PDA

View Full Version : Cái Ấn, nó như thế...



Clazie
24-07-2013, 21:23
Ừ thì khi nhắc đến Ấn Độ, người ta toàn nghĩ ngay đến hiếp dâm, rác và khu ổ chuột
Ừ thì khi nhắc đến Ấn, người ta có chút gì đó rụt rè
Ừ thì khi nhắc đến Ấn, người ta cố bịt mũi cho mùi rác qua những sự tưởng tượng khỏi bay vào.

Ừ, thì đúng...

Cái Ấn đi vào trong tâm trí em vào năm ngoái, 19 tuổi. Lang thang 1 mình xứ Ấn mà hơi lo lo nhưng mà cuối cùng thì hết ý khỏi phải chê lun. Em đi từ vùng nghèo đến những vùng xa hoa. E tiếp xúc với mỗi con người xa lạ mà sau này đã là thân thiết. Người Ấn tốt bụng lắm, đến nỗi khi về lại VN, em vẫn còn hụt hẫng lắm.

Những mẫu chuyện nhỏ nhỏ, e ghi lại bằng cái máy ảnh cùi mía của mình, nhưng mà nó là những "cái Ấn" của riêng e!

1.Mấy em nhỏ tóc xoăn lông mày rậm, nơi em làm tình nguyện. Ban đầu chỉ có khóc thôi, vì điều kiện sinh hoạt khó khăn quá nên muốn bỏ về VN. Nhưng mà mấy em này dễ thương k chịu nổi. Cứ mỗi buổi chiều, ló mặt vào trại mồ côi là mấy em reo lên "Aunty, Aunty, Tom and Jerry" Thế là mở laptop ra và mấy em túm túm lại coi, thích lắm. Em ở xứ đó 1 mình nên suốt ngày chỉ chơi với em đó, coi như người thân của mình.
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/1009888_330942043702872_1546512223_n.jpg

2. Đường xá em ở mỗi ngày mưa là thôi rồi, rác trộn với bùn.. nói chung là dép muốn đứt luôn khi mà nó dính chặt dưới bùn sâu

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/1017348_330942383702838_893574301_n.jpg

...[cont]...

halutra
24-07-2013, 22:37
Nhìn các em nhỏ Ấn thấy thương thương thế nào!