phát trước về đích trước mà đôi bò xuất phát sau chưa về đến đích sau thì đôi bò xuất phát trước thắng, còn khi nếu đôi bò xuất phát sau về đến đích sau thì đôi bò xuất phát sau thắng. Người ta thường cụ thể hóa ra là đôi bò xuất phát trước phải về đích trước đôi bò kia bao nhiêu mét, ví dụ các năm nay là 4 mét. Ngoài ra đôi bò nào chạy ra khỏi đường đua, hoặc húc vào đôi bò chạy trước được coi như phạm quy và bị loại. Luật đua bò khá đơn giản nhưng cũng rất thú vị, chủ bò phải biết rõ sức bò nhà và bò người ta, tính toán kỹ chiến thuật xem nên chọn xuất phát trước hay sau.
Hình như mọi người tập trung vô đua bò mà quên viết hồi ức rồi......
Nào, các bạn Cần Thơ bắt đầu từ lúc bạn Độc hành dong ruổi 1 mình 1 ngựa xuống Cần Thơ, rồi cùng 2 bạn Kieubsg & Bé Hà chạy xuống Long Xuyên từ chiều hôm trước,...rồi chuyện anh Bumby vừa xong chuyến Phượt xe máy Cần Thơ-Nha Trang, vào Saigon buổi sáng ngày 4/10, nhắn tin cho Phuoter SG để cafe nhưg ko gặp ai, thì buổi chiều đã có mặt tại Long Xuyên để ghép đoàn,...
Rồi còn chuyện bạn Lucas & Tửu tửu sau khi rong chơi ở Vĩnh Long 2 ngày, đã lang thang ở miền Tây để chờ cùng đi với đoàn xem đua bò vào sáng thứ 3 (5/10)....chuyện bạn Khoailangthang tối thứ 2 còn mải mê làm việc đến 1h sáng, chợp mắt được vài giờ đồng hồ thì sáng đã dây lúc 4h để vội vã từ Cần Thơ xuống Long Xuyên để đi cùng mọi người....
Chuyến đi thật ngắn, chỉ gói gọn trong một ngày nhưng mình thật sự hài lòng với những gì mình có được sau chuyến đi,....Từ những cảnh đẹp tuyệt vời trên những con đường chúng ta đã qua, những cánh đồng lúa xanh mát tít tắp, những con đường đồi núi ngoạn mục, rặng tre làng nghiêng nghiêng quyến rũ, có cây cầu nhỏ lượn cong trông thật duyên, cả chuyện các bạn tạm gác mọi công việc, vượt qua bao nhiều dặm đường, ko ngại khó khăn, ko ngại đêm tối,..những tình cẩm ấy thật quý,...Nó như một chất keo gắn kết mình lại với nhau, ngày càng gần hơn, hiểu nhau hơn,...
Chúng ta cùng viết để ôn lại kỷ niệm nhé!
Chiều 4/10 Cần Thơ mưa tầm tả, tan sở 16g30 mình hẹn "Bé Hà" (tên đúng là Hiền ạ) 17g khởi hành sang Long Xuyên hội tụ với Bumby và Độc hành. Loay hoay 18g mới ra khỏi được cái nhà, trời vẫn mưa ....mình vẫn đi. Đoạn đường chỉ 50km thế, vậy mà 2 ôm chạy mất 2 tiếng rưỡi mới tới Long Xuyên. Tụi mình gặp Độc hành trước, Bumby vẫn còn nhỡn nhơ nơi phương trời nào í, cho điện thoại reo 19 cuộc nhỡ mà hok bắt máy là sao ta? Bớ Bumby....... Không đợi được nữa, đói như con sói rùi, 3 người ra quán làm hết cái lẩu trâu, nốc hết nữa vodka ngà ngà thì Bumby réo ra cafe Góc phố hàn huyên (1 quán cafe duy nhất tại LX bán trễ hơn 22g)
Mừng vì gặp Bumby, biết thêm nnhu và những mẫu chuyện thật rí rỡm Bumby kể. Bumby chu đáo đã nhận đủ 3 xe máy về ksan. Ngồi nhâm nhi chút nhìn đồng hồ đã 23g , mà đoàn SG 23g30 mới lên xe. Cả nhóm cũng bàn đến chuyện đợi Đoàn SG lên xe xong, khi xe xuất bến thì tụi mình cho tất cả máy điện thoại ở chế độ ngoài vùng phủ sóng hết nhé, thế đấy các bạn ạ, và không quên chúc chúng ta cùng ngon giấc để có sức khỏe sáng 05/10 bò qua 02 núi xem đua bò.
namnguyen
08-10-2010, 13:58
Ôi em nnhu, lời hẹn gặp em cả một năm trời không thành, đến Long Xuyên, đến Tri Tôn cũng không gặp được em, ta nói "gần ngay trước mặt, xa tận chân trời".
Hôm nay là thứ hai mà cả ngày nôn nóng không có tâm trạng làm việc, anh Brandy cứ gởi gởi message lên tinh thần cho mình trong vấn đề đi xe tối nay. Khoảng 3giờ chiều, ngoài trời mưa rất là to, chị Mơ nhắn tin hỏi tối nay mình ra bến xe bằng cách nào.Trả lời chị Mơ và thêm một câu cuối đầy lo lắng : “Chị ơi, trời đang mưa lớn quá!”. Chị reply lại bảo “Don’t worried”. Mưa cứ thế cho đến giờ 5g. Tối nay mình đi học, đến lớp ngồi học mà mưa thì vẫn cứ rơi rất là nặng hạt. Mình than với chị bạn cùng lớp: “Học xong em về chuẩn bị đồ đạt rồi ra bến xe miền Tây đi Long Xuyên, nhưng mưa quá!” Chị bạn nghe thì bảo mình là ngày mai đi chơi thế nào trời cũng mưa (vì mưa đang diễn ra trên diện rộng ở miền Trung và hôm qua TP HCM mưa cả ngày mà). Lòng có chút xao động nhưng theo những lời tư vấn thì trời mà càng mưa thì Bò đua càng hăng . Tan học, mình về nhà, tắm xong nhưng lại không thay đồ ở nhà. Mẹ thắc mắc hỏi, mình không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mà ngó đi chỗ khác trả lời là con đi công tác, tối nay và tối mai sẽ không ngủ ở nhà. Nói dối nên không qua chào Ba luôn, phi nhanh xuống lầu dắt xe đi. Mưa vẫn rơi tuy có nhỏ hơn .
Mình chạy ra và gởi xe tại bệnh viện Triều An. Chị Mơ gọi và bảo mọi người đang tập trung tại nhà chờ của xe Phương Trang. Khi mình đến thì có chị Mơ, Sieta, Hoàn và BeDen. Một lúc sau thì Namnguyen và Bạn cũng có mặt. 11g20 xe lăn bánh thẳng tiến đến Long Xuyên. Mình ngồi chung với chị Mơ, nghe chị tâm sự nhiều điều bổ ích trong cuộc sống và kể những chuyện vui trong chuyến đi miền Trung cùng với anh KHOAILANGTHANG. Trong thời gian này thì chị Mơ nhận được điện thoại của bác Lengkeng bảo là đang đi xe dù xuống vì PT hết xe.Và vài cuộc điện thoại của nhóm ở Long Xuyên gọi lên nữa. 1g thì xe đến tới Trạm dừng chân của PT. Các thành viên tranh thủ xuống xe nạp thêm năng lượng cho chuyến đi với xôi gà hay hủ tiếu. 1g30 xe lại tiếp tục hành trình. Xe bắt đầu xe đến Lấp Vò, bệnh đi xe của mình tái phát, mình bắt đầu “hò và hò…” và từ lúc này thì chỉ ngồi nhắm mắt và mong cho xe nhanh đến bến xe Bình Khánh mà thôi. Cuối cùng thì 4g xe cũng đến bến xe, vừa xuống xe thì mình xà ngay vào gốc cây mai kiểng tại bến xe cho nó thêm chút dinh dưỡng nữa. Lần này đi xe có rất nhiều tiến bộ (số lần hò rất là ít!). Gọi Bumby nhưng điện thoại thì tò tí te nên mọi người vào nhà chờ ngổi đợi Bumby . Lúc nào thì Độc hành xuất hiện, không ai trong nhóm biết mặt anh trước đó. Khi anh xuất hiện thì Bumby gọi điện và bảo xe máy đang ở khách sạn. Mọi người lên xe trung chuyển của PT về khách sạn nơi Bumby đang tá túc. Xe máy của Độc hành còn ghế phía sau thì mình xin ngay chỗ đó để khỏi phải ngồi xe bốn bánh. Sau khi đến khách sạn lấy xe xong cả nhóm đến quán cà phê. Kieubsg và chị Hiền từ khách sạn khác cũng xuất hiện. Một chút sau anh KHOAILANGTHANG cũng có mặt để cùng mọi người bắt đầu một chuyến đi đầy kỷ niệm và nhiều tiếng cười.
lengkeng1minh
08-10-2010, 19:15
Mục tiêu của mình là đua bò, nhất là trong chuyến Bù Gia Mập có 1 bạn bên Vnphoto cho mình xem cảnh đua bò. Thế là quyết chí phãi đi. Nhưng vào đầu năm học việc nghĩ ngày đầu tuần thật sự là khó khăn quá. Đặt gạch rồi lại rút gạch. Đến trưa CN mình cứ aolo đặt vé nếu không đi thì tắt diện thoại cho nhà xe chờ dài cổ. Kakathinh cũng muốn đu theo mình, nhưng mình xúi hắn qua nhóm chị Mơ mà đi vì mình không chắc đã đi được!
Này thứ 2 đi làm, mình làm cận lực và đến trưa thì giã bệnh "tiêu chãy" và toàn nằm không. Tối ấy quyết tâm đi, soạn đồ alo nhà xe, trể quá rồi đành 3 chân 4 cẵng nghe lời xe ôm xuống Bệnh Viện Chợ Rẫy đi xe Hữu Hậu về thẳng Tri Tôn. Mang tiếng nhà xe, vé viếc nhưng nó chạy lòng vòng thấy bà luôn.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01365.jpg
Đoàn tập trung tại quán cafe hủ tíu
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3153.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3155.jpg
Ăn món hủ tíu xương sườn... bự thế này mới chịu à nha
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3157.jpg
Xong điểm tâm, cả Đoàn cùng xuất phát và dừng chân ở 1 tiệm bánh mì làm thủ tục nhập lương khô cho hành trình :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3159.jpg
Chị Mơ : Chạy vào tiệm mua bánh mì :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3161.jpg
Xẹt ra thao lượt phân công nhiệm vụ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3158.jpg
Bumby nhé : mở đường
Độc hành nhé : chốt Đoàn
Các phuoter còn lại : nào cùng tập trung bám sát theo Đoàn nhé, giữ khoảng cách nhé, ..... & n cái nhé của chị như thế này :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3160.jpg
KHOAILANGTHANG
11-10-2010, 21:24
Điểm đầu tiên nhóm đến là cái hồ này
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03876-1.jpg
Lúc đó trời mới sáng , anh Bumby tính mua vé cho đoàn tham quan , may sao trời ...gần mưa =)) vả lại bác
Độc hành tư vấn nên đi đường vòng trên núi cũng ngắm toàn cảnh hồ .. nên cả đoàn quyết định trả vé lại ;)
Tranh thủ chụp chọt trước khi ra khỏi cổng với ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm của mấy em quản lý :LL
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03882.jpg
Lăng xê Phượt Cần Thơ 1 tí :))
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03885.jpg
KHOAILANGTHANG
11-10-2010, 21:56
Đường lên núi tuyệt đẹp , phóng xe lên dốc cao thật thích thú ( núi gì quên tên rồi các bạn ?? )
Mình lo làm xế nên không bấm được những góc khúc khuỷu của con dốc , chỉ thấy kẻ thì rồ ga trả số , ôm thì ưởn ngực , chu mông ..=)) .. chống 2 chân xuống phụ lên những cua gắt , hehe (beer)
Điểm dừng giữa dốc có khung cảnh tuyệt đẹp , cả đoàn dừng chỗ này hơi bị lâu ... thi nhau làm mẫu
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03895.jpg
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03890.jpg
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03889.jpg
Thôi , máy cùi có nhiêu đó , lúc này phải nhường cho các loại súng khủng của anh Bumby , độc hành .. và
các bạn
Tình hình là bác Khoailangthang phi lên núi lẹ quá đi, chưa chi mà đã lên đến lưng chừng núi rùi. Cái núi đầu tiên chúng tôi ghé qua là núi Sập ạh, bác Khoái ngồi trên ấy chờ chút nhé, em phải tụt lại dốc mà từ từ bò lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp các đường cong trời phú của núi Sập đây
Bắt đầu bò nè
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3184.jpg
Tiếp xúc đường cong này
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3185.jpg
Nào là đường cong lên
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3186.jpg
Rồi lại đường cong xuống nhá
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3288.jpg
Rốt cuộc bò cũng kip bác Khoái. Kha kha... có 1 tên bò hông nổi ha???
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3189.jpg
Đến .. nữa núi rùi, dừng lại nhìn con dốc mất hút
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3190.jpg
Các tay súng thiện xạ thay nhau ình chéo ình chéo
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3200.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3199.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3198.jpg
Hiện trường bắt đầu lộn xộn
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3202.jpg
Bỗng.... có 2 tên lợi dụng tình hình náo loạn, âm miu lẻn vào bụi làm gì hok biết ...
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3205.jpg
Rồi thì xuất hiện 1 tên tò mò, rón rén ...rình
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3209.jpg
Chuyện rình thấy ....cái gì thì em không biết được, hichic đề nghị kể bà con nghe Khoailangthang ơi
Độc hành
12-10-2010, 11:23
Thực sự mà nói thì các cung đường của chuyến này em đã từng đi, thậm chí đi rất nhiều lần nhưng cảm xúc mỗi lần đi là một lần khác nhau, lần này cũng thế, chuyến đi đầy ắp tiếng cười và tình cảm của mọi người.
Chuyến đi này em cũng gặp lại rất nhiều người quen, những người đã từng đồng hành nhưng nhóm a Khoái Lang Thang, KieuBSG, hay những người biết qua FB như bạn Nnhu, biết tiếng qua diễn đàn như anh Bumby, gặp lại sis Mơ và bác Lengkeng sau lần tiễn đoàn ra đảo Bình Ba...và rất nhiều bạn mới như ku Hoàn, Sieta, hay bạn Beden, bạn Cỏ Ba Lá bên du khảo, bạn Tửu lượng và Lucas.
Sau chuyến đi thì em cũng phát hiện ra một số nhân vật có khả năng rất đặc biệt. Chẳng hạn như chị Mơ, rất hoang rại và máu lửa nhưng cũng rất chu đáo lo lắng cho từng thành viên của đoàn. Khả năng đặc biệt của chị là có thể truyền đạt thông tin với độ chính xác dao động từ + vô cực cho tới - vô cực, khả năng nói chuyện rất dễ hiểu (có nghĩa là hiểu sao cũng được :)) )
A Khoái Lang Thang, phượt gia không bao giờ mặc quần....dài. Phát hiện thêm là anh có khả năng chỉ đường trong mơ nữa :)). Đang đi giữa cánh đồng mà anh liên tục bảo rẽ phải rẽ phải (rẽ phải cho xuống kênh hả pa :D), chạy một hồi thì anh thông báo đến Tân Bình rồi, làm em hết hồn.
Up hình phụ hoạ thôi nha.
Những cô gái chân dài đây :
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/AnGiang4of104.jpg
Có cả một em đeo ba lô ngược nữa nà
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/AnGiang5of104.jpg
Phong cảnh lừa tình đây :
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/agiang1of3.jpg
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/agiang3of3.jpg
http://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/agiang1of3.jpg
A hành kéo dài 1 chút cho thành panorama thì quả là tuyệt nhỉ.
Hình đệp thật đấy anh. thks.
KHOAILANGTHANG
13-10-2010, 22:28
Không ai pót nữa thì mình lôi ảnh máy cùi ra chơi tiếp
Tảng đá này , độc hành và Cỏ 3 lá dắt nhau lên đầu tiên để chụp chẹt (beer)
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03891.jpg
Sau đó 1 số kẻ ham vui cũng vẹt cỏ mở đường lao theo
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03907.jpg
Từ trên tảng đá đó tia ra
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03898.jpg
Tia vào
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/DuaBo/DSC03905.jpg
Xin các bác lưu ý mình đang trong box Hồi ức của diễn đàn, mọi chuyện spam hay tán nhảm là không nên để đầu tiên cho chính topic của hội mình sạch sẽ. Nhưng thôi mải vui em xin hòa mình theo các bác...
@lengkenh1minh: Hóa ra là bác đấy à, luật lá đua bò công nhận cũng loằng ngoằng gây nhập nhằng tranh cãi, nhưng có lẽ cũng chính là nét vui, nét hấp dẫn riêng của hội truyền thống những con bò của người Khmer An Giang. Nghe bác GĐ sở VH nói, năm sau đang định nâng cấp lên lễ hội cấp quốc gia. Sẽ xây trường đua với hệ thống tính giờ tinh vi hiện đại thay cho 2 cái cọc tre làm đích 1,2 bây giờ. Nhưng mà lòng người không thuận thì chắc vẫn rứa cả thôi, hôm ấy 3 ông trọng tài vác camera ra tài bò còn lắc đầu quầy quậy. Mà nếu như với trường đua hiện đại, chắc anh em sẽ bị nhốt chung một cũi, không được hòa mình vui vẻ với người người, sẽ chả thấy những cảnh vui, lung tung, thót tim đau tim muốn chết. Vào topic này mới thấy đúng bác là nạn nhân, vội vàng lục thẻ ra up hình lên tặng bác. Lúc ấy mưa quá, ai cũng trùm khăn, người kín mít chứ thật lòng nhận ra là em cũng băng qua thăm như anh bạn bác chơi cùng diễn đàn anh em mình sẽ thật là cảm động :(. Nói chuyện tình cảm tẹo thôi em đi vào ngay nội dung hồi ức đua bò 7 núi An Giang : theo luật đôi bò 21 bị loại vì chạy lệch đường, cặp 22 cứ ung dung thong thả giữ sức, nhanh chậm v.v cũng thắng trong lần này ạ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44616
Thêm vài tấm từ máy cùi của mình.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Picture032-1.jpg
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Picture035.jpg
Cảnh ở đây đẹp nên các thành viên đều lên đỉnh để chụp.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/Picture036.jpg
Theo các bác cùng lên đỉnh
Mới lên thì bầu trời có vẻ âm u chuyển mưa
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3194.jpg
May thay bầu trời từ từ trong xanh hơn, chúng tôi tha hồ nhả đạn
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3215.jpg
View từ giữa 2 ... núi
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3220.jpg
Đá và dây leo
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3224.jpg
Hoa dại sương mai
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3226-1.jpg
Cảnh đẹp làm nao lòng chiến sỉ, thời gian có hạn nên các chiến sỉ tiếp tục lên đường rồi dừng chân ở 1 tịnh xá để nghía tượng phật và hòn đá tự ... to theo thời gian
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/TinhxaPhapHoa.jpg
Viết tiếp theo lời của hội nhà mình ở trên.
Góc ảnh từ di chỉ Óc Eo, đoàn mình dừng ăn trưa tại đây.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs780.snc4/66086_1633133905376_1147526370_31799337_393041_n.j pg
Hình ảnh băng rôn về giải đua bò được chụp trên đường đến chùa Tà Miệt.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs445.ash2/71821_1633154825899_1147526370_31799350_1695081_n. jpg
Và đây là hình ảnh khiến mọi người ganh tị đây...một cánh đồng sen rộng thật rộng trên đường đến TRi Tôn
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs905.snc4/71821_1633154745897_1147526370_31799349_6935492_n. jpg
Đoàn nhà mình trước cổng vào, vẫn chưa đủ tất cả mọi người đâu nhé
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs885.snc4/71821_1633154865900_1147526370_31799351_6748482_n. jpg
Xuồng chở đầy người ( đi xem đua bò ?)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs011.ash2/33928_1634448138231_1147526370_31801886_4775380_n. jpg
Bò...lững thững
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs892.snc4/72501_1634547060704_1147526370_31801989_725161_n.j pg
Bò tăng tốc
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs912.snc4/72501_1634547140706_1147526370_31801991_2109257_n. jpg
Bò hiên ngang
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs912.snc4/72501_1634547180707_1147526370_31801992_7011565_n. jpg
và cả dáng hiên ngang chụp ảnh!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs366.snc4/44944_1634620342536_1147526370_31802121_5871906_n. jpg
Bộ tứ anh hùng (3 bò + nài bò)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs386.snc4/44944_1634620382537_1147526370_31802122_232907_n.j pg
Cám ơn nnhư nhá, những hình ảnh của Như pót lên thật thú vị.. mình cũng chỉ có vài tấm vì hôm ấy máy mình hết Pin mà đêm trước thì quên Sạc... hic hic ..
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0042.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0049.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0008.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0017.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0001.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0002.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0003.jpg
... còn tiếp
típ nè
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0012.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0013.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0014.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0015.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0023.jpg
....
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0051.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0042.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0017.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0054.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0059.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0062.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0068.jpg
.... vẫn còn
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0004.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0010.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0016.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0018.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0019.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0020.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0021.jpg
.....
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0028.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0029.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0032.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0035.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0038.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0039.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0040.jpg
....
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0043.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0037.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0040.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0057.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0058.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0060.jpg
...
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0063.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0064.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0065.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0066.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0069.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0073.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0074.jpg
...
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0010.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0024.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0042.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0055.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0064.jpg
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0071.jpg
./.
https://i1238.photobucket.com/albums/ff493/phuot_com/Dua%20bo%202010/duabo2010_0074.jpg
...
Cái này ba nnhu alo nói là đừng nên ăn, toàn là phẩm màu hóa học thôi...
Vừa dân vận vừa truyền tin : Mọi người ơi, lên đây nào
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3235.jpg
Phật vui vẻ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3239.jpg
Hòn đá trước kia bé xíu, theo thời gian giờ to thành tảng như vầy
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3241.jpg
Các loài ... bò trên núi
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3246.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3243.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3379.jpg
Tiến lên đỉnh núi Sập
Thấy : có cái chòi (chỗ giữ xe) và lời mời gọi như năn nỉ của người địa phương " Các cô chú tham quan du lịch ơi, cho xe vào bãi ở đây giữ cho, giữ cho chỉ 2k/xe thôi, leo lên trên kia tha hồ mà xem cảnh đẹp"
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3258.jpg
Nhưng ...xui cho người ta, phượt ta cứ để xe tràn lan như vầy mà đi " tui em không gửi đâu đó nhoa"
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3263.jpg
Có 1 cái bia tưởng niệm
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3261.jpg
Típ tục leo thang
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3266.jpg
Cảnh đẹp hiện ra, quân ta tập trung chụp chẹt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3287.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3284.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3281.jpg
Từ trên cao nhìn xuống
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3276.jpg
Hồ Ông Thoại đấy
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3285.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3180.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3181-1.jpg
Hoàn thành bò qua cái núi Sập, đề nghị các anh chị em trong Đoàn - đặc biệt là phượt Sài Gòn - cho lời phát biểu cảm tưởng nhé, sau đó chúng ta cùng tiếp bò tới cái núi thứ 2
Độc hành
18-10-2010, 14:02
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/AnGiang16of104.jpg
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/AnGiang18of104.jpg
lengkeng1minh
27-10-2010, 09:49
Chờ các bạn mình kể về núi lâu quá, nên mình kể chuyện mình trước vậy:
L.K đi xe Hữu Hậu về Tri Tôn. Xe chạy 1 lèo tới nơi lúc gần 4g sáng. Nhà xe này không có xe trung chuyễn, nên L.K đành ngồi tại bến chờ trời sáng để đi xe bus vào Lương Phi.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01387.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01385.jpg
lengkeng1minh
27-10-2010, 09:59
Mình đứng dưới tấm bãng này và chợt nhìn thấy xe chở bò chạy qua. Sốt ruột và lạnh, nên mình quyết định lội bộ 9km đến Lương Phi.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01389.jpg
Đến 1 ngã 3, không biết hỏi ai nên đành đứng lại chờ. May mắn sao! có 5 người đi trên 4 xe đạp chạy tới, mình hỏi đường và họ tận tình chỉ dẫn. Thế là cuốc bộ tiếp.
Được khoãng vài cây số thì lại gặp mấy bác khi nãy_ Thì ra họ dừng uống cà phê và rời quán thì gặp mình. Hoá ra họ cũng đi xem đua bò, thế là mình được quá giang trên chiếc xế độp đến thẳng Lương Phi.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01394.jpg
Vượt qua toán xe đạp của L.K là giới đi xe máy và cả xe tãi đang tất bật chở bò vào trường đua.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01391-1.jpg
Gần 5g sáng thì mình tới được cổng vào trường đua của chùa Tà Miệt.
lengkeng1minh
27-10-2010, 10:12
Vượt qua cổng chào L.K đi vào sâu bên trong.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01393.jpg
Có nhiều điểm bán vé cho người vào xem, nhưng còn sớm qua nên không có ai cả.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01397.jpg
Cũng gần đấy, mình nhìn thấy bò được đưa xuống khỏi xe tại và được đeo bàn cày vào, đeo số.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01396.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01398.jpg
1 bác chủ bò và thí sinh của mình.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01402.jpg
lengkeng1minh
27-10-2010, 10:27
Cuối cùng mình cũng mua được tấm vé vào trường đua.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01407.jpg
Lởn quỡn tìm vị trí tốt và cũng mong đón mặt trời mọc ngay trong trường đua. Chỉ có đối diên khán đài A thì sân đua ngập nướcvà tâm quan sát cũng rộng.
Lúc này thì từng cặp bò cũng đang khởi động tập thể dục quanh sân đua.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01410.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01408.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01411.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01412.jpg
lengkeng1minh
27-10-2010, 10:40
8g sáng mai đến giờ khai mạc, nhưng ngay từ 7g sáng thì vòng loại đã được bắt đầu.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01421.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01417.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01416.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC01422-1.jpg
Theo qui định của BTC, dưới sân chỉ có lực lượng phóng viên có bãng tên mới được vào sân, còn lại thì đứng dọc theo đường đua xem bò chạy. Không có hàng rào ngăn cách khán giã và đường đua.
Mỗi lần thi;BTC đọc tên 2 chủ bò ra thi và bóc thăm xem cặp bò nào chạy trước.
Bò được lệnh"Dong" thì bắt đầu 2 cặp thí sinh chạy 1vòng rưỡi sân. Đến đầu khu vực khán đài B- NƠI CÓ TRỌNG TÀI ĐỨNG VÀ PHẤT CỜ XUẤT PHÁT ĐUA, đồng thời loa phóng thanh phát lệnh: "Thã" thì lúc này 2 cặp bò phi nước rút về đích.
lengkeng1minh
28-10-2010, 19:27
1 cặp đua trên đoạn nước rút.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4430.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4431.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4432.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4433.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4435.jpg
lengkeng1minh
28-10-2010, 19:51
Sau 17 cặp đua, thì lể khai mạc bắt đầu.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4597.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC01423.jpg
Lúc này trong trường đua, trời cũng tạnh mưa và lượng khách đổ vào trường đua đông khiếp. Gần như không thể di chuyễn được.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC01428.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4519.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4527.jpg
lengkeng1minh
28-10-2010, 20:23
Lúc này, L.K len vào trước khán đài A xem các thí sinh của chúng ta như thế nào.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/PA050019.jpg
Đây là cây gậy mà " Nài" dùng thúc bò chạy nhanh hơn hay vào cua. 2 ĐẦU CỦA CÂY GẬY NÀY CÓ MỦI SẮT KHÁ NHỌN.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC01437.jpg
Và vết tích của cây gậy ấy trên thân bò chăng?
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC01439.jpg
Bàn cày phía sau bò, nơi người nài đứng trên đó để điều khiển bò.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC01449.jpg
lengkeng1minh
28-10-2010, 20:27
Không biết những chú bò đua này thuộc giống nào? Nhưng chúng cao lớn hơn bò vàng chúng ta thường thấy trên đường Phượt rất nhiều.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4548.jpg
Cổ bò được đeo rất nhiều "lục lạc" nhỏ.
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/IMG_4547.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/PA050017.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC01442.jpg
https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC01443.jpg
Haizzzz không hiểu Anh Lengkeng up hình thế nào mà mất ráo trọi đa.
Nhớ chuyến đi, mình tiếp tục hồi ức bò qua núi thứ 2 đây
Trước khi vào địa phận núi 2 Đoàn dừng chân uống nước và đợi Ilucas + Tửu tửu tháp tùng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3299-1.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3302.jpg
Thông tin bị nhiểu, 2 bạn Iluscas + Tửu tửu hẹn gặp ở điểm bò đua, Đoàn tiếp tục lên đường vào địa phận Thoại Sơn, núi Ba Thê
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3290-2.jpg
Đi qua chợ Ba Thê
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3325-1.jpg
.... lạc đường?????
Không phải lạc đường mà quên đường quẹo lên núi , nhờ vậy mình mới thấy được mấy cái lạ hoắc này phơi dọc đường đi
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3322-1.jpg
Năn nỉ xế dừng lại để xem cái gì , thiệt tình quê hết sức vì không biết đó là bong bóng cá tra, lúc mới phơi có màu vàng, phơi vài nắng thì trắng tinh đây. Tia gần hơn
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3320-1.jpg
Biết hố đường, Đoàn quay lai chỗ chợ Ba Thê có 1 đường hẻm để bò lên núi. Mua vé nhé
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3327-1.jpg
để tham quan cái này
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3326-1.jpg
đợi
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3328.jpg
Núi đẹp dốc đẹp thẳng tiến
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3332.jpg
Ra đi em đã dặn dò... thế này là thế nào
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3335-1.jpg
Đường đi trơn trợt, eo ọt quá ....phê, 1 em chịu hông nổi xòe ngay cua
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3334-1.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/IMG_3336-1.jpg
---------
Hình minh họa từ FB dochanh
Cứu nạn có mặt kịp thời
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/AG59.jpg
Hiện trường đâu đó giải quyết triệt để: "người với của còn nguyên, tinh thần hăng hái còn đó" quánh dấu cái
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/dua%20bo%20AG/AG61.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.