balodulichsaigon
30-08-2013, 22:17
Cung Đường: Tây Bắc
Thời gian đi: 26/10-4/11
Số lượng: 10 người ( đã có 7 Người: 2 nam và 5 nữ)
Chủ thớt:Ms Trang: 0973566633
skype: canhcamcute
( Hoặc có thể liên hệ với Balodulichsaigon theo thông tin ở dưới)
Lịch trình cụ thể
https://i1217.photobucket.com/albums/dd385/balodulichsaigon/Untitled_zps141dd177.jpg (http://s1217.photobucket.com/user/balodulichsaigon/media/Untitled_zps141dd177.jpg.html)
Ngày 1 (26/10): SG – Hà Nội – Thung lũng Bắc Sơn (150 km)
Bay buổi sáng, 11g30 tập trung tại Hà Nội, mua đồ hộp + mì ly, ăn trưa và nhận xe
13g: khởi hành đi thung lũng Bắc Sơn (qua Qlộ 3 và Qlộ 1B): 150 km.
17g: đến Bắc Sơn, lang thang chụp choẹt
Nghỉ đêm tại Bắc Sơn
Ngày 2 (27/10): Thung lũng Bắc Sơn – TP Cao Bằng – Thác Bản Giốc (307 km)
4g: leo lên đỉnh núi (1 tiếng) và ngắm hoàng hôn lúa chín vàng rực rỡ xen lẫn những con kênh đẹp như tranh vẽ
7g: Khởi hành đi TP Cao Bằng (127 km) qua TL 226, Qlộ 4A.
10g: đến Cao Bằng nghỉ ngơi (homestay) và ăn trưa.
13g: Đi Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao (optional) cách TP Cao Bằng 90 km. Thác Bản Giốc theo mình là thác đẹp nhất mà mình từng được đi, thác có 1 thác lớn là biên giới tự nhiên với Tung Của, thác nhỏ hoàn toàn nằm trong lãnh thổ VN. Động Ngườm Ngao cách Bản Giốc 2 km, được 1 phượter đánh giá đẹp hơn Phong Nha nhiều lần (mình chưa kiểm chứng)
19g: Về lại TP Cao Bằng, ăn tối với món vịt quay mắc mật (homemade), lẩu cá Ngã Ba Sông, nghỉ ngơi
Ngày 3 (28/10): TP Cao Bằng – Hang Pác Pó – Mèo Vạc – đèo Mã Pí Lèng – Đồng Văn (290 km)
7g: Đi hang Pác Pó (70 km) qua Qlộ 3, TL205, TL210. Đoạn đường đẹp ngang qua bản người Tày, Nùng với cối nước giã gạo, nhà vách đất và hàng rào đá, có đoạn đi men theo suối Lê Nin (theo trí nhớ của mình cách đây 17 năm ).
8g30: đến hang chụp choẹt tý chút
10g: đi Mèo Vạc (170 km). Mình sẽ đi cung đường mới theo hướng dẫn của anh Quycoctu trong trường hợp trời nắng đẹp.
Link hướng dẫn đường đi từ Hà Quảng đến Bảo Lạc: https://www.phuot.vn/content/1071-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%E1%BB%9Bi-n%E1%BB%91i-B%E1%BA%A3o-L%E1%BA%A1c-P%E1%BA%AFc-P%C3%B3
Nếu trời mưa: sẽ đi theo đường TL203, Qlộ 34 đến Bảo Lạc, đường rất đẹp chạy vi vu.
Cảnh trên đường đi đẹp, mình sẽ đi thong thả chụp choẹt lúa chín.
15g: đến Mèo Vạc đúng ngày chủ nhật, sẽ đi chợ phiên. Nhớ thưởng thức dưa mèo và cải ngồng.
16g: Rời Mèo Vạc leo đèo Mã Pí Lèng - con đèo huyền thoại đẹp nhất VN, kịp ngắm nhìn dòng Nho Quế xanh mướt trong ánh hoàng hôn (50 km).
Ngủ đêm tại Đồng Văn
Ngày 4 (29/10): Mèo Vạc – Mã Pí Lèng – Đồng Văn – Lũng Cú – Phó Bảng – Yên Minh (126 km)
6g: thăm cao nguyên đá Đồng Văn.
7g30: Đến Lũng Cú (25 km), trek cột cờ và cột mốc 422 Việt - Trung, chụp ảnh, chém gió với các chú bộ đội đồn Biên Phòng. Nhờ những người ở trạm Biên Phòng chỉ đường vào hang Sìn Mần Khang nằm ngày giữa ngọn núi Rồng chỉ vài phút là tới. Hang rộng và mát, rất đẹp. hang này rất ít người biết. Những đường nét hoa văn trên vách đá trong hang có thể hàng triệu năm. (optional: bản Lô Lô Chải – bản tận cùng của VN, cách cột cờ vài km)
15g: Đi cửa khẩu Phó Bảng (14 km) trên đường đi qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. (theo Qlộ 4C, đến ngã tư bên phải là bản Lao Sa, bên trái là bản Lủng Cẩm trên thì quẹo phải khoảng 5 km.
16g: Ra lại Qlộ 4C đi Yên Minh, trên đường đi có thể ghé Sủng Là (bối cảnh phim”Truyện của Pao”) và Phố Cáo (có cánh đồng hoa tam giác mạch và kiến trúc đặc trưng nhà đất, tường rào đá của đồng bào Mông). Đến thị trấn Yên Minh nghỉ đêm (23 km)
Ngày 5 (30/10): Yên Minh – Quản Bạ - Hoàng Su Phì – Xín Mần (258 km)
6g: Ra lại Qlộ 4C, ra khỏi Yên Minh 10 km, ghé rừng thông đẹp nhất VN, tiếp tục đi Quản Bạ (56 km).
8g30: đến thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ, thăm cổng trời, núi đôi.
11g: Đi Hoàng Su Phì (150 km) tha hồ rơm rạ sau mùa gặt (Ra Qlộ 2, đến địa phận xã Tân Quang, quẹo phải theo đường Bắc Quang – Xín Mần 58 km
16g: Đi Xín Mần săn hoa tam giác mạch (52 km) (tiếp tục theo đường Bắc Quang – Xín Mần, song song dòng sông Chảy)
Ngủ đêm tại Xín Mần
OPTION 1: Ngày 6 (31/10): Xín Mần – Sa Pa (152 km)
6g: Tiếp tục ngắm những cánh đồng hoa tam giác mạch trong ánh ban mai.
8g: Rời Xín Mần đi Sa Pa (đoạn Xín Mần – Bắc Hà được đánh giá là 1 trong những cung đường có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất VN) (Tiếp tục đi theo đường Bắc Quang – Xín Mần khoảng 25 km, rẽ trái theo đường 153 thêm 40 km nữa, gặp ngã 3 rẽ phải theo đường 70, thêm 12 km nữa gặp ngã 3 rẽ trái theo đường 157)
Một ngày đi thong thả nhẹ nhàng để dưỡng sức leo Fan
Ngày 7 (01/11): Leo Fan theo đường Trạm Tôn
Ngày 8 (02/11): Leo Fan
Chiều tối lên tàu về HN
Toàn cung đường 8 ngày của chúng ta đây:
Thời gian đi: 26/10-4/11
Số lượng: 10 người ( đã có 7 Người: 2 nam và 5 nữ)
Chủ thớt:Ms Trang: 0973566633
skype: canhcamcute
( Hoặc có thể liên hệ với Balodulichsaigon theo thông tin ở dưới)
Lịch trình cụ thể
https://i1217.photobucket.com/albums/dd385/balodulichsaigon/Untitled_zps141dd177.jpg (http://s1217.photobucket.com/user/balodulichsaigon/media/Untitled_zps141dd177.jpg.html)
Ngày 1 (26/10): SG – Hà Nội – Thung lũng Bắc Sơn (150 km)
Bay buổi sáng, 11g30 tập trung tại Hà Nội, mua đồ hộp + mì ly, ăn trưa và nhận xe
13g: khởi hành đi thung lũng Bắc Sơn (qua Qlộ 3 và Qlộ 1B): 150 km.
17g: đến Bắc Sơn, lang thang chụp choẹt
Nghỉ đêm tại Bắc Sơn
Ngày 2 (27/10): Thung lũng Bắc Sơn – TP Cao Bằng – Thác Bản Giốc (307 km)
4g: leo lên đỉnh núi (1 tiếng) và ngắm hoàng hôn lúa chín vàng rực rỡ xen lẫn những con kênh đẹp như tranh vẽ
7g: Khởi hành đi TP Cao Bằng (127 km) qua TL 226, Qlộ 4A.
10g: đến Cao Bằng nghỉ ngơi (homestay) và ăn trưa.
13g: Đi Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao (optional) cách TP Cao Bằng 90 km. Thác Bản Giốc theo mình là thác đẹp nhất mà mình từng được đi, thác có 1 thác lớn là biên giới tự nhiên với Tung Của, thác nhỏ hoàn toàn nằm trong lãnh thổ VN. Động Ngườm Ngao cách Bản Giốc 2 km, được 1 phượter đánh giá đẹp hơn Phong Nha nhiều lần (mình chưa kiểm chứng)
19g: Về lại TP Cao Bằng, ăn tối với món vịt quay mắc mật (homemade), lẩu cá Ngã Ba Sông, nghỉ ngơi
Ngày 3 (28/10): TP Cao Bằng – Hang Pác Pó – Mèo Vạc – đèo Mã Pí Lèng – Đồng Văn (290 km)
7g: Đi hang Pác Pó (70 km) qua Qlộ 3, TL205, TL210. Đoạn đường đẹp ngang qua bản người Tày, Nùng với cối nước giã gạo, nhà vách đất và hàng rào đá, có đoạn đi men theo suối Lê Nin (theo trí nhớ của mình cách đây 17 năm ).
8g30: đến hang chụp choẹt tý chút
10g: đi Mèo Vạc (170 km). Mình sẽ đi cung đường mới theo hướng dẫn của anh Quycoctu trong trường hợp trời nắng đẹp.
Link hướng dẫn đường đi từ Hà Quảng đến Bảo Lạc: https://www.phuot.vn/content/1071-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%E1%BB%9Bi-n%E1%BB%91i-B%E1%BA%A3o-L%E1%BA%A1c-P%E1%BA%AFc-P%C3%B3
Nếu trời mưa: sẽ đi theo đường TL203, Qlộ 34 đến Bảo Lạc, đường rất đẹp chạy vi vu.
Cảnh trên đường đi đẹp, mình sẽ đi thong thả chụp choẹt lúa chín.
15g: đến Mèo Vạc đúng ngày chủ nhật, sẽ đi chợ phiên. Nhớ thưởng thức dưa mèo và cải ngồng.
16g: Rời Mèo Vạc leo đèo Mã Pí Lèng - con đèo huyền thoại đẹp nhất VN, kịp ngắm nhìn dòng Nho Quế xanh mướt trong ánh hoàng hôn (50 km).
Ngủ đêm tại Đồng Văn
Ngày 4 (29/10): Mèo Vạc – Mã Pí Lèng – Đồng Văn – Lũng Cú – Phó Bảng – Yên Minh (126 km)
6g: thăm cao nguyên đá Đồng Văn.
7g30: Đến Lũng Cú (25 km), trek cột cờ và cột mốc 422 Việt - Trung, chụp ảnh, chém gió với các chú bộ đội đồn Biên Phòng. Nhờ những người ở trạm Biên Phòng chỉ đường vào hang Sìn Mần Khang nằm ngày giữa ngọn núi Rồng chỉ vài phút là tới. Hang rộng và mát, rất đẹp. hang này rất ít người biết. Những đường nét hoa văn trên vách đá trong hang có thể hàng triệu năm. (optional: bản Lô Lô Chải – bản tận cùng của VN, cách cột cờ vài km)
15g: Đi cửa khẩu Phó Bảng (14 km) trên đường đi qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. (theo Qlộ 4C, đến ngã tư bên phải là bản Lao Sa, bên trái là bản Lủng Cẩm trên thì quẹo phải khoảng 5 km.
16g: Ra lại Qlộ 4C đi Yên Minh, trên đường đi có thể ghé Sủng Là (bối cảnh phim”Truyện của Pao”) và Phố Cáo (có cánh đồng hoa tam giác mạch và kiến trúc đặc trưng nhà đất, tường rào đá của đồng bào Mông). Đến thị trấn Yên Minh nghỉ đêm (23 km)
Ngày 5 (30/10): Yên Minh – Quản Bạ - Hoàng Su Phì – Xín Mần (258 km)
6g: Ra lại Qlộ 4C, ra khỏi Yên Minh 10 km, ghé rừng thông đẹp nhất VN, tiếp tục đi Quản Bạ (56 km).
8g30: đến thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ, thăm cổng trời, núi đôi.
11g: Đi Hoàng Su Phì (150 km) tha hồ rơm rạ sau mùa gặt (Ra Qlộ 2, đến địa phận xã Tân Quang, quẹo phải theo đường Bắc Quang – Xín Mần 58 km
16g: Đi Xín Mần săn hoa tam giác mạch (52 km) (tiếp tục theo đường Bắc Quang – Xín Mần, song song dòng sông Chảy)
Ngủ đêm tại Xín Mần
OPTION 1: Ngày 6 (31/10): Xín Mần – Sa Pa (152 km)
6g: Tiếp tục ngắm những cánh đồng hoa tam giác mạch trong ánh ban mai.
8g: Rời Xín Mần đi Sa Pa (đoạn Xín Mần – Bắc Hà được đánh giá là 1 trong những cung đường có cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất VN) (Tiếp tục đi theo đường Bắc Quang – Xín Mần khoảng 25 km, rẽ trái theo đường 153 thêm 40 km nữa, gặp ngã 3 rẽ phải theo đường 70, thêm 12 km nữa gặp ngã 3 rẽ trái theo đường 157)
Một ngày đi thong thả nhẹ nhàng để dưỡng sức leo Fan
Ngày 7 (01/11): Leo Fan theo đường Trạm Tôn
Ngày 8 (02/11): Leo Fan
Chiều tối lên tàu về HN
Toàn cung đường 8 ngày của chúng ta đây: