PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Chinh phục cột mốc Lũng Cú từ 22-25/9/11



Pages : 1 2 [3] 4

duturi
05-08-2011, 21:54
Mời ace tham khảo:

Rợn người xem đám ma “tươi” ở địa đầu Tổ quốc
05/08/2011 06:00
Nhà nào có tiền mở tiệc đãi cả bản sẽ được tổ chức đám ma “tươi”, còn không có thì sẽ gia hạn khoảng 3 tháng sau phải mổ bò khao cả bản coi như trả nợ và đó là đám ma “khô”.

Ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, Mã Pí Lèng được biết đến như một trong những hùng quan độc đáo và là cội nguồn văn hóa của hơn 200.000 người Mông hiện sinh sống trên cao nguyên đá Hà Giang.

Đỉnh núi kỳ vĩ này nằm giữa đoạn đường nối thị trấn Mèo Vạc với thị trấn Đồng Văn dài chừng 20km. Để đến đó, bạn có thể đi “xe ôm” song một phương án được dân phượt ưa thích là thuê xe máy để tự mình chinh phục đoạn đường hiểm trở này, với giá khá “mềm” khoảng 20.000đồng/giờ/xe máy.
Và nếu muốn có một chuyến đi suôn sẻ, bạn cần có một tay lái vững vàng để vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo, có độ dốc cực lớn. Một sơ sẩy có thể khiến bạn rơi tõm xuống vực sâu hàng trăm mét bởi đoạn đường hẹp và hầu như không có rào chắn 2 bên. Xuất phát từ thị trấn Mèo Vạc, sau hơn nửa giờ đồng hồ băng qua đoạn đường “tử thần”, chúng tôi có mặt trên đỉnh Mã Pí Lèng. Người dân tộc ở đây rất hồn hậu, bạn có thể tìm đến nhà họ và “đặt vấn đề” ở lại cùng gia đình họ. Và chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu văn hóa người Mông nơi đây qua… một đám ma “tươi”.

Theo tục lệ người Mông, dù đám ma hay đám cưới đều phải tổ chức linh đình, mổ bò mời dân bản đến ăn. Nếu là đám ma, nhà nào có tiền mở tiệc đãi cả bản sẽ được tổ chức đám ma “tươi”, còn không có thì sẽ gia hạn khoảng 3 tháng sau phải mổ bò khao cả bản coi như trả nợ và đó là đám ma “khô”. Trong tiềm thức người Mông, cái chết chưa hẳn là nỗi buồn, không có địa ngục hay thiên đường. Âm phủ chỉ là một “bến chờ” trên con đường họ tìm đường lên trời đi tìm hồn tổ tiên nguồn cội…

Vậy nên, nếu có dịp dự một đám ma người Mông, bạn không cần phải tỏ thái độ buồn thương, thậm chí có thể cùng họ thưởng thức những đặc sản nơi đây như mèn mén, thắng cố… nhâm nhi chén rượu ngô cay nồng và thả hồn cùng những giai điệu khèn du dương, trầm bổng vang vọng khắp núi đồi. Người Mông quan niệm, tiếng khèn sẽ chỉ đường dẫn lối cho người chết về thế giới bên kia suôn sẻ. Trong đám ma “tươi”, cả bản tụ tập cùng nhau ăn uống bên cạnh xác chết trong suốt 3 ngày diễn ra nghi thức đám ma. Và trong lúc ăn, người ta cũng không quên rót rượu hay bón cho người đã khuất những món ăn có trong buổi tiệc, coi đó như bữa cơm vĩnh biệt.

Khác với nhiều nơi, thi thể người quá cố được đặt trên những cây gỗ nhỏ, để ngoài trời sau khoảng 3-4 ngày mới mang đi chôn cất. Quan tài được làm bằng gỗ độc mộc và có lót lá cây dương xỉ. Xác chết được bọc vải đen, trắng 2 lớp, một lớp sẽ được thay ra và đốt trước khi đặt thi thể xuống quan tài, lớp được giữ lại sẽ là trang phục theo người đã khuất sang thế giới bên kia. Đại diện gia quyến sẽ chỉnh trang lại trang phục, trong khi thầy cúng đọc những bài cúng nhằm trừ tà ma cho người đã khuất trước khi chôn cất. Sau khi lấp đất, ngôi mộ được phủ lên lớp đá tai mèo - vốn sẵn có trên vùng cao nguyên đá này. Việc đưa tiễn và chôn cất đều do nam giới đảm nhiệm.

Theo ANTĐ

tuancamau
05-08-2011, 22:36
Chào các bạn.
Sắp off rồi mà chúng ta vẫn chưa có chương trình chuẩn.
Chiều theo Heodat và tham khảo nhiều ý kiến cho rằng không nên đi xe máy từ Hà Nội lên Hà Giang. Mình xin lập kế hoạch mới và đề nghị mọi người cùng nghiên cứu thật kỹ nha.

1. Ngày 1 (21/9): Hà Nội - Hà Giang (300km)
Tối 9h tập trung tại bến xe Mỹ Đình - Hà Nội lên xe Bằng Phấn, sdt: 0917898898 (tầm 4h30 sáng tới TX.Hà Giang): Có 3 chuyến 1 ngày: 20:00; 20:30 và 21:00. Có thể chở được khoảng 8 -10 xe (cả 3 xe chở mới hết được, mỗi chuyến xe chỉ chở 3-4 xe thôi. Yêu cầu đi đông thì đặt trước 3 ngày. Mình đã liên lạc theo số ĐT nói trên và đã được hướng dẫn khá cụ thể).
Giá vé: ghế ngồi: 120K; giường nằm: 170K; xe máy: 300K
Đêm 1: Ngủ trên xe.

2. Ngày 2 (22/9):
(Đến Hà Giang lúc 4h30 sáng chạy xe từ bến xe về khách sạn (Hoàng Anh/Phương Đông/Công Đoàn...) nhận phòng tắm rửa chuẩn bị hành trang phượt. 6:30 trả phòng – Xuất phát???.
Cung đường: Hà Giang - Quản Bạ (41,6km) - Yên Minh (46,1km) – Đồng Văn (39,2km) - Lũng Cú (32,8km) – Đồng Văn (32,8km). Tổng cộng 192,5km.
Cột cờ Lũng Cú
Núi đôi Quản Bạ.
Rừng thông Yên Minh.
Dinh vua Mèo họ Vương ở Sà Phìn.
Tối đi cà phê phố cổ.

Đêm 2 ngủ ở thị trấn Đồng Văn tại khách sạn Khải Hoàn (0219.3856147). Giá phòng theo anh Tăng (0982.025.892) chủ ks:
+ Phòng 1 giường 1m6: 220K
+ Phòng 2 giường 1m2: 250K
+ Phòng 3 giường 1m2: 300K

3. Ngày 3 (23/9): Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (51km) – Cao Bằng (130km) – Trùng Khánh (61km). Tổng cộng: 270km.
Sáng dậy sớm thăm cao nguyên đá – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.
Đêm 3 ngủ ở Trùng Khánh.
KS??? Giá??? Thông tin???

4. Ngày 4 (24/9): Trùng Khánh - Bản Giốc (23km) - Cao Bằng (85km) – Bắc Cạn (109km). Tổng cộng 217km.
Đêm 4 ngủ ở Bắc Cạn. KS??? Giá??? Thông tin???

5. Ngày 5 (25/9): Bắc Cạn - Hà Nội (161km).
Đêm 5 ngủ trên máy bay và HAN.

TỔNG CỘNG TOÀN TUYẾN ĐƯỜNG PHẢI ĐI LÀ 1141KM, TRONG ĐÓ CÓ 300KM ĐI BẰNG XE Ô TÔ VÀ 841KM ĐI BẰNG XE MÁY.

- Tối bay về SG: Haydoiday, Duturi, and so on.

Cung này em thấy có vài điểm k ổn.

- Ngày thứ 3 em sure là bọn anh chỉ đến Cao Bằng là cùng. Do cảnh Hà Giang cực đẹp + đường đèo + đoàn toàn người miền Nam + đường từ Nguyên Bình - Cao Bằng cực xấu, toàn offroad. Nên theo em ngày này ngủ Cao Bằng thui, nếu còn sớm sủa có thể ngó nghiêng qua Pia Oắc, hoặc lại hồ Thang Hen mà ngủ ..... Túm lại ngày này mọi người sẽ k thể chạy đúng như lịch trình dc.

- Ngày thứ 3 k xong, nên ngày thứ 4 cũng k đảm bảo. Tuy nhiên ngày 4 nếu chạy đúng lịch trình cũng k thể thực hiện được. Từ Bản Giốc về theo em mọi người đi men theo đường cửa khẩu Tà Lùng, qua Hạ Lang í. Cảnh phê hơn nhìu.

Cung mọi người rất căng đó. Do đoàn ít nam quá + toàn cảnh đẹp (nên k thể đi nhanh dc) + toàn đường đèo + ham đi nhiều nơi quá:D

tuancamau
05-08-2011, 23:00
Mạo muội lập cung mới cho mọi người. Chứ cung ban đầu khá căng đó, ae nên cân nhắc. Mọi người xem thử cung mới có ổn k nhé, bỏ qua Bản Giốc kể cũng hơi tiếc nhưng bù lại sẽ dành thêm thời gian chơi ở Hà Giang+Ba Bể+tham quan rừng Pia Oắc

- Ngày 1: Hà Giang - Đồng Văn
- Ngày 2: Đồng Văn - Săm Pun (or Sơn Vỹ) - Mèo Vạc
- Ngày 3: Mèo Vạc - Ba Bể (đi ngang qua rừng Pia Oắc)
- Ngày 4: Ba Bể - Hà Nội (về nhanh nhanh cho các ae khác về HN). Trên đường về ngang qua Nội Bài, ae nào muốn bay luôn thì khỏi về HN

duturi
06-08-2011, 08:46
Sau khi đưa lịch mới lên thì các chuyên gia đều thấy cung mình đi khó thực hiện.
Các bạn xem xét kỹ nha.
'
Xem ra đoàn nhà các bác vẫn muốn chạy vào Cao Bằng và Bắc Cạn chứ không chỉ muốn "ôm" cái cột cờ như lúc ban đầu, về cung đường em có chút ý kiến thế này:
Ngày 3: Mèo Vạc - Bảo lạc: 55 km (không phải 51 km đâu nhé); Bảo Lạc - Cao Bằng: 160 (không phải 130 km); Cao Bằng - Trùng Khánh: 90 km (không phải 61), thành ra ngày này các bác chạy từ Đồng Văn sang Trùng Khánh ít ra cũng là trên 300 km rồi đó và thế là mất thêm thời gian...để lo ổn định chỗ ăn ngủ chứ không sớm và nhanh được như các bác đã nghĩ đâu...
Ngày 4: đoạn Cao Bằng - Bắc Kạn: 120 km đấy.
Ngày 5: Bắc Kạn - Hà Nội: 170 km.
Chúc các bác có chuyến đi vui và thỏa mãn...hehe.

Sonvc
06-08-2011, 09:24
Cung này em thấy có vài điểm k ổn.

- Ngày thứ 3 em sure là bọn anh chỉ đến Cao Bằng là cùng. Do cảnh Hà Giang cực đẹp + đường đèo + đoàn toàn người miền Nam + đường từ Nguyên Bình - Cao Bằng cực xấu, toàn offroad. Nên theo em ngày này ngủ Cao Bằng thui, nếu còn sớm sủa có thể ngó nghiêng qua Pia Oắc, hoặc lại hồ Thang Hen mà ngủ ..... Túm lại ngày này mọi người sẽ k thể chạy đúng như lịch trình dc.

- Ngày thứ 3 k xong, nên ngày thứ 4 cũng k đảm bảo. Tuy nhiên ngày 4 nếu chạy đúng lịch trình cũng k thể thực hiện được. Từ Bản Giốc về theo em mọi người đi men theo đường cửa khẩu Tà Lùng, qua Hạ Lang í. Cảnh phê hơn nhìu.

Cung mọi người rất căng đó. Do đoàn ít nam quá + toàn cảnh đẹp (nên k thể đi nhanh dc) + toàn đường đèo + ham đi nhiều nơi quá:D

Mạo muội lập cung mới cho mọi người. Chứ cung ban đầu khá căng đó, ae nên cân nhắc. Mọi người xem thử cung mới có ổn k nhé, bỏ qua Bản Giốc kể cũng hơi tiếc nhưng bù lại sẽ dành thêm thời gian chơi ở Hà Giang+Ba Bể+tham quan rừng Pia Oắc

- Ngày 1: Hà Giang - Đồng Văn
- Ngày 2: Đồng Văn - Săm Pun (or Sơn Vỹ) - Mèo Vạc
- Ngày 3: Mèo Vạc - Ba Bể (đi ngang qua rừng Pia Oắc)
- Ngày 4: Ba Bể - Hà Nội (về nhanh nhanh cho các ae khác về HN). Trên đường về ngang qua Nội Bài, ae nào muốn bay luôn thì khỏi về HN
Bác được cái nói đúng bác ạ, em dám chắc một điều, mọi người mà "ngó nghiêng" qua Côlia - Phia oắc là sẽ mất thêm một ngày đấy, có 6 ngày đi chơi chứ không phải 5 nữa đâu, đỉnh Phia oắc có nền nhiệt gần ổn đỉnh là 18 độ (nói chung nơi đó đã từng nuôi cá hồi nhưng vì dự án gì đó đã dẹp bỏ) mát lắm...nói vậy nhưng các bác đừng ham mà để tốn thời gian tại đây mà không kịp lên tàu bay...
Ngày thứ 4 mà còn đi theo đường cửa khẩu Tà Lùng, qua Hạ Lang là chỉ có chết thêm thời gian và vỡ kế hoạch là đương nhiên luôn, nó thế này: các bác chạy vào cửa khẩu rùi lại chạy ra chắc chắn mất thời gian vì không thể chạy vòng tròn được...
Còn nữa các bác chạy Mèo Vạc - Ba Bể không chắc đoàn có 3 mem NAM có đủ sức kéo đoàn đi đúng lịch trình nữa không đấy, đoạn này là tỉnh lộ không phải quốc lộ nên muốn nhanh là khó...thành ra cứ phải từ từ.
Đoàn của nhà bác xem ra căng thẳng về lộ trình và thời gian quá, ham quá thì cũng khó, mà không ham thế biết khi nào đi lại cung đường này...khó thật.
Theo em các bác vẫn cần off để thống nhất lộ trình một cách chắc chắn và an toàn về thời gian nhất.

duturi
06-08-2011, 09:44
Mọi người tham khảo lịch của Đội Mùa vàng nha.


Tuyển Xế + Ôm đi Hà Giang từ 22/9 đến 26/9/2011

Ngày 22:
Có mặt tại cổng sân bay TSN lúc 5h sáng làm thủ tục
6h05p cất cánh ra HN
8h30 hạ cánh sân bay Nội Bài
Xe bus vào HN – nhận xe máy
10h tập trung tại Lăng Bác chụp ảnh lưu niệm – giao lưu các bạn HN.
12h xuất phát đi Hà Giang.
theo QL2 dọc theo sông Lô
Chiều dài hành trình 250km – dự kiến 5-6h
nghỉ đêm Hòang Su Phì

Ngày 23:
6h -7h ăn sáng + sinh họat chung
7h-10h tham quan chụp ảnh ruộng bậc thang ở đèo Hòang Su Phì và Xín Mần. ( nắng sáng thuận lợi việc chụp ảnh ở con đèo này)
10h lên đường đi Quản Bạ - Yên Minh. Sau 12h nắng ngã về chiều thuận cho việc chụp ảnh núi đôi Quản Bạ và ruộng bậc thang ở đây.
Quản Bạ - Yên Minh 48 km
Băng đèo đổ dốc về Yên Minh,
Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám
Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông
Nếu thời tiết tốt sẽ chụp ảnh Vườn Hồng + đồi Thông và tham quan mốc biên Giới Việt nam – Trung Quốc – cửa khẩu Phó bảng
Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.

Nghỉ đêm chợ Đồng Văn
Nhà nghỉ ở Đồng Văn: Khải Hoàn: 019 856 147 - 0982.025.892
Hoàng Ngọc: Mr Na. 091856 020 - 091503 5141
Quán ăn: Quán Bà Lan ở ngay bên hông chợ. Quán Nhị Tiến đối diện chợ: 0219 856 217

Ngày 24/9
6h – cà phê Phố Cổ - ăn sáng
7h Thẳng tiến về Lũng Cú – Cực Bắc VN - 26km
Tham quan cột cờ - tham quan làng bản người Lô Lô – xem mặt trống Đồng Đực và Cái hiện người Lô Lô đang cất giữ. ( phải làm mâm lễ với già làng…)

Lang thang qua 1 trong tứ đại Đèo tây Bắc – Mã Pí Lèng
Bên dưới Đèo dòng sông xanh mang tên Nho Quế chạy dọc theo chân Đèo…
Nghỉ đêm Mèo Vạc

Chủ nhật 25/9/2011 nhằm Ngày 28 tháng 8 âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Mão

Đây là ngày con có Sừng – Quí Mùi >>> chợ Phiên, chợ Sừng hay còn gọi chợ Lùi

6h -10h sáng Tham quan chợ Phiên Mèo Vạc
Đặc Sản Vùng Miền: Thắng Cố - Rượu Ngô – Bánh Ngô nướng, Xôi ngũ Sắc, bánh Nếp ….vv
Lợn mán, lợn cắp nách, gà đồi, dê núi … thịt các loại …

10h-11h
Ăn trưa và tiếp tục di chuyển về Bắc Mê
Tối đến đâu ngủ đến đấy…
Mèo Vạc – Bắc Mê – Na Hang
Từ Bắc Mê về Na Hang theo đường 279 đọc đường có các Thác Pan, thác Tình và Thác Mơ, cách Na Hang 2km là đập thủy điện Tuyên Quang.

Từ Na Hang theo đường 176 về Chiêm Hóa – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội

Ngày 26: Về đến HN – (trả xe) – giao lưu – đến 16h ra xe bus đến Sân bay.

duturi
06-08-2011, 10:54
Đoàn mình có thể thực hiện được lịch ngày 3 và 4 nếu:
1. Mọi người phải thật cố gắng và đi đúng giờ;
2. Ngày 3 đích đến là Cao Bằng; Ngày 4 đi Bản Giốc và cũng về Cao Bằng;
3. Có xe để ngày 5 đi từ CB về Hà Nội.

duturi
06-08-2011, 11:01
Thực sự đoạn đường trên là khó đi. Các anh đi trong mùa khô sau Tết (tháng 2) mà đi 30 km còn mất 2-3h thì chúng ta có thể gặp trở ngại lớn hơn.

Các bạn tham khảo:

Đây là thông tin rút tỉa từ Hồi ức của Phuotgia Tubnbo (đã có edit lại cho mọi người thấy so với KH của mình) trong https://www.phuot.vn/threads/15639-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%90%C3%A0-du-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc-(12-16-2-2011)#top


MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG

Về mặt giờ giấc, PĐN chuyến đi này quả là rất đúng giờ… mới hơn 5g, Pô lão đã lục tục dậy đánh răng rửa mặt…
Ăn sáng xong xuôi, cả hai nhóm cùng lên đường vượt đèo Mã Pí Lèng. Đoàn 308 6 người 3 ngựa, súng to ống dài, chừng như đã quen chinh chiến đường núi phía Bắc, lên ngựa là phi ngay. Còn PĐN, Pô lão vẫn nhắc nhở mọi người giữ đội hình.
Từ Đồng Văn đi Mèo Vạc chỉ chừng hơn hai chục cây số, vừa ra khỏi thị trấn Đồng Văn là bập vào chân đèo Mã Pí Lèng ngay.
Lịch trình của PĐN là cùng 308 vượt đèo Mã Pí Lèng qua Mèo Vạc rồi chia tay, PĐN xuôi về Bảo Lạc, qua Tĩnh Túc sang Cao Bằng, còn 308 đến Mèo Vạc rồi bẻ đường chạy trở lại Hà Giang.
Đường đèo đẹp quá, nên dần dần đội hình PĐN cũng bị ... vỡ.
Chia tay trên đỉnh đèo, Pô lão dẫn PĐN tiếp tục lên đường về Mèo Vạc. Đoàn 308 cũng về Mèo Vạc rồi quặt lại Hà Giang.
PĐN thì đường ngày hôm đó còn dài lắm, xuôi Bảo Lạc rồi qua Tĩnh Túc về Cao Bằng, nên Pô lão dẫn PĐN phăm phăm xuôi đèo ngay.

Đường từ thị trấn Mèo Vạc đi Bảo Lạc, toàn xuôi đèo, cảnh cũng hùng vĩ lắm, nhưng Lãnh chúa không dám dừng lại chụp ảnh nữa, mấy chục km đường uốn theo sườn núi, toàn đổ dốc.
Qua khoảng ba chục km đường đổ dốc, lại thấy một con sông xanh ngắt song song bên đường. Nếu y không nhầm, nó chính là con sông Nho Quế, chảy vòng qua dãy núi, giờ lại song song với con đường, sau đổ vào sông Gâm ở đoạn Nà Phòng.

Cây cầu có tên : Cầu Sông Nhiệm.
Chẳng hiểu người ta đặt tên cầu như thế vì điều gì. Ban đầu y tưởng con sông đó là sông Nhiệm gì đó, nhưng sau nghiên cứu lại bản đồ, nó phải là sông Nho Quế đoạn dưới mới đúng.
Cầu rộng thênh thang bắc qua dòng sông xanh ngắt.
Ngoằn ngoèo trên con đường vắng bên sông Nho Quế một đoạn dài, rồi gặp Quốc lộ 34 ở Nà Phòng, đúng chỗ sông Nho Quế hòa nước vào với sông Gâm.
Cả đoàn rẽ trái hướng về Bảo Lạc. Lúc này đã trưa, khoảng 11g30 rồi.
Pô lão chạy đầu, Lãnh chúa chạy cuối. Pô lão đoạn này thấy trời trưa vắng, cũng chạy đều đều ở mức trên dưới 60km/h.
Khoảng 12g30 ngày 14/2/2011, đoàn PĐN kéo vào thị trấn Bảo Lạc. Cả đoàn sau một hồi hỏi thăm dân sở tại, tìm vào một quán ăn nhỏ nơi hông chợ Bảo Lạc, ngay phía dưới dạ cầu vào Bảo Lạc, cạnh một con sông - có lẽ nó chính là sông Gâm. Các chị em sà vào chọn món, rút kinh nghiệm ở Yên Minh, món nào cũng hỏi giá cụ thể.…Tất cả cùng nhắm hướng Tĩnh Túc, Cao Bằng lên đường ngay, vì cũng đã 14g30 rồi. Đường vẫn còn dài, khoảng 110km nữa mới tới Cao Bằng.

Bập trở lại QL34 đi Cao Bằng, cả đoàn hăm hở lắm, con đường chạy men sườn núi, bên cạnh là con sông Nhì A chảy song song. Đường cũng giống đoạn từ Mèo Vạc về Bảo Lạc. Nắng hửng lên nhè nhẹ, đường vắng, 4 thớt ngựa phi ào ào đầy khí thế.
Con đường chạy trên sườn dãy núi Pia Oăc, qua một loạt các con đèo : Pác Lung, Lũng Pán, Lũng Vài, Tà Phình, Cao Lù, Tĩnh Túc, Nậm Kép, Tà Sa - bội thực đèo.
Đường vắng, trời đẹp, mà Pô lão chạy ... từ tốn quá, nên Lãnh chúa bắt đầu ... trở chứng, thỉnh thoảng tụt lại sau. Cũng biết thế có điều không phải, nhưng đường núi đẹp như thế mà cứ chạy 50km/h quả cũng có điều làm y tiêng tiếc.
Rồi chợt có một việc làm cho mọi người cảm thấy lo lắng: xăng cho ngựa.
Pô lão và Lãnh chúa thấy kim báo xăng đã tụt xuống khá thấp, mà đường thì vắng ngắt, xa tít. Đã phải chuẩn bị phương án chạy co cụm lại sát nhau, xe nào hết xăng thì rút tạm xăng từ xe Digicuong sang cứu trợ, hy vọng đến được Tĩnh Túc để đổ xăng. Khi ở Bảo Lạc quên đổ thêm xăng, thành ra từ sáng sớm đổ xăng ở Đồng Văn chạy cho đến bây giờ.
Điều lo lắng ấy làm cả đoàn bắt đầu phăm phăm chạy, ít dừng, cứ gặp cụm dân cư nào bên đường là để ý tìm cây xăng, nhưng không có.

Lần lượt qua đèo Tà Phình, đèo Cao Lù, trời đã xám chiều. Rồi cũng đến Tĩnh Túc.
Khi qua đèo Tĩnh Túc để vào thị trấn Tĩnh Túc, cảnh sắc rất hùng vĩ, trời thì đã chiều muộn, hai ngựa nhà Digicuong và Mer tranh thủ dừng lại chụp ảnh, Pô lão với Lãnh chúa thì không dám dừng, tranh thủ thả dốc đi trước vào thị trấn tìm cây xăng.
Vào đầu thị trấn Tĩnh Túc, kim xăng của 2 xe đều đã kịch đáy, Po lão dừng hỏi thăm cây xăng ngay, dân sở tại bảo cứ đi 3km nữa là có. 2 thớt ngựa còm lại tranh thủ chạy ngay. Nhưng chạy mãi, chạy mãi, đã ra khỏi thị trấn mà không thấy cây xăng đâu. Đang hoang mang tính quay lại thị trấn tìm hàng xăng lẻ, thì trên đỉnh con dốc cao cao bỗng lấp ló chữ P màu cam đỏ.
Mừng hết cỡ, hai ngựa sắt vội phi cố lên dốc và dừng lại, được bơm đầy bầu xăng.
Hai thớt ngựa sau cũng tấp kịp cùng lúc. Nhưng khó khăn mới chỉ là khúc dạo đầu.
Khó khăn thực sự mới chỉ bắt đầu.

Trước khi từ SG ra Bắc, Lãnh chúa đã được mấy người bạn cảnh báo rằng, đoạn đường cuối cùng của QL34, kể từ sau Nguyên Bình, là một đoạn khá trần ai vào mùa mưa. Mùa này ... không mưa, hy vọng là không gặp cảnh "bùn sình ngập gần đầu gối" như mấy người đó dính phải hồi tháng 10/2010.

Vừa qua khỏi Nguyên Bình, trời bắt đầu nhập nhoạng, Pô lão không còn chạy đầu nữa. Lão tụt lại, làm Lãnh chúa không yên tâm, tụt lại chạy sau cùng bọc hậu.
Đường bắt đầu xấu, không còn là đường nhựa nữa, mà là những đoạn đường đất, với lổn nhổn đã to trơn trượt. Đây đó còn nguyên mấy chiếc máy đào đang còn cạp gầu vào núi bên đường ... nghỉ Tết.
Lãnh chúa chạy sau, thấy đôi phen Pô lão bị trượt bánh sau do đá trơn, làm lão phải loạng quạng thò đôi giày mới coóng xuống bùn. May là không phải mùa mưa, nên bùn cũng mỏng.
Lúc này đã tối, tranh thủ hỏi thăm đường sá phía trước, được cảnh báo rằng, không đến nỗi như mùa mưa, nhưng sẽ rất vất vả vì đường đang làm chưa xong. Để cho chắc chắn, Lãnh chúa alo cho bạn Tichuot (vừa đi qua đường này mấy hôm trước), và được động viên rằng : "Đi được mà anh, bọn em vượt qua gần ba chục km ấy trong có hơn 2 tiếng đồng hồ thôi"

Quả nhiên, ngay sau đó là con đường tồi tệ, đang làm dở khắp nơi, gần như không còn là đường, đất đá ngổn ngang, thiết bị xe cộ làm đường đậu lung tung, bụi mù mịt.
Đường vẫn quanh co, đất có chỗ nhão nhoẹt trơn trượt, có chỗ thì bụi dày cả lớp, cả một đoàn cứ thế dền dứ nhau trên đường đêm bụi mù. Đôi khi giống như đoàn người bị kẹt giữa hai con quái vật giữa rừng núi.
Qua khoảng hơn hai chục km đầy bụi và trơn trượt đất đá, Pô lão có đôi lần quạng sang hẳn bên lề đường phía trái, may mà chả có ma nào đi ngược chiều.
Còn 4 thớt ngựa đầy bụi bặm lóc cóc xuyên sơn trong đêm tối rét mướt. Khi nhập vào QL3 để về Cao Bằng, ai nấy đều thở phào sung sướng khi thấy con đường rộng thênh láng bóng. Hình như cũng mất khoảng 2 tiếng để đi từ Nguyên Bình về ngã ba Khâu Đôn gặp QL3.

Về đến cửa ngõ Cao Bằng, cả đoàn quyết định dừng lại ăn, vì cũng gần 20g30 rồi. Vào Cao Bằng đã hơn 21g30, phố xá lạnh ngắt vắng hoe. Loanh quanh mãi trong thị xã, rồi cuối cùng dừng nghỉ ở khách sạn Huy Hoàng trên con đường từ QL3 đi vào thị xã, cho tiện để hôm sau đi thác Bản Giốc.
Một ngày đường vất vả nhất trong toàn hành trình.

CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC : BIÊN GIỚI MƯA LẠNH

Vẫn giữ đúng thói quen tốt từ đầu, sáng ngày thứ tư của cuộc hành trình - 15/2/2011 - cả đoàn dậy rất sớm chuẩn bị hành lý. Đúng 6g nai nịt gọn gàng rời khách sạn.
Trời còn tối, mưa và lạnh, nhiệt độ trong phòng có 10 độ, người khách sạn bị dựng dậy mở cửa cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn đám khách phương xa. Đến thì khuya mà đi thi thì sớm.
Cả đoàn kéo nhau ra QL3 phía đầu thị xã, ghé vào một khu quán ăn sáng bên đường. Mới đi có hơn 1km mà ai cũng đã ướt rượt vì mưa, sương.
Ăn sáng xong, cả đoàn lên đường hướng về phía Quảng Uyên (36,3km) trên QL3.
Đường từ Quảng Uyên lên Trùng Khánh (25,5km) rồi vào Bản Giốc cũng vòng vèo vượt núi, mặc dù chỉ có một chỗ được gọi tên là đèo Khe Liêu ở gần Quảng Uyên, nhưng nói chung cả đoạn đường mấy chục km ấy quả đáng gọi là đèo hơn nhiều con đèo có tên khác.
Vất vả vì đường đèo dốc xấu, rồi cuối cùng khoảng 10g30, cả đoàn cũng đến thác Bản Giốc (23,1km). TC là 85km.
Thác Bản Giốc nằm trên sông Quây Sơn - con sông chỉ có một đoạn ngắn chảy qua đất Việt, từ cửa khẩu Pò Péo, lượn qua Tà Liêng vòng về Bản Giốc và chạy song song biên giới Trung - Việt đến gần cửa khẩu Lý Vạn rồi vòng vào đấtTrung Quốc.
Đến bãi gửi xe và mua vé vào thác.
Và Cột mốc 836 (2)
Cơm trưa đã được mấy chị em đặt sẵn từ trước khi xuống thác, khi mọi người quay lên, đồ ăn được dọn ra.
Thị bò, cá, rau,... trông rất ngon mắt.
Vì lạnh, và đường chiều còn xa, tất cả đánh chén rất ngon miệng, và dĩ nhiên dọn sạch sẽ đồ ăn. Để chống cái lạnh thấu xương, tất nhiên Vodka vẫn là thứ tốt nhất có thể dùng lúc đó.

QUẢNG UYÊN - ĐÔNG KHÊ - THẤT KHÊ : ĐƯỜNG NÚI ĐÔNG BẮC SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC

Chừng 13g, bữa trưa kết thúc, đoàn lữ khách phương xa lại nai nịt lên đường. Về đến Quảng Uyên nếu theo đường cũ qua đèo Mã Phục về lại Cao Bằng theo QL3, rồi bập vào QL4A về Đông Khê, Thất Khê thì có vẻ dễ đi, nhưng ... xa, và không muốn đi lại đường cũ. Cả đoàn quyết định đi tiếp QL3 từ Quảng Uyên về hướng Na Rài (gần cửa khẩu Phục Hòa) rồi bẻ qua đường 208 về Đông Khê…

z.i.p
06-08-2011, 14:38
Vậy đoàn mình có nên off lần nữa để quyết về việc này không ta? Chắc là cần đấy vì vấn đề trở nên hơi phức tạp rồi :(.

Em vẫn khẳng định là em vẫn "nương tựa" theo ý kiến của các bác thôi :)). Mà em cũng thích off vì mỗi lần off em lại được 1 xu :))

duturi
06-08-2011, 15:28
Thêm thông tin từ cao thủ người Bình Dương:


Chào bạn, mình sẽ bổ sung thêm một số thông tin mà các bạn khác đã trả lời, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn:
- Ở Cao Bằng bạn có thể ở tại Khách sạn Thành Loan : 026.3857.026, số V131, đường Vườn Cam, đứng trên cầu Bằng Giang nhìn lên cao về phía tay phải sẽ thấy tên khách sạn, giá 200 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng, phòng đẹp. Giá khách sạn này rẻ hơn khách sạn Bằng Giang.

- Ở Trùng Khánh các bạn có thể ở tại:
+ Nhà nghỉ Hoàn Lê, điện thoại 0263 826 221, 0169 570 5355, giá 150 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng, nhà nghỉ hơi đối diện Bưu Điện và chợ.
+ Khách sạn Đình Văn nằm ngay thi trấn, điện thoại 026.3602.789, giá 150 ngàn 1 phòng máy lạnh.
+ Khách sạn Đình Văn, cơ sở 2 nằm gần Thác Bản Giốc, điện thoại 0263.82.80.82, giá 150 ngàn phòng quạt, 200 ngàn phòng máy lạnh, theo mình thì bạn nên ở đây để tham quan thác Bản Giốc cho tiện .
- Ngày 4 bạn ở Bắc Cạn, nếu bạn đi Hồ Ba Bể thì ở Chợ Rã cũng nhiều khách sạn, hay vào thẳng Hồ cũng rất nhiều.

- Từ Trùng Khánh đi Bản Giốc các bạn chú ý, coi chừng đi lạc đường đi cửa khẩu Pò Peo.

Chi tiết bạn có thể tham khảo thêm tại : https://www.phuot.vn/threads/12618-Bình-Dương-đi-Hải-Phòng-Hà-Nội-–-Hà-Giang-Cao-Bằng-Bắc-Cạn-Hà-Nội-Ninh-Bình/page3

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

duturi
06-08-2011, 15:33
Thông tin về thuê xe ở Hà Nội và Cao Bằng:
* Phương án 2 : Nếu thuê xe ở Hà Nội thì : 100 ngàn / 1 ngày * 10 Ngày = 1 triệu + CMND + Tiền đặt cọc. Một số địa chỉ mình đã hỏi (nhưng chưa thuê nên không biết chất lượng thế nào) để các bạn tham khảo :

- Công ty du lịch Minh Huy, 66 đường Đào Duy Từ ( trước ở 5 đường Đinh Liệt) : 04 39 260 938 : Xe wave giá 100 ngàn , xe 125 cc giá 150 ngàn 1 ngày, đặt cọc 5 triệu + CMND.

- Số 23 E, đường Hai Bà Trưng : 04 38 262 746 : 120 ngàn 1 ngày, cọc 3 triệu + CMND.

- Số 1, đường Lương Ngọc Quyến : 0913 518 772 , 04 39 261 534 : Xe wave 60 ngàn 1 ngày, cọc 2 triệu + CMND.

- A Hoàng số 27 ngõ 62, phố Trần Quí Cáp : 092 829 0000, 04 8 587 1253, 0904 274 129, giá 150000 đ/ 1 ngày, thuê 10 ngày giá 90000 đ/ 1 ngày, đặt cọc 4 triệu.

* Phương án 3 : Nếu đi đến đâu thuê xe ở đó thì khu vực Cao Bằng, Hà Giang thường cho thuê giá từ 250 – 300 ngàn 1 ngày, nửa ngày giá 150 ngàn (khá cao).

duturi
06-08-2011, 15:35
Bổ sung về xe ô tô khách từ Hà Nội đi Cao Bằng:

- Trước khi đi mình có tham khảo một số xe khách Hà nội – Hà Giang như sau:

* Đi từ bến xe Lương Yên : Có 2 loại, xe đi thị xã Hà Giang và về huyện Xíu Mần, nếu đi Xíu Mần thì nó sẽ sang xe cho mình ở Việt Quang, nếu đón xe lúc 20 giờ 30 thì đến Hà Giang lúc 4 giờ sáng.
* Xe Khải Huyền : 0913 271 384 / 0978 384 384, xe chạy buổi tối, xuất phát khoảng 21g, giá vé 100 ngàn 1 người, nếu đem xe máy thì 300 ngàn 1 xe.
* Xe Ngọc Sơn : 0913 036 456 : xuất phát vào lúc 12 giờ 30, không nhận chở xe máy, có vào bến xe Lương Yên.
* Xe Thịnh Mỹ : 0913 516 135 / 0914 868 737 : Xuất phát vào lúc 5 giờ sáng tại Hà Đông, đón khách trong nội thành Hà Nội tại vòng xoay đường Khuất Duy Tiến, giá vé 100 ngàn 1 ngườii, nhận chở xe gắn máy giá 300 ngàn 1 xe.

- Còn đây là những số điện thoại mà một số blog, forum khác giới thiệu nhưng không còn gọi được :

* Hãng xe Cầu Mè : thấy trêndiễn đàn giới thiệu số máy 0946 509 497 nhưng gọi thử thì số này không có.
* Xe Quân Nam : cũng trên mạng thì hảng này có số máy 0989 28 38 38 / 0983 554 488, gọi thử thì 1 số nói nhầm máy, một số bị khóa.
* Xe Thanh Xuyên : 0912 206 027 : gọi thử thì họ nói hiện không còn chở khách.

- Sau khi tham khảo các xe mình chọn xe Thịnh Mỹ vì các lý do sau : Nều ở nội thành Hà Nội thì đi từ bến xe Lương Yên thì hợp lý hơn nhưng do không liên hệ được với xe ờ bến xe Lương yên, còn xe Thịnh Mỹ xuất phát từ Hà Đông, đón mình tại chỗ vòng xoay giao giữa đường Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (vòng xoay này nằm tại đây http://wikimapia.org/#lat=20.9918536...5&z=17&l=0&m=h ) , từ nội thành ra đây gần hơn ra bến xe Mỹ Đình (tiếc kiệm tiền taxi).

- Gọi điệnxe Thịnh Mỹ, nhà xe hẹn đón mình lúc 5 giờ 30 sáng tại đường Khuất Duy Tiến, Khi lên xe mình thấy chỉ có 2 người, xe máy lạnh, xe chạy đón khách dọc đường liên tục.

duturi
06-08-2011, 15:43
Thêm một số khách sạn, nhà nghỉ ở Đồng Văn:
+ Khách sạn Cao Nguyên Đá: nhìn thấy sang nhất thị trấn nhưng không biết giá, nó nằm cách chợ hơn 100 mét về phía cuối thị trấn (cùng phía bên chợ).
+ Nhà nghỉ Lũng Cú : nằm trong chợ Đồng Văn, nhìn thấy cũ hơn Hoàng Ngọc và Khải Hoàn, mình không có số điện thọai liên hệ nhưng nghe nói cũng có xe gắn máy cho thuê.
+ Khách sạn Hoàng Ngọc, ĐT 0219 3856 020 : nằm đối diện với Khải Hoàn (hơi chếch về phía Hà Giang) , giá 200 ngàn 1 phòng máy lạnh, máy nuớc nóng. Phòng không khép kín (không có toilet trong phòng) giá 120 ngàn. Không cho thuê xe gắn máy, không thấy chỗ đậu xe hơi.
+ Khách sạn Khải Hoàn : 0982 025 892 – 0219 3856 147 : nằm cách chợ hơn 100 mét về phía Hà Giang, giá 200 ngàn 1 phòng 2 gường, máy lạnh, máy nước nóng, nếu không dùng máy lạnh giá 180 ngàn.

duturi
06-08-2011, 16:01
Để tiết kiệm, không đi vòng vèo, mình phải đi đúng như sau:
Hà Giang – Quản Bạ (Tam Sơn) – Yên Minh – Sủng Là (ngã ba) – rẽ trái là đi Phó Bảng (có thể đến cửa khẩu Phó Bảng) – Sủng Là – Sà Phìn (dinh thự họ Vương) – Lũng Cú – Sà Phìn - Đồng Văn.

http://cC5.upanh.com/26.125.33331394.QZW0/tamsonyenminhdongvan.jpg (http://www.upanh.com/upanh_tam-son-yen-minh-dong-van/v/0zk73t2s5f.htm)

duturi
06-08-2011, 16:06
Trên đường từ cột cờ, về đến Ma Lé thì có đường rẽ tay trái đi Đồng Văn nhưng không có trên bản đồ.

http://cC9.upanh.com/26.125.33331778.5fB0/dongvanlungcuphobang.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dong-van-lung-cu-pho-bang/v/4zk75v1n5k.htm)

duturi
06-08-2011, 16:15
+ Phương án 1 : Trên bản đồ thấy từ Đồng Văn đi Mèo Vạc rồi theo tỉnh lộ 217 nối thẳng đến thị trấn Bảo Lạc, quãng đường này trên bản đồ ghi 80 km. Tuy nhiên thực tế thì không thấy tuyến này nằm ở đâu mà chỉ thấy mọi người đi theo hướng về cầu Lý Bôn, rồi xuôi theo quốc lộ 34. Các tuyến này không có xe khách, nếu đi quãng đường này thì sẽ được thưởng thức cung đường Hạnh phúc có con đèo đèo Ma pì lèng, rút ngắn được thời gian và công sức so với việc đi vòng về Hà Giang. Từ Đồng Văn đi Bảo Lâm theo đường qua cầu Lý Bôn là 92 km.
- Từ Đồng Văn đi Mèo Vạc là 22 km, vừa qua khỏi thị trấn Đồng Văn một chút là gặp cổng chào đến thị trấn Mèo Vạc, đỉnh đèo Mã pì lèng nằm ở giữa đoạn đường này.
Ở thị trấn Mèo Vạc mình thấy có một số nhà nghỉ như nhà nghỉ Hoa Cương, nhà nghỉ Khâu Vai (0917 706 503), nhà nghỉ Nho Quế (0219 3871 322, giá 110 ngàn / 1 phòng, có máy nước nóng.
- Từ thị trấn Mèo Vạc, cứ chạy thẳng thêm 55 km nữa theo quốc lộ 4C là gặp quốc lộ 34 tại đầu cầu Lý Bôn, con đường này mới sửa chữa xong nên cùng tương đối tốt, đường ít xe do đây không phải là tuyến đường chính. Trên đường đi các bạn sẽ phải vượt qua cầu Sông Nhiệm.
- Chạy vừa qua cầu Lý Bôn thì gặp ngã 3 giao với quốc lộ 34. Từ đây nếu các bạn muốn về thẳng Cao bằng thì quẹo trái, đi khoảng 26 km nữa là đến Bảo Lạc, còn quẹo phải 15 km là đến thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm.

http://cC8.upanh.com/26.126.33332537.jei0/dongvanbaolam1.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dong-van-bao-lam1/v/fzkc9raodj.htm)

duturi
06-08-2011, 16:20
- Thị trấn Bảo Lạc sầm uất hơn thị trấn Pác Miều, có nhiều khách sạn hơn như Nhà khách Huyện Ủy (0263 870 259, bữa ở nhà mình có gọi điện hỏi thì giá 180 / 1 phòng máy lạnh). Khách sạn Sông Gấm. Còn nhà nghỉ thì có nhà nghỉ Thiên Tài (ĐT: 0975 070 483, 01698 307 020), nhà nghỉ Huyền Chương (ĐT: 0263 870 257).
- Bến xe Cao Bằng có rất nhiều xe đi trong tỉnh cũng như liên tỉnh như: xe đi Lạng Sơn, Mỹ Đình(Hà Nội), Đắc Lắc, Bình Phước, Chợ Rã ( Ba Bể – Yên Bái), bảng chỉ dẫn giờ các xe chạy treo trong bến rõ ràng.
- Từ bến xe Cao bằng về Mỹ Đình – Hà Nội thì nên đi xe ghế nằm Hải Vân, Hoàng Long.

duturi
06-08-2011, 16:40
Đây là bản đồ khu vực thác Bản Giốc.

http://cC6.upanh.com/26.127.33333985.4Pl0/bangioc.jpg (http://www.upanh.com/upanh_ban-gioc/v/4zk83p2l3d.htm)

duturi
06-08-2011, 18:48
Các bạn thân mến.
Lo cho heodat không vui nếu không đến được Bản Giốc.
Lo cho mọi người đi vất vả và không chiêm ngưỡng được nhiều.
Lo cho các bạn bay chuyến tối 25/9 trễ giờ.
Lo cho mọi người đi đường phải lo lắng.
Mình đã kiểm tra rất kỹ cung đường này. Chỉ còn một số thông tin chưa kiểm chứng.
Dù sao cứ post lên đêy để mọi người tham khảo và góp ý kiến.
- Ngày 21/9: Hà Nội – Hà Giang bằng xe ô tô. 318km.
Liên lạc các nhà xe:
* Bến xe Mỹ Đình - Hà Nội lên xe Bằng Phấn, sdt: 0917898898 (tầm 4h30 sáng tới TX.Hà Giang): Có 3 chuyến 1 ngày: 20:00; 20:30 và 21:00. Có thể chở được khoảng 8 -10 xe (cả 3 xe chở mới hết được, mỗi chuyến xe chỉ chở 3-4 xe thôi. Yêu cầu đi đông thì đặt trước 3 ngày. Mình đã liên lạc theo số ĐT nói trên và đã được hướng dẫn khá cụ thể).
Giá vé: ghế ngồi: 120K; giường nằm: 170K; xe máy: 300K
* Đi từ bến xe Lương Yên : Có 2 loại, xe đi thị xã Hà Giang, nếu đón xe lúc 20 giờ 30 thì đến Hà Giang lúc 4 giờ sáng. gần hơn đi Mỹ Đình.
* Xe Khải Huyền : 0913 271 384 / 0978 384 384, xe chạy buổi tối, xuất phát khoảng 21g, giá vé 100 ngàn 1 người, nếu đem xe máy thì 300 ngàn 1 xe.
* Xe Ngọc Sơn : 0913 036 456 : xuất phát vào lúc 12 giờ 30, không nhận chở xe máy, có vào bến xe Lương Yên.
* Xe Thịnh Mỹ : 0913 516 135 / 0914 868 737 : Xuất phát vào lúc 5 giờ sáng tại Hà Đông, đón khách trong nội thành Hà Nội tại vòng xoay đường Khuất Duy Tiến, giá vé 100 ngàn 1 ngườii, nhận chở xe gắn máy giá 300 ngàn 1 xe.
Còn đây là những số điện thoại mà một số blog, forum khác giới thiệu nhưng không còn gọi được :
* Hãng xe Cầu Mè: thấy trêndiễn đàn giới thiệu số máy 0946 509 497 nhưng gọi thử thì số này không có.
* Xe Quân Nam: cũng trên mạng thì hãng này có số máy 0989 28 38 38 / 0983 554 488, gọi thử thì 1 số nói nhầm máy, một số bị khóa.



- Ngày 22/9: Hà Giang – Quản Bạ (Tam Sơn) 47km – Yên Minh 50km – Sủng Là (ngã ba) 20km – rẽ trái là đi Phó Bảng (có thể đến cửa khẩu Phó Bảng) 5km – Sủng Là 5km – Sà Phìn 15km (dinh thự họ Vương) – Lũng Cú 27 km – Sà Phìn 27km - Đồng Văn 15km. Tổng cộng 217km. Ngủ Đồng Văn:
Ngủ Mèo Vạc: Nhà nghỉ Hoa Cương, nhà nghỉ Khâu Vai (0917 706 503), nhà nghỉ Nho Quế (0219 3871 322), giá 110 ngàn / 1 phòng, có máy nước nóng.

- Ngày 23/9: Đồng Văn – Mèo Vạc 22km – Lý Bôn 55km – Bảo Lạc 26km – Cao Bằng 103km. Tổng cộng 206km.
Ngủ Cao Bằng: Khách sạn Bằng Giang : 026.3853.431, đường Kim Đồng, ngay đầu cầu Bằng Giang, cách bến xe chưa đến 1 km, Gọi điện hỏi thì anh tiếp tân nói khách sạn này 2 sao rưỡi, giá 250 / 1 phòng, có phiếu ăn sáng, thuê xe máy 500 ngàn 1 ngày. Khách sạn Thành Loan : 026.3857.026, số V131, đường Vườn Cam, đứng trên cầu Bằng Giang nhìn lên cao về phía tay phải sẽ thấy tên khách sạn, giá 200 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng.
Ngủ Trùng Khánh: nhà nghỉ Hoàn Lê, điện thoại 0263 826 221, 0169 570 5355, giá 150 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng. Khách sạn Đình Văn ngay gần chợ, điện thoại 026.3602.789, giá 150 ngàn 1 phòng máy lạnh.
Ngủ ở Bản Giốc: Khách sạn Đình Văn có cơ sở 2, nhìn cũng lớn, điện thoại chỗ này là 0263.82.80.82, giá 150 ngàn phòng quạt, 200 ngàn phòng máy lạnh. Trong quán cũng có một dãy phòng trọ cho thuê, chị chủ quán nói giá 50 ngàn 1 người, số điện thoại quán này là 026 3605 298.
- Ngày 24/9: Cao Bằng – Quảng Yên 35km - Trùng Khánh 25km – Thác Bản Giốc 26km – Mốc 53 (853) – Động Ngườm Ngao 4km – (Pò Peo 44km)– Trùng Khánh 26km - Cao Bằng 60km. Tổng cộng 198km.
Ngủ Cao Bằng: Khách sạn Bằng Giang : 026.3853.431, đường Kim Đồng, ngay đầu cầu Bằng Giang, cách bến xe chưa đến 1 km, Gọi điện hỏi thì anh tiếp tân nói khách sạn này 2 sao rưỡi, giá 250 / 1 phòng, có phiếu ăn sáng, thuê xe máy 500 ngàn 1 ngày. Khách sạn Thành Loan : 026.3857.026, số V131, đường Vườn Cam, đứng trên cầu Bằng Giang nhìn lên cao về phía tay phải sẽ thấy tên khách sạn, giá 200 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng.
(Nếu về sớm trước 18:00 thì mình sẽ liên hệ nhà xe Hlink đi chuyến 20:30)
- Ngày 25/9: đi xe ô tô từ Cao Bằng về Hà Nội. 275km.
Liên lạc các nhà xe:
* Nhà xe Thanh Ly: Địa chỉ: Số nhà 10 - Ngõ 072 - Phố Vườn Cam - Phường Hợp Giang - Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng. Điện thoại di động: 0916.121.888 - 0912.237.252 hoặc 0263.500.989
* Nhà xe Hlink: Mobi: 0914300030, Giờ khởi hành: 20:30

duturi
06-08-2011, 19:10
Có bác này đi rất giống kế hoạch của đoàn mình, kể cả cái bản đồ cũng giống. Mọi người đọc và học thử nha.

https://www.phuot.vn/threads/22959-M%E1%BB%99t-v%C3%B2ng-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc-(Y%C3%AAn-B%C3%A1i-Cao-B%E1%BA%B1ng-H%C3%A0-Giang)-ng%C3%A0y-23-26-7-2011

duturi
07-08-2011, 19:48
Bác Xiphe có ý cho chúng ta mượn 1 cái máy: "... Bác cứ lấy mà dùng, sau em có tracklog để đưa vào bản đồ số cho GPS. Máy có hao tổn gì đâu, con này chầy cối lắm. Ai qua lấy em hướng dẫn dùng cho hiệu quả. Thật ra đi xe máy đường to thì tác dụng không nhiều lắm."
Đề nghị bạn Heodat ra sớm đến chỗ bác Xiphe làm 1 khóa thực tập, mượn máy và hỏi đường luôn nha.

heo dat
07-08-2011, 19:57
Bác Xiphe có ý cho chúng ta mượn 1 cái máy: "... Bác cứ lấy mà dùng, sau em có tracklog để đưa vào bản đồ số cho GPS. Máy có hao tổn gì đâu, con này chầy cối lắm. Ai qua lấy em hướng dẫn dùng cho hiệu quả. Thật ra đi xe máy đường to thì tác dụng không nhiều lắm."
Đề nghị bạn Heodat ra sớm đến chỗ bác Xiphe làm 1 khóa thực tập, mượn máy và hỏi đường luôn nha.
Dạ có e, e xin nhận lãnh trách nhiệm này ạ. Bác Duturi pm số điện thoại và điạ chỉ của bác Xiphe dùm e luôn hen để biết đường mà ghé lấy máy nữa.

buiduong07
08-08-2011, 00:50
Thông tin về thuê xe ở Hà Nội và Cao Bằng:
* Phương án 2 : Nếu thuê xe ở Hà Nội thì : 100 ngàn / 1 ngày * 10 Ngày = 1 triệu + CMND + Tiền đặt cọc. Một số địa chỉ mình đã hỏi (nhưng chưa thuê nên không biết chất lượng thế nào) để các bạn tham khảo :

- Công ty du lịch Minh Huy, 66 đường Đào Duy Từ ( trước ở 5 đường Đinh Liệt) : 04 39 260 938 : Xe wave giá 100 ngàn , xe 125 cc giá 150 ngàn 1 ngày, đặt cọc 5 triệu + CMND.

- Số 23 E, đường Hai Bà Trưng : 04 38 262 746 : 120 ngàn 1 ngày, cọc 3 triệu + CMND.

- Số 1, đường Lương Ngọc Quyến : 0913 518 772 , 04 39 261 534 : Xe wave 60 ngàn 1 ngày, cọc 2 triệu + CMND.

- A Hoàng số 27 ngõ 62, phố Trần Quí Cáp : 092 829 0000, 04 8 587 1253, 0904 274 129, giá 150000 đ/ 1 ngày, thuê 10 ngày giá 90000 đ/ 1 ngày, đặt cọc 4 triệu.

* Phương án 3 : Nếu đi đến đâu thuê xe ở đó thì khu vực Cao Bằng, Hà Giang thường cho thuê giá từ 250 – 300 ngàn 1 ngày, nửa ngày giá 150 ngàn (khá cao).

Chào cả nhà ! Chuyện là thế này, minh dự tính du lịch một chuyến HN, lang thang trên mạng thì thấy diễn đàn "Phuot", vào xem thấy kế hoạch của mọi người, thích quá, muốn tham gia, ko biết có được không? Lúc đầu cũng ngại, vì thấy nhóm đang tuyển "xế", theo dõi diễn đàn thấy ban Duturi nói ở HN có cho thuê xe máy nên mình comment! lần đầu tiên tham gia diễn đàn cũng như muốn làm một chuyến hành trình xem thử như thế nào!

duturi
08-08-2011, 09:19
Hà Nội có mấy chỗ cho thuê xe máy đấy bạn ạ.
Rất hoan nghênh nếu bạn có thể tham gia với chúng tôi.

tuancamau
08-08-2011, 10:13
Các bạn thân mến.
Lo cho heodat không vui nếu không đến được Bản Giốc.
Lo cho mọi người đi vất vả và không chiêm ngưỡng được nhiều.
Lo cho các bạn bay chuyến tối 25/9 trễ giờ.
Lo cho mọi người đi đường phải lo lắng.
Mình đã kiểm tra rất kỹ cung đường này. Chỉ còn một số thông tin chưa kiểm chứng.
Dù sao cứ post lên đêy để mọi người tham khảo và góp ý kiến.
- Ngày 21/9: Hà Nội – Hà Giang bằng xe ô tô. 318km.
Liên lạc các nhà xe:
* Bến xe Mỹ Đình - Hà Nội lên xe Bằng Phấn, sdt: 0917898898 (tầm 4h30 sáng tới TX.Hà Giang): Có 3 chuyến 1 ngày: 20:00; 20:30 và 21:00. Có thể chở được khoảng 8 -10 xe (cả 3 xe chở mới hết được, mỗi chuyến xe chỉ chở 3-4 xe thôi. Yêu cầu đi đông thì đặt trước 3 ngày. Mình đã liên lạc theo số ĐT nói trên và đã được hướng dẫn khá cụ thể).
Giá vé: ghế ngồi: 120K; giường nằm: 170K; xe máy: 300K
* Đi từ bến xe Lương Yên : Có 2 loại, xe đi thị xã Hà Giang, nếu đón xe lúc 20 giờ 30 thì đến Hà Giang lúc 4 giờ sáng. gần hơn đi Mỹ Đình.
* Xe Khải Huyền : 0913 271 384 / 0978 384 384, xe chạy buổi tối, xuất phát khoảng 21g, giá vé 100 ngàn 1 người, nếu đem xe máy thì 300 ngàn 1 xe.
* Xe Ngọc Sơn : 0913 036 456 : xuất phát vào lúc 12 giờ 30, không nhận chở xe máy, có vào bến xe Lương Yên.
* Xe Thịnh Mỹ : 0913 516 135 / 0914 868 737 : Xuất phát vào lúc 5 giờ sáng tại Hà Đông, đón khách trong nội thành Hà Nội tại vòng xoay đường Khuất Duy Tiến, giá vé 100 ngàn 1 ngườii, nhận chở xe gắn máy giá 300 ngàn 1 xe.
Còn đây là những số điện thoại mà một số blog, forum khác giới thiệu nhưng không còn gọi được :
* Hãng xe Cầu Mè: thấy trêndiễn đàn giới thiệu số máy 0946 509 497 nhưng gọi thử thì số này không có.
* Xe Quân Nam: cũng trên mạng thì hãng này có số máy 0989 28 38 38 / 0983 554 488, gọi thử thì 1 số nói nhầm máy, một số bị khóa.



- Ngày 22/9: Hà Giang – Quản Bạ (Tam Sơn) 47km – Yên Minh 50km – Sủng Là (ngã ba) 20km – rẽ trái là đi Phó Bảng (có thể đến cửa khẩu Phó Bảng) 5km – Sủng Là 5km – Sà Phìn 15km (dinh thự họ Vương) – Lũng Cú 27 km – Sà Phìn 27km - Đồng Văn 15km. Tổng cộng 217km. Ngủ Đồng Văn:
Ngủ Mèo Vạc: Nhà nghỉ Hoa Cương, nhà nghỉ Khâu Vai (0917 706 503), nhà nghỉ Nho Quế (0219 3871 322), giá 110 ngàn / 1 phòng, có máy nước nóng.

- Ngày 23/9: Đồng Văn – Mèo Vạc 22km – Lý Bôn 55km – Bảo Lạc 26km – Cao Bằng 103km. Tổng cộng 206km.
Ngủ Cao Bằng: Khách sạn Bằng Giang : 026.3853.431, đường Kim Đồng, ngay đầu cầu Bằng Giang, cách bến xe chưa đến 1 km, Gọi điện hỏi thì anh tiếp tân nói khách sạn này 2 sao rưỡi, giá 250 / 1 phòng, có phiếu ăn sáng, thuê xe máy 500 ngàn 1 ngày. Khách sạn Thành Loan : 026.3857.026, số V131, đường Vườn Cam, đứng trên cầu Bằng Giang nhìn lên cao về phía tay phải sẽ thấy tên khách sạn, giá 200 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng.
Ngủ Trùng Khánh: nhà nghỉ Hoàn Lê, điện thoại 0263 826 221, 0169 570 5355, giá 150 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng. Khách sạn Đình Văn ngay gần chợ, điện thoại 026.3602.789, giá 150 ngàn 1 phòng máy lạnh.
Ngủ ở Bản Giốc: Khách sạn Đình Văn có cơ sở 2, nhìn cũng lớn, điện thoại chỗ này là 0263.82.80.82, giá 150 ngàn phòng quạt, 200 ngàn phòng máy lạnh. Trong quán cũng có một dãy phòng trọ cho thuê, chị chủ quán nói giá 50 ngàn 1 người, số điện thoại quán này là 026 3605 298.
- Ngày 24/9: Cao Bằng – Quảng Yên 35km - Trùng Khánh 25km – Thác Bản Giốc 26km – Mốc 53 (853) – Động Ngườm Ngao 4km – (Pò Peo 44km)– Trùng Khánh 26km - Cao Bằng 60km. Tổng cộng 198km.
Ngủ Cao Bằng: Khách sạn Bằng Giang : 026.3853.431, đường Kim Đồng, ngay đầu cầu Bằng Giang, cách bến xe chưa đến 1 km, Gọi điện hỏi thì anh tiếp tân nói khách sạn này 2 sao rưỡi, giá 250 / 1 phòng, có phiếu ăn sáng, thuê xe máy 500 ngàn 1 ngày. Khách sạn Thành Loan : 026.3857.026, số V131, đường Vườn Cam, đứng trên cầu Bằng Giang nhìn lên cao về phía tay phải sẽ thấy tên khách sạn, giá 200 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng.
(Nếu về sớm trước 18:00 thì mình sẽ liên hệ nhà xe Hlink đi chuyến 20:30)
- Ngày 25/9: đi xe ô tô từ Cao Bằng về Hà Nội. 275km.
Liên lạc các nhà xe:
* Nhà xe Thanh Ly: Địa chỉ: Số nhà 10 - Ngõ 072 - Phố Vườn Cam - Phường Hợp Giang - Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng. Điện thoại di động: 0916.121.888 - 0912.237.252 hoặc 0263.500.989
* Nhà xe Hlink: Mobi: 0914300030, Giờ khởi hành: 20:30

Đoàn anh duturi vẫn quyết tâm đi cả Hà Giang lẫn Bản Giốc à, tham thật:D. Cung các anh đi như vậy, em nói thật chỉ kịp lướt quá Hà Giang xíu, ngó sơ cái thác Bản Giốc tẹo thôi. Sure luôn .... Em có một số lưu ý nhỏ cho các ae:

- Các anh trai nên móc lốp thật thành thạo vào. Chỉ cần 1 xe bị thủng, các anh móc k thành thạo là se ... bể cung tè le luôn:D
- Chắc chắn đoàn sẽ phải đi đêm, sure luôn. Tuy nhiên đừng vì thế mà lo lắng, vùng cao khá an ninh, bà con dân tộc sống rất hiền hòa và chân chất. Nếu phải đi đêm nhớ siết chặc đội ngũ, ổn định đội hình lại nhé.
- Ăn uống, ngủ nghĩ: Bà con trên đó thường k nói thách như HN đâu. Các ae hạn chế trả giá nhé (kinh nghiệm từ rất nhìu chuyến đi của em).
- Cung đấy tuy vắng nhưng tầm 15-20Km lại ngay trung tâm xã. Nên nệu đoàn nhắm k thể đi kịp hành trình thì tấp vào trường học hoặc UB mà xin ngủ nhờ (chắc k vần đề gì đâu).
- Đã xác định đi chơi, thì ae phải đồng lòng dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Và nhất là phải tôn trọng các ae trg BTC.

Chả biết tư vấn gì thêm nữa:D, hixhix cũng tiếc thật .... các anh em tham quá.

Thôi chúc đoàn may mắn, thuận lợi và thành công. Có vấn đề gì khó khăn trên đường anh duturi có thể liên lạc em bất cứ lúc nào, hỗ trợ dc gì em sẽ hỗ trợ.

duturi
08-08-2011, 10:44
Cám ơn bạn Tuancamau nhiều.
Rất tiếc là bạn đã vào trong này rồi không thì tham gia với bọn tôi cho vui.
Bạn có biết thông tin gì thêm ở bên xe Cao Bằng không?

bkuyen
08-08-2011, 10:51
Tình hình này chắc phải off thêm một lần nữa rồi. Tuần sau em không ở SG, nếu có off thì sau ngày 20.8 nha mọi người.
Lần off sau, bác tuancamau có rảnh off chung với tụi em chia sẻ kinh nghiệm, được không ah?

pingoleta
08-08-2011, 11:25
may quá, lỡ topic kia gặp ngay topic này.

Tên: Quang Hải
Tuổi: con gâu gâu (82)
Đt: 0169 năm 6 sáu 5 năm 6 sáu
Y!M: jcugdc

Dân HN (gà công nghiệp), có xe, biết lái nhưng chưa có bằng.
Kỹ năng: móc lốp vá săm (theo đề nghị của bạn Uyên).
Kinh nghiệm phượt: 1 tá lý thuyết nhưng chưa có thực hành, đã từng đi du lịch khá nhiều, thích du lịch, nhưng ở thể loại khác.
Sở thích: giờ chỉ nghĩ tới Hà Giang

đặt gạch phát, mấy bữa nữa ta gặp nhau (có vụ gì thì liên lạc nhá) ;)

duturi
08-08-2011, 11:43
Thay mặt chủ thớt giao nhiệm vụ cho bạn mới luôn.
Bạn có thể liên lạc xem Bến xe Cao Bằng có nhà xe nào vận chuyển người và xe máy về Hà Nội không? Nếu có thì giờ giấc, giá cả luôn.

duturi
08-08-2011, 11:49
Mình đã liên lạc với xe Cao Bằng và đây là kết quả:

1. Nhà xe Thanh Ly: Có 2 chuyến về Hà Nội đều xuất phát từ cao Bằng lúc 20:30;
Giá giường nằm là 180K/người; Ghế ngồi là 150K/người. Xe số giá 250K/xe.
2. Nhà xe Hlink đang tạm dừng chuyến Cao Bằng Hà Nội.

haydoiday
08-08-2011, 15:46
Tình hình là càng ngày tui thấy lịch trình của đoàn...biến dạng trầm trọng, nhưng theo chiều hướng tốt hee, thank các bác đã góp ý cho lịch trình của đoàn.

Theo tui, chúng ta lên lịch trình cho chuyến đi là để có sự chuẩn bị những điểm đi - đến của đoàn, vì thế lịch trình này chúng ta có thể linh động áp dụng tùy vào tình hình thực tế của chuyến đi nữa, nên - xin phép cả nhà cho chủ thớt gút lịch trình của đoàn lại. Mọi người tham khảo, có ý kiến bổ sung thì cũng xin căn cứ vào lịch trình này để góp ý.

1. Ngày 1 (21/9): Hà Nội - Hà Giang (318km)
Tối 20h15 tập trung tại bến xe Mỹ Đình - Hà Nội, lên xe Bằng Phấn, sdt: 0917898898 (tầm 4h30 sáng tới TX.Hà Giang) chúng ta xuất phát chuyến 21h00. Có thể chở được khoảng 8 -10 xe gắn máy (cả 3 xe chở mới hết được, mỗi chuyến xe chỉ chở 3-4 xe thôi. Yêu cầu đi đông thì đặt trước 3 ngày).
Giá vé: ghế ngồi: 120K; giường nằm: 170K; xe máy: 300K
Đêm 1: Ngủ trên xe.

2. Ngày 2 (22/9):
(Đến Hà Giang lúc 4h30 sáng chạy xe từ bến xe về khách sạn (Hoàng Anh/Phương Đông/Công Đoàn...) nhận phòng tắm rửa chuẩn bị hành trang phượt. 6:30 trả phòng – Xuất phát.
Cung đường: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn (…..km). Tổng cộng 217km.
Cột cờ Lũng Cú
Núi đôi Quản Bạ.
Rừng thông Yên Minh.
Dinh vua Mèo họ Vương ở Sà Phìn.
Tối đi cà phê phố cổ.

Đêm 2 ngủ ở thị trấn Đồng Văn tại khách sạn Khải Hoàn (0219.3856147). Giá phòng theo anh Tăng (0982.025.892) chủ ks:

+ Phòng 2 giường 1m2: 250K
+ Phòng 3 giường 1m2: 300K

3. Ngày 3 (23/9): Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km.
Sáng dậy sớm thăm cao nguyên đá – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.
Đêm 3 ngủ ở Cao Bằng.
Khách sạn Thành Loan: 026.3857026

4. Ngày 4 (24/9): Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao – Hang PắcPó - Cao Bằng . Tổng cộng …km.
Tuyến đường này chúng ta sẽ chủ động đi (có thể bỏ bớt Động Ngườm Ngao hoặc Hang PắcPó), làm sao phải có mặt ở Cao Bằng lúc 19h15 để khởi hành chuyến xe 20h30 từ Cao Bằng về lại Hà Nội (01 chuyến tối duy nhất).
Nhà xe Khánh Hoàn: 0915660062 (nhà xe này có thể vận chuyển cùng lúc 7-8 xe gắn máy, nhưng phải book trước 3 ngày)
Giường nằm : 160k/khách
Ghế ngã: 150k/khách
Xe gửi: 250k/xe số, 300k/xe tay ga.

Chúng ta sẽ có mặt ở Mỹ Đình khoảng 5h30 sáng ngày 25/9/2011. Làm 1 tiệc điểm tâm + café hoàn tráng để chia tay đoàn.
Ai vẫn còn “máu lửa” thì lại tiếp tục tham quan vài làng cổ ở Hà Nội. Đến chiều thì quay về để những ai có chuyến bay HN-SNG thì chuẩn bị để không bị trể.

@duturi: Theo lịch trình cũ của đoàn, em thấy tối ngày 24/9 đoàn về lại Cao Bằng để nghỉ, sáng hôm sau mới khởi hành về Hà Nội bằng xe oto. Nên mình có thể tranh thủ đêm ở Cao Bằng này bằng ngủ trên xe oto về lại Hà Nội.

@pingoleta: Welcome bác xế tham gia đoàn của chúng tui, cùng thườing xuyên theo dõii topic nhá.

Sau đây là kết quả buổi off thứ 4 của nhóm miền Nam:

1. Lịch trình của đoàn (mọi người xem lịch trình đã chốt phía trên).

2. Kinh phí dự trù cho chuyến đi: 3 triệu đồng/người. Đóng quỹ trước mỗi người 500k để chuẩn bị 1 số vật dụng cần thiết, khi đoàn off tại Hà Nội sẽ thu thêm 500k/người. Trong chuyến đi, khi sử dụng gần hết tiền thủ quỹ sẽ thu tiếp.

2. Trưởng nhóm miền Nam (kiêm chủ thớt): Haydoiday - Hạnh.

3. Thủ quỹ nhóm miền Nam: z.i.p - Quỳnh Anh TP.HCM

4. Thu quỹ mỗi thành viên 500k để chuẩn bị một số đồ dùng + thuốc cần thiết cho đoàn. Các thành viên vắng mặt trong buổi off vui lòng chuyển khoản vào tài khoản của Thủ quỹ:

Chủ tài khoản: Nguyễn Quỳnh Anh (điện thoại: 0903 878 566)

Số tài khoản: 310.100.004.756.16

Ngân hàng: BIDV - CN HCM

Sau thi thực hiện xong thủ tục chuyển tiền vào tài khoản trên, vui lòng nhắn tin (có tên và nick) cho Quỳnh Anh biết.

5. Phân xế - ôm cho đoàn:
1/. Anh Thành (0913 678 983) + Trang (0903 312 468) : Dẫn đoàn xe.
2/. Hạnh (0918 73 84 87) + Thu Thủy TP.HCM (0907 647 477)
3/. Liên (0938 480 084) + Quỳnh Anh TP.HCM (0903 878 566)
4/. Huỳnh Anh Vũ (0902 360 346) + bkuyen (0906 700 684)
5/. Phi Phương (0983 131 093) + Bạn
6/. Quan Hải (01695 665 566) + Nguyễn Thuy Thủ HN (0945 914 242)
7/. (chờ xế) + Quỳnh Anh HN (0978 583 566)
8/. (chờ xế) + Nguyễn Hương Giang (01234 308 328)
9/. Phùng Chí Hiếu (0904 030 682) + Hà Linh (0983 611 071): Chốt đoàn xe
Ngoài ra, khi đến Hà Giang sẽ có bác Hiếu (ở Cao Bằng) nhập đoàn - 1 người 1 ngựa. Điểm hẹn sẽ là bến xe ở Hà Giang, chi tiết sẽ thông báo sau nha.

6. Về nội quy chung, mọi người cùng tham khảo theo nội quy của phượt.com. Đoàn xuất phát vào lúc 6h00 sáng mỗi ngày và tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Trưởng đoàn.

Nhóm miền Nam đã nhờ bác Liên chuẩn bị 1 số thuốc thường dùng cho đoàn, bác nào có bệnh lý đặc biệt thì tự chuẩn bị thuốc cho mình.

Mọi người trong đoàn xem ai có thể mượn 01 bộ đồ nghề sửa xe không ? nếu không thì đoàn ta sẽ xuất tiền để mua bộ đồ nghề này.

@pi_13, @xe_lu: Hai bác đừng lo lắng nha, đoàn sẽ có xế cho hai bác, vì chưa có thông tin chi tiết nên tui chưa up lên đây.

buiduong07
08-08-2011, 17:04
Ok ! Lần đầu mình tham gia, không có kinh nghiệm gì hết! Tất cả theo quyết định của trưởng đoàn ! Có bạn nào ở HN liên hệ với mình dùm chỗ thuê xe ! Khoảng ngày 20/09/11 mình có mặt ở HN, gặp nhau để làm hợp đồng ! Nếu được thì mình đăng ký "xế" Lần đầu đi phượt, không biết cần chuẩn bị hành trang như thế nào, mong bạn nào có kinh nghiệm tư vần dùm mình với!! Thanks!!

duturi
08-08-2011, 17:12
Đồng ý với chủ thớt thôi.
Mình cũng đã liên lạc với nhà xe Thanh Ly (Cao Bằng): Có 2 chuyến về Hà Nội đều xuất phát từ cao Bằng lúc 20:30;
Giá giường nằm là 180K/người; Ghế ngồi là 150K/người. Xe số giá 250K/xe.
Như vậy xe về là yên tâm.
Tuy nhiên, mình có ý kiến về việc dẫn đoàn hãy để cho em Liên Heodat, lý do:
1. Có bản đồ;
2. Đã từng đi từ Sapa về Hạ Long trong ngày;
3. Bạn Liên đã mua máy ảnh mới và sẽ là tay máy chính của đoàn, vì vậy, cho bạn Liên được toàn quyền chọn điểm dừng để sáng tác. Hơn nữa, nhiếp ảnh gia cần có thời gian để chuẩn bị nên để đi trước;
4. Bạn Liên sẽ đến gặp bác Xiphe hỏi thêm về đường đi và lấy máy GPS nữa.
Mình nhận chốt đoàn. Sẽ mang dây theo để cột Monkey cho chặt.

duturi
08-08-2011, 19:25
Có nhóm vừa đi về như thế này:

Ngày 1 (Thứ 7 ngày 6/8):
- 6h: Xuất phát Cao Bằng - Pắc Bó (60km) 8h đến nơi. Trên đường từ Cao Bằng đi Pắc Bó ghé thăm mộ anh Kim Đồng. Đến Pắc Bó thăm Suối Lê Nin, Núi Các Mác, Hang Pắc Bó

- 10h: rời Pắc Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh (60km đường xấu). Ăn trưa ở Trà Lĩnh - Trùng Khánh (30km đường xấu) - Bản Giốc (25km), 4h chiều đến nơi. Thăm thác BG và động Ngườm Ngao
- Ăn tối, nghỉ đêm ở Bản Giốc

Ngày 2 (CN ngày 7/8):
- Rời Bản Giốc - Trùng Khánh (25km) - Quảng Uyên (25km) - Tà Lùng (30km) - Đông Khê (30km) - Thất Khê (23km) - Na Sầm - Đồng Đăng (56km) - Lạng Sơn (13km) - Hà Nội (154km).

Mình thấy cũng hay, chắc Heodat cũng thích.

duturi
08-08-2011, 19:38
Đùa vậy để cho mọi người thấy là chặng đường chúng ta phải đi qua là thực tế và đã có nhiều đoàn thực hiện rồi. Mình chỉ muốn chuẩn bị chu đáo tới từng milimet một thôi.
Đồng ý với lịch của chủ thớt là thu xếp về sớm bằng xe từ Cao Bằng về Hà Nội trong đêm ngày 24 tháng 9.
Về tới Hà Nội cả đoàn Miền Nam sẽ viếng Lăng Bác và chụp ảnh nhé??? Hay giao lưu với các bác Hà Nội?

duturi
08-08-2011, 19:53
Hay là nhóm phía Nam làm một chuyến gì đó để khởi động trước khi đi Bắc đi.
Có chuyến đi Cam giá rẻ này: http://www.nhommua.com/tp-ho-chi-minh/deals/cty-cp-tmdv-rong-a-chau-7F09050279.html

pingoleta
08-08-2011, 20:10
Để em lo bộ đồ sửa xe cho, chắc là mượn được. Tuy nhiên theo 1 số anh đi trước thì mỗi người nên tự chuẩn bị 1-2 cái săm phù hợp với lốp xe mình cho chủ động.
Em vá lốp xe đạp khá nhiều rồi nên chắc chuyển sang xe máy cũng không khác nhiều, trước khi đi em sẽ học 1 buổi móc lốp vá săm của bác sửa xe đầu ngõ.
Hết.

duturi
08-08-2011, 20:21
Để em lo bộ đồ sửa xe cho, chắc là mượn được. Tuy nhiên theo 1 số anh đi trước thì mỗi người nên tự chuẩn bị 1-2 cái săm phù hợp với lốp xe mình cho chủ động.
Em vá lốp xe đạp khá nhiều rồi nên chắc chuyển sang xe máy cũng không khác nhiều, trước khi đi em sẽ học 1 buổi móc lốp vá săm của bác sửa xe đầu ngõ.
Hết.

Ruột xe thì chắc chắn là phải dự phòng rồi.
Vậy thì bạn tập từ bây giờ đi cho chắc tay nha.
Đã có ôm chưa?

duturi
08-08-2011, 20:23
Các bạn nam mới tham gia xin mới vào đây: https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&hl=en_US&key=txirtaOxFQ1HbUgSBIj7C_w&hl=en_US#gid=0, để đăng ký cho chủ thớt biết chi tiết nha.
Đề nghị chủ thớt kiểm tra lại và xóa tên các bạn không xác nhận là có đi hoặc xác nhận không đi, hoặc không đóng tiền để chốt danh sách chứ.

duturi
08-08-2011, 21:02
Theo bạn Vinhnt thì chặng - Rời Bản Giốc - Trùng Khánh (25km) - Quảng Uyên (25km) - Tà Lùng (30km) - Đông Khê (30km) - Thất Khê (23km) - Na Sầm - Đồng Đăng (56km) - Lạng Sơn (13km) - Hà Nội (154km) đi mất 14giờ 30 phút như sau:
"...Xuất phát từ Trùng Khánh lúc 14h, bọn mình đến Thất Khê lúc 18h30'. Lưu ý bạn nên hỏi kỹ đường đi Quảng Uyên vì đến địa danh này, cột mốc hầu như ko có nên hay bị đi quá. Đoạn này có 1 quãng tầm 200m đang làm đường, và rất xấu. Tuy nhiên nếu ko mưa thì cũng ko vấn đề gì lắm. Ở Thất Khê vì đoàn mình gặp sự cố nên phải đến 20h30 mới khởi hành đi Na Sầm- Đồng Đăng-Lạng Sơn. Đoạn này đường tương đối dễ chịu nhưng cũng cần xế tương đối 1 chút. Hạn chế tối đa xế nữ. Bọn mình lại mất 30' cho sự cố xe, trời tối nên đến 23h30' có mặt tại TP Lạng Sơn. Đoạn Lạng Sơn-Hà Nội thì đường quá đẹp rồi, bọn mình chạy luôn, ko nghỉ nên cũng buồn ngủ. Vừa chạy vừa dừng, có mặt tại HN lúc 4h30."

buiduong07
08-08-2011, 23:42
Các bạn nam mới tham gia xin mới vào đây: https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&hl=en_US&key=txirtaOxFQ1HbUgSBIj7C_w&hl=en_US#gid=0, để đăng ký cho chủ thớt biết chi tiết nha.
Đề nghị chủ thớt kiểm tra lại và xóa tên các bạn không xác nhận là có đi hoặc xác nhận không đi, hoặc không đóng tiền để chốt danh sách chứ.
Có ai ở HN biết chỗ thuê xe không, chỉ mình với, để mình còn trả lời với trưởng đoàn nữa !!

duturi
09-08-2011, 08:02
Có ai ở HN biết chỗ thuê xe không, chỉ mình với, để mình còn trả lời với trưởng đoàn nữa !!

Xe ở Hà Nội thuê không khó. Dưới đây là mấy địa chỉ.
- Công ty du lịch Minh Huy, 66 đường Đào Duy Từ ( trước ở 5 đường Đinh Liệt) : 04 39 260 938 : Xe wave giá 100 ngàn , xe 125 cc giá 150 ngàn 1 ngày, đặt cọc 5 triệu + CMND.
- Số 23 E, đường Hai Bà Trưng : 04 38 262 746 : 120 ngàn 1 ngày, cọc 3 triệu + CMND.
- Số 1, đường Lương Ngọc Quyến : 0913 518 772 , 04 39 261 534 : Xe wave 60 ngàn 1 ngày, cọc 2 triệu + CMND.
- A Hoàng số 27 ngõ 62, phố Trần Quí Cáp : 092 829 0000, 04 8 587 1253, 0904 274 129, giá 150000 đ/ 1 ngày, thuê 10 ngày giá 90000 đ/ 1 ngày, đặt cọc 4 triệu.

Ngoài ra, còn một địa chỉ mình đã ghi ở đâu đó, vừa là khách sạn giá khá rẻ + cho thuê xe luôn.
Nếu bạn muốn tham gia, cứ đăng ký, xe chắc chắc là có thể thuê được rồi.

pingoleta
09-08-2011, 08:34
Ruột xe thì chắc chắn là phải dự phòng rồi.
Vậy thì bạn tập từ bây giờ đi cho chắc tay nha.
Đã có ôm chưa?

Em được bổ nhiệm làm xế cho bạn Thu Thủy bác ợ. Thế là ổn rồi, hàng ngày sẽ móc lốp thực hành. Riêng khoản này bác cứ yên tâm nhớn ạ.

duturi
09-08-2011, 09:11
Bạn heodat chú ý.
Bác Xiphe đã đồng ý cho bạn mượn máy và hướng dẫn sử dụng.
Đây là số điện thoại và tin nhắn của bác ấy:

Chả biết em ý là ai, cứ tin bác thôi.
Văn phòng em ở 124 Minh Khai. Đến vào giờ hành chính nhé.
Dt: 0936362205.
Nhưng cũng phải báo trước bác là nếu trùng lịch em đi xa thì bác phải thông cảm đấy. Chắc là cũng chẳng đi đâu, nhưng cứ đề phòng thế.

bkuyen
09-08-2011, 09:21
Chủ thớt ơi, hiện tại đoàn mình có cần thêm xế không ah. Có 2 xế mới: buiduong07 và pingoleta, vậy mình cần thêm 1 xế nữa. Em qua thớt bên kia rủ rê hen.

duturi
09-08-2011, 09:27
Vậy hai bạn trên không phải là "kết quả" của em à? Hình như là ổn rồi đấy. Nếu rủ thêm một anh sửa chữa, vá xe giỏi nữa thì càng tốt. Tình hình ngày càng sáng sủa ra hơn rồi.

bkuyen
09-08-2011, 10:34
Hehe, chỉ có 1 bạn là "kết quả" của em thôi. :)

duturi
09-08-2011, 10:39
Thế là tốt rồi, đề nghị kết quả thêm một anh nữa đi.

haydoiday
09-08-2011, 10:43
@duturi: - Hee, em vừa đi Cam đợt Lễ vừa rồi, nên không khoái nữa. Khởi động đi...Côn Đảo đi anh, em với heo đất dự kiến xuất phát tại Vũng tàu chuyến 17h00 ngày 19/8/2011 và về chuyến 17h00 ngày 21/8/2011 tại Côn Đảo (có 1 chuyến trong ngày vào giờ này từ VT ra CĐ và ngược lại thôi).
- Tối ngày 21/9/2011 nhóm miền Bắc và Nam sẽ off mà anh, chắc anh không kịp dự nó rồi, gặp nhau trên xe oto vậy. Khi đoàn về tới Hà Nội, theo chương trình đoàn sẽ tổ chức điểm tâm + cafe hoàn tráng để chia tay nhau, sau đó em định đi vài nơi chưa đến như 1 số làng cổ chẳng hạn.
- Hiện tại còn 3 bác ở HN em chưa liên lạc được, sẽ có phản hồi sớm để chốt danh sách mà.
@pingoleta: Vậy đồ nghề sửa xe nhờ em nha, và luyện tay nghề nữa, thợ chính thì chưa có - chứ thợ phụ thì...vô số đó em khaaa.

bkuyen
09-08-2011, 11:03
Tin vui, em đã contact với 3 xế (1 HN và 2 Quảng Ninh), cả 3 bạn sẽ join với đoàn mình.
Thông tin liên lạc:
1. Anh Hùng, Chú Cuội_lucky 0936 338878, Ha Noi
2. Kien, kienhalong 0989-562-599 email: [email protected] (Quảng Ninh)
3. Tuan Anh 0915-381-677 (Quảng Ninh)

duturi
09-08-2011, 11:04
Z.I.P không đi Côn Đảo à?
Nếu đi Côn Đảo thì mình chỉ đi máy bay được thôi, lý do vì hết ngày nghỉ rồi. Trong tháng 8 và 9 chỉ được đi đâu đó vào ngày thứ 7 và CN, ngoại trừ đi Hà Giang.
Mình cần chốt đoàn vì mình nghĩ là nên đặt phòng KS ở Đồng Văn. Còn nếu không thì thôi.
Nếu thuận tiện, mình đi Mèo Vạc ngủ cũng tốt. Cung tiếp theo sẽ tiết kiệm thời gian.
Các bác quân sư cho rằng cung của đoàn mình chia là hợp lý rồi đấy, chỉ đề phòng Heodat phóng nhanh quá, đến sớm lại mất công đi nhậu.

Monkey
09-08-2011, 11:30
@heodat: em ơi chị không đi côn đảo được rồi sếp không cho nghỉ, huhu

buiduong07
09-08-2011, 15:30
Xe ở Hà Nội thuê không khó. Dưới đây là mấy địa chỉ.
- Công ty du lịch Minh Huy, 66 đường Đào Duy Từ ( trước ở 5 đường Đinh Liệt) : 04 39 260 938 : Xe wave giá 100 ngàn , xe 125 cc giá 150 ngàn 1 ngày, đặt cọc 5 triệu + CMND.
- Số 23 E, đường Hai Bà Trưng : 04 38 262 746 : 120 ngàn 1 ngày, cọc 3 triệu + CMND.
- Số 1, đường Lương Ngọc Quyến : 0913 518 772 , 04 39 261 534 : Xe wave 60 ngàn 1 ngày, cọc 2 triệu + CMND.
- A Hoàng số 27 ngõ 62, phố Trần Quí Cáp : 092 829 0000, 04 8 587 1253, 0904 274 129, giá 150000 đ/ 1 ngày, thuê 10 ngày giá 90000 đ/ 1 ngày, đặt cọc 4 triệu.

Ngoài ra, còn một địa chỉ mình đã ghi ở đâu đó, vừa là khách sạn giá khá rẻ + cho thuê xe luôn.
Nếu bạn muốn tham gia, cứ đăng ký, xe chắc chắc là có thể thuê được rồi.
Em cám ơn bac Duturi nhé ! Chị trưởng đoàn cũng đã liên lạc rồi, vậy là ok ! Cuối tuần này hoặc cuối tuần sau em vào SG, nhóm miền Nam đi off đi , rồi chờ ngày khởi hành ! Em chúc mọi người giữ gìn sức khỏe chờ ngày lên đường !

z.i.p
09-08-2011, 18:54
Bác Duturi ơi, em cũng không đi Côn Đảo được :((, tuần sau vẫn đang trong mùa của bọn em nên ko nghỉ đi được :((

Hôm nay em chek thì thấy Mekong air vẫn còn vé đó bác.

z.i.p
09-08-2011, 18:56
à quên, hôm nay mình đã nhận được tiền cọc chuyển khoản từ bạn pingoleta rồi nhé. Welcome on board ^^.

Link (https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&hl=en_US&key=txirtaOxFQ1HbUgSBIj7C_w&hl=en_US#gid=0)của đoàn mình, mình đã update thêm cột đặt cọc rồi nha.

duturi
09-08-2011, 19:01
Pingoleta là ông bạn móc lốp mới đấy hử? Nhanh nhẹn đấy. Tình hình này thì Heodat bị mất chức quán quân rồi.

z.i.p
09-08-2011, 19:02
Hun em Uyên 1 cái :L

@bác Duturi: Em nhiệt liệt ủng hộ ý kiến khi về tới HN thì giao lưu với đội HN, option đi thăm lăng Bác em cũng thích nhưng em sợ là không kịp, hình như 4h là hết cho vào lăng Bác rồi.

Trời ơi, em thích nhóm mình quá, muốn mai đi luôn cơ.


Tin vui, em đã contact với 3 xế (1 HN và 2 Quảng Ninh), cả 3 bạn sẽ join với đoàn mình.
Thông tin liên lạc:
1. Anh Hùng, Chú Cuội_lucky 0936 338878, Ha Noi
2. Kien, kienhalong 0989-562-599 email: [email protected] (Quảng Ninh)
3. Tuan Anh 0915-381-677 (Quảng Ninh)

pingoleta
09-08-2011, 20:42
Hun em Uyên 1 cái :L

@bác Duturi: Em nhiệt liệt ủng hộ ý kiến khi về tới HN thì giao lưu với đội HN, option đi thăm lăng Bác em cũng thích nhưng em sợ là không kịp, hình như 4h là hết cho vào lăng Bác rồi.

Trời ơi, em thích nhóm mình quá, muốn mai đi luôn cơ.

Lăng Bác chỉ mở cửa buổi sáng các bác nhé. Tới 11 giờ sáng đóng cửa. Sau giờ đó, nếu muốn ảnh ọt thì đứng ngoài thôi, không vào trong lăng được.

duturi
09-08-2011, 21:18
Thêm mấy chỗ thuê xe máy. Cứ điện thoại hỏi trước rồi hãy tới. Cho các đồng chí tham khảo thôi, hình như chủ thớt có phương án cả rồi.

1. Bác Trung - 51 Đội cấn - Số ĐT: 091.241.0562.
2. Hùng Mink - 0912214554. Đủ loại Minsk, Wave, Future, Nouvo, XR, Serow, DT, SL, Degree, Ax1;
3. Mr. Hợp - 0904226885 hoặc Mr. Phùng - 0904253491 - Lương Ngọc Quyến;
4. Mr. Thanh, 0913211653 - 049431188;
5. 104 Ngọc Thụy gần cầu Long Biên xem. Liên hệ a.Tuấn.

pingoleta
09-08-2011, 21:47
Thêm mấy chỗ thuê xe máy. Cứ điện thoại hỏi trước rồi hãy tới. Cho các đồng chí tham khảo thôi, hình như chủ thớt có phương án cả rồi.

1. Bác Trung - 51 Đội cấn - Số ĐT: 091.241.0562.
2. Hùng Mink - 0912214554. Đủ loại Minsk, Wave, Future, Nouvo, XR, Serow, DT, SL, Degree, Ax1;
3. Mr. Hợp - 0904226885 hoặc Mr. Phùng - 0904253491 - Lương Ngọc Quyến;
4. Mr. Thanh, 0913211653 - 049431188;
5. 104 Ngọc Thụy gần cầu Long Biên xem. Liên hệ a.Tuấn.

Anh Tuấn đẹp zai số 104 Ngọc Thụy chuyên sửa xe đạp các bác ợ. Thi thoảng em vẫn mang con ngựa sắt qua đó bảo dưỡng, nhưng chưa thấy ảnh cho thuê xe máy bao giờ.

buiduong07
09-08-2011, 22:55
à quên, hôm nay mình đã nhận được tiền cọc chuyển khoản từ bạn pingoleta rồi nhé. Welcome on board ^^.

Link (https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&hl=en_US&key=txirtaOxFQ1HbUgSBIj7C_w&hl=en_US#gid=0)của đoàn mình, mình đã update thêm cột đặt cọc rồi nha.
Kaka ! Ngày mai em cũng đi chuyển tiền cho kịp! Không thể bỏ lỡ cơ hội này được !

buiduong07
09-08-2011, 22:59
Hun em Uyên 1 cái :L

@bác Duturi: Em nhiệt liệt ủng hộ ý kiến khi về tới HN thì giao lưu với đội HN, option đi thăm lăng Bác em cũng thích nhưng em sợ là không kịp, hình như 4h là hết cho vào lăng Bác rồi.

Trời ơi, em thích nhóm mình quá, muốn mai đi luôn cơ.
Em ủng hộ ý kiến về tới HN giao lưu với đội HN, mùa thu HN đẹp lắm, chắc em ở lại vài ngày để tham quan , ko biết bác nào làm thổ địa ha ?

pingoleta
10-08-2011, 08:09
Em ủng hộ ý kiến về tới HN giao lưu với đội HN, mùa thu HN đẹp lắm, chắc em ở lại vài ngày để tham quan , ko biết bác nào làm thổ địa ha ?

Tiện đây em xin ý kiến luôn. Phía bắc có 7 đồng chí đăng ký, phần lớn chưa chốt hạ (chuyển tiền). Trong hôm nay em sẽ cố gắng liên lạc với 6 bác còn lại. Xong danh sách sẽ cố gắng off 1 phát trước khi lên đường cho anh em có khí thế.

Nhiều bác từ trỏng ra có nhu cầu tranh thủ làm 1 vòng thăm thú Hà Nội, bọn em ngoài này sẽ cố gắng hỗ trợ, tư vấn, mặc dù bản thân em cũng chẳng biết nhiều về HN, có mỗi nhiệt tình thôi ah.
Nếu các bác đã chốt ngày ra, ngày vào rồi thì cho bọn em xin bản yêu sách ah, đặc biệt những sở thích ngẫu hứng, "quái đản" thì càng sớm càng tốt để tụi em tìm cách đối phó cho chu đáo.

Vấn đề ăn-ngủ-x-x của các bác ra sớm vào muộn, nếu có nhu cầu cũng cho tụi em biết sớm, tụi em sẽ lo đặt nhà (không) nghỉ cho các bác an tâm.

duturi
10-08-2011, 08:18
Tiện đây em xin ý kiến luôn. Phía bắc có 7 đồng chí đăng ký, phần lớn chưa chốt hạ (chuyển tiền). Trong hôm nay em sẽ cố gắng liên lạc với 6 bác còn lại. Xong danh sách sẽ cố gắng off 1 phát trước khi lên đường cho anh em có khí thế.

Nhiều bác từ trỏng ra có nhu cầu tranh thủ làm 1 vòng thăm thú Hà Nội, bọn em ngoài này sẽ cố gắng hỗ trợ, tư vấn, mặc dù bản thân em cũng chẳng biết nhiều về HN, có mỗi nhiệt tình thôi ah.
Nếu các bác đã chốt ngày ra, ngày vào rồi thì cho bọn em xin bản yêu sách ah, đặc biệt những sở thích ngẫu hứng, "quái đản" thì càng sớm càng tốt để tụi em tìm cách đối phó cho chu đáo.


Đúng rồi đấy bạn ạ. nên gặp mặt anh em để chuẩn bị đi, cho nó hào hứng.
Trong danh sách có mấy người ra Hà Nội từ ngày 17/9 kia đấy, bạn có thể thấy trong đó.
Có đồng chí chủ thớt, Heodat, Z.I.P, Bkuyen, Vũ và Monkey hay sao ấy.
Nghe đồn là heodat nhậu ác lắm đó nha.

duturi
10-08-2011, 08:23
à quên, hôm nay mình đã nhận được tiền cọc chuyển khoản từ bạn pingoleta rồi nhé. Welcome on board ^^.

Link (https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&hl=en_US&key=txirtaOxFQ1HbUgSBIj7C_w&hl=en_US#gid=0)của đoàn mình, mình đã update thêm cột đặt cọc rồi nha.

Hình như anh thấy Z.I.P nhầm bạn Thủy Hà Nội và Thủy Sài Gòn rồi hay sao ấy. Vì Thủy Sài Gòn (đặt cọc) cùng hôm đi off với mình mà???

z.i.p
10-08-2011, 10:02
@ bác Duturi: cảm ơn bác, em đã sửa lại rồi :)

Mình vừa nhận thêm đặt cọc của bạn buiduong07. Chào mừng bạn nhé.

Vậy là hiện giờ đã có 10 người đặt cọc, tadaaaaa. Các bạn còn lại cố gắng chốt sớm giùm bọn mình nhé

pi_13
10-08-2011, 10:13
Em sẽ chuyển tiền vào ngày kia nhé!
Dạo này em hơi bận chút nên khó bắt máy. nếu các bác ngoài Bắc đi off thì nhắn cho em một cái tin nhé!

haydoiday
10-08-2011, 11:58
Các bác tranh thủ chuyển tiền cho z.i.p nhá, trưa mai, 11/8/2011 mình chốt danh sách luôn (tính cả 3 bác mà bkuyen đã mời vào), sẽ điều chỉnh lại 1 số xế - ôm cho phù hợp nha.

@xe_lu, @pi_13: Tui đã nhận được reply của 2 bác.
@pingoleta: Uh, em đại diện nhóm miền Bắc ha. Tổ chức off cho các bác ấy thôi.

Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, tinh thần sản khoái, chờ ngày lên đường !

duturi
10-08-2011, 12:19
Thấy tình hình ngày càng tốt đẹp và tươi sáng hơn.
Lịch thì đã được kéo giãn ra về cung đường nhưng thời gian hình như có co lại chút ít và mọi người sẽ vất vả hơn vì ngủ trên xe tới 2 đêm lận.
Nhớ khi chốt danh sách chủ thớt cần confirm lại những anh em đã đăng ký, đề phòng những bạn này đang mắc việc chi đó, chưa liên lạc được. Mong mọi sự như ý.

duturi
10-08-2011, 17:05
Đây là thông tin mới tinh tình tình từ đoàn mới đi Bản Giốc về.


Bản giốc ngủ tốt, có nhà nghỉ ở đấy, liên hệ anh Hà 0915027374 để đặt phòng ngủ, ở Trùng Khánh hay Bản Giốc đều gọi số này được, nhà nghỉ ấy có 2 cơ sở mà. trong này ăn uống cũng đầy đủ, nên đặt ăn ở khách sạn, còn nếu ko thì gần thác cũng có quán ăn nhưng giá cả đắt đỏ hơn.
Đường đi từ Quảng Uyên vào Trùng Khánh và đến Bản Giốc đường đang làm hơi xấu, đi chậm. lúc ra có thể đi thẳng đường Hạ Lang để về Quảng Uyên, xa hơn chút nhưng cảnh đẹp và dễ đi hơn.

pingoleta
10-08-2011, 20:44
Phù! bận cả ngày tối mới check cái này được. Em úp đết thông tin mới từ phía bắc:

Liên lạc với Quỳnh Anh (HN) : hứa sẽ take care (hơi lưỡng lự)
Liên lạc với Thu Thủy (HN) : hứa sẽ take care (rất tự tin)
Liên lạc với A. Hùng (HN) : 0936 338878: đã hứa sẽ liên lạc với Sài Gòn.
Liên lạc với A. Tuấn Anh (QN) : 0915 381677: đã hứa sẽ take care vụ tiền nong, không quên nhắc lần sau cứ liên lạc qua A. Kiên, nhưng...
Liên lạc với A. Kiên (QN) : 0989 562599: không liên lạc được (tút tút hoài)
Liên Lạc với A. Hiếu (HN) : hứa sẽ take care
Chưa liên lạc với Hương Giang (HN) vì đã hứa sẽ chuyển tiền vào.

Bao giờ chốt được danh sách cuối cùng em sẽ liên lạc lại và trưng cầu dân ý chọn ngày lành tháng tốt ợp phát (Hà Nội đang chuyển mùa, mấy hôm nay mưa gió liên miên).

Hết.

duturi
10-08-2011, 20:55
Không sao đâu em ạ. Theo danh sách của Z.I.P thì chúng ta đã có ít nhất là 10 người rồi. Cứ chục là được rồi, dễ kiểm soát. Nếu có thêm thì hoan nghênh nhưng đông quá thì cũng kẹt. Ngày mốt chủ thớt sẽ chốt lần cuối mà.

kienhalong
10-08-2011, 21:11
Phù! bận cả ngày tối mới check cái này được. Em úp đết thông tin mới từ phía bắc:


Liên lạc với A. Tuấn Anh (QN) : 0915 381677: đã hứa sẽ take care vụ tiền nong, không quên nhắc lần sau cứ liên lạc qua A. Kiên, nhưng...
Liên lạc với A. Kiên (QN) : 0989 562599: không liên lạc được (tút tút hoài) Hết.


Mình đây bạn pingoleta ơi, mình vẫn để máy bìnhh thường, mình và Uyên vẫn trao đổi được với nhau mà :D
Nếu là đầu tuần trước bạn ko gọi được thì đúng lun bì thời gian đó trở về trước mình đang bên Lào. Mình và Tuấn Anh vẫn theo dõi thông tin đều, cậu bạn này chưa có nick phuot nên chưa vào đây hội họp cùng anh em thôi.
Báo cáo đoàn là hai chúng tôi chạy 2 xe nên tình hình là ôm nào chưa tìm được xế xin được đoàn phân công trực tiếp (c)

xe_lu
11-08-2011, 07:44
Hjx em xin rút gạch hẹn mọi người dịp khác vậy ạ@@

z.i.p
11-08-2011, 08:50
Update: Vừa có thêm bạn Tuấn Anh vừa ck đặt cọc cho mình ^^, nâng tổng số lên 11 bạn.

z.i.p
11-08-2011, 08:54
Trong trường hợp tốt đẹp là xế tăng thêm và đủ thì các xe mà ôm phải chở nhau, mình sẽ tách ra để đi an toàn hơn nhé mọi người.


Mình đây bạn pingoleta ơi, mình vẫn để máy bìnhh thường, mình và Uyên vẫn trao đổi được với nhau mà :D
Nếu là đầu tuần trước bạn ko gọi được thì đúng lun bì thời gian đó trở về trước mình đang bên Lào. Mình và Tuấn Anh vẫn theo dõi thông tin đều, cậu bạn này chưa có nick phuot nên chưa vào đây hội họp cùng anh em thôi.
Báo cáo đoàn là hai chúng tôi chạy 2 xe nên tình hình là ôm nào chưa tìm được xế xin được đoàn phân công trực tiếp (c)

tuancamau
11-08-2011, 09:04
Đây là thông tin mới tinh tình tình từ đoàn mới đi Bản Giốc về.

Đường các anh đi là đường quốc lộ, có biển chỉ đường ở các ngã 3. Nên k sợ lạc nhé. K biết thì cứ hỏi, em đi toàn bản đồ mồm thôi:D

Ngày 1: Cứ thong thả mà cảm nhận HG, túc tắc mà đi. Giả sử có phải đi đêm cũng k lo, vì khu trên đó rất an ninh, mọi người cứ yên tâm.

Ngày 2: Đồng Văn - Cao Bằng cẩn thận, sáng cố dậy sớm đi sớm, chứ k là phải đi đêm đoạn cuối này đó. Đoạn cuối từ Nguyên Bình - Cao Bằng (40Km) đường cực xấu:D, mưa là chết nhục luôn đó:D ... đi đêm đoạn này là mất sức lắm:D

Ngày 3: Để kịp về Cao Bằng sớm, a duturi lưu ý cân nhắc đi đường Trà Lĩnh, Hạ Lang nhé. Các đường ấy cảnh đẹp nhưng sẽ có offroad (Trà Lĩnh), xa hơn (Hạ Lang). Cứ đi theo đường cũ Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh cho lành:D. Và mọi người chỉ nên đi như thế thôi, tranh thủ chơi ở Bản Giốc nhiều vào; k nên đi Pác Bó (ngược đường). Đi cả Pắc Bó thì chắc chắn 100% hôm sau mới về lại đến Cao Bằng:D

Mang theo cape + cồn: Ghé đỉnh Mã Pì Lèng mà thưởng thức:D
Ghé Hà Giang nhớ ăn xá xíu (Đồng Văn); thưởng thức rượu Ngô HG.
Ghé Cao Bằng nhớ ăn phở vịt quay nhé.

Chúc mọi người đi vui vẻ, an toàn và thành công.

duturi
11-08-2011, 09:13
Cám ơn bạn Tuancamau. Theo cố vấn của bạn Tuancamau thì rất có thể chúng ta sẽ tham quan, khảo sát thật kỹ thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao và hai cái cột mốc. Nghỉ ngơi và ăn chơi ở đó để về Cao Bằng kịp giờ xe. Chúng ta sẽ hủy phần đi Pác Bó được không chủ thớt và các bạn.

Đề chị chủ thớt nghiên cứu và phân công xế ôm hợp lý. Tất cả các bạn nam sẽ có ôm, heodat và chủ thớt cho đi một mình nha.

@ Z.I.P: vậy Tuấn Anh không đặt cọc cho Kiên à?
@ Kienhalong: bạn vẫn quyết định đi đấy chứ???

hieuinv
11-08-2011, 11:31
Các đường ấy cảnh đẹp nhưng sẽ có offroad (Trà Lĩnh), xa hơn (Hạ Lang). Cứ đi theo đường cũ Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh cho lành:D. Và mọi người chỉ nên đi như thế thôi, tranh thủ chơi ở Bản Giốc nhiều vào; k nên đi Pác Bó (ngược đường). Đi cả Pắc Bó thì chắc chắn 100% hôm sau mới về lại đến Cao Bằng:D
Chào cả nhà, em là Hiếu, ở Cao Bằng, theo kế hoạch đã đăng ký với chị chủ thớt em sẽ tham gia cùng đoàn mình từ Hà Giang.
Đoạn đường Pắc Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh giờ dễ đi rồi anh ạ, nhiều đoạn mới làm xong. Em có biết 3 con đường từ Pắc Bó đi Tổng Cọt, không xa hơn nhau là mấy. Từ Trà Lĩnh đi Trùng Khánh thì không khó với đi xe máy, chỉ là ổ gà chứ không có đá hộc. Vì vậy 1 ngày CB - Pắc Bó - Bản Giốc - Cao Bằng vẫn vô tư anh ạ.
Thêm nữa là đường Quảng Uyên - Trùng Khánh giờ đang làm, mới san nền một số đoạn, xe 18,22 bánh chạy nhiều, nên so sánh thì đi Trà Lĩnh - Trùng Khánh còn sướng hơn.

duturi
11-08-2011, 11:48
Vậy Hiếu sang Hà Giang như thế nào? Sáng ngày 22 là họp đội tại Hà Giang nha.
Như vậy dẫn đoàn sẽ là Hiếu, tiếp theo là Heodat phải không? Chắc giờ mình không phải chốt đoàn nữa rồi mà là Pingoleta (vì bạn này mang đồ sửa xe). Mình và Monkey xin đi số 3 đi, sau Heodat cũng được.

z.i.p
11-08-2011, 15:10
Update: zip đã nhận cọc của 13/16 bạn. Các bạn còn lại quyết định và chuyển cọc cho mình trong ngày hôm nay nha nha nha

PS: bạn Kiên nhóm mình tự tin dễ sợ =)), gọi zip 1 phát bằng em luôn :p

duturi
11-08-2011, 15:24
Như vậy là tốt rồi.
Có một vấn đề nho nhỏ là hình như mọi người trong nam đều ra vào ngày 21/9. Mình ra tới Hà Nội lúc 19:05 là thấy muộn lắm rồi. các bạn khác ra chuyến nào, có ra sớm để chuẩn bị không?

z.i.p
11-08-2011, 15:41
Em bay chuyến trưa ~12h, tới HN chắc 3h là ok

Hồi trưa em vừa gặp LInh, Linh bay sau em khoảng 2 triếng, cũng tầm 5h là tới nơi.

duturi
11-08-2011, 15:47
Hà Linh Aboutquangus chuyên trốn họp đấy phải không? Đề nghị chủ thớt phân cho ôm xe số 1.

heo dat
11-08-2011, 15:57
Trong trường hợp tốt đẹp là xế tăng thêm và đủ thì các xe mà ôm phải chở nhau, mình sẽ tách ra để đi an toàn hơn nhé mọi người.
Chưa gì mà ôm tính bỏ xế rồi sao??? C zip sợ tối về đấm bóp cho e nên bỏ trốn hả?

z.i.p
11-08-2011, 16:02
Trời, đấm bóp thì có gì mà sợ, sợ cái khác cơ....

Nói chứ đọc qua mấy bài của bác Duturi gửi thấy nhiều đoạn hơi nguy hiểm, nên chị mới lo các xe có xế là nữ thôi à. Cô biết tôi rồi mà còn ra chỗ đông ngừoi chặt chém thế hả. Hừm

z.i.p
11-08-2011, 16:04
Em í có phân trần là phải đi công tác nhiều quá nên lần nào cũng họp hụt, phân công thì trước sau cũng tới, em thì nghĩ trường hợp này, mình nên PHẠT :D


Hà Linh Aboutquangus chuyên trốn họp đấy phải không? Đề nghị chủ thớt phân cho ôm xe số 1.

haydoiday
11-08-2011, 16:42
Theo tình hình Z.i.p "la lối" om xồm, tui xin phép dời lịch chốt đoàn vào thứ ba, 16/8/2011 nha. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái mục "đánh dấu" của bác Z.i.p để chốt danh sách và điều chỉnh việc phân xế - ôm lại.

@duturi:Ui, bất công, sao anh bắt em với heodat chạy 1 mình vậy ???? bất công....bất công. Nếu đủ xế em sẽ đu theo mà không đem xe ra HN nữa.
@Z.i.p: Đã nói sẽ phạt bác Linh 1 độ nhậu..cafe, vậy mà bác ấy đến off của nhóm vẫn còn trốn đó. Đợt này ra HN bắt phạt ở ngoài đó mới được hee.

Mai tui lại đi học rồi, nên giáng đoạn thông tin vài ngày nha.
Chúc cả nhà vui vẻ ....cuối tuần ! heee

tuancamau
11-08-2011, 20:06
Chào cả nhà, em là Hiếu, ở Cao Bằng, theo kế hoạch đã đăng ký với chị chủ thớt em sẽ tham gia cùng đoàn mình từ Hà Giang.
Đoạn đường Pắc Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh giờ dễ đi rồi anh ạ, nhiều đoạn mới làm xong. Em có biết 3 con đường từ Pắc Bó đi Tổng Cọt, không xa hơn nhau là mấy. Từ Trà Lĩnh đi Trùng Khánh thì không khó với đi xe máy, chỉ là ổ gà chứ không có đá hộc. Vì vậy 1 ngày CB - Pắc Bó - Bản Giốc - Cao Bằng vẫn vô tư anh ạ.
Thêm nữa là đường Quảng Uyên - Trùng Khánh giờ đang làm, mới san nền một số đoạn, xe 18,22 bánh chạy nhiều, nên so sánh thì đi Trà Lĩnh - Trùng Khánh còn sướng hơn.

Đi cả Pắc Bó, suối Lê Nin và Bản Giốc, thêm Ngườm Ngao thì chắc chắn k kịp để lên xe về Hà Nội đâu. Đoàn em vừa đi về xong, toàn trâu với bò; kh đi Pắc Bó + Ngườm Ngao mà vẫn muộn.

Tốt nhất mọi người đi như vậy: Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh - Bản Giốc (k đi đoạn Trà Lĩnh, đoạn này toàn offroad). Tham quan Bản Giốc xong, nếu vẫn còn sớm sủa thì men theo đường của khẩu Tà Lùng (Hạ Lang) - Quảng Uyên - Cao Bằng. Đoạn Hạ Lang - Quảng Uyên này cảnh cực đẹp, đường cũng đẹp nữa.

Do mọi người vướng thời gian đi oto, nên phải cố mà canh giờ cho đúng. Các ngày trước sao cũng dc, nhưng ngày này phải chính xác.

kienhalong
11-08-2011, 20:08
Hehe. Xem lại thông tin trên https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&hl=en_US&key=txirtaOxFQ1HbUgSBIj7C_w&hl=en_US#gid=0 em mới giựt mình, nghe giọng Quỳnh Anh thưa máy ngọt ngào quá đó mà :D
Em thấy bác tuancamau gợi ý mang đồ ngồi nhâm nhi trong cảnh đèo cao mây trắng nắng gió ngút ngàn thì quá tuyệt đó các bác. Phía em sẽ mang ít đồ khô của miền biển quê nhà theo để gài độ nhậu nha ;)

aboutquangus
12-08-2011, 10:07
@Z.i.p: Đã nói sẽ phạt bác Linh 1 độ nhậu..cafe, vậy mà bác ấy đến off của nhóm vẫn còn trốn đó. Đợt này ra HN bắt phạt ở ngoài đó mới được hee.

Hic, các bác phạt thì em xin chịu, vì em có lỗi mà *e thẹn cúi đầu nhận lỗi* ^^. Cơ mà bữa đó em ko có trốn ạ, Delay Airline nó hành hạ em thế :(.
Các bác phân công xế-ôm thế nào em cũng chịu, chỉ tội xế bị tra tấn bởi giọng ca vịt gào của em thôi ạ, hehe (đi đường là em có thói quen nghêu ngao :D)

demonking
12-08-2011, 11:09
Hi cả nhà, lâu mới vào topic thấy nhiều thay đổi quá (theo chiều hướng ngày càng tốt lên :D), mọi người nhiệt tình quá, nhất là bác duturi rất chu đáo.. Các bác ở HN mình hôm nào liên hệ off 1 bữa biết mặt nhau nhé, còn đón tiếp các bác Sì gòn ra nữa..hehe..

haydoiday
12-08-2011, 12:08
Thông báo với cả nhà, bác xe_lu và hoadaquy (+ bạn) đã cancel.
Thứ ba tuần sau, chốt đoàn nha.

bkuyen
12-08-2011, 13:12
Có off không chủ thớt. Nếu có thì em xin phép vắng ah, tuần sau em đang ở dalat. Hôm qua em chat với bác buiduong07, cuối tuần sau bác í sẽ vào SG, hứa hẹn có quà cho mọi người.

z.i.p
12-08-2011, 16:45
Update: 14 người rồi ^^

duturi
12-08-2011, 17:33
Cái này trong tiếng Anh là So far so good!
Như vậy anh có cần mượn xe nữa không chủ thớt?
Bkuyen lam việc có hiệu quả nhỉ, cử làm PR của nhóm nha.
Để anh sẽ xem có đảm nhận được phần hậu cần nào không?

catbui283
13-08-2011, 14:54
Thông báo với cả nhà, bác xe_lu và hoadaquy (+ bạn) đã cancel.
Thứ ba tuần sau, chốt đoàn nha.
Vậy đoàn mình có tuyển thêm ngừơi ko bác?e có 2 xế 2 ôm tại HN ạ?nếu đc bác cho e cái chi phí ạ.

kienhalong
15-08-2011, 12:40
Thật là bực mình với anh bạn to xác cạnh ta quá đi X( ! Đang yên đang lành bày đặt tập trung quân về phía Vân Nam, Quảng Châu này nọ với lý do "luyện tập thường niên". Nhỡ đâu đang thả hồn ngắm cảnh trên đèo bỗng bốn bề hô vang "tả lớ tả lớ" cùng tiếng kèn đồng toe toe thì cũng hốt phết nhỉ :D

duturi
15-08-2011, 13:21
Đừng sợ, các cô không sợ thì bọn mình sợ gì.
Nên nhớ là các núi ở phía bắc Việt Nam, phía bên Trung Hoa dốc hơn bên ta nhiều, nó leo lên đến nơi cũng mệt rồi, không hô được nữa đâu.

hieuinv
15-08-2011, 13:41
Nhỡ đâu đang thả hồn ngắm cảnh trên đèo bỗng bốn bề hô vang "tả lớ tả lớ" cùng tiếng kèn đồng toe toe thì cũng hốt phết nhỉ
Thì chiến luôn chứ :D

duturi
15-08-2011, 13:53
Thôi em ơi, muốn chiến thì phải có:
1. Súng dài;
2. Lệnh cho chiến của các bác lãnh đạo.
Chứ tự nhiên chiến là không tốt đâu. Mà bọn anh đâu có súng dài???

kienhalong
16-08-2011, 08:56
Trường hợp đó mà xảy ra thật thì anh em ta còn có các đồn biên phòng quanh đó, ta tấp vào 1 đồn BP bất kỳ, động viên lẫn nhau, ổn định tinh thần, bác nào muốn về cứ về (muốn giữ cũng chả được í (NO) ). Bác nào ở lại thì nhận vũ khí, hiệp đồng cùng bộ đội cùng nhân dân địa phương ghìm chân địch được phút nào hay phút đó để đại quân ta có thời gian xốc tới :help :gun
Em không hiếu chiến gì nhưng chắc chắn các bác cũng công nhận với em là đời người cũng chỉ sống được 1 lần và chết cũng chỉ 1 lần thui phải hông?! Thế nên ta cứ sống và chết cho ĐÁNG (BB) :D

buiduong07
16-08-2011, 10:24
Cái này trong tiếng Anh là So far so good!
Như vậy anh có cần mượn xe nữa không chủ thớt?
Bkuyen lam việc có hiệu quả nhỉ, cử làm PR của nhóm nha.
Để anh sẽ xem có đảm nhận được phần hậu cần nào không?
Bác Duturi ơi, coi nghiên cứu vụ này nghe,
http://dantri.com.vn/c728/s728-508403/dao-trau-bo-mac-benh-than-tu-ho-len-ban-nhau.htm
Thấy nguy hiểm wá, khi nào off nhớ bàn vụ lương thực cho chuyến đi nhé !

buiduong07
16-08-2011, 10:29
Có off không chủ thớt. Nếu có thì em xin phép vắng ah, tuần sau em đang ở dalat. Hôm qua em chat với bác buiduong07, cuối tuần sau bác í sẽ vào SG, hứa hẹn có quà cho mọi người.
Thì ra là làm PR cho đoàn he ! Quà ở QN là :
"Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi"
Ai bánh itttt ko? Kakak!

duturi
16-08-2011, 10:52
Cái vụ trâu bò bị bệnh than là bên Tây bắc, mình bên Đông bắc mà.
Nói vậy thôi, yên tâm đi, có các cô là ổn tất, mấy vụ ăn uống này nhằm nhò gì.
Còn vụ chiến thì mình chiến tốt, không sao đâu. Có khi lại còn có huy chương nữa.

kienhalong
16-08-2011, 12:28
Vùng đất đoàn ta sẽ đặt chân em mới chỉ nghe tới món thắng cố và rượu ngô, haizz, bác nào có thông tin thêm về các đặc sản địa phương post lên cho em hóng với.

haydoiday
16-08-2011, 15:02
Xin bổ sung, đoàn ta có thêm 1 xế tên Tú đăng ký, sẽ làm "thủ tục" với bác Z.i.p trong thời gian sớm nhất nha.

Đến hẹn, thứ ba ngày 16/8/2011, tui chốt danh sách của đoàn nha. Đoàn có 18 người, gồm 09 nữ và 09 nam (thời gian, kinh phí, danh sách và phân xế - ôm, chương trình của chuyến đi tui sẽ để trang sau và nhờ Mod chuyển lên trang đầu dùm).

@ duturi: Tình hình là anh vẫn phải mượn 1 xe ạ.

@bkuyên: Chị chưa thấy bác kia vào em ah, nên lịch off cứ để từ từ ha. Đi Đalat vui vẻ !

haydoiday
16-08-2011, 15:20
CHỐT ĐOÀN CUNG HÀ GIANG - LŨNG CÚ

A. Thời gian thực hiện cung Hà Nội – Hà Giang – Lũng Cú – Cao Bằng – Hà Nội:
Tối ngày thứ tư, 21/9/2011, và trở về Hà Nội buổi sáng ngày CN, 25/9/2011.

B. Kinh phí dự trù: 3.000.000 đồng/người (ba triệu đồng)

C. Danh sách đoàn: 18 người, gồm 09 nữ và 09 nam, được phân chia xế - ôm như sau:
1. Hiếu CB (0904 351 670) - Liên (0938 480 084): Dẫn đoàn
2. Hải (01695 665 566) – Quỳnh Anh (0903 878 566)
3. Anh Thành (0913 678 983) – Trang (0903 312 468)
4. Tú (0918 131 961) – Hạnh (0918 73 84 87)
5. Kiên (0989 562 599) – Thu Thủy SG (0907 647 477)
6. Vũ (0902 360 346) – Uyên (0906 700 684)
7. Tuấn Anh (0915 381 677) – Hà Linh (0983 611 071)
8. Nhật (01266 577 745) – Hương Giang (01234 308 328)
9. Hiếu HN (0904 030 682) – ôm (chưa up thông tin): Chốt đoàn.
Note: Bạn Hiếu CB này ở Cao Bằng, bác ấy này sẽ nhập đoàn khi đến Hà Giang.

D. Lịch trình của đoàn:
Lúc 18h30 thứ tư, 21/9/2011, cả đoàn sẽ off tại 1 quán café gần bến xe Mỹ Đình (địa điểm sẽ thông báo sau), đóng quỹ lần 2 – 01triệu đồng, cho Thủ quỹ đoàn.

1. Ngày 1 (thứ tư, 21/9): Hà Nội - Hà Giang (318km)
Lúc 20h15 tập trung tại bến xe Mỹ Đình - Hà Nội, lên xe Bằng Phấn, sdt: 0917898898 (tầm 4h30 sáng tới TX.Hà Giang) chúng ta xuất phát chuyến 21h00.
Giá vé: giường nằm: 170K; xe máy: 300K
Đêm 1: Ngủ trên xe.

2. Ngày 2 (thứ năm, 22/9):
(Đến Hà Giang lúc 4h30 sáng chạy xe từ bến xe về khách sạn (Hoàng Anh/Phương Đông/Công Đoàn...) nhận phòng tắm rửa chuẩn bị hành trang phượt. 6:30 trả phòng – Xuất phát.
Cung đường: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn (…..km). Tổng cộng 217km.
Cột cờ Lũng Cú
Núi đôi Quản Bạ.
Rừng thông Yên Minh.
Dinh vua Mèo họ Vương ở Sà Phìn.
Tối đi cà phê phố cổ.

Đêm 2 ngủ ở thị trấn Đồng Văn tại khách sạn Khải Hoàn (0219.3856147). Giá phòng theo anh Tăng (0982.025.892) chủ ks:
+ Phòng 2 giường 1m2: 250K
+ Phòng 3 giường 1m2: 300K

3. Ngày 3 (thứ sáu, 23/9): Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km.
Sáng dậy sớm thăm cao nguyên đá – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.
Đêm 3 ngủ ở Cao Bằng.
Khách sạn Thành Loan: 026.3857026

4. Ngày 4 (thứ bảy, 24/9): Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao – Hang PắcPó - Cao Bằng . Tổng cộng …km.
Tuyến đường này chúng ta sẽ chủ động đi (có thể bỏ bớt Động Ngườm Ngao hoặc Hang PắcPó), làm sao phải có mặt ở Cao Bằng lúc 19h15 để khởi hành chuyến xe 20h30 từ Cao Bằng về lại Hà Nội ngày Chủ nhật, 25/9 (01 chuyến tối duy nhất).
Nhà xe Khánh Hoàn: 0915660062 (nhà xe này có thể vận chuyển cùng lúc 7-8 xe gắn máy, nhưng phải book trước 3 ngày)
Giường nằm : 160k/khách
Xe gửi: 250k/xe số.
Ngủ đêm trên xe.

Chúng ta sẽ có mặt ở Mỹ Đình khoảng 5h30 sáng ngày 25/9/2011. Làm 1 tiệc điểm tâm + café hoàn tráng để chia tay đoàn.

Ai vẫn còn “máu lửa” thì lại tiếp tục tham quan vài làng cổ ở Hà Nội. Đến chiều thì quay về để những ai có chuyến bay HN-SNG thì chuẩn bị để không bị trể.

@Mod: Nhờ chuyển dùm toàn bộ nội dung này lên trang 1 của topic. Thank Mod nhiều nhiều.

hieuinv
16-08-2011, 15:53
Cái vụ trâu bò bị bệnh than là bên Tây bắc, mình bên Đông bắc mà.
Nói vậy thôi, yên tâm đi, có các cô là ổn tất, mấy vụ ăn uống này nhằm nhò gì.
Còn vụ chiến thì mình chiến tốt, không sao đâu. Có khi lại còn có huy chương nữa.
He, ở Đông Bắc cũng có đấy anh ạ, trong Bảo Lâm (Cao Bằng) cũng có người chết rồi. Nhưng những trường hợp tử vong thường do ăn nhiều hoặc ăn thịt tái hoặc trong quá trình trực tiếp chế biến tay chân bị xước. Không ăn trâu bò thì thôi, mình ăn thịt gà vậy.

hieuinv
16-08-2011, 16:04
Vùng đất đoàn ta sẽ đặt chân em mới chỉ nghe tới món thắng cố và rượu ngô, haizz, bác nào có thông tin thêm về các đặc sản địa phương post lên cho em hóng với.
Ở Cao Bằng thì có: Bánh cuốn (cái này rất ngon), vịt quay (phở vịt), heo quay (với quả mác mật, ngon tuyệt, chỉ có Đông Bắc mới có). Bánh gai (còn nhiều loại nữa, nhưng em thấy cái này ngon nhất và tất nhiên là ngon hơn Hải Dương nhiều), Măng Bảo Lạc (ngon), Miến Nguyên Bình, thịt trâu gác bếp (cái này mùa rét mới nhiều, vì trâu bò chết rét nhiều mà :D), Hạt dẻ Trùng Khánh (hi vọng đợt đoàn mình đi sẽ có, đầu năm rét quá, nên hoa quả, cây gì cũng bị chậm). Rau rừng thì phải mùa xuân, chứ mùa này không có, nếu có thì cũng già lắm chả ngon.

only time
16-08-2011, 22:10
Xin chào mọi người.
Do bận việc nên mình là người đăng ký cuối cùng và may mắn cũng được làm người chốt danh sách của đoàn. hẹn gặp mọi người sớm

haydoiday
17-08-2011, 12:10
Thông báo với mọi người, bác Thuy Thủy HN cancel rồi.

Bác demonking có đề nghị cho 1 ôm thay bác Thủy. Với tình hình hiện tại, chủ thớt đồng ý nha các bác, đoàn mình chốt từ 9 xe trở xuống thôi. Đề nghị bác demonking nhanh chóng up thông tin ôm của bác lên đây và nhanh chóng làm...."thủ tục" với bác Z.i.p.

Phần xế - ôm, thì thay đổi chỗ:
"8. Nhật (01266 577 745) – Hương Giang (01234 308 328)
9. Hiếu HN (0904 030 682) – ôm"

Ah, cũng nên thông báo "thế mạnh" của bác only time cho mọi người biết chút, đó là "kỹ năng chụp hình tốt, biết sửa các loại xe moto". Như vậy là đoàn sẽ có 2 thợ chính là bác hieuinv, bác only time và ...vô số thợ phụ khi xe có vấn đề.

duturi
17-08-2011, 12:18
Chủ thớt cứ quyết đi. Chốt lại là không quá 18mem nha. Như vậy mình có hai máy trưởng: Cơ khí trưởng là only time và Chụp ảnh trưởng là Heodat.

Còn đây là thông tin riêng cho Z.I.P vì hôm nọ đi off mình kể chuyện nhưng em vẫn không tin.
"Ho, khản đặc tiếng vì con vắt 10cm trong khí quản
Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tiến hành phẫu thuật gắp ra một con vắt rừng đang còn sống nằm ở trong khí quản của một người bệnh."
http://dantri.com.vn/c7/s7-508811/ho-khan-dac-tieng-vi-con-vat-10cm-trong-khi-quan.htm.
Không dọa suông đâu nha.

Nếu vẫn phải mượn xe thì nhờ Haydoiday hay Heodat đến lấy hộ nha. Vì mình ra tới Han thì đã 7 giờ tối rồi.

heo dat
17-08-2011, 13:37
Hix,bác Duturi cứ đề cao e quá,xấu hổ lắm cơ. E chỉ là dân amater thôi ạ. Để cuối tuần này đi Côn Đảo lấy bác haydoiday là ra làm mẫu thí nghiệm xem tay nghề có được nâng cao k.

z.i.p
17-08-2011, 15:58
@ haydoiday: Vầng, em đang chờ nốt thủ tục của demonking và đồng bọn ^^
@ bác Duturi: Em có không tin gì đâu, chắc lúc đấy sợ đờ người thôi :(. Hôm NCT nhìn thấy vắt cứ gọi là nhũn hết cả người vì .. gớm bác ạ.
@ bác only time: em là em thích khoản "kỹ năng chụp hình tốt" của bác rồi đớiiiiiiiiii ^^
@ Heo Đất: lại nhắc CĐ trong thương nhớ hả em :P

hieuinv
18-08-2011, 08:09
Như vậy là đoàn sẽ có 2 thợ chính là bác hieuinv, bác only time và ...vô số thợ phụ khi xe có vấn đề.
Hix, chị ơi, em chỉ biết quạt mát cho thợ sửa xe thôi nhé!

aboutquangus
18-08-2011, 12:56
Hix, chị ơi, em chỉ biết quạt mát cho thợ sửa xe thôi nhé!

@ hieunv: Vậy thì em sẽ làm quạt mát cho quạt mát của thợ sửa xe ^^, được ko a?

z.i.p
18-08-2011, 14:42
Update: Đã nhận thêm cọc của Demonking (2 người) và Only Time, tổng cộng 17 bạn đã chuyển cọc cho zip ^^

tuananhhalong
18-08-2011, 16:11
Tớ xin chân sửa xe nhá! Tớ tuananhhalong cùng ổ với bạn Kienhalong. hê hê. tiện thể xin chào bạn ôm của tớ! ^^.

demonking
18-08-2011, 20:08
Đã xong khâu tiền cọc cho c Zip rồi nhé. E update luôn thông tin của ôm trong danh sách này rồi (https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?pli=1&key=0AgXi3kgYWeZhdHhpcnRhT3hGUTFIYlVnU0JJajdDX3c&hl=en_US#gid=0) nhưng có gì cần các bác cứ liên hệ qua e nhé..

duturi
19-08-2011, 08:12
Vậy còn thiếu 1 người hay đủ rồi Z.I.P???

Hôm trước các bạn đã liệt kê các món ăn chơi của Hà Giang và xứ Đông bắc.
Đây là bài viết đăng hôm nay của báo vnexpress.net.

"Bún vịt 'thủ công' của người Tày
Làm bún mà kỳ công như làm bánh, ăn cùng với nước luộc béo ngậy của những chú vịt nuôi thả ở suối, đó là món "đặc sản" của người Tày ở Hà Giang vào rằm tháng 7, một trong hai ngày lễ lớn nhất trong năm của tộc người này...."

Chi tiết tại http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/08/bun-vit-thu-cong-cua-nguoi-tay/.

demonking
19-08-2011, 10:15
Hix, nhìn lại lịch trình vài bác từ SG ra e hơi hãi cho cái ngày 21/9..thời gian như phim hành động Mỹ..hy vọng ko bác nào dính quả tạ delay airline với sorry airline :help

z.i.p
19-08-2011, 10:49
Dạ đủ 18 người ạ, còn 1 bạn ở Cao Bằng nữa ạ.

Em thấy các món mọi người giới thiệu mà muốn ... zụng zời vì thèm.


Vậy còn thiếu 1 người hay đủ rồi Z.I.P???

uoi-tay/[/url].

tuananhhalong
19-08-2011, 10:58
Xin lưu ý các bạn SG cũng như toàn thể các bạn trong đoàn, nhớ mang theo áo khoác mỏng để đảm bảo sức khoẻ của các thành viên trong đoàn nhé. Tớ nghe ngóng thấy bảo thời tiết vào dịp đó hơi có chút lạnh lạnh đấy (vùng cao mà). hì hì.

duturi
19-08-2011, 11:21
Yên tâm đi, nghe nói có bạn mang cả áo nặng nữa nên phải đặt vé fullfair để mang hai mươi kg hành lý (chắc chỉ có đồ đẹp) đấy.

aboutquangus
19-08-2011, 14:42
Tớ xin chân sửa xe nhá! Tớ tuananhhalong cùng ổ với bạn Kienhalong. hê hê. tiện thể xin chào bạn ôm của tớ! ^^.
Ôm xin chào a xế ạ!

tuananhhalong
19-08-2011, 18:33
hố hố, xin chào em ôm. ^^. anh em mềnh làm quen cái trước nhở :D kẻo hôm gặp anh xế em ôm bỡ ngỡ. FB anh tuananhnguyen nhé. ;)

kienhalong
19-08-2011, 20:57
Ông bạn già ơi ông đong đưa ác quá đấy :))
Không bít các bác có hay bày vẽ như em ko chứ em là rất hay bị mê mẩn bởi những món đồ du lịch - dã ngoại chuyên dụng. Có địa chỉ này hầu hết các bác nhà ta đều biết hoặc ghé vào rồi, nhưng em vẫn đưa vào đây để bác nào thích sưu tầm đồ nghề phượt như em cùng bình loạn. Đợt này ra nhiều mẫu đồ nghề chạy xe đẹp quá các bác ợ. Lại hao tổn ngân lượng nữa rồi :shrug:
http://umove.com.vn/San-phams/243/Du-lich-xe-may.aspx

z.i.p
19-08-2011, 21:09
Mềnh công nhận quả xe kia đong đưa nhau ác thật, nhưng mà .... mình thích =))

Đồ nghề à, chị ko say mê đến thế đâu. Ai có đưa thì xài thôi à :|. Đang ngắm đâu đó 1 đôi giày leo núi cao cổ đây.... Chứ mỗi lần đi lại sắm 1 đôi bộ đội xong bỏ, vài lần là bằng giá đôi giày xịn (T.T)


Ông bạn già ơi ông đong đưa ác quá đấy :))
Không bít các bác có hay bày vẽ như em ko chứ em là rất hay bị mê mẩn bởi những món đồ du lịch - dã ngoại chuyên dụng. Có địa chỉ này hầu hết các bác nhà ta đều biết hoặc ghé vào rồi, nhưng em vẫn đưa vào đây để bác nào thích sưu tầm đồ nghề phượt như em cùng bình loạn. Đợt này ra nhiều mẫu đồ nghề chạy xe đẹp quá các bác ợ. Lại hao tổn ngân lượng nữa rồi :shrug:
http://umove.com.vn/San-phams/243/Du-lich-xe-may.aspx

kienhalong
19-08-2011, 21:21
Đang ngắm đâu đó 1 đôi giày leo núi cao cổ đây....

Em tậu đôi như này http://umove.com.vn/San-pham/Giay-dep/Giay-leo-nui/314-1298/Giay-chong-nuoc-TNF-FX116.aspx từ hồi đón giao thừa trên đỉnh Fan 01-01-2010. Đáng đồng tiền bát gạo, lê lết 3 hôm băng rừng lội suối (nước nông) đúng nghĩa đen của từ này, bảo vệ đôi chân em hết xảy, ko sứt sát mí lị vô nước tẹo nào. Giờ vẫn quăng quật ác liệt trên các loại địa hình (c)

tuananhhalong
19-08-2011, 21:22
Đong đưa là đong đưa thế nào! Ôm xế làm quen với nhau trước để biết sở trường sở đoản như nào sắp sếp cho chu đáo và hợp lý mà. :D

z.i.p
20-08-2011, 18:42
Update: zip đã nhận cọc của thành dziên cuối cùng, chốt 18 anh em trên 1 chiếc xe tăng ^^. Rất dzui cùng đồng hành với mọi người ^^

buiduong07
21-08-2011, 20:50
CHỐT ĐOÀN CUNG HÀ GIANG - LŨNG CÚ

A. Thời gian thực hiện cung Hà Nội – Hà Giang – Lũng Cú – Cao Bằng – Hà Nội:
Tối ngày thứ tư, 21/9/2011, và trở về Hà Nội buổi sáng ngày CN, 25/9/2011.

B. Kinh phí dự trù: 3.000.000 đồng/người (ba triệu đồng)

C. Danh sách đoàn: 18 người, gồm 09 nữ và 09 nam, được phân chia xế - ôm như sau:
1. Hiếu CB (0904 351 670) - Liên (0938 480 084): Dẫn đoàn
2. Hải (01695 665 566) – Quỳnh Anh (0903 878 566)
3. Anh Thành (0913 678 983) – Trang (0903 312 468)
4. Tú (0918 131 961) – Hạnh (0918 73 84 87)
5. Kiên (0989 562 599) – Thu Thủy SG (0907 647 477)
6. Vũ (0902 360 346) – Uyên (0906 700 684)
7. Tuấn Anh (0915 381 677) – Hà Linh (0983 611 071)
8. Nhật (01266 577 745) – Hương Giang (01234 308 328)
9. Hiếu HN (0904 030 682) – ôm (chưa up thông tin): Chốt đoàn.
Note: Bạn Hiếu CB này ở Cao Bằng, bác ấy này sẽ nhập đoàn khi đến Hà Giang.

D. Lịch trình của đoàn:
Lúc 18h30 thứ tư, 21/9/2011, cả đoàn sẽ off tại 1 quán café gần bến xe Mỹ Đình (địa điểm sẽ thông báo sau), đóng quỹ lần 2 – 01triệu đồng, cho Thủ quỹ đoàn.

1. Ngày 1 (thứ tư, 21/9): Hà Nội - Hà Giang (318km)
Lúc 20h15 tập trung tại bến xe Mỹ Đình - Hà Nội, lên xe Bằng Phấn, sdt: 0917898898 (tầm 4h30 sáng tới TX.Hà Giang) chúng ta xuất phát chuyến 21h00.
Giá vé: giường nằm: 170K; xe máy: 300K
Đêm 1: Ngủ trên xe.

2. Ngày 2 (thứ năm, 22/9):
(Đến Hà Giang lúc 4h30 sáng chạy xe từ bến xe về khách sạn (Hoàng Anh/Phương Đông/Công Đoàn...) nhận phòng tắm rửa chuẩn bị hành trang phượt. 6:30 trả phòng – Xuất phát.
Cung đường: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn (…..km). Tổng cộng 217km.
Cột cờ Lũng Cú
Núi đôi Quản Bạ.
Rừng thông Yên Minh.
Dinh vua Mèo họ Vương ở Sà Phìn.
Tối đi cà phê phố cổ.

Đêm 2 ngủ ở thị trấn Đồng Văn tại khách sạn Khải Hoàn (0219.3856147). Giá phòng theo anh Tăng (0982.025.892) chủ ks:
+ Phòng 2 giường 1m2: 250K
+ Phòng 3 giường 1m2: 300K

3. Ngày 3 (thứ sáu, 23/9): Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km.
Sáng dậy sớm thăm cao nguyên đá – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.
Đêm 3 ngủ ở Cao Bằng.
Khách sạn Thành Loan: 026.3857026

4. Ngày 4 (thứ bảy, 24/9): Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao – Hang PắcPó - Cao Bằng . Tổng cộng …km.
Tuyến đường này chúng ta sẽ chủ động đi (có thể bỏ bớt Động Ngườm Ngao hoặc Hang PắcPó), làm sao phải có mặt ở Cao Bằng lúc 19h15 để khởi hành chuyến xe 20h30 từ Cao Bằng về lại Hà Nội ngày Chủ nhật, 25/9 (01 chuyến tối duy nhất).
Nhà xe Khánh Hoàn: 0915660062 (nhà xe này có thể vận chuyển cùng lúc 7-8 xe gắn máy, nhưng phải book trước 3 ngày)
Giường nằm : 160k/khách
Xe gửi: 250k/xe số.
Ngủ đêm trên xe.

Chúng ta sẽ có mặt ở Mỹ Đình khoảng 5h30 sáng ngày 25/9/2011. Làm 1 tiệc điểm tâm + café hoàn tráng để chia tay đoàn.

Ai vẫn còn “máu lửa” thì lại tiếp tục tham quan vài làng cổ ở Hà Nội. Đến chiều thì quay về để những ai có chuyến bay HN-SNG thì chuẩn bị để không bị trể.

@Mod: Nhờ chuyển dùm toàn bộ nội dung này lên trang 1 của topic. Thank Mod nhiều nhiều.

Chào cả nhà !
Vậy là đã gần 1 năm, kể từ ngày chủ thớt lập topic này, từ những người đặt viên gạch đầu tiên, cho đến những người cuối cùng, ai đi , ai không đi và cuối cùng chúng ta đã có danh sách ! Giờ G đã điểm, còn đúng 30 ngày = 720 giờ nữa , chúng ta sẽ có cuộc hành trình đầy ý nghĩa, đối với mọi người thì sao em không biết, nhưng riêng em , đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, từ lâu lắm rồi, em ước có một ngày sẽ có một hành trình xuyên Việt, từ ải Nam Quan tới tận mũi Cà Mau (hehhe, kô biết có ngông cuồng wá kô) , một chuyến đi mà kết hợp tất cả những người bạn trên mọi miền đất nước, em tin rằng chuyến đi sẽ thành công , và tất cả chúng ta sẽ gạt bỏ hết những lo toan, cơm áo đời thường, cháy hết mình cho cuộc hành trình này ! Cám ơn diễn đàn , cám ơn chủ topic, và tất cả mọi thành viên trong nhóm !
Sau cuộc hành trình này, em hi vọng sẽ gặp mọi người trong một cuộc hành trình khác !

kienhalong
21-08-2011, 23:49
Với tớ, tổ quốc ta đẹp vô cùng và còn quá nhiều điều chưa biết, quá nhiều nơi chưa đặt chân, quá nhiều những nét rất riêng trong cách sống và văn hóa mỗi vùng miền mà tớ rất...ham hố muốn biết. :D
Ai cũng có những mục tiêu để hướng đến trong cuộc đời, còn tớ, do trót...cố tình để bị các anh chị trong giới Phượt tiêm nhiễm nhiều thứ, cộng với sự ham mê thực sự của bản thân, tớ cũng có 1 mục tiêu nho nhỏ cho cuộc đời mình là đến được hết 4 cực và 1 đỉnh của Tổ quốc ta. Đỉnh cao nhất đất nước tớ đã có mặt, và giờ đây, tớ đang cùng các bạn, những anh chị em cùng sở thích chinh phục dần những mảnh đất nơi địa đầu đất Việt. Cám ơn Phượt, cám ơn những người bạn đồng hành! Cuộc sống của tớ thú vị hơn rất nhiều nhờ có Phượt dù chưa 1 lần dám nhận mình là phượt thủ (c)

z.i.p
22-08-2011, 00:16
Ôi tớ thích đoàn mình quá :L

duturi
22-08-2011, 11:35
Các bạn ngoài bắc tìm hiểu tình hình lúa chín đi. Vào thời gian đoàn mình đi thì lúa như thế nào nhỉ? Chín hay mới đỏ đuôi?
Nghe nói ngoài đó vào mùa lúa chín hay cũng lễ và quay heo với mắc mật chi đó.

Heodat tập tành đến đâu rồi. Share vài cái hình coi có đẹp không nào???

heo dat
22-08-2011, 17:55
Heodat tập tành đến đâu rồi. Share vài cái hình coi có đẹp không nào???

Hic, e nó khó tính quá nên tập tành mày mò suốt 4 ngày mà vẫn cảm thấy mò vẫn chưa được đạt bác àh.

demonking
22-08-2011, 19:16
Các bạn ngoài bắc tìm hiểu tình hình lúa chín đi. Vào thời gian đoàn mình đi thì lúa như thế nào nhỉ? Chín hay mới đỏ đuôi?
Nghe nói ngoài đó vào mùa lúa chín hay cũng lễ và quay heo với mắc mật chi đó.
Theo e biết thì đoàn mình lên tầm đó là đẹp rồi ạh. Thường lúa chín vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10, còn chính xác thì phải nhờ tin tình báo hoặc các đoàn đi trước review hình ảnh thì mới chắc bác ạh.

Hic, e nó khó tính quá nên tập tành mày mò suốt 4 ngày mà vẫn cảm thấy mò vẫn chưa được đạt bác àh.
Bác heo_dat đang bị thằng nào nó vật thế ạh :D

duturi
22-08-2011, 19:25
Heodat bị thằng máy ảnh mới mua nó vật đấy.

tuananhhalong
23-08-2011, 08:25
Heodat cố lên, cho thằng máy ảnh nó vật 4 ngày, heodat sẽ vật lại trả thù trong 1 tuần đi Hà Giang cho nó kinh. :help:gun

haydoiday
23-08-2011, 08:37
Chào cả nhà, tui và heo đất vừa kết thúc chuyến Côn Đảo vui vẻ, thuận sóng - mát tàu cả hee.
Thấy mọi người khí thế hừng hực chờ ngày đi mà....tui phát mừng, vì tưởng có tui, bác z.i.p và bác Monkey là đòi đi liền ngày mai thôi :D.
Các bác ở miền Bắc tổ chức off để cùng biết nhau đi, còn các bác ở xa thì sẽ gặp nhau vào ngày off của cả đoàn hen.

@duturi: Đi Côn Đảo mà heo đất cứ lâu lâu lại lấy em làm tâm điểm để ..."bắn", em nói hắn chụp phong cảnh zìa khoe với mọi người là ok rùi, thế mà hắn vẫn "bắn" lén anh ạh :)).

z.i.p
23-08-2011, 08:52
Trời ơi, 2 bả đánh lẻ kìa T.T

@Heodat: up hình coi cái coi. Hôm nào có off thì mang máy cho coi cái coi. Ngoan, chị mua xôi gà cho ăn =))

@bkuyen: anh gì nhỉ hôm qua em nói í, anh í vào SG chưa ta, để đoàn SG kiếm cái cớ offline cái? Với lại chị cũng có cái cớ gặp bác Duturi xin tiền xu (o.O)

bkuyen
23-08-2011, 09:30
Em liên lạc với anh buiduong07 rùi, thứ tư anh sẽ vào sg. Anh í đề nghị nhóm mình off vào thứ 4 hoặc thứ 5 (off trể quà bánh hư hết :D). Đợi chị Hạnh quyết định ngày off.
@haydoiday: chị có quà Côn Đảo cho tụi em không.

tuananhhalong
23-08-2011, 09:34
Đề nghị Heodat pót ảnh lên cho anh em ngoài Bắc thấy khí thế hừng hực của trong Nam đê!!!

demonking
23-08-2011, 10:13
Nhà mình ngoài này cuối tuần or đầu tuần sau cũng làm phát off cho khỏi kém miếng khó chịu cả nhà nhỉ.. Các bác HN confirm nhé...

duturi
23-08-2011, 11:36
Đúng rồi. Các bạn cũng gặp nhau chút đi cho khí thế.

@Z.I.P: Lần tới anh sẽ mang cho em mấy đồng tiền Egypt. Nếu không đi off thì khi nào đi anh mang đi luôn cũng được.

haydoiday
23-08-2011, 13:44
Ah, bác buiduong07 vào Nam hỉ, mọi người of ẹp tí nào.

Vậy chiều thứ năm tuần này nhóm miền Nam off lúc 19h00, tại Star Cafe nha. Chà, đợt này có nhiều quà khuyến mại quá, ai không đi thì mất quyền lợi rùi hee.

@bkuyen: Ra đảo chị toàn nhặt hạt bàng không ah, lấy đó làm quà từ Côn Đảo hen. Còn em đi Dalat có nhặt hạt thông không ? đem ra luôn nha khaaa.

@buiduong07: Bác có thể liên lạc với bác bkuyen, bác duturi, bác z.i.p, bác Monkey hoặc tui để có điểm hẹn chung và cùng đi tới chỗ off luôn hen.

pingoleta
23-08-2011, 15:44
Nhà mình ngoài này cuối tuần or đầu tuần sau cũng làm phát off cho khỏi kém miếng khó chịu cả nhà nhỉ.. Các bác HN confirm nhé...

Chà, đang switch chỗ làm nên siêu bận, quanh đi quay lại topic đã phát triển thế nầy rồi.
Em hưởng ứng vụ off ngoài Bắc vào cuối tuần này hoặc cuối tuần sau, tranh thủ nghỉ 2-9 cũng rảnh rỗi chưa có chương trình gì. Anh em gặp nhau chém gió tý, cũng trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị dụng cụ đồ nghề luôn cho tiện.

Em xin đề suất sáng Chủ Nhật tuần này, 28/8. Địa điểm sẽ thông báo sau khi mọi người confirm về thời gian.

demonking
23-08-2011, 16:53
Chà, đang switch chỗ làm nên siêu bận, quanh đi quay lại topic đã phát triển thế nầy rồi.
Em hưởng ứng vụ off ngoài Bắc vào cuối tuần này hoặc cuối tuần sau, tranh thủ nghỉ 2-9 cũng rảnh rỗi chưa có chương trình gì. Anh em gặp nhau chém gió tý, cũng trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị dụng cụ đồ nghề luôn cho tiện.

Em xin đề suất sáng Chủ Nhật tuần này, 28/8. Địa điểm sẽ thông báo sau khi mọi người confirm về thời gian.
Em thì nếu những ngày trong tuần thường 90% đi được, còn cuối tuần thì hên xui ạh :D..tuần 2/9 thì chắc chắn ko được roài, e thì off ẹp gì buổi tối hay ra trà chanh Cát Linh rộng rãi mát mẻ, ồn ào thoải mái (c)..Còn thì tùy các bác, theo đa số thôi ạh..

aboutquangus
23-08-2011, 17:11
Mềnh công nhận quả xe kia đong đưa nhau ác thật, nhưng mà .... mình thích =))

@chị Z.I.P: em cũng thích ;))


Đong đưa là đong đưa thế nào! Ôm xế làm quen với nhau trước để biết sở trường sở đoản như nào sắp sếp cho chu đáo và hợp lý mà. :D

@a xế:hehe, ôi thì cứ đong đưa cho đời thêm đẹp a ui ^^

@chị Haydoiday: chị ui, nếu off tuần này thì tránh thứ 5 ra đc ko chị?

z.i.p
23-08-2011, 18:12
Tuyệt, zip confirm thứ 5 ^^. Quyết đi lấy quà !


Ah, bác buiduong07 vào Nam hỉ, mọi người of ẹp tí nào.

Vậy chiều thứ năm tuần này nhóm miền Nam off lúc 19h00, tại Star Cafe nha. Chà, đợt này có nhiều quà khuyến mại quá, ai không đi thì mất quyền lợi rùi hee.

@bkuyen: Ra đảo chị toàn nhặt hạt bàng không ah, lấy đó làm quà từ Côn Đảo hen. Còn em đi Dalat có nhặt hạt thông không ? đem ra luôn nha khaaa.

@buiduong07: Bác có thể liên lạc với bác bkuyen, bác duturi, bác z.i.p, bác Monkey hoặc tui để có điểm hẹn chung và cùng đi tới chỗ off luôn hen.

tuananhhalong
23-08-2011, 21:35
Ôi ôi, có khi Xế cứ đong đưa Ôm đi nhở, cho các xế ôm khác ganh tị. hị hị

haydoiday
25-08-2011, 07:49
Các bác ở miền Nam ơi, chiều nay off ở Star Cafe nha.
Hẹn gặp mọi người ở đó.

duturi
25-08-2011, 09:20
Lần này đồng chí chủ thớt phải xem rồi phân công nhiệm vụ cụ thể cho anh em chuẩn bị luôn nha. Không còn thời gian nữa đâu, sẽ đến ngày đi nhanh lắm đấy.
Mình đang bận họp nên không tham dự được. Sẽ đồng ý và thuân thủ mọi quy định và phân công của nhóm và của chủ thớt.
Mọi người gặp mặt vui vẻ nha.

@ Z.I.P: Đang đong đưa thì bị Mod bắt hả em??? Lần sau có đong đưa thì cũng viết dài dài một tí, thêm một chút yếu tố "chuyên môn" vào nhé. Mod này là "khó" lắm đấy. Lần sau anh sẽ đưa cho em mấy đồng tiền Ai Cập. Chẳng biết là còn mấy đồng nữa nhưng chắc chắn là có một đồng anh mua tại chỗ cổng vào nơi con nhân sư đấy. Đồng này không phải là tiền đang sử dụng đâu, còn mấy đồng khác thì không nhớ rõ vì nhiều người xin quá.

aboutquangus
25-08-2011, 10:44
Chiều nay em bận ở công ty nên ko đi được ạ. Lại lỡ off lần nữa :(.
Em xin tuân theo mọi điều các a c đề ra ạ. Chúc mọi người có buổi off vui vẻ :)

heo dat
25-08-2011, 15:02
Tối nay e k đi off được, chúc cả nhà off vui vẻ nhé.
@Zip: Hình thì c đã thấy rồi hen. Hôm nào gặp e sẽ cho c ngắm "người yêu" e ha, mà nhớ mua xôi gà cho e (ít xôi nhiều gà) :D. Hay là nhóm cực đông của mình làm 1 chầu RTC nữa đi,lúc đó e được ăn xôi còn c thì được ngắm "người yêu" e thoải mái.=))

dungptvietthanh
25-08-2011, 21:13
Xin đặt 1 chân xế. Dung pm: 093 68 68 996

z.i.p
26-08-2011, 08:09
@dungptvietthanh: Đoàn chốt rồi bạn ạ :). Hẹn gặp bạn ở chuyến khác nhé.

haydoiday
26-08-2011, 12:05
Hi, cả nhà.
Tình hình off hôm qua trò chuyện là chủ yếu. Bác buiduong07 mang quà tới quá trời, mà người nhận chỉ có tui và bác only time, khi về còn được xách zìa nữa chứ, ai không đi thì cứ gọi là ..."hùi hụi" tiếc heee.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !

bkuyen
26-08-2011, 13:59
hichic, tiếc quá. Thèm bánh ít với nem Quy Nhơn, chị Hạnh không chừa phần cho em, xấu :(

tuananhhalong
26-08-2011, 22:32
Tình hình off trò chuyện của trong Nam ngoài Bắc như nào, các bạn pót hình lên chia sẻ không khí cho thành viên nào k off đê! (beer)

kienhalong
29-08-2011, 16:13
Đếm ngược thời gian đến ngày lên đường cũng chẳng mấy nữa đâu các bác ạ. Khâu phân công xế ôm đoàn mình thế là ổn các bác nhỉ. Còn phần đồ nghề, e phác ra sơ sơ rồi cả nhà góp ý thêm sao cho mọi người nhìn vào mà chuẩn bị cho mình hợp lý nhất nhé.

-Xe máy (tất nhiên), giấy đăng ký, bảo hiểm xe, bằng lái. Tốt nhất chủ động mang xe đi bảo dưỡng trước, có vấn đề gì xử lý ngay.

-Mũ bảo hiểm: nên dùng loại trùm cả đầu, bác nào chạy cào cào ko cần nhắc chắc cũng xài mũ có bọc cằm rồi. Đừng nghĩ nó nặng nề cồng kềnh các bác ạ, an toàn là trên hết.

-Áo khoác nhẹ, quần dài, quần áo mưa, giầy thể thao hoặc giày vải, găng tay xe máy (dùng loại hở ngón hoặc kín tùy ý)

-Ba lô: Đoàn ta đi ko dài ngày lắm nên dùng loại 30-50lit là ok.

-Máy ảnh, điện thoại, xạc pin các loại

................Nghĩ ra thêm sẽ bổ sung :D..............

z.i.p
29-08-2011, 17:52
Chị bổ sung thêm :

- Bộ dụng cụ sửa xe, mỗi xe tự chuẩn bị thêm 1 cái ruột
- Dây cao su buộc đồ + túi nilon loại to để bọc balô phòng trường hợp mưa
- Đèn pin
- Ai biết hát biết múa thì chuẩn bị nha =))

Thuốc men dụng cụ y tế: Heo Đất đã đảm nhiệm

Thủ quỹ: Zip

Note là mình: chụp hình (rất thích) và được chụp hình (rất rất thích) :">, thấy flickr của em Hiếu hình chụp đẹp quá trời, lại thêm bác Only time "hành nghề quay film chụp ảnh" nữa nên kỹ năng này của đoàn mình chắc ổn :">.

@Bác Duturi: em cảm ơn anh nhiều ạaaaaaaaaaaaaaaa :X
@Heo đất: khi nào em đi Đà Nẵng thế, có cần gửi gì chị thì nhớ phi qua nghe.

z.i.p
29-08-2011, 18:01
Hôm đấy tự nhiên cả nhà bận hết trơn, thành ra có mình chủ thớt và bác only time đi à :-s, đừng nhắc lại kẻo bác chủ thớt buồn vì bị bỏ rơi :))

HN đã offline chưa thế????



Tình hình off trò chuyện của trong Nam ngoài Bắc như nào, các bạn pót hình lên chia sẻ không khí cho thành viên nào k off đê! (beer)

kienhalong
29-08-2011, 22:24
Mình đang đi công tác, khoảng 15/9 sẽ có mặt ở HN, các bác phía Bắc lên lịch ọp ẹp gặp nhau trước cho phấn khởi :D

haydoiday
30-08-2011, 08:33
@tuananhhalong: Tình hình là đi off chưa khi nào chụp hình cả bác ạ, nên không có gì để post lên ngoài thông tin liên quan thôi. Để lần sau nhờ bác duturi "sử dụng sản phẩm thông dụng" làm vài pô cho nhóm miền Nam rồi sẽ...khoe hàng hen.

@z.i.p: Hôm trước chúng ta đã tính chuyện mua túi nilon bọc balo và găng tay đi mưa cho cả đoàn. Giờ tình hình thế nào rồi Thủ quỹ ???? Nếu mua phải chọn loại túi nilon to nhất, vì không biết kích cỡ balo của mọi người thế nào, mỗi balo 2 cái là ok.

Tình hình là xế và ôm của đoàn chúng ta (nhận xét từ nhóm miền Nam) body đủ size, nên chúng ta mang hành lý (+ balo) trên tinh thần nhỏ - gọn và nhẹ nha các bác.

Cũng xin ý kiến của cả đoàn về găng tay đi mưa, theo kinh nghiệm của anh lengkengmotminh, nên tui có đề xuất mua găng tay nhựa (găng tay làm vệ sinh), mọi người có ý kiến gì không ??? hay muốn mỗi người trong đoàn tự chuẩn bị loại găng này ??? Mà găng tay đi mưa thì cũng phải tính tới ...găng chân đi mưa nữa.

z.i.p
30-08-2011, 09:20
Dạ em có ý kiến chút ạ

Găng tay đi mưa: cái này chác các bác xế tự sắm, phần vì vừa tay, phần nữa là em nghĩ bao tay bằng cao su nó dễ bị hầm (hăm) lắm bác ạ.

Găng chân: Các bác có cần không để iem mua luôn ạ, có loại vớ nylon cao tới bắp chân í.

Bao nylon: vậy em sẽ mua nhé, 18 người = 36 túi nylon bự. Còn dây chằng balô thì tùy các xe ạ, có ý kiến là bỏ balo đằng trước, có ý kiến là cột đằng sau.

Áo mưa: em nghĩ là mặc áo mưa bộ (áo + quần) thì tiện hơn, tại 1 phần trên đó mà mưa thì chắc lạnh lắm, phần nữa là mặc vậy cho nó gọn. Chứ em cũng ngại là đi đường trường mà mặc áo mưa cánh dơi nó cứ bay phần phật í.

Còn cần gì nữa ko nhỉ???

kienhalong
30-08-2011, 13:45
Em nghĩ đoàn ta sắm "găng chân" là ok rồi, găng tay thì mọi người tự đầu tư đi, đằng nào cũng dùng lâu dài chứ đâu chỉ 1 lần, dùng loại găng tay làm vệ sinh độ bền ko cao lại gây mùi.
Ngay từ đầu em đã nêu ý kiến nên dùng áo mưa bộ (quần+áo) cho gọn nhẹ và đỡ bị cản gió khi chạy xe.
Em thấy chưa có bếp cồn để... nướng đồ nhậu và đun nước pha cà phê :D

duturi
30-08-2011, 19:29
Cái món này để chị em nghiên cứu xem xét như thế nào nha.
Mình thì uống gì cũng được, không uống cũng được.
Quan trọng là phục vụ mọi người thôi, nhưng sẵn sàng tham gia nhiệt tình.

duturi
31-08-2011, 12:17
Mọi người chuẩn bị sức khỏe tốt chưa? Cần giữ sức thật tốt để chờ ngày xuất phát đấy nha. Hình như có mõi nhóm mình là chuẩn bị hai năm thôi đấy, vậy mà cũng sắp đến giờ lên đường rồi.

@ Heodat: Cái máy mới mua của em là máy gì vậy? Mua được mấy cái ống kính?
@ Z.I.P: Anh thấy có người rao bán đồng Peso của Guatemala năm 1815 giá 1,2T đấy. Em có muốn xem không?

heo dat
31-08-2011, 12:58
-Mũ bảo hiểm: nên dùng loại trùm cả đầu, bác nào chạy cào cào ko cần nhắc chắc cũng xài mũ có bọc cằm rồi. Đừng nghĩ nó nặng nề cồng kềnh các bác ạ, an toàn là trên hết.

@all: Tình hình là đoàn SG mình ra HN đi bằng airline mà hông lẻ vác thêm cái mũ bảo hiểm nữa thì cồng kềnh , các bác ở HN có thể lo giùm vụ nón bảo hiểm cho ace trong SG đc k vậy?
@Duturi: Máy e mua là D90 của Nikon a, e chỉ đủ tiền mua bộ kit thôi à.
@Zip:e sẽ mang đồ qua gởi c sớm hen.

duturi
31-08-2011, 14:38
Đã có thông báo về tình hình lúa chín ở vùng núi phía bắc.
Theo thông báo của bạn rangia thì lúa đã lác đác chín. Khoảng 15 tháng 9 sẽ chín đều và sang khỏang tháng 10 là gặt xong. Vậy là chúng ta đi đúng dịp rồi. Vấn đề là có tham gia được một bữa cúng cơm mới không đây?
Heodat chuẩn bị máy và mua thêm thẻ nhớ đề phòng thiếu bộ nhớ nha.

tuananhhalong
31-08-2011, 19:38
Này các XẾ ơi! Ngoài vụ cúng cơm lúa mới gì đó. Chúng ta liệu có đc chiêm ngưỡng và ghi lại hình ảnh các "sơn nữ tắm tiên" không nhở. :D

bkuyen
01-09-2011, 09:26
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Có phượt chỗ nào nhớ có quà cho em :)

kienhalong
01-09-2011, 10:01
@all: Tình hình là đoàn SG mình ra HN đi bằng airline mà hông lẻ vác thêm cái mũ bảo hiểm nữa thì cồng kềnh , các bác ở HN có thể lo giùm vụ nón bảo hiểm cho ace trong SG đc k vậy?


Hôm đội phía Bắc offline mình sẽ đưa ra ý kiến này, sẽ ok cả thôi chứ ai để các bác trong đó ra cầm thêm cho nặng, cứ thống kê tổng quân số cần chuẩn bị mũ để anh em ngoài này thu xếp (beer)

buiduong07
01-09-2011, 15:23
Chúc cả nhà nghỉ lễ Độc lập vui nhé ! Ăn nhậu tẹt ga đê!:D Nhớ giữ gìn sức khỏe là ok !

lengkeng1minh
01-09-2011, 16:15
Mình có người bạn đang Phượt tại Đồng Văn. Bạn ấy khuyên mình nên đi ra đó vào tháng 10 vì lúa năm nay chín trể. Hiện tại lúc này lúa vẫn còn xanh. Thời tiết về đêm trời mát. Ban ngày khá nóng.

duturi
01-09-2011, 16:42
Hôm nào các bạn ngoài bắc sẽ off đấy? Ngày 05/9 mình sẽ bay ra Hà Nội có chút việc, nếu không bị xỉn thì sẽ gặp các bạn.
@ Lengkeng: hình như anh LK cũng định đi ngoài bắc dịp này phải không? Mà chuyến khám phá Phước Bình bị phá sản hay sao mà chuyển đi Hòn Sơn vậy anh LK?

lengkeng1minh
01-09-2011, 17:20
Vì vé xe SG-ĐL tăng, phí xe chở đoàn vào trạm KL tăng! Xe chở đoàn từ Phước Bình về TP PR và vé xe PR-SG cũng tăng vũ bão. Hic hic chi phí cao mà thành viên chỉ còn 14 nên dù mổi người đóng 2tr vẫn có nguy cơ không đủ, nên tạm đình lại.
+ Chắc tuần cuối tháng 9 L.K mới có mặt ở Đồng Văn.

haydoiday
01-09-2011, 17:43
Chúc cả nhà nghỉ Lễ và cuối tuần thật vui vẻ ! Bảo đảm sức khỏe để chuẩn bị lên đường nha.

z.i.p
01-09-2011, 22:24
Mình thì thấy lúa xanh hay lúa chín lên hình .. đều đẹp,và mình đều thèm thấy cảnh đó chít đi được. Ngửi cả mùi lúa cũng thơm nữa cơ ^^

@anh Lengkeng: khi em đang gõ tới đây, em thưa với anh là chân em đang mang đôi giày leo núi cho đỡ ghiền nà =)). KHi nào chuyến Bidoup mở lại anh Leng keng nhớ cho em 1 chỗ nha.

@anh Duturi: bộ xu mắc quá vậy anh, hic, 2 bộ xu đó là em đi được 1 chuyến Lũng cú nữa rồi :((. Nhưng mà em vẫn muốn xem bộ xu đó thì xem ở đâu ạ? Mà "bữa cúng cơm" là cái gì anh?

@tuananhhalong: vụ sơn nữ tắm tiên, sáng nay chi đọc tin nào đó thấy bảo giờ họ hết tắm rồi, tại đông người + mọi người chụp hình nên họ không còn tắm nữa. Chứ chị cũng muốn chụp hình cảnh đó mà :)

@cả đoàn: chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ, ăn chơi ... lành mạnh và giữ gìn sức khỏe nhé :)

duturi
02-09-2011, 10:37
Bộ xu đó cũng chưa đắt đâu em ạ. Anh thấy có người bán 2m một xu Mỹ nữa kìa (tất nhiên là xu trước năm 1900 cả).
Cúng cơm mới là lễ cúng khi đầu mùa gặt có gạo mới, cơm mới gì đó, hỏi ông gu gồ coi.
Sao anh LK bị phá sản chuyến đi theo ông Éc Sin vậy?
Anh cũng có đọc về tắm tiên nhưng người ta bảo không tắm nữa vì nưới sông, suối giờ ô nhiễm quá.

pingoleta
03-09-2011, 10:32
Các bác miền bắc ơi, chúng ta lên kế hoạch ớp đi thôi. Chính xác là còn 2,5 tuần nữa là đoàn ta lên đường. Tuần tới hoặc chậm nhất là tuần trước ngày đi chúng ta gặp mặt một lần cho khí thế, biết mặt nhau và chia sẻ một số kinh nghiệm chuẩn bị cũng như bàn bạc tiếp đón "đàng trong" cho đàng hoàng.
Kế hoạch bác Kiên Hạ Long sẽ ra HN ngày 15, em đề suất ta chốt luôn ngày 15 tụ họp cho đông đủ, ưu tiên mấy bác ở xa mà.
Địa điểm có thể ở quán nhậu (beer) hay trà chanh chém gió đều được :D. Xin các bác cho ý kiến để sắp xếp công việc ạ (em vừa nhảy việc nên hơi bị động về thời gian, kekee).

Bác trưởng đoàn và thư ký lên danh sách những gì đoàn sắm và những gì xế ôm tự sắm để tụi em chuẩn bị nhá, kiểu như nilon thì đoàn sắm, tất tay, tất chân, "tất" vân vân ;) thì nên tự túc.

Em xin góp 2 chai Havana Club và sẽ trực tiếp "điều chế" Mojito hoặc Cuba libre mời các bác (tùy nguyên phụ liệu). Em là dân đi học Cuba về nên cũng học lỏm pha chế vài thức uống vào... không sao :D

Cập nhật tin từ thằng bạn mới đi công tác Hà Giang tuần trước về là lúa vẫn... xanh mướt chưa chín ạ, chắc tầm đoàn mình đi là bắt đầu vàng đẹp. Tầm đó cũng đỡ mưa hơn.

demonking
03-09-2011, 13:57
Các bác cứ lên danh sách trang thiết bị cần sắm sửa hoặc cần mang theo rồi xem xét mua ở HN hay SG cho tiện, đỡ mất công các bác mang vác xa (để dành chỗ mang quà ra thì tốt hơn ạh :D)..tiện đây e nhờ luôn các bác lúc nào ra mang hộ e mấy cái khăn rằn nhé!
Vụ off ẹp thì các bác tập hợp được đông đủ ngày nào thì ano cho e, e chỉ kiêng mấy ngày cuối tuần thôi ah chứ bình thường vẫn lang thang trà tranh, cafe vỉa hè suốt..

pingoleta
03-09-2011, 21:35
có cô bạn cũng đang lang thang Tây Bắc mấy ngày này cập nhật là đêm trên đó như... trong tủ lạnh. Đoàn mình, đặc biệt các bác ở trỏng chưa quen chịu rét chú ý mang cái áo khoác mỏng. Bất lắm ta ôm nhau chắc cũng ấm :D


Mình có người bạn đang Phượt tại Đồng Văn. Bạn ấy khuyên mình nên đi ra đó vào tháng 10 vì lúa năm nay chín trể. Hiện tại lúc này lúa vẫn còn xanh. Thời tiết về đêm trời mát. Ban ngày khá nóng.

heo dat
04-09-2011, 20:11
https://www.phuot.vn/threads/24943-Khăn-rằn-Châu-Đốc-Vẫn-giá-cũ-25k-cái*

Bác demonking vào link trên mà chọn khăn rằn nhé, bác thích mẫu nào thì báo em sẽ mua dùm bác.

pingoleta
04-09-2011, 20:56
https://www.phuot.vn/threads/24943-Khăn-rằn-Châu-Đốc-Vẫn-giá-cũ-25k-cái*

Bác demonking vào link trên mà chọn khăn rằn nhé, bác thích mẫu nào thì báo em sẽ mua dùm bác.

Bác Heo Dat giúp em luôn thể (nếu không quá cân máy bay). Miền bắc sắp lạnh rồi, em tranh thủ mua vài cái làm quà, mấy cái khăn đẹp quá.
Cho em đặt hàng 6 chiếc bác nhé (nếu cần chuyển tiền, bác cho em xin số TK ngân hàng ạ, không thì bao giờ bác ra Hà Nội em gửi, tùy bác). Mỗi mẫu 1 chiếc bác nhé: #2, 5, 9, 10, 16, 21
Em cám ơn bác trước. (beer)

kienhalong
04-09-2011, 21:36
Các bác HN quyết luôn ngày off đi ạ, em thì đúng ngày mới có mặt được vì em đang công tác bên Lào mà. Đoàn ta xem ra toàn những người biết ăn biết chơi thế này mà ko bảo nhau xõa một chuyến tới bến thì phí của giời :D.
Ngoài số đồ khô quê nhà em mang theo làm mồi nhậu thì em cũng đang tính mạng thêm rượu kẹp nách bên Lào theo mà phân vân chưa bít chọn loại nào, đồ uống bên này em rất tín nhiệm, em say cũng vài lần rồi nhưng đặc biệt chưa dính chưởng đau đầu lần nào.
Nhưng anh em thống nhất trước với nhau chỉ uống lúc cơm tối hoặc đêm sướng quá ngủ ko nổi ta mang đồ ra mần với nhau thôi nhá, chứ ban ngày nhất quyết nói KHÔNG với bia rượu. Đoạn nào cảnh sắc mê hồm quá mà đoàn muốn dừng chân thì ta pha cafe hoặc trà chanh để chíp chíp với nhau thôi, các bác thấy ý kiến em thế nào?

duturi
04-09-2011, 21:43
Rượu Lào mình thấy cũng tạm được đấy. Cũng chỉ cần ít chai nhỏ là được rồi, uống cho nó có không khí ấy mà. Bạn đang chỗ nào bên Lào vậy?

kienhalong
04-09-2011, 23:40
@Bác duturi: Em đi đi về về Xiêng Khoảng - Viêng Chăn bác ah`. Loại chai nhỏ bác nhắc đến ko rõ là Kông -Xạ - Đền (một dạng như rượu ngâm rễ cây xuyên đá bên mình, vị hơi đắng) hay rượu nếp Lào thông thường vì 2 loại rượu này đóng cùng cỡ chai nhỏ. Loại em em hay mua về làm quà là Whisky Cham Pa, dáng chai như rượu Johny Walker bác dùng loại này chưa?

bkuyen
05-09-2011, 10:01
Loại em em hay mua về làm quà là Whisky Cham Pa, dáng chai như rượu Johny Walker bác dùng loại này chưa?
Rất là quan tâm em whisky champa này. Bạn Kiên mua hộ tớ 2 chai về làm quà nha. Merci bạn Kiên

haydoiday
05-09-2011, 10:15
@kienhalong: Đồng ý với bác cái khoản nhậu nhẹt nên để vào buổi tối và nhậu...có chừng mực đừng quắc cần câu, vì lịch trình của đoàn mình khởi hành lúc 6h00 AM; Thủ quỹ nói sẽ chuẩn bị nilon bọc "hia" cho mọi người rồi, còn bác nào muốn tự trang bị riêng thì ok luôn. Còn găng tay thì xế tự chuẩn bị cho yên tâm nha.

@pingoleta: Nhờ bác mượn dùm bộ đồ nghề sửa xe hen; bác tìm dùm 1 địa chỉ cafe cụ thể để off đoàn gần bến xe Mỹ Đình dùm nhá (off xong, đoàn ta ra bến xe cho tiện), và tìm dùm vài địa chỉ Motel uy tín - an toàn và giá phải chăng (gần đó càng tốt) dùm luôn nha. Có thể tui ra HN ngày 20/9 nên cần tìm chỗ nghỉ qua đêm rùi.

@z.i.p: Bác xem cần một số lượng món ăn khô - nhẹ cần đem theo cho đoàn gồm những gì, lên danh sách để nhờ các bác ở HN chuẩn bị nhá (lên danh sách xong, đưa lên đây để mọi người có bổ sung gì nữa không).

Về nón bảo hiểm, theo tinh thần mỗi xe sẽ có 1 nón bảo hiểm đi kèm, vậy đoàn ta cần chuẩn bị 08 cái nữa (07 ôm ở HCM, và bác buiduong07 ở Quy Nhơn). Có bác nào cần bổ sung hay điều chỉnh số lượng nón bảo hiểm này không ??? Chúng ta cần thống nhất số lượng nón để nhờ các bác ở HN lo dùm.

Thời gian xuất phát của đoàn ta ngày càng gần, mọi người nhớ chăm lo cho bản thân và cho ....chiếc xe iu dấu của mình nha.

demonking
05-09-2011, 10:32
Đã gửi PM cho bác heodat đăng ký mấy cái khăn rằn rồi ạh..thaks bác trước nhé :D..
Còn vấn đề gì các bác cứ thông báo để hôm này mọi người off ngoài HN tính kế luôn ạh :D

duturi
05-09-2011, 10:37
Mình cũng đi Lào theo chặng của bạn đang đi. Rượu Lào thì mình thấy khoản nếp dân Lào cất giống như rượu cuốc lủi nút lá chuối bên ta thì khá hơn do men của họ rất ngon và thơm.
Hỏi đồng chí chủ thớt là mình có cần mượn thêm xe không đấy. Mình đã hỏi xe rồi, có gì tới lấy hộ mình với.

z.i.p
05-09-2011, 12:49
Hì hì, càng ngày iem càng thấy zạo zực khi nghĩ đến cảnh đi phượt với các bác ^^

@ Kienhalong: Kiên ơi, bên Laos có dùng tiền xu không em? Nếu có thì em mang giùm chị một bộ tiền xu của Laos về với, chị sẽ gửi lại xiền hoặc ... sao cũng được,tùy em =))

@ all: Mình cũng đồng ý vụ uống zịu chiều tối thôi, nói chứ mình ko biết uống, nhưng mà cà kê thì cũng giỏi...

Để chiều về ngồi nghĩ rồi Zip sẽ lên list các món đồ khô để mang theo, chủ yếu kiểu như snack thôi, còn các món nhậu thì các xế cứ cho biết ý kiến luôn đi.

@bác haydoiday: Các điểm ăn tối thì mình đã order rồi phải không bác? Chứ em cũng sợ cảnh đoàn mình đến nơi, đói meo mà phải ngồi chờ hoặc thức ăn không ngon thì buồn.

haydoiday
05-09-2011, 16:05
@duturi: Tình hình xe thì chỉ có anh và bác only time là cần có xe, anh mượn được, bác only time cũng bảo ok - không cần lo, nên vụ xe đoàn mình theo như đã đăng ký là được rồi anh. Anh cứ "nhắn nhủ" bác ngoài ấy vụ xe đi, tụi em sẽ ghé lấy trong ngày 20/9 hoặc 21/9/2011 (vậy là có xe đi vi vu HN 1 thời gian ngắn rùi hee), thời gian chính xác em sẽ alo cho anh sau nha.

@z.i.p: Hii thông tin thì tui đã up trong lịch trình của đoàn tất tần tật rồi đấy bác, ai biết thì chỉ thêm nha, không thì sẽ đặt trước ở những điểm dự kiến này để đoàn đến là ...nhào vô ăn thôi.

kienhalong
05-09-2011, 19:51
@Bác duturi: Em có đọc bài về chuyến đi "kỳ quái" của bác trên đất Lào rồi, bên này tụi em đón anh em từ bên nhà sang làm việc, câu đầu tiên nói với anh em mới luôn là: "Ở Lào, muốn nhanh thì phải từ từ"...Còn nữa, chữ Lao PDR còn có nghĩa khác là Please don't rush! :)) Hahaha... Tếu táo 1 chút chứ đúng là tác phong người dân bên này rất chậm, cứ phải nhắc nhau trước thế để tránh những chuyện xì trét ko đáng có trong công việc.

@Chị z.i.p: Lào ko tiêu tiền xu chị ah, chỉ có tiền giấy cotton thôi. Chị có xu Thái Lan chưa? Bên này mỗi lần sang Thái về số xu còn thừa ko bít dùng làm gì toàn cho bạn bè. Nếu chị chưa có em tặng chị luôn 06 xu loại 1bath, 01 xu loại 5 bath và 01 xu loại 10 bath.

Đồ ăn dọc đường em nghĩ nên có mấy phong lương khô bộ đội, ít snack và nước lọc các bác nhỉ, vài gói cafe tan hoặc icetea, cốc giấy, bếp cồn để trường hợp ngồi lại nhâm nhi ngắm đèo, chụp hình :D

Bác nào ra HN sớm thì theo em các bác đến đường Trần Đăng Ninh, rất nhiều nhà nghỉ, giá cả vào khoảng 180k - 350k, đặc biệt là gần bến Mỹ Đình, mà các bác muốn vào nội thành cũng tiện, các bác hỏi anh Gúc gồ để xem trước địa điểm nhé. Mỗi lần em từ Lào về toàn nghỉ ở đó rồi ra Mỹ Đình lên xe về Quảng Ninh mà (c).

z.i.p
05-09-2011, 20:04
a nhô a nhô

Bác chủ thớt có ít việc nên nhờ zip thông báo lại, bạn Hiếuinv vì có việc gia đình nên không tham gia chuyến này với đoàn mình được. Heodat cũng có báo lại cho 1 xế hôm trước đăng ký với đoàn mình để tham dự rồi, vậy nên số người vẫn là 18 người.

Nhân tiện đây zip cũng thông báo luôn, zip đã bắt đầu đi mua đồ cho đoàn mình rồi, quỹ đã bắt đầu sử dụng rùi, cho nên từ giờ bác nào rút lui thì zip xin trao danh hiệu "nhà tài trợ vàng" cho bạn đó nhé [danh hiệu này học từ anh lengkeng ^^ ]. Riêng bạn Hiếu mình sẽ vẫn chuyển khoản trả tiền cọc lại cho bạn nhé, vì bạn đã báo cho bác chủ thớt trước-khi mình xuất quỹ, hí hí

Về snack thì zip dự định mua:

1. Khô mực, khô nai
2. Lương khô
3. Bánh mì, pho mai, chà bông
4. Bánh ngọt hoặc bánh lạt
5. Theo đề nghị của các xế iu quý, mình sẽ chuẩn bị cafe hòa tan (cả đen lẫn 3in1 nhé), cốc, đĩa giấy. Riêng bếp cồn + cồn thì các bạn HN chuẩn bị giúp mình nhé.
6. Zịu gì đó thì zip bó tay, ai trồng được gì thì xài nấy nha ^^

Còn ai bổ sung gì không nhỉ?

haydoiday
06-09-2011, 08:19
@z.i.p: Bác cứ lên danh sách "lương thực nhẹ" đem theo thôi, tui bổ sung 01-02 thùng nước loại chai 500ml nha (khi đến điểm tập kết, phát cho mỗi balo 2-3 chai để thanh toán cái thùng cho gọn, nhẹ). Căn cứ cái danh sách chuẩn bị này, chúng ta sẽ nhờ các bác ở HN "tập kết" dần các món về 1 địa điểm, gần đến giờ off của đoàn thì các bác ấy sẽ chạy qua điểm này để cùng chia nhau chuyển đến điểm off giúp đoàn, như thế sẽ gọn và nhẹ hơn. Chúng ta phải chuẩn bị nhanh cái danh sách này, để các bác ngoài ấy off sẽ phân công thực hiện luôn.

@pingoleta: Đã có "thống nhất nội bộ trong Nam", bác làm đại diện cho nhóm miền Bắc nhá. Nhờ các bác chuẩn bị một số nội dung có liên quan đến chuyến đi của đoàn chúng ta, phần chi tiết sẽ thông báo đến các bác trước buổi off của nhóm Hà Nội để các bác phân công nhiệm vụ hỗ trợ cho tiện. Các bác dự định cùng bác kienhalong off ngày 15/9 phải không ????

@heodat: Bác làm việc với xế vừa tìm của bác về các thủ tục để tham gia đoàn chúng ta nha (up thông tin cá nhân, chuyển khoản cho Thủ quỹ,...), thời gian cũng không còn xa nên cũng hối bác ấy nhanh chóng quyết định.

kienhalong
06-09-2011, 12:38
http://www.youtube.com/watch?v=itWq6R8Ckyo&feature=share

Ca khúc: Nơi ấy - Hà Okio đậm chất phượt!

Cả nhà cùng vào nghe nhạc coi hình cho khí thế:D

demonking
06-09-2011, 14:55
Coi cái clip này xong rồi xem thêm phim or đọc truyện "Into the wild" nữa thì chân tay cứ gọi là =))

mustang
06-09-2011, 17:57
@ haydoiday: Vầng, em đang chờ nốt thủ tục của demonking và đồng bọn ^^
@ bác Duturi: Em có không tin gì đâu, chắc lúc đấy sợ đờ người thôi :(. Hôm NCT nhìn thấy vắt cứ gọi là nhũn hết cả người vì .. gớm bác ạ.
@ bác only time: em là em thích khoản "kỹ năng chụp hình tốt" của bác rồi đớiiiiiiiiii ^^
@ Heo Đất: lại nhắc CĐ trong thương nhớ hả em :P

Xin gửi các phượt thủ 1 số tips cho người sợ vắt và cả ko sợ vắt :

DEP để trị ghẻ , sofel và moskil dùng ngăn các côn trùng loại nhỏ , ăn thua gì với vắt . Theo kinh nghiệm trước đây của tôi khi đi về các vùng quê thì

-Để ngăn ko cho vắt hoặc đỉa bám vào người , chỉ có xà bông cục (xà phòng bánh) là hiệu nghiệm nhất , mua loại rẻ tiền thôi (có khi hiệu quả hơn loại tốt vì hàm lượng soude cao ) , để khô hoặc khi gặp loại cứng quá thì thấm 1 chút nước thôi (nhiều quá sẽ trôi hết , bôi vào giầy , găng tay hoặc sợ quá thì cả ống quần cũng được . Với lều bạt cắm trại thì dùng xà bông bột rắc xung quanh , hiệu quả vô cùng !

-Khi bị vắt cắn , phải có 2 thứ gồm : vôi đã tôi rồi (ko dùng vôi sống nhé , nếu ko muốn bị phỏng) , tôt nhất là xin của các cụ bà Bắc bộ hay ăn trầu ấy , bị vát cắn là bôi ngay vào phần đầu của nó , bảo đảm nó buông tức khắc . THứ 2 là thuốc lào (xin các ông già Nam bộ) để cằm máu , tống vào vết cắn 1 miếng bằng hòn bi , dùng băng cá nhân dán chặt , chừng 2-3 phút là máu ngưng chảy (tất nhiên ko kể những người máu khó đông) . Sau đó thì chả còn gì phải lo vì vắt hay đỉa ko có nọc độc . Trước chuyến đi xin mỗi thứ 1 chút , gói trong bao nylon , giữ bên người là yên tâm

Chúc mọi người vui vẻ và thượng lộ bình an !

duturi
06-09-2011, 19:25
Tin mới cần chú ý: Cao Bằng bất ngờ lạnh 8-10 độ!!!
Theo báo Vietnam.net: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/38364/cao-bang-bat-ngo-lanh-8-10-do.html thì "Gần một tuần nay, tiết trời rất lạnh và ngay từ sáng sớm sương mù đã xuất hiện dày đặc khắp các địa phương ở tỉnh Cao Bằng" và "Sương mù xuất hiện càng khiến cho khung cảnh non nước Cao Bằng thêm thơ mộng. Không khí trở nên mát mẻ, cuộc sống tươi đẹp, trăm hoa đua nở…"
Coi chừng hoa đua nhau nở hết, mấy bữa nữa mình lên không có gì để nở cả thì gay to.

z.i.p
06-09-2011, 21:06
Trời, em nửa vui nửa buồn (O.o), vui vì có thể trời mát mẻ hoặc lạnh mà buồn vì hoa mà nở hết thì ...

@demonking: em có link download phim Into the wild ko? Gửi chị với. Chị đọc rồi nhưng tìm link mà ko thấy.
@kienhalong: tks for clip ^o^, i like it

heo dat
06-09-2011, 21:57
@all:Bác Hiếu CB cancel không đi nữa, e tìm được 1 xế n bác này cũng ậm ừ nên cũng k chắc chắn lắm. Haizza,chắc e sẽ độc hành 1 mình lun, lúc đó sẽ chở đồ dùm mọi người vậy.
Còn về phần ăn uống của ngày 2 thì e thấy mọi người khuyên là từ HG đi tới Đồng Văn nên ăn trưa ở Yên Minh ( có 2 quán ăn ở đầu thị trấn ), buổi tối ăn ở Đồng Văn quán Bà Lan ở ngay bên hông chợ hoặc quán Nhị Tiến đối diện chợ: 0219 856 217 . Món ngon nên thưởng thức ở Đồng Văn là: thịt gà, thịt bò khô, rau cải mèo, măng nứa và uống rượu ngô.
Tối ở trước cửa quán bà Lan (quán được dân du lịch đánh giá khá ngon và đông khách nhất ở Đồng Văn) có bán chè nóng, ngô nướng, mía nướng.
Còn ở Cao Bằng thì e nghe nói có món phở chua, bánh gai và món Nằm khâu - món ăn đặc biệt vùng Tây Bắc.

@ pingoleta & demonking: e đã đặt khăn dùm 2 bác rồi, ngày 21 nhờ bác Zip mang ra dùm hen.

demonking
06-09-2011, 22:19
Cám ơn bác heodat nhiều nhé :D..
@zip: bà chị khéo lo, cái gì mà "..cuộc sống tươi đẹp, trăm hoa đua nở.." =)) văn vẻ thì nó thế thôi..chỉ 1 đợt lạnh vài ngày thôi mà.. lúc nào chị Buzz yahoo e gửi link down phim cho..

Đồng Dao
07-09-2011, 10:25
Tiếc quá, em mới tham gia phuot.com không đăng ký kịp, chúc cả nhà có chuyến đi thành công !

duturi
07-09-2011, 11:09
Mình vẫn chưa hiểu về khoản xe cộ. Đề nghị chủ thớt nói lại cái. Mình sẽ mượn 1 xe để chở em Monkey hay là phải mượn hai xe??? mấy ông bạn mình bảo có mượn ô tô thì được chứ xe máy thì nhà họ không có xe số, thế có chết không chứ. Mình đã tìm được 1 chiếc xe Dream Thái rồi, ông bạn mình bảo đã đại tu đi ngon lành để cho mượn. Mình đi thử thì thấy có cái còi là đạt nhất, kêu to và không kêu. Nếu ai ở KS Điện lực thì bạn mình sẽ mang xe đến cũng được vì ông này làm Tập đoàn Điện lực.
Ngày mai mình đi Sơn la xong sẽ về TP luôn, không hội với các bạn Hà Nội được.

buiduong07
07-09-2011, 22:53
Wa Gú - Gồ mình tìm được cái này, mọi người tham khảo thêm nhé !
http://hagiangtour.net/news/
Và đặc biệt là cái này :
http://hagiangtour.net/news/dac-san-ha-giang.html
Món này cả nhà mình có ai dùng thử chưa he ? :D
http://hagiangtour.net/news/nghi-ngut-thang-co-cho-phien.html

aboutquangus
08-09-2011, 09:19
Em mới check lại vé máy bay, 8am cất cánh, chắc trưa tới nơi (hy vọng ko Delay với Sorry gì cả). Có bác nào cho em tá túc buổi chiều ko ạ? Nếu ko chắc em ở quán cà phê nào gần bến xe chờ mọi người luôn. Thax các bác nhiều!
Đồ đạc em lỉnh kỉnh nên ko vác chúng nó mà dạo phố phường HN mùa thu đc ạ :(.

aboutquangus
08-09-2011, 09:25
@ Z.I.P: chị ui, chị down phim chưa? nếu chưa thì ko cần down cũng đc, hehe, em có trong ổ cứng ở cty lun nà, em mang qua cho chị chép luôn ^^

z.i.p
08-09-2011, 09:52
Tuyệt ^^, hay trưa mai hẹn lunch đi em, để chị mang máy theo luôn.

@all: mọi người có cần góp ý thêm về list thực phẩm không, chốt rùi thì để để minh nhờ các bạn HN chuẩn bị dần luôn là vừa. List ở trang 70 nhé.

Với lại, có ai có cái loa USB không nhỉ, mang theo thỉnh thoảng nghe nhạc lun, thêm pingoleta dance phục vụ đoàn nha =))

À vụ khăn rằn, mình đã nhờ Uyên mang ra rồi, Uyên sẽ bay ngày 17/9 nhé, để mình ra đợt sau xem còn cần mang gì ko.

only time
08-09-2011, 11:11
Mình có loa jbl có thể nghe nhạc từ ipod, iphone hoặc máy nào cắm được dây audio 3 li. Mình sẽ đem theo.

haydoiday
08-09-2011, 13:40
@kienhalong: Clip "Nơi ấy" tuyệt cú mèo vì ...cảnh đẹp mê hồn. Mong đến ngày được đi trên những cung đường như thế. Thank bác nhiu !
@buiduong07: Chị nghe nhiều về món thắng cố, nhìn thiệt là....không hấp dẫn hee, nhưng đã là "đặc sản bản địa" thì phải thử mới được.
@z.i.p: Giờ bác only time đem loa rồi, còn bác chuẩn bị đủ ...thể loại nhạc để phục vụ đoàn đi nha, hay bác hát cho pingoleta múa thì TUYỆT.
@Aboutquangus: Khi nào tới thì em alo cho chi, tùy tình hình của chị hôm đó - sẽ có phản hồi cho em về vụ này.

aboutquangus
08-09-2011, 13:41
Tuyệt ^^, hay trưa mai hẹn lunch đi em, để chị mang máy theo luôn.
Dạ, vậy trưa mai ăn trưa hen chị ^^. Em qua cty chị hay gặp nhau ở đâu được ạ? Phim này em down Bluray, hơn 8GB nha chị, hehe.

duturi
09-09-2011, 22:17
Mình đã mượn được xe và có một tiến sĩ rất đẹp trai là ở Bộ muốn cho chị em mượn xe nữa.

pingoleta
10-09-2011, 22:57
Choài, mấy ngày không lên forum, đã thấy mình thành.. diễn viên múa từ hồi nào :-s
Ngoài này đã thống nhất được 90% sẽ off ngày 15/9 (thứ 5 tuần tới ạ). Bên trỏng lên yêu sách rồi gửi ra trong tuần sau để tụi đàng ngoài phân công dần nhé.

À, suýt quên, mai em tính mang con wave lởm đi bảo dưỡng cho an tâm, chắc sẽ thay một số thứ, quan trọng nhất là bộ lốp phải ngon, đường trên đó đá dăm mà đi lốp cũ là chỉ khổ mấy tay móc lốp ạ. Thứ hai là bộ nhông - xích nhé, đặc biệt là các bác gọn nhỏ nhưng... nặng ký, tội nghiệp cái xích nó thồ ;) Các bác lái chú ý chăm sóc mông má xe cho ngon nghẻ chước khi đi ạ.

Miền bắc đang mưa, em chỉ hy vọng mưa to nữa, dài nữa để tới ngày chúng ta đi sẽ nắng :p
Chúc đoàn mình ăn tết Trung Thu vui vẻ.

tuananhhalong
11-09-2011, 20:53
@ Bác Heo Dat ơi! Nhân tiện giúp Pingoleta Heo dat cho tớ transit thêm Mẫu 11 và mẫu 18 mỗi loại 2 chiếc nhé! (Heo dat pm cho tớ phương thức thanh toán với :D).
Em cám ơn Heo dat trước :L.

haydoiday
12-09-2011, 08:57
Tình hình là cuối tuần này tui bay ra Đà Nẵng rùi, nhóm miền Nam mình có cần off 1 lần nữa không ạ ?? Mọi người cho ý kiến nhá.

Ah, các xe nhớ chuẩn bị dây cột balo nha.

@duturi: Vậy là ngoài chiếc chuẩn bị cho anh và Monkey, anh mượn được thêm 1 xe phải không ah ? Bác tiến sĩ ấy có muốn vi vu HG và làm xế của...heodat không anh nhỉ ?? :))

@z.i.p: Bác đã chuẩn bị xong danh sách các món ăn - uống nhẹ cần đem theo chưa ? Bác post cái list đó lên đây, và nếu được thì chuyển trực tiếp cho bác pingoleta (qua email, mess chẳng hạn) để các bác ngoài ấy có sự chuẩn bị giúp cho đoàn nhá, bác nhớ thêm vào 08 cái mũ bảo hiểm nha.

Chúc mọi người ăn...bánh Trung thu vui vẻ !!!

bkuyen
12-09-2011, 10:11
Uyên thấy 2 bạn kienhalong va tuananh có đăng ký trong topic này. Vậy cuối cùng hai bạn tham gia nhóm nào???
https://www.phuot.vn/threads/21723-M%C3%B9a-V%C3%A0ng-H%C3%A0-Giang-%2822-%C4%91%E1%BA%BFn-26-9-2011%29/page21

bkuyen
12-09-2011, 10:40
Đã liên lạc với anh Thắng chủ thớt Mùa vàng Hà Giang, anh í sẽ update lại danh sách đoàn bên đó. Bạn Kiên và Tuấn Anh vẫn trong danh sách của đoàn mình.

kienhalong
12-09-2011, 10:52
Ố... Tụi mình tham gia nhóm Lũng Cú bạn Uyên ới. Hôm bạn gọi cho mình, lúc mình còn trong đội dự bị ấy, mình có hỏi lại bạn là tham gia ở topic nào vì cùng thời điểm có ít nhất 2 nhóm đi Hà Giang, bạn nói vào bên "Chinh phục cột mốc Lúng Cú" :D
Sự tình thế này thực sự ngại quá nhưng mong bạn thông cảm! Vì tham gia bên này anh chị em đã có giao lưu trao đổi qua lại một thời gian, ít nhiều cũng có sự gắn kết nhất định.
Bạn nói giúp với anh em nhóm bên đấy sửa lại danh sách thành viên nhé, mình và Tuấn Anh vẫn theo topic đi "Chinh phục cột mốc Lúng Cú".
Cảm ơn Uyên!

tuananhhalong
12-09-2011, 13:57
Chủ thới POT lại danh sách ôm - xế đê! Chuẩn bị đến ngày lên đường rồi cứ gọi là hồi hộp và háo hức quá cơ!(c)

heo dat
12-09-2011, 14:40
@ Bác Heo Dat ơi! Nhân tiện giúp Pingoleta Heo dat cho tớ transit thêm Mẫu 11 và mẫu 18 mỗi loại 2 chiếc nhé! (Heo dat pm cho tớ phương thức thanh toán với :D).
Em cám ơn Heo dat trước :L.

E đã đặt khăn dùm bác rồi n chỉ còn 1 cái mẫu 11 thôi, vậy đặt 1 cái 11 + 2 cái 18hen. Khi nào e đưa khăn thì bác gởi tiền cho e cũng đc.

pingoleta
12-09-2011, 20:36
@Uyên - Ghê gớm thật! Đoàn ta có 1 thám tử, cứ như đang quản lý nhân sự của cả 2 nhóm đi HG lần này hehee. Nhưng nói chung cảnh giác thế rất đáng hoan nghênh ạ.

Chốt lại các bác khu vực phía bắc sẽ off vào ngày 15/9 (chiều thứ 5 tuần này) thời gian: tan sở phi ra luôn (với em là 5:30pm); địa điểm: trà chanh ngay nách nhà thờ lớn HN các bác nhá. Em đề suất địa điểm này vì thấy nó hợp lý, ra đó thoáng đãng, tha hồ chém gió không sợ ảnh hưởng tính mạng ai, lại có nhiều em teen qua lại diễn thời trang bổ mắt (c). Chương trình sau đó kết thúc ở quán ăn, quán cà phê hay quán nhậu hoặc...xyz thì tùy tình hình, ra đó ta bàn tiếp ạ. Các bác cố gắng tới đầy đủ đúng giờ nhé, gặp nhau cho biết mặt là chính, trà chanh là phụ, rút thăm xem ông nào ôm 8 cái mũ bảo hiểm là chủ yếu hờ hờ hờ (c)

Các bác trong nam chơi Trung Thu sướng thật. Ngoài này mưa, chán, ngồi pót cái này xong rồi em cũng đi ngủ, mơ gặp chị Hằng Nga :LL

buiduong07
13-09-2011, 00:22
Chủ thới POT lại danh sách ôm - xế đê! Chuẩn bị đến ngày lên đường rồi cứ gọi là hồi hộp và háo hức quá cơ!(c)
Thời gian ko còn nhiều nữa,chủ thớt chốt lại danh sách đoàn, cung đường lần cuối, đã book với nhà xe chưa? Nếu có thể nhờ bác nào đại diện đoàn HN làm cái hợp đồng cho an tâm, tại vì đoàn mình nhiều xe máy, ko biết nhà xe ngoài đó vận chuyển loại xe bao nhiêu chỗ? Xe có đón trả khách dọc đường ko?
Còn nữa, thời tiết có vẻ như ko ủng hộ đoàn mình http://dantri.com.vn/c728/s728-517169/mien-bac-mien-trung-con-tiep-dien-mua-to.htm Hi vọng rằng tới ngày xuất phát, đoàn miền Nam sẽ đem cái nắng ấm áp phương Nam ra nhé !
@only time - Em mới cưới vợ, chưa biết xài =))chuyến này dẫn đi Hà Giang luôn, nhờ anh chỉ bảo giùm nhé !

haydoiday
13-09-2011, 13:40
@pingoleta: Hee, bác phân công mỗi người chuẩn bị 2-3 cái nón bảo hiểm thôi, chứ ôm 08 cái một lúc là...đuối luôn.

@tuananhhalong: Theo yêu cầu của bác, tui post lại thông tin chốt của đoàn mình nhé. Cũng xin lưu ý với đoàn là "dân số" có thay đổi, nên tui cũng co sắp xếp thứ tự cho xe nha.

CHINH PHỤC CỘT MỐC LŨNG CÚ TỪ 21 - 25/9/2011

A. Thời gian thực hiện cung Hà Nội – Hà Giang – Lũng Cú – Cao Bằng – Hà Nội:

Tối ngày thứ tư, 21/9/2011, và trở về Hà Nội buổi sáng ngày CN, 25/9/2011.

B. Kinh phí dự trù: 3.000.000 đồng/người (ba triệu đồng)

C. Lịch trình của đoàn:

Lúc 18h30 thứ tư, 21/9/2011, cả đoàn sẽ off tại 1 quán café gần bến xe Mỹ Đình (địa điểm sẽ thông báo sau), đóng quỹ lần 2 – 01triệu đồng, cho Thủ quỹ đoàn.

1. Ngày 1 (thứ tư, 21/9): Hà Nội - Hà Giang (318km)

Lúc 20h15 tập trung tại bến xe Mỹ Đình - Hà Nội, lên xe Bằng Phấn, sdt: 0917898898 (tầm 4h30 sáng tới TX.Hà Giang) chúng ta xuất phát chuyến 21h00.
Giá vé: giường nằm: 170K; xe máy: 300K
Đêm 1: Ngủ trên xe.


2. Ngày 2 (thứ năm, 22/9):

(Đến Hà Giang lúc 4h30 sáng chạy xe từ bến xe về khách sạn (Hoàng Anh/Phương Đông/Công Đoàn...) nhận phòng tắm rửa chuẩn bị hành trang phượt. 6:30 trả phòng – Xuất phát.
Cung đường: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn (…..km). Tổng cộng 217km.
Cột cờ Lũng Cú
Núi đôi Quản Bạ.
Rừng thông Yên Minh.
Dinh vua Mèo họ Vương ở Sà Phìn.
Tối đi cà phê phố cổ.

Đêm 2 ngủ ở thị trấn Đồng Văn tại khách sạn Khải Hoàn (0219.3856147). Giá phòng theo anh Tăng (0982.025.892) chủ ks:
+ Phòng 2 giường 1m2: 250K
+ Phòng 3 giường 1m2: 300K

3. Ngày 3 (thứ sáu, 23/9): Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km.

Sáng dậy sớm thăm cao nguyên đá – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.
Đêm 3 ngủ ở Cao Bằng.
Khách sạn Thành Loan: 026.3857026


4. Ngày 4 (thứ bảy, 24/9): Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao – Hang PắcPó - Cao Bằng . Tổng cộng …km.

Tuyến đường này chúng ta sẽ chủ động đi (có thể bỏ bớt Động Ngườm Ngao hoặc Hang PắcPó), làm sao phải có mặt ở Cao Bằng lúc 19h15 để khởi hành chuyến xe 20h30 từ Cao Bằng về lại Hà Nội ngày Chủ nhật, 25/9 (01 chuyến tối duy nhất).
Nhà xe Khánh Hoàn: 0915660062 (nhà xe này có thể vận chuyển cùng lúc 7-8 xe gắn máy, nhưng phải book trước 3 ngày)
Giường nằm : 160k/khách
Xe gửi: 250k/xe số.
Ngủ đêm trên xe.

Chúng ta sẽ có mặt ở Mỹ Đình khoảng 5h30 sáng ngày 25/9/2011. Làm 1 tiệc điểm tâm + café hoàn tráng để chia tay đoàn.

Ai vẫn còn “máu lửa” thì lại tiếp tục tham quan vài làng cổ ở Hà Nội. Đến chiều thì quay về để những ai có chuyến bay HN-SNG thì chuẩn bị để không bị trể.

D. Danh sách đoàn: 17 người, gồm 09 nữ và 08 nam, được phân chia xế - ôm như sau:

1. Hiếu HN (0904 030 682) – Phương Minh: Dẫn đoàn

2. Hải (01695 665 566) – Quỳnh Anh (0903 878 566)

3. Anh Thành (0913 678 983) – Trang (0903 312 468)

4. Liên (0938 480 084) (Note: Hạnh sẽ làm xế thay Liên khi mệt)

5. Tú (0918 131 961) – Hạnh (0918 73 84 87)

6. Kiên (0989 562 599) – Thu Thủy (0907 647 477)

7. Vũ (0902 360 346) – Uyên (0906 700 684)

8. Tuấn Anh (0915 381 677) – Hà Linh (0983 611 071)

9. Nhật (01266 577 745) – Hương Giang (01234 308 328): Chốt đoàn

Cũng xin lưu ý với đoàn, trên đây là toàn bộ thông tin tui có, ở những nơi ăn - nghỉ của đoàn có cái có số điện thoại liên lạc - có cái lại không có. Vì thế, bác nào có thông tin (số điện thoại) để liên lạc chính xác thì bổ sung dùm tui nhá, để tránh đoàn ta phải chờ ăn dài cổ :))

@duturi: Kết quả việc tìm xế cho heodat sao rồi anh hee, nhờ anh cả đấy (beer)

kienhalong
13-09-2011, 14:45
Thế này có đau đớn lòng tui không cơ chứ!!!
Tình hình là cơ quan mình bên Lào phải tiếp 1 đoàn công tác của nước bạn trong 2 ngày 15-16/9. Thế nên không kịp về off cùng các bạn ở Hà Nội được rồi ( cầu trời là đừng có thêm việc gì nữa :() Tôi xin nhận mang theo 1 mũ bảo hiểm loại trùm kín đầu cho bạn ôm của tui luôn nhé.
Kính báo để các bạn Hà Nội biết!

pingoleta
13-09-2011, 19:52
Thế này có đau đớn lòng tui không cơ chứ!!!
Tình hình là cơ quan mình bên Lào phải tiếp 1 đoàn công tác của nước bạn trong 2 ngày 15-16/9. Thế nên không kịp về off cùng các bạn ở Hà Nội được rồi ( cầu trời là đừng có thêm việc gì nữa :() Tôi xin nhận mang theo 1 mũ bảo hiểm loại trùm kín đầu cho bạn ôm của tui luôn nhé.
Kính báo để các bạn Hà Nội biết!

Tiếc nhỉ. Mà bác phải book lịch với công ty bác trước ý. Đợt rồi em cũng phải book lịch với công ty mới ngay từ hôm phỏng vấn, em bẩu có nhận vào làm luôn thì em đăng ký nghỉ ngày đó, không thì đi chơi về em mới đi làm, thích sao thì chiều, thế là nó chiều em :d
Đội miền bắc vẫn y lịch off nhá (thiếu bác Kiên coi như thiếu luôn 2 bác ở Hạ Long rồi nhưng vẫn phải tranh thủ thôi).

Tình hình là em có 1 cơ số mũ bảo hiểm, nhưng không cái nào chùm kín đầu ạ, thôi thì nếu bất quá thì xài loại đó cho mát vậy, hơi nguy hiểm tý nhưng biết làm sao giờ.

@chị Quỳnh Anh - có vẻ giận rỗi vụ bị cúp máy bữa trước hay sao, em gọi điện nhắn tin hoài mà hông thèm trả lời nữa. Bữa đó đang nhảy nhót, nhạc ầm ầm nghe được mỗi từ "chị" nên tưởng đứa bạn gái cũ (cũng tên QA) nó gọi nhầm kekee. Có gì nhắn nhủ thì bắn tin lại cho em nhá, em bật máy 24/24 chờ đấy ;) :LL

@buiduong07 - Em thề với bác là thời tiết mưa giông cả cả tuần nay làm em vui lắm!! Theo em gia cát dự thì mưa hết tuần này, sang tuần sau nắng đẹp, mát mẻ đoàn ta đi cho bốc máy (c)

z.i.p
14-09-2011, 13:10
Đây đây, mụ zip xuất hiện, vì tuần tới đi rồi nên đang cong đuôi lên làm cho xong việc rồi mới dám xin sếp cho đi chơi :D

@ bác Haydoiday: bác ới, bác nói là đóng xiền lần 2: 1 trịu em sợ là thiếu bác ạ, em tính sơ sơ đã thấy sát lắm rồi. Bác cho phép em cắt (nhầm), thu mỗi người triệu rưỡi luôn đi bác.

@Pingoleta: ngoài vụ nón bảo hiểm, em chia giúp chị mọi người mua ít đồ ăn mang theo nha

- Lương khô
- Bánh mì, pho mai, chà bông (ruốc)
- Bánh ngọt hoặc bánh lạt
- Cafe hòa tan (cả đen lẫn 3in1 nhé), cốc, đĩa giấy.
- Bếp cồn + cồn
- Nước uống
- Rượu/bia, ai có gì mang đó ^^
- Ít trái cây (táo, lê hay trái gì ăn đơn giản), ít thôi, để ăn chừng ngày đầu vì các ngày sau chắc qua khu dân cư thể nào chẳng có trái cây tươi ngon.

Các bạn xế xem chuẩn bị dây cột balo cho xe mình nha, tại mình thấy có bạn thích cột sau, có bạn thích để đằng trước.
Chị sẽ mua ít khô bò hoặc khô nai trong này mang ra.

@heo đất: khi nào qua gửi đồ chị thế nhỏ?

bkuyen
14-09-2011, 17:02
Có cái này hấp dẫn nè, dành cho bác nào ra HN từ ngày 20 hoặc muốn ở lại sau khi kết thúc hành trình
http://www.nhommua.com/ha-noi/deals/hanoi-royal-orchid-hotel-7F010205007C.html

saobang2011
14-09-2011, 19:45
...Cũng xin lưu ý với đoàn, trên đây là toàn bộ thông tin tui có, ở những nơi ăn - nghỉ của đoàn có cái có số điện thoại liên lạc - có cái lại không có. Vì thế, bác nào có thông tin (số điện thoại) để liên lạc chính xác thì bổ sung dùm tui nhá, để tránh đoàn ta phải chờ ăn dài cổ :))

...

SB bổ sung số điện thoại quán cơm Tú Lan: 02193 856 148, đoàn alo đặt trước cho chủ động.

Sáng đoàn có thể ăn bánh cuốn ở quán đối diện chợ Đồng Văn.

Ah, sb thấy nhà Phượt mình hay liên hệ KS Khải Hoàn & Hoàng Ngọc, ít khi nghe nói tới KS Cao Nguyên Đá, trong khi giá phòng ở 2 KS trên đâu có rẻ hơn mà chất lượng thì k bằng CNĐ. SB vừa ở KS này, phòng ốc đẹp, sạch sẽ, phục vụ khá tốt. Giá phòng là 260k/ phòng 2 giường 1m2; 300k/ phòng 3 giường 1m2; 330k/ phòng 2 giường 1m6. ĐT liên hệ: 02193 856 868.

Chúc đoàn mình đi vui.

pingoleta
14-09-2011, 20:36
Ban tổ chức (hoặc chị Uyên nhân sự) cho em hỏi bạn Bùi Phương Minh (HN, số 17 trong danh sách) mới gia nhập đoàn mình à? Sao không thấy số đt nhỉ? để em hẹn mai ra nhà thờ chào hỏi ôm hôn luôn thể :d

pingoleta
14-09-2011, 20:43
Đây đây, mụ zip xuất hiện, vì tuần tới đi rồi nên đang cong đuôi lên làm cho xong việc rồi mới dám xin sếp cho đi chơi :D

@ bác Haydoiday: bác ới, bác nói là đóng xiền lần 2: 1 trịu em sợ là thiếu bác ạ, em tính sơ sơ đã thấy sát lắm rồi. Bác cho phép em cắt (nhầm), thu mỗi người triệu rưỡi luôn đi bác.

@Pingoleta: ngoài vụ nón bảo hiểm, em chia giúp chị mọi người mua ít đồ ăn mang theo nha

- Lương khô
- Bánh mì, pho mai, chà bông (ruốc)
- Bánh ngọt hoặc bánh lạt
- Cafe hòa tan (cả đen lẫn 3in1 nhé), cốc, đĩa giấy.
- Bếp cồn + cồn
- Nước uống
- Rượu/bia, ai có gì mang đó ^^
- Ít trái cây (táo, lê hay trái gì ăn đơn giản), ít thôi, để ăn chừng ngày đầu vì các ngày sau chắc qua khu dân cư thể nào chẳng có trái cây tươi ngon.

Các bạn xế xem chuẩn bị dây cột balo cho xe mình nha, tại mình thấy có bạn thích cột sau, có bạn thích để đằng trước.
Chị sẽ mua ít khô bò hoặc khô nai trong này mang ra.

@heo đất: khi nào qua gửi đồ chị thế nhỏ?

Ok chị. Mai sẽ chia phần. Cho em hỏi số lượng thế nào nhỉ? kiểu mấy cái lương khô/người.. v...v..

bkuyen
15-09-2011, 09:40
Hình như bạn Minh là bạn cua bạn Hiếu, pingoleta liên lạc bạn Hiếu thử xem nhá.
Tình hình là em sẽ có mặt ở HN chiều thứ 7. Nhờ các bác propose cho mình một số nơi có thể đi về trong ngày, gần gần HN thôi nhé. Cám ơn các bác trước

aboutquangus
15-09-2011, 10:17
@chị Uyên: em thấy cái này đc hơn nè chị, có buffet sáng luôn, 2 ngày 1 đêm, nếu ở lại vi vu vài ngày ở HN thì ok ạ.
http://www.nhommua.com/tp-ho-chi-minh/deals/zen-hotel-7F0102010D7C.html
@buiduong07: bác đã tính chuyện ăn + ở tại HN sau chuyến đi thế nào chưa ạ?

bkuyen
15-09-2011, 11:26
@aboutquangus: Hôm qua chị ngâm cứu cái này rùi, chị chỉ ở lại 1 ngày nên thôi. Propose cái này cho bác buiduong07 được đấy.

haydoiday
15-09-2011, 12:02
@z.i.p: Đồng ý với Thủ quỹ, đoàn mình sẽ "cống nạp" cho bác z.i.p 1,5 triệu đồng/bác khi off trước buổi xuất phát nhá. Ah, bác nhớ mua và cắt 18 miếng keo/giấy phản quang (màu nào cũng được, đập vào mặt chói lòa càng tốt khaa) để dán phía trước và phía sau mỗi xe nha.

@pingoleta: Phương Minh là ôm do bác demonking "đề nghị" cho chính mình đó em, liên lạc qua bác ấy là ok.

pingoleta
15-09-2011, 16:11
[QUOTE=@pingoleta: Phương Minh là ôm do bác demonking "đề nghị" cho chính mình đó em, liên lạc qua bác ấy là ok.[/QUOTE]

dạ, tối qua em đã kịp hiểu vấn đề, may mà mới chỉ nói chơi chơi cho vui chứ chưa... ôm bạn kia thật kekee. Sozy bác Hiếu

pingoleta
15-09-2011, 22:38
5 đồng chí tại Hà Nội tối nay đã gặp mặt. Không còn gì để nói, vì đã chém gió quá nhiều :d
Em cập nhật 1 số thông tin như sau:
* Mũ bảo hiểm, hiện đã đủ quân số, nhưng quân lực và quân dung đều không đạt chuẩn (toàn mũ "thời trang" chứ đừng nói tới mũ chùm kín tai). Thôi thì có gì xào nấy chứ tụi em không biết làm sao kiếm được ngần ấy cái mũ đúng quy chuẩn ISO bây giờ.
* Đồ ăn: đã tham khảo một số phượt-pro thì không nên đem nhiều cho nặng túi. Mùa nào thức nấy, dọc đường thiếu gì chợ, hơn nữa cũng chẳng có thời gian ăn giữa đường, khi nào nghỉ chân thì thường là nghỉ ở quán ăn, khách sạn rồi. Ta sẽ mua bánh mỳ (chuẩn bị cho bữa sáng khi xe tới Hà Giang) và tiêu chuẩn mỗi người 1 quả táo hay gì đó. Nước, cồn (không cần bếp, vì cứ 3 cục đá là thành 1 cái bếp rồi), cà phê, trà sẽ mua ngay ở Mỹ Đình (siêu thị BigC ngay gần đó, bán đủ cả).
* Việc liên hệ, đặt vé và gửi xe (cái này em lo nhất, vì đoàn mình gửi 1 lúc 8 cái xe) cho bọn em hỏi đã lo tới đâu rồi ạ? Có cần tụi em gặp trực tiếp nhà xe không? Chiều 21, chắc chắn một số bác đã bay ra HN rất sớm nên có thể tới gặp nhà xe sớm để giữ chỗ, cẩn tắc vô áy náy. Riêng em (và các bạn ở HN) hôm đó vẫn đi làm và không thể về sớm trước 5:30pm, dịch ra tiếng Kinh có nghĩa là không thể có mặt tại Mỹ Đình trước 6:30pm được ạ, đường HN tắc thôi rồi.
* Khách sạn cho các bác dự định ngủ lại vài hôm ở HN, các bác lo đến đâu rồi? có cần hỗ trợ gì không? Thông tin trên Google chắc cũng nhiều, nhưng nếu cần thiết, bọn em sẽ dẫn các bác tìm ks, nhà nghỉ, không khó đâu ạ. Giá cả thì từ 500k/đêm đổ lên tùy vị trí (lâu rồi em không đi nhà nghỉ nên không nắm rõ :d
* Địa điểm tập trung trước khi lên xe, em chưa xác định, nhưng có thể vào TTTM The Garden (đường Mễ Trì) ngay gần Bến xe Mỹ Đình. Địa chỉ tại mồm, cứ xe ôm, taxi ai cũng biết ạ. Chỗ đó sạch sẽ, đầy đủ dịch vụ ăn uống, rượu chè, cine, có WC, lại nhiều gái teen tung tăng qua lại rất mát mắt :p

buiduong07
15-09-2011, 22:40
@chị Uyên: em thấy cái này đc hơn nè chị, có buffet sáng luôn, 2 ngày 1 đêm, nếu ở lại vi vu vài ngày ở HN thì ok ạ.
http://www.nhommua.com/tp-ho-chi-minh/deals/zen-hotel-7F0102010D7C.html
@buiduong07: bác đã tính chuyện ăn + ở tại HN sau chuyến đi thế nào chưa ạ?

Sau khi đoàn về tới HN vào sáng CN, thì mình chỉ có thời gian 2ngày ở lại HN thui ! Ăn thì ko thành vấn đề, có j ăn nấy:), còn ngủ thì đang check thông tin của bác !

duturi
16-09-2011, 09:20
Ngày 20 là chủ thớt và một số đồng chí đã có mặt ở ngoài đó rồi nhưng việc gửi xe cần đặt chỗ sớm kẻo không thu xếp được cho 9 cái xe đâu.
Hơn nữa, khi đặt chỗ và gửi xe nhớ hỏi hộ mình là xe có đón mình tại ngã ba đi vào Sân bay Nội bài được không? Vì mình hơn 7giờ tối mới xuống máy bay mà làm quả Mỹ Đình nữa thì chết nên định đón xe ngay tại ngã ba (chỗ đó cách sân bay chỉ khoảng 3km gì đó thôi-hôm trước mình ra Hà Nội có check rồi).
Mình vẫn đang lang thang ở Tây Nguyên.

aboutquangus
16-09-2011, 09:33
Sau khi đoàn về tới HN vào sáng CN, thì mình chỉ có thời gian 2ngày ở lại HN thui ! Ăn thì ko thành vấn đề, có j ăn nấy:), còn ngủ thì đang check thông tin của bác !
Cụ thể là bác bay vào SG ngày mấy ạ? Em mua voucher ở trên rồi, ở từ trưa chủ nhật (25/09) tới trưa thứ 2 (26/09), là 2 ngày 1 đêm ạ, em gọi book phòng luôn rồi, hehe. Hay là bác với em share phòng nhỉ? ;)
@pingoleta: thax bác đã quan tâm, em thì vụ hotel ở HN sau chuyến đi đâu vào đấy rồi ạ, giờ chỉ ngồi chờ ngày lên máy bay ra ngoài đó vi vu ^^

haydoiday
16-09-2011, 12:08
Thông báo với cả đoàn là sáng nay tui đã liên lạc với nhà xe Bằng Phấn ở HN (bến xe Mỹ Đình), đăng ký với họ chuyến 21h00 ngày 21/9/2011 cho 17 giường nằm và 09 chiếc xe số. Họ bảo mình có thể đặt cọc trước 01triệu trong 1-2 ngày tới để giữ chỗ, việc này tui đã thông báo cho thủ quỹ (đụng đến tiền mà lại hee) và đã điện nhờ bác pingoleta lo vụ này. Họ có nói là nếu vận chuyển xe theo thì 20h30 mình phải có mặt ở bến xe Mỹ Đình để vận chuyển xe lên xe lớn đấy.

Ah, cả nhà ơi, tui chưa tìm được chỗ nào để sáng sớm tới HG đoàn ta có thể vào tranh thủ tắm và wc trước khi khởi hành đi Đồng Văn lúc 6h00 AM cả. Cái này để tùy vào tình hình khi xuống bến xe ở HG rồi tính nha, thường ở những nơi đó có nhiều nhà nghỉ.

Bắt đầu sáng mai, 17/9/2011, tui xuất phát chuyến đi bắt đầu từ Đà Nẵng. Vì thế, có việc gì cần đến tui các bác chịu khó gọi hoặc nhắn tin trực tiếp cho nó kịp thời nhá.

Chúc cả nhà ta có một cuối tuần vui vẻ, sức khỏe tràn đầy để cho chuyến xuất phát vào tuần sau nha !

@pingoleta: Thanhk bác vụ đặt cọc xe cho cả đoàn. Về nón bảo hiểm, chuẩn bị được đến thế nào thì nhóm trong Nam sẽ dùng thế đó, không câu nệ đâu bác ạ.

@duturi: Anh bảo là xe đi Hà Giang sẽ chạy ngang đó mà, không sao đâu. Anh tranh thủ tập kết cùng đoàn ở bến xe Mỹ Đình thì càng tốt, còn không kịp thì alo cho tụi em. Nếu trễ thì anh tranh thủ đừng để xe dừng lại ở ngã ba đó chờ là ok.

duturi
16-09-2011, 13:15
Về việc tắm rửa thì không cần lo lắm vì hôm nọ đi Cực Đông còn lội bộ cả ngày chưa ăn thua nữa là đi xe một đêm, nếu không đặt được chỗ, xuống xe, đổ xăng là xuất phát luôn, đến chỗ nào ăn sáng thì vệ sinh luôn, không thì chỗ nào vắng, nam bên phải, nữ bên trái.
Về việc đón xe, anh sẽ liên lạc và quyết định sau.

duturi
16-09-2011, 13:22
Tình hình lúa chín trên Hà Giang theo thông báo của bạn mới đi về là như thế này, để anh em tham và khảo.


Bực mình quá, vừa đi Hoàng Su Phì, Thèn Phàng, Yên Minh, Quản Bạ, Lũnng Cú, Đồng Văn ( 07/09-10/09) về, có mấy cái ảnh muốn chia sẻ với ACE thì lại đang có vấn đề, thôi đành nói mồm vậy.
Hoàng Su phì-- còn xanh
Thèn Phàng -- còn xanh ( T10 mới chín)
Quản Bạ -- đã chín vàng ( đang gặt), rất đẹp
Lũng cú -- còn xanh ( T10 chín )

z.i.p
16-09-2011, 16:29
em có đứa bạn gửi cho thông tin ăn ở ngủ nghỉ của chị bạn nó, rất chi tiết. Mọi người tham khảo nhé

o Gui may dua cai lich trinh di Ha Giang just in case. Ban di cung doan da ghi lai rat chi tiet, co du so dien thoai lien he va tips. Di theo cai lich trinh nay la xem het nhung noi can xem o Ha Giang. Tai xe thi nhieu kinh nghiem va cung la dan choi anh chuyen nghiep, nen neu ra HN thue xe thi reccommend ban nay. Co the rut gon hanh trinh 1 ngay, nhung se hoi met.

Ngày 1:
* 14h45 xuất phát Hà Nội - Tuyên Quang (160km ~ 3,5 - 4 tiếng ô tô)
Có thể đi theo 2 đường:
+ Hà Nội - đại lộ Thăng Long - Sơn Tây - cầu Trung Hà - Thanh Thủy - Tx. Phú Thọ - Đoan Hùng - Tuyên Quang
+ Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Tx. Phú Thọ - Đoan Hùng - Tuyên Quang
Ăn tối ở Tuyên Quang tại quán cá Kỳ Phương khá ngon, đặc biệt là món cá nướng gói bánh tráng (chị Phương: 0948004234)

* 20h Tp. Tuyên Quang - Tp. Hà Giang (160km ~ 4 tiếng ô tô)
Nghỉ đêm tại ks. Hoàng Anh (góc đường Yết Kiêu - Lê Quý Đôn): 02193863558 / 9

Ngày 2:
* 20h30 tiếp tục hành trình lên Đồng Văn

* Tp. Hà Giang - Minh Tân: chợ Minh Tân (20km ~ 30p ô tô) dừng chân ghé chơi thôi chứ ko có gì đặc biệt lắm

* Tp. Hà Giang - Quản Bạ (40km ~ 1 tiếng 20p ô tô): dừng chân tại cổng trời Quản Bạ thăm núi đôi Quản Bạ. Thủ phủ của huyện Quản Bạ là Tt. Tam Sơn cách núi đôi khoảng 3km có nhiều quán ăn cũng được tuy ko có gì đặc sắc lắm.
Nhà nghỉ Tam Sơn
Nhà nghỉ 567
Quán Thanh Bình, số 28 Tam Sơn, đối diện doanh trại Quân đội.

* Quản Bạ - Yên Minh (50km ~ 1 tiếng 45p ô tô): trên đường đi Yên Minh, cách Tt. Yên Minh khoảng 10-15km có rừng thông trải dài khá đẹp, rất thích hợp cho việc chụp ảnh bảo vệ thiên nhiên.
Các quán ăn ở Yên Minh: quán Hải Yến, quán Tây Bắc (khá ngon với các món ăn thịt thú rừng, đông, rộng, là điểm dừng chân của nhiều đoàn phượt)

* Yên Minh - Phố Cáo (14km) - Sủng Là (10km) - Sà Phìn, nhà họ Vương (11km) - Lũng Cú (26km) - Đồng Văn (23km)
Các quán ăn ở Đồng Văn:
Quán Bà Loan, ngã 3 chợ vào 50m, Phố Cổ
Quán Tiến Nhi, nằm trên đường 3/2 thẳng Phố Cổ nhìn sang.
Từ đoạn Phố Cáo lên Đồng Văn là khu vực cao nguyên đá rộng lớn rất đẹp, có thể dừng chụp bất cứ chỗ nào thấy đẹp và tiện dừng xe.
3 ks lớn nhất ĐỒng Văn: Ks Cao nguyên đá 02193856868; Hoàng Ngọc 02193856020; Khải Hoàn 0982025892 (anh Tăng).
Nhà nghỉ kiểu home-stay: 01689552252 (chị Nhi).

Cung đường Sà Phìn - Lũng Cú - Đồng Văn đường đi rất hẹp, xấu, quanh co và có rất nhiều đoạn cua tay áo dốc nguy hiểm. Tốc độ trung bình của ô tô chỉ đạt dưới 30km/h.
Về tổng thể, đường đi từ Hà Giang lên Đồng Văn khó khăn đối với ô tô nên tốc độ trung bình chỉ đạt tầm 35km/h.

Lên cột cờ Lũng Cú để xe ô tô lên được chân cột cờ thì chú ý có "quà" cho các anh ở trạm gác biên phòng nhé

Ngày 3:
* Đồng Văn - Mã Pí Lèng ngắm sông Nho Quế (11km): sau khi ăn sáng xong xuôi có thể ung dung cafe thư giãn và chụp ảnh tại cafe Phố Cổ ở Phố Cổ, đối diện chợ Đồng Văn cũ. Kiến trúc quán kiểu nhà cổ ở Hà Giang, khung nhà gỗ, tường bao bằng đất, với 2 tầng và mái lợp ngói ống.

* Đồng Văn - Sà Phìn (14km ~ 30p ô tô) thăm nhà họ Vương hay còn gọi là nhà vua Mèo - Sủng Là (11km, nơi quay film Chuyện của Pao) - Phó Bảng (7km, khu người Tàu ở, chỉ dừng ăn trưa vì dân ở đây ko thích bị chụp ảnh lắm) - Phố Cáo (8km) - Yên Minh (14km), rừng thông - Tt. Tam Sơn, Quản Bạ.

Cung đường Đồng Văn - Sà Phìn khá đẹp, đường tốt ít đoạn cua gấp tuy ko rộng lắm. Có đoạn đường 1 bên là vách đá 1 bên là dãy rừng thông nhìn như cung đường đèo Đà Lạt - Phan Rang, quang cảnh mát mắt và thoáng đãng.

Địa điểm thích hợp cho lang thang chụp ảnh đời thường, người dân tộc: Sủng Là, Phố Cáo. Ở Phố Cáo, ngay ngã 3 đi sâu vào trong 1 đoạn (không đi theo đường chính) thì sẽ gặp 1 bản của người dân tộc bao gồm: người Mông, người Pí Péo, người Hoa... Kiến trúc nhà cửa với tường đất, mái lợp ngói ống hoặc fibro xi măng, hàng rào thường xếp bằng đá, cổng gỗ.

* Sáng chủ nhật ở chợ trung tâm Quản Bạ cũng có phiên chợ, buổi sáng có thể dậy sớm để đi mua sắm hoặc chụp ảnh nơi đây

Ngày 4:
Tam Sơn - Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội.
Trên đường về Tuyên Quang, cách Tuyên Quang khoảng 40km có quán ăn Ánh Tuyết, thuộc địa phận Tt. Tân Yên, huyện Hàm Yên. Đồ ăn khá ngon, giá hợp lý. Theo hướng từ Hà Giang về Tuyên Quang thì quán nằm bên trái đường.

Rất cảm ơn bạn nào đã note lại những thông tin này để mình .. tham khảo :)

duturi
16-09-2011, 19:38
Nói chung là rất đáng để tham khảo. Nếu được, đồng chí nào đấy in 1 bản mang theo nha.

buiduong07
17-09-2011, 10:40
[QUOTE=aboutquangus;445468]Cụ thể là bác bay vào SG ngày mấy ạ? Em mua voucher ở trên rồi, ở từ trưa chủ nhật (25/09) tới trưa thứ 2 (26/09), là 2 ngày 1 đêm ạ, em gọi book phòng luôn rồi, hehe. Hay là bác với em share phòng nhỉ? ;)

Tiết kiệm được thì tốt quá,vây là phần ở sau chuyến đi ok, còn phần ở trước chuyến di, theo link pác gửi đăng ký thì hết chỗ rồi, đang tìm chỗ khác , hic!

saobang2011
17-09-2011, 19:39
Ngày 20 là chủ thớt và một số đồng chí đã có mặt ở ngoài đó rồi nhưng việc gửi xe cần đặt chỗ sớm kẻo không thu xếp được cho 9 cái xe đâu.
Hơn nữa, khi đặt chỗ và gửi xe nhớ hỏi hộ mình là xe có đón mình tại ngã ba đi vào Sân bay Nội bài được không? Vì mình hơn 7giờ tối mới xuống máy bay mà làm quả Mỹ Đình nữa thì chết nên định đón xe ngay tại ngã ba (chỗ đó cách sân bay chỉ khoảng 3km gì đó thôi-hôm trước mình ra Hà Nội có check rồi).
Mình vẫn đang lang thang ở Tây Nguyên.

Theo sb, Duturi nên đón xe ở ngã ba đường cao tốc, chỗ có pano Toyota. Chi phí taxi là 70k, nếu liên hệ được taxi Nội Bài đồng ý chở thì chỉ có 50k nhưng sẽ rất mệt cái tai vì tài xế than thở, hix. Không nên vào bến Mỹ Đình vừa mất thời gian vừa tốn nhiều chi phí, chưa kể bị sự cố tắt đường. Cứ thong thả xuống sân bay, tranh thủ nghĩ ngơi, vệ sinh ở đó rồi ra taxi, khoảng 21h - 21h30' xe Bằng Phấn sẽ tới ngã ba, nên alo liên hệ trước & hỏi kỷ xe BP màu trắng hay màu đỏ, coi chừng bị nhầm xe :D