View Full Version : Bình mũ 3...Ủm ủm...Tủm tủm...
Khi các Phượt gia khám phá những cung đường,những địa danh thì em được lọ mọ cùng các bác F1707 SG lên đường về với biển khơi,đi bắt con cá,con tôm,con mực,đủ các loại con,tụi em thi nhau ủm ủm và tủm tủm( các bác nghĩ ra cái gì cứ việc nghĩ:)))
Đây là những khuôn mặt trong chuyến ủm ủm,tủm tủm này :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5669.jpg
Chân dung các cần thủ :
Bác Dương ( đầu xỏ và thủ quỹ )
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8114.jpg
Bác Vít hay Gấu Bự:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8115.jpg
Bác Quân ( người đam mê với cá lớn )
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8110.jpg
Bác Minh ( người được mệnh danh là sát thủ câu cá )
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8112.jpg
Và cuối cùng là em ( đi về được gọi là con tôm luộc )
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8113.jpg
Nguồn : Bác Vít
8:00 PM 18/9 Có mặt tại bến xe Miền Đông,chia tay chia chân với người thân,5 anh em lên xe giường nằm Liên Thanh với giá vé 110k thẳng tiến về Phan Rang - Ninh Thuận.(350Km)
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8060_800x533.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8061_800x533.jpg
Xe giường nằm khá sạch sẽ,thăng 1 giấc sẽ tới nơi.
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5598.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5599_800x531.jpg
Sau 1 giấc ngủ khá ko dài trên xe,đúng 4:00 AM 19/9 chúng tôi đã có mặt tại bến xe Phan Rang - Ninh Thuận,tại đây chúng tôi gặp chú Hiệp,người nhà của bác Dương,sẽ là người dẫn đường và là người chuẩn bị đồ nghề câu,thức ăn cho chúng tôi.
Trời đang còn tối, xe ô tô đua chúng tôi đi chưa đến nên quyết định làm ly cafe tại bến xe,tuy là bến xe nhưng cafe khá ngon và các bác xe ôm ở đây hơi bị lịch sự chứ ko như những bến xe khác.
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5607_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5604_800x531.jpg
Đây là đồ nghề câu của chú Hiệp mà chúng tôi sử dụng trong suốt chuyến đi,chỉ trừ lúc ăn và ngủ là ko sử dụng:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5606_800x531.jpg
4:30 AM Xe 5 chỗ tới,chúng tôi chuyển đồ lên xe và đi theo quốc lộ 1A về hướng Bình Tiên.
Đây là chiếc xe:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5609_800x531-1.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5615_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5621_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8084_800x533.jpg
Trên đường đi chúng tôi dừng ăn sáng ở Bình Tiên,từ ngã ba rẽ vào bãi biển Bình Tiên khoảng 10km,và dừng lại mua đá để ướp cá :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5622_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5624_800x531.jpg
Một số cảnh trên đường đi vào bãi biển,nghe nói ở đây gần resort Ngọc Sương ( trong phim Những nụ hôn rực rỡ ) rất đệp nhưng ko được ghé vào
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5629_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8075_800x533.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5631_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8091_800x533.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5636_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5641_800x531.jpg
Bãi biển Bình Tiên đã hiện ra trước mắt :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5643_800x531.jpg
echxanha4
22-09-2010, 19:31
Hhiih, tiếp tục chờ xem chiến tích của các Bác. Nhưng em thắc mắc sao cái topic có cả âm thanh lẫn mùi vị trong đó nữa :P
Hhiih, tiếp tục chờ xem chiến tích của các Bác. Nhưng em thắc mắc sao cái topic có cả âm thanh lẫn mùi vị trong đó nữa :P
Chiến tích thì hơi bị vang dội,bác nghe thấy gì và ngửi thấy gì?:D
Khoảng 6:00 AM Chúng tôi đã có mặt tại bãi biển Bình Tiên,chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài 2 ngày 1 đêm:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5650_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5653_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5655_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5665_800x531.jpg
Trong lúc chờ thuyền đến đón ra khơi,mọi người tranh thủ chụp choẹt
Bác Gấu Bự đang ngắm bắn 1 nàng tiên cá từ biển cả
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5670_531x800.jpg
Đây là dấu chân của "nàng" :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5673_531x800.jpg
Và "nàng" là đây :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8106_800x533.jpg
Bác Quân tự sướng :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8108_800x533.jpg
Làm dáng tý :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5664_800x531.jpg
Phải công nhận bác Gấu Bự luôn có những tư thế chụp có 1 ko 2:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5661_531x800.jpg
Các bác ngắm bắn,em cũng ngắm bắn :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8134_800x533.jpg
Chuyến đi có vẻ hay đây. Em đi biển từ lúc 11 tuổi. Từ đó đến giờ chưa đi lại. Tiếp đi các bác ui!
Thuyền đã đến,mọi người chuẩn bị lên thuyền :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5671_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8123_800x533.jpg
Đây là chiếc thuyền chúng em sẽ đi,và bài ca 5 anh em lên chiếc thuyền xanh bắt đầu :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5882_800x531.jpg
Vì thuyền ko vào đc sát bờ nên chúng tôi phải chuyển đồ và đi ra bằng thuyền thúng :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5680_800x531.jpg
Hò zô ta nào :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5681_800x531.jpg
Bác Dương đã trở thành người vận chuyển ...đồ
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5685_800x531.jpg
Bác Vít đẩy thúng xong cũng post tý :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5686_531x800.jpg
Trước khi lên thuyền,4 anh em còn tự sướng với nhau pic cuối trên bờ :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8146_800x533.jpg
Thúng đã vào rồi :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5690_531x800.jpg
Và chúng tôi bắt đầu đi :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5693_800x531.jpg
Trong khi đó,bác Dương đã ngồi rung đùi trên thuyền :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5696_800x531.jpg
Không thể chịu nổi trước mặt nước trong xanh nhìn xuyên đáy,em và bác Vít quyết định tụt quần,cởi áo và Ủm ủm..
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8148_800x533.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8150_800x533.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8153_800x533.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8154_800x533.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8156_800x533.jpg
Thuyền bắt đầu rời bến,chúng tôi xuất phát từ bờ biển Bình Tiên,đi dọc bờ qua Bình Ba và Bình Lập ( Bình mũ 3 là đây )
Một vài cảnh đẹp trên đường đi:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5697_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5698_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5699_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5700_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5701_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5704_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5706_800x531.jpg
Bác Dương bắt đâu thả câu,kỳ lạ thay câu này là cuộc cước dài,thả kéo chạy theo thuyền và ko cần lưỡi câu,chỉ cần 1 cọng dây dù
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5702_800x531.jpg
Chạy 1 lúc,1 em cá đã cắn câu :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5711_800x531.jpg
Bác Minh vội vã gỡ cá :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5712_800x531.jpg
Là 1 em cá lưng xanh đã dính :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5713_800x531.jpg
Trước khi lên thuyền,4 anh em còn tự sướng với nhau pic cuối trên bờ :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8146_800x533.jpg
Ta nói, đờn ông mà cũng chịu khó tạo dáng quá hén. Khi các anh em đi biển thì mình lại đi đồng bằng :D
Dọc theo bờ biển Bình Tiên,choáng ngớp trước cảnh đẹp hoang sơ,những mỏm đá cứ như có người tạo ra.
Chưa đến lúc để thả cần nên bác Vít cũng hí hửng post với em cá lưng xanh này phát :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5723_800x531.jpg
Đã đến giờ câu,chú Hiệp và chú Sáu bắt đầu làm cần buộc lưỡi giúp mấy anh em
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5730_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5725_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5724_800x531.jpg
Đây là hộp lưỡi câu :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5755_800x531.jpg
Chú Sáu,1 ngư dân đích thực
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5753_800x531.jpg
hÌNH QUÁ ĐẸP CAO ƠI. THKS.
Tiếp 1 số cảnh đẹp như trong tranh trên đường đi :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5759_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5758_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5749_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5746_800x531.jpg
Đây là đảo Yến:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5740_800x531.jpg
Vô phận sự cấm vào :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5739_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5737_800x531.jpg
davidpham
23-09-2010, 15:18
@Cao: anh chen ngang tí xíu, up lên một số thông tin về Bình Tiên
"Đến Ninh Thuận, nếu thèm một chuyến dã ngoại ở nơi trời biển hoang sơ, bạn nên tìm đến Ninh Hải.
Từ thành phố Phan Rang đi về phía đông khoảng 20km, trên đường vào vịnh Vĩnh Hy - điểm du lịch nổi tiếng nhất của huyện Ninh Hải. Trên đường đi bạn sẽ gặp làng cá cơm Mỹ Tân thuộc xã Thanh Hải. Làng này nằm ngay bên đường, nên bạn sẽ chứng kiến được các công đoạn chế biến cá cơm như hấp cá, phơi cá và phân loại cá... Những người làm công ở đây hầu hết là dân địa phương. Họ rất vui vẻ, dễ mến và hiếu khách nên bạn có thể dừng lại tham quan, tìm hiểu công nghệ chế biến cá, và lưu lại những bức ảnh thú vị. Khi đến vịnh Vĩnh Hy, bỏ qua những bờ bãi đã dần quen vì có trong hầu hết những tour du lịch tuyến Phan Rang như bãi Bà Điên, bãi Đá Tròn…, bạn nên chọn tàu đáy kính (đáy tàu trong suốt để nhìn thấy biển bên dưới) để xem những rạn san hô tuyệt đẹp. Nếu thuê một chiếc ca-nô cao tốc, bạn chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ rong ruổi trên sóng biếc để đến với bãi biển Bình Tiên.
-Dọc theo hải trình, không ít điều thú vị sẽ liên tiếp mở ra trước mắt bạn. Hòn Rùa giống hệt một con rùa khổng lồ chơi vơi giữa lòng vịnh; vách Đá Dựng là một dãy dài những vạt đá cao dựng đứng, hùng vĩ như giăng thành đắp lũy… Về địa lý, nơi đây cũng có điều đặc biệt: giữa hai xã Công Hải (thuộc tỉnh Ninh Thuận) và xã Cam Lập (thuộc tỉnh Khánh Hòa) có một con suối nước ngọt nối liền hai eo biển của hai xã. Dòng suối mang cái tên bình dị: suối Nước Ngọt. Nơi cửa suối đổ ra biển là một bãi tắm đẹp tinh khôi với thứ cát trắng mịn, rất sạch sẽ. Nước biển trong xanh ngăn ngắt và bãi thoai thoải không sâu, sóng vỗ nhẹ nhàng. Tàu lớn sẽ neo lại ngoài khơi, du khách được chuyển sang những chiếc thuyền thúng nhỏ để chèo vào bờ. Những tảng đá chồng chất, ngổn ngang với nhiều hình dáng gợi tưởng kỳ lạ, trông như những hòn non bộ khổng lồ cắm trên mặt sóng. Lòng suối cạn vòng vèo uốn lượn ôm quanh những vạt núi xanh, du khách có thể xắn quần, ngâm chân trong dòng nước mát để bước trên những vạt đá cuội, tiến vào sâu hơn nữa, khám phá thêm một góc nhỏ của rừng quốc gia Núi Chúa.
- Nếu không đi theo đường biển từ vịnh Vĩnh Hy, du khách cũng có thể đến bãi Bình Tiên từ thành phố Phan Rang theo quốc lộ 1A (hướng về Nha Trang), đến km 1.525 (cách Phan Rang 31km, cách Nha Trang 72km), bên phải có một đường nhỏ mới mở, dài khoảng 12km, đi qua suối Nước Ngọt. Làng chài nhỏ Bình Tiên ẩn mình dưới những rặng dừa và trảng cát trắng tinh, mịn màng trải dài đến gần 3km. Bãi Cà Tiên nằm ở phía nam, cách bãi chính Bình Tiên chỉ chừng 1km. Vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ nơi này gợi nhớ nét long lanh, mơ màng, bí ẩn của bãi Sao, Phú Quốc. Nếu thong thả, bạn cũng có thể thuê tàu ra đảo Bình Hưng để tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo, thưởng thức những món đặc sản hấp dẫn như gỏi cá mai, mực nướng muối ớt hay canh chua cá bớp... tuyệt ngon.
Với các du khách ưa thích loại hình lặn biển, giá của các dịch vụ scuba diving ở đây khá đắt và không phổ biến như ở Nha Trang, nhưng những rạn san hô kỳ thú trong lòng biển Vĩnh Hy rất đáng cho bạn bỏ công khám phá. Nếu đi thành nhóm đông với chương trình cắm trại, tắm biển, ở chơi lâu trên bãi Bình Tiên hoang sơ, bạn nên chuẩn bị sẵn lều trại, tấm trải, thức ăn và các vật dụng cần thiết. Buổi sáng tinh mơ thức dậy, ngắm mặt trời mọc trên biển và đón những ngư dân đi đánh bắt suốt đêm trở về cũng là một trải nghiệm thú vị cho du khách.
Phương Anh / Phu Nu"
Nguồn:http://www.giaoduc.edu.vn/news/du-lich-709/tinh-khoi-binh-tien-148112.aspx
Chưa đến giờ câu,em show hàng tiếp:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5735_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5732_800x531.jpg
Chào mừng các bạn đến với nóc nhà đông dương: (F1707 SG)
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8183_800x533.jpg
Chủ nhân của nó đây
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5760_800x531.jpg
Em làm phát khuôn hình em thích ( khuôn hình rộng ) để bắt đầu vào sự nghiệp thả cần :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5785_800x531.jpg
Bắt đầu thả cần,mới thả,chưa có cá nên vẫn cười làm dáng trước ống kính đc :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5728_800x531.jpg
Vì bữa cơm trưa nay, bác Vít ko quản ngại nắng nóng :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5779_800x531.jpg
Sát thủ câu cá bắt đầu thả cần đây :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5774_800x531.jpg
Chờ hoài mà chưa em nào cắn vậy ta :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5776_800x531.jpg
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5777_800x531.jpg
Đứng bên phải, ko có cá:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5772_800x531.jpg
Sang bên trái, cũng chưa có cá, mịe bầy cá đâu rồi:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8210_800x533.jpg
Aaaa, có cá, có cá rồi :
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8212_800x533.jpg
Yeah yeah!
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8211_800x533.jpg
Nhưng,...cá của em mà bác,con cá đầu tiên, 1 em bò da:
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/IMG_8213_800x533.jpg
Sorry các bác,mấy ngày qua em phải chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt vào tối nay nên ko viết tiếp đc,mong các bác thông cảm !Trên đường đi,nếu có thời gian em sẽ viết tiếp.
Chúc đồng chí thượng lộ bình an.
DUONGNQT
06-10-2010, 22:33
Ôi, bác lo xuyên việt mà quên mất nghĩa vụ roài hix hix.
Tới Nghệ An roài ah ? hôm nào ngồi nghĩ mệt thì bác tranh thủ pót bài cả 2 cho mọi người ngắm nghía tí nhá :)
lovehell
07-10-2010, 14:34
hix thích thật, e cũng mong ước có 1 chuyến như các pác như chưa thành hiện thực huhu
dantocgoc
30-10-2010, 21:53
Mấy tay này đi chuyến hay quá... Ngồi nhậu giữa mênh mông sóng nước cùng bạn hiền thì còn gì thú bằng đây ta//(c)
davidpham
01-11-2010, 15:35
Tập 2 sắp bắt đầu nhé
echxanha4
02-11-2010, 09:37
Nghe tiếng ủm ủm tùm tùm chạy vào xem tiếp mà chưa thấy gì mới . Bác Cao ơiiiiiii tiếp tục nhen!!
davidpham
20-11-2010, 14:44
Trong khi chờ câu cá cho bữa ăn trưa, chụp vài tấm hình loanh quanh
1. Công nhận mùa này biển miền trung tuyệt đẹp, nước xanh trong vắt
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/61959_160616160617906_100000085684661_539392_77951 88_n.jpg
2. Mây, núi và biển như quyện vào nhau
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/57952_160616113951244_100000085684661_539391_21991 14_n.jpg
3. Xa xa là mũi Điện- Khánh Hòa
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/61959_160616163951239_100000085684661_539393_75895 80_n.jpg
4. Giờ ăn đã tới, lão Dương than thở từ sáng tới trưa là: Sao kỳ vậy, đợt trước tui đi câu á, giựt mỏi cả tay ấy, mà sao từ sáng tới giờ được có gần chục con zậy!!!:)), công sức bỏ ra từ sáng trưa, nhưng thôi đành chịu vậy, có cá mà nấu canh và kho là mừng lắm rồi, măm măm thôi
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/61973_160665970612925_100000085684661_539708_75644 85_n.jpg
5. Bác 6 ngư dân
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/61973_160665977279591_100000085684661_539710_35945 35_n.jpg
P/S: Đi câu cá chỉ mang gạo và đồ chua nước mắm thôi đấy, không có cá chỉ có nước ăn cơm với mắm, :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.