PDA

View Full Version : Hành trình Matsara 8/2013



hntd10692
27-08-2013, 00:11
Lại một tháng 8 nữa sắp trôi qua , mùa của những chuyến du lịch...

Quay ngược dòng thời gian

22/8/2013
14h Từ Q9 vào hàng Xanh chốt đoàn trước khi khởi hành

15h Xuất phát . 8 chiếc xe chất đầy những ba lô , nụ cười , và đầy khám phá

( đoạn đường đi này tạm giấu việc thủng lốp thay xăm với cả bị công an tuýt 200k)

khoảng 18h . Dừng chân tại Bình Thuận nhâm nhi lẩu bò.

19h đoàn tiến lên Bảo Lộc theo đường từ Bình Thuận . Đường khá tệ , ổ gà ổ voi sư tử hổ báo chim cò cóc nhái...vv sau 1 đoạn off road khá ê mông . Đường rất xấu + mưa + lạnh + tối ... đây là đỉnh điểm của sự khó khăn trong chuyến hành trình này , các thành viên thay nhau sụp hố .

23h đoàn tiến vào Bảo Lộc dưới cơn mưa đêm , thưởng thức cháo Vịt đêm , dừng chân khách sạn , xả đồ , nghỉ ngơi...

23/8/2013
Giấc ngủ khá ngon dưới tiết trời lành lạnh của Bảo Lộc .

6h30 đoàn tập trung ăn sáng . Món được chọn là Bún Bò Ngon Tuyệt Vời , trà gừng thơm ngát , cafe , chụp ảnh ... đây là khoảng thời gian tuyệt vời , tiếng nhạc du dương , cảnh hồ tĩnh lặng , làm 1 thành viên trong đoàn nhớ đến một người

khoảng 8h đoàn tiến lên Đà Lạt theo hướng đèo " Phờ-Ren ". Đoàn bắt đầu tăng tốc và lên đến Đà Lạt khoảng 11h.
Dừng chân ăn nem nướng của bà " quần " nào quên tên mất rồi ( Just for fun ) , ghé chợ Đà Lạt cho chị em vòng vòng , lên trạm cáp treo , take some photos and ngắm cảnh trời Đà Lạt . Tuyệt vời with Beat in my tai

14h đoàn xuống núi , đổ dốc đèo , tiến về Đức Trọng - Thảo nguyên Matsara . Đoạn đường khá dài và lạnh nên khá nhiều thành viên đã bị chai mông , đỏ mắt , và run... cập cập - haiz nghĩ lại mà còn thấy lạnh run cái cảm giác đó ... feel~ in lạnh

18h đoàn xe bò xuống dốc vào thảo nguyên

( Đêm đó , đêm hôm đó đó , cái đêm hôm đó đó đó :)) nhay tí :)) . mọi người đốt lửa , có người lần đầu chặt gà toàn văng miếng thịt ra đất rồi cầm vô lại , đc khen làm đảm đang gì gì...blah blah. rồi đi hái trộm ngô , vui phết , cảm giác đấy nghĩ đến là cười thôi :)) vừa vui vừa sợ ...

24/8/2013
6h dậy ,dọn hậu quả của một đêm trẻ trâu.

6h30 , đoàn tiến lên các vườn cây , hái bơ , sầu riêng , ngô , cafe... nướng khoai , hột gà , ... vui.

7h30 tiến lên thảo nguyên ,đoạn này off road hơi bị phê , đất đỏ , có cả bùn , sỏi đá , hố ... con đường 2 bên cỏ xanh ngắt 1 màu , đàn trâu , bầu trời , thật tuyệt vời . Kiểu như muốn " hấp" luôn đôi mắt các thành viên trong đoàn..zZ

8h tiến sâu vào khu rừng cây hầm hố , dốc , gai gốc , gỗ mục . Mọi người thi nhau so độ bền mông , độ dày của da , và độ căng của cơ ... trượt , xoạc , á , ây da 1 hồi kiểu như discovery chanel trong rừng rậm ... cuối cùng cũng đến thác . dòng nước chảy siết . Đoàn người táo bạo tháo giầy vượt thác . Những đoạn rễ , những vách đá hiểm trở , không vì thế mà cản bước chân tuổi trẻ . Trải qua giai đoạn hì hục khá là vất vả thì đoàn đã vượt thác thành công . Lần đầu tiên... zZZ Sau khi lên đỉnh thì kiểu như chẳng còn sức nữa ...:)))))) thế mà vẫn phải lết về chỗ dựng xe . Nhớ mãi câu nói nổi tiếng của aikikiu , " giời , có phải đi chết đâu mà đi nhanh thế " :)))))))))
(đoàn này vì cung đường khá là chất nên các thành viên liên tục cảm xúc nhớ về lần leo fan ... )

khoảng 11h30 trở về nhà ăn trưa , tắm ,thu dọn hành lý .

13h phóng ngay và luôn về hướng Đại Ninh , bo theo đường đèo về Lương Sơn , cung đèo này rất đẹp , bo rất sướng tay luôn , bao thích . Phóng ga khá là sướng ra quốc lộ 1a

Tiến về Phan Thiết ngang Đồi Cát Bay tầm xế chiều , ở đây vừa trải qua cơn mưa nhẹ .... Và điều gì đến rồi cũng đã đến , lần lượt các thành viên thay nhau trượt 1 người , trượt 2 người , trượt 3 , và trượt 6 ... nam nữ kiểu free giới tính . Nó thì tuyệt và ai cũng cười xả ga , vui hết sức có thể .

18h rời Đồi cát bám theo đường ven biển tuyệt đẹp ở xứ Phan . 80km 90km/h ầm ầm lao về phía Phan Thiết .

19h , cuối cùng cũng đến được với nơi có khách sạn tên Sài Gòn PT trên đường gì gì quên cmnr , gì mà Kim gì gì đó ( Just for fun )
Thưởng thức món bánh canh có thằng nhóc siêu cực khôn . Bánh canh khá ngon , khiến anh em gần cha khác ông nội như em phải xơi tận (2-0,5) tô. Oạch , ra biển chọc gái , nhầm , ngắm gái , nhầm >"< ra biển ngắm trăng và biển Phan Thiết đêm.
Màn cuối của 1 ngày dài là nhậu hải sản tại nhà hàng Bé gì gì đó mà sao anh quên tên suốt thế nhỉ >"<... nhà hàng Bé gì gì đấy. Hết ngày.

Last day 25/8/2013
Một ngày đầy cảm xúc .
Sáng hôm đấy , anh đã nghe thấy sóng biển rì rào sau màn ăn bún thịt nướng siêu cực dở... sóng biển Phan Thiết vỗ bờ như muốn kéo chúng tôi ra với biển . Nhảy sóng , đùa giỡn , chụp ảnh , tạo dáng , làm người mẫu blah blah , hốt vỏ , nhầm lượm vỏ sò , vọc cát... khá là vui và thoải mái , ai cũng nụ cười trên môi , đó là những giây phút hạnh phúc mà không dễ gì khi một ai đó nói bạn , ê thằng kia cười đi , chắc chắn là bạn sẽ không cười được tự nhiên như thế ( đúng rồi , cái này chém thêm tí tỏ ra nguy hiểm thôi :)))) )

10h sáng , theo google maps , các anh , các chị , các dì , các thím , các mợ đã đến đc chợ Phan Thiết , mua hải sản. Riêng em thì tranh thủ mánh lẻ với bạn Tường, nước mía và biết được thêm loại bánh bakết gì đó , ngon ko :)) keke ace làm sao đc thưởng thức món đấy

chém thế đủ rồi . 11h đi về hướng mũi kê gà - hải đăng . Đoan này thì nói thật với các bác các dì là nó đẹp như mấy mv clip trên haivl.com hoặc là daihoichemgio.com vậy . Kiểu như con đường dài , lá rụng đầy , bỗng một ngày gió đến thì thằm vậy , bên trái là biển , bên phải là bãi cát cùng hàng dương lúc ẩn lúc hiện như photoshop , làm em cứ liên tưởng đến MV gì của Hà Kênh , ơ nhầm , Hà Hồ với bác gì đi chiếc CD ấy ... Nói chung là em rất là thếch.

Đến Kê Gà tầm giữa trưa. Lúc này thì các thành viên đã kiệt sức , nằm la liệt ngủ 1 giấc , sau đó lại có sức và mặc áo phao màu cam , nhảy tàu bơi ra ngọn hải đăng.
Tại ngọn Hải Đăng thì vẫn chiêu trò cũ , take a photo with tấm pa neo có chữ " Ngọn Hải Đăng " và đăng tải facebook , có khi còn check cả in.

Ở đây thì rất vui , mọi người tìm cây khô nhóm lửa , có 3 cái quả lò , mỗi quả thì có 2 hoặc 4 thím , cãi nhau chí chỏe mà lửa chẳng bắt , chỉ toàn khói .

Còn cái màn mà ăn cơm uống nước nhâm nhi hải sản ngon ơi là ngon thì em cũng chẳng muốn nói làm gì sợ các bác thèm chứ , nhưng nói thật là nó ngon các bác ạ.

Ăn no rồi , mỗi người tăng thêm được nửa cân , gần gần đấy tầm 0,3 0,4 cân gì đấy . Bắt đầu bước chân vào ngọn Hải Đăng , leo leo leo leo , rồi lên đỉnh rồi . Giây phút lãng mạn đấy thì em xin giấu cho riêng em biết

16h chúng em rời ngọn Hải Đăng- Kê Gà , theo đương tắt bò ra đến Lagi , theo quốc lộ 55 hay 5 gì đấy tiến về Bà Rịa , đường rất đẹp các bác ạ , em cứ phóng mãi phóng mãi mà không thấy tới .

20h , sau khi 2 nhóm tách đoàn thì chỉ còn 6 chiếc xe lăm lăm lao tới trong cơn mưa thu Bà Rịa . Đoàn dừng chân tại Long Điền ăn phở . Em nhớ em ăn phở gân bò các bác ạ.

Sau đó thì tiến theo đường Long Thành ra bến phà. Chờ phà và hạnh phúc khi được đứng trên phà vì tin chắc sẽ được về tp HCM :))))))))
Phà nó xoay hay phết , em thì nhà quê lần đầu được đi phà , đứng trên phà nó chạy mà em cười suốt các bác ạ :)))) nó sướng thế nào ấy.

Rồi thế là chuyện gì đến rồi cũng đến . Cập cảng Cát Lái . Chúng em mỗi người một ngã , giải tán về nhà . 23h em có mặt ở nhà

Kết thúc chuyến hành trình với cung đường tuyệt vời , thành viên vui tính .
Sẽ nhớ mãi những giây phút đấy , những ánh mắt và nụ cười đấy .
Hẹn ngày nào đó sẽ gặp lại các bạn.

Uầy , khỏe thế chứ lị , chế mãi mới ra được 1 đoạn hồi ức dài như thế này .

HCM , 8/2013
Tiến Đạt
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1264278_10201347468562424_1656704067_o.jpg

aikikiu
27-08-2013, 07:54
Tối CN đáng nhẽ phải cho cái thằng Đê Tiện này quay lại đi tiếp phà Cát Lai về bờ bên kia, rồi ngồi đó mà sướng cả đêm nuôn... :)))

Nokia1202
27-08-2013, 09:11
Quá đã, lên là lên là lên luôn nha....
Vậy là khúc Chợ Phan Thiết đánh lẻ với Cát Tường hả? hèn chi chờ hoài ko thấy chạy theo.=))
@ All: Ai có bao nhiêu hình ảnh thì post hết vô topic này nha...

hoatuyet226
28-08-2013, 12:31
Ui đúng là Đạt có khác nói nhiều thế, nói thế thì ai Chen vô được câu nào nữa chứ.hix.
Có điều thêm hơi nhiều mắm muối, hơi bị mặn ùi.Bữa về tơi phà Cát lái ai cũng đuối như trái chuôi òi ở đo mà sướng.

Nokia1202
29-08-2013, 08:51
Ui đúng là Đạt có khác nói nhiều thế, nói thế thì ai Chen vô được câu nào nữa chứ.hix.
Có điều thêm hơi nhiều mắm muối, hơi bị mặn ùi.Bữa về tơi phà Cát lái ai cũng đuối như trái chuôi òi ở đo mà sướng.
Từ lúc về tới nay lặng đâu mất tiêu vậy? ko thấy lên Phượt cũng ko thấy vô Fb

hoatuyet226
29-08-2013, 17:58
Hôm qua em mới đi off với mọi nngười mà a.
Bữa về ngủ li bì hai ngày đâu biết ai La ai.hehe