PDA

View Full Version : Đi Đồng Văn nào 5 - 8 / 11 / 2010



Pages : 1 [2] 3

Phớt
16-10-2010, 13:23
@ chị Prs: Hihi, toàn dân tham sống mà chị ơi! Cũng vì cái mục tiêu vui chơi mà vẫn an toàn nên mới tính đến Phượt trù bị để luyên tập và rút kinh nghiệm cho cung Tây Bắc.

@ Phớt: Ôi! ... 9X ...

@all: tình hình là em không nhận được thông tin gì của bạn Xuan_in hết, bác Sontaybac thì thế nào ạ? Hôm nay bác chốt đoàn đi thôi!



9X thì ***??? =))
Hôm nay STB đi cưới thì nàm thao mà chốt được??? :LL

Gio'
16-10-2010, 13:23
Câu được hai con cá to rùi!
Xóa bài chạy thui kẻo Mod oánh chết! :gun


Các thành viên gửi lời cảm ơn Phớt đã viết bài này:
Gio', PRs

--> Hmmm, thế này là thía lào đây nhỉ?!! :Dam

@ Prs: Em tưởng lên kế hoạch "kiếm thanh" rùi mà =))

Gio'
16-10-2010, 13:28
9X thì ***??? =)) ---> Tự biết
Hôm nay STB đi cưới thì nàm thao mà chốt được??? :LL

--> Lại thừa duyên đem bán giống bạn le.thuanth rồi! :)) Quên mất hôm qua không dặn bác Sontaybac làm cái Giấy ủy quyền (NT) , chứ thế này các bạn khác lại nhấp nhổm (đặc biệt đọc bài của bạn mauladi trên bài tổng hợp của Gio').

Phớt
16-10-2010, 15:39
Ảnh thực tế cung Du Già đây nè!

https://farm3.anhso.net/upload/20101016/15/m/anhso-153226_P1080080.jpg


https://farm3.anhso.net/upload/20101016/15/m/anhso-153315_P1080081.jpg


https://farm3.anhso.net/upload/20101016/15/m/anhso-153406_P1080082.jpg


https://farm3.anhso.net/upload/20101016/15/m/anhso-153426_P1080083.jpg

mauladi
16-10-2010, 16:34
@gió:đêm qua mình hỏi bác Sơn rồi chốt số lượng xe đi là 8 kể cả xe bác Phót (sau đó mình mới post danh sách).vì vậy bạn nào đi đc nhấp nhổm đi.khẩn trương liên lạc với bác sơn để chốt đoàn

Phớt
16-10-2010, 16:49
Đất lở trên đường...


https://farm3.anhso.net/upload/20101016/16/m/anhso-164101_P1080058.jpg

và đường sau mưa...


https://farm3.anhso.net/upload/20101016/16/m/anhso-164111_P1080099.jpg

PRs
16-10-2010, 17:00
@Phớt: cung Du Già- Mậu Duệ Phớt đưa ảnh lên là ở thời điểm năm bao nhiêu? Giờ nó có thế không? Nếu vữn thế thì các ôm có lẽ phải tập tạ thôi, chứ sức này sao mà đẩy cho nổi cái xe máy to thế. Hơi sợ rồi đây !

rubiro
16-10-2010, 20:19
@prs: hi hi, em bồ kết bà chị quá đi. Vui tính quá ta. Tiếc là h nọ chỉ giao lưu đc có 1 chién
@sontaybac: off lại rượu ngô đi anh ơi

sontaybac
16-10-2010, 21:12
@all: Mình đã check lại, bạn Tabi đã gửi đăng ký cho mình ngày 8/10, do đó bạn Tabi đáng lẽ phải có tên trong danh sách chính thức của chuyến đi. Đây là lỗi của mình. Hiện tại đoàn đã đủ xế-ôm, do vậy đoàn mình cần tuyển thêm 1 xế nữa và mời bạn Tabi tham gia chuyến đi này.
@rubiro: em edit lại cái topic, thêm câu "cần tuyển gấp 01 xế đi Đồng văn - Lũng cú, từ 5-8/11/2010 ) nhé. Thanks nhieu nhieu

le.thuanth
16-10-2010, 22:10
Cảm ơn những thông tin mới nhất của Mr.Linh và bạn Gio'. Đang update thông tin mới!

le.thuanth
16-10-2010, 22:28
Tình hình rât chi là tình hình nhé! Gio' xin báo cáo buổi off hôm nay:

Tăng 1: Trà đá cổng công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn (từ 18:00- 19:30)
Thành phần: các bác Sontaybac, Mauladi, Hayvanlaem102, Phớt, canavn, rainbow (chị Dung và chị Hiền) Gio', chị Prs.

Tăng 2: Thắng cố ngựa ở Lộ Xuân Quán:
Thành phần: bác Sontaybac, Phớt, mauladi, Prs, Gio', rubiro (có việc nên đến uống 3 chén rồi đi với chị :LL), hoangvm, nhaquegoc.

Sau 2 phiên bàn bạc căng thẳng và gay cấn, kết quả như sau:

1. Về Danh sách đoàn: Bạn hoangvm chính thức không tham gia (chị Prs cứ tiếc mãi ;) ) nên có 6 xế là:
- Sontaybac
- Rubiro
- Mauladi
- Le.thuanth
- Hayvanlaem102
- Phớt (xế độc hành) --> hihi, bác có thay đổi quyết định không đây? :D

Mà tình hình là chúng ta có 5 ôm:
- Gio'
- Chị Prs
- canavn
- chị Dung
- chị Hiền
là vừa đủ!

Bác Sontaybac đã thêm bạn xuan_in và danh sách chính thức (theo thời gian đăng ký) nên "nhất ngôn cửu đỉnh" vẫn để bạn tham gia. Và nếu bạn tham gia thì cũng sẽ tuyển thêm 1 xế nữa (trừ khi bác Phớt đồi ý). Vì vậy đề nghị bạn Xuan_in confirm lại là có đi chuyển này không, cũng như điện thoại/ email để liên lạc (muộn nhất là 12am ngày 16/10/2010), nếu quá thời hạn trên, chúng ta sẽ chốt đoàn theo DS trên (6 xế + 5 ôm)

2. Về danh sách các vật dụng cần mang theo:
- Găng tay (bảo hộ lao động);
- Túi nilon bọc đồ;
- Ủng nilon (đề nghi mua mỗi người 2 đôi);
- Miếng dán phản quang (cho mũ bảo hiểm);
- Cờ nhỏ để là dấu hiệu nhận đoàn (việc áo em với chị Prs bàn riêng nhá);
- Cồn khô + xoong chảo (?)
- Kẹo coffee + kẹo gừng + trà gừng;
- Coffee tan;
- Nước lavie ( 1 thùng loại 500ml?!)
- Giấy ướt + giấy ăn;
- Giấy bóng kính vàng (cho đèn xe, nếu đi có sương mù);
- Đèn pin cá nhân (tự mang);
- Đồ sửa xe (săm lốp, đồ nghề...) --> Xế chuẩn bị cái này giúp nhé!
- Đồ cứu thương, y tế: thuốc nhỏ mắt (mỗi người 1 lọ), bông băng, nước muối sinh lý, I-ốt, betacilin (kháng sinh?), Becberin (mua thêm loại mạnh nhất - theo yêu cầu của chị Prs "xấu bụng" :LL ), cao dán ugo, salonpas, thuốc đau đầu, soffell chống muỗi, thêm mấy củ xả (theo suggest của bác Phớt) ... --> Chị Hiền nhận cái này nhé!
- Đồ ăn cho cung Du Già - Mậu Duệ: Sữa, xúc xích, bánh mỳ (nên mua bánh gối hay bánh ổ nhỉ?)
- Ngoài ra mang thêm Orezon, C sủi

3. Để tăng tinh thần đoàn kết cũng như luyện tay lái xế và kỹ năng ôm, đoàn dự định Phượt trù bị vào cuối tuần sau (Thứ 7), đi trong ngày, địa điểm: Núi Tản Viên hoặc Tam Đảo.
Cá nhân tớ thích Tản Viên hơn (vì chưa đi bao h, và cũng không quá xa, đi trong ngày về vẫn nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái). Mọi người cho ý kiến ạ!

Em xin hết!

@Gio': Cảm ơn những thông tin mới cập nhật của Gio'.
@all: Mình rất muốn off với mọi người 1 buổi nữa - trước chuyến đi cuối tuần (trà đá thôi và nếu mọi người rảnh rỗi) để thống nhât trước hết là cho "phượt trù bị", và cũng coi đó như 1 buổi off nữa để mọi người đóng góp ý kiến cho cung Đồng Văn. Ngày 15 mình có kế hoạch nên ko tham gia cùng mọi người được, cũng rất mong gặp gỡ các Xế (đã quen nhẵn mặt) và các Ôm xinh tươi (như tiêu chuẩn của bác Sontaybac, Rubiro, mauladi) :D. Và mình cũng có 1 chút ý kiến đóng góp. Cảm ơn mọi người!

le.thuanth
16-10-2010, 22:37
--> Lại thừa duyên đem bán giống bạn le.thuanth rồi! :)).
Tình hình là thừa duyên, nhưng bán mãi vẫn chẳng hết... và bán rồi thấy mình lại càng... ế ẩm hơn (duyên bây giờ thật là rẻ rúm). Quyết định không bán thêm lần nào nữa (để giành cho Vợ mình sau này hết :D). Haizzz!!!

Phớt
17-10-2010, 21:40
Đã có điểm dừng chân cho các bạn!

https://www.phuot.vn/threads/12243-Gốc-đa-của-các-bạn-Phớt.Điểm-dừng-chân-sau-những-chuyến-đi.?p=268434#post268434

rubiro
18-10-2010, 00:34
@mauladi: đang ol hả man. H nọ có thêm thông tin gì mới về chuyến đi ko bạn ơi

ha_khanh
18-10-2010, 00:41
Ôi các bác đã chốt chưa ạ? Nhà em đang có 1 xế và 1 ôm đây ạ, có cho tham gia đi cùng nữa ko ạ?

mauladi
18-10-2010, 01:48
@rubiro:có mỗi việc mới là ta sẽ đi Du già trước thôi.tôi lên bằng đtdđ
@hakhanh:đoàn vẫn còn thêm đc 1 xe nưã cho ng quen bác sơn đi cửa sau

Trangkiwi
18-10-2010, 09:25
Các bác chính thức chốt đoàn chưa ạ, cho em đăng ký thêm 1 ôm được ko ạ? Em cực kỳ thiết tha và mong mỏi được đi chuyến này ạ :((

sontaybac
18-10-2010, 09:50
@all: Đoàn minh coi như đã chính thức chốt đoàn, chỉ tuyển thêm 01 xế thôi nhé. mong các bạn thông cảm.

PRs
18-10-2010, 10:19
@ Gió: Nhắn Cho chị xin cái nick YM của em. Có việc cần trao đổi gấp !

Gio'
18-10-2010, 13:32
@ Gió: Nhắn Cho chị xin cái nick YM của em. Có việc cần trao đổi gấp !
Chị check private message ná!

tabi
18-10-2010, 13:35
Theo Bác Nason vừa đi HG về thì hoa tam giác mạch đang nở rất đẹp, không biết tới tháng sau đi có còn ko nhỉ? Xem ảnh đẹp mê man luôn. Link đây bà con ạ^^
http://www.facebook.com/home.php#!/photo.php?fbid=438012216588&set=a.438011906588.232295.691896588

le.thuanth
18-10-2010, 17:18
Lũng Cú, 1 vài hình ảnh và cung đường của các nhóm đã đi, gửi mọi người tham khảo:
http://**********/showthread.php/320-Lũng-Cú-Chinh-phục-Cực-Bắc-tổ-quốc/page2

Gio'
19-10-2010, 00:28
@lethuuan: link chả thấy j cả. Về off lần 2: sợ mọi người bận rộn quá, theo Gio' mình fix thời gian và địa điểm phượt trù bị, hôm đó lên đường luyện tập lun và cũng có time bàn thêm cung Tây Bắc, cụ thể luôn, rồi còn lo mua đồ nữa, chứ để sát ngày cập rập quá lại dễ thiếu sót.

@Sontaybac: bác chốt được nốt xế chưa ạ? (Hihi, bi h toàn thấy ôm nhỉ?!)

nhaquegoc186
19-10-2010, 00:41
Em có đc cho là quen để đi cửa sau ko ạ:D
Đùa tí,tình hình là bác rubiro đang đặt hàng em mua giúp ít rượu Shan Lùng,ai có hứng ko để em nhờ luôn một thể?



@hakhanh:đoàn vẫn còn thêm đc 1 xe nưã cho ng quen bác sơn đi cửa sau

PRs
19-10-2010, 12:33
Chào cả nhà ạ ! Kế hoạch phượt trù bị thế nào rồi? Sao tự dưng nhà cửa thấy vắng lặng quá vậy?
@ Mauladi: chị thấy em đang on, trả lời chị một tiếng để chị còn xin phép gia đình đu với nhóm chứ ?
@Gió: Em rủ mấy ôm trẻ trung, pờ rồ, tập trung vào sưởi ấm tinh thần các xế, nhanh lên kẻo các đoàn khác họ kéo hết xế của mình là ngỏm đấy .

mauladi
19-10-2010, 20:56
@prs:chắc ko cần phượt trù bị j đâu pà chị ạ.tình hình e đề xuât cuối tuần mọi off buổi cuối để chuẩn bị đi chốt danh sách đóng tiền mua sắm đồ cần thiết.tốt nhất là off vào thứ 6(để thư 7 trưởng đoàn+thư ký đi mua đồ.e hôm ấy pận òy;)).còn vụ tập ôm ko cần đâu,chỉ cần hôm đi các chị em ôm chặt vào là đc:D.
@Sontaybac:bác tìm đc xế chưa

mauladi
19-10-2010, 21:11
@rubiro:hôm đấy đi nhớ mang cái ống góc rộng vào nhá để chụp cánh đồng tam giác mạch trơ gốc =))

Phớt
19-10-2010, 23:13
@prs:chắc ko cần phượt trù bị j đâu pà chị ạ.tình hình e đề xuât cuối tuần mọi off buổi cuối để chuẩn bị đi chốt danh sách đóng tiền mua sắm đồ cần thiết.tốt nhất là off vào thứ 6(để thư 7 trưởng đoàn+thư ký đi mua đồ.e hôm ấy pận òy;)).còn vụ tập ôm ko cần đâu,chỉ cần hôm đi các chị em ôm chặt vào là đc:D.
@Sontaybac:bác tìm đc xế chưa
Hy vọng thứ 6 mình không bận!
Giờ này vẫn lang thang trên rừng xanh núi đỏ!
Buồn!
Sẽ mang về bầu rượu ngô men lá để cho bà con ăn thắng cố nhể!
@ All:
Chúc mừng các chị em nhân ngày 20-10 nhá!
Chẳng chúc riêng được ai nên đành chúc chung chung vậy! :D

PRs
20-10-2010, 08:43
@ Phớt: Cảm ơn Phớt về lời chúc ngày 20 tháng 10! Nhưng nếu lời chúc đó kèm quà tặng là cái Bờm đáng yêu mà Phớt đang dùng thì ngày 20 tháng 10 của chị em sẽ ý nghĩa hơn nhiều đấy Phớt ạ ! Tặng nhé ?????
@ Mauladi: Sao em lại dọa rubiro yêu quý của chị là:" Chụp cánh đồng tam giác mạch trơ gốc"? Những cánh đồng tam giác mạch còn lâu mới trơ gốc Linh à? Em rồi sẽ bất ngờ và ngây ngất với sự trải dài tít tắp của bạt ngàn hoa tam giác mạch đó. Chuẩn bị tâm lý mà tận hưởng nhé !

mauladi
20-10-2010, 10:33
@prs:e thấy đoàn mình chụp đồng hoa tam giác mạch chưâ đủ độ phê đâu phải chụp cánh đồng hoa anh túc mới cực phê.chỉ sợ có ng phê quá ko về thì chít

Namir
20-10-2010, 11:15
nhìn thấy ham wá nhỉ :( tiếc là mình hông ở hà thành để đi chung hix

Gio'
20-10-2010, 11:25
Hic, tình hình là rất tình hình, em đang bận tối mắt mà máy tính lại không vào được Phượt mới điên chứ! (mấy chục lần mới vào được, ai bít chỉ dùm tại sao với.....)

Tình hình thế nào sms cho em với nhá (phòng khi ko vào được diễn đàn)!

Gio'
20-10-2010, 11:30
@xế: đúng như chị Prs nói nhá, cấm "tơ tưởng" các đoàn khác đấy :LL

@ôm: Chúc các ôm ngày 20-10 thật vui vẻ, tràn đầy sức sống để ôm cho chắc, đẩy xe cho khỏe và enjoy chuyến đi này :X

@Sontaybac: Nếu đến buổi off tới mà vẫn chưa tuyển được thêm xế thì theo "ngu kiến" của e là mình chốt đoàn lun vì cón chuẩn bị đồ nữa!

@Prs: Em cũng thik bờm :LL

sontaybac
20-10-2010, 15:47
Chúc chi em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt nhân dip 20/10 nhé. Và đặc biệt là những ai có tâm hồn phượt nhé. Hix:)

sontaybac
20-10-2010, 15:58
@all: Mình tìm mãi ma chả thấy xế nào lên tiếng, thế này có lẽ phải lên tiếng để bác Phớt nhận 1 ôm thôi. Dip này chi em lên tiéng có khi bác ay đồng ý đấy.

le.thuanth
20-10-2010, 16:36
Hay nhỉ! Em đi hay gặp những nhóm mà Xế thiếu, Ôm thừa (ít gặp trường hợp ngược lại). Mà nói đúng ra khi ngồi ở vị trí của Xế thì trách nhiệm của Xế lớn hơn. Ôm càng ngày càng đông đảo và đam mê hơn, haizzz...
Nhân dịp 20.10 chúc các Ôm nhà mình luôn xinh đẹp, vui vẻ (củng cố tinh thần cho Xế), mạnh khỏe (lấy sức để đẩy xe) và thành công hơn nữa trong sự nghiệp (lấy đà để tiếp tục đi phượt cùng các Xế). :-*

Phớt
20-10-2010, 16:56
Phớt dừng bánh rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhao vội vào đây thấy ai cũng muốn chiếm cái "barie chắn chấy" của P thế nhỉ???
Cả gia tài của P chỉ có zậy thui àh!
Sang đây chém gió đi!
https://www.phuot.vn/threads/12243-Gốc-đa-của-các-bạn-Phớt.Điểm-dừng-chân-sau-những-chuyến-đi.?p=269640#post269640
Mỗi P độc hành buồn chít lun!
:D

Rainbow
20-10-2010, 17:25
Em bon chen chạy vào nhận lời chúc của các anh em không thiệt . Nhận xong em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các xế.

@ Ban tổ chức: Chốt lại buổi off thứ 2 sẽ diễn ra vào lúc nào ạ, mọi người đã thống nhất được chưa ạ? Nếu vấn tiến hành đi Núi Tản T7 này xin thông báo sớm em còn xin phép sếp của em cho nghỉ làm việc để em đi chơi.
@Gió: có lẽ em gửi mail cho mọi người danh sách đoàn mình để mọi người add nick nhau. Chúng ta liên lạc thêm qua thư hoặc Facebook

sontaybac
20-10-2010, 18:10
@all: sory moi nguoi, minh tham gia vu phuot tru bi nay dc, co chut viec ban roi. moi nguoi cu lien lac voi nhau de chu dong cho vu phuot tru bi nhe. Lich off lan 2 cho vu di hagiang minh se bao lai sau nhe. Thanks

mauladi
20-10-2010, 19:48
@rubiro:ông đổi lại tên topic đi,thêm dòng cần tuyển thêm 1 xế

hayvanlaem102
21-10-2010, 09:15
@ Ban tổ chức cùng mọi người: Em chính thức xin rút khỏi đoàn này. Vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Em vừa bị ngã xe hôm vừa rồi. Em sợ tới hôm 5/11 ko kịp khỏe hẳn. Nên em thông báo sớm cho mọi người biết sớm. Mọi người thông cảm giùm thằng em này nhé. Thanks ^^
Thế là đoàn này lại thiếu 1 xê nữa rồi. haizzzz

sontaybac
21-10-2010, 10:21
@all: Do bạn (hayvanlaem102 ) xin rút khỏi chuyến đi này nên đoàn mình cần tuyển thêm 02 xế, mời các xế hào hứng thì tham gia chuyến đi này với đoàn mình nhé.:)

mauladi
21-10-2010, 10:59
@sontaybac:bác kêu rubiro đổi tên topic đi thì mọi ng mới biết mà vào chứ.e ới mãi mà chưa thấy ôg này sửa:T

sontaybac
21-10-2010, 11:10
@omđoànmình: ai có xế dự bị thì mang ra nhé, đặt biệt là những đồng chí có vệ tinh lượn lờ ấy. cho họ cơ hội ghi điểm đi. dịp này ko bỏ ra dùng thì để đến bao giờ? hix

Trangkiwi
21-10-2010, 13:43
Hix, xem chừng có vẻ thiếu xế nhỉ, ước chi mình là con rai, em cũng máu đi lắm nhưng mới phát hiện ra tour này, ko đăng ký sớm được nên ko được đi bùn quá :(

hayvanlaem102
21-10-2010, 17:28
@ sơn tây bắc : Nếu bác và mọi người không chê thì bác cho em 1 suất xế dự bị nhé. Em sẽ theo dõi topic thường xuyên. Còn những nửa tháng nữa mới đến ngày đi mà. Khi ấy em chắc là đẹp trai lại rồi mà. ha ha

sontaybac
21-10-2010, 17:36
@hayvanlaem: chắc chỉ sây sát nhẹ thoi chứ gì? cố gắng lên, mọi người trong đoàn nhớ chú đấy. vào topic thông báo tình hình nhé. không là ôm nhà mình phải bốc thăm là các chị ấy lại ghét chú đấy. hix

hayvanlaem102
21-10-2010, 17:44
Chào mọi người. Thằng em này cố gắng bình phục sớm. Nhưng nếu mặt xấu trai quá thì không dám gặp chị PRs đâu. Chị ấy lại bảo xấu trai lại càng xấu trai thì ... chỉ còn nước ở nhà thôi.hi hi

sontaybac
21-10-2010, 17:46
@mauladi: a nhắc rồi mà chả thấy đâu, Chủ thớt bỏ rơi a e mình rồi. hay là không cho chủ thớt đi nữa nhỉ?;)

mauladi
21-10-2010, 19:14
@sontaybac:mai bác rỗi ko off 1 phát cafe chốt lại mọi việc

rubiro
21-10-2010, 20:26
@admin, mod: sorry các bác, em ko biết cách đổi tên topic thế nào, nhờ các bác giúp với ạ. Tình hình là đoàn em cần tuyển gấp 1 xế nữa nên muốn đổi tên topic thành :" đi Đồng văn ngày 05-11-1010, đoàn sắp chốt người, đang cần tuyển gấp 1 xế". Thanks and regards!!!!!!!!
@all: ai đang dự bị thì nhanh chân lên nhé, chiều thứ 6, 22-10-1010 sẽ off cafe tại quán Phong cách Bắc Kỳ, Hồ đắc di, kính mời anh chị em qua ọp bàn tiếp việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
@phớt, gió, sontaybac, hayvanlaem, PRs: hị hị lần này em sẽ đến sớm chờ mọi ng ạ ^^

rubiro
21-10-2010, 20:27
@thuận: hi, sorry còn sót em. nhớ đến nhé

PRs
21-10-2010, 21:59
@rubiro: Chào mừng em đã về nhà bình an ! cứ tưởng em bỏ rơi cả đoàn, đưa chị gái đi chơi riêng, sợ quá !

Gio'
21-10-2010, 22:02
Hic, bi h em mới vào được diễn đàn (trước h toàn chị Prs updates thông tin cho qua YM thui)!

@Rubiro: Chắc bạn phải vào nick của mod và để lại lời nhắn chứ nêu trên topic thế này đâu có "thấu". Chuyển thành tuyển thêm 2 xế;

@ all: Theo em off lần 2 thì mỗi người ứng trước 500k, một là coi như deposit cho chuyến đi, tránh tình trạng hủy giữa chừng (không nói bạn hayvanlaem đâu nhá, chúc bạn mau bình phục nha), hai là để phân công đi mua đồ trước. Vì vậy đề nghị mọi người đi đầy đủ nhá!

@ Sontaybac: theo e phân công xế - ôm luôn thôi, để tự "quản lý" tránh núi này trong núi nọ :LL

@ chị Prs: hehe, "an ninh" thì thía nào chị? (NT)

P/s: Mọi người gửi private message cho e (YM, ĐT, email, CMND or ĐT nhà or người thân, or địa chỉ - để phòng khi có việc j còn bít đường mà thông báo) để e tổng hợp DS và phát cho từng người luôn. Không public thông tin, chỉ nội bộ đoàn bít thui nên cả nhà đừng lo! Ai gửi rồi cũng gửi lại confirm cho e nhá! Gửi nhanh mai off có DS cho mọi người lun :)

vitmup
22-10-2010, 09:48
@admin, mod: sorry các bác, em ko biết cách đổi tên topic thế nào, nhờ các bác giúp với ạ. Tình hình là đoàn em cần tuyển gấp 1 xế

PM cho mod đi, chứ post trên topic thế này mod chưa chắc đã đọc mà đổi tên hộ đâu

canavn
22-10-2010, 10:19
@admin, mod: sorry các bác, em ko biết cách đổi tên topic thế nào, nhờ các bác giúp với ạ. Tình hình là đoàn em cần tuyển gấp 1 xế nữa nên muốn đổi tên topic thành :" đi Đồng văn ngày 05-11-1010, đoàn sắp chốt người, đang cần tuyển gấp 1 xế". Thanks and regards!!!!!!!!
@all: ai đang dự bị thì nhanh chân lên nhé, chiều thứ 6, 22-10-1010 sẽ off cafe tại quán Phong cách Bắc Kỳ, Hồ đắc di, kính mời anh chị em qua ọp bàn tiếp việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
@phớt, gió, sontaybac, hayvanlaem, PRs: hị hị lần này em sẽ đến sớm chờ mọi ng ạ ^^

Mà nhà mình off lần 2 lúc mấy giờ vậy bạn?

le.thuanth
22-10-2010, 10:46
@Rubiro: Mấy giờ off vậy anh T.A?
@all: tình hình là đoàn mình đang thiếu nhiều Xế. Off bây giờ đã thích hợp chưa? nếu các Ôm đóng tiền rồi mà không tìm được Xế thì e rằng đó chưa phải là ý kiến hay. Có hay chăng chờ vài ngày nữa để có thêm tin mới của các Xế đang thiếu (việc mua đồ cũng mất chừng 1 ngày là ổn thôi mà). Đó là ý kiến của riêng em thôi ah.

mauladi
22-10-2010, 11:15
@le.thuan:ta off xếp xế và ôm.cứ đóng tiền theo xe trước để xe nào xong xe đấy luôn(để mua đồ).con từ giờ đến lúc khởi hành thêm đc xế nảo sẽ thu tiền cùng với ôm xe đấy luôn.cho mọi ng yên tâm,co chút trách nhiệm chứ dập dòm thế này sợ nhiều ng nhấp nhổm
@gió:off ko cần thu nhiều tiền vậy đâu chỉ cần khoảng 200k để mua đồ và đặt ve xe thoi

Gio'
22-10-2010, 12:48
@all: đó chỉ là tối kiến của Gio' thui, còn thế nào là moị người và bác Son quyết định chứ! Đồng ý với bạn mauladi ^^

PRs
22-10-2010, 13:05
@all: cho mình hỏi mấy giờ off và địa chỉ quán với ?

Phớt
22-10-2010, 14:07
@all: cho mình hỏi mấy giờ off và địa chỉ quán với ?

Mình cũng muốn hỏi mấy giờ???

rubiro
22-10-2010, 17:13
sorry các bác, em sơ suất quá. 6 giờ chiều hôm nay ah (22-10-10) em chạy qua đó bây giờ đây ạ.
quán Phong cách Bắc kỳ, Hồ đắc di các bác nhé

Gio'
22-10-2010, 23:26
@ all: nhà mình check email, nếu có thông tin gì sai sót thì báo ngay cho mọi người nhé!

sontaybac
23-10-2010, 10:22
@gio+all: minh chua nhan dc e-mail, e gui cho anh theo dia chi nay nhe:[email protected]
thanks.

Gio'
23-10-2010, 10:44
Tình hình hôm qua off như sau ạ:

Chốt được các xe sau (xếp theo thứ tự): Rubiro- Gio', Sontaybac - Prs, Phot - Bow (tạm thôi, khi nào tuyển được xế mới thì bác Phớt độc hành, ko tuyển được coi như "đã an bài", Mauladi-Canavn, Le.thuanth-Rain.

Còn về chị Tabi thì ghép với hayvanlaem102, nếu bạn ấy bình phục và đi được thì join với đoàn lun ạ!

Về "đoàn phí" mỗi người ứng trước 300k (đã đóng đủ 10/10 người) để CN này đi em và anh Rubiro đi mua đồ. Ai rảnh thì đi cùng lun ạ!

@ Sontaybac: em đã forward email rồi đấy, a check mal nha!

@ Le.thuanth đã email confirm lại thông tin là hoàn toàn chính xác, ai sai sót thì báo để e sửa nha! Many thanks!

quandui_thuytinh
23-10-2010, 11:06
Đặt gạch phát.

YM: quandui_thuytinh

rubiro
23-10-2010, 12:51
Quần đùi thủy tinh á =)) em kết cái nick này quá

rubiro
23-10-2010, 12:53
@quần đùi: Bác đang ký xế hay ôm đó ạ, đoàn đang thiếu 1 xế

rubiro
23-10-2010, 12:57
Rubiro đang có 1 người bạn muốn tham gia, có gì sẽ confirm sớm

sontaybac
23-10-2010, 17:54
@all: chiền nay minh đã gặp chủ xe khách đi Hà Giang, sau một hồi đàm đạo giá cả như sau:
Vé người: ghế nằm: 150 K/ người/ lươt x 2 = 300 K ( cả đi lẫn về )
Xe máy: 250 K/ lượt x 2 = 500 K ( cả đi lẫn về )
Xe khởi hành từ Hanoi lúc 9 giò tối và từ Hà giang về cũng 9 giờ tối, đến nơi lúc 4.30 sáng ( khoảng đó )
Nếu ai đi xe khùng như Minsk : giá là 500 K/ 1 lần gửi nhé.
Tối đa có thể gửi được là : 8 xe ( phải tháo bánh ), nhà xe lo tháo và lắp vào cho mình.
Nếu 6 xe thì có thể không cần tháo bánh.
Mình đã dặt cọc: 500 K cho chủ xe cho chắc ăn.

sontaybac
23-10-2010, 19:33
@all;Có ai biết nhà xe nào có giá tôt hơn thi bảo mình với nhé, để mặc cả lại xem có đc ko.

Gio'
24-10-2010, 13:26
@all: Hôm nay e với a Rubiro đi mua đồ, ai rảnh đi cùng nhé! 2pm tại số 2 Phạm Ngọc Thạch (chỗ đội 113 ấy nhá). Đúng giờ nhé, ko thấy ai e với anh Rubiro đi trước đấy, lúc đó call để bít địa điểm nhé!

phongtuyet
24-10-2010, 15:13
đã máu me thì đi xe máy qua km54 tại tq thăm hang tiên đi
4 ngày là ổn đó

mauladi
24-10-2010, 20:28
@sontaybac:bácc hỏi lại quần đùi thủy tinh có chắc đi ko.
@rubiro:ô mua đc đủ đồ chưa

Gio'
24-10-2010, 23:05
Hôm nay Gio' và Rubiro đi mua đồ như sau:
1. Găng tay 10 đôi x10k = 100k
2. Miếng dán phản quang 1,5m x 10k = 15k
3. Cờ nhỏ: 50k/6 cái (mặc cả vì 10k/cái)
4. Cồn khô 20k x 1kg = 20k (cháy được tầm 1h)
5. Ủng (nilon): 7k x 20 đôi = 140k (đây là loại mỏng, đi 1 lần, giống như áo mưa giấy ấy ạ. Có loại dùng nhiều lần đế bằng nhựa hay cao su j đó, có 3 size, giá là 50k nếu mua lẻ, 45k nếu mua nhiều. Tuy nhiên khá là cồng kềnh và do ko biết cỡ chân mọi người thế nào nên 2ae quyết định mua loại dùng 1 lần này, mỗi túi có 2 đôi)
6. Túi nilon to (giống như túi đựng chăn ấy) 7k x 10 chiếc = 70k
7. Giấy bóng kính (vàng để đi trong sương mù) 5k x 1 tờ (2 lớp) = 5k
8. Bóng bay (cho trẻ con, 1 loại to và 1 loại nhỏ hơn 1 chút, mỗi túi 100 quả) 20k + 30k = 50k
9. Bơm thổi bóng: 10k
Gio' và anh Rubiro chạy qua bên Kim Mã chỗ cafe Phượt để mượn/ thuê bộ đàm nhưng chả thấy cái hàng cafe ấy đâu nữa.

@ xế: cho e biết cỡ bánh xe để mua săm (hay lốp nhỉ??) và nên mua hãng nào (Cao su Sao Vàng hay Caosumina???) và số lượng bao nhiêu nhé!

@ chị Rain Dung: chị mua đồ cứu thương và thuốc nhé, trà gừng, kẹo gừng nhập sang bên thực phẩm mua luôn cũng được ạ!

@ ôm: nhà mình sắp xếp mấy chị e đi mua đồ ăn nhé (khoảng ngày 3/11 thì đẹp, vì lúc đó chốt số lượng rùi còn mua). Về bánh mỳ nên mua dạng gối hay ổ dài nhỉ? (để ngày 5 đi, em mua cho ngon). Mỳ tôm nên mua hộp hay mua gói và bát, đũa dùng 1 lần cho gọn nhỉ? Nói chung mấy chị e hẹn nhau đi shopping 1 buổi với Gio' nhá!

@ Prs: e mua kính cho chị rùi ná, 30k. Chị nhớ "mượn" tạm Bống cái xoong nhỏ, cán dài đi nha!

@ all: mọi người xem còn cần mua sắm, chuẩn bị gì nữa ko ạ?

@ nhaquegoc: Bạn ngó hộ tớ qua DS đồ đoàn mang theo còn cần gì nữa ko với! Many thanks!

hayvanlaem102
24-10-2010, 23:29
@ all: mấy hôm em ốm nên ít ngó qua đây. Giờ em báo cáo rằng: em đã bình phục được 70% rồi. Chỉ còn cắt chỉ và khắc phục sẹo nữa là ok rồi. Em giờ xin tham gia lại liệu có kịp ko nhỉ. hi hi
@ Gió: Thế ôm của tớ là ai vậy nhỉ? Để tớ còn liên lạc chứ. Mà đi mua đồ đạc cần xế này làm xe ôm ko nhỉ? nếu cần thì alo alo nhé.
Good luck

Gio'
24-10-2010, 23:34
@ all: mấy hôm em ốm nên ít ngó qua đây. Giờ em báo cáo rằng: em đã bình phục được 70% rồi. Chỉ còn cắt chỉ và khắc phục sẹo nữa là ok rồi. Em giờ xin tham gia lại liệu có kịp ko nhỉ. hi hi
@ Gió: Thế ôm của tớ là ai vậy nhỉ? Để tớ còn liên lạc chứ. Mà đi mua đồ đạc cần xế này làm xe ôm ko nhỉ? nếu cần thì alo alo nhé.
Good luck

Chúc mừng bạn nha, hồi phục là tốt rùi, sẹo ko ai để ý đâu mà lo! Theo kết quả buổi off 2 thi bạn Trường đi cùng chị Tabi. Bạn liên lạc với chị Tabi nhé (chắc bác Sontaybac có số đấy).

Hì hì, tớ có xế của tớ rùi (anh Rubiro), nếu rảnh bạn đi cùng nha, đặc biệt hôm nào ôm nhà mình đi shopping mua đồ ăn, có xế xách đồ là nhất ^^!

mauladi
25-10-2010, 09:36
@hayvanlaem:nếu bạn đã khoẻ quyết định tham gia tiếp thì vị trí xe số 3 là cuả bạn thay cho bác phơt vi bác ấy thik độc hành(bạn xem lại ds gio đã pót để biết ôm).
@al:ta chốtl ds nhá mọi ng

PRs
25-10-2010, 10:54
@Gió và Rubiro: Cảm ơn hai em nhiều nhiều ! Nếu cần bánh mỳ thật ngon thì để chị mua, khu nhà chị có hàng bánh mỳ thường, bánh mỳ gối bình thường, bánh mỳ đen nóng giòn, ngon tuyệt cú mèo !

@hayvanlaem102: Chúc mừng em đã bình phục ! Chị đã nhờ Rain gửi tên thuốc chống sẹo cho em rồi đấy, nhớ bôi trét cẩn thận để sau này còn tự tin đi tán gái em nhé !

nhaquegoc186
25-10-2010, 14:17
@gió: Săm xe Casumina 2.250là chuẩn,bạn mua thêm con dao,1 cái kéo,1 cuộn băng dính,1 băng dính 2 mặt,kính bảo hộ cho xế.
Mỳ tôm thì nên mua loại hộp ý,có đủ cả rồi.Ăn xong là vứt đi thôi.Bộ đồ sửa xe nhớ chuẩn bị cho kĩ,có gì cứ lôi ông MAU ra mà:gun
Quên,mua thêm ít cốc nhựa để uống cafe chứ nhỉ.
@all: Có ai máu đi Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cổ Trấn ko?hiện đã có 5 bạn SG book vé rồi,em đang rủ rê thêm 1,2 bạn HN nữa rồi book luôn thể.Time đây:02/04/2011-11/04/2011.Details thì PM cho em nhé.Sorry vì spam.

Rainbow
25-10-2010, 14:55
@GIó: ok, chị sẽ mua đồ y tế theo buổi off 1 nhé. Kẹo gừng, trà gừng chị trả em mua, cho vào mục đồ ăn nhé hii..
@hayvanlaem102: đã PM, em kiểm tra tin nhắn nhé

le.thuanth
25-10-2010, 15:05
Mấy hôm bận túi bụi chẳng vào đây update thông tin được, haizzz
@nhaquegoc: cảm ơn ý kiến của em. Anh bổ sung thêm giấy màu vàng để dán đèn pha (mua trên Hàng Mã) vì đề phòng trời nhiều sương. Kính bảo hộ cho Xế thì nên để mọi người tự lo (vì có nhiều loại và mỗi người có sở thích riêng với từng loại)

@mauladi: anh Linh chuẩn bị giúp cả đoàn phần đồ nghề sửa xe cho đoàn mình được không? (nhớ kiểm tra trước kĩ a nhé).

@sontaybac: Em nghe vụ tháo bánh là ghê ghê. Mỗi lần đi xa em đều kiểm tra điều đó trước tiên, chạy đường đèo mà họ tháo ra lắp vào không chắc chắn là chỉ có... khiêng xe mà về!!!

@all: mọi người nghĩ chúng ta có nên mang theo quần áo, sách vở cho các em bé trên vùng cao không? Em thấy điều đó cũng có ý nghĩa mà. Thanks all.!

mauladi
25-10-2010, 15:46
@all:đoàn ta chốt ds luôn là đủ 6 xe ko phải thaó bánh
@lê.thuân:yên tâm lần này thưẩ bộ xịn kô ngon cứ đem ra pắn

canavn
25-10-2010, 15:56
Hôm nay Gio' và Rubiro đi mua đồ như sau:
1. Găng tay 10 đôi x10k = 100k
2. Miếng dán phản quang 1,5m x 10k = 15k
3. Cờ nhỏ: 50k/6 cái (mặc cả vì 10k/cái)
4. Cồn khô 20k x 1kg = 20k (cháy được tầm 1h)
5. Ủng (nilon): 7k x 20 đôi = 140k (đây là loại mỏng, đi 1 lần, giống như áo mưa giấy ấy ạ. Có loại dùng nhiều lần đế bằng nhựa hay cao su j đó, có 3 size, giá là 50k nếu mua lẻ, 45k nếu mua nhiều. Tuy nhiên khá là cồng kềnh và do ko biết cỡ chân mọi người thế nào nên 2ae quyết định mua loại dùng 1 lần này, mỗi túi có 2 đôi)
6. Túi nilon to (giống như túi đựng chăn ấy) 7k x 10 chiếc = 70k
7. Giấy bóng kính (vàng để đi trong sương mù) 5k x 1 tờ (2 lớp) = 5k
8. Bóng bay (cho trẻ con, 1 loại to và 1 loại nhỏ hơn 1 chút, mỗi túi 100 quả) 20k + 30k = 50k
9. Bơm thổi bóng: 10k
Gio' và anh Rubiro chạy qua bên Kim Mã chỗ cafe Phượt để mượn/ thuê bộ đàm nhưng chả thấy cái hàng cafe ấy đâu nữa.

@ xế: cho e biết cỡ bánh xe để mua săm (hay lốp nhỉ??) và nên mua hãng nào (Cao su Sao Vàng hay Caosumina???) và số lượng bao nhiêu nhé!

@ chị Rain Dung: chị mua đồ cứu thương và thuốc nhé, trà gừng, kẹo gừng nhập sang bên thực phẩm mua luôn cũng được ạ!

@ ôm: nhà mình sắp xếp mấy chị e đi mua đồ ăn nhé (khoảng ngày 3/11 thì đẹp, vì lúc đó chốt số lượng rùi còn mua). Về bánh mỳ nên mua dạng gối hay ổ dài nhỉ? (để ngày 5 đi, em mua cho ngon). Mỳ tôm nên mua hộp hay mua gói và bát, đũa dùng 1 lần cho gọn nhỉ? Nói chung mấy chị e hẹn nhau đi shopping 1 buổi với Gio' nhá!

@ Prs: e mua kính cho chị rùi ná, 30k. Chị nhớ "mượn" tạm Bống cái xoong nhỏ, cán dài đi nha!

@ all: mọi người xem còn cần mua sắm, chuẩn bị gì nữa ko ạ?

@ nhaquegoc: Bạn ngó hộ tớ qua DS đồ đoàn mang theo còn cần gì nữa ko với! Many thanks!

Em Gio' that la chu dao. Em chang bit dong gop j ca, hom 3.11 di mua do cho em tham gia xach do cung moi nguoi nhe ^^

@Hayvanlaem: chuc mung ban da binh phuc nhe!

le.thuanth
25-10-2010, 16:53
[QUOTE=@lê.thuân:yên tâm lần này thưẩ bộ xịn kô ngon cứ đem ra pắn[/QUOTE]

Em thì không ham hố mấy vụ này. Tốt nhất là bảo dưỡng và kiểm tra lại xe ở nhà trước khi xuất phát (mặc dù cũng chẳng thể nói trước điều gì khi đi trên đường :D keke )

nhaquegoc186
25-10-2010, 22:30
Nhà này có nhu cầu mượn nồi liêu xoong chảo kooooooooooooo?Nếu ok thì alo nhá:D

catbui283
25-10-2010, 23:15
oài,các bác nhà mình tổ chức vụ đi hoành tráng thế này mà bây giờ em mới bít....,nằm nhà chờ ảnh các bác vậy.tết tây nhà mình làm phát nào nữa thì ới em phát nhá.

Phớt
26-10-2010, 09:08
@ all: mấy hôm em ốm nên ít ngó qua đây. Giờ em báo cáo rằng: em đã bình phục được 70% rồi. Chỉ còn cắt chỉ và khắc phục sẹo nữa là ok rồi. Em giờ xin tham gia lại liệu có kịp ko nhỉ. hi hi
@ Gió: Thế ôm của tớ là ai vậy nhỉ? Để tớ còn liên lạc chứ. Mà đi mua đồ đạc cần xế này làm xe ôm ko nhỉ? nếu cần thì alo alo nhé.
Good luck


Hoan hô bạn!
Ôm của bạn là số 3 nhé!
Vậy là tớ lại được chạy độc hành rùi!

sontaybac
26-10-2010, 10:31
:@phớt: e đang tính thửa quả xe mà co thể chở được 2 ôm, trên hà giang lạnh lắm. có ôm đăng trứoc một ôm đằng sau thi khỏi lo trời lạnh bác oi. :)hix

mauladi
26-10-2010, 11:35
@sontaybac:bác chắc phải dùng xe ngựa để chở 2 ôm mang theo cả chăn cho nó ấm(ko bí như ôtô đc gần gũi thiên nhiên).còn các loại xe 2 bánh tay bác phải to như Lý Đức thì may ra mới lái nổi.
@Phớt:sướng nhất bác khao đi
@catbui:bạn kiếm ôm đi rồi chạy cửa sau bác sơn ấy.

mauladi
26-10-2010, 15:30
@prs:chị hỏi hộ e đoàn đi đồng văn vưà về họ vượt cung du già mậu duệ trong đêm như thế naò vậy.

sontaybac
26-10-2010, 15:35
@all: nhà mình thuyết phục bác phơt đi, để chốt 6 xe, không lai phai tháo bánh thì mệt lắm, sợ tay nghề của mấy bác nhà xe ko ổn.
@mauladi: sao chú hay chanh chọe với a thế nhỉ, sao lại cấm ước mơ của người khác cơ chú. nhà nước còn ko đánh thuế mà.

PRs
26-10-2010, 21:50
@mauladi: chị sẽ hỏi kỹ tình hình cung Du Già Mậu Duệ từ đoàn vừa đi Hà Giang về. Báo cáo chi tiết sẽ được để trên bàn làm việc của em trước 10 giờ sáng mai.

@Gió và Rubiro: Tình hình là rất tình hình, có việc đổi ôm cần gặp hai em gấp !!!

@lethuan: Chị đã nhờ Gió và Rubiro mua bóng bay, xanh đỏ tím vàng sẽ cùng lướt với chị em mình, vừa vui mắt vừa dùng làm trò chơi trong lúc nghỉ và cũng để làm quà cho các bé vùng cao. Tuy nhiên, vì đợt này đi xe máy, không mang được nhiều nên chị định mua thêm ít sách vở, ít xà phòng diệt khuẩn và ít kẹo để tặng các em. Em có cao kiến gì thì mách chị với ?

Gio'
26-10-2010, 22:19
@Prs: sao lại đổi nhỉ, việc này đã fix rồi ná, ko lằng nhằng loạn đội hình. Chị tính mua gì cho trẻ đây? Vở còn được chứ sách biết trẻ học lớp mấy mà mua? Chưa kể đến số lượng nữa, mình cho trẻ này mà ko cho trẻ khác thì ko hay chút nào cả. Theo e cứ mua cái gì thiết thực như đồ ăn quần áo ấy. Hì hì, có nước ko mà dùng xà phòng nhỉ <--- Hỏi hơi bị "ngố"

Hehe, tình hình là có thể có người dẫn ta đi xem hoa tam giác mạch nhá! \(^.^)/

PRs
26-10-2010, 22:47
@ Gió: Gió đấy ư? Đi đâu mà chị tìm đỏ con mắt trái, mờ con mắt phải, mãi tới giờ mới nghía thấy em vậy? Vì tương lai con em chúng ta, vì hạnh phúc của một đôi bạn đáng kính, đổi ôm Gió nhé ! Gió biết thừa, việc này cũng có lợi cho em mà !

Chị cũng muốn mang quần áo cho các em nhưng nặng và cồng kềnh lắm, đi xe máy chắc chịu thôi.

Chị biết là trên đó ít nước nhưng giờ hình như bà con đã làm các đường ống dẫn nước từ trên núi về nhà, về trường học nên chị vẫn hy vọng là nhờ xà phòng diệt khuẩn sẽ giúp các bé thưởng thức những bữa ăn ngon miệng hơn với đôi bàn tay thơm tho, sạch sẽ.

Còn vở và sách thì chị nghĩ chả bao giờ là thừa với các em ! Sách ở đây không phải là sách giáo khoa mà là những cuốn truyện tranh, cuốn tạp chí mình đã đọc... mình mang lên cho các em hy vọng phần nào cung cấp thêm thông tin hữu ích, mang tới cho các em cách nhìn mới về cuộc sống của các cư dân vùng khác, chỉ đơn giản là vậy thôi Gió à.

Còn kẹo, là kẹo gừng, là kẹo lạc, kẹo ổi, ... chỉ là cách để chị em chúng mình cùng cười vui với các bé mà thôi !

Cuộc sống thật bình yên và đơn giản, cần gì phải đao to búa lớn cho mệt đầu phải không Gió yêu quý !!!

@mauladi: em đọc trước thông tin về cung Du Già - Mậu Duệ ở đây nhé : https://www.phuot.vn/threads/12562-Hà-Giang-Cung-bậc-của-cảm-xúc?p=273506#post273506

Gio'
26-10-2010, 22:53
@ xế: Tình hình là xế nào đi mua săm xe và mấy đồ dao kéo j j như bạn Nhaquegoc nói giúp e được ko? Nói thật là cái này e mù tịt, mua phải đồ rởm thì chít :(

Gio'
26-10-2010, 22:57
Hichic, chị tha cho e đi! E ko mún nói lại đâu ná! E chả cần lợi lộc j hết! E nói vấn đề này lần cuối cùng đấy nhé! X( Để cho e thoải mái và tự nhiên enjoy chuyến này đi chị Prs nhá! Please!

Còn chuyện mang sách, truyện, tạp chí cho trẻ e ko phản đối đâu, nhưng mình tính thế nào cho cân đối, hợp lý nhé! Có thể chia e vác hộ 1 ít cũng uki!

Red_Dao
27-10-2010, 12:47
@prs:chị hỏi hộ e đoàn đi đồng văn vưà về họ vượt cung du già mậu duệ trong đêm như thế naò vậy.

Mình tóm tắt nhé, 18h đoàn đến ngã 3 ngay trung tâm Mậu duệ, vì ko biết đường nên dừng lại hỏi dân địa phương họ nói rẽ phải đi Hà Giang đường tốt đi khoảng hơn 3h là tới, rẽ trái là đi đường Du Già đi hơn 6h, đường toàn đá hộc to, rất khó đi, họ bảo đừng đi hướng du Già đêm hôm hỏng xe, ko thấy đường lao xuống vực thì chết, rất nguy hiểm. Nhưng đoàn mình vẫn đi đường Du Già với tốc độ 10 km/h, 25km đầu tiên đi hơn 3h, đoàn mình ăn chiều lúc 22h với món mì tôm trứng tại 1 thị trấn nhỏ xíu chả biết tên gì. Nhà nhà đóng cửa cài then, đập cửa ngay 1 cái nhà to, may nhà có cây xăng , vừa nạp năng lượng cho xe & người để chiến đấu tiếp.
Trên đường đi có một số ngã 3, cẩn thận nếu đi lạc thì chết mất, vì đường quá xấu, đi lạc phải quay lại thì ko còn sức mà đi tiếp. Đoàn mình đi đêm nhưng may là có trăng rất sáng & gặp đc 1 số xe đi ngược chiều của dân địa phương nên hỏi được ngã rẽ.
1h p.m đoàn đến ngã 3, có 1 số nhà dân, mọi người thấy hướng tay trái đường lại xấu còn tay phải đường tốt, muốn đi hướng đường tốt vì nghĩ hướng đó về Hà Giang, nhưng may bắt gặp 1 em trai đi từ hướng đường xấu bên trái ra, túm lại hỏi thì biết đó chính là hướng về Hà Giang, còn khoảng 10km nữa là ra ngã 3 đường nhưa, rẽ phải 30km đến Hà Giang.
Em trai cho biết 3 năm đi học hư mất 3 cái xe vì đường quá xấu, đã thế thi đại học còn rớt, vậy là em ấy lỗ vốn rồi.
đúng 1h30 pm đoàn sung sướng khi kết thúc đoạn đường ko phải là đường, chạy về đến Ks ở Hà Giang là 3h p.m
May mà đoàn mình ko 1 xe nào hỏng, nổ lốp...thật là 1 sự may mắn kỳ lạ.
Dù người lúc nào cũng nẩy lên như đang ngồi trên lò xo, toàn thân bầm dập nhưng mình cũng ráng vác máy ra chụp vài tấm, lúc dừng an mì tôm sống giữa đường đoàn mình cũng chụp rất nhiều sẽ up sau cho các bạn tham khảo
Nếu đã quyết định chinh phục Du Già thì mình nghĩ nên có sự chuẩn bị trước, xe phải tốt, xế cứng tay + đồ sửa xe, săm.., đồ ăn, uống, túi thuốc, đèn pin, nhất là bọc đầu gối và tay, dây ràng phải dự phòng vài sợi vì đường xấu quá đứt cả dây ràng balo

mutat08
27-10-2010, 14:00
được dịp ra đó lúc này thì sướng wa...minh ở SG

tuyetcunning
27-10-2010, 15:09
Hix, cũng muốn join chuyến này nhưng mới tham gia nên tự nhận thấy chưa đủ kinh nghiệm (đường sá chưa thông; xăm lốp chưa học vá, sửa; đồ dùng; thuốc men...) nên chắc "tự ti" ko dám đi. Nhưng cũng hóng xem thế nào, đợi chuyến khác join, các bác nhớ chỉ dẫn cụ thể cho em nhé

mauladi
27-10-2010, 15:13
@all:phi đội họ vượt đc Du già trong đêm có lý gì ta ko vượt đc ban ngày.nếu vượt đc sớm có khi ta đi thẳng nghỉ đêm ở Đồng văn kô nghỉ ở Yên minh nưã hôm sau chơi chợ Đồng văn càng nhiều

Phớt
27-10-2010, 16:07
@all:phi đội họ vượt đc Du già trong đêm có lý gì ta ko vượt đc ban ngày.nếu vượt đc sớm có khi ta đi thẳng nghỉ đêm ở Đồng văn kô nghỉ ở Yên minh nưã hôm sau chơi chợ Đồng văn càng nhiều

Ối zồi ôi!
Em còn khỏe chứ anh thì yếu rùi! ( ý anh nói là cái...xe ý màh!)

Phớt
27-10-2010, 16:16
Sang chém gió vụ đấu giá của P bên này đê cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

https://www.phuot.vn/threads/12580-Đấu-giá-ủng-hộ-chi-phí-đoàn-đi-từ-thiện-miền-Trung.-Đá-Thạch-anh-phong-thủy!

le.thuanth
27-10-2010, 16:54
@PRs: Em ủng hộ ý kiến của chị (thích nhất là ý tưởng xà bông của chị, nghe rất hợp lý). Bánh kẹo thì đơn giản rồi. Ý em cũng thích những thứ gì đó thiết thực và mang lại lợi ích lâu dài vẫn hay hơn (quần áo, sách vở, đồ bảo vệ sức khỏe...). Để em xem mình có thể tìm được những gì và có thể mang theo những gì nào.

Gio'
27-10-2010, 17:13
@all:phi đội họ vượt đc Du già trong đêm có lý gì ta ko vượt đc ban ngày.nếu vượt đc sớm có khi ta đi thẳng nghỉ đêm ở Đồng văn kô nghỉ ở Yên minh nưã hôm sau chơi chợ Đồng văn càng nhiều
--> Ko dám comment nữa!

Anh Linh mua săm lốp giúp e nhá, cho đồng bộ với đồ nghề của a ^^! Dạo này bận quá, mà cái lĩnh vực này e mù tịt! Cám ơn anh nhiều!

sontaybac
27-10-2010, 17:41
Mình ở ẩn mấy hôm mà thấy mọi ng rôm rả quá. nghe bác Reddao tả vụ Dugia-mậu duệ mà chưa đi đã thấy tê hết cả tay chân rồi.:(

Red_Dao
27-10-2010, 20:16
@prs:chị hỏi hộ e đoàn đi đồng văn vưà về họ vượt cung du già mậu duệ trong đêm như thế naò vậy.

1 số ảnh của Du Già
đường mịn như thế này là hàng hiếm nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45276
may mắn đi vào đêm trăng, vừa soi đường vừa giúp mọi người có chút enjoy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45277
đau khổ bắt đầu từ đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45279
đá ngày càng to càng lởm chởm , nhìn đâu cũng thấy toàn đá là đá, chỉ có đi bên mép vực là ít đá, đường có ít đất, cũng vì xế mình muốn chọn nơi ít cam khổ 1 chút mà xe mình 2 lần suýt bay xuống vực
Ko thể đi được nữa, ôm xuống xe đi bộ, xế đi số 1 vừa chèo vừa chống = tất cả sức lực, đi đường này xe 2 bánh + 4 chân là bình thường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45280
trăng ngày càng sáng, đường ngày càng khó đi, mắt xế ngày càng mờ, tay run, lưng, chân ôm ngày càng mỏi...(NO)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45282
Ko còn sức đi nữa, nghỉ thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45285

Red_Dao
27-10-2010, 20:42
Anh tây này đc trãi nghiệm nhớ đời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45283
Mình nghe mọi người nói cung này tuy khó đi nhưng cảnh đẹp lắm, nhưng đi đêm như đoàn mình, mình chẳng thấy gì đẹp ngoài ánh trăng, nếu đi vào đêm ko trăng ko sao hoặc trời mưa thì...
Theo ý riêng của mình muốn có trãi nghiệm vượt lên chính mình, muốn phiêu lưu, thử cảm giác đuối toàn tập mà đi hoài ko thấy tới , cảm giác sắp bị rơi xuống vực...muốn chụp ảnh này nọ thì cố gắng sắp xếp đi ban ngày.
Đường này có những đoạn điện thoại ko sóng, chỉ cần xe hoặc xế yếu, là rơi lại phía sau, mà xe bị trục trặc là thôi rồi. Vô gần 80 km đoạn đường cam khổ này thì lead, chốt mạnh ai nấy chạy, ko thể tuân theo qui tắc như đi đường tốt, sẽ có nhiều đoạn phải chạy 1 mình khi ấy chỉ biết khấn cho xe ko bị hư và bắt kịp đoàn. Đoàn mình a lead kiêm chốt, rất nhiều lần phải quay lại hoặc chạy thật chậm đợi vì xe mình hay bị rơi lại phía sau rất xa đoàn
Mong cho đoàn các bạn đi an toàn gặp nhiều may mắn:L

Cafe_rieng_anh
27-10-2010, 20:45
Nên đi Du già , ko làm được chuyến ngày thì các bác đi chuyến đêm như bên mình ấy ^^ ! Đùa thôi , bọn mình phải gọi là điên và quá may mắn khi qua đó an toàn , mọi người đừng nên đi , nhất là ban đêm , ban đêm mình xin can cả 2 tay 2 chân !

PRs
27-10-2010, 21:13
Nên đi Du già , ko làm được chuyến ngày thì các bác đi chuyến đêm như bên mình ấy ^^ ! Đùa thôi , bọn mình phải gọi là điên và quá may mắn khi qua đó an toàn , mọi người đừng nên đi , nhất là ban đêm , ban đêm mình xin can cả 2 tay 2 chân !


Cảm ơn Tùng ! Cảm ơn Dũng ! Cảm ơn Red Dao! Cảm ơn Cafe_rieng_anh! Ôi trời, nghe các bạn kể lại mà mình thấy hoảng quá ! Nếu đi cung này vào ngày đầu tiên, sau 68 km hành xác cùng Du Già - Mậu Duệ, tê bại một cơ số bộ phận của thân thể, chẳng hiểu cánh ôm chúng mình còn đủ sức mà cảm nhận cái đẹp và cái lãng mạn của những cánh đồng hoa tam giác mạch, của văng vẳng đâu đó tiếng đàn môi sau bờ rào đá, của màu xanh ngọc bích trên dòng Nho Quế đang lững lờ trôi, của con đèo tình yêu Mã Pì Lèng và lấp ló đâu đó những ánh mắt, nụ cười của các em bé vùng cao ! ước gì ....

Cafe_rieng_anh
27-10-2010, 21:23
Hà Giang quá đẹp , khỏi bàn cãi , đi 1 lần chưa thể cảm nhận được hết , khi có dịp mình sẽ đi thêm lần nữa . Ak mọi người lưu ý trên đường đi quá nhìu cảnh đẹp , cảnh nào cũng muốn dừng , nhưng nên xác định trước , nhiều khi càng đi càng tiếc vì ko đến sớm hơn để có nhìu thời gian để ngoạn cảnh hơn , như kiểu là : thả con săn sắt bắt con cá rô ấy " hi , như bọn mình vừa rồi , bỏ lỡ mấy đoạn đẹp ,tiếc lắm
Hoa Tam giác mạch
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs838.snc4/69862_135887883130110_100001266965033_215265_50414 72_n.jpg

Cafe_rieng_anh
27-10-2010, 21:26
Xin hỏi nhà mình còn tuyển thêm Ôm nào ko , có bà chị gái rất muốn đi đợt này , có gì mọi người liên lạc hộ với mình nhé . Thanks mọi người

sontaybac
27-10-2010, 21:43
@all: Mình sẽ cân nhắc lại cung dugia-mau due nay. Vì an toàn chung của đoàn. mỗi người vì mong muốn chung của cả đoàn nhé. Chúng ta se giành thời gian cho nhũng cung đường và phong cảnh thú vị hơn.

Gio'
27-10-2010, 22:04
Hà Giang quá đẹp , khỏi bàn cãi , đi 1 lần chưa thể cảm nhận được hết , khi có dịp mình sẽ đi thêm lần nữa . Ak mọi người lưu ý trên đường đi quá nhìu cảnh đẹp , cảnh nào cũng muốn dừng , nhưng nên xác định trước , nhiều khi càng đi càng tiếc vì ko đến sớm hơn để có nhìu thời gian để ngoạn cảnh hơn , như kiểu là : thả con săn sắt bắt con cá rô ấy " hi , như bọn mình vừa rồi , bỏ lỡ mấy đoạn đẹp ,tiếc lắm
Hoa Tam giác mạch
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs838.snc4/69862_135887883130110_100001266965033_215265_50414 72_n.jpg

Đẹp quá bạn ơi! :X :X :X :L Tớ "bồ kết" cái ảnh này của bạn lắm ý!

Gio'
27-10-2010, 22:31
Nói thật là em cũng mún thử sức cung Du Già này, nhưng đành hẹn dịp khác vậy. Chắc sẽ còn nhiều đoàn khác đi nữa, join sau. Còn bây giờ, vì sự an toàn của đoàn, vì mục đích chính là săn tìm tam giác mạch, chinh phục Mã Pì Lèng nên .....

PRs
27-10-2010, 22:34
@ Gió: về họp khẩn, lập liên minh đấu giá đá Phong thủy đi? Gió ủn cho chị nhé? Chị muốn đấu đến cùng đấy, ứ sợ lời cảnh báo của bác Phớt nữa ?

Gio'
27-10-2010, 22:49
@ Gió: về họp khẩn, lập liên minh đấu giá đá Phong thủy đi? Gió ủn cho chị nhé? Chị muốn đấu đến cùng đấy, ứ sợ lời cảnh báo của bác Phớt nữa ?

Haha, sao chị ko nói sớm, em vừa ủn cho bác Sontaybac rùi, kiểu này mình thành "hai mang" mất thui!!!!!

Nhưng nếu ban căng PM để e ủn nhá (sang thấy chị đang thắng rùi).

nhaquegoc186
27-10-2010, 23:36
Hoa Tam giác mạch
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs838.snc4/69862_135887883130110_100001266965033_215265_50414 72_n.jpg

Các bác biết hoa Tam Giác Mạch dùng để làm gì ko ?Cho nhợn đấy ạ=))

Gio'
27-10-2010, 23:39
@ nhaquegoc: Này nhá, đừng có mà dìm hàng! Hehe, mới contact được với 1 nhà văn viết truyện tam giác mạch, bác ý bảo lên sẽ dẫn đi xem chỗ đang đẹp nhất! So great!

Mà vụ nồi niêu xoong chảo bạn nói là thế nào? Tớ tưởng chỉ cần 1 xoong đun nước là uki thu chứ nhỉ?

À, mà Duyên (ôm của anh Dũng, vụ Hà Giang năm ngoái) hỏi thăm ấy nhá! Có nhận ra là ai ko?

sontaybac
28-10-2010, 00:28
@nhaquegoc: Hoa hay quả tam giác mạch gi đó dùng cho vào để nấu rượu để tạo lên hương vị rươu ngô của vùng cao chứ ( minh đọc ở đâu đó thể mà ). ai lại dùng cho nhợn, tất nhiên là nhợn cũng ăn được.

nhaquegoc186
28-10-2010, 01:04
@gió: Thì bạn đang có 1 cái xoong vừa đi Hoàng Su Phì về,có thuê ko?
Bạn Duyên thì nhớ chứ,có cả số cầm chân nhá,quen hử?Nhanh thế,đã sắp 1 tuổi nữa rồi.Năm nay ta sẽ đi Tây Nghê An:D
@Sơn:Em ko biết có làm đc những gì nữa nhưng-hỏi:Cây này làm gì hả bác?đáp:Cho nhợn ăn thôi chứ có làm gì nữa đâu.Chuẩn từng chữ luôn.

mauladi
28-10-2010, 06:34
@all:chưa gì đã có nhiều người sợ quá rồi.đợt này đi đoàn ta sông sênh thời gian hơn đoàn trước lịch trình ngắn hơn(ko lo ko ngắm đc cảnh).ko thì thêm phương án cho ngày đầu chia 2 đoàn 1 đoàn đi quản bạ(an toàn) 1 đoàn đi Du già(ít nhất có 2 xế theo mình) hẹn gặp nhau ở yên minh hoặc đồng văn.

sontaybac
28-10-2010, 11:01
@mauladi: có ôm nào dám đi cung dugia-maudue đâu, đinh bỏ ôm lại giữa đường rùi độc hành ah?

mauladi
28-10-2010, 14:11
@sontaybac:có j đâu,nếu mọi ng kô yên tâm thì cùng lắm e đi với thuận,rubiro với gió đi Du già,bác+2ôm,bác phớt,hayvanlaem+1ôm,đi quản bạ(đường dẽ đi mà) hẹn gặp ở yên minh.mà bác đã hỏi hết ôm chưa mà khẳng định thế

le.thuanth
28-10-2010, 14:55
@sontaybac:có j đâu,nếu mọi ng kô yên tâm thì cùng lắm e đi với thuận,rubiro với gió đi Du già,bác+2ôm,bác phớt,hayvanlaem+1ôm,đi quản bạ(đường dẽ đi mà) hẹn gặp ở yên minh.mà bác đã hỏi hết ôm chưa mà khẳng định thế
@mauladi: Em vừa nhận được thông tin của bạn em đi cung này ngày 06.10 về cung Du Già - Mậu Duệ như sau: tình hình là đường đi rất xấu, bạn em phải vật lộn với từng km (khi đi thì háo hức, đi giữa đường rồi thì muốn quay lại, ra khỏi cung đường đó rồi mà thấy... sợ). Nó khuyên em là không nên đi. Có nhiều đoạn xấu hơn cả cung HSP lần trước mình đi nhiều lắm đây anh L. Em vừa đọc topic và việc anh L. đưa em vào danh sách đi Du Già - Mậu Duệ là anh đề cao em rồi (mặc dù chưa hỏi ý kiến em :D) nhưng em chưa có quyết định cho việc này.

@all: Tình hình em thấy là đoàn mình nhiều người không thống nhất đi cung đó (vì vấn đề sức khỏe và an toàn). Đoàn mình lại ít vậy theo em là không co phương án 2, 3 nào đó (phải thống nhất đi cùng nhau). Hơn nữa chúng ta đã nhận được lời khuyên của các nhóm đi trước, vậy chúng ta biết mà vẫn làm có phải là "stupid" ko?. Cung này đi về vào đầu tuần, mọi người lại phải đi làm luôn nên vấn đề sức khỏe để tiếp tục làm việc được quan tâm trước tiên (và cũng là giành sức để đi các cung tiếp theo) vì nhiều lí do khác nữa nên em không đồng ý phương án của anh L.

Mọi người xem có cần off 1 buổi để bàn bạc về vấn đề này không (vì thời gian khởi hành sắp đến rồi). anh S., anh T.A đâu rồi cho cả đoàn ý kiến về vấn đề này ngay đi. Em cũng muốn nghe ý kiến của các Ôm nữa, mọi người lên tiếng đi.

Phớt
28-10-2010, 15:35
Tớ vote một phiếu không đi!

sontaybac
28-10-2010, 16:39
Mình cũng vote 1 phiếu ko đi dugia. Minh theo y kien so đông nhé.
@mauladi; để dip khác di dugia -mau due, mùa đông và đường sấu đi nguy hiểm lắm. yêan tâm di vài năm nữa cung không co gi thay đổi ở dugia-mậu due đâu.

mauladi
28-10-2010, 17:17
@all:kiểu này đoàn mình làm con 4 bánh đi cho nhàn.mọi ng cứ đi đường qua quản bạ đường kô khó đi lắm.đi từ từ ngắm cảnh thoải mái đến yên minh(có rừng thông rất đẹp) an toàn là chính còn sức thì cứ đi thẳng lên đồng văn(e sẽ chiụ trách nhiệm về sơ đồ).còn e và rubiro đi 1xe qua mậu duệ(thử sức ng).mọi ng nghỉ ở đâu alo bọn e qua sẽ kô làm hỏng lịch trình(mong gio,canavn và các ôm thông cảm ngày thứ 2 sẽ hoàn thành nv xế và tạ lỗi với các bạn tại đồng văn)

Gio'
28-10-2010, 22:19
@gió: Thì bạn đang có 1 cái xoong vừa đi Hoàng Su Phì về,có thuê ko?
Bạn Duyên thì nhớ chứ,có cả số cầm chân nhá,quen hử?Nhanh thế,đã sắp 1 tuổi nữa rồi.Năm nay ta sẽ đi Tây Nghê An:D

Hehe, mượn xoong của Bống rồi chị Prs nhỉ! hok thèm thuê :P

Tớ ko quen, mà là thân. Bạn H nổi tiếng ghê! Cũng thik cái cung Tây Nghệ An của bạn lắm ý nhưng chưa sắp xếp được, cho rập rình ná, coi như là chỗ "người quen" đi ;)

nhaquegoc186
28-10-2010, 22:38
Nghe gián điệp vừa thông tin là các bác xoắn đoạn Du Già này rồi ạ.chẹp,cũng tiếc nhưng quan trọng các bác tự biết lượng sức là tốt nhất,đừng cố quá lại ko hay.Với lại các bác ko nên tách đoàn,lỡ mồm có sự cố gì lại ko biết xoay xở như thế nào.
@máu: Thích thì sang năm chờ mấy bạn Sì Ghềnh ra rồi đi cung này nhá.
@Gió:Ko mượn thì để cuối tháng sau đi Y Tý.Còn vụ tây Nghệ An tiền bạc phân minh,ái tình rạch rõ,thay vì dập dòm,đặt gạch,bạn đặt thóc cho tớ thì thành quen ngay:D

mauladi
28-10-2010, 23:07
@all:nhà mình cho ý kiến vụ du già với.đặc biệt là các ôm.có ai có hứng thú vơi việc đẩy xe kô.đi cung này kô đc cái j cụ thể đâu,đc mỗi cái tối ngủ ngon thôi.
@lethuan:mình hỏi kỹ Hùng rồi.đoạn này chỉ dài hơn, đá to hơn chứ kô nguy hiểm hơn đoạn xí mần-bắc hà đâu.nói chung là cũng bình thường(lời hùng).nếu đường như lên bản Luốc thì mình xin chiụ chứ lần này nhứt định phải đi.
@sontaybac:bác cho e với rubiro tách 1 hôm.đoàn có bác với bác phớt và thuận có kinh nghiệm rồi e yên tâm lắmu.mọi ng cứ đi từ từ theo em nên nghỉ tại yên minh cho thoải mái ngắm cảnh.chứ bác bảo lần sau còn xa lắm.e thấy bạn rain có thể thay e làm xế ngày đầu.ta vẫn uống rượu bắc hà tại đồng văn như kế hoạch mà

Gio'
29-10-2010, 08:16
@nhaquegoc: thóc gạo thì không có, đặt người được ko? B-)

Phớt
29-10-2010, 08:18
@all:nhà mình cho ý kiến vụ du già với.đặc biệt là các ôm.có ai có hứng thú vơi việc đẩy xe kô.đi cung này kô đc cái j cụ thể đâu,đc mỗi cái tối ngủ ngon thôi.
@lethuan:mình hỏi kỹ Hùng rồi.đoạn này chỉ dài hơn, đá to hơn chứ kô nguy hiểm hơn đoạn xí mần-bắc hà đâu.nói chung là cũng bình thường(lời hùng).nếu đường như lên bản Luốc thì mình xin chiụ chứ lần này nhứt định phải đi.
@sontaybac:bác cho e với rubiro tách 1 hôm.đoàn có bác với bác phớt và thuận có kinh nghiệm rồi e yên tâm lắmu.mọi ng cứ đi từ từ theo em nên nghỉ tại yên minh cho thoải mái ngắm cảnh.chứ bác bảo lần sau còn xa lắm.e thấy bạn rain có thể thay e làm xế ngày đầu.ta vẫn uống rượu bắc hà tại đồng văn như kế hoạch mà

Nếu ông xoắn quá rùi thì chọn ôm nào dzũng cảm đi cùng, tôi sẽ quất đoạn này với ông chứ đổi ôm thành xế thật sự là tôi không yên tâm. Mà cõng ôm hộ ông để ông chạy độc hành càng không ổn!
Hay vụ này ta nhường cho chị em quyết định nhẩy!
Lady fist!
Các chị em cho cái tối kiền đi nào!
CÓ ĐI CUNG DU GIÀ-MẬU DUỆ HAY KHÔNG??
Chỉ trả lời Y or N thôi nhé!

Phớt
29-10-2010, 08:19
@nhaquegoc: thóc gạo thì không có, đặt người được ko? B-)

Sáng ra đọc câu này thấy đời vui hẳn! Vote một thanks!

hienbi
29-10-2010, 09:40
halo all, em cũng muốn đi hà giang đồng văn đợt này, nếu như còn chút xíu chỗ trống nào thì cho em ké cẩm 1 chân, mà 1 chân thì hơi mỏi nên em nghĩ cả 2 chân đi. Rất mong mọi người véo cằm (véo nhẹ thôi không đau)

mauladi
29-10-2010, 10:11
@phớt:bác coi thường chị e rồi.đấy là tối kiến cuả e trong trường hợp ko có ôm dũng cảm.e có độc hành đâu,e đi cùng rubiro,2ng vưà là xế vưà là ôm.với lại đoạn hà giang_yên minh cũng gần đi 10 tiếng thoải mái bò.bác đi cùng bọn e thì tốt quá nhưng bác đi cùng đường kia còn giúp đỡ chị em.
@gio:đặt gạch hùng còn xây nhà,chứ đặt ng hùng đi đâu cũng có 1đoàn chị e đi sau thì chết,tốtt nhấtt nên đặt lựu đạn là chắc ăn nhất

Rainbow
29-10-2010, 11:53
Có 2 ngày mình không vào topic mà hoa hết cả mắt.

Cá nhân Rain + Bow đã có ý kiến từ hôm off rồi. Người đứng đầu sẽ quyết định cung đi như thế nào phù hợp với tình trạng chung của đoàn trên tiêu chí an toàn và thoải mái. Dựa trên quyết định này mọi người cảm thấy theo được thì ok còn không theo được thì xin rút. Mình cũng không đồng tình với việc tách đoàn vì trên thực tế có rất nhiều phát sinh xảy ra không như kế hoach .
Vì vậy, anh Sơn chốt lần cuối cung đường đi. Cần thiết chúng ta sẽ off một buổi nữa luôn và ngay vì chỉ còn 1 tuần nữa là xuất phát rồi. Không nên bàn nhiều về vấn đề này nữa.

Theo mình có rất nhiều cách để khám phá một nơi nào đó và mỗi cách có sự thú vị riêng. Nên chọn cách nào phù hợp với thời điểm. Iem là ôm, Iem bỏ phiếu không chọn phương án Mậu duệ - Du già.

@mauladi: Sao bạn nghĩ mình làm xế được :D Mình lái xe tốc độ tối đa 40km/h đường ngoại thành, bằng phẳng đó :(

mauladi
29-10-2010, 12:04
@all:ngay từ đầu lập ra cung này đã đề ra lịch trình ai tham gia đc thì tư nguyện.giờ ai có ý kiến j thì cứ thẳng thắn nói ra,ta cùng tranh luận cho thoải mái.còn nếu mọi ng nhất trí thì bỏ đoạn du già mậu duệ ra khỏi lịch trình.mọi việc đều có thể giải quyết thông qua trao đổi,bàn bạc.quan trọng là phải có ý kiến để thống nhất chung:shrug:

PRs
29-10-2010, 12:30
@all: Thực ra trong buổi off lần 2, cả hội đã thống nhất là có đi Du Già - Mậu Duệ và sẽ không có off lần 3.

Nhưng, ở đời chữ Nhưng luôn hiện hữu: Thực tế từ những chia sẻ rất chi tiết của đoàn vừa đi Hà Giang về mà cụ thể là của Hải, của Tùng, của Dũng, của Red Dao, của Cafe rieng anh, của bạn bè Thuận, bạn bè Gió ..., điều này khiến mình và nhiều bạn trong đoàn đã không khỏi giật mình với sự khắc nghiệt của cung đường này.

Dù chúng ta đều bận, rất bận nhưng thời gian khởi hành chỉ còn vài ngày nữa, mình đồng ý với Rainbow là nên tiến hành off thêm lần 3: off luôn và ngay để chốt lần cuối tất tần tật mọi việc ( có đi Du Già không? Có chia đoàn không? Có tuyển thêm Xế không? Kế hoạch chi tiết cho từng cung đường ra sao: Ngày 1, ngày 2, ngày 3 đi từ đâu tới đâu, bao km, giữa đường dừng nghỉ ở những đoạn nào, nghỉ trong vòng bao lâu, khởi hành lúc mấy giờ, giờ nào ăn trưa, ăn tối,ăn gì , ngủ ở đâu, đêm có tổ chức vui chơi gì không... ), có vậy mới giúp mọi người vui vẻ và tự chủ để tham gia chuyến đi và còn giúp cả nhà lo sắp xếp công việc trong những ngày mình đi phượt nữa chứ.

Ý bác Sơn trưởng đoàn và các anh chị em thế nào ạ?

@ Phớt: câu trả lời của mình là NO !

rubiro
29-10-2010, 12:49
@all: sorry mọi người, mấy h nay bận ko mở mắt đc. Anh chị em gọi điện nhắn tin liên tục hỏi vụ thay đổi lịch. Xin trả lời mọi ng như sau:
- Luôn nghĩ đã là "adventure spirit" thì nên để mọi thứ "up in the air" thế nên em để ngỏ khả năng đi Du Già-Mậu Duệ, biết đâu lên đó đoàn lại hứng chí muốn đi (dù là bây giờ đang ngại).
- Đi đâu thì đi, đi phải có đoàn và ý kiến phải thống nhất theo đa số và đảm bảo an toàn cho từng thành viên.
@mauladi: thôi để dịp khác ông ơi. Đoàn mình đã cố gắng nhỏ gọn để vui hơn, gắn bó hơn mà. Tôi đảm bảo là 3 ngày đi, kể cả ko có cung Du Già-Mậu Duệ cũng sẽ vẫn rất hấp dẫn, sẽ nghiên cứu đi 1 địa điểm khác để bù lại.
@all: các thành viên đề xuất 1 option khác thay thế cho cung Du Zè nhé! Đoàn kết - Hết mình cùng nhau khám phá nhé.
Trân trọng!

rubiro
29-10-2010, 12:53
@mauladi: tôi vẫn máu lắm, tuy nhiên giả thiết là: tuyển thêm đc 1 xế để anh Phớt đi 1 mình và anh Phớt sẽ ko đi cung Du già thì tôi mới có thể yên tâm gửi Gió cho anh Phớt để cùng đi với ông, nếu ko đc như thế thì thôi, ko nỡ xử tệ với chị em. :D

mauladi
29-10-2010, 13:13
@rubiro:tôi nhất trí với ý kiến tuyển thêm xế của ông.tôi sẵn sàng đi độc hành.còn đi phượt xe máy mà chăm chăm đòi hỏi đường đẹp,chụp nhiều ảnh đẹp hay những gì cố định có giá trị vật chất thì tốt nhất nên đi ôtô.đi mà ôm ko tin tưởng vào tay lái xế thì còn nguy hiểm hơn nhiều đèo cao,vực sâu.còn đã ra đường thì đường nào mà chẳng nguy hiểm,thử hỏi đường du già với các đường quốc lộ đẹp bằng phẳng cái nào nguy hiểm hơn.nguy hiểm hay ko ở ý thức mỗi con ng.có rất nhiều đoàn đã đi qua con đường này tất cả họ đều coi thường mạng sống của mình?(NO).đi hay ko là quyền của mỗi ng.theo tôi đoàn nên tuyển thêm xế và ta cứ đi hafgiang-quản bạ-đồng văn cho thoải mái.còn ngày cuối cùng về hà giang,việc đi đường nào quản bạ hay du già do mọi ng tự quyết định con đường mình lựa chọn

canavn
29-10-2010, 13:36
@Phớt: mình vote NO

hienbi
29-10-2010, 13:45
ơ thế em có được duyệt vào đội hình không nhỉ, em năn nỉ đó đấy

sontaybac
29-10-2010, 14:30
@hienbi: ban la om hay xế đấy, cho đoàn bàn bạc tí nhe.

Gio'
29-10-2010, 14:49
@all: hiện giờ số lượng đoàn mình vẫn là 10 nhá, chưa thấy bạn hayvanlaem102 confirm lại là có đi cùng hay ko? Đang là 5 xế + 5 ôm = 5 xe. Nếu bạn hayvanlaem đi thì số lượng là 6 xe và bác Phớt mới độc hành.

Tiếp Như bác Sontaybac nói: nếu đi 6 xe thì không phải tháo bánh, còn đi nhiều hơn thì sẽ phải tháo bánh ra. Em thấy ko an tâm chút để nhà xe tháo lắp chút nào cả... Vì vậy, nếu tuyển thêm xế thì các bác cũng nên cân nhắc.

Chưa kể tuyển mãi chỉ thấy có ôm đăng ký, chả thấy xế nào ... đấy là chưa tính đến chị Tabi dự bị nhá!

Còn về chuyện cung đường, cung Du già - Mậu Duệ đi ngày đầu hay ngày cuối? Em ko tán thành anh L đi một mình cung này, nếu có chuyện j thì sao, ko an tâm chút nào. Nếu đi cả đoàn cùng đi, ko thì tất cả cùng ko đi, thế mới gọi là đoàn (đoàn kết).

Em xin hỏi chút về cung đường: Đầu tiên mình đi ô tô lên Hà Giang (đến đâu của HG?) sau đó phóng xe (xe máy) đi tiếp đến Đồng Văn thì có 2 con đường: 1 là Du già, 2 là Quản Bạ phải ko ạ? Hay thế nào? Mình phải tính để còn contact với nhà nghỉ, khách sạn nữa, lo nhất là ko có nước nóng tắm... Mà các anh đã đặt chỗ nghỉ chưa?

Đã xác định đi phượt em xác định là gian khổ và e chịu được, em cũng ko ngại đẩy xe, ko mong đợi có những giá trị vật chất gì đó như anh nói, được trải nghiệm, được ngắm nhìn, được tự do và được chia sẻ cùng bàn bè (ở đây là anh chị) là điều e mong muốn. Việc chụp ảnh chỉ là ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy mà thôi, để lúc nào đó mình có thể thả hồn về rừng núi theo những bức ảnh. Chỉ vậy thôi. Không có cũng ko sao!

Khi ôm đã xác định đi là hoàn toàn tin tưởng vào xế, thực tế là trao cả "tính mạng" rồi còn gì nữa... Cánh ôm bọn em chỉ có thể cố hết sức lo hậu cần thật chu đáo để xế an tâm, tập trung và có đủ sức khỏe thôi, còn phải chứng minh thế nào nữa????

Những lúc thế này cần lắm tiếng nói của trưởng đoàn, giờ này anh ở đâu??????

@mauladi: em ko có lựu đạn, chưa được sờ lần nào nữa. Anh cho e 1 quả nhá, đặt nhaquegoc :LL

sontaybac
29-10-2010, 15:09
@all: ai có y kiến gì thì đưa ra nốt cho thoải mái nhé. các xế và các ôm cứ nói lên y kiến của mình nhé.

canavn
29-10-2010, 15:54
Em nghĩ mình đã đi cùng nhau rồi, thì không nên tách đoàn. Nếu đi DG-MD thì tất cả cùng đi, không thì tất cả cùng không đi. Em chỉ xin góp ý thế thôi ạ.
Em cũng đồng ý với Gio' là đã xác định cùng đi, thì cánh ôm gian khổ chịu được, và không ngại đẩy xe đâu ạ :)

hienbi
29-10-2010, 15:55
Chắc kiểu này là không được đi rùi nhưng em gửi mọi người tham khảo đoàn vừa về nhé (đi vụ Tam giác mạch)
tối thứ 6: 9h30 đi xe giường nằm Khải Huyền, giá vé 150K, gửi xe: 200K/xe
- sáng thứ 7: 5h tới HG, ăn sáng xong chạy thẳng lên Đồng Văn (Hà giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn). trên đường đi sẽ thấy hoa tam giác mạch ở hai bên đường. Tối lên tới Đồng Văn
số đt khải huyền: 0979.384.384. Xe ngon, êm, lên xe là ngủ lăn quay ra, sáng mở mắt ra đã thấy đến bố HG rồi

PRs
29-10-2010, 16:04
@ Thuận: cả nhà đang online đấy, Thuận tổ chức conference đi em? Chị thấy mỗi rubiro không on thôi, em gọi điện mời cậu ấy luôn nhé !

gà mờ
29-10-2010, 17:10
Em là Bow đây. Sorry cả nhà vì ko chat được. Cả nhà mình conference xong chưa ạ? :D

Gio'
30-10-2010, 00:24
@ all: em báo qua tình hình ná: thống nhất KHÔNG đi cung Du Già - Mậu Duệ. Còn chi tiết cụ tỷ thế nào sẽ report sau vì hôm nay e mệt quá rùi.

@nhaquegoc: bồ kết bạn rùi ná :LL Thật sự cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ CỰC KỲ NHIỆT TÌNH VÀ CHI TIẾT (khâm phục cả trí nhớ của bạn nữa).

Thông báo về DS đoàn: Chính thức CHỐT ĐOÀN như sau:
1. Rubiro - Gió;
2. Sontaybac - Prs;
3. Hayvanlaem102 - Bow (gà mờ);
4. Phớt - độc hành;
5. Mauladi - Canavn;
6. Le.thuanth - Rain.
Với số lượng xe thế này sẽ ko phải tháo bánh, đi an tâm. Hôm nay đi off cực kỳ vui và sôi nổi, hiệu quả; bò nầm nướng cũng ngon nữa! Ai ko đi được tiếc ná :LL

Còn bi h e đi ủ ây! G9 cả đoàn!

nhaquegoc186
30-10-2010, 01:24
@nhaquegoc: bồ kết bạn rùi ná :LL Thật sự cảm ơn bạn vì sự giúp đỡ CỰC KỲ NHIỆT TÌNH VÀ CHI TIẾT (khâm phục cả trí nhớ của bạn nữa).



Hí hí,nghe mà mát lòng mát dạ(mặc dù rét bỏ cụ đi đc=)) )chính thức nhận viên gạch của bạn đi tây Nghệ An nhá=))

le.thuanth
30-10-2010, 09:55
Một thiếu sót của leader là không đưa lên lịch trình, bản đồ cung đường đi, ngày thứ nhất, ngày thứ 2, ngày thứ 3 xác định mục tiêu chạy đến đâu, ngủ ở đâu, có những địa điểm nào sẽ ghé qua, nơi nào đường khó đi... Mình chỉ có lịch trình bản đồ cung đường thôi. Gửi cả đoàn tham khảo:https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/CungduongHG-LungCu-HG.jpg
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/CungduongHG-DV-DG.jpg

sontaybac
30-10-2010, 10:06
Sory mọi ng nhé, may hôm nay lai bận và mải theo vụ đấu giá ủng hộ đồng bào miền trung.hí hí

le.thuanth
30-10-2010, 10:30
@all: Chiều dài cung đường đó chỉ là ước chừng thôi nhé, vì cách đo không thể chính xác như chúng ta chạy trực tiếp trên đường. Hơn nữa chưa tính đến khoản chúng ta rẽ ngang rẽ dọc vào các địa điểm khác... Nên theo em ít nhất chúng ta cũng phải cộng thêm chừng 30km nữa (nói rõ thế để xác định tư tưởng cho cả nhóm).
@leader: Cho mọi người một lịch trình tổng quát với ạh (ngày thứ nhất đi đến đâu? tối ngủ lại ở đâu?... ngày thứ 2, thứ 3), sẽ đi những địa điểm nào...

sontaybac
30-10-2010, 10:50
@all: Leader bất đắc dĩ đây ( đáng ra là nhiệm vụ của chủ thớt Rubiro ) nhưng chả thấy mặt mũi đầu. tối thứ 7 ngủ tại Đồng văn nhé, ngày chủ nhật ngủ tại mèo vạc nhé, ngày thứ 2 ngủ trên oto rùi. mọi người thấy thế nào ?

Gio'
30-10-2010, 10:55
Sory mọi ng nhé, may hôm nay lai bận và mải theo vụ đấu giá ủng hộ đồng bào miền trung.hí hí

Bác nên tự kiểm điểm lại mình đi, đáng phạt. :Dam đọc dòng này bực mìn ghê cơ X( :(( , ko nói thì thôi, nói lại thêm ghét! (NO) Đấu giá thì thua, đoàn thì "đem con bỏ chợ", để xế bán khách lung tung, lòng dân rối loạn, hoang mang. (NT) Hmmmmm, chỉ mún bấm vao cái nút thông báo nội dung xấu thui!!!!!! :gun:gun

sontaybac
30-10-2010, 11:02
Bác nên tự kiểm điểm lại mình đi, đáng phạt. :Dam đọc dòng này bực mìn ghê cơ X( :(( , ko nói thì thôi, nói lại thêm ghét! (NO) Đấu giá thì thua, đoàn thì "đem con bỏ chợ", để xế bán khách lung tung, lòng dân rối loạn, hoang mang. (NT) Hmmmmm, chỉ mún bấm vao cái nút thông báo nội dung xấu thui!!!!!! :gun:gun

Trông thi hiền mà ghê thế, xế nào bán khách đấy? ổn rùi mà, hôm qua nhậu vui thế còn gì ? mà ai ăn hộ mình nhảy cả khoản uống nữa chứ?

PRs
30-10-2010, 11:11
@ GIó: Gió nói chuẩn không cần chỉnh !

Thôi để chị giúp Sontaybac, vì chị cũng thấy có lỗi khi đã nhờ Sơn đi đấu giá giùm, nhưng chị cũng không lường được là hắn lại đam mê cái trò đấu gái đến thế cơ chứ, haaaaa.

Đây là kế hoạch mình tạm đưa ra, cả nhà xem qua rồi cho ý kiến nhé:

Ngày 1: Thứ sáu: Ngày 5 tháng 11 năm 2011: Hà nội – Hà Giang

21h: Tập trung ở bến xe Mỹ Đình, gửi xe máy và người cho nhà xe Khải Huyền

Ngày 2: Thứ bảy: Ngày 6 tháng 11 năm 2010: Hà Giang –Đèo Bắc Sum - Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh – Dinh vua Mèo – Đồng Văn

Chốn chơi ngày: chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ. Tiếp tục băng đèo, đổ dốc đi Yên Minh, ngắm rừng thông đẹp nhất Việt nam. Dinh vua Mèo đi vào buổi xế chiều, khi nắng gần tắt, sẽ tăng cảm giác ma quái, quái ma, hơi phê đấy nha.


Nghỉ ăn trưa: Quán ăn Hải Yến - Giờ đổi tên thành quán Minh Hải ( nếu quán đóng cửa nghỉ trưa, thì cứ gọi cửa í ới, lao vào mà đặt món ăn)

Chốn chơi đêm: Cafe Phố Cổ

Chốn Nghỉ đêm: Khách sạn Cao Nguyên đá

Ngày 3: Chủ nhật: Ngày 7 tháng 11 năm 2010: Đồng Văn – Lũng Cú – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc

Chốn chơi ngày: Chợ Đồng Văn, thăm phố Cổ, cột cờ Lũng Cú, Phó Bảng, chụp ảnh con đèo hạnh phúc Mã Pì Lèng, chụp choẹt Nho Quế, ghé chợ tình Khâu Vai.

Chốn chơi đêm: Karaoke ôm hoặc liên minh, liên kểt với bà con Mèo Vạc tổ chức sớm Chợ Tình Khâu Vai ? Sóng sánh trong men say của rượu ngô, của điệu gầu Plềnh và của duy nhất một đêm chợ tình Khâu Vai say đắm, hy vọng nhà ta sẽ có một đêm đáng nhớ với Người và cảnh vật của nủi rừng Tây Bắc !

Chốn nghỉ đêm: Khách sạn ........????( Gió điền tên khách sạn giúp chị với ?)

Ngày 4: Thứ hai: Ngày 8 tháng 11 năm 2010: Mèo Vạc – Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang

Chú ý giờ xe chạy Hà Giang – Hà nội: Tối ngày 8 tháng 11 năm 2010: Tống người và xe lên xe Khải Huyền, Hà nội thẳng tiến.

Ngày 5: Thứ 3: Ngày 9 tháng 11 năm 2010: Hà Giang - Hà nội

5h về tới Hà nội: chia chân, chia tay, hẹn gặp nhau trên những cung đường mới để cùng khám phá và trải nghiệm !

@mauladi: Thật lòng chị Cảm ơn em rất nhiều ! Chị shock với màn hùng biện của em, suýt nữa bật khóc đấy.

sontaybac
30-10-2010, 11:19
@PRS, Gio: Mình có ham hố gì vụ đấu giá đâu, bị ng khác xúi bẩy thôi. đánh thuê ấy mà.
@all: mọi ng có biết số dt cua khách sạn để đặt phòng ko? Tình hình giá gủi xe máy của mình bị đắt 50 K /xe rùi, phải mặc cả lại thôi, ko biết có được ko nữa.:(

sontaybac
30-10-2010, 11:29
@all: có ai biết đường niện sơn- bảo lạc thế nào ko? minh vùa check ơ google, thấy đường cũng kinh khủng lắm, hình như có đoạn phải đi bè qua sông đấy.

Gio'
30-10-2010, 11:34
@ all: hôm qua về mệt quá e chưa post bài và lịch trình cụ thể của đoàn mình được. Cụ thể như sau:

Ngày 5/11/2010: 9pm tại Bến xe Mỹ Đình, xuất phát đi Đồng Văn. Bác Sontaybac hỏi lại time và lịch trình cụ thể nhé, cần có mặt trước bao lâu? Tham khảo giá lại đi ạ (theo post của bạn Hienbi)

6/11/2010: tới HG, chạy từ Hà Giang- Quản Bạ - Yên Minh (đến thăm nhà Vua Mèo Vương Chí Sình)- Đồng Văn. Tối ngủ tại Ks. Cao Nguyên Đá, uống cafe Phố Cổ;

7/11/2010: đi chợ Đồng Văn, 9am xuất phát đi Cột cờ Lũng Cú, Phó Bảng (ngắm tam giác mạch), trèo Mã Pì Lèng lên Mèo Vạc. Trưa ăn tại nhà hàng đối diện với KS. Hoàng Ngọc gần chợ Đồng Văn (ngon, bổ, rẻ theo lời của Nhaquegoc).Tối ngủ tại Mèo Vạc (KS. chưa rõ), hát Kara. --> Đề nghị bác trưởng đoàn contact để xác định nhé.

8/11/2010: Mèo Vạc - Bảo Lạc- Minh Ngọc về HG; ăn tối (ở đâu) rồi 9pm lên xe về HN. (cung này dài gấp đôi cung Du Già -Mậu Duệ).

Một số chú ý về cung đường:

Từ Quản Bạ đến Yên Minh đi qua Cổng Trời Quản Bạ, Yên Minh có rừng thông khá đẹp.

Từ Đồng Văn- Lũng Cú khoảng 26km (đi về là 52km), đi tiếp đến gần Yên Minh có ngã rẽ vào Phó Bảng (tầm 10 -20km có cánh đông hoa tam giác mạch), rồi leo Mã Pì Lèng nổi tiếng (tầm 20km) đến Mèo Vạc. Để an toàn và có thể ngắm được Mã Pì Lèng và sông Nho Quế, nên xuất phát sớm (từ đầu h chiều). Vì vậy, ngày thứ 2 cần có ý thức trong việc giờ giấc để đảm bảo lịch trình.

Ngày cuối, đi Bảo Lạc về, có làng bản nào thì vào thăm (em thấy ngày này là hơi phí). Tối kiến của e là sáng hôm ấy cho e chạy lại ngắm Mã Pì Lèng một chút trước khi về có được không nhỉ?

@lethuan: cám ơn cái bản đồ của a nhiều, có nó e post lịch trình dễ hơn hẳn (tưởng phải vẽ nữa thì...)

@ nhaquegoc: Haha, tớ ko dám chắc chắn 100% là đi được, sợ bị fire mất thui, lúc ấy thuê tớ ná! Sẽ cố gắng, cung đó hay quá, mà D nó cũng bảo đi với H chu đáo, ko phải lo gì, Hí hí. Mà ấy có ôm cung này chưa?

@ canavn: anh Mauladi rất chi là chiều chị em đấy nhá, sau bài diễn văn sinh động và hùng hồn của anh là các xế nhà ta liêu xiêu (chả có chính kiến j cả, cả bác Phớt nữa chứ (NO) về vụ cung DG-MD). Đến màn bỏ phiếu mới gọi là kịch tính, chị Prs vote NO, chị Rain+Bow cũng hơi xiêu thì anh đưa ra quyết định ko đi nữa. Nhất chị em rùi ná (ko mún làm chị e nhà ôm đoàn kết khó xử). Vì vậy, đề nghị chị Canavn - ôm của anh Mauladi chăm sóc anh nhiệt tình, tăng tình đoàn kết mặc dù ko cần đi cung DG.

@ Prs: chị phải cảm ơn, ôm hôn thắm thiết anh mauladi mới phải đạo (maulaom) :LL

Gio'
30-10-2010, 11:48
Trông thi hiền mà ghê thế, xế nào bán khách đấy? ổn rùi mà, hôm qua nhậu vui thế còn gì ? mà ai ăn hộ mình nhảy cả khoản uống nữa chứ?

Con giun xéo mãi cũng quằn mà :(( :(( :(( giờ lại mang thêm tiếng ghê gớm nữa chứ :(( :(( :(( Nhậu gì đâu chứ, bạn Nhaquegoc tư vấn cho tận tình đến gần 9pm, ai cũng vừa lạnh vừa đói nên đi măm cùng nhau thui ạ!

@Prs: suốt ngày bị xúi giục của các chị, lại frankly quá nên e bị bác ghét rồi đây này :(( Khéo mất suất ấy chứ!

Phớt
30-10-2010, 11:54
Haizzzzzz!

PRs
30-10-2010, 11:54
@ Gió: mất suất thì thôi, bọn mình bán Xế lấy tiền đi ăn bò nướng !

Tối qua ăn ở đâu đấy, thấy Hùng bảo ngon lắm, chỉ chỗ, tối PRs - Gió - nhaquegoc - Mauladi - Phớt ...nhậu đi, làm cái lễ cảm ơn mọi người !

sontaybac
30-10-2010, 11:58
Eo ôi có ng dám bán xế kìa, lai còn rủ nhau đi nhậu mảnh nữa. bắnnnnnnnnnnnnn:gun

sontaybac
30-10-2010, 12:05
Tin nóng hổi nhé: tháng 11 mình se phươt Sơnla 1 ngày băng con 4 bánh, ai mời mềnh nhậu có khi mình lại rủ ké cẩm vụ này đấy.;)

mauladi
30-10-2010, 12:07
Đoàn mình sẽ đi theo cung 370km của thuận (có chỉnh sửa tí chút sẽ cập nhật sau).chương trình thì như chị Prs đã nêu.
_ngày thứ 2 chạy lên điểm cuối đồng văn khoảng 160km,do đường có nhiều đoạn cua nên tùy theo thời gian sẽ đi dinh vua Mèo nếu còn thời gian sẽ đi Phó bảng luôn(để ngày hôm sau co nhiều thời gian đi nhiều địa điểm khác),vì vậy đoàn phải tuân thủ lịch trình ta bỏ khoản ăn trưa tại quán Hải yến mà ăn đồ ăn mang theo trực tiếp trên đường
_ngày 3:chơi chợ Đồng văn,đúng 9h tập trung đi Lũng cú(ai trễ giờ tự đuổi theo đoàn.đoạn này tuy ngắn nhưng ko đi nhanh đc,lại còn phải trèo lên cột cờ nên tốt nhất chúng ta mua sẵn thức ăn ăn trưa tại đây hoặc gần đây để kịp về ma li pheng chụp ảnh(nơi đẹp nhất có lẽ thế) vì nếu về muộn tắt nắng co sương ko chụp được ảnh.tối ngủ tại mèo vạc.có 2 nhà nghỉ là Khâu vai sdt:0917706503 và Nho quế sdt:02193.871.322
_ngày 3 chạy:mèo vạc-bảo lạc-bảo lâm-bắc mê-hà giang:đoạn này dài khoảng hơn 200 km đường ko khó đi lắm dễ đi hơn đi lại đường cũ với lại đi cho đỡ lặp đường;)

le.thuanth
30-10-2010, 12:12
Em xin update lại bản đồ lịch trình cung này nhé:
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/CungduongHG-LungCu-HG1.jpg

le.thuanth
30-10-2010, 12:14
Một chút thông tin về đèo Mã Pí Lèng:
Đèo Mã Pí Lèng (còn có âm đọc là Mã Pì Lèng, Mã Pỉ Lèng, Mả Pì Lèng) thuộc tỉnh Hà Giang là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km [1] [2] vượt đỉnh Mã Pí Lèng, một đỉnh núi có độ cao khoảng 2.000m thuộc Cao nguyên Đồng Văn, nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Con đường dài khoảng 200km này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng.
Mã Pí Lèng được du khách gọi một cách không chính thống là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và Đèo Pha Đin.
Mã Pí Lèng là tên gọi theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. [4]
Đỉnh Mã Pí Lèng thuộc ba xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) trong cao nguyên đá Đồng Văn có độ cao khoảng 2000m so với mặt nước biển, được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến ánh, đá vôi silic chứa các hóa thạch cách đây khoảng 426 triệu năm, bao gồm trong đó nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra. Cảnh quan khu vực này lởm chởm đá dựng, trong đó vực sâu sông Nho Quế như xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Săm Pun (Sam Pun), nơi có cột mốc biên giới và cửa khẩu thông thương từ Xín Cái sang Điền Bồng, Trung Quốc. Các học giả Pháp, từ cả trăm năm trước, đã gọi đỉnh Mã Pí Lèng nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một "Tượng đài Địa chất". Đi trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống vực sâu, con sông Nho Quế chỉ bé như một sợi chỉ mà muốn xuống đến mặt nước của sông phải mất hơn một ngày đường.
Trước những năm 1960 hơn 8 vạn người Mèo thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm con đường. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng. Dốc Chín Khoanh leo tới đỉnh Mã Pí Lèng còn gọi là con dốc của Giàng (Trời) [5]. Chính nơi đây từng là giang sơn nơi Vua Mèo treo người không phục mình lên cột cho đến chết và sau vua Mèo là thổ phỉ hoành hành, lấy cán bộ mở đường làm bia tập bắn. [6]
Nhằm mục đích giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi, năm 1959, sau 5 năm kể từ năm hòa bình lập lại ở miền Bắc Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Khu ủy Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc. Con đường này, về sau mang tên Đường Hạnh Phúc, được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hàng vạn thanh niên xung phong và bà con thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô v.v. của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên Thái (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), Hải Hưng, Nam Định. Sau 6 năm xây dựng với 2.946.321 lượt ngày công đục khoét trên 2.899.638m3 đá mà hầu hết trong đó là lao động thủ công không có sự hỗ trợ của máy móc, con đường được hoàn thành hoàn thành vào 15 tháng 6 năm 1965.
Qua hơn 1.000 ngày đầu tiên con đường được thi công, cả vạn thanh niên xung phong và người dân các dân tộc vấp phải một bức tường thành đá khổng lồ dựng đứng là đỉnh Mã Pí Lèng. Để vượt bức tường đá này cần xây dựng một đường đèo men theo vách núi ở độ cao khoảng 1.600m. Tuy nhiên, khó khăn đến mức trong giai đoạn đầu nhằm mở một vỉa đường nhỏ mang tên “đường công vụ” rộng khoảng 40cm trên vách đá (để công nhân về sau có chỗ đặt chân trên đó thi công phá đường rộng ra), 17 thanh niên trong đội cảm tử (giai đoạn này gọi là “Đội Cơ Dũng”) phải treo mình bằng dây trên các vách đá ròng rã trong 11 tháng đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần và những phương tiện thủ công [7]. Nhằm thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đối diện với hiểm nguy, các công nhân đã đặt tại lán của mình 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc. [7]
Sau khi hoàn thành, Đèo Mã Pí Lèng tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở bậc nhất[4] ở vùng núi biên viễn phía Bắc, được ví như "vua" của các con đèo Việt Nam [8]. Cung đường đèo ban đầu được mở chỉ đủ rộng chỗ cho người đi bộ và xe ngựa thồ, về sau được mở rộng hơn cho ô tô nhưng vẫn rất nguy hiểm vì những đoạn cua tay áo và mặt đường lổn nhổn đá hộc, hai ô tô rất khó tránh nhau. Nằm giữa cao nguyên Đồng Văn trơ trọi đá, một bên là vách núi Mã Pí Lèng cao dựng đứng và một bên là vực sâu sông Nho Quế, phía Bắc và Đông Bắc đèo trải dài trong tầm mắt là hàng ngàn quả núi đá trọc màu xám trùng trùng điệp điệp lơ thơ cây cối.
Cung đường Mã Pí Lèng nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc trong đó có đoạn đèo 9 khoanh dài 20km về sau trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam hay Kim Tự Tháp của người Mèo [9]. Trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, cũng là nơi cao nhất của Đường Hạnh Phúc, hiện có một trạm dừng chân cho du khách ngoạn cảnh và tại đây đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng đường đèo.
trích: wikipedia.org

Gio'
30-10-2010, 12:14
@ all: Danh sách đoàn chính thức e đã email cho mọi người rồi (bạn hayvanlaem102 check mail thông tin đoàn nhé, đây là thông tin nội bộ, yêu cầu ko public nha). Many thanks

@lethuan: em đọc nhìu bài về Mã Pì Lèng rùi, và mún được đi đủ "Tây Bắc tứ đỉnh đèo cơ" ;)

@ Prs: Vụ quà tặng cho trẻ chị Prs phụ trách đấy nhá, chị liệu mà mang sao cho hợp lý ạ.

@ mauladi: thế mình chuẩn bị đồ ăn cho bao nhiêu bữa tất cả?

mauladi
30-10-2010, 12:22
@gio:ngày thứ 3 ko nhàn đâu đường dài lại phải về kịp giờ để ăn liên hoan kết thúc chuyến đi.tốt nhất nên hỏi hùng chỗ nào ăn ở đồng văn,mèo vạc,hà giang(ăn gì các ôm tự quyết kể cả rau cho nhợn_hoa tam giác mạch miễn là có rượu cho bác phớt,bác sơn,rubiro(beer) ) còn ăn trưa bạn tính cho đoàn ăn trên đường hết
@sontaybac:nếu vào ngày nghỉ thì e xin đặt cục gạch,thêm một chân phụ lái nếu bác cần(cái này phải trả công à nghe)(NT)

Gio'
30-10-2010, 12:34
@gio:ngày thứ 3 ko nhàn đâu đường dài lại phải về kịp giờ để ăn liên hoan kết thúc chuyến đi.tốt nhất nên hỏi hùng chỗ nào ăn ở đồng văn,mèo vạc,hà giang(ăn gì các ôm tự quyết kể cả rau cho nhợn_hoa tam giác mạch miễn là có rượu cho bác phớt,bác sơn,rubiro(beer) ) còn ăn trưa bạn tính cho đoàn ăn trên đường hết

Anh mún ăn gì cũng được nhưng cấm ăn tam giác mạch :Dam :LL

Thế là phải chuẩn bị đồ ăn cho 3 bữa trưa? Ngày 1 ăn bánh mỳ, 2 ngày sau chắc ăn mỳ tôm chứ sợ bánh mỳ ko để được lâu. Xúc xích, thịt nguội, sữa, nước quả, bơ, dưa chuột muối, bánh mỳ, mỳ tôm và coffee có được ko ạ? (các xế, ôm bổ sung cho e ná). Chị Prs mua bánh mỳ nhé!

Thế còn bữa sáng thì sao? Mà nếu ăn 3 trưa thì 1kg cồn khô e sợ ko đủ, mua thêm bao nhiêu đây?

Ặk, uống rượu xong chở mình á? Trèo Mã Pì Lèng nữa chứ! OMG

mauladi
30-10-2010, 12:36
ghét thế.ông sontaybac,gio,bà prs toàn spam,chém gió mà vạch xanh cao hơn mình gấp 3 lần(2 vạch so với 6 vạch):T .bất công quá mod ơi!kêu ko dc tự spam cho mình cái vậy:D

Gio'
30-10-2010, 12:38
Thank cho a mấy phát rùi đấy, e cũng chả bít vạch xanh ấy là cái j nữa! :D

Gio'
30-10-2010, 12:41
@mauladi: Thật lòng chị Cảm ơn em rất nhiều ! Chị shock với màn hùng biện của em, suýt nữa bật khóc đấy.

Khóc hay cười ra nước mắt hả chị? (giggle)

mauladi
30-10-2010, 12:56
@gió:ngày đầu ăn trưa mì tôm,xúc xích,sữa cố gắng nhẹ thôi cho dễ mang,ngày thứ 2 mua xôi hay cái j đấy ở chơ đồng văn mang theo,ngày thứ 3 mua ở mèo vạc chứ vác đồ ăn dự trữ cho 3 ngày thì chắc bác phớt phải chịu khó gắn thêm cái xe bò vào sau xe để chở mất=)).hùng ơi cố vấn cho vụ mua đồ ăn trưa ở mèo vạc với:help.vạch xanh dưới chữ phượt thủ ấy

Gio'
30-10-2010, 13:18
Gio' lo ko có đồ ăn thì chết. Lại giống như cái cảnh HSP ấy, xế ko ăn nhường ôm ---> đói run tay, máu lên não chậm--> xử lý tình huống chậm... Gio' mà là ôm sẽ ko ăn, 1 miếng đổi 2 mạng thì khiếp lắm.

@nhaquegoc: Lại cần được tư vấn của bạn rùi ^^!

Vạch xanh ấy để làm j mới được chứ? Chả care!

mauladi
30-10-2010, 13:41
@gio:làm j có chuyện đấy,hôm đi Hsp đồ ăn đầy,vì xe chở nồi lên muộn nên nấu tạm ít nc nấu mì,củi hơi ẩm mãi có cồn mới nhóm dc,nên trong lúc chờ mọi ng ăn vặt xúc xích,bánh orion,sữa nên lúc nấu đc mì một số xế cũng lưng lửng dạ rồi nên ko ăn thêm mì nữa máu đi chụp ảnh hơn.ở chợ đồng văn kiểu j chả có thức ăn vặt.hôm đi hsp có buổi còn ăn sáng bằng bánh mì cho nhanh để lên đường cho nhanh,trưa hôm đấy ăn xôi chả hùng mua buổi sáng ở chợ hsp ngon phết.mình hôm thứ 3 về Hg chắc cũng phải ăn sáng bằng bánh mì cho nhanh.
@ôm:mà nhắc chị e chuẩn bị nhiều kẹo như kẹo cafe dùng tiết kiệm thôi để hôm về hà giang đường dài chạy kiêm trình,thời tiết đẹp,gió mát thổi dễ buồn ngủ lắm mà ko có cái ngậm cho tỉnh táo thì nguy hiểm lắm

PRs
30-10-2010, 14:07
@ all: Mình sẽ chuẩn bị xà phòng diệt khủân, vở, truyện tranh, tạp chí cũ và kẹo cho các em bé vùng cao. Lê Thuận cũng chuẩn bị được ít đồ rồi. Nhà mình ai có gì thì cùng góp nhé, của ít lòng nhiều làm quà cho các em.

@ Gió: Chị mang theo khá nhiều đồ nên Gió nhờ ôm nào đó mua bánh mỳ giúp chị được không? CHị vẫn mang nồi hay Gió mượn của Hùng?

sontaybac
30-10-2010, 14:34
Ôi đi một lúc mà về chóng hết cả mẹt, mọi ng chu đáo quá, ngại quá, mỉnh chả biết làm gì nữa, chỉ chờ xách xe lên đường thui.:)

sontaybac
30-10-2010, 15:04
@mauladi: chỉ con trỏ vào mấy cái vạch xanh dưới chữ phượt thủ là hiện ra dòng tiếng anh hay ra phết đấy. Mình cũng ko để ý, hôm nay mới nhìn thấy có tận 6 cái vạch xanh. gấp đôi mauladi nhé. Heheeeeeeeeee Lần sau thấy cái mẹt anh ở đâu thì xông vào chém gió nhé. đảm bảo lên đời ngay.:))

nhaquegoc186
30-10-2010, 15:32
Eo,mới có nửa ngày mà lên tận 4 phát,nhà này kinh thật.
@PRs:lại nhậu hả chị(hơi già=)) ),em có đc nhận lễ cảm ơn ko đấy,hí hí,mà có mượn nồi liêu xoong chảo ko để em còn biết mang đi.
@Gió: Gì nữa hả,lần này là phải trả tiền nước bọt đấy nhá,ko free nữa đâu:D
@all:em thấy tình hình thế này phải off phát nữa để thống nhất ý kiến chứ chưa có sự đồng thuận cao độ.

doi_thay
30-10-2010, 18:35
Mình vừa đi cung này về xong .
Góp ý thôi nhé chứ ko có ý kiến ý cò gì đâu .
Nếu các bạn xác định đi đến Hà Giang ngủ đêm đầu tiên ở đó thì hơi phí .
Các bạn có thể gửi xe lên đến đó rồi thì chạy tiếp đến Quảng Bạ rồi ngủ đêm ở đó cho đỡ phí .
Ngày hôm sau các bạn chạy từ Quảng Bạ chạy tiếp lên Đồng Văn thì các bạn có nhiều thời gian để ngắm cảnh hơn.
Nếu các bạn xác định đi qua Du Già thì lên đi sớm để đi Du Già ban ngày vì đi ban đêm rất nguy hiểm .
Đoàn mình đã chạy đêm qua Du Già và đã có lúc mình phải nghĩ nếu có chuyện gì thì đó sẽ là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời.
Nhưng cả đoàn đã về an toàn và mọi người lại có những cảm xúc mà nếu đi ban ngày thì chắc không có được.
Mình vẫn khoái cung này và rất thích chạy lại cung này( mặc dù mình xác định không chạy cung nào lần 2) các bạn mà đi muộn hơn chút chắc mình cũng tham gia chạy lại hi``.
Cuối cùng là chúc cả đoàn nhà mình lên đường bình an may mắn vui vẻ.

nhaquegoc186
30-10-2010, 18:47
@doi_thay: Thanks bạn đã lưu ý nhưng:
1,Đoàn nhà mình sẽ ngủ đêm đầu tiên ở Đồng Văn chứ ko ngủ ở HG nhé.
2,Quản Bạ chứ ko phải là Quảng Bạ.
3,Du Già-Mậu Duệ đã ko còn nằm trong lịch trình chuyến này chứ đừng nói là đi đêm,đoàn nhà mình ko vì cái máu mê chinh phục mà coi thường tính mạng mình và của mọi người .
4,Chúc bạn lần sau có những quyết định sáng suốt trên đường phượt cũng như mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống.
Thân!

Một là hãy tắm với lifebuoy thường xuyên,.....=))

canavn
30-10-2010, 21:04
mới có 1 ngày không lên mà đọc muốn mỏi cả mắt, hehe
@Gio': tiếc quá, hôm đấy không đi off được, thế hôm đi chị phải nói xế chị làm lại bài "diễn văn sinh động và hùng hồn" mới được eheh ^^

tabi
31-10-2010, 00:15
Vẫn chưa về VN nhưng sau hơn 1 tuần ko update thì hình như số phận của mình chuyển từ treo lủng lẳng sang loại thẳng cẳng :d, đau khổ ghê gớm :P
Góp ý chút: Nếu có thể thì cố gắng tìm và đặt quán ăn trên đường đi, hạn chế ăn đồ ăn mang theo, dễ ngán, mà ko có đủ sức để chạy ( sáng nào cũng ăn mì,rồi trưa lại ăn đồ hộp nữa thì mệt lắm ). Mang đồ ăn theo chỉ để phòng trường hợp sa chân lỡ bước thôi :D. Nếu mua mì thì mua mì bát tiện hơn, đỡ phải mang đũa, mang bát. Nói chung nhìn lịch trình thì đi cũng ko vất vả lắm, nhiều thời gian chơi, chụp choẹt, nhưng mọi người cố gắng đến chỗ nghỉ sớm, vì mùa này tối sớm. Chuẩn bị áo rét các kiểu, mùa này miền núi lạnh lắm r.
Gửi xe lên HG tớ nghĩ ko khó đâu, k đến nỗi phải tháo bánh vì chắc có khá nhiều xe mà. Nếu có xế dki thêm thì mong là tớ vẫn đc nhận ^^

mauladi
31-10-2010, 06:45
@tabi:bạn liên lạc với leader"sontaybac" ngay.vì vẫn còn 1 xế chưa thích ô=)),nhưng leader có thể thu xếp đc trong trường hợp của bạn.còn đoàn sẽ chỉ mang theo thức ăn cho 1 bữa trưa còn lại mua ở dọc đường cho thoải mái thời gian chụp ảnh,chơi,ngắm phong cảnh

mauladi
31-10-2010, 06:59
@all:hờ hờ!lên ba vạch rồi mọi ng ơi.ăn mừng phát(beer)
@nhaquegoc:off tiếp thì tất nhiên rồi nhưng còn vấn đề j thế hả Hùng

Phớt
31-10-2010, 08:36
@all:hờ hờ!lên ba vạch rồi mọi ng ơi.ăn mừng phát(beer)


Tặng cho đủ 4 vạch nhá!

le.thuanth
31-10-2010, 15:21
Mọi người rảnh rỗi. Có 1 ngày không vào topic mà cmmt tăng vùn vụt, đọc mỏi cả mắt!!! chém gió ghê quá!

le.thuanth
31-10-2010, 15:32
@ all: Mình sẽ chuẩn bị xà phòng diệt khủân, vở, truyện tranh, tạp chí cũ và kẹo cho các em bé vùng cao. Lê Thuận cũng chuẩn bị được ít đồ rồi. Nhà mình ai có gì thì cùng góp nhé, của ít lòng nhiều làm quà cho các em
@PRs: Em cũng chưa nghĩ ra được nhiều thứ gì cả. Hôm trước Hùng có nói đến thuốc nhỏ mắt, vậy em sẽ chịu trách nhiệm phần này. Em định mang sách, quần áo (đang quyên góp từ người thân), xà bông có cần em mua thêm cùng chị ko?. nhưng để coi có thể chở được bao nhiêu đã.
@all: Mọi người có ý kiến gì cho việc này không, có thể mang những gì nữa nhỉ, ai có thể đóng góp thêm, ai có thể giúp đỡ trong việc vận chuyển lên đó v.v....

le.thuanth
31-10-2010, 15:36
ghét thế.ông sontaybac,gio,bà prs toàn spam,chém gió mà vạch xanh cao hơn mình gấp 3 lần(2 vạch so với 6 vạch):T .bất công quá mod ơi!kêu ko dc tự spam cho mình cái vậy:D
Lai so đo hơn thiệt nữa rồi. Anh cần thiết để em dùng công nghệ Đồ họa chỉnh thêm cho anh vài cái cho bằng mọi người không? (to hơn, dài hơn - à quên, nhiều hơn, màu khác hẳn mọi người luôn :))) ok? :D

sontaybac
31-10-2010, 20:08
@gio+all: Mình có cần mua thêm gì nữa không hay chỉ mỗi vụ săm xe thui? có gì thì báo nhé, đi 1 tour luôn.:LL

Loanxinh
31-10-2010, 22:15
Các bác ơi, em có con bạn nhất quyết đi Hà Giang 1 mình từ 5-8/11. Lịch của nó như sau:
+ sáng 5th ra My dinh catch xe khách, trưa đến HG --->xe khách đến Tam sơn---->buổi chiều thăm thú 1 chút rồi ngủ đêm ở TS
+ Sáng 6th (đi chợ + thăm thú thêm vài nơi ở TS)----> trưa catch xe đi Đồng Văn--->ngủ đêm ở đồng văn
+ Sáng 7th chơi chợ quyết tiến + 1 số nơi khác (Nếu còn thời gian thì bắt xe ôm lên Lũng cú) ---> bắt xe về HN (Cái này nó chưa biết có chuyến lúc mấy h. Nhưng phải đảm bảo 8h sáng T2 phải có mẹt ở cty)
Các bác cho em xin tí lời khuyên xem:
* Em nó đi hành trình thế này có ổn ổn ko?
* Liệu em nó có nên đi 1 mình ko. Vì 1 mình là con gái, cũng hơi sợ khoản tệ nạn và bắt cóc sang TQ :(

Tkssssssssssss cá bác so m :P

Phớt
01-11-2010, 06:35
Các bác ơi, em có con bạn nhất quyết đi Hà Giang 1 mình từ 5-8/11. Lịch của nó như sau:
+ sáng 5th ra My dinh catch xe khách, trưa đến HG --->xe khách đến Tam sơn---->buổi chiều thăm thú 1 chút rồi ngủ đêm ở TS
+ Sáng 6th (đi chợ + thăm thú thêm vài nơi ở TS)----> trưa catch xe đi Đồng Văn--->ngủ đêm ở đồng văn
+ Sáng 7th chơi chợ quyết tiến + 1 số nơi khác (Nếu còn thời gian thì bắt xe ôm lên Lũng cú) ---> bắt xe về HN (Cái này nó chưa biết có chuyến lúc mấy h. Nhưng phải đảm bảo 8h sáng T2 phải có mẹt ở cty)
Các bác cho em xin tí lời khuyên xem:
* Em nó đi hành trình thế này có ổn ổn ko?
* Liệu em nó có nên đi 1 mình ko. Vì 1 mình là con gái, cũng hơi sợ khoản tệ nạn và bắt cóc sang TQ :(

Tkssssssssssss cá bác so m :P
Cái vụ này thấy ngưỡng mộ quá!
Nhưng theo tớ thì nên hoãn mấy cái vụ xe ôm cung đường dài cho nóa safe ! Còn di chuyển bằng xe khách là ổn rùi!

mauladi
01-11-2010, 13:57
@loanxinh:mình thấy nếu bạn từ sáng thứ 5 sao ko đi từ tố thứ 4.21h tối thứ 4 có xe lên hà giang lúc 4h30 sáng thứ 5 rồi bắt xe ô tô lên Tam sơn(quản bạ) chơi(chơi 2-3h minh nghĩ thoải mái),hỏi thăm giờ xe chạy nếu thoải mái lên thẳng Đồng văn ngủ để đi chơi chợ sớm sẽ nhiều điều thú vị hơn.Nhưng mình thấy mọi ng đi trước bảo sáng chủ nhật mới họp chợ đồng văn(quyết tiến).bạn có thể sắp xếp lịch chơi chợ đồng văn.21h tối chủ nhật sẽ có chuyến xe từ hà giang về hà nội đến hà nội lúc 4h30_5h sáng thứ 2 bạn đi làm vẫn kịp.ở tam sơn co mỗi đèo cổng trời bạn ở lâu ở đấy chả có gì đâu.từ Đồng văn bạn sẽ có nhiều chỗ đi hơn như dinh vua MÈO,phó bảng,lũng cú(cái này chăc phải đi xe ôm),đèo Mã pì lèng(một trong tây bắc tứ đỉnh đèo rất đáng để đi),.đều cách ko xa đồng văn.còn vụ đi một mình thì mình chịu,tốt nhất là bạn rủ thêm ng.con gái đi một mình đi xe ôm lên lũng cú lại ko biết đường thì chịu.:shrug:
@lê.thuan:tốt nhất e nên hỏi bac phot xem sức bác chở đc bao nhiêu:D,rồi thống nhất với chị em,mang theo bao nhiêu,còn các xe khác chở đồ dùng cho chuyến đi,xe dòng hon da còn chở dc nhiều chư dòng yamaha chở dc ít lắm.

Rainbow
01-11-2010, 16:18
Iem là iem ...........choáng + váng khả năng spam của nhà này :S

Thông báo phần thuốc men mua chung cho đoàn. Iem chỉ mua 1 số loại thiết yếu, sử dụng chung. Ai bổ sung, góp ý gì thông báo ngay để ngày mai iem đi mua nhé.

*Đồ y tế: Bông, băng, gạc, urgo ( loại to + nhỏ), cao dán salonpas
* Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi Nacl 0.9% ( Hay gọi là muối sinh lý)
*Thuốc Sát trùng vết thương Povidin
*Thuốc cầm tiêu chảy: berberin + Imodium
*Thuốc kháng sinh + phù nề : Amocixylin + Alphachymotrypsin
*Thuốc giảm đau + hạ sốt : Paracetamol
*Dầu gió + cao bạch hổ
*Thuốc chống muỗi: Soffell + Mấy củ xả tươi
* Thuốc bù nước: Orezon + đường glucose

Note: Iem bỏ thuốc vitamin C sủi thay vào đó là đường glucose vì thiết nghĩ như vậy hợp lý hơn.

mauladi
01-11-2010, 18:23
@all:cái phần thuốc thang này e chịu.chị em chu đáo quá e nhìn hoa hết cả mắt.khả năng ta phải đóng hòm thuốc cử người đeo.em là em đề cử bác phớt đeo cái này đội thêm cái mũ bác sĩ nữa giống lang băm phải biết=))

le.thuanth
01-11-2010, 19:58
@gió: Em đã mua găng tay cho các Xế chưa. Vì lần này đi chắc chắn chúng ta sẽ lạnh, hơn nữa mọi người đi nhiều nên găng tay vải chắc mọi người có hết rồi, nếu chưa mua thì em đầu tư cho các Xế 1 găng tay giữ ấm thì tốt hơn.
@all: có lẽ tình hình là mọi đồ đoàn chuẩn bị có lẽ đã tạm đủ, (săm xe đã ai mua chưa ạ, giấy màu vàng dán đèn pha có chưa ạ, băng dính trong, băng dính 2 mặt loại to nữa). Mọi người nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị khởi hành thôi nhỉ! :)

hayvanlaem102
01-11-2010, 23:44
Mọi người chuẩn bị chu đáo thật đó. Thế này em chỉ việc ăn ngủ nghỉ và dưỡng sức đợi ngày lên đường thôi nhỉ. Thanks cả nhà nhiều lắm nhé ^^. hi hi

Gio'
01-11-2010, 23:47
Ghét thế, vừa type xong, ấn vào trả lời nhanh thì báo tạm dừng 10', mất lun, lại phải gõ lại. Bực mìn bác admin thế, sao ko có j cảnh báo trước nhỉ?????

@ chị Rainbow: em thấy có miếng cao dán làm ấm người đó, có nên mua ko chị???? Em sợ lạnh đấy! Mà chị nhớ mua mỗi người 1 lọ thuốc nhỏ mắt nhá.

@ Lethuan: găng tay e mua rùi, loại bảo hộ lao động có hạt ở đằng trước ấy. Hôm trước đi xem anh Ru bảo mua loại đó là được. Nhưng bi h e lo là không đủ ấm đâu... Xế nào chưa có găng ấm?? Xế đi mua giúp e nhá, chứ dạo này e bận quá, mà cũng chả bít loại nào vừa tay xế nữa.
Giấy bóng kính vàng đi trong sương mù và miếng dán phản quang e đã mua rồi (đã liệt kê trong DS đồ đã mua và post lên rồi), anh check xem còn cần j nữa ko thì báo để e đi mua lun. Mọi người cũng check xem cần j nữa ko nhé, sms (bận ko lên topic được đâu) cho e trước 5pm ngày 3/11 để e đi mua lun. Tối hôm đó e đi mua đồ ăn cho đoàn lun mà, báo mụn là e chịu đấy nhá.

@ Sontaybac: bác mua săm, lốp chưa? Nhớ mua thêm băng dính, dao, kéo j j như bạn Nhaquegoc nói nhá.

@ Prs: Tại chị khoe hàng bánh mỳ khu chị ngon nên e mới nhờ chứ. Chị bận để e mua bánh mỳ S-hope gần khu e cũng được. Mua bánh mỳ ổ (loại thanh to dài) hay mua bánh mỳ gối đây nhỉ? Mọi người thích loại nào hơn?

@ all: tình hình là hôm đi e phải mang rất chi là nhiều đồ (như con mụ hàng buôn ấy :( ). Xế nào sang đón e và chở bớt đồ được ko nhỉ? Ko là thanh toán taxi cho e đấy nhá (vẫn phải ra xách đồ giúp e ở bến xe đấy).

Gio'
01-11-2010, 23:54
Các bác ơi, em có con bạn nhất quyết đi Hà Giang 1 mình từ 5-8/11. Lịch của nó như sau:
+ sáng 5th ra My dinh catch xe khách, trưa đến HG --->xe khách đến Tam sơn---->buổi chiều thăm thú 1 chút rồi ngủ đêm ở TS
+ Sáng 6th (đi chợ + thăm thú thêm vài nơi ở TS)----> trưa catch xe đi Đồng Văn--->ngủ đêm ở đồng văn
+ Sáng 7th chơi chợ quyết tiến + 1 số nơi khác (Nếu còn thời gian thì bắt xe ôm lên Lũng cú) ---> bắt xe về HN (Cái này nó chưa biết có chuyến lúc mấy h. Nhưng phải đảm bảo 8h sáng T2 phải có mẹt ở cty)
Các bác cho em xin tí lời khuyên xem:
* Em nó đi hành trình thế này có ổn ổn ko?
* Liệu em nó có nên đi 1 mình ko. Vì 1 mình là con gái, cũng hơi sợ khoản tệ nạn và bắt cóc sang TQ :(

Tkssssssssssss cá bác so m :P

Hic, bạn ấy liều quá!

Về lịch trình tớ cũng ko rõ lắm vì đi o to ko được chủ động cho lắm.Theo tớ nên đi ban ngày, hạn chế đi tối mà có lẽ ko nên đi xe ôm 1 mình đâu. Nếu bạn ấy nhất định đi thì xem ai mặt mũi hiền lành ý, hỏi nhân viên KS tìm cho 1 bác xe ôm quen là tốt nhất, đi ban ngày, đừng về tối. Mà bảo bạn cậu mang theo đồ gì mà tự bảo vệ ấy (bình xịt, tiêu ớt j j đó :D ). Có lẽ tớ hơi lẩn thẩn, nhưng cẩn tắc vô áy náy ban ạ!

Gio'
02-11-2010, 00:05
@ chị Tabi: Trong Danh sách đoàn e vẫn để tên chị vào phần dự bị gửi cho mọi người. Hiện còn bác Phớt là độc hành đấy, nếu chị thuyết phục được bác làm xế cho chị thì hay bít mấy .... mình cùng enjoy chuyến này ^^!

mauladi
02-11-2010, 06:21
@all:hehe.giờ lại có người tiếc ko đi Du già=))

Rainbow
02-11-2010, 09:49
Mọi người chuẩn bị chu đáo thật đó. Thế này em chỉ việc ăn ngủ nghỉ và dưỡng sức đợi ngày lên đường thôi nhỉ. Thanks cả nhà nhiều lắm nhé ^^. hi hi

Nhiệm vụ của em là đón ôm của em đấy ( Cùng khu cầu giấy thể theo nguyện vọng của em). Ôm của em chị Hiền - Gà mờ nhé ;)

Rainbow
02-11-2010, 10:05
@mauladi + anh Phớt: Nhìn cái danh sách thì dài dòng thế chứ cái túi thuốc bé bé xinh xinh ý mà. Sao mà làm khó anh Phớt được. Cái Túi này để Rain + Thuận lai =)) . Không ai tranh được vì xe em chốt đoàn :)

@ Gió: chị nghĩ không cần mua miếng ủ ấm đâu, thời tiết cũng chưa lạnh đến mức đó. Ban ngày thì đã có lò sưởi 37 độ + Ban đêm thì hoặc là ở khách sạn hoặc trên ô tô rồi.
Chị biết có ít nhất anh Phớt là hàng xóm của em đó, tận dụng đi :D Nếu nhiều đồ quá em cứ đi taxi cho tiện, khỏi phải suy nghĩ nhiều :)

@all: Làm việc + chơi bời điều độ để giữ sức nhé. Cảm giác hôm nay đã thấy khác tuần trước rồi, cứ nhấp nhổm thế nào ý, khó diễn tả :)

sontaybac
02-11-2010, 10:26
@All: hơ hớ, sao cái đoàn này toàn ngừoi mải chơi thế nhỉ. Còn tận 3 ngày nữa mới đi mà đã nhấp nhổm từ hôm nay rùi.
@Gió: Ok, săm, kéo, dao mình sẽ lo.
@Tabi: bạn phải trổ tài thuyết phục bác phớt đi, a e là bó tay rùi đấy.
@Mauladi: a cũng tiếc đây này. hị hị;)

mauladi
02-11-2010, 10:34
@all:đoàn nhà mình lạ ghê.chưa có đoàn nào off để thay đổi nhiều như thế.ko biết chừng lúc đi lại có thay đổi đi Du già Mậu duệ chưa biết chừng

sontaybac
02-11-2010, 10:46
@Mauladi: ai thế tiết lộ đi ?::LL

rubiro
02-11-2010, 10:58
@gió: ok, anh sang đón em
@all: đoàn mình ơi, có 1 xế muốn đi nhưng bạn ý ko có xe (vì đi SH) vậy đoàn mình ôm nào có thể mang xe đi thì báo nhé để Rubiro confirm với bạn ấy

Phớt
02-11-2010, 11:40
@gió: ok, anh sang đón em

Rùi!
Xế đón ôm còn tớ chở đồ vậy!
Hic!
Rõ là thân lừa ưa nặng!

le.thuanth
02-11-2010, 12:29
[QUOTE=@all: đoàn mình ơi, có 1 xế muốn đi nhưng bạn ý ko có xe (vì đi SH) vậy đoàn mình ôm nào có thể mang xe đi thì báo nhé để Rubiro confirm với bạn ấy[/QUOTE]
Chốt đoàn rồi mà anh T.A. Hơn nữa hơn 6 xe là phải tháo bánh đấy - vụ này em hơi lo (...nên ko đồng ý thêm xe). hix!

tabi
02-11-2010, 15:44
@gió: ok, anh sang đón em
@all: đoàn mình ơi, có 1 xế muốn đi nhưng bạn ý ko có xe (vì đi SH) vậy đoàn mình ôm nào có thể mang xe đi thì báo nhé để Rubiro confirm với bạn ấy

Ui, bạn ấy có mượn được xe hay ôm nào trong đoàn mình có xe số ko, làm ơn cho mượn đi ^^ ( để t bon chen cùng với )

mauladi
02-11-2010, 16:09
@all:báo mọi ng tin buồn vô cùng thương tiếc Hùng sắp vào miền nam lập nghiệp phượt(đầu tháng 12).vì vậy ai có tình cảm thân thiết khẩnn trương tổ chức chia tay,chia chân.Hung sẽ tổ chức phượt buổi cuối chia tay a e phượt miền bắc đi Ytý,ai tham gia khẩnn trương liên lạcc

xom2009
02-11-2010, 17:03
hi mọi người đoàn này đi chuẩn bị rầm rộ ghê,
góp ý cho bạn Loanxinh: chợ quyết tiến họp sáng thứ 7 trên đường đi tam sơn quản bạ, chợ ma lé (đi lũng cú) cũng họp sáng t7
chợ đồng văn và mèo vạc họp sáng chủ nhật.
bạn đi xe khách như vậy cũng ổn nhưng lên đi xe nằm tối t6 21 giờ tại bến mỹ đình - hình như xe khải huyền về cũng xuất phát hg 21h (phải gọi điện book vé trước. và có xe từ đồng văn mèo vạc về hg vào lúc 11 -12 giờ trưa.
mùa này chắc mã phí lèng và sông nho quế nhiều nước. bạn của bạn có thể chơi sáng chủ nhân đồng văn rồi về là ok. lên đồng văn rồi thuê ông xe ôm chạy cho 1 ngày là hết, đừng ngủ tam sơn, ăn uống không ngon mà đắt đỏ và ít chỗ đi.
đi xe đêm sáng chạy thẳng quản bạ, chiều bắt xe lên đồng văn ngủ. ok?

các bạn: muốn join cùng các bạn quá mà chốt đoàn mất rồi (mậu duệ chắc các bạn không đi được) chạy thẳng mèo vạc - lũng phìn - yên minh thôi nhỉ????

rubiro
02-11-2010, 20:13
@mauladi: ui vậy hả man. thế thì phải liên hoan chia tay ông ạ.
@sontaybac: anh nghĩ sao về vụ chia tay Hùng
@all: đoàn mình có khả năng có 1 ôm chuyển sang thành xế ...ô tô, và kèm với đó là khả năng có 1 phượt thủ nhí mới ...17 tháng tuổi. Mọi người cổ vũ cho PRs nhé :))

mauladi
02-11-2010, 21:11
@sontaybac:bí mật đã đc bật mí.chắc chắn phượt thủ trẻ nhất thế giới ở tuổi 1,7(kỉ lục giness)=))

nhaquegoc186
02-11-2010, 21:23
@all:báo mọi ng tin buồn vô cùng thương tiếc Hùng sắp vào miền nam lập nghiệp phượt(đầu tháng 12).vì vậy ai có tình cảm thân thiết khẩnn trương tổ chức chia tay,chia chân.Hung sẽ tổ chức phượt buổi cuối chia tay a e phượt miền bắc đi Ytý,ai tham gia khẩnn trương liên lạcc



Lão máu kia,lão định trù tôi mà phát ngôn thế hả?muốn chết ko.Tôi vào nhưng sẽ ra thường xuyên hiểu chửa?Tôi mà book đc vé rẻ thì vụ Tây Nghệ An lão ở nhà nhá.:T

@PRs: Ngưỡng mộ chị quá cơ:D

Phớt
02-11-2010, 21:36
@sontaybac:bí mật đã đc bật mí.chắc chắn phượt thủ trẻ nhất thế giới ở tuổi 1,7(kỉ lục giness)=))

Ăn gian của cháu nó 60 ngày nhé!
Cháu nó mới có 1 tuổi 5 tháng thôi mừ!

PRs
02-11-2010, 22:43
@ Lê Thuận: chị mua xà phòng đủ rồi, em không phải mua thêm nữa đâu.

@ Gió: em mượn nồi của Hùng nhé.

@ Nhaquegoc và Gió: Chiều tối mai chị sẽ cố gắng bố trí thời gian để đi mua đồ với các em, mua đồ xong bọn mình cùng nhậu bò nướng với nhaquegoc nhé vì chị hơi bất ngờ với tin em nó ngược Sì Goòng. Thân gửi ngàn lời chúc: Chuyến Nam tiến thành công tốt đẹp em nhé !

@all: Chiều mai những ai tham gia đi mua đồ cho đoàn và tham gia nhậu bò nướng với Hùng thì alô cho Gió sớm nhé!

ynhudao
02-11-2010, 23:44
Em là thành viên mới của forum, nhưng em cũng rất thích phượt và đã đi khá nhiều nơi và còn nhiều nơi khác vẫn chưa được đặt chân tới...Hà Giang là 1 điểm đến mà e đã có kế hoạch nhưng chưa bố trí được thời gian. Haiz...đợt này cũng hẻm busy lắm, định làm chuyến lên đó, biết thông tin các bác muộn quá lại làm em ngồi tiếc thêm 1 lần nữa vì Hà Giang rùi............hức hức

nhaquegoc186
02-11-2010, 23:53
@PRs: Hẹn gặp chị ngày mai nhé,Gió hẹn 5PM nhưng chưa rõ địa chỉ cụ thể,em đang chờ confirm.
@all: Ai rảnh thì ra chém gió nhé.

Gio'
03-11-2010, 01:07
@ all: Chém gió vừa thôi, sợ quá cơ! (àh mà gio' có tội j đâu mà cứ chém nó nhỉ????? Tội nghiệp...)

@ nhaquegoc: Mai P sẽ alo cho H confirm (tgian và địa điểm) nhá, ai mún bám càng thì alo cho e. Tớ tưởng sang nửa cuối năm sau bạn mới đi cơ mà, sao sớm thế, ngạc nhiên quá!!! Mún được đi 1 chuyến cùng bạn, hay đi HG đợt này lun đi :D (đây xét là trường hợp đặc biệt nhá)

@ Prs: hic, tin đồn đi nhanh hơn ... gió chị nhỉ?? Còn các bác thì càng thêm chủ đề để chém ác liệt, thế mà lúc nào cũn bảo.... bận. Iem ước được bận như các bác quá, đúng là chỉ khổ dân đen thui. Tinh thần là như e call cho chị buổi sáng ấy,cố gắng sắp xếp chị nhá. Xoong nồi mượn của H chị ạ, chị cứ lo vịc nhà đi.

@mauladi: chỉ vì mấy cái vạch mà anh chém gió ghê quá! Anh Thuận xử lý jup đi :LL tung tin khiếp quá, H bảo e là chưa đi lun mà.

@ Rubiro, Phớt: e cám ơn nhá ^^!

Phớt
03-11-2010, 07:40
Ơh!
Cái bè lũ này tổ chức nạp pờ rô tít chuẩn bị chống lạnh trước đó àh???
Cho ké kẩm tý được hok???
Hay ta lại tổ chức off phiên "tăng cường" cho đúng chủ trương nhỉ???

le.thuanth
03-11-2010, 08:20
@all: Tình hình là hôm qua em vừa update được thông tin mới cho việc từ thiện vùng cao. Nhóm đi trước có tư vấn rằng ko nên quyên góp và tặng trẻ em vùng cao quần áo, sách vở, bút... lí do là rất phức tạp. Nếu tặng quà thì phải mang đến UBND xã và đề nghị, sau đó họ sẽ tự chuyển đến các hộ nhà dân, tránh tình trạng mình tự do phát cho người dân (xã sẽ làm khó mình với lí do không hỏi ý kiến, sợ truyền bá thông tin phản động chẳng hạn - nhất là các vùng gần biên giới - em nghĩ điều này họ quản lí thế là chuẩn). Trừ trường hợp mình ở nhờ nhà dân nào thì có thể tặng riêng họ. Các đoàn khuyên chỉ cần mua kẹo (loại kẹo cân) tặng cho các em nhỏ dọc đường là chúng thích rồi. Mọi người cho ý kiến vụ này nhanh với để em tiếp tục chương trình quyên góp. Thanks all!

le.thuanth
03-11-2010, 08:33
@mauladi: chỉ vì mấy cái vạch mà anh chém gió ghê quá! Anh Thuận xử lý jup đi :LL tung tin khiếp quá, H bảo e là chưa đi lun mà.



@mauladi & Gio': đáp ứng yêu cầu của cả 2 người đâyhttps://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/11.jpg
Thông báo là mauladi đã tăng level... khủng khiếp (chừng đó thôi kẻo nhiều người sốc:D)

sontaybac
03-11-2010, 10:24
@Thuan th: nhìn quả em làm cho Mauladi các bác min & mod choáng luôn. hay Chú làm cho mỗi người trong đoàn mình một cái như thế, hồm nào a mời các bác min mod đi nhậu , chuốc rươu cho các bác ây say, rồi chìa bản danh sách này ra để các bác ấy ký. Thế là ok. Nhóm mình thành superphuoter.hehe:))
@all: Nhà nghỉ ở Đồng Văn nhà mình đã confirm chưa? mình gọi nhà nghỉ ở Mèo vạc vẫn chưa được, Mauladi cho nhầm số nhà nghỉ khâu vai rùi nhé ( số DT này ko có );)
@gió: e bảo a mua băng dính 1 mặt hay 2 mặt đấy.
@Prs:nể bạn này thật đấy. có sợ sau này cháu nó nghiện phượt ko nhỉ.:)

sontaybac
03-11-2010, 10:33
hi mọi người đoàn này đi chuẩn bị rầm rộ ghê,
góp ý cho bạn Loanxinh: chợ quyết tiến họp sáng thứ 7 trên đường đi tam sơn quản bạ, chợ ma lé (đi lũng cú) cũng họp sáng t7
chợ đồng văn và mèo vạc họp sáng chủ nhật.
bạn đi xe khách như vậy cũng ổn nhưng lên đi xe nằm tối t6 21 giờ tại bến mỹ đình - hình như xe khải huyền về cũng xuất phát hg 21h (phải gọi điện book vé trước. và có xe từ đồng văn mèo vạc về hg vào lúc 11 -12 giờ trưa.
mùa này chắc mã phí lèng và sông nho quế nhiều nước. bạn của bạn có thể chơi sáng chủ nhân đồng văn rồi về là ok. lên đồng văn rồi thuê ông xe ôm chạy cho 1 ngày là hết, đừng ngủ tam sơn, ăn uống không ngon mà đắt đỏ và ít chỗ đi.
đi xe đêm sáng chạy thẳng quản bạ, chiều bắt xe lên đồng văn ngủ. ok?

các bạn: muốn join cùng các bạn quá mà chốt đoàn mất rồi (mậu duệ chắc các bạn không đi được) chạy thẳng mèo vạc - lũng phìn - yên minh thôi nhỉ????

Ôi, các bác này cứ như dân bản sứ ở Hà giang thế nhỉ? mà bác biết nhiều thế sao ko tư vấn cho đoàn em sơm sớm tí, làm cho tụi em cu off lên off xuống mà vẫn thấy chưa đủ:)

sontaybac
03-11-2010, 10:34
@Nhàqquegoc: nam tiến là phải làm vụ chia chân đoàng hoàng nhé, thi thoảng ra Hà nôi a cho phuot ké.;)

Rainbow
03-11-2010, 11:47
@all: Tình hình là hôm qua em vừa update được thông tin mới cho việc từ thiện vùng cao. Nhóm đi trước có tư vấn rằng ko nên quyên góp và tặng trẻ em vùng cao quần áo, sách vở, bút... lí do là rất phức tạp. Nếu tặng quà thì phải mang đến UBND xã và đề nghị, sau đó họ sẽ tự chuyển đến các hộ nhà dân, tránh tình trạng mình tự do phát cho người dân (xã sẽ làm khó mình với lí do không hỏi ý kiến, sợ truyền bá thông tin phản động chẳng hạn - nhất là các vùng gần biên giới - em nghĩ điều này họ quản lí thế là chuẩn). Trừ trường hợp mình ở nhờ nhà dân nào thì có thể tặng riêng họ. Các đoàn khuyên chỉ cần mua kẹo (loại kẹo cân) tặng cho các em nhỏ dọc đường là chúng thích rồi. Mọi người cho ý kiến vụ này nhanh với để em tiếp tục chương trình quyên góp. Thanks all!

Giờ này không cần trưng cầu ý kiến đâu em, cứ mạnh dạn mà làm. Em "đặt" đâu các anh chị "ngồi" đó, ai bảo tin tưởng em nhờ hii..Nhưng lưu ý đoàn mình không có nhiều thời gian giao lưu nên chương trình gọn thôi.
@ Anh STB: HÌnh như chưa phân công ai liên hệ khách sạn đâu anh
@all: hôm nay Rain + Gà mờ không tham gia được rùi hic ..hic. Mọi người chém nhau vừa thôi nhé

PRs
03-11-2010, 12:10
@ all: Loa loa loa...oa, Nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như đảm bảo cho sự thành công của chuyến đi, ban tổ chấy trân trọng kính mời Bà con khối phố Đồng Văn tới dự buổi gặp mặt thân mật với tên gọi: Yêu lắm - Đồng Văn 511, để tăng thêm tinh thần đoàn kết cũng như củng cố thêm tý protít trước chuyến đi.



Thời gian: 17h30 ngày hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Địa điểm: Cổng khách sạn Galaxy, số 1 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà nội

Phụ trách tổ nhậu: Gió, Nhaquegoc, PRs

Phụ trách tài chính: Sontaybac

Phụ trách nghệ thuật: Phớt

Phụ trách khách mời: Mauladi, Rubiro, Lethuan.th, Hayvanlaem102, canavn

Phụ trách y tế: Rainbow

Sự có mặt của Bà con là niềm vinh dự đối với chúng tôi !

Hân hạnh được đón tiếp Bà con tới tham dự đông đủ !

Thay mặt ban tổ chức

PRs


Ghi chú: Đến đúng giờ với trang phục dự tiệc: đầu để trần, áo phông, quần đùi, chân đất. .Bà con cần thông tin, xin liên lạc với Nhaquegoc: 0903 204 878

mauladi
03-11-2010, 13:17
@sontaybac:e kiểm tra rồi.nhà nghỉ khâu vai ở tổ 2 thị trấn mèo vạc ngay trước cổng chợ số điện thoại chính xác đã kiểm tra :0917706536(lần trước sai 2số cuối).giá phòng 1giường 120k,2giường 140k,3 giường 180k
@nhaquengoc:trước khi đi làm vụ chốt đi ytý chứ,taọ topic kêu gọi đi chứ,định kô kèn kô trống ra đi ah

rubiro
03-11-2010, 14:14
đề nghị đổi chủ đề của bữa nhậu tối nay thành "yêu lắm chị PRs 0311"

hienbi
03-11-2010, 14:25
halo all bọn em có 3 xe muốn chạy cùng đoàn mình, mọi người đồng ý chứ ạ, vụ vé xe gửi xe bọn em tự lo, lên đến hà giang đoàn mình họp mặt rồi chạy hà giang đồng văn cùng nhau cho có anh có em

sontaybac
03-11-2010, 14:32
halo all bọn em có 3 xe muốn chạy cùng đoàn mình, mọi người đồng ý chứ ạ, vụ vé xe gửi xe bọn em tự lo, lên đến hà giang đoàn mình họp mặt rồi chạy hà giang đồng văn cùng nhau cho có anh có em

Nghe Tên bạn này quen quen, thế bạn có biết uống rượu ko? các xế tửu lượng tốt ko? nếu nhập đoàn cũng vui đấy.;)

sontaybac
03-11-2010, 14:36
@all: Đã confirm ks Hoàng Ngọc ( Đồng văn ), Ks Khâu vai ( Mèo vạc ). thuê tạm 3 phòng nhé, ngủ đông cho vui, ai đăng ký phòng riêng thì bảo tớ nhé.:)

nhaquegoc186
03-11-2010, 15:00
Ối zồi ôi,sao cái vụ em Nam tiến ầm ỹ thế này,có gì đâu ạ.Em coi nó là vụ đi chơi dài ngày thôi mà.Thanks tình cảm mọi người dành cho em,xúc động quá.
@PRs: =))
@máu: em để xem công việc thế nào đã rồi mới tính thời gian.
@Bác Sơn:Bác cứ chuẩn bị tinh thần cho em đi ké đi,em sẽ ra thường xuyên.
@Gió: Công việc trong kia nó đuổi sau lưng bạn ạ:D

Về cái vụ anh Th bảo là mang kẹo lên để phân phát cho trẻ em,em kịch liệt phản đối.Chính chúng ta là những người làm hư chúng đi.Em đã gặp rất nhiều lần,cứ thấy là chúng cứ sấn vào xòe tay ra,bảo là hết rồi thì nói là:ko có gì à,rồi quay đi với bộ mặt rất khó ưa.Mình chữa cháy bảo là lát nữa mọi ng đi sau sẽ mang lên,nhưng đến nơi thì cũng hết rồi.Người lớn,trẻ con ùa ra bảo sao lúc trc nói là có,bây h lại ko có gì,ng Kinh thế à.Em ko hề điêu tí nào.Ngượng hết cả mặt.
Còn vụ mang sách vở,quần áo.....thì mọi người nếu có lòng thì tách ra làm hẳn 1 chuyến từ thiện như 4r mình đã làm,cho ra tấm ra món,đâu ra đấy cho công bằng chứ tranh thủ thế này đầu voi đuôi chuột thì ko nên.
Em có mấy lời thiển cận,kính trình các bác xem xét.

PRs
03-11-2010, 15:21
@sontaybac: Mình tưởng khi đoàn ở Đồng Văn sẽ nghỉ tối ở khách sạn Cao nguyên đá chứ ?

hienbi
03-11-2010, 15:23
thế điều kiện tham gia là các xế + em tửu lượng tốt à vậy thì em đảm bảo là hàng việt chất lượng ổn định lắm ạ. Vậy là đoàn mình có đồng ý cho bọn em tham gia không

paper
03-11-2010, 15:29
Thấy chuyến đi hay quá, tớ định xin đi chung. Nhưng lại ko đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn ko có chất lượng. Ko dám xin đi nữa. Haizzz


thế điều kiện tham gia là các xế + em tửu lượng tốt à vậy thì em đảm bảo là hàng việt chất lượng ổn định lắm ạ. Vậy là đoàn mình có đồng ý cho bọn em tham gia không

sontaybac
03-11-2010, 15:32
@sontaybac: Mình tưởng khi đoàn ở Đồng Văn sẽ nghỉ tối ở khách sạn Cao nguyên đá chứ ?

Mình vừa lên mạng tìm ks, cũng hỏi rồi nhưng ko biết còn phòng ko, nên gọi cho KS Hoang ngọc, và thấy mọi ng suggest KS này nữa thế là đặt luon rùi.;)

PRs
03-11-2010, 15:34
@sontaybac: Vậy nếu Sơn liên hệ với khách sạn Cao nguyên đá còn phòng, đặt cho mình một phòng ở đó nhá. Cảm ơn nhiều !

sontaybac
03-11-2010, 15:34
thế điều kiện tham gia là các xế + em tửu lượng tốt à vậy thì em đảm bảo là hàng việt chất lượng ổn định lắm ạ. Vậy là đoàn mình có đồng ý cho bọn em tham gia không.

Bạn ơi lên đấy gặp nhau là có duyên rùi. Có thêm bạn mới càng vui, nhưng bạn xem lai đi gửi xe có vẻ hơi khó đấy.

sontaybac
03-11-2010, 15:36
@sontaybac: Vậy nếu Sơn liên hệ với khách sạn Cao nguyên đá còn phòng, đặt cho mình một phòng ở đó nhá. Cảm ơn nhiều !

Đi cùng thì ở cùng đi, ai lại tách lẻ thế. Hay có vụ gì bí mật thì rỉ tai mình, mình đặt phòng KS cao nguyên đá cho.;)

PRs
03-11-2010, 15:39
@Són: mình có đọc một chuyện liên quan tới khách sạn Cao nguyên đá, nên muốn thử cảm giác ở đó một đêm xem sao thôi mà. Hy vọng được một lần trong đời nghe tiếng đàn môi của một anh Mông nào đó, hy vọng lắm, hy vọng !

mauladi
03-11-2010, 15:43
@hiênbi:khó khăn mỗi vụ xe ôtô thôi.nếu các bạn lo đc vụ đấy,thì chúng ta nhập đoàn thôi.đoàn mình đi từ tốii thứ 6 sáng thứ 7 ở HG chạy.thế các bạn đi lúc nào.chiều nay 17h30 bọn mình off buổi cuối tại số 1 phan đình phùng có gì bạnn đến bàn luôn thể.bạn liên lạc với số 0979317989 gặp bác sơn leader.tiện thể bên bạn có ôm nào có xe kô có xế kô bên mình có dư 1xế nhưng kô có xe

hienbi
03-11-2010, 15:47
thanks all, mình sẽ liên hệ luôn vụ gửi xe máy. Ai có thể cho mình số đt để contact không nhỉ. Cho tiện ý mà có khi lại đi chung một chuyến xe thì sao

sontaybac
03-11-2010, 15:50
@Són: mình có đọc một chuyện liên quan tới khách sạn Cao nguyên đá, nên muốn thử cảm giác ở đó một đêm xem sao thôi mà. Hy vọng được một lần trong đời nghe tiếng đàn môi của một anh Mông nào đó, hy vọng lắm, hy vọng !

Đã đổi sang kS cao nguyên đá ở Đồng văn, hông biết có ai chiều ôm của minh như mình ko nữa.
Minh cũng biết thổi đàn môi đới;)