PDA

View Full Version : Langkawi (Malaysia)- hành trình ngẫu hứng 4 ngày 3 đêm



hackpass
27-07-2013, 11:15
Mình viết văn dở, cũng chẳng biết viết gì, nghĩ gì thì viết đại, cả nhà thông cảm nhé
Đọc tham khảo trên diễn đàn nhiều, mình cũng mạo mụi chia sẽ thông tin và hình ảnh cho cuộc hành trình Langkawi 11-14/7-2013 vừa rồi.
Một ngày đẹp trời tháng 5 anh em cà phê chém gió, ngẫu hứng muốn đi Singapore và Malaysia, thế là về canh vé đến tháng 10 mới đi.
Thời gian chờ đợi lâu quá, lại ngẫu hứng mua vé đi Langkawi trước để thời gian chờ đợi được rút ngắn. Đó là lý do cho cuộc hành trình này.

Chi Phí:

Vé máy bay :
TP.HCM <-> Kuala Lumper : Hãng Airasia (77$/khứ hồi/1 người)
Kuala Lumper <-> Langkawi : Hãng Malaysia Airlines (130RM/khứ hồi/1 người)

Khách sạn :
Sunderland Motel - 19, Jalan Pandak Mayah 5, Pusat Bandar, Kuah, Kuah, Langkawi, Malaysia (1.650.000đ/3 đêm/Phòng 2 người)

Vé tàu : Vì mình ở Nha Trang nên phải đi tàu vào SG để đi
NT <-> TP.HCM : Tàu lửa (1.322.000đ/khứ hồi/1 người)

Ăn uống : nhóm mình đi ăn không hạn chế nên cái này tùy từng người.

Bắt đầu hành trình:

Ngày 1 - 11/7/2013

Hãng bay đúng giờ

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/69525_317726985030425_872327257_n_zpscd9a1101.jpg

Em đi bằng chiếc này đây

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0650_zps4e30a9b8.jpg

Xúng sân bay, tranh thủ chụp một phát làm kỷ niệm

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0652_zps6dac82f5.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0655_zps268b92ba.jpg

Sau đó thì đi bộ vào khu vực nhập cảnh, đi hơi bị xa

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0654_zps366a43b0.jpg
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0656_zpse52192f5.jpg

Làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, chẳng thấy hỏi han gì cả. Mình được yêu cầu lấy dâu vân tay, thấy 7 quầy làm thủ tục, chỉ mỗi chú hải quan này là yêu cầu lấy.

Làm thủ tục xong, quẹo tay phải đi ra ngoài

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0657_zpsd242d0f1.jpg

Mình đăng ký sim TuneTalk, mua sim lúc book vé máy bay hết 3RM, tới nơi nạp thêm card 30RM. Đăng ký gói internet 7 ngày free. Mình dùng trong 4 ngày lúc về trong tài khoản còn 18RM, bạn nào có nhu cầu mượn liên hệ mình nhé

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0659_zpseea49100.jpg

hackpass
27-07-2013, 11:21
Xong mọi công đoạn cả nhóm vào Mac Donal's ăn trưa hết 73RM. Sau đó ra phía trước đón xe bus đến Salak Tinggi và đi Klia Transit đến Putrajaya. Tổng thiệt hại cho hành trình 5,5RM/1 người/1 chiều
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0661_zps36f5fe43.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0662_zpsfe61fd37.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0664_zps7a1e0ea2.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0667_zpsd40474c9.jpg

Đi hết 25 phút từ LCCT đến Salak Tinggi Station
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0670_zps52cc6fb8.jpg

Đến Putrajaya Station đây ah
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0675_zpsb0cc1706.jpg

Bước ra ngoài cổng, nhóm mình quẹo sang tay trái để tìm xe bus để đến Phủ thủ tướng nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu thế là đón taxi đi hết 12RM.
Bạn nào có thể chia sẽ việc đón xe Bus ở đây bằng cách nào không àh
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_4960_zps1446892c.jpg

Thánh đường hồi giáo đây
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0680_zps97f3f8ef.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_4966_zpsd2ca2b14.jpg

hackpass
27-07-2013, 14:03
Tới đây họ bắt mặt áo choàng này vào
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_4976_zpse2afdec6.jpg

Khệ nệ vào trong thánh đường
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_4980_zpsf83261dc.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_4984_zps12474b65.jpg

Phủ thủ tướng từ bên này nhìn sang
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_4964_zpsd8f476b8.jpg

Và đây là chính diện
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_4993_zps98faf3de.jpg

Sau khi tham quan xong, nhóm mình bắt taxi về lại trạm KLIA Transit để đến sân bay KLIA để bay đi Langkawi chuyến 18h, trên đường đi bác tài bảo 40RM đi thẳng tới sân bay thế là bọn mình đồng ý luôn. Trung tâm hội nghị chụp trên taxi
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0704_zpse58a150c.jpg

Đây là hình ảnh thành phố Putrajaya trên cao, lúc trên máy bay về VN mình nhìn thấy và chộp ngay. Nhìn trên cao thánh đường hồi giáo to hơn Phủ thủ tướng gần như là gấp đôi :)
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0905_zpseeed2782.jpg

Từ Putrajaya đến sân bay KLIA taxi đi hết 40 phút
Bay nội địa ở Malaysia thủ tục đơn giản và nhanh chóng. Tự làm thủ tục checkin tại sân bay, không kiểm tra hành lý gì cả
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0709_zps729a7c01.jpg

Vé được in ra như thế này
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0712_zpse40897da.jpg

hackpass
27-07-2013, 14:46
Đáp xuống sân bay Quốc tế Langkawi lúc 19h mà trời còn sáng như thế này
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0716_zpsf3062e7d.jpg

Môt tấm vợ em tiếp đây àh
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0717_zps42e6bbfd.jpg

Em cũng ké 1 tấm nữa
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0721_zps04f83834.jpg

Sau khi làm thủ tục xong, ngay cửa ra vào có một counter bán vé taxi. Báo điểm đến sẽ được nhận 1 biên lai, từ sân bay về khách sạn của mình là 24RM.
Giá cả taxi như sau
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0725_zps9c734ab8.jpg

Vị trí khách sạn của mình ở đây, từ khách sạn đến điểm thuê xe TShop khoảng 300m, từ khách sạn đến Langkawi Plaza khoảng 100m. Cho nên mọi người đi bộ nhé, nếu đi taxi phải mất 6RM/1 lần đấy :)
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/Rachothuexemay_zps69751a97.png

Check in khách sạn xong, cả bọn gọi taxi đến quán Wonderland Food để ăn tối (quán này được một bác đi trước viết hồi ức trên diễn đàn). Tiền taxi hết 12RM cả đi và về, tiền ăn hết 107RM. Giá cả chấp nhận được, đồ ăn ngon
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0730_zps24138076.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0728_zps2468b435.jpg
Ăn uống no say cả nhóm đi taxi về khách sạn, dưỡng sức cho hành trình ngày mai.

hackpass
01-08-2013, 15:51
Ngày 2 - 12/7/2013
8h sáng cả nhóm lò mò ra đường, vắng tanh chưa cửa hàng nào mở cả. Lếch bộ đến bãi taxi trước khách sạn Bayview, bảo họ chở đến T-Shop để thuê xe, nhưng các bác ấy đòi 12RM, cả đám ko đi nữa quay ra gặp ngay một bác tốt bụng, bác ấy đón taxi giúp và bảo chỉ 6RM.
Đến nơi thì tiệm chưa làm việc, (9h mới làm) dù đã mở cửa và họ đang rửa xe, thế là chú taxi bảo lên xe chở xuống Jetty Point mà không lấy thêm tiền, lại gặp người tốt lần 2.
Đến nơi hỏi thuê xe họ đòi 40RM/24 giờ, chém quá không thuê nữa, vào ăn sáng đợi đến giờ chạy qua T-Shop thuê xe
Món này 2,25RM
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1517_zps15646d87.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0732_zpsbac9e217.jpg

Chủ quán đẹp trai nhỉ
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1515_zps31cd06b7.jpg

Ăn xong rồi lại kéo nhau ra quãng trường Đại bàng, một phát trước mặt
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5033_zpsdc22bee4.jpg

Một phát sau lưng
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5035_zps9d5396a5.jpg

Chụp hình chán chê lại đi bộ ra Jetty Point để bắt taxi đến chổ thuê xe máy, lần này hết 6RM tiền taxi
Và xe em thuê đây ak
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0759_zpse3f9e845.jpg

Chụp lại biển số xe, vì sợ lúc lấy xe lại ko nhớ hjhj
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0738_zps5a57c36a.jpg

Giá thuê xe là 27RM/24 giờ, xăng là 1,9RM/1lit, tiền đặt cọc 50RM. Khi giao xe người ta sẽ chỉ kim xăng nằm ở đâu thì lúc trả xe kim xăng cũng phải như vậy.
Đổ 2 lit là đủ vi vu
Bản form đăng ký lúc thuê xe đây ạ
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0737_zps431b56ee.jpg

hackpass
01-08-2013, 15:53
Sau đó thì thẳng tiến đến Cable Car, Số 1 là khách sạn em ở, số 2 là vị trí thuê xe, số 3 là Jetty Point. Từ vị trí số 2 đi thẳng 1 lèo theo mũi tên bên trái nhé chạy thẳng 1 đường dài tới sân bay Langkawi.
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/Dijetteyvaskycable_zps3a5a17ff.png
Đến bùng binh trước cổng vào sân bay thì quẹo phải theo con đường đối diện. Tiếp tục đi thẳng gặp đèn xanh đèn đỏ lại quẹo phải và đi thẳng 1 lèo theo các bảng chỉ dẫn là tới tới nơi hjhj. Mình vừa đi vừa dò đường trên bản đồ mất 60 phút. Nhớ mặt áo khoát dài tay nhé, mình đi về hai tay đen thui :)
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5046_zps4630b1df.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5056_zps683c73c1.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5055_zpsc666e4bb.jpg

Bảng giá vé đây
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0744_zpsecfc3b92.jpg

Vé đây ah
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5065_zps8611a6e9.jpg

Làm 1 tấm kỷ niệm nào
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5062_zpse7544492.jpg

Cây cầu ở 3 góc chụp
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5083_zpsb4a7b64a.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5086_zpsf159bb34.jpg

hackpass
01-08-2013, 15:54
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0756_zpsd32984a8.jpg

Ngắm cảnh chán rồi kéo nhau về, trên đường về thì gặp bãi biển đẹp ghé vào chơi 1 tí.
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0764_zpsedf0145f.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0763_zpsd8aa9a45.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/_MG_5114_zps720b1e15.jpg

Tối kéo nhau ra quán nhậu tiếp tục, lần này thì hết 220RM :)
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0774_zps11017880.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0773_zps9fa916a5.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0785_zps7817e076.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0777_zps149bd4e5.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0792_zpsfd67d55a.jpg

hackpass
01-08-2013, 15:56
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0784_zps8455cb75.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0785_zps7817e076.jpg

Hậu quả :
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0793_zps6448878a.jpg

Kết thúc ngày thứ 2, xe máy em để ngoài đường như thế này, chẳng sao cả. Sáng hôm sau dậy xe vẫn còn đấy. Ở Việt Nam thì không biết sẽ như thế nào nhỉ
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0794_zpsc7104798.jpg

c0805
01-08-2013, 20:51
Chào bạn hackpass: Mình tháng 10/2013 cũng đi Langkawi nên thông tin của bạn rất bổ ích. Mình hóng tiếp đây :)

hackpass
02-08-2013, 10:58
Chào bạn hackpass: Mình tháng 10/2013 cũng đi Langkawi nên thông tin của bạn rất bổ ích. Mình hóng tiếp đây :)
Ok bạn, lời văn không hay nên chịu khó đọc nha hjhj. Nhóm mình thì thích vui chơi thoải mái và xôi động, nhưng đợt rồi đi mình lại book khách sạn ở khu Kuah nên hơi buồn, mình thích ở khu Cenang hơn vì bên đó nghe nói có bar và nhộn nhịp.

Núi và Biển
04-08-2013, 08:46
Hình như bạn đã bỏ lở cơ hội uống bia ở Langkawi là giá rất rẻ (miển thuế) . Bia ken lon chưa tới 10k/lon :)

hackpass
05-08-2013, 15:53
Hình như bạn đã bỏ lở cơ hội uống bia ở Langkawi là giá rất rẻ (miển thuế) . Bia ken lon chưa tới 10k/lon :)
Bỏ lỡ cơ hội uống bia là sao vậy bạn, có nghĩa nó có lễ hội uống bia àh. Mình thì không gặp được lễ hội đó, còn bia thì mình đã uống các loại ở nhà hàng có. Còn ở siêu thị miễn thuế không có bia ken giá dưới 10k/lon. Bạn có thể chia sẻ thêm về vấn đề này cho những bạn đi sau được không.
Không biết post hình bia lên đây có sao không nữa, mình post giá các loại bia ở Langkawi đây, nếu vi phạm mod xóa giúp mình nhé :)

Này thì giá các loại bia đây, mời cả nhà cùng nâng nhé :
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0860_zpsec0f9c7b.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0861_zps17d3e300.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0862_zps01d1a3af.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0863_zps286e94e1.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0864_zps616dc162.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0865_zps493a9fa2.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0866_zps4e1af8d7.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0867_zpsdb3d90ca.jpg

hackpass
05-08-2013, 15:55
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0868_zps4822dbef.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0869_zpsee5cd38e.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0872_zpsddbac274.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0873_zps95930ecc.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0874_zpscbc44793.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0875_zpsb4d41755.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0876_zps31878b5c.jpg

hackpass
07-08-2013, 16:01
Ngày 3 - 13/7/2013

Tiếp tục hành trình đi tour Island Hopping & Eagle Feeding (Tuor đảo và ngắm đại bàng ăn) nhé cả nhà

Vé mình mua ở ngày thứ 2 lúc xuống Jetty Point, rất nhiều kiot bán vé, mình chọn đại 1 quầy. Vừa ghé tới có ngay một bác cò hỏi han và ra giá. Lúc đầu bác ấy ra giá 55RM, mình thấy có bạn trên phượt bảo đi 25RM, mình trả giá 25RM bác ấy đồng ý cái rụp, nản kèo dễ sợ biết thế trả xuống 15RM chắc cũng đi quá. Bác nào qua đấy thử trả giá xuống 15-20RM xem được không nhé.
Bác ấy hẹn 9h30 ngày hôm sau đến để đi, 8h cả nhóm dậy thị trời mưa buồn dễ sợ nhưng đến 8h15 tạnh mưa mừng hết lớn.

Đây ạ, xe em để ngoài đường cả đêm sáng dậy xe vẫn còn
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0799_zpsfe7fbf80.jpg

Đến đợi gần 10h mới có xe chở xuống bên để đi
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/Jetty2_zps9edf664a.jpg

Bên kia của tòa nhà trên ah
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/Jetty3_zpse297ae03.jpg

Từ Jetty Point đến bến tàu gần lắm, đi bộ cũng được nhá. Điểm C là bên tàu mình đi tuor ah, bạn nào thử xuống bên hỏi giá tuor đi thử nhé, hôm mình đi không biết chứ biết cũng mò tới hỏi rồi
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/Jetty_zpsf11edec7.png

Đây là hình ảnh bến tàu
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/1000148_318524808283976_238243945_n_zpsfa3e0ecc.jp g

Chia sẽ một tí, thực ra tuor này qua đây thì đi cho biết chứ so về dịch vụ và cảnh đẹp thì mời cả nhà ra Nha Trang đi tuor 4 đáo nhé, cảnh vừa đẹp vừa được tắm biển vừa được ngắm san hồ, vừa được ăn trưa mà giá thì rẻ, hjhj PR cho thành phố sinh đẹp mình đang sống tí.

hackpass
09-08-2013, 10:56
Tiếp tục hành trình đi tuor đảo nhé cả nhà, tàu chạy rất nhanh và nhấp nhô, nhớ chọn ghế ngồi có nệm nhé không thì ông mê luôn đó.
Điểm đầu tiên trong hành trình là ngắm đại bàng ăn
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1526_zps393a694c.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0822_zps482e918a.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0823_zps5c35c2d5.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0820_zps352209fa.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1521_zps4e8b2ca4.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1525_zps1f9fbac0.jpg

Điểm tiếp theo là bãi tắm này, nhìn đẹp nhưng xuống tắm thì toàn là đá. Bãi này thất vọng nhất trong tuor
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1531_zpsad39f945.jpg

Thấy hoa này ở bãi tắm, cứ tưởng hoa anh Túc. Cả nhà có biết hoa gì không
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1536_zpsbb337a73.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1537_zps50140c8f.jpg

COI_RIENG
10-08-2013, 23:58
Mình và nhóm bạn cũng vừa về từ Langkawi .Đọc lại , nhớ Langkawi quá! Do mới đăng ký tv nên chưa up hình được.Hôm bọn mình đến đấy là thừ 3 (9/7/2013) trước các bạn vài ngày thôi, ở "resort" bãi Cenang.Tiếng là resort nhưng cũng cở nhà nghỉ VN thôi..Buổi tối ở Cenang cũng chả có gì vui.Thuê xe chạy ra Jetty Point nhưng đi 1 đoạn thấy đường quá vắng và tối thui nên quay về ngủ.ở Langkawi,các siêu thị đều miễn thuế, nên các bạn cứ tha hồ mua nhé. Mình thích nhất là chocolate .Rất rẻ! Nhưng vào duty free của sân bay Langkawi thì vẫn đắt hơn các siêu thị ngoài phố nhé!Xin lỗi đã chen ngang topic của bạn.Vẫn hóng tiếp vì còn nhiều cái hay mà mình chưa biết!

Kokoro12
11-08-2013, 13:15
Thanks bạn hackpass đã chia sẻ chuyến đi, mình tháng 9 tới cũng đi Langkawi đang lựa chọn nơi ở, bạn nói Sunderland Motel mà nhóm bạn đã ở vắng và buồn vào ban đêm, nhưng phòng ở có sạch sẻ ok ko bạn? và ban ngày thì vui bình tường đúng ko? bạn book phòng ở trang web nào? agoda or booking.com?, bạn khuyên nên chọn khu CENANG vui hơn?, nhưng bạn @COI_RIENG nói ở "resort" bãi Cenang ..Buổi tối ở Cenang cũng chả có gì vui., đây là lần đầu mình đến Langkawi mong các bạn có lời khuyên.:) (Penang thì mình đã đi rồi kỳ này muốn khám phá Langkawi :D)

Kokoro12
11-08-2013, 13:21
Nhìn mấy hình vô số các loại bia chưa uống mà muốn xỉn luôn :D

nhjmcoi
11-08-2013, 19:52
Mình cũng đi vừa về hum nay, mình rất ngạc nhiên bạn chọn ở Kual thay vì Cenang, ở Cenang yên bình và vui hơn các bạn có thể ở thecottagelangkawi, 20R/ bed mình rất ưng ý em này. Bia ở đây rẻ hơn Sin và Kul nhìu thui còn so với VN thì... Buổi tối dọc bãi biển có mấy bar nhỏ thắp nến rất lãng mạn đồ uống thì phải chăng, bạn nào máu thì bắt taxi khoảng 20R từ Cenang đi 1 cái bar tập trung dân chơi mở từ 12h đêm đến 4am, 10R/ lon bia. Mình khuyên các bạn nên canh vé rẻ để book từ LKW đi Penang thay vì đi phà rất mệt mất hơn 3h đuối lắm. Ở Penang các bạn có thể book Red in cabana 25R/bed rất ổn, thôi mình ko dám cmt thêm sorry làm loãng topic của bạn.

hackpass
12-08-2013, 09:00
Mình và nhóm bạn cũng vừa về từ Langkawi .Đọc lại , nhớ Langkawi quá! Do mới đăng ký tv nên chưa up hình được.Hôm bọn mình đến đấy là thừ 3 (9/7/2013) trước các bạn vài ngày thôi, ở "resort" bãi Cenang.Tiếng là resort nhưng cũng cở nhà nghỉ VN thôi..Buổi tối ở Cenang cũng chả có gì vui.Thuê xe chạy ra Jetty Point nhưng đi 1 đoạn thấy đường quá vắng và tối thui nên quay về ngủ.ở Langkawi,các siêu thị đều miễn thuế, nên các bạn cứ tha hồ mua nhé. Mình thích nhất là chocolate .Rất rẻ! Nhưng vào duty free của sân bay Langkawi thì vẫn đắt hơn các siêu thị ngoài phố nhé!Xin lỗi đã chen ngang topic của bạn.Vẫn hóng tiếp vì còn nhiều cái hay mà mình chưa biết!
Rất vui được mọi người bổ sung thêm thông tin. Khu Cenang mình đọc trong các tờ bản đồ du lịch thì tháy các bar, pub tập trung bên đó nhiều, bên khu Kuah thì không có bar với pub chỉ có các nhà hàng hải sản ven đường biển.
Khoảng cách từ Kuah tới Cenang đi xe máy hơn 30' mới tới, nếu ai có nhu cầu đi thì đi ban ngày đừng đi ban đêm vì đường vắng và trời tối.

hackpass
12-08-2013, 09:11
Thanks bạn hackpass đã chia sẻ chuyến đi, mình tháng 9 tới cũng đi Langkawi đang lựa chọn nơi ở, bạn nói Sunderland Motel mà nhóm bạn đã ở vắng và buồn vào ban đêm, nhưng phòng ở có sạch sẻ ok ko bạn? và ban ngày thì vui bình tường đúng ko? bạn book phòng ở trang web nào? agoda or booking.com?, bạn khuyên nên chọn khu CENANG vui hơn?, nhưng bạn @COI_RIENG nói ở "resort" bãi Cenang ..Buổi tối ở Cenang cũng chả có gì vui., đây là lần đầu mình đến Langkawi mong các bạn có lời khuyên.:) (Penang thì mình đã đi rồi kỳ này muốn khám phá Langkawi :D)
Chào bạn, nhóm mình ở Sunderland Motel đặt qua trang agoda, phòng sạch sẽ, trước mặt khách sạn có chợ đêm. Đối diện khách sạn sau một dãy nhà là chợ bán đồ ăn mình sẽ post ở dưới. Mình nói buồn là vì không có bar để nhóm mình chơi, vì mình rất thích những nơi sôi động. Buổi tối mình cũng định lên Cenang chơi nhưng vì đường vắng, tối và sợ đi chơi về khuya nên không dám lên Cenang. Nếu bạn không có nhu cầu chơi bar hay gì đó thì ở khu Kuah cũng được, vì gần các điểm tham quan và mua sắm hơn ( Quãng trường Đại Bàng, Jetty Point, đi các tuor đảo, Langkawi Plaza, Paradise Plaza)

hackpass
12-08-2013, 09:50
Tiếp tục hành trình nhé cả nhà, điểm tiếp theo là hồ bà bầu. Khi gần tới hồ bà bầu, tàu sẽ dừng lại và giới thiệu hình bà bầu đang nằm. Hôm tàu em đi là 10 người, thì hết 6 người trung quốc. Chắc anh lái tàu tưởng bọn em cũng trung quốc nên phan luôn tiếng trung em chẳng hiểu gì, sau mới biết là anh ấy đang diễn tả hình tượng bà bầu hehe
Đây là mặt tiền của nó ah
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0828_zpse3d8eca4.jpg

Mọi người chú ý, khỉ ở đây rất dạn. Đừng mang đồ gì lỉnh kỉnh, hôm mình đi có tới hơn 5 người đã bị khi nhảy lên chụp đồ và lang làng cả một góc bến hjhj.
Khoảng cách từ bến tàu vào hồ khoảng 700m, đây là hồ nhìn từ trên cao.
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0834_zps31459ae9.jpg

Sặn tiện lưu ý cả nhà, nếu ai không biết bơi thì mượn luôn áo phao ở trên tàu mang vào nhé, vợ em không biết bơi mà không mượn áo phao vào thế là mua cái phao hết 20RM của em hjhj. Quầy bán nước và phao đây ah
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0846_zpsef96a3f5.jpg

Hồ ở đây rất rộng, sâu 50feet. Nên lúc tới nơi em nhìn nước đen thui tưởng đâu nước bẩn chẳng ai dám xuông tắm, may mà lúc sau có mấy bạn người Châu Âu nhảy xuống tắm thế là em cũng nhảy theo.
Nước hồ trong, nhưng do sâu nên nhìn thấy tối thôi nhé hồ tắm rất thích. Nghe nói là tắm ở hồ này về sẽ có bầu, và nhớ uống mấy ngụm nước nữa nhé.
Không biết có trúng trật gì không, hôm đó vợ chồng bạn em, lão chồng thấy nước sợ quá không dám xuống thế là cô vợ giận hờn luôn lúc đó hjhj.
Còn em uống hai ngụm về hôm sau em ốm 4 ngày đấy ah, hôm sau lên máy bay để về người sốt cứ sợ họ giữ lại khám sức khỏe haha.

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1550_zps1bb95e81.jpg

Cả nhà nhìn lên dãy núi xem có giống một bà bầu đang nằm không àh
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_1549_zps832d05f4.jpg
Tàu dừng ở điểm cuối này 60 phút nhé cả nhà.

hackpass
12-08-2013, 14:55
Hành trình tuor đảo của mình từ 9h45' đến 12h30', mình thấy có nhiều tuor ở đây lắm, nếu bạn nào có nhiều thời gian ở đây thì thử khám phá nhé.

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, cả nhóm kéo nhau đi dạo bộ sung quanh khu dân cư thì phát hiện ra chợ bán đồ ăn. Tháng nhóm em đi trúng vào tháng ăn chay của người hồi giáo, nghe nói họ ăn từ sau 8h tối, gì gì đó em không rành lắm vụ này hjjh
Lưu ý : Không bốc đồ ăn, muốn nếm thử thì nói người ta sẽ gắp cho mình thử nhé.
Đang khát nước bước vào thấy ngay tiệm này ah, mỗi người quất ngay 1 ly hjhj
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0878_zpsc11c1ba1.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0882_zps0f626927.jpg

https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0881_zps3f6f6682.jpg

Máy xay nước mía siêu gọn
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0883_zps72afe39f.jpg

Em thích nhất món này, cừu xào ngọt
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0884_zps19095c9d.jpg

Lúc xách đồ ăn về, đi ngang qua nhà hàng đối diện khách sạn, gặp được hai bạn người Việt Nam làm ở nhà hàng này, hai bạn áo trắng nhé, còn người áo kẻ ngang là người trong nhóm mình
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0886_zps4b0a43ce.jpg

Đồ ăn ở đây nhìn rất ngon, nhưng có lẽ khẩu vị của mình không phù hợp lắm. Cuối cùng thì cả nhóm cũng tậu cho mình một bữa tiệc tại khách sạn.
Cả nhóm đi dạo 1 vòng, kết quả như thế này
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0888_zps02d60153.jpg

Vào phòng khách sạn, dựng nệm lên ngồi nhậu ngay trên giường :), vợ chồng em đây
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0891_zpsc4d0b0a2.jpg

Còn đây là vợ chồng bạn em, mà có ông chồng hem chịu xuống tắm hồ nè hehe
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0889_zpse169ec47.jpg
Tổng thiệt hại cho bữa nhậu quá đã này chỉ có 42.5RM quá rẻ phải không cả nhà.

hackpass
12-08-2013, 15:24
Bệnh nghề nghiệp, bên đó người ta để đồng hồ như thế này không sao, ở Việt Nam mà như thế này thì ra đi hết rồi.
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0877_zps157cf60a.jpg

Nói về vấn đề Duty Free. Ở đây rất nhiều cửa hàng miễn thuế, mình đi 4 tiệm khác nhau. Thì phát hiện ra 1 điều, cái siêu thị ở sát với khách sạn của mình ở có giá rẻ hơn so với ba tiệm còn lại từ 2-3RM, hôm ở bên đó mình mua quà nhiều nhưng lại mua chổ khác. Đến khi về siêu thị sát vách với khách sạn thì mới phát hiện ra không thì cũng tiết kiệm được vài chục RM hehe

Đó là sochola, còn mặt hàng nước hoa thì em thấy cửa hàng miễn thuế với sân bay Langkawi bằng nhau. Ở Jetty Point mình mua chai này với giá 300RM chưa trừ (10% thuế) và ở sân bay giá cũng như vậy
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0770_zps2485eed1.jpg

Còn chai này thì em mua ở sân bay Langkawi
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0901_zps0cfc4942.jpg

Sáng hôm sau, ra sân bay về đây ah. Khi đi phấn khởi, khi về nản kèo nên post vài tấm lên cho dzui :)
Khu vực làm thủ tục checkin
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0900_zps14f07bbf.jpg

Thủ tục rất đơn giản, sau đó vào phòng đợi
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0902_zps4d928e8d.jpg

Và đây là máy bay em đi chuyến Langkawi - KLIA
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0903_zps1a8901b3.jpg

Đến sân bay KLIA sau đó đón xe bus về LCCT và tiếp tục hành trình về Việt Nam
Bonus : tặng cả nhà món Cari dê em ăn ở đường Sư Vạn Hạnh đối diện bệnh viện gì em quên tên rồi hehe
https://i1274.photobucket.com/albums/y439/escnhatrang/Langkawi/IMG_0906_zps82c6f87c.jpg

Tổng thiệt hại cho hai vợ chồng em là
Chi phí vé máy bay : 5.085.000đ
Chi phí khách sạn : 1.650.000đ
Vé tàu NT<->SG : 2.604.000đ
Ăn uống và đi lại : 6.100.000đ

Đây là hành trình đi bụi lần thứ hai của em sau ThaiLand, em sẽ hóng hớt tiếp các topic để phục vụ cho kỳ đi bụi tháng 10 của em ở Singapore và Malaysia. Cảm ơn cả nhà đã đọc bài và chia sẽ thông tin cùng em.

langtuvn3001
12-08-2013, 15:46
hi thật bổ ích quá :D , cuối tháng này bọn em cũng đến Langkawi , ở Kuah Town luôn ạ . Anh hack cho em hỏi vài cái lặt vặt : bọn em tính buổi tối làm beach BBQ , có thể mua hải sản sống tại chợ hay siêu thị ko ạ , ah anh mua đá và cơm ở đâu vậy ạ :D

hackpass
12-08-2013, 15:59
hi thật bổ ích quá :D , cuối tháng này bọn em cũng đến Langkawi , ở Kuah Town luôn ạ . Anh hack cho em hỏi vài cái lặt vặt : bọn em tính buổi tối làm beach BBQ , có thể mua hải sản sống tại chợ hay siêu thị ko ạ , ah anh mua đá và cơm ở đâu vậy ạ :D
Lúc mình mua đồ ăn về hỏi mấy người ở đó là ngồi ở đâu ăn được, họ bảo là ngồi ở đâu ăn cũng được hjhj. Cái Paradise Plaza không có bán hải sản, còn Langkawi Plaza hôm mình tới thì họ đóng cửa để đi lễ 1 tuần nên không vào được. Còn cái chợ mình nói ở trên thì không thấy bán hải sản bạn nhé (không rõ có phải do tháng ăn chay nên người ta không bán hay không nữa). Mình cũng không biết mua hải sản ở đâu cả vì mình không thấy chợ, ăn hải sản thì mình vào nhà hàng ăn luôn.

Còn đá với cơm bạn mua ở chợ bán đồ ăn luôn nhé. Cơm thì chổ nào thấy bán cơm là cố, đá thì chổ nào có bán nước là có, cứ hỏi mua là họ bán

Kokoro12
12-08-2013, 16:03
Mình cũng đi vừa về hum nay, mình rất ngạc nhiên bạn chọn ở Kual thay vì Cenang, ở Cenang yên bình và vui hơn các bạn có thể ở thecottagelangkawi, 20R/ bed mình rất ưng ý em này. Bia ở đây rẻ hơn Sin và Kul nhìu thui còn so với VN thì... Buổi tối dọc bãi biển có mấy bar nhỏ thắp nến rất lãng mạn đồ uống thì phải chăng, bạn nào máu thì bắt taxi khoảng 20R từ Cenang đi 1 cái bar tập trung dân chơi mở từ 12h đêm đến 4am, 10R/ lon bia. Mình khuyên các bạn nên canh vé rẻ để book từ LKW đi Penang thay vì đi phà rất mệt mất hơn 3h đuối lắm. Ở Penang các bạn có thể book Red in cabana 25R/bed rất ổn, thôi mình ko dám cmt thêm sorry làm loãng topic của bạn.

Thanks nhjmcoi, có thể mình sẽ chọn khu này, nhưng ở thecottagelangkawi, 20R/ bed bạn book ở trang nào? mình vừa check trên agoda giá rẻ nhất của phòng dorm là 26MYR hay là giá mới lên ta :)?. Thích nhất là:"... Buổi tối dọc bãi biển có mấy bar nhỏ thắp nến rất lãng mạn đồ uống thì phải chăng, ... đi 1 cái bar tập trung dân chơi mở từ 12h đêm đến 4am, 10R/ lon bia.":D, cảm ơn chia sẻ của bạn.

hackpass
12-08-2013, 16:07
"... Buổi tối dọc bãi biển có mấy bar nhỏ thắp nến rất lãng mạn đồ uống thì phải chăng, ... đi 1 cái bar tập trung dân chơi mở từ 12h đêm đến 4am, 10R/ lon bia.":D, cảm ơn chia sẻ của bạn.
Đây là lý do mình thích được ở Cenang vì ở đây sôi động hơn, nếu bạn nào không ngại duy chuyển thì hãy book khách sạn ở hai nơi để cảm nhận được cái khác về đêm nhé.

Kokoro12
12-08-2013, 16:31
@hackpass: Cảm ơn chia sẻ của bạn rất có ích cho chuyến đi sắp tới vào t9 của mình, chuyến đi của bạn mình thấy rất vui và thú vị, trong chuyến đi nhóm bạn có gặp 1 chuyện gì k vui sao nói câu này: ..".Khi đi phấn khởi, khi về nản kèo" là sao?:D

hackpass
12-08-2013, 16:34
@hackpass: Cảm ơn chia sẻ của bạn rất có ích cho chuyến đi sắp tới vào t9 của mình, chuyến đi của bạn mình thấy rất vui và thú vị, trong chuyến đi nhóm bạn có gặp 1 chuyện gì k vui sao nói câu này: ..".Khi đi phấn khởi, khi về nản kèo" là sao?:D
Hjhj, nhóm mình đi không có chuyện gì buồn cả, đi rất vui. Các chuyến bay rất đúng giờ và rất đúng với lịch trình mình đặt ra. Ai cũng vậy mà lúc đi chơi thì hớn hở lúc về mệt nên không hứng khởi như lúc đi. Với lại lúc về mình bị ốm, sau này bạn mình hay chọc là do mình uống hai ngụm nước ở hồ bà bầu

COI_RIENG
13-08-2013, 01:16
Đọc hết topic thấy đã quá . Cũng cùng thời gian đi ( mình ở đấy chỉ 1 đêm 9-10/7/2013) mà cảm nhận và trải nghiệm khác nhau nhiều quá. Bao giờ đủ bài post hình mình sẽ post ké topic này cùa bạn nhé. Có những trải nghiệm của bạn mình rất khoái nhưng phải để chuyến tới thôi . Cũng chưa biết bao giờ ......Về giá cả hàng hoá ở các mall trong phố , đúng là khác nhau., dù là 2 mall kề nhau. Hôm đó mình vào mail gì đó...hình như Zon thì phải , đang lựa 1 đống chocolate , thì bạn mình bảo sang mall kế bên chỉ cách nhau 1 cánh cửa, bên đây giá rẻ hơn 2-3 RM tỳ loại , hoặc có loại mua 1 tặng 1 mà bên kia không có.....

hackpass
13-08-2013, 10:16
Đọc hết topic thấy đã quá . Cũng cùng thời gian đi ( mình ở đấy chỉ 1 đêm 9-10/7/2013) mà cảm nhận và trải nghiệm khác nhau nhiều quá. Bao giờ đủ bài post hình mình sẽ post ké topic này cùa bạn nhé. Có những trải nghiệm của bạn mình rất khoái nhưng phải để chuyến tới thôi . Cũng chưa biết bao giờ ......Về giá cả hàng hoá ở các mall trong phố , đúng là khác nhau., dù là 2 mall kề nhau. Hôm đó mình vào mail gì đó...hình như Zon thì phải , đang lựa 1 đống chocolate , thì bạn mình bảo sang mall kế bên chỉ cách nhau 1 cánh cửa, bên đây giá rẻ hơn 2-3 RM tỳ loại , hoặc có loại mua 1 tặng 1 mà bên kia không có.....
Đúng rồi đó bạn hjhj. Chả hiểu sao cùng là cửa hàng miễn thuế mà lại như thế, nếu bạn có hình thì post chung lên topic của mình luôn nhé. Bạn đọc trải nghiệm của mình rồi, giờ ngóng trãi nghiệm của bạn nè

minibus
15-08-2013, 14:05
Đọc xong thấy nôn nao cho chuyến đi sắp tới của mình quá, mình dự định ở khu Cenang, chẳng biết ở đó có gì vui hic. Cám ơn chủ topic đã chia sẻ thông tin. Mong ngóng thêm nhiều thứ từ các bạn đi trước.

hackpass
15-08-2013, 20:38
Đọc xong thấy nôn nao cho chuyến đi sắp tới của mình quá, mình dự định ở khu Cenang, chẳng biết ở đó có gì vui hic. Cám ơn chủ topic đã chia sẻ thông tin. Mong ngóng thêm nhiều thứ từ các bạn đi trước.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ :)

COI_RIENG
20-08-2013, 23:30
Đọc xong thấy nôn nao cho chuyến đi sắp tới của mình quá, mình dự định ở khu Cenang, chẳng biết ở đó có gì vui hic. Cám ơn chủ topic đã chia sẻ thông tin. Mong ngóng thêm nhiều thứ từ các bạn đi trước.
Nhớ mua sắm thật nhiều ở Langkawi nhé.Miễn thuế cả đấy. Không về đến KL lại tiếc vì giá ở đấy rất rẻ! Have a good trip!

Sweet_Bee
29-08-2013, 14:38
Hi nhjmcoi, ban cung o thecottagelangkawi ah? Cuoi T9 minh cung di & cung da book Dorm o day, o day rat ok phai ko ban? Ho co cho thue xe gan may luon ko? Hay phai den noi khac de thue? Ban co den quan bar Babylon ko? Tren mang noi rat nhieu ve quan nay....Ah...thoi tiet o do the nao? Minh so la cuoi T9 di thi troi van con mua nhieu, di choi ma mua thi chan lam :)

giangoi
12-03-2017, 15:49
Rất cảm ơn thông tin của bạn chia sẽ về chuyến đi Langkawi...Cản ơn nhiều nhiều...

giangoi
12-03-2017, 16:14
Sau chuyến đi mà bạn tua lại quá hấp dẫn...Có lẽ mình sẽ tận dụng các thông tin mà bạn đã chia sẽ..Xin cảm ơn./.