PDA

View Full Version : Mười ngày nắng mưa từ Bangkok đến Myanmar



TinaNguyen
05-09-2013, 20:42
Đang chăm lo cày bưa trồng chọt, nông dân em tự nhiên nghe cái đùng : Myanmar mở mở cửa, mở cứ gọi là toang hoác ra, rồi là sẽ tổ chức Sea game ... Rồi là các bác tai to mặt bự cũng đâm vào đầu tư, máu cứ như trâu chọi ở Hải Phòng, làm nông dân em càng hăng máu cày bừa kiếm tiền, kiếm được khá khá lận lưng em liền làm 1 tour sang Myanmar cho nó bằng anh bằng em, để tận mắt thấy cái thời mở cửa hừng hực của nuớ bạn
2 tháng chuẩn bị cho một chuyến đi: Bkk-Mandalay-Bagan-Inle-Yagon-Bkk.

Bắt đầu khâu visa: 35us/pax làm tại hcm. Mất khoảng 1 tuần. Chỉ cần ảnh 3*4, form load trên mạng. Thông tin nào không biết cứ để trống đến đó hỏi trực tiếp điền vào. Không cần vé máy bay đính kèm. Visa có thời hạn 3 tháng nhưng bạn chỉ có thể lưu trú tối đa 28 ngày tại Myanmar. Nghe đồn sẽ bỏ thị thực trong tháng 9.

Kế tiếp là tìm hiểu ks. Có thể book qua agoda hoặc đến trực tiếp. Qua agoda hoặc email cho hotel, cái này thì bạn ko mất thời gian đi tìm ks, có thể rẻ hơn book trực tiếp nhưng phòng có thể không như mong đợi của bạn. Mình thì book qua agoda. Còn đến nơi mới check thì sẽ sát thực tế hơn, cũng chủ động được nhiều thứ, nhưng ít nhất bạn cũng phải có một danh sách khách sạn tài khu vực mình chọn qua đêm và giá cả tham khảo. Dĩ nhiên sẽ hơi mất thòi gian một tí nhưng không đáng kể. Cá nhân mình khuến khích các bạn đến nơi hãy đặt nếu ko rơi vào cao điểm.

Tỷ giá: 100us: 31xx bath, 100us: 96,6xx kyat. Cứ cầm Us đi là ok nhất.

1/ Ở Bkk: các bạn nên ở khu Pratunam, vừa vui, nhộn nhịp, khách sạn cũng rẻ, di chuyển cũng tốt. Ngay trước plantinum là các stall food ( thức ăn lề đường), trên dưới 50 quầy ăn uống, giá giao động 50-100 bath, tha hồ chọn lựa. Trông rất vui mắt. Shopping thì bạn vào plantinum, pantip, pratunam market, indra square, các khu nằm liền kề nhau. Một ngày transit ở bkk quả thật trôi qua không lãng phí. Khách sạn thì có first hotel, period, rất là gần plantinum, giá 700-800k. Đẹp và sạch. Hoac ở dỏm thì boxpackers. Mình ở 93 hotel, 1200k, phòng delux, đối diện pratunam market, phòng rất đẹp, nhưng muốn đi plantinum thì không tiện bằng first hotel hay period và giá lại cao hơn.

http://farm4.staticflickr.com/3726/9691296406_2442d4521b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691296406/)
IMG_1761 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691296406/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7443/9691282962_21afd66b0e.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691282962/)
IMG_1766 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691282962/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm6.staticflickr.com/5443/9691279038_e6cf14cf18.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691279038/)
IMG_1767 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691279038/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm4.staticflickr.com/3828/9691266340_28d77047ed.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691266340/)
IMG_1771 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691266340/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7441/9691255348_ab120f2247.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691255348/)
IMG_1774 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691255348/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm4.staticflickr.com/3666/9691269602_812cf6061c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691269602/)
IMG_1770 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691269602/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7408/9688018729_641cf61435.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688018729/)
IMG_1773 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688018729/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
Về di chuyển: từ Dmm, bắt bus express đi BTS Mochit. Vừa ra khỏi cửa sân bay, rẻ trái, sẽ thấy ngay express bus hoặc để ý thấy cô bán vé áo xanh cầm biển BTS mochit. Chắc ăn hơn cứ hỏi mấy cô travel information bus aiport về mochit là các cô chỉ ngay. Giá bus 30bath, có máy lạnh hăn hoi, đi tầm 15-20 phút. Đến mochit bts, cô soát vé sẽ báo mochit bts, thế là các cạu nhảy xuống đi thẳng một chút sẽ thấy biển báo bts mochit, mua vé về phaya thai, khoảng 38bath, mua bằng máy thì đổi tiên giấy sang tiền coin ở quầy đổi nhé. Đi tầm 10 phút là đến trạm phaya thai. Trạm này cách pratunam market tầm 1km. Nếu muốn gần hơn thì từ trạm phaya thái bắt tiếp airport rail link đên rachtraprong, 18 bath. Từ đây thì chỉ cách chợ 400m.

Taxi ra sân bay là 300bath. Đi palace là 100-150bath.

Nếu Pratunam không phải là lựa chọn của bạn thì Khaosan là một lựa chọn không tồi cho những ai thích tham quan di tích, thắng cảnh. Giá cả cũng thấp nhưng không nhiều sự lựa chọn như pratunam. Hotel mình ở 3howw, private shared bathroom, 450k, phòng bí, ở tầng 4, nhà tắm thì tầng 2, xa khu khaosan, đi bộ 15phut, xung quanh rất ít tiện ích, không vui. Các bạn nhớ tránh hostel này nhé. Taxi ra sân bay 350bath, từ sân bay về khaosan thì 300bath. Bọn mình nhét 5 người lúc ra sân bay nên thấy tội bác tài và tip thêm 50bath.

http://farm4.staticflickr.com/3720/9680641826_d87a6e4820_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9680641826/)
IMG_0499 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9680641826/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

http://farm3.staticflickr.com/2807/9687422432_40a322a323_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9687422432/)
IMG_0577 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9687422432/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

anfrohel
05-09-2013, 21:48
Đang ở Bangkok, hóng bài hồi ức của bạn cho âm mưu đi Myanmar. Thích nhất là nghe vụ k cần visa.

TinaNguyen
06-09-2013, 21:42
2/ Mandalay: đáp chuyến bay airasia đến Mandalay, sau khi làm thủ tục hải quan, ra quầy đổi tiền, tỷ giá sân bay cao hơn trong tp nên các bạn nhớ đổi luôn. Ra khỏi sân bay sẽ có xe shutle bus chở ta về downtown, đi tầm 45 phút thì đến thành phố.

Đường vào tp:
http://farm6.staticflickr.com/5326/9692028286_7f5c0f8b0b_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9692028286/)
_K7O0073 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9692028286/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm4.staticflickr.com/3816/9688365189_75277c2fd3_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688365189/)
_K7O0061 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688365189/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Hotel: nylon: 20us, phòng sạch nhưng dịch vụ thì kém. Không có nước nóng phục vụ mì gói vào buổi tối vì bếp chỉ phục vụ đúng buổi sáng. Trả phòng muộn thì tính giá 1 ngày, ko tính 1/2 day đâu nhé.

Vài hình ảnh sinh hoạt người dân gần khu mình ở:
http://farm3.staticflickr.com/2823/9692013500_e7d630f035_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9692013500/)
_K7O0103 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9692013500/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm6.staticflickr.com/5441/9691531820_5a7f801bc7_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691531820/)
_K7O0060 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9691531820/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Đối diện ks có kem nylon, giá 1200kyat, ngon tuyệt. Đối diện quán kem có nhà hàng Mann của chinese ăn ngon nhât khu hotel mình ở. Giá: 2,000-3000 kyat.

Xe đạp thuê: 1500kyat/day, xe lam 15,000kyat/day.

Đi Mingun: thuyền: 5,000 kyat/ người, tầm một tiếng. Đi oto tầm 30 phút. Bọn mình đi thuyền cho nó thú. Vé tham quan khi đến mingun 3,000kyat/pax, mình ko đi vì chẳng thích lắm. Khi đi thuyền có thể nhờ người dân bôi thanaka, tip cho 200 kyat.

Bến tàu đi Mingun:

http://farm8.staticflickr.com/7342/9684602817_57e0e8ec5d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9684602817/)
IMG_0863 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9684602817/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Tranh thủ lúc đi tàu ra Mingun, cả lũ shot vài tấm.

http://farm6.staticflickr.com/5483/9756785624_e3528ba02f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756785624/)
_K7O0143 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756785624/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Sau khi đi Mingun, có thể Tham quan cung điện Mandalay. Vé 10,000 kyat/pax, bao gồm luôn các điểm tu viện, chùa có sách to nhất, mandalay hill. Có thể đi xe đạp vì các điểm cách không xa lắm nhưng đạp trưa thì hơi mất sức, đến nơi sợ mệt ko tham quan được. Lưu ý: nhớ đem theo túi đựng dép vì đi đến đâu bỏ dép ra đến đó. Ở chùa có sách to nhất, khi bạn bỏ tiền vào thùng, người ta sẽ đánh một tiếng chuông.

Đường quốc lộ ra cầu U Beign sẽ đi ngang qua bến xe. Nếu bạn nào đi ngắm hoàng hôn ở đây có thể sắp xếp ra bến để mua vé bus cho chặng tiếp theo. Bọn mình mua vé chặng bagan hết 7500kyat, đi từ 10:00 pm đến nơi là 3:30am.

Đây là hình ảnh bến xe:
http://farm6.staticflickr.com/5470/9688786791_719241c551.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688786791/)
_K7O0082 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688786791/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Con đường dẫn vào cầu U Beign:
http://farm8.staticflickr.com/7333/9688288499_26ef6eefc8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688288499/)
_K7O0089 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688288499/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Đường vào cầu U Beign khá đẹp và yên tĩnh vì hai dọc đường là những hàng cây xanh um tùm với thưa thớt nhà dân sinh hoạt giống làng quê mình vậy đó.. Nếu đi xe đạp bạn sẽ thấy thú vị hơn. Tuy nhiên để đến được con đương thơ mộng này, bạn phải qua một chặng đường quốc lộ đầy bụi khói gần 7km. Nếu sức khỏe tôt, mình thấy xe đạp là một phương tiện cực kỳ hiệu quả để bạn cảm nhận hết những nơi bạn đi qua. Lưu ý nhỏ: nên đem 2-3 khẩu trang vì tp này rất bụi bặm. Theo NGO, Mandalay, Yagon là những tp có polluted air dưới mức tiêu chuẩn sức khỏe cho phép.

http://farm8.staticflickr.com/7327/9681121776_8df2fa6933_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9681121776/)
IMG_0773 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9681121776/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm6.staticflickr.com/5547/9688098854_d6214bab85_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688098854/)
IMG_0710 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9688098854/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

TinaNguyen
07-09-2013, 10:04
Những bậc thang Mandalay hill.
http://farm3.staticflickr.com/2824/9690733533_3a0b2ae348_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9690733533/)
_K7O0283 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9690733533/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Trên đỉnh đồi Mandalay
http://farm6.staticflickr.com/5524/9693966532_dbe2230ca5_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9693966532/)
_K7O0320 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9693966532/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Hoàng hôn trên đỉnh đồi Mandalay
http://farm6.staticflickr.com/5540/9714616823_53c6c1f10e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9714616823/)
_K7O0379 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9714616823/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7376/9717927516_94dd8c5b6b_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9717927516/)
_K7O0331 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9717927516/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr


Hoàng cung Mandalay
http://farm3.staticflickr.com/2810/9718234392_c6b931141f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9718234392/)
IMG_1031 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9718234392/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

TinaNguyen
08-09-2013, 09:02
3/ Bagan: đến Bagan là 3:30am, gọi điện thoại cho thằng ks ra đón ở bến xe: " tụi tao từ việt nam, có đặt phòng ks mày. Mày ra đón tụi tao đi". Nó trả lời " tao biết rồi" rồi ko nói gì nữa. Tụi tớ lại tiếp tục hỏi " thế khi nào ra đón tụi tao". Nó trả lời gọn ơ " tao cũng không biết nữa". Thiệt tình bó chiếu với cách trả lời của nó luôn. Cả bọn đành bắt xe ngựa về 500kyat/pax.

Vừa đến Hotel Inwa, 20us, gõ cửa mãi nó mới léch théch ra. May cái là Khách sạn sạch sẽ, nằm sát chợ. Cứ tưởng là nó sẽ charge thêm một đêm vì check in 3:30 sáng. Thế mà ko phải trả thêm xu nào, chỉ tíng đúng đêm minh book. Cứ như cái thằng Nylon ở Mandalay thì nó cứa thêm 20us/đêm rồi. Bạn mình ở Winner gần oldbagan bị charge thêm đấy. Inwa ks có dịch vụ laundry khá rẻ: 200kyat/pcs. Ở inle:400kyat, yagon: 600kyat. Vì vậy các bạn tranh thủ giặt ở bagan đi nhé. Mình thấy ko cần đem nhiều đồ, cứ giặt laundry là khỏe nhất mà chi phí cũng ko cao. Có thể book vé bus cho chặng tiếp theo tại hotel luôn, giá cũng bằng bến, book sớm thì có chỗ ngồi tốt, không nó nhét tận phía sau. Hành trình kế bọn mình đi Inle nên giá vé là 11,000kyat. Đi 6:00pm đến 1:30am. Cả Bagan hình như chỉ có 1 hãng xe Bus đi Inle nên các bạn có đặt ở đâu thì cũng về 1 xe. Bus sẽ đến tận hotel rước nhé.

Sau khi ngủ dậy, cả đám thuê xe ngựa 1 ngày: 15,000kyat ( bao gồm ngắm hoàng hôn hoặc bình minh), xe đi từ 2-3 người.

Sáng đâu tiên bọn tớ đi một vòng chợ ăn sáng, chụp linh tinh. 500kyat/ bát bún. nghe nói bán cho dân địa phương la 150kyat.
http://farm3.staticflickr.com/2855/9718388674_22c0df4a42_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9718388674/)
IMG_1067 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9718388674/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr


Sau đó bắt đầu hành trình thăm 4 cái đền chính.

http://farm4.staticflickr.com/3760/9711188740_6e54283a46_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9711188740/)
_K7O0487 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9711188740/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

tr4i000
08-09-2013, 13:41
A Hai cậu chụp đẹp quá

nicelife0316
09-09-2013, 20:20
Mong được đọc tiếp hồi ức của bạn vì mình cũng chuẩn bị đi Myanma.
Thanks.

TinaNguyen
09-09-2013, 23:02
Ngôi đền đầu tiên mà gã đánh ngựa dẫn bọn nông dân chúng mình đến là Htilo Mininlo. Ngôi đền khá to và bề thế nhìn từ bên ngoài, xây dựng bởi vị vua Zeya Theinkha. Nghe kể rằng vua cha của Theinkha có 5 người con trai và ông phải chọn ra hoàng tử nào làm kế vị. Trong tâm của vua cha, Theinkha là người xứng với ngai vị nhất, nhưng để tỏ ra công bằng giữa các con, ông đã chọn cách chọn lựa người kế vị theo phương pháp tryền thống của hoàng gia. Đó là sử dụng cây dù trắng để chọn lựa ngươi xứng đáng. Cây dù sẽ được đặt giữa các hoàng tử và cây dù nghiêng về phía ai, người đó sẽ được chọn. Chính cây dù cũng chọn Theinkha và ông đã lên ngôi với sự tích như thế. Theinkha đã xây dựng nên ngôi đền này và " Htilo Mininlo" có nghĩa là đức vua được lựa chọn bởi chiếc dù trắng và vua cha.

Khi thăm đền này thì sẽ có mấy anh chị soát vé yêu cầu mình mua vé luôn. 15us. Mãi đến cái đền cuối cùng, nơi ngắm hoàng hôn thì mới bị hỏi vé lần nữa. Bác nào muốn tránh vé thì cứ tránh mấy cái đên này ra nhé. Mà suy cho cùng xem như sung vào công quỹ để người ta còn có cái để trùng tu di tích, các bác đi sau còn có cái để xem. Ai cũng "nách" hết, thì lấy đâu ra kinh phí mà trùng tu bão tồn.

Khi thăm đền các cậu sẽ thường thấy người dân mời mọc mua vòng đá đeo tay. Chốt giá cho một chiếc cao nhất là 1000kyat nhé. Giá này là giá sân bay đấy, nên chắc chắn phải rẻ hơn thì hãy mua nhé, hoặc có mua mắc hơn thì cứ tự an ủi xem như làm từ thiện nhé.

Ngôi đền kế tiếp là Ananda. Ngôi đền có 4 tượng phật lớn ở 4 hướng, mà trong đó có bức tượng phía nam (phật ca diếp) nhìn xa thì như cười, lại gần ngước lên thì đăm chiêu buồn bã.

Sau khi thăm đền Annada, nếu đói bụng và muốn dùng cơm trưa mọi người có thể ghé quán The Môb ( quán này theo kiểu an chay nhưng rất ngon và đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt có sinh tố cực ngon. Giá đồ ăn tầm 2000-3000kyat/món, sinh tố tầm 2000 kyat. Quán này trang trí xinh, phục vụ tốt, thấy bọn tây ăn rất đông. Còn nếu muốn ăn cơm theo kiểu Myanmar thì có quán kế bên luôn Myamar Golden, giá khoảng 3000kyat/pax, ăn bao no và có tráng miệng bánh mứt. nhưng nhớ đừng xin đá vì một đĩa tính 200kyat đó nhe. Cả 2 nơi mình đều ăn và đều thích như nhau.

Đền Dhammayangyi: có hình khối kim tự tháp. Đặc biệt nó không có cái chóp như những ngôi đền khác. Vần không quên cái cảm giác chiếc xe ngựa dần tiến đến ngôi đền trong cái nắng chói chang và những cơn gió nhẹ tung bay chiếc khăn choàng vàng chóe chùm trên đầu. Một cảm giác như được sống trong thời cổ khi những tên buôn tiến về cổng thành trong mấy phim thời La Mã.

Nghe kể về ngôi đền này được xây mãi mà không hoàn thành được do những nhân quả mà nó để lại. đó cũng giải thích vì sao nó không có cái chóp như những ngôi đền khác. Theo truyền thuyết,vị vua xây ngôi đền này lấy một công chúa nước Ấn Độ và ông muốn xây ngôi đền theo kiểu Ấn của vợ mình. Sau khi xây xong, ông cho chặt hết tay của nô lệ để đảm bảo giữ bí mật kỹ thuật xây ngôi đền. Trong ngôi đền ông cho đặt 2 bức tượng: 1 là cha và 1 là anh trai của ông. Cả 2 đều bị ông ám sát để đoạt ngôi. Còn có một bức tượng người phụ nữ nằm sau bức vách, đó là vợ của ông, người cũng bị ông giết chết.

Kế đến là thăm đền Sulamani Temple, được vua Narapatisithu xây dựng năm 1183. Ngôi đền này đây có tường và trần được trang trí bằng các bức tranh tường. Thích nhất là cảm giác thanh bình khi ngồi ngay cổng đền, gió cứ lùa từng cơn trong cái nắng gay gắt, từ xa nhìn vào ngôi đền gạch nung đỏ dưới bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng lũ chim lại đánh lượn vài vòng quanh đỉnh đền tạo cho tớ một cảm giác thật thư giản. Vui nhất là đoạn các chú thổ dân nơi đây cứ thấy khách du lịch là bày tranh ra doc hai bên lối đi để thu hút những ánh nhìn tò mò mà chẳng cần mời mọc mua tranh như nhũng ngôi đền khác. Họ còn bật những bản nhạc Myamar nghe rất vui tai. Dù ở Bagan bạn phải chịu những cái nóng kinh hồn nhưng những gì bạn thấy và trải qua sẽ là những kỷ niệm tuyệt đẹp mà bạn không muốn bỏ lỡ
http://farm8.staticflickr.com/7423/9733588647_849b06a217_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9733588647/)
IMG_1199 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9733588647/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Đi lăng quăng thêm mấy cái đền nữa thì cả bọn dừng chân tại điểm cuối để ngắm hoàng hôn ở Schwesandaw Paya. Ngôi chùa này có 3 tầng tháp, khách du lịch kéo lên đây khá đông nhưng mỗi người vẫn có thể cảm nhận được cái thi vị, thanh bình trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của Bagan.
http://farm8.staticflickr.com/7291/9737741637_a0ae45e4e3_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9737741637/)
IMG_1282 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9737741637/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7286/9738128527_e150cf2029_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9738128527/)
_K7O0502 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9738128527/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7378/9740144134_1e47a8ab42_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9740144134/)
IMG_1310 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9740144134/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7383/9740330240_47ba39733c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9740330240/)
_K7O0496 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9740330240/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Ở đây bạn cũng sẻ dễ dàng gặp đồng hương vì ai cũng chọn điểm này để có những bức ảnh độc đáo cho riêng mình cùng một thời điểm. Thế là niềm vui được nhân đôi khi phát hiện ra " người Việt Nam".

Tối về gần đến 9h thì bọn mình dùng cơm tối tại một quán thái, ko ngon lắm nên cũng ko đề cập đến mọi người.

hoangvanphuong75
10-09-2013, 20:00
Em có thể chi tiết hơn, vì theo thông tin trên mạng Việt or nước ngoài, thì khi vào Bagan by bus sẽ bị thu phí khi bus đến địa phận Bagan (trường hợp này nhóm của anh không bị), còn nếu "lọt" thì khi vào hotel ở Bagan, hotel yêu cầu xuất trình biên lai đã đóng phí vào Bagan thì mới được "check-in" (nhóm của anh không over9 Bagan, nên cũng không bị). Khi thuê xe ngựa tour thăm temples, nhóm của anh cũng không bị, vì không thấy ai bán vé.
Vậy theo như chia sẻ của em, em bị thu 15USD khi thăm Htilo Mininlo! Bagan rất nhiều temples, hơn 4000 (theo internet), vẻ đẹp Bagan là tổng thể cảnh quan, nếu tách riêng 1 temple như Htilo Mininlo thì 15USD không xứng với Shwedagon ở Yangoon 5USD, và càng không xứng với 1 temple ở Chiangmai (free for all temples).
Dulich, hướng đến nhiều sở thích, nhiều nhóm đối tượng, việc em không rõ hoặc bị, không nhất thiết là nghĩ người khác "nách", ví nếu họ có thu, mình muốn vào cũng không "nách" được, or ông có thu nhưng tôi không vào thì bảo "nách" là sao. Em có bị ngay lúc check in hotel không? trường hợp bay airplane đến Bagan thì bị thu rồi (có người nói rồi). Đi bus số đông hơn, chia sẻ được nhiều thông tin, bài viết sẽ hữu ích.

TinaNguyen
10-09-2013, 21:35
Em có thể chi tiết hơn, vì theo thông tin trên mạng Việt or nước ngoài, thì khi vào Bagan by bus sẽ bị thu phí khi bus đến địa phận Bagan (trường hợp này nhóm của anh không bị), còn nếu "lọt" thì khi vào hotel ở Bagan, hotel yêu cầu xuất trình biên lai đã đóng phí vào Bagan thì mới được "check-in" (nhóm của anh không over9 Bagan, nên cũng không bị). Khi thuê xe ngựa tour thăm temples, nhóm của anh cũng không bị, vì không thấy ai bán vé.
Vậy theo như chia sẻ của em, em bị thu 15USD khi thăm Htilo Mininlo! Bagan rất nhiều temples, hơn 4000 (theo internet), vẻ đẹp Bagan là tổng thể cảnh quan, nếu tách riêng 1 temple như Htilo Mininlo thì 15USD không xứng với Shwedagon ở Yangoon 5USD, và càng không xứng với 1 temple ở Chiangmai (free for all temples).
Dulich, hướng đến nhiều sở thích, nhiều nhóm đối tượng, việc em không rõ hoặc bị, không nhất thiết là nghĩ người khác "nách", ví nếu họ có thu, mình muốn vào cũng không "nách" được, or ông có thu nhưng tôi không vào thì bảo "nách" là sao. Em có bị ngay lúc check in hotel không? trường hợp bay airplane đến Bagan thì bị thu rồi (có người nói rồi). Đi bus số đông hơn, chia sẻ được nhiều thông tin, bài viết sẽ hữu ích.

Việc thu phí khi bạn bước chân vào Bagan là quy định, tuy nhiên chính phủ vãn chưa thực sự mặn mà với việc kiểm soát dân du lịch có mua vé hay không. 15us là phí cho tổng thể Bagan khi bạn đến tp này, không tách riêng một đền đài nào cả. Việc kiểm tra chỉ thực hiện ngẫu nhiên tại một số điểm, ví dụ trong trường hợp của bọn em thì thấy họ check tại đền Htilo Minilo và đền Schwesandaw chứ em không nói phải trả phí 15us cho 1 cái đền Htilo Minilo. Xưa giờ em thich làm gì cũng đúng luật, bước vào nhà của người ta thì nên tôn trọng nguyên tắc của chủ nhà. Hihi!

hoangvanphuong75
11-09-2013, 07:43
Anh hiểu điều này và cả thế giới cũng hiểu, thực ra em thông tin rõ hơn là khi vào hotel check in em có bị hỏi gì không, vậy thôi. Nếu thực sự không bị hỏi, hoặc quản lý của họ không chặt trong vấn đề thu phí thì đó là việc của họ. Dân du lịch nếu biết chỉ đến cái đền em nói mới bị thu phí, thì người nào không thích vào cái đền đó, vẫn ghé được Bagan mà (họ vẫn có thể enjoy hơn mấy ngàn temples còn lại, citylife...), họ có rào được hết Bagan đâu. Nói cho em nghe nhé, lúc anh đi bus từ Yangoon lên xe đi Bagan lên xe là trình và họ ghi lại Passport đấy, không lọt được đâu em! Vây thì anh chỉ hỏi cái còn lại là lúc em check in hotel thôi, hiểu không!

diroibiet
11-09-2013, 18:50
Mình cũng đi lộ trình như bạn, bạn cho mình hỏi bạn có biết bu s ban ngày giờ giấc thế nào không bạn? Cụ thể là từ mandalay -bagan. Bagan-inle lake, inle lake-yagon. Cảm ơn nhiều nhe! Bài viết hình ảnh rất đẹp.

TinaNguyen
12-09-2013, 18:46
Anh hiểu điều này và cả thế giới cũng hiểu, thực ra em thông tin rõ hơn là khi vào hotel check in em có bị hỏi gì không, vậy thôi. Nếu thực sự không bị hỏi, hoặc quản lý của họ không chặt trong vấn đề thu phí thì đó là việc của họ. Dân du lịch nếu biết chỉ đến cái đền em nói mới bị thu phí, thì người nào không thích vào cái đền đó, vẫn ghé được Bagan mà (họ vẫn có thể enjoy hơn mấy ngàn temples còn lại, citylife...), họ có rào được hết Bagan đâu. Nói cho em nghe nhé, lúc anh đi bus từ Yangoon lên xe đi Bagan lên xe là trình và họ ghi lại Passport đấy, không lọt được đâu em! Vây thì anh chỉ hỏi cái còn lại là lúc em check in hotel thôi, hiểu không!

Em thì chẳng bị hỏi o hotel cả bus, vì thế e mới đề cập đến 2 cái đền, anh rõ chưa.

TinaNguyen
12-09-2013, 18:47
Mình cũng đi lộ trình như bạn, bạn cho mình hỏi bạn có biết bu s ban ngày giờ giấc thế nào không bạn? Cụ thể là từ mandalay -bagan. Bagan-inle lake, inle lake-yagon. Cảm ơn nhiều nhe! Bài viết hình ảnh rất đẹp.

Sorry bạn, mình cũng không rõ lắm mấy h cho bus ban ngày.

TinaNguyen
13-09-2013, 22:37
Sau một ngày cưỡi ngựa, mọi người có thể đổi qua phương tiện xe đạp để khám phá Bagan một cách ngẫu hứng. Giá thuê: 1500 kyat/ngày.xe có gear (tăng giảm độ nặng của bánh) là 2000 kyat.
http://farm8.staticflickr.com/7334/9728847741_2fbfd055fd_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9728847741/)
IMG_1347 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9728847741/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7425/9733279269_ec0a0d8e67_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9733279269/)
IMG_1374 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9733279269/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm4.staticflickr.com/3821/9728831871_b34a56ae15_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9728831871/)
IMG_1363 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9728831871/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7353/9737738575_1d804508a9_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9737738575/)
IMG_1249 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9737738575/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
Tầm trưa có thể ghé qua handicraft meseum gần nhà hàng Sabraha để mua quà cho bạn bè, người thân. Nhớ trả giá xuống hơn nữa, nếu thích món nào quá thì giá cũng chỉ một nữa thôi nhé.
Sau đó có thể ghé qua the môn hoặc Myanmar Golden dùng cơm trưa. Hai quán này đã nói ở đoạn trên.

Sau một buổi sáng lòng vòng, cả bọn kéo về ks đánh một giấc đến 4h chiều chuẩn bị sức cho chặng Inle tiếp theo. deal một phòng nữa ngày 10us cho bốn mạng.
6h là nhà xe đến hotel rước nên cả bọn dạo vòng quanh khu vực tìm chút gì lót dạ. Hehe, phát hiện ra nồi phá lấu này đây.
http://farm6.staticflickr.com/5529/9756584062_d064aba91b_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756584062/)
_K7O0538 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756584062/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

500kyat/bát. 1 tên đánh 2 chén vì nó ngon quá. Ngon hơn phá lấu mình nhiều. Đến giờ vẫn còn nhớ vị chua chua ngọt ngọt mà lại hơi cay của nó.
http://farm8.staticflickr.com/7363/9756804013_d16525536d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756804013/)
_K7O0544 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756804013/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

TinaNguyen
17-09-2013, 22:30
3/ Inle lake: Đã no say, lên dường Inle thôi. Xe chạy khoảng 10h tối sẽ ghé một điểm cho mình ăn cơm tối. Tuyến xe này thì chất lượng không cao lắm nhưng vẫn ngon như xe Phương Trang nhà mình. Hàng ghế đầu thì lạnh nhưng dãy đăng sau thì toát mồ hôi hột. Đường đi không tốt nên bạn nào bị say xe thì chuẩn bị tinh thần nhé. Nhà xe có để sẵn bọc cho mình "nọe". Hehe, mình bị say xe nên cũng "nọe" một ít nhưng đến nơi vẫn đập phá ok.

Tầm 1:30 sáng xe đến cổng Inle. Thế là nhà mình gồm 2 người chuẩn bị tách đoàn với nhóm vì lịch trình khác nhau. Xem ra chỉ còn 2 đứa. Trời thì mưa tầm tã, thế mà các chú chốt trạm ở đây vẫn làm việc, dân du lịch đều bị yêu cầu mua vé 5us/pax. Không thoát được đâu. Tháng 10 sẽ là 10us hay sao ấy. Vào trong hồ rồi thì chẳng ai hỏi vé đâu nữa.

Xe khách thả xuống trên dưới chục người, tây ta có đủ. Mọi người đang lo không biết làm sao về ks vì trời thì tối mà mưa thì to. Thế là ở đâu cái xe lam chạy qua và tất cả được tống lên với giá 1000 kyat/pax. Xe lần lượt chở mọi người tìm ks, thế nên người nay phải đợi người kia. Ôi chao nó thê thảm đến vậy, may là trên xe có mấy nhóm người Việt và có luôn nhóm bạn mình đã hẹn trước ở vn. Đi gần một tiếng thì mình mới về đến Hotel của mình. mình đặt ở là Aquarius, 22us có toilet trong phòng, bao gồm ăn sáng. Phòng ở đây sạch sẽ nhưng ko cho check in sớm. Check in sớm bị tính như 1 đêm.

Hôm mình đến là 2:30 sáng, Định đi ngắm bình minh luôn nhưng mưa quá nên phải vật vờ ở quầy lễ tân. Lát sau nhấm mưa ko thể nào tạnh nên quyết định vào buồng của bọn nhân viên bảo nó " tao muốn thuê đêm này luôn, giờ cho t check in để t đi ngủ, t mệt quá rồi". nó gật đầu lấy sổ ra ghi ghi chép chép kêu mình đưa 22us. Mình nghĩ bụng chắc ở đêm nào thanh toán tiền liền đêm đó nên cứ đưa cho nó. Lát Sau, nó vào buồng kéo thêm một đứa con gái nữa dậy, rồi rinh bê đồ đậc tùm lum. mình hỏi nó " mày làm gì thế", nó bảo" t dọn giường cho bọn mày ngủ". Mình nhìn nó tròn xoe đôi mắt luôn. Hóa ra nó chăng hiểu mình nói gì nãy giờ. Sau một hồi tay chân lơ quơ, ra dấu bằng toàn bộ thân thể nó mới hiểu và trả lời " bọn t hết phòng cho đêm này rôi". Vừa bực vừa thấy buồn cười vì khuôn mằt mấy đứa nó bị mình dựng dậy lúc 2-3h sáng mà cứ mỉm cười và yes yes mặc dù tụi nó chẳng hiểu mình nói gì hết. Lát sau chúng nó tìm đâu ra cái phòng deluxe đẹp như mơ rồi bão bọn tớ vào nghĩ đỡ không tính tiền nhưng phải ra khỏi phòng trước 6h sáng vì boss nó đi kiểm tra. Thế là cuối cùng cũng được ngã lưng vài tiếng trên chiếc giường king sz. Con người Inle thật nhiệt tình và tốt bụng nhỉ. Trên đoạn đường sau, bọn mình còn gặp nhiều người rất dễ thương và tử tế. Chỉ có bọn chinese myanmar là bủn xỉn keo kiệt. Sau này Myanmar mà có biến chất thì cũng một phần do bọn tàu rựa nó góp tay vào ấy. Đa phần hotel, restaurant ở Myanmar có chủ là người chinese myanmar.

Sau khi ăn sáng là thực hiện kế hoạch dạo hồ Inle. Thuê tàu 15,000 kyat nguyên ngày, bao gồm ngắm bình minh hoặc hoàng hôn, đi thêm cái Inthein pagoda là 3000 kyat vì nó nằm xa hơn 1 tí. Tối đa 6 người/ thuyền.

Phải nói cái hồ nó đẹp đê mê luôn.
http://farm8.staticflickr.com/7352/9736589950_2bf4c3d0b5_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9736589950/)
IMG_1425 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9736589950/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Để thuê thuyền mọi người có thể ra thuê trực tiếp tại bến để không phải mất tiền cò qua khách sạn hay các trung gian khác. Điều lưu ý khi các bạn đi trong mùa mưa thì nhớ trang bị một chiếc áo mưa hoặc một cây dù. Lái thuyền sẽ tự biết đưa các bạn đi đâu vì khu du lịch cũng chỉ có mấy điểm. Nhớ yêu cầu ăn trưa trên hồ luôn vì có nhiều nhà hàng ngon, rẻ và phong cảnh hữu tình. Salad cà chua là đặc sản ở Inle mà nhớ đừng bỏ qua. Còn có một món cá rất hấp dẫn mà mình chịu ko nhớ rõ tên nhưng có chữ fish oplette. Rất hấp dẫn đấy.

Chợ tại một ngôi làng gần hồ
http://farm8.staticflickr.com/7387/9736596596_79b2b90663_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9736596596/)
IMG_1449 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9736596596/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm3.staticflickr.com/2888/9756234921_91faa802d9_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756234921/)
_K7O0589 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756234921/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm3.staticflickr.com/2885/9756446336_95f1dcf4ce_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756446336/)
_K7O0615 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9756446336/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
Lúc dạo hồ thì gặp được cậu này. Rất hăng say tạo dáng cho bọn tớ chụp hình nhé. Có đủ bộ đồ nghề luôn. Mặt thì cười tươi roi rói ấy. Nào là chụp chèo một chân, quăng đom, hất mái chèo. Lát sau còn thêm một chú cá rô đạo cụ bốc từ mạng thuyền lên vẩy vẩy đuôi khoe với bọn tớ nữa chứ. Chụp xong xuôi bạn í đòi 4000 kyat. Hehe, dân Myanmar biết kinh doanh rồi đấy nhé. Không đi lẹ, sau này ra hồ chắc toàn dân tạo dáng chuyên nghiệp đấy nhỉ. Hihihi.
http://farm8.staticflickr.com/7436/9736604972_7d0c88cd62_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9736604972/)
IMG_1429 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9736604972/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Sau khi thăm vài ngôi nhà nghề trên hồ, bọn mình nhanh chóng đốt ngắn giai đoạn đến thẳng Inthein vì làng nghề cũng ko có gì thú vị lắm. Đoạn sông đến Inthein sẽ đi qua những dốc nước mà bảo đảm bạn sẽ thấy rất thich thú,cứ như cảm giác chèo thuyền lướt sóng ấy. Ở Inthein, mọi người phải nhớ leo lên top hill thì mới nhìn thấy trọn vẹn cái đẹp của Inthein pagoda và vì sao người ta lại đến đây. Còn chỉ dừng chân tại chùa thì bạn xem như mình cưỡi ngựa xem hoa nhé. Tại đây họ sẽ thu phí camera, 500kyat/chiếc, ko tốn vé vào cửa nhé.

Sau 1 tiếng chiêm ngưỡng Inthein, thằng bé lái thuyền đưa bọn tớ đến làng người cổ dài. Thật sự trước khi đến mình không biết về câu chyện người cổ dài và chỉ thấy hiếu kỳ vì sao họ lại có cái cổ dài thế. Hóa ra họ sống ở gần khu tam giác vàng và bị ép đến những khu du lịch làm trò tiêu khiển cho những kẻ hiếu kỳ như mình chứ không phải văn hóa hay tự nguyện. Nghe một bạn trong nhóm kể xong làm mình hụt hẫng và quyét định biến khỏi chỗ đó ngay lập tức. Mình là chúa ghét áp bức bóc lột.

Thằng bé lái thuyền chẳng hiểu sao bọn mình lại nhanh chóng rút khỏi chỗ đó và hỏi điểm kế tiếp chúng mình muốn đi đâu. Lăn tăn một chút cả bọn quyết định " mày chở t đi mua xì gà rồi tìm điểm nào đẹp giữa hồ thả tụi tao lênh đênh làm và điếu đón hoàng hôn".

Không biết may mắn hay tình cờ mà sau cùng bọn tớ cùng có 1 buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp với hình ảnh người đánh kế kéo lưới thu hoạch. Không tạo dáng, không bày bố cục, không hy vọng sẽ có áng sáng đẹp thế này sau một cơn mưa rõ lớn và đám mây đen thui cứ bám theo đuôi. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên trong cảm xúc dạt dào của từng thành viên trên thuyền. Bọn tớ đã có một chuyến đi đẹp.

http://farm8.staticflickr.com/7292/9772957462_b332790615_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9772957462/)
_K7O0671 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9772957462/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm3.staticflickr.com/2827/9773209013_40833d9f9f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9773209013/)
_K7O0674 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9773209013/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
http://farm6.staticflickr.com/5331/9759446104_93bdf7af5e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9759446104/)
IMG_1626 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9759446104/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr

Thanh toán tiền thuê thuyền 18,000kyat, cho thằng bé lái thuyền 4,000kyat. Tổng là 22,000 kyat/6pax với 10 tiếng lênh đênh trên hồ trong cái se se lạnh của thời tiết và mục kích tận mắt cuộc sống lao động mưu sinh của người dân hồ Inle, phải nói du lịch ở Myanmar quá rẻ và quá tuyệt vời.
http://farm6.staticflickr.com/5535/9759248322_d559971a3d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9759248322/)
IMG_1619 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/9759248322/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr
Tối đó bọn tớ chọn Green Chilly restaurant, được advise trên lonely plannet để ăn tối. Nhà hàng chuyên về món thái, có cả myanmar food. Phải nói ngon và giá rẻ so với vn. Tầm 6000kyat/pax gồm nước.

Hanh_Doan
18-09-2013, 21:07
Bài viết hay! hình ảnh đẹp quá! đang thấy air asia khuyến mãi vé đang tính năm sau đi. Cho mình hỏi là từ hotel ở mandalay bạn nói đạp xe tới cầu U bein sẽ mất bao lâu vậy? Cảm ơn nhiều

TinaNguyen
23-09-2013, 19:43
Bài viết hay! hình ảnh đẹp quá! đang thấy air asia khuyến mãi vé đang tính năm sau đi. Cho mình hỏi là từ hotel ở mandalay bạn nói đạp xe tới cầu U bein sẽ mất bao lâu vậy? Cảm ơn nhiều

Đạp gần 90 phút. Hihi. Giống từ sân bay bạn đạp lên cầu saigon vậy đó. Cũng khá mệt đấy do trời nắng và bụi. Nếu quen đi phượt thì không thành vấn đề.

TinaNguyen
28-09-2013, 19:48
Ngày thứ 2 ở Inle. Chúng tôi chỉ có nữa buổi vì chiều 4:30 phải di chuyển đi yagon. Thuê xe đạp hết 1250kyat/chiếc, cả đám phi thẳng ra chợ, rồi tìm đường đến ngôi chùa có những ô cửa sổ hình ovan. Con đường xanh với cánh đồng 2 bên làm cho mọi người đều thích thú và đạp chẳng biết mệt. Chúng tôi nói chuyện, cười đùa và cảm thấy thật bình yên. Từ những con người xa lạ mới chỉ gặp nhau tối hôm trước, thế mà lúc này đây bọn tui thấy thật gần gũi. Du lịch làm cho người ta "quẳng gánh lo đi và vui cuộc sống", làm cho mọi người dễ xích lại gần nhau.

anvietnam
28-09-2013, 20:42
Ảnh đẹp quá. Màu sắc rõ nét. Hình ảnh chân thực :) Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ.

meocoi
01-10-2013, 15:04
Chụp hình kiểu gì mà đẹp quá xá luôn vậy hả Bác. Tình hình là mình đọc thì ít mà coi là nhiều. :LL

TinaNguyen
30-10-2013, 22:39
PR một tấm hình của cả nhóm trên đoạn đường city tour ở Inle
http://farm8.staticflickr.com/7345/10372784366_8fbd4737b5_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/10372784366/)
IMG_1680 (http://www.flickr.com/photos/ourvietnam/10372784366/) by Our Vietnam (http://www.flickr.com/people/ourvietnam/), on Flickr