PDA

View Full Version : Phan Rang- Vĩnh Hy- Bình Tiên: hưng phấn tột độ



Linhnau
31-07-2013, 12:30
Nhóm mình đã có một chuyến đi Phan Rang thật vui. Tụi mình xuất phát vào sáng ngày 25/7 và về vào sáng ngày 28/7.
Lịch trình như sau:
Ngày 1: 9h lên tàu đi Phan Rang. 4h tới nơi nhận xe và tập trung về nhà bạn mình. Tối đi ăn và dạo 1 vòng thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Ngủ nhà bạn mình.
Ngày 2: Sáng xuất phát đi Vĩnh Hy theo cung đường Tl 702 (khoảng 35km). Trưa về cung đường TL702- QL1A qua Vịnh Bình Tiên- bãi Kinh. Ăn trưa trên bè cá. Chiều về tới nhà thằng bạn được đãi ăn banh căn và đi tắm biển. Tối ra quảng trường 16/4 đàn ca mừng sinh nhật 1 thành viên trong nhóm. Tối lại ngủ nhà thằng bạn.
Ngày 3: Sáng đi tham quan vườn nho, làng gốm Bàu Trúc. Trưa về ăn cơm, đánh bài. Chiều tham quan tháp Chàm Polong Garai và tắm biển. Tối nướng mực. Lại ngủ nhà thằng bạn :P.
Ngày 4: Ăn sáng ở chợ Phan Rang sau đó 9h ra ga Tháp Chàm về lại Sài Gòn. Kết thúc và hẹn chuyến đi sau ^^.

Trước khi đi nhóm mình hơi lộn xộn thời gian vì các bạn đều có việc riêng, không thống nhất được thời gian đi nên quyết định cho bạn "Chủ nhà" quyết định. Chốt danh sách thì có 8 thành viên: 5 nam, 3 nữ. Được vậy cũng đu vui rồi nên cùng nhau lên đường thôi :D.
Vì nhóm tụi mình chưa đi xe lửa bao giờ nên quyết định đi xe lửa thử cho biết. Giá vé tụi mình mua là ghế cứng giá 150k, xuất phát lúc 9h tàu SE6. Nhóm mình có 6 bạn ở Lái Thiêu lên, nhà mình cũng tít bên Bình Chánh nên tụi mình tập trung gửi xe máy ở Học viện quân y bên đường Thành Thái, gửi xe ở đây có 7k/1 ngày đêm thôi mà an toàn, chứ gửi bên ga xe lửa bị luộc xe, từ đó đón tãi qua ga cũng có 50k tiền xe.
Đi xe lửa ghế cứng nên ngồi hơi bị mỏi, không thể nào ngủ được vì không ngã ghế được. Nhưng không sao, tụi mình đánh bài suốt chặn đường nên chằng thèm ngủ(c). Được cái có WC trên xe lửa luôn nên chẳng cần phải ăn uống kiêng cử như đi xe vì sợ đau bụng :)). Tụi mình mua theo đồ ăn vặt cũng nhìu nên nhăm nhi suốt. Ăn trưa bằng sandwish, xúc xích, phô mai,... mang theo luôn. Thực ra thì trên xe lửa cũng có đồ ăn (giá khoảng 30-35k/1 phần) nhưng tụi mình mua đồ ăn nhiều nên không ăn cơm trên xe lửa. Mình mách nhỏ các bạn nên mang theo nước vì nước trên xe lửa hơi bị mắc :D.
Khoảng 6 tiếng thì tới nơi. Trước khi đi tụi mình có đặt xe ở chỗ anh Thịnh (địa chỉ 112 đường 21/8, đt 0987111977), giá xe là 150k /1 ngày (có qua đêm). Nhưng xe ở đây thì chiếc được chiếc không, tụi mình thuê 4 chiếc có 1 chiếc tay côn chạy ok, 1 chiếc wave chạy cũng ok, nhưng có 1 chiếc xe 110 gì đó chạy cứ bị tắt máy suốt, chiếc còn lại cũng cũ, chạy cứ xịch xịch. Nhưng mà ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào thuê nữa nên thôi đành chịu. Được cái anh Thịnh với chị của ảnh nhiệt tình và dễ thương lắm :).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104331&d
Thành viên đoàn.

Lấy xe xong thì tụi mình chạy về nhà thằng bạn cũng gần đó (thật ra là nhà bà con thôi) để đồ. Lúc này là đói rả rời rồi nên phải đi ăn. Tụi mình tấp vào quán cơm gà Khánh Kỳ trên đường Thống Nhất kế bên chợ Phan Rang, quán này còn 2 chi nhánh nữa ở ngoài QL1 (chạy hết đường Thống Nhất ra QL1 thì nó nằm ngày gốc bên tay trái) với 1 quán nữa hình như bên đường Trần Quang Diệu. Gà ở đây ăn ngon, thịt gà ngọt và chắc thịt lắm, có món cải chua ngọt ngon cực kì, tụi mình ăn sạch 1 hủ cải lun :P. Tụi mình ăn hết 16 miếng gà (hơn 1 con rưỡi), 12 dĩa cơm hình như hết bao nhiêu mình không nhớ rõ nhưng mà chưa tới 400k (tự nhiên quên mất, quăng mất tiêu cái bill :().
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104367&d=1375115618
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104366&d=1375115618
Cái này là cơm nấu bằng nước luộc gà. Nói chung là quán này cơm gà như cơm gà Hải Nam đó.

No nê rồi thì tụi mình kéo nhau ra quảng trường 16/4 hóng gió, gió biển thổi lồng lộng mát lắm hehehe. UỐng sinh tố gần đó giá có 15k 1 ly thôi. Tình hình là mình với mấy bạn hơi bị buồn ngủ nên về sớm. Mà thật ra về có ngủ đâu, cũng sát phạt tới gần nữa đêm mới ngủ :P. Thế là hết 1 ngày, chưa có gì đặc biệt hết.

Linhnau
31-07-2013, 12:32
Sáng ngày hôm sau 7h tụi mình xuất phát. Ăn sáng bánh canh chả cá, quán này nhỏ thôi, đối diện với trường nghề gì đó trên đường Trần Phú. Mấy bạn có muốn ăn bánh canh chả cá thì cứ đi dọc đường Thống Nhất, gần chợ Phan Rang, đồ ăn nhiều lắm. Giá có 10k/ 1 tô thôi. Chả cá dai dai ngon nhưng mà bánh canh người ta cho vô nồi luôn nên nó bở rẹt :(.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104368&d=1375115618

Tụi mình men theo TL 702 đi Vĩnh Hy, lúc đi qua cầu Trị Thủy- Đầm Nại thì thấy để biển báo Vĩnh Hy 31km. Vừa qua cầu quẹo trái chạy thẳng hoài là tới Vĩnh Hy. Lần này đi do cái xe nó cứ cà xịch cà tang nên mình lo 1 tay vịn vai thằng bạn, 1 tay vịn cái yên xe nên không thể chụp được nhiều hình ven đường :((. Đường ra Vĩnh Hy 2 bên đường là ruộng muối, hết đoạn ruộng muối thì đến ruộng trồng hành tím, ớt, đậu, nho táo... và nhiều sương rồng mộc dại, ngoài ra hông có gì đặc sắc hết >.<. Lâu lâu có vài đàn cừu với dê băng qua đường nên các bạn có đi thì cẩn thận xíu.
Chạy được vài km thì đường cực xấu, gặp cái xe leo dốc không nổi nữa @.@. Ta nói thật là lúc đó vừa mệt, vừa bực nhưng thôi vì Vĩnh Hy cả đám phải cố gắng.
Tới Vịnh thì tụi mình alo liền cho anh Son (01254069525) bên tàu Vĩnh Tiến mà hôm qua anh Thịnh giới thiệu. Nếu đi ghép đaòn thì khoảng 50k/ người, không thì thuê nguyên chuyến giá 600k/ 1 chuyến. Tụi mình hí hửng thuê nguyên chuyến cho thoải mái, tàu chở tụi mình ra ngắm san hô. Tàu chạy được tí xíu thì ngừng lại ngắm san hô, chắc tụi mình khó tính nên hông thấy đẹp. San hô kiểu này thì có lặn Scuba mới thấy hấp dẫn chứ đừng trên tàu nhìn xuống thấy bình thường :(. Bãi tắm thì không vào được vì bãi đó bán lại cho cty gì của Pháp xây khu nghỉ dưỡng rồi, tụi mình cũng không lên bé ăn hải sản vì chẳng thấy hứng thú gì nữa. Ra được đúng 45 phút đi vào luôn. Mặc dù Vịnh cũng đẹp, nước trong xanh nhưng mà thật sự không hấp dẫn như những gì đã nghe, phải nói là thất vọng :(.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104306&d=1375078883
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104307&d=1375079136
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104329&d=1375083469
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104303&d=1375078420
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104302&d=1375078387

Linhnau
31-07-2013, 12:34
Ngồi bàn tiếp kế hoạch nên đi đâu, định đi suối Lồ Ồ nhưng đang chán chẳng muốn đi, không muốn quay lại đường cũ, bất mãn dữ dội lắm. Anh Son mới giới thiệu cho về đường mới là tiếp tục đi thẳng tới vòng qua QL1 để về. Trên đường có bè hải sản, giá cả cũng rẻ, cảnh đẹp. Vậy là quyết định đi. Chạy lên trên tí xíu thì thấy được toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104330&d=1375083507
Thấy cảnh này thì vui vui được xíu, chụp hình quá trời quá đất (c).

Tiếp tục chạy thêm 1km nữa thì Vịnh Bình Tiên hiện ra lộng lẫy, cả đám mình hưng phấn tột độ. Cảnh này thì đường vào Nha Trang có gần giống vậy nhưng mà mỗi nơi cũng có cái đẹp riêng. Thật sự là đẹp, nhóm mình bắt đầu hào hứng trở lại.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104349&d=1375084555
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104308&d=1375079629
Hình ảnh không thể nào tả hết được vẻ đẹp, chỉ được 50% thôi.
Chạy xe máy trên cung đường này sướng cực kì, đường mới, đất đá vẫn còn màu rất mới, 1 bên là vách núi, 1 bên là biển cực kì đẹp. không biết phải tả cảm giác đó như thế nào :gun.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104332&d=1375083570
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104333&d=1375083570
Tạm thời dừng ở đây, tối nay sẽ tiếp :p.

ballack1908
31-07-2013, 12:56
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104332&d=1375083570
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104333&d=1375083570
Tạm thời dừng ở đây, tối nay sẽ tiếp :p.
Đường xá khúc này làm xong chưa bạn? Đang tính làm 1 tour ra đây, hehe :D.

Linhnau
31-07-2013, 21:54
Đường xá khúc này làm xong chưa bạn? Đang tính làm 1 tour ra đây, hehe :D.
Đoạn nào mà thuộc tỉnh Khánh Hòa thì đường đẹp lắm, chạy rất là sướng. Còn đoạn nào thuộc Ninh Thuận thì đang làm, kinh khủng lắm, mình mém tí đo đường mấy lần, cũng may bạn mình cứng tay lái chứ không là... :(

bienlao
01-08-2013, 10:34
Hay quá, tiếp đi bạn

Linhnau
01-08-2013, 12:06
Chạy khoảng 1 đoạn nữa chắc khoảng 5,6 km gì đó thì đến Bãi Kinh. Bãi này nước trong xanh cực kì và vẫn còn hoang sơ (có tắm nước ngọt), mình thường chỉ thích ngắm biển chứ chẳng muốn tắm nhưng mà nhìn biển ở đây là muốn nhảy ùm xuống hehehe. Có bãi giữ xe, giữ xe xong thì xuống biển hỏi tàu ra ngoài bè ăn hải sản. Tàu ra bè thì miễn phí, dù vậy nhưng mà giá hải sản trên bè cũng ổn chứ không có nạn chặc chém nên các bạn cứ yên tâm ra ngoài đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104334&d=1375083787
bến tàu để ra bè ăn hải sản

Ra đến đây phải nói là thích thú vô cùng, cảnh đẹp, hải sản ngon, gió cứ lồng lộng hehehehe.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104335&d=1375083813
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104324&d=1375083249
Muốn ăn ốc gì thì có người lặn xuống vớt lên nấu liền luôn, hải sản tươi, thịt ngọt, chắc... nói tóm lại là tuyệt :P. Giá ốc giác, ốc nhảy 135k/1kg, sò điệp to khủng bố cũng 135k/1kg, ốc nón 60k/ 1kg. Tôm hùm thì hình như 1tr4, cá 160k/1kg mà 1 con cá khoảng trên 2kg. Nhóm mình ăn hết 1,5kg sò điệp, 2,5kg ốc giác, 1kg ốc nón với 10 lon nước ngọt hết 730k.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104336&d=1375083829
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104345&d=1375084313
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104346&d=1375084325
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104466&d=1375333118
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104347&d=1375084340

Ăn xong thì có tàu ra chở vô.

nhatrang_cafe
01-08-2013, 19:30
quá đã, mình sẽ đi lại cung này, bữa offroad ban đêm nên chẳng thấy gì ^^

Jpter_kneoduong
01-08-2013, 20:40
Up nhìu nhìu ảnh nữa đi bạn :X

Jpter_kneoduong
01-08-2013, 20:43
Pic 1! đội mũ BH cho nó an toàn bạn ơi :"> Kết nhất quả ngồi trên bè ăn hải sản! vừa tươi - gió biển thổi vi vu - + thêm khoản xé gió nữa! Quá tuyệt :X

Linhnau
02-08-2013, 12:38
Sau khi say ốc thì lên đường về. Chạy được 1 đoạn thì lại trở về với đại phận Ninh Thuận, ta nói đường đang làm, đất đá bừa bộn, nhìn thấy mà ngán dễ sợ. Chạy khoảng 5km thì ra QL1 chạy thẳng về luôn.
Về tới nhà là đúng 4h chiều luôn, mấy cô của thằng bạn có làm bánh căn sẵn đợi cả đám về nên vừa về là nhào vào chiến liền :P.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104337&d=1375083845 https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104350&d=1375114684

Ăn xong bánh căn là đã thấy no rồi, vậy mà còn được mấy cô khuyến mãi thêm bánh tráng nướng mắm ruốc, thiệt là thương ghê hihihihi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104510&d=1375418695
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104509&d=1375418582

Nhà dượng của bạn mình có trồng cây trôm để lấy mủ. Thường ở ngoài chợ chỗ bán sương sâm hay chè người ta có bán mủ trôm, mủ này uống rất mát. Chỉ 1 cục thôi mà ngâm ra cả ca to, bởi vậy ngoài quảng trường bán 15k/ 1ly thì chắc cũng hốt bạc hihihi. Giá mủ trôm ở nhà vườn là 180k/1kg, còn ngoài quán bán lại thì tới 300k/1kg.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104348&d=1375084374

Cách lấy mủ trôm là khoét lổ ở thân cây, rồi trét cái thuốc gì đó lên, tự nhiên nó sẽ chảy mủ ra. Khoảng ngày hôm sau thì lấy mủ vào phơi. Muốn ăn thì cứ việc lấy cục mũ bỏ vô ca nước nó sẽ nở ra hehe.

Vừa ăn xong là xách xe ra biển tắm ngay. Tụi mình ra bãi ngày resort Hoàn Cầu. Mà nếu bạn nào ra đây mà muốn ở resort thì mình thấy ở Hoàn Cầu là ok. Khu này vui, chiều bán đủ thứ đồ ăn vặt: bánh tráng, hải sản, xôi chiên,... vả lại phòng ốc trong Hoàn Cầu cũng sạch sẽ, mỗi phòng là hình 1 gốc cây to xinh lắm ;)).

Biển ở đây nước trong và sạch, nhớ tới Vũng Tàu thiệt là thấy chán @.@

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104351&d=1375114684

Tối đó tụi mình kéo nhau ra quảng trường 16/4 để đàn hát um sùm mừng sinh nhật 1 thành viên trong nhóm. Trên đường đi mua bánh kem thì mình phát hiện ra đường Quang Trung bán đồ ăn quá trời qud9ayt1 hehehe, nào là xôi, mì quảng, bánh xeò, bánh căn,... Nói chung là vô đường này rồi là không sợ đói.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104352&d=1375114684Xôi bắp ngoài này ngộ ngộ, người ta không bỏ dừa với đường mà bỏ đường, đậu phộng, đậu xanh và cả luôn bánh mì chiên giòn lên nữa, ăn lạ lạ, giá có 5k/1 gói.
Tối về lại đánh bài thâu đêm. Vậy là hết ngày thứ 2 cực kì thú vị hihi.

JinBui
02-08-2013, 15:10
Bình Tiên bị cấm vô rồi mà bạn.Mình mới đi về Ninh Thuận về.Chỉ có thể đứng trên cao nhìn Bình Tiên thôi.Có ghé Bãi Kinh ăn hãi sản,nấu không ngon lắm nhưng được cái giá ok,tàu ra bè miễn phí,biển thì cực đẹp.
Đoạn từ Vĩnh Hy đến Bãi Kinh và Bình Tiên đường đẹp chạy đã.Vừa đi vừa ngắm cảnh,so great

bienlao
02-08-2013, 15:11
Nhóm mình đã có một chuyến đi Phan Rang thật vui. Tụi mình xuất phát vào sáng ngày 25/7 và về vào sáng ngày 28/7.
Lấy xe xong thì tụi mình chạy về nhà thằng bạn cũng gần đó (thật ra là nhà bà con thôi) để đồ. Lúc này là đói rả rời rồi nên phải đi ăn. Tụi mình tấp vào quán cơm gà Khánh Kỳ trên đường Thống Nhất kế bên chợ Phan Rang, quán này còn 2 chi nhánh nữa ở ngoài QL1 (chạy hết đường Thống Nhất ra QL1 thì nó nằm ngày gốc bên tay trái) với 1 quán nữa hình như bên đường Trần Quang Diệu. Gà ở đây ăn ngon, thịt gà ngọt và chắc thịt lắm, có món cải chua ngọt ngon cực kì, tụi mình ăn sạch 1 hủ cải lun :P. Tụi mình ăn hết 16 miếng gà (hơn 1 con rưỡi), 12 dĩa cơm hình như hết bao nhiêu mình không nhớ rõ nhưng mà chưa tới 400k (tự nhiên quên mất, quăng mất tiêu cái bill :().
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104367&d=1375115618
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104366&d=1375115618
Cái này là cơm nấu bằng nước luộc gà. Nói chung là quán này cơm gà như cơm gà Hải Nam đó.

No nê rồi thì tụi mình kéo nhau ra quảng trường 16/4 hóng gió, gió biển thổi lồng lộng mát lắm hehehe. UỐng sinh tố gần đó giá có 15k 1 ly thôi. Tình hình là mình với mấy bạn hơi bị buồn ngủ nên về sớm. Mà thật ra về có ngủ đâu, cũng sát phạt tới gần nữa đêm mới ngủ :P. Thế là hết 1 ngày, chưa có gì đặc biệt hết.

Cty mình thì đi 19-21 tháng 7/2013

Chắc nhóm bạn "đói meo" quá, họ làm nhanh quá, bạn không chộp kịp, làm hình dĩa gà thiếu mất 1 cái đùi, mình bổ sung cho đầy đủ nha :D
https://2.bp.blogspot.com/-B7SciFE68HY/UfCZ7OS7yyI/AAAAAAAAZGQ/KSf7kBITY7o/s1600/_D_IMG_1181_COM%2BGA%2BKHANH%2BKY-740627.JPG
Làm luôn cái tên cho nó đủ
https://3.bp.blogspot.com/-qwe4_MLI6J4/UfCaGDr0iVI/AAAAAAAAZJQ/OcELYVyRhus/s1600/_D_IMG_1197-783852.JPG

Nhân tiện, mình bổ sung kinh nghiệm cho vui:
Sau khi ăn cơm gà ở đây, về HCM, mình dẫn ba má đi ăn cơm gà bà Luận ở Trần Quang Khải, sau khi ăn xong, gọi nữa con gà nhỏ đem về, má mình nghi ngờ cho nên nói nó đừng có chặt nhỏ, để nguyên con, thế là sau 1 hồi, phục vụ ra nói: gà nhỏ hết rồi, chỉ còn gà lớn, anh lấy nữa con lớn nha !!! (trong khi khách ăn tại chổ kêu gà lớn hay nhỏ đều có)

Linhnau
02-08-2013, 17:15
Bình Tiên bị cấm vô rồi mà bạn.Mình mới đi về Ninh Thuận về.Chỉ có thể đứng trên cao nhìn Bình Tiên thôi.Có ghé Bãi Kinh ăn hãi sản,nấu không ngon lắm nhưng được cái giá ok,tàu ra bè miễn phí,biển thì cực đẹp.
Đoạn từ Vĩnh Hy đến Bãi Kinh và Bình Tiên đường đẹp chạy đã.Vừa đi vừa ngắm cảnh,so great
cái đó cấm không thì mình hông có biết, vì mình đi cung đường đó và ghé vào Bãi Kinh cũng thuộc Vịnh Bình Tiên nên mình để Titlle luôn vậy đó. Ban đầu qua tới đây thiệt là mình hơi ngơ ngơ vì chẳng biết đâu là đâu, khi bật điện thoại lên định vị thì mới biết hehehehe

Linhnau
02-08-2013, 17:17
Chắc nhóm bạn "đói meo" quá, họ làm nhanh quá, bạn không chộp kịp, làm hình dĩa gà thiếu mất 1 cái đùi, mình bổ sung cho đầy đủ nha :D
https://2.bp.blogspot.com/-B7SciFE68HY/UfCZ7OS7yyI/AAAAAAAAZGQ/KSf7kBITY7o/s1600/_D_IMG_1181_COM%2BGA%2BKHANH%2BKY-740627.JPG



Vì 1 con rưỡi mà chia 2 dĩa thì dĩ nhiên nó hông mất cái này cũng mất cái kia, chứ thiệt ra cái dĩa đó mới đem ra chứ chưa ai đụng tới đâu. Mình chưa làm "thủ tục khai tiệc" thì nhóm mình chưa đụng đũa được hehehehehe.

bienlao
05-08-2013, 10:38
Ngồi bàn tiếp kế hoạch nên đi đâu, định đi suối Lồ Ồ nhưng đang chán chẳng muốn đi, không muốn quay lại đường cũ, bất mãn dữ dội lắm. Anh Son mới giới thiệu cho về đường mới là tiếp tục đi thẳng tới vòng qua QL1 để về. Trên đường có bè hải sản, giá cả cũng rẻ, cảnh đẹp. Vậy là quyết định đi. Chạy lên trên tí xíu thì thấy được toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy.

Tạm thời dừng ở đây, tối nay sẽ tiếp :p.

Thấy các bạn đến đây rồi mà bỏ suối lồ ồ, nhân tiện, mình có vài tấm đi đã lâu và sưu tầm thêm, mình bổ sung cho trọn vẹn nhé
Chạy một hồi sẽ gặp cảnh này
https://1.bp.blogspot.com/-cIEWa20N4kk/UKNlTe3eAaI/AAAAAAAAD5o/e5edtCil5Kg/s1600/DSC03804-781078.JPG
Nếu đi 4B thì bỏ lại đây, cũng không sao :)
https://4.bp.blogspot.com/-irDIGP3mtEk/UKNlUho0ZYI/AAAAAAAAD6A/YG674gkI6a4/s1600/DSC03806-785854.JPG
Đi bộ qua cầu sẽ thế này
https://1.bp.blogspot.com/-3cME-cfZgEM/UKNlYB9zGkI/AAAAAAAAD68/GLmG279s37U/s1600/DSC03811-700310.JPG
Nhìn xuống thì sẽ thế này
https://1.bp.blogspot.com/-uhrzgorvUqE/UKNlY9aIsCI/AAAAAAAAD7I/D2ChurOenrw/s1600/DSC03812-702864.JPG

bienlao
05-08-2013, 10:42
Đi tiếp nữa, cảnh vật sẽ là
https://4.bp.blogspot.com/-obo2XGZqRZU/UfyNNT8cBKI/AAAAAAAAAAY/yW4OsN_hxtA/s1600/DSC03939-717347.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5Zs5kfgpTNM/UfyNPCUR-uI/AAAAAAAAABA/OACBcF6QIBU/s1600/DSC03942-724132.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-GLj2R-t7oh4/UfyNPoD6H4I/AAAAAAAAABM/JauHdj246l8/s1600/DSC03943-726128.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-9nCfsY26WUE/UfyNQFcZaTI/AAAAAAAAABY/Pb7Dkqijavo/s1600/DSC03944-728570.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-2bcQeOXmF48/UfyNQpWvhtI/AAAAAAAAABk/fCChlU2ta2A/s1600/DSC03945-730800.jpg

bienlao
05-08-2013, 10:44
Cảnh suối là đây
https://2.bp.blogspot.com/-Mf3qGtij_Zw/UfyNN2toRmI/AAAAAAAAAAo/yI4dF418xtQ/s1600/DSC03940-719104.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-GerB-DsufFc/UfyNOUfinUI/AAAAAAAAAA0/lLWv1jey45o/s1600/DSC03941-suoi-721527.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MEN5BASorT8/UfyNRI0_gKI/AAAAAAAAABw/8Wn1QcfMwfw/s1600/DSC03947-732924.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-M49aYnO1ERo/UfyNR-spXEI/AAAAAAAAAB8/kOfpHvjJW0w/s1600/DSC03948-735284.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rk8zcWBCjHA/UfyNSaiVFmI/AAAAAAAAACI/hYimnYeQWz4/s1600/DSC03949-737595.jpg

Trên đường về, mình có thể ghé vô đây
https://3.bp.blogspot.com/-JSZxxIluIEU/Uf8tClaj1fI/AAAAAAAAAEs/AUh_211hxrA/s1600/2013-08-05_114050-706487.jpg

auvinhlong
05-08-2013, 19:08
cung đường Vịnh Hy đẹp lắm, mình vừa đi hồi 14/7 chắc chắn sẽ có dịp quay lại, nhất là khúc từ Vịnh Hy ra Cam Ranh tuyêt đẹp

tuan_coi
05-08-2013, 19:57
[QUOTE=bienlao;948914]Thấy các bạn đến đây rồi mà bỏ suối lồ ồ, nhân tiện, mình có vài tấm đi đã lâu và sưu tầm thêm, mình bổ sung cho trọn vẹn nhé
Chạy một hồi sẽ gặp cảnh này

https://1.bp.blogspot.com/-cIEWa20N4kk/UKNlTe3eAaI/AAAAAAAAD5o/e5edtCil5Kg/s1600/DSC03804-781078.JPG
Nếu đi 4B thì bỏ lại đây, cũng không sao :)


Đi bộ qua cầu sẽ thế này

https://1.bp.blogspot.com/-3cME-cfZgEM/UKNlYB9zGkI/AAAAAAAAD68/GLmG279s37U/s1600/DSC03811-700310.JPG



Có phải cây cầu này phải không ? bác bienlao ....


http://farm8.staticflickr.com/7382/9441574739_0f5691167c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441574739/)
DSC_2147 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441574739/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm8.staticflickr.com/7394/9441572747_0ae3631960_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441572747/)
DSC_2148 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441572747/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7311/9444356418_70d90be822_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444356418/)
DSC_2151 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444356418/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm6.staticflickr.com/5527/9441571015_837848819d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441571015/)
DSC_2149 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441571015/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

tuan_coi
05-08-2013, 20:18
Năm ngoái mình có đi cung đường này ... đoạn Vĩnh hy ... Bình tiên ... Cam ranh thì gần xong rồi , bữa mình đi ngang may mắn trời nắng đẹp ... nên biển xanh trong một cách kì lạ ... mình xin phép bác chủ tham gia mấy tấm hình chụp hồi đó .

Hehe ... hôm thứ tư vừa rồi mình cũng đi từ Phan rang ra Cam ranh qua cung đường này đoạn từ Khánh nhơn đi Vĩnh hy đang làm xấu lắm trời mưa trơn trợt ...Đoạn ra gần tới Quốc lộ 1A đi Cam ranh cũng đang làm .



http://farm6.staticflickr.com/5524/9444351858_c9e6e3442c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444351858/)
DSC_2161 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444351858/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm4.staticflickr.com/3742/9444349260_5306a2198a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444349260/)
DSC_2164 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444349260/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm4.staticflickr.com/3718/9444347964_bdec0f7d71_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444347964/)
DSC_2165 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444347964/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7302/9441556269_89d26e5a7a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441556269/)
DSC_2171 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441556269/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7435/9441555057_8dd9100413_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441555057/)
DSC_2182 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441555057/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm6.staticflickr.com/5329/9444341626_e4183ccf7e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444341626/)
DSC_2183 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444341626/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm6.staticflickr.com/5471/9441550019_6594a97c6e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441550019/)
DSC_2186 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441550019/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm6.staticflickr.com/5345/9441548257_478c5f1724_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441548257/)
DSC_2187 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441548257/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm4.staticflickr.com/3673/9441546879_9af56e4da8_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441546879/)
DSC_2188 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441546879/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm4.staticflickr.com/3734/9441552201_a698233812_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441552201/)
DSC_2184 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441552201/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

tuan_coi
05-08-2013, 20:26
Biển nơi đây tuyệt đẹp ....


http://farm3.staticflickr.com/2884/9444334166_0c9280b76c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444334166/)
DSC_2205 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444334166/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm3.staticflickr.com/2837/9441543865_dbe784dc5e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441543865/)
DSC_2211 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441543865/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm8.staticflickr.com/7401/9444330748_dc7e22e66e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444330748/)
DSC_2215 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444330748/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm6.staticflickr.com/5498/9441540551_228bd14ee2_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441540551/)
DSC_2216 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441540551/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm4.staticflickr.com/3728/9441531953_08f333cae2_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441531953/)
DSC_2228 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441531953/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7422/9441530825_9ab4670462_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441530825/)
DSC_2230 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9441530825/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm6.staticflickr.com/5521/9444318148_0acd2607eb_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444318148/)
DSC_2231 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444318148/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7296/9444316224_ca1d90779c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444316224/)
DSC_2233 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444316224/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7438/9444327382_cf4d52322e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444327382/)
DSC_2220 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444327382/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7453/9444315366_7717da2d9f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444315366/)
DSC_2237 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444315366/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

Car0_9x
06-08-2013, 01:21
kaka , có lão bư bư ù kìa :)) , biển đây đẹp quá bao h phải làm 1 chuyến ms đc :)

Linhnau
06-08-2013, 10:50
Biển nơi đây tuyệt đẹp ....


http://farm8.staticflickr.com/7453/9444315366_7717da2d9f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444315366/)
DSC_2237 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9444315366/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

Ảnh đẹp quá ạ!!! Cảm ơn bác đã chia sẽ nhé (c)

Linhnau
06-08-2013, 10:51
kaka , có lão bư bư ù kìa :)) , biển đây đẹp quá bao h phải làm 1 chuyến ms đc :)
Ôi!!! Biết Bư ù luôn. Vậy là đồng chí này ở Bình Dương rồi hahahahaha

boygreenvt
06-08-2013, 16:44
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104349&d=1375084555 úi cha. đẹp thế bác :)

Linhnau
10-08-2013, 14:12
Mình tiếp tục đi ngày thứ 3 đây.
Ngày thứ 3 tụi mình không đi nhiều, chỉ đi 1 vài chỗ gần gần thôi nên ngủ chổng cẳng tới 9h mới ra khỏi nhà hehe. Giờ đó đi tìm đồ ăn hơi bị cực, đi tới chỗ nào cũng hết. Dạo dài đường Thống Nhất tấp vào quán phở bò hình như địa chỉ là 289 Thống Nhất. Vào hỏi thì còn 9 tô cuối cùng, coi như cũng còn hên. Phở ở đây ăn ngồ ngộ, có đậu phộng với lại bánh phở được thay bằng hủ tiếu :D. Nhưng mà ăn cũng được.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104369&d=1375115618

No nê bữa sáng thì tụi mình đi tham quan vườn nho, vườn nho này của người quen nên qua chào hỏi xong là nhào vào chụp hình thoải mái. Ở Phan Rang rất nhiều vườn nho và táo, nên các bạn muốn vào tham qua thì thấy thich vườn nào thì vào hỏi chủ vườn, xin người ta rồi vào. Mình thấy người dân Phan Rang hiền và dễ thương, chào hỏi đàng hoàng chắc người ta cho vô thôi. Vườn nho tụi mình vào trái chưa chín nên chỉ được nhìn chứ chưa được ăn. Nhìn nho chùm chùm mà mê tít, thích lắm hihi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104356&d=1375115211

Sau khi tham quan vườn nho thì tụi mình lại chạy thẳng đường Thống Nhất đến QL1A thì rẻ trái chạy về hướng Phước Dân. Chạy khoảng 4km nữa là tới Bàu Trúc, nhìn bên tay phải thấy cái công cũng to. Chạy vào hẻm thứ 2 bên tay trái, chạy thẳng vào nhà truyền thống và đối diện xéo nhà truyền thống là gốm Mỹ Tiên. Vào đây các bạn sẽ được nghệ nhân làm gốm cho xem, bà có 60 năm tuổi nghề rồi. Xem bà làm gốm thú vị lắm nhe, bạn mình cứ trấm trồ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104359&d=1375115374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104357&d=1375115352

Gốm ở Bàu Trúc khác với gốm ở Bình Dương hay ở Bát Tràng. Khi làm gốm không sử dụng bàn xoay mà người ta xoay quanh để làm luôn. Sau khi làm xong thì đem nung lộ thiên, chất củi và gốm ngoài sân, đốt lên nung chứ không sử dụng lò. Khi nung xong vì không kiểm soát được độ lửa nên sẽ có chỗ đỏ đẹp chỗ bị nám đen, lúc này người ta mới dùng nhựa cây quét lên để có màu đen bóng đẹp. Mình mua vài lọ về chưng cũng dễ thương lắm, mẹ mình cũng rất thích. Gốm dày nên có rớt cũng khó bể hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104358&d=1375115363
Lọ vừa vừa thì khoảng 40k/1 lọ.

https://www.phuot.vn/album.php?albumid=3948&attachmentid=104360
Ngoài ra thì có đủ thứ con thú, đèn lồng đất sét,...

Về nhà nghỉ ngơi đến chiều thì tụi mình đi tham quan tháp Poklong Garai. Chạy thẳng đường 21/8, qua khỏi ga Tháp Chàm, đến ngã tư tiếp theo quẹo phải vào là tới. Vé vào cổng là 15k/1 người. 2 năm trước mình có đến đây, bậc thang đi lên toàn đất chứ không đẹp và sạch sẽ như bây giờ. Lần này lên cây me lá sum suê rất mát, lại đi buổi chiều nên tha hồ ngồi ngắm cảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104363&d=1375115482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104365&d=1375115502

Thông tin về tháp các bạn cứ tìm trên gôgle là thấy nên mình không giới thiệu làm gì. Muốn mua quà lưu niệm thì cứ xuống dưới chân đồi có bán, nhưng mà ở đây bán hơi mắc. Dành cho khách DL mua thì được chứ anh em phượt bụi tụi mình thì mua chi cho mắc hihihi.
Tối đó tụi mình cũng nướng mực, ăn kem kí, đàn hát um sùm thôi chứ không đi đâu.
Sáng hôm sau 9h tụi mình ra xe lửa về, mà bị trục trặc gì đó mà tới 11h tàu mới tới. 5h chiều về đến Sài Gòn. Kết thúc chuyến đi hơi bị thú vị (c)

dinhcdtbk
07-11-2013, 15:11
Đoạn nào mà thuộc tỉnh Khánh Hòa thì đường đẹp lắm, chạy rất là sướng. Còn đoạn nào thuộc Ninh Thuận thì đang làm, kinh khủng lắm, mình mém tí đo đường mấy lần, cũng may bạn mình cứng tay lái chứ không là... :(

Bạn nhầm rồi, nguyên đoạn đường đó của Ninh Thuận đấy. Đoạn làm trước làm sau thôi. Đoạn sang tỉnh Khánh Hòa thì sau khi ra khỏi Bình Tiên và nhìn thấy Vịnh Vĩnh Hy, đường đó giờ mới bắt đầu làm.

KoPan
10-11-2013, 22:44
Biển ở Bình Tiên thì đẹp khỏi chê rùi, mình nghĩ là 1 trong những nơi biển đẹp nhất VN lun rùi :D (bên cạnh Lăng Cô, Đại Lãnh, Bình Ba, Bãi Dài, Cà Ná), cơ mà đường vào thì thật khủng khiếp, cả từ QL1 đi vào và từ Phan Rang đi vào = đường đi ngang wa huyện gì đó, đoạn đường làm còn rất dài và ko biết khi nào mới xong (ít nhất chắc cũng 1 năm quá :(