PDA

View Full Version : Hồi ức Hà Giang của Đàn Gà



huonggiangf1
06-09-2010, 09:17
Đợt nghỉ lễ này ắt hẳn có nhiều đoàn, nhiều nhóm đã được trải nghiệm những hành trình, những cung đường mới và sau khi trở về sẽ có những cung bậc cảm xúc, những kỷ niệm, những hồi ức khó quên... Đàn Gà cũng vậy. Chuyến đi Hà Giang lần này của Đàn Gà đã được lên lịch từ khá lâu, danh sách cũng được chốt từ rất sớm, tuy nhiên đến phút cuối vẫn có những thay đổi nho nhỏ mà đáng mừng là danh sách lại tăng lên ở một thế khá chủ động. Sau 5 ngày 4 đêm rong ruổi, mỗi một con gà hẳn sẽ có những cảm nhận, suy nghĩ riêng. Do vậy, hôm nay F1 lập topic này để 1) chia sẻ những kinh nghiệm, những địa điểm, dịch vụ cho những người đi sau, 2) các gà vào đây post hồi ức của mình sau chuyến đi.

Những bài đầu tiên F1 sẽ đưa ra cung đường và những thông tin về chuyến đi để những nhóm đi sau có thể tham khảo. Tiếp theo sẽ là 5 bài, mỗi bài là một ít ảnh của 1 ngày (phần ảnh sẽ được bổ sung sau buổi off copy ảnh) rồi sau đó là hồi ức của các thành viên sau chuyến đi. Với 32 mem, F1 hi vọng topic hồi ức này của Nhà Gà sẽ được đón đợi nồng nhiệt.

huonggiangf1
06-09-2010, 09:44
1. Ngày 1 (1/9): Hà Nội - Vĩnh Yên - Tuyên Quang

Lịch trình là như vậy nhưng có 2 nhóm xuất phát với 2 thời điểm khác nhau, và vì thế cũng vô tình đi 2 tuyến đường khác nhau:

- Nhóm 1 (6 xe): Hà Nội - Vĩnh Yên - Tam Dương - Sơn Nam - Tuyên Quang, xuất phát lúc 2h chiều để tiền trạm tại Tuyên Quang lo chỗ ăn nghỉ cho cả đoàn (F1 đi cùng nhóm này).
Qua Vĩnh Yên có 1 ngã 3 rẽ phải đi Tam Dương, đường ko đẹp lắm và hơi bụi nhưng đi tốt, và đặc biệt là đi hết Tam Dương có 1 ngã ba đường cụt, tức là chỉ có thể rẽ trái hoặc rẽ phải. Nhóm rẽ sang trái và gặp con đèo mang tên Khuôn Do, dài khoảng 25km. Đèo mới sửa đường nên đẹp tuyệt vời, đường nhẵn nhụi, cảnh 2 bên đường cho một không khí mát mẻ vô cùng.

Chỗ này cách TP Tuyên Quang ~13km, đường nhẵn thín

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/P1030190_2000x1336.jpg

Cảnh bên đường giống hệt bãi Sông Hồng

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/P1030186_2000x1336.jpg

Gà trên con đường đó nè

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/P1030194_2000x1336.jpg

Đặc sản Tuyên Quang, chỗ nào cũng có những cây đa to vật như thế này

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/IMG_4370.jpg

- Nhóm 2 (9 xe): Hà Nội - Vĩnh Yên - Đoan Hùng - Tuyên Quang, xuất phát lúc 7h tối.
F1 không đi cung này nên ko nắm được tình hình cung đường, nhưng nghe nói là đường đẹp, chỉ có duy nhất một điều là nếu đi ban ngày dễ bị bắn tốc độ.
12h đêm, cả đoàn 30 con người đoàn tụ ở nhà nghỉ. Mem mới làm quen với mem cũ, mem cũ chào đón mem mới, mem ở gần chào đón mem ở xa :D

Đội hình xuất phát trước Ciputra

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/IMG_1779_1536x1152.jpg

Thông tin bên lề:
- Nhà nghỉ: Minh Thủy, số 538 đường 17/8 (mười bảy tháng 8 :D). 1tr400 cho 32 người ngủ, phòng điều hòa, nhà tắm sạch sẽ, chủ nhà dễ thương.

Nhốn nháo trước cửa nhà nghỉ

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/DSC08038_960x540.jpg

- Ăn uống: khu ẩm thực ven sông Lô của TP Tuyên Quang có vô cùng nhiều nhà hàng lớn nhỏ, giống như khu Cấm Chỉ ở Hà Nội và giá cả cũng phải chăng.

huonggiangf1
06-09-2010, 10:34
2. Ngày 2 (2/9): Tuyên Quang - Bắc Quang - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Tân Quang - TX Hà Giang (~350km)

Từ TP Tuyên Quang, 15 xe xuất phát sớm đi Bắc Quang để đón 2 Gà thổ địa đã chờ cả đoàn ở Bắc Quang, sau đó 16 xe chạy thẳng Xín Mần để sang Hoàng Su Phì, ăn trưa tại Xín Mần nhưng ko kịp thời gian để đi thăm bãi đá cổ cách đó ~1km vì ko muốn để cả đoàn chạy tối.

Từ Xín Mần đi Hoàng Su Phì đường ko đẹp lắm, nhưng có khá nhiều cảnh đẹp, có ruộng bậc thang (vẫn còn xanh, thỉnh thoảng có chỗ ương ương), có 1 cái thác rất đẹp nữa.

Từ Hoàng Su Phì về Tân Quang đường sập tối rất nhanh nên đi cũng hơi ngại. Từ Tân Quang về Hà Giang đường quốc lộ nhẵn thín, chạy thoải mái nhưng hơi buồn ngủ. Tại Hà Giang, Gà thổ địa đã lo rất chu đáo việc đặt ăn và ngủ tại khu nghỉ dưỡng Thạch Lâm Viên (trên đường Nguyễn Văn Linh có 1 ngã 3 rẽ trái, đường dốc cua và ko đẹp lắm nhưng vào tới Thạch Lâm Viên thì rất đẹp). Ăn uống xong có mấy gà rủ nhau đi tắm lá thuốc, số còn lại xếp chỗ ngủ cho ngon lấy sức mai đi tiếp :).

Thông tin bên lề:
- Ăn trưa: tại xã Nẩm Dấn, sdt 01683449116, hết 2tr700 cho 32 người, hơi mắc so với chất lượng
- Ăn tối: tại Thạch Lâm Viên (contact sẽ bổ sung sau), hết 2tr100 cho 32 người, đồ ăn ổn.
- Ngủ: thuê 1 nhà sàn của Thạch Lâm Viên với giá 300k :D, có 3 phòng ngủ và 1 phòng to rộng có thể ngủ đc khoảng 15 người bên ngoài, thấy rất ổn so với giá đó, duy chỉ có điều cả cái nhà sàn như vậy chỉ có duy nhất 1 nhà tắm/WC nên hơi bất tiện.

Cổng chào vào địa phận tỉnh Hà Giang
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/CongchaoHG.jpg

Đường tìm tới Xín Mần có một khúc như thế này nè
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/motdoanxau.jpg

Đường đi Hoàng Su Phì khá xấu, rất nhiều cát và đá răm
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/duongcat.jpg
Nhà Gà đã có một xe bị trượt ngã ở đúng chỗ này, may mà cả người và xe đều ko bị sao.

Tới được Hoàng Su Phì rồi
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/HoangSuPh.jpg

Km 0 thị xã Hà Giang
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/Km0.jpg

huonggiangf1
06-09-2010, 10:59
3. Ngày 3 (3/9): Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Dinh Vương - Đồng Văn

Đàn Gà đã tới Cổng Trời Quản Bạ, ăn trưa bằng đồ ăn mang theo tại rừng thông trên đường về Yên Minh, thăm phố cổ và vườn hồng ở Phó Bảng, thăm Dinh Vương và về tới Đồng Văn vào khoảng 7h30 tối, cảm nhận được đủ cái lạnh vùng cao :)

Thông tin bên lề:
- Ăn trưa: Đồ ăn mua sẵn mang theo và trải bạt để ăn và ngả lưng trên sườn đồi thông, rất thích buổi trưa hôm đó.
- Ăn tối: Lẩu dê đối diện nhà nghỉ Hoàng Ngọc (Đồng Văn). Cảm nhận là ko ngon so với giá cả. 2tr900 cho 32 người.
- Ngủ đêm: Nhà nghỉ Hoàng Ngọc (0219 3856020 hoặc 0915035141), phòng ốc sạch sẽ, điều hòa chạy vù vù mặc dù trời bên ngoài vẫn lạnh :D, có chị chủ very nice, chấp nhận cho bọn mình ngủ hết 32 người trong 3 phòng thuê được (dĩ nhiên là tính thêm tiền trên mỗi đầu người), cho mượn chăn gối..., thế nhưng sau đó đám gà trống lại kiếm được một nhà nghỉ trong phố cổ để chia đôi số lượng ra ngủ cho thoải mái.

Phòng giá 200k/phòng cho 2 người, nếu ở cả 32 người thì chị tính 15k/người dư ra, tức là 3 phòng thì có 26 người dư ra. Thế nhưng nhóm mình chỉ có gà mái và 1 vài gà trống ngủ ở đó thôi, nên tính 30k/người dư ra (giá thỏa thuận được vì có gà thổ địa đặt), còn ko thì bình thường chị ấy tính 40k/người dư ra.

Cổng trời Quản Bạ
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/QuanBa.jpg

Dinh nhà Vương
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/DinhVuong.jpg

Cafe Phố Cổ Đồng Văn
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/cafePhoCoDV.jpg

huonggiangf1
06-09-2010, 11:18
4. Ngày 4 (4/9): Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Bắc Mê - Hà Giang

Thế là Đàn Gà đã đóng dấu được đỉnh cực Bắc của Tổ Quốc như đã hứa. Hơi buồn vì cột cờ vẫn chưa xây xong, nhưng niềm tự hào và mãn nguyện thì vẫn chan chứa. Đặc biệt tại đây, nhân buổi lễ Khai giảng năm học mới của Trường Mầm Non - Tiểu Học và THCS Lũng Cú, Đàn Gà đã thảo luận nhanh và quyết định làm được một việc ý nghĩa nho nhỏ, đó là tặng 5 suất học bổng trị giá 200k/suất cho 5 em học sinh nghèo vượt khó của trường.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/KhaiGiang.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/GaDiBui-TruongLungCu.jpg

Trên đường từ Mèo Vạc về Bắc Mê, Đàn Gà gặp phải một sự cố nho nhỏ khi bị Biên Phòng lấy lý do là đoàn đi đông rầm rập, cờ quạt treo đầy, rồi là dân gọi điện báo, v.v... để giữ lại kiểm tra. Nhờ có Gà thổ địa là cán bộ nhà nước lâu năm và lời lẽ đanh thép nên cũng sớm giải quyết được sự vụ. Tuy ko thiệt hại gì về người và của nhưng làm chậm tiến độ của đoàn và rước thêm bực mình cho tất cả mọi người.

Từ Mèo Vạc về Bắc Mê, đường đẹp và cảnh cũng đẹp vì chạy dọc theo con sông uốn lượn, trời lại về chiều, nắng dịu nên tinh thần của ai cũng phấn chấn. Từ đây một số gà mái được xế cho lên làm xế, trong đó có F1 :D.

Từ Bắc Mê về Hà Giang khoảng 50km, có một số đoạn đang làm đường, đi lại hơi khó khăn nên lead mặc dù đã thúc mọi người đi sớm đi nhanh nhưng vẫn ko thể tránh việc phải chạy đoạn này khi trời tối.

Thông tin bên lề:
- Ăn trưa: tại Mèo Vạc, quán gì quên tên rồi, ko đặt trước. Lưu ý là đàn gà đã bị một nhóm Cán bộ và các thầy cô giáo đang liên hoan mừng ngày tựu trường mời và ép uống rượu, được biết phong tục ở đây là khi họ mời là phải uống thì mới phải đạo :((. Tuy nhiên Đàn Gà cũng đã cố gắng hạn chế đến hết mức.
- Ăn tối: cơm rang bò tại Hà Giang, 20k/suất. Đói nên ngon lắm.
- Ngủ: Nhà khách Công Đoàn (SDT bác GD 0985650999), phòng sạch sẽ, điều hòa vù vù :D giá 180k/phòng, tính 50k/người dư ra.

Cột cờ Lũng Cú
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/cotcoLungCu.jpg

Điểm dừng ngắm sông Nho Quế trên đèo Mã Pí Lèng - Con đường Hạnh Phúc
https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/conduonghanhphuc.jpg

Đường về Bắc Mê làm thổn thức tất cả các mem Gà với một bên là con sông thơ mộng, một bên là núi.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/IMG_4866.jpg

huonggiangf1
06-09-2010, 11:31
5. Ngày 5 (5/9): Hà Giang - Tuyên Quang - Vĩnh Yên - Hà Nội

Đàn Gà xuất phát muộn vì còn mải lên núi Cấm ngắm toàn cảnh thị xã Hà Giang từ địa điểm được coi là Paris Tower của Hà Giang. Quyết định chạy thẳng về Tuyên Quang ăn cơm, bữa trưa lúc 3h30 chiều :(. Rời khỏi TX Hà Giang một đoạn thì mấy xe Gà bị bắn tốc độ do một số xế ko hiểu ý leader.

Paris Tower của Hà Giang nè

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/Picture355_1632x1224.jpg

Toàn cảnh Hà Giang từ đỉnh Núi Cấm

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/P1100392_1280x960.jpg

Từ Tuyên Quang về Vĩnh Yên, mọi người quyết định đi cung đường qua đèo Khuôn Do và TT Tam Dương như nhóm 1 đã đi. Mọi việc đều ổn mặc dù trời hơi tối.

Lúa ở Tam Dương, thỉnh thoảng có những cây cọ đan xen, đẹp mê hồn vào lúc hoàng hôn

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/P1010513_2000x1500.jpg

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/Ha%20Giang/P1010514_2000x1500.jpg

Từ Vĩnh Yên và Hà Nội thì mọi thứ trở nên đơn giản. Đàn Gà đã tập trung đông đủ tại cổng Ciputra rồi chia tay nhau tại đây, 1 số về nhà ngay, 1 số khác còn đi ăn uống và cafe đến khuya :). Kết thúc một chuyến đi không thể nào quên với đầy đủ cung bậc: có xòe xe, có bị công an tóm, có bị bắn tốc độ, có bị tông xe.... nhưng tất cả đều ko gây nên hậu quả gì nghiêm trọng. Mọi người trở về nhà an toàn là một trong những thành công lớn nhất của chuyến đi.

Thông tin bên lề:
- Ăn trưa: nhà hàng Thái Rằn Quán (km8 Lương Vượng - TQ) trên đường cao tốc Hà Giang - Hà Nội, cách ngã 3 rẽ vào trung tâm TP Tuyên Quang khoảng 8km, đồ ăn ngon và giá cả thì rẻ giật mình: 1tr400/5 mâm =)).

Chờ đợi hồi ức của tất cả các mem.

Nguyen Thi Huyen
06-09-2010, 12:43
Hic! Phải chia sẽ luôn với cả nhà vì vụ bị bắn tốc độ mất 1 triệu khi vừa qua Thị Xã Hà Giang vào ngày 05/09/2010 nữa :(

Cái này đã được nhắc rồi nhưng mà vẫn bị bắt :((.

Về viết hồi ức rồi post lên đi cả nhà ơi!

Đây là chia sẻ của mấy bác cũng đi cung Hoàng Su Phì như mình hôm 2/9 https://www.phuot.vn/threads/10772-%C4%90o%C3%A0n-308-Ho%C3%A0ng-Su-Ph%C3%AC-T%C3%A2y-C%C3%B4n-L%C4%A9nh-X%C3%ADn-M%E1%BA%A7n-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AB-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh/page2 ảnh đẹp thế ko biết.

Mấy bác này gặp mình lúc tối khi mình đi ra khỏi Hoàng Su Phì có gọi thì Gà nhưng Gà ko nghe thấy

Lúc về thì các bác ý phòng vèo qua mặt tất cả các Con gà làm dg bụi mù lên(chỗ đoạn đi Tam Dương) Gà gọi thì ko thèm quay đầu.

vava
06-09-2010, 13:31
Nhật ký Hà Giang - Vava - Nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê :LL
Mảnh đất Hà Giang, dù chưa đặt chân đến bao giờ nhưng trong tôi đã có một tình yêu “nho nhỏ”. Có thể là do tôi bị tiêm nhiễm quá nhiều qua những lời kể của gà, qua những bài viết của những tiền bối đi trước. Quả thật khi gặp lại càng thấy yêu HG hơn. Những cung đường mang đủ các sắc thái: Trẻ trung lãng mạn có, gập ghềnh sỏi đá có, hoang vu có…nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung: Thanh bình. Cung đường qua Xín Mần – Hoàng Su Phì ấn tượng bởi ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp (mặc dù lúa còn xanh, view chưa được đẹp lắm).
Đèo Gió ấn tượng bởi đường nhiều đoạn xấu hàng khủng, dốc cao toàn 15’. Đèo vắt ngang qua một khu rừng nguyên sinh, ở đó có cây Sến cổ thụ 500 năm tuổi cao ngất ngưởng. Mình thích nhất mấy cây Dương xỉ to đùng (làm mình tưởng tưởng đến thời xưa ơi là xưa, cái thời có bọn Khủng Long…quên mất tên rồi :d). Trên đỉnh đèo Gió thời tiết luôn ẩm ướt và lạnh, xế của mình còn phải mặc áo mưa suốt :D. Đèo Gió còn để lại kỷ niệm 2h chiều mà chưa được chén cơm, đói ơi là đói :(. Cũng tại nơi đây đội Gà có mấy cái ảnh tàn quân Taniban độc phết, hehehe.
Kết thúc Đèo gió là bữa trưa muộn với bao nhiêu món ăn…nhưng cũng chả ăn dc mấy, hic. Lúc ấy miệng đắng như thuốc (ốm mà), ăn thịt như nhai rơm, chỉ có món măng và cocacola là ngon.
Hành trình về TX Hà Giang kết thúc ngày đầu tiên vào lúc 22h hơn tí (khoảng đó, mình ko nhớ chính xác). FC không còn cảm giác, người thì nóng lên theo thời gian vì có hiện tượng sốt. Nhìn bữa cơm thấy nhiều rau thick ơi là thick, nhưng đĩa to nhất là rau gì ăn lạ lạ, chả ngon, vậy là làm mấy miếng dưa, bon chen về phòng đi tắm, uống thuốc rồi đi ngủ. Cũng lơ mơ thấy mọi người rủ nhau đi tắm lá thuốc mà thèm, nhưng biết làm sao được, không còn sức nữa ròi.:(
Ngày thứ 2 bắt đầu bằng loanh quanh 1 vòng Thạch Lâm Viên, đi ăn sáng và lằng nhằng 1 chút ở TX. Lúc này mình chưa thấy khí thế mấy, người vẫn mệt mỏi, tâm trạn nặng nề. Ra khỏi thị xã, không gian khoáng đạt mở ra, sự thay đổi bắt đầu từ khi đến Công viên địa chất Đồng Văn. Con đường hạnh phúc quá đẹp, quá tuyệt vời…Mình nói với a Dom” đây là con đường đẹp nhất trong các con đường e đã đi qua”. Con đường đèo vòng vèo vắt qua dãy núi, 2 bên đường là hoa cúc dại trắng bạt ngàn, những cây thông nhỏ xinh xinh…thêm nữa là có hàng rào bên đường tạo cảm giác an toàn..trên suốt quãng đường mình ngấn người ngắm và cảm nhận, mọi nặng nề lúc trước tan biến hết, tự cười một mình và thấy hạnh phúc (đúng là con đường hạnh phúc có khác, hehehe). Một ý định được hình thành: Sau này nhất định mình và người ấy sẽ cùng đi qua con đường này :L. Lúc gặp nhau, mình và Ốc cứ khen cung đường đó mãi…cái đó được gọi là “choáng” “ngoài sức tưởng tượng” hehehe.
Các chú gà lại xí xớn chụp choẹt ảnh ọt ở Cổng trời và Núi đôi Quản Bạ. Những lúc dừng lại nghỉ chụp ảnh lúc nào cũng vui, ai ai cũng bon chen chụp, nhảy nhót…khè khè..toàn dìm hàng nhau mới chết chứ.
Sau khi đọ sức cùng núi đôi là công cuộc tìm một chỗ trên đồi thông để….À, kia rồi, một chỗ thoáng khá mát hiện ra. Lên luôn gà ơi!. Bữa trưa gà hơi đói và một số thứ bị hỏng, thôi thì ngủ tạm cho đỡ mệt, chuyện đói ta tính sau :D. Dưng mà khổ cái nằm ngửa mặt lên chói mắt quá, chỗ nằm thì trơn trượt, mà nằm cũng chẳng ngủ được vì mấy con gà không ngủ đang đi chụp ảnh để dìm hàng. Bon chen mò dậy tham gia cho vui, mà chơi cái trò này vui quá thể luôn, dìm nhau đủ kiểu, đủ tư thế )
Ăn ngủ xong ta lên đường tiến về Cao Nguyên đá. Mở đầu cao nguyên là một con đường to, rộng, đẹp trải dài giữa 2 dãy núi, không khí mát dần rồi chuyển sang hơi lạnh. Những ngôi nhà với hàng rào đá hiện ra. Hình ảnh hàng rào đá với một số dây leo cộng với cây mận cao cao bên cạnh thật là đẹp, rất đặc trưng. Cao nguyên đá quả thật quá đẹp, vẻ đẹp gai góc. Toàn đá là đá – đó là câu phát biểu của mình. Phong cảnh xung quanh hung vĩ thế chứ, chẹp chẹp…Ngã ba Sủng Là là nơi Gà nghỉ chân và tác nghiệp. Nơi đây cho ra lò biết bao bức ảnh độc vì không gian thoáng, đẹp vô cùng, lại thêm ánh nắng dịu của buổi chiều dần tối..hehe. Momo có 1 bức đẹp ơi là đẹp do đại ka DŨng chụp---rất rất thick bức này nhé :D.
Continue...

namhgi
06-09-2010, 16:52
4. Ngày 4 (4/9):
Đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc, Đàn Gà gặp phải một sự cố nho nhỏ khi bị Biên Phòng lấy lý do là đoàn đi đông rầm rập, cờ quạt treo đầy, rồi là dân gọi điện báo, v.v... để giữ lại kiểm tra. Tuy ko thiệt hại gì về người và của nhưng làm chậm tiến độ của đoàn và rước thêm bực mình cho tất cả mọi người.
Đính chính lại đoạn này chút, đây là đoạn đường từ Mèo Vạc về Bắc Mê. Sao ko thấy Thư ký Gà nói đến công lao của mình ở đoạn này nhỉ? buồn




Nhật ký Hà Giang - Vava - Nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê :LL
Mảnh đất Hà Giang, dù chưa đặt chân đến bao giờ nhưng trong tôi đã có một tình yêu “nho nhỏ”. Có thể là do tôi bị tiêm nhiễm quá nhiều qua những lời kể của gà, qua những bài viết của những tiền bối đi trước. Quả thật khi gặp lại càng thấy yêu HG hơn. Những cung đường mang đủ các sắc thái: Trẻ trung lãng mạn có, gập ghềnh sỏi đá có, hoang vu có…nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung: Thanh bình. Cung đường qua Xín Mần – Hoàng Su Phì ấn tượng bởi ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp (mặc dù lúa còn xanh, view chưa được đẹp lắm).
Đèo Gió ấn tượng bởi đường nhiều đoạn xấu hàng khủng, dốc cao toàn 15’. Đèo vắt ngang qua một khu rừng nguyên sinh, ở đó có cây Sến cổ thụ 500 năm tuổi cao ngất ngưởng. Mình thích nhất mấy cây Dương xỉ to đùng (làm mình tưởng tưởng đến thời xưa ơi là xưa, cái thời có bọn Khủng Long…quên mất tên rồi :d). Trên đỉnh đèo Gió thời tiết luôn ẩm ướt và lạnh, xế của mình còn phải mặc áo mưa suốt :D. Đèo Gió còn để lại kỷ niệm 2h chiều mà chưa được chén cơm, đói ơi là đói :(. Cũng tại nơi đây đội Gà có mấy cái ảnh tàn quân Taniban độc phết, hehehe.
Kết thúc Đèo gió là bữa trưa muộn với bao nhiêu món ăn…nhưng cũng chả ăn dc mấy, hic. Lúc ấy miệng đắng như thuốc (ốm mà), ăn thịt như nhai rơm, chỉ có món măng và cocacola là ngon.
Hành trình về TX Hà Giang kết thúc ngày đầu tiên vào lúc 22h hơn tí (khoảng đó, mình ko nhớ chính xác). FC không còn cảm giác, người thì nóng lên theo thời gian vì có hiện tượng sốt. Nhìn bữa cơm thấy nhiều rau thick ơi là thick, nhưng đĩa to nhất là rau gì ăn lạ lạ, chả ngon, vậy là làm mấy miếng dưa, bon chen về phòng đi tắm, uống thuốc rồi đi ngủ. Cũng lơ mơ thấy mọi người rủ nhau đi tắm lá thuốc mà thèm, nhưng biết làm sao được, không còn sức nữa ròi.:(
Ngày thứ 2 bắt đầu bằng loanh quanh 1 vòng Thạch Lâm Viên, đi ăn sáng và lằng nhằng 1 chút ở TX. Lúc này mình chưa thấy khí thế mấy, người vẫn mệt mỏi, tâm trạn nặng nề. Ra khỏi thị xã, không gian khoáng đạt mở ra, sự thay đổi bắt đầu từ khi đến Công viên địa chất Đồng Văn. Con đường hạnh phúc quá đẹp, quá tuyệt vời…Mình nói với a Dom” đây là con đường đẹp nhất trong các con đường e đã đi qua”. Con đường đèo vòng vèo vắt qua dãy núi, 2 bên đường là hoa cúc dại trắng bạt ngàn, những cây thông nhỏ xinh xinh…thêm nữa là có hàng rào bên đường tạo cảm giác an toàn..trên suốt quãng đường mình ngấn người ngắm và cảm nhận, mọi nặng nề lúc trước tan biến hết, tự cười một mình và thấy hạnh phúc (đúng là con đường hạnh phúc có khác, hehehe). Một ý định được hình thành: Sau này nhất định mình và người ấy sẽ cùng đi qua con đường này :L. Lúc gặp nhau, mình và Ốc cứ khen cung đường đó mãi…cái đó được gọi là “choáng” “ngoài sức tưởng tượng” hehehe.
Các chú gà lại xí xớn chụp choẹt ảnh ọt ở Cổng trời và Núi đôi Quản Bạ. Những lúc dừng lại nghỉ chụp ảnh lúc nào cũng vui, ai ai cũng bon chen chụp, nhảy nhót…khè khè..toàn dìm hàng nhau mới chết chứ.
Sau khi đọ sức cùng núi đôi là công cuộc tìm một chỗ trên đồi thông để….À, kia rồi, một chỗ thoáng khá mát hiện ra. Lên luôn gà ơi!. Bữa trưa gà hơi đói và một số thứ bị hỏng, thôi thì ngủ tạm cho đỡ mệt, chuyện đói ta tính sau :D. Dưng mà khổ cái nằm ngửa mặt lên chói mắt quá, chỗ nằm thì trơn trượt, mà nằm cũng chẳng ngủ được vì mấy con gà không ngủ đang đi chụp ảnh để dìm hàng. Bon chen mò dậy tham gia cho vui, mà chơi cái trò này vui quá thể luôn, dìm nhau đủ kiểu, đủ tư thế )
Ăn ngủ xong ta lên đường tiến về Cao Nguyên đá. Mở đầu cao nguyên là một con đường to, rộng, đẹp trải dài giữa 2 dãy núi, không khí mát dần rồi chuyển sang hơi lạnh. Những ngôi nhà với hàng rào đá hiện ra. Hình ảnh hàng rào đá với một số dây leo cộng với cây mận cao cao bên cạnh thật là đẹp, rất đặc trưng. Cao nguyên đá quả thật quá đẹp, vẻ đẹp gai góc. Toàn đá là đá – đó là câu phát biểu của mình. Phong cảnh xung quanh hung vĩ thế chứ, chẹp chẹp…Ngã ba Sủng Là là nơi Gà nghỉ chân và tác nghiệp. Nơi đây cho ra lò biết bao bức ảnh độc vì không gian thoáng, đẹp vô cùng, lại thêm ánh nắng dịu của buổi chiều dần tối..hehe. Momo có 1 bức đẹp ơi là đẹp do đại ka DŨng chụp---rất rất thick bức này nhé :D.
Continue...
Ôm của mình thật lãng mạn, mà sao ôm ko nhắc đến đoạn mình bị ngã xe nhỉ, từ sau lúc đó tinh thần của anh kém hẳn, đi cũng ko vững, chỉ sợ ảnh hưởng đến tinh thần em nên a ko dám nói gì, lúc đấy a thấy ông thầy nói đúng quá nên tự nhiên thấy sợ mới chán chứ.
Nói chung em và cả đoàn vui là tốt rồi.

Lưu ý đọc nội quy khi viết bài bạn nhé

Phongvan2013
06-09-2010, 16:58
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1708&attachmentid=42201

Cập nhật thêm 1 số bức ảnh về cây cối và sức sống Hà giang

https://i224.photobucket.com/albums/dd309/hp_tomboy/HaGiangtrip/IMG_4056.jpg

wishes2004
06-09-2010, 19:19
Hà Giang – cuối cùng thì mình cũng đã đặt được bàn chân lên mảnh đất này mặc dù đã từng 2 lần đi hụt. Hai ngày trước khi đi, mình háo hức ghê lắm, chân tay lóng ngóng, trái tim và tâm hồn chỉ còn mục đích duy nhất là hướng về nơi ấy – địa đầu của tổ quốc.
* 19h ngày 1/9: đoàn 2 chạy xe lên Tuyên Quang và đến nơi là tầm 24h. Ăn uống, chờ tắm giặt xong gần 2h sáng đi ngủ, lấy sức 5h còn dậy đi tiếp.
* Ngày mùng 2/9, trong lúc đoàn ngồi măm măm trưa nghỉ ngơi, mình ăn xong sớm bèn lững thững đi dần ra Bãi đá cổ Xí Mần cách đó khoảng 800m. Hza… ở đó ăn được mỗi món gà luộc, còn lại đồ ăn nguội quá, khó ăn (đặt cơm 11,12h mà 3h mới đến). Cách Bãi đá cổ tầm 100m người ta đang làm đường, nhưng vẫn đi xe máy qua được. Sau khi đi thêm 200m ngắm những cảnh cơ bản, quay lại 1 đoạn để tìm cách leo lên 1 tảng đá to vật vã, không có bậc hay điểm tựa để leo thì thấy lead gọi về. Vẫn ráng tự nhủ bảo lên đến đây rồi mà không leo lên đó để ngắm cái bản đồ thế giới bên trên cũng tiếc hùi hụi nên vẫn cố loay hoay trèo. Tính mình được cái đã đi nếu có thể thì phải ráng đi ngó cho hết, bon chen cho sạch, huống hồ đang lẩm nhẩm chắc leo chỉ mất 5’. Ò ó o…lại thấy xế giục về, đoàn đi hết rồi, đành quay mặt đi nhìn tảng đá tiếc nuối vì tự biết rằng có thể chỉ mất 5’ để leo lên nhưng chắc cũng phải mất đến15’ để tìm cách leo xuống an toàn. Thôi, tự an ủi dù sao mình cũng là người duy nhất lên được Bãi đá cổ, thế là tốt lắm rồi! ^^. Chẹp chẹp... Hôm đó xe mình leo dốc bị bó máy liên tục, đèn lại bị yếu, phải dùng thêm đèn pin hỗ trợ nên kết quả là khi màn đêm buông xuống xe mình cần 2 xe đi cùng để đảm bảo an toàn. Do vậy mà nhóm 3xe mình bị tụt lại sau, quãng đường quanh co chìm trong đêm tối cũng dài hơn mọi người. Có lẽ xế mệt với điều này, còn mình lại rất thích. Tội lỗi! Còn gì thú vị hơn được đi trên những khúc quanh co, uốn lượn giữa núi rừng bạt ngàn, tĩnh mịch, dưới bầu trời đêm trong vắt và đầy sao. Dọc đường xế - ôm nhà mình nổi hứng hát hò. Xế hát ôm nghe, ôm hát xế nghe, và rồi xế - ôm cùng hát. Cũng thú vị thiệt! ^^. Còn cái cảm giác khi dừng nghỉ nữa chứ, được nằm trên bãi cỏ ngửa mặt lên trời đúng là không còn gì bằng. Hzaaa...Nhưng đúng là có cái sướng cũng phải có nỗi khổ. Và giờ ngồi nghĩ lại càng thấy không thể quên chặng đường đã đi, những con đường chìm trong đêm tối, tầm nhìn thì lờ mờ, những vực thẳm không có rào chắn thì lại rõ lắm, chỉ cần vút nhẹ ga chút thôi là “mời bà kon đi ăn cỗ 3 ngày ạ” :(. Gan mình khá to nhưng có đôi lúc cũng hãi lắm, chỉ sợ lao xuống vực.
* Ngày mùng 3/9, mình muốn lên xế lắm rồi nhưng tiếc là lần này đi với 1 xế quyết giữ tay lái, không cho con gái nó vùng lên nên đành ngậm ngùi chấp nhận ngồi sau hưởng thụ thú vui của ôm ^^. Cả ngày cứ mê mẩn với ngắm nghía việc chinh phục hết ngọn núi này đến núi khác, phè phỡn với cái thú hưởng thụ nơi đỉnh cao, thảnh thơi đi thênh thang trên những đoạn đường êm đềm nằm trong lòng núi. Đẹp, thanh bình và thư thái. Những cảm xúc lâng lâng khó tả!
* Chẳng hiểu có phải trời ưu ái cái sở thích của mình hay là trời muốn thử sức xế không biết nữa, nhưng lại 1 đêm nữa phải dừng chân ở giữa núi rừng. 19h ngày mùng 4/9, trong lúc đợi 2 người nữa bị tụt lại ở cách xa xe chốt đoàn gần 30km do đi nhầm vào Đường Âm, nhóm 6 người chốt đoàn kiếm chỗ nằm chờ đợi . Thả đèo tìm mãi không thấy chỗ nào hợp lý, toàn 1 bên núi dựng đứng, 1 bên vực sâu thẳm, cuối cùng rồi cũng thấy 1 bãi cỏ khá rộng trước cửa 1 nhà dân nhưng thấy bà chủ nhà đó không phản ứng nói năng gì cũng sợ. Vùng biên, người dân tộc lại tưởng mình lên chiếm đất đai lại vác dao ra thì bỏ xừ :gun. Nhóm lại ráng đi thêm 1 đoạn nữa, cuối cùng cũng được lăn kềnh ra 1 bãi cỏ nho nhỏ ven đường cách Hà Giang khoảng 40km. Lúc đầu thì 3 xế tính dựng lều để 3 ôm nằm nghỉ sau chặng đường dài gần 300km mệt mỏi nhưng sau thấy rải áo mưa nằm hợp lý hơn. Nhờ thế mà 6 người đã có kỷ niệm khó quên, được nằm nhìn trời ngó đất, ngắm trăng sao (lúc đó mình thấy 2 ngôi sao sáng rõ còn lại khá mờ nhạt). Và lúc này, những tiếng hát thánh thót với những bản tình ca: Cơn mưa tình yêu, dẫu có lỗi lầm… hay rock Khám Phá cất vang… hihi…mặc dù hát không nhạc nhưng lúc đó lại có hẳn 1 dàn đồng ca phụ họa. Hoành tráng thế cơ mà! ;). Trên chặng đường gần 40km còn lại, xe mình tiếp tục chốt đoàn. Xoẹtttttt… 1 xe máy chở 2 thanh niên vừa lướt qua xe Gà Bóng - Momo thì vấp phải đá ngã kềnh, chiếc xe máy chuồi nhanh và cắt ngang đường. Tưởng chừng xe mình cũng bị nó chặt đẹp nhưng số xế - ôm nhà mình hãy còn hên. Hehee..chiếc xe sau khi trượt 1 đoạn dài nằm yên ngay cách bánh xe mình tầm 1m. fùfù…thở dài nhẹ nhõm, và lại tiếp tục! Hahaa… mà phải công nhận chuyến đi này mình cũng hên đủ đường, còn cách Hà Giang khoảng 23km nữa thì như lead đã thông báo, nhóm gặp đoạn đường cực xấu, đêm tối mịt mùng, gặp vũng nước to, xế mình bảo đi trước thử nghiệm cho và sẽ đi vào bên bùn vì chưa biết vũng nước nó như thế nào cả. Ai dè, xe nhà Gà chọi – Út nhanh chóng xông thẳng vào vũng bùn trước và tất nhiên là mặt méo xệch, loay hoay ở đó :help. Vù vù…1 chiếc xe dân bản xứ đi đến, 8 con mắt đổ dồn vào chiếc xe đó. Thấy họ ung dung đi thẳng vào vũng nước và sau vài giây đã ở bên kia ngon lành rồi, nhìn cảnh đó, nhìn mấy cái mặt đó, không ai nín được cười cả. hic…Thật là đau lòng cho Chọi quá đi. Gần 22h về đến nơi, chưa kịp tắm rửa, đi làm vài chai bia chúc mừng 8 người chiến thắng trở về (beer)
* Ngày mùng 5/9, sau khi ăn sáng đoàn đi Núi Cấm. Phải leo 3 chặng mới lên được đến đỉnh. Nếu sức khỏe bình thường thì ok, no vấn đề nhưng lúc này mọi người đã mệt mỏi sau 4 ngày rong ruổi trên đường nên dù quãng đường không dài lắm nhưng đó cũng là cả những nỗ lực hết mình. Bước cuối cùng để đặt chân lên đỉnh, tứ chi rã rời. Mệt nhưng được cái đã con mắt thật. Gần 11h, đoàn khởi hành về Hà Nội. Trên đường về thấy lead gọi điện thông báo mấy nhóm trước bị tóm vì bắn tốc độ, xế ôm lập tức tạt vào vỉa hè, xế mặc thêm áo khoác, thay đổi nhận dạng để tránh công an, kết quả vẫn bị tóm như thường. hzaaa…(NO) Trên đường về, còn cách Hà nội khoảng 30km, sự mệt mỏi bỗng tan biến, lòng phơi phới và mình ỉ ôi cho xế nghe cả 1 chặng đường về. hề hề… chẳng hiều xế nghe được gì không nữa, đường ngon, chạy tốc độ cao để về nhanh mà.
Kéttttt…21h45’ bước chân phải vào nhà. Kết thúc 1 chuyến đi thú vị
22h30’…. Cảm ơn nhà Gà , chúc Gà ngủ ngon! Zzzzzzzz
p/s: Em cảm ơn anh Sáng rất là nhiều, nhờ có tay lái của anh nên em cứ vững tin, không cần lo lắng, chỉ cần nhìn ngắm và cảm nhận :)

Phongvan2013
06-09-2010, 22:52
Chẳng hiểu sao post ảnh lên toàn lỗi.
Mọi người vào đây xem album ảnh (https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1708) nhé
Phần hôi ức hẹn mọi người mấy hôm nữa cho hoàn hồn đã.
Cảm giác của lần thứ 2 quay lại Hà Giang, vẫn luôn mới mẻ nhưng đằm thắm và trưởng thành hơn nhiều.
Vẫn thích thêm một lần nữa quay lại Hà Giang, cho những cung đường mới, những cảm giác mới, những khám phá mới

vava
07-09-2010, 10:28
Chuyến này là ôm của Lead, luôn mẫu mực nên không có những kỷ niệm bờ bụi như của Funny, hehe. Mình là mình thích bờ bụi, thích nằm trên cỏ ngắm trời đất trăng sao, thích hát hò ngẫu hứng...:D
Gà đi trên Con đường hạnh phúc nè!
https://i360.photobucket.com/albums/oo45/dinhvan872005/gadibuivn/DSC08291.jpg

huyvd
07-09-2010, 22:38
Đọc hồi ức về chuyến đi của các bác mà thèm, em cũng đang muốn đi lại cung đường của các bác vừa đi, rất muốn các bác chỉ giáo giúp cung đường từ Mèo Vạc về Bắc Mê: Khoảng cách bao xa? có thể đi ô tô bốn chỗ được không?

wit_eyes
08-09-2010, 08:07
Đọc hồi ức về chuyến đi của các bác mà thèm, em cũng đang muốn đi lại cung đường của các bác vừa đi, rất muốn các bác chỉ giáo giúp cung đường từ Mèo Vạc về Bắc Mê: Khoảng cách bao xa? có thể đi ô tô bốn chỗ được không?
Đi quá ngon, chặng đường xấp xỉ 120 km (đường 34 qua Bảo Lâm) từ km 95 (nhớ mang máng :D) đẹp tuyệt vời, chạy dọc sông Gâm, phong cảnh hữu tình. Nếu chạy vào lúc hoàng hôn chắc bác sẽ phải dừng lại dọc đường rất nhiều vì cảnh đẹp đến nao lòng.
Nhưng từ Bắc Mê về Hà Giang có những đoạn đường sẽ là thử thách

namhgi
08-09-2010, 14:34
Đọc hồi ức về chuyến đi của các bác mà thèm, em cũng đang muốn đi lại cung đường của các bác vừa đi, rất muốn các bác chỉ giáo giúp cung đường từ Mèo Vạc về Bắc Mê: Khoảng cách bao xa? có thể đi ô tô bốn chỗ được không?

Quãng đường từ Mèo Vạc về Hà Giang đi qua Bắc Mê dài gần 145km, trong đó đoạn từ Bắc Mê về Hà Giang có vài đoạn đang làm nếu bác không gặp trời mưa thì xe 4 chỗ đi gon. Nhưng đi phượt bằng xe 4 chỗ à, nghe xa xỉ nhỉ?

Các cụ Gà này toàn tuôn văn.... chả sâu píc mấy cho anh em xem cả nhể !
Hội gà nhà em chưa off để tổng kết chuyến đi nên chưa có ảnh tổng thể, nên mời bác xem ở đây (http://www.facebook.com/album.php?aid=39814&id=100000223697617#!/album.php?aid=39814&id=100000223697617) giúp chúng em cái nhá.

huyvd
08-09-2010, 21:50
Khoảng 60km đi được ô tô nhưng về Bắc Mê xong thì đi đâu tiếp nhẩy
Xin lỗi các bác! em muốn đi từ Mèo Vạc về Bảo Lạc rồi về Cao Bằng thăm thác Bản Giốc sau đó thì xuôi về HN, không biết chặng này thế nào nhờ các bác chỉ giùm! (mong các bác tha thứ vì em ít thời gian quá nên đành phượt bằng . . ô tô cho nhanh=)))

namhgi
09-09-2010, 07:24
Xin lỗi các bác! em muốn đi từ Mèo Vạc về Bảo Lạc rồi về Cao Bằng thăm thác Bản Giốc sau đó thì xuôi về HN, không biết chặng này thế nào nhờ các bác chỉ giùm! (mong các bác tha thứ vì em ít thời gian quá nên đành phượt bằng . . ô tô cho nhanh=)))
Bác đi từ Mèo Vạc khoảng 50km gặp Quốc lộ 34 thì rẽ trái đi 155km nữa là đễn TX Cao Bằng, đường đi rất OK xe bốn chỗ hay xe bò đều đi ngon.

vava
11-09-2010, 12:47
Note: Lần này mình có vẻ lãng mạn hơn, toàn tuôn văn :D. Quả thực chuyến này đi mình dành thời gian cảm nhận là nhiều, hehee, các bác chịu khó nhai nha:
…Cả nhà rồng rắn nhau qua thăm vườn hồng, thăm phố cổ Phó Bảng, cũng tính bon chen thăm cửa khẩu nhưng quá giờ nên đành ngậm ngùi ra về. Qua thăm dinh vua Mèo, định thử món thắng cố xem ra sao nhưng cuối cùng vẫn không dám. Lúc tranh thủ thổi kèn Gà Chọi đã tác nghiệp cho mình một tấm ảnh “để đời”, mình thấy mình ảnh đó đáng yêu đó chớ, phồng mỏ trợn má mà :)).
Đường về TT Đồng Văn còn 28 km, trời nhá nhem tối, đường khá khó đi, 2 bên đường chỉ có đá và đá, không có cây bụi hay rào chắn chi cả, + thêm không khí lạnh của cao nguyên đá, một cảm giác hơi rợn (lúc này mà nghe truyện ma thì tuyệt). Mềnh cứ ngoái lại nhìn những ánh đèn xe máy nối đuôi nhau đổ đèo, bé xíu - có chút lo lắng. Chẹp, đến Đồng Văn mùa đông chắc là phê lắm, có lẽ mùa đông mới thấy hết được sự khắc nghiệt nơi đây…
Bữa tối là món lẩu dê nổi tiếng, ăn xong là ra café Phố cổ. Cái café này làm mình hơi thất vọng…ngồi một lúc, chắc là do ai cũng mệt nên không khí hơi trầm. Mit rủ đi thăm thú Đồng Văn đêm, nhưng các boy về ngủ hết rồi nên 2 girl cũng bon chen về ngủ lây sức mai đi tiếp chớ :D.
Buổi tối 5 chị em anh hùng ngủ dưới đất, mình nóng nên nhận nằm ngoài, ko cần đắp chăn, đến đêm mới rét run, cố kéo cái chăn mà không được tẹo nào huuu.
Ngày thứ 3 ăn bánh cuốn ở chợ Đồng Văn, ăn xong mấy chị em tech đi chợ và thăm phố cổ. Mình thích cái cảm giác thong dong đi bộ trong phố cổ, cảnh vật & thời tiết làm mình nhớ đến ngày Tết :D.
Tiếp tục hành trình lên Lũng Cú, vừa đi đường vừa nghêu ngheo hát “ Đường tới đỉnh vinh quang” và “Khám phá”. Đang sắp lên tới cột mốc, cực Bắc của Tổ quốc mà, hồi hộp phết..Cột cờ hiện ra …hà hà…mấy ôm của xe đi trước đang giang tay ra thể hiện sự vui mừng chiến thắng, mình cũng giơ cho khí thế :)). Gửi xe rồi cả chuồng lóc cóc đi bộ lên cột cờ, tất nhiên tiết mục thi nhau chụp ảnh là không thể thiếu được. Có điều thời tiết oi ả, cột cờ đang xây dừng nên chụp vài kiểu ta lại đi xuống…
Đèo Mã Phì Lèng huyền thoại chạy dài trên những sườn núi đá…núi đá nhé…quả là một công trình tuyệt vời. Anh Dom bảo: Có rất nhiều thanh niên đã hy sinh khi xây dựng Con đường hạnh phúc này. Công nhận đi với tuor guide có nhiều lợi thiệt…hehe.
Đau bụng với bữa trưa ở Mèo Vạc, cả bàn 6 nữ quái chống lại ku Đụt và anh Dũng cứ bon chen gắp thức ăn. Bàn thì toàn người nhỏ bé, ăn ít mà cứ bon chen cơ…chẹp. Ngồi ăn mà vừa phải canh mấy kẻ dòm “hàng”, vừa cười vừa nói vừa nhai, đa năng quá, khà khà. Cao trào là lúc Hảo tỷ lấy miếng trứng cuối cùng từ bát ku Đụt =))..một hành động “ đừng hòng qua mặt các bà ”, khổ thân thăng bé :))
………….

huonggiangf1
13-09-2010, 16:39
Cả nhà Gà thân yêu, Hà Giang tuyệt vời lại càng tuyệt vời hơn qua hồi ức của cả nhà, màu cam trẻ trung và sáng cả nùi rừng Phương Bắc, chuyến đi cho Gà nhà kinh nghiệm nhiều hơn nhỉ, toàn Phượt đêm...

Nói quá rồi Huệ ơi, chỉ có duy nhất buổi tối đầu tiên, vừa do xuất phát muộn, vừa do đường xa (~350km/ngày), vừa do là ngày đầu tiên nên chưa quen tiến độ nên mới về tới nơi muộn thế thôi. Mà cũng ko muộn lắm, khoảng 9h là về tới thị xã HG rồi.

namhgi
14-09-2010, 10:15
Dự kiến là mình sẽ viết hồi ký sau cùng coi như là để tổng kết, với lại văn phong của mình không hay lại hay sai lỗi chính tả nên ngại viết, vậy mà các bác ấy mải chém, rồi dìm trên facebook chả ai chịu viết, để hồi ức của nhóm “nguội lạnh” (vava) hết cả.
Có thể nói đây là một trong những chuyến đi căng nhất của mình, được Gà Trưởng phân công làm leader của đoàn, nhưng đoàn quá đông, giờ xuất phát thường rất cao su, đường đi thì dài lại hiểm trở nên mình thấy rất lo lắng chỉ sợ phải đi đêm nhỡ có vấn đề gì sảy ra thì..., nhưng cuối cùng lo lắng cũng chỉ là lo lắng kết thúc chuyến đi mọi người đi đến nơi về đến chốn an toàn cho dù có và trục trặc nhỏ không đáng kể mình mới thở phào nhẹ nhõm lúc này mình mới bắt đầu vui và nghĩ lại cuộc hành trình gian nan đậm chất Phượt đó.

https://ca6.upanh.com/13.257.17485442.U80/411081575257675924241000000500493985121158329864n. jpg


Khởi đầu cuộc hành trình (tính từ nga ba Quang Bình) mình và H’Mông rất vui mừng khi gặp lại cả đoàn tại mảnh đất Hà Giang xa xôi, mình tranh thủ bắt tay với các thành viên trong đoàn rồi làm quen với các thành viên mới, các thành viên khác tranh thủ chụp choẹt. Tuyến đường Việt Quang – Yên Bình – Nà Trì – Nấm Dẩn là đoạn đường có rất ít dân phượt đi qua, nó chưa được dân phượt nhắc đến trên bản đồ phượt bao giờ, trước đây 1 năm nó hiểm trở hơn bây giờ nhiều, đường đi toàn đá cấp phối nhưng nét hoang sơ thì vẫn còn ngần như nguyên vẹn. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi qua đoạn đường này bằng xe máy với hy vọng được thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ hoang sơ hùng vĩ của Đèo Gió, và mình đã được toại nguyện tuy không được trọng vẹn vì phải làm xế và đoàn xuất phát muộn nên lúc đên đỉnh đèo đã quá trưa thành ra đói và mỏi mệt (hy vọng ôm của mình ngồi sau được thưởng ngoạn trọn vẹn hơn mình) nhưng một điều không thể phủ nhận là không khí ở đó rất trong lành mát mẻ, hoang , ẩm ướt, và rất hùng vĩ, mỗi lần đi qua cánh rừng nguyên sinh đó mình đều có cảm giác nhẹ bỗng, Lên đỉnh đèo gió là di tích bốt Pháp (chắc từ chỗ đó bọn thực dân Pháp bắn chết nhiều dân ta lắm nhỉ) rồi đến Cây Sến giá 500 năm tuổi và Thác tiên thơ mộng với câu chuyện huyền thoại của người con gái dân tộc Tày yêu con trai của Thần núi....kết thúc cánh rừng nguyên sinh là bạt ngàn ruộng bậc tháng cho dù lúa chưa chín nhưng ko thể phủ nhận vẻ đẹp của nó, làm mình bớt đi cảm giác đói và mỏi mệt. 14h25 cuối cùng cũng đến nơi cần đến, đó là chỗ nghỉ ăn trưa, sau một hành trình dài, quá bữa, cơm canh bầy la liệt nhưng quá nguội ăn chả có cảm giác gì là ngon, với lại mình cũng sơ xuất trong khi đặt món cho nên mới có vấn đề như vậy. Kết thúc bữa trưa ko ngon nhưng mọi người cố nhồi nhét cho đầy bụng để lấy sức cho đoạn đường cuối của ngày đầu tiên được dự kiến là rất hiểm trở với rất nhiều mối nguy hiểm rình dập (theo thống kê tuyến đường đó dài 100km mà hằng năm có đến cả trục người chết vì TNGT đấy) nhưng đẹp, hùng vĩ cùng với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp lúa đang thời con gái. Chỉ tiếc là phải đi vào buổi tối làm mình lo tái cả mặt. Nhưng đi tối cũng có cái hay của nó mọi người dễ quan sát đường hơn nếu có gặp xe ngược chiều cũng dễ dàng nhận ra nhờ ánh đèn, con đường đó nổi tiếng là nhiều cua tay áo nếu đi ban ngày rất dễ va trạm, (TT ngoài lề chút: H’Mông đã từng bị ngã xe trầy đầu ngối ở tuyến đường này rồi đấy). Hơn 8h tối lead cùng nhóm đi đầu đến ngã tư Tân Quang cả đoàn vào nghỉ ở quán nước đường còn mình thấp thỏm ngóng từng xe một ra từ con đường nguy hiểm đó để vẫy vào nghỉ, nhưng cuối cùng cũng ko đợi được hết vì có mấy xe dừng lại để nghỉ dọc đường làm mình lo lắng muốn chết.


https://ca4.upanh.com/13.257.17485468.cSS0/59241126113914861518337922655250224312879n.jpg
https://ca6.upanh.com/13.257.17485470.qkU0/dsc08153.jpg


Kết thúc ngày đầu tiên tất cả mọi người mệt lả cùng với sự lo lắng không đâu của mình, chỉ tiếc không lên thăm được bãi đá cổ cách chỗ ăn trưa khoảng 1km, không ngắm được ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, đành phải chờ váo chuyến sau vậy và tiếc cho ôm của mình có lẽ cô ấy ko được toại nguyện lắm vì phải đi cùng một xế hơi cứng nhắc. Về nhà, tắm gội thay quần áo lên giường nằm định bụng sẽ chờ cho tóc khô mới ngủ rồi tranh thủ hình dung lại quang đường đã đi nhưng ngủ từ lúc nào ko biết.




https://ca4.upanh.com/13.257.17485532.xH00/dsc08175.jpg
https://ca6.upanh.com/13.257.17485534.rwW0/dsc08189.jpg
https://ca4.upanh.com/13.257.17485536.s30/cimg4017.jpg

vinhtoan_2000
14-09-2010, 10:40
Hà Giang đã đến 1 lần rùi nhưng vẫn thích được quay lại lần nữa (đó kg chỉ là cảm nhận của tôi mà là của những ai đã 1 lần đặt chân đến 1 nơi có thể nói là "Trên cả tuyệt vời" )(c)
Hẹn gặp lại HG trong 1 thời gian sớm nhất cho những cung đường tuyệt đẹp mới & con người HG mến khách nữa.
Cám ơn nhà Gà :Lđã cho tôi trải nghiệm được những cảm giác thế nào là "Phượt".

namhgi
15-09-2010, 09:35
Ai cũng hô sẽ quay lại Hà Giang để cùng người (nào) đó đi trên con đường Hạnh Phúc huyền thoại một lần, thế này thì mình được đón khách ở HG dài dài rồi, keke.
https://ca5.upanh.com/13.312.17537865.Dp0/585831604335910185128973710731684850585021n.jpg
https://ca6.upanh.com/13.312.17537866.N5B0/593611374450529665651000010321433022092411043124n. jpg
https://ca3.upanh.com/13.312.17537867.DRz0/5955616095642808911289737107316981905440983n.jpg
https://ca4.upanh.com/13.312.17537868.Sz50/495162513850a8a8c18dz.jpg
https://ca5.upanh.com/13.312.17537869.8rf0/tamgiacmach.jpg

greenline
15-09-2010, 11:40
https://ca6.upanh.com/13.312.17537866.N5B0/593611374450529665651000010321433022092411043124n. jpg


Đợi mãi mới thấy đàn gà này tường thuật bằng ảnh, tưởng cục ta cục tác mấy chữ xong rồi hết luôn. :LL Đường lên cột cờ làm lại có vẻ dễ đi hơn, trông cũng đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã viết bài. :)

xom2009
15-09-2010, 14:15
Thông tin ngoài lề: nghe thông tin là cột cờ làm định khánh thành đợt 2/9 nhưng ông nào thiết kế kém quá không tính toán trọng lực tốt lên:
cờ to treo lên vẫn bị quét đỉnh cột và cần phải nâng cao nữa phần treo cờ, lên lại phải làm tiếp. vậy các bạn đáng nhé được dự khánh thành mà lại nhìn cột cờ đang sửa

Nguyen Thi Huyen
15-09-2010, 23:07
Hà Giang ôi Hà Giang!

Ban đầu dự tính cho chuyến đi này sẽ là được ngắm lúa chín, ruộng bậc thang và cột cờ vừa khánh thành. Nhưng lúa thì chưa chín, cột cờ thì ngổn ngang.... Nhưng bù lại đàn gà có một chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa!

Xin post ít ảnh về Hà Giang :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42540

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42526

namhgi
16-09-2010, 07:29
Đợi mãi mới thấy đàn gà này tường thuật bằng ảnh, tưởng cục ta cục tác mấy chữ xong rồi hết luôn.
Bác nói thế nào ấy chứ, ngay từ đầu topic nhà nhà gà chúng tôi đã có ảnh rồi sao bác không để ý nhỉ?

https://ca5.upanh.com/13.369.17592749.MOY0/471291508056649405191000003325875233222217927617n. jpg


Thông tin ngoài lề: nghe thông tin là cột cờ làm định khánh thành đợt 2/9 nhưng ông nào thiết kế kém quá không tính toán trọng lực tốt lên: Cờ to treo lên vẫn bị quét đỉnh cột và cần phải nâng cao nữa phần treo cờ, lên lại phải làm tiếp. vậy các bạn đáng nhé được dự khánh thành mà lại nhìn cột cờ đang sửa

Bạn nói ở đây thì không sao nhưng nếu đứng ở Địa đầu Tổ Quốc mà nói rứa thì có mà vào Biên phòng viết tường trình nhá.


Hà Giang ôi Hà Giang!https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42540
Đây là con đường hạnh phúc đoạn đi qua Dốc Bắc Xum, nhìn đẹp nao lòng, nhất là những hôm có sương mù bồng bềnh đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống đẹp thôi rồi.

Nguyen Thi Huyen
17-09-2010, 08:01
nhin ảnh thế náy mà trên đó lua lai bắt đầu chín nứa chứ tiếc quá hay tuần tới đi tiếp nhỉ, ai đồng ý vuốt phát

Ke ke! Năm nay thời tiết ko thuận nên lúa chín ko đều, Em nhìn chắc phải cách nhau cả mấy tuần. Anh Công quá máu đi lại nhưng mà lại cũng ko hoàn hảo, ko như mọng đợi thì đi làm gì? Em nghĩ sang năm mình đi ok hơn!

Em là Em cũng máu đi lắm nhưng đi như thế phí ra!

Mà đi lúc lúa xanh cũng có cái đẹp của nó mà :P

Anh Công máu thì chuẩn bị vụ Mù Quang Chải đi :D

cục mỡ
18-09-2010, 23:44
mình và xế hát ĐVH suốt cả đường...
Ặc, tưởng chỉ có mình dở hơi mới vừa đi vừa hát. hóa ra... Cứ hỏi gà Đần là rõ, mình hát trên trời dưới bể, tây sang ta, xanh đỏ tím vàng, có tất. Rồi từ rất thuộc đến thuộc ít... Nhạc nhảy cũng có mà não nùng cũng chẳng kém...Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp qua đò... Híc, chỉ muốn mau mau gặp mọi người thôi) Mà hát đâu có ít, hát nguyên đoạn đường từ HSP về đến Tân Quang. Bà Đần thi thoảng được câu... nghe sốt cả hết ruột... ( Không biết xe anh Sáng đi ngay sau có nghe thấy không nhỉ? Mình nghĩ bụng, nghe mình hát thế chắc kêu mình hâm lắm đây...

cục mỡ
25-09-2010, 00:17
Viết cho vui nào.
1.
Không ai trong số Gà như tôi, mỗi lúc lên đường ra đi mà luôn mang một gánh nặng trong lòng. Nhưng tất nhiên, khi đã ra đi, người quân tử phải biết bỏ lại tất cả.
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
(Đất nước - Nguyễn Đình Thi)
Mọi việc êm xuôi, sau ba năm học hành "vất vả", tôi "đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay". Ặc, quên, nhầm sang bài hát "Dịu dàng đến từng phút giây" của ca sĩ Quang Vinh. Nói lại, tôi đang cầm trên tay cái mục tiêu của ba năm vất vả đó - tấm bằng đại học. Và hơn nữa, quyết định công tác với đầy đủ hồ sơ giấy tờ về nơi công tác mới. Theo quyết định, tôi sẽ nhận công tác vào giữa tuần sau. Như vậy, từ giờ đến giữa tuần sau, trên lưng tôi sẽ mọc đôi cánh thiên thần, đôi cánh của tự do.
Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi còn ở lại trường, sắp xa ngôi trường với bao kỉ niệm. Tôi thấy lòng mình man mác một nỗi buồn, một nỗi buồn khi phải chia xa những con người thân quen, cảnh vật thân quen gắn bó với mình. Nỗi buồn như nỗi buồn của bao thế hệ học trò trên đất nước Việtnam này khi ra trường.
Nhưng khi ra về, tôi lại háo hức. Sự háo hức khi nghĩ đến mục tiêu, một mục tiêu đang chờ đợi - Hà Giang cùng với những người bạn thân yêu của tôi -Gà đi bụi- sắp trở thành hiện thực.
Niềm vui, niềm háo hức đã lấn át nỗi buồn xa trường.
Đi trên đường, lòng tôi phơi phới. Sao cuộc đời tôi lại may mắn đến thế? Tôi, thậm chí, không thể tin mình lại có thể may mắn đến thế. Trải qua bao khó khăn và mưu mẹo, tôi đã hoàn thành cuộc hành trình đầy gian nan vất vả lên tới đỉnh Fan - nóc nhà Đông Dương và rồi lại Cao Bằng với những địa danh nổi tiếng như thác Bản Giốc, hang Pác Pó... Còn giờ đây, tôi vừa trở thành cử nhân (thầy giáo gọi là "từ nay các em tham gia vào hàng ngũ tri thức của đất nước" với một giọng điệu mỉa mai không kém bà thím của Nguyên Hồng khi nói với cậu về người mẹ của mình trong truyện ngắn "Những ngày thơ ấu" mà các gà được học từ thời cấp 2 đấy). Hơn thế nữa, vừa ra trường tôi lại có một cuộc hành trình mới - cuộc hành trình được mong đợi từ rất lâu. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôil sẽ bắt đầu cuộc hành trình đó trong sự tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn.
Trên đường về nhà, đầu tôi tràn ngập về những hình ảnh của mảnh đất phượt Hà Giang, một nơi đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Ôi, tôi sắp được gặp lại nó rồi, chỉ sáng mai thôi, bàn chân tôi lại in hình lên đất HG, và chiếc xe "giấc mơ" của tôi sắp được lăn bánh trên mảnh đất đó. Hoàn toàn tự do.
Về đến đầu phố, tôi háo hức, không biết mình phải chuẩn bị cái gì đây cho chuyến đi này đây. Tôi luôn luôn là một người "nước đến chân mới nhảy". Có lẽ, chỉ khi vậy, đầu óc tôi mới chịu hoạt động.
Nhìn đồng hồ, đã 15h, phải nhanh thôi.
Đang mải mê với suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì khác lạ ở... túi quần. Đút tay vào túi quần, chiếc điện thoại của tôi đang rung lên bần bật. Tôi tự hỏi, không biết là con Gà nào đang gọi mình đây?
Khi nhìn tên và số điện thoại, một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy hồi hộp, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành với chuyến đi của mình. Tôi run run trả lời. Kết thúc câu chuyện trong vỏn vẹn nửa phút, nhưng từ đó tôi biết rằng, chuyến đi của mình sẽ không bình yên.
Về đến nhà, tôi vẫn còn cảm thấy bủn rủn chân tay, đầu óc quay cuồng. Đầu óc tôi gần như bị đóng băng, tôi chẳng thể nghĩ xem mình phải chuẩn bị gì nữa. Tôi chẳng thể nghĩ được gì vào lúc ấy.

cục mỡ
26-09-2010, 11:44
tiếp đi rều ơi đang đọc đến đoạn hay thì hết( cụt cả hứng)
Hihi, ông Công Công này chắc chưa đọc tiểu thuyết của Dan Brown rùi. Viết vậy để tạo sự hồi hộp cho người đọc, thế mới phải đón chờ tập tiếp theo chứ. Haha. À, mà ông Công công này, nên gọi là gà Thiến đi. "con gà trống thiến để riêng cho thầy". =)) Haha. Vì sao gọi trống thiến, là vì tên gọi là Công -> Công Công -> là một chức quan thời phong kiến, chuyên phục vụ các Hoàng Hậu, Công chúa trong cung vua. Điển hình là Lao Ái, chắc hẳn ai cũng biết. Cái tên thật nhiều ý nghĩa phải không các Gà.(c)

chidung79
26-09-2010, 22:04
Nghĩ lại những đoạn đường đã đi qua mà vẫn thấy.....phê quá!
Phê vrì cảnh đẹp (dù thỉnh thoảng chỉ dám liếc thôi),
Phê vì cung đường uốn lượn này (dù có lúc tưởng bị tụt huyết áp vì.....đói)
Phê vì tuyến đường rất hiểm trở mà mình vượt qua(mình phục mình quá)
..........và phê nhiều thứ khác nữa =))))))))))))

vava
27-09-2010, 17:55
Hay tháng 12 dương lịch trở lại đi, trở lại thưởng thức cái rét của vùng núi, ngắm hoa cải nở vàng trên Cao nguyên đá Đồng Văn....
Ngày nghỉ mà toàn đi suốt thế này, không về với U dc :((. Nhưng em muốn thưởng thức cái Lạnh trên cao nguyên đá lắm :D, tha hồ ôm nhau. Mà ngồi vệ đường có khoai nướng nóng ăn thì ngon :))

namhgi
28-09-2010, 08:42
Phải biểu dương và học tập tinh thần của ông rều này mới được. ứ muốn viết hồi ức vì viết xong lại muốn quay trở lại. ha ha

Vậy là đã có người mắc phải bẫy của cục mỡ rồi kakakaka. Thằng cu này nó chưa được đi trên con đường hạnh phúc huyền thoại, chưa được chinh phục điểm cực bắc của Tổ Quốc, chưa được đứng trên con đèo Mã Pì Lèng lộng gió để ngắm dòng Nho Quế thơ mộng nên nó làm vậy để khiêu khích mọi người xem có ai đi cùng nó không đấy, khôn cực.
Nếu mọi người muốn đi lại con đường Hạnh phúc huyền thoại đó thì đợi đến lúc hoa Tam Giác Mạch và Hoa Bạc hà nở rộ thì đi, lúc đấy tha hồ mua mật ông Bạc hà xịn, lúc đấy cũng là mùa đông, mọi người sẽ được hưởng trọn vẹn không khí lạnh như trong ngăn lạnh của tủ lạnh chứ ko phải rét như cào cấu ở dưới đồng bằng đâu.

namhgi
29-09-2010, 10:14
Ối, anh Nam phân biệt "không khí lạnh như trong ngăn lạnh của tủ lạnh" với "rét như cào cấu ở dưới đồng bằng" cho em và các gà khác cái. Để có dịp còn thưởng thức chứ. HIHI

Cái rét như cào như cấu ở đồng bằng chắc em được thưởng thức nhiều rồi đúng không?, vậy là chỉ còn cái lạnh như ngăn lạnh của tủ lạnh nữa thôi nhỉ? Cái này trăm nghe không bằng một thấy, đến mùa đồng em bớt chút thời gian lên vùng cao đi em sẽ cảm nhận và tự đánh giá nhé. keke


Nhà Gà ơi, ảnh hoa tam giác mạch này chụp ở chỗ nào thế, có phải mùa này không? Nhà mình đi ngắn ngày quá, cưỡi ngựa phi vù vù chẳng xem được hoa. Hỏi thì Lead bảo: "Anh chẳng biết". Thế có cay không! X(

Bây giờ họ mới reo hạt theo mình quan sát thì tầm cuối tháng 10 đầu tháng 11 âm lịch lúc trời lạnh và hanh khô thì cũng là lúc hoa Tam Giác Mạch nở rộ, còn hoa Bạc hà thì nở sớm hơn chút nhưng tầm đấy vẫn còn nhiều. đi vào mùa đấy tha hồ mua mật ong Bạc Hà xịn bạn ạ.



Chính xác là tháng mấ có hoa Tam Giac Mạch và hoa Bạc Hà vậy anh Nam ơi, nghĩ đến thấy thik mê quá. Chưa chui vào tủ lạnh ngồi bao giờ nên chưa biết cái cảm giác lạnh k cào cấu đó :)) phải thử 1 chuyến thôi.

Đầu tháng 11 âm lịch Chú ạ, a sẽ để ý khi hoa đó nở rộ sẽ loa loa cho cả đàn, xem có ai đi được ko?