PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Leo Fan Tết Dương lịch 2011



Pages : 1 2 [3] 4

Alt-Tab
22-10-2010, 23:33
Chúc mừng!!! chúc mừng đoàn SG (beer)

dtvtk49
23-10-2010, 00:10
Nhungkawwaii ui!!
Mai minh di lien hoan chia tay dong nghiep nen ve hoi muon 1 chut !!
khoang 21h30 moi o Ha noi nen co gi Nhung thong bao voi ace cho to nhe!!
@ Neu khi do ace van ngoi ban tan nhat dinh to se qua !!!
Rat mong duoc gap moi nguoi !!!
Tks ban rat nhieu ..

meohen1301
23-10-2010, 07:43
Tình hình là nhóm SG mới đi off về...
Nội dung chính của buổi off là nhằm gút danh sách các thành viên tham gia, gặp gỡ trao đổi, kế hoạch đặt vé máy bay, chi sẻ kinh nghiệm..
Những thành viên tham dự hôm nay
- Asuhe - biệt danh Sa vạm vỡ
- Nhoctheky - Vinh vui vẻ
- Tâm - Tâm kỹ càng
- Namir - Duy style
- Largo - Tú sport + AngelLam (bạn Tú)- Lam xì tin
- Danh - Tazzy hiền lành :D

Những thành viên bận không thể tham dự được nhưng có báo trước: Trangiso (đang ở Malay), Bé Hà (bận thi), Thảo (có hẹn với bạn trai :D)

Những thành viên không tham dự và không báo: Melody

Sau 2h đồng hồ tán dóc, nhóm SG đưa ra một số ý kiến sau:
- Ý kiến chính: Nhờ các bạn Hà Nội lo giùm vé tàu, book tour hay tổ chức trong quá trình leo Fan :D
- Thống nhất thời gian đi hợp lý nhất là từ đêm 30/12/10 - 2/1/11
- Thông nhất cung đường: Sín Chải - Trạm Tôn hoặc Trạm Tôn - Sín Chải
- Logo, màu áo ok
- Nên đi tàu nằm cho khoẻ, sáng mai còn có sức leo
- Chia sẻ kinh nghiệm mua giày, áo khoát, ba lô.

Nhóm SG có ý định sẽ ra Hà Nội sớm từ ngày 28/12/10, sau đó sẽ đi Tam Cốc và làng cổ Đường Lâm. Các bạn ở Hà Nội nếu có ý định tham gia thì tham gia chung cho vui nhé.

Một số bạn sau khi leo Fan về có ý định ở lại đi Sapa 1-2 ngày, nếu ai có cùng sở thích thì tham gia luôn

Danh sách những thành viên chắc chắn tham gia: Asuhe, Nhoctheky, Tâm, Namir, Largo + bạn (AngelLam), Danh, Trangiso + bạn, Thảo + bạn
Những thành viên chưa chắc lắm: Bé Hà (chờ lịch thi)
Chưa liên hệ được: Melody.

Nhân đây up vài tấm hình chộp được hồi nãy, máy ảnh hơi chuối nên hình không rõ lắm hehe
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/IMG_4860_2.jpg
(Từ trái qua phải: AngelLam xì tin, Largo Sport, Nhóctheky vui vẻ, ngodanh hiền lành, Tâm kỹ càng, Namir style, bạn Namir)

https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/IMG_4858_2.jpg
(Giống trên, thay ngodanh hiền lành = Asuhc vạm vỡ)

Ái chà, đoàn miền Nam trông phong độ và dễ thương quá! Vừa đi thể dục về, vô Xem ảnh các bạn thấy khí thế hẳn lên!

sad-happy
23-10-2010, 08:30
buổi off tối nay của các bạn cho mình tham gia cùng nhé

sad-happy
23-10-2010, 15:27
Đợt trước mình leo Fan đoàn 7 người, ăn uống thoải mái tổng thiệt hại hết 1.5tr/ng, ( bao gồm cả đi tàu vé nằm 2 lượt, 2 poter, xe ks đón tại cửa ga) leo 2 ngày Trạm Tôn- Trạm Tôn, ngày thứ 3 chơi ở Sapa rồi mới về HN

vietdragons
23-10-2010, 16:11
Mọi người cho hỏi là đi Fan vào tháng nào thì ít lạnh nhất vậy? đi Fan mỏi chân ko ngán chỉ ngán mỗi cái lạnh >"<

sapaTravel
23-10-2010, 16:25
Mọi người cho hỏi là đi Fan vào tháng nào thì ít lạnh nhất vậy? đi Fan mỏi chân ko ngán chỉ ngán mỗi cái lạnh >"<
Đi tháng 11 và đầu tháng 12 là không sợ lạnh và sợ mưa ( vì tháng này thời tiết sapa nắng và kho, hanh )

Nhungkawwaii
23-10-2010, 17:00
Chúc mừng nhóm SG của đội Fan1111 đã thành công tốt đẹp.
Đầu cầu HN tối nay sẽ off và báo cáo kết quả sau nha.
Mình đã chuẩn bị máy ảnh, cơ mà bác nào có máy xịn thì vác đi nhé, máy của mình chỉ là máy lởm mà, keke

P/S: Các bạn cố gắng đến trước 8h một chút để ổn định đội hình đội ngũ nhé. Hẹn gặp mọi người tối nay

hayvanlaem102
23-10-2010, 17:22
@ all: Tối nay mọi người off, hãy bàn bạc nghiêm túc và thống nhất thời gian và cung đường nhé. Đồng thời cũng đừng quên chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người nhé. Tớ nghĩ hôm nay đi off sẽ khá đông đấy. Nên có lẽ cần người đứng ra chủ trì ngay từ đầu. Mọi người hãy lắng nghe những ý kiến của người khác nhé. Nghe rồi góp ý, chứ đừng mỗi người nói vài ba câu thì chắc là ...
Tớ thì nhất trí hoàn toàn với ý kiên chung của Đoàn rồi ^^ ( vắng mặt mà)
@ Nhung: Chụp ảnh rồi up lên nhé. Tớ ốm nên vắng mặt tối nay
Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ nhé

Alt-Tab
23-10-2010, 17:36
@ all: Tối nay mọi người off, hãy bàn bạc nghiêm túc và thống nhất thời gian và cung đường nhé. Đồng thời cũng đừng quên chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người nhé. Tớ nghĩ hôm nay đi off sẽ khá đông đấy. Nên có lẽ cần người đứng ra chủ trì ngay từ đầu. Mọi người hãy lắng nghe những ý kiến của người khác nhé. Nghe rồi góp ý, chứ đừng mỗi người nói vài ba câu thì chắc là ...
Tớ thì nhất trí hoàn toàn với ý kiên chung của Đoàn rồi ^^ ( vắng mặt mà)
@ Nhung: Chụp ảnh rồi up lên nhé. Tớ ốm nên vắng mặt tối nay
Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ nhé
Khổ thân đồng chí!!! đang yên đang lành lại... :wheelchair:
Cố gắng lên nhé!!!

jimmy_vu
23-10-2010, 17:38
mệt sau 1 ngày chạy tơi bời khói lửa (~.~( nhưng sẽ vẫn cố có mặt đúng h, hẹn gặp mọi người tối nay ^^ -- h đi ngủ lấy sức đã hix)

Se_bat_cheo
23-10-2010, 18:27
Có lẽ vẫn còn quá sớm để thống nhất leo cung nào.
@ Hươu : Tiếc là không đi off được,nhìn bộ ảnh phượt đồ sộ của u làm thấy ngứa ngáy đôi chân :D .Hi vọng sẽ cùng leo fan và những hành trình khác ^^ .

banhbonglandog
23-10-2010, 18:28
Chúc cả nhà tối nay off thành công.Hẹn gặp cả nhà vào đợt off sau, mình đang ở Hòa Bình không về kịp.

huynhvinhtam
23-10-2010, 22:45
@dongsinhvoi: Mình bận chút việc nên trả lời bạn trễ. Bạn thông cảm nha! Như bạn kingOfking, Hòa Hippi và bạn Se_bat_cheo đã nói, máy của bạn bị chặn nên bạn không vào được Facebook. Bạn làm theo link hướng dẫn là được. Mình thay đổi DNS theo Google Public DNS. Không biết bây giờ bạn đã vào Facebook được chưa vậy?

@ngodanh: Cám ơn bạn đã tặng mình một nick name mới :)

ngodanh
23-10-2010, 23:44
Mình nóng lòng hóng tin tức của nhóm HN quá, sao giờ này vẫn chưa có ta

hanhhip
24-10-2010, 00:32
Mình nóng lòng hóng tin tức của nhóm HN quá, sao giờ này vẫn chưa có ta

Nhóm HN đã off rùi. Có 32 bạn tham dự. Đã tạm thời thống nhất chọn cung đường Sín Chải - Trạn Tôn, phương tiện đi từ HN lên Lào Cai là tàu hỏa; chưa thống nhất được đồng phục. vì địa điểm off là quán cafe nên ồn quá, mọi người không nghe rõ được bác traurungsapa phát biểu. Nhưng bù lại hôm nay đã "phát hiện" được ứng cử viên cho "chức vụ" Trưởng đoàn. Về gương mặt các mem ngoài HN có lẽ sáng mai bạn Nhungkawaii sẽ up trên topic. (mệt roài, chúc mọi người ngủ ngon)

thuhanoi3112
24-10-2010, 01:23
Chào các bạn, sau lần đi Sapa tháng 10 năm ngoái mình đã nhen nhóm ý định leo Fan và khi biết được topic này mình rất hào hứng, chỉ duy nhất 1 điều là mình biết về topic này khi các bạn vừa tổ chức off xong. :( Mình thấy các bạn noted là Đã chốt đoàn rồi nhưng vẫn xin phép hỏi là các bạn cho mình gia nhập đoàn được không ạ?

Cảm ơn các bạn! :)

Alt-Tab
24-10-2010, 09:25
Đây là lịch trình leo Fan. mình vẽ kiểu dạng biểu đồ như vậy để các bạn có thể hình dung!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44952
Ký hiệu:
- nét mầu tím: thời gian đi tàu.
- nét màu xanh lá cây: ngày thứ nhất.
- nét màu vàng: ngày thứ 2
- nét màu xanh coban: ngày 3
- các điểm màu đỏ: là các điểm nghỉ chính.
- các nét đứt: các điểm buổi trưa trong ngày.

Thuan Anh
24-10-2010, 11:08
Hwa ốm, về ngủ một mạch; giờ mới mò lên xem dân tình ném đá vụ off thế nào muh chưa thấy nhiều vật liệu xây dựng lắm nhể. Tớ có thêm mấy ý kiến thế này

- Từ sau off thì off chỗ nào ko bàn hoặc bàn nhỏ ý, ngồi quây quần cho dễ. Kiểu như trà đá vỉa hè là ngon rùi; giá cả lại quá phải chăng. Còn ko thì có thể đến mấy quán trà kiểu Dã chi trà quán ở Ngõ 36 Nguyên Hồng; mình lấy nguyên một tầng của nó thì tha hồ quần thảo cái gì cũng được. Chứ nói thật; đời mình chưa bao giờ được off ở cái quán hoành tráng như tối qua; mình tưởng nó thế nào; đến nơi nhìn thấy nó mà tim đập chân run, mãi mới bước lên được tầng 2; ngồi chả dám gọi cả nước nữa

- Hwa những gì anh Sơn phát biểu quá hoành tráng. Con Hoẵng tự thấy có thể lui mình về ở ẩn; ko dám loe ngoe nhiều; chỉ dám hóng hớt ^^. Nhưng có mấy điểm hwa anh Sơn nói; em có thêm chút ý kiến ở đây để mọi người tham khảo

+ Về đồng phục: hum qua cũng đã nói rùi; trời này cố lắm thì cũng chỉ mặc cái áo đó ở ngay dưới cái áo khoác chứ chẳng mặc trùm ra khỏi áo khoác được; nên nam nhân khỏe mạnh lên đỉnh còn tụt đồ ra tự sướng với nó được; chứ nữ nhân thì chưa chắc đã đủ sức khỏe, nhất là hum qua thấy nữ nhân đoàn mình mảnh mai qua (đến đoạn này, em tủi :">). Nên thiết kế thêm cái cờ, màu giống màu áo; in logo của đoàn; lên đỉnh căng, trùm, cuốn mà chụp; đặc biệt hơn chán so với các đội vác cờ Tổ quốc lên đó mà chụp :D.

+ Về tàu: đã đi là đi tập thể; đã chọn đi tàu rùi, em nghĩ tất cả nên cùng chọn một loại ghế/giường; như thế khi mua vé sẽ ở gần nhau; mấy tiếng ngồi tàu lên Sapa cũng đủ thắt chặt tình thương mến thương rùi. Chưa kể; có những kế hoạch; dự định thống nhất vào phút cuối trên tàu hoặc đồ đạc vác lên tàu mới chia chác mà mỗi người một khoang thì rất khó. Chưa kể là người đi mua vé cũng rối rắm với đủ thể loại. Và đến lúc quyết toán tài chính; mỗi người thừa thụt khác nhau; lại đau đầu thủ quỹ. Thế nên đa số thống nhất loại ghế rồi mua chung tất cả một loại vé thôi. Đoàn này chưa chịu khổ quen thì có thể bỏ cái phương án mua ngồi cứng rồi trải bạt ra sàn mà nằm thì ngồi mềm là ok rồi; chứ nói là hum sau mệt nên phải nằm thì thực ra là cũng ko cần thiết đâu. Nguyên cái việc háo hức là chưa chắc đã ngủ được rùi; mà có mỗi một đêm phải ngủ ngồi; có thể chưa thử bao giờ; chứ thử rùi thì thấy nó cũng chả có gì là to tát hay mệt mỏi đâu :D

+ Có một số kinh nghiệm hum qua được anh Sơn đưa ra, em thấy nó giống với dành cho người chuyên nghiệp nhìu hơn ^^. Kiểu như cái vụ leo không cần găng ý; em thấy tất nhiên là cái gì sờ bằng tay mình cũng sướng cũng đê mê hơn thật :)); nhưng với mọi người chưa quen thì cái găng tay là nên có nếu ko muốn nói là ko thể thiếu; vừa là giữ ấm; vừa là chống bẩn; vừa là bám mà ko lo xước xát (nhất là các nữ nhân thì tay còn phải nguyên vẹn về mà mừng mừng tủi tủi với người yêu nữa chú :))). Mới cả cái áo mưa; như hum trước em gợi ý cái áo mưa bộ ý ạ; thì cái này nó ưu điểm ở chỗ gọn gàng; mà lại có tác dựng như một bộ quần áo bên ngoài; mưa gió cũng ko lo bị dính bùn lầy nếu trơn trượt; chứ áo mưa hai mảnh rùi buộc vào; với những người ko quen thì rất vướng víu.

- Riêng tư một tí; bạn Toại man lì quá; bắt tay tớ đến giờ vẫn còn đau ^^.

Vì là trước đây tớ cũng đã nhận việc tập hợp mọi người để tập luyện; nên sau khi đoàn mình đã gặp mặt chính thức; tớ xin phép được đưa ra lịch tập luyện và trekking vào mỗi cuối tuần như thế này; mọi người cố gắng tham gia đầy đủ. Trước mỗi buổi tập đều sẽ có thông báo lại để mọi người tiện theo dõi

- 30, 31/10: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 6, 7/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 12 hoặc 13/11: trekking Ba Vì; sáng 5h30 xuất phát từ HN lên Ba Vì; chiều về sớm hay muộn tùy vào mọi người đi nhanh hay chậm ^^.
- 19, 20/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 26, 27/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 6 hoặc 7/12: Trekking Tam Đảo; sáng 5h xuất phát từ HN lên TĐ; chiều tầm 5h xuống núi (cũng tùy leo nhanh hay chậm ^^)
- 13, 14/12: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 19 hoặc 20/12: Trekking Tam Đảo lần 2 (nếu lần 1 đi đông đủ rồi thì có thể xem xét bỏ)
- 27/12: Tập nhẹ nhàng; ăn nhậu mừng hoàn thành khóa huấn luyện; cbị lên đường (beer)

Các buổi tập chung thế này thực ra vừa là để xem quá trình các đồng chí tập riêng ở nhà thế nào; vừa để anh em có dịp gặp gỡ, tìm hiểu, sờ mó lẫn nhau (sau có leo Fan mà mông đứa này chạm mặt đứa kia thì cũng thấy đó là cảm giác vô cùng quen thuộc =))). Tớ sẽ cố gắng tổ chức vụ Ba Vì và Tam Đảo đi bằng xe máy nếu số lượng ko đông; và có thể chia làm 2 tuần (1 tuần đi thứ 7 và 1 tuần đi chủ nhật) để phù hợp với lịch làm việc, học tập của mỗi người. Cái đoạn này mong mọi người tham gia đầy đủ; nhiệt tình và mong anh Sơn giúp đỡ.

meohen1301
24-10-2010, 11:40
Thank Hoẵng rất nhiều vì những đóng góp cho cả đoàn! mình cũng xin góp 1 địa chỉ nữa là cafe 116D1 Trần Huy Liệu, 1 mình đoàn mình chiếm cứ tầng 2 luôn, yên tĩnh, ngồi bệt, bu vào nhau luôn, không cần bàn ghế gì hết! Phòng có lẽ hơi nhỏ so với đoàn mình :D. Nhưng mùa đông lạnh lẽo, vô đó vẫn o.k và cho nó có phần ấm cúng ;). Phòng nhỏ nên anh Sơn dù có nói nhỏ vẫn thành ra âm vang được :).

linklmrockmd
24-10-2010, 11:57
Ủng hộ kế hoạch của chị Thuần Anh 2 tay 2 chân!Hôm qua gặp chị thật cá tính ;) .Anh Sơn vô cùng nhiệt tình và dễ gần!

dongsinhvoi
24-10-2010, 13:00
Chào các bạn!
Hôm qua (23/10), đoàn leo Fan 1.1.11 tại Hà Nội đã tổ chức buổi offline. Mình xin thay mặt đoàn gửi lời cảm ơn tới các thành viên đã có mặt trong buổi gặp mặt đầu tiên, đồng thời mình cũng xin cảm ơn các bạn trong đoàn tại Sài Gòn cũng đã tổ chức thành công buổi offline. Mặc dù theo danh sách đăng ký, tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn có những thành viên vì những lý do khác nhau nên không tham dự buổi họp. Hơn nữa, trong buổi off tại Hà Nội do trong Win Win quá ồn nên có thể mọi người không thể thu nhận được toàn bộ nội dung của đoàn mình về việc tổ chức cho chuyến leo Fan sắp tới. Vậy mình (Traurungsapa), Nhung (Nhungkawai) và bạn Toại (Alt_tab) sẽ đưa ra những thông tin trong buổi off để mọi thành viên trong đoàn nắm rõ.
(nếu bạn nào cần thông tin chi tiết hoặc chưa rõ điều gì, xin liên hệ theo YM: [email protected] hoặc ĐT: 0123 5858 878)

Các nội dung đã thống nhất trong buổi
offline 23/10 của đoàn Fan 1.1.11
I. Lịch trình & Cung đường
- Tối 30/12 cả đoàn (cả các thành viên trong Sài Gòn và Hà Nội) sẽ tập trung tại ga Trần Quý Cáp để lên tàu đi Lào Cai
(Giờ tàu và loại tàu sẽ được thông báo trước ngày 5/12)
- Sáng 31/12 đoàn sẽ tới Lào Cai (dự kiến khoảng 4h55 – 6h15), xe tour sẽ đón chúng ta tại ga và ngay lập tức đưa lên Sa Pa (dự kiến khoảng 7h -7h45) mọi người sẽ có mặt tại khách sạn để vệ sinh cá nhân. Sau khi thay quần áo đi rừng và gửi đồ, mọi người ăn sáng và kiểm tra lại tư trang lần cuối để chuẩn bị leo núi. Đoàn chúng ta sẽ thống nhất chinh phục Fan theo cung đường:

Sín chải – Fansipan – Trạm TônNgày thứ 1 (31/12/10) : Nghỉ đếm tại Lán 2 (2.800m)
* Độ dài: Khoảng 8 tiếng đi bộ
- Khoảng 9giờ, xe đón đoàn lên cửa rừng Sín chải ở độ cao 1.443m, từ đây bắt đầu hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”. Khoảng 12h chúng ta sẽ ăn trưa tại điểm nghỉ dọc đường hoặc Bãi sỏi cạnh suối Hoa hoặc tại lán 2.200m.
- Khoảng 5-6 giờ chiều, chúng ta đạt đến độ cao 2.800m (Lán nghỉ số 2), ăn tối và nghỉ qua đêm tại đây.
Trên cung đường này chúng ta đi qua bản Sín Chải, trường cấp I Sín Chải để cảm nhận về đường núi gian nan, về cuộc sống và những khó khăn vất vả của đồng bào Mông cũng như về sự gian khổ của những cô giáo dạy học nơi vùng cao của Tổ quốc. Xong bù lại, chúng ta lại được đi xuyên qua những cánh rừng già (dù là những kiểu rừng thứ sinh nghèo kiệt do tác động của người dân, nhưng vẫn thấy được những thành phần loài thực vật đại diện cho quần hệ lạnh vùng cao có nhiều giá trị trong sinh học và cuộc sống).
Ngày thứ 2 (1/1/11) : Nghỉ đếm tại Lán 1 (2.200m)
* Độ dài: Khoảng 8 tiếng đi bộ
Sau khi dùng xong bữa sáng tại Lán nghỉ số 2 (2.800m)
- Khoảng 7 giờ tiếp tục chinh phục đỉnh Fansipan.
- Khoảng 10-11 giờ chúng ta đạt đỉnh ở độ cao 3.143m, dành thời gian khoảng 1 giờ vừa ăn trưa vừa chụp ảnh và ngắm cảnh hùng vĩ của thiên nhiên vùng nui cao biên giới của Tổ quốc. Sau đó bắt đầu xuống núi, quay về theo lối mòn về lán nghỉ số 1 tại độ cao 2.200m .
Ngày 3 (2/1/11) : Từ 2.200 về Sa Pa .
* Độ dài: Khoảng 6 tiếng đi bộ
Sau khi dùng xong bữa sáng tại Lán nghỉ số 1 (2.200m)
- Khoảng 7h, chung ta xuôi núi theo lối mòn ra Trạm tôn, xe chờ sẵn tại đây để đón về Sa Pa.
- Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi và có thể dạo chơi ngắm cảnh và mua bán tại chợ Sa Pa. Khoảng 5-6 giờ chiều, xe tiễn chúng ta ra ga Lào Cai, ăn tối để lên tàu về Hà Nội.
II. Phương tiện di chuyển
- Để đảm báo sức khỏe và mọi người tập trung, Đoàn leo fan Fan 1.1.11 sẽ đi từ Hà Nội đến Lào Cai bằng xe lửa vào tối ngày 30/10
- Dự kiến cả đoàn sẽ đi ghế ngồi mềm, giá vé dự kiến 500k/người (cả vé khứ hồi)
Thành viên nào muốn nằm thì đăng ký và nộp thêm tiền chênh lệch theo các mức dịch vụ như: nằm khoang 6, nằm khoang 4 ốp gỗ.
III. Dự kiến chi phí
Đoàn Fan 1.1.11 dự kiến chi phí cho chuyến đi khoảng 1.800k/người gồm:
a. Tiền tour: 1.300k
Chi phí bao gồm:
1. Người khuân vác đồ leo núi như thực phẩm, túi ngủ, lều trại
2. Các bữa ăn trong chương trình gồm 5 bữa phụ, 2 bữa chính (dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe leo núi, ngon, đặc trưng của Sa Pa, có đồ uống và hoa quả tráng miệng, không bao gồm bữa sáng đầu tiên và bữa tối cuối cùng)
3. Xe đưa đón Sa Pa – Lào Cai và Sín chải Trạm tôn
4. Phòng tắm rửa trước khi lên núi và sau khi quay về
5. Phòng gửu đồ
6. Giấy phép tham quan VQG (Vé, Bảo hiểm, phí ngủ, vệ sinh, giám sát…)
Không bao gồm:
- Các chi phí cá nhân ngoài chương trình;
- Tiền típ cho HDV, porters và lái xe khi đề nghị họ phục vụ ngoài chương trình;
- Thuế VAT
b. Tiền tàu: 500k (vé đi và vé về)
Chú ý: Thành viên nào tham gia nộp tiền cho bạn Nhung (nhungkawai) theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp (số tài khoản sẽ up sau). Thời gian nộp tiền bắt đầu từ 20/11/10 đến hết ngày 1/12/10 để đoàn còn mua vé và đặt tour, số tiền nộp chia làm 2 đợt:
- Đợt 1: 1.020.000k (gồm 500k tiền vé tàu và 520k tiền đặt cọc 40% tour). Thời gian nộp từ 20/11/10 đến hết ngày 1/12/10.
- Đợt 2: 780k (tiền tour còn lại). Thời gian 30/12/10 tại Sa Pa
Sau ngày 2/12 căn cứ vào các thành viên đã nộp tiền, chính thức khóa đoàn để phục vụ công tác kiện toàn đoàn như phân nhóm và giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên…
IV. Trang bị cần thiết
- Khăn mặt+bàn chải+kem đánh răng
- Quần áo đi rừng bộ đội hoặc quần áo gió, đặc biệt có cúc hoặc dây thít gấu để chống rắn và côn trùng : 01 bộ + 01 áo lót cotton mặc trong để hút mồ hôi
- Quần áo đi ngủ : 01 bộ gồm 1 áo phông, 1 quần dài, 01 áo len
- Áo khoác ấm : 01
- Mũ tai bèo/ lưỡi trai : 01
- Giầy bộ đội (giầy của Việt Nam sản xuất) vải mềm, cao cổ : 01 đôi
- Tất : 02 đôi. (01 đôi đi rừng. 01 đôi đi ngủ)
- Dép tổ ong để rửa chân cuối mỗi ngày đi rừng : 01
- Đèn pin loại 2 pin : 01 + 3 đôi pin con thỏ
- Áo mưa 2 tà dày: 60 – 70k/ chiếc
- Túi nilon to để bọc toàn bộ đồ trước khi cho vào balo
* Thuốc
- Thuốc đau bụng Loperamide Hydrochloride: 01 vỉ
- Thuốc cảm cúm Panadol: 01 vỉ
- Dầu gió trường sơn: 01 lọ
- Cồn iot chống nhiễm trung : 01 lọ + 2 gói bông + 1 cuộn băng gạc
- Efferalgan viên sủi giảm đau: 2 viên
- Gừng tươi rửa sạch: 02 củ + 01 lạng muối tinh để pha nước uống chống khát
* Bánh kẹo năng lượng
- Số cô la
- Bột ngũ côc
- Lương khô năng lượng cao
- Phô mai
V. Luyện tập
Mọi người tự túc luyện tập, đặc biệt là các bài tập cơ khớp và độ dẻo dai, bền bỉ.
Chú ý: Sau 2-3 tuần (tính từ sau 23/10) tập thể lực đoàn sẽ tổ chức đi dã ngoại. Địa điểm và thời gian cụ thể sẽ báo sau.

Nhungkawwaii
24-10-2010, 15:10
Tình hình là sáng nay ngồi kỳ cạch gõ 1 hồi rồi biến mất nên không post bài được, bực mình quá bỏ đi xem phim, h về thì bác Trâu đã post rất chi tiết, em hết cả nhiệm vụ. Bác Toại thư ký cũng có hình ảnh minh họa sống động và rõ nét rồi, em h chỉ còn biết post ảnh. Như đã cảnh cáo từ trước, máy ảnh của em siêu lởm nên bác nào không có mặt trong ảnh hoặc có nhưng gần như không có thì cũng thứ lỗi cho em. Lần sau các bác rút kinh nghiệm, ai có máy ngon mang đi nhé.

Nốt cái vai trò thủ quỹ mà bác Trâu giao, em hơi bị hoang mang tí. Chắc vụ này nên để buổi off sau bầu bán cho nó dân chủ, ai có ý kiến còn được phát biểu (chứ như tối hôm qua thì đến chiụ, nghe k rõ mà nói cũng k rõ). À, nhắc luôn đến chuyện tiền nong, buổi off hôm qua không hiểu tính toán thế nào mà cuối cùng lại dư ra 35K (bổ sung vào quỹ off lần 2 ^^)

Nhungkawwaii
24-10-2010, 15:11
Huhu, cả nhà sang bên face xem ảnh trước nhé, em chưa biết up ảnh ở diễn đàn, mong chư vị thứ lỗi :)

dongsinhvoi
24-10-2010, 15:26
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn! Nhóm tại Hà Nội của đoàn Fan 1.1.11 đã off hom qua (23/10) rồi, nội dung cuộc họp được đưa lên diễn đàn trang 53. Nếu bạn có ý và quyết tâm chinh phục Fan, bọn mình vẫn mở cửa chào đón bạn. Bạn để ý theo dõi topic nhé, có gì liên lạc theo YM [email protected], nick: Traurungsapa, ĐT: 0123 5858 878.

Thuan Anh
24-10-2010, 15:57
À, nhắc luôn đến chuyện tiền nong, buổi off hôm qua không hiểu tính toán thế nào mà cuối cùng lại dư ra 35K (bổ sung vào quỹ off lần 2 ^^)

Tiền bạc phân minh mà ái tình sòng phẳng :))... Với đoàn đông thế này; sau bất cứ sự kiện nào; dù off lớn nhỏ; thủ quỹ cũng nên có công khai giải trình tài chính bao gồm thu, chi và dư ra sao; cộng dồn phần dư vào đâu. Sau này làm một cục nó rối; mà mọi người không kiểm tra được cụ tỉ.

Hum qua tớ nhớ còn dư cả 13.000 tiền thối lại hay sao ý mà :p. (Ah, mà nhắc lun; từ sau thu cứ thu cho chẵn tiền rùi thừa cho vào quỹ cũng được; trừ khi nào giải tán quỹ thì hẵng thu sát tiền như thế; chứ 34k cũng lẻ lõi). Mà hum qua; quên là ai đóng 35k rùi kêu ko cần thối lại 1k hả? :p (hwa ngồi nghe bác Sơn nói hay quá; quên chả gọi nước :)))

meohen1301
24-10-2010, 17:13
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn! Nhóm tại Hà Nội của đoàn Fan 1.1.11 đã off hom qua (23/10) rồi, nội dung cuộc họp được đưa lên diễn đàn trang 53. Nếu bạn có ý và quyết tâm chinh phục Fan, bọn mình vẫn mở cửa chào đón bạn. Bạn để ý theo dõi topic nhé, có gì liên lạc theo YM [email protected], nick: Traurungsapa, ĐT: 0123 5858 878.

Anh Sơn ơi, thực sự là đoàn mình rất đông rồi, kể có rơi rụng đi cũng sẽ rất đông, mà đi đông thì khó quản lý cho anh và ban tổ chức, hơn nữa em thấy cái việc "tình thương mến thương" giữa những thành viên trong đoàn sẽ có vấn đề :D. Đã chốt danh sách là chốt, không nên cả nể nhận thêm người nữa! Các bạn ấy có thể tham gia off để lấy kinh nghiệm tự tổ chức đoàn mà!

Alt-Tab
24-10-2010, 20:25
[QUOTE=Thuan Anh;271954]
- Riêng tư một tí; bạn Toại man lì quá; bắt tay tớ đến giờ vẫn còn đau ^^.
Ôi!!! vậy a`!!! tại vì lúc bắt tay cậu thấy ấm và mềm quá nên...!!!hehe !! vậy lần sau mình sẽ nhẹ tay hơn !!!ok không!!!

king0fking
24-10-2010, 22:13
Uầy, nhà King mất mạng 2 hôm. Bây giờ mới vào hóng hớt với nhà mình dc ;)

Hôm off, do có chút việc nên mình đến muộn :(. Ấn tượng đầu tiên mà mình thấy là : Sao đoàn mình đông thế :D
Thứ 2: cái quán có vẻ tối tối, đoàn mình họp cứ như là Mafia ấy. Mình thấy anh Sơn, mặc cái áo đen sì sì đang say mê diễn thuyết.... Mình cứ tưởng là có âm mưu j cơ :gun
Thứ 3: Mình có vinh dự dc ngồi canh bạn Hoẵng;) Quả thực, mình hơi bất ngờ là bạn Hoẵng ít nói hơn mình tưởng tượng (BB). Hờ, bạn Hoẵng ko gọi đồ uống, làm lúc mình hút Cacao khùn khụt, nhìn bạn ấy mình thấy .. lương tâm cắn rứt quá cơ =))
Thứ 4: Cái quán ồn quá, nên nhiều lúc mình ko nghe thấy anh Sơn nói j. May mà anh đã post cụ thể ở diễn đàn, nên nội dung chắc mọi người cũng đã nắm dc hết

king0fking
24-10-2010, 22:17
Hwa ốm, về ngủ một mạch; giờ mới mò lên xem dân tình ném đá vụ off thế nào muh chưa thấy nhiều vật liệu xây dựng lắm nhể. Tớ có thêm mấy ý kiến thế này

- Từ sau off thì off chỗ nào ko bàn hoặc bàn nhỏ ý, ngồi quây quần cho dễ. Kiểu như trà đá vỉa hè là ngon rùi; giá cả lại quá phải chăng. Còn ko thì có thể đến mấy quán trà kiểu Dã chi trà quán ở Ngõ 36 Nguyên Hồng; mình lấy nguyên một tầng của nó thì tha hồ quần thảo cái gì cũng được. Chứ nói thật; đời mình chưa bao giờ được off ở cái quán hoành tráng như tối qua; mình tưởng nó thế nào; đến nơi nhìn thấy nó mà tim đập chân run, mãi mới bước lên được tầng 2; ngồi chả dám gọi cả nước nữa

- Hwa những gì anh Sơn phát biểu quá hoành tráng. Con Hoẵng tự thấy có thể lui mình về ở ẩn; ko dám loe ngoe nhiều; chỉ dám hóng hớt ^^. Nhưng có mấy điểm hwa anh Sơn nói; em có thêm chút ý kiến ở đây để mọi người tham khảo

+ Về đồng phục: hum qua cũng đã nói rùi; trời này cố lắm thì cũng chỉ mặc cái áo đó ở ngay dưới cái áo khoác chứ chẳng mặc trùm ra khỏi áo khoác được; nên nam nhân khỏe mạnh lên đỉnh còn tụt đồ ra tự sướng với nó được; chứ nữ nhân thì chưa chắc đã đủ sức khỏe, nhất là hum qua thấy nữ nhân đoàn mình mảnh mai qua (đến đoạn này, em tủi :">). Nên thiết kế thêm cái cờ, màu giống màu áo; in logo của đoàn; lên đỉnh căng, trùm, cuốn mà chụp; đặc biệt hơn chán so với các đội vác cờ Tổ quốc lên đó mà chụp :D.

+ Về tàu: đã đi là đi tập thể; đã chọn đi tàu rùi, em nghĩ tất cả nên cùng chọn một loại ghế/giường; như thế khi mua vé sẽ ở gần nhau; mấy tiếng ngồi tàu lên Sapa cũng đủ thắt chặt tình thương mến thương rùi. Chưa kể; có những kế hoạch; dự định thống nhất vào phút cuối trên tàu hoặc đồ đạc vác lên tàu mới chia chác mà mỗi người một khoang thì rất khó. Chưa kể là người đi mua vé cũng rối rắm với đủ thể loại. Và đến lúc quyết toán tài chính; mỗi người thừa thụt khác nhau; lại đau đầu thủ quỹ. Thế nên đa số thống nhất loại ghế rồi mua chung tất cả một loại vé thôi. Đoàn này chưa chịu khổ quen thì có thể bỏ cái phương án mua ngồi cứng rồi trải bạt ra sàn mà nằm thì ngồi mềm là ok rồi; chứ nói là hum sau mệt nên phải nằm thì thực ra là cũng ko cần thiết đâu. Nguyên cái việc háo hức là chưa chắc đã ngủ được rùi; mà có mỗi một đêm phải ngủ ngồi; có thể chưa thử bao giờ; chứ thử rùi thì thấy nó cũng chả có gì là to tát hay mệt mỏi đâu :D

+ Có một số kinh nghiệm hum qua được anh Sơn đưa ra, em thấy nó giống với dành cho người chuyên nghiệp nhìu hơn ^^. Kiểu như cái vụ leo không cần găng ý; em thấy tất nhiên là cái gì sờ bằng tay mình cũng sướng cũng đê mê hơn thật :)); nhưng với mọi người chưa quen thì cái găng tay là nên có nếu ko muốn nói là ko thể thiếu; vừa là giữ ấm; vừa là chống bẩn; vừa là bám mà ko lo xước xát (nhất là các nữ nhân thì tay còn phải nguyên vẹn về mà mừng mừng tủi tủi với người yêu nữa chú :))). Mới cả cái áo mưa; như hum trước em gợi ý cái áo mưa bộ ý ạ; thì cái này nó ưu điểm ở chỗ gọn gàng; mà lại có tác dựng như một bộ quần áo bên ngoài; mưa gió cũng ko lo bị dính bùn lầy nếu trơn trượt; chứ áo mưa hai mảnh rùi buộc vào; với những người ko quen thì rất vướng víu.

- Riêng tư một tí; bạn Toại man lì quá; bắt tay tớ đến giờ vẫn còn đau ^^.

Vì là trước đây tớ cũng đã nhận việc tập hợp mọi người để tập luyện; nên sau khi đoàn mình đã gặp mặt chính thức; tớ xin phép được đưa ra lịch tập luyện và trekking vào mỗi cuối tuần như thế này; mọi người cố gắng tham gia đầy đủ. Trước mỗi buổi tập đều sẽ có thông báo lại để mọi người tiện theo dõi

- 30, 31/10: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 6, 7/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 12 hoặc 13/11: trekking Ba Vì; sáng 5h30 xuất phát từ HN lên Ba Vì; chiều về sớm hay muộn tùy vào mọi người đi nhanh hay chậm ^^.
- 19, 20/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 26, 27/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 6 hoặc 7/12: Trekking Tam Đảo; sáng 5h xuất phát từ HN lên TĐ; chiều tầm 5h xuống núi (cũng tùy leo nhanh hay chậm ^^)
- 13, 14/12: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 19 hoặc 20/12: Trekking Tam Đảo lần 2 (nếu lần 1 đi đông đủ rồi thì có thể xem xét bỏ)
- 27/12: Tập nhẹ nhàng; ăn nhậu mừng hoàn thành khóa huấn luyện; cbị lên đường (beer)

Các buổi tập chung thế này thực ra vừa là để xem quá trình các đồng chí tập riêng ở nhà thế nào; vừa để anh em có dịp gặp gỡ, tìm hiểu, sờ mó lẫn nhau (sau có leo Fan mà mông đứa này chạm mặt đứa kia thì cũng thấy đó là cảm giác vô cùng quen thuộc =))). Tớ sẽ cố gắng tổ chức vụ Ba Vì và Tam Đảo đi bằng xe máy nếu số lượng ko đông; và có thể chia làm 2 tuần (1 tuần đi thứ 7 và 1 tuần đi chủ nhật) để phù hợp với lịch làm việc, học tập của mỗi người. Cái đoạn này mong mọi người tham gia đầy đủ; nhiệt tình và mong anh Sơn giúp đỡ.

- Thank bạn Hoẵng, đọc bài bạn dễ hiểu thật.
@ A Sơn: Em muốn hỏi về cái áo mưa ấy. Em thấy mặc áo mưa bộ theo ý bạn Hoẵng rất hay, nó gọn hơn cái áo mưa 2 tà mà anh gợi ý. Nhưng em muốn hỏi, liệu lúc mình mang theo có nặng ko??? Vì áo mưa bộ nặng hơn áo mưa kia nhiều

ngodanh
24-10-2010, 22:40
Chào các bạn!
Hôm qua (23/10), đoàn leo Fan 1.1.11 tại Hà Nội đã tổ chức buổi offline. Mình xin thay mặt đoàn gửi lời cảm ơn tới các thành viên đã có mặt trong buổi gặp mặt đầu tiên, đồng thời mình cũng xin cảm ơn các bạn trong đoàn tại Sài Gòn cũng đã tổ chức thành công buổi offline. Mặc dù theo danh sách đăng ký, tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn có những thành viên vì những lý do khác nhau nên không tham dự buổi họp. Hơn nữa, trong buổi off tại Hà Nội do trong Win Win quá ồn nên có thể mọi người không thể thu nhận được toàn bộ nội dung của đoàn mình về việc tổ chức cho chuyến leo Fan sắp tới. Vậy mình (Traurungsapa), Nhung (Nhungkawai) và bạn Toại (Alt_tab) sẽ đưa ra những thông tin trong buổi off để mọi thành viên trong đoàn nắm rõ.
(nếu bạn nào cần thông tin chi tiết hoặc chưa rõ điều gì, xin liên hệ theo YM: [email protected] hoặc ĐT: 0123 5858 878)

Các nội dung đã thống nhất trong buổi
offline 23/10 của đoàn Fan 1.1.11
I. Lịch trình & Cung đường
- Tối 30/12 cả đoàn (cả các thành viên trong Sài Gòn và Hà Nội) sẽ tập trung tại ga Trần Quý Cáp để lên tàu đi Lào Cai
(Giờ tàu và loại tàu sẽ được thông báo trước ngày 5/12)
- Sáng 31/12 đoàn sẽ tới Lào Cai (dự kiến khoảng 4h55 – 6h15), xe tour sẽ đón chúng ta tại ga và ngay lập tức đưa lên Sa Pa (dự kiến khoảng 7h -7h45) mọi người sẽ có mặt tại khách sạn để vệ sinh cá nhân. Sau khi thay quần áo đi rừng và gửi đồ, mọi người ăn sáng và kiểm tra lại tư trang lần cuối để chuẩn bị leo núi. Đoàn chúng ta sẽ thống nhất chinh phục Fan theo cung đường:

Sín chải – Fansipan – Trạm TônNgày thứ 1 (31/12/10) : Nghỉ đếm tại Lán 2 (2.800m)
* Độ dài: Khoảng 8 tiếng đi bộ
- Khoảng 9giờ, xe đón đoàn lên cửa rừng Sín chải ở độ cao 1.443m, từ đây bắt đầu hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”. Khoảng 12h chúng ta sẽ ăn trưa tại điểm nghỉ dọc đường hoặc Bãi sỏi cạnh suối Hoa hoặc tại lán 2.200m.
- Khoảng 5-6 giờ chiều, chúng ta đạt đến độ cao 2.800m (Lán nghỉ số 2), ăn tối và nghỉ qua đêm tại đây.
Trên cung đường này chúng ta đi qua bản Sín Chải, trường cấp I Sín Chải để cảm nhận về đường núi gian nan, về cuộc sống và những khó khăn vất vả của đồng bào Mông cũng như về sự gian khổ của những cô giáo dạy học nơi vùng cao của Tổ quốc. Xong bù lại, chúng ta lại được đi xuyên qua những cánh rừng già (dù là những kiểu rừng thứ sinh nghèo kiệt do tác động của người dân, nhưng vẫn thấy được những thành phần loài thực vật đại diện cho quần hệ lạnh vùng cao có nhiều giá trị trong sinh học và cuộc sống).
Ngày thứ 2 (1/1/11) : Nghỉ đếm tại Lán 1 (2.200m)
* Độ dài: Khoảng 8 tiếng đi bộ
Sau khi dùng xong bữa sáng tại Lán nghỉ số 2 (2.800m)
- Khoảng 7 giờ tiếp tục chinh phục đỉnh Fansipan.
- Khoảng 10-11 giờ chúng ta đạt đỉnh ở độ cao 3.143m, dành thời gian khoảng 1 giờ vừa ăn trưa vừa chụp ảnh và ngắm cảnh hùng vĩ của thiên nhiên vùng nui cao biên giới của Tổ quốc. Sau đó bắt đầu xuống núi, quay về theo lối mòn về lán nghỉ số 1 tại độ cao 2.200m .
Ngày 3 (2/1/11) : Từ 2.200 về Sa Pa .
* Độ dài: Khoảng 6 tiếng đi bộ
Sau khi dùng xong bữa sáng tại Lán nghỉ số 1 (2.200m)
- Khoảng 7h, chung ta xuôi núi theo lối mòn ra Trạm tôn, xe chờ sẵn tại đây để đón về Sa Pa.
- Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi và có thể dạo chơi ngắm cảnh và mua bán tại chợ Sa Pa. Khoảng 5-6 giờ chiều, xe tiễn chúng ta ra ga Lào Cai, ăn tối để lên tàu về Hà Nội.
II. Phương tiện di chuyển
- Để đảm báo sức khỏe và mọi người tập trung, Đoàn leo fan Fan 1.1.11 sẽ đi từ Hà Nội đến Lào Cai bằng xe lửa vào tối ngày 30/10
- Dự kiến cả đoàn sẽ đi ghế ngồi mềm, giá vé dự kiến 500k/người (cả vé khứ hồi)
Thành viên nào muốn nằm thì đăng ký và nộp thêm tiền chênh lệch theo các mức dịch vụ như: nằm khoang 6, nằm khoang 4 ốp gỗ.
III. Dự kiến chi phí
Đoàn Fan 1.1.11 dự kiến chi phí cho chuyến đi khoảng 1.800k/người gồm:
a. Tiền tour: 1.300k
Chi phí bao gồm:
1. Người khuân vác đồ leo núi như thực phẩm, túi ngủ, lều trại
2. Các bữa ăn trong chương trình gồm 5 bữa phụ, 2 bữa chính (dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe leo núi, ngon, đặc trưng của Sa Pa, có đồ uống và hoa quả tráng miệng, không bao gồm bữa sáng đầu tiên và bữa tối cuối cùng)
3. Xe đưa đón Sa Pa – Lào Cai và Sín chải Trạm tôn
4. Phòng tắm rửa trước khi lên núi và sau khi quay về
5. Phòng gửu đồ
6. Giấy phép tham quan VQG (Vé, Bảo hiểm, phí ngủ, vệ sinh, giám sát…)
Không bao gồm:
- Các chi phí cá nhân ngoài chương trình;
- Tiền típ cho HDV, porters và lái xe khi đề nghị họ phục vụ ngoài chương trình;
- Thuế VAT
b. Tiền tàu: 500k (vé đi và vé về)
Chú ý: Thành viên nào tham gia nộp tiền cho bạn Nhung (nhungkawai) theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp (số tài khoản sẽ up sau). Thời gian nộp tiền bắt đầu từ 20/11/10 đến hết ngày 1/12/10 để đoàn còn mua vé và đặt tour, số tiền nộp chia làm 2 đợt:
- Đợt 1: 1.020.000k (gồm 500k tiền vé tàu và 520k tiền đặt cọc 40% tour). Thời gian nộp từ 20/11/10 đến hết ngày 1/12/10.
- Đợt 2: 780k (tiền tour còn lại). Thời gian 30/12/10 tại Sa Pa
Sau ngày 2/12 căn cứ vào các thành viên đã nộp tiền, chính thức khóa đoàn để phục vụ công tác kiện toàn đoàn như phân nhóm và giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên…
IV. Trang bị cần thiết
- Khăn mặt+bàn chải+kem đánh răng
- Quần áo đi rừng bộ đội hoặc quần áo gió, đặc biệt có cúc hoặc dây thít gấu để chống rắn và côn trùng : 01 bộ + 01 áo lót cotton mặc trong để hút mồ hôi
- Quần áo đi ngủ : 01 bộ gồm 1 áo phông, 1 quần dài, 01 áo len
- Áo khoác ấm : 01
- Mũ tai bèo/ lưỡi trai : 01
- Giầy bộ đội (giầy của Việt Nam sản xuất) vải mềm, cao cổ : 01 đôi
- Tất : 02 đôi. (01 đôi đi rừng. 01 đôi đi ngủ)
- Dép tổ ong để rửa chân cuối mỗi ngày đi rừng : 01
- Đèn pin loại 2 pin : 01 + 3 đôi pin con thỏ
- Áo mưa 2 tà dày: 60 – 70k/ chiếc
- Túi nilon to để bọc toàn bộ đồ trước khi cho vào balo
* Thuốc
- Thuốc đau bụng Loperamide Hydrochloride: 01 vỉ
- Thuốc cảm cúm Panadol: 01 vỉ
- Dầu gió trường sơn: 01 lọ
- Cồn iot chống nhiễm trung : 01 lọ + 2 gói bông + 1 cuộn băng gạc
- Efferalgan viên sủi giảm đau: 2 viên
- Gừng tươi rửa sạch: 02 củ + 01 lạng muối tinh để pha nước uống chống khát
* Bánh kẹo năng lượng
- Số cô la
- Bột ngũ côc
- Lương khô năng lượng cao
- Phô mai
V. Luyện tập
Mọi người tự túc luyện tập, đặc biệt là các bài tập cơ khớp và độ dẻo dai, bền bỉ.
Chú ý: Sau 2-3 tuần (tính từ sau 23/10) tập thể lực đoàn sẽ tổ chức đi dã ngoại. Địa điểm và thời gian cụ thể sẽ báo sau.
Rất cảm ơn anh Trâu vì bản kế hoạch cực kỳ chi tiết này. Nó đặc biệt có ích cho các bạn thiếu kinh nghiệm, chưa từng leo Fan (như em chẳng hạn :D).
Tò mò xíu, nghe nói a Trâu đã leo Fan > 120 lần, không biết động lực nào làm cho anh leo Fan nhiều lần như thế? Mục tiêu của anh đạt bao nhiêu lần rồi nghỉ :D?

king0fking
25-10-2010, 08:49
Thứ 2 là ngày đầu tuần....... Cháu hứa cố gắng ăn chay....... Thứ 3 thứ 4 thứ 5, ngày nào cháu cũng xơi món chó..........Thứ 6 rồi đến thứ 7, cháu ăn thêm món tái dê....... CHủ nhật thì cực kỳ vui, vì có........................(kiss)(kiss)

(fun) Cháu chúc các kụ và các mợ 1 tuần làm việc hiệu quả.........

Thôi, nhà cháu té cái đã(BB)(BB)(BB)(BB)

dongsinhvoi
25-10-2010, 08:59
Chào Ngodanh!
Cảm ơn bạn quá khen, thực ra thì do đặc thù của nghề nghiệp thôi vì mình là nhà Sinh học chuyên nghiên cứu về các kiểu thảm thực vật rừng cũng như những loài cây trong đó. Vì vậy mình phải đi khắp các khu vực có rừng phân bố trên địa bàn của Việt Nam, trong đó vùng núi Hoàng Liên có đỉnh Fansipan là một điểm nghiên cứu mang tính cố định của tụi mình. Hơn nữa mình cũng muốn giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước những tài nguyên thiên nhiên của vùng núi Fansipan, những đối tượng mà mình đã từng nghiên cứu. Nên mình hay phải leo Fan và cũng chưa biết bao giờ mới dừng bước được.

dongsinhvoi
25-10-2010, 09:22
@ Thuần Anh: Rất cảm ơn về những đóng góp của em, anh bổ sung thêm:
- Em cố tập trung một số bạn tập thể dục chung tại công viên Bách thảo để tăng sự gắn kết (bữa nào rỗi anh chủ đông gọi để tập cùng nhé)
- Khoảng 15/11 - 20/11 đoàn mình tổ chức off lần 2 để chọn điểm và lên kế hoach trekking (em chọn giúp đoàn một quán yên tĩnh)
- Áo mưa thì em chọn theo sự tiện lợi của bản thân, xong áo mưa 2 tà có đai buộc bụng sẽ có lợi cho cơ bụng và nội tạng rất nhiều
- Áo đồng phục và cờ riêng của nhóm bạn alt_tab đang thiết kế, theo anh khi leo rất nóng nên mình mặc áo dài tay trong kèm áo phông lót rồi mặc đồng phục ra ngoài cho dễ nhận diện
Chúc em một tuần học tập, làm việc và tập luyện hiệu quả

Hòa Hippi
25-10-2010, 09:32
Hôm trước đi off về muốn chia sẻ với cả nhà vài điều nhưng bận quá, bi h mới nói được :D. Hehe. Những điều mình sẽ nhớ nhất:
- nhớ cảm giác bàng hoàng lúc nhìn 1 đoàn người đông đúc ôm trọn tới gần chục cái bàn kê sát vào nhau trong bóng tối mờ mờ ảo ảo và tiếng nhạc xập xình ở cuối phòng. Mình ngơ ngác ko dám tin là đội Fan, phải vỗ vai 1 bạn ngồi đó để hỏi, lỡ nhầm thì ê mặt :)) Cuối cùng thì là phải. Ợ. Đông ngoài sức tưởng tượng.
- Mỗi người 1 cái ghế bành thành cao, dầy và ấm, ngồi sướng cái phao câu, nhưng mà chắc vì thế là khoảng cách trở thành vấn đề. Mình quay sang bắt chuyện với em bên cạnh mà hỏi tới 2 lần vẫn ko thấy em í trả lời. Nản, lại ngồi ôm cốc nước nhâm nhi :-S
- Thấy anh Sơn rất là phong độ, kkkk, ngồi nghe từng lời anh nói về Fan mà như muốn nuốt trọn, muốn nhảy tàu đi Fan luôn lúc đó :D
- Chị Hoẵng đến, tưởng đâu sẽ được nghe chị chém tan cái ko khí ủy mị của xóm xa trung tâm, nhưng mà hôm đấy chị hiền thế, ko nói j cả. Mình cứ ngồi ngắm chị thôi. Nói riêng tư tí: mình thấy chị ấy Tây lắm, rất là thích phong cách của chị :D
- Chỉ còn 1 điều nữa, cực kì ấn tượng, là ấn tượng đầu tiên khi vừa đến quán và gọi điện cho 1 người. Lẽ ra nói đầu này đầu tiên nhưng sợ bị bem nên bi h mới nói. Đó là ấn tượng về giọng nói của bạn Nhung: siêu điệu. Hahaaa. Thôi e té đây, e sợ bị &^%#&^&#$ lắm =))
Chúc cả nhà tuần mới học hành và làm việc hiệu quả ^^

chuotcoi
25-10-2010, 09:33
đọc xong bài của anh dongsinhvoi mà cảm thấy fấn khích quá ! tinh thần được tăng thêm gấp bội !
E có ý kiến thế này, đợt leo Fan của chúng ra trời rất rét, không thể mặc áo đồng fục được, nên có lẽ nào chúng ta đồng phục mũ lưỡi chai và cờ ! mũ vẫn in được logo và màu cam như đã chốt! cờ cắm lên balô, nhìn xa là biết ngay người nhà mình.
Đoàn chúng ta may mắn có anh traurungsapa nhà Sinh học, vừa đi A vừa giới thiệu về các loại cây thì thật là tuyệt cú mèo :((

ngodanh
25-10-2010, 09:49
Hôm trước đi off về muốn chia sẻ với cả nhà vài điều nhưng bận quá, bi h mới nói được :D. Hehe. Những điều mình sẽ nhớ nhất:
- nhớ cảm giác bàng hoàng lúc nhìn 1 đoàn người đông đúc ôm trọn tới gần chục cái bàn kê sát vào nhau trong bóng tối mờ mờ ảo ảo và tiếng nhạc xập xình ở cuối phòng. Mình ngơ ngác ko dám tin là đội Fan, phải vỗ vai 1 bạn ngồi đó để hỏi, lỡ nhầm thì ê mặt :)) Cuối cùng thì là phải. Ợ. Đông ngoài sức tưởng tượng.
- Mỗi người 1 cái ghế bành thành cao, dầy và ấm, ngồi sướng cái phao câu, nhưng mà chắc vì thế là khoảng cách trở thành vấn đề. Mình quay sang bắt chuyện với em bên cạnh mà hỏi tới 2 lần vẫn ko thấy em í trả lời. Nản, lại ngồi ôm cốc nước nhâm nhi :-S
- Thấy anh Sơn rất là phong độ, kkkk, ngồi nghe từng lời anh nói về Fan mà như muốn nuốt trọn, muốn nhảy tàu đi Fan luôn lúc đó :D
- Chị Hoẵng đến, tưởng đâu sẽ được nghe chị chém tan cái ko khí ủy mị của xóm xa trung tâm, nhưng mà hôm đấy chị hiền thế, ko nói j cả. Mình cứ ngồi ngắm chị thôi. Nói riêng tư tí: mình thấy chị ấy Tây lắm, rất là thích phong cách của chị :D
- Chỉ còn 1 điều nữa, cực kì ấn tượng, là ấn tượng đầu tiên khi vừa đến quán và gọi điện cho 1 người. Lẽ ra nói đầu này đầu tiên nhưng sợ bị bem nên bi h mới nói. Đó là ấn tượng về giọng nói của bạn Nhung: siêu điệu. Hahaaa. Thôi e té đây, e sợ bị &^%#&^&#$ lắm =))
Chúc cả nhà tuần mới học hành và làm việc hiệu quả ^^
Vậy mà không có tấm hình riêng nào của Hoẵng nhỉ, hay Hoẵng nhà ta lựa tấm nào đẹp đẹp tung lên để mọi người chiêm ngưỡng với :D
Còn Nhung, chẳng lẽ mình phải lấy số điện thoại và gọi cho bạn Nhung liền sao :))

nhjmcoi
25-10-2010, 09:50
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn! Nhóm tại Hà Nội của đoàn Fan 1.1.11 đã off hom qua (23/10) rồi, nội dung cuộc họp được đưa lên diễn đàn trang 53. Nếu bạn có ý và quyết tâm chinh phục Fan, bọn mình vẫn mở cửa chào đón bạn. Bạn để ý theo dõi topic nhé, có gì liên lạc theo YM [email protected], nick: Traurungsapa, ĐT: 0123 5858 878.

Bác ơi đoàn mình đã chốt rùi mà, chúng ta cần chất lượng chứ ko phải là số lượng. Số lượng thì đoàn mình cũng đông như quân nguyên rùi, làm sao để đoàn kết, take care được hết tất cả mọi người cũng đã là 1 vấn đề lớn rùi ah.

Alt-Tab
25-10-2010, 09:55
Vì là trước đây tớ cũng đã nhận việc tập hợp mọi người để tập luyện; nên sau khi đoàn mình đã gặp mặt chính thức; tớ xin phép được đưa ra lịch tập luyện và trekking vào mỗi cuối tuần như thế này; mọi người cố gắng tham gia đầy đủ. Trước mỗi buổi tập đều sẽ có thông báo lại để mọi người tiện theo dõi
- 30, 31/10: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 6, 7/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 12 hoặc 13/11: trekking Ba Vì; sáng 5h30 xuất phát từ HN lên Ba Vì; chiều về sớm hay muộn tùy vào mọi người đi nhanh hay chậm ^^.
- 19, 20/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 26, 27/11: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 6 hoặc 7/12: Trekking Tam Đảo; sáng 5h xuất phát từ HN lên TĐ; chiều tầm 5h xuống núi (cũng tùy leo nhanh hay chậm ^^)
- 13, 14/12: Tập thể lực chung tại công viên Bách Thảo; 4h30 chiều
- 19 hoặc 20/12: Trekking Tam Đảo lần 2 (nếu lần 1 đi đông đủ rồi thì có thể xem xét bỏ)
- 27/12: Tập nhẹ nhàng; ăn nhậu mừng hoàn thành khóa huấn luyện; cbị lên đường (beer)

Các buổi tập chung thế này thực ra vừa là để xem quá trình các đồng chí tập riêng ở nhà thế nào; vừa để anh em có dịp gặp gỡ, tìm hiểu, sờ mó lẫn nhau (sau có leo Fan mà mông đứa này chạm mặt đứa kia thì cũng thấy đó là cảm giác vô cùng quen thuộc =))). Tớ sẽ cố gắng tổ chức vụ Ba Vì và Tam Đảo đi bằng xe máy nếu số lượng ko đông; và có thể chia làm 2 tuần (1 tuần đi thứ 7 và 1 tuần đi chủ nhật) để phù hợp với lịch làm việc, học tập của mỗi người. Cái đoạn này mong mọi người tham gia đầy đủ; nhiệt tình và mong anh Sơn giúp đỡ.

Kế hoạch luyện tập nhìn vào cũng hơi bị thick đấy, sức khỏe chắc tăng lên vùn vụt, chân tay cứ gọi là...!!!hehe
các buổi treck tại HN vào 4h30 chiều mình thấy hợp lý đấy nhưng mà có 2 buổi treck quan trọng lại vào các ngày trong tuần:
- 12 hoặc 13/11: trekking Ba Vì; sáng 5h30 xuất phát từ HN lên Ba Vì; chiều về sớm hay muộn tùy vào mọi người đi nhanh hay chậm ^^.
2 ngày này nó vào t6-t7 sao ko cho vào CN ngày 14/11 í!!! có thể nhiều người sẽ đi dc hơn, ngày nghỉ mà!!!

- 6 hoặc 7/12: Trekking Tam Đảo; sáng 5h xuất phát từ HN lên TĐ; chiều tầm 5h xuống núi (cũng tùy leo nhanh hay chậm ^^)
cái ngày này lại vào t2-t3. có thể bố trí vào ngày 5/12 cũng vào CN luôn nhỉ!!!

Nhungkawwaii
25-10-2010, 10:14
[QUOTE=Hòa Hippi;272313]
- Chỉ còn 1 điều nữa, cực kì ấn tượng, là ấn tượng đầu tiên khi vừa đến quán và gọi điện cho 1 người. Lẽ ra nói đầu này đầu tiên nhưng sợ bị bem nên bi h mới nói. Đó là ấn tượng về giọng nói của bạn Nhung: siêu điệu. Hahaaa. Thôi e té đây, e sợ bị &^%#&^&#$ lắm =))

Hì hì, em này mà làm việc với mình chắc ngất trên cành quất luôn :P Nghề của chị là bán giọng qua điện thoại mừ =))

dongsinhvoi
25-10-2010, 10:15
Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả!

dongsinhvoi
25-10-2010, 10:17
(fun) Cháu chúc các kụ và các mợ 1 tuần làm việc hiệu quả.........

Thôi, nhà cháu té cái đã(BB)(BB)(BB)(BB)[/QUOTE]

Cảm ơn nhiều nhé!

Thuan Anh
25-10-2010, 13:34
Sặc, mình để lịch tập và trek toàn là thứ 7 và chủ nhật cả đấy. Nhưng chắc trong lúc mắt nhắm mắt mở xem lịch cứ bị nhầm.. Cả nhà thông cảm xem lại rùi định lại ngày hộ tớ. Với lại trước mỗi cuối tuần đều sẽ có thông báo cụ thể nên yên tâm :D..

Cuối tuần này bắt đầu tập ở Bách Thảo. Anh chị em nhớ mang ba lô theo nhé. Trong ba lô đựng gì cũng được, đồ ăn càng tốt; con gái 3kg và con trai 5kg cho tớ nhé. Tập xong ai có đề xuất bia bọt ăn uống gì thì cứ tự nhiên. Tầm 6h - 6h30 là xong ùi.

Mà nhà Hoẵng đã bảo là nhà Hoẵng hiền dịu nết na lắm mà =)).. Với cả có anh Sơn nói là đủ rùi; chém linh tinh lại loãng không khí vốn đã rất loãng của buổi off hum đó rùi..

chuotcoi
25-10-2010, 14:40
tớ có ý kiến, cuối tuần này tập ở BThảo, cuối tuần sau tập ở CV Thống Nhất đê :)) vì bọn tớ đi đến đấy rất xa. Vì vậy địa điểm nên thay đổi thường xuyên để công bằng đối với tất cả mọi ng. Nay đây mai đó í !
Chạy quanh Hồ Tây cho máu ! :D

Thuan Anh
25-10-2010, 14:50
Tớ lên Bách Thảo cũng ko gần.. Nhưng tại ưng cái Núi Sưa trên đó; lấy chỗ để anh em leo cầu thang đến chóng mặt thì thui. Còn địa hình địa thế các khu khác tớ không thạo lắm; dưng nếu anh chị em có ý thì cũng có thể biểu quyết thay đổi địa điểm cho phong phú; từ Bách Thảo; Thống Nhất; tới Thành Công; Nghĩa Đô.. và cuối cùng là quán bia ;)

ngodanh
25-10-2010, 15:00
II. Phương tiện di chuyển
- Để đảm báo sức khỏe và mọi người tập trung, Đoàn leo fan Fan 1.1.11 sẽ đi từ Hà Nội đến Lào Cai bằng xe lửa vào tối ngày 30/10
- Dự kiến cả đoàn sẽ đi ghế ngồi mềm, giá vé dự kiến 500k/người (cả vé khứ hồi)
Thành viên nào muốn nằm thì đăng ký và nộp thêm tiền chênh lệch theo các mức dịch vụ như: nằm khoang 6, nằm khoang 4 ốp gỗ.

Mình xin có 1 số góp ý về phần II. Phương tiện di chuyển
1. Đoàn mình đi xe lửa lên Lào Cai rồi leo Fan luôn, như thế sẽ rất mệt. Do đó mình nên chọn giường năm loại tốt (ở đây nói thiệt là mình chưa đi tàu lần nào nên không biết khoang 6, khoang 4 là gì...hehe). Mục đích là cho mọi người có thể ngủ 1 giấc cho khỏe để có sức leo Fan.
Nghe nói tàu đi Sapa khá sốc, nếu bạn nào có kinh nghiệm ngủ được trên tàu đi Sapa thì chia sẻ lại nhé (chỉ mua loại thuốc ngủ nào chẳng hạn :D)
2. Ngày đi ngày về của từng thành viên trong đoàn là khác nhau, vì có bạn có đến sớm hơn cho quen dần thời tiết, nghỉ ngơi cho khỏe trước khi leo, có bạn sẽ về trễ hơn để có thời gian tham quan Sapa sau khi leo về. Do đó, 2 bạn đại diện ở 2 đầu HN và SG sẽ tổng hợp thông tin ngày đi/ ngày về / loại vé của các thành viên rồi sau đó sẽ gởi lên ban tổ chức.

huynhvinhtam
25-10-2010, 16:46
@ngodanh: Mình có đi tàu vài lần, trong đó có 1 lần mình đi tàu từ HN đến LC. Tàu tuyến địa phương HN -> LC chạy êm, không có dằn xóc nhiều đâu bạn. Mình xin post 3 sơ đồ các loại vé thông dụng cho tất cả đoàn tàu để bạn tham khảo:

Toa nghế ngồi mềm điều hòa, 64 chỗ
https://seablogs.zenfs.com/u/rmGjgsaaBQ6yEhbOnuOlQ.7kW7Q-/photo/20101025052218307.jpg

Toa giường nằm cứng (giường nệm mỏng) điều hòa, mỗi khoang có 6 giường tầng
https://seablogs.zenfs.com/u/rmGjgsaaBQ6yEhbOnuOlQ.7kW7Q-/photo/20101025051507508.jpg

Toa giường nằm mềm (nệm dày) điều hòa, mỗi khoang có 4 giường tầng
https://seablogs.zenfs.com/u/rmGjgsaaBQ6yEhbOnuOlQ.7kW7Q-/photo/20101025051505535.jpg

Ngoài ra còn có thêm toa giường nằm cứng điều hòa, mỗi khoang có 4 giường tầng (sơ đồ cũng giống như toa giường nằm mềm điều hòa, khoang 4 giường).
Nhìn vào sơ đồ bạn cũng nhận thấy giường nằm loại tốt nhất chính là toa giường nằm mềm (hoặc cứng) điều hòa, khoang 4 giường tầng, giá vé cũng cao hơn các loại khác.

thuhanoi3112
25-10-2010, 19:55
Vẫn biết là đoàn mình đã rất đông và ý kiến các bạn đưa ra là rất chính đáng nhưng mà mình vẫn không thể tránh được sự tủi thân cứ chất ngất lên theo từng cái lắc đầu. :((
Mình vẫn đang hi vọng là sự thiết tha của mình sẽ cải thiện được điều gì đó! :(

Thuan Anh
25-10-2010, 20:39
Vẫn biết là đoàn mình đã rất đông và ý kiến các bạn đưa ra là rất chính đáng nhưng mà mình vẫn không thể tránh được sự tủi thân cứ chất ngất lên theo từng cái lắc đầu. :((
Mình vẫn đang hi vọng là sự thiết tha của mình sẽ cải thiện được điều gì đó! :(

Trời ơi, thích là nhích.. muốn thì bạn có thể tự lập đoàn.. cũng còn nhiều người mún chinh phục đỉnh này mà.. còn nguyên tắc đã đặt ra mà phá vỡ thì những người cũng bị đoàn này lắc đầu sẽ không phục; và các bạn trong đoàn cũng ko phục..

Ngồi mềm hay nằm trên tàu có 1 đêm ko chênh nhau nhiều về sức khỏe đâu bạn Danh ạ.. cứ thử rùi bít ;)

king0fking
25-10-2010, 21:20
There are currently 14 users browsing this thread. (3 members and 11 guests)

1. king0fking
2. hamok
3. ASUHC
Cháu vào nhà thấy có 2 mợ khác và 11 khách nhé.... Các mợ ở nhà mà tắt đèn tối om, làm cháu tưởng ma. Cháu mách lẻo luôn rồi đấy :D :D
Định chém gió với cả nhà, nhưng mà ngồi ở quán cafe ồn quá.... Cháu lượn.... Tí sẽ quay lại ;) ;)

ngodanh
25-10-2010, 21:28
Ngồi mềm hay nằm trên tàu có 1 đêm ko chênh nhau nhiều về sức khỏe đâu bạn Danh ạ.. cứ thử rùi bít ;)
hehe, mình thì không sao rồi, mình dễ ngủ với lại sức mình trâu lắm. Mình chỉ lo cho mí bạn nữ chân yếu tay mềm thui, nếu đi 1 chuyến tàu hành xác nguyên đêm làm sao có sức leo :)

king0fking
25-10-2010, 23:01
hehe, mình thì không sao rồi, mình dễ ngủ với lại sức mình trâu lắm. Mình chỉ lo cho mí bạn nữ chân yếu tay mềm thui, nếu đi 1 chuyến tàu hành xác nguyên đêm làm sao có sức leo :)

Uhm, cháu nghĩ cái này cũng ko sao đâu kụ ạ. Mợ Hoẵng bảo có thể ngủ ở sàn mà.... Nhà cháu nghĩ, nếu mình ko quen, thì ngủ ở tàu cũng ko dễ chịu đâu. Tóm lại, nếu mình chỉ cần luyện tập chăm hơn 1 chút thì cái đêm đầu tiên ấy.. sẽ qua nhanh thôi mà :D:D:D

hippi
25-10-2010, 23:09
hehe, mình thì không sao rồi, mình dễ ngủ với lại sức mình trâu lắm. Mình chỉ lo cho mí bạn nữ chân yếu tay mềm thui, nếu đi 1 chuyến tàu hành xác nguyên đêm làm sao có sức leo :)
Àh, a Danh ko phải lo cho phái nữ đâu ạ. Các c em khác thì e ko biết chứ e và con bạn từng đi vé ngồi mềm lên Lào Cao rùi. Ngủ ko biết trời đất lun ý. Tàu đến nơi mà vẫn còn muốn ngủ tiếp! :D

king0fking
25-10-2010, 23:13
Ah, có 1 cái này cháu muốn nhờ cả nhà.
1. Tình hình là nhà cháu vẫn chưa mua dc balo các kụ ạ. Cái balo cũ thì chắc đang lang thang ở miền trung rồi :( . Nhà cháu đã lượn 1 vòng phuot.com, thấy mọi người toàn mua cái tầm 600-700 Obama. Hix, đắt như thế thì nhà cháu đua đòi làm sao dc :(. Nhà cháu muốn hỏi kụ mợ nào biết chỗ bán balo, (tầm 300 ngàn Việt Nam ĐÔ đổ lại ấy ạ), thì giới thiệu cho nhà cháu với......

2. Cháu thấy anh Sơn bảo, mỗi người phải mang theo 1 cái áo len, đề phòng thới tiết trên đó lạnh. Nhưng nhà cháu lại cực kỳ ghét áo len. Nhà cháu dự định sẽ thay bằng cái áo phao gió ấy. Như thế có dc ko ạ???? Và có kụ mợ nào biết chỗ nào bán áo vừa đẹp vừa hạt dẻ ko, nhà cháu quyết tâm đầu tư 1 bộ cho bằng bạn bằng bè ^^(BB)(BB)

Tạm thời có 2 thắc mắc vậy đã. Có j nhà cháu sẽ lại thắc mắc tiếp. Chúc các kụ các mợ ngủ ngon

Thuan Anh
26-10-2010, 00:19
Giời ơi, balô các bác ý toàn ở "bển" về thì bảo sao chả đắt ^^.. Balô thì chạy lên Đinh Tiên Hoàng thì đầy; nhưng phải mặc cả mạnh tay; mà hàng ở đây thì toàn hàng Tàu thui; dưng cơ bản là xài được.

Mua hàng ở đây thì ko lo lắm vụ giá cả; vì bán cũng khá sát giá rùi www.capbalo.com

Còn balô của tớ mua ở tháp HN; chắc ko phải hàng xịn hẳn nhưng tương đối xịn thì là 320k; dùng rất tốt, chắc chắn và có đủ thiết kế ngon lành như hàng xịn; nếu cần thì pm để dẫn ra cho mà đi xem.

Nên mua loại có dây buộc ở ngực và bụng để giữ ba lô chắc chắn; có màng khí tách balô với lưng để thoát khí, ko bị dính mồ hôi ở lưng.

largo
26-10-2010, 08:12
Một bài cho máu nào


http://www.youtube.com/watch?v=kSKxTycK8PM


Đường Đến Ngày Vinh Quang - Bức Tường


1.

Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi

Để ta khắc tên mình trên đời

Dù ta biết gian nan đang chờ đón

Và trái tim vẫn âm thầm

Ta bước đi hướng tới muôn vì sao



Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió

Lời hứa ghi trong tim mình

Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩn cao



Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai

Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi

Và chúng ta là người chiến thắng

Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa

Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi

Và chúng ta là người chiến thắng

Đường đến những ngày vinh quang không còn xa

Dù khó khăn vẫn còn.



2.

Và mặt trời rực sáng trên cao vời

Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi

Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng

Khoảnh khắc ghi trong tim hồng

Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua



Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai

Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau



Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi

Và chúng ta là người chiến thắng

Đường đến những ngày vinh quang không còn xa...


Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi

Và chúng ta là người chiến thắng

Đường đến những ngày vinh quang con đường chúng ta... đã chọn.

dongsinhvoi
26-10-2010, 09:50
Ah, có 1 cái này cháu muốn nhờ cả nhà.
1. Tình hình là nhà cháu vẫn chưa mua dc balo các kụ ạ. Cái balo cũ thì chắc đang lang thang ở miền trung rồi :( . Nhà cháu đã lượn 1 vòng phuot.com, thấy mọi người toàn mua cái tầm 600-700 Obama. Hix, đắt như thế thì nhà cháu đua đòi làm sao dc :(. Nhà cháu muốn hỏi kụ mợ nào biết chỗ bán balo, (tầm 300 ngàn Việt Nam ĐÔ đổ lại ấy ạ), thì giới thiệu cho nhà cháu với......

2. Cháu thấy anh Sơn bảo, mỗi người phải mang theo 1 cái áo len, đề phòng thới tiết trên đó lạnh. Nhưng nhà cháu lại cực kỳ ghét áo len. Nhà cháu dự định sẽ thay bằng cái áo phao gió ấy. Như thế có dc ko ạ???? Và có kụ mợ nào biết chỗ nào bán áo vừa đẹp vừa hạt dẻ ko, nhà cháu quyết tâm đầu tư 1 bộ cho bằng bạn bằng bè ^^(BB)(BB)

Tạm thời có 2 thắc mắc vậy đã. Có j nhà cháu sẽ lại thắc mắc tiếp. Chúc các kụ các mợ ngủ ngon
Em ra chỗ Đinh Tiên Hoàng nhiều lắm có cả cái 150k bằng bạt khá đẹp

maiantiem
26-10-2010, 11:09
Ah, có 1 cái này cháu muốn nhờ cả nhà.
1. Tình hình là nhà cháu vẫn chưa mua dc balo các kụ ạ. Cái balo cũ thì chắc đang lang thang ở miền trung rồi :( . Nhà cháu đã lượn 1 vòng phuot.com, thấy mọi người toàn mua cái tầm 600-700 Obama. Hix, đắt như thế thì nhà cháu đua đòi làm sao dc :(. Nhà cháu muốn hỏi kụ mợ nào biết chỗ bán balo, (tầm 300 ngàn Việt Nam ĐÔ đổ lại ấy ạ), thì giới thiệu cho nhà cháu với......

2. Cháu thấy anh Sơn bảo, mỗi người phải mang theo 1 cái áo len, đề phòng thới tiết trên đó lạnh. Nhưng nhà cháu lại cực kỳ ghét áo len. Nhà cháu dự định sẽ thay bằng cái áo phao gió ấy. Như thế có dc ko ạ???? Và có kụ mợ nào biết chỗ nào bán áo vừa đẹp vừa hạt dẻ ko, nhà cháu quyết tâm đầu tư 1 bộ cho bằng bạn bằng bè ^^(BB)(BB)

Tạm thời có 2 thắc mắc vậy đã. Có j nhà cháu sẽ lại thắc mắc tiếp. Chúc các kụ các mợ ngủ ngon

Bác lên phố Lò sũ nhá (lò sũ cắt Đinh tiên hoàng), dọc mạn Hồ gươm nhiều lắm 300 đến 400k đô la đồng thì vô khối, em quên đời mất tên của cái hàng hay mua rồi nhưng lên đấy chịu khó đi với mẹ hoặc bạn gái (chuyên ra đi chợ rùi ấy) để còn có người đỡ gió cho không mấy chú ấy chém cho thân bại danh liệt đấy ^^

Or tham khảo tại đây rì cũng có http://umove.com.vn/

ody
26-10-2010, 11:29
halo cả nhà, mình vừa từ miền Trung về. Nói chung là thu thập được rất nhiều thứ, cũng xứng đáng để hy sinh buổi off với cả nhà :).

Dạo qua thông tin sau ngày 23, thấy hứng thú hơn nhiều luôn, nhất là với lịch tập tành của bạn Hoẵng ý, mỗi tội là nhà mình ở khu BK, mò lên tận Bách Thảo thì xa xôi quá, mà công việc của mình thì phải sau 6h tối mới rảnh. Chắc phải tự chủ động thôi, có điều bạn Hoẵng cho mình cái nội dung tập ở Bách Thảo nhé, mình sẽ tập ở CV Lê Nin.

Còn cái khoản vác ba lô leo núi Sưa, mình sẽ vác ba lô chạy lên chạy xuống 4 tầng cầu thang nhà mình, hơi bệnh tí, nhưng mà chắc cũng ổn nhỉ :P

Vụ trekking Ba Vì ý, là mình đi bộ từ HN lên Ba Vì hay là chỉ leo núi thôi? Hỏi để biết đường chuẩn bị cõng ba lô đi bộ từ nhà đến CQ từ bi h, không thì đi quãng đường xa như thế sợ hơi đuối.

Thuan Anh
26-10-2010, 11:50
Balô trên Đinh Tiên Hoàng mà muh 300-400k thì có mà vào loại 75-85lít đợt trước tớ mua dùng cho 2 người đi 2 tuần ^^. Ở đó đa phần toàn hàng nhái thui nên nếu là balô cho leo núi thì khoảng 150-200k là quá ổn rùi. :D

Ờ; HN lên Ba Vì đâu đó cũng có 60km thui; đi bộ cả đi và về thì chúng mình đi thành mấy ngày mất :p.. nên chỉ "đi bộ" lên núi thui, 12km/chiều (24km tổng)

ody
26-10-2010, 13:43
Ờ; HN lên Ba Vì đâu đó cũng có 60km thui; đi bộ cả đi và về thì chúng mình đi thành mấy ngày mất :p.. nên chỉ "đi bộ" lên núi thui, 12km/chiều (24km tổng)

hehe, có thế chứ, hôm qua ngồi tính thấy tổng quãng đường dã man quá, đang hãi.

Alt-Tab
26-10-2010, 14:49
Đoàn mình đi Ba Vì tập luyện xong uống sữa bò, dê hơi bị tuyệt đấy!!! (c)

maiantiem
26-10-2010, 18:58
Đoàn mình đi Ba Vì tập luyện xong uống sữa bò, dê hơi bị tuyệt đấy!!! (c)

Ở trên đấy có món sữa chua bác ạ, nghĩ mà thèm

hamok
26-10-2010, 20:11
Ui!!!!mới cóa mý hôm em ôn thi, ko vào topic được mà nhà mình xôm thí!!!!tự nhiên thấy tủi, tại không tích cực với cả nhà :-(!!!!Hôm đi off,tưởng thằng em em 92 là bét bẹt rùi,thí mà vẫn còn có em xi`-tin 93 nữa!!!!dưng mà 9x tình hình là không được đông đảo cho lắm!!!!tối hôm off mọi người hỏi:em sinh năm bao nhiêu???Em hồn nhiên trả lời:em 91 ạh!!!!!các chị mắt chữ A,miệng chữ 0:ui rùi ui,trẻ thế!!!!trẻ thế đã tham gia nhiều hoạt động thế hử em????ui tối em về sướng không ngủ nủi ;))!!!!!!làm sáng ra lờ đờ đi chạy bộ với chị chuotcoi,anh Alt-Tab,em 92 của em :))!!!!!
Àh mà cí vụ ba-lô,em đang dùng cái ba-lô DC mua ở Free-style shop trên Khâm Thiên,dùng thích mà chất lượng thì thôi rồi,380k,các bác có thể lên ý tham khảo nhóe!!!Ui,e phải té thui!!!không tạch tiếng anh hay luật kinh tế chắc em die!!!!
Yêu nhà mình ế hông bít :*!!!!!!!

jimmy_vu
26-10-2010, 20:19
Ui!!!!mới cóa mý hôm em ôn thi, ko vào topic được mà nhà mình xôm thí!!!!tự nhiên thấy tủi, tại không tích cực với cả nhà :-(!!!!Hôm đi off,tưởng thằng em em 92 là bét bẹt rùi,thí mà vẫn còn có em xi`-tin 93 nữa!!!!dưng mà 9x tình hình là không được đông đảo cho lắm!!!!tối hôm off mọi người hỏi:em sinh năm bao nhiêu???Em hồn nhiên trả lời:em 91 ạh!!!!!các chị mắt chữ A,miệng chữ 0:ui rùi ui,trẻ thế!!!!trẻ thế đã tham gia nhiều hoạt động thế hử em????ui tối em về sướng không ngủ nủi ;))!!!!!!làm sáng ra lờ đờ đi chạy bộ với chị chuotcoi,anh Alt-Tab,em 92 của em :))!!!!!
Àh mà cí vụ ba-lô,em đang dùng cái ba-lô DC mua ở Free-style shop trên Khâm Thiên,dùng thích mà chất lượng thì thôi rồi,380k,các bác có thể lên ý tham khảo nhóe!!!Ui,e phải té thui!!!không tạch tiếng anh hay luật kinh tế chắc em die!!!!
Yêu nhà mình ế hông bít :*!!!!!!!
công nhận sì teen thật, sẽ tham khảo nghiêm túc vụ balo, buổi tối zui zẻ cả nhà!!! (((&&)))

thuhanoi3112
26-10-2010, 21:13
Tks các bạn đã phản hồi thông tin. Chúc các bạn chuyến đi an toàn, vui vẻ và ý nghĩa! ^^

king0fking
26-10-2010, 22:20
Nhà cháu xin chân thành cảm ơn các kụ các mợ đã nhiệt tình giúp nhà cháu :L

@ Kụ Maiantiem: Cháu xin cảm ơn kụ. Dưng mờ nhà cháu mẹ thì ở xa, bạn gái thì chưa có.... Nên nhà cháu không dám ra chỗ kụ bảo đâu. Ra đấy chắc cháu bị chém tóe khói mất ;)

@ Anh Sơn: Em thấy mợ Hoẵng bảo ở Đinh tiên hoàng cũng chém ghê lắm. Cũng như lý do ở trên, nên nhà cháu sẽ ko ra đấy. Hix, thiết nghĩ thời gian để mặc cả, nhà cháu đi chơi game còn vui hơn :D
Ah, nick của anh nghĩa là j thế ợ? Nhà cháu nằm nghĩ cả đêm mà không ra:(

@ Mợ Hoẵng: Mợ nhiệt tình quá(c). Nhà cháu lại càng thắc mắc sao hôm đi off mợ lại ít nói thế;) Mai nhà cháu sẽ lượn qua tháp Hà Nội xem tình hình thế nào, vì nhà cháu cũng làm ở gần đấy. Nhưng mà nhà cháu cũng đặt gạch trước vụ sẽ pm cho mợ đấy. Vì nếu ở đấy mà nhiều balo quá, nhà cháu chắc chết đứng như Từ Hải mất :D. Cháu cứ cảm ơn mợ trước nhé

king0fking
26-10-2010, 22:26
Ui!!!!mới cóa mý hôm em ôn thi, ko vào topic được mà nhà mình xôm thí!!!!tự nhiên thấy tủi, tại không tích cực với cả nhà :-(!!!!Hôm đi off,tưởng thằng em em 92 là bét bẹt rùi,thí mà vẫn còn có em xi`-tin 93 nữa!!!!dưng mà 9x tình hình là không được đông đảo cho lắm!!!!tối hôm off mọi người hỏi:em sinh năm bao nhiêu???Em hồn nhiên trả lời:em 91 ạh!!!!!các chị mắt chữ A,miệng chữ 0:ui rùi ui,trẻ thế!!!!trẻ thế đã tham gia nhiều hoạt động thế hử em????ui tối em về sướng không ngủ nủi ;))!!!!!!làm sáng ra lờ đờ đi chạy bộ với chị chuotcoi,anh Alt-Tab,em 92 của em :))!!!!!
Àh mà cí vụ ba-lô,em đang dùng cái ba-lô DC mua ở Free-style shop trên Khâm Thiên,dùng thích mà chất lượng thì thôi rồi,380k,các bác có thể lên ý tham khảo nhóe!!!Ui,e phải té thui!!!không tạch tiếng anh hay luật kinh tế chắc em die!!!!
Yêu nhà mình ế hông bít :*!!!!!!!

Cái này là bài duy nhất qua mặt được MOD hả em:D. Bó tay với ngôn ngữ của 9x :D

Ok, thank e về vụ cái balo :L Chúc e thi tốt, die là ko leo dc Fan đâu =))

P/S : Nhà mình có cả 93 à, em có nhầm ko đấy, 93 vẫn đang học lớp 12 cơ mà.......(NO)

hanhhip
26-10-2010, 22:45
Kingofkinh nên ra chợ ngã 4 Sở tham khảo giá nhé! Ở đấy balo và quần áo giá rất rẻ, chất lượng cũng tạm chấp nhận được.
@hamok: Ngôn ngữ của em, anh phải căng mắt ra mới dịch được. ^^
đề nghị lần sau mọi người dùng tiếng Việt phổ thông nhé! :D

Thuan Anh
26-10-2010, 22:49
@ Mợ Hoẵng: Mợ nhiệt tình quá(c). Nhà cháu lại càng thắc mắc sao hôm đi off mợ lại ít nói thế;) Mai nhà cháu sẽ lượn qua tháp Hà Nội xem tình hình thế nào, vì nhà cháu cũng làm ở gần đấy. Nhưng mà nhà cháu cũng đặt gạch trước vụ sẽ pm cho mợ đấy. Vì nếu ở đấy mà nhiều balo quá, nhà cháu chắc chết đứng như Từ Hải mất :D. Cháu cứ cảm ơn mợ trước nhé
Biết gì thì nói; ko biết thì im chứ sao mà phải thắc mắc :p. Nội dung những gì cần nói hum đó có a.Sơn nói rùi thì phải có người nghe chứ.

Hàng mua ở cái link mợ post thì chất lượng chắc same same trên Đinh Tiên Hoàng; nhưng đỡ phải mặc cả.

Hàng ở chỗ tháp HN thì là hàng tuyển (chưa dám chắc là hàng xịn) nên giá chát hơn so với trên kia; gấp rưỡi đến gấp đôi. Cái cửa hàng đấy chuyên bán đồ thể thao từ quần áo, tất, balô; vào bằng cửa bên phía Thợ Nhuộm; có bãi gửi xe của tòa nhà ở đấy; gửi xe xong thì đi sâu vào trong bãi có cửa để vào trong tháp; đi thẳng một đoạn sẽ thấy cửa hàng (nói thật là giờ cũng ko nhớ chính xác lắm đâu; đến đấy thực địa thì may ra mới nhớ đúng đường)

hippi
26-10-2010, 23:36
Ui!!!!mới cóa mý hôm em ôn thi, ko vào topic được mà nhà mình xôm thí!!!!tự nhiên thấy tủi, tại không tích cực với cả nhà :-(!!!!Hôm đi off,tưởng thằng em em 92 là bét bẹt rùi,thí mà vẫn còn có em xi`-tin 93 nữa!!!!dưng mà 9x tình hình là không được đông đảo cho lắm!!!!tối hôm off mọi người hỏi:em sinh năm bao nhiêu???Em hồn nhiên trả lời:em 91 ạh!!!!!các chị mắt chữ A,miệng chữ 0:ui rùi ui,trẻ thế!!!!trẻ thế đã tham gia nhiều hoạt động thế hử em????ui tối em về sướng không ngủ nủi ;))!!!!!!làm sáng ra lờ đờ đi chạy bộ với chị chuotcoi,anh Alt-Tab,em 92 của em :))!!!!!
Àh mà cí vụ ba-lô,em đang dùng cái ba-lô DC mua ở Free-style shop trên Khâm Thiên,dùng thích mà chất lượng thì thôi rồi,380k,các bác có thể lên ý tham khảo nhóe!!!Ui,e phải té thui!!!không tạch tiếng anh hay luật kinh tế chắc em die!!!!
Yêu nhà mình ế hông bít :*!!!!!!!
9x ko đông bằng 8x nhg vẫn có nhìu đấy! Tớ cũng 91 nè, bạn ngồi cạnh tớ hôm đấy 90 nhé. Hôm đấy tớ cũng tự hỏi bạn hamok ko bít là bạn nào nhg vì đông quá nên ko tìm đc ấy :P
Àh, ấy chú ý ngôn ngữ viết nhá, các bác Mod ở đây là hay để ý lắm đấy! ;) Vs lại để xóa đi cái nhìn ko tốt về ngôn ngữ của 9x nữa! ;)

largo
27-10-2010, 08:11
Nụ Hôn Trên Đỉnh Phanxipăng - Ngũ Cung


http://www.youtube.com/watch?v=xeD0X44o828


Một thoáng mùa thu, cùng em lên vùng hoang vu
Cùng đứng trên cao đỉnh Phan xi păng
Ở chốn thiên đường đó đất trời đã như để dành
Là dành cho ta giữa đại ngàn ấy
Nào hãy đắm mình trong mây mù xám

Trời thu Sapa thoáng sương mù bay rồi biến nhanh bất chợt trời lại sáng hết mây mù
Cứ như trong mây chúng ta đùa vui trốn tìm nhau chúng ta tìm nhau

Phan xi păng nơi đỉnh cao chót vót
Thông vi vu trong làn gió hương lan
Thác nghiêng nghiêng vùng thần tiên
Lên cao cao mây mù ôm lưng núi
Lên Sapa thác bạc trắng lưng trời
Kịp trong vòng mây để hôn nhau đó
Rồi mây chợt tan đầy nắng thu vàng
Dẫn ta đi vào thần tiên

Tìm đến đỉnh cao vùng hoa thiên đường hoang vu
Sực nức hương hoa rừng Hoàng Liên Sơn
Chìm đắm trong màu mây bay
Trời đất đã như dành là dành cho ta giữa đại ngàn ấy
Nào hãy đắm mình trong mây mù xám

Phan xi păng nơi đỉnh cao chót vót
Thông vi vu trong làn gió hương lan
Thác nghiêng nghiêng vùng thần tiên
Lên cao cao mây mù ôm lưng núi
Lên Sapa thác bạc trắng lưng trời
Kịp trong vòng mây để hôn nhau đó
Rồi mây chợt tan đầy nắng thu vàng
Dẫn ta đi vào thần tiên

Nhungkawwaii
27-10-2010, 08:21
Ui!!!!mới cóa mý hôm em ôn thi, ko vào topic được mà nhà mình xôm thí!!!!tự nhiên thấy tủi, tại không tích cực với cả nhà :-(!!!!Hôm đi off,tưởng thằng em em 92 là bét bẹt rùi,thí mà vẫn còn có em xi`-tin 93 nữa!!!!dưng mà 9x tình hình là không được đông đảo cho lắm!!!!tối hôm off mọi người hỏi:em sinh năm bao nhiêu???Em hồn nhiên trả lời:em 91 ạh!!!!!các chị mắt chữ A,miệng chữ 0:ui rùi ui,trẻ thế!!!!trẻ thế đã tham gia nhiều hoạt động thế hử em????ui tối em về sướng không ngủ nủi ;))!!!!!!làm sáng ra lờ đờ đi chạy bộ với chị chuotcoi,anh Alt-Tab,em 92 của em :))!!!!!
Àh mà cí vụ ba-lô,em đang dùng cái ba-lô DC mua ở Free-style shop trên Khâm Thiên,dùng thích mà chất lượng thì thôi rồi,380k,các bác có thể lên ý tham khảo nhóe!!!Ui,e phải té thui!!!không tạch tiếng anh hay luật kinh tế chắc em die!!!!
Yêu nhà mình ế hông bít :*!!!!!!!

Trời ơi, superteen! Chị dịch mãi mới xong em ơi. Lần sau đừng làm khổ các ông già bà lão nữa nhé :P

Nói luôn vụ tiền: quên mất tiền thối lại 13K = 10K (tiền mặt) + 4 kẹo cao su (đã chia chác cho mọi người quanh đó).
Tổng vị chi số dư còn lại là 45K.

Thần Rùa
27-10-2010, 09:05
hehe, có thế chứ, hôm qua ngồi tính thấy tổng quãng đường dã man quá, đang hãi.

Trekk Ba Vì : đi đường nhựa rất dễ đi khoảng 7km 1 chiều thôi, lúc đầu chưa quen hơi mệt tý nhưng vừa đi vừa nói chuyện lúc là hết mệt thôi. Sau đó lên đền Thượng,... lúc xuống theo mình lên thuê oto chở xuống 200K / 24 chỗ (lý do : đi đường nhựa ~ chạy bộ -> để dành sức Trekk Tam Đảo hay hơn).
Trekk Tam Đảo : buộc phải có người dẫn đường, đoàn mình đợt đó có 14 người trekk đi 2 ngày leo lên đỉnh 1+2 lúc xuống thì đi nối khác bằng phẳng hơn - thật so với cảm giác leo núi. Tuy nhiên cũng chưa ăn thua so với Fansipan.
Trekk Fansipan : :D nhà F10 mình mới pass hôm 2/10 tuyến Sín Chải - Trạm Tôn : 2 ngày !
Mình đang rất muốn chinh phục đỉnh mới tuyến Trạm Tôn - Trạm Tôn trong thời gian 1 ngày ! (đợt Tết các bạn đi chắc lúc đó đã là đỉnh mới rồi) .

Chúc các bạn may mắn và thành công !

hamok
27-10-2010, 09:11
Ui!!!!sorry mọi người!!!em sẽ kiểm điểm lại bản thân ạ :(!!!!
@bạn hippi:hôm 0ff tớ cũng đi hỏi lăng quăng xem bạn hippi học ngân hàng ở đâu mà không thấy,toàn các anh chị 84-87,thôi em xin phép ngoan ngoãn ngồi nghe anh chị nói chuyện,chỉ dám ho he chém với chị 88 ngồi cạnh ;))!!!!trong đoàn mình có bạn nick là:hiep_9191 học Thăng Long ném hòn gạch vào rồi mà mất tăm mất hút luôn,chẳng thấy ý ới dân tình 9x đâu hết,hôm 0ff tớ call cũng chẳng nghe máy!!!
@anh hanhhip:em thấy ba-lô trên ngã tư sở chém thôi rồi,kinh nghiệm từng mua hàng trên chợ ý là mặc cả các bác cứ chia 3 ra mà hét thui!!!!nhiều lúc chia 3 ra rùi mà về vẫn thấy mình bị hớ >"<!!!!
@các bác phận nữ nhi chân cứng tay mềm::::em thấy ba-lô DC rất hợp với phận nữ nhà mình đấy ạ!!xem nào có khuy cài ở bụng và ngang ngực,có lớp ngấm mồ hôi,có nhiều ngăn để tận dụng triệt để công dụng của ba-lô!!!Em đang dùng 1 cái,vừa để đi tập nhảy,vừa để đi học,rất thích!!!giá cả chuẩn là 380k!!!mà hàng DC là hàng Việt Nam xuất khẩu nên chất lượng miễn bàn các bác ạ!!!các bác cứ ra 366 Khâm Thiên nhé!!!!
@chị chuotcoi & chị msimperfect:::tình hình là tuần sau chị em ta phải vung chăn nổi dậy thui!!!chủ nhật tuần này em thi xong rồi chị em ta tiếp tục nhé!!!mà tầm 6h đi chị nhớ,tại chị chủ nhà em không mở cổng lúc 5 rưỡi,mấy lần em gọi cửa sớm,sáng ra đã bị mắng,bức xúc tinh thần thì còn đâu là rèn luyện sức khỏe buổi sáng nữa!!!!!!!!
Thui em chào các bác,em out sớm để ôn luật đây ạ!!!!Chúc các bác ăn trưa ngon miệng :D!!!!

nhjmcoi
27-10-2010, 11:03
Hôm đi off,tưởng thằng em em 92 là bét bẹt rùi,thí mà vẫn còn có em xi`-tin 93 nữa!!!!dưng mà 9x tình hình là không được đông đảo cho lắm!!!!tối hôm off mọi người hỏi:em sinh năm bao nhiêu???Em hồn nhiên trả lời:em 91 ạh!!!!!các chị mắt chữ A,miệng chữ 0:ui rùi ui,trẻ thế!!!!trẻ thế đã tham gia nhiều hoạt động thế hử em????ui tối em về sướng không ngủ nủi ;))!!!!!!làm sáng ra lờ đờ đi chạy bộ với chị chuotcoi,anh Alt-Tab,em 92 của em :))!!!!!
Yêu nhà mình ế hông bít :*!!!!!!!
Em ơi 9x hay 8x có quan trọng gì đâu quan trọng là kí tinh thần. Em suốt ngày 9x, 8x làm chị buồn quá đi, lại thêm lo lắng là mỗi tuổi nó đuổi xuân đi. hịhi. :D

hamok
27-10-2010, 11:55
Em ơi 9x hay 8x có quan trọng gì đâu quan trọng là kí tinh thần. Em suốt ngày 9x, 8x làm chị buồn quá đi, lại thêm lo lắng là mỗi tuổi nó đuổi xuân đi. hịhi. :D

hì hì!!!!!em cũng quan trọng gì đâu chị ui!!!!oan cho e :((

hamok
27-10-2010, 12:05
Tranh thủ vừa ăn trưa xong là xí xọn lên topic quăng gạch với nhà mình tý cho nâng tinh thần!!!!bác nào có facebook thì vào add em với nhé!!!em là hamok ý ạ!!!!À mà hôm nào mát zời,mấy chị em nhà mình tổ chức shopping tập thể mua bán mấy đồ đạc cần thiết đi chị em ui!!!!đi tập thể cho thêm phần khăng khít ;)!!!!mà các bác zai nào tình nguyện làm tài xế thì tham gia cùng các bác nhé,đi vừa đỡ bị bắt nạt khi mua hàng,vừa làm quen dần với chị em trước để lúc dìu dắt cho khỏi bỡ ngỡ :p!!!!!bác nào tham gia thì thanks em cí nha :x!!!!!

hamok
27-10-2010, 12:07
9x ko đông bằng 8x nhg vẫn có nhìu đấy! Tớ cũng 91 nè, bạn ngồi cạnh tớ hôm đấy 90 nhé. Hôm đấy tớ cũng tự hỏi bạn hamok ko bít là bạn nào nhg vì đông quá nên ko tìm đc ấy :P
Àh, ấy chú ý ngôn ngữ viết nhá, các bác Mod ở đây là hay để ý lắm đấy! ;) Vs lại để xóa đi cái nhìn ko tốt về ngôn ngữ của 9x nữa! ;)

Àh àh!!!hỏi bạn hip cái số phone tí nhỉ,cho dễ chém tí nào bạn ui!!!!

Se_bat_cheo
27-10-2010, 12:12
Trekk Ba Vì : đi đường nhựa rất dễ đi khoảng 7km 1 chiều thôi, lúc đầu chưa quen hơi mệt tý nhưng vừa đi vừa nói chuyện lúc là hết mệt thôi. Sau đó lên đền Thượng,... lúc xuống theo mình lên thuê oto chở xuống 200K / 24 chỗ (lý do : đi đường nhựa ~ chạy bộ -> để dành sức Trekk Tam Đảo hay hơn).
Đi trek, mục đích là kiểm tra và rèn luyện sức khỏe,không phải đi ngắm cảnh thư giãn.Trong quá trình trek ,những bạn nào chưa đạt được mức độ sức khỏe cần thiết sẽ phải vận dụng sức tới giới hạn.Điều này đặc biệt tốt để phản ứng thích nghi của cơ thể tập chung hơn nữa vào những phần cần thiết của cơ thể,giúp cho những phần đó phát triển tốt hơn nữa.Khi luyện tập,nếu không phải vận động viên chuyên nghiệp có ý trí cực cao,cơ thể cũng sẽ tự thích nghi với những vận động nặng bằng cách phát triển hơn nữa những cơ phụ trách những vận động đó nhưng rất chậm vì lý trí của chúng ta luôn bị cảm giác mệt mỏi thúc giục ta phải NGHỈ NGƠI nên thực chất ta chỉ sử dụng 1 phần rất nhỏ khả năng của cơ .
@ : Có một số bài mình phải đánh vần từng chữ mới đọc hết được :T :T :)

king0fking
27-10-2010, 14:57
Tranh thủ vừa ăn trưa xong là xí xọn lên topic quăng gạch với nhà mình tý cho nâng tinh thần!!!!bác nào có facebook thì vào add em với nhé!!!em là hamok ý ạ!!!!À mà hôm nào mát zời,mấy chị em nhà mình tổ chức shopping tập thể mua bán mấy đồ đạc cần thiết đi chị em ui!!!!đi tập thể cho thêm phần khăng khít ;)!!!!mà các bác zai nào tình nguyện làm tài xế thì tham gia cùng các bác nhé,đi vừa đỡ bị bắt nạt khi mua hàng,vừa làm quen dần với chị em trước để lúc dìu dắt cho khỏi bỡ ngỡ :p!!!!!bác nào tham gia thì thanks em cí nha :x!!!!!

Đây rồi, đây rồi, nhà cháu tình nguyện xin 1 chân xe ôm :D Đã thank mợ Hà :D

king0fking
27-10-2010, 15:00
Uầy, hôm nay sếp nhà cháu đi họp, ngồi 1 lúc ko có việc j làm :((. Nhà cháu liền dùng cái vốn văn 3 phẩy mấy ngó ngoáy 1 tý. Nhà cháu sẽ spam nhà mình. Kụ mợ nào ko thích, cứ ném đá thoải mái. Nhà cháu sẽ dỡ xuống ngay :D
@ các bạn Sài gòn: sao lâu rồi cháu ko thấy kụ mợ nào trong đấy vào diễn đàn thế ?????

king0fking
27-10-2010, 15:03
Leo Phan liệt truyện

Chuyện kể rằng năm Thăng Long thứ 1000, nước An Nam vốn là một đất nước nhỏ tại Đông Nam Á thần châu. Đất nước thanh bình, nhân dân yên ấm. Nhà nhà, người người đều biết đến cái thế giới ảo mà người ta vẫn quen gọi là in tờ nẹt.

Phuot.com là một phố rùm ( 4rum) nho nhỏ trên cái thế giới ảo ấy. Có thể nói, đây là nơi tụ tập rất nhiều nam thanh nữ tú, sánh ngang cùng với các diễn đàn khác như OF hay webtretho. Trong phuot, nổi bật lên là bang KNBB (kết nối bạn bè), mà đặc biệt là tiểu bang : Love Market ( tìm bạn đồng hành). Nơi đây, anh hùng bốn phương nô nức tụ hội, cùng bàn bạc về võ học, nào Kỹ thuật phượt, leo núi thần công, vượt sông đại pháp…khiến cho Love Market thành tiểu bang đông đúc nhất, phồn thịnh nhất….:gun

Fanxipang…nóc nhà của Đông Dương, địa danh mà bất cứ anh hùng hảo hán nào cũng muốn chinh phục. Theo giang hồ kể lại, ai chinh phục được hòn đá bất trị này, sẽ có dc cuốn kỳ thư quý hiếm. Người khác lại bảo, trên Phan có rất nhiều kỳ hoa dị thảo… Người khác lại nói, ai đã leo Phan 1 lần sẽ gặp được ..nửa kia của mình. Tây bờ hồ thì lại kháo nhau rằng, ai lên đến đỉnh Phan, nếu gieo mình xuống, thể nào cũng sẽ gặp dc kỳ nhân và học được những võ công bí truyền. Một đồn mười, mười đồn trăm..tất cả khiến cho Phan thành 1 nơi vô cùng bí hiểm nhưng cũng ko kém phần hấp dẫn (NT)

1. Ước mơ lên đỉnh… Nhung bà bà hiệu triệu quần hùng

Nhung bà bà, tên thường gọi là Nhung :D. Theo giang hồ đồn thổi, Nhung bà bà có xuất xứ tận xứ Phù Tang xa xôi( nhà cháu nhớ là kawwai là tiếng Nhật thì phải). Sau quãng thời gian bế quan tu luyện, Nhung bà bà ngạo ngễ xuất hiện trên Phượt. Ngày bà bà xuất sơn, chỉ biết rằng hôm đó, khí thế như trời long đất lở, hào quang bay muôn trượng, sáng rực 1 vùng…(c)

Trong suốt quãng thời gian ngạo thị quần hùng, Nhung bà bà đã lập nhiều chiến công hiển hách. Tuy nhiên, Bà bà có 1 nỗi niềm canh cánh trong lòng, đó là “ Bà bà chưa 1 lần dc lên đỉnh ;)). Đây quả là 1 điều vô cùng đáng tiếc đối với 1 nữ hào kiệt như Bà bà…Nghe theo lời đồn đại, Bà bà quyết tâm chinh phục Phan, với hi vọng sẽ giải quyết dc vấn đề của mình.
Nói là làm, Với là cờ với 5 chữ vàng “ Leo Phan tết dương lịch” Bà bà đứng dậy khởi nghĩa, hiệu triệu quần hùng. :gun

Từ hôm đó, giang hồ được 1 phen láo loạn. Nhân sĩ võ lâm đi ra đi vào lãnh địa của Bà bà. Người người bàn tán, nhà nhà xì xồ….

Người đầu tiên đi theo lá cờ của Bà bà lại là 1 đại hiệp đến từ Sài gòn, Dumien phượt tử ( Tên khó hiểu quá ). Tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ ( newbie), nên đại hiệp này chỉ xuất hiện có 1 lần, và đến nay vẫn chưa thấy quay lại..

Người thứ 2 là hien7686 tỷ tỷ. Khí thế cao ngút trời, tỷ tỷ dẫn cả 4 tỷ muội của mình về đầu quân dưới trướng Bà bà. Tuy nhiên, sau khi ký vào hợp đồng lao động, tỷ tỷ còn thêm vào 1 điều khoản “ Nếu thích hợp mới join” :D Việc này làm bà bà lo sốt vó

2. Kỳ 2: Vén mây mở lối… Hoẵng Quân sư xuất hiện

ody
27-10-2010, 16:45
haha, quả này dễ bác king cho cả nhà vào tiểu thuyết quá, đủ sức không bác? Làm quả 40 anh hùng Phan xi phang nhỉ :)

hanhhip
27-10-2010, 16:46
[SIZE="4"][B]2. Kỳ 2: Vén mây mở lối… Hoẵng Quân sư xuất hiện

Sao không thấy phần tiếp theo nhỉ??! có lẽ Hoẵng quân sư bị Bà bà chém đầu vì tội làm phản chăng? =))

Thần Rùa
27-10-2010, 17:16
Đi trek, mục đích là kiểm tra và rèn luyện sức khỏe,không phải đi ngắm cảnh thư giãn.Trong quá trình trek ,những bạn nào chưa đạt được mức độ sức khỏe cần thiết sẽ phải vận dụng sức tới giới hạn.Điều này đặc biệt tốt để phản ứng thích nghi của cơ thể tập chung hơn nữa vào những phần cần thiết của cơ thể,giúp cho những phần đó phát triển tốt hơn nữa.Khi luyện tập,nếu không phải vận động viên chuyên nghiệp có ý trí cực cao,cơ thể cũng sẽ tự thích nghi với những vận động nặng bằng cách phát triển hơn nữa những cơ phụ trách những vận động đó nhưng rất chậm vì lý trí của chúng ta luôn bị cảm giác mệt mỏi thúc giục ta phải NGHỈ NGƠI nên thực chất ta chỉ sử dụng 1 phần rất nhỏ khả năng của cơ .
@ : Có một số bài mình phải đánh vần từng chữ mới đọc hết được :T :T :)
Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn ấy, nhưng các cậu cứ đi Ba Vì đi rồi biết là cảm giác đi tập hay đi Du Lịch, mình cũng đã mở ngoặc là ~ chạy tập thể dục. Ý mình là buổi đầu Trekk BV thì nên mang tính chất Du Lịch làm quen với nhau thôi. Trekk Tam Đảo mới thực sực có tý leo núi.
Còn với Fan, nhóm F10 mình mới đi xong hôm 1.10.2010 lịch trình như của bạn nhưng chỉ đi trong 2 ngày (lúc đầu kế hoạch là 3) - 1 đêm nghỉ ở 2.8 rồi xuống thẳng Sapa luôn.

Mình sẽ post tiếp thông tin chia sẻ về hành trình fan1.10.10 của đoàn mình trong bài sau nhé !

ngodanh
27-10-2010, 17:30
Leo Phan liệt truyện

Chuyện kể rằng năm Thăng Long thứ 1000, nước An Nam vốn là một đất nước nhỏ tại Đông Nam Á thần châu. Đất nước thanh bình, nhân dân yên ấm. Nhà nhà, người người đều biết đến cái thế giới ảo mà người ta vẫn quen gọi là in tờ nẹt.

Phuot.com là một phố rùm ( 4rum) nho nhỏ trên cái thế giới ảo ấy. Có thể nói, đây là nơi tụ tập rất nhiều nam thanh nữ tú, sánh ngang cùng với các diễn đàn khác như OF hay webtretho. Trong phuot, nổi bật lên là bang KNBB (kết nối bạn bè), mà đặc biệt là tiểu bang : Love Market ( tìm bạn đồng hành). Nơi đây, anh hùng bốn phương nô nức tụ hội, cùng bàn bạc về võ học, nào Kỹ thuật phượt, leo núi thần công, vượt sông đại pháp…khiến cho Love Market thành tiểu bang đông đúc nhất, phồn thịnh nhất….:gun

Fanxipang…nóc nhà của Đông Dương, địa danh mà bất cứ anh hùng hảo hán nào cũng muốn chinh phục. Theo giang hồ kể lại, ai chinh phục được hòn đá bất trị này, sẽ có dc cuốn kỳ thư quý hiếm. Người khác lại bảo, trên Phan có rất nhiều kỳ hoa dị thảo… Người khác lại nói, ai đã leo Phan 1 lần sẽ gặp được ..nửa kia của mình. Tây bờ hồ thì lại kháo nhau rằng, ai lên đến đỉnh Phan, nếu gieo mình xuống, thể nào cũng sẽ gặp dc kỳ nhân và học được những võ công bí truyền. Một đồn mười, mười đồn trăm..tất cả khiến cho Phan thành 1 nơi vô cùng bí hiểm nhưng cũng ko kém phần hấp dẫn (NT)

1. Ước mơ lên đỉnh… Nhung bà bà hiệu triệu quần hùng

Nhung bà bà, tên thường gọi là Nhung :D. Theo giang hồ đồn thổi, Nhung bà bà có xuất xứ tận xứ Phù Tang xa xôi( nhà cháu nhớ là kawwai là tiếng Nhật thì phải). Sau quãng thời gian bế quan tu luyện, Nhung bà bà ngạo ngễ xuất hiện trên Phượt. Ngày bà bà xuất sơn, chỉ biết rằng hôm đó, khí thế như trời long đất lở, hào quang bay muôn trượng, sáng rực 1 vùng…(c)

Trong suốt quãng thời gian ngạo thị quần hùng, Nhung bà bà đã lập nhiều chiến công hiển hách. Tuy nhiên, Bà bà có 1 nỗi niềm canh cánh trong lòng, đó là “ Bà bà chưa 1 lần dc lên đỉnh ;)). Đây quả là 1 điều vô cùng đáng tiếc đối với 1 nữ hào kiệt như Bà bà…Nghe theo lời đồn đại, Bà bà quyết tâm chinh phục Phan, với hi vọng sẽ giải quyết dc vấn đề của mình.
Nói là làm, Với là cờ với 5 chữ vàng “ Leo Phan tết dương lịch” Bà bà đứng dậy khởi nghĩa, hiệu triệu quần hùng. :gun

Từ hôm đó, giang hồ được 1 phen láo loạn. Nhân sĩ võ lâm đi ra đi vào lãnh địa của Bà bà. Người người bàn tán, nhà nhà xì xồ….

Người đầu tiên đi theo lá cờ của Bà bà lại là 1 đại hiệp đến từ Sài gòn, Dumien phượt tử ( Tên khó hiểu quá ). Tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ ( newbie), nên đại hiệp này chỉ xuất hiện có 1 lần, và đến nay vẫn chưa thấy quay lại..

Người thứ 2 là hien7686 tỷ tỷ. Khí thế cao ngút trời, tỷ tỷ dẫn cả 4 tỷ muội của mình về đầu quân dưới trướng Bà bà. Tuy nhiên, sau khi ký vào hợp đồng lao động, tỷ tỷ còn thêm vào 1 điều khoản “ Nếu thích hợp mới join” :D Việc này làm bà bà lo sốt vó

2. Kỳ 2: Vén mây mở lối… Hoẵng Quân sư xuất hiện
Hay quá, đang hồi hộp chờ đợi những phần tiếp theo...

hamok
27-10-2010, 20:52
Đọc li kì như phim made in Hong Kong ý bác King ạh!!!được cái giảm xì-troét!!!post tiếp đi bác ui!!!!!

hippi
27-10-2010, 21:05
Tranh thủ vừa ăn trưa xong là xí xọn lên topic quăng gạch với nhà mình tý cho nâng tinh thần!!!!bác nào có facebook thì vào add em với nhé!!!em là hamok ý ạ!!!!À mà hôm nào mát zời,mấy chị em nhà mình tổ chưc shopping tập thể mua bán mấy đồ đạc cần thiết đi chị em ui!!!!đi tập thể cho thêm phần khăng khít ;)!!!!mà các bác zai nào tình nguyện làm tài xế thì tham gia cùng các bác nhé,đi vừa đỡ bị bắt nạt khi mua hàng,vừa làm quen dần với chị em trước để lúc dìu dắt cho khỏi bỡ ngỡ :p!!!!!bác nào tham gia thì thanks em cí nha :x!!!!!
Bạn Hamok lăng xăng nhiệt tình ghê, hứa hẹn đây là 1 thành viên năng nổ của đoàn. (c) Chả bù cho mình, cứ lù khà lù khù như bà già ý! :))

Àh àh!!!hỏi bạn hip cái số phone tí nhỉ,cho dễ chém tí nào bạn ui!!!!
Tớ vừa add Face của ấy rùi nhá, nhìn qua cái ava thấy ấy xinh và cá tính phết (hí hí, tớ là tớ rất thik chơi vs các bạn xinh để đi đâu ng` ta khen bạn mình mình đc thơm lây) B-) Phone của tớ ở trog danh sách rùi ý. Àh, nhg mà tớ chỉ sử dụng ngôn ngữ bình thường thui, biết nhg ko thik dùng ngôn ngữ xì tin đâu!

[SIZE="4"]Leo Phan liệt truyện

[B]1. Ước mơ lên đỉnh… Nhung bà bà hiệu triệu quần hùng

2. Kỳ 2: Vén mây mở lối… Hoẵng Quân sư xuất hiện
Haha, sáng tạo thật. Anh King kiểu này chắc dân chuyên đọc truyện kiếm hiệp nên mới có văn phong sặc mùi dư này. (c) Nhg mà gọi chị Nhung là bà bà liệu có ổn ko anh? Tại ở ngoài thấy c Nhung trẻ trung xinh đẹp lắm, gọi bà bà phí cả đi! :))

king0fking
27-10-2010, 23:49
Báo cáo cả nhà, nhà cháu vừa đi uống rượu về, ngoài đường thì lạnh...nên bây giờ cứ gọi là :((

Cháu xin cảm ơn các kụ các mợ đã thank cháu ợ :L

@ Kụ Ody: hix, nhà cháu sợ ko đủ sức kụ ạ. Hehe, nhưng mà 40 anh hùng Phan xi Phang thì ghê quá ;)

@Kụ Hạnh Híp: hahahaha, Hoẵng quân sư mà bị chém thì hơi mệt đấy kụ ạ :D

@Kụ Ngô Danh : Thank kụ ạ

@ Mợ Hamok: Nhà cháu cũng viết cái này trong lúc bị stress nặng mợ ah:(

@Mợ Hippy: Nhà cháu là con mọt chưởng mợ ah^^ Hồi nhà cháu học đại học, toàn ngồi trong giảng đường đọc... Luồng tiền, chính sách tài chính..chả có cái j vào đầu cháu dc. Nhà cháu nhớ toàn Lục mạch thần kiếm với Hàng long thập bát chưởng thôi ;)
Nhà cháu gọi mợ Nhung là Bà bà, nhưng mà là bà bà xinh đẹp đáng yêu mà (NT)

Thui nhà cháu đi ngủ đây, chúc các kụ các mợ ngủ ngon

Thuan Anh
28-10-2010, 00:48
@ King: xin lỗi chú chứ hum nay về mệt; chả đụng chạm gì cái máy; đang lượn lờ tí xem dân tình thế nào qua điện thoại mà đọc phải bài của chú; mợ giật mình thon thót phải dậy ngay để reply. Làm ơn ko cho thêm phần 2 vào nhé. Né phần nào có Hoẵng ra; ko mềnh lại được cái tai tiếng >"<

@ Hoàng F10: Nếu đi bộ có 7km rùi bắt xe đi xuống thì đúng đi trekking là đi du lịch rồi; so với "giáo án" tớ đề ra thì cái này còn chưa bằng 1/3. Mới cả, Trekking Ba Vì và Tam Đảo cách nhau 2,3 tuần; đâu cần phải dành sức. Và đang thắc mắc là đoàn F10 trek kiểu gì có 7km/lượt; vì từ chỗ mua vé đã thấy ghi là 12km. 7km là lên đến chỗ nhà thờ đổ chứ nhỉ :D. Tiện đây đã có người tiết lộ đường xá Ba Vì rùi nên tớ cũng nói lun; chả có gì là khó khăn đâu; chỉ có bước, bước và bước; nhưng sẽ được tận hưởng đầy đủ cái cảm giác chùn chân mỏi gối ko muốn bước tiếp; 2 chân xoắn vào nhau ko biết đâu là trái phải; nhưng nếu cố bước và vượt qua thì sẽ hiểu được cái mà anh Sơn đã mô tả là "đến ngưỡng giới hạn của bản thân". Đội nào trekking Ba Vì một cách nghiêm túc và tử tế thì thường sẽ có kết quả vài đồng chí tướt chân, nhảy xe ôm xuống núi; vài đồng chí gục lên gục xuống trên đường vì chân cứ níu xuống; số khỏe mạnh sẽ có dáng đi mà mấy em người mẫu nhìn thèm rỏ rãi. Còn Tam Đảo thực ra chỉ mất công leo trèo tí thôi; địa hình được thay đổi, cộng với việc phải sử dụng các bộ phận khác của cơ thể làm cho sức được chia đều ra nên bản thân tớ thấy đi Ba Vì về rùi thì thấy Tam Đảo cũng thường thôi về độ phá sức ^^.

Mấy hôm nay không thấy bác dongsinhvoi đâu nhỉ, sắp đến kì thu tiền lần 1 rùi; bác công khai dần về nhà tour và dịch vụ chi tiết kèm theo cho anh em nắm rõ nhỉ :D Theo kinh nghiệm của em thì có mấy thứ cần phải check và nếu bác nhận lo vụ tour thì công bố cho anh em tiện kiểm tra như:
- Bên cung cấp tour: cá nhân/tổ chức/ hay công ty; tên, địa chỉ liện hệ, số điện thoại; người quản lý/ người trực tiếp điều hành tour của nhóm...
- Nội dung dịch vụ: đồ đạc nhà tour chuẩn bị cho đoàn; số lượng porter và hướng dẫn; menu bữa chính và bữa phụ; các phí bao gồm trong giá tour.... (đoạn này anh em nên mặc cả thêm con lợn cắp nách nướng liên hoan khi về ở lán 2.200 và chai champaige bật nắp khi lên đỉnh ^^)
- Hợp đồng và các nội dung khác liên quan: em bị dính một phốt quên mất cái hợp đồng rồi chả biết đằng nào mà đòi nên thiết nghĩ cái này cần có; và bác có thể đại diện đoàn ký hợp đồng với nội dung được công bố cho cả đoàn trước khi ký.

Nhungkawwaii
28-10-2010, 08:31
Morning cả nhà!!!!! (nghề của em sáng nào cũng đi chào 1 lượt như thế này đây, cơ mà hôm nay chưa đi chào khách hàng, vào chào nhà mình trước ^_^)

Bạn King nhanh chóng post phần tiếp theo nhớ, nhanh nhanh lên nhớ, mình siêu tò mò rồi, à, chính xác là "bị kích thích" rùi đó :p
Chỗ nào thấy nhắc đến tên mình là vào nhấn "Cảm ơn" hết, không biết có bị mod nhắc nhở không nữa =))
Sau khi bạn King post toàn tập, mình sẽ chuyển sang Face. Hứa hẹn một câu chuyện với happy ending :X

maiantiem
28-10-2010, 08:32
@ King: xin lỗi chú chứ hum nay về mệt; chả đụng chạm gì cái máy; đang lượn lờ tí xem dân tình thế nào qua điện thoại mà đọc phải bài của chú; mợ giật mình thon thót phải dậy ngay để reply. Làm ơn ko cho thêm phần 2 vào nhé. Né phần nào có Hoẵng ra; ko mềnh lại được cái tai tiếng >"<

@ Hoàng F10: Nếu đi bộ có 7km rùi bắt xe đi xuống thì đúng đi trekking là đi du lịch rồi; so với "giáo án" tớ đề ra thì cái này còn chưa bằng 1/3. Mới cả, Trekking Ba Vì và Tam Đảo cách nhau 2,3 tuần; đâu cần phải dành sức. Và đang thắc mắc là đoàn F10 trek kiểu gì có 7km/lượt; vì từ chỗ mua vé đã thấy ghi là 12km. 7km là lên đến chỗ nhà thờ đổ chứ nhỉ :D. Tiện đây đã có người tiết lộ đường xá Ba Vì rùi nên tớ cũng nói lun; chả có gì là khó khăn đâu; chỉ có bước, bước và bước; nhưng sẽ được tận hưởng đầy đủ cái cảm giác chùn chân mỏi gối ko muốn bước tiếp; 2 chân xoắn vào nhau ko biết đâu là trái phải; nhưng nếu cố bước và vượt qua thì sẽ hiểu được cái mà anh Sơn đã mô tả là "đến ngưỡng giới hạn của bản thân". Đội nào trekking Ba Vì một cách nghiêm túc và tử tế thì thường sẽ có kết quả vài đồng chí tướt chân, nhảy xe ôm xuống núi; vài đồng chí gục lên gục xuống trên đường vì chân cứ níu xuống; số khỏe mạnh sẽ có dáng đi mà mấy em người mẫu nhìn thèm rỏ rãi. Còn Tam Đảo thực ra chỉ mất công leo trèo tí thôi; địa hình được thay đổi, cộng với việc phải sử dụng các bộ phận khác của cơ thể làm cho sức được chia đều ra nên bản thân tớ thấy đi Ba Vì về rùi thì thấy Tam Đảo cũng thường thôi về độ phá sức ^^.

Mấy hôm nay không thấy bác dongsinhvoi đâu nhỉ, sắp đến kì thu tiền lần 1 rùi; bác công khai dần về nhà tour và dịch vụ chi tiết kèm theo cho anh em nắm rõ nhỉ :D Theo kinh nghiệm của em thì có mấy thứ cần phải check và nếu bác nhận lo vụ tour thì công bố cho anh em tiện kiểm tra như:
- Bên cung cấp tour: cá nhân/tổ chức/ hay công ty; tên, địa chỉ liện hệ, số điện thoại; người quản lý/ người trực tiếp điều hành tour của nhóm...
- Nội dung dịch vụ: đồ đạc nhà tour chuẩn bị cho đoàn; số lượng porter và hướng dẫn; menu bữa chính và bữa phụ; các phí bao gồm trong giá tour.... (đoạn này anh em nên mặc cả thêm con lợn cắp nách nướng liên hoan khi về ở lán 2.200 và chai champaige bật nắp khi lên đỉnh ^^)
- Hợp đồng và các nội dung khác liên quan: em bị dính một phốt quên mất cái hợp đồng rồi chả biết đằng nào mà đòi nên thiết nghĩ cái này cần có; và bác có thể đại diện đoàn ký hợp đồng với nội dung được công bố cho cả đoàn trước khi ký.

Tương lai là có thể lên catwalk roài :D

Hòa Hippi
28-10-2010, 09:53
Đi từ cổng chào lên đến chỗ chân đền Thượng đúng là 12km í ạ. Hôm trước nhà em có lên đó rồi, nhưng mà đi xe máy. Trời ơi, bên dưới đang là mùa hè, nóng muốn chảy mỡ, vậy mà đi lên đến đoạn vườn Lan trở lên, cứ như là mùa đông í, thích quá ư là thích, em cứ muốn ở đó mãi, chả muốn về nữa cơ :D Vẫn mong được vài dịp nữa lên đó như vậy, nhưng mà vẫn là đi xe máy cơ, còn đi bộ thì ... hờ hờ, chắc sẽ đau khổ rồi :-S

Về việc tập luyện: em dậy sớm tập thể dục được mấy hôm thì bị nhiễm lạnh, ho như bà cụ gần tuần nay rồi ạ. Khi nãy vừa được anh Sơn mách cho là lúc sáng dậy đi tập hãy ngậm 1 lát chanh dầm muối. Hì, tiện đây mách cho mọi người luôn, ai bị thì có thể chữa, mà ko bị thì cũng có thể làm vậy để đề phòng :D

@Hoẵng: khi nãy 2 ae có nhắc tới chị, vẫn rất rất rất rất ... chi là mong mỏi chị tham gia chuyến này với cả nhà. Chị đi ko những các anh em hân hoan mà các chị em cũng cảm thấy an tâm hơn bội phần. Đi nhé chị, năn nỉ đấy :)

Se_bat_cheo
28-10-2010, 10:13
Đi từ cổng chào lên đến chỗ chân đền Thượng đúng là 12km í ạ. Hôm trước nhà em có lên đó rồi, nhưng mà đi xe máy. Trời ơi, bên dưới đang là mùa hè, nóng muốn chảy mỡ, vậy mà đi lên đến đoạn vườn Lan trở lên, cứ như là mùa đông í, thích quá ư là thích, em cứ muốn ở đó mãi, chả muốn về nữa cơ :D Vẫn mong được vài dịp nữa lên đó như vậy, nhưng mà vẫn là đi xe máy cơ, còn đi bộ thì ... hờ hờ, chắc sẽ đau khổ rồi :-S

Về việc tập luyện: em dậy sớm tập thể dục được mấy hôm thì bị nhiễm lạnh, ho như bà cụ gần tuần nay rồi ạ. Khi nãy vừa được anh Sơn mách cho là lúc sáng dậy đi tập hãy ngậm 1 lát chanh dầm muối. Hì, tiện đây mách cho mọi người luôn, ai bị thì có thể chữa, mà ko bị thì cũng có thể làm vậy để đề phòng :D

@Hoẵng: khi nãy 2 ae có nhắc tới chị, vẫn rất rất rất rất ... chi là mong mỏi chị tham gia chuyến này với cả nhà. Chị đi ko những các anh em hân hoan mà các chị em cũng cảm thấy an tâm hơn bội phần. Đi nhé chị, năn nỉ đấy :)

Sơn là ai vậy ?

Thuan Anh
28-10-2010, 11:30
Mr.Sơn aka dongsinhvoi bạn Cheo ạ ^^

@Hòa: ơ hơ; gái già chắc chỉ sau mỗi anh Sơn; đi cùng thì anh em hân hoan thế nào được; chưa kể đoàn mình lại toàn các em xinh ơi là xinh; tươi ơi là tươi ^^. Còn nếu là để chị em an tâm; thì quá bằng bảo anh em "có ý đồ xấu" ah :))

Đùa chứ tớ chắc chắn ko đi được vì đợt đó đi Hà Giang từ Noel; chưa chắc đã về kịp để nước mắt lưng tròng tiễn mọi người ở ga cơ. Cả nhà thông cảm nhé.

Se_bat_cheo
28-10-2010, 11:46
Vậy ah.Vậy người này là ai ? "2 - - dongsinhvoi - - Nguyễn Văn Xuân - - traurungsapa - - [email protected] - - 0123 585 8878 - - Cầu Giấy - HN"

huynhvinhtam
28-10-2010, 12:19
Cần phải nói rõ hơn một chút. Trong danh sách đăng ký mới nhất ở trang 44 do bạn Hòa Hippi cập nhật, thành viên ở vị trí số 2 là: 2. dongsinhvoi (Nguyễn Văn Xuân) / traurungsapa / [email protected] / 0123 585 8878 / Cầu Giấy - HN

Anh Sơn là dongsinhvoi, nhưng trong danh sách dongsinhvoi là Nguyễn Văn Xuân, vậy là sao?
Mấy ngày nay mình cũng suy nghĩ điều này, nhưng chưa tìm ra câu trả lời. Nếu có gì không phải, xin anh dongsinhvoi thứ lỗi!

dongsinhvoi
28-10-2010, 13:08
Mình nói điều này trước buỏi off tại Hà Nội, mình là Sơn Nguyễn Văn Xuân Sơn, cơ quan và phòng làm việc cụ thể ban Alt_tab đến rồi và mình cũng tham gia top liên tục thông qua cảm ơn, nhưng ko hiểu Thuần Anh nói sao? Mà tại sao TA ko tham gia leo mà nhiệt tình thế? Tớ ko năn nỉ mà mời Thuần anh tham gia leo cùng để nghe nốt phần II câu chuyện của nhà sử học Kingofking?

Alt-Tab
28-10-2010, 14:33
Sơn là ai vậy ?

Hôm off có rất đông các bạn tham gia!!! mình ko biết có bạn Se-bat-cheo tham gia hay ko, nhưng aSơn đã giải thích về tên đăng kí của anh rồi!!! điều này mọi người hôm off nếu lắng nghe đều biết!!!
tổng kết buổi off đầu tiên đã post lên toppic vì chi tiết này là nhỏ ko liên quan đến bài viết nên các bạn trong SG ko biết!!! Điều này các bạn có thể yên tâm!!!
Nếu bạn nào có nhã hứng rủ aSơn đi uống nước hay nghiên cứu về đề tài sinh học nào đó thì có thể liên hệ với aSơn địa chỉ: Viện nhiệt đới Việt Nga: số 2- Nguyễn Văn Huyên- Cầu Giấy- Hà Nội ( gần bảo tàng dân tộc học) ( vào phòng làm việc của anh có nhiều cái hay phết!!! keke)

Hòa Hippi
28-10-2010, 14:36
@Hòa: ơ hơ; gái già chắc chỉ sau mỗi anh Sơn; đi cùng thì anh em hân hoan thế nào được; chưa kể đoàn mình lại toàn các em xinh ơi là xinh; tươi ơi là tươi ^^. Còn nếu là để chị em an tâm; thì quá bằng bảo anh em "có ý đồ xấu" ah :))

gừng càng già càng cay mà ;)) Với lại, nói thật, hôm trước nghe Hoẵng nói 80 tuổi, em đến bi h vẫn chả thể nào mà tin được. E nghĩ chắc Hoẵng tầm 87, 88 thôi :D
Hoẵng có kế hoạch khác rùi thì đành vậy, ko mời mọc năn nỉ j nữa, Hoẵng đi HG thì có quà HG cho mọi người nhóe =))


Cần phải nói rõ hơn một chút. Trong danh sách đăng ký mới nhất ở trang 44 do bạn Hòa Hippi cập nhật, thành viên ở vị trí số 2 là: 2. dongsinhvoi (Nguyễn Văn Xuân) / traurungsapa / [email protected] / 0123 585 8878 / Cầu Giấy - HN

Anh Sơn là dongsinhvoi, nhưng trong danh sách dongsinhvoi là Nguyễn Văn Xuân, vậy là sao?
Mấy ngày nay mình cũng suy nghĩ điều này, nhưng chưa tìm ra câu trả lời. Nếu có gì không phải, xin anh dongsinhvoi thứ lỗi!

Cái này là do lúc đầu tên anh Trâu rừng đã bị cắt mất rồi, ai cũng tưởng anh tên là Xuân, đến buổi off nghe anh đính chính lại mới bít ạ :D


Vậy ah.Vậy người này là ai ? "2 - - dongsinhvoi - - Nguyễn Văn Xuân - - traurungsapa - - [email protected] - - 0123 585 8878 - - Cầu Giấy - HN"

Dạ, vẫn chính là anh í: đồng sinh vội, sơn sinh thái, trâu rừng sapa, Nguyễn Văn Xuân, Sơn ... oài, nhiều biệt danh thật :D

Bigbang8x
28-10-2010, 14:55
Tớ cũng muốn join. Đã chốt đoàn rồi sao, liệu thêm tớ có được ko?tớđang ở HN.có thể đi trong thời gian như dự kiến của chủ topic.
Yahoo của t: ngotuanh88.

Hòa Hippi
28-10-2010, 15:24
Tớ cũng muốn join. Đã chốt đoàn rồi sao, liệu thêm tớ có được ko?tớđang ở HN.có thể đi trong thời gian như dự kiến của chủ topic.
Yahoo của t: ngotuanh88.

Mình reply tin nhắn của bạn mà ko được, chắc do bạn là new bie, mình đành trả lời trực tiếp ở đây vậy :-S

Trước tiên, cho mình hỏi 1 chút là bạn đã đọc hết topic này chưa?
Danh sách hiện tại của bọn mình là khoảng 50 người bạn ạ, dù có ko thêm nữa thì cũng là quá đông rồi, mà đông thì sẽ rất khó cho việc control mọi thứ trong chuyến đi, nhất là đi Fan.
Sau khi bọn mình chốt danh sách, cũng đã có rất nhiều bạn vào hỏi như bạn, nhưng nếu bạn xem sẽ thấy, mọi người trong đoàn đều ko ủng hộ việc gia nhập thêm thành viên.
Còn nếu bạn thực sự thích leo Fan, bạn vẫn có thể theo dõi các bài trong topic, và tham gia các buổi off rèn luyện thể lực cùng tụi mình để lấy kinh nghiệm, sau đó lập 1 group riêng để thực hiện ước mơ của bạn. Mình tin là có nhiều người cùng chung í đó với bạn sẽ join vào nhóm.
Thân :)

Bigbang8x
28-10-2010, 15:29
Okie.thanks b nhiều.

dongsinhvoi
28-10-2010, 15:31
Chào Cheo!
Mình là Xuân Sơn, công tác tại Trung Tâm nhiệt đới Việt - Nga, 02 Nguyễn Văn Huyên-Cầu Giấy- Hà Nội. Mình chuyên nghiên cứu về Sinh học (chủ yếu về những thảm thực vật rừng phân bố trên địa bàn cả nước). Mong Cheo đi cùng Trekking nhé, bọn mình sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn.

dongsinhvoi
28-10-2010, 15:46
@ Thuần Anh: Mình cũng hiểu thế, xong cũng muốn thu tiền cuối cho đỡ mệt Thủ quỹ. Đồng thời chốt đoàn luôn cho đỡ bạn nào lăn tăn, hối tiếc (thời gian đã rông và dài thế mà). Xong mình lưu ý ai đi Fan tự mình luyện tập và có ý thức riêng, các bạn quan tâm tham gia là rất tốt nhưng nếu lịch tập rôm rả mà trekking chỉ mình bạn ko ổn thì sao?
Tốt nhất ai có thiện chí và sở thích hãy tự cố tập luyện, ai tham gia phong trào ok nhưng hãy đầu tàu trong chuyến trekking (mình chứng kiến Traurungsapa), còn ko nên...(dù giới tính gì).
Chú ý: Mình đã có tên tuổi địa chỉ thực (Alt-Tab biết), vậy ai khúc mắc gì xin tự mắt tìm hiểu or tham khảo qua số 02 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội ; YM [email protected]. ĐT 0123 5858 878. Mình có tuổi rồi (SN 1973), lại là nhà khoa học, mình ko muốn có một nỗi hoài nghi!

king0fking
28-10-2010, 16:10
ui, nhà cháu đọc 1 hồi mà chưa biết các kụ các mợ đang nói về vấn đề j:( Nhưng hình như có vẻ hơi căng thẳng đấy ợ

dongsinhvoi
28-10-2010, 16:11
Chào cả nhà!
Thuần Anh tính thật cẩn thận và chu đáo, dù ko leo Fan nhưng tích cực rủ luyện tập và sốt ruột cho kinh phí. Mình thú thật, do mọi thứ thời giá thay đổi nên đang thỏa thuận một giá cả nhưng chủ yếu là thiên theo hướng theo đơn vị chủ quản vùng núi Fansipan là chính vì dù sao người ta cũng là nhà nước mà vấn đề leo Fan khó nói về rủi ro. Vậy Đơn vị chủ quản lại thuộc Nhà nước rất dễ dàng cho chung ta giải quyết vấn đề hơn tư nhân ko?, ở góc độ luật sư Thuần Anh hiểu rõ quá còn gì. Chính vì vậy, Nhung, Toại và mình sẽ tham khảo và bàn bạc tour đặt đâu để chu đáo cho đoàn và tiết kiệm nhât. Mình có >15 kinh nghiệm leo núi, nên mình hiểu chứ. Hơn nưa mình lại là thành viên leo trong đoàn, nên mình phải lo chứ. Bởi anh em đã tín nhiệm rồi, nên sống ở đời bằng tiếng và danh vọng sẽ lợi hơn.

Se_bat_cheo
28-10-2010, 16:15
Chào Thuần Anh!
Mình cũng hiểu thế, xong cũng muốn thu cuối cho đỡ mệt Thủ quỹ. Đồng thời chốt đoàn luôn cho đỡ bạn nào lăn tăn hối tiếc (thời gian đã rông và dài thế mà). Xong mình lưu ý ai đi Fan tự mình luyện tập và có ý thức riêng, các bạn bạn quan tâm tham gia là rất tốt nhưng nếu lịch tập rôm rả mà trekking chỉ mình bạn ko ổn thì sao?
Tốt nhất ai có thiện chí và sở thích hãy tự cố tập luyện, ai tham gia phong trào ok nhưng hãy đầu tàu trong chuyến trekking (mình chứng kiến Traurungsapa), còn ko nên...(dù giới tính gì).
Chú ý: Mình đã có tên tuổi địa chỉ thực (AlT Tab biết), vậy ai khúc mắc xin tự mắt tìm hiểu or tham khảo qua 02 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội ; YM [email protected]. ĐT 0123 5858 878. Mình có tuổi rồi (SN 973), lại là nhà khoa học, mình ko muốn có một nỗi hoài nghi!
Chỉ là 1 thắc mắc .

Chào Cheo!
Mình là Xuân Sơn, công tác tại Trung Tâm nhiệt đới Việt - Nga, 02 Nguyễn Văn Huyên-Cầu Giấy- Hà Nội. Mình chuyên nghiên cứu về Sinh học (chủ yếu về những thảm thực vật rừng phân bố trên địa bàn cả nước). Mong Cheo đi cùng Trekking nhé, bọn mình sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn.
Chào Sơn. Có lẽ rất khó nhưng mình sẽ cố gắng sắp sếp để đi trek cùng mọi người.Vì mình vốn dĩ ốm yếu nên rất muốn kiểm tra xem sau thời gian tập luyện sức khỏe mình có đảm bảo để leo tốt không.

Se_bat_cheo
28-10-2010, 16:19
ui, nhà cháu đọc 1 hồi mà chưa biết các kụ các mợ đang nói về vấn đề j:( Nhưng hình như có vẻ hơi căng thẳng đấy ợ

Chỉ là 1 thắc mắc nhỏ,không nên làm phức tạp nó lên .
@ : Phần 2 đâu king ,mọi người đang chờ đấy ^^

king0fking
28-10-2010, 16:21
Thôi, kệ các kụ các mợ tranh luận, nhà cháu cứ spam cái đã.

Leo Phan liệt truyện

2. Kỳ 2: Vén mây mở lối… Hoẵng Quân sư xuất hiện

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Nhung bà bà hiệu triệu quần hùng cũng đã lâu. Tuy nhiên, trời chưa chiều lòng người. Mặc dù thanh thế ngày một lớn, nhân sỹ ngày một đông, nhưng quả đúng là “Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”. Lại thêm một số anh hùng không bền chí, đã theo lời đường mật của các bang phái khác mà bỏ dở giữa chừng., khiến cho lòng quân dao động….

Thăng Long năm thứ 1000, một vụ nổ lớn xảy ra ngay trước ngày đại lễ. Chứng trường thì lao dốc thảm hại, lũ lụt khắp nơi. Nhiều hiện tượng liên tiếp xảy ra, khiến cho dân chúng hết sức hoang mang..

Nhung Bà bà thấy vậy, cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhiều đêm đang ngủ mà phải giật mình tỉnh giấc, vỗ gối mà than: Nguy, không khéo việc lớn không thành, thần sắc ngày càng tiều tụy ( Sử có ghi lại, việc này là do Bà Bà bị dị ứng, tuy nhiên, lịch sử có nhiều dị bản, tại hạ mạn phép không đi sâu vào vấn đề này). :D

Ngay sáng hôm sau, Nhung bà bà lập tức triệu hồi Tư Vấn Đại Học Sỹ để hỏi về các hiện tượng kỳ quái trên. Tư vấn quan thưa rằng:

- Bẩm bà bà: Mưa lớn ở một số nơi là điềm nói chúng ta cần phải lên núi. Điều này phù hợp với mục đích của quân ta. Như vậy là thiên thời. Đợt tết dương lịch được nghỉ vài nhiều ngày, như thế là Địa lợi. Tuy nhiên, tuy nhiên….

Bà bà nghe đến thế, cả kinh hỏi dồn: Nhưng sao

Tư Vấn Quan vuốt vội chòm râu của mình, chậm rãi mà rằng:

- 3 yếu tố, chúng ta đã có 2. Nhưng còn yếu tố quan trong là Nhân Hòa thì chúng ta chưa có. Điều ta cần là 1 người quân sư am hiểu tình hình, có thể đưa ra những chỉ dẫn sáng suốt và động viên quân sỹ lúc nguy cấp..

- Haizzz, Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Ta cũng đã canh cánh điều này từ lâu, nhưng không biết phải tìm người ấy ở đâu ??? :help

- Bẩm bà bà, thần theo dõi thiên văn đã lâu. Thấy 1 vì sao sáng rực ở phía bắc, đấy là điềm báo nhân tài sẽ xuất hiện. Ngày mai, vào chính Ngọ, Bà bà hãy ra ngọn núi phía Bắc thành, ở đó Bà bà sẽ tìm được người mình muốn gặp

Y lời quan Tư Vấn, chính ngọ hôm sau Bà bà ra ngọn núi phía Bắc thành với hi vọng sẽ gặp được cao nhân…

Đến nơi, Bà bà quan sát xung quanh. Nơi đây, người người đi lại tấp nập, nam thanh nữ tú cười đùa ríu ríu. Bà bà lo lắng: Trong biển người, biết ai là người ta cần tìm đây, đúng là mò kim đáy bể ….:(

Khi bà bà đang chán nản, thì có 1 sự kiện xảy ra khiến cho bà bà không thể không chú ý. Xa xa, trên đỉnh núi, nơi lau sậy um tùm, có một thiếu nữ đang đứng trầm ngâm. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh, tà áo phất phơ bay trong gió. Cảnh vật thật là tiêu diêu thoát tục. ( Cả nhà check hộ cháu cái váy mợ Hoẵng mặc ở cái avata màu j nhé, nhà cháu bị mù màu ạ):D Bà quan sát nàng 1 hồi lâu, chợt nhận ra 1 điều: Nơi nàng đứng là bờ vực cheo leo, mà nàng lại cúi đầu nhìn xuống. Bà bà chợt nghĩ “ Nguy quá, nàng ta có ý định quyên sinh chăng….:help

Không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, Bà bà lao đến, miêng kêu to; “Muội muội, chúng ta còn trẻ, đừng suy nghĩ nông cạn như thế chứ ????:T

Muốn biết thiếu nữ này là ai?? Vì sao nàng lại trầm ngâm làm thơ như thế, liệu nàng có lao mình xuống vực ko????? cháu mời các kụ các mợ đợi phần tiếp theo của kỳ 2 này, trước khi đến với kỳ 3

Mệt mỏi tình trường... hạnh Híp công tử đầu quân dưới trướng :D

dongsinhvoi
28-10-2010, 16:22
@ Se_bat_cheo: Rất mong gặp Cheo trong chuyến Trekking Ba Vì cùng đoàn, mình cũng rất cảm ơn sự nỗ lực của Cheo
(3. Sa_bat_cheo (Trương Anh Dũng) / [email protected] / 0948 241 336 / Việt Trì - PT).
Hơn nữa, bài đóng góp của Cheo quá kinh nghiệm. Vậy mong sớm gặp bạn để giao lưu nhé
(Bạn cũng như mình cùng tham gia và phổ biến cụ thể tại sao lại khỏe thế, tránh anh em nhiều vùng gặp nhau nói diễn đàn nhiều mà....).

vycoi
28-10-2010, 16:34
Pé viết hay quá, phục sát đất lun. Đang hóng phần tiếp theo đây...

huynhvinhtam
28-10-2010, 17:04
Chào anh Sơn! Em đã đọc xong các bài viết ở trên. Do không có bạn nào đính chính lại thông tin cá nhân của anh nên em không biết. Mong anh thông cảm!

Lần sau các bạn cập nhật danh sách thông tin các thành viên cho thật chính xác để không xảy ra những thắc mắc tương tự nhé!
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!

sonmai
28-10-2010, 17:06
@ Thuần Anh hay Hoẵng Nai nào đó sao cứ làm lộn xộn tình đoàn kết của mọi người lên thế nhỉ? Không tốt, không tốt, ke ke ke............Đùa tí thôi. Mình thấy 4rum nì hay lắm. Sắp được biết anh Sơn còn có mụn ruồi đen hay đỏ ở chỗ kín nữa chăng?
@ A Sơn: Theo em anh nên chịu kho tham gia 4rum chút. Chứ cứ để anh em ngóng hoài rồi sinh nghi. E biết địa chỉ anh rồi nhé. Hôm nào đến cơ quan anh chơi, anh tư vấn giúp em làm cái chuyên đề tốt nghiệp nhé. Em lính lâm nghiệp mà!
Xuôi đi anh, nóng làm gì chóng già. Anh sinh 73 phải không? Mà nickname traurung, chắc anh to như "CON TRÂU RỪNG ĐEN XÌ" ấy nhỉ?
Em đùa tí thôi. Anh đừng giận nhé. Cũng đang muốn ké cẩm chân leo Phan quá...............
@ Còn nữa, nếu a Sơn thực sự làm ở địa chỉ anh đã đưa lên 4rum, đề nghị anh mời từng người đến cơ quan anh làm để bọn em còn kiểm chứng. Cảm ơn anh.

maiantiem
28-10-2010, 17:11
@ King: Bác cũng làm về chứng khoán à :))

dongsinhvoi
28-10-2010, 17:34
Chỉ là 1 thắc mắc .

Chào Sơn. Có lẽ rất khó nhưng mình sẽ cố gắng sắp sếp để đi trek cùng mọi người.Vì mình vốn dĩ ốm yếu nên rất muốn kiểm tra xem sau thời gian tập luyện sức khỏe mình có đảm bảo để leo tốt không.

Vậy Cheo cố gắng tham gia nhé. Sẽ có nhiều chuyện để anh em mình nói khi gặp đấy!

Alt-Tab
28-10-2010, 20:42
@ Còn nữa, nếu a Sơn thực sự làm ở địa chỉ anh đã đưa lên 4rum, đề nghị anh mời từng người đến cơ quan anh làm để bọn em còn kiểm chứng. Cảm ơn anh.
Ông bạn này hay thật!!! ae có nhã hứng thì đến chơi, làm ji phải mời từng người đến chơi!!! cái cần nói a Sơn đã nói cả rồi.
mình là người trực tiếp đến cơ quan a Sơn, đây là cơ quan của nhà nước thuộc khu quân đội, việc ra vào phải xuất trình giấy tờ nên nếu muốn gặp a mọi người nên có cái hẹn trước!!!
Thiết nghĩ việc này nên dừng ở đây!!!

king0fking
28-10-2010, 20:48
@ Thuần Anh hay Hoẵng Nai nào đó sao cứ làm lộn xộn tình đoàn kết của mọi người lên thế nhỉ? Không tốt, không tốt, ke ke ke............Đùa tí thôi. Mình thấy 4rum nì hay lắm. Sắp được biết anh Sơn còn có mụn ruồi đen hay đỏ ở chỗ kín nữa chăng?
@ A Sơn: Theo em anh nên chịu kho tham gia 4rum chút. Chứ cứ để anh em ngóng hoài rồi sinh nghi. E biết địa chỉ anh rồi nhé. Hôm nào đến cơ quan anh chơi, anh tư vấn giúp em làm cái chuyên đề tốt nghiệp nhé. Em lính lâm nghiệp mà!
Xuôi đi anh, nóng làm gì chóng già. Anh sinh 73 phải không? Mà nickname traurung, chắc anh to như "CON TRÂU RỪNG ĐEN XÌ" ấy nhỉ?
Em đùa tí thôi. Anh đừng giận nhé. Cũng đang muốn ké cẩm chân leo Phan quá...............
@ Còn nữa, nếu a Sơn thực sự làm ở địa chỉ anh đã đưa lên 4rum, đề nghị anh mời từng người đến cơ quan anh làm để bọn em còn kiểm chứng. Cảm ơn anh.

Chào kụ sonmai. Nhà cháu định đi làm cái báo cáo, nhưng đọc được comment của kụ, nhà cháu bức xúc quá phải lên tiếng.

Thực sự nhà cháu cực kỳ, cực kỳ không thích cái comment của kụ, nhất là cách đùa

Thứ nhất: Cháu mong kụ đọc hết Topic đi rồi hãy nói(NO). Cháu không bênh ai cả, nhưng kụ có nghĩ đến nếu mợ Hoẵng đọc dc câu này thì sẽ nghĩ sao không. Nếu kụ theo dõi topic từ đầu, cháu tin là kụ sẽ thấy mợ Hoẵng cực kỳ nhiệt tình. Tất cả ý kiến của mợ ấy, đều có ích cho đoàn. Cháu hi vọng kụ có thể xóa hay edit lại comment của mình(NO)

Thứ 2: Về việc anh SƠn có tham gia diễn đàn không. Cháu nghĩ vấn đề này không quan trọng. Nhà cháu vẫn thấy anh SƠn thank đều đều. Như vậy là anh vẫn bám sát với đoàn. Cháu nghĩ, chỉ cần anh Sơn cung cấp những thông tin mà anh cho là cần thiết ( kiểu như bài tổng kết sau buổi OFF ấy), để cho bọn cháu nắm được tình hình, như thế là đủ(BB)

Thứ 3: Về địa chỉ anh Sơn cung cấp trên diễn đàn. Cháu ko hiểu việc kụ dùng từ kiểm chứng là sao????? Về cá nhân nhà cháu, cháu nghĩ, đã tham gia thì phải tin tưởng lẫn nhau. Đoàn chưa có kinh nghiệm, vì vậy mọi người mới phải đóng góp ý kiến để hoàn thiện dần dần. Thiết nghĩ, nếu các kụ cảm thấy free, thì join cùng chúng cháu. Nếu kụ nào còn lăn tăn độ uy tín của các thành viên, thì các kụ có thể đợi, thấy nhóm nào tin tưởng được thì join vào đấy. Sống trên đời cần có 1 tấm lòng kụ ạ;)

@ Anh Sơn: Em thấy bác Tâm nói đúng đấy. Vấn đề chỉ là việc đính chính thông tin trên topic không rõ ràng, khiến cho mọi người thắc mắc. Mong anh tiếp tục gắn bó với đoàn và cho bọn em những lời khuyên bổ ích(BB)

@ Kụ Maiantiem: ^^ Nhà cháu cũng tham dự 1 ít vào chứng kụ ạ. Mặc dù công việc của cháu chả liên quan j đến chứng cả ^^

hamok
28-10-2010, 22:12
bác chỉ được cái nói chuẩn không cần chỉnh ;)!!!!thế nên em chân tình khuyên các bác newbie là:nên đọc các trang đầu của topic trước rùi comment nhé,hông lại đễ sinh ra hiểu sai ý mọi người (p/s:mặc dù là số lượng trang đang không ngừng ra tăng vì tình hình quăng gạch của nhà em đang tăng level,nhưng mỗi trang topic của nhà em là thú vị lắm bác ạ,không nên bỏ wa:) )

Thuan Anh
28-10-2010, 22:20
Quả là trùng hợp khi ngay sau bài "yêu cầu công khai" của Hoẵng lại là 2 bài "yêu cầu đính chính danh tính" nên khiến có vài sự hiểu lầm trong đoàn

Tớ nói trước (mà thực ra đến bây giờ là nói sau) là những gì tớ post là những kinh nghiệm tớ từng trải qua và tự thấy mọi người nên làm kỹ và rõ ràng những vấn đề đấy. Chúng ta không phải một nhóm nhỏ, quen biết nhau đã lâu mà là một đám đông người chả ai biết ai tụ tập vào với nhau; nên vấn đề công bố, công khai rõ ràng từ nhân thân tới thông tin điều hành và tài chính là rất cần thiết; vừa là để những người quản lý nhất quán trong hành động vừa là để anh em tiện theo dõi và kiểm tra. Quyền lợi và sự an toàn của mỗi cá nhân được đặt lên hàng đầu. Muốn tin tưởng nhau thì phải có nền tảng.

Tớ là đứa chỉ hay nói sự thật. Nên khi sự thật mất lòng ai thì nấy ráng chịu. Đã mang cái phận "làm dâu trăm họ" thì phải suy tính kỹ càng từ hành động tới lời nói. Anh Sơn hay Dongsinhvoi tuy đã có bài tổng kết rõ ràng nhưng những vấn đề gì còn thiếu sót (nhất là để những bạn trong nam và những người ko đi off được biết kỹ càng hơn) thì tớ nêu ra; vừa là để anh đính chính, bổ sung; vừa để đoàn mình biết quyền lợi của mình có những gì mà biết đường tự bảo vệ; chứ ko có ý muốn gây mất đoàn kết hay gì cả. Và đã suy nghĩ như thế thì nói lên; cũng ko sợ ai hiểu lầm, ai bực tức hay ai bông đùa để mà giận dỗi hay buồn phiền.

Tớ cũng nói luôn với cả đoàn là đã chén chú chén anh với anh Sơn tối nay để anh em hiểu rõ nhau hơn; để anh em biết nguồn cơn những gì mình đang làm và nói cho nhau những gì cần sửa chữa để anh em tin tưởng tuyệt đối vào những người đang tạm thời nhận trách nhiệm quản lý và điều hành đoàn. Tuy nhiên, chắc chắn ko tránh khỏi sai sót trong quá trình này; nên có bất cứ điều gì thắc mắc; anh chị em cứ công khai hỏi và bọn tớ cũng sẽ công khai trả lời trên diễn đàn và trên trang của nhóm.

Không khí hiện giờ trên diễn đàn ko phải căng thẳng, mong mọi người ko hiểu nhầm. Cảm ơn.

hippi
28-10-2010, 22:38
Quả là trùng hợp khi ngay sau bài "yêu cầu công khai" của Hoẵng lại là 2 bài "yêu cầu đính chính danh tính" nên khiến có vài sự hiểu lầm trong đoàn

Tớ nói trước (mà thực ra đến bây giờ là nói sau) là những gì tớ post là những kinh nghiệm tớ từng trải qua và tự thấy mọi người nên làm kỹ và rõ ràng những vấn đề đấy. Chúng ta không phải một nhóm nhỏ, quen biết nhau đã lâu mà là một đám đông người chả ai biết ai tụ tập vào với nhau; nên vấn đề công bố, công khai rõ ràng từ nhân thân tới thông tin điều hành và tài chính là rất cần thiết; vừa là để những người quản lý nhất quán trong hành động vừa là để anh em tiện theo dõi và kiểm tra. Quyền lợi và sự an toàn của mỗi cá nhân được đặt lên hàng đầu. Muốn tin tưởng nhau thì phải có nền tảng.

Tớ là đứa chỉ hay nói sự thật. Nên khi sự thật mất lòng ai thì nấy ráng chịu. Đã mang cái phận "làm dâu trăm họ" thì phải suy tính kỹ càng từ hành động tới lời nói. Anh Sơn hay Dongsinhvoi tuy đã có bài tổng kết rõ ràng nhưng những vấn đề gì còn thiếu sót (nhất là để những bạn trong nam và những người ko đi off được biết kỹ càng hơn) thì tớ nêu ra; vừa là để anh đính chính, bổ sung; vừa để đoàn mình biết quyền lợi của mình có những gì mà biết đường tự bảo vệ; chứ ko có ý muốn gây mất đoàn kết hay gì cả. Và đã suy nghĩ như thế thì nói lên; cũng ko sợ ai hiểu lầm, ai bực tức hay ai bông đùa để mà giận dỗi hay buồn phiền.

Tớ cũng nói luôn với cả đoàn là đã chén chú chén anh với anh Sơn tối nay để anh em hiểu rõ nhau hơn; để anh em biết nguồn cơn những gì mình đang làm và nói cho nhau những gì cần sửa chữa để anh em tin tưởng tuyệt đối vào những người đang tạm thời nhận trách nhiệm quản lý và điều hành đoàn. Tuy nhiên, chắc chắn ko tránh khỏi sai sót trong quá trình này; nên có bất cứ điều gì thắc mắc; anh chị em cứ công khai hỏi và bọn tớ cũng sẽ công khai trả lời trên diễn đàn và trên trang của nhóm.

Không khí hiện giờ trên diễn đàn ko phải căng thẳng, mong mọi người ko hiểu nhầm. Cảm ơn.

Quả thật e thấy đoàn mình rất may mắn khi có đc nhg ng` nhiệt tình đầy trách nhiệm và cũng rất thẳng thắn như chị Hoẵng và anh Sơn. Bản thân em rất phục! Hy vọng vs những con ng` này đoàn ta sẽ leo Phan thành công và sau chuyến đi, mọi ng` sẽ đọng lại những tình cảm tốt đẹp trg nhau.

hamok
28-10-2010, 22:39
Cả nhà ơi!!!tình hình kiếm chác của em đang gặp chút ít khó khăn :((!!!!mấy vụ buôn bán sim thẻ em đang làm,có vẻ lãi lời không đáng bao nhiu!!!!hix!!!bác nào có quán cafe nào đang thiếu chân pha chế không cho em đặt viên gạch với, không kiểu này em âm mất =((!!!PR choa bản thân em tý!!!em có 4 tháng kinh nghiệm làm pha chế rùi ạ,em có thể pha cafe,sinh tố,nước ép,trà,cocktail,mocktail,...nói chung là những đồ uống từ đơn giản tới phức tạp,từ rất rẻ tới cực kì mắc!!!Mong các bác nhà mình xem xét giùm em với,các bác nhớ!!!em thanks bác bác nhìu lắm lắm lắm ạh!!!!!!!

Se_bat_cheo
29-10-2010, 07:16
Với những bài có tính chất như thế này :

@ Thuần Anh hay Hoẵng Nai nào đó sao cứ làm lộn xộn tình đoàn kết của mọi người lên thế nhỉ? Không tốt, không tốt, ke ke ke............Đùa tí thôi. Mình thấy 4rum nì hay lắm. Sắp được biết anh Sơn còn có mụn ruồi đen hay đỏ ở chỗ kín nữa chăng?
@ A Sơn: Theo em anh nên chịu kho tham gia 4rum chút. Chứ cứ để anh em ngóng hoài rồi sinh nghi. E biết địa chỉ anh rồi nhé. Hôm nào đến cơ quan anh chơi, anh tư vấn giúp em làm cái chuyên đề tốt nghiệp nhé. Em lính lâm nghiệp mà!
Xuôi đi anh, nóng làm gì chóng già. Anh sinh 73 phải không? Mà nickname traurung, chắc anh to như "CON TRÂU RỪNG ĐEN XÌ" ấy nhỉ?
Em đùa tí thôi. Anh đừng giận nhé. Cũng đang muốn ké cẩm chân leo Phan quá...............
@ Còn nữa, nếu a Sơn thực sự làm ở địa chỉ anh đã đưa lên 4rum, đề nghị anh mời từng người đến cơ quan anh làm để bọn em còn kiểm chứng. Cảm ơn anh.

Mình chỉ đọc 2 dòng rồi bỏ qua ,không bao giờ đọc hết.Nhưng thấy nhiều bạn mất công trả lời nên mình muốn chú ý mọi người. Người viết ra những bài như thế thể hiện sự hiểu biết nông cạn,kém cỏi,thích chọc phá gây sự.Tranh cãi với nó chỉ làm mình không thoải mái,mệt ! Nếu vẫn còn tái phạm post bài khiêu khích chọc phá chúng ta hoàn toàn có thể đề nghị mod ban nick => song.

@ A Sơn : A sinh năm 73 thì hơn e 8 tuổi ^^ . A E mình giờ bị 9x gọi là chú hết rồi,buồn ! :)

Nhungkawwaii
29-10-2010, 08:27
Hot girl Thuần Anh ui, cho mình cái lịch tập luyện tuần này với. Thứ 7 hay chủ nhật nhỉ? Hay cả 2 ngày? Để dân tình còn biết đường xếp lịch ăn chơi :P

ngodanh
29-10-2010, 10:06
Nói thiệt là mình đọc 1 loạt bài từ trang 61-33, ngoài bài "Leo Phan liệt truyện" của King và những bài nói về chuyện tập luyện, mình toàn thấy toàn những chuyện không đâu. Mình nghĩ những chuyện đó nên PM hoặc email riêng. Topic nên tập trung vào những chuyện như: luyện tập, chia sẻ kinh nghiệm leo fan, kinh nghiệm mua vật dụng, hay như a Sơn từng gợi ý, mình nên tìm hiểu chia sẻ thêm về mảng thực vật trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, đặt điểm tự nhiên hay những hình ảnh trong quá trình leo Fan để mọi người thêm phấn chấn....Đôi lời góp ý :)

Thuan Anh
29-10-2010, 10:32
Tập luyện thì đằng nào mỗi người đều chả phải tập mỗi ngày.. Nên cuối tuần nào chúng ta cũng gặp nhau đủ 2 ngày cho xôm ^^..

Những thành viên ở "ko gần Bách Thảo" lưu ý nhé; coi như là một buổi đi chơi cuối tuần; ít nhất cũng nên có mặt 1 buổi. Vì ngoài tập luyện chung thì đây là thời gian anh chị em trong đoàn giao lưu với nhau.

Vì vậy, 16h30 (tức 4h30 chiều) ngày mai (30 tháng 10 năm 2010); đề nghị có mặt tại cổng công viên Bách Thảo trên đường Hoàng Hoa Thám (không phải cổng bên chỗ bia Ngọc Hà đâu nhé)
- Yêu cầu: đến đúng giờ (theo đồng hồ của Hoẵng - đến muộn 1' phạt 1.000, xung quỹ nhóm); trang phục phù hợp; mang theo balô (nam 5kg, nữ 3kg)
- Liên hệ: Hoẵng - 0904.671.245

Nhờ chủ topic hoặc pm qua Y!M tới tất cả mọi người thông tin trên hộ tớ.

meohen1301
29-10-2010, 10:44
Tập luyện thì đằng nào mỗi người đều chả phải tập mỗi ngày.. Nên cuối tuần nào chúng ta cũng gặp nhau đủ 2 ngày cho xôm ^^..

Những thành viên ở "ko gần Bách Thảo" lưu ý nhé; coi như là một buổi đi chơi cuối tuần; ít nhất cũng nên có mặt 1 buổi. Vì ngoài tập luyện chung thì đây là thời gian anh chị em trong đoàn giao lưu với nhau.

Vì vậy, 16h30 (tức 4h30 chiều) ngày mai (30 tháng 10 năm 2010); đề nghị có mặt tại cổng công viên Bách Thảo trên đường Hoàng Hoa Thám (không phải cổng bên chỗ bia Ngọc Hà đâu nhé)
- Yêu cầu: đến đúng giờ (theo đồng hồ của Hoẵng - đến muộn 1' phạt 1.000, xung quỹ nhóm); trang phục phù hợp; mang theo balô (nam 5kg, nữ 3kg)
- Liên hệ: Hoẵng - 0904.671.245

Nhờ chủ topic hoặc pm qua Y!M tới tất cả mọi người thông tin trên hộ tớ.

Thứ 7 tớ vẫn đi làm bình thường! Nên không tham gia được, sẽ jion cùng cả nhà hôm chủ nhật ạ!
Chúc cả nhà ngày mai có buổi tập hiệu quả và vui vẻ!

Annyse7en
29-10-2010, 11:59
Tối mai em lại busy lúc 7h tại 1 event :((
đi 4h30 lại còn mang balo,trang phục phù hợp-đánh đố em quá :((

Annyse7en
29-10-2010, 12:04
There are currently 19 users browsing this thread. (7 members and 12 guests)
Annyse7en Nhungkawwaii king0fking ngodanh Bigbang8x Alt-Tab dongsinhvoi
đông quá :D

Annyse7en
29-10-2010, 12:23
@All: Mình đã tạo xong trang Facebook cho cả đoàn. Các bạn truy cập vào trang chủ Facebook (http://www.facebook.com).
Gõ vào địa chỉ email (ở trên cùng bên phải): [email protected]
Password: chienthang
Hình đại diện ở trang FB là logo màu cam, mình copy từ topic.
Để "tám", các bạn chọn vào mục "Trang cá nhân", chọn thẻ "Tường".
Mục "Trang chủ", FB hiển thị tự động những thông tin hoạt động của các bạn đã liên kết trong danh sách bạn bè.
Vì tạo FB cần phải có ngày sinh, mà không thể để ngày sinh là ngày... 01/01/2011 được (!!!), nên mình mạo muội để ngày sinh của mình. Nếu bạn nào không thích, có thể chỉnh sửa lại.

thanks bác huynhvinhtam nhiều
Minh quote lại cho các bạn biết thêm thông tin nhé

maiantiem
29-10-2010, 16:53
Tập luyện thì đằng nào mỗi người đều chả phải tập mỗi ngày.. Nên cuối tuần nào chúng ta cũng gặp nhau đủ 2 ngày cho xôm ^^..

Những thành viên ở "ko gần Bách Thảo" lưu ý nhé; coi như là một buổi đi chơi cuối tuần; ít nhất cũng nên có mặt 1 buổi. Vì ngoài tập luyện chung thì đây là thời gian anh chị em trong đoàn giao lưu với nhau.

Vì vậy, 16h30 (tức 4h30 chiều) ngày mai (30 tháng 10 năm 2010); đề nghị có mặt tại cổng công viên Bách Thảo trên đường Hoàng Hoa Thám (không phải cổng bên chỗ bia Ngọc Hà đâu nhé)
- Yêu cầu: đến đúng giờ (theo đồng hồ của Hoẵng - đến muộn 1' phạt 1.000, xung quỹ nhóm); trang phục phù hợp; mang theo balô (nam 5kg, nữ 3kg)
- Liên hệ: Hoẵng - 0904.671.245

Nhờ chủ topic hoặc pm qua Y!M tới tất cả mọi người thông tin trên hộ tớ.

Đồng hồ của Hoẵng bà bà chạy theo GMT mấy thế :D

ngodanh
29-10-2010, 16:55
Thấy các bạn ở ngoài Hà Nội tập luyện khí thế, ham quá, ở SG trong này không có địa điểm tốt nên đành tự luyện tập vậy.
@Các bạn SG: mọi người cố gắng tập luyện nâng cao thể lực và sức bền nhé. Theo a Sơn (dongsinhvoi), thì chạy bộ là tốt nhất, chạy hết sức, mệt đứng lại hít thở, xong chạy tiếp. Ngoài ra, theo kinh nghiệm truyền đạt lại của chị Trangiso, nên tăng cường chơi thể thao, tennis, cầu lông, đá banh, nhảy dây...Tất cả các môn đó đều tốt, trong đó cầu lông là môn hiệu quả nhất để tăng cường thể lực và sức bền. Mục tiêu là đừng để một ai bị rớt lại trong chuyến leo Fan này, 1 người đi chậm sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn.

nguyenha_hal
29-10-2010, 17:35
Mình có thể xin thêm một người nữa được không các bạn..tình hình là bạn gái mình cứ muốn đi cùng ^^

dongsinhvoi
29-10-2010, 20:50
Chào bạn Nguyenha_hal!
Bạn gái của bạn thì ok rồi, bởi leo Fan khá vất vả mà nữ đăng ký thì ủng hộ luôn vừa thêm thành viên cho đoàn vừa thêm 1/2 vầng trăng cho bạn. Hai bạn cố luyện tập cho tốt nhé và gửi tên địa chỉ đi để mình đăng ký vào danh sách.

Thuan Anh
29-10-2010, 21:02
Đi chơi mà cho gái gú đi cùng thế thì chị em còn xơ múi được cái gì nữa :))

Các bạn trong SG cuối tuần rủ nhau cùng đi chạy; chạy xong thì chè cháo, nước nôi giao lưu cho vui.. chứ cứ gì cần phải địa điểm đẹp đâu; lòng người thuận là được ùi mà ^^.

Giờ của Hoẵng theo giờ cái đồng hồ to đùng ở Bờ hồ nhé.. Từ giờ đến chiều mai mọi người cứ qua đó mà căn giờ :))

giantia
29-10-2010, 21:02
tui ở Yên Bái cũng muốn leo fan lắm (dân miền núi chính gốc) đăng kí 2 ngươi nhé hẹn gặp ở sa pa

dongsinhvoi
29-10-2010, 21:12
Chào cả nhà!
Hôm nay đã cận kề tháng 11 rôi, chẳng mấy chốc là đến ngày đi Ba Vì rồi chẳng mấy mà ... Để khích lệ thêm tinh thần luyện tập của đoàn, mình có ý này:

Thông báo về lịch tập thể lực tập thể của đoàn Fan 1.1.11
(Dành cho các thành viên tại Hà Nội)

1.Từ ngày 30/10/10 trở đi các ngày thứ 7 đoàn Fan 1.1.11 sẽ tổ chức tập thể lực tập trung nhằm góp phần nâng cao sức khỏe của mỗi thành viên, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm luyện tập và tăng cường sự giao lưu để thắt chặt thêm tình đoàn kết.
2. Địa điểm tập trung và luyện tập tại công viên Bách thảo (tùy thuộc theo thời gian và sự nhiệt tình của mọi người các buổi luyện tập sẽ thay đổi hoặc chùa Thầy hoặc Quán Sơn Vân Đình... Địa điểm tuần nào đi tập ở đâu và thứ 7 hay chủ nhật lịch cụ thể ra sao sẽ được mọi người cùng bàn bạc thống nhất vào cuối buổi tập và up lên diễn đàn vào ngày thứ 6 hàng tuần)
3. Thời gian luyện tập bắt đầu từ 16h30 đến 18h30 (bởi mùa đông đến rồi sợ trời tối sớm)
Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các bạn tại Hà Nội cố gắng thu xếp thời gian để tham dự.
Do thứ 7 này mình đang đi khảo sát vòng cung Tây Bắc, nên không tham gia. Xong ban tổ chức có Nhungkawwai và Hoẵng sẽ luyện tập cùng mọi người, vậy bạn nào tham gia được nhớ tới đúng giờ nhé. Chúc mọi người luyện tập vui vẻ.
Mình cũng xin gửi lời chào tới các thành viên của Đoàn tại Sài Gòn, mong các bạn luyện tập tốt để chinh phục nóc nhà Đông Dương thành công nhé.

giantia
29-10-2010, 21:31
hay quá hehe tui cũng muốn thử tụt huyết áp xem thế nào:LL:LL:LL

Alt-Tab
29-10-2010, 21:49
[SIZE="4"]

1.Từ ngày 30/12/10 trở đi các ngày thứ 7 đoàn Fan 1.1.11 sẽ tổ chức tập thể lực tập trung nhằm góp phần nâng cao sức khỏe của mỗi thành viên, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm luyện tập và tăng cường sự giao lưu để thắt chặt thêm tình đoàn kết.
2. Địa điểm tập trung và luyện tập tại công viên Bách thảo
3. Thời gian luyện tập bắt đầu từ 16h30 đến 17h30

a Sơn xem lại thời gian cái!!! từ 30/12/10 trở đi chắc e chẳng cần tập luyện ji đâu!!!hehe
về địa điểm e nghĩ ngoài bách thảo ra, chúng ta nếu có điều kiện thì ae tổ chức treck các địa điểm ngoài HN. Như gợi ý của Hoẵng là 1 ví dụ hay!!!
Về thời gian có thể phù hợp với người này nhưng lại ko dc ok cho lắm với người kia, như e chẳng hạn vẫn đi làm t7, tan sở lúc 16h30 nên thời gian có thể bắt đầu từ 17h-18h30 ( 1h30) sẽ đủ thời gian cho khởi động và nghỉ ngơi sau khi tập luyện!!!
Đây là ý kiến của riêng e!!! còn phụ thuộc vào ý kiến chung của mọi người nên mọi người cho ý kiến để đưa ra thời gian cũng như địa điểm hợp lý để có kế hoạch tập luyện phù hợp!!! thank all!!!

Se_bat_cheo
29-10-2010, 21:57
Đi chơi mà cho gái gú đi cùng thế thì chị em còn xơ múi được cái gì nữa :))
Đọc song câu này thấy rờn rợn :))

meohen1301
29-10-2010, 22:01
hay quá hehe tui cũng muốn thử tụt huyết áp xem thế nào:LL:LL:LL

Bạn này đã đọc kỹ topic chưa vậy? đã chốt đoàn mà! đừng vào ném gạch tùm lum vậy bạn! Cẩn thẩn không bị 1 loạt gạch ném lại, đỡ không nổi đó!

meohen1301
29-10-2010, 22:10
Trước khi trình bày quyết định của mình, mình muốn giải thích để những người có thể hiểu nhầm việc mình làm là gây chia rẽ đoàn. Vì mình rất tôn trọng cả đoàn, và cũng đã là 1 thành viên đoàn, rất mong được chinh phục fan cùng cả nhà. Nên mình thấy cần phải minh bạch và rõ ràng những việc mình làm, mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp của cả nhà.
Vì lí do nhận thấy đoàn khá đông, nên mình sẽ tách đoàn riêng. Mình vẫn đi cùng thời gian đó, chỉ có điều mình đi cung Trạm Tôn-Sín Chải, và rất rất mong được gặp cả nhà trên đỉnh Fan, tay bắt mặt mừng vì cuộc chinh phục thành công.
Mình cũng xin phép chủ thớt, trưởng đoàn, các phó đoàn 2 miền, đặc biệt là Hoẵng, và toàn thể các thành viên của đoàn cho phép mình vẫn tham gia đi off cùng cả nhà để học hỏi kinh nghiệm, và cho phép đoàn mình được tham gia các buổi tập luyện và trecking cùng cả nhà được không ạ?
Mình cũng mong cả nhà ủng hộ và cho mình được chọn những bài liên quan đến kinh nghiệm leo fan ở bên này, để chuyển qua topic của mình. Mình cũng sẽ vẫn thường xuyên theo dõi topic này để học hỏi.
Cám ơn cả nhà nhiều nhiều!

Thuan Anh
29-10-2010, 22:23
Tớ cứ 4h30 là bắt đầu tính giờ đến muộn. Bạn nào có lý do để đến muộn thì báo trước và tự giác thay vì mang 5kg sách cho đủ chỉ tiêu về khối lượng thì mang quả dưa hay bánh trái gọi là "xoa dịu" anh em là được mà :)).. Cái này khuyến khích mọi người tham gia; nên mọi người cố gắng có mặt thui; chứ ko phải là điều kiện bắt buộc mọi người. Chủ yếu là anh em tập luyện cùng nhau cho có khí thế; nhất là lại đang lúc giời giở gió thế này; rất có nguy cơ lười tập 1m ở nhà.

Bạn Mèo cứ tham gia tập luyện và giao lưu cùng mọi người thoải mái; tớ vẫn rất welcome; bản thân tớ cũng chả phải người trong đoàn mà vẫn hóng hớt đấy thôi :D. Mong mọi người đều gặp nhau vui vẻ trên đỉnh Phan.

hamok
29-10-2010, 22:34
Tớ cứ 4h30 là bắt đầu tính giờ đến muộn. Bạn nào có lý do để đến muộn thì báo trước và tự giác thay vì mang 5kg sách cho đủ chỉ tiêu về khối lượng thì mang quả dưa hay bánh trái gọi là "xoa dịu" anh em là được mà :)).. Cái này khuyến khích mọi người tham gia; nên mọi người cố gắng có mặt thui; chứ ko phải là điều kiện bắt buộc mọi người. Chủ yếu là anh em tập luyện cùng nhau cho có khí thế; nhất là lại đang lúc giời giở gió thế này; rất có nguy cơ lười tập 1m ở nhà.

Bạn Mèo cứ tham gia tập luyện và giao lưu cùng mọi người thoải mái; tớ vẫn rất welcome; bản thân tớ cũng chả phải người trong đoàn mà vẫn hóng hớt đấy thôi :D. Mong mọi người đều gặp nhau vui vẻ trên đỉnh Phan.

Ui!!!em học xong là 17h,mà em cũng máu ra tập cùng mọi người, anh chị sắp xếp muộn muộn thêm tý nữa đi ạh!!!!!

Hòa Hippi
29-10-2010, 23:25
ô zề, thía là mai lại được đàn đúm òi. E xin 1 chân ná. Nà na ná na ná, na nà na na ná (dance)

king0fking
30-10-2010, 09:46
Nhà cháu hôm nay có chút việc bận! Có thể sẽ đến muộn. Nên pm trước không lại ko đủ tiền trả mợ Hoẵng thì mệt lắm. Nhà cháu sẽ cố gắng ợ :D :D :D

CHúc cả nhà cuối tuần vui vẻ (L)

dongsinhvoi
30-10-2010, 10:29
Chào meohen1310!
Fansipan là điểm mà giờ đây có nhiều người muốn chinh phục để thử thách sự gian khổ của mình ít nhất một lần trong đời, đồng thời để cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên khi đứng ở độ cao 3.143m. Thông thường khi leo Fan mọi người thường tập trung một nhóm những bạn bè chơi thân nhau đã từng hiểu nhau để dễ có sự đồng cảm khi đương đầu với những khó khăn vất vả. Xong dịp đoàn mình đi là tết dương lịch, mốc thời gian lựa chọn có mặt trên đỉnh là sáng đầu tiên của năm mới. Chính vì vậy, sẽ có rất nhiều bạn bè trong cả nước muốn tham gia vào dịp này. Đồng nghĩa với điều đó là sự hình thành quá nhiều nhóm trên trang mà điểm đến cũng vẫn là đỉnh Fan huyền thoại. Trong khi đó đoàn mình lập ra khá sớm và mọi người từ Bắc chí Nam có thời gian dài giao lưu với nhau để hiểu nhau gắn bó với nhau và tạo nên sự đồng cảm để sẻ chia cùng nhau sự vất vả khi leo núi và niềm vui mừng hạnh phúc khi đặt chân trên đỉnh Fan mờ sương. Hơn nữa, lại có những những thành viên già dặn về kinh nghiệm cũng như cách tổ chức cùng luyện tập cùng chinh phục Fan để thì sao em phải tách nhóm cho đoàn tủi thân?

king0fking
30-10-2010, 10:55
Hix, cháu xin lỗi cả nhà! Cái xe nhà cháu bị hỏng nặng quá... :(( Cháu sẽ tham dự với cả nhà vào ngày mai vậy :((
@ mợ Mèo hen: Cháu thấy anh Sơn nói đúng đó mợ ah

huynhvinhtam
30-10-2010, 11:58
Chào bạn meohen1301!
Mình có linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó khi nhiều lần trong bài viết của bạn luôn nhắc tới việc không nhận thêm thành viên mới vì đoàn quá đông, đặc biệt khi bạn pm qua Y!M cho mình hỏi cách tạo topic mới. Bạn không nói rõ lý do, nhưng mình đã biết trước điều bạn sẽ làm.
Những gì bạn đang lo ngại cũng là những quan tâm sâu sắc của các thành viên khác trong đoàn. Bạn nghĩ sao khi quyết định của bạn vô tình sẽ tạo ra một "làn sóng" đánh tan một con thuyền 50 người thành 4 mảnh vỡ khác nhau, mỗi mảnh là 12 người?
Có phải bạn thấy anh Sơn vẫn nhận thêm thành viên mới nên giọt nước đã làm tràn ly?
Do đó, thay vì bạn lập ra một topic mới, bạn nên kiến nghị thẳng thắn với anh Sơn và cả đoàn: Tuyệt đối không nhận thêm bất cứ thành viên mới nào, nếu yêu cầu của bạn đưa ra không được đáp ứng nghiêm túc, lúc đó bạn có quyền lập topic mới.
Vả lại, số lượng khoảng 50 thành viên hiện giờ chỉ là để tham khảo. Con số chính thức sẽ có sau ngày 01/12/2010. Đến ngày ấy, nếu đoàn vẫn quá đông, bạn lập ra topic mới vẫn chưa muộn.
Hy vọng bạn suy xét lại!

largo
30-10-2010, 12:28
to [MEM Sài Gòn]: Tình hình là trong topic Tìm Bạn Đồng Hành có một nhóm dự định sẽ leo núi Bà Đen vào dịp 20/11, nhóm đó sẽ of vào tối nay, T7 - 30/10. Nếu các thành viên nào muốn rô-đai trước chuyến đi thì có thể tham dự để trainning như nhóm miền Bắc leo tam Đảo vậy :)

meohen1301
30-10-2010, 12:46
Chào bạn meohen1301!
Mình có linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó khi nhiều lần trong bài viết của bạn luôn nhắc tới việc không nhận thêm thành viên mới vì đoàn quá đông, đặc biệt khi bạn pm qua Y!M cho mình hỏi cách tạo topic mới. Bạn không nói rõ lý do, nhưng mình đã biết trước điều bạn sẽ làm.
Những gì bạn đang lo ngại cũng là những quan tâm sâu sắc của các thành viên khác trong đoàn. Bạn nghĩ sao khi quyết định của bạn vô tình sẽ tạo ra một "làn sóng" đánh tan một con thuyền 50 người thành 4 mảnh vỡ khác nhau, mỗi mảnh là 12 người?
Có phải bạn thấy anh Sơn vẫn nhận thêm thành viên mới nên giọt nước đã làm tràn ly?
Do đó, thay vì bạn lập ra một topic mới, bạn nên kiến nghị thẳng thắn với anh Sơn và cả đoàn: Tuyệt đối không nhận thêm bất cứ thành viên mới nào, nếu yêu cầu của bạn đưa ra không được đáp ứng nghiêm túc, lúc đó bạn có quyền lập topic mới.
Vả lại, số lượng khoảng 50 thành viên hiện giờ chỉ là để tham khảo. Con số chính thức sẽ có sau ngày 01/12/2010. Đến ngày ấy, nếu đoàn vẫn quá đông, bạn lập ra topic mới vẫn chưa muộn.
Hy vọng bạn suy xét lại!

Thật sự là mình ko nghĩ mọi người cần phải phản ứng gay gắt với vấn đề này như vậy! Cái này thực ra phụ thuộc vào tính mình nữa, trước khi có topic này mình cũng đã có ý định thành lập 1 nhóm rồi, nhưng ngay khi vô đây định lập thì lại thấy topic này nên mình tham gia luôn. Nhưng không ngờ topic để mở quá lâu. Việc kiến nghị với a.Sơn mình đã kiến nghị nhiều lần tại đây. Hơn nữa việc đó không phải là vấn đề chính, mình không trách gì anh Sơn chuyện đó.
Hơn nữa, một số bạn mình cũng muốn tham gia, mà mình thì không muốn lại đăng ký tiếp vào đây, gây rối loạn đoàn lên nữa. Nên mình tự lập nhóm cho mình, thiết nghĩ không có gì ghê gớm. Mình cũng vừa có cuộc trò chuyện qua YM với A.sơn, và 2 anh em không còn gì lấn cấn nữa.
Mình cũng nghĩ việc này sẽ gây chút ảnh hưởng đến đoàn, vì vậy mình mới thông báo trước ở đây vì tôn trọng đoàn, chứ không tự tiện lập topic. Nếu đầu tháng 12 mình mới lập topic e rằng việc chốt đoàn bên mình sẽ quá muộn, và việc tham gia luyện tập sức khoẻ cho đoàn mình sẽ không kịp.
Xin mọi người đừng để ý đến chuyện này nữa!

ody
30-10-2010, 14:27
giống y bạn meohen1301, bạn mình cũng muốn leo núi đợt này nhưng quân số đoàn mình đông quá nên cũng không tiện đăng ký thêm. Hy vọng đến thời điểm chốt đoàn, quân số không đông như bây giờ.

hamok
30-10-2010, 14:31
Tình hình là chút nữa qua Bách Thảo tập cùng mọi người rùi!!!háo hức nhắm rùi đây!!!!hehe :p!!!chắc chị meohen muốn không khí không bị loãng khi leo núi thui!!!nhà mình đừng nên gay gắt quá,em nghĩ sau mỗi buổi tập luyện và trekking,các thành viên rơi rụng sẽ rất đáng kể đấy ạ!!!!
Hẹn gặp lại cả nhà sau mấy tiếng nữa nhé!!!
À @chị hoẵng:em tới muộn xíu,em sinh viên,đang cuối tháng chị châm chước cho em với,chị nhớ(năn nỉ và ỉ ôi) !!!!!

nguyenha_hal
30-10-2010, 16:36
Muốn tập cùng mọi người cho hào hứng nhưng lại đi làm vào T7..tiếc quá..có thể đẩy sang chủ nhật không ^^

dongsinhvoi
30-10-2010, 17:49
Chào các bạn trong đoàn Fan 1.1.11 tại Sài Gòn!
Mình và các bạn trong đoàn tại Hà Nội nhiệt liệt hoan nghên tinh thần luyện tập và thử thách của các bạn, chúng mình ngoài này cố gắng luyện tập để đoàn mình cùng hát bài ca chiến thắng trên đỉnh 3.143m vào ngày đầu tiên của năm mới nhé. Chúc các bạn có buổi off thành công để tiền đề cho một chuyến đi vui vẻ!

linklmrockmd
30-10-2010, 20:06
Hôm nay đi tập mà không phạt được ai nghìn nào cả! :((

hamok
30-10-2010, 20:28
Bác linklm là bác nào ý nhỉ????em tưởng em nhanh chân vào ném đá buổi tập hôm nay trước mà đã có bác ném trước mất rùi :(!!!!!Tình hình là em ý kiến với bác Lâm thế này nhớ :chạy cùng các girl, yêu cầu bác chạy chậm hơn và trò chuyện hỏi han nhau 1 tí, hôm nay chạy cùng bác, lúc về em xíu khuỵu, tại chạy nhanh cho kịp với bac, em dai sức, nhưng chạy từ từ và ổn định thui, chạy nhanh thì em xin giương cờ trắng :(!!!!nhắc bác tí để mai em chạy cùng bác, bác cho em tí kinh nghiệm luyện tập :)!!!!
Buổi tập hôm nay chị Nhung đang có ý định đổi tên đoàn mình thành hội chém gió, lí do:trình độ chém của mọi người cao hơn mong đợi =))!!!!!
Hầu hết mọi thành viên đi hôm nay đều rất năng nổ và nhiệt tình, chắc mai chủ nhật sẽ xôm tụ nhiều hơn!!!!Mọi người đang có ý kiến chuyển các buổi tập luyện sang buổi sáng để nhà mình làm quen với cái lạnh dần dần đi là vừa ý ạ!!!!Em đồng ý và nhất trí với ý kiến này, với lí do tập có sức khỏe nên tập buổi sáng là tốt nhất, tập buổi chiều dễ hít nhìu khói bụi nên em nghĩ là sẽ mệt hơn buổi sáng ạ!!!!Đó là ý kiến của em,mọi người cùng tham gia bàn bạc rồi đưa ra thống nhất nhé!!!thui nước sôi,nước sôi!!!em đi gột rửa bụi trần ,rùi tu luyện nốt hơn trăm câu luật cuối,mai thi rùi!!!các bác nhớ chúc em thi tốt nhoa!!!
P/S:mai mọi người cố gắng đi nhé, vì luyện tập tập thể như hôm nay em thấy hiệu quả và vuui lắm ạ!!!!

hanhhip
30-10-2010, 20:48
Chiều nay đi tập là buổi đầu tiên nên mọi người vẫn đang lấy đà thì phải. Chiều nay có 8 bạn tham gia là : Nam, Huy, Lâm, Nhung, Tài, Hamok,Alt-tab và Hanhhip. Đề nghị cả đoàn cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần nhiệt tình của các bạn trên. Hi vọng chiều mai các bạn sẽ tham gia đông đủ hơn.
Theo mình thì không nên tập vào buổi sáng vì sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể đang trong trạng thái tĩnh nếu tập thể dục với cường độ như chúng ta đang tập thì nên bắt đầu từ 9h sáng (lúc đó đã nạp năng lượng rùi ^^). Còn tập vào buổi chiều thì hoàn toàn hợp lý theo khoa học. :D
Hẹn gặp tất cả các bạn vào 16h30 chiều mai ( tức 31/10/2010)
" Què chân bóng đá, tóp má điền kinh.
Chết bất thình lình: thể dục buổi sáng " :))

maiantiem
30-10-2010, 20:54
Bác linklm là bác nào ý nhỉ????em tưởng em nhanh chân vào ném đá buổi tập hôm nay trước mà đã có bác ném trước mất rùi :(!!!!!Tình hình là em ý kiến với bác Lâm thế này nhớ :chạy cùng các girl, yêu cầu bác chạy chậm hơn và trò chuyện hỏi han nhau 1 tí, hôm nay chạy cùng bác, lúc về em xíu khuỵu, tại chạy nhanh cho kịp với bac, em dai sức, nhưng chạy từ từ và ổn định thui, chạy nhanh thì em xin giương cờ trắng :(!!!!nhắc bác tí để mai em chạy cùng bác, bác cho em tí kinh nghiệm luyện tập :)!!!!
Buổi tập hôm nay chị Nhung đang có ý định đổi tên đoàn mình thành hội chém gió, lí do:trình độ chém của mọi người cao hơn mong đợi =))!!!!!
Hầu hết mọi thành viên đi hôm nay đều rất năng nổ và nhiệt tình, chắc mai chủ nhật sẽ xôm tụ nhiều hơn!!!!Mọi người đang có ý kiến chuyển các buổi tập luyện sang buổi sáng để nhà mình làm quen với cái lạnh dần dần đi là vừa ý ạ!!!!Em đồng ý và nhất trí với ý kiến này, với lí do tập có sức khỏe nên tập buổi sáng là tốt nhất, tập buổi chiều dễ hít nhìu khói bụi nên em nghĩ là sẽ mệt hơn buổi sáng ạ!!!!Đó là ý kiến của em,mọi người cùng tham gia bàn bạc rồi đưa ra thống nhất nhé!!!thui nước sôi,nước sôi!!!em đi gột rửa bụi trần ,rùi tu luyện nốt hơn trăm câu luật cuối,mai thi rùi!!!các bác nhớ chúc em thi tốt nhoa!!!
P/S:mai mọi người cố gắng đi nhé, vì luyện tập tập thể như hôm nay em thấy hiệu quả và vuui lắm ạ!!!!
Lần sau rủ anh nhé, a chuyên bò thôi chứ ko chạy ;;)

maiantiem
30-10-2010, 20:57
Chiều nay đi tập là buổi đầu tiên nên mọi người vẫn đang lấy đà thì phải. Chiều nay có 8 bạn tham gia là : Nam, Huy, Lâm, Nhung, Tài, Hamok,Alt-tab và Hanhhip. Đề nghị cả đoàn cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần nhiệt tình của các bạn trên. Hi vọng chiều mai các bạn sẽ tham gia đông đủ hơn.
Theo mình thì không nên tập vào buổi sáng vì sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể đang trong trạng thái tĩnh nếu tập thể dục với cường độ như chúng ta đang tập thì nên bắt đầu từ 9h sáng (lúc đó đã nạp năng lượng rùi ^^). Còn tập vào buổi chiều thì hoàn toàn hợp lý theo khoa học. :D
Hẹn gặp tất cả các bạn vào 16h30 chiều mai ( tức 31/10/2010)
" Què chân bóng đá, tóp má điền kinh.
Chết bất thình lình: thể dục buổi sáng " :))

Thế bác cho e đề nghị là 9h sáng chủ nhật đê :D, mà thật ra e thấy mấy a bộ đội, sáng nào cũng 5h dậy làm một vòng hồ Trúc bạch lên đường yên phụ vào Cửa Bắc, xuống NGuyễn Tri Phương @@ mà có bác nào bất thình lình đâu :D

linklmrockmd
30-10-2010, 21:08
Bác linklm là bác nào ý nhỉ????em tưởng em nhanh chân vào ném đá buổi tập hôm nay trước mà đã có bác ném trước mất rùi :(!!!!!Tình hình là em ý kiến với bác Lâm thế này nhớ :chạy cùng các girl, yêu cầu bác chạy chậm hơn và trò chuyện hỏi han nhau 1 tí, hôm nay chạy cùng bác, lúc về em xíu khuỵu, tại chạy nhanh cho kịp với bac, em dai sức, nhưng chạy từ từ và ổn định thui, chạy nhanh thì em xin giương cờ trắng :(!!!!nhắc bác tí để mai em chạy cùng bác, bác cho em tí kinh nghiệm luyện tập :)!!!!
Buổi tập hôm nay chị Nhung đang có ý định đổi tên đoàn mình thành hội chém gió, lí do:trình độ chém của mọi người cao hơn mong đợi =))!!!!!
Hầu hết mọi thành viên đi hôm nay đều rất năng nổ và nhiệt tình, chắc mai chủ nhật sẽ xôm tụ nhiều hơn!!!!Mọi người đang có ý kiến chuyển các buổi tập luyện sang buổi sáng để nhà mình làm quen với cái lạnh dần dần đi là vừa ý ạ!!!!Em đồng ý và nhất trí với ý kiến này, với lí do tập có sức khỏe nên tập buổi sáng là tốt nhất, tập buổi chiều dễ hít nhìu khói bụi nên em nghĩ là sẽ mệt hơn buổi sáng ạ!!!!Đó là ý kiến của em,mọi người cùng tham gia bàn bạc rồi đưa ra thống nhất nhé!!!thui nước sôi,nước sôi!!!em đi gột rửa bụi trần ,rùi tu luyện nốt hơn trăm câu luật cuối,mai thi rùi!!!các bác nhớ chúc em thi tốt nhoa!!!
P/S:mai mọi người cố gắng đi nhé, vì luyện tập tập thể như hôm nay em thấy hiệu quả và vuui lắm ạ!!!!

Linklmrockmd = Lâm tặc. :D .Chết thật vô tâm quá. Theo em thì các bác cứ tập buổi chiều.Buổi sáng đói bụng .cơ mà cứ đói bụng là em không làm ăn được chi cả.Híc mà để hoàn thành được giáo án ngày hôm nay em phải thở bằng cả lỗ tai.Nói ra xấu hổ chứ em cứ vài vòng lại phải nghỉ vòng :(( .Quên!Mai bạn đi thi lấy 9 điểm thôi.10 điểm lắm người dèm pha.:D \m/

dongsinhvoi
30-10-2010, 21:17
Chào cả nhà!
Mình đang đi công tác nhưng vẫn hóng tinh thần tập luyện của các bạn, mình nhiệt liệt chúc mừng 8 thành viên ra quân buổi đầu tập thể lực tập trung. Qua buổi tập này mình nhận thấy ngày tập và thời gian tập có vẻ chưa hợp lý, mình định điều chỉnh như sau:

Thông báo về lịch tập thể lực tập thể của đoàn Fan 1.1.11
(Dành cho các thành viên tại Hà Nội)
1.Từ ngày 30/10/10 trở đi các ngày chủ nhật đoàn Fan 1.1.11 sẽ tổ chức tập thể lực tập trung nhằm góp phần nâng cao sức khỏe của mỗi thành viên, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm luyện tập và tăng cường sự giao lưu để thắt chặt thêm tình đoàn kết.
2. Địa điểm tập trung và luyện tập tại công viên Bách thảo (tùy thuộc theo thời gian và sự nhiệt tình của mọi người các buổi luyện tập sẽ thay đổi hoặc chùa Thầy hoặc Quán Sơn Vân Đình... Địa điểm tuần nào đi tập ở đâu và lịch cụ thể ra sao sẽ được mọi người cùng bàn bạc thống nhất vào cuối buổi tập và up lên diễn đàn vào ngày thứ 6 hàng tuần)
3. Thời gian luyện tập bắt đầu từ 16h30 đến 17h30 (bởi mùa đông đến rồi sợ trời tối sớm)

Hòa Hippi
30-10-2010, 21:23
Hqua hí hửng là chiều nay qua tập với cả nhà, cơ mà buổi chiều đi tổng kết quần áo quyên góp ở clb tình nguyện, nhiều quá, thành ra 5h e mới nhấc được phao câu lên, chạy từ bên Gia Lâm về, ko kịp qua nữa. :(

@ e vote 1 phiếu cho cái tên "Chém gió" ạ. Nghe vừa trẻ trung, vừa xì tin lại dễ đi vào lòng người :))

Thuan Anh
30-10-2010, 22:46
Hum nay ko ra được với mọi người mà cũng được thể dục mồm với cái mấy ông khách hàng !@#$%^&* không thể chấp nhận được; đến giờ mới về vừa gặm bánh mì vừa typing hỏi han mọi người đây.

Xem chừng có 8 mạng mà đã chém ác vậy thì cả đoàn chắc ra bão nhỉ.. Nhưng hình như hung ai nhớ mang máy ảnh để chụp lại show hàng nhỉ; ko biết tập có đủ khối lượng tớ nhờ bạn Hạnh hip cho tập ko đấy?. :D

Hoẵng làm gương; bùng tập với các bạn; mai sẽ nộp phạt 100.000 cho đội chém. Ai nhận làm thủ quỹ ăn chơi thì mai gặp tớ lấy tiền nhé. Mà mình nhớ thấy có mỗi bạn Hạnh gọi cho mình lúc đúng giờ; thế mà sao lại ko phạt được ai nghìn nào nhỉ????

Chiều mai; vẫn giờ đấy; vẫn địa điểm đấy; mọi người vẫn đến tập với nhau cho vui (tức 16h30 ở cổng công viên Bách Thảo trên đường Hoàng Hoa Thám nhé). Có thể tuần sau sẽ đổi địa điểm cho phong phú. Ngoài Hoẵng, mọi người có thể liên hệ với bạn Hạnh và bạn Nhung; ngày mai nếu anh Sơn đi nữa thì có thể gọi cho anh Sơn.

linklmrockmd
30-10-2010, 22:58
Ai cũng như chị Hoãng có phải là có tiền đi ăn lẩu không =p~

Nhungkawwaii
30-10-2010, 23:16
Hi cả nhà, sau khi bò đủ 6 vòng quanh hồ nhỏ + núi Sưa và đua với em Hamok 50 phát đứng lên ngồi xuống, mình vẫn cố xem được trận ARS vs West Ham và bi h là vào đây xem xét tình hình anh em "chém gió" đến mức nào rồi.

- Về vụ tách đoàn của bạn Meohen: mình thấy chuyện đó cũng không có gì để phải để ý nhiều quá. Dù lí do bạn đưa ra là gì đi nữa thì cũng khá hợp lý để tách đoàn vì hiện tại, danh sách chốt tạm thời của đoàn Fan1111 là quá đông. Tuy nhiên, mình cũng có một niềm tin sắt đá là đến khi cầm vé lên Lào Cai thì cùng lắm là 20 người thôi (bình tĩnh, các bác đừng ném đá nhé)

- Về tình hình tập luyện: đây là chuyên môn của Ms Hoẵng nhưng mình xin đưa ra một số ý kiến sau buổi tập chiều nay. Theo ý kiến chung của mọi người thì luyện tập tập thể có rất nhiều lợi ích (vui vẻ, tăng tình đoàn kết, rèn luyện thể lực...) nhưng có lẽ thời lượng tập trung chỉ nên rút xuống 1 buổi/ tuần và sắp xếp vào chiều chủ nhật để mọi người có thể tham gia đông đủ. Với lại, không biết do hôm nay tập buổi đầu hay sức mình đuối quá chứ nói thật, nhiệm vụ vác balo chạy liên tiếp 2 vòng là bất khả thi :(( Có thể đổi cho bọn mình: hoặc chạy không vác balo hoặc vác balo đi bộ liên tục được không? (ớ, mình hỏi chân thành, nếu không được thì mình vẫn phải cố gắng theo giáo án thui).

- Gửi tới anh Sơn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Dù bận rộn và xa xôi nhưng anh rất quan tâm đến tình hình đoàn :X

- Gửi tới các bạn tham gia buổi tập chiều nay: Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia và nhiệt tình chém gió. Trong số các nhân sĩ đó, mình đã đặt gạch em Lâm làm "tay vịn" khi leo Fan, hehe.

- Gửi tới bạn Đoàn Hằng lời xin lỗi vì không đúng hẹn với bạn. Nhưng quả thật là lí do bất khả kháng, mong bạn bỏ qua. Mai mình sẽ đền bạn 1 chai C2 nhé :P

huynhvinhtam
30-10-2010, 23:18
Đang bị stress, vào thăm topic thấy các bạn HN luyện tập khí thế quá, tự nhiên thấy trong người khỏe hẳn ra!

@Hamok: Đọc bài gần đây nhất của em thấy... dễ thương hơn các bài trước. Anh không nhịn được cười khi đọc tới từ "Superteen" mà bạn Nhungkawwaii đã dành cho em đấy! Chúc em thi tốt nhé!

@kingOfking: Phần tiếp theo kỳ 2 đâu nhỉ? Mình đang trông ngóng từng ngày :)

hanhhip
31-10-2010, 01:48
Chiều mai "quỹ bia" đã có 100k từ Hoẵng chuyển vào. Xin thông báo luôn: chiều mai bạn nào đến muộn theo đúng luật đã được thông qua, Hanhhip sẽ truy thu mỗi người 1000d/ 1 phút đến muộn. Nếu ai đến muộn mà có thông báo trước sẽ bị phạt 500d/ 1 phút ( hoặc quy đổi 5 phút đến muộn = 2 vòng hồ + núi Sưa). Mọi người okie?!? :))
@huynhvinhtam: hy vọng sau ngày nghỉ cuối tuần bạn sẽ hết hẳn stress để cùng các bạn SG luôn có sức khỏe tốt, làm việc hiệu quả để kiếm nhiều "xiền" mua quà cho các bạn HN.^.^

dtvtk49
31-10-2010, 09:18
Chiều mai "quỹ bia" đã có 100k từ Hoẵng chuyển vào. Xin thông báo luôn: chiều mai bạn nào đến muộn theo đúng luật đã được thông qua, Hanhhip sẽ truy thu mỗi người 1000d/ 1 phút đến muộn. Nếu ai đến muộn mà có thông báo trước sẽ bị phạt 500d/ 1 phút ( hoặc quy đổi 5 phút đến muộn = 2 vòng hồ + núi Sưa). Mọi người okie?!? :))
@huynhvinhtam: hy vọng sau ngày nghỉ cuối tuần bạn sẽ hết hẳn stress để cùng các bạn SG luôn có sức khỏe tốt, làm việc hiệu quả để kiếm nhiều "xiền" mua quà cho các bạn HN.^.^

Ke ke..!!
Ý kiến này hay thật đấy !!
Thế thì chiều nay phải về sớm đi tập tành mới được. Chủ nhật mà vẫn phải đi làm mới đau em chứ ....!!!
Nhưng em đây vẫn dậy chạy sáng nay đấy < Không leo núi Sưa ngày hôm qua mà......>. Cả nhà thấy em chăm chỉ không??
Hẹn gặp cả nhà vào chiều nay.

@ Ikio, Nhà em để balo ở quê nên... ACE nào có cái balo nhỏ nhỏ thì cho em mượn chiều nay với nha !! Em sẽ tự lo ruột cho nó .. HE HE..... !!!!

Thuan Anh
31-10-2010, 11:20
Haha, biết là thể nào cũng có nường bị quá sức vụ balô mà ^^.. Chiều qua lúc nt cho Hạnh là tớ tranh thủ nghỉ giữa hiệp văng các thể loại !@#$%^&* với khách hàng để nt nên ko kịp nhắn nội dung quan trọng nhất: là khi chạy thì để một người trông balô; chạy ko thôi. Và sẽ bonus 2-4 vòng đeo ba lô + đi bộ NHANH (tức là đi bộ có vận tốc hợp lý và ngoáy đủ các khớp ý ạ ^^).. Dưng cả nhà có vẻ hoàn thành giáo án khá là tốt đấy chứ; chỉ có mấy cái tớ đọc lại thì biết chắc là thực hiện hơi sai một chút; chiều nay tớ sẽ chỉnh lại.

Đoàn mình 50 người; ngoài Bắc cũng trên dưới 40 chục vị; nếu bây giờ ai không đi truy thu 50k/người; ai có lý do, báo trước thì truy thu 30k/người; ai đến muộn ko lý do 1000/người, có lý do 500/người.. và các lỗi khác cũng có thể quy ra tiền thì chúng mình sẽ giàu thế nào?????????? =))))))

meohen1301
31-10-2010, 11:22
Hi cả nhà, sau khi bò đủ 6 vòng quanh hồ nhỏ + núi Sưa và đua với em Hamok 50 phát đứng lên ngồi xuống, mình vẫn cố xem được trận ARS vs West Ham và bi h là vào đây xem xét tình hình anh em "chém gió" đến mức nào rồi.

- Về vụ tách đoàn của bạn Meohen: mình thấy chuyện đó cũng không có gì để phải để ý nhiều quá. Dù lí do bạn đưa ra là gì đi nữa thì cũng khá hợp lý để tách đoàn vì hiện tại, danh sách chốt tạm thời của đoàn Fan1111 là quá đông. Tuy nhiên, mình cũng có một niềm tin sắt đá là đến khi cầm vé lên Lào Cai thì cùng lắm là 20 người thôi (bình tĩnh, các bác đừng ném đá nhé)

- Về tình hình tập luyện: đây là chuyên môn của Ms Hoẵng nhưng mình xin đưa ra một số ý kiến sau buổi tập chiều nay. Theo ý kiến chung của mọi người thì luyện tập tập thể có rất nhiều lợi ích (vui vẻ, tăng tình đoàn kết, rèn luyện thể lực...) nhưng có lẽ thời lượng tập trung chỉ nên rút xuống 1 buổi/ tuần và sắp xếp vào chiều chủ nhật để mọi người có thể tham gia đông đủ. Với lại, không biết do hôm nay tập buổi đầu hay sức mình đuối quá chứ nói thật, nhiệm vụ vác balo chạy liên tiếp 2 vòng là bất khả thi :(( Có thể đổi cho bọn mình: hoặc chạy không vác balo hoặc vác balo đi bộ liên tục được không? (ớ, mình hỏi chân thành, nếu không được thì mình vẫn phải cố gắng theo giáo án thui).

- Gửi tới anh Sơn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Dù bận rộn và xa xôi nhưng anh rất quan tâm đến tình hình đoàn :X

- Gửi tới các bạn tham gia buổi tập chiều nay: Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia và nhiệt tình chém gió. Trong số các nhân sĩ đó, mình đã đặt gạch em Lâm làm "tay vịn" khi leo Fan, hehe.

- Gửi tới bạn Đoàn Hằng lời xin lỗi vì không đúng hẹn với bạn. Nhưng quả thật là lí do bất khả kháng, mong bạn bỏ qua. Mai mình sẽ đền bạn 1 chai C2 nhé :P

Là lá la, chiều nay tớ có 1 chai C2 đền đạn à? Hay quá là hay, trong ruột balo của tớ là truyện doremon, dành để cho...thuê nhé! Lấy xiền trả tiền đến muộn hoặc gửi xe :D.
Nghe kế hoạch tập luyện 2 vòng rồi lại 3 vòng, hơi khiếp, mặc dù biết thân biết phận còi cọc, nên sáng sáng vẫn đi chạy 2 vòng...ao, nhưng nghe vẫn...run run! :))

king0fking
31-10-2010, 21:01
Báo cáo là nhà cháu đã cực kỳ mệt.... :(( :(( :(( :((

Thuan Anh
31-10-2010, 21:17
Thanh niên mà như thế là ko được.. Chú mệt vì mấy vòng chạy hay mệt vì 30k????

Hnay hoan nghênh tinh thần các bạn trẻ đi tập rất đông đảo và nhiệt tình; giúp cho bạn Hạnh thu được khối tiền trà thuốc (Hạnh nhớ giải trình cho anh em còn biết đường nhậu nhẹt nhé). Có những ai thì vào điểm danh hộ tớ cái nhé; tớ cũng chả nhớ hết ai với ai :">

Cả nhà cho cái ý kiến demo xem tuần sau tập tiếp ở đâu nhỉ?. Có khi phải tập từ 4h ko về tối và lạnh quá >"<

linklmrockmd
31-10-2010, 21:27
Em giờ mới mò mặt về đến nhà. Mặc dù em có quần nhưng không có áo.Anh Hạnh có áo nhưng không có quần (sau giữa đường mới được bổ sung thêm cái quần :)) )nhưng do tuổi trẻ nên Anh Hạnh vẫn chốt cung lượn qua hồ Tây qua đường Thanh Niên lãng mạn.nên tình hình h vẫn đang trong tình trạng ủ ấm thân nhiệt ...:)) Về buổi tập hôm nay khá nhẹ nhàng.Tuy mệt nhưng mà vui.Hôm nay có chị Hoẵng nên tinh thần cao vợi vợi .Chỉ thương chị phải đi chấm phẩy :((.

hamok
31-10-2010, 21:32
Em vừa chân ướt chân ráo về là phóng vào ném gạch cho topic nhà mình luôn!!!Ui,hôm nay vui quá đi mất, được dịp chém với các anh các chị thôi rồi!!!!Hôm nay thi xong các môn, em thở phào nhẹ nhõm vì làm bài cũng không đến nỗi nào, thế nên chiều mới có tinh thần và sức khỏe tốt để tập luyện và chém gió cùng nhà mình!!!!!
Hôm nay khoản nộp phạt cũng kha khá đấy chị Hoẵng nhỉ???Mấy anh chị em đi 2 tăng,phở cuốn => trà chanh, cười sái cả quai hàm :))!!!!Được cái mấy chị em(chị Liên,chị Hòa hippi,chị Hà,chị Hạnh meohen,anh Lâm linklm)hợp cạ chém với nhau thành lốc luôn,thảo nào lúc về em lạnh run người, ngồi co ro sau anh A-T :)!!!!
À kết thúc tăng 2 em còn được anh Nam(em không biết nick trên topic là gì) cho 1 lọ thuốc bôi cho đỡ đau cơ!!!hihi,thanks anh so much nhớ!!!lúc anh đưa cho em thích quá nên hình như quên chưa cảm ơn anh thì phải :-? !!!!!
Nói chung là hôm nay được sự hướng dẫn và hô hào của chị Hoẵng nên em mới qua nổi 6 vòng hồ,đúng là lần đầu em chạy được dai như vậy ý ạ!!!!Thanks chị Hoẵng nhìu lắm nhoa!!!!Cũng may là chị động viên và hù dọa nên em mới có sức lực và chí hướng tiến lên!!!hehe!!!
Thui chút vào ném đá tiếp!!!bibi nhà mình nhé!!!!!!

king0fking
31-10-2010, 22:32
Thanh niên mà như thế là ko được.. Chú mệt vì mấy vòng chạy hay mệt vì 30k????

Hnay hoan nghênh tinh thần các bạn trẻ đi tập rất đông đảo và nhiệt tình; giúp cho bạn Hạnh thu được khối tiền trà thuốc (Hạnh nhớ giải trình cho anh em còn biết đường nhậu nhẹt nhé). Có những ai thì vào điểm danh hộ tớ cái nhé; tớ cũng chả nhớ hết ai với ai :">

Cả nhà cho cái ý kiến demo xem tuần sau tập tiếp ở đâu nhỉ?. Có khi phải tập từ 4h ko về tối và lạnh quá >"<

Hix, nhà cháu xin lỗi mợ Hoẵng. Nhưng nhà cháu mệt thật. Có lẽ tại cả ngày nay chạy long xòng xọc, lại chưa ăn j nên hơi đuối :) Nhà cháu xin nợ mợ 3 vòng, sẽ chạy bù vào tuần sau. Cháu thề ^^

Hehe, cháu thấy hnay tăng 2 và tăng 3 vui thât. Lần sau cả nhà phát huy nhé ^^

Nhà cháu có ý kiến là buổi sau vẫn tập ở đấy... Vì nhà cháu vẫn chưa đuổi dc cái em chân dài hôm nay ;)) ;))

Nhungkawwaii
31-10-2010, 22:33
Từ mai thì mình sẽ phải dùng thang máy triệt để, kể cả từ tầng 1 lên tầng 2 =))
Huhu, hnay bỏ phí phở cuốn mí cả trà chanh tiếc quá :((
Hôm nay mệt quá vẫn cố bò lên tí, nhắn nhủ cả nhà 1 điều quan trọng (^_^). Hôm nay theo quan sát của mình thì có một số bạn cũng có ý định tách nhóm (cảm nhận cá nhân thui ạ). Mình cũng không có ý kiến gì lắm về chuyện này, chỉ có điều, để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người trong đoàn (kể cả các thánh viên ở Sài Gòn) nên nếu có ý định đó thì mọi người thông báo sớm cho cả đoàn, càng sớm càng tốt (trước đợt treckking Ba Vì dự kiến vào ngày 14 tháng 11 năm 2010). Cảm ơn các bạn rất nhìu.

P/S: Hằng ơi, C1 ngon k? :)

king0fking
31-10-2010, 22:34
Em giờ mới mò mặt về đến nhà. Mặc dù em có quần nhưng không có áo.Anh Hạnh có áo nhưng không có quần (sau giữa đường mới được bổ sung thêm cái quần :)) )nhưng do tuổi trẻ nên Anh Hạnh vẫn chốt cung lượn qua hồ Tây qua đường Thanh Niên lãng mạn.nên tình hình h vẫn đang trong tình trạng ủ ấm thân nhiệt ...:)) Về buổi tập hôm nay khá nhẹ nhàng.Tuy mệt nhưng mà vui.Hôm nay có chị Hoẵng nên tinh thần cao vợi vợi .Chỉ thương chị phải đi chấm phẩy :((.

Kụ đi với kụ Hạnh ko mặc quần..thế có xảy ra chuyện j ko thế :)) :)) :))

linklmrockmd
31-10-2010, 22:47
Kụ đi với kụ Hạnh ko mặc quần..thế có xảy ra chuyện j ko thế :)) :)) :))
Cơ mà em về nhà bình an bác a.Đi đến con đường gốm sứ thì bác ấy thấy background đẹp quá nên xuống tông thêm cái quần nữa.Em đang lắp ống lens vào con E63 của em để chộp cho bác ấy phát để đời .Nhưng mà bác ấy xỏ chân vào nhanh quá .K kịp !:((

meohen1301
31-10-2010, 22:57
Từ mai thì mình sẽ phải dùng thang máy triệt để, kể cả từ tầng 1 lên tầng 2 =))
Huhu, hnay bỏ phí phở cuốn mí cả trà chanh tiếc quá :((
Hôm nay mệt quá vẫn cố bò lên tí, nhắn nhủ cả nhà 1 điều quan trọng (^_^). Hôm nay theo quan sát của mình thì có một số bạn cũng có ý định tách nhóm (cảm nhận cá nhân thui ạ). Mình cũng không có ý kiến gì lắm về chuyện này, chỉ có điều, để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người trong đoàn (kể cả các thánh viên ở Sài Gòn) nên nếu có ý định đó thì mọi người thông báo sớm cho cả đoàn, càng sớm càng tốt (trước đợt treckking Ba Vì dự kiến vào ngày 14 tháng 11 năm 2010). Cảm ơn các bạn rất nhìu.

P/S: Hằng ơi, C1 ngon k? :)

Oài, ngon lắm Nhung ạ! Uống hết rồi :)
Hôm nay tăng 2+ tăng 3 rất vui, sẽ thường xuyên tham gia cùng cả nhà bên đó. Có ai đó đã chụp ảnh lại, up lên fb khoe hàng đi! :D

hamok
31-10-2010, 22:58
@ chị Hoẵng::::chị ui tập như này chân có thành bắp chuối được không chị????em sợ tập được dăm bữa nửa tháng mọi người lại gọi là "Hà bắp chuối" thay bằng hà môk mất :(!!!!
@ anh Lâm tặc::::Ôi!!!Anh thật là sức dài vai rộng!!!Hâm mộ quá!!!Hôm nay tập như này vẫn chưa nặng hử anh???thế tính hình anh tập gấp đôi mấy anh nữa đi ạ!!!hehe!!!

hamok
31-10-2010, 23:09
Oài, ngon lắm Nhung ạ! Uống hết rồi :)
Hôm nay tăng 2+ tăng 3 rất vui, sẽ thường xuyên tham gia cùng cả nhà bên đó. Có ai đó đã chụp ảnh lại, up lên fb khoe hàng đi! :D
Khoe rùi đấy chị ui!!!em là một trong những người bị khoe đấy!!!!em đang phiêu với miếng ăn ngon,pose.......!!!!thui xong,em đã bị up...up...up >"<!!!

king0fking
31-10-2010, 23:17
@ chị Hoẵng::::chị ui tập như này chân có thành bắp chuối được không chị????em sợ tập được dăm bữa nửa tháng mọi người lại gọi là "Hà bắp chuối" thay bằng hà môk mất :(!!!!
@ anh Lâm tặc::::Ôi!!!Anh thật là sức dài vai rộng!!!Hâm mộ quá!!!Hôm nay tập như này vẫn chưa nặng hử anh???thế tính hình anh tập gấp đôi mấy anh nữa đi ạ!!!hehe!!!

:(( mợ đừng dọa nhà cháu nhé, nhà cháu sợ ko leo nữa bây giờ :D :D :D :D

king0fking
31-10-2010, 23:18
Khoe rùi đấy chị ui!!!em là một trong những người bị khoe đấy!!!!em đang phiêu với miếng ăn ngon,pose.......!!!!thui xong,em đã bị up...up...up >"<!!!

:)) 2 cái ảnh có em thì đều đang ăn nhiệt tình... thảo nào anh thấy mọi người ko dám ăn.... hóa ra là sợ :D :D

Nhà cháu nhận ra 1 điều cứ ngồi gần các mợ là thể nào cũng bị lên ảnh :(

016
31-10-2010, 23:19
Báo cáo mọi ng` hôm nay thu đc 267k tiền phạt và tổng thiệt hại của nhóm ăn nhậu trà đá là 11k/ đầu ng`. Lần sau mong các bạn trẻ tiếp tục phát huy tinh thần cả các anh chị cũng nên tích cực đến sau cái đồng hồ chạy nhanh 300s của Hoẵng quân sư để làm gương cho các em noi theo nữa

@hamok: Nam là maiantiem

ody
31-10-2010, 23:21
Oài, chiều thứ 7 và chiều nay đã lên lịch đi tập với cả nhà rồi mà loay hoay một hồi vẫn không thoát được, hức hức :(. Bù lại thì mình làm 2 vòng vừa chạy, vừa đi bộ nhanh, đi bộ chậm, vừa lết quanh cái hồ Bảy Mẫu ở Công viên Thống nhất.

Kết quả là: đang đau nhức hết cả cơ chân lẫn cơ tay. Giờ thì mình đang đi hoặc là chấm phẩy, hoặc là tấp ta tấp tểnh, trông hài cực. Nhưng được cái là mỗi hôm đi tập thì lại chạy xa hơn một chút, đỡ nhọc hơn một chút. Hy vọng là cái cơ nó bớt đau nhanh nhanh, chứ không thì mất hết cả hình tượng :)

dtvtk49
31-10-2010, 23:32
Thanh niên mà như thế là ko được.. Chú mệt vì mấy vòng chạy hay mệt vì 30k????

Hnay hoan nghênh tinh thần các bạn trẻ đi tập rất đông đảo và nhiệt tình; giúp cho bạn Hạnh thu được khối tiền trà thuốc (Hạnh nhớ giải trình cho anh em còn biết đường nhậu nhẹt nhé). Có những ai thì vào điểm danh hộ tớ cái nhé; tớ cũng chả nhớ hết ai với ai :">

Cả nhà cho cái ý kiến demo xem tuần sau tập tiếp ở đâu nhỉ?. Có khi phải tập từ 4h ko về tối và lạnh quá >"<

En en ...en ......en !!
Em lên điểm danh đây nè.. !! Giờ chui trong chăn mà chân em nó căng hết cả lên.
ACE có cách nào thì mách nhà em với kẻo mai lại ........

@ chị Hoẵng :ACE nhà ta đã nhậu nhẹt xong hết cả rùi .!!Ke ke...Lần sau chị Hoẵng lại phát huy mấy cái nội quy đấy nhé !
Hnay em mới được diện kiến ms Hoẵng nhà ta. Phải nói phương pháp "Ba dê" <3D> của chị rất hay !!!

Thuan Anh
31-10-2010, 23:50
Ôi thôi chết; mình có làm gì ai đâu mà lại có cái phương pháp DÊ thế kia nhỉ???? Băn khoăn quá.

Các nam nhân; tớ xác nhận là lúc tớ về; em chân dài, thẳng, trắng, nuột vẫn chạy nhé (nhìn được cả mặt, xinh mới chết). Thế nên....cứ suy nghĩ xem thích tập ở đâu :))

Bài tập hum nay thực ra có thể do lần đầu tập hoặc mọi khi tập ko nhiều bằng thế nên thấy hơi căng một chút. Nhưng đấy là cơ bản đấy nhé. Ngày ngày tập đủ từng đó khối lượng cho tớ. Không có đủ thời gian tập một lúc hết được thì có thể chia ra các thời gian trong ngày để tập. Nhất là chạy, hum nay mới thấy chị em nhà này chạy cùng chì, để tuần sau bắt chạy dài hơi hơn chút nữa :D.

267k mà đi 2 tăng thì chắc còn đồng nào đâu nhỉ.. Chả hiểu cái đồng chí "không mặc quần" cầm tiền chạy đâu mất mà từ tối tới giờ thấy mất hút. Hay là lại lọ mọ quay lại Bách Thảo để tìm em chân dài, trắng, thẳng, nuột nhể ;)

Cuối tuần sau tớ có việc đi Vinh từ chiều t6; tối chủ nhật mới về HN nên ko tham gia hô hào cho mọi người được. Tớ cần một người hò hét thay nhé. Phải ko nể nang ai cả và bắt tập đủ cho tớ. Cần thiết thì phạt và quy ra tiền cũng được. Hum nay là ko phạt được mấy đồng chí về sớm và quên balô đấy nhé ;)

@Hà: em thấy cái em chân dài, trắng, thẳng, nuột chưa?.. Em ý còn chơi hẳn mấy vòng cái hồ to đấy. Cứ lấy chân em ý làm chuẩn nhé =))

maiantiem
01-11-2010, 08:21
Gió hội dưới các góc nhìn
Vào lúc Hội Gió ngày càng khẳng định tham vọng chinh phục đỉnh Fan và có thể là 1 vài cái đỉnh khác nữa thì sau chuyến tập luyện 2 ngày và sau hội nghị thượng đỉnh chính thức tại Win win ngày 23.10 thì taị quán phở cuốn ngày hôm qua 31.10 có thể thấy một vài nhân vật chủ chốt của Hội này đã một lần nữa khẳng định tham vọng của mình .
Thứ nhất, đứng đầu Gió hội là tộc trưởng Nhung với hiệu danh là Nhung bà bà, theo thông tấn xã Kingofking thì bà xuất thân từ Nhật bản với tuyệt chiêu Thổi gió thần công lẫy lừng thiên hạ. Với tuyệt chiêu này bà đã từng đc miêu tả trong tác phẩm kinh điển Đồi gió hú tiểu thuyết duy nhất của nhà văn Emily Brontë ( sau tác phẩm này thì nhà văn Emily Brontë cũng đã ra đi….). Hơn thế nữa, Nhung tộc trưởng còn uy lực hơn người với chiêu massage của mình. Với độc chiêu này Nhung bà bà đã làm cho em Hamok thỏ thẻ gào lên “ Ôi sướng quá chị ơi” ( trích nguyên văn) . Qua đó có thể thấy bà là một tộc trưởng thế nào.
Thứ hai ko thể ko nhắc đến Tướng Hoẵng, ko ồn ào náo nhiệt, ko phô trương thanh thế. Tướng Hoẵng xuất hiện một cách lạnh lung với 9 vòng quanh hồ, nhẹ nhàng thôi với 40 cái hít đất, 50 lần đứng lên ngồi xuống , 30 phút vượt núi Sưa, mà hay nhất là 1000đ/phút nếu đi muộn. Dưới sự lãnh đạo của vị tướng này Gió hội ngày càng “khỏe” ra, nội công của các thành viên ngày càng trở nên thâm hậu . Và mới đây nữa Tướng Hoẵng còn mới tuyên bố sẽ bổ sung ngân quỹ cho Gió hội bằng độc chiêu mới của mình, 50k nếu vắng mặt ko lý do, 30k cho có lý do.
Bên trong hệ thống chính trị của các Hội lớn thường có những hình thức kích động tinh thần “yêu” Hội, tình đoàn kết của các anh em và nhân vật đảm đương vai trò đó là nhân vật thứ ba: Hanhhip - vai năm thước rộng thân mười thước cao. Chạy 10 vòng ko nghỉ, 50 cái hít đất ngon ơ, mà bác thik cổ động tinh thần thi e làm them dăm vòng nữa, muỗi đốt inox. Khỏi phải bàn cãi nhiều về nhân vật “Từ hip” này. Sánh bước chung vai với anh đó là Link lâm tặc, có lẽ là lâm tặc lại được chạy ở Bách thảo đúng hướng Sinh khí nên bác này cũng chạy ầm ầm với các bước chạy uyển chuyển thanh tao như chim non giữa rừng già tha hồ bay nhảy.
Ngoài các nhân vật trên, Nhung tộc trưởng còn sở hữu các vũ khí bí mật khác như Toại (bác này lúc nào cũng bị Nhung bà bà giấu lẹm đến chạy còn ko đc chạy với anh e  ),dongsinhvoi, Se_bat_cheo,…các nhân vật sẽ xuất hiện tới đây với khả năng vô song của mình. Gió hội ngày càng phát triển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

msimperfect
01-11-2010, 08:51
Gửi cả nhà thân thân iu iu,
Tình hình của em đang rất chi là "căng thẳng". Mọi người tập trung tập luyện vào các ngày cuối tuần, nhưng mà 2 ngày thứ 7 & CN em phải đi học toàn phần từ sáng đến tối. Thế nên, dù rất muốn em vẫn không thể tham gia được. Cái ni hôm off tối 23 em cũng "sẻ chia" với Ms. Nhung nhà ta roài. Vì vậy, mong mọi người thông cảm. Nhưng mừ tinh thần em thì không có xuống mô, luôn quyết tâm theo đến cùng. Em cũng sẽ "tự thân" tập luyện nữa.
Chúc cả nhà tuần mới học và làm hiệu quả ~ Msimperfect

hamok
01-11-2010, 12:13
Ui rùi ui!!!!Đúng như anh maiantiem nói:sáng nay dạy em mới bị ngấm dần đều :(!!!!đi chấm phẩy,nhưng nhiều lúc nghĩ mình như đang giả vờ đau ý, ko hiểu là đau kiểu thế nào nữa :-/???may mà phòng ngừa trước, tối qua bôi thuốc không đến giờ đau không đi nổi nữa!!!Cơ mà không sao,vài bữa sẽ quen :D!!!!!Cả nhà phát huy tinh thần tập luyện hằng ngày lên nữa nhóe!!!!!Đặc biệt là các nam tử hán nhà mình, cố gắng lên còn đuổi kịp chị chân dài-quần soóc-áo sơ mi nhoa!!!!hehe :))

hanhhip
01-11-2010, 12:43
267k mà đi 2 tăng thì chắc còn đồng nào đâu nhỉ.. Chả hiểu cái đồng chí "không mặc quần" cầm tiền chạy đâu mất mà từ tối tới giờ thấy mất hút. Hay là lại lọ mọ quay lại Bách Thảo để tìm em chân dài, trắng, thẳng, nuột nhể ;)


Đề nghị Hoẵng dùng từ chính xác nhé! Không mặc quần dài chứ không phải là "không mặc quần". Tổng thu được là 267k mà đi ăn phở cuốn rẻ quá nên đi tăng 2 mọi người chỉ phải đóng thêm 11k nữa. Tuần sau các bạn mà tiếp tục phát huy đến muộn là phạt gấp đôi nhé!

linklmrockmd
01-11-2010, 12:47
Đề nghị Hoẵng dùng từ chính xác nhé! Không mặc quần dài chứ không phải là "không mặc quần". Tổng thu được là 267k mà đi ăn phở cuốn rẻ quá nên đi tăng 2 mọi người chỉ phải đóng thêm 11k nữa. Tuần sau các bạn mà tiếp tục phát huy đến muộn là phạt gấp đôi nhé!
Cái này có lẽ do em .Tuổi trẻ ăn không nên đọi nói không nên lời.Cụt đầu thiếu đuôi.:(( Chân thành xin lỗi bác xế hộp của em.Bác mà "lẩy" là em đi xe bus ! :((

maiantiem
01-11-2010, 14:11
Em đang nhập khẩu lượng lớn xe lăn nhập khẩu nguyên chiếc từ Đồng xuân market, kiểu dáng trang nhã, phong cách xiteen, để phục vụ nhu cầu đi lại của các bác sau 2 buổi tập , 200 bác đầu tiên đặt hàng sẽ có khuyến mãi lớn ;;)

king0fking
01-11-2010, 14:31
Em đang nhập khẩu lượng lớn xe lăn nhập khẩu nguyên chiếc từ Đồng xuân market, kiểu dáng trang nhã, phong cách xiteen, để phục vụ nhu cầu đi lại của các bác sau 2 buổi tập , 200 bác đầu tiên đặt hàng sẽ có khuyến mãi lớn ;;)

Đang buồn ngủ thì đọc dc cái này :)) :))

Cho nhà cháu đặt hàng 2 chiếc nhé, 2 màu khác nhau để thay đổi cho nó máu :)) :))

Hòa Hippi
01-11-2010, 14:31
Hí hí, thế có khi nhà e lại là trâu bò nhất í nhể. Lúc tối qua chạy xong chân cẳng cứ như thế ốc vít chệch ren, lúc đi ngủ, đặt mình xuống thấy đau ê ẩm cả vai, cả cổ, hic hic, đã sợ là hnay chả đứng dậy nổi, ấy thế mà sáng nay vẫn chạy nhảy ngon lành cành đào như chưa có j xảy ra luôn. Thích :D
Có lẽ là do chiến thuật của Hoẵng nhà mình khoa học :D

king0fking
01-11-2010, 14:39
Hí hí, thế có khi nhà e lại là trâu bò nhất í nhể. Lúc tối qua chạy xong chân cẳng cứ như thế ốc vít chệch ren, lúc đi ngủ, đặt mình xuống thấy đau ê ẩm cả vai, cả cổ, hic hic, đã sợ là hnay chả đứng dậy nổi, ấy thế mà sáng nay vẫn chạy nhảy ngon lành cành đào như chưa có j xảy ra luôn. Thích :D
Có lẽ là do chiến thuật của Hoẵng nhà mình khoa học :D

:)) Cháu thấy mợ Hoẵng chưa khoa học lắm đâu. Mợ ấy cho nhà mình tập... đến lúc em chân dài chạy qua, cả nhà đã mệt phờ ra rồi, thế thì làm sao đuổi kịp nữa

Cháu có ý kiến là buổi sau nhà mình tập muộn hơn :)) :))(fun)(fun)

nguyenha_hal
01-11-2010, 14:53
Mọi người tập chăm chỉ quá ^^ ..Mình chỉ đi đá bóng 2 buổi / tuần có được coi là luyện tập không nhỉ ..hehe..
@Anh Sơn : đây là thông tin về bạn gái em..anh cập nhật với ah
Họ tên : Phạm Huyền Trâm
Yahoo : nua_vang_trang1111
ĐT : liên hệ qua em nhé ^^

UMOVE
01-11-2010, 15:04
Bạn nên biết khi leo Fan
VẮT VÀ CHỐNG VẮT
Vắt là con vật giống như con giun nhỏ, dài 2-5cm, có giác bám ở đầu và đuôi. Chúng di chuyển bằng cách “co đi, co lại” thân mình với 33 đốt sống. Vắt kém chịu lạnh, chỉ thích hợp ở nhiệt độ 24-280C. Khi hút máu, vắt bơm một chất chống đông máu là hirudin vào cơ thể con mồi và có thể hút một lượng máu lớn gấp 8-10 lần trọng lượng cơ thể. Trung bình phải mất đến 20-60 phút vắt mới hút được no máu và nhả con mồi. Vắt bám vào da khá chặt, với lực hút của giác bám lên tới trung bình ~150-250gr, làm chúng ta khó mà vẩy nó ra khỏi tay.
Vắt thường đi tìm mồi từ 5-8 giờ sáng hoặc từ 17-19 giờ tối. Thường sau cơn mưa, vắt bủa ra rất nhiều tìm mồi vì nền nhiệt môi trường giảm, vắt dễ phát hiện con mồi máu nóng hơn. Vắt thường chọn nơi có nhiệt độ cao hơn như phần sau gối, đùi, bẹn, lưng, nách, cổ…để hút máu. Vắt có khả năng leo trèo trên giày, quần áo để tìm những nơi không bôi thuốc và nơi có thể chui vào cơ thể người. Không biết chính xác vắt có nhảy được không, nhưng rất nhiều trường hợp chúng bám được vào cổ người đi rừng không biết từ đâu.
Đa số trường hợp khi vắt bắt đầu cắn và bơm chất hirudin ta sẽ cảm thấy ngứa. Sau đó thì hầu như hết ngứa, chỉ còn lại cảm giác hơi gai. Nếu bạn bỏ qua giai đoạn ngứa mà không tìm bắt thì vắt sẽ bắt đầu hút máu. Ở giai đoạn này, bạn có bắt được vắt ra thì máu sẽ vẫn cứ chảy thêm 10-15 phút nữa.

Chống vắt
Trên các trang web có rất nhiều biện pháp và thuốc chống vắt được đưa ra. Về thuốc chống vắt ta có khá nhiều: xà phòng, dầu khuynh diệp, muối, vôi, dấm, chanh, thuốc DEP, thuốc chống côn trùng chứa hoạt chất DEET vv… Ngoài thuốc ra, ta có biện pháp che kín thân thể bằng tất, trùm ngoài ống quần. Hoạt chất DEET chống vắt rất hiệu quả và được sử dụng làm thành phần chính trong nhiều loại thuốc chống văt. Nếu bạn thấy thành phần DEET trong thuốc khoảng từ 13-30% là ổn.
Rất nhiều bạn phàn nàn sử dụng một số thuốc chống vắt (DEP, Soffell, kể cả DEET vv..) không hiệu quả. Tôi cho rằng đó là do nhiều bạn đã sử dụng thuốc chưa đúng cách. Quả thực là vắt đeo bám dai và có thể tìm đường vượt qua ‘hàng rào thuốc’. Tuy nhiên để chống vắt hiệu quả, các bạn cần lưu ý một số kỹ thuật sau:
• Bôi thuốc chống vắt bên trong: cả bàn chân cho đến gối (khi thời tiết khô), thậm chí cả phần đùi cho đến hông (khi có mưa), tai, cổ và vai, cánh tay, nách;
• Bôi thuốc chống vắt bên ngoài: các khe buộc giây, cổ giày, tất, phần ống quần, vai áo, mũ. Bên ngoài bạn có thể dùng xịt muỗi cho dễ thao tác.
• Cho ống quần vào trong tất. Bạn nên sử dụng loại quần vải 100% nylon mỏng, ít thấm, mau khô thì tôt hơn.
• Chú ý phát hiện những con vắt bò trên quần, áo để búng đi. Đó là những con nguy hiểm vì chúng sẽ chui vào người qua thắt lưng, nẹp áo của bạn.
• Khi phát hiện bị vắt cắn, nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

Kỹ thuật loại bỏ vắt

Không nên: loại bỏ vắt đang hút máu như dùng tay dứt, muối, lửa, hoá chất. Vì như vậy vắt sẽ tiết dịch trong ruột ra làm vết cắn bị nhiễm trùng, lâu khỏi.
Nên: dùng đầu ngón tay miết sát da và gạt đầu nhỏ (đầu hút máu) của vắt, sau đó gạt tiếp đầu kia của vắt, rồi vẩy nó đi trước khi nó bám lại vào ngón tay bạn.

Xử lý vết cắn gây chảy máu nhiều:
Ta có thể xử lý như sau: 1. lấy ra sẵn một miếng băng dính, 2. rửa vết thương, 3. dùng ngón cái ấn vào miệng vết thương cho máu tạm ngưng chảy, 4. Dính băng vào vết cắn. 5. sau 15p kiểm tra vết thương, nếu cần thay băng mới.

Cuối cùng, ở khu vực có quá nhiều vắt, sau khi mưa, bạn đừng ỷ lại vào thuốc chống vắt mà lưu ý:
• Không ngồi nghỉ nơi rậm rạp, trên mặt đất, lá mục. Nên chọn chỗ thoáng và mỏm đá để ngồi.
• Không đứng, ngồi lâu tại khu vực nhiều vắt, kể cả khi đi tiểu (!),
• Xua đuổi vắt khỏi một khu vực bằng cách: quét hết lá mục, xịt thuốc muỗi, hoặc rắc muối lên mặt đất, đốt lửa-xông khói.

Một điều cuối cùng và rất quan trọng:
Vắt không nguy hiểm đến tính mạng bạn! Hãy đừng vì tránh vắt mà lơ là những nguy hiểm lớn gấp nhiều lần, kể cả bị muỗi đốt!

linhcute90
01-11-2010, 15:33
Từ mai thì mình sẽ phải dùng thang máy triệt để, kể cả từ tầng 1 lên tầng 2 =))
Huhu, hnay bỏ phí phở cuốn mí cả trà chanh tiếc quá :((
Hôm nay mệt quá vẫn cố bò lên tí, nhắn nhủ cả nhà 1 điều quan trọng (^_^). Hôm nay theo quan sát của mình thì có một số bạn cũng có ý định tách nhóm (cảm nhận cá nhân thui ạ). Mình cũng không có ý kiến gì lắm về chuyện này, chỉ có điều, để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người trong đoàn (kể cả các thánh viên ở Sài Gòn) nên nếu có ý định đó thì mọi người thông báo sớm cho cả đoàn, càng sớm càng tốt (trước đợt treckking Ba Vì dự kiến vào ngày 14 tháng 11 năm 2010). Cảm ơn các bạn rất nhìu.

P/S: Hằng ơi, C1 ngon k? :)

Đọc cái đoạn cảm nhận của chị kawai mỹ miều gì đó thấy mà chán. Ít ra chị cũng là trưởng đoàn mà phát biểu lôm côm. Tập tành đến nước này rồi mà còn cảm với cả nhận. Em lúc đầu cũng thích join cái vụ này lắm nhưng thấy sự quan tâm chăm sóc của chị với mọi người quá thường. Chán cho cái chuyện chị kawai............Giọng thì siêu điệu! Ngồi off nghe chị nói và hành động mà thấy mình bất hạnh.
Các anh các chị ơi! Theo ý kiến của em (hàng xóm) thì đoàn mình là hạnh phúc lắm rồi. Kinh nghiệm thì đầy 4rum, mang đi chia chác cũng ko hết. Tinh thần thì càng ngày càng vui càng phấn chấn sao cứ phải nêu cao cái tinh thần "sĩ diện hão" làm cái gì. Sao ko lo mà chăm chỉ luyện tập để chờ đến ngày lên đường đi. Cái tinh thần "tách" của mấy anh mấy chị rẻ lắm, trong chiến tranh là bị bài trừ đấy.
Trong cuộc sống này, khó và dễ ngang nhau có khi cập lệch. Đừng nghĩ điều gì cũng trong tầm tay có ngày té rách.

"SỐNG NÊN KHIÊM TỐN"

linhcute90
01-11-2010, 15:48
Hãy nêu cao tinh thần đồng đội, đừng nên rẽ ngang. Dĩ nhiên người việt nam mình ai cũng giỏi nhưng một số hạt nhân chỉ giỏi trong ảo tưởng. Xị xị........

linklmrockmd
01-11-2010, 17:18
@Linhcute90: chắc đồng chí này định ném mìn topic nhà mình! =))

maiantiem
01-11-2010, 17:25
:)) Cháu thấy mợ Hoẵng chưa khoa học lắm đâu. Mợ ấy cho nhà mình tập... đến lúc em chân dài chạy qua, cả nhà đã mệt phờ ra rồi, thế thì làm sao đuổi kịp nữa

Cháu có ý kiến là buổi sau nhà mình tập muộn hơn :)) :))(fun)(fun)
Bác king nhầm r, chị này tập sớm nên phải chịu khó đến sớm, hơn thế nữa phải chạy theo chị ấy, đủ vòng bách thảo :-"

hanhhip
01-11-2010, 18:40
Bạn nên biết khi leo Fan
VẮT VÀ CHỐNG VẮT
Vắt là con vật giống như con giun nhỏ, dài 2-5cm, có giác bám ở đầu và đuôi. Chúng di chuyển bằng cách “co đi, co lại” thân mình với 33 đốt sống. Vắt kém chịu lạnh, chỉ thích hợp ở nhiệt độ 24-280C.
Cà nhà cảm ơm bác UMOVE rất nhiều!!!! Nhưng đoàn mình yên tâm là sẽ khó có thể bị vắt cắn vì đoàn ta đi vào mùa đông, nhiệt độ thường dưới 10 độ C.

Thuan Anh
01-11-2010, 18:46
Định đú làm một bài dài ơi là dài... nhưng sợ trẻ con chúng nó ném đá chửi bà già lắm mồm.. đành spam ngắn gọn: Giờ mới biết các cháu trẻ nhiều đứa có tài năng phá thối thiên bẩm :)) Chữ nghĩa và hiểu biết chả có mấy mà nói năng thật nguy hiểm và đáng sợ =))

Hòa Hippi
01-11-2010, 19:54
Hừ, đọc xong bị ức chế quá. Em mờ là mod, em band nick luôn :))

sonmai
01-11-2010, 19:59
Định đú làm một bài dài ơi là dài... nhưng sợ trẻ con chúng nó ném đá chửi bà già lắm mồm.. đành spam ngắn gọn: Giờ mới biết các cháu trẻ nhiều đứa có tài năng phá thối thiên bẩm :)) Chữ nghĩa và hiểu biết chả có mấy mà nói năng thật nguy hiểm và đáng sợ =))


Sợ gì mà không đú hả chị?
Bà già rồi thì cố mà phượt chị àh. Chứ cứ ngồi 1 chỗ lu loa thế chả làm gì được bọn trẻ cả!
Già như chị em mình mà còn hay phá thối nữa là trẻ chị ơi! Trẻ phải hơn già chứ! Giới trẻ bây giờ cũng biết phát huy lắm cớ. Kệ nó đi chị. Xuôi nào........xuôi nào.......:))
Nhưng chị nói "Chữ nghĩa và hiểu biết chả có mấy mà nói năng thật nguy hiểm và đáng sợ" thì hơi quá. Đoàn mà chị đang ké cẩm cũng nhiều bạn trẻ lắm ta. Chị nói vậy khác gì xỉ vả đồng đội của mình:L

dongsinhvoi
01-11-2010, 21:33
Chào bạn linhcute!
Đầu tiên mình cảm ơn bạn đã theo dõi topic của đoàn mình một cách khá thường xuyên, đồng thời lại tham dự buổi off của đoàn. Xong mình tìm không thấy tên bạn trong danh sách đăng ký, nên mình thật sự không biết bạn. Mình thấy rằng nhóm mình đã bắt đầu gắn kết và có tinh thần đồng đội thông qua những buổi tập thể lực chung. Nhung là người tạo lập nhóm và bạn đó đã rất gương mẫu, nhiệt tình trong công tác của nhóm. Hơn nữa các thành viên của nhóm mình như trong một gia đình mà Nhung gần như vai trò cột cái. Vì vậy, bọn mình trong nhóm nói chuyện với nhau chỉ các thành viên cùng nhóm đã gắn bó cùng nhau mới hiểu, do điều kiện thời gian và khoảng cách địa lý nên các thành viên của đoàn Fan 1.1.11 không gặp nhau liên tục. Chính vì thế bọn mình rất vui khi được nói chuyện cùng nhau kiểu không trực tiếp đó để hiểu thêm về tâm trạng của nhau. Đây là câu chuyện riêng của những thành viên trong nhóm mình. Do đó mình đề nghị rằng:
1. Nhiệt tình chào đón các bạn ghé thăm trang của đoàn và có gì cần trong lịch vực leo núi đi rừng nói chung và leo Fan nói riêng bọn mình sẽ có thành viên chia sẻ.
2. Không mặn mà tiếp đón những bạn dạo qua trang của đoàn với thiện chí không tốt
Bạn nào thắc mắc hoặc yêu cầu gì liên lạc theo địa chỉ: [email protected] ĐT: 0123 5858 878

Thuan Anh
01-11-2010, 21:43
Sợ gì mà không đú hả chị?
Bà già rồi thì cố mà phượt chị àh. Chứ cứ ngồi 1 chỗ lu loa thế chả làm gì được bọn trẻ cả!
Già như chị em mình mà còn hay phá thối nữa là trẻ chị ơi! Trẻ phải hơn già chứ! Giới trẻ bây giờ cũng biết phát huy lắm cớ. Kệ nó đi chị. Xuôi nào........xuôi nào.......:))
Nhưng chị nói "Chữ nghĩa và hiểu biết chả có mấy mà nói năng thật nguy hiểm và đáng sợ" thì hơi quá. Đoàn mà chị đang ké cẩm cũng nhiều bạn trẻ lắm ta. Chị nói vậy khác gì xỉ vả đồng đội của mình:L

Bậy nào; chú phải hiểu là chị nói vu vơ nhưng có chủ đích chứ ^^!. Đã đồng đội thì phải hiểu là đồng đội ko đâm xiên nhau chứ :p.. Mới cả mấy em nhà mình; có ai phải tỏ vẻ nguy hiểm như em ku tê gì đó đâu.. khà khà..

Nhungkawwaii
01-11-2010, 22:04
Lúc đầu định trích lại đoạn em Linhcute gì đó miêu tả mình, cơ mà ghét quá nên không thèm trích nữa. Mình xin phép cả nhà có vài lời với em Linhcute.

Trước tiên chị xin chia buồn với em vì hôm nay không phải là một ngày đẹp trời với chị. Giả dụ như hôm nay là một ngày mà chị không phải lê từng bước một từ tầng 3 xuống tầng 1 để thăm anh Cường, không phải bận rộn công việc tít mù, tối không phải đi thi... thì chị cũng im lặng mà bỏ qua cho em, vì nghĩ em cũng trẻ người non dạ, ăn nói hàm hồ, không suy nghĩ trước sau. Nhưng vì ngày hôm nay nó khá tồi tệ với chị rồi, nên chị buộc phải lên tiếng, kẻo em lại tưởng mình văn hay chữ tốt lại tiếp tục vào phá topic này.

"Đọc cái đoạn cảm nhận của chị kawai mỹ miều gì đó thấy mà chán. Ít ra chị cũng là trưởng đoàn mà phát biểu lôm côm. Tập tành đến nước này rồi mà còn cảm với cả nhận. Em lúc đầu cũng thích join cái vụ này lắm nhưng thấy sự quan tâm chăm sóc của chị với mọi người quá thường. Chán cho cái chuyện chị kawai............Giọng thì siêu điệu! Ngồi off nghe chị nói và hành động mà thấy mình bất hạnh."

Phát biểu của chị nó lôm côm ra sao hở em? Tập tành đến nước này rồi thì sao mà chỉ lại không được cảm với chả nhận? "Sự quan tâm chăm sóc của chị với mọi người quá thường" là ý gì? Để không thường thì chị phải có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc em à, lo cho em ăn uống, thúc giục em rèn luyện thể lực à? Giọng của chị siêu điệu thì nó ảnh hưởng gì đến em không? làm em ngứa mũi phải vào đây nèm đá vào hội nghị à? Hôm off em thấy bất hạnh thì em đúng là "bất hạnh" thật, và ra đường ra đời em sẽ còn bất hạnh nhiều nhiều nếu em vẫn cứ giữ con mắt nhìn đời như thế này.

Ở đoàn này, chị chẳng là cái gì hết, chẳng phải trưởng đoàn hay có chức tước gì hết, nhưng ít nhất chị có quyền nói rằng: Trong đoàn Fan1111 hiện nay rất vui, kể cả bạn Meohen có ý định tách đoạn cũng vẫn hoan nghênh tập cùng với đoàn. Tuy vậy, chị hoàn toàn không chào đón em ở topic này nữa. Nếu em có nhu cầu tâm sự về những khuyết điểm của chị, mời em ra nơi khác nói chuyện riêng.

Nhungkawwaii
01-11-2010, 22:09
Sorry cả nhà vì lắm lời với em Linhcute này quá, cũng hơi đanh đá chua ngoa quá. Thỉng thoảng cũng phải luyện võ mồm tí chứ không bản chất lại bị bào mòn, hihi

Thanks anh Sơn và các bạn nhiều nhé! Cả bạn Hòa hippi nữa :)

linklmrockmd
01-11-2010, 22:31
Ở trường em vẫn được dạy "không nghe đài địch" 1 chút gió độc k ảnh hưởng đến cơn bão do cả nhà chúng ta chém ra được \m/

hamok
01-11-2010, 22:38
@bác dongsinhvoi:::Ôi!!!Bác thật không hổ danh là trường đoàn của Fan1111(hay còn gọi là Gió hội), bác nói ccaau nào chắc câu đấy!!!Thật nể bác quá đi mất!!!!!!!
@bác son_mai:::oh no no bác ui!!!!Em gần như út ít của đoàn đấy ạ!!!Dưng mà được cái hiểu được chị Hoẵng nhà mình mục tiêu đang hướng tới con mồi nào nên không thấy bị sao hết :D!!!Bác nên đọc kĩ ý tứ của mọi người rồi phát biểu ý kiến nhóe ;)!!!!
@những bạn "dạo qua trang của đoàn với thiện chí không tốt":::::Bạn ạ!!!Gió hội của mình có câu :"đã mad còn tỏ ra nguy hiểm" (các bác tra từ điển giùm em nhớ, em nói Tiếng Việt nó không được mĩ từ cho lắm)!!!!bạn đã nhìn thấy những gì chị kawai làm cho nhà của chúng tớ chưa???Bạn đã nhìn thấy chị kawai cố gắng thế nào để chạy hết 6 vòng hồ, chống đẩy, và ra sức kéo tớ lên lúc tập gập bụng, rùi chị massage cho anh maiantiem, cho tớ, đến nỗi tớ không kiểm soát nổi ngôn ngữ của mình, lỡ lời phun ra :"Ui!Sướng quá chị ui!!!", thế là bị dìm hàng luôn bởi anh maiantiem :-w!!!!Tớ nghĩ trước khi đưa ra 1 lời nói và quyết định gì bạn nên xem xét kĩ lưỡng, dù gì cũng là 9x với nhau mà, đừng để các anh chị gộp chung là :"chữ nghĩa và hiểu biết chả có mấy mà nói năng thật nguy hiểm và đáng sợ"!!!Bạn nhé!!!!
& last one @all mem Gió hội:::::Anh chị ui!!!Anh chị em nhà mình cần gì phải tốn nơ-ron cho những lời đàm tiếu của những kẻ dạo chơi, chúng ta nên tự hào chúng ta là những mắt xích quan trọng của Fan1111(Gió hội),và chúng ta cũng nên đáng tiếc cho những người không ăn được thì đạp đổ!!!!Anh chị nhóe!!!!

hamok
01-11-2010, 22:40
À em quên chưa nói cí này nữa!!!!Giọng chị kawai em nghe thích mà!!!Ui thích nghe giọng chị lắm ý!!!hehe!!!Bác nào như em vào thanks em cái nhóe!!!:D hehe!!!!!

ody
01-11-2010, 23:48
À em quên chưa nói cí này nữa!!!!Giọng chị kawai em nghe thích mà!!!Ui thích nghe giọng chị lắm ý!!!hehe!!!Bác nào như em vào thanks em cái nhóe!!!:D hehe!!!!!

Hehe, thế này thì đợt tới bận thế nào cũng phải cố lết đi để nghe giọng bạn kawai một cái mới được ;)

hayvanlaem102
02-11-2010, 00:21
@ all: Chỉ thấy mọi người phạt những người đến muộn, mà cấm có thấy phạt những người bận không đên tập nhỉ? ( trong đó cá tớ ) hi hi. Thanks mọi người đã thông cảm trước nhé. Tớ sẽ cố gắng tự tập luyện vậy vì cuối tuần dạo này bận hoàn toàn, mong gặp nhà Gió này sớm nhất có thể. Chúc mọi người khỏe khỏe và chém khỏe nhé ^^

king0fking
02-11-2010, 07:58
Đọc cái đoạn cảm nhận của chị kawai mỹ miều gì đó thấy mà chán. Ít ra chị cũng là trưởng đoàn mà phát biểu lôm côm. Tập tành đến nước này rồi mà còn cảm với cả nhận. Em lúc đầu cũng thích join cái vụ này lắm nhưng thấy sự quan tâm chăm sóc của chị với mọi người quá thường. Chán cho cái chuyện chị kawai............Giọng thì siêu điệu! Ngồi off nghe chị nói và hành động mà thấy mình bất hạnh.
Các anh các chị ơi! Theo ý kiến của em (hàng xóm) thì đoàn mình là hạnh phúc lắm rồi. Kinh nghiệm thì đầy 4rum, mang đi chia chác cũng ko hết. Tinh thần thì càng ngày càng vui càng phấn chấn sao cứ phải nêu cao cái tinh thần "sĩ diện hão" làm cái gì. Sao ko lo mà chăm chỉ luyện tập để chờ đến ngày lên đường đi. Cái tinh thần "tách" của mấy anh mấy chị rẻ lắm, trong chiến tranh là bị bài trừ đấy.
Trong cuộc sống này, khó và dễ ngang nhau có khi cập lệch. Đừng nghĩ điều gì cũng trong tầm tay có ngày té rách.

"SỐNG NÊN KHIÊM TỐN"

Hi em, anh cũng định comment 1 chút, nhưng thấy mọi người đã nói đủ rồi, nên anh thôi. Anh chỉ có 1 thắc mắc:
Cái câu "SỐNG NÊN KHIÊM TỐN" là em học ở đâu thế??? Không nên đi đâu cũng ra rả như 1 con vẹt thế em ah(NO)

Nhìn nick của em, anh đoán em mới 90 thôi. Vậy em cũng là những người bé nhất trong topic này. Anh hi vọng nếu lần sau em quay lại, xưng hô với ai thì phải có hô ngữ nhé. Anh mà là anh trai em thì anh :T đó :D

maiantiem
02-11-2010, 07:59
@ all: Chỉ thấy mọi người phạt những người đến muộn, mà cấm có thấy phạt những người bận không đên tập nhỉ? ( trong đó cá tớ ) hi hi. Thanks mọi người đã thông cảm trước nhé. Tớ sẽ cố gắng tự tập luyện vậy vì cuối tuần dạo này bận hoàn toàn, mong gặp nhà Gió này sớm nhất có thể. Chúc mọi người khỏe khỏe và chém khỏe nhé ^^

Mời bác đọc lại luật mới của Tướng Hoẵng nhá, " ko đến có lí do 30k, ko đến ko lí do 50k " :-"

king0fking
02-11-2010, 08:02
Sợ gì mà không đú hả chị?
Bà già rồi thì cố mà phượt chị àh. Chứ cứ ngồi 1 chỗ lu loa thế chả làm gì được bọn trẻ cả!
Già như chị em mình mà còn hay phá thối nữa là trẻ chị ơi! Trẻ phải hơn già chứ! Giới trẻ bây giờ cũng biết phát huy lắm cớ. Kệ nó đi chị. Xuôi nào........xuôi nào.......:))
Nhưng chị nói "Chữ nghĩa và hiểu biết chả có mấy mà nói năng thật nguy hiểm và đáng sợ" thì hơi quá. Đoàn mà chị đang ké cẩm cũng nhiều bạn trẻ lắm ta. Chị nói vậy khác gì xỉ vả đồng đội của mình:L

Khặc khặc, kụ Sonmai đã quay lại. Nhà cháu xin lỗi, nhưng quả thật nhà cháu chả hiểu comment của kụ có ý nghĩa thế nào nữa :( Mà thôi, nhà cháu chả nói nữa, mới đầu sáng :D

@ Mọi người: Cháu chúc mọi người 1 ngày làm việc hiệu quả (BB)

meohen1301
02-11-2010, 08:02
Định đú làm một bài dài ơi là dài... nhưng sợ trẻ con chúng nó ném đá chửi bà già lắm mồm.. đành spam ngắn gọn: Giờ mới biết các cháu trẻ nhiều đứa có tài năng phá thối thiên bẩm :)) Chữ nghĩa và hiểu biết chả có mấy mà nói năng thật nguy hiểm và đáng sợ =))

ưng ý cái spam ngắn gọn của Hoẵng quá đi, vì tối qua đọc được, cũng đã định đánh 1 bài dài ngoằng, nhưng ngẫm ra thì thôi không chấp trẻ con, mà có nói nó cũng ứ hiểu! :))

Nhungkawwaii
02-11-2010, 11:14
Haluuu cả nhà. Sau một ngày đen tối lại thấy một ngày tươi sáng, vào spam chào cả nhà tí :P

King ơi, em cho ra lò các phần tiếp theo đê, cả nhà đang hóng hớt đó

king0fking
02-11-2010, 12:14
Haluuu cả nhà. Sau một ngày đen tối lại thấy một ngày tươi sáng, vào spam chào cả nhà tí :P

King ơi, em cho ra lò các phần tiếp theo đê, cả nhà đang hóng hớt đó

Bà bà lại yêu đời trở lại rồi ah ;)

Hì, từ từ bà bà ơi.... dạo này nhà King đang có cái Project, nên hơi bận bb ah, viết xong nhà cháu sẽ spam diễn đàn ngay :D

Hòa Hippi
02-11-2010, 15:21
đang giờ làm việc cơ mà buồn ngủ quá. Hị hị.
Hqua nhà e to còi bảo là ko thấy nhức mỏi j cả, hóa ra ko phải là ko, chỉ là chưa thôi ạ. Bi h đang đau toàn thân, đau từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước qua sau, chỗ nào cũng đau hết í ạ. Đang ngồi mà đứng lên thì phải bám vào bàn ghế ko là lăn ra đất ngay. Huhu. Bác nào có kinh nghiệm làm ơn chỉ cho e bít cách giảm đau mí. E xin chân thành mẹc xi và hậu tạ ợ :((

nguyenha_hal
02-11-2010, 16:18
Mọi người chịu khó chém nhỉ ! rất tiếc không có nhiều thời gian ol ^^

Nhungkawwaii
02-11-2010, 16:19
đang giờ làm việc cơ mà buồn ngủ quá. Hị hị.
Hqua nhà e to còi bảo là ko thấy nhức mỏi j cả, hóa ra ko phải là ko, chỉ là chưa thôi ạ. Bi h đang đau toàn thân, đau từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước qua sau, chỗ nào cũng đau hết í ạ. Đang ngồi mà đứng lên thì phải bám vào bàn ghế ko là lăn ra đất ngay. Huhu. Bác nào có kinh nghiệm làm ơn chỉ cho e bít cách giảm đau mí. E xin chân thành mẹc xi và hậu tạ ợ :((

Trời, bí quyết là chờ đến ngày típ theo, nó sẽ đỡ ngay. Hôm qua đúng là ngày crazy của tớ, thân thể thì rã rời, tâm trí thì mỏi mệt. Đến hôm nay thì lại uki hết roài bạn ạ

hamok
02-11-2010, 16:20
ui!!!!!tình hình là bị yêu topic mất rùi!!!!1 ngày mà không vào thì thấy thiếu thiếu cí gì ý !!!!

msimperfect
02-11-2010, 16:48
Hôm mình vừa vào topic đã đập ngay vào mắt mấy dòng của em 9X gì đó (nhìn nick mình đoán là 9X). Thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng (không biết vì nguyên nhân gì, keke), định comment nhưng vội quá, thêm cái tính mình lúc nào cũng yêu chữ "Nhẫn" nên thôi. Bây giờ lượn lờ vào đã thấy có món "gỏi" roài:D. Chị nhắn linhcute thế này: trước khi nói điều gì cũng nên suy nghĩ thật kĩ em ah, bởi vì "Khi chưa nói ta làm chủ ngôn từ, lúc nói ra rồi thì ngôn từ làm chủ ta". Các em đang còn trẻ lắm, sẽ còn phải sống và trải nghiệm rất nhiều. Chúc em ngày càng chín chắn hơn!

Àh, cái giọng của chị Nhung ấy mà, hôm off mình ngồi ngay bên cạnh nên cũng được nghe nhiều nhiều, hii. Thấy "dễ xương" đấy chớ! ("Ôi, ước gì mình được như cô ấy!"):D

Các bạn miền Nam ơi, ở trong nớ "quyết tiến" để cả đoàn mình "quyết thắng". Cho đồng bào ở miền Bắc này gửi đến các "tình iu" trong ý lời thân thương nhé!!! Anh Ngô Danh cứ là phải "quan tâm sâu sát" và "chăm sóc kĩ càng" các bạn vào:D, Msimperfect

linklmrockmd
02-11-2010, 17:38
Hôm mình vừa vào topic đã đập ngay vào mắt mấy dòng của em 9X gì đó (nhìn nick mình đoán là 9X). Thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng (không biết vì nguyên nhân gì, keke), định comment nhưng vội quá, thêm cái tính mình lúc nào cũng yêu chữ "Nhẫn" nên thôi. Bây giờ lượn lờ vào đã thấy có món "gỏi" roài:D. Chị nhắn linhcute thế này: trước khi nói điều gì cũng nên suy nghĩ thật kĩ em ah, bởi vì "Khi chưa nói ta làm chủ ngôn từ, lúc nói ra rồi thì ngôn từ làm chủ ta". Các em đang còn trẻ lắm, sẽ còn phải sống và trải nghiệm rất nhiều. Chúc em ngày càng chín chắn hơn!

Àh, cái giọng của chị Nhung ấy mà, hôm off mình ngồi ngay bên cạnh nên cũng được nghe nhiều nhiều, hii. Thấy "dễ xương" đấy chớ! ("Ôi, ước gì mình được như cô ấy!"):D

Các bạn miền Nam ơi, ở trong nớ "quyết tiến" để cả đoàn mình "quyết thắng". Cho đồng bào ở miền Bắc này gửi đến các "tình iu" trong ý lời thân thương nhé!!! Anh Ngô Danh cứ là phải "quan tâm sâu sát" và "chăm sóc kĩ càng" các bạn vào:D, Msimperfect
Em đã nói em ấy đặt mìn mà cả nhà phải cảnh giác thế mà nhà ta vẫn dấm phải nố đì đùng.Mất một trang cho em nó (mà em nó có vào view lần nào nữa không.Nhưng nhờ thế ai cũng thấy và cảm nhận được tình yêu bao la ,đoàn kết vô bờ của gia đình ta. :x :x :x :x
@Hoahippi : Tập nữa ,tập nhiều hơn nữa thế là tự tiêu tan chị à.(Khoa học gọi là giải phóng hết axis lăctic.).Lần sau chị nên chú ý thả lỏng,xoa bóp các cơ sau mỗi buổi tập,tránh ngồi ngay sau khi tập,kéo căng các cơ ,duỗi thẳng cơ thể vào mỗi sáng.(Cái này pm với chị Nhung để biết thêm kĩ thuật massage.Em nghe Hamok kêu mà thèm =p~)
@Hamok : Cái này gọi là tương tư em à :x

Thuan Anh
02-11-2010, 18:00
Các bạn trẻ đi ko vững cũng phải bò ra chạy hàng ngày cho tớ nhé... Chứ để đến cuối tuần lại làm một trận nữa về lại đau lại nghỉ một tuần thì bằng công cốc đấy..

Nhà ai có rượu gừng thì tối tối về xoa. Trước khi ngủ ngâm chân nước muối; vừa ngâm vừa xoa bóp. Đau đớn tự dưng sẽ hết, mỡ màng tự dưng sẽ tiêu tan :))

Mer1320
02-11-2010, 21:18
HIc...topic của các bạn đi nhanh quá lên ko biết các bạn đi cung đường nào và thành viên là bao người...Mình cũng vừa đi về hôm 27.10 vừa rồi mà đi đg Cát cát- Trạm Tôn có khả năng tết này mình sẽ đi 2 người mà đi Cát Cát- Sín Trải nếu gặp đc mọi người giao lưu thì vui nhỉ :D

tienhung8x
02-11-2010, 22:35
HIc...topic của các bạn đi nhanh quá lên ko biết các bạn đi cung đường nào và thành viên là bao người...Mình cũng vừa đi về hôm 27.10 vừa rồi mà đi đg Cát cát- Trạm Tôn có khả năng tết này mình sẽ đi 2 người mà đi Cát Cát- Sín Trải nếu gặp đc mọi người giao lưu thì vui nhỉ :D

Cát cát sín chải đi 4 ngày đến nơi, cung đường đẹp hơn, nhưng không có láng(trạm dùng chân) mang theo lều và các thiết bị cần thiết, chúc bạn thành công và khi về nhờ chia sẽ mọi người nhé!

tienhung8x
03-11-2010, 00:45
Các bạn của mình xôm tụ quá!! topic dài quá mình theo không kịp, cũng sory các bạn mình nói ngày 20 pót thong tin cần thiết mà do lu bu nên đến giờ vẫn chưa. Bây giờ mình có một vài thông tin chia sẽ cùng các bạn hy vong được phần nào hay phần nầy!
- Để đến fan các bạn phải đi chuyến tàu Hà Nội- Sapa, các bạn từ TPHCM hay Hà Nội thì cũng phải xuất phát từ Ga B Trần Quý Cáp (Ga Hà Nội). Có nhiều loại tàu tại đây, nhưng nhìn chung vé giường nằm là có hai loại, loại vé khoang tàu 4 giường và khoang 6 giường. Giá khoang 4 giường là vé cao cấp khoảng 400K-500K/1 chiều và vé cho khoang 6 giường từ 235k-255k-275K/1 chiều tuỳ từng tầng. Nhưng đoàn mình thấy rằng đi khoang 6 giường cũng ok lắm rồi. Các bạn nên mua vé trực tiếp và nhận vé trước mấy ngày trước khi khời hành. Tránh tình trạng “vé chui” (vé nhân viên) cũng mất chừng đó tiền nhưng phải chui lủi, hồi hộp lắm. Các bạn nên book vé khứ hồi để đảm bảo hành trình về đúng thời gian, những dịp cuối tuần và lễ tết vé tàu đi Sapa cháy thường xuyên. Giờ khởi hành của Tàu tại Hà Nội 20H30 hàng ngày, Chiều về tại Ga Lào Cai là 19h30 và 20h45.
- Từ Hà Nội đi Lào Cai mất khoảng 8 tiếng, đến Ga Lào Cai khoảng 5h sáng. Từ Ga Lào Cai đón xe đi thị trấn Sapa mất khoảng 40 phút – 20Km, đường đèo. Đến Lào Cai các bạn thấy thời tiết vẫn bình thường, lên đến đèo sẽ thấy thời tiết thay đồi, sương mù dày đặc, nhiệt độ thấp rất lạnh, dốc rất nhiều. Giá xe là 30K xe nào cũng vậy, xe lên đèo nên thường là xe 16 chỗ.
- Các bạn đến Sapa vào lúc 5h45 các bạn nên thuê một phòng khách sạn tại thị trấn để gửi đồ, giá phòng twin tại sapa khoảng 200-300K, các bạn chỉ mang những vật dụng cần thiết khi leo núi mà thôi. Ăn sáng thật no tại Sapa để chuẩn bị cho chuyến chinh phục đỉnh Fan. Đoạn đường lên Fan chia làm 3 đoạn
- Đoạn 1 từ Sapa đến trạm trong tôn 1800, Thời gian xuất phát tốt nhất từ khách sạn là 7h30 sáng (hết sương mù, thoáng), các bạn có thể nhờ khách sạn book xe chở lên trạm Trọng Tôn(chân núi Fan) độ cao 1800, Đoạn này không có gì trở ngại, trên đường đi các bạn sẽ đi ngang qua Thác Bạc, đến đây nhiệt độ hạ xuống rất thấp có khả năng có băng vào tháng 12. Đến tram Trọng Tôn mọi người sắp xếp tư trang mỗi người một chai nước(han chế uống thôi) mỗi bạn nhận một cây trúc để làm gậy chống đường đi.
- Từ Trạm trọng Tôn đi 2200 mất khoảng 3 tiếng đi bộ(người bình thường 4 tiếng vì chưa quen đường) đây là đoạn đường khởi động, các bạn hơi nản do thấy gian nan nhưng thực sự đây là đoạn dễ nhất trong suốt chặng đường, có đoạn các bạn phải lội suối đi qua, chèo núi rất ít, đường khá bằng phẳng. Cả đoàn phải cố gằng đến được Láng(trạm nghỉ 2200) 11h là tốt nhất nghỉ ngơi và ăn uống nhẹ 90 phút. Thực đơn chủ yếu là Cơm nắm, muối vừng, Gà Xào, dưa leo, cà chua. Nói chung thực đơn rất khiêm tốn mà mọi người ai cũng mệt nên ăn cũng không ngon. Tại đây có bán nước suối 10K, trà xanh 20K . Tất cả đoàn sẽ xuất phát lúc 12h00 hoặc 12h 30 nên ai đến sớm thì nghĩ nhiều ai đến trễ thì nghỉ ít.
- Từ Láng 2200 đến 2800 là đoạn đườn gian nan nhất và phải đến 2800 trước 17h00 nếu không trời tối sẽ rất nguy hiểm, kinh nghiệm là theo sát nhau đi, nếu có bạn trục trặc buộc phải cắt lại cho HDV dẫn đi, bạn nào đến trước được trước thì càng tốt, vì giảm thiểu rủi ro đi vào ban Đêm càng ít người càng tốt. Đoạn này đi mất 4 tiếng, chủ yếu leo núi, đi dốc, men sườn núi. Ngược lại khung cảnh rất dẹp (cơ hội săn ảnh), đến Láng 2800 các bạn được nghỉ ngơi một đêm tại đây, tại 2800 chằc chắn rất lạnh, cái láng rất nhỏ do đó Doàn phải sắp xếp người nằm sát nhau trong tùi ngủ sao cho là phù hợp nhất. Không tắm, chỉ rửa tay và rửa mặt, toilet thiên nhiên, không phục vụ nước suối gì cả. tối nay sẽ ăn khá ngon, gà Nướng, trừng chiên, canh bắp cải, mang tươi xào, bò xào…. Sau đó sẽ lên giường ngủ sớm lúc 9h00, sẽ có bạn muốn bỏ cuộc lúc này vì quá ê ẫm, nhưng không sao sáng mai hết đau thế là tiếp tục đi, các bạn nên xoa bóp các cơ cho nhau. Tại Láng chỉ có Túi ngủ không có gối, các bạn nên mang theo gối hơi(thổi lên), đội mũ len, mang bao tay, mang vo khi đi ngủ. Lúc này là lúc nói chuyện tâm sư, gao lưu với các partner được nhiều nhất. Sáng sớm 5h15 các bạn phải dậy rồi, đi toilet, nhai singum, không rửa mặt và xúc miệng được, trời quá lạnh, bữa sáng sẽ mang cho các bạn tô mì gói đại dương, 2 vằt mì, 1 trái cà chua, 1 lạng thịt
- Đúng 6h00 là khởi hành cho đoạn cuối cùng, đoạn này nhẹ hơn đoạn 2200 -2800 tất cả hành lý sẽ để ờ Láng 2800, chì mang theo máy chụp hình, nước uống HDV mang theo dùm. Cứ thế tiếp tục, đoạn nảy toàn là rừng trúc, đi khoảng 2,5 tiếnng đến đỉnh, dốc không nhiều. nhiều cảnh đẹp gần đoạn cuối, lên đến đỉnh rất vui, nhưng thực tình không như mong đợi, mình nghĩ đỉnh 3143 là một bãi đất trống có đủ rộng cắm trại hoặc sinh hoạt gì, thực tình chỉ là một tảng đá 25m2, đông người quá chen nhau dễ té, và có một tháp bằng inox để trên đỉnh đề số 3143. ở đây khoảng 45p các bạn phải trở về 2800 trước 12h00 để kip về 2200 và trọng tôn, các bạn sẽ ăn trưa nhẹ tại 2800 bánh mì, chả lụa, dưa leo. Các bạn đi lên fan thì đi bằng gót và gây sức ép lên cơ đùi, thì khi xuống sẽ gây sức ép lên đầu gối rất nhứt. nên chẩun bị băng thu và salonpas gel. Các bạn phải đi liên tục đừng nghỉ, đi ngang người sẽ đỡ nhiều hơn. Đi xuống mới thấy phục bản thân mình, sao như vậy mà mình qua được. Đoạn đường về các bạn cẩn thận đoạn từ 2200 về Trọng tôn, cẩn thận bị lạc vì đường mòn lung tung mà bảng chỉ dẫn cũng vậy. Các bạn đến được Trọng tôn khoảng 17h30 là ổn thoả, đợi bạn mình về tới đích cùng là tour thành công tốt đẹp.
- Gọi điện cho KS đưa xe đến đón về, các Bạn về Sapa tằm rửa, ăn tối nghỉ ngơi đặc biệt tắm là thuốc dao đỏ sẽ rất tốt, có hao chỗ là khách sạn Bình Minh và khách sạn Hải Long giá khoảng 100K/1pax, masage cũng 100K, tắm lá thuốv được rồi. Các bạn đến nhà hàng Khám Phá Việt ngay đầu dốc ăn một bữa hoành tráng rất tốt. Lẩu cá hồi, Gà Nướng, Bắp chiên, Khoai Lang Chiên, ngọn xuxu luộc chầm nước tương, gỏi xuu, cá suối. Cá Tầm nướng, heo Nuong, cơm lam chấm vừng đó là ăn hết cái sapa rồi. Còn không thì qua bên phồ ẩm thực cũng nhiều đồ ăn ngon lắm.
- Đi chợ Sapa nói thách lắm, có hai thừ các bạn mua là ví da dê, đẹp, bền mà rẻ nữa, trả giá nha bà con 25K một cái thôi giá không thay đổi theo mùa, mua thêm 3 đồng xu may mằn nữa giá 10K/3 đồng (cái này hình như HN có)
- Đi vào làng dân tộc Cát Cát, sỉn chải, Tả phìn, Tả Van, thấy Cát cát lịch sự nhất, các bạn nều nghĩ sẽ ủng hộ để chia sẽ cuộc sốg mới nên mua, chứ nói thách và ỉ oi khách du lịch kinh lắm, theo sát gót khi nào mua thì mới thôi.
- Nếu các bạn đi vào ngày cuối tuần thì có chợ Tình(nhưng cũng thương mại hoá nhiều rồi) chọ Bắc hà, thứ 3 chợ Cốc Ly, Lào cai thì đi chợ Cốc Lếu.
Một số chú ý cho Fan:
-Các bạn luyện tập thể dục là rất tốt, nhưng nên chọn một số địa điểm du lịch gần đê thử sức, những bạn tại Hà Nội thử đi một chuyến CHùa Hương xem sức mình đến đâu. Còn những bạn tại TPHCM thì có thể leo núi Tà Cú tại Phan Thiết, núi Bà Đen tại Tây Ninh, và đặc biệt thử một chuyến đi bộ trong rừng Nam Cát Tiên 5km để luyện ậtp cảm giác, Thực tế Fan xipang độ khó gấp 30 chục lần, tổng đường đi # 20km/1 chiều, đường dốc núi và khí hậu thay đổi liên tục, có những đoạn dốc đứng sẽ phải leo lên bằng thang sắt đã lắp sẵn.
-Các bạn dù đặt tour qua công ty du lịch nào thì cuối cùng cũng phải thuê công ty tại Sapa làm outsource. Các công ty du lịch/KS lại đi thuê người dân bản địa hoặc HDVDL dẫn đoàn đi, họ bỏ các dụng cụ, túi ngủ, thức ăn…và poster sách các vận dụng đó. HDV có khi là người kinh, có khi là người dân tộc, poster chắc chằn là người dân tộc. Lương của HDV đoàn leo núi Sapa rất thấp 200K/ ngày/người(1 đoàn chỉ có một người thôi), poster 100K/ngày tội lắm, poster không mang hành lý cá nhận cho các bạn đâu. Mình nghĩ rằng các bạn nên có thể thuê thêm poster, tức là ngoài poster cùa công ty du lịch thì thuê thêm poster bên ngaoi chấp nhận trả thêm phí, như cứ hai bạn thì thuê thêm 1 poster để mang hành lý cá nhân, như vậy leo núi thực sự nhẹ đi được một nữa.
- Theo cá nhân mình các bạn leo Fan có thể liên lạc trực tiếp book khách sạn sau đó liên lạc với anh HDV là người dân tộc, anh này đã có kinh nghiệm 8 năm leo núi chắc chắn không lạc, gia đình người này từng là quán quân leo núi Fan đi về 3 tiếng. Rất hiền và nhiệt tình, hiện đã có gia đình, nhà làm nông dân khi nào có tour thì công ty gọi. Các bạn có thể liên hệ với mình để cho các bạn sdt trực tiếp làm việc với anh này. Nhưng nói trước anh HDV này không chuyên về tổ chức tour cũng như kiến thức về du lịch chuyên sau. Chỉ được cái rành đường leo Fan(vì một số HDV mới đi lạc thường xuyên) và nhiệt tình, tận tình, đồng thời tim hiều được văn hoá dân tộc. Muốn bao nhiêu poster thì anh sẽ cung cấp đủ người, đồ ăn thức uống theo thực đơn mà giá rẻ hơn nhiều, đồng thời trả đúng giá.
- Quần áo không cần mang nhiều, leo núi đừng mặc quần dài, nên mặc quần Lửng để đem theo thay, một chiếc dép lào để buổi tối thay đi toilet. Nên mang giày vừa phải, một số bạn hay mua giày bộ đội 55K tại sapa có bán, đi xong vứt luôn. Mang 3 đôi vớ, bao tay, áo mưa, bánh kẹo có chất Calori cao phòng ngừa trường hợp tụt huyết áp. Socola là tốt nhất. Vì sẽ có đoạn lội nườc nên mình thấy có một số bạn làm như vầy đeo vớ bên trong, mang vớ bọc nilong bên ngoài rồi mang giay, hoặc thêm một lớp vớ bên ngoài nữa rồi mới mang giày để chống nước. Mang theo mũ len trùm kín tai và khăn choàng cổ, áo ấm chống lạnh.
-Một số thuốc đặc trị, salonpas gel, salon sheet, dầu gió, Smecta, Decolgen 4, băng thun, Enervon C uống tránh stress, nước rửa tay tiện dụng.
-Khi leo núi tránh nói chuyện cười đùa, sẽ rất mất sức, nên chọn một bạn tiên phong đi phía trước, cố gằng bám sát nhau mà đi, đi hết một ngọn dốc thì mới nghỉ, bạn dẫn đầu đi xa phía sau quá dừng lại hú một tiếng để các bạn có sức tiếp tục đi. Không uống nước nhiều, khi thấy mệt quá thì nên ăn một viên keo hoặc một viện o mai vì mồ hôi ra nhiều mất muối đường.
Tạm thời như vậy đã! nhớ gì sẽ nói tiếp, bạn nào cần biết rõ hơn thi comment cho minh!
mắc ngủ lắm gòi

king0fking
03-11-2010, 07:46
Các bạn của mình xôm tụ quá!! topic dài quá mình theo không kịp, cũng sory các bạn mình nói ngày 20 pót thong tin cần thiết mà do lu bu nên đến giờ vẫn chưa. Bây giờ mình có một vài thông tin chia sẽ cùng các bạn hy vong được phần nào hay phần nầy!
-...................
Tạm thời như vậy đã! nhớ gì sẽ nói tiếp, bạn nào cần biết rõ hơn thi comment cho minh!
mắc ngủ lắm gòi

Thank kụ đã chia sẻ! Bài kụ viết chi tiết quá, làm nhà cháu càng hứng leo Phan.(c)(c)

Chào mừng kụ đến chia vui cùng nhà chúng cháu(BB)(BB)

king0fking
03-11-2010, 08:50
Báo cáo các kụ các mợ! Tình hình là cuối tuần này nhà cháu sẽ đi Mộc Châu. Vì thế nên ko tập luyện với cả nhà được :( :(

Hòa Hippi
03-11-2010, 09:06
Báo cáo các kụ các mợ! Tình hình là cuối tuần này nhà cháu sẽ đi Mộc Châu. Vì thế nên ko tập luyện với cả nhà được :( :(

Mua sữa về làm quà nhá :D :D :D

dongsinhvoi
03-11-2010, 11:50
Chào cả nhà!
Để chuẩn bị cho chuyến treckking tại Ba Vì sắp tới nhằm phục vụ mục đích chinh phục Fansipan, ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 (Nhungkawwai, Traurungsapa, Alt_tab và Hanh hipi) sau khi bàn bạc thống nhất đã đưa ra quyết định sau:


Thông báo lịch offline lần 2 của đoàn Fan 1.1.11
(Dành cho các thành viên tại khu vực phía Bắc)
1. Thời gian: 8h (20h) ngày 5/11 (tối thứ 6)
2. Địa điểm: Cổng chính công viên Nghĩa Tân (đối diện bảo tàng Dân tộc học), đường Nguyễn Văn Huyên
3. Nội dung:
- Kiện toàn tổ chức của đoàn
- Lịch trình, thời gian và kinh phí cho buổi treckking tại Ba Vì
- Thống nhất mẫu áo đồng phục và cờ riêng của nhóm
- Giải trình chi tiết về đơn vị tổ chức tour và chi phí tour
- Ấn định thời gian thu kinh phí đi treckking tại Ba Vì và kinh phí leo Fansipan

Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 kính mời các thành viên trong đoàn đọc thông báo
và thu xếp thời gian đến dự đông đủ.
Lưu ý: Các bạn không có trong danh sách đoàn nếu quan tâm có thể đến tham gia cùng cho vui

Đề nghị các bạn đến đúng giờ để tránh tình trạng chờ đợi nhau

msimperfect
03-11-2010, 12:05
Chào cả nhà!
Để chuẩn bị cho chuyến treckking tại Ba Vì sắp tới nhằm phục vụ mục đích chinh phục Fansipan, ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 (Nhungkawwai, Traurungsapa, Alt_tab và Hanh hipi) sau khi bàn bạc thống nhất đã đưa ra quyết định sau:


Thông báo lịch offline lần 2 của đoàn Fan 1.1.11
(Dành cho các thành viên tại khu vực phía Bắc)
1. Thời gian: 8h (20h) ngày 5/11 (tối thứ 6)
2. Địa điểm: Cổng chính công viên Nghĩa Tân (đối diện bảo tàng Dân tộc học), đường Nguyễn Văn Huyên
3. Nội dung:
- Kiện toàn tổ chức của đoàn
- Lịch trình, thời gian và kinh phí cho buổi treckking tại Ba Vì
- Thống nhất mẫu áo đồng phục và cờ riêng của nhóm
- Giải trình chi tiết về đơn vị tổ chức tour và chi phí tour
- Ấn định thời gian thu kinh phí đi treckking tại Ba Vì và kinh phí leo Fansipan

Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 kính mời các thành viên trong đoàn đọc thông báo
và thu xếp thời gian đến dự đông đủ.
Lưu ý: Các bạn không có trong danh sách đoàn nếu quan tâm có thể đến tham gia cùng cho vui

Đề nghị các bạn đến đúng giờ để tránh tình trạng chờ đợi nhau



Alo, alo...tối thứ 6 này em đi học nên sẽ đến muộn một chút. Nhưng chắc chắn sẽ đến. Cả nhà thông cảm cho em nha, đừng đòi phạt tiền em nha:), Msimperfect

king0fking
03-11-2010, 12:47
Nhà cháu đã rõ! Sẽ cố gắng đến sớm
@ Mợ Hòa Hippi: Okie, cháu nhớ rồi. Nhưng mà sữa Mộc Châu phải uống tươi mới ngon mợ ah

linklmrockmd
03-11-2010, 13:02
@ Kingofking: Em cũng muốn tích mỡ lên Fan đỡ lạnh.Anh King mua cho chị Hòa thì xách cho em 1 xô luôn nhé! :x

Hòa Hippi
03-11-2010, 14:03
Thông báo lịch offline lần 2 của đoàn Fan 1.1.11 Hic hic, thứ 6 em lại có hẹn ăn thịt cái con chóa với hội bạn rùi, làm sao giờ :((


@ Kingofking: Em cũng muốn tích mỡ lên Fan đỡ lạnh.Anh King mua cho chị Hòa thì xách cho em 1 xô luôn nhé! :x

chời ơi, đi ăn xin mờ xin những 1 xô thì ai người ta cho chứ, chỉ nên xin khoảng 1 ... thùng thôi =))

maiantiem
03-11-2010, 14:10
Nhà cháu đã rõ! Sẽ cố gắng đến sớm
@ Mợ Hòa Hippi: Okie, cháu nhớ rồi. Nhưng mà sữa Mộc Châu phải uống tươi mới ngon mợ ah

Bác vác nguyên con về, vắt cho mợ ấy

Thuan Anh
03-11-2010, 15:49
Giờ đấy ngày đấy nhà tớ đang trên đường đi Vinh rùi.

Nếu sau khi off bàn xong mọi người định đi Ba Vì bằng xe máy thì chi phí tớ đề xuất chỉ là 50k/người thui. Tớ mún đi thứ 7 để chủ nhật về mọi người còn nghỉ ngơi; nhưng chắc t7 nhà mình vẫn còn nhìu người đi học và đi làm nên cái này mọi người cứ vote nhé.

@King: mang cả con bò về nặng lắm; mang mỗi ti về thui :))

hanhhip
03-11-2010, 15:50
Chào cả nhà!
Để chuẩn bị cho chuyến treckking tại Ba Vì sắp tới nhằm phục vụ mục đích chinh phục Fansipan, ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 (Nhungkawwai, Traurungsapa, Alt_tab và Hanh hipi) sau khi bàn bạc thống nhất đã đưa ra quyết định sau:


Thông báo lịch offline lần 2 của đoàn Fan 1.1.11
(Dành cho các thành viên tại khu vực phía Bắc)
1. Thời gian: 8h (20h) ngày 5/11 (tối thứ 6)
2. Địa điểm: Cổng chính công viên Nghĩa Tân (đối diện bảo tàng Dân tộc học), đường Nguyễn Văn Huyên
3. Nội dung:
- Kiện toàn tổ chức của đoàn
- Lịch trình, thời gian và kinh phí cho buổi treckking tại Ba Vì
- Thống nhất mẫu áo đồng phục và cờ riêng của nhóm
- Giải trình chi tiết về đơn vị tổ chức tour và chi phí tour
- Ấn định thời gian thu kinh phí đi treckking tại Ba Vì và kinh phí leo Fansipan

Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 kính mời các thành viên trong đoàn đọc thông báo
và thu xếp thời gian đến dự đông đủ.
Lưu ý: Các bạn không có trong danh sách đoàn nếu quan tâm có thể đến tham gia cùng cho vui

Đề nghị các bạn đến đúng giờ để tránh tình trạng chờ đợi nhau


Các bạn chưa biết rõ địa điểm offline thì liên hệ với ban tổ chức ( Thực ra số đt đã có trên trang 44 rùi, post lại cho mọi người):
Nhungkawwaii: 0986567384 - Nhung
Traurungsapa: 01235858878 - Anh Sơn
Alt-Tab : 0984541298 - Toại
Hanhhip : 0904886533 - Hạnh

@ Ngọc Bích : Hy vọng lần off này lại được ngồi gần "người đẹp" :D

Nhungkawwaii
03-11-2010, 17:09
Giờ đấy ngày đấy nhà tớ đang trên đường đi Vinh rùi.

Nếu sau khi off bàn xong mọi người định đi Ba Vì bằng xe máy thì chi phí tớ đề xuất chỉ là 50k/người thui. Tớ mún đi thứ 7 để chủ nhật về mọi người còn nghỉ ngơi; nhưng chắc t7 nhà mình vẫn còn nhìu người đi học và đi làm nên cái này mọi người cứ vote nhé.

@King: mang cả con bò về nặng lắm; mang mỗi ti về thui :))

Chi phí sẽ được anh Sơn làm rõ trong buổi off, nhưng 50K chắc là không đủ rồi

Thuan Anh
03-11-2010, 17:52
Thì chỉ là tớ đề xuất thui mà... Vì cái này tớ đi nhiều và toàn thu tầm đấy... Về bao giờ cũng còn thừa.. Còn nếu đoàn mình ăn sang hơn thì có khi cao tiền hơn.. Nhưng kinh nghiệm thì tốt nhất là ko nên ăn no và ăn ngon vì bụng căng sẽ làm ảnh hưởng tới chân cẳng ^^. Và nên ăn uống tiết kiệm; chi phí ít vì đoàn mình còn khá nhiều sinh viên; ko nên để những chi phí râu ria xung quanh vụ leo Fan quá cao.

Nấm Xíxọn
03-11-2010, 23:28
Xin gửi tới các cụ các anh các chị làm công ty du lịch đặc biệt là các cụ chuyên làm tour Phan đôi điều ạ :
Các cụ có quan tâm vào nghía cái topic này thì xin comment những điều hay lẽ phải cho các bạn đam mê chưa có kinh nghiệm có cơ hội thỏa mãn và chinh phục mục tiêu này. Đành rằng công việc kinh doanh là bất khả kháng...là phải mưu hèn kế bẩn...phải dọa nạt để đạt được mục đích nhưng các cụ đừng quên một điều vô cùng đơn giản : Trên trời còn có trời...trên người còn có người...đừng đem việc kiểm lâm dọa bắt dọa pạt mà làm nản lòng các phượt tử...Sống dưới bầu trời XHCN là phải làm theo Hiến pháp và Pháp luật...chúng ta muốn vào rừng đương nhiên phải xin phép với BQL rừng và đóng lệ phí...lý do để vào Rừng thì xin thưa với các cụ làm Tour là phượt tử cũng có người la nhà báo...làm truyền hình...sinh vật hoc...động vật học...vân vân học nên khi có giấy phép vào Rừng thi có gặp mấy chú kiểm lâm thì cũng vui mừng vì trong rừng sâu may qua gặp dồng loại, chứ theo kinh nghiệm của nhà cháu thì cháu ở trong Rừng 5 ngày chẳng gặp con gì cả ...chim thi thỉnh thoảng còn lại toàn cây nhỏ....cây cháy nham nhở...cây gỗ quý bị chăt xót xa...

Việc bảo hiểm của các cụ làm tour đừng là người họ Hứa...đừng để được vạ thì má đã sưng...

Xin gửi tới BTC vài lời nhắn nhủ : sàng lọc kỹ danh sach đoàn rồi nhắn tin cho từng người một về địa điểm off...tránh nhưng người lạ mặt vì mục đích nào đó đến quấy nhiễu...Không có việc gì khó...chỉ sợ không đồng lòng...Chúc các bạn vui vẻ và thành công

ngodanh
04-11-2010, 15:02
Tình hình là mới mua một vài món cho việc leo Fan, up lên mọi người xem chơi
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/04112010101.jpg
Giày bộ đội 70k, Nón 50k, Găng tay 10k. (mua tại chợ Dân Sinh, không mặc cả hehe)

Ngoài ra mình còn thấy người ta có bạn bộ đồ lót, mặt bên trong để giữ ấm, vải thung, sờ thử thấy ấm thiệt 150k. Tính mua nhưng để sau này....

@Các bạn Sài Gòn: các bạn có thể mua các vật dụng này ở chợ Dân Sinh (đường Nguyễn Công Trứ, Q1), gởi xe và vào trong chợ ở đường Nguyễn Công Trứ, chỉ bán vào buổi sáng từ 7h - 17h. Nếu bạn nào mua được giá tốt hơn thì nói cho anh em sau rút kinh nghiệm nhé

king0fking
04-11-2010, 16:22
Các bạn chưa biết rõ địa điểm offline thì liên hệ với ban tổ chức ( Thực ra số đt đã có trên trang 44 rùi, post lại cho mọi người):
Nhungkawwaii: 0986567384 - Nhung
Traurungsapa: 01235858878 - Anh Sơn
Alt-Tab : 0984541298 - Toại
Hanhhip : 0904886533 - Hạnh
@ Ngọc Bích : Hy vọng lần off này lại được ngồi gần "người đẹp" :D

Ngày mai nhà cháu sẽ liên hệ với Nhung bà bà, nhà cháu chưa dc nghe giọng bà bà qua điện thoại :D

Mà anh Hạnh khôn thế, đã xí chỗ từ bây giờ cơ ah :gun:gun

king0fking
04-11-2010, 16:30
Các kụ các mợ thật là "Được voi đòi Hai Bà Trưng" X( Hết đòi xô rồi đến đòi thùng...:gun

Mợ Hoẵng lại còn xúi dại nhà cháu nữa chứ.... Con bò nó có nhiều ti như thế, nhà cháu biết chọn cái nào để mang về đây :((

Nhưng mà đi chơi mà ko có quà cho nhà mình thì nhà cháu cũng thấy xấu hổ. Vì thế nhà cháu quyết định nghe lời kụ maiantiem, nhà cháu sẽ dắt hẳn 1 con.. Bò sữa đực về cho các kụ các mợ xử lý :LL:LL ( mà nhà cháu ko cho thịt nó đâu nhé, bò là phải để lấy sữa :D)