PDA

View Full Version : Cần Nôm ơi, say men say tình,...Nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!



Pages : 1 [2]

rjn002
17-09-2010, 21:27
buổi sáng chủ nhật, em chỉ có vài tấm linh tinh tặng mọi người ^^

picachu...
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3257.jpg

anh salguy ^^
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3245.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3237.jpg

nhìn mặt pác người xấu kìa... haiz :))
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3202.jpg

người tốt bị ai hù mà hoảng hốt thía....
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3223.jpg

pé Nhí bị dị ứng nên trùm thía này ^^
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3230.jpg

rjn002
17-09-2010, 21:40
mọi người ăn sáng rất chăm chỉ nhá ...

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3160.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3175.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3206.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3182.jpg

đặc biệt là anh deny ...

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3180.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3186.jpg

và anh Vít ...

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3194.jpg

rjn002
17-09-2010, 21:49
Chị Mơ và pác Cao ko ngại mưa gió lo bữa sáng cho mọi người...(c)

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3188.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3209.jpg

ai đây :)) ( tặng anh người xấu... người đã mang lại nhiều nụ cười cho đoàn ^^)

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3189.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3228.jpg

và cả anh người tốt nữa...

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3213.jpg

rjn002
17-09-2010, 22:02
và cũng phải cảm ơn em bé này nữa, nhờ nó mà chúng ta đã có một ngày nắng đẹp để vui chơi ^^

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3214.jpg

anhgia
17-09-2010, 22:34
Phuot ta có bác Salguy
Đẹp trai, vui vẻ , tài hay lại nhiều
To cao , << Súng >>...ắt cũng to
Mio biết rõ , phát lo sốt người
Vùi dập em gái non tơ
Súng to hắn dí , em lơ láo người
Phuot ta được trận no cười
Riêng em gái nhỏ , bỗng << lười>> biếng ăn
Quên luôn nhiệm vụ chủ chăn
Mặc bầy chem chép , lăn tăn đứng ngồi
Em ơi chính hắn...<<razi>> ( paprazi)
Ở đâu có hắn , trốn đi cho rồi
Mối hận này quyết o thôi
Canh me bắn lại , cho (hắn) lồi mắt ra
Để cho hắn lạy chị Ba
Từ nay xin hứa , bái bai... rình mò
Mấy lời vui vẻ nhỏ to
Lỡ đụng ai đó , xin cho...nụ cười

HA HA HA HA

namnguyen
17-09-2010, 22:55
Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào
Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười ...

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7830.jpg


https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7834.jpg


https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7836.jpg


https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7837.jpg


https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7838.jpg

Salguy
18-09-2010, 08:59
Một buổi sáng ế ẩm. Nhà chẳng có ai.

...........


Phuot ta có bác Salguy
Đẹp trai, vui vẻ , tài hay lại nhiều
To cao , << Súng >>...ắt cũng to
Mio biết rõ , phát lo sốt người
Vùi dập em gái non tơ
Súng to hắn dí , em lơ láo người
Phuot ta được trận no cười
Riêng em gái nhỏ , bỗng << lười>> biếng ăn
Quên luôn nhiệm vụ chủ chăn
Mặc bầy chem chép , lăn tăn đứng ngồi
Em ơi chính hắn...<<razi>> ( paprazi)
Ở đâu có hắn , trốn đi cho rồi
Mối hận này quyết o thôi
Canh me bắn lại , cho (hắn) lồi mắt ra
Để cho hắn lạy chị Ba
Từ nay xin hứa , bái bai... rình mò
Mấy lời vui vẻ nhỏ to
Lỡ đụng ai đó , xin cho...nụ cười

HA HA HA HA


Khá khen cho mụ "Chị Pa"!
Van xin lạy lục Anh già sờ-cu (security)
"Non tơ, em gái" , hô hô...
"Em" định đi trốn chỗ mô "em" hè?
Dù "em" có sắm bảo kê,
Tiếng "thơm" (đã) lan tỏa bốn bề Phượt com.

WANTED: Mụ "chị Pa" xã hội đen.
https://farm5.static.flickr.com/4125/4996547360_75487e5695_z.jpg
..........

Thêm một số hình trò chơi thứ hai:


Hội ý chiến lược
https://farm5.static.flickr.com/4105/4995951783_e30a4c81ce_z.jpg

Bắt đầu
https://farm5.static.flickr.com/4078/4996557718_336a34993a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4089/4995950389_196a1ffc28_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4128/4995949545_5e9b30caf0_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4151/4995948721_9c23ee4412_z.jpg

Đội thắng chung cuộc, hành quyết đội thua
https://farm5.static.flickr.com/4154/4995947145_3780364e72_z.jpg

Salguy
18-09-2010, 09:16
Tối thứ bảy vui quá nên nồi chè được tạm quên. Sáng chủ nhật, chơi xong có chè nóng hổi mới nấu, mọi người xì sụp húp. Tác giả: cũng lại chị Mơ. (Ai nớp jiu!)


Chè đậu xanh khổ tai, vừa húp vừa nhai đê!
https://farm5.static.flickr.com/4090/4995946669_297dafed0d_z.jpg

Lưu niệm trước khi chơi trò chơi vận động
https://farm5.static.flickr.com/4112/4996571898_a1e453620f_z.jpg

Chụp lại vì thiếu chị Mơ (đang nấu chè)
https://farm5.static.flickr.com/4109/4996571554_f5b4dcb5f5_z.jpg

Tạm biệt Cần Nôm
https://farm5.static.flickr.com/4152/4996551870_82836948af_z.jpg

Salguy
18-09-2010, 12:35
Sáng sớm, bên ngoài mưa rả rích. chả thấy mặt trời đâu.
Đứa thì nằm trùm mền vẫn khò khò.
Đứa thì dậy nhưng không muốn ngồi.
Đứa thì ngồi nhưng vẫn ngái ngủ.
Đứa thì tiếc sao trời không nắng...
Nồi cháo nóng bốc khói đánh thức cả cái đứa đang khò khò. Ôi sao giống cảnh nhà đông con thiếu gạo thế nhỉ? Mưa vẫn đều đều, ngồi bên trong rạp thấy ấm áp lạ. Bây giờ là lúc mình có thể nhìn kỹ những người bạn đã đi cùng với mình cả ngày và đêm hôm qua, cũng là lúc nhìn xem ai là những bạn tối hôm qua đến sau.

- Cô bé Chip000 hồn nhiên lí lắc nè, thích chụp hình mà cũng thích được người khác chụp mình.
- Bé Rjn002 thì đằm thắm (những lúc không giỡn thôi nhé!), nhỏ tuổi hơn Chip nhưng là vai chị nên trông chững chạc hơn.
- Bạn heo lười cũng chưa thật sự hòa đồng lắm! Mình nhớ đã thấy bạn ấy tự chụp hình ở Hồ Dầu Tiếng bằng điện thoại. Mình nói để mình chụp dùm thì bạn ấy nói "Em thích tự sướng hơn". :D. Chắc sợ mình cầm điện thoại bỏ chạy? :D
- Bạn Atiso sôi nổi như thể muốn tận hưởng từng giây phút một í.
- Bạn Tuanda hiền khô. Tự đón xe đò rồi tìm đường đến trại. Làm bếp rất say sưa.
- Cỏ ba lá không ồn ào nhưng chơi nhiệt tình không thua ai.
- Miennaggio thật ấn tượng trong buổi tối. Hết uống lại ngêu ngao. Thỉnh thoạng lại gào lên những đoạn nhạc lạc điệu. Hí hí...
- Tửu Tửu (mình thích gọi là Tỉu Tỉu hơn), sáng thứ bảy thì không có gì đặc sắc lắm nhưng tối thứ bảy thật sự bạn ấy tỏa sáng trong mâm Tép Riu và phần thi Cần Nôm Idol.
- Chị Pa: Khỏi phải nói. Quậy hết cỡ và siêng hết cỡ. Chị Pa là đề tài không bao giờ cạn của mình. Thanh kiều chị Pa!
- Li4lucas, cậu bé khẳng khiu với cặp kính cận trắng: "Ở nhà em tự nấu ăn". "Giỏi thế!". "Dạ, nấu cho em & Mimi (con chó nhỏ lai mèo :D).
- Cao Mr. làm tiết canh đây mà. các bạn nữ suýt xoa mãi. Idol của tớ, của tớ...
- Đình Thái & Thoại Thoại, sao hai bạn này nhỏ nhắn thế. À, tối hôm qua hai bạn ấy đến sau và ngủ ngoan trong rạp với mọi người.
- Namnguyen và bạn nữ (mình không biết tên), mỗi người lăm lăm cái máy chụp hình. Mình thoáng thấy các bạn ấy cặm cụi ăn với chị Mơ trong khi mọi người đang hát hò tối hôm qua.
- Daniel, đờn sĩ bị phồng 5 ngón tay từ hồi Hồ Cốc, bây giờ thì thành 5 cục chai nát bét vì tối hôm qua, đang ngủ ngồi.
- Pé Nhí hồn nhiên và dễ bị dụ lắm. Trời mưa mà cũng đi chèo ghe với Deny.
- Người Tốt cao hơn cả mình nữa chứ, quậy không thua ai.
- Người Xấu đang ngủ trong mền. Tối hôm qua hát rất nhiều, toàn mấy bài nhạc chế.
- David Phạm, tên thường gọi là Vít, tự là Gấu bự. Xông xáo từ hôm qua đến giờ. Miệng không bao giờ ngơi nghỉ.
- Mylee: Ồ! mình chưa biết bạn này. Cô gái đến từ tối hôm qua và là bạn của Atiso.
- Vân-cún con: Mình cũng chưa biết bạn này luôn.
- Sieta tối hôm qua lên sau, hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị làm mình bồi hồi xúc động (?) Ha ha...
- Trangmoon, thích chụp hình lắm cơ!
- Intel dáng dấp thư sinh, ít nói. Lúc khởi hành bạn ấy chở chị Mơ.
- Deny nhiệt tình khóa đuôi nên bị bắn tốc độ (?!). Bạn ấy chụp hình bằng máy du lịch mà đẹp phết. Mình ghanh tỵ với chuyến xuyên Việt sắp tới của bạn í.
- Anh Lengkeng1minh giống như anh cả trong đoàn, dẫn đầu và hướng dẫn tận tình. Tác nghiệp rất kỹ lưỡng.
- Chị Summer_Flower44 chạy ra chạy vào liên tục. Tối hôm qua mọi người ăn uống thì chị chỉ ngồi tiếp thức ăn. Mình nói chị ăn thì chị ấy bảo là chờ nhóm lên sau để ăn chung cho các bạn ấy vui. Còn mình, nghe nói có một nhóm đang tới thì giục mọi người ăn nhanh lên :D (mình nói đùa í mà). Khà khà...

Còn mấy anh, chị, em... đi về trước, mình ứ nhớ gì cả.

Salguy
18-09-2010, 13:08
Mình buồn đấy, mình đi đây...


Em Sanbym chớ bỏ đi.
Salguy hồi tưởng những gì hôm qua.
Phải nhìn mặt mới thốt ra.
Sáng chủ nhật ấy Bym đà về rôi (rồi)
He he..

Bym này
https://farm5.static.flickr.com/4154/4983096622_4389b0ba1a_z.jpg

sanbym
18-09-2010, 16:22
Bym đi chơi với bạn chuồn chuồn cả ngày chán rồi.....
Nhưng mà vẫn có tí dỗi....
Cái tội quên "nhớ mùa thu Hà Nội...."
,,,,,

rjn002
18-09-2010, 19:25
làm sao quên đc " nhớ mùa thu Hà Nội " chứ chị Bym :) đc nghe chị hát 2 lần, lần trước ở Bà Đen đã ko quên đc rùi ^^
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_2984.jpg

đi thuyền thưởng ngoạn cảnh hồ...
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3004.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_2987.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_2980.jpg

vụ chìm thuyền nổi tiếng của pác Cao và Sieta ^^
https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3290.jpg

Người tốt
18-09-2010, 23:43
Bonus: Ảnh hot trong ngày (Nếu bạn nào chảy máu cam nhớ THANKS tớ một cái nhá!.. he he he...)
https://farm5.static.flickr.com/4112/...2f9bc2ce_z.jpg
:help chít em òi, may day! may day! mất 2 lít chứ chả chơi, ko ngờ bác ấy dìm hàng kinh thật.
@Salguy: bác có nhận đệ tử ko ta ?? cho em theo học lớp "dìm hàng học" với
@chip: chắc anh xin chết dưới chưn em wá :L

sửa lại tí chút ko thì bạn chip lại oánh mình ra bã.

Salguy
19-09-2010, 13:48
bâng khuâng và lâng lâng.....
Thôi kệ. :D
Chào nhà mình nhé....
Em tan biến đây.............................

Ấy ấy... khoan biến Bym ơi!
Anh còn phần II nữa mà. :-(

Tặng Bym:


Ai kia sao nỡ bạo hành,
Thân em ngà ngọc sao đành dẫm lên?
https://farm5.static.flickr.com/4107/5003696152_e188edcfb0_z.jpg

rjn002
19-09-2010, 17:58
Tạm biệt Cần Nôm... một kỷ niệm đẹp .

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_2997.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3000-1.jpg

https://i1190.photobucket.com/albums/z444/rjn002/dau%20tieng/IMG_3032.jpg

Chip000
19-09-2010, 22:45
Hôm qua, trên đường về quê, ngang qua những hàng cây cao su rợp bóng, làm bao kỹ niệm tràn về trong ký ức, hic, nhớ quá...Nhớ những món ăn của Cao.mr...Nhớ c Bym hát về Hà Nội, c Tuu Tuu cầm chai bia hát nghêu ngao, nhớ a Xấu hat ru khó đi anh dắt e đi, e đi....?! ?! :)),....nhớ e bị bụp bụp, đè ko thương tiếc trong trò kêu số, bị quẹt lọ nghẹ, nhớ đè chị ba và c Mơ, nhớ nụ cười của mọi người, nhớ quá.....hic :(

namnguyen
21-09-2010, 08:45
Cần Nôm yên bình

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7844.jpg


https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7817.jpg

CaoMr và Sieta

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7848.jpg

namnguyen
21-09-2010, 11:20
Ảnh lừa tình của Chip

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7847.jpg

và Rin

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7846.jpg

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/DSC_7849.jpg

Salguy
21-09-2010, 12:03
Ảnh lừa tình của Chip

...

và Rin



Có thấy lừa đâu. :D


Chị cũng nhớ mọi người ghế (!) Mong sẽ được gặp nhau, ít nhất 1 tháng 1 lần nhé !

Tối đa bao nhiêu lần hả chị? :D

...............


Trên đường về, đoàn ghé ăn bò nướng mọi ở Củ Chi (không phải bò tơ Xuân Đào nhé! Ngon hơn bò tơ :D)


Chị Pa dành nướng vì nướng bằng cái gắp đá sướng hơn bằng đũa (ở Cần Nôm nướng đũa đau tay quá!)
https://farm5.static.flickr.com/4150/4995944533_889561106b_z.jpg

Chụp hình cũng có cái lợi. Khỏi phải làm. He he...
https://farm5.static.flickr.com/4113/4996548450_3bae475ee6_z.jpg

minhmio
21-09-2010, 13:23
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Can%20Nom%20Lake%2011%20Sep%202010/IMG_0364.jpg
Chờ đợi, đợi chờ....

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Can%20Nom%20Lake%2011%20Sep%202010/IMG_0366.jpg
Món chính tớiiiiii

Chị Ba phải công nhận một điều rằng nhờ nướng nguyên thau thịt tối qua ở Cần Nôm mà trưa nay 'nội công' của chị Ba đã 'thâm hậu' hơn -> nướng bò rất ư là điêu luyện :D. Nướng nhanh, nướng ngon, cắt ngọt, bàn nhà chị Ba ăn vù vù. Kết quả là khi mà các bàn khác đang còn mải mê nướng nướng, xắt xắt thì bàn của chị Ba lại thòm thèm (thèm à, thì thèm này...:T)

minhmio
21-09-2010, 15:29
Ờ, chị Ba phục vụ riêng cho Heo lười đây ^^.

Trong lúc chờ đợi món chính được dọn ra, bà con mình được nhâm nhi trà đá, lạc rang húng lìu, cóc non ngâm chưa ngấu và hàn huyên tâm sự. Bạn Tỉu tỉu nhà mình cứ lân la làm quen với anh Salguy hòng đánh lạc hướng để anh í không post mấy tấm hình dìm hàng của bạn ấy lên hồi ức. Tuy nhiên, điệp vụ không thành công, làm bạn í cứ mãi sống trong nỗi niềm lo sợ, :D.

Món chính hôm nay là bò nướng mọi. Những tảng thịt bò hồng hồng được ướp đượm gia vị, cay nồng ớt tiêu. Lần đầu tiên chị Ba thấy bếp nướng thịt sử dụng than tổ ong. Công nhận là than hồng rực lên thì nướng thịt ngon bá cháy, nhưng mình vẫn băn khoăn rằng nướng bằng than tổ ong như thế này có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không nữa.

5 tảng thịt bò được đặt lên vỉ nướng. Mùi thơm bốc lên, rồi cứ mãi luẩn quẩn, quấn quít vào quần áo, vào da thịt đồng bọn nhà mình. Chu choa, đi kèm với mùi thơm đó là tiếng xèo xèo nghe thật sướng cái lỗ tai. Rưới thêm chút dầu ăn lên miếng thịt cho thịt có vẻ bóng bẩy đầy lôi cuốn, ^^. Lại xèo xèo, rồi lại thơm điếc cả mũi. Lật qua trở lại cho miếng bò xém xém bề mặt là có thể ăn được rồi.

Đồ nướng kèm theo bò thì có cà tím và đậu bắp. Cà tím, đậu bắp nhúng qua dầu ăn rồi đặt lên vỉ nướng. Tranh thủ lúc đang nướng rau củ, chị Ba cắt thịt nha. Hú ye, từng miếng thịt được xắt lát mỏng vừa ăn, xắt tới đâu khói bốc ra tới đó, nước bò hồng hồng rỉ ra. Heo lười ơi là Heo lười, tiếc chưa hả, thèm chưa hả? Ngoại trừ anh Salguy không ăn tái, còn lại thì đồng bọn nhà chị Ba quất rào rào như tằm ăn lá dâu vậy.

Rau sống ăn kèm với bò nướng thì có xà lách, diếp cá (or dấp cá đều đúng), húng quế, tía tô, chuối chát và khế xanh. Nước chấm là mắm nêm pha với thơm, tỏi, ớt băm nhuyễn. Lấy 1 miếng bánh tráng, đặt lên 1 tàu xà lách, các loại rau thơm, chuối, khế, thích thì cho thêm một ít bún, rồi đặt miếng thịt bò lên trên cùng. Cuộn chặt tay, thế là ta đã có một cuốn thịt bò nướng mọi ngon ơi là ngon. Em Heo lười tưởng tượng xem nào, em cầm cuốn thịt bò lên hen, xoay tròn, em nhìn nó bằng "ánh mắt đắm đuối, đôi môi đam mê", rồi em chấm vào chén mắm nêm, em đưa lên miệng xem nào. Và thế là "em Heo đã giết chết cuốn thịt bò kia rồi"....

Người Xấu
22-09-2010, 09:23
Món chính hôm nay là bò nướng mọi. Những tảng thịt bò hồng hồng được ướp đượm gia vị, cay nồng ớt tiêu. Lần đầu tiên chị Ba thấy bếp nướng thịt sử dụng than tổ ong. Công nhận là than hồng rực lên thì nướng thịt ngon bá cháy, nhưng mình vẫn băn khoăn rằng nướng bằng than tổ ong như thế này có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không nữa.


Không phải là em không đi được nên có ý định làm mọi người lo sợ, nhưng khí từ than tổ ong rất độc, hầu như không ai dùng nó mà nướng cả, người ta chỉ dùng nó mà nấu nước lèo, hoặc làm cái gì mà cần nấu nướng lâu thôi, nhưng khi nấu người ta cũng để ngoài trời chứ chẳng có để trong nhà đâu chị ba à =.=.

Nhưng mà theo hình thì quá đã, đang nuốt nước miếng đây he he.

Summer_Flower44
22-09-2010, 09:45
Không phải là em không đi được nên có ý định làm mọi người lo sợ, nhưng khí từ than tổ ong rất độc, hầu như không ai dùng nó mà nướng cả, người ta chỉ dùng nó mà nấu nước lèo, hoặc làm cái gì mà cần nấu nướng lâu thôi, nhưng khi nấu người ta cũng để ngoài trời chứ chẳng có để trong nhà đâu chị ba à =.=.

Nhưng mà theo hình thì quá đã, đang nuốt nước miếng đây he he.

Cũng biết là nó độc, nhưng ...thì...là...mà, trong giay phút ấy có kịp nghĩ ngợi gì đâu,..vả lại chị nghĩ có thời gian nướng có tí tẹo, chia nhau mỗi người 1 miếng chút xíu, chắc ko hại mấy, em nhỉ! Hìhi AQ tí :)

Người Xấu
23-09-2010, 12:57
Mình lạc hậu quá! Lần đầu biết cái vụ này.
Xấu ơi! Độc là độc mần răng?

Mong là cái post này của em chỉ có mỗi anh xem he he


Khi xâm nhập cơ thể, khí CO và CO2 từ bếp than sẽ gây tổn thương vỏ não đầu tiên, dẫn tới hôn mê và tử vong. Nguy cơ là rất lớn nếu bùn dùng để trộn than được lấy từ vùng bị ô nhiễm kim loại nặng (như thạch tín - asen). Khi than cháy, các phần tử kim loại có thể theo khói đi vào phổi người bệnh. Ngoài ra, việc sử dụng bếp than cũng làm tăng nguy cơ ung thư, nhất là ung thư phổi.

Cách tốt nhất để chống lại mùi khí từ bếp than tổ ong là gia đình bạn nên tìm loại chất đốt thay thế, không nên dùng than tổ ong trong sinh hoạt gia đình.

Chúc bạn vui, cả nhà khỏe.

Tiếp nè


Việc người dân đun bếp than tổ ong là rất độc hại, vì trong than tổ ong có khí độc CO2. Khi đốt, khí này được giải phóng, bay vào không khí làm cho bầu không khí bị ô nhiễm.

Chúng ta hít phải khí này sẽ gây cảm giác tức ngực, mệt mỏi vì nồng độ oxy trong máu giảm; Nặng có thể bị suy hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong nếu như hít thở CO2 ở nồng độ quá cao. Chưa hết, khói than tổ ong còn là tác nhân gây nên bệnh ung thư phổi.

Khói than không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng bếp mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh. Những nhóm đối tượng chủ yếu sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của khói than là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người bệnh.

GS.BS Nguyễn Bá Đức, (viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống Ung thư)

Link từ: http://bee.net.vn/channel/1983/201008/Co-nen-cam-bep-than-to-ong-trong-khu-chung-cu-1765653/

Ngoài ra còn có:

http://bachduong57.vnweblogs.com/post/15696/247357

Đây nữa:

http://www.denthan.com/thamkhao/c81/850092/tac-hai-cua-than-to-ong

Đây nữa:

http://hoahoc.org/showthread.php?t=9427

Anh cứ từ từ mà xem :P

Ngoài ra chính mắt e thấy 1 lần, người ta xài than tổ ong xong, khi còn đang cháy mà không dùng nữa, không ai dội nước vào cả. Lần trước em thấy 1 thằng nhỏ cỡ 17 tuổi, dội nước vào cục than vừa bỏ từ lo ra, nó ngất xỉu tại chỗ.
Từ viện về mới biết khi tạt nước vào than tổ ong đang cháy nó giải phóng 1 lượng cực lớn khí CO2, thằng bé bị ngạt và xỉu, mặc dù không ở trong nhà. Đó là lý do người ta dùng xong lúc nào cũng để than nó tự tắt.

Em xin hết =))

tửu tửu
23-09-2010, 22:36
Okemen,anh Salguy và mọi người,cả nhà sẽ được chết...già:LL

Pé_Nhí
24-09-2010, 00:41
Anh, và cả mọi người ăn bò hôm ấy, kể cả ko ăn bò, chỉ đứng xem...tất cả chết chắc rồi :D

Em với thằng người tốt cũng vậy, nhưng bao giờ mới là vấn đề =)) =))

Em cũng nghe vụ than này nhưng mà miếng ngon hem nỡ từ chối.Bò bên bàn em nướng kĩ = nhiều CO2 =))

Cao.Mr
24-09-2010, 01:35
Lâu rồi cái cảm xúc lạ nó lại về,ngồi,xem,suy ngẫm, xem lại tất cả các bài viết mà lại thấy nhớ,nhớ mọi người,nhớ cảm giác, và cái cảm xúc ko bình thường lại làm em viết bài thơ tặng các bác :

...Cần Nôm ơi nhớ 1 ngày ta đến
Có tiếng hát, giọng cười lẫn niềm vui
Nhớ ánh mắt ai nhìn ai âu yếm
Nhớ tiếng đàn giọng hát giữa đêm khuya
Nhớ ánh lửa bập bùng bên câu hát
Nhớ mùa thu Hà Nội chợt đến từ ai
Ly rượu đầy và tình người siết lại
Tay nắm tay miệng hùa theo khúc hát
Đến khi nào ta đc trở lại ngày xưa...

... Cần Nôm ơi nhớ lắm mặt hồ
Đây trảng cỏ kia là mặt nước
Lặng lờ trôi 1 chiếc thuyền lênh đênh
Một bông hoa rồi kia một bông nữa
Ta được tắm,ta được vui ta được nhớ
Đến khi nào ta lại được gặp "mi"...

...Cần Nôm ơi khoảnh khắc lặng buồn
Ngồi bên nhau mà vẫn thấy cô đơn
Lặng một chút rồi lại đâu vào đấy
Bởi, ta có mi có những người bạn của ta...

...Cần Nôm ơi,say men say tình....Nhà mình ơi,em thích,em thích,em thích!
PS: Thơ em là theo cảm xúc,có gì mong các bác thông cảm !

lengkeng1minh
24-09-2010, 05:56
Có kẻ đội mưa kiếm củi cho nồi cháo, chè.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/P9120047.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/P9120048.jpg

Salguy
24-09-2010, 22:02
....

PS: Thơ em là theo cảm xúc,có gì mong các bác thông cảm !

Không sao. Anh đọc theo kiểu văn xuôi. :D


mình đã có chuyến đj ôn lại kỷ niệm Bà Đen thật tuyệt rồi.... vậy khi nào sẽ tới ôn lại kỷ niệm Cần Nôm đây :D B-)?

10/10 Rjn ơiiiiiiiii!

Bây giờ là dìm hàng nè


Mụ "chị Pa"
https://farm5.static.flickr.com/4084/4995971343_d3c5fb2fa4_z.jpg

Ăn chè trước kẻng.
https://farm5.static.flickr.com/4152/4996575432_d4ef25e6df_z.jpg

Next: Tửu Tửu - Những tấm ảnh chưa từng công bố.

tửu tửu
24-09-2010, 23:02
Anh Saguy,Brodard,Givral,Tous le jous,anh thích loại bánh nào?Tửu mua tặng anh

Salguy
24-09-2010, 23:12
Anh Saguy,Brodard,Givral,Tous le jous,anh thích loại bánh nào?Tửu mua tặng anh

Sorry Tửu Tửu! Bánh ở mấy tiệm đó không ngon.

-------------


Atiso và chè đậu xanh khổ tai: Trước kẻng luôn.
https://farm5.static.flickr.com/4088/5020772776_3d378d238e_z.jpg

Em của chị Pa
https://farm5.static.flickr.com/4112/5020163803_d105be9ba2_z.jpg

Next: Tửu Tửu - Những tấm ảnh chưa từng công bố

tửu tửu
24-09-2010, 23:23
Xin anh hãy là mưa
Cho hoa hồng hé nụ
Và mầm xanh sắp nhú
Trong đất trời bao la
Xin đừng làm mưa đá
Làm tơi tả đời hoa
Mắt đen ai lệ nhòa
Suốt đêm dài thao thức
...........

Salguy
24-09-2010, 23:57
Xin anh hãy là mưa
Cho hoa hồng hé nụ
Và mầm xanh sắp nhú
Trong đất trời bao la
Xin đừng làm mưa đá
Làm tơi tả đời hoa
Mắt đen ai lệ nhòa
Suốt đêm dài thao thức ...........
Thơ hay nhưng có ý đả kích Salguy. Mưa đá => Dìm hàng Salguy :T



...hôm off xem hình anh Salguy thấy có chi mô....
Không thấy gì nên có ý thách thức? Thật sai lầmmmmm!!!!!!!!



tửu cứ mua chuộc anh Salguy đi, xong còn có anh nữa =))
RA ... TAY ... ĐI! (Trích "Đời Cô Tửu")


------------------


Một hành động cưỡng bức đàn em của chị Pa. Thủ phạm: Người Xấu. Nạn nhân: Bé Chip tội nghịp
https://farm5.static.flickr.com/4148/5020773620_8e628c4b01_z.jpg

Chị Pa trả miếng: Thọc nguên bàn tay dzô họng Người Xấu. (Trước đó chị Pa có gãi chỗ này chỗ nọ.)
https://farm5.static.flickr.com/4150/5020910434_2472ee8b64_z.jpg

Next: Tửu Tửu - Những tấm ảnh chưa từng công bố

minhmio
27-09-2010, 13:04
Tổng kết chuyến đi của Mio: Sau chuyến Côn Đảo 2204, thì Cần Nôm thực sự là chuyến đi để lại nhiều ấn tượng trong em :).

* Cuối cùng thì em cũng hoàn thành được chỉ tiêu mà chị Mơ đề ra: "...Khi nào có dịp phượt chung với chị, với nhà PKM...". Bỏ qua hôm sinh nhật Phượt 4 tuổi, thì đây là lần đầu tiên em được gần gũi với chị Mơ đến thế. Em biết được một chị Mơ mà hổng-nói-thì-ai-cũng-biết-là-ai-đó; một chị Mơ "thực" hoàn toàn, bước ra từ các chuyến phượt không mệt mỏi Long Hải - Lộc An, Cù Lao Câu, Bình Ba...; một chị Mơ "là chị của vạn đầu em nhỏ", :D (em mượn thơ Tố Hữu xí, thay anh bằng chị).

* Tiếp xúc với Cao Mr nhiều hơn, thấy hắn cười toe toét nhiều đến thế. Thế mới biết đằng sau vẻ 'ông cụ non 88' là cả một vườn trẻ thơ đáng yêu. (Hehe, Cao Mr ơi là Cao Mr, vì chú nhỏ hơn chị 1 tuổi nên chị mới gọi hoa mỹ là vườn trẻ thơ nhá, =)) nhìn chú cười tếu lắm).

* Những thành phần chủ chốt rất điên khùng, hoang dại lập nên Ban Bánh Khảo cuộc thi Cần Nôm Idol rất dã man rợ: anh Lúa, anh Vít, em nữa

* Lucas nhỏ nhưng cực kỳ chu đáo, trang bị tận ..., ^^. Cám ơn cái áo khoác của em lúc gần sáng nhé. Hun cái chóc

* Anh Bánh với tài thao lược "mồm" kinh khủng khiếp :T

* Biết được khi người ta xỉn, nhất là phụ nữ khi xỉn người ta sẽ làm được những điều khác thường như thế nào. May mà em không xỉn, ^_^

* Anh Salguy không chỉ có biệt tài tháo chỉ, mà còn có sở thích quấn khăn, :D

* Anh Daniel kul cực, quấn khăn tốt và bán bánh mì cũng giỏi. Chị Pa đánh giá anh là một cộng sự tốt cho dự án khuếch trương xe bánh mì dạo ở Bệt sau này. (c)

* Và nhiều người bạn lớn - bạn - bạn nhỏ khác nữa. Mỗi người một tính cách đã góp phần làm nên một Cần Nôm! Say men say tình...em thích như vậy.

Rồi á, em rút ruột rút gan hết rồi đó. Nice day cả nhà! :L

Salguy
27-09-2010, 15:00
Anh Salguy ới ời ơi, sao hình của Tỉu tỉu cứ ở chế độ next next hoài vậy anh? Cổ em sắp được 3 tấc rồi này, huhu, không cân đối với người gì hết à.

Món ngon phải để cuối cùng. :D

----------------------------------


Bym làm xấu
https://farm5.static.flickr.com/4092/5020775200_ee0e7aae2f_z.jpg

...Hích!... Anh rất giống... hích... ông ngoại ... em... hích!
https://farm5.static.flickr.com/4089/5020776918_4df59f5b1e_z.jpg


Next: Tửu Tửu - Những tấm ảnh chưa từng công bố. AVAILABLE SOON!

tigerk40
27-09-2010, 17:23
híc híc... cho em được khóc :((
hu hu... :((
Em KHÓC vì em ghen tị không được đi chơi, quậy tưng bừng như các anh các chị... hu hu... :(( tội nghiệp em quá :((

Ngưỡng mộ các anh chị em nhà Phượt Miền Nam quá! :L

Salguy
30-09-2010, 18:26
Do áp lục từ nhiều phía nên mình chỉ nói sự thật.


Bạn Tỉu Tỉu rất nhiệt tình trong những chầu nhậu thâu đêm. Bạn ấy luôn là cây đinh.

https://farm5.static.flickr.com/4112/5020162807_0a55f03596_o.jpg


Ngày cũng như đêm. Ta nói...(thở dài)... uống rượu như uống nước.

https://farm5.static.flickr.com/4151/5020774726_9756c7867f_o.jpg

tửu tửu
30-09-2010, 19:10
Một bằng chứng cho tuổi già đã phủ bóng lên cuộc đời anh Salsa:tuổi già chà đạp tuổi trẻ:shrug:
Và quá trình PR khả năng gì đó của Tửu đến đây là kết thúc,xin mọi người cho một tràng pháo tay,riêng anh Salguy thì chờ anh Bánh thưởng cho một nụ hôn kiểu Pháp hen

Salguy
02-10-2010, 22:35
Em, toàn người nhà không mà, hình đẹp là do anh Sát Gái "chộp" đẹp thôi,
Anh Vít, ý gì đây? Nói "toàn người nhà không hà" là có ý nếu anh có nói người nhà toàn người xấu thì cũng được bỏ qua à? Phải thế không?

Tức là, người nhà thì xấu hay đẹp đã biết hết rồi. Nếu thấy đẹp là do người chụp lừa tình đó thôi. :D

Mót thêm mấy tấm nè



https://farm5.static.flickr.com/4144/5044570714_a562394431_z.jpg

Cận cảnh: Vít làm gì Heo lười, còn Sieta làm gì chị Pa vậy ta?
https://farm5.static.flickr.com/4091/5044570260_08b6e4dcab_z.jpg

Chị Mơ bị khói than tổ ong
https://farm5.static.flickr.com/4083/5020166563_561802e101_z.jpg

KHOAILANGTHANG
03-10-2010, 19:37
https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/CanNom/DSC02069.jpg

Ban tổ chức ra điều trần trước Quốc Hội :)) hehe úp hình bự được rồi

https://i1200.photobucket.com/albums/bb335/hoa4021973/CanNom/DSC02071.jpg

minhmio
03-10-2010, 23:31
..... :)) hehe úp hình bự được rồi



Từ BGK Cần Nôm Idol: Xem chừng anh Khoái đang rất hí hửng với thành tích mới của mình. Xin chúc mừng sự nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ anh. Chúng tôi cho anh cơ hội vào vòng trong, hi vọng được xem nhiều hình của anh.

Chị Pa :))

sanbym
05-10-2010, 00:52
lâu lâu lại vào đây ngó về kỉ niệm...dù chưa xa mấy những thấy đã ko còn gần...
không biết bao giờ lại có thêm 1 chuyến như thế nữa..
để người với người được gần nhau hơn....
----
Đêm SG...nhớ mọi người nhiều lắm

Summer_Flower44
03-01-2011, 14:36
lâu lâu lại vào đây ngó về kỉ niệm...dù chưa xa mấy những thấy đã ko còn gần...
không biết bao giờ lại có thêm 1 chuyến như thế nữa..
để người với người được gần nhau hơn....
----
Đêm SG...nhớ mọi người nhiều lắm

10 ngày nữa là tròn 5 tháng kể từ chuyến Cần Nôm,...chuyến đi rất nhiều ý nghĩa với mình....

Hôm nay đây, ngồi lần giở từng trang kỷ niệm,...biết là ko thể níu kéo được thời gian,..và con người ko ai có thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông,....thế nhưng tôi ko thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Tôi nhớ mọi người,...chị nhớ em lắm, em ơi!!!!!!!!!!!!

Summer_Flower44
24-09-2011, 01:33
Đang có 2 người xem topic này (1 thành viên và 1 khách)
Summer_Flower44*

Tự dưng nhớ đến hồ Cần Nôm,....vào đọc lại topic thì thấy có 1 bạn nào đấy đang đọc cùng mình :)

Cần Nôm ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Một năm trôi qua nhanh quá :) Bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu thay đổi,....có người mới đến, có người ra đi,......Tôi nhớ mọi người, tôi nhớ kỷ niệm và tôi nhớ em.....!

Summer_Flower44
29-10-2013, 00:56
3 năm, 1.000 ngày,....gặp lại những người bạn cũ....Mình cười, mà nước mắt rơi,...buồn vui lẫn lộn,....nhớ!!!!!!!!!!! Hẻny Ta, Duong Buu Ngoc, Cao Huu Trung, Yến Điệu, Nguyen Viet Dung, Do Tuy VI,.....................

Cần Nôm mùa lá rụng sắp quay về, các bạn mình có ai còn nhớ :(

VOTHUONG84
29-10-2013, 09:52
3 năm, 1.000 ngày,....gặp lại những người bạn cũ....Mình cười, mà nước mắt rơi,...buồn vui lẫn lộn,....nhớ!!!!!!!!!!! Hẻny Ta, Duong Buu Ngoc, Cao Huu Trung, Yến Điệu, Nguyen Viet Dung, Do Tuy VI,.....................

Cần Nôm mùa lá rụng sắp quay về, các bạn mình có ai còn nhớ :(
Nhớ lắm chị ơi,không bao giờ quên dù năm tháng có qua đi.
Cần Nôm mùa lá rụng sắp quay về,người xưa năm cũ có về hay không!!!hy vọng,hy vọng

Nokia1202
29-10-2013, 16:51
WANTED: Mụ "chị Pa" xã hội đen.
https://farm5.static.flickr.com/4125/4996547360_75487e5695_z.jpg[/CENTER]
..........


Mình là mình kết tấm này rồi đó nha =)):))

minhbqlvn
29-10-2015, 10:29
Cần Nôm mùa lá rụng sắp quay về,người xưa năm cũ có về hay không!!!hy vọng,hy vọng

Đọc bài này thấy hay, vui, đi đông mà tổ chức tốt ghê

annhan
29-10-2015, 10:45
Bài viết rất hay. Thanks bạn đã chia sẻ