PDA

View Full Version : Chạy xe máy qua Lào - Thái Lan - Campuchia trong 2 tuần



trungk18
11-09-2013, 19:22
https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0189Large_zps53710be6.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0189Large_zps53710be6.jpg.html)
ASEAN is on your way


Chuyến đi vừa xong, trong 2 tuần từ nửa cuối tháng 8 đến nửa đầu tháng 9. Đầu tiên xin chia sẻ về lịch trình và các thủ tục dành cho người và xe máy khi đem xe qua cửa khẩu các nước bạn

Ngày 1 : Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La
Ngày 2 : Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang - Muang Khua - Muang La
Ngày 3 : Muang La - Muang Xai (Oudomxay) - Luang Prabang
Ngày 4 : Luang Prabang - Vang Vien
Ngày 5 : Vang Vien - Vientiane - cửa khẩu hữu nghị Nong Khai - Udon Thani - Khon Kaen
Ngày 6 : Khon Kaen - Nakhon Ratchasima - Saraburi
Ngày 7 : Saraburi - Ayutthaya - Bangkok
Ngày 8,9: chơi ở Bangkok
Ngày 10: Bangkok -Kabin Buri - Sa Kaeo - cửa khẩu Aranyaprathet - Poipet - Siem Riep
Ngày 11: chơi ở Angkor và Siem Riep
Ngày 12: Siem Riep - Phnom Penh
Ngày 13: Phnom Penh - cửa khẩu Mộc Bài - Sài Gòn
Ngày 14: chơi ở Sài Gòn

Tổng chiều dài quãng đường theo như công tơ mét của xe là khoảng 3300km

Ăn uống: bọn mình ăn uống cũng khá đơn giản, nhưng có món nào đặc sản cũng phải thử 1 chút

Lào : khoảng 20 - 40 ngàn kíp /bữa (cho 2 người)
Thái Lan: 80 - 150 bath/2 người
Campuchia: $1,25/bữa/1 người

Nhà nghỉ:

Lào: giá ở dưới là dành cho phòng đôi và dùng quạt
- Oudomxay : khoảng 60 ngàn kíp/đêm
- Luang Prabang: bọn mình ở xa khu phố cổ khoảng 3km với giá khá rẻ: 50 ngàn kíp/đêm
- Vang Vien: giá dao động từ 70-80 ngàn kíp/đêm
- Vientiane: giá cũng chỉ từ 70-100 ngàn kíp

Thái Lan
- Khon Kaen : 220 bath phòng đôi không điều hòa
- Saraburi: không thể tìm đựoc nhà nghỉ, bọn mình có một đêm đầy phiêu lưu khi ngủ ở bến xe địa phương
- Bangkok: nhà nghỉ rẻ chủ yếu ở khu Khao San, giá rẻ nhất là khoảng 180 bath/ người nhưng không khép kín
bọn mình ở nhà nghỉ gần đừong Khao San, giá là 400 bath cho 2 người, không có điều hòa nhưng phòng khá đẹp, có wifi
- Aranyaprathet: có nhiều nhà nghỉ và khách sạn ở sát biên giới luôn, nhưng bọn mình ngày cuối không còn nhiều tiền bath nên ngủ ở mấy cái lán cho người ta chờ xe khách

Campuchia
- Siem Riep: giá phòng tương đối rẻ. 6$ cho phòng đôi không wifi và điều hòa. 12$ là có điều hòa và có wifi
- Phnom Penh: $10 phòng có điều hòa và wifi, nhưng nên tìm trên đường 6 khi cách trung tâm Phnom Penh khoảng 4km




Vài tấm ảnh
https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0254Large_zpsd08b5812.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0254Large_zpsd08b5812.jpg.html)

Đồ ăn Thái, lúc nào cũng cay. và được cho cả 1 xô đá bự luôn
https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0860Large_zpsf669a748.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0860Large_zpsf669a748.jpg.html)

Sáng sớm ở Khon Kaen
https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0893Large_zps32fde7b0.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0893Large_zps32fde7b0.jpg.html)

trungk18
12-09-2013, 07:36
https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/Route_zps54bd60bd.jpg

Mọi người có thể tham khảo bản đồ ở dưới đây

https://maps.google.com/maps/ms?msid=212641723875639423122.0004e6036b992807e32c 3&msa=0&ll=15.54896,103.656006&spn=5.216237,9.711914&iwloc=0004e6036ba7394164616

Thủ tục mang xe qua cửa khẩu, bọn mình đi 1 xe 2 người. xe không chính chủ

cửa khẩu Tây Trang/Panghok:
- phía Việt Nam mình làm rất đơn giản và nhanh gọn, dựng xe lại. vào trong cửa khẩu làm thủ tục hải quan cho xe phí 50k. rồi làm thủ tục xuất cảnh cho người. phí 20k/1 người.

- phía Lào vì bất đồng ngôn ngữ và bên này cũng là một cửa khẩu ít xe qua lại nên rất hạch sách. bọn mình đã phải đóng 31 ngàn kíp cho chiếc xe và 30 ngàn kíp cho 2 người. thêm 10 ngàn phí

cửa khẩu Cầu hữu nghị/Nong Khai:
- phía Lào: vào xin tờ khai cá nhân, điền đủ thông tin rồi mang ra cho cán bộ đóng dấu. không mất phí và thủ tục nhanh, vì là cửa khẩu lớn. mật độ lưu thông lớn. sau khi làm thủ tục cho người xong dắt xe lên trên làm thủ tục, cũng không mất phí gì cả vì là xuất xe ra khỏi Lào mà

- phía Thái Lan: thủ tục có phức tạp hơn khá nhiều. trước tiên là làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan, bạn phải đi vào khu xin visa on arrival, tuy Việt Nam mình ko cần visa nhưng thủ tục nhập cảnh làm trong đó hết. chú ý là vào phải xếp hàng. thủ tục khá nhanh gọn, bọn mình bảo đi xe từ Việt Nam sang Thái, 2 chú sĩ quan đều bảo good good. phí là 100 bath/người
về làm thủ tục cho xe máy, có lẽ là hiếm có trường hợp mang xe Việt Nam từ Lào sang Thái từ cửa khẩu này nên lúc đầu chị sĩ quan xinh xắn để lắc đầu và bảo bọn mình là "you can't go" nhưng lúc sau hỏi lại sếp thì phải, thì ok. làm thủ tục qua mấy cửa liền. lệ phí là 500 bath nhé
ở phía Thái sẽ được cấp 2 loại giấy
+ 1 là giấy tạm xuất nhập phương tiện
+ 2 là giấy gọi là "information of conveyance. gọi là TM2

cửa khẩu Aranyaprathet/Poipet
- phía Thái Lan: mới bước vào cửa khẩu, bỏ lại tờ giấy tạm xuất nhập xe cho cán bộ và viết lại biển số xe vào 1 quyển sổ. thế là chúng tôi đi tiếp. làm thủ tục cho người khá đơn giản, vào trong khu Immigration, nhìn vào cái camera, ok thì họ đóng dấu xuất cảnh cho.
sau đó chúng tôi dắt xe tiếp đến trạm kiểm soát phương tiện trước khi ra khỏi Thái, chị sĩ quan hỏi giấy TM2 đã được cấp ở trên. bọn tôi trình giấy ra nhưng có vấn đề. vì là xe không chính chủ nên người sĩ quan giải thích là chúng mày có thể nhập cảnh vào Thái và xe không chính chủ ở Nong Khai vô tư, nhưng xe không chính chủ nên sẽ không được ra khỏi Thái bằng cửa này. bây giờ chúng mày phải phóng xe ngược lên Nong Khai rồi xuất cảnh và mang xe ra Thái chỉ có thể đi cửa đấy. tin trời đánh :(
sau 1 hồi giải thích và xin xỏ, chắc cũng phải tầm 1 tiếng đồng hồ, chị sĩ quan bảo gọi cho sếp rồi, nói về trường hợp này - là sinh viên. đi du lịch và hết tiền. nên cuối cùng cũng ra được Thái trong sung sướng và bước vào Cam

- phía Campuchia: lấy tờ khai và điền thông tin, lấy dấu vân tay rồi nhập cảnh vào Campuchia. không mất phí. nhưng thủ tục xe thì ở chỗ cửa khẩu chỉ là lên văn phòng hải quan gần đó, cách độ trăm mét rồi vào làm. ở đây buồn cười đến nỗi là khi bước vào văn phòng hải quan Poipet, tên sĩ quan đi đâu ý, phải có người đi gọi. lúc nhìn thấy mình, hắn bảo tao cho mày đi, mày đưa tao ít tiền :)) nhưng mình cứ lẳng lặng lấy balo rồi thank you, ra khỏi đó luôn, mang xe vào Cam không cần giấy tờ gì hết. chắc do bất đồng ngôn ngữ nên hắn ko đòi tiền hối lộ nữa

cửa khẩu Mộc Bài
- phía Campuchia: mang hộ chiếu vào lấy lại dấu vân tay và chờ đóng dấu xuất cảnh, phí 50k/người. vì xe không có giấy tờ tạm xuất nhập gì cả nên cứ thế dắt qua cửa khẩu thôi

- phía Việt Nam: dừng xe và vào làm thủ tục cho người, nếu có thể nên kẹp thêm 10k vào quyển hộ chiếu. nhanh hơn và tên sĩ quan chắc sẽ tôn trọng mình hơn. bọn mình ko kẹp tiền vào hộ chiếu nên lúc đóng dấu xong, nhìn cái thái độ ném hộ chiếu của nó mà bực mình. xong rồi vòng lại dắt xe qua cửa khẩu, bọn mình có nộp lại giấy tạm xuất phương tiện được cấp ở Tây Trang đưa cho các chú hải quan. và thế là về nước

muốn hỏi thêm thông tin gì về mang xe qua cửa khẩu các bạn cứ pm facebook ở dưới chữ kí của mình

mrj
25-09-2013, 15:30
Quá khủng!
Thêm ảnh đi bạn ơi nhìn thèm quá :-D

vtruong_tgbds
26-09-2013, 11:20
Phải gọi là đỉnh của đỉnh .... phượt phải như thế này nè... chạy xe máy đi xuyên cả nước mình qua lào luôn

lhtamvcb
26-09-2013, 22:52
Cho thêm hình ảnh đi bạn.

trungk18
27-09-2013, 13:08
tuần rồi nhiều việc quá nên quên không update thêm về chuyến đi :D

ngày đầu chạy từ Hà Nội đi cũng khá muộn, chắc cũng tầm 11h trưa rồi. qua nhà đứa bạn ở Sơn La ăn cơm rồi 10h đêm phóng xe đi tiếp, cách Tuần Giáo vài chục km thì chọn được cái ủy ban xã, trời mưa cũng khá nặng hạt nên hai anh em chạy vào đấy trú mưa và nghỉ đêm luôn
nhưng hôm đó thật kinh hoàng vì trời mưa to, mà bọn mình nằm ngay dưới cái bóng đèn. thế là một ổ mối vây quanh, mãi 3h sáng tỉnh dậy vì thấy có cái gì cứ bò bò trong người mới biết và tránh xa chỗ đó ra :'(

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0066Large_zpsf3992e38.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0066Large_zpsf3992e38.jpg.html)
chỗ nghỉ đêm ở đây

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0086Large_zpse47fcb52.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0086Large_zpse47fcb52.jpg.html)
sáng ra hai anh em lôi đống tiền đã đổi ở Hà Trung ra show ảnh tý, chỉ đổi bath và $ thôi còn tiền Kíp lên cửa khẩu Tây Trang đổi sau. năm ngoái lên trên này cũng đổi trước nhưng thấy các anh biên phòng offer với tỉ giá khá ok nên năm nay mang lên đó đổi

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0097Large_zps9c6db923.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0097Large_zps9c6db923.jpg.html)
sáng sớm trên đường lên đèo Pha Đin, lần này bọn tôi chọn đi đường tránh đèo Pha Đin cũ, đi đường 6 mới :)
cảnh này là bấm chụp nhanh trên đường
vì đã đi sang Lào 1 lần rồi nên lần này đi ít chụp ảnh, vì hầu hết là cũng đã có ảnh từ năm trước. mới đấy mà vèo cái đã sang đến Lào. thủ tục ở Tây Trang nhanh gọn và đơn giản thật

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0124Large_zps7ab017c1.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0124Large_zps7ab017c1.jpg.html)

lúc ở cửa khẩu Panghok, trời mưa khá to. và ở đây bọn tôi bị hạch sách khá nhiều. cách cửa khẩu khoảng 10m có một tấm biển stop đặt bên phải đường, nếu không chú ý thì rất khó nhìn thấy. và thế là như năm ngoái, chúng tôi lao xe thẳng vào gần trạm làm thủ tục xuất nhập cảnh. đến khi tên sĩ quan Lào chỉ chỉ vào cái xe và ra hiệu, thì chúng tôi mới chạy ra dắt xe quay ngược lại. ai dè đến khi gần xong thủ tục hắn còn bảo phạt 200 ngàn kíp vì cái tội không dừng xe ở tấm biển stop đó. may có hai anh người Nghệ An nói giúp nên chúng tôi được miễn. lúc đó trời đang mưa to, đợi ngớt mưa định đi tiếp thì ở đâu ra một tên nữa bắt nộp phí kiểm dịch động vật mà hắn không ra ngắm nghía hay thao tác hay kiểm tra gì xe mình hết. mất thêm tiền oan, năm ngoái đâu có cái loại phí này. nhưng thấy tình hình không ổn lắm nên đành rút ví nộp thêm 15 ngàn kíp tiền kiểm dịch

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/IMG_6261Large_zps0b1c3f32.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/IMG_6261Large_zps0b1c3f32.jpg.html)
vài tấm biển ở cửa khẩu Panghok

trungk18
29-09-2013, 17:03
update lại ảnh của Route toàn chuyến đi :D

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/Route_zps54bd60bd.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/Route_zps54bd60bd.jpg.html)

lambanghieu
29-09-2013, 18:32
Nhanh đi nhé! Tớ đang hóng à!

namviet
29-09-2013, 22:12
Chuyến đi để đời đây

zinzon
29-09-2013, 22:42
Phục hai bác quá.))

trungk18
04-10-2013, 13:24
các bản ở bên Lào hay có một nơi tắm tập trung như thế này, có bể có ao :)

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0155Large_zpsbf65335f.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0155Large_zpsbf65335f.jpg.html)

đi được khoảng vài chục km từ cửa khẩu Panghok có nhìn thấy tấm biển chỉ đường, ngày trước anh em tôi đi qua đây thì có lẽ trời cũng xế chiều rồi nên không để ý. hồi đó mãi tối mới đến được Muang Khua, rồi 10h tối đến được Muang Xai

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0159Large_zpsaca36db4.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0159Large_zpsaca36db4.jpg.html)

mệt quá nên chọn tạm một chỗ đất bằng phẳng bên đường nằm nghỉ

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0187Large_zpsa70bc556.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0187Large_zpsa70bc556.jpg.html)

trời mưa tầm tã, cách Muang La khoảng 30km bắt đầu ngớt mưa nhưng lúc này cả hai anh em đều đã khá mệt. dính mưa nên tốc độ giảm, sức khỏe cũng xuống. lại còn bị lạnh nữa. đến một cây xăng đang xây dựng dở dang ở cách Muang La khoảng 4km hai anh em định vào nằm nghỉ 1 lát thì thấy có chú người Lào biết đôi chút tiếng Việt, định nghỉ 1 lát thế rồi thành xin ngủ nhờ, chú ý ok ngay và chỉ chỉ xuống dưới sàn chỗ vừa xây xong cái mái che cho cây xăng, hai anh em tôi đồng ý luôn. đang dải túi ngủ ra thì tự dưng thấy có 1 ông khác gọi điện cho ai không biết, thế rồi chú vừa cho nghỉ nhờ ở trước cây xăng lại mô tả rồi nói gì gì đến cán bộ. rồi chỉ lên trên bảo Muang La gì gì đó. chắc là sau khi gọi điện thì bọn tôi ko được đồng ý cho nghỉ lại đây. hai anh em đành cảm ơn chú rồi phóng đi tiếp. Cảm ơn trong tiếng Lào phiên âm ra tiếng Việt hình như là "Khọp chây" hay "Khọp dây" gì đó :D
đến Muang La, tìm nhà nghỉ với giá 50 ngàn kíp

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0224Large_zps657212d0.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0224Large_zps657212d0.jpg.html)

hôm sau đi từ Muang La thêm 30km nữa là đến Muang Xai, trên biển báo là Xay District. có ngã 3 rẽ đi Luang Namtha. đi hướng này sẽ sang Thailand, tam giác Vàng, Chiang Rai Chiang Mai
bọn tôi rẽ về hướng đi Luang Prabang

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0226Large_zps02c71895.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0226Large_zps02c71895.jpg.html)

do tự tin lần trước đi rồi nên đến cái ngã ba này, bọn tôi phóng thẳng luôn. đi được tầm 30km mới thấy lạ quá, hỏi người dân thì mới biết là đi nhầm đường, phải rẽ sang trái chứ ko phải đi thẳng. vì như trí nhớ của tôi là đường xuống Luang Prabang xấu lắm. thế mà phóng vào đây toàn đường nhựa ngon lành

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0242Large_zps21197c63.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0242Large_zps21197c63.jpg.html)

đường xuống Luang Prabang vẫn xấu lắm, có khoảng 100km đường xấu dã man. toàn đất và đá, không hiểu sao tuyến đường quan trọng mà bên này chưa làm lại, anh em tôi bị xòe 1 phát trước đoạn đường toàn bùn lầy, có lẽ là do mùa mưa nữa. cả đoạn đường này ko chụp bất cứ cái ảnh nào. có lẽ vì quá chán với chất lượng đường và cảm giác đi thời gian dài lê thê :(
Mãi cũng đến ngã 3 Huở Phăn, Luang Prabang. từ đây đường đi Luang Prabang còn khoảng gần 100km nhưng là đường rất tốt
Ngồi ăn ở ngã 3

https://i245.photobucket.com/albums/gg51/trungk18/_DSC0255Large_zps6b1b7305.jpg (http://s245.photobucket.com/user/trungk18/media/_DSC0255Large_zps6b1b7305.jpg.html)

trungk18
04-10-2013, 13:26
Phục hai bác quá.))

lúc mới sang Lào chả thấy lo gì hết nhưng lúc từ Lào sang Thái thì hơi lo lo và cảm giác khó tả lắm, như hồi đầu bọn mình sang Lào ý :))

tuhailanha
14-10-2013, 22:34
Bạn quả thật là quá may mắn
Nhưng hy vọng các bạn sau nên đi xe chính chủ nha :))
Cho mình hỏi,ko thấy thông tin về việc CSGT bên Laos "quấy nhiễu" nhỉ??? Chả nhẽ bạn không gặp chốt nào???

Mình có thêm 1 góp ý cho các bạn có ý đi xe máy từ phía Bắc sang Laos là cửa khẩu "Lóng Sập" tại Mộc Châu - việc gì lết lên tận Tây Trang.
Cửa khẩu Lóng Sập sẽ giúp bạn lên dc 1 tầm đủ cao để quan sát hết các vẻ đẹp tinh tế của phía Bắc VN và Laos luôn, tuy nhiên sẽ có chó đặc vụ tham chiến tại CK vì đây là CK "nóng" về ma túy

Đen
15-10-2013, 09:50
Bạn quả thật là quá may mắn
Nhưng hy vọng các bạn sau nên đi xe chính chủ nha :))
Cho mình hỏi,ko thấy thông tin về việc CSGT bên Laos "quấy nhiễu" nhỉ??? Chả nhẽ bạn không gặp chốt nào???

Mình có thêm 1 góp ý cho các bạn có ý đi xe máy từ phía Bắc sang Laos là cửa khẩu "Lóng Sập" tại Mộc Châu - việc gì lết lên tận Tây Trang.
Cửa khẩu Lóng Sập sẽ giúp bạn lên dc 1 tầm đủ cao để quan sát hết các vẻ đẹp tinh tế của phía Bắc VN và Laos luôn, tuy nhiên sẽ có chó đặc vụ tham chiến tại CK vì đây là CK "nóng" về ma túy

Cửa khẩu Lóng Sập - Pa Háng chỉ là cửa khẩu quốc gia (tức là chỉ dân VN và Lào qua lại được). Cửa này VN cho đi thoải mái, Lào cũng cho đi thoải mái nhưng bên Lào không cấp giấy tạm nhập tái xuất cho xe máy được.

Muốn cái này (giấy tạm nhập tái xuất) thì phải "lết" lên cửa khẩu quốc tế Tây Trang hoặc các ngã "quốc tế" khác. Còn thích được "quấy nhiễu" thì cứ đi vì các đồng chí Lào cũng không cản.

tuhailanha
15-10-2013, 10:32
[QUOTE=Đen;1001414]Cửa khẩu Lóng Sập - Pa Háng chỉ là cửa khẩu quốc gia (tức là chỉ dân VN và Lào qua lại được). Cửa này VN cho đi thoải mái, Lào cũng cho đi thoải mái nhưng bên Lào không cấp giấy tạm nhập tái xuất cho xe máy được.

Hèn chi bà con đi phía Bắc toàn leo lên Tây Trang - em nghĩ ko cần làm được giấy tạm nhập tái xuất đâu - em nghĩ linh động được
Ở Lào cũng có quy định cho việc di chuyển xe trong đất nước theo số ngày đăng kí - có thể xin 1 cái giấy cấp "viết tay" và có mộc hẳn hoi từ cửa khẩu vào - tại cửa khẩu ra có thể xin đóng tiền sau theo quy định "tạm nhập tái xuất xe" nếu bắt buộc yêu cầu - việc giao tiếp gần như là thoải mái vì Biên Phòng CK nói Tiếng Việt khá sõi.Quan trọng là xe phải chính chủ và có hình ảnh chân thật :))
Thailand mới gọi là bắt buộc phải nghiêm - léng phéng là chết

Dọc dường các giấy phép có liên quan CSGT Laos cũng chả thèm đếm xỉa , chỉ toàn chăm chăm "thu phí" - cái xui của bọn em là toàn đi Exciter - mà ex thì Laos ko có nên luôn bị túm vì hoặc là xe gian,hoặc là mang xe từ NN vào (có ai bị như em ko?)

Câu cửa miệng nên học bằng tiếng Lào tốt nhất là :" Việt Nam - Laos là anh em"

Đen
15-10-2013, 10:54
[QUOTE=Đen;1001414]Cửa khẩu Lóng Sập - Pa Háng chỉ là cửa khẩu quốc gia (tức là chỉ dân VN và Lào qua lại được). Cửa này VN cho đi thoải mái, Lào cũng cho đi thoải mái nhưng bên Lào không cấp giấy tạm nhập tái xuất cho xe máy được.

Hèn chi bà con đi phía Bắc toàn leo lên Tây Trang - em nghĩ ko cần làm được giấy tạm nhập tái xuất đâu - em nghĩ linh động được
Ở Lào cũng có quy định cho việc di chuyển xe trong đất nước theo số ngày đăng kí - có thể xin 1 cái giấy cấp "viết tay" và có mộc hẳn hoi từ cửa khẩu vào - tại cửa khẩu ra có thể xin đóng tiền sau theo quy định "tạm nhập tái xuất xe" nếu bắt buộc yêu cầu - việc giao tiếp gần như là thoải mái vì Biên Phòng CK nói Tiếng Việt khá sõi.Quan trọng là xe phải chính chủ và có hình ảnh chân thật :))
Thailand mới gọi là bắt buộc phải nghiêm - léng phéng là chết

Dọc dường các giấy phép có liên quan CSGT Laos cũng chả thèm đếm xỉa , chỉ toàn chăm chăm "thu phí" - cái xui của bọn em là toàn đi Exciter - mà ex thì Laos ko có nên luôn bị túm vì hoặc là xe gian,hoặc là mang xe từ NN vào (có ai bị như em ko?)

Câu cửa miệng nên học bằng tiếng Lào tốt nhất là :" Việt Nam - Laos là anh em"

Thì cứ đi, các đồng chí Lào đâu cản bao giờ. Còn khi đã bị các đồng chí Lào thăm hỏi rồi thì các trạm tiếp theo sẽ kiễn nhẫn chờ bạn đến nạp mạng tiếp...tiếp.

Cái tờ đó (bỏ đâu mất tiêu, không chụp cho coi được) ngày xưa lần đâu tiên đi ngã Bờ Y có được tờ này. Nhưng vì lúc đó lần đầu tiên nên rất háo hức, chỉ cần qua được thì không cần quan tâm gì khác nữa. Mà biết m. gì mà quan tâm vì toàn chữ Lào trong đó. Sau đó thì mới biết tờ này đại khái ý là chỉ đi được trong tỉnh giáp với cửa khẩu.

Còn đi ngã quốc tế thì có kim bài miễn tử rồi.

Chứ anh đi chơi chả lẽ em chịu đói. Sao gọi là "anh em" được...hè.

P\s: Đến lúc có chuyện thì mới biết cái tờ tạm nhập tái xuất quan trọng ra sao.

trungk18
29-10-2013, 13:31
như mình thấy ở Lào thì gặp ít chốt giao thông lắm, chủ yếu là vào gần đến Vientiane thì cách độ 40km có 1 trạm kiểm tra
vào trong thủ đô thì cũng như ở Hà Nội, mấy cái ngã tư hay có chốt. bọn mình năm ngoái bị gọi vào mấy lần rồi, chủ yếu hỏi giấy tờ, bọn mình có giấy tạm xuất nhập các kiểu nên cũng ko gặp khó dễ gì nhiều. bên đó thấy bảo CSGT lương thấp lắm, nên chỉ chăm chăm kiếm cớ xin tiền :D
kinh nghiệm rút ra là tốt nhất các ông ấy nói gì, cứ lắc đầu kiểu không hiểu. rồi nói xì xà xì xồ tiếng Việt ra. 1 lúc là cho đi thôi :))

thienphong2704
23-11-2013, 19:32
mê đi quá mà chỉ có con tay ga, sao mà đi đây.
tay ga của em cũng 2 lần xuyên việt mà qua kia sợ quá

DoQuangKhai
27-11-2013, 02:53
Nghe anh kể mà thấy ham quá, chỉ muốn đi luôn ngay bây giờ :D

phuloius
28-11-2013, 00:40
lần trc m đi lào qua cửa khẩu cầu treo nhưng bên lào nó ko cho mang xe qua. đưa tiền bnó cũng ko nhận :(
mà cho m hỏi bên Thái nó đi tay trái đường mà nó cũng cho m mang xe qua đó à?

Ngoc Linh Chau
30-11-2013, 21:38
khâm phục anh quá. Ước gì được như anh ấy (c)