PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Leo Fan Tết Dương lịch 2011



Pages : 1 2 3 [4]

Se_bat_cheo
04-11-2010, 18:59
Minh tin là các bạn đã nhận biết điều này ,nhưng tại sao lại cứ phải mua bực vào thân và "giúp kẻ không ra gì mua niềm vui cho nó".Người có thiện chí sẽ buồn khi không có ai hưởng ứng.Người có chủ ý muốn chọc phá sẽ càng có hứng thú post chọc phá khi nhận được phản ứng gay gắt của "nạn nhân".

hamok
04-11-2010, 22:23
ui!!!tình hình sức khỏe,tay chân,bắp biếc của cả nhà mình thế nào rùi nhỉ???hôm qua em phượt lên Kim Bôi,lúc về mệt quá,chỉ lên đọc bài của nhà mình rồi chui vào chăn ngủ luôn!!!mệt,ngủ ngon thật đấy!!!!!
Em gần hết đau rùi, em đi tập nhảy lại cùng với nhóm nhảy của em được 2 buổi rồi, thấy khỏe hơn!!!càng đau mình càng phải hoạt động nhiều cho phá cơ!!!
Chủ nhật này em về nhà dưới Hải Dường, em ko tập cùng các bác được mất rồi!!!!Các bác tập về nhớ post ảnh + mí chuyện chém gió choa em hóng với nhớ!!!!!Không đi tập cùng với cả nhà, em cũng tiếc nuối lắm ý ạ :(!!!!!

linklmrockmd
04-11-2010, 23:09
@Hamok: Tình hình là anh phải mua cái quần ống rộng hơn rồi.Chạy mà cứ nghĩ làm sao đuổi kịp chị chân dài làm tinh thần khí thế hơn hẳn. :)) Lượn mấy vòng quanh Nghĩa Đô mà chân vẫn nhẹ như bay. :))

king0fking
04-11-2010, 23:23
@Hamok: Tình hình là anh phải mua cái quần ống rộng hơn rồi.Chạy mà cứ nghĩ làm sao đuổi kịp chị chân dài làm tinh thần khí thế hơn hẳn. :)) Lượn mấy vòng quanh Nghĩa Đô mà chân vẫn nhẹ như bay. :))

(c) Chẹp chẹp, kụ chạy mà để đuổi kịp em chân dài là ko dc rồi(NO). Nhà cháu vừa chạy vừa lẩm bẩm, mình chạy chậm chậm thôi, ko em ấy ko đuổi kịp cháu thì sao :D

Nhưng mà cái tư tưởng chạy vì em chân dài của kụ là ko dc rồi. Hồi nhà cháu học tiểu học, cô giáo dạy nhà cháu là " Chết vì gái là 1 cái chết cực kỳ....tê tái":D:D đấy

linklmrockmd
04-11-2010, 23:30
@kingofking: Híc thế em xin nhận phần tê tái rồi.Em vừa chạy vừa lầm bẩm "chân dài đang ở phía trước" .Để ''chân dài " phía sau Em không chạy giật lùi được.:((

dtvtk49
04-11-2010, 23:49
(c) Chẹp chẹp, kụ chạy mà để đuổi kịp em chân dài là ko dc rồi(NO). Nhà cháu vừa chạy vừa lẩm bẩm, mình chạy chậm chậm thôi, ko em ấy ko đuổi kịp cháu thì sao :D

Nhưng mà cái tư tưởng chạy vì em chân dài của kụ là ko dc rồi. Hồi nhà cháu học tiểu học, cô giáo dạy nhà cháu là " Chết vì gái là 1 cái chết cực kỳ....tê tái":D:D đấy

@King: hôm trước chị thấy em nợ mợ Hoẵng mấy vòng cơ mà. Giờ mới biết King nhà ta "Nợ" vì chạy chậm đợi chân dài < chân dài 2 vòng, King 1 vòng >>>. Chú đi xách được 1 con bò "ĐỰC" sao đủ cho Fan 1111 chúng ta tụ tập được !! ke ke

dongsinhvoi
05-11-2010, 08:40
Xin chào các bạn:
Tối nay thời tiết hơi lạnh, nhưng các bạn cố gắng dành thời gian đến offline cho đầy đủ để cập nhật tình hình trực tiếp nhé.
Thời gian bắt đầu nói chuyện về kế hoạch của đoàn mình sắp tới là 20h. Đề nghị các bạn có mặt trước 20h để đảm bảo thời gian, tránh tình trạng chờ đợi nhau nhé.
Chúc cho buổi offline thành công tốt đẹp!
Rất mong gặp mặt tất cả các bạn trong danh sách.
Nếu bạn nào không có tên trong danh sách mà quan tâm tới buổi off này, kính mời các bạn đến dự để lắng nghe, tìm hiểu thông tin và có thể tổ chức riêng cho mình nhóm leo Fan.

Alt-Tab
05-11-2010, 09:30
Cuối tuần này t7-cn mình ko tham gia tập thể dục cùng mọi người dc!!! ace F1111 cứ tự nhiên nhé!!!! thân ái và quyết thắng (BB)!!!! oi choi`!!! :(

Nhungkawwaii
05-11-2010, 09:38
(c) Chẹp chẹp, kụ chạy mà để đuổi kịp em chân dài là ko dc rồi(NO). Nhà cháu vừa chạy vừa lẩm bẩm, mình chạy chậm chậm thôi, ko em ấy ko đuổi kịp cháu thì sao :D

Nhưng mà cái tư tưởng chạy vì em chân dài của kụ là ko dc rồi. Hồi nhà cháu học tiểu học, cô giáo dạy nhà cháu là " Chết vì gái là 1 cái chết cực kỳ....tê tái":D:D đấy

Từ mẫu giáo bé mà đã được cô giáo dạy thế này rồi chứng tỏ cô giáo đã nhìn ra ở chú một tiềm năng vô cùng to lớn về việc dại gái :P
Giọng chị qua điện thoại kể ra nó cũng hơi "thảo mai" tí vì quen đóng vai hiền lành với khách hàng, đưa đến cho khách hàng 1 cái chết êm dịu vì bị chém mà vẫn cứ ngỡ là được chém roài =))

Hoàng Phong
05-11-2010, 09:52
Tối nay thời tiết hơi lạnh, nhưng các bạn cố gắng dành thời gian đến offline cho đầy đủ để cập nhật tình hình trực tiếp nhé.
Thời gian bắt đầu nói chuyện về kế hoạch của đoàn mình sắp tới là 20h. Đề nghị các bạn có mặt trước 20h để đảm bảo thời gian, tránh tình trạng chờ đợi nhau nhé.
Chúc cho buổi offline thành công tốt đẹp!
Rất mong gặp mặt tất cả các bạn trong danh sách.
Tối nay em có lịch đi Quảng Ninh từ đầu tháng rồi, không tham gia off cùng mọi người được. Chi tiết nội dung cuộc họp anh up lên sau cho em và những người k đi đc theo dõi với nha.
@Mr Hạnh: Kiếm cục gạch xí chỗ hộ em cho lần off sau nữa nha. :D

hanhhip
05-11-2010, 10:08
Theo ý kiến của các bạn đã và chưa tham gia 2 buổi tập tuần trước; tuần này đoàn Fan1111 chỉ tập vào 16h30 chủ nhật ngày 7/11/2010 tại công viên Bách Thảo.
Mọi thông tin liên hệ vói Hanhhip nhé!

king0fking
05-11-2010, 12:41
@King: hôm trước chị thấy em nợ mợ Hoẵng mấy vòng cơ mà. Giờ mới biết King nhà ta "Nợ" vì chạy chậm đợi chân dài < chân dài 2 vòng, King 1 vòng >>>. Chú đi xách được 1 con bò "ĐỰC" sao đủ cho Fan 1111 chúng ta tụ tập được !! ke ke

Các mợ đúng là....:L

Cháu mang về 1 con bò đực sữa, nếu vẫn chưa đủ nhà cháu sẽ mang thêm mợ ah ;) Nhưng các mợ nhớ cho cháu nhé nhà cháu ko cho thịt nó đâu đấy , bò là phải để lấy sữa :D ( Nói đến đây cháu hớt lẻo là mợ Hoẵng, Mợ Hoài hippi, mợ Hà mok dọa nhà cháu trên face nhé... Làm nhà cháu từ hôm qua đến giờ chưa dám vào lại :(( :((

king0fking
05-11-2010, 12:44
Từ mẫu giáo bé mà đã được cô giáo dạy thế này rồi chứng tỏ cô giáo đã nhìn ra ở chú một tiềm năng vô cùng to lớn về việc dại gái :P
Giọng chị qua điện thoại kể ra nó cũng hơi "thảo mai" tí vì quen đóng vai hiền lành với khách hàng, đưa đến cho khách hàng 1 cái chết êm dịu vì bị chém mà vẫn cứ ngỡ là được chém roài =))

Nhà cháu cũng ko biết nữa. Nhưng lúc nhà cháu nghe cô giáo bảo thế, nhà cháu gân cổ lên cãi:

- Ai bảo cô thế, chết vì gái là 1 cái chết ... êm ái

Chả hiểu sao cô nghe xong, đình chỉ học của nhà cháu luôn. Nên bây giờ nhà cháu có bằng cử nhân tiểu học đâu :(( :((

Ko biết tối nay bà bà sẽ chén nhà cháu kiểu j nhỉ???? Hehehe

Nhungkawwaii
05-11-2010, 13:11
Nhà cháu cũng ko biết nữa. Nhưng lúc nhà cháu nghe cô giáo bảo thế, nhà cháu gân cổ lên cãi:

- Ai bảo cô thế, chết vì gái là 1 cái chết ... êm ái

Chả hiểu sao cô nghe xong, đình chỉ học của nhà cháu luôn. Nên bây giờ nhà cháu có bằng cử nhân tiểu học đâu :(( :((

Ko biết tối nay bà bà sẽ chén nhà cháu kiểu j nhỉ???? Hehehe

Chú ý, chị không hề có ý định chén chú nhé, trông chú non quá =))

king0fking
05-11-2010, 13:17
Chú ý, chị không hề có ý định chén chú nhé, trông chú non quá =))

=)) Nguy hiểm quá, nhà cháu nhầm chữ m thành chữ n =)) Nguy hiểm quá

Nhungkawwaii
05-11-2010, 15:58
Cả nhà ơi, tối nay nhớ đi off nhé, nhiều nội dung quan trọng lắm đới.
Hẹn cả nhà tối nay. Mình thật là kín lịch: đi làm - đi học - đi off - về quê :))

ngodanh
05-11-2010, 16:29
Cả nhà ơi, tối nay nhớ đi off nhé, nhiều nội dung quan trọng lắm đới.
Hẹn cả nhà tối nay. Mình thật là kín lịch: đi làm - đi học - đi off - về quê :))
Chúc đoàn Fan1111 miền Bắc off thành công mỹ mãn. Lần này nhớ chụp vài tấm hình thật hoành tráng vào rồi còn giới thiệu cho anh em miền Nam biết mặt nhé ;)

Alt-Tab
06-11-2010, 00:13
oi choi pót nham

Alt-Tab
06-11-2010, 00:15
Hôm nay off tại NghiaDoCenterPark. Làm vài ly trà đá thượng hạng ké của hanhhip+ 1 điếu vina=> tinh thần phấn chấn hơn hẳn (beer). với cái không khí hay hay như thế, mình xin "treo 1 số bức tranh" kính mời ace 2 miền Nam Bắc ngó nghiêng để chọn ra bức tranh hay hay làm đồng phục nhé!!!
Đầu tiên là em logo::D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45950

linklmrockmd
06-11-2010, 00:17
Tình hình off về mà không thấy ai lên chém chém!Thôi để em khởi sự vậy.Buổi off hôm nay nhìn chung gần gũi vì trà đá ,nhân trần,quán cóc vỉa hè.Giả cả thì "free". Anh Sơn không cần mở to volume mọi người nghe khá rõ và nắm bắt được nội dung .Cụ thể sẽ được anh Sơn up lên .( Cơ mà nghe đến đoạn anh Sơn kể món ăn chua chua ngọt ngọt là em hết lưu vào bộ nhớ vì chưa có gì vào bụng trước khi đi off :(( ).
Ah thông báo cả nhà biết tình hình anh Hạnh hip đang mở dịch vụ cao cấp miền sơn cước ví dụ như :tăm nước nóng trên 2200 đến 2800 :D,thuê chăn 37 độ full box, rõ nguồn gốc xuất xứ,thuê vai ngủ trên tàu,thuê gậy chống đi đường ... Cả nhà ai có nhu cầu pm với anh Hạnh để biết thêm thông tin chi tiết :))

Alt-Tab
06-11-2010, 00:22
tiếp theo là em::D A1
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45951
tiếp theo nữa::D A2
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45952
tiếp theo nữa::D A3
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45953

Alt-Tab
06-11-2010, 00:23
tiếp theo nữa::) A4
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46093
Nhiều người góp ý cho bàn chân phuot đằng sau. Mình đã chỉnh sửa!!!! thank all ;)
nữa nè::( A5
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45955
phát nữa:(NO) A6
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45956

Alt-Tab
06-11-2010, 00:24
Và bây giờ đến phần size áo: ace xem rồi cho mình size áo nhé!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45957
Oài!!! mệt rồi ngủ đây!!! thank all home!!!(BB)

dongsinhvoi
06-11-2010, 00:56
Chào cả nhà!
Hôm nay đoàn Fan 1.1.11 đã tổ chức thành công buổi offline lần thứ hai tại Hà Nội. Ban tổ chức nhiệt liệt cảm ơn các bạn đã tham gia và đóng góp ý kiến trong buổi họp. Do khoảng cách về địa lý và điều kiện thời gian, nên một số thành viên của đoàn không tham dự được. Vậy Ban tổ chức của đoàn Fan 1.1.11 xin thông báo kết quả nội dung buổi off như sau:


Các nội dung được thống nhất trong buổi offline 2 của đoàn Fan 1.1.11
1. Kiện toàn tổ chức của đoàn:
- Ban tổ chức khu vực phía Bắc gồm: Nhungkawwai, Traurungsapa, Alt_tab và Hanh hipi. Trong đó:
+ Phụ trách hậu cần: Nhungkawwai và Alt_tab
+ Phụ trách luyện tập, trekking kiêm thư ký: Hanh hipi
+ Phụ trách thực địa kiêm tổ chức quản lý: Traurungsapa
- Ban tổ chức đoàn phía Nam: Đề nghị các bạn phía Nam off và chọn ra người chụi trách nhiệm về tổ chức và quản lý chi nhánh của đoàn Fan 1.1.11 tại phía Nam trong thời gian trước khi leo Fan. Sau khi sát nhập đoàn tại Hà Nội, trưởng chi nhánh phía Nam sẽ là thành viên thứ 5 trong ban tổ chức của đoàn Fan 1.1.11.
- Đoàn đã chốt chặt số người tham gia, không nhận thêm bất kỳ thành viên nào cho tới lúc xuất phát. Quân số của đoàn hiện tại (tính cả các bạn phía Nam 10 người) là 36 thành viên.
2. Lịch trekking tại Ba Vì:
- Thời gian: Đoàn Fan 1.1.11 tổ chức trekking tại VQG Ba Vì vào ngày 14/11/2010
- Lịch trình: 5h30 ngày 14/11, đề nghị các bạn tham gia tập trung tại cổng BigC để gửi bớt xe máy (mỗi xe máy đi 2 người) và chuẩn bị đồ đạc cho đoàn. Sau đó đoàn cùng nhau đi ăn sáng và lên đường. Đề nghị các bạn đi chuẩn bị xe chu đáo và đổ xăng tự túc. Khoảng 8-9h, đoàn đến cổng VQG, mua vé, gửi xe và bắt đầu chinh phục đỉnh Ba Vì. Mục tiêu là đền Thượng, độ dài khoảng 12-14km. Chúng ta sẽ ăn trưa dọc đường và dự kiến quoay về nhà thờ đổ khoảng 1-2h. Tại đây hoặc những bạn trai khỏe đi nhờ xe xuống lấy xe máy lên đón mọi người hoặc thuê xe ô tô cho cả đoàn cùng xuống. Dự kiến xuống chỗ gửi xe khoảng 4-5h chiều, mọi người nghỉ ngơi và về Hà Nội. Kết thúc buổi trekking
- Chi phí dự kiến: 120k/người bao gồm: ăn sáng (20-25k); Vé tham quan (15-20k); Gửi xe (2-5k); Nước uống + Bánh mỳ + thịt hộp + hoa quả (30-40k); Xe xuống (20-30k). Thực chi sẽ được quản lý Hạnh và kế toán Nhung công bố sau khi xuống chân núi, tiền thừa gửi lại luôn mọi người tham gia.
3. Mẫu áo đồng phục:
- Thiết kế chuyên nghiệp của đoàn Fan 1.1.11 (KTS Lê Toại) sẽ đưa ra 5 mẫu áo với hai mầu khác nhau trên topic, thành viên trong đoàn chọn mẫu nào xin gửi lời cảm ơn cuối bài (mỗi thành viên chỉ được gửi một lời cảm ơn). Mẫu nào có lời cảm ơn nhiều nhất sẽ được lựa chọn làm trang phục cho đoàn.
- Sau khi lựa chọn được mẫu áo, đề nghị mỗi thành viên căn cứ vào cỡ áo của mình (theo bảng của nhà thiết kế thời trang Lê Toại) để đăng ký với bạn Toại. Thời gian đăng ký đến hết ngày 1/12/2010.
- Kinh phí dự kiến in áo: 80-90k/người
4. Giải trình chi tiết tour leo Fan:
- Đơn vị tổ chức: VQG Hoàng Liên
- Giá tour 1.300k/người. Bao gồm những dịch vụ sau:
Chi phí bao gồm:
I. Xe đón tiễn ga Lào cai và xe trong chương trình tour:
+ Đưa Sín Chải
+ Đón Trạm Tôn
II. Porter mang lều bạt, túi ngủ và thực phẩm, đồ cá nhân
III. Vé, bảo hiểm, môi trường, phí ngủ và giám sát
IV. 2bữa chính + 4bữa phụ ăn trên núi (sáng, trưa là bữa phụ; tối là bữa chính)
V. Nhà nghỉ tắm rửa và gửi đồ
Chú ý: Họ yêu cầu đặt cọc trước 40% giá thành tour là 1.300 = 520k/người.
Không bao gồm:
I. Các chi phí cá nhân ngoài chương trình;
II. Tiền típ cho HDV, porters và lái xe khi đề nghị họ phục vụ ngoài chương trình;
III. Thuế VAT
Thức đơn yêu cầu:
Ngày 1:
Trưa:
1. Cơm nắm + 2 trứng luộc + 1 quả chuối
2. Hoa quả tráng miệng
Chiều:
1. Cơm
2. Canh cá nấu măng chua
3. Rau cải xào thịt bò
4. Su su luộc chấm vừng
5. Trứng rán
6. Hoa quả tráng miệng, Lipton, café, trà gừng + rượu gạo
Ngày 2:
Sáng:
1. 2 gói mỳ tôm + 02 trứng gà + rau tươi
2. Quả tráng miệng + Cà phê/ Lip ton/ Trà gừng
Trưa:
1. Bánh mì kẹp thịt hộp
2. Hoa quả tráng miệng
Chiều:
1. Cơm
2. Canh khoai nấu xương
3. Thịt lợn rán
4. Rau cải xào
5. Trứng rán
6. Hoa quả tráng miệng, Lipton, café, trà gừng + rượu gạo
Ngày 3:
Sáng:
1. 2 gói mỳ tôm + 02 trứng gà + rau tươi
2. Quả tráng miệng + Cà phê/ Lip ton/ Trà gừng

Chú ý: Khoảng 9h – 10h đoàn về đến Trạm Tôn, xe đón về khách sạn tắm rửa và ăn tự túc. Mọi người có thể tự do ăn đồ nướng, ngắm cảnh và mua sắm tại chợ Sa Pa. Chiều khoảng 4-5h xe tiễn đoàn ra ga, đoàn ăn tối tại Lào Cai và lên tàu về Hà Nội.

Kết thúc tour./.
5. Thời gian đóng kinh phí:
- Đi trekking Ba Vì: Thu tiền từ 6/11 - 11/11 cho Hanh Hip, ĐT:0904 886 533, số tài khoản: Hạnh sẽ đăng trên diễn đàn
- Tiền tour và vé tàu: 1.020k/người, bao gồm:
+ 500k tiền vé tàu (ai đăng ký nằm nộp thêm 384k, nằm khoang 4 ốp gỗ)
+ 520k tiền đặt tour (780k còn lại sẽ nộp tại Sa Pa)
- Thời gian thu: Bắt đầu từ ngày 20/11 đến hết ngày 2/12/2010. Kinh phí nộp cho Nhungkawwai và Alt_tab theo số tài khoản:...... (só tài khoản sẽ được hai bạn công bố vào 12/11).
Chú ý: Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 sẽ mua vé và làm thủ tục đặt tour sau ngày 2/12/2010. Vậy Ai không nộp tiền đúng hạn Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 sẽ không chịu trách nhiệm về việc tham gia đoàn của bạn.

Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11

Xin chân thành cảm ơn các thành viên trong đoàn

Hoàng Phong
06-11-2010, 07:44
5h30 ngày 14/11, đề nghị các bạn tham gia tập trung tại cổng BigC để gửi bớt xe máy
Theo em được biết thì BIG C bắt đầu mở cửa từ 8h (Giờ này nhân viên bắt đầu vào dọn hàng), thế nên chắc phải tìm chỗ gửi xe không phải là BIG C rồi.
@ ALT-TAB: Em vote cho mẫu A1. Nhân tiện cho em hỏi, em đăng ký in thêm tên em bên tay trái được không ah? :D. Hoặc là bổ sung thêm tên của mỗi ng viết ở bên trái tay áo?

hanhhip
06-11-2010, 09:14
Về đồng phục: Mình vote cho mẫu A6 nhưng đổi thành màu xanh. okie ko Toại?
Về việc trekking Ba Vì: Mọi thông tin cũng như kinh phí A.Sơn đã nêu rõ ở trên. Mình bổ sung thêm thông tin về đị chỉ và tài khoản của mình:
Chủ tài khoản: Phùng Đức Hạnh
Số tài khoản: 45010002464967 - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây.
Điạ chỉ VP: số 42 Phùng Hưng - Hà Đông - HN
Địa chỉ NR: Xóm 4b Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN ( đối diện cổng siêu thị Metro Thăng Long ).
Theo mình các bạn nên đóng tiền mặt cho Nhung hoặc mình, các bạn alo sau đó chọn địa điểm thích hợp gặp nhau.

hamok
06-11-2010, 09:36
Hôm qua về nhà đã 10h rùi,em phải giặt một lố quần áo nữa,muộn ui là muộn mới đi ngủ,sáng 6h vẫn chạy 2 vòng hồ Đền Lừ với em zai,giờ mới lên ném đá với mọi người ;;)!!!!Vừa em mới xem lại ảnh của buổi off hôm qua,không khí ấm áp quá!!!Ngồi quán vỉa hè mà không khí không hề loãng 1 chút nào,lại được dịp làm quen với mấy anh chị nữa!!!hehe!!!
Với không khí như vậy,em đã hóng trọn những gì anh Sơn nói,thật sự anh nói kĩ và rất chu đáo!!!!!wý anh wa' đi mứt ^~^!!!!!!!!!!!
Hôm qua cả nhà đã được xem mẫu áo của anh A-T thiết kế!!!Với cá nhân em thích màu cam,nhưng em vote cho màu xanh,vì màu xanh không kén người mặc,mặc màu cam,thường thường bị xỉn da đi ý ạ!!!Hơn nữa màu xanh thường tượng trưng cho sự yên bình và thuận lợi!!!hehe,anh chị nhà mình ai thích màu xanh thì thanks vào màu xanh nhé!!!!!
@anh A-T:::sao hôm qua chỉ có mẫu áo thui huh a????chưa có mẫu cờ ạ????
@bạn hippi::::Ui!!bạn nhìn ngoài xinh thí!!!Tớ nhìn 1 cái nhận ra luôn!!!Hôm qua không ngồi gần bạn để chém gió được!!!Hôm trekking chúng ta phát huy tinh thần của Gió hội nhoa!!!hehe!!!

Se_bat_cheo
06-11-2010, 11:42
Vote cho mẫu A1(vàng cam-màu vàng nhiều hơn màu đỏ cho sáng) .Logo nhỏ ngực áo là hợp lý vì mọi người có thể in thêm những gì mình thích phía trước hoặc bên hông áo mà không làm ảnh hưởng đến "nội dung" của áo.
@ A Sơn : sao chỉ còn 36 người vậy a.Danh sách trước thấy gần 5 chục mà.Cũng nên cập nhật danh sách tại trang 1 vì có bạn đã sợ bị "gạch tên" vì không đi off được !

dtvtk49
06-11-2010, 12:36
tiếp theo nữa::) A4
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45954


Cả nhà ơi !
Em vote cho A4 nhé !! Nhà em đặt cỡ M < áo Nữ > heng !!
@ Bác Alt_Tab ui : Đằng sau lưng bác thiết kế cho bàn chân phượt thủ vào thêm được không àh ??
Dưới bàn chân,ACE nhà ta cho thêm chữ < biệt danh or nick or.......> của mỗi người nữa ha!!
Đấy là ý kiến của em. Ke ke !!

Thuan Anh
06-11-2010, 13:22
Vấn đề trekking; tớ có mấy ý kiến thế này; trưởng đoàn và hậu cần tham khảo cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường đi

1. Hậu cần
- Nước: mỗi người nên tự chuẩn bị cho mình, min = 2 chai 500ml. Vì nếu để hậu cần chuẩn bị cái này; mua sẽ rất nặng; chở đồ ra chỗ tập kết rất lỉnh kỉnh và khó khăn. Còn nếu để lên đó mới mua thì thường đắt hơn.
- Đồ ăn: đi mệt thường cũng rất khô miệng. Ăn bánh mì và thịt hộp, xúc xích nói thật là đôi khi rất khó nuốt. Nên món này nên mua giảm đi chút ít; xen kẽ với những món tươi như cơm nắm; ruốc và ít giò chả. Nên mua thêm gia giảm như tương ớt và mayonaise; ăn sẽ vào hơn. Ăn đủ chất nhưng ko ăn no. Hoa quả nên chọn loại nhiều nước cho mọi người đỡ háo.
- Trong lần đầu tiên đi trek; nên trích ra một khoản nhỏ mua một hoặc 2 cái bạt cho anh em ngồi ăn; nằm nghỉ. Sau này sẽ còn dùng đến nhiều. Cỡ bạt tớ thấy mua loại 3x4 là hợp lý.
- Phân chia đồ ăn: nên dặn mọi người mang theo ba lô; đến địa điểm tập kết thì chia nhỏ ra balô cho mọi người. Vừa chia sẻ khuôn vác; vừa có cái tập luyện "ĐEO BALÔ"

2. Đi lại
- Nếu đã xác định đi xe máy thì cần phải tổ chức chặt chẽ; để đảm bảo an toàn cho cả đoàn trên đường đi. Nên phân lead và chốt trên đường. Lead dẫn đường; ko ai được vượt lead; lead dừng thì tất cả cùng dừng thành hàng một theo trật tự phía sau lead để ko ảnh hưởng tới người đi đường. Còn chốt làm nhiệm vụ khóa đuôi; tránh để lạc thành viên. Tốc độ và khoảng cách giữa các thành viên căn hợp lý sao cho người sau/trước có thể để ý lẫn nhau; tránh lạc và kịp thời thông báo khi có sự cố trên đường
- Các ôm nên có số điện thoại của nhau. Khi có sự cố thì tốt nhất là gọi cho người ở đằng sau; tránh gọi cho người đang cầm lái.
- Xe cộ cần kiểm tra đầy đủ trước khi đi: lốp; đèn; phanh; gương... Ít nhất phải có một gương trái và phải đầy đủ giấy tờ. Tránh trường hợp công an túm; vừa mất nhìu xiền; vừa ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn.
- Nên có buổi off nữa trước khi đi 2 ngày chốt lại danh sách trekking. Phân xế - ôm để chủ động đón nhau từ sớm. Tránh việc đi sáng sớm; chưa chắc đã có chỗ gửi xe và lúc đó mới người này tìm xe người kia; phân qua phân lại mất thời gian.
- Đổ xăng đầy bình trước khi đi.

3. Một số thứ khác
- Vé tại VQG Ba Vì: 15k
- Gửi xe: trong sân ngay gần phòng bán vé. Hỏi anh bảo vệ trông cho cả ngày khoảng 25k.
- Cố gắng đi đủ 24km; tớ hứa sẽ có cảm giác tuyệt vời khi về; nhất là khi chân thì lảo đảo và mắt thì đã nhìn thấy đích ở cuối. Tiết kiệm tiền xe xuống ^^!.

nguyenha_hal
06-11-2010, 14:33
Mẫu 4A nhé !

hippi
06-11-2010, 20:36
Em vote cho mẫu A4 nhg có thêm logo phượt đằng sau nữa. Em đăng ký size L
Mà anh Toại sao ko post mỗi mẫu thành 1 bài, mọi ng` vào vote chỉ cần ấn thank dưới bài đấy. Đến lúc tổng kết vote cho dễ. Còn size áo pm cho anh Toại qua hòm thư của diễn đàn là đc rùi. Chứ mỗi ng` lại vào viết vote cho mẫu nào nữa thì tốn đất đai diễn đàn quá.
Àh mà em thấy ý kiến off chốt đoàn đi Ba Vì vào trc hôm đi của c Hoẵng cũng là cần thiết. Hôm đấy sẽ phân công lead và chốt đoàn, xế và ôm cùng những vấn đề râu ria luôn.
@Hamok: hì, hôm qua cũng hơi tiếc vì chưa nói chuyện đc vs ấy. Mai tớ đi tập đc thì ấy lại nghỉ. Thui thì hẹn ấy đến hôm đi Ba Vì vậy.

hamok
06-11-2010, 21:48
Em vote cho mẫu A4 nhg có thêm logo phượt đằng sau nữa. Em đăng ký size M
Mà anh Toại sao ko post mỗi mẫu thành 1 bài, mọi ng` vào vote chỉ cần ấn thank dưới bài đấy. Đến lúc tổng kết vote cho dễ. Còn size áo pm cho anh Toại qua hòm thư của diễn đàn là đc rùi. Chứ mỗi ng` lại vào viết vote cho mẫu nào nữa thì tốn đất đai diễn đàn quá.
Àh mà em thấy ý kiến off chốt đoàn đi Ba Vì vào trc hôm đi của c Hoẵng cũng là cần thiết. Hôm đấy sẽ phân công lead và chốt đoàn, xế và ôm cùng những vấn đề râu ria luôn.
@Hamok: hì, hôm qua cũng hơi tiếc vì chưa nói chuyện đc vs ấy. Mai tớ đi tập đc thì ấy lại nghỉ. Thui thì hẹn ấy đến hôm đi Ba Vì vậy.
Đồng ý 2 chân 2 tay với bạn hip ;))!!!!Em thích mặc rộng rãi thoải mái, nên em đăng ký size L của nam nhóe!!!mặc nhìn hiphop style :-bd !!!yeah!!!!

linklmrockmd
07-11-2010, 14:50
Ăn uống chuẩn bị lượn qua Bách Thảo! :))

linklmrockmd
07-11-2010, 18:24
Hà hà :tình hình là vừa đi chém bão về.Tuy hôm nay chỉ có 3 lính ngự lâm nhưng tình thần có thể nói đốt cháy một góc trời Bách Thảo.Cơn bão chém do mấy ae chém ra cũng k dập được.Còn h thì em đang lết về nhà. :

maiantiem
07-11-2010, 22:59
Hà hà :tình hình là vừa đi chém bão về.Tuy hôm nay chỉ có 3 lính ngự lâm nhưng tình thần có thể nói đốt cháy một góc trời Bách Thảo.Cơn bão chém do mấy ae chém ra cũng k dập được.Còn h thì em đang lết về nhà. :

công nhận là hôm nay khí thế ngất trời, mỗi bước chạy làm trời long đất lở, mỗi lần hít thở lấy hơi thì làm cho vài vạn quân Nguyên phải cảm thấy nể sợ. Âu cũng cảm thấy nể phục mình :-"

guidevn
07-11-2010, 23:45
Các bác ơi em giờ mới biết, Em muốn leo Fan lắm. Các bác giờ cho em đăng ký với được ko ạ. Em bình thường chạy nhảy nhiều rồi nên em nghĩ sẽ theo được các bác.

Nếu được cho em đăng ký 2 vụ trecking lun nhé và cả áo A4 (size=L) nữa( ;) hihi chẳng biết có được tham gia ko nhưng em cứ mạo muội đăng ký như vậy trước)

Cám ơn cả nhà:)

Nhungkawwaii
08-11-2010, 10:31
công nhận là hôm nay khí thế ngất trời, mỗi bước chạy làm trời long đất lở, mỗi lần hít thở lấy hơi thì làm cho vài vạn quân Nguyên phải cảm thấy nể sợ. Âu cũng cảm thấy nể phục mình :-"

Chị nghe Maiantiem kể chuyện mà thèm thường quá. Sao hôm qua ít chiến sĩ thế nhở? Vắng bóng Ms Hoẵng có khác :))

ngodanh
08-11-2010, 10:56
tiếp theo nữa::D A3
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45953


tiếp theo nữa::)
Nhiều người góp ý cho bàn chân phuot đằng sau. Mình đã chỉnh sửa!!!! thank all ;)
nữa nè A5
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45955

Nhóm mình có anh Alt_Tab thật may mắn. Mình thích mẫu A3 và A5. Logo nằm trên ngực, gần tim bên trái (hông biết có ai có tim lệch bên phải không ta :)) ) - trên đó có khắc thêm tên của từng thành viên; sau lưng có dấu chân Phượt vì chúng ta gặp gỡ kết bạn qua Phượt, đó sẽ là 1 kỷ niệm đáng nhớ sau này. Logo ở giữa xem có vẻ không hợp mắt lắm.
Mình nghĩ mọi người nên có 2 cái để sau này còn có cái thay đổi, cái này không bắt buộc, nếu ai thích có thể đặt thêm, đúng không anh Alt_Tab?. Mình xin mạn phép được đăng ký 2 cái, 1 màu xanh (mẫu A3), 1 mầu cam (mẫu A5).

linklmrockmd
08-11-2010, 11:22
Chị nghe Maiantiem kể chuyện mà thèm thường quá. Sao hôm qua ít chiến sĩ thế nhở? Vắng bóng Ms Hoẵng có khác :))
Haiz! Nói chung vắng sự xitin,năng động của Hamok :D.Thiếu lửa từ đôi chân của anh Hạnh :)).Thiếu thùy mỵ nết na (kiêm massage ) của chị Nhung.Thiếu sự thét ra lửa của chị Hoãng \m/.Thiếu lời nói nhẹ như gió (:) ) của anh Toại. Nhiều ,nhiều nhiều của các thành viên khác ....:( Nhưng mà vẫn tập bt.Kiểu này phải được phong danh hiệu mới được.:))

mupmip_mummim
08-11-2010, 12:16
Mình xin chào mọi người(^.^)!!!
Mình là nữ, mem mới toanh, mình ở SG, mình cũng muốn leo Fan nữa, mọi người cho mình đi chung cho vui với nha, vé máy bay mình mua hết ùi, 30/12 nj` mình sẽ bay ra HN ùi lên tàu ra LC luôn í ( vé tàu mình mua luôn rồi ). Mình đi 1 mình nhưng mình có bạn ở ngoài Lào Cai, cho mình xin sđt để đến Lào Cai mình liên lạc nhập đoàn đc hok ạ . Mình tên Anh Thư, đây là sđt của mình 01696969384, YH : girlneversorry176
Nếu có đc sđt các bạn khi nào đến Lào Cai mình liên lạc đc hok ạ. Mình xin cám ơn

mupmip_mummim
08-11-2010, 12:24
Họ tên đầy đủ của mình là : Nguyễn lê Anh Thư
Mình ở Quận 8

hamok
08-11-2010, 13:00
ôh hô hô!!!!anh Lâm tặc lại làm em tự sướng rùi!!!em vẫn đang akay với cí ảnh dìm ác liệt của bác Hạnh hôm off đây:Dam:gun!!!Thông báo với bác là chuẩn bị tinh thần cho buổi trekk nhóe!!!sấm chớp sẽ nủi lên với bác ý đấy!!!Nghe anh nói mà tiếc quá đi mất, về nhà lại chẳng hoạt động gì!!!tiếc, tiếc, tiếc >"<!!!!!!!!!!!!!
cơ mà em vẫn lưu luyến cái ổ ở nhà nên hôm nay vẫn chưa lên HN, àh lại còn em zai em nữa, nhưng đảm bảo thứ t7 sẽ cùng Nhung bà bà đi siêu thị!!!Em là em máu cí vụ này lắm ý ạ!!!!hehe!!!:D

msimperfect
08-11-2010, 13:30
Cho em đăng kí mẫu A4 nhé Mr. Toại, cỡ L nữ nhé. Nhưng em muốn đổi mẫu này thành màu cam được ko? Em thích màu cam hơn nah ~ Msimperfect

ngodanh
08-11-2010, 13:58
Mình xin chào mọi người(^.^)!!!
Mình là nữ, mem mới toanh, mình ở SG, mình cũng muốn leo Fan nữa, mọi người cho mình đi chung cho vui với nha, vé máy bay mình mua hết ùi, 30/12 nj` mình sẽ bay ra HN ùi lên tàu ra LC luôn í ( vé tàu mình mua luôn rồi ). Mình đi 1 mình nhưng mình có bạn ở ngoài Lào Cai, cho mình xin sđt để đến Lào Cai mình liên lạc nhập đoàn đc hok ạ . Mình tên Anh Thư, đây là sđt của mình 01696969384, YH : girlneversorry176
Nếu có đc sđt các bạn khi nào đến Lào Cai mình liên lạc đc hok ạ. Mình xin cám ơn
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Topic của tụi mình. Nhưng đoàn mình đã qua đông và đã đóng nên không thể nhận thêm bất cứ ai. Bạn thử liên hệ các đoàn khác xem sao :). Mình cũng ở SG, hy vọng sẽ có dịp đi Phượt cùng bạn ở những chuyến khác

Alt-Tab
08-11-2010, 14:13
Về đồng phục đến thời điểm này có:
2 A1
5 A4
1 A3-A5
1 A6-màu xanh
mới có 9 ý kiến: hoangphong - hanhhip - sebatcheo - dtvtk49 - nguyenhahal - hippi - hamok - ngodanh - msimperfect.
Các bạn cho ý kiến hết đi nhé ko dải rác khắp nơi trên trang toppic mình sẽ khó tìm, 2 nữa là kết thúc luôn khoản này để còn bàn các công việc thiếp theo!!!!ok,thank all :D

king0fking
08-11-2010, 14:14
Chào cả nhà, Nhà cháu đã về....... Thật hạnh phúc là mình còn sống :D :D

Để nhà cháu đọc 1 lượt xem cả nhà mình đang nói về cái j nào ;)

Nhungkawwaii
08-11-2010, 14:40
Thật là đông đảo. Love u :X
There are currently 28 users browsing this thread. (13 members and 15 guests)

1. Nhungkawwaii
2. Hòa Hippi
3. Alt-Tab
4. nhoctheki
5. ngodanh
6. dtvtk49
7. msimperfect
8. maiantiem
9. trantien12
10. hamok
11. mupmip_mummim
12. huynhvinhtam
13. linklmrockmd

Hòa Hippi
08-11-2010, 14:43
ai mở hàng cho anh Alt-Tab mờ xôm thể nhể ;))

@Alt-Tab: Em order 1 cái mẫu A4 nhá, size L nữ, hè hè, mặc rộng cho thoáng khí :))


Chào cả nhà, Nhà cháu đã về....... Thật hạnh phúc là mình còn sống :D :D

Để nhà cháu đọc 1 lượt xem cả nhà mình đang nói về cái j nào ;)

Có mang con bò đực về cho các chị em vắt sữa ko thế hở?

linklmrockmd
08-11-2010, 18:32
@Anh Toại em cũng mẫu A4 cỡ L (đua đòi theo Hamok cho giống hiphop :D) với lại chị Hòa yêu cầu mặc áo rộng cho chị ấy còn cầm để kéo . không chị ấy cho em đi bộ lên Bavi.Chẹp! Âu cũng là cái số (suyt suyt em đã cố tìm cỡ chữ nhỏ nhất k chị ấy đọc được lại thay tài xế mới thì em toi :shrug:)

hanhhip
08-11-2010, 20:09
Chiều nay mình vừa thử chạy 4 vòng (= 5km) công viên Hòa Bình về, mệt quá! thế này thì khó có thể đi bộ 12km lên Ba Vì rùi. Ko ngờ sức khỏe vẫn kém thế!
ah, mình đang tìm "xe + ôm" cho vụ trekking Ba Vì, chú "mộng mơ" của mình ko có khả năng đi đường trường.
Không khí đi trekking hơi ảm đạm cộng với chưa rõ ai đăng ký làm xế, ai làm ôm; có lẽ chúng ta gặp mặt vào tối t5 này để xốc lại tinh thần và nộp tiền kinh phí luôn nhỉ! okie ko cả nhà?

mupmip_mummim
08-11-2010, 22:30
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Topic của tụi mình. Nhưng đoàn mình đã qua đông và đã đóng nên không thể nhận thêm bất cứ ai. Bạn thử liên hệ các đoàn khác xem sao :). Mình cũng ở SG, hy vọng sẽ có dịp đi Phượt cùng bạn ở những chuyến khác

Hj` hj`, hem sao, mình yếu xìu hà, mà chịu lạnh dỡ lắm, hj`, vả lại bạn của mình ở Lào Cai cũng hok muốn cho mình leo Fan nữa, hj`, mà dù sao mình cũng ra LC dịp tết Dương Lịch 1 lượt với mọi người mà, 30/12 mình bay ra HN ùi tối đó lên tàu đi LC luôn, sáng 31/12 mình đến LC í, đến LC mọi ng` cho mình nhập bọn cùng mọi ng` 1 chút hoy, để mình đc tiễn mọi lên đường chinh phục đỉnh Fanxipang với nha. Khi mọi ng` chinh phục về nếu hữu duyên hok chừng mình sẽ đc gặp lại mọi ng` ăn mừng thành công ké nữa í, mình ở LC cả tuần luôn mà, hj` hj` hj` (^.^)!!!

ody
08-11-2010, 23:02
Mình chấm mẫu A4 nhá. Đăng ký cỡ L nữ luôn, mập mập, nhùn nhùn, mặc rộng cho thoải mái :P.

@Hanhhip: Nhất trí vụ gặp mặt vào thứ 5 và nộp xiền luôn. Hix, tớ ngại chuyển khoản tệ, đã thế lại mất thêm khoản phí dở hơi cho ngân hàng nữa :(.

Nhân tiện tìm xế, đăng ký 1 xuất ôm nhớ. Tớ một mình 1 xe thì đi ok, nhưng mà không dám đèo người đằng sau để đi đường xa sợ tay lái không vững lắm.

dtvtk49
08-11-2010, 23:13
Chiều nay mình vừa thử chạy 4 vòng (= 5km) công viên Hòa Bình về, mệt quá! thế này thì khó có thể đi bộ 12km lên Ba Vì rùi. Ko ngờ sức khỏe vẫn kém thế!
ah, mình đang tìm "xe + ôm" cho vụ trekking Ba Vì, chú "mộng mơ" của mình ko có khả năng đi đường trường.
Không khí đi trekking hơi ảm đạm cộng với chưa rõ ai đăng ký làm xế, ai làm ôm; có lẽ chúng ta gặp mặt vào tối t5 này để xốc lại tinh thần và nộp tiền kinh phí luôn nhỉ! okie ko cả nhà?


Hik hik !! Hạnh híp mới chỉ "CHẠY THỬ" thui mà đã 5 vòng rùi cơ đấy.
Thế này mà đi trecking thì nhà em phải bám sau để lấy đà bước mới được. ke ke !!

king0fking
08-11-2010, 23:31
Hj` hj`, hem sao, mình yếu xìu hà, mà chịu lạnh dỡ lắm, hj`, vả lại bạn của mình ở Lào Cai cũng hok muốn cho mình leo Fan nữa, hj`, mà dù sao mình cũng ra LC dịp tết Dương Lịch 1 lượt với mọi người mà, 30/12 mình bay ra HN ùi tối đó lên tàu đi LC luôn, sáng 31/12 mình đến LC í, đến LC mọi ng` cho mình nhập bọn cùng mọi ng` 1 chút hoy, để mình đc tiễn mọi lên đường chinh phục đỉnh Fanxipang với nha. Khi mọi ng` chinh phục về nếu hữu duyên hok chừng mình sẽ đc gặp lại mọi ng` ăn mừng thành công ké nữa í, mình ở LC cả tuần luôn mà, hj` hj` hj` (^.^)!!!

nhìn nick với avata là nhà cháu muốn mời mợ ấy tham gia rồi :D Hi vọng gặp mợ trên đó ^^

@ Anh Toại: Em thì theo số đông về vụ cái áo, tại em bị mù màu nên chả có ý kiến j dc

@ A Hạnh: Em đăng ký 1 xuất xế nhé ^^

Thuan Anh
08-11-2010, 23:57
Để thằng ku King nó nhận xế là nó dễ 1 tay lái; 1 tay tóm ôm lắm; chị em đừng dại nhận làm ôm của nó

Hum off tới; những ai đi trek thì cố gắng đi đầy đủ; đăng ký; đóng tiền. Nếu ko đi được thì phải gọi điện confirm. Không thì coi như không đi và nếu sau có đi theo thì từ lo mọi vấn đề đi lại; ăn uống. Nên lập một danh sách; có số điện thoại của từng người (danh sách này đưa cho ôm cầm; ngồi đằng sau có vấn đề gì thì gọi cho ôm khác hoặc ôm của lead); ngoài ra cần có số điện thoại liên hệ của người thân (đề phòng trường hợp có sự cố xảy ra trên đường thì có thể liên lạc về nhà).

Đi tập thể thì nên có mấy điều cần lưu ý thế này

I. Không vượt xe dẫn đầu trong bất cứ trường hợp nào.
- Xe dẫn đi nhanh mình đi nhanh, họ đi chậm mình đi chậm, họ dừng mình cũng phải dừng. Nếu bắt buộc phải vượt với lý do chính đáng thì sau đó phải giảm tốc độ xuống 10km/h chờ họ vượt lên rồi mới được trở lại vận tốc ban đầu.

II. Đến chỗ rẽ, xe dẫn đầu sẽ dừng lại chờ đủ người rồi đi. Đề nghị mọi người dừng sau xe dẫn đầu theo thứ tự trước sau. Không dừng trước xe dẫn đầu, ko dồn cục quanh xe dẫn đầu gây cản trở giao thông và có thể gây nguy hiểm.

III. Qua ngã ba ngã tư ko thấy xe dẫn đầu đứng chờ thì mặc định đi thẳng.

IV. Luôn bật đèn pha chế độ cốt (chiếu xuống đường, ko chiếu xa) từ khi rời HN đến khi về tới HN. [Cái này cấm cười; cấm cãi; cấm thắc mắc kiểu "sao trời sáng mà cứ thích trưng diện bật đèn" và tuyệt đội tuân thủ. Bật đèn xe khi đi ban ngày giúp lead và chốt vừa đi vừa có thể điểm danh được quân số; đồng thời tạo hiệu ứng để các xe trên đường (nhất là những xe ngược chiều) để ý thấy chúng ta trước mà tránh. Đội nào hay đi thì biết đây là nguyên tắc bất di bất dịch; cứ ngồi lên xe là bật đèn].

V. Nếu muốn vượt ô tô, cần làm theo thứ tự các bước sau:
1. Không được vượt khi trước mặt là khúc cua khuất tầm nhìn, ta ko biết đằng trước có xe ngược chiều gì. Nếu cố vượt thì xác suất gặp tai nạn là cực kỳ cao.

2. Chỉ được vượt bên trái.

3. Bật xi nhan trái, nhá còi liên tục và di chuyển vào vùng gương chiếu hậu trái của ô tô.

4. Chờ đến khi ô tô có dấu hiệu nhường đường mới được vượt. Ko thì tiếp tục chờ cho đến khi nó nhường đường.

5. Cần đặc biệt kiên nhẫn và cẩn thận khi vượt xe siêu trường, xe container. Những loại xe này thân rất dài, khó vượt, hút gió mạnh, dễ bị đuôi xe quệt vào. Do vậy chỉ vượt khi đường đủ rộng và xe ô tô đã chắc chắn tỏ dấu hiệu nhường đường. Nếu loại xe này phóng nhanh thì chập nhận đi đằng sau.

VI. Nếu xe ngược chiều phóng nhanh tiến gần và lấn hết làn đường thì phải tấp ngay vào sát lề bên phải, thậm chí nếu cần có khi phải phi tạm xuống mương, ruộng để tránh. Nhiều xe điên đi lấn hết đường và ko thèm tránh ai cả.

[Original post by Trek 6000 - honored member of FLT]

jimmy_vu
09-11-2010, 00:13
e đăng ký mẫu A4, cỡ L nam nhé anh Toại (^^)
PS: nhất trí về vụ off thứ 5 trước buổi trek hôm Cn, anh hanhhip ấn định thời gian sớm cho cả nhà nhé!

nguyenha_hal
09-11-2010, 07:03
Cái vụ áo ấy mà...bạn nào nhận tổng hợp thì cho cái mail để gửi cho bạn đó cho dễ..chứ trên diễn đàn thế này khó lắm ^^

ngodanh
09-11-2010, 08:39
Hj` hj`, hem sao, mình yếu xìu hà, mà chịu lạnh dỡ lắm, hj`, vả lại bạn của mình ở Lào Cai cũng hok muốn cho mình leo Fan nữa, hj`, mà dù sao mình cũng ra LC dịp tết Dương Lịch 1 lượt với mọi người mà, 30/12 mình bay ra HN ùi tối đó lên tàu đi LC luôn, sáng 31/12 mình đến LC í, đến LC mọi ng` cho mình nhập bọn cùng mọi ng` 1 chút hoy, để mình đc tiễn mọi lên đường chinh phục đỉnh Fanxipang với nha. Khi mọi ng` chinh phục về nếu hữu duyên hok chừng mình sẽ đc gặp lại mọi ng` ăn mừng thành công ké nữa í, mình ở LC cả tuần luôn mà, hj` hj` hj` (^.^)!!!
Hehe, tiễn thì quá hoan nghinh luôn. Lên đó mình sẽ gọi bạn cafe nhé :)

chuotcoi
09-11-2010, 09:49
mình đăng kí 2 áo A1 size S nhé ! cho mình và bạn mình ! :)

largo
09-11-2010, 10:14
Cho mình hỏi tình hình thời tiết vào dịp cuối năm ở miền Bắc thời điểm đó có rét lắm k? Lên đến Fan thì gấp mấy lần cái rét bình thường ở miền Bắc vậy :)

mupmip_mummim
09-11-2010, 10:23
Hehe, tiễn thì quá hoan nghinh luôn. Lên đó mình sẽ gọi bạn cafe nhé :)

Uh, hẹn bạn càe ở Sapa nhé (^.^)!!!

huynhvinhtam
09-11-2010, 11:03
@Alt_Tab: Mình đăng kí 1 áo size M (nam) mẫu A1 hoặc A4 (tùy theo số đông), nick in trên áo là huynhvinhtam.
- Logo: Mình thấy dòng chữ FANSIPAN 1.1.11 (phần chữ đậm) hơi nhỏ. Có thể do thiết kế hiệu ứng 3D của bạn, nhưng khi chụp hình, sẽ thấy 3 số một ấy quá lùn (!), nhất là 2 số một cuối, không nổi bật. Theo mình thì nên để 3 số một ấy về cùng kích cỡ với số một đầu tiên.
- Áo (phía trước): Mẫu A4 -> ok. Mẫu A1, bạn tăng kích thước logo lên gấp đôi sao cho khi chụp hình sẽ thấy rõ dòng chữ FANSIPAN 1.1.11.
- Áo (phía sau): In nick phía dưới bàn chân phượt (giữ nguyên vị trí bàn chân) hoặc phía trên (kéo bàn chân xuống một chút) tùy theo mắt thẩm mỹ của bạn.

@Anh Sơn: Vườn Quốc gia Hoàng Liên có tặng cho mỗi thành viên leo Fan một giấy chứng nhận đã leo đến đỉnh không vậy anh? Trong đó có ghi đầy đủ thông tin người leo, ngày giờ, .v.v..., và mộc đỏ, chữ ký của quản lý Vườn Quốc gia. Em thấy các công ty du lịch khác có làm như vậy.

king0fking
09-11-2010, 12:15
[QUOTE=Thuan Anh;279124]Để thằng ku King nó nhận xế là nó dễ 1 tay lái; 1 tay tóm ôm lắm; chị em đừng dại nhận làm ôm của nó

Mợ lại dìm hàng nhà cháu nhá :Dam, ko có mợ nào đăng ký làm ôm của cháu là nhà cháu sẽ :gun mợ đấy:D Mà oan cho nhà cháu quá, nhà cháu có làm thế đâu cơ chứ, nhà cháu toàn toàn Lái xe bằng chân, 2 tay tóm ôm thôi :D

Còn về cái đi xe máy, cháu hoàn toàn đồng ý với mợ. Những cái này là note mà xế cần lưu ý. Tuy nhiên, theo ý nhà cháu, cái đường đi Ba vì cũng ko xa lắm, và là cung dễ. Vì vậy trc khi đi, các xế chịu khó hỏi đường để có thể tự tìm đến điểm tập kết. Nhà cháu nghĩ cũng ko cần phải đi thành hàng dài đâu, như thế hơi nguy hiểm. Với lại cũng vì nhà cháu chắc là đoàn mình ko có ai có kinh nghiệm chốt đoàn thì phải :D( Đấy là trong trường hợp bị lạc thôi, còn nếu bám dc đoàn thì tốt nhất ;)

Đoàn mình cũng ko có đồ nghề sửa xe, nên các xế nhớ kiểm tra xe của mình trc khi đi nhé. Phanh này, săm lốp này, đèn này..... Làm thế nào mà lúc mình đi, phanh nhẹ 1 cái là ôm phải lao vào người mình rồi, như thế là đạt tiêu chuẩn :D

Ah quên, nhà cháu cũng bổ sung là sáng hôm ấy, xế nên đi đón ôm và thu xếp ăn sáng trước. Thứ nhất là để xế quen ôm hơn, và thứ 2 là cả đoàn mà tập trung ăn sáng cùng nhau thì hơi đông, lại phải chờ đợi

Alt-Tab
09-11-2010, 12:16
Hiện nay để tránh mọi thủ tục cũng như các bạn chưa quen với việc chuyển tài khoản
Để tiện cho các bạn nộp tiền đi treck BaVi, đăng ký xế-ôm và công tác chuẩn bị cho buổi treck
Mình thay mặt ban tổ chức đoàn Fan1111 thông báo buổi off sắp tới như sau:
- Thời gian: 20h-11/11/2010 ( tối thứ 5).
- Địa điểm: Cổng chính công viên Nghĩa Đô ( như cũ).
Mọi người đến đúng giờ và mang theo 120K để đóng treck nhé!!!! (BB)

hanhhip
09-11-2010, 12:49
Cho mình hỏi tình hình thời tiết vào dịp cuối năm ở miền Bắc thời điểm đó có rét lắm k? Lên đến Fan thì gấp mấy lần cái rét bình thường ở miền Bắc vậy :)
Thời tiết vào dịp cuối năm ở miền Bắc rất đặc biệt: có tuần thì nắng như nắng cuối mùa hè đầu mùa thu; nhưng có khi lại rét đậm rét hại :D. Còn nhiệt độ trung bình trên Fan vào dịp đó thường là 4-7 độ C. Nếu bạn là người may mắn thì có thể lúc đó bạn còn có cơ hội ngắm tuyết rơi đấy ( Sẽ đẹp như phim Hàn nếu có người iu đi cùng :)) )

UniQ
09-11-2010, 14:12
Các bác ơi, em xin xỏ, cắn rơm cắn cỏ đấy! Chốt lịch là chốt như thế nào rồi ạ? Giờ bạn em mới bảo là nó đi leo, thế mà nó không nói gì với em :(. Em cắn rơm cắn cỏ, cho em đi với :((.

UniQ
09-11-2010, 14:14
Có phải là leo thì cần xế thêm không ạ? Nếu có xế thêm thì có thể được tham gia không ạ? Để em cố gắng tìm xế :( Vì em độc thân nên quả này thực sự khó đỡ đối với em :(.

dongsinhvoi
09-11-2010, 14:36
Chào Largo!
Miền bắc nói chung có mùa đông lạnh, nhưng vùng núi Fan cao hơn Khu vực đồng bằng hơn 3000m. Vì vậy chắc chắn là dãy núi Hoàng Liên mà chúng ta leo nhiệt độ phải thấp hơn khu vực đồng bằng miền Bắc (ví dụ: tại Hà Nội rét 12 độ thì tại độ cao 2800m chỉ còn khoảng 2-4 độ), nhưng cái rét mỗi khu vực lại khác nhau (tại Hà Nội 12 độ là rét nhưng không buốt, cũng thời điểm đó tại độ cao 2800m khoảng 2-4 độ rét nhưng khí lạnh của vùng núi đá buốt vào tận xương). Nên bạn chuẩn bị áo rét cho chu đáo nhé (đọc kỹ trang 53 về trang bị cần thiết và nhớ mang áo khoác gió ấm nhé).

Thuan Anh
09-11-2010, 14:53
Đã mất công đi thì đi cùng nhau chứ đứa đến trước đến sau thì còn gì là trách nhiệm lẫn nhau trong đoàn nữa. Chưa kể chú nào định vị kém lại hỏi han đường xá lâu la thì cuối cùng vẫn phải đợi chờ. Rùi nhỡ có gì trên đường thì biết báo về nhà thế nào.

Và đúng là nên ăn sáng ở nhà trước; bát mì, bát cơm; vừa chắc dạ mà lên đến nơi cũng tiêu rùi; hoạt động được ngay. Lại tránh cảnh đoàn đông người ăn uống mất thời gian.

Tớ có thể cho đoàn mượn bộ sửa xe (vì có khả năng cuối tuần lại đi Đà Nẵng); cái thứ này cầm lên Ba Vì thì cũng có khi làm ăn được đấy; trên đấy vá lốp có khi chém nhau 100k/miếng thoải mái ;).. Dưng các nam nhân đoàn mình đã được đào tạo móc lốp chưa nhỉ????

king0fking
09-11-2010, 15:05
Đã mất công đi thì đi cùng nhau chứ đứa đến trước đến sau thì còn gì là trách nhiệm lẫn nhau trong đoàn nữa. Chưa kể chú nào định vị kém lại hỏi han đường xá lâu la thì cuối cùng vẫn phải đợi chờ. Rùi nhỡ có gì trên đường thì biết báo về nhà thế nào.

Và đúng là nên ăn sáng ở nhà trước; bát mì, bát cơm; vừa chắc dạ mà lên đến nơi cũng tiêu rùi; hoạt động được ngay. Lại tránh cảnh đoàn đông người ăn uống mất thời gian.

Tớ có thể cho đoàn mượn bộ sửa xe (vì có khả năng cuối tuần lại đi Đà Nẵng); cái thứ này cầm lên Ba Vì thì cũng có khi làm ăn được đấy; trên đấy vá lốp có khi chém nhau 100k/miếng thoải mái ;).. Dưng các nam nhân đoàn mình đã được đào tạo móc lốp chưa nhỉ????

Ý nhà cháu là đoàn vẫn đợi nhau! Nhưng vì đoàn chưa có kinh nghiệm, nên có thể sẽ có trường hợp bị rơi lại( Nhà cháu giả thuyết thôi nhé). Nếu xế nào bị kẹt lại thì cũng đừng lo lắng, mà cứ hỏi đường người dân cũng dc ấy^^;)

Hix, trên Ba vì chém ghê thế hả mợ! Nhà cháu thì biết móc lốp, nhưng nếu bục săm giữa đường thì nhà cháu cũng chịu, vì chả có nước để biết bục chỗ nào mợ ah :D Đường đi Ba vì chắc nhiều nhà dân đúng ko mợ??? Nếu có nhiều thì chắc cũng có chỗ sửa xe thôi(BB)

Thuan Anh
09-11-2010, 16:32
Ôi; lại nghĩ đến chuyện có ai tình nguyện chở sau xe cái chậu to tướng múc nước cho King vá lốp nhỉ :)). Cái này thì sờ cũng thấy; mà nếu ko thì bôi xà phòng rùi King đem ra chỗ nào kín kín tí ...xe````.... 1 chút nước vào đó; thấy chỗ nào nổi bong bóng là chỗ đó thủng ý mà =)).. Cơ mà cái này cũng chả cần thiết đâu. Chỉ là đề phòng anh em bị giữa những chỗ ko có hàng sửa xe thì phải dắt hơi lâu thui. Nhưng nếu hung có kinh nghiệm sửa; móc ra móc thì có khi cũng bằng thời gian dắt đi tìm hàng sửa ^^!.

Cái đoạn từ cổng vườn lên đền Thượng ý; để ý cột mốc cây số sẽ thấy có chú quảng cáo số điện thoại sửa xe trên đó. Gần như cột nào cũng có. Và chứng kiến rùi; có bà bị chém trên đền Thượng gần 100k vì ngoài chi phí "vá săm ở khu vực đặc biệt" còn có các chi phí ngoài như tiền công, tiền xăng cho xe chạy lên để hầu sửa xe... Ôi; cứ gọi là tha hồ... Anh em cố gắng kiếm tí; cuối ngày về cẩn thận lại được chầu bia :))

hanhhip
09-11-2010, 18:54
Hoẵng để mình vụ vá săm nhé! Con nhà nghề rồi, nếu hôm đó đông khách thì sẽ chia %. Đi Ba Vì nhất thiết phải đi theo đoàn, nhưa vậy mọi người làm quen dần với hoạt động theo quy định của đoàn khi leo Fan sẽ tăng tinh thần đoàn kết hơn.

jimmy_vu
09-11-2010, 20:24
ủng hộ vụ vá xăm đấy, anh em nam nhi trong đoàn nên đầu tư cho vụ này, hôm đó nếu như đẹp trời thì chắc cg đc khơ khớ cho quỹ đoàn đấy hehe cứ 100k 1 phát , ngon ^^

king0fking
09-11-2010, 23:06
Ôi; lại nghĩ đến chuyện có ai tình nguyện chở sau xe cái chậu to tướng múc nước cho King vá lốp nhỉ :)). Cái này thì sờ cũng thấy; mà nếu ko thì bôi xà phòng rùi King đem ra chỗ nào kín kín tí ...xe````.... 1 chút nước vào đó; thấy chỗ nào nổi bong bóng là chỗ đó thủng ý mà =)).. Cơ mà cái này cũng chả cần thiết đâu. Chỉ là đề phòng anh em bị giữa những chỗ ko có hàng sửa xe thì phải dắt hơi lâu thui. Nhưng nếu hung có kinh nghiệm sửa; móc ra móc thì có khi cũng bằng thời gian dắt đi tìm hàng sửa ^^!.

Cái đoạn từ cổng vườn lên đền Thượng ý; để ý cột mốc cây số sẽ thấy có chú quảng cáo số điện thoại sửa xe trên đó. Gần như cột nào cũng có. Và chứng kiến rùi; có bà bị chém trên đền Thượng gần 100k vì ngoài chi phí "vá săm ở khu vực đặc biệt" còn có các chi phí ngoài như tiền công, tiền xăng cho xe chạy lên để hầu sửa xe... Ôi; cứ gọi là tha hồ... Anh em cố gắng kiếm tí; cuối ngày về cẩn thận lại được chầu bia :))

Mợ toàn xui dại nhà cháu nháX(

May mà anh Hạnh hip chịu cái trách nhiệm xè xè cao cả ấy rồi, chứ ko thì :D :D :D

mupmip_mummim
09-11-2010, 23:26
Mọi người làm ơn cho mình hỏi xí nha. Lần đầu tiên mình ra ngoài Bắc tham wan và mình ở ngoài đó 10 ngày, hiện tại trước mắt thỳ mình chỉ bik đi có 2 nơi là HN và Lào Cai hoy ( vì mình có bạn ở 2 nơi đó ), mình muốn tham wan 1 số nơi khác nữa, nhưng mình hem bik nên đi những đâu và đi theo lịch trình thế nào thỳ đơn giản, dễ dàng và thuận tiện giữa HN - LC - và những nơi khác. Mọi người đã đi ùi có kinh nghiệm xin chia sẽ cho mình bik zới nha. Mình xin cảm ơn mọi người nhìu oy là nhìu luôn, hj` (^.^)!!!!

king0fking
09-11-2010, 23:49
Mọi người làm ơn cho mình hỏi xí nha. Lần đầu tiên mình ra ngoài Bắc tham wan và mình ở ngoài đó 10 ngày, hiện tại trước mắt thỳ mình chỉ bik đi có 2 nơi là HN và Lào Cai hoy ( vì mình có bạn ở 2 nơi đó ), mình muốn tham wan 1 số nơi khác nữa, nhưng mình hem bik nên đi những đâu và đi theo lịch trình thế nào thỳ đơn giản, dễ dàng và thuận tiện giữa HN - LC - và những nơi khác. Mọi người đã đi ùi có kinh nghiệm xin chia sẽ cho mình bik zới nha. Mình xin cảm ơn mọi người nhìu oy là nhìu luôn, hj` (^.^)!!!!

Mợ Hoẵng ơi, mợ vào giúp mợ Mũm Mĩm này:)

mupmip_mummim
09-11-2010, 23:54
Hix, cho mình hỏi xí nữa nhé, mình là mình chịu lạnh hơi dỡ, mình mặc áo ấm như thế nào thỳ an toàn ( sợ lạnh wá trúng gió nữa ), hix

king0fking
09-11-2010, 23:58
Hix, cho mình hỏi xí nữa nhé, mình là mình chịu lạnh hơi dỡ, mình mặc áo ấm như thế nào thỳ an toàn ( sợ lạnh wá trúng gió nữa ), hix

Mợ tham khảo lại trang 53 ấy nhé ( nếu nhà cháu nhớ ko nhầm). Rồi thì khăn này, găng tay này, mũ này .... Tóm lại là nếu mợ chịu lạnh kém, thì phải mặc kín gió vào :D :D :D

Thuan Anh
09-11-2010, 23:58
Có thể chạy Cung HN - Nghĩa Lộ/Văn Chấn - Mù Cang Chải - Than Uyên - Sapa (Cung này đi qua 3 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai)
Ở Nghĩa Lộ: có tắm suối khoáng; có chè Suối Giàng 1T8/kg
Ở Mù Cang Chải có các bản dân tộc với ruộng bậc thang (dưng giờ bị gặt hết rùi). Đi chỗ này sẽ qua thung lũng và đèo Khau Phạ. Đẹp
Từ Than Uyên về Sapa chạy qua đèo Ô Quy Hồ; sẽ nhìn thấy đỉnh Phan từ đây; chạy qua cổng Trạm Tôn và cảnh túm lại một câu là cũng đẹp.
Lên được Y Tý, Lũng Pô thì đẹp; nhưng con gái đi 1m thì tớ ko khuyến khích.

Không thì từ HN chạy lên Mộc Châu/Sơn La rùi chạy vắt qua Yên Bái và sang Lào Cai cũng được.

Có khả năng thì chạy cung Hà Giang. Nhưng cũng ko khuyến khích vì cung này hơi mất sức. Nếu cần thì pm, tớ gửi lịch trình chi tiết cho.

mupmip_mummim
10-11-2010, 00:08
Có thể chạy Cung HN - Nghĩa Lộ/Văn Chấn - Mù Cang Chải - Than Uyên - Sapa (Cung này đi qua 3 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai)
Ở Nghĩa Lộ: có tắm suối khoáng; có chè Suối Giàng 1T8/kg
Ở Mù Cang Chải có các bản dân tộc với ruộng bậc thang (dưng giờ bị gặt hết rùi). Đi chỗ này sẽ qua thung lũng và đèo Khau Phạ. Đẹp
Từ Than Uyên về Sapa chạy qua đèo Ô Quy Hồ; sẽ nhìn thấy đỉnh Phan từ đây; chạy qua cổng Trạm Tôn và cảnh túm lại một câu là cũng đẹp.
Lên được Y Tý, Lũng Pô thì đẹp; nhưng con gái đi 1m thì tớ ko khuyến khích.

Không thì từ HN chạy lên Mộc Châu/Sơn La rùi chạy vắt qua Yên Bái và sang Lào Cai cũng được.

Có khả năng thì chạy cung Hà Giang. Nhưng cũng ko khuyến khích vì cung này hơi mất sức. Nếu cần thì pm, tớ gửi lịch trình chi tiết cho.

Bạn ơi, bạn có lịch trình nào bắt đầu từ LC hok, vì 30/12 mình bay ra HN ngay tối đó mình lên tàu ra LC luôn òy, bạn bik chỉ giúp mình zới, mình xin cảm ơn(^.^)!!!

jimmy_vu
10-11-2010, 01:13
There are currently 11 users browsing this thread. (7 members and 4 guests)

1. jimmy_vu
2. king0fking
3. talent
4. Alt-Tab
5. trungtran_qn
6. 016

ghi chú 1h sáng 10/11/2010< ~.!~

Nhungkawwaii
10-11-2010, 11:34
Anh chị em nhớ lịch đóng tiền tối thứ 5 nhé, với cả tăm tia xế ôm thế nào nhớ ới lên kẻo đụng hàng đó :P

linklmrockmd
10-11-2010, 13:22
Để thuận tiện đăng kí thông tin (áo ,xế ôm,tên tuổi ,sđt,...) và dễ tổng hợp nên em nghĩ chúng ta nên dùng googledoc.Tiện cho mấy anh chị tổ chức thống kê.Mọi người có thể vào đây đăng nhập và đăng kí theo mẫu mà em viết sẵn (cần thiết có thể edit thêm nếu cần cột ) .và còn nhều thứ khác nữa .Nick: [email protected] pass :chienthang.
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tY18cofg5EekEiXWzJKgQKQ&hl=en#gid=0 Anh Toại có thể để dưới chữ kí để mọi người click vào lick để đăng kí ! \m/ ( cả nhà đăng kí xong nhớ chọn file/save trước khi thoát nhé )(c)

maiantiem
10-11-2010, 13:24
làm 1 bài tặng các "she" để đi Ba viii cái nhỉ

http://video.zing.vn/video/clip/Shegroove-coverage.114889.html

She must be the reason why God made a girl

hanhhip
10-11-2010, 13:39
Đang đăng ký cỡ áo trên Google doc thì em Ngọc Bích cũng đang như mình, cứ ngỡ máy tính nhà mình có ma. Hốt cả hền :))

Hoàng Phong
10-11-2010, 13:46
Đang đăng ký cỡ áo trên Google doc thì em Ngọc Bích cũng đang như mình, cứ ngỡ máy tính nhà mình có ma. Hốt cả hền
Cái trò sharing này cũng vui phết nhỉ? :D

Hòa Hippi
10-11-2010, 20:36
@Anh Toại em cũng mẫu A4 cỡ L (đua đòi theo Hamok cho giống hiphop :D) với lại chị Hòa yêu cầu mặc áo rộng cho chị ấy còn cầm để kéo . không chị ấy cho em đi bộ lên Bavi.Chẹp! Âu cũng là cái số (suyt suyt em đã cố tìm cỡ chữ nhỏ nhất k chị ấy đọc được lại thay tài xế mới thì em toi :shrug:)

gớm nhể, dìm hàng mình ở khắp nơi. hừ hừ

linklmrockmd
10-11-2010, 20:45
gớm nhể, dìm hàng mình ở khắp nơi. hừ hừ Thôi rồi ai ngờ chị ấy mắt tinh thế .:))

hamok
10-11-2010, 20:54
Tình hình là em vừa ném đá với bác hanhhip trên face, cười sái cả quai hàm, nên tự nhiên cái tương tư tồi tệ bị tuột khỏi ruột rùi!!!Thí nên bi giờ phớn phở nhắm ạ!!!!!
@chị Hòa hippi:::mai chị cứ tìm ai dìm hàng mà xử thui :))!!!khuyến khích, khích lệ và cổ vũ :))!!!!!
@all::::mai cả nhà mình vẫn trà đá thui nhỉ các bác nhỉ?????ngồi quây quây như vậy thích hơn, lại rẻ nữa chứ!!!!!!
@chị chuotcoi::::mai chị cho em đi ké với, tình hình của em đang rất tình hình :(, thằng em em nó đi cùng bạn nó, nó cho em ra dìa, mai chị qua thì í ới em 1 câu, em xin làm xế cho chị ạ!!!!!

hamok
10-11-2010, 22:21
Bạn mummip_mummim được cái giống mình :D!!!Viết toàn ngôn ngữ teen, bị xóa 1 bài rùi!!!!hehe!!!viết bình thường con cá cườm thui bạn xinh đẹp đáng yêu ui!!!!Kinh nghiệm của người đi trước!!!Mấy bác mod ở đây không qua mẹt nủi đấu!!!hô hô!!!

linklmrockmd
10-11-2010, 22:40
Và hamok đã comment trở lại \m/.Lại còn xúi dục đồng bào hại mềnh.Kiểu ni dìm cho cu cậu phát nữa chìm thuyền luôn :))

king0fking
10-11-2010, 23:02
Nhà mình đông vui thế nhỉ :)

Hôm nay cháu nhận được sms của 1 mợ nhà mình, nhưng mà máy cháu vừa bị rơi vào cốc bia :( Nên mất hết dữ liệu :(( Mợ vui lòng nhắn tin lại cho nhà cháu với, nhà cháu xin lỗi :(

Hòa Hippi
10-11-2010, 23:08
Đã mất công đi thì đi cùng nhau chứ đứa đến trước đến sau thì còn gì là trách nhiệm lẫn nhau trong đoàn nữa. Chưa kể chú nào định vị kém lại hỏi han đường xá lâu la thì cuối cùng vẫn phải đợi chờ. Rùi nhỡ có gì trên đường thì biết báo về nhà thế nào.

Và đúng là nên ăn sáng ở nhà trước; bát mì, bát cơm; vừa chắc dạ mà lên đến nơi cũng tiêu rùi; hoạt động được ngay. Lại tránh cảnh đoàn đông người ăn uống mất thời gian.

Tớ có thể cho đoàn mượn bộ sửa xe (vì có khả năng cuối tuần lại đi Đà Nẵng); cái thứ này cầm lên Ba Vì thì cũng có khi làm ăn được đấy; trên đấy vá lốp có khi chém nhau 100k/miếng thoải mái ;).. Dưng các nam nhân đoàn mình đã được đào tạo móc lốp chưa nhỉ????

đường lên Sơn Tây chỗ vá xe cứ gọi là nhan nhản các bác ợ. Cơ mà chất lượng thì cũng đừng hỏi :-O Vá giả vờ lấy tiền thật là chuyện hàng giờ hàng phút í. Lần trước trong đoàn nhà em đi có 1 cái xe bị thủng xăm, vá xong mất 3 xịch, chạy được khoảng 50m thì lại bẹp dí, đem vào hàng nó bảo xăm này ko thể cố, thế là đành thay, mất 8 xịch nữa. Xót của nhưng vẫn phải thầm cảm ơn trời đất là chỗ đó sao mà lắm cửa hàng sửa chữa xe tệ =)) Đoạn đường khoảng 1km mà có tới cả chục cái quán như vậy ;))

Hòa Hippi
10-11-2010, 23:12
Ah thông báo cả nhà biết tình hình anh Hạnh hip đang mở dịch vụ cao cấp miền sơn cước ví dụ như :tăm nước nóng trên 2200 đến 2800 :D,thuê chăn 37 độ full box, rõ nguồn gốc xuất xứ,thuê vai ngủ trên tàu,thuê gậy chống đi đường ... Cả nhà ai có nhu cầu pm với anh Hạnh để biết thêm thông tin chi tiết :))


Hik hik !! Hạnh híp mới chỉ "CHẠY THỬ" thui mà đã 5 vòng rùi cơ đấy.
Thế này mà đi trecking thì nhà em phải bám sau để lấy đà bước mới được. ke ke !!

Thế này mà ko theo anh Hạnh Hip thì hơi phí các chị em nhể :))

hamok
10-11-2010, 23:30
Và hamok đã comment trở lại \m/.Lại còn xúi dục đồng bào hại mềnh.Kiểu ni dìm cho cu cậu phát nữa chìm thuyền luôn :))

Lại cu cậu >"<...đã kiu em là true girl cơ mừ!!!!Anh lại câu kết với anh hanhhip hửm,anh muốn làm quả "Lâm và bạn trai" nữa hem hửm????mừ em đã có ý định rùi thì không phải là "Lâm và bạn zai" nữa đâu ạ :))!!!!!anh cứ be careful đấy!!!!!!!!:))

jimmy_vu
10-11-2010, 23:32
đường lên Sơn Tây chỗ vá xe cứ gọi là nhan nhản các bác ợ. Cơ mà chất lượng thì cũng đừng hỏi :-O Vá giả vờ lấy tiền thật là chuyện hàng giờ hàng phút í. Lần trước trong đoàn nhà em đi có 1 cái xe bị thủng xăm, vá xong mất 3 xịch, chạy được khoảng 50m thì lại bẹp dí, đem vào hàng nó bảo xăm này ko thể cố, thế là đành thay, mất 8 xịch nữa. Xót của nhưng vẫn phải thầm cảm ơn trời đất là chỗ đó sao mà lắm cửa hàng sửa chữa xe tệ =)) Đoạn đường khoảng 1km mà có tới cả chục cái quán như vậy ;))

nhất trí về cái vụ săm lốp ở sơn tây, đã nếm mùi qua >.<

linklmrockmd
10-11-2010, 23:33
@chị hòa: huhu thế thì chị em ta chiến thế nào đây.Hay chị đi bộ phía trước quét đinh .Em đẩy xe sau.Hết 1km rồi ta lại nổ máy :D.
Em là em có con mắt nhìn người lắm. Hà hà hợp tác với anh Hạnh ngay từ đầu! Quả này giàu to! \m/
@Hanok: Cây ngay không sợ chết cong \m/

hamok
10-11-2010, 23:34
Nhà mình đông vui thế nhỉ :)

Hôm nay cháu nhận được sms của 1 mợ nhà mình, nhưng mà máy cháu vừa bị rơi vào cốc bia :( Nên mất hết dữ liệu :(( Mợ vui lòng nhắn tin lại cho nhà cháu với, nhà cháu xin lỗi :(

Ốh ồh!!!!Hóa ra là đại ca uống bia!!!Kỉu này là đánh quả lẻ nên bị nó sẻ choa ý mừ,cóa tiếc rẻ không đại ca :))!!!!!đấy, đi đâu đại ca phải cóa anh cóa em trong Hội thì mới hết xui được đại ca ui!!!!!Chân thành khuyên đại ca =))!!!!!
Thui thì nể đại ca năn nỉ em không nói, em xin ngậm miệng, chỉ dám @chị Hòa hippi, chị Hoẵng:::::2 chị ui:::lật lại bài cuối cùng trang 75 2 chị nhóe :D!!!!!!!

linklmrockmd
10-11-2010, 23:46
hô hô anh King đường đường nam nhi ai lại năn nỉ làm gì .Con bò đực anh còn vác từ ba vì xuống được nữa là.Mà trang 75 có chuyện gì nhỉ ..??(anh King tìm được chân dài chăng ?)

Nhungkawwaii
11-11-2010, 08:36
Tình hình là em vừa ném đá với bác hanhhip trên face, cười sái cả quai hàm, nên tự nhiên cái tương tư tồi tệ bị tuột khỏi ruột rùi!!!Thí nên bi giờ phớn phở nhắm ạ!!!!!
@chị Hòa hippi:::mai chị cứ tìm ai dìm hàng mà xử thui :))!!!khuyến khích, khích lệ và cổ vũ :))!!!!!
@all::::mai cả nhà mình vẫn trà đá thui nhỉ các bác nhỉ?????ngồi quây quây như vậy thích hơn, lại rẻ nữa chứ!!!!!!
@chị chuotcoi::::mai chị cho em đi ké với, tình hình của em đang rất tình hình :(, thằng em em nó đi cùng bạn nó, nó cho em ra dìa, mai chị qua thì í ới em 1 câu, em xin làm xế cho chị ạ!!!!!

Nghe tin này mà các anh em zai trong Gió hội để 2 chị em thân gái dặm trường đi off thì tự chịu phạt mỗi người 20K nhá, mình báo trước rồi đóa

hayvanlaem102
11-11-2010, 13:47
@ all : tối nay có khi mình đợi mọi người ở cổng CV ấy nhỉ. Cách cổng CV có chưa đầy 300m mà. hjz hjz
1 tối vui vẻ nhé cả nhà
ai ai nào thích vào công viên free thì đến sớm nhé ^^

msimperfect
11-11-2010, 17:24
Cả nhà ơi, CNhat em đi học cả ngày, mà không bỏ học được. Thế nên không tham gia vụ Ba Vì cùng mọi người được. Tiếc quá! Chúc cả nhà mình vui vẻ ~ Msimperfect

linklmrockmd
11-11-2010, 22:31
hàhà lại về sơm nhất nhà.Buổi off hôm nay chộp được cái ảnh thì Hamok bụp mất (chác do k vượt qua được mặc cảm vì mình xinh quá).Anh king bị chém toe khói vị chuyện con bò(may được can ngăn k mấy chị em cho lên bàn vắt sưã thay con bò đực đúng là tiếng thơm muôn đời,chj Nhung lỡ 1 lần đến muộn thế là free tra thuốc cho cả nhà.(:X) Có thể nói hôm nay cả nhà tranh nhau chém từ BTC đến tviên Chắc máu chém của
trương ban chém maiantiem đc mọi người lĩnh hội đầy đủ hấp thụ.Và còn chứng tỏ mức độ cao thủ hơn. .Riêng em nhận được lời khủng bố cuả Hamok là sẽ dìm em xuống bùn nhìn qua con mắt loé lên cuả em ấy em biết răng ''k đuà đâu'' :(( .Mọi người phân xong nhiệm vụ ''bị ôm'' và ''phải ôm'' của
đầu trùm chị Nhung.(nghe đồn vẫn đề ''ôm'' sẽ đem vào làm hiến pháp của hội) :)) 22h cả nhà giải tán.Vui qúa k ai muốn buông đao.Song vẫn ngậm ngùi ra về. :(( hẹn vào ngày off khác tranh hùng :D

Hòa Hippi
11-11-2010, 22:48
@ all : tối nay có khi mình đợi mọi người ở cổng CV ấy nhỉ. Cách cổng CV có chưa đầy 300m mà. hjz hjz
1 tối vui vẻ nhé cả nhà
ai ai nào thích vào công viên free thì đến sớm nhé ^^

Cứ tưởng hnay đến gặp được bạn Trường để mời trà đá mà hem thấy. Chân cẳng thế nào rồi bạn, có đi Ba Vì cùng mọi người ko đấy?

Nhungkawwaii
11-11-2010, 23:00
Kí nì là mình đi copy cả nhà nha, chỉ có tính tham khảo thui, nội quy Xế - Ôm của đoàn mình đang trong quá trình xây dựng :P

"Trên đường phiêu du, đã làm "Ôm" là phải làm sao cho tròn chữ "Ôm", có nghĩa vụ và quyền lợi của mình


_Quyền lợi:

* được thảnh thơi ngắm cảnh
* được ngủ trên đường đi
* được các xế chăm sóc về tinh thần cũng như sức khỏe, tính mạng
* được làm nũng (các xế vui vẻ và dễ tính)
* được các xế chia sẻ những hiểu biết về các vùng đất mới.
* ............v.v......cơ số các quyền khác

_Nghĩa vụ:

* Nếu đã giao tính mạng cho xế thì phải ôm, vì khi 2 người ôm nhau, xe đi sẽ an toàn hơn rất nhiều (em đã gặp 1 lần, khi thấy xe đi trước có 1 ôm cứ ngồi tít ra sau xe, 2 tay túm lấy thanh buộc đồ ở đít xe, chạy lên nhắc là ngồi sát vào thì ôm đó ko nghe, 5 phút sau xe đó xòe )
* Chăm lo tốt cho sức khỏe của xế (thi thoảng nên bóp vai bóp cổ cho xế khi vừa qua đoạn đường mệt nhọc, nếu thấy xế sụt sịt thì làm nhiệm vụ y tế ngay)
* Nghe lời xế khi đi trên đường (chứ lúc nghỉ thì đừng có nghe )
* Thi thoảng nên hát 1 bài hát vui nhộn để xế khỏi buồn ngủ (nếu hát hay)
* ............v.v........cơ số nghĩa vụ khác"

guidevn
11-11-2010, 23:06
Trước tiên xin cám ơn cả nhà đã cho mình góp vui trong buổi off hôm nay. Tuy chưa chính thức được tham gia vào đoàn Fan nhà mình, nhưng cũng rất cám ơn vì được checking cùng mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon và chuẩn bị tốt cho ngày chủ nhật sắp tới :-)

talent
11-11-2010, 23:07
Goodnight cả nhà ! Sorry vì mình reg nick khá muộn mặc dù tham gia từ khá sớm, mình sẽ cố gắng đóng góp ý kiến cũng như spam nhiệt tình cùng mọi người ^^
Và sau đây là màn giới thiệu :
Họ và tên:Bùi Công Tài
Nick: talent2806
mail: [email protected]
sdt:0903232806
Địa chỉ : Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

hayvanlaem102
11-11-2010, 23:16
@ all : đúng là đi xa vai trò của ôm cũng quan trọng lắm đó. An toàn hay không cũng là 1 phần lớn của ôm đó. Người ta gọi đó là ôm chuyên nghiệp. Hi hi
Hôm nay tớ cũng ra off đó chứ. Nhưng là thành viên hóng ngoài rìa 15' thôi ( vì có việc bận mà )
15' để đoán lờ mờ ra 3 người ( Nhungkawwaii, dongsinhvoi, hamok ) hi hi

king0fking
11-11-2010, 23:16
Báo cáo nhà cháu đã về nhà!

Vẫn còn sợ vụ vắt sữa bò :(( :(( Nhà cháu nhớ mợ Hà Mok rồi nhá:Dam:Dam

Nhungkawwaii
11-11-2010, 23:19
@ all : đúng là đi xa vai trò của ôm cũng quan trọng lắm đó. An toàn hay không cũng là 1 phần lớn của ôm đó. Người ta gọi đó là ôm chuyên nghiệp. Hi hi
Hôm nay tớ cũng ra off đó chứ. Nhưng là thành viên hóng ngoài rìa 15' thôi ( vì có việc bận mà )
15' để đoán lờ mờ ra 3 người ( Nhungkawwaii, dongsinhvoi, hamok ) hi hi

Ớ, mình có thấy bạn nào băng bó đi xe lăn ra off đâu nhở? Khai nhanh danh tính đê

hayvanlaem102
11-11-2010, 23:26
Nhung bà bà có phải là người mặc áo len ngựa vằn đen trắng không nhỉ? Còn ngồi cạnh là Hamok. Bác trâu rừng thì khỏi phải nói rồi. Ngồi nhìn 1' là biết ngay là ai rôi. hi hi

dtvtk49
11-11-2010, 23:29
Goodnight cả nhà ! Sorry vì mình reg nick khá muộn mặc dù tham gia từ khá sớm, mình sẽ cố gắng đóng góp ý kiến cũng như spam nhiệt tình cùng mọi người ^^
Và sau đây là màn giới thiệu :
Họ và tên:Bùi Công Tài
Nick: talent2806
mail: [email protected]
sdt:0903232806
Địa chỉ : Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chào bạn !!!
Không chỉ là chăm chỉ Spam đâu nhé ! Bạn cân tham gia luyện tập với nhóm ít nhất là vài buổi đó.
Để kiểm tra thể lực <lời của Hanh hip đấy > không thì bị "AO' đó .Ke ke !!!


@anh Sơn : thấy comment của pác nhiều nay em mới được diện kiến. Thật là "pái phục " những kinh nghiệm của bác.
Cảm ơn "Lời bác dặn trước lúc đi xa" < lời KTS Toại> thật sâu sắc và cẩn thận của anh . He he !!!

Nhungkawwaii
11-11-2010, 23:41
Chào bạn !!!
Không chỉ là chăm chỉ Spam đâu nhé ! Bạn cân tham gia luyện tập với nhóm ít nhất là vài buổi đó.
Để kiểm tra thể lực <lời của Hanh hip đấy > không thì bị "AO' đó .Ke ke !!!


@anh Sơn : thấy comment của pác nhiều nay em mới được diện kiến. Thật là "pái phục " những kinh nghiệm của bác.
Cảm ơn "Lời bác dặn trước lúc đi xa" < lời KTS Toại> thật sâu sắc và cẩn thận của anh . He he !!!

Liên ơi, bạn Tài chăm chỉ tập luyện lắm, e rằng cậu thua :P

Nhungkawwaii
11-11-2010, 23:42
Nhung bà bà có phải là người mặc áo len ngựa vằn đen trắng không nhỉ? Còn ngồi cạnh là Hamok. Bác trâu rừng thì khỏi phải nói rồi. Ngồi nhìn 1' là biết ngay là ai rôi. hi hi


Nhầm nhọt sang trồng trọt roài đồng chí ơi, ngắm ava mình mãi mà k nhận ra à? :))

talent
11-11-2010, 23:47
Sắp lên đường rồi, mình xin post 1 bài chia sẻ kn đi phượt xe máy khá hay mọi người cùng tham khảo nhé. Cheer!

7 quy tắc cần nhớ khi lái xe máy đi phượt


1. Quy tắc cơ bản: hãy tin vào người sau lưng bạn

Quy tắc đơn giản và quan trọng nhất là "hãy tin vào người sau lưng bạn", điều đó cũng có nghĩa "bạn phải tránh người phía trước bạn".

Giả sử khi người đi đầu rẽ trái, người thứ hai sau đó vài giây mới nhận ra và vội rẽ theo, nếu người thứ 3 không để ý sẽ đâm và có thể gây tai nạn liên hoàn. Dù là đi hàng một nhưng các xe vẫn nên đi so le với nhau thành hai hàng trên một làn.

2. Đóng cửa hông

Khi đi đường dài trong một nhóm có đội hình hàng hai hoặc tản mát, nếu một người chạy bên cạnh đội hình mà gặp chướng ngại (hoặc làn đường đột ngột thu hẹp) thì người đó phải có trách nhiệm tự giảm tốc độ và đi nối vào sau đoàn xe. Tuyệt đối không lao vào giữa đoàn có thể gây tai nạn cho cả đoàn. Nếu có thành viên thiếu kinh nghiệm mà làm như vậy, thành viên đi phía trong có thể dùng thân xe ngăn cản và ra hiệu lui về phía sau.

3. Luật 2 giây

Một người đi xe máy bình thường cần 1 giây để nhận ra tình huống và 1 giây để xử lý. Nếu đoàn đi 40km/h các xe cần cách nhau khoảng 2 giây ~ 20m. 50km/h ~ 26m. 80km/h cách nhau 45m-60m. Khi đi xuống dốc thời gian cần tăng lên 3 - 4 giây. Các xe trong một nhóm chịu ảnh hưởng theo kiểu sợi dây thun, nên người đi đầu cần rất tỉnh táo khi tăng tốc và ra hiệu tăng tốc. Nếu vừa tăng tốc đã dừng lại vì lý do gì đó có thể khiến toàn đội hình đâm vào nhau. Tuy nhiên một số trường hợp để tránh bị các xe lạ chen vào giữa, người đi đầu có thể chủ động ra hiệu lệnh thu hẹp khoảng cách và giảm tốc. Các nhóm nhiều kinh nghiệm có thể di chuyển rất sát nhau.

4. Quy mô nhóm

Một nhóm xe máy không nên quá 6 chiếc nếu 1 thành viên không có kỹ năng đi nhóm. Chỉ vượt quá 8 chiếc nếu tất cả thành viên đã quen với kiểu đi của nhau.

5. Kinh nghiệm và vị trí

Người nào càng ít kinh nghiệm thì vị trí của người đó càng gần về cuối. Làm như vậy là để người đó không gây tai nạn liên hoàn nếu giả sử trong quy tắc 1 xảy ra. Người đi cuối cùng phải biết về xe và có đồ nghề sửa xe, có thể là trưởng đoàn. Nên có bộ đàm liên lạc với người đi đầu.

6. Trước khi lên đường

a. Tóm tắt quãng đường di chuyển.

b. Mô tả cách vượt, chuyển làn, cách xử lý khi nhóm bị thổi phạt, bị tách rời (nhóm trước dừng lại hay nhóm sau đuổi theo).

c. Thống nhất tần số bộ đàm.

d. Phổ biến cách ra hiệu bằng tay.

e. Xếp đặt vị trí

f. Kiểm tra máy móc và các thiết bị bảo hiểm

g. Đi thử một vòng kiểm tra trước nếu có thời gian.

7. Hợp tác và chia sẻ

Một chuyến đi xa bằng xe máy thử thách mọi yếu tố: lòng dũng cảm, sức chịu đựng của cơ thể, thần kinh, các kỹ năng, mức độ sẵn sàng, khả năng làm việc theo nhóm.

Chiếc xe là của bạn nhưng phải tuân thủ các yêu cầu của nhóm. Dừng lại theo nhóm, đổ xăng, ăn uống nghỉ ngơi theo nhóm. Sẵn sàng giúp đỡ các bạn khác khi xe của họ gặp trục trặc và họ cũng giúp bạn như vậy. Việc sở hữu một chiếc xe nhiều khả năng hơn không có nghĩa bạn sẽ đi đầu mà nó phụ thuộc trình độ đi của bạn. Nếu trình độ bạn cao tự nhiên lần sau vị trí của bạn sẽ tăng lên.

Khi đi trên đường, ngoài việc chào hỏi các nhóm khác, không nên tùy tiện gia nhập vì lý do an toàn của bản thân bạn. Không khiêu khích hoặc nhận xét thô thiển về các loại xe của nhóm khác. Chỉ phát ngôn liên quan đến kỹ thuật khi mình biết rõ và có kinh nghiệm.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những kinh nghiệm bổ ích khác trước khi đi phượt tại đây. Chúc các bạn có một chuyến phượt an toàn và ý nghĩa.
Theo Mycar

slova
11-11-2010, 23:48
Chào cả nhà, em là Tú - cứ hay nói giọng Nghệ An đây ạ. Em vô đây thông báo vs ban chỉ huy tí tẹo là đoàn em dự kiến 7ng. Giờ em tính là nếu còn thừa bác xế nào cho em nhảy sang với. Cho nó tiện ạ. Chị Nhung, anh Hạnh nếu sắp xếp được thì nhắn cho em với nhé. Em sẽ ll vs anh, chị trước. Rất là thanks cả nhà nhé. :*.

talent
11-11-2010, 23:53
Chào bạn !!!
Không chỉ là chăm chỉ Spam đâu nhé ! Bạn cân tham gia luyện tập với nhóm ít nhất là vài buổi đó.
Để kiểm tra thể lực <lời của Hanh hip đấy > không thì bị "AO' đó .Ke ke !!!


@anh Sơn : thấy comment của pác nhiều nay em mới được diện kiến. Thật là "pái phục " những kinh nghiệm của bác.
Cảm ơn "Lời bác dặn trước lúc đi xa" < lời KTS Toại> thật sâu sắc và cẩn thận của anh . He he !!!

Cảm ơn bạn Liên đã quan tâm mình vẫn luôn luyện tập thể dục 4 buổi 1 tuần và đi tập đều cùng mọi người vào cuối tuần.

hanhhip
11-11-2010, 23:56
Tổng kết buổi off trekking Ba Vì ( chủ nhật ngày 14/11/2010 )
Thành viên tham dự : 22
Vắng mặt : 01
Sau khi nghe bác Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ và cách tổ chức cho buổi trekking Ba Vì; mình tổng hợp lại toàn bộ nội dung như sau:
- Ban tổ chức : Phùng Đức Hạnh _ Trưởng đoàn.
Nguyễn Hữu Toại _ Phó đoàn.
Đặng Kim Nhung _ Phụ trách hậu cần.
Ng. T. Thu Hà _ Phụ trách hậu cần.
+ Mọi người tập trung đi trekking Ba Vì tại cổng Siêu thị BigC vào lúc 5h30' sáng ngày 14/11/2010.
+ Sau khi điểm danh đầy đủ, đoàn tổ chức đi ăn sáng.
+ Ăn sáng xong, toàn đoàn chuẩn bị xuất phát; các trưởng nhóm điểm danh các thành viên trong nhóm để khởi hành.
Danh sách:
Nhóm 1 : Trưởng nhóm : Phùng Đức Hạnh
Xe 1: - Phùng Đức Hạnh : 0904 886 533
- Đoàn Thái Hà : 0975 055 345
Xe 2 : - Vũ Hà Nam : 0982 758 941
- Nguyễn Ngọc Bích: 0975 456 291
Xe 3 : - Võ Đình Lâm : 0985 544 456
- Đỗ T. Hòa : 0977 823 171
Xe 4 : - Nguyễn Xuân Tùng: 0972 628 868
Nhóm 2 : Trưởng nhóm : Mạc Trung Hưng
Xe 5 : - Mạc Trung Hưng : 0977 200 998
- Nguyễn Thu Trang: 0123 898 2955
Xe 6 : - Nguyễn Văn Hà : 0916 553 361
- Phạm Huyền Trâm : 0986 544 155
Xe 7 : - Nguyễn Thành Long: 01644 441 116
- Đào Bích Ngọc : 0923 011 319
Xe 8 : - Vũ Hoàng Thanh : 01682 325 269
Nhóm 3: Trưởng nhóm : Bùi Công Tài
Xe 9 : - Bùi Công Tài : 0903 232 806
- Đặng Kim Nhung : 0986 567 384
Xe 10 : - Nguyễn An Huy : 0168 335 1759
- Nguyễn T. Liên : 01666 577 925
Xe 11 đến xe 14 gồm : Nguyễn T. Phương Tú và 6 bạn của Tú.
Xe 15 : - Nguyễn Hữu Toại : 0984 541 298
- Nguyễn T. Thu Hà: 01699 171 291

- Các thành viên tự liên lệ và thống nhất ai sẽ đến đón ai để chủ động tập trung cùng đoàn đúng giờ.
- Trên đường đi hoàn toàn tuân thủ theo vận tốc của xe trưởng đoàn ( Xe 1 ), khi xảy ra sự cố hỏng xe ( hoặc các sự cố khác) thì người ngồi sau ( sau đây gọi là ôm) lập tức liên hệ với ôm của trưởng nhóm để cùng khắc phục . Trong trường hợp không tự xử lý được thì lập tức liên hệ với ôm của xe trưởng đoàn hoặc ôm của xe chốt đoàn ( xe 15).

Chú ý:
+ Các xế tự kiểm tra lại xe của mình đã đầy đủ giấy tờ xe, phanh, lốp đủ độ an toàn trước khi đi.
+ Xế và ôm tự đổ xăng cho xe của mình trước khi khởi hành.
Về công tác hậu cần:
Trưởng ban : Nhungkawaii và trợ lý Hamok cùng một số thành viên sẽ đi siêu thị mua sắm vào thứ 7;đảm bảo trưa đầy đủ chất cho các thành viên tham gia.

Các thành viên vắng mặt vì một số lý do nào đó nếu muốn tham gia trekking Ba Vì cùng đoàn Fan1.1.11 lập tức liên hệ với BTC từ nay cho đến trước 8h sáng ngày thứ bảy 13/11/2010.
@all; Tạm thời tổng hợp đến đây, còn thiếu sót gì mai tớ bổ xung tiếp. Bùn ngủ lắm rồi!!!! O....á....p o....á.....p. G9!

hayvanlaem102
12-11-2010, 00:04
@ Nhungkawwaii : Nhầm ah. Nhầm thật ah. Sr cả nhà nhé. hi hi.

king0fking
12-11-2010, 09:44
Tổng kết buổi off trekking Ba Vì ( chủ nhật ngày 14/11/2010 )
Thành viên tham dự : 22

@all; Tạm thời tổng hợp đến đây, còn thiếu sót gì mai tớ bổ xung tiếp. Bùn ngủ lắm rồi!!!! O....á....p o....á.....p. G9!

Thank anh Hạnh đã update rất cụ thể :)

@ Các ôm: Các ôm nhớ đọc kỹ những bài phía trên nhé^^ Nhớ là phải: Gửi trọn niềm tin vào người dẫn đường tin cậy :D

@ All: Về cái việc gửi xe ấy. Hôm qua em thấy anh Sơn bảo sẽ có 4 xe phóng lên gửi đồ. Sau đó những người này sẽ đi bộ lại hoặc đợi đoàn trên ấy. Nhưng em nghĩ, đã đi cùng đoàn thì nên leo cùng nhau:D vì nói thật, em ko muốn dời xa ôm của em ( Em đùa thôi nhé :D)

Vì thế, em có đề nghị là sẽ có 8 xe phóng lên, Sau khi gửi đồ và xe, sẽ có 4 xe quay lại. Lúc đó đoàn ta bắt đầu leo tập thể.(BB)

Đấy là ý kiến của em ạ :D

@ Kụ Maiantiem: TT sợ quá kụ ơi

Nhungkawwaii
12-11-2010, 09:54
Chuẩn chuẩn, vụ đi lên 8 xe hay đấy, ủng hộ 2 tay mí cả 2 chân

Annyse7en
12-11-2010, 09:58
Hôm qua đi off chả biết ai vào ai
Sắp tới chắc chắn phải đi tập thể lực cùng cả đoàn :D

guidevn
12-11-2010, 10:17
Hum qua tham gia với mọi người vui quá. Nhưng là Mem mới toanh nên í có chém được câu nào. Về nhà buồn hùi hụi, ngủ mãi mới dậy được.
Đã thế lại ko có um nào nữa, đành phải ta với ta. Haha nhưng cũng may là được leo núi cùng mọi người không thì ...

Alt-Tab
12-11-2010, 11:00
Vì thế, em có đề nghị là sẽ có 8 xe phóng lên, Sau khi gửi đồ và xe, sẽ có 4 xe quay lại. Lúc đó đoàn ta bắt đầu leo tập thể.(BB)
Đấy là ý kiến của em ạ :D

Rất hay!!!! nhưng chỉ cần 3 xe quay lại là dc( 2 xe kẹp 3+ 1 xe kẹp 2). để trên đó 5 xe lúc về lại kẹp 3, lúc xuống lại thêm 2 xe nữa chạy lên. chỉ cần 2 chuyến như thế là chuyển toàn bộ moi người xuống núi rồi!!!

maiantiem
12-11-2010, 11:36
@ Ku King : ko bán chứng ở đây nhá, kụ đừng làm cháu nỗi đau thêm dài nữa :((

Nhungkawwaii
12-11-2010, 11:48
Em Maiantiem có đề xuất về vụ nhạc nhẽo, ủng hộ tinh thần của đoàn quân trong hành trình leo núi trekking Ba Vì.
Vậy cả nhà xem xét ai có dụng cụ j nhỏ nhắn, xinh xắn, không cồng kềnh mà âm thanh lại hoành tráng, có khả năng cổ vũ, lôi kéo anh em lên đỉnh thì "có lời" và cho cả nhà mượn trong ngày chủ nhật 14/11/2011.
Nếu không có thì chúng ta trở lại phương án truyền thống: đài. Bạn nào có cũng lên tiếng luôn nha.

king0fking
12-11-2010, 12:12
Nhà cháu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Toại, như thế là hợp lý nhất :)

@ Kụ Mai An Tiêm: Kụ xuất khẩu lô dưa hấu đi, cho nhà cháu vay đầu tư tiếp nào...Hnay nhà cháu nhìn tt mà...

@ Bà bà: Nhà cháu chưa hiểu cái j đã nhỏ nhắn lại có âm thanh hoành tráng đâu :D Nhà cháu có con guitar 1 dây sắp đứt :D, đoàn mình có kụ nào biết chơi ko?? Nhà cháu xin mang đi ủng hộ ạ

Hehe, ôm của nhà cháu chưa thấy vào diễn đàn nhỉ :D

maiantiem
12-11-2010, 12:54
@ ku Kinh: đợi bò của cụ ra sữa thì nhà cháu ra dưa :-"

hamok
12-11-2010, 14:58
=))!!!!!đọc mấy bác chém loạn xạ mà em đau cả ruột :))!!!!!Em bít anh Lâm tặc bít "đánh" tất cả các loại nhạc cụ, đặc biệt là khoản ghi-ta các bác ạ!!!!tối qua off bác ý mới ngồi tâm sự cho em và chị Hòa hipppi xong!!!!!
Có cả nhạc nữa thì nhà mình leo xôm phải bít ý ạ, em không biết chơi loại nhạc cụ nào hết, nhưng được cái khoản hét hò tàm tạm, chủ nhật cả nhà mình leo em xin đóng góp vui cửa vui nhà :D!!!!!!
Sáng nay em dậy sớm, ngồi kì cạch gõ trên topic để ném đá cho có anh có em, thía mà bụp.......ôi xong, mất điện!!!!!tức nổ mắt nhưng không làm gì được >"<!!!!!
@ đại ca king:::em có nhớ gì đâu,đại ca bảo em nhớ gì cơ ạ :))!!!!!em có ý kiến đâu, mọi người tự nhớ mà!!!!À mà đại ca không thấy chị Nhung bà bà quy định các ôm chỉ nghe lời và tin tưởng các xế khi ở trên xe thui!!!!còn khi dừng xe thì phải xem xét!!!!!!đại ca sướng à nhoa, bạn Trang hip xinh, hiền, dễ thương nhắm đấy đại ca ạ!!!!!hehe

linklmrockmd
12-11-2010, 15:43
Haha "đánh " nhá cả nhà.Không phải "chơi".Hiểu theo nghĩa đen kịt ấy! :))
(ah gửi anh hanhhip em là VÕ chơ không phải VŨ .Mong anh sửa cho đúng chứng minh thư để dễ nhận diện (c))

maiantiem
12-11-2010, 15:51
=))!!!!!đọc mấy bác chém loạn xạ mà em đau cả ruột :))!!!!!Em bít anh Lâm tặc bít "đánh" tất cả các loại nhạc cụ, đặc biệt là khoản ghi-ta các bác ạ!!!!tối qua off bác ý mới ngồi tâm sự cho em và chị Hòa hipppi xong!!!!!
Có cả nhạc nữa thì nhà mình leo xôm phải bít ý ạ, em không biết chơi loại nhạc cụ nào hết, nhưng được cái khoản hét hò tàm tạm, chủ nhật cả nhà mình leo em xin đóng góp vui cửa vui nhà :D!!!!!!
Sáng nay em dậy sớm, ngồi kì cạch gõ trên topic để ném đá cho có anh có em, thía mà bụp.......ôi xong, mất điện!!!!!tức nổ mắt nhưng không làm gì được >"<!!!!!
@ đại ca king:::em có nhớ gì đâu,đại ca bảo em nhớ gì cơ ạ :))!!!!!em có ý kiến đâu, mọi người tự nhớ mà!!!!À mà đại ca không thấy chị Nhung bà bà quy định các ôm chỉ nghe lời và tin tưởng các xế khi ở trên xe thui!!!!còn khi dừng xe thì phải xem xét!!!!!!đại ca sướng à nhoa, bạn Trang hip xinh, hiền, dễ thương nhắm đấy đại ca ạ!!!!!hehe

Ko cần hát đâu Hà ạ, a thiết nghĩ e kể chuyện chắc sướng hơn :D

Hoàng Phong
12-11-2010, 16:41
Ý, tự dưng thấy nhớ mọi người chứ. Mong cho đến chủ nhật thật nhanh.:)

hamok
12-11-2010, 18:47
Bác Mai Ăn Tim không phải xỏ xin nhà cháu thía nhóe!!!!!Bác có muốn nhà cháu chỉ kể chuyện cho riêng mình bác thui không hửm :-w?????
À cả nhà ui,nhà cháu nghĩ, chủ nhật trekk, nhà mình ai có năng khiếu, tài lẻ hay tài năng thiên bẩm gì, nhà mình show hết ra cho cả Gió hội nhóe, có khi leo Fan khả năng ý của 1 số thành viên nhà mình lại có thể động viên, khích lệ, cổ vũ cả đoàn ý ạ!!!!!!
Tự nhiên nhà cháu muốn ra ngoài uống trà chanh Chợ Gạo chém gió cung nhà mình quá đi mất, dưng mà phải dịch một đống bài tập thầy giao, nản thật đấy >"<!!!!!Mong chủ nhật tới nhanh nhanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

maiantiem
12-11-2010, 21:31
Bác Mai Ăn Tim không phải xỏ xin nhà cháu thía nhóe!!!!!Bác có muốn nhà cháu chỉ kể chuyện cho riêng mình bác thui không hửm :-w?????
À cả nhà ui,nhà cháu nghĩ, chủ nhật trekk, nhà mình ai có năng khiếu, tài lẻ hay tài năng thiên bẩm gì, nhà mình show hết ra cho cả Gió hội nhóe, có khi leo Fan khả năng ý của 1 số thành viên nhà mình lại có thể động viên, khích lệ, cổ vũ cả đoàn ý ạ!!!!!!
Tự nhiên nhà cháu muốn ra ngoài uống trà chanh Chợ Gạo chém gió cung nhà mình quá đi mất, dưng mà phải dịch một đống bài tập thầy giao, nản thật đấy >"<!!!!!Mong chủ nhật tới nhanh nhanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế có tiết mục kể chuyện lúc nửa đêm ko để cho bác đăng kí cái nhờ

hippi
12-11-2010, 22:30
Ôi, mấy hôm vừa rồi quay cuồng trong đống assignment, mãi tối nay mới mò mẫm lên đc forum.
Trước hết là em cảm ơn chị Hòa hippi đã đóng xiền hộ em hôm off, sau nữa là cảm ơn anh Hạnh đã xếp xế cho em. Xin đa tạ! :)



Hehe, ôm của nhà cháu chưa thấy vào diễn đàn nhỉ :D
Chào bạn Kingofking, tớ đây (S), tớ đã save phone của ấy, cho tớ cái YM để có gì tiện nói chuyện nữa (pm vào hòm thư trong phượt cho tớ). Vì đến thời điểm hiện tại tớ vẫn chưa có info gì về ấy ngoài mỗi nick trên diễn đàn và giọng văn sặc mùi kiếm hiệp của ấy! :P
Àh quên, ấy cũng đừng nghe lời Hamok nhá, ko là vỡ mộng đấy! B-)

dtvtk49
13-11-2010, 13:35
@ Hamok, Nhung ,... ui!!!
Chắc là hôm nay đội quân hậu cần nhà ta mệt lắm nhỉ !!!
Tớ sozzyy......yyyy đội hậu cần vì việc không liên lạc ngày hôm nay được nhé ...
Nhung ah ! Sáng mai tớ qua đón em Huy rùi qua nhà bạn chuyển đồ cùng luôn nhá .

linklmrockmd
13-11-2010, 16:25
Tình hình chị em đi chợ khuân đồ về không lên diễn đàn ném đá .Để anh em massage cho chị em ! :L(beer)

nhjmcoi
13-11-2010, 17:12
Nhà mình đông vui thế nhỉ :)

Hôm nay cháu nhận được sms của 1 mợ nhà mình, nhưng mà máy cháu vừa bị rơi vào cốc bia :( Nên mất hết dữ liệu :(( Mợ vui lòng nhắn tin lại cho nhà cháu với, nhà cháu xin lỗi :(

Hehe chinh la Mo* day, thứ tha cho cháu đấy, vì trót làm ca 2 miến lươn của cháu hum thứ 5 off trà đá ở cv Nghĩa Đô.hehe. ( suyt. suyt.)

huynhvinhtam
13-11-2010, 17:38
Chúc các bạn HN ngày mai có một chuyến đi Ba Vì thật vui và an toàn. Chụp thật nhiều hình nữa nhé :)

Alt-Tab
13-11-2010, 17:55
Các bạn trong SG tình hình luyện tập thế nào rồi, mình thấy có 3 bạn: HuynhVinhTam, lago và NgoDanh là hay lên topic, ko biết các bạn còn lại thế nào rồi!!! cho HN biết thông tin với nhé!!!

Nhungkawwaii
13-11-2010, 18:17
Không thấy ai lên tiếng vụ đài đóm nhở????????????????
Antiem ui, em đi nhậu về chưa? có kế sách j cho chị k?
- Hạnh: đã phân công mang dao gấp chưa? với cả xế sáng mai qua chỗ tớ lấy đồ nữa.

Nhungkawwaii
13-11-2010, 18:43
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, cả nhà vào Face xem ảnh nha, em vẫn lười quá, k up lên đây được ạ
Mọi người chuẩn bị đi ngủ đi nhá, mai không được cao su đâu đóa :)

linklmrockmd
13-11-2010, 19:24
hehe mai không biết nhà mình có ai làm phó nháy không nhỉ ..??:help

maiantiem
13-11-2010, 21:31
Không thấy ai lên tiếng vụ đài đóm nhở????????????????
Antiem ui, em đi nhậu về chưa? có kế sách j cho chị k?
- Hạnh: đã phân công mang dao gấp chưa? với cả xế sáng mai qua chỗ tớ lấy đồ nữa.

Tình hình là h e mới tỉnh, chơi hơn 4 tiếng đồng hồ choáng quá @@. H đầu óc vẫn đang mòng mòng lên, chắc đài đóm ko có roài, leo núi thiếu món này kể cũng hơi buồn :-<

hamok
13-11-2010, 21:34
Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn bác Hạnh hip hôm nay đã đưa em về tới nhà an toàn vào cái thời điểm gần như tắc đường, may mà có bác, không em chít mòn mỏi trong xe bú để đợi về tới nhà ăn uống, rùi chuẩn bị đi học, cảm ơn bác lắm lắm ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Ui!!!!Cả nhà bít không!!!!Chưa bao giờ em đi siêu thị mà mua nhiều đồ như thế này, nhặt đồ, xếp đồ sướng hết cả tay chân, nhất là tới gian hoa quả, ôiiiiiiiiiiiii, toàn quả em thích nó cứ phô ra trước mắt!!!!Chuối ,chuối ,chuối, nhìn như đồ giả, nhưng toàn hàng thật :)), ngon quá đi mất!!!!!Bít thế lúc về dấm dúi với chị Nhung cho em mấy quả gãy :D!!!!!!!!À mai anh chị nào không thích măm chuối thì cứ tìm em mà kí gửi nhoa ;)!!!!!!!
Với thực đơn như này, cả nhà không lo mất đi kí-lô calo nào, mà vẫn rủng rỉnh vừa leo, vừa phát huy tột độ tinh thân của Gió hội nhà mình ;), cũng không sợ bị bác Hạnh hip lăm le gạch xoẹt cí tên khỏi danh sách vì không đủ sức khỏe!!!!!Cả nhà cố lên nhoa!!!!!!!!!
Cơ mà thực đơn như này mà áp dụng vào những ngày bình thường nhỉ, ui........chả mấy mà thành heo sữa :))!!!!!!
Thui 9h30' mất rùi!!!Em đi tìm Harry potter của em đấy ạ!!!!!Chúc Gió hội nhà mình ngủ ngon nhoa :*********!!!!!!!!!!!!

hanhhip
13-11-2010, 23:00
@nhung: Đã có người chở đồ rồi đấy. Sáng mai nhớ dậy sớm nhé!
Không biết ai có dao gấp mà phân công nữa! Mai đến nhà cậu có dao gì mang dao đấy.:))

king0fking
13-11-2010, 23:41
hix, nhà cháu nhờ 1 chút! Mai kụ mợ nào có băng dính mang cho nhà cháu mượn nhé....^^

Chúc các kụ các mợ ngủ ngon

dtvtk49
13-11-2010, 23:42
Chà chà !!
ACE nhà Fan 1111 nhà ta hôm nay cũng ngủ muộn ghê heng !!!
Chúc cả nhà ngủ ngon... ACE nhớ dậy sớm đến đúng giờ nha .

linklmrockmd
14-11-2010, 20:03
hà hà em lại về sớm nhất.tình hình rất là buồn ngủ vì vừa làm tăng 2 với chị Hoà.:))

Nhungkawwaii
14-11-2010, 20:16
Xin lỗi đời nhớ, chị vìa sớm nhất, đã kịp update bên facebook roài em Lâm tặc ạ
Chờ cả nhà up ảnh nào

hanhhip
14-11-2010, 20:59
Hoan nghênh 31 thànhh viên tham gia trekking Ba Vì. Tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ được phát huy tối đa. Đặc biệt cảm động trước tinh thần vượt khó của 2 bạn Hòa hippi và Ngọc Bích ( "nóng trong người" mà vẫn lên đỉnh cùng mọi người đúng giờ). Công nhận đoàn mình toàn những "cao nhân " về chém gió; hôm nay được một ngày cuối tuần cười sảng khoái.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tạo được một chuyến trekking tuyệt vời!!!

maiantiem
14-11-2010, 21:35
vai mỏi, chân run, mồm sái :D

linklmrockmd
14-11-2010, 21:41
Thông báo tin buồn cả nhà là em phải nhập viện.Tình trạng là sái quai hàm ,đau thắt cơ ruột,cùng một số triệu chứng cười một mình giống người lần thẩn.Nguyên nhân theo sơ chẩn là cười quá nhiều và quá sốc trong 1 ngày.=)) (ah bonus em tự hào thông báo em là người chốt đuôi hôm nay khi lên đỉnh
=)) )

thấp bé nhẹ cân
14-11-2010, 21:44
vai mỏi, chân run, mồm sái :D

cu về thả ôm giữa đường xong rồi đi rượu bia kêu mệt mỏi j` ở đây
Công nhận thả đèo với ôm cua xong ra cái đại lộ j` đấy tối om om vít 60 cây đi sướng thật

guidevn
14-11-2010, 22:29
Há há mình được buổi chị em bắt nạt quá. về xưng mọng nước ở ngón chân út hichic. Về tới BigC ngóng trông mãi chẳng thấy bóng dáng thiên thần nào tụ tập để điểm danh, gọi điện confirm "tò tí te con bò kéo xe". Sau buổi hôm nay nhận xét được câu "nam nữ bình đẳng là đúng" :)

meohen1301
14-11-2010, 22:57
Chà, nhà này sắp phải chuyển topic rồi đây, 100 trang là bị đóng mừ!
Chúc mừng cả đoàn vì buổi treking thành công, tiếc là không tham dự được, về quê, lúc lên say đứ đừ, bgiờ đầu óc vẫn mụ mẫm!

hamok
14-11-2010, 23:04
Ôi!!!!!!lúc đi về thì bết bền bệt, chẳng ăn nổi một bát mì vằn thắn, thía mà về nhà gột rửa hết bụi Ba Vì + giặt 1 chậu quần áo + ba lô to sụ, em lại cảm thấy bình thường!!!!hô hô!!!!phục mình sát đất!!!!!
Hôm nay ai cũng chịu chung 1 bệnh là sái quai hàm vì chém quá nhiều + đau thắt dạ dày + họng có vấn đề vì cười quá to và vang :))!!!!!
Ui hôm nay vừa leo, vừa chém, vừa tự sướng, show hàng, dìm hàng + mấy trò không thể đặ tên nổi của Gió hội nhà mình, em đã nhận ra một điều là :NGÀY CÀNG BỊ YÊU NHÀ MÌNH HƠN!!!!!!!!!!!!!!!
Em xin chân thành cảm ơn đại ca King, tại đại ca cho em bám nhờ ba lô vài đoạn, tình hình leo Fan chắc cũng dít dịt lấy đại ca mà bám thui!!!hehe :D!!!!Cơ mà hôm nay bị ôm bỏ rơi nên đại ca mới cho em bám như zậy nhỉ, có ôm của đại ca ở ý, chắc em ra dìa :(!!!!!!dưng mà vẫn thanh sờ kiu đại ca nhắm nhoa ;)!!!!!!!!!
Ơ mà cả nhà mình cso ai mua sữa bò, sữa dê gì không nhỉ???????Em mí anh Toại chốt đoàn nên cứ thong dong đi thong thả, mua sữa về làm quà choa hàng xóm thui!!!!!!có 25k/l thui ý ạ!!!!rẻ nhưng uống được, không khác sữa tươi tiệt trùng 100% chúng tôi là những con bò là mấy đâu ạ( à mà chúng tôi là những con dê :))
Oaiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!bết quá rùi!!!!đi ngủ thui!!!!!mai em còn dạy cày cí bài semina chưa làm cí gì hết :((!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chúc cả nhà ngủ ngoan, không trằn trọc vì bắp chuối, nõn chuối đau buốt nhoa :*!!!!!!!!!!!!!

Hòa Hippi
14-11-2010, 23:23
hà hà em lại về sớm nhất.tình hình rất là buồn ngủ vì vừa làm tăng 2 với chị Hoà.:))

cảm giác phóng nhanh giữa đêm lạnh xong rồi hát nghêu ngao hay thật đấy nhể. Lại phải tích cực học thuộc lòng lyric các bài hát thôi =))


Hoan nghênh 31 thànhh viên tham gia trekking Ba Vì. Tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ được phát huy tối đa. Đặc biệt cảm động trước tinh thần vượt khó của 2 bạn Hòa hippi và Ngọc Bích ( "nóng trong người" mà vẫn lên đỉnh cùng mọi người đúng giờ). Công nhận đoàn mình toàn những "cao nhân " về chém gió; hôm nay được một ngày cuối tuần cười sảng khoái.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tạo được một chuyến trekking tuyệt vời!!!

Em cũng chưa bao h phục mình đến thế anh ợ :P. Dù bị căng cơ chuột rút, bị tím tái, bị linh tinh xèng vài thứ nữa nhưng e vẫn leo được tới đích. Nhân đây cho phép e gửi lời cảm ơn chân thành tới cả nhà, đặc biệt là em Lâm, bạn Liên, anh Hạnh Híp (đã lôi kiên nhẫn lôi kéo đùn đẩy, xoa bóp cho mình lúc bị chuột rút cho tới khi tới đích) (love)(flower)(dance)


Hôm nay ai cũng chịu chung 1 bệnh là sái quai hàm vì chém quá nhiều + đau thắt dạ dày + họng có vấn đề vì cười quá to và vang :))!!!!!
em đã nhận ra một điều là :NGÀY CÀNG BỊ YÊU NHÀ MÌNH HƠN!!!!!!!!!!!!!!!
Chúc cả nhà ngủ ngoan, không trằn trọc vì bắp chuối, nõn chuối đau buốt nhoa :*!!!!!!!!!!!!!

Like luôn cái đoạn này của Hà Mok :D

hamok
14-11-2010, 23:51
Nhìn chị Hòa mặt mày bình thường phớn phở, tự sướng chụp ảnh với chị em chuẩn luôn, hôm nay như bị mất sổ gạo, khổ thân!!!!Cứ ngồi tự kỉ, luyện tập nữa vào chị nhoa!!!!!!

nguyenha_hal
15-11-2010, 09:02
Bạn nào cho lại cái địa chỉ FaceBook của nhóm đi..chẳng biết nó ở trang nào trong này nữa ! ..muốn xem mấy cái ảnh quá :((

Nhungkawwaii
15-11-2010, 09:15
face: [email protected]
pass: chienthang
Name: Fan Sipan

Nhungkawwaii
15-11-2010, 11:03
Dear cả nhà, em xin trưng cầu dân ý việc đổi tên Face của cả nhà từ Fan Sipan sang Gió hội, ai đồng ý giơ tay ạ

maiantiem
15-11-2010, 13:24
Dear cả nhà, em xin trưng cầu dân ý việc đổi tên Face của cả nhà từ Fan Sipan sang Gió hội, ai đồng ý giơ tay ạ

thế bao h đc bỏ tay xuống đây, em giơ từ lúc 11:03 AM đến h r, mỏi quá r :((

Nhungkawwaii
15-11-2010, 13:50
thế bao h đc bỏ tay xuống đây, em giơ từ lúc 11:03 AM đến h r, mỏi quá r :((

Em giơ tay như thế mỗi em nhìn thấy, chạy qua chỗ chị giơ tay cho chị nhìn kí nào

guidevn
15-11-2010, 15:59
Chị Nhung tối em qua chỗ chị giơ tay nhé;) .

Nhungkawwaii
15-11-2010, 16:20
Chị Nhung tối em qua chỗ chị giơ tay nhé;) .

Okei, chị đồng ý. Ah, em qua Face mà xem mấy ảnh đôi của 2 chị em mình, siêu hot luôn

guidevn
15-11-2010, 19:30
Ơ sao cái Facebook vào mãi ko được nhỉ, sao cứ incorrect mãi :(. Hỏi cả nhà thế nào để nó correct nhỉ :)

hanhhip
15-11-2010, 19:48
Ơ sao cái Facebook vào mãi ko được nhỉ, sao cứ incorrect mãi :(. Hỏi cả nhà thế nào để nó correct nhỉ :)
He he ! Lỗi này đã hướng dẫn rồi nhưng anh ko nhớ ở trang nào. Hướng dẫn lại nhé !
Kick chuột phải vào biểu tượng My Network Place (ở dưới biểu tượng My Computer)/ chọn Properties/ kích chuột phải vào biểu tượng Local Area Connection chọn Properties. Tại cửa sổ mới : kích đúp chuột trái vào dòng Internet Protocol (TCP/IP).Cửa sổ mới xuất hiện, kích chuột trái vào dòng " Use the following DNS sever address"; tại ô Preferred DNS sever gõ 208.67.221.222, tại ô Alternat DNS sever gõ 208.67.220.222 sau đó nhấn ok/ok tiếp. Lúc này vào Facebook okie.

linklmrockmd
15-11-2010, 20:11
Cái này em up bên face rồi nhưng sợ k khai quật hết tài năng các phượt thủ (vì một số ẩn dật k vào face) nên em mạo muội up lần nữa ở đây :)) Hà hà qua một loạt ảnh thấy chị Nhung làm ăn khá khẩm quá :))+gần 20km phiêu trên cao tốc với chị Hòa hippi =))+ ý nho nhỏ của anh King :D nên em đẻ non ra cái ý tưởng như sau: Để thể hiện giai đình mềnh không chỉ có ăn ngủ ,chém,show+dìm...mà còn rất là "phiêu" :). Em lập ra ban "phiêu" của nhà mình (bao gồm nhạc,họa,ảnh và cả lên đ...ồng..) Vì vậy kêu gọi các các cô ,các chú, các bác, các em có tài năng ca múa,nhạc cụ quy tụ để tập luyện nhằm cho những buổi off,trek thêm khí thế và có nhiều dịp phiêu! Mong cả nhà mình dũng cảm ,tự tin vượt qua được mặc cảm để join (Bao gồm 1 vài người em nghe lỏm được có tài năng nghệ thuật nhưng chưa bộc phát như anh Maiantiem,anh King,Hamok,c.Hòa hippi, ! :)) (bonus là em đang ở level " chổng mông vào nghệ thuật" =)) )

mupmip_mummim
15-11-2010, 21:49
Mọi người ơi!!!! Hum đó, ở ga LC mọi người cho mình tham gia tiễn chân mọi người lên đg với nha. Mình xin cám ơn (^.^)!!!

king0fking
15-11-2010, 22:04
Cả nhà mình đang làm j thế??? Ngày hôm nay nhà cháu cứ lượn qua lượn lại mà ko biết nói j cả :D Đành lấy câu No comment của mợ Hà vậy :)

Hôm qua vui thật, dưng mờ nhà cháu phát hiện ra 1 điều: Nhà cháu ko phải cháu ngoan bác Hồ thì phải. Kụ Mai An tiêm đừng giận nhà cháu nhá nhá :D

@ Mợ Hà: mợ yên tâm, Nhà cháu đã đặt bia ở trên đỉnh Phan rồi :D nên nhà cháu tình nguyện cho mợ mượn balo^^. Ah, mà mợ còn sữa ko??? Nhà cháu ko kịp mua, bây giờ đang tiếc hùi hụi... Lần sau đi off, lấy sữa đâu ra mà mời nhà mình đây... Cái oan thị mầu này lớn quá :(

@ Mợ Hòa hippi: Mợ dạy cháu hát với, cháu thuộc mỗi cái bài "thứ 2 là ngày đầu tuần thôi" :((

king0fking
15-11-2010, 22:05
). Em lập ra ban "phiêu" của nhà mình (bao gồm nhạc,họa,ảnh và cả lên đ...ồng..) Vì vậy kêu gọi các các cô ,các chú, các bác, các em có tài năng ca múa,nhạc cụ quy tụ để tập luyện nhằm cho những buổi off,trek thêm khí thế và có nhiều dịp phiêu! Mong cả nhà mình dũng cảm ,tự tin vượt qua được mặc cảm để join (Bao gồm 1 vài người em nghe lỏm được có tài năng nghệ thuật nhưng chưa bộc phát như anh Maiantiem,anh King,Hamok,c.Hòa hippi, ! :)) (bonus là em đang ở level " chổng mông vào nghệ thuật" =)) )

Cho anh chổng với ;)) ;))

king0fking
15-11-2010, 22:06
Mọi người ơi!!!! Hum đó, ở ga LC mọi người cho mình tham gia tiễn chân mọi người lên đg với nha. Mình xin cám ơn (^.^)!!!

Welcome mợ :) Mợ nhớ là tiễn là phải ôm hôn từng người nhé :D

Mợ Hoẵng ơi, mợ đâu rồi :help:help:help

mupmip_mummim
15-11-2010, 22:16
Welcome mợ :) Mợ nhớ là tiễn là phải ôm hôn từng người nhé :D

Mợ Hoẵng ơi, mợ đâu rồi :help:help:help

Hở? Hôn hở:O? Ờ, để coi :))

king0fking
15-11-2010, 22:18
Hở? Hôn hở:O? Ờ, để coi :))

Thôi, nhà cháu đổi ý rồi :D

Thuan Anh
15-11-2010, 23:37
Vừa ốm bê bết mấy hôm, giờ mới tỉnh lên ngó nghiêng mọi người. Thấy mọi người đi Ba Vì đông vui và khí thế ghê :D Chúc mừng cả đoàn đã hoàn tất thành công và an toàn buổi trekking đầu tiên.

Đoàn cũng đã ổn định và đi vào hoạt động khá trơn tru, nề nếp nên tớ cũng xin rút khỏi vai trò quân sư từ đây. Không cứ mang mãi cái danh quân sư thằng ku King nó gán cho, ngại lắm ^^. Sẽ cố gắng thỉnh thoảng vào giúp đỡ giải đáp những thắc mắc của anh chị em trong khả năng hiểu biết của tớ.

Chúc đoàn mình luôn đoàn kết và leo Fan thành công.

Góp thêm cái ý kiến về Ngoại hiệu cho F1111; hum nọ trong cơn mê sảng tự dưng lại nghĩ ra cái tên Fan WW (Win-Win; hoặc có thể thay 1 từ Win bằng hẳn từ Wind); vừa là chiến thắng; vừa là tên địa điểm off đầu tiên của quá nửa thành viên đoàn; lại vừa nghe vần với từ Wind (cái hội này chém gió ác lắm mà :p).

Chúc tuần mới vui vẻ :D

hippi
16-11-2010, 01:10
Vừa ốm bê bết mấy hôm, giờ mới tỉnh lên ngó nghiêng mọi người. Thấy mọi người đi Ba Vì đông vui và khí thế ghê :D Chúc mừng cả đoàn đã hoàn tất thành công và an toàn buổi trekking đầu tiên.

Đoàn cũng đã ổn định và đi vào hoạt động khá trơn tru, nề nếp nên tớ cũng xin rút khỏi vai trò quân sư từ đây. Không cứ mang mãi cái danh quân sư thằng ku King nó gán cho, ngại lắm ^^. Sẽ cố gắng thỉnh thoảng vào giúp đỡ giải đáp những thắc mắc của anh chị em trong khả năng hiểu biết của tớ.

Chúc đoàn mình luôn đoàn kết và leo Fan thành công.

Góp thêm cái ý kiến về Ngoại hiệu cho F1111; hum nọ trong cơn mê sảng tự dưng lại nghĩ ra cái tên Fan WW (Win-Win; hoặc có thể thay 1 từ Win bằng hẳn từ Wind); vừa là chiến thắng; vừa là tên địa điểm off đầu tiên của quá nửa thành viên đoàn; lại vừa nghe vần với từ Wind (cái hội này chém gió ác lắm mà :p).

Chúc tuần mới vui vẻ :D
Ôi, hóa ra là chị Hoẵng bị ốm, thế mà ko cố lết lên đánh tiếng cho anh em để mọi ng` còn đến thăm (lấy cớ tụ tập là chính) :DE:DE
Trong cơn mê sảng sốt cao mà chị ấy vẫn còn nghĩ đến đoàn Fan nhà mình, c làm e cảm động quá cơ! :L
Nhưng theo e nghĩ vẫn giữ tên Fan1111 hay hơn, vì tên này cũng gắn bó vs đội từ đầu rùi, logo anh Toại cũng làm xong xuôi, mà Fan1111 thì vẫn ý nghĩa cực kỳ! :)

Nhungkawwaii
16-11-2010, 09:51
Tổng kết kinh phí đợt Treckking Ba Vì ngày 14/11/2010

Thu
3120 Thu đợt 1 ngày 11/11
240 Thu đợt 2 ngày 13/11
360 Thu đợt 3 ngày 14/11
3720 Tổng thu
Chi
20 Trà đá off ngày 11/11
1911 Tổng chi phí chuẩn bị ngày 13/11
600 Ăn sáng ngày 14/11
481 Chi phí vé vào cổng và gửi xe ở đỉnh
182 Trả lại cho nhóm em Tú (8 người)
50 Chi phí gửi xe ở chân Vườn QG (phát sinh sau khi đã trả tiền dư)
100 Tiền cờ (cậu King báo muộn nên chưa được thanh toán)
3344 Tổng chi

Dư 376 Sung quỹ Gió hội[/COLOR]

nguyenha_hal
16-11-2010, 10:33
Không vào được FaceBook bằng cái địa chỉ của Nhung cho này :((

Nhungkawwaii
16-11-2010, 11:05
Không vào được FaceBook bằng cái địa chỉ của Nhung cho này :((

Tớ đang vào chém gió này, rất okei mà nhỉ

huynhvinhtam
16-11-2010, 11:20
face: [email protected]
pass: chienthang
Name: Fan Sipan

Mình đã nhận ra lỗi ngay sau khi Nhung đăng bài này, nhưng vẫn không lên tiếng, âm thầm theo dõi xem có bạn nào phát hiện ra không. Rất tiếc là không bạn nào nhận ra, vì sẽ có thưởng mà (!). Email là [email protected], của Nhung thiếu "sipan".

Hòa Hippi
16-11-2010, 12:05
Hôm qua vui thật, dưng mờ nhà cháu phát hiện ra 1 điều: Nhà cháu ko phải cháu ngoan bác Hồ thì phải. Kụ Mai An tiêm đừng giận nhà cháu nhá nhá :D

@ Mợ Hà: mợ yên tâm, Nhà cháu đã đặt bia ở trên đỉnh Phan rồi :D nên nhà cháu tình nguyện cho mợ mượn balo^^. Ah, mà mợ còn sữa ko??? Nhà cháu ko kịp mua, bây giờ đang tiếc hùi hụi... Lần sau đi off, lấy sữa đâu ra mà mời nhà mình đây... Cái oan thị mầu này lớn quá :(

@ Mợ Hòa hippi: Mợ dạy cháu hát với, cháu thuộc mỗi cái bài "thứ 2 là ngày đầu tuần thôi" :((

Ở đây có ai là cháu ngoan Bác Hồ đâu Thần King, toàn là ngoan hơn cả các cháu đấy thôi ;))
Về hát hò: nói thật là cháu đừng có tin cái thằng ku Lâm tặc đấy (Lâm tặc thì là chuyên chặt chém mà), mợ thật là ko biết hát, tuy vậy, hò, hú, hét thì lại là sở trường của mợ. Nếu cháu muốn học mấy cái môn này thì mợ là mợ lúc nào cũng available ;))

linklmrockmd
16-11-2010, 12:43
huhu!chị Hoà thật là! (ôm của em thì phải âm thầm xúi dục chứ) bác King đã xuôi xuôi cái vụ em dạy bác ấy đệm hát tán gái rồi.Chị làm thế đến bao h em mới kiếm đc tiền leo fan. :(( :(( (âm thầm xúi dục,kích động,năn nỉ iôi nha chị vì tương lai của em )
@ king: hoan nghênh anh \m/
@ chị Hoãng: Mong chị sớm khoẻ để bay nhảy với cả nhà :X :X em là em iu chị nhứt nhà đó (k phải chém đâu chị hoà nha :)) em dùng cưa máy rồi =)) )

Nhungkawwaii
16-11-2010, 13:39
Mình đã nhận ra lỗi ngay sau khi Nhung đăng bài này, nhưng vẫn không lên tiếng, âm thầm theo dõi xem có bạn nào phát hiện ra không. Rất tiếc là không bạn nào nhận ra, vì sẽ có thưởng mà (!). Email là [email protected], của Nhung thiếu "sipan".

Ôi, có mỗi thế này mà mình cũng k nhận ra :)) Tại em cứ oánh mỗi chữ Fan là nó đã ra địa chỉ email rồi nên rất tự tin :P
Sorry mr Hà nhìu nhìu

Hòa Hippi
16-11-2010, 13:42
huhu!chị Hoà thật là! (ôm của em thì phải âm thầm xúi dục chứ) bác King đã xuôi xuôi cái vụ em dạy bác ấy đệm hát tán gái rồi.Chị làm thế đến bao h em mới kiếm đc tiền leo fan. :(( :(( (âm thầm xúi dục,kích động,năn nỉ iôi nha chị vì tương lai của em )


ơ hay, chị vẫn 2 tay 2 chân ủng hộ cái vụ học tán gái của các em đấy chứ, chỉ là chị trả lời vụ King bảo chị dạy hát thôi mà ;)) Chị ko dạy hát được, King ko học hát nữa, thì sẽ càng có thêm time để chú tâm học đàn với Lâm, Lâm càng cá kiếm được nhiều xiền chứ sao ;))

King ơi King, em đi học đàn với Lâm đi, học với nó là nhất đới, ko những biết đàn mà còn biết đàn thế nào để con gái nhanh đổ ... chổng kềnh =)) (PR rồi đấy nhớ ^^)

ngodanh
16-11-2010, 15:36
Gởi các bạn SG: nhóm SG sẽ tổ chức off vào tối thứ 5 ngày 18.11, từ 18h-19h tại cafe Bệt Hàn Thuyên (đối diện Dinh Thống Nhất, điểm off lần trước).
Nội dung:
1. Bầu đại diện đoàn SG - người có trách nhiệm liên lạc với mọi người trong đoàn tại SG, liên lạc với các trưởng/phó đoàn HN, nhằm tổ chức chuyến leo Fan thành công
2. Gút danh sách lần cuối
3. Phổ biến thời gian và cách thức đóng tiền cọc
4. Bàn kế hoạch Trekking
5. Bàn kế hoạch giao lưu, thắt chặc tình cảm.
6. Tâm tình với nhau :D
Mong các bạn có mặt đầy đủ. Liên lạc mình qua YM: ngodanh219 hoặc đthoại: 0983053004

Hòa Hippi
16-11-2010, 17:41
chúc cho buổi off của các bạn miền Nam thật ấm áp và thành công (dance)(cool)

huynhvinhtam
16-11-2010, 23:43
Xin thông báo với cả nhà, do đoàn Fan1111 đã ổn định thành viên, và hôm nay mình đã vào trang Facebook của đoàn rất nhiều lần nhưng không được, Facebook luôn yêu cầu xác nhận lại tài khoản, có thể do cùng một lúc nhiều bạn đăng nhập ở nhiều nơi khác nhau, số IP khác nhau, nên Facebook hiểu là tài khoản đã bị lộ password (trang FB của đoàn cũng giống như trang cá nhân, chỉ được đăng nhập 1 lần tại cùng 1 thời điểm với 1 số IP duy nhất), nên muốn vào FB để chỉnh sửa thông tin thì bắt buộc phải thay đổi password. Để tránh tình trạng như trên lặp lại, password mới chỉ có các thành viên trong ban quản lý đoàn biết, là anh Sơn, bạn Nhungkawwaii, bạn Alt-Tab, bạn Hanhhip và bạn Ngodanh để đăng những thông báo cần thiết cũng như hình ảnh, .v.v... Các bạn lưu ý không nên đăng nhập cùng 1 lúc nhiều bạn nhé.

Sáng mai khoảng 9h30 mình sẽ nhắn tin password mới đến mỗi bạn theo số điện thoại ở trang 44. Bây giờ khuya rồi, không làm phiền các bạn. Chúc cả nhà ngon giấc :)

hamok
17-11-2010, 10:33
Haizzzzz!!!2 ngày đầu tuần vất vả rùi cũng qua!!!!!!phù..............!!!!!!Hôm nay em mới vào xem tình hình ném đá của mọi người!!!!
@anh Lâm tặc::::::ý tưởng của anh hay, dưng mà chắc chỉ áp dụng hình thức solo tài năng với những buổi off hoặc buổi luyện thể lực cùng cả Gió hội thui!!!Còn nếu đi trekk thêm một lần nữa thì nhà mình nên tìm những bài hát nào có thể hát tập thể, càng vui càng tốt,như bài : một ông già ra bờ ao chơi bi, chơi bi xong...............(rùi cí gì ý, em không nhớ nữa :D)!!!!!!!!!Mà anh mí đại ca King tình hình là không được chủng mung vào nghệ thuật nhoa, mọi người ai chẳng bít đại ca King có thể kể chuyện dư nào, còn anh Lâm tặc đang tập ghi-ta : "Là con gái thật tuyệt". Anh tập đi nhoa, hum nào anh mí em song kiếm hợp bích :))!!!!!!!
Cơ mà tình hình là chủ nhật tuần này em không đi tập cùng với cả nhà mình được mất rùi!!!!!Tất cả chỉ tại tinh thần tôn sư trọng đạo của em cao qua, thứ 7 em về nhà đi thăm thầy cô các bác ạ!!!!!Anh hanhhip!!!!Em có lí do chính đáng, miễn cho em khoản nộp phạt nhoa!!!!!!Em hứa lần này sẽ mang bánh đậu xanh lên choa cả nhà ạ ;))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

dongsinhvoi
17-11-2010, 11:53
Chào cả nhà!
Mấy hôm rồi cùng anh em đi khảo sát và thu mẫu tại vùng núi Hoàng Liên (từ 1900-2900m khe ma) không vào gặp mọi người được nên thấy bứt rứt quá. Hôm nay được xuống Sa Pa hai ngày sấy mẫu nên tranh thủ vào hỏi thăm mọi người. Đầu tiên mình xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới các thành viên trong nhóm Fan 1.1.11. Thứ đến mình xin chúc buổi off của các bạn phía Nam được thành công tốt đẹp. Cuối cùng mình xin nhăc mọi người tập thể lực thật tốt vì trên này khá lạnh (2-4 độ tại 2600m), hơn nữa sương mù phủ kín núi rừng đi cách nhau 0.5m là không nhìn thấy nhau. Chính vì vậy, mình mong mọi người luyện tập tốt-đoàn kết tốt-kỷ luật tốt để đoàn Fan 1.1.11 chinh phục Fansipan an toàn và thành công nhé! Một lần nức cảm ơn các thành viên đã có buổi trekkinh Ba Vì thành công mỹ mãn! Mong sớm gặp lại nhà mình!

Alt-Tab
17-11-2010, 20:39
Sương mù như vậy chắc hẳn sẽ rất khó đi, cách 0.5m mà ko nhìn dc nhau chắc ae phải có bí kíp ji` đó chứ a Sơn, chẳng nhẽ chơi kiểu" đồi gió hú"!!!! hay " mùi ngò ngai" theo cách " cuốn theo chiều gió"!!! ko ae lên đó lạc đường là về nơi " vô cực" luôn!!!

huynhvinhtam
18-11-2010, 00:07
Các bạn ơi, đúng là topic đến 100 trang sẽ bị đóng. Mình đã kiểm tra bằng cách vào thẻ "Diễn đàn" -> "Tìm bạn đồng hành" -> Kéo xuống cuối trang, tại mục "Tùy chọn hiển thị topic", phần "Sắp xếp topic theo", click vào mũi tên chọn "Số trả lời" -> click nút "Hiển thị các topic", sẽ thấy 2 topic có số trang nhiều nhất là 123 và 102, chọn vào trang cuối cùng của 2 topic ấy thấy có thông báo đóng của Mod.

Từ bây giờ phải hạn chế hoặc chỉ đăng những bài quan trọng, hoặc vào FB, hoặc bạn Nhung tạo ngay 1 topic khác, rồi copy những bài quan trọng từ topic này sang. Bạn cứ tạo topic mới, lấy tiêu đề khác khác tiêu đề topic này một chút, rồi để mở. Một hoặc 2 ngày sau bạn thay đổi tiêu đề "Đã chốt đoàn". Các bạn thấy như vậy có được không? Nếu bạn Nhung tạo thì topic mới sẽ trùng nick với topic cũ, như vậy có sao không?

dtvtk49
18-11-2010, 00:54
Xin thông báo với cả nhà, do đoàn Fan1111 đã ổn định thành viên, và hôm nay mình đã vào trang Facebook của đoàn rất nhiều lần nhưng không được, Facebook luôn yêu cầu xác nhận lại tài khoản, có thể do cùng một lúc nhiều bạn đăng nhập ở nhiều nơi khác nhau, số IP khác nhau, nên Facebook hiểu là tài khoản đã bị lộ password (trang FB của đoàn cũng giống như trang cá nhân, chỉ được đăng nhập 1 lần tại cùng 1 thời điểm với 1 số IP duy nhất), nên muốn vào FB để chỉnh sửa thông tin thì bắt buộc phải thay đổi password. Để tránh tình trạng như trên lặp lại, password mới chỉ có các thành viên trong ban quản lý đoàn biết, là anh Sơn, bạn Nhungkawwaii, bạn Alt-Tab, bạn Hanhhip và bạn Ngodanh để đăng những thông báo cần thiết cũng như hình ảnh, .v.v... Các bạn lưu ý không nên đăng nhập cùng 1 lúc nhiều bạn nhé.

Sáng mai khoảng 9h30 mình sẽ nhắn tin password mới đến mỗi bạn theo số điện thoại ở trang 44. Bây giờ khuya rồi, không làm phiền các bạn. Chúc cả nhà ngon giấc :)

Tình hình là nhà em đã add face Fansipan nhà ta roài dưng mà hổng có ai accept cho em nên......
tới bi gioài em vưỡn chưa ngắm được cái ảnh nào vụ 12 cây số Ba Vì cả... HIK HIK !1!
Kụ mợ nào mà zzoo face Fansipan " kờ lick " cho nhà em 1 cái nhé !!
Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ < 1 quả chuối hôm leo Fan > ke ke !!!

guidevn
18-11-2010, 08:24
Các bạn ơi, đúng là topic đến 100 trang sẽ bị đóng. Mình đã kiểm tra bằng cách vào thẻ "Diễn đàn" -> "Tìm bạn đồng hành" -> Kéo xuống cuối trang, tại mục "Tùy chọn hiển thị topic", phần "Sắp xếp topic theo", click vào mũi tên chọn "Số trả lời" -> click nút "Hiển thị các topic", sẽ thấy 2 topic có số trang nhiều nhất là 123 và 102, chọn vào trang cuối cùng của 2 topic ấy thấy có thông báo đóng của Mod.

Từ bây giờ phải hạn chế hoặc chỉ đăng những bài quan trọng, hoặc vào FB, hoặc bạn Nhung tạo ngay 1 topic khác, rồi copy những bài quan trọng từ topic này sang. Bạn cứ tạo topic mới, lấy tiêu đề khác khác tiêu đề topic này một chút, rồi để mở. Một hoặc 2 ngày sau bạn thay đổi tiêu đề "Đã chốt đoàn". Các bạn thấy như vậy có được không? Nếu bạn Nhung tạo thì topic mới sẽ trùng nick với topic cũ, như vậy có sao không?

Chúng ta có thể tự xóa những comment ko cần thiết đi, để giữ lại topic này mà. :) mỗi người tự duyệt và thấy comment của mình ko mấy quan trọng thì xóa đi. E vừa demo mấy comment rồi :-)

king0fking
18-11-2010, 09:04
Các bạn ơi, đúng là topic đến 100 trang sẽ bị đóng. Mình đã kiểm tra bằng cách vào thẻ "Diễn đàn" -> "Tìm bạn đồng hành" -> Kéo xuống cuối trang, tại mục "Tùy chọn hiển thị topic", phần "Sắp xếp topic theo", click vào mũi tên chọn "Số trả lời" -> click nút "Hiển thị các topic", sẽ thấy 2 topic có số trang nhiều nhất là 123 và 102, chọn vào trang cuối cùng của 2 topic ấy thấy có thông báo đóng của Mod.

Từ bây giờ phải hạn chế hoặc chỉ đăng những bài quan trọng, hoặc vào FB, hoặc bạn Nhung tạo ngay 1 topic khác, rồi copy những bài quan trọng từ topic này sang. Bạn cứ tạo topic mới, lấy tiêu đề khác khác tiêu đề topic này một chút, rồi để mở. Một hoặc 2 ngày sau bạn thay đổi tiêu đề "Đã chốt đoàn". Các bạn thấy như vậy có được không? Nếu bạn Nhung tạo thì topic mới sẽ trùng nick với topic cũ, như vậy có sao không?

Thank góp ý của anh Tâm. Em cũng xin phép có ý kiến thế này:
1. Về Face: em để ý thấy không phải đoàn mình ai cũng có face. Vì thế, Em nghĩ chúng ta nên giữ diễn đàn là cái kênh liên lạc chính, để mọi người có thể theo dõi tình hình và cập nhật thông tin. Face chỉ để up ảnh và trưng cầu dân ý 1 số việc thôi :D

2. hix, em nghĩ việc hạn chế coment hoặc chỉ đăng những bài quan trọng thì thật là khó. Vì Gió hội mà không chém gió thì thật là...:(( :((

3. Em thích cách 3 của anh Tâm. Chị Nhung sẽ lập 1 topic mới, sau đó cop toàn bộ những bài quan trọng để lên trang 1 ấy. Như thế dễ dàng cho bọn em hơn ;) Còn về việc tiêu đề, em nghĩ lúc chị Nhunglaaop, chị có thể xin Mod dc mà... Hoặc mình sẽ cho thêm cái ( nhà số 2) vào sau tiêu đề cũ, thế là dc thôi

Nhungkawwaii
18-11-2010, 10:04
Okei các đồng chí, mình sẽ pm xin mod lập thêm 1 topic nữa với tiêu đề như cũ, thêm chữ "nhà số 2", ý kiến mod như thế nào mình sẽ báo sau
@ Thần kinh: em lại cho chị nick mới à?

Nhungkawwaii
18-11-2010, 10:54
Các bạn ui, nhà mới đã xây xong nhé, các bạn ghé thăm xem mặt mũi cháu nó ổn chưa nha :))

sepcuti65
18-11-2010, 11:00
y tuong thi hay, nhung minh nghi nen de mua he leo fan xi pan se tot hon. Nhung neu van Mau van co the len dc tuy se vat va doi chut. Minh khg tham gia dc nhung chuc moi nguoi toai nguyen.

king0fking
18-11-2010, 11:09
https://www.phuot.vn/threads/13214-Leo-Fan-T%E1%BA%BFt-D%C6%B0%C6%A1ng-l%E1%BB%8Bch-2011-%28t%E1%BA%A7ng-2-nh%C3%A0-Fan1111%29

Đường link nhà mới các kụ các mợ nhé ;)

Nhungkawwaii
18-11-2010, 16:29
Dù sao thì mình cũng yêu quý tầng 1 này lắm.
Nơi đây mình lần đầu tiên mò mẫm lập topic rủ rê leo Fan không ngờ lại được bạn ủng hộ nhiệt liệt từ Bắc vào Nam
Nơi đây lần đầu tiên mình đi Ba Vì, vừa leo vừa chém gió mệt nghỉ, cây cối nghiêng ngả...
Thôi thì để dành, mỗi ngày vào post 1 comment để kéo em nó lên ngắm cho đỡ nhớ :XXXXXXXXX

king0fking
18-11-2010, 22:41
Dù sao thì mình cũng yêu quý tầng 1 này lắm.
Nơi đây mình lần đầu tiên mò mẫm lập topic rủ rê leo Fan không ngờ lại được bạn ủng hộ nhiệt liệt từ Bắc vào Nam
Nơi đây lần đầu tiên mình đi Ba Vì, lừa leo vừa chém gió mệt nghỉ, cây cối nghiêng ngả...
Thôi thì để dành, mỗi ngày vào post 1 comment để kéo em nó lên ngắm cho đỡ nhớ :XXXXXXXXX

(c)(c):L:L:L:L:L

Alt-Tab
19-11-2010, 16:38
Ko biết nói ji`!!! hơi tiếc tấng 1!!! bye!!!

hamok
20-11-2010, 22:32
bờ bờ tầng 1 nhóe :(!!!!!!!thi thoảng tớ sang ngắm nghía lại tầng 1 :*!!!!

king0fking
20-11-2010, 22:55
Đang có 6 người xem topic này (3 thành viên và 3 khách)

1. king0fking
2. doubleblue
3. hamok

^^ Mợ Hà vẫn còn lưu luyến nhà cũ ah ^^

Thuan Anh
20-11-2010, 23:16
Các đồng chí giờ lại lôi nhà cũ ra làm chỗ xì pam nhá... Mod vào :T :Gun :Dam bây giờ :))

Nhungkawwaii
23-11-2010, 11:27
Lại nhớ thương em tầng 1 quá nên đẩy em ý lên 1 xíu, cháu xin phép bác Mod ạ

Nhungkawwaii
25-11-2010, 16:53
Đợt này đúng là ít người vào topic, vụ slogan cũng không thu hút được nhiều ý tưởng...
Nhưng mờ buổi off cuối tuần sẽ vẫn như dự định, không thì lại mất hết tinh thần ăn chơi của anh chị em ^^

dtvtk49
25-11-2010, 23:58
Lại thăm tầng 1 ngôi nhà Fan1111 cái nào....
Tầng 1 được kiên cố chắc chắn nên zzooo..oo 1 cái là em thấy bình yên was di thoai !!!
Đúng là sức hút của Face với ảnh ngộ nghĩnh của ACE nên .....Mà nhà hem đang bị ngạt muiz và dức cái đầu, hổng dám nhảy vào Fazsso buk chém gió. (*_*)... chém không xong thì gió quazzt zở lại thì em xong....

light.bkeps
26-11-2010, 09:51
hi
Cho mình đăng kí 1 chân với nhé
my yahoo ID dung_bkht

Hòa Hippi
26-11-2010, 10:08
hi
Cho mình đăng kí 1 chân với nhé
my yahoo ID dung_bkht

Nhóm mình chốt đoàn khá lâu rồi nên hem nhận thêm người nữa bạn ạ. Bạn thử tìm trong diễn đàn các nhóm khác còn open nhé. Thân :)

Nhungkawwaii
29-11-2010, 09:42
Nhà tầng 1 cũng như mối tình đầu... Sao khó quên đến vậy???
Sáng mở internet ra, vào phuot.com là lại muốn tìm nhà tầng 1, để xem ngoài mình ra còn có ai nhớ đến tầng 1 nữa không
Cứ lay lắt chờ đến 100 trang thì có nên sống tiếp k nhỉ :P

binhya
30-11-2010, 08:33
Các bạn đã có topic mới, tôi đóng topic này lại nhé!