PDA

View Full Version : [Tuyển gấp xế cứng]Lúa vàng - Săn mây - leo dây Sín Chải (từ 03-09/10/2013)



tranduykts
20-07-2013, 18:23
LÚA VÀNG - SÂN MÂY- ĐU DÂY SÍN CHẢI

http://farm3.staticflickr.com/2822/9484807448_4b260a8230_c.jpg


1. Thời gian:
Từ 3/10 - 9/10/2013 (Từ thứ 5 tuần trước đến thứ 4 tuần sau), Offline ngày 2/10

- Đây là thời điểm lúa tại thung lũng ruộng bậc thang Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sapa chín vàng, đã vào mùa gặt.
- Thời tiết nắng ấm, hanh khô (hy vọng không có bão), tầm nhìn xa, mây bồng bềnh, lúc này là thời điểm mây đẹp nhất tại Y Tý.
- Tới Y Tý vào chợ phiên.
- Không quá lạnh cho chuyến leo Fan.
- Không vướng lễ tết, không phải là cao điểm mùa thi (đối với sinh viên) và công việc ngập đầu giáp tết như phương án 1 (đối với người đi làm)

Tuy nhiên, trở ngại là:
- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng, vấn đề tập thể lực và ổn định nhóm rất khó
- Tiền bạc không phải ai cũng sẵn.

2. Điều kiên tham gia nhóm
- Tối đa 20 người: 12 xế - 8 ôm.
-Ưu tiên xế cứng/ôm có xe.
- Có sức khỏe rất tốt, không ngại khó - khổ- bẩn- bựa, hoàn thành tốt bài test thể lực vào CN ngày 2309/2013
(Test tại Tam Đảo đối với team HN, Test tại Bà Đen đối với team Sài Gòn)
- Chốt danh sách vào CN ngày 17/08/2013 (để cho các member có 1 tháng rưỡi tập thể lực), hoặc khi đủ 25 gạch
- Chốt đoàn vào CN 29/09/2013

3. Lịch trình tổng quát:

Ngày 1: Hà Nội - Tú Lệ 250km
- Tắm suối nước nóng ( lấy ý kiến nhóm, nếu đồng ý có thể bỏ qua)
- Thăm ruộng bậc thang Tú Lệ, thung lũng Cao Phạ
- Ăn tối, lửa trại, qua đêm tại bản Lìm Mông

Ngày 2: Sapa - Khau Phạ - Mù Cang Chải - Ô Quy Hồ - Y Tý 240km
- Đón bình minh sớm trên đỉnh đèo Khau Phạ
- Qua Mù Cang Chải với thung lũng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Nậm có...
- Vượt Ô Quy Hồ vào giữa trưa.
- Qua đêm tại Y Tý (nếu kịp), sẵn sàng phương án cắm trại giữa rừng.

Ngày 3: Y Tý - Lào Cai - Sapa: 100km
- Xuất phát sớm đi chợ phiên Y Tý
- Qua ruộng bậc thang Y Tý, dốc A Lù
- Ghé Lũng Pô, thăm cột mốc 92
- Chiều có mặt tại Sapa, liên lạc với poster + làm thủ tục leo Fan, chuẩn bị đồ đạc lên đường
- Dạo phố đêm ăn vặt tại Sapa

Ngày 4 + 5 + 6: Leo Fan cung Trạm Tôn - Sín Chải
(Phương án 2: leo Sín Chải - Trạm Tôn cũng sẽ biểu quyết vào tối T7)
- Sáng ngày 4 có mặt tại Trạm Tôn
- Tối 4 cắm trại tại 2800
- Sáng 5 chinh phục 3143
- Chiều 5 xuống dốc cô Tây, cắm Trại tại 2200
- Sáng 6 lên đường về Sapa
- Trưa 6 có mặt tại Sapa, LIÊN HOAN TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH

Ngày 7: Sapa - Lào Cai - Hà Nội 350km
Sapa – Lào Cai – Ngã 3 bản Phiệt – Phố Ràng – Ngã 3 QL.37 x QL 70 – Yên Bình – Quốc Lộ 70 – Ngã 3 Đoan Hùng – Viêt Trì – Vĩnh Yên – Hà Nội.
- Tối có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình.

Lịch trình cụ thể sẽ được lên sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KINH PHÍ DỰ TÍNH:
- Tiền ăn 2 bữa chính +1 bữa sáng: 6 ngayx700K = 700K
- Tiền thuê nhà nghỉ: 50Kx 6 đêm = 300K
- Tiền xăng xe: 300K
- Phí tham quan linh tinh: 100K
- Phí leo Fan: 400K
- Thuê Posters chưa bo (2 người/ poster): 300K/3 ngày (chỉ mang lều trại của đoàn và thức ăn, còn lại mình tự mang hết)
- Tiền ăn trên núi (gồm cả Posters): 4 bữa chính x80K + 2 bữa sáng*25+ 20k trái cây= 400K
- Túi ngủ + chất đốt: 100K
- Tiền quỹ đoàn để trả gửi xe, thuê đồ chung…: 200K
Tổng: 2tr8
Lưu ý: Đề phòng thiếu tiền, cần dự phòng 200k (Cầm chắc 3 củ cho xông xênh, còn mua quà nữa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
1. Tập thể lực :
Bài tập mỗi ngày trong tối thiểu 2 tháng:
- Đứng lên - ngồi xuống (khi đứng, đứng trên mũi bàn chân) 5 phút, kiễng chân 10 phút (rất cần thiết vì đoạn Sín Chải rất dốc), hít đất – xà đơn, mang ba lô 5kg đi bộ nhanh (110-130 bước/ phút)
- Mặc đồ ấm chỉ khi cần thiết để làm quen với khí hậu lạnh

2. Nội dung bài test thể lực trước khi đi:
Test thể lực vào ngày CN, 23/09/2013.
+) Đối với team Hà Nội: Test tại Tam Đảo
+) Đối với team Sài Gòn: Test tại núi Bà Đen, cung Ma Thiên Lãnh


5. Chỗ ở, ăn ngủ và các hoạt động khác
- Ngủ phòng tập thể, nhà nghỉ - khách sạn giá rẻ: tạo sự thân thiết giữa mọi người, tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho chuyến đi (tiểu thơ lá ngọc cành vàng lưu ý điểm này nhé)
- Tự nấu ăn tại những nơi có điều kiện.
- Chương trình lửa trại tối ngày thứ 1: Nghi thức đón thần lửa – nhảy xoang – trò chơi nhỏ - giao lưu văn nghệ - nướng ngô/ khoai.
- Chương trình truyện ma đêm khuya, trên núi
Chú ý: khả năng phải ngủ lại trên đường đi Y Tý mà không có nhà nghỉ rất cao, sẵn sàng phương án cắm trại

4. Một số vấn đề khác:
- Các mem vi phạm nội quy đoàn lần thứ 2 sẽ kiên quyết bị trục xuất, sẽ không chấp nhận xảy ra tai nạn, gián đoạn hành trình vì mem thiếu ý thức. Mem không có quyết tâm mà cố bám đoàn, giữa chừng đòi về là tự cho về luôn, đoàn không có trách nhiệm
- Đoàn đi rất "bựa" và sẽ có nhiều trò "18+", khuyến cáo trẻ em - tiểu thơ đài các không nên nhập cuộc.
- Việc chia "ôm" theo nguyên tắc bốc thăm.
- Việc chia chỗ ngủ cũng theo nguyên thắc bốc thăm

- Tạm thời, mình - Trần Duy sẽ điều hành nhóm cho đền trước ngày đi 02/10/2013, leader nhóm (người nhiều tuôi và kinh nghiệm nhất) sẽ được bầu vào buổi OFFLINE ngày 02/10/2013, thủ quỹ cũng được bầu vào buổi OFFLINE
- Để tự do và mình bạch về tài chính: Mình chủ trương không thu cọc, tiền bạc mọi người tự giữ, các khoản thu thành viên sẽ được xé nhỏ theo từng đợt trong hành trình, vừa để giảm áp lực cho thủ quỹ, vừa tiện cho mọi người theo dõi. Các khoản chi thủ quỹ sẽ ghi chép đầy đủ, báo cáo vào buổi tổng kết chiều ngày thứ 6 của hành trình.

================================================== ===========
ĐĂNG KÝ
- Mẫu đăng ký: ( Tên- nam/nữ – xế/ôm/- có xe/không xe – SĐT – facebook)

*)Tên mình: Trần Duy, 22 tuổi, hiện đang học năm 4 tại ĐH. Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh, kiêm luôn guitarist của nhóm.
*)SĐT: 0975 262 952
*)Facebook cá nhân: facebook.com/tranduykts
*)Skype: tranduykts

================================================== ===========
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CẬP NHẬT NGÀY 10/08/2013

http://farm8.staticflickr.com/7458/9482013375_91c26fb795_o.png
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/ds_zps26ed8cc5.png
Ghi chú:
1. Hạn chốt danh sách (tùy vào điều kiện nào đến sớm hơn)
- Đủ 25 thành viên,kể cả gạch cứng - mềm, không nhận dập dòm
- Hạn chót: CN, 18/08/2013

2. Những ai đặt gạch tại forum, rồi bỏ đi mà không theo dõi/ không liên lạc chủ thớt/ không tham gia nhóm facebook/ không đọc và thực hiện các yêu cầu của chủ thớt đăng trên forum và face/skype.
Mình coi như là dập dòm và không có tên trong danh sách.

3. Hiện tại nhóm rất ít xe, đi cung đường khó và dài ngày, nên mình không đảm ÔM không xe chắc suất (nghĩa là không có quyền tự quyết). Mong mọi người thông cảm
Mem nữ muốn tham gia nhóm cũng cần suy nghĩ kỹ, mình không chấp nhận tình trạng giữa chừng chịu không nổi đòi về đâu.

Xin cảm ơn!

Tăm Hưm
20-07-2013, 23:34
Ôi cung Tây Bắc :D
Oánh dấu để xem xét :P

tranduykts
21-07-2013, 01:54
Lúc đầu mình chỉ tính:
"Ngày 1: Tắm tiên tại suối nước nóng rồi về Tú Lệ chăn ấm đệm êm mà ngủ."
Nhưng tình cờ mình bắt gặp 1 bài hồi ức về bản Lìm Mông, phải nói là như ăn thịt chó mà thiếu mắm tôm.

Chả lẽ đi một cung lớn, lên Tây Bắc mà không thu hoạch được gì về văn hóa và con người Tây Bắc (một tối ở bản Hồ là không đủ, vì bản Hồ dù cách Sapa 20km nhưng vẫn thuộc diện bản du lịch).

Hơn nữa bài review đăng một loạt ảnh giao lưu thân thiện giữa đoàn và người Mông bản địa, từ trẻ em - thiếu nữ - thanh niên đến cụ già.
Đường lên Lìm Mông thì phải nói là đến khổ sở, tứ đại tử địa mà, người ta phải dùng đến ngựa thồ hàng cơ đấy. Từ Lìm Mông nhìn về thung lũng ruộng bậc thang Tú Lệ thì hết sảy

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/limthai_zpsbdab043e.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/limthai_zpsbdab043e.jpg.html)
Ảnh: Từ bản Lìm Thái nhìn lên bản Lìm Mông

Mình đi mùa đông nên không có đồng lúa vàng rực như thế này đâu nhé :))

Người Thái quen sống qần con nước, nên bản Lìm Thái gần ngay quốc lộ 32, còn người Mông với phong tục lâu đời quen sống vắt vẻo trên lưng chừng núi.
Lìm Mông có bãi đất trống khá phù hợp để đốt lửa trại để giao lưu giữa đoàn và thanh niên - trẻ em trong bản.
Nhà trưởng bản rất to, và trưởng bản khá nhiệt tình. Ta có thể mang đồ nhậu lên để thưởng thức "rượu ngô" nổi tiếng của người Mông.
Mình có đặc sản rượu cần Tây Nguyên, kiểu gì ta cũng phải mang rượu Tây Nguyên lên để đọ với rượu Tây Bắc...
Và thế là mình bẻ cung vòng qua Lìm Mông, bỏ qua đêm ngủ ấm áp ở Tú Lệ.

Bản còn nghèo lắm, trẻ em cũng khá đông, nên kiểu gì cũng tổ chức chương trình tặng áo ấm và phát bánh kẹo cho các em nhỏ. Cho nên chi phí cho chuyến đi sẽ đội lên nữa đấy@@

Ai muốn tìm hiểu đôi chút về chuyến đi tới Lìm Mông, lên google gõ: "chuyện tình bên bản Lìm Mông" nhé!

(Từ cuộc trao đổi với leader đã 3 lần đi Lìm Mông, có nhà người quen trên đó)

DocHanh
21-07-2013, 12:46
Sau khi đăng ký, mình sẽ thêm bạn vào nhóm facebook, mọi thảo luận và thông tin về hành trình sẽ cập nhật tại facebook nhóm.
Tôi lưu ý với bạn, chuyến đi phải được thảo luận và cập nhật thường xuyên trong topic bạn đã mở ở đây, từ khi tuyển thành viên, offline, danh sách thành viên, phân công công việc, sắp xếp xế ôm, cho đến khi kết thúc chuyến đi và kết toán thu chi đều phải được cập nhật đầy đủ. Nếu bạn không tuân thủ, topic của bạn sẽ bị đóng hoặc xóa. Phuot.vn không phải là cái bản Thông báo tuyển người. Bạn tuyển xong là kéo đi qua Fb, bỏ bê topic dở dang ở đây.

tranduykts
21-07-2013, 17:30
Tôi lưu ý với bạn, chuyến đi phải được thảo luận và cập nhật thường xuyên trong topic bạn đã mở ở đây, từ khi tuyển thành viên, offline, danh sách thành viên, phân công công việc, sắp xếp xế ôm, cho đến khi kết thúc chuyến đi và kết toán thu chi đều phải được cập nhật đầy đủ. Nếu bạn không tuân thủ, topic của bạn sẽ bị đóng hoặc xóa. Phuot.vn không phải là cái bản Thông báo tuyển người. Bạn tuyển xong là kéo đi qua Fb, bỏ bê topic dở dang ở đây.

Cảm ơn mod đã nhắc nhở. Hy vọng mình không bị nhận thêm thẻ phạt nào nữa kẻo hủy mất chuyến đi này

BQT có thể nhìn vào cái cách mình lập kế hoạch là hiểu độ chuyên nghiệp và tâm huyết của mình mà

Việc phân công nhiệm vụ, quyết toán thu chi..., mình vẫn sẽ update trên diễn đàn, đây là nội quy diễn đàn, mình đã đọc kỹ
(mặc dù mình thấy khá nhiều toppic không tuân thủ điểu này, đặc biệt là sau chuyến đi)
----> Mình hiểu mục đích của việc này là: công khai cho mọi người trong đoàn được rõ và để cho ban quản trị diễn đàn quản lý hoạt động của mình.

Mình vẫn duy trì 2 kênh trao đổi thông tin là facebook và skype để giúp các thành viên trong đoàn hiểu nhau hơn, đó là 20% giá trị của chuyến đi này mà.

Mình hiểu là ngoài mình ra, mod cũng chẳng thể chịu trách nhiệm cho thành công của chuyến đi của đoàn, mình sẽ làm hết sức để mọi người trong đoàn có một trải nghiệm thật đáng nhớ về chuyến đi

Mình sẽ chịu mọi kỷ luật của diễn đàn nếu vi phạm nội quy của box. Một lần nữa cảm ơn mod, hy vọng mod góp ý nhiều hơp về bản kế hoạch dài của mình. Thân!

phongtqu
21-07-2013, 18:58
Mình đạt gạch hem, Quang phong 0905593933, fb: quangphongt

tranduykts
21-07-2013, 21:11
Mình đạt gạch hem, Quang phong 0905593933, fb: quangphongt

Có người đầu tiên đặt gạch rồi, mừng quá :))

DocHanh
21-07-2013, 23:01
@tranduykts : Cám ơn bạn đã hiểu nội quy diễn đàn. Mục đích cao nhất của những nội quy là làm sao mọi thông tin đều minh bạch, rõ ràng nhầm bảo vệ quyền lợi của thành viên tham gia diễn đàn nói chung và thành viên tham gia từng chuyến đi nói riêng, bên cạnh đó bảo vệ uy tín của chủ topic. Đề nghị bạn cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên trên topic, có thể trao đổi thông tin thông thường với nhau trên FB nhưng không lập event. Những thành viên phớt lờ nội quy diễn đàn, BĐH sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

ibelieve
22-07-2013, 12:14
lót dép hóg xem sao đã time còn quá dài

phanhuy7627
22-07-2013, 12:32
Plan trước những 6 tháng cơ ah @@

tranduykts
22-07-2013, 18:12
Plan trước những 6 tháng cơ ah @@

Không phải ai tiền bạc cũng dư dả nên hú trước đi để ai máu còn chuẩn bị.
Bản thân mình là sinh viên, cũng phải tích cực làm thêm để gom đủ gần 6tr cho chuyến đi.
Ở Tp. HCM đi ra Tây Bắc Tốn kém quá:(

DGL
22-07-2013, 21:39
Họ Tên: Phạm Đức Trọng
Đăng ký: Ôm (Sẵn sàng làm xế)
SDT: 0972 752 794
Facebook: chemgiono(Đức Trọng)

tranduykts
22-07-2013, 21:58
(Gạch cứng)
Họ Tên: Phạm Đức Trọng
Giới tính: Chưa xác định :D
Đăng ký: Ôm (tay nghề làm xế cứng được, ôm nữ nào có xe sẵn sàng)
SDT: 0972 752 794
Facebook: chemgiono(Đức Trọng)

Rất hứng thú với vụ săn tuyết mùa đông trên Fansipan, vượt đèo và đi bản dân tộc.
Cùng trường Kiến trúc nên chắc lịch trên không bận gì, hoặc cùng nhau cúp học cũng được(beer)

Anh thích em rồi đấy. Kiểu này phải thêm Neptune vào danh sách chuẩn bị đồ đạc thôi.
Xem nào: 2 đêm ngủ bản, 2 đêm nhà nghỉ, 1 đêm trên rừng
Đêm trên rừng hay đấy=))

DGL
22-07-2013, 22:08
Vẫn còn 5 tháng nữa, hy vọng không bận

harika
23-07-2013, 11:58
Hóng :D đến lúc đó dành đủ xèn thì iêm xin 1 slot ạ :3

ngoandim
23-07-2013, 12:01
Ủng hộ bạn bẻ cung qua y Tý, nhưng đi dịp này chắc khó săn mây đây. Thời gian còn dài quá nhưng mình xin theo dõi chờ xem lịch trình cá nhân thế nào. đã đi Fan cung Cat cát nhưng vẫn háo hấc với cung Sín Chải. Chúc kế hoạch thành công.
https://www.facebook.com/dim.ngo.5

ngoandim
23-07-2013, 12:03
Ủng hộ tinh thần của bạn.

tranduykts
23-07-2013, 12:10
Ủng hộ bạn bẻ cung qua y Tý, nhưng đi dịp này chắc khó săn mây đây. Thời gian còn dài quá nhưng mình xin theo dõi chờ xem lịch trình cá nhân thế nào. đã đi Fan cung Cat cát nhưng vẫn háo hấc với cung Sín Chải. Chúc kế hoạch thành công.
https://www.facebook.com/dim.ngo.5

Hy vọng học hỏi được chút kinh nghiệm đi Y Tý và leo Fan từ bạn.
Cung Cát Cát mình cũng từng nghĩ đến, nhưng dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, mình không nghĩ có ai hứng thú đến đêm ngủ thứ 2 trên núi đâu, nên đành phải bẻ Trạm tôn - Sín Chải từ 3 ngày 2 đêm sang 2 ngày 1 đêm
Cũng có đoàn đi 2 ngày một đêm rồi nên mình cũng mạnh dạn với trải nghiệm mới leo Fan.

Hy vọng bạn có thể đi cùng đoàn mình, vì mình rất cần những thành viên dày dặn kinh nghiệm bên cạnh những thành viên đi lần đầu với sức năng nổ khám phá

VTMVTM
23-07-2013, 15:34
Đặt gạch nhé: Tên: Hiển, sđt; 01669771695, FB:https://www.facebook.com/hien.nguyenvan.50

tranduykts
23-07-2013, 17:10
Mình xin tiếp tục đem lại những cái nhìn cụ thể về hành trình sắp tới

NGÀY 1: BẢN LÌM MÔNG - một trong tứ đại hiểm địa
Cung đường của chúng ta sẽ đi qua 2 trong "tứ đại đỉnh đèo" là Khau Phạ và Ô Quy Hồ.
Tuy nhiên đó là những con đèo được rải nhựa với gờ chắn an toàn.

Đường lên bản Lìm là một thử thách khó nhằn hơn nhiều, đó là những con dốc hiểm trở đầy đất và sỏi đá.
Sau khi vượt một con suối cạn, ta sẽ bắt đầu hành trình lên bản
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/duonglenban_zps039583f3.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/duonglenban_zps039583f3.jpg.html)

Và đây là cận cảnh, trời mưa thì chỉ có nước mà gửi xe rồi đi bộ lên, đường rất trơn và xe dễ trôi xuống vực
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/cancanh_zps736055d0.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/cancanh_zps736055d0.jpg.html)

Với những khúc cua tay áo, không rào chắn, 1 sơ suất nhỏ là cả xe và người văng xuống vực. Chính điều này đoàn sẽ cho một nhóm 2 xe đi tiền trạm trước chứ không đám đi 1 lèo lên.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/khuccuatayao_zps7e74fba3.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/khuccuatayao_zps7e74fba3.jpg.html)

Đây là gốc mai cổ thụ nổi tiếng của bản Lìm Mông. Chúng ta sẽ có một bữa tối và đêm ngủ tại bản, dĩ nhiên là không tắm rửa gì rồi
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/nhabanlim_zps743378e3.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/nhabanlim_zps743378e3.jpg.html)

Sau bữa tối, cả đoàn sẽ di chuyển lên đồi bản Lìm - một vùng đất khá rộng. Đây là nơi sẽ tổ chức lửa trại và giao lưu với trẻ em/ thanh niên bản
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/baidatbanlim_zpsdadab87a.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/baidatbanlim_zpsdadab87a.jpg.html)

Mọi người cũng phần nào hiểu vì sao nó được gọi là Tứ đại hiểm địa rồi chứ
Hy vọng trời không mưa chứ mưa thì quá gian nan cho đội bán than!!!

coldtea
24-07-2013, 10:27
Ở xa không offline được sao test thể lực được đây bạn?

ngocdoj
24-07-2013, 11:06
mình đặt 1 slot trước nhé. Ngọc - nữ (ôm) -sđt :01639319180 -https://www.facebook.com/ngoc.doj.906

saurieng93
24-07-2013, 11:33
Cho em đặt gạch cứng nào!! Thích chuyến đi của bác rồi đấy, hehe. Đặt sớm cho có động lực ăn mì :((
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc, 93
SĐT: 0976928990
FB: https://www.facebook.com/ngoc.nguyen.58323

Ôm có xe, hehe:D

L0ngTr4n
24-07-2013, 11:50
Mình ở xa, nên tự test thể lực được chứ?
Chưa đk , lốt dép hóng, sắp xếp + chuẩn bị trước đã. :Dam

Trangthien810
24-07-2013, 12:56
cho mình ĐK một suất nhé:
Nguyễn Thiên Trang(ôm k xe) - nữ - 0979.360.399 - FB: https://www.facebook.com/TrangThien810

tranduykts
24-07-2013, 14:35
Tiếp tục đem lại những cái nhìn cụ thể về hành trình sắp tới

NGÀY 1: SUỐI NƯỚC NÓNG TÚ LỆ - “tắm tiên” cùng sơn nữ

Sau khi tê cóng vượt 250km từ Hà Nội, “đi chăn bò group” sẽ đến Tú Lệ, vào khoảng 2 giờ chiều theo như dự tính. Một cảm giác mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ ập tới.

Tuy nhiên, mùa đông mà tắm suối nước nóng thì hết sảy. Cách Quốc lộ 32 không xa, cả “đàn bò” sẽ lao thằng người và xe vào suối khoáng Tú Lệ.
Đây là con suối mà chúng ta sẽ dừng chân đây để tắm tiên…:
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/suoikhoangtule_zps9e0a268b.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/suoikhoangtule_zps9e0a268b.jpg.html)
Mùa đông thì nó nghi ngút khói chứ không đơn giản như thế này đâu nhé.

Suối này là suối khoáng, nhiệt độ vào khoảng 45 độ, rất thích hợp để tắm.

Tại đây, người Thái vẫn giữ được phong tục lâu đời là “tắm tiên”. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trên nương, các cô gái, chàng trai Thái trút bỏ xiêm y bên dòng suối.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/benuocnong_zps7d2c207b.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/benuocnong_zps7d2c207b.jpg.html)


Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tắm suối vừa sảng khoái, vừa bổ mắt, vừa sống lâu thêm mấy tuổi ấy chứ (theo thông tin internet thì nhìn ngực phụ nữ sẽ giúp đàn ông tăng tuổi thọ mà @@). Trên hình là những cái bể mà chính quyền xây để đón nước nóng.

Là kẻ bộ hành qua đường, các chàng chăn bò ta có thể trò chuyện, thậm chí tắm chung với các cô gái Thái. Tuy nhiên phải giữ “khoảng cách” và “hành động đúng mực”, nếu không sẽ bị trai bản tẩn cho no đòn và xích cổ lên trại.

Các nàng bò trong đoàn có thể trút bỏ xiên y hoàn toàn, hoặc một nửa như thế này để khoe body và tắm chung với mấy chàng chăn bò “dâm dê”.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/tamtien1_zps5aa605c3.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/tamtien1_zps5aa605c3.jpg.html)

Nào ta cùng tắm nào!!!
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/khachtamtientaitule_zpsfb6fc280.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/khachtamtientaitule_zpsfb6fc280.jpg.html).

Sẽ chỉ có hơn 1g để tắm suối và săn hình, mọi công tác như chuẩn bị, thay đồ tắm, sẽ phải thực hiện ở… Hà Nội hết.

Sau những giây phút thoải mái bên suối, “đi chăn bò group” hối hả cho chuyến đi lên bản Lìm ngay sau đó vào 3g chiều.


P/S: Bài viết có sử dụng hình ảnh về tục lệ tắm tiên tại suối nước nóng Tú Lệ, đăng trong tạp chí Du lịch & go, mong mod nhẹ tay, em đã lọc những tấm nghệ thuật nhất để sử dụng trong bài viết

Kid_ham
24-07-2013, 14:44
Thời gian hơi lâu nhưng em xin đặt gạch ôm cứng ạ .
Mọi người gọi em là Kid ạ :D
sdt 0948984797
Facebook : www.facebook/kid.ham

tranduykts
24-07-2013, 15:41
Ở xa không offline được sao test thể lực được đây bạn?

Không còn cách nào thì đành tự giác thôi :). Chuyến này cần tối thiều 2 tháng tập thể lực.
Hy vọng là có vài xế trống chứ xế nào cũng dắt ôm của mình theo thì mệt cho các ôm đăng ký đấy.

chalg
24-07-2013, 16:01
Cũng hóng, nhưng thời gian còn quá dài, chưa dám gạch đá.
Thôi cứ oánh dấu lại phát!

tranduykts
24-07-2013, 19:25
Tình hình là toàn ôm, kiểu này team Sài Gòn phải ra Hà Nội thuê xe máy rồi.
Kiểu gì đi cũng mất một tuần, mà dính cuối năm nữa thì bận phải biết.
Kệ, giờ không đi, năm sau nó xây xong cap lên điểm 2800 thì hơi nản đấy!

tranduykts
25-07-2013, 10:43
....tiếp nối chuỗi bài viết về cung đường sắp đi qua

NGÀY 2: KHAU PHẠ, Ô QUY HỒ - chinh phục 2 con đèo huyền thoại

Đèo Khau Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài gần 40 km. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái , đèo Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có v.v. ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển.

Trong tiếng Thái, Khau Phạ nghĩa là "Sừng trời", người Mông coi đây là nơi linh thiêng có thể than thấu lòng trời.

Đèo Khau Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam vượt qua đỉnh núi Khau Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Cang Chải. Vùng đèo vài chục km heo hút giữa rừng già, nhìn xuống thung lũng ruộng bậc thang thắng cảnh quốc gia (tiếc là đi vào mùa đông nên chả đẹp như mơ@@).

Đây là hình ảnh đoạn đường đẹp khi còn ở đất Tú Lệ.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Khaupha_zpsa32acc83.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Khaupha_zpsa32acc83.jpg.html).
Ảnh: Khau Phạ giữa rừng nguyên sinh

Tuy nhiên, sự thật không như mơ, đường đèo Khau Phạ có đến hai phần ba là đường cấp phối, gập ghềnh đá sỏi, đất rất dễ sạt lở. Lỡ mà nó có bị sạt như thế này thì các nàng bò tự giác vén váy mà đi bộ nhé, chỉ khổ cho các chàng chăn bò phải vác con ngựa sắt thôi.

Trở lại với Ô Quy Hồ, con đèo này giữ kỷ lục về độ dài: hơn 50km, sự hiểm trở cùng độ dài của nó được mệnh danh là "vua đèo vùng Tây Bắc". Đèo có 2/3 nằm trong địa phận Lai Châu và 1/3 nằm trong địa phận Lào Cai.

Cái tên Ô Quy Hồ gắn liền với tên 1 loài chim trong truyền thuyết. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.

Đường đèo hiện tại được nâng cấp khá đẹp. Tuy nhiên vẫn là sự hùng vĩ của đèo Tây Bắc: một bên là vực sâu hun hút và phía còn lại thường là vách đá dựng đứng. Khi qua đỉnh đèo này, ta sẽ bị sốc nhiệt từ khí hậu ấp áp và khô bên Lai Châu sang mát mẻ ẩm ướt của Sapa.

Còn đèo này đoàn chúng ta sẽ qua ít nhất 2 lần, trong đó: 1 lần đi từ Khau Phạ, 1 lần lên Trạm Tôn.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/oquyhodep_zps4ee31235.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/oquyhodep_zps4ee31235.jpg.html)
Ảnh: Ô Quy Hồ nhìn từ xa

Có một phuoter nói rằng, thời điểm qua đèo đẹp nhất là hoàng hôn, và cũng cực kỳ nguy hiểm. Dù cố gắng uốn nắn, lịch trình ngày 2 ta sẽ chi qua đèo vào sáng sớm (Khau Phạ) và giữa trưa (Ô Quy Hồ). Đành phải lỡ hẹn vậy!!!

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/hoanghonoquyho_zpsae8609bc.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/hoanghonoquyho_zpsae8609bc.jpg.html)
Ảnh: Hoàng hôn Ô Quy Hồ.

Thời khắc qua đỉnh 2 con đèo Khau Phạ và Ô Quy Hồ, vào mùa đông, rất có thể ta sẽ gặp được hiện tượng chân mây, có nghĩa là nơi ta đứng còn cao hơn cả mây. Sẽ có thời gian khoảng 15 phút cho mọi người dừng nghỉ để săn ảnh và ngắm sự hùng vĩ của Tây Bắc.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/BienmayOQuyHo_zps42264a77.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/BienmayOQuyHo_zps42264a77.jpg.html)
Ảnh: Biển mây nhìn từ đỉnh Ô Quy Hồ

Chắc là ta phải dừng lại ở Khau Phạ để khấn Giàng cho trời nắng khi đi chứ mưa thì nhọ lắm!!!

namnhihn
25-07-2013, 13:56
Ném đá hội nghị phát:
Ngày 1: homestay Lìm Mông nghe ko khả thi lắm, bản này nằm dưới thung lũng trước khi qua Khau Phạ, còn MCC là thị trấn sau khi đã vượt Khau Phạ:

Đường vào Lìm Mông phải vượt qua bản người Thái nằm gần suối Nậm Có, theo đúng tập tục định cư và sinh sống của người Thái, ở gần nguồn nước. Những ngôi nhà sàn bản Lìm Thái nằm rải rác bên đường, nhất là đoạn đã bêtông hóa. Nhưng ở bên kia con suối đi lên bản Lìm Mông vẫn là con đường đất đỏ, sống trâu, sống ngựa nhập nhằng. Con đường đất đỏ, bụi mờ trong nắng khô. Những góc cua vừa gắt vừa dốc đến mức sẽ khiến chiếc xe máy của du khách như muốn trôi tuột lại phía chân dốc. Vào ngày mưa hẳn sẽ là một thách thức đáng sợ cho các tay lái, dù xe có đi số 1 nhưng vẫn chỉ dền dứ mà xoay tít quay vòng vì trơn trượt. Còn 4km nữa mới đến bản Lìm Mông cao cao, du khách muốn lên bản thì cũng phải đành để lại những chiếc xe máy lấm lem bùn đất nơi đầu dốc mà đi bộ ngược lên.

Ngày 2: Vượt cả Khau Phạ và Ô Quy Hồ nên sẽ vất cả đấy, cái này mà hỏng xe là ốm đòn.

Ngày 3: Y Tý 1 ngày không khả thi vì đường đi xấu, ngoắt nghéo và cũng xa, đoàn nào cũng nghỉ lại nhà cô Si hoặc cô Mỷ cả. Không thấy chạy vào Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

tranduykts
25-07-2013, 15:26
Cảm ơn bác phát
Trên Hình vẽ có MCC, có lẽ em không kịp edit hình, vì toàn kế hoạch không nhắc tới.
Chiều ngày 1 tụi em phải dừng ở Tú Lệ rồi, điểm này em cũng nghiên cứu khá kỹ. Đã có đoàn ô tô lên được bản Lìm thì xe máy không có gì là khong thể. Hơn nữa phải gian nan nó mới thú. Nhưng quả thật gặp trời mưa thì phải suy nghĩ lại.
Hiện tại em đang nhờ người liên lạc với trưởng bản để sắp xếp đêm homestay. Tuy nhiên để chắc ăn em cũng phải đi tiền trạm thôi.

Còn chuyến đi Y Tý từ SP hơi căng. Cung này được lập theo gợi ý từ một số người đi trước. Bác nào đi Y Tý từ SP gần đây cho tụi em ít kinh nghiệm về đường xá, lịch trình cụ thể để tụi em về trong ngày. Cảm ơn trước nhé.

namnhihn
25-07-2013, 16:11
Lịch trình mình đi Y Tý tháng 4 vừa rồi
- Thứ 7 (06/04):
Sáng: Lào Cai - Bát Xát - Trịnh Tường – Lũng Pô: Ăn trưa, thăm cột mốc 92
Chiều: Lũng Pô – A Lù - Ngải Thầu – Y Tý (ăn tối và nghỉ đêm ở Y Tý)
- Chủ Nhật (07/04): Y Tý - Dền Sáng - Mường Hum (Ăn trưa) – Ô Quy Hồ - Sapa – Lào Cai.
Ngày 1 đi đỡ hơn ngày 2, đường xấu vãi chưởng luôn.

Đặc sản: Dốc A Lù, Mù Ý Tý

tranduykts
25-07-2013, 19:52
Đang tính tìm hình ảnh để viêt bài cho ngày 3 - Y Tý. Đúng là phải cảm ơn bác namnhihn nhiều.

Y Tý nghe danh đã lâu. Mây Y Tý thì đẹp thôi rồi, vượt 80km để chụp được tấm này em cũng bằng lòng
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/mayyty_zpsab2ec3fc.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/mayyty_zpsab2ec3fc.jpg.html)

Nhưng sự thật không như mơ. Tìm đọc bài viết về đoạn đường đi Y Tý, thôi rồi vỡ mộng

Tình hình đường xá cập nhật tháng 5/2013 nó là thế này đây:
Y Tý – Dền Sáng – Mường Hum: ~30km Đường nhiều đoạn "đẹp mê ly". Đẹp đến nỗi nhiều đoạn vẫn nguyên xi, đang rải đá cấp phối. Chỉ còn 2 đoạn vượt đập tràn & suối.

Đoạn đường siêu xấu, Mường Hum – Bản Xèo ( 6km ), tình hình là cứ 1km thì nó có cái đoạn thế này đây, dài tới nửa cây, này thì đúng là 5km/h. Không vừa dắt bộ vừa đẩy xe mới lạ

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/2013-01-26-12-41-42_photo_zps40d495a5.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/2013-01-26-12-41-42_photo_zps40d495a5.jpg.html)

Bản Xèo – Tả Giàng Phìn – Ô Quy Hồ (31km) – Sapa (12km): Đường nhựa đẹp khỏi nghĩ.

Nếu 6g30 xuất phát, lội qua 80km này không nghỉ ngơi, không trục trặc gì thì khoảng 13g00 đến Y Tý, khỏi về lại Sapa leo Fan hôm sau luôn.

Thế là vỡ mộng đón hoàng hôn trên Ô Quy Hồ.

Chờ đợi xem bác nào đi cung Sapa - Y Tý báo cáo tình hình đường xá xem đã cải thiện được chưa.

Trong thời gian chờ đợi, bác nào vào cứu cung em với, em hết ý tưởng rồi. Hiện tại cung trống 1 khoảng là từ sáng sớm ngày thứ 3 (đang ở Sapa) cho đến trước 5g chiều ngày thứ 3 (phải có mặt ở Sapa).

Ý định của em là đi thăm một điểm trường nằm trong bản khó khăn, cách Sapa 40km đổ lại, tại đây sẽ diễn ra các hoạt động như dự tính đối với trường trên Y Tý.

Em muốn gửi lời cảm ơn tới vùng đất đã cho em chuyến đi này thông qua một hoạt động thiết thực với các em nhỏ đang theo đuổi con chữ

Ai có thể liên hệ được. Em xin cảm ơn

P/S: Nó chả khác gì cái đoạn đường từ đường cấp phối vào đến rẫy nhà em. Đường trơn thôi rồi, xe công nông cày nát mặt đường, toàn sình nhão nhẹt. Hên thì không ngã, tay lái yếu là y rằng cả người và xe nằm giữa bãi sình ấy. Quá khó cho đội sờ mó

papypoy_9z
26-07-2013, 13:21
Cung tuyệt vời nhưng hành trình còn xa và kéo dài 1 tuần nên đánh dấu lại cái ạ :)

namnhihn
26-07-2013, 13:52
Có gì đâu, đi chơi cầu Mây ăn xôi 7 màu rồi chạy về Tả Phìn tắm là thuốc của người Dao đỏ là được.

Joele
27-07-2013, 09:32
Đặt 1 cục gạch cho team SG. Hơi cứng thôi vì thời gian còn xa, chưa rõ có bận việc gì quan trọng hay không, các điều kiện khác có thể đáp ứng đủ.
Tên họ : Lê Minh Chính.
Đăng ký: Xế hoặc ôm không xe.Do xe bây giờ có thể đi làm từ đầu đường rồi về nên dự là sẽ thuê xe. Có nghe bạn nói team SG sẽ thuê xe máy nên có kế hoạch gì cụ thể cho mình biết nhé.
SDT: 090 728 chín sáu không.
FB: www.facebook.com/joelevn

Có gì anh em mình off ở TP HCM trước cũng được, theo như FB thì chủ thớt ở tp HCM :)

hoang996
27-07-2013, 11:13
Theo dõi cung này từ bài đầu tiên tới giờ mà phân vân mãi có nên đk ko? Chủ thớt xem có liệu thay đổi đc ngày ko? Tình hình là vừa nghỉ tết dương lịch xong xin nghỉ phép 1 tuần thì nghe ko ổn lắm ^^. Mà sv thì khoảng đó dễ trùng vào thi hết kì nên có thể sẽ bị rơi dụng.
Mình tên Hoàng
Nhà ở Thanh Sơn
Đang làm tại Quảng Ninh
Trước học HN nên tham gia team HN đc.
SĐT : 0936352996
Xế cứng.

tranduykts
27-07-2013, 13:39
Theo dõi cung này từ bài đầu tiên tới giờ mà phân vân mãi có nên đk ko? Chủ thớt xem có liệu thay đổi đc ngày ko? Tình hình là vừa nghỉ tết dương lịch xong xin nghỉ phép 1 tuần thì nghe ko ổn lắm ^^. Mà sv thì khoảng đó dễ trùng vào thi hết kì nên có thể sẽ bị rơi dụng.
Mình tên Hoàng
Nhà ở Thanh Sơn
Đang làm tại Quảng Ninh
Trước học HN nên tham gia team HN đc.
Xế cứng.

Nếu lùi trễ hơn 1 tuần nữa thì rất vất vả, vì ngày về giáp tết, tàu xe cũng khó, và cũng không hay lắm. Còn nếu sớm hơn thì chỉ có thể đi vào dịp Tết dương lịch từ ngày 29/12/2013-->4/01/2014.
Tuy nhiên dịp này là lễ tết nên rất đông, rất là ngại.

Em chủ động né ngày lễ Tết để cho chuyến đi tốt đẹp nhất có thể. Kiểu gì cũng mất một tuần nên đành chịu.

Tinh thần là nhóm vẫn sẽ khởi hành vào trong tuần từ 13-18/01/2014
Vì thời gian còn dài nên nhóm sẽ ấn định lại ngày khởi hành trước 1 tháng, và có sự đồng ý của tất cả mọi người.

hoang996
27-07-2013, 14:13
https://m.facebook.com/hoang349
Add mình vào nhóm với nhé

sapahotel
27-07-2013, 14:34
Mình đanh chuẩn bị cho ngày 2-9 - 2013 kỷ niệm lần 108 của mình rồi nên không tham gia vụ này được ......

tranduykts
27-07-2013, 14:40
https://m.facebook.com/hoang349
Add mình vào nhóm với nhé

Oke, đang thiếu xế Hà Nội đẹp zai.
Có mấy bác ghi trong form đăng ký là giới tính "chưa xác định", em sẽ sắp xếp để tiết mục bốc thăm chia ôm rơi trúng vào xe bác Hoàng :))

tranduykts
27-07-2013, 16:22
Cập nhật ngày 27/07:

Sau khi trao đổi khá nhiều với một số người có kinh nghiệm đi tuyến Sín Chải, việc đi Sín Chải 2 ngày vào mùa đông khá vất vả, nhất là đoàn toàn những mem chưa leo Fan bao giờ, cho nên lịch trình có thay đổi nhỏ

Cho nên ý mình là vẫn giữ nguyên cung, nhưng lượt về không qua trạm 2200, mà từ ngã 3 (Trạm Tôn x Sín Chải - độ cao 3000m), rẽ theo dốc Cô Tây "huyền thoại". Đây là đoạn "đu dây" duy nhất của mọi tuyến leo Fan, độ dốc khủng nhất: 60 - 80 độ, thời gian xuống dốc là 5 giờ, và là đoạn khó nhất của leo Fan, cảnh vật hùng vĩ nhất, chính vì vậy rất ít người đi tuyến này.

Thời gian điều chỉnh từ 2 ngày 1 đêm sang 3 ngày 2 đêm. (có nghĩa là leo ngày 3+4+5) bỏ qua chuyến đi thăm trường tiểu học.

THÔNG BÁO LUÔN: Các bạn thể lực không tốt, không ưa mạo hiểm, đặc biệt là các tiểu thơ, cần cân nhắc rất kỹ, nếu không có đam mê các bạn nên chọn cung khác. Tuyến này đặc biệt nguy hiểm, đã có 1 trường hợp đứt dây rơi xuống vực.
Cái này gọi là: "leo Fan kiểu Sín Chải", chứ không phải là leo Fan bình thường nữa.

Đây là mình một hotgirl đu đây, ai bảo nữ không đi Sín Chải được nào???
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/duday_zps947ab3f2.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/duday_zps947ab3f2.jpg.html)

T_prysanturn
27-07-2013, 17:02
Cho mình đặt một gạch nhé. Tết âm vừa rồi lỡ vụ leo Fan. Vụ này thời gian còn dài nhưng sẽ gắng thu xếp để đc tham gia. hihi
Tên: Thương Puka - Nữ - Ôm (có thể có xe)
SĐT: 0989674102
FB: https://www.facebook.com/thuong.thattha.79
Mình đang ở Hà Nội nhé ;)

tranduykts
28-07-2013, 12:02
Sau các bài tản mạn về các địa điểm sắp đia qua, mình viết nốt bài cuối:

THÁCH THỨC MANG TÊN: 3D2N FANSIPAN, TRẠM TÔN - SÍN CHẢI

Mình sẽ giới thiệu sơ lược đoạn đường mà "đi chăn bò group" sẽ đi qua
(Bài viết sẽ được chia nhỏ, để tiện theo dõi, và nội quy diễn đàn cũng chỉ cho up 5 hình/ comment)

Trước tiên, sáng ngày thứ 3, sau 2 ngày rong ruổi trên đoạn đường hơn 450km, và một buổi chiều dạo chơi nhẹ nhàng ở Sapa, ca đoàn tâp trung ở Trạm Tôn chuẩn bị xuất phát

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Cuarungtramton_zps09c3ad42.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Cuarungtramton_zps09c3ad42.jpg.html)
Ảnh: Cửa rừng Trạm Tôn, nơi xuất phát

Từ Trạm Tôn tới điểm ăn trưa 2200, đoạn đường này là một đoạn đường ngắn và nhẹ nhàng, không dốc lắm. Đây là sự khởi đầu nhẹ nhàng, khởi động cơ bắp để đón các đoạn dốc tiếp theo

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/SuoiTT-2200_zpsed655d7f.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/SuoiTT-2200_zpsed655d7f.jpg.html)
Ảnh: Một con suối cạn trên đoạn Trạm Tôn - 2200 mà đoàn sẽ đi qua

Sau khoảng 3 giờ đi bộ nhẹ nhàng, đoàn sẽ nghỉ chân ở trạm 2200, ăn trưa và nghỉ trưa. Hình của em nó đây

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Tram2200_zpsc636ddf1.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Tram2200_zpsc636ddf1.jpg.html)
Ảnh: Điểm ăn trưa 2200

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi ở trạm 2200, đoàn sẽ tiếp tục xuất phát, lúc này địa hình bắt đầu dốc dần lên, thử thách tăng dần.
Đây là đoạn đường ít thử thách, có tay vịn, khá đẹp.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Doanduongdep2200-2800_zpsd4d1513c.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Doanduongdep2200-2800_zpsd4d1513c.jpg.html)
Ảnh: Một đoạn từ 2200 đến 2800

Và khi gần tới trạm 2800, đoạn đường này sẽ cực kỳ khó khăn với những con dốc hun hút thế này.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Doandoctruoc2800_zps96c806ac.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Doandoctruoc2800_zps96c806ac.jpg.html)
Ảnh: Một đoạn dốc trước 2800

tranduykts
28-07-2013, 12:17
Tiếp tục...
Khoảng 5 giờ chiều, đoàn sẽ đặt chân đến điểm cắm trại 2800, cảnh quan ở đây chủ yếu là rừng trúc, nắng chiều dọi vào nó vàng rực giống như trong phim cổ trang Trung Quốc

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/diemcamtrai2800_zps5a563497.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/diemcamtrai2800_zps5a563497.jpg.html)
Ảnh: Điểm cắm trại 2800

Điểm 2800 là nơi mà đoàn sẽ hạ trại, nó nằm ở sườn chắn gió, hầu như gió mùa Đông Bắc tạt vào sườn núi thì chỗ cắm trại của ta sẽ đủ cả. Đây là một trong những lo lắng lớn nhất của mình: thời tiết mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ ban đêm tại đây chắc chắn dưới 0 độ, gió liên tục tạt vào khu lều rất khó ngủ, và không ngủ được sẽ khó mà laị sức để chuẩn bị cho ngày leo núi vất vả nhất tiếp theo: ngày chinh phục Fansipan và đoạn đu dây qua dốc Cô Tây.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/tram2800nhintucao_zps18b50195.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/tram2800nhintucao_zps18b50195.jpg.html)
Ảnh: Toàn cảnh khu cắm trại 2800 và rừng trúc

Sau một đêm khó khăn tại trạm 2800, rạng sáng ngày thứ 4, đoàn tiếp tục lên đường. Đây là ngày vất vả nhất trong 3 ngày leo Fan.
Đoạn đường từ 2800 đến 3143 là đoạn đường hiểm trở với các vách dốc và vực sâu hun hút, đây là đoạn rất nguy hiểm và rất tốn sức

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/docdungtrenduonglen3413_zps8150bda5.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/docdungtrenduonglen3413_zps8150bda5.jpg.html)
Ảnh: 1 đoạn dốc trên đường từ 2800 đến 3143

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/fansipantuxa_zps1c2962a0.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/fansipantuxa_zps1c2962a0.jpg.html)
Ảnh: Fansipan nhìn từ điểm độ cao 2900

Sau hơn 2 giờ leo núi, đoàn sẽ đặt chân tới Fansipan, chúng ta có khoảng gần 1h để nghỉ ngơi, tự sướng
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/dinh3413_zpsf6284050.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/dinh3413_zpsf6284050.jpg.html)

tranduykts
28-07-2013, 12:32
Tiếp tục...
Sau những giây phút nghỉ ngơi và thỏa mãn với niềm khát khao chinh phục của mình, lòng quyết tâm và muốn trải nghiệm sẽ giảm sút, thay vào đó làm tâm lý muốn về nhà sớm, nhưng không được đâu, bởi quãng đường khó khăn và nguy hiểm nhất đang ở phía trước: dốc Cô Tây, buổi chiều hôm nay - ngày 4.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/sinchaitongquat_zpsa517a912.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/sinchaitongquat_zpsa517a912.jpg.html)
Ảnh: Toàn cảnh đường về Sín Chải, dốc khủng khiếp và ẩm ướt, tuyến leo nguy hiểm nhất của Fansipan

Đường về còn nguy hiểm hơn đường lên, sau khi đi lại đoạn đường đã lên đỉnh, tại ngã 3 Trạm Tôn - Sín Chải, đoàn sẽ dừng lại ăn trưa, chuẩn bị chi một buổi chiều vất vả nhất

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/duongtramtonnhintu2900_zps23b43d0c.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/duongtramtonnhintu2900_zps23b43d0c.jpg.html)
Ảnh: Từ ngã 3 nhìn về quãng đường Trạm Tôn đã qua - các đỉnh núi nhỏ trên hình

Sau bữa trưa, đoàn vội vã xuống núi theo dốc Cô Tây, đây là đoạn dốc lớn nhất của toàn tuyến, với độ dốc trung bình từ 60-80 độ, cực kỳ nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ là xuống thẳng vực nằm. Đoạn leo núi này dài khoảng 5 giờ

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/duday2_zps423e1129.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/duday2_zps423e1129.jpg.html)
Ảnh: Một đoạn đu dây nguy hiểm trên dốc Cô Tây

Đã có một linh hồn xấu số phải nằm lại vực vì đứt dây trên đoạn này, chính vì thế ban quản lý VQG đã cắt tất cả dây trên đoạn xuống dốc này và nhiều khả năng đoàn mình sẽ phải nối lại từ đầu.

Việc xuống dốc không chỉ đơn giản là cột dây rồi xuống, mà có sự phối hợp toàn team thế này đây

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/duday3_zps8936a42b.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/duday3_zps8936a42b.jpg.html)
Ảnh: Một người trong team phải đứng bên vực để nhường người khác xuống

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/noiday_zps69b63b7d.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/noiday_zps69b63b7d.jpg.html)
Ảnh: Một đoạn đu dây tiếp theo trên dốc Cô Tây

tranduykts
28-07-2013, 12:40
Tiếp tục...

Sau một buổi chiều vất vả với những trải nghiệm nhớ đời, đoàn hạ trại điểm độ cao 2000, tiếp tục là một đêm ngủ núi, chỉ trưa mai thôi và về đến Sapa rồi.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/noiday_zps69b63b7d.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/noiday_zps69b63b7d.jpg.html)
Ảnh: Bếp lửa trại trạm 2000

Người ta nói rừng Sín Chải thường xuyên âm u, trong sương mù có nghe tiếng vong hồn dọi về, ở đây các thân cây già phủ đầy rêu, trơn trượt.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Sinchaingaycuoi_zps26f1f26c.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Sinchaingaycuoi_zps26f1f26c.jpg.html)
Ảnh: Rừng Sín Chải, Đoạn đường gần trạm 2000

Sau tối ngủ tại Trạm 2000, sáng sớm ngày thứ 5, đoàn lên đường về bản Sín Chải.
Sau 3 ngày vắt kiệt sức trên Hoàng Liên Sơn, trưa ngày thứ 5, đoàn sẽ về tới bản Sín Chải, bắt xe về Sapa, kết thúc hành trình leo núi - hành trình trung tâm

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Bansinchai_zpseba357eb.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Bansinchai_zpseba357eb.jpg.html)
Ảnh: Bản Sín Chải giữa trưa vẫn mù sương

Tới đây mình xin kết thúc loạt bài viết về những điểm mới trong hành trình này.
Hy vọng mọi người đã có cái nhìn cụ thể về những nơi mình sẽ đi qua.

tranduykts
29-07-2013, 18:23
Các bác đăng ký xong mất tăm để em ở lại một mình với cái thớt cỗ lỗ sĩ này.

Hiện tại trong 8 mạng đập gạch thì có:
- 1 Guitarist
- 1 Quản trò
- 1 Đầu bếp
- 1 Bác sĩ
- 2 ca sĩ
- 2 Bé tài năng trò gì cũng biết.

Đang rủ rê 1 tay trống đi kèm để hoàn chỉnh đội hình.

Để kế hoạch cho suôn sẻ có lẽ sẽ có một chuyến đi tiền trạm tại Lìm Mông trước nửa tháng, trên tinh thần tự nguyện, đi chăn bò "group" sẽ hỗ trợ 50% kinh phí (nợ, offline trả, hì). Dĩ nhiên bằng mọi cách phải xin ngủ ở bản được ( ngủ trước để có kinh nghiệm)

Chuyến đi mang theo trách nhiệm nặng nề:
- Thu thập thông tin về đường đi và thời gian, kiểm tra xem có khớp với lịch trình vạch sẵn không?
- Gặp gỡ trưởng bản, lo thu xếp chỗ ăn ngủ, giao lưu (đoàn ta mạnh văn nghệ lắm, không lo)
- Khảo sát địa điểm làm lửa trại, chuẩn bị củi.
- Gửi tặng quà của đoàn tới trưởng bản: rượu cần Tây Nguyên.

Rất là đau đầu vụ rượu cần: Mình đã nhờ vả trưởng bản thì nên có tặng phầm đi kèm để thể hiện tấm lòng, mà người đồng bào lại quý nhất là rượu (ở chỗ em, Tây Nguyên nó thế).
Rượu thì hạn sử dụng 3 tháng, em lại vào Sài Gòn trước, ở nhà thì không gửi thẳng ra Hà Nội được (số là rượu này không phải là rượu thương phẩm, hàng thủ công, chỗ thân quen người ta làm cho, và nói là em uống thì mới nhờ vả được).
Thế là tháng 11 phải gửi vào Sài Gòn cho em, chắc em cũng phải mang theo ra Hà Nội bằng xe khách, vướng cái guitar nữa nên chẳng đi máy bay được.

Thật lòng biếu thì ít, mà tinh thần muốn uống thì nhiều, nhà em thỉnh thoảng 1, 2 năm mới có một bình, hàng biếu, thèm lắm cơ. Loại này là hàng thủ công chứ không như rượu thương phẩm bày bán đầy ở Tây Nguyên, ở nhà hàng. Uống say thì ngất ngây 3 ngày

Tuy nhiên, nó nặng gần 15 ký lân, em lại ngại đường xa, chở lên Tây Bắc cũng khó. Bác nào có kinh nghiệm mình nên tặng gì, làm gì để lấy lòng trưởng bản không (đề phòng em đổi ý không mang theo rượu nữa vì ngại). Nhóm ở hẳn một chiều và một đêm trên đó mà.

highback
29-07-2013, 20:23
Có mình vẫn 3 lần/ngày ghé thớt của bác đây, vẫn đang phân vân do trúng mùa thi nên chưa dám đặt gạch :))

Mình là nam nên vẫn ủng hộ quà là rượu cần, 15kg thì công nhận hơi hơi nặng đó.
Vận chuyển thì mình ý kiến thế này: để bình rượu trong thùng xốp, độn bông, vải, xốp vào cho an toàn khỏi vỡ rồi ship ra Hà Nội. (muốn thì ship luôn cái ghita của bác ra cũng được để đi máy bay)
Theo mình theo dõi thì có một bạn ở Hà Nội đập gạch rồi mà, bác ship ra nhà bạn ấy rồi tới ngày đi cột sau xe và đi thôi, để xế nào cứng thì lo xe này. :D

p/s: vào thấy tên thớt giật nảy mình, chắc có nhầm lẫn gì đó =))

tranduykts
29-07-2013, 21:06
Có mình vẫn 3 lần/ngày ghé thớt của bác đây, vẫn đang phân vân do trúng mùa thi nên chưa dám đặt gạch :))

Mình là nam nên vẫn ủng hộ quà là rượu cần, 15kg thì công nhận hơi hơi nặng đó.
Vận chuyển thì mình ý kiến thế này: để bình rượu trong thùng xốp, độn bông, vải, xốp vào cho an toàn khỏi vỡ rồi ship ra Hà Nội. (muốn thì ship luôn cái ghita của bác ra cũng được để đi máy bay)
Theo mình theo dõi thì có một bạn ở Hà Nội đập gạch rồi mà, bác ship ra nhà bạn ấy rồi tới ngày đi cột sau xe và đi thôi, để xế nào cứng thì lo xe này. :D

p/s: vào thấy tên thớt giật nảy mình, chắc có nhầm lẫn gì đó =))

Chốt đoàn, đóng thớt 2 tháng trước ngày khởi hành, khoảng đầu tháng 11.
Lý do: Hành trình này cần tối thiểu 2 tháng tập thể lực

Sau một tuần, đội hình được gần nửa rồi, có lẽ đóng sớm hơn dự kiến:gun

vietpq00997
30-07-2013, 10:05
Bác ơi, sao title đề là tháng 2 mà trong này lại là tháng 1 vậy :(. Trong tết thì đi đc chứ ngày khác thì lấy đâu ra ngày nghỉ mà đi :(

tranduykts
30-07-2013, 14:42
Bác ơi, sao title đề là tháng 2 mà trong này lại là tháng 1 vậy :(. Trong tết thì đi đc chứ ngày khác thì lấy đâu ra ngày nghỉ mà đi :(

Đang chờ mod sửa lại thành tháng 1, nhầm lẫn trong lần sửa tiêu đề

lam_moc
31-07-2013, 08:15
Cho em 1 gạch cứng nhập team các cô các bác HN ạ
Em là Huyền, 0917 535 838 (ôm có xe ợ)
https://www.facebook.com/dothuonghuyen , bác chủ thớt đã add vào nhóm rùi, thanks bác nhìu nhìu
Dạo này cứ hóng thớt này suốt thôi ạ. Có tầm 5 tháng rèn thể lực cho sự kiện trong đời rùi, hí hí (fun)

born_to_dieeeee
31-07-2013, 08:32
Cho mình xin nửa cục gạch :D
Fb của t là: https://www.facebook.com/shiit.blackest
Nếu sắp xếp time sau tết thì đẹp. À sao chủ thớt không cân đối lại tgian xuất fát từ tối t6 or t7 thay vì t2 như thế sẽ thuận tiên cho mọi người nhiều hơn.

tranduykts
01-08-2013, 17:07
Cho mình xin nửa cục gạch :D
Fb của t là: https://www.facebook.com/shiit.blackest
Nếu sắp xếp time sau tết thì đẹp. À sao chủ thớt không cân đối lại tgian xuất fát từ tối t6 or t7 thay vì t2 như thế sẽ thuận tiên cho mọi người nhiều hơn.

Cảm ơn bạn đã góp ý
Nhóm sẽ không có một đoạn đường nào phải chạy xe ban đêm (trừ sự cố). Vì
- Vãn cảnh, săn hình.
- An toàn cho cả nhóm.

Thời gian thì chắc chắn là trước Tết rồi, xem ngày kỹ lắm, thầy phán không đổi được :))

Nhóm gồm 2 team là: Team Sài Gòn - Team Hà Nội
Nếu khởi hành, thì dời sớm nhất là sáng CN (Sáng T7 OFF - chuẩn bị)-> Tối thứ 6 về. Cũng hết tuần.

Khởi hành sáng T2 (như lịch trình), thì vừa hết tuần, né tất cả các ngày nghỉ.
Có thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, team SG (tụi mình) có thời gian đi về (+2 ngày = 9), và nghỉ ngơi tham quan HN, thích nghi khí hậu.

Mình nghĩ lỡ xin nghỉ phép rồi thì đành xin nghỉ nguyên tuần thôi, vì cố gắng lắm thì cũng bớt được 1 ngày nữa.
Mặc dù thời gian đi khá dài, nhưng mình và một số nếu muốn theo đoàn sẽ phải đánh đổi.
Những chuyến đi dài ngày thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi

Tuy nhiên, việc ấn định ngày khởi hành sẽ phải thông qua toàn bộ thành viên trong nhóm, và trễ nhất là 2 tuần so với dự kiến để mọi người đặt vé xe, thu xếp công việc

snow_online_91
03-08-2013, 01:31
Cung này được đấy. Cho e quăng 1 gạch ôm dập dòm nhé. Vì chưa chắc có xin nghỉ dc dài như vậy hem :(
Đi Mù Cang Chải lúc đó là rơi vào Tết người H'Mong luôn đó. E đã ăn Tết ở trển năm 2011, vui lắm. Nếu cung này e đi được, là quay lại sau 2 năm, và 14/1 cũng là sinh nhật em nữa, nhích dc chuyến này thì ngon quá.
E là girl, sn1991, gọi là Snow cho ngắn :)
DT: 01679.41.1991
FB: https://www.facebook.com/malumdongtien
Tks :)

tranduykts
03-08-2013, 09:37
Cung này được đấy. Cho e quăng 1 gạch ôm dập dòm nhé. Vì chưa chắc có xin nghỉ dc dài như vậy hem :(
Đi Mù Cang Chải lúc đó là rơi vào Tết người H'Mong luôn đó. E đã ăn Tết ở trển năm 2011, vui lắm. Nếu cung này e đi được, là quay lại sau 2 năm, và 14/1 cũng là sinh nhật em nữa, nhích dc chuyến này thì ngon quá.
E là girl, sn1991, gọi là Snow cho ngắn :)
DT: 01679.41.1991
FB: https://www.facebook.com/malumdongtien
Tks :)

Oke, nhận gạch.
Hy vọng trúng Tết người Mông, chuyến đi này tìm hiểu chút ít văn hóa người đồng bào mà.
14/01 thì Snow sẽ được ăn sinh nhật trên Sapa rồi, hên thì có tuyết rơi (snow). Vui quá, cũng có mem có sinh nhật trong hành trình (theo thông tin trong form ĐK thì chưa có ai trong nhóm có sn trùng thời gian này cả@@).
Cũng có thể là sinh nhật trên núi, nếu nhóm đi sớm hơn 1 hoặc 2 ngày:D

Tình hình là xế nam Hà Nội đi đâu cả rồi, giờ mới được 2 gạch + 1 dập dòm.
Leo Fan cung Sín Chải mà toàn nữ thế này, chết tôi không:(

tungmin
05-08-2013, 23:30
Em đăng ký 1 slot nhé! Em là Tùng. Em ở Hà Nội. SĐT em là 01693609908. Thanks bác nhìu!

quang53
06-08-2013, 10:48
Nên "khắt khe" hơn trong việc test thể lực của mem...1 chuyến dài ngày di chuyển bằng xe máy và cung trek rất rất mệt nên thành viên phải toàn là những thanh niên ưu tú :)) mình đã từng đi cung Sín Chải - Trạm Tôn (ko leo dây) mà đã bở hơi tai rồi. Chúc bạn tổ chức đc 1 chuyến du ngoạn thành công. Thân!

tranduykts
06-08-2013, 15:36
Nên "khắt khe" hơn trong việc test thể lực của mem...1 chuyến dài ngày di chuyển bằng xe máy và cung trek rất rất mệt nên thành viên phải toàn là những thanh niên ưu tú :)) mình đã từng đi cung Sín Chải - Trạm Tôn (ko leo dây) mà đã bở hơi tai rồi. Chúc bạn tổ chức đc 1 chuyến du ngoạn thành công. Thân!

Cảm ơn bạn.
Thể lực và khí hậu là 2 nỗi lo lớn nhất của mình. Chính vì thế mình mở TOPPIC trước nửa năm để sớm chốt đoàn và để có thời gian đủ dài cho mọi người tập thể lực.

Team Sài Gòn thì mình có thể kiểm soát được, tụi mính sẽ có những chuyến leo núi định kỳ.
Nhưng phần lớn mem là team Hà Nội, mặc dù trên tinh thần tự giác luyện tập, và mình muốn moi người đã đăng kỳ thì cùng đi cả.

Song, sẽ có một đợt trek cuối cùng trước 1 tháng, dự kiến tại Ba Vì. Nội dung: leo núi trong thời gian quy định.
Rất mong bác nào có kinh nghiệm "test hàng" đi cùng. Xin cảm ơn và hậu tạ.

Hiện tại mình cũng đang cân nhắc việc lựa chọn chiều lên và xuống giữa Trạm Tôn và Sín Chải.

*) Lượt đi Sín Chải:
- Ưu điểm:
+ Mức độ khó và cực kỳ tốn sức.
+ Thách thức bản thân với các đoạn leo và bò.
+ Dốc cao cho nên lên dốc đỡ nguy hiểm hơn xuống.
+ Đoạn xuống là Trạm Tôn ngắn và đỡ dốc (có lợi khi tâm lý muốn về nhà sau khi chinh phục, khi cơ bắp đã mỏi nhừ)

- Nhược điểm:
+ Rất vất vả, tốn sức, nhất là sau 2 ngày rong ruổi trên Tây Bắc
+ Tốn thời gian hơn ( 3 ngày chẵn)
+ Vượt qua các đoạn hùng vĩ nhất (dốc Cô Tây) vào sáng sớm---> không có lợi cho mục tiêu săn hình.

*) Lượt đi Trạm Tôn
- Ưu điểm:
+ Ít tốn sức: đoạn lên khá nhàn, đoạn về xuống dốc ít mất sức
+ Ít thời gian hơn: mất khoảng 2 ngày rưỡi, lịch trình các ngày cũng đỡ căng hơn
+ Thời gian linh hoạt, các đoạn đẹp để săn ảnh rơi vào các thời gian đẹp.

- Nhược điểm
+ Đoạn xuống dốc là Sín Chải, rất nguy hiểm (trượt chân cái thì...)
+ Vì đỡ mất sức nên ít thách thức hơn.

Nhờ mọi người cho ý kiến, sau khi chốt đoàn, nhóm sẽ họp nhóm để đưa ra quyết định cuối cùng các vấn đề của hành trình.

tranduykts
06-08-2013, 15:41
Em đăng ký 1 slot nhé! Em là Tùng. Em ở Hà Nội. SĐT em là 01693609908. Thanks bác nhìu!

Bạn điền thiếu thông tin ĐK nhé, nếu không tiện có thể inbox cho mình
(Vì lợi ích của thành viên, mình cũng mong bạn đọc kỹ lại toppic để biết mình sẽ đi đâu, làm gì, như thế nào...)

quang53
06-08-2013, 19:59
Đoàn mình xuất phát ở bản Sín Chải lúc 11h trưa đến nghỉ đêm đầu ở 2200, ngày hôm sau cả đoàn quyết định chinh phục đỉnh Fan luôn trong ngày...bỏ lại đồ ko cần thiết chỉ đem trang bị nhẹ, vừa đi vừa chuph choẹt chán chê 12h trưa lên đỉnh, 6h tối có mặt ở 2200 nghỉ đêm thứ 2. Đi qua dốc Cô Tây hình như vào buổi trưa thỳ phải. Nói chung chỉ ngày đầu mất sức thôi ^^...

tranduykts
06-08-2013, 20:37
Đoàn mình xuất phát ở bản Sín Chải lúc 11h trưa đến nghỉ đêm đầu ở 2200, ngày hôm sau cả đoàn quyết định chinh phục đỉnh Fan luôn trong ngày...bỏ lại đồ ko cần thiết chỉ đem trang bị nhẹ, vừa đi vừa chuph choẹt chán chê 12h trưa lên đỉnh, 6h tối có mặt ở 2200 nghỉ đêm thứ 2. Đi qua dốc Cô Tây hình như vào buổi trưa thỳ phải. Nói chung chỉ ngày đầu mất sức thôi ^^...

Chiều ngày 2 nhóm mình có mặt ở Sapa rồi, cho nên có thể xuất phát sớm vào sáng ngày 3.

Nếu đổi lại lượt đi là Sín Chải:
- Đêm đầu tiên nghỉ ở 2200 (như đa số các đoàn khác) thì khá lãng phí, với 5 tháng chuẩn bị và test thể lực kỹ lưỡng mình tin khoảng 1 giờ chiều là tới trạm 2200 (xuất phát 6g-7g sáng). Có thời gian đi tiếp theo dốc Cô Tây
-------> Nếu muốn đi tiếp phải dựng trại nghỉ đêm trên đoạn dốc Cô Tây phải ko? Nếu dựng thì dựng ở đâu?
- Ngày thứ 2 mình muốn đổi cảm giác: thay vì đón bình minh như các đoàn khác, mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác đón hoàng hôn trên Fansipan (khoảng 3g30-4g30 chiều, mùa đông). Như vậy có khả năng phải xuống núi một đoạn ban đêm từ 3143 xuống 2800 (sớm thì khoảng 6g30 tối có mặt tại 2800, mùa đông thì 5g30 mặt trời lặn rồi), có nguy hiểm và có nên đi thế này không?

Mình cũng không biết lập lịch trình thế nào nếu đổi sang phương án này, bác nào có kinh nghiệm vào giúp với

tranduykts
06-08-2013, 22:18
THÔNG BÁO:

Team Sài Gòn giờ mới được 3 chàng chăn bò (trong đó có chủ thớt). Thiếu 1 nàng bò
Rất hy vọng sẽ có một nàng bò Sài Gòn nhập bọn, cho nó đủ hơi ấm phụ nữ @@
Đây cũng là slot cuối cùng cho mem Sài Gòn.

Team Sài Gòn sẽ là một nhóm gắn kết không chỉ trong dịp leo Fan.
Hiện tại chủ thớt đã chuẩn bị được 2 lều + bếp cồn + 1guitar (sẵn sàng cắm trại mọi lúc)

Bắt đầu từ cuối tháng 8, Team Sài Gòn sẽ lần lượt trải qua các hành trình leo núi lớn nhỏ để luyện thể lực và cũng để thỏa chí đam mê, xả street.
- 1 Hành trình leo núi Chứa Chan (leo đêm T7 + sáng CN), đường chùa và cột điện, cuối tháng 8 này
- 1 Hành trình leo núi Bà Đen, đường chùa và cột điện
- 1 Hành trình leo núi Bà Đen, đường Ma Thiên Lãnh

Và một vài cuộc phượt nho nhỏ, các thành viên thuộc Team Sài Gòn chăm chỉ tập thể lực đi nhé!!!

Kế hoạch leo núi Chứa Chan sẽ được lên trong tuần này, post tại đây luôn, chú ý theo dõi

Joele
06-08-2013, 22:38
Các bài viết liên quan Duy stick lên trang đầu được k? Như vậy mọi người sẽ dễ theo dõi hơn. Các Phượt thủ sì gòn vào góp chung cho vui

tranduykts
06-08-2013, 22:44
Các bài viết liên quan Duy stick lên trang đầu được k? Như vậy mọi người sẽ dễ theo dõi hơn. Các Phượt thủ sì gòn vào góp chung cho vui

Em cũng có nhờ mod rồi, mà không được, thôi thì để ai muốn đi tự đào bới vậy. Mặc dù sắp xếp không liền mạch lắm cũng không hay

quang53
08-08-2013, 13:12
Chiều ngày 2 nhóm mình có mặt ở Sapa rồi, cho nên có thể xuất phát sớm vào sáng ngày 3.

Nếu đổi lại lượt đi là Sín Chải:
- Đêm đầu tiên nghỉ ở 2200 (như đa số các đoàn khác) thì khá lãng phí, với 5 tháng chuẩn bị và test thể lực kỹ lưỡng mình tin khoảng 1 giờ chiều là tới trạm 2200 (xuất phát 6g-7g sáng). Có thời gian đi tiếp theo dốc Cô Tây
-------> Nếu muốn đi tiếp phải dựng trại nghỉ đêm trên đoạn dốc Cô Tây phải ko? Nếu dựng thì dựng ở đâu?
- Ngày thứ 2 mình muốn đổi cảm giác: thay vì đón bình minh như các đoàn khác, mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác đón hoàng hôn trên Fansipan (khoảng 3g30-4g30 chiều, mùa đông). Như vậy có khả năng phải xuống núi một đoạn ban đêm từ 3143 xuống 2800 (sớm thì khoảng 6g30 tối có mặt tại 2800, mùa đông thì 5g30 mặt trời lặn rồi), có nguy hiểm và có nên đi thế này không?

Mình cũng không biết lập lịch trình thế nào nếu đổi sang phương án này, bác nào có kinh nghiệm vào giúp với

Bạn đi từ Trạm Tôn thỳ lên 2200 sẽ nhanh chóng chỉ mất khoảng 4-5h thôi

Tốt nhất bạn nên cho đoàn nghỉ đêm tại 1 trong 2 điểm 2200 hoặc 2800..Đoạn từ 2200-2800 trek mất khoảng 3-4h đường ko khó đi lắm, có nhiều chỗ nghỉ chân trên đường, từ 2800 lên đỉnh đường dễ đi, đi nhanh chỉ mất khoảng 1h30' thôi . Theo đó bác có thể tự sắp xếp lịch đi lại ăn ở của đoàn cho hợp lý với mục đích của mình...à mà các bác đi đợt đó trời ẩm ướt chắc di chuyển sẽ khó khăn hơn đấy..nên tính dôi dư ra chút thời gian cho thoải mái. Bọn mình đi vào mùa khô nên đi dễ hơn.

sieukhoac
08-08-2013, 14:57
chương trình thú vị và cụ thể quá :) nếu ko đủ sức khỏe sức bền và ko chịu được lạnh thì có đủ tiêu chuẩn tham gia k dzi a?

tranduykts
08-08-2013, 16:47
chương trình thú vị và cụ thể quá :) nếu ko đủ sức khỏe sức bền và ko chịu được lạnh thì có đủ tiêu chuẩn tham gia k dzi a?

Không được đâu bạn, sẽ gây gánh nặng lên cả nhóm và cho cả chính bản thân người tham gia nữa,mặc dù nhóm sẽ test sơ qua song mình không muốn những ai không đủ sức tham gia.

Lâu lâu mình mới ra Bắc một lần cho nên cung này lập rất tham lam, 1 chuyến đi cho tất cả, quyết tốn kém một lần luôn.
Forum cũng có nhiều cung tương tự mà dễ thở hơn mà, các bạn có thể cân nhắc

silverscorp
09-08-2013, 09:35
Chủ thớt cũng cho em xin 1 vé luôn!! Sắp Tết làm chuyến kết thúc 1 năm vui vẻ, hehe!!
Em là Việt Anh - xế - có thể có ôm
SĐT: 0989.61.33.11
Facebook: www.facebook.com/ngo.vn

tungmin
09-08-2013, 14:11
Sr bác chủ thớt nhá. Do em zui wúa nên đk thiếu thông tin. Em là Tùng, Sn 92 và đang học tại Hà Nội. Fb của em là: https://facebook.com/tung.min.50
Sđt là 01693609908
Em có xe rùi nên đký làm xế lun nha.
Rất vui khi được tham gia cùng các bác.

hoang996
09-08-2013, 15:08
Đợi mãi bjo mới có đồng bọn ^^

tranduykts
09-08-2013, 18:41
Được rất nhiều phuoter góp ý về cung này:
- Thời tiết tháng một không ủng hộ cho hành trình: mưa phùn, rét đậm, mây mù
- Lươt đi qua các thung lũng ruộng bậc thang - thắng cảnh quốc gia, đi vào tháng một thì không có gì cả
==> Mục tiêu vãn cảnh, săn hình không như mong muốn, chưa kể là chuyến leo Fan rất khó khăn

Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định lập phương án 2, sau khi cả nhóm bàn bạc và lấy ý kiến, phương án 2 được 11/13 phiếu thuận.
Sau đây là phương án 2, với sự thay đổi lớn nhất là chuyển thời gian khởi hành sang mùa lúa + cung đường Y Tý.


LÚA VÀNG - SÂN MÂY- ĐU DÂY SÍN CHẢI

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/pa2_zps785c638e.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/pa2_zps785c638e.jpg.html)

1. Thời gian:
Từ 3/10 - 9/10/2013 (Từ thứ 5 tuần trước đến thứ 4 tuần sau), Offline ngày 2/10

- Đây là thời điểm lúa tại thung lũng ruộng bậc thang Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sapa chín vàng, đã vào mùa gặt.
- Thời tiết nắng ấm, hanh khô (hy vọng không có bão), tầm nhìn xa, mây bồng bềnh, lúc này là thời điểm mây đẹp nhất tại Y Tý.
- Tới Y Tý vào chợ phiên.
- Không quá lạnh cho chuyến leo Fan.
- Không vướng lễ tết, không phải là cao điểm mùa thi (đối với sinh viên) và công việc ngập đầu giáp tết như phương án 1 (đối với người đi làm)

Tuy nhiên, trở ngại là:
- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng, vấn đề tập thể lực và ổn định nhóm rất khó
- Tiền bạc không phải ai cũng sẵn.

2. Điều kiên tham gia nhóm
- Tối đa 20 người: 12 xế - 8 ôm.
-Ưu tiên xế cứng/ôm có xe.
- Có sức khỏe rất tốt, không ngại khó - khổ- bẩn- bựa, hoàn thành tốt bài test thể lực vào CN ngày 2309/2013
(Test tại Tam Đảo đối với team HN, Test tại Bà Đen đối với team Sài Gòn)
- Chốt danh sách vào CN ngày 17/08/2013 (để cho các member có 1 tháng rưỡi tập thể lực), hoặc khi đủ 25 gạch
- Chốt đoàn vào CN 29/09/2013

3. Lịch trình tổng quát:

Ngày 1: Hà Nội - Tú Lệ 250km
- Tắm suối nước nóng ( lấy ý kiến nhóm, nếu đồng ý có thể bỏ qua)
- Thăm ruộng bậc thang Tú Lệ, thung lũng Cao Phạ
- Ăn tối, lửa trại, qua đêm tại bản Lìm Mông

Ngày 2: Sapa - Khau Phạ - Mù Cang Chải - Ô Quy Hồ - Y Tý 240km
- Đón bình minh sớm trên đỉnh đèo Khau Phạ
- Qua Mù Cang Chải với thung lũng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Nậm có...
- Vượt Ô Quy Hồ vào giữa trưa.
- Qua đêm tại Y Tý (nếu kịp), sẵn sàng phương án cắm trại giữa rừng.

Ngày 3: Y Tý - Lào Cai - Sapa: 100km
- Xuất phát sớm đi chợ phiên Y Tý
- Qua ruộng bậc thang Y Tý, dốc A Lù
- Ghé Lũng Pô, thăm cột mốc 92
- Chiều có mặt tại Sapa, liên lạc với poster + làm thủ tục leo Fan, chuẩn bị đồ đạc lên đường
- Dạo phố đêm ăn vặt tại Sapa

Ngày 4 + 5 + 6: Leo Fan cung Trạm Tôn - Sín Chải
(Phương án 2: leo Sín Chải - Trạm Tôn cũng sẽ biểu quyết vào tối T7)
- Sáng ngày 4 có mặt tại Trạm Tôn
- Tối 4 cắm trại tại 2800
- Sáng 5 chinh phục 3143
- Chiều 5 xuống dốc cô Tây, cắm Trại tại 2200
- Sáng 6 lên đường về Sapa
- Trưa 6 có mặt tại Sapa, LIÊN HOAN TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH

Ngày 7: Sapa - Lào Cai - Hà Nội 350km
Sapa – Lào Cai – Ngã 3 bản Phiệt – Phố Ràng – Ngã 3 QL.37 x QL 70 – Yên Bình – Quốc Lộ 70 – Ngã 3 Đoan Hùng – Viêt Trì – Vĩnh Yên – Hà Nội.
- Tối có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình.

Lịch trình cụ thể sẽ được lên sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KINH PHÍ DỰ TÍNH:
- Tiền ăn 2 bữa chính +1 bữa sáng: 6 ngayx700K = 700K
- Tiền thuê nhà nghỉ: 50Kx 6 đêm = 300K
- Tiền xăng xe: 300K
- Phí tham quan linh tinh: 100K
- Phí leo Fan: 400K
- Thuê Posters chưa bo (2 người/ poster): 300K/3 ngày (chỉ mang lều trại của đoàn và thức ăn, còn lại mình tự mang hết)
- Tiền ăn trên núi (gồm cả Posters): 4 bữa chính x80K + 2 bữa sáng*25+ 20k trái cây= 400K
- Túi ngủ + chất đốt: 100K
- Tiền quỹ đoàn để trả gửi xe, thuê đồ chung…: 200K
Tổng: 2tr8
Lưu ý: Đề phòng thiếu tiền, cần dự phòng 200k (Cầm chắc 3 củ cho xông xênh, còn mua quà nữa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
1. Tập thể lực :
Bài tập mỗi ngày trong tối thiểu 2 tháng:
- Đứng lên - ngồi xuống (khi đứng, đứng trên mũi bàn chân) 5 phút, kiễng chân 10 phút (rất cần thiết vì đoạn Sín Chải rất dốc), hít đất – xà đơn, mang ba lô 5kg đi bộ nhanh (110-130 bước/ phút)
- Mặc đồ ấm chỉ khi cần thiết để làm quen với khí hậu lạnh

2. Nội dung bài test thể lực trước khi đi:
Test thể lực vào ngày CN, 23/09/2013.
+) Đối với team Hà Nội: Test tại Tam Đảo
+) Đối với team Sài Gòn: Test tại núi Bà Đen, cung Ma Thiên Lãnh


5. Chỗ ở, ăn ngủ và các hoạt động khác
- Ngủ phòng tập thể, nhà nghỉ - khách sạn giá rẻ: tạo sự thân thiết giữa mọi người, tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho chuyến đi (tiểu thơ lá ngọc cành vàng lưu ý điểm này nhé)
- Tự nấu ăn tại những nơi có điều kiện.
- Chương trình lửa trại tối ngày thứ 1: Nghi thức đón thần lửa – nhảy xoang – trò chơi nhỏ - giao lưu văn nghệ - nướng ngô/ khoai.
- Chương trình truyện ma đêm khuya, trên núi
Chú ý: khả năng phải ngủ lại trên đường đi Y Tý mà không có nhà nghỉ rất cao, sẵn sàng phương án cắm trại

4. Một số vấn đề khác:
- Các mem vi phạm nội quy đoàn lần thứ 2 sẽ kiên quyết bị trục xuất, sẽ không chấp nhận xảy ra tai nạn, gián đoạn hành trình vì mem thiếu ý thức. Mem không có quyết tâm mà cố bám đoàn, giữa chừng đòi về là tự cho về luôn, đoàn không có trách nhiệm
- Đoàn đi rất "bựa" và sẽ có nhiều trò "18+", khuyến cáo trẻ em - tiểu thơ đài các không nên nhập cuộc.
- Việc chia "ôm" theo nguyên tắc bốc thăm.
- Việc chia chỗ ngủ cũng theo nguyên thắc bốc thăm

- Tạm thời, mình - Trần Duy sẽ điều hành nhóm cho đền trước ngày đi 02/10/2013, leader nhóm (người nhiều tuôi và kinh nghiệm nhất) sẽ được bầu vào buổi OFFLINE ngày 02/10/2013, thủ quỹ cũng được bầu vào buổi OFFLINE
- Để tự do và mình bạch về tài chính: Mình chủ trương không thu cọc, tiền bạc mọi người tự giữ, các khoản thu thành viên sẽ được xé nhỏ theo từng đợt trong hành trình, vừa để giảm áp lực cho thủ quỹ, vừa tiện cho mọi người theo dõi. Các khoản chi thủ quỹ sẽ ghi chép đầy đủ, báo cáo vào buổi tổng kết chiều ngày thứ 6 của hành trình.

================================================== ===========
ĐĂNG KÝ
- Mẫu đăng ký: ( Tên- nam/nữ – xế/ôm/- có xe/không xe – SĐT – facebook)

*)Tên mình: Trần Duy, 22 tuổi, hiện đang học năm 4 tại ĐH. Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh, kiêm luôn guitarist của nhóm.
*)SĐT: 0975 262 952
*)Facebook cá nhân: facebook.com/tranduykts
*)Skype: tranduykts

================================================== ===========
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CẬP NHẬT NGÀY 10/08/2013https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Danhsachnhom_zps738e036e.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Danhsachnhom_zps738e036e.png.html)

Ghi chú:
1. Hạn chốt danh sách (tùy vào điều kiện nào đến sớm hơn)
- Đủ 25 thành viên,kể cả gạch cứng - mềm, không nhận dập dòm
- Hạn chót: CN, 18/08/2013

2. Những ai đặt gạch tại forum, rồi bỏ đi mà không theo dõi/ không liên lạc chủ thớt/ không tham gia nhóm facebook/ không đọc và thực hiện các yêu cầu của chủ thớt đăng trên forum và face/skype.
Mình coi như là dập dòm và không có tên trong danh sách.

3. Hiện tại nhóm rất ít xe, đi cung đường khó và dài ngày, nên mình không đảm ÔM không xe chắc suất (nghĩa là không có quyền tự quyết). Mong mọi người thông cảm
Mem nữ muốn tham gia nhóm cũng cần suy nghĩ kỹ, mình không chấp nhận tình trạng giữa chừng chịu không nổi đòi về đâu.

Xin cảm ơn!

tranthuphuong95
09-08-2013, 20:00
Bạn nói mà chả hiểu gì luôn ý, hihii

tranduykts
09-08-2013, 20:04
Bạn nói mà chả hiểu gì luôn ý, hihii

Tất nhiên rồi, mình viết cho các thành viên trong nhóm đã theo dõi toppic từ buổi đầu mà :D

tranduykts
09-08-2013, 21:42
Nhờ Mod xem giùm, tài khoản của mình mất quyền sửa bài #1, #2
Rất bất tiện trọng việc update thông tin ( nhóm mình đã lấy ý kiến và có lẽ phải chỉnh sửa khá nhiều ở #1,#2)
Các bài viết đồng hành cũng ở vị trí lộn xộn, rất khó xem.

Mình đã lấy ý kiến thành viên nhóm, và đồng ý chuyển sang phương án 2.

Nếu không được mong mod sửa tiêu đề thành:
Phượt Tây Bắc: Lúa vàng - Sân mây - Đu dây Sín Chải (từ 03-09/10/2013)
Và coppy phần nội dung phương án 2 đè vào đoạn tương ứng ở #1( 1 đoạn tương ứng thôi, mấy đoạn khác giữ nguyên).

Còn nếu bất tiện quá, mong mod đóng toppic, và cho phép mình tạo lại toppic

Xin cảm ơn!

highback
09-08-2013, 22:44
Cái này là thay đổi toàn bộ kế hoạch rồi nên mình nghĩ thớt nên lập tầng 2 đi cho mọi người thuận tiện trong việc theo dõi ^^

tranduykts
09-08-2013, 23:02
Cái này là thay đổi toàn bộ kế hoạch rồi nên mình nghĩ thớt nên lập tầng 2 đi cho mọi người thuận tiện trong việc theo dõi ^^

Mấy bác đi chăn bò group máu quá, thấy từ mùa đông sang mùa lúa cái là biểu quyết ngày, 100% mới đau chứ.
Hóa ra là hồi mình tính đi tháng 1, mấy bác ấy cũng thấy mà không dám góp ý, chết chết, chuyến này đi phải kỷ luật mới đc!!!

Cũng muốn lập lại toppic lắm, vì các thành viên đã đặt gạch thì tụi mình đều lấy ý kiến về thay đổi phương án ngày khởi hành rồi.
Nếu để lại gây hiểu lầm cho mọi người nữa.
Phải xin ý kiến của Mod đã,

highback
10-08-2013, 07:45
Với dân quen nóng như Sài Gòn thì từ cái lạnh buốt tháng 1 mà sang cái không khí Tây Bắc mùa lúa chín ko ham mới ngộ ^^
Nhưng công nhận tháng 1 mà đi Tây Bắc thì chẳng có gì, đi đường đèo lại càng nguy hiểm nữa.
Cũng nhờ mấy anh chăn bò đồng loạt ủng hộ phương án 2 nên đội mới có cảnh đẹp để ngắm đây, thớt cũng đừng kỉ luật nghiêm quá =))

tranduykts
10-08-2013, 09:39
<Vì tài khoản mình không có quyền sửa #1 và #2 nên update tạm ở đây >

Tối ngày 09/08/2013. Nhóm đã họp lấy ý kiến, kết quả chọn phương án 2 với 9/10 phiếu thuận.
Như vậy:

- Ngày khởi hành ấn định lại là 03-09/10/2013
- Thêm mở rộng cung với Y Tý, tổng thời gian điều chỉnh từ 6 ngày +1 -->7 ngày + 1 OFF
- Bỏ suối nước nóng Tú Lệ và KDL Hàm Rồng.

Sau đây là danh sách nhóm
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Danhsachnhom_zps738e036e.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Danhsachnhom_zps738e036e.png.html)

Ghi chú:
1. Hạn chốt danh sách (tùy vào điều kiện nào đến sớm hơn)
- Đủ 25 thành viên,kể cả gạch cứng - mềm, không nhận dập dòm
- Hạn chót chốt danh sách: CN, 18/08/2013

2. Những ai đặt gạch tại forum, rồi bỏ đi mà không theo dõi/ không liên lạc chủ thớt/ không tham gia nhóm facebook/ không đọc và thực hiện các yêu cầu của chủ thớt đăng trên forum và face/skype.
Mình coi như là dập dòm và không có tên trong danh sách.

3. Hiện tại nhóm rất ít xe, đi cung đường khó và dài ngày, nên mình Ưu tiến xế cứng, và ôm có xe. Ôm không xe mình chỉ để ở gạch mềm thôi vì không chắc thu xếp được.(Mong mọi người thông cảm)
Mem nữ muốn tham gia nhóm cũng cần suy nghĩ kỹ, mình không chấp nhận tình trạng giữa chừng chịu không nổi đòi về đâu.

Xin cảm ơn!

hoang996
10-08-2013, 18:04
Có nhầm ko đó? Mới đc 6 xế 7 xe 9 ôm thôi

tranduykts
10-08-2013, 19:03
Thực sự thì, số gạch mềm thì tỉ lệ cancel khá lớn. Phần vì không thu xếp được thời gian, phần vì không có tinh thần tập thể, tuân thủ mệnh lệnh của người điều hành.
Mình sẽ chịu trách nhiệm với nhóm tới ngày off, nên tỉ lệ xế/ôm, sắp xếp xe, tỉ lệ nam/ nữ rất đau đầu.

Trong số 10 gạch cứng thì có 5 xe, 6 xế, 4 ôm.
Cũng ổn rồi

snow_online_91
11-08-2013, 14:10
Oạch, giờ mới mò vô thớt. Các bác chuyển sang tháng 10 luôn rồi hả? Thế là em xí hụt vụ sinh nhoẹt trên núi nhá :))
4-13/10, em cũng có hội bạn phượt ở trỏng ra, họ chưa phượt Bắc bao giờ nên chuyến í em lead. Đang nghiêng về cung Hà Giang- chinh phục cực Bắc, hóng hớt tam giác mạch và bâu xâu mùa vàng bậc thang ^^
Coi như chưa có duyên với các bác rồi :D
Chúc đoàn đi vui vẻ :)
Nếu có duyên sẽ gặp nhau lần khác :)

tranduykts
11-08-2013, 15:58
Oạch, giờ mới mò vô thớt. Các bác chuyển sang tháng 10 luôn rồi hả? Thế là em xí hụt vụ sinh nhoẹt trên núi nhá :))
4-13/10, em cũng có hội bạn phượt ở trỏng ra, họ chưa phượt Bắc bao giờ nên chuyến í em lead. Đang nghiêng về cung Hà Giang- chinh phục cực Bắc, hóng hớt tam giác mạch và bâu xâu mùa vàng bậc thang ^^
Coi như chưa có duyên với các bác rồi :D
Chúc đoàn đi vui vẻ :)
Nếu có duyên sẽ gặp nhau lần khác :)

Oke, đọ xem lúa - mây - núi ai đẹp hơn.
Chuyển ngày khởi hành, lỗi hẹn với 2 kiều nữ tiếc ghê :shrug:

Thu Nguyễn
11-08-2013, 19:53
Nhác thấy cái tít Sín chải mềnh mò vào coi thử :))) . Cung hay mỗi tội đi dài ngày quá ko đu theo được ^^

tranduykts
11-08-2013, 20:15
Nhác thấy cái tít Sín chải mềnh mò vào coi thử :))) . Cung hay mỗi tội đi dài ngày quá ko đu theo được ^^

Ngày khởi hành lên dựa vào mùa lúa, và lịch chợ phiên, chứ không vì thời gian của mỗi người.
Toàn dân chơi, cúp học, nghỉ việc đi phượt.
Tinh thần dữ lắm mới dám đú theo đoàn.
Phóng khoáng, đi vì đam mê, hứa hẹn sẽ đông vui :D

arsenalno1
12-08-2013, 00:10
cung này hay quá . em lót dép ngồi hóng . sắp xếp được cv e xin phép join đoàn bác chủ thớt . <3

hoang996
12-08-2013, 11:12
cung này hay quá . em lót dép ngồi hóng . sắp xếp được cv e xin phép join đoàn bác chủ thớt . <3
18/8 chốt đoàn rồi bác. Ko cho nghỉ ta kiếm vc khác lo gì ^^

bacoi8x
12-08-2013, 15:12
Sao tháng 10 mà đã phải mùa đông đâu mà lo hết lúa với lạnh hả bác ơi

AnrySeig
12-08-2013, 15:22
Tên mình: Nguyễn Văn Trường , 24 tuổi , Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà nội
*)SĐT: 0985396040
*)Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/nguyenvan.truong90
*)Skype: anryseig
*)Vị trí : xế- có xe , gạch cứng (có ôm chiều này ôm sẽ đăng kí)

tranduykts
12-08-2013, 15:27
Sao tháng 10 mà đã phải mùa đông đâu mà lo hết lúa với lạnh hả bác ơi
Chuyển từ phương án 2 cho nên các comment trước ngày 9/8 là bàn về phương án đi vào mùa đông.


Tên mình: Nguyễn Văn Trường , 24 tuổi , Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà nội
*)SĐT: 0985396040
*)Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/nguyenvan.truong90
*)Skype: anryseig
*)Vị trí : xế- có xe , gạch cứng (có ôm chiều này ôm sẽ đăng kí)
Phiền bác điền lại form nhé, em chưa nhận được thông tin

tranduykts
13-08-2013, 17:23
DANH SÁCH NHÓM (Update 16g50 Thứ 3, 13/08/2013)
CHỈ CÒN 5 NGÀY NỮA KHÓA DANH SÁCH (CN, 18/08/2013)
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/danhsachnhom_zpsc2119216.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/danhsachnhom_zpsc2119216.png.html)


Phải đánh đổi thời gian 8 ngày (Riêng team SG là gần 2 tuần) để đổi lấy một cung trọn vẹn:
- Có lúa: Tú Lệ, Mù Cang Chải, Y Tý, Sapa
- Có đèo: Khau Phạ, Ô Quy Hồ
- Có mây: Y Tý
- Có núi: Leo Fansipan cung Sín Chải
- Có hơi thở cuộc sống người đồng bào: Mùa gặt, ngủ bản Lìm, Chợ phiên Y Tý, Chợ tình Sapa (mặc dù cái này đã biến chất)
- Có offroad: cung đường Y Tý


Chính sự tham lam của chủ thớt đã buộc đồng bọn phải nghỉ học/ nghỉ việc để làm một chuyến nhớ đời.

Mình sẽ phải đi làm cả năm để trả nợ cho chuyến đi này, cần 6 triệu là ít nhất cho team SG, mà giờ trong túi chỉ có hơn 1 triệu và một lời hứa cho mượn tiền từ anh họ (không dám xin tiền gia đình, nhưng bần cùng quá là phải bỏ qua sĩ diện đấy).

Sẽ phải nghỉ học 2 tuần, không quan tâm đến việc có thi giữa kỳ hay không/ có điểm danh hay không, có 2 môn chuyên ngành mất 2 buổi - đây là điều mình chưa từng dám nghĩ trong suốt đời sinh viên.

Mình mất khá nhiều, song cái được là nhiều hơn cái mất. Nợ tiền là động lực để kiếm tiền, mất học là động lực để học hành đàng hoàng hơn. Mình lời được cả một chuyến đi khủng nhất đời, lời được cả đam mê và nghị lực sống, và hơn hết mình lời được những những bạn.

Cám ơn mọi người trong nhóm đã tiếp thêm nghị lực để mình chờ đến ngày khởi hành. Mình không có kinh nghiệm phượt Tây Bắc đâu, mình chỉ có đam mê thôi.

P/S: Nếu không đủ người như dự tính, mình vẫn khóa danh sách nhé, mình làm tất cả để các thành viên có sự chuẩn bị tốt nhất vể cả thể lực và tinh thần cho chuyến hành trình dài ngày

AnrySeig
14-08-2013, 04:06
càng tìm hiểu về cung đường này , càng mong chờ tới ngày nổ máy !!!!!(beer)

hoang996
14-08-2013, 12:05
Bác nào nóng ruột thì đi tiền trạm trc đi ^^

tranduykts
14-08-2013, 12:11
Cập nhật lịch trình chi tiết, mọi người xem và cho ý kiến:

Ngày 1: Hà Nội - Cổ Tiết - Nghĩa Lộ - Tú Lệ: 250km
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Ngay1_zpsa7acb29f.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Ngay1_zpsa7acb29f.png.html)

-Đoạn AB: Hà Nội – Sơn Tây – Trung Hà – Cổ Tiết: 80km, đường rộng, thẳng, bằng phẳng, đông xe
-Đoạn BC: Cổ Tiết - Thanh Sơn - Thu Cúc - Văn Chấn - Nghĩa Lộ, 120km, đường hẹp, quanh co, có đèo dốc nhưng không cao, mặt đường lồi lõm không phẳng, nhiều ổ gà, vẫn còn nhiều xe đi lại
-Đoạn CD: Nghĩa Lộ - Tú Lệ, 50km, nhiều đèo dốc, dốc bắt đầu cao và dài, mặt đường nhìn chung tốt, từ đoạn này trở đi đường vắng xe.

Phương án 1: Ăn, ngủ tại bản Lìm Mông và lửa trại
- 5g sáng: Xuất phát (Đi sớm vừa mát vừa tránh kẹt xe)
- 7g00: Ăn sáng tại Cổ Tiết
- 7g30: Tiếp tục lên đường
- 11g00: Có mặt tại Nghĩa Lộ
- 12g15: Ăn trưa tại Tú Lệ
- 13g00: Xuất phát đi bản Lìm thăm lúa, thăm bản
- 14g00: Ban điều hành lên Lìm Mông, thu xếp chỗ ở, chỗ ăn.
- 14g30 - 16g00: Thăm bản Lìm Mông
- 16g00 - 17g30: Hậu cần cùng đồng bào chuẩn bị bữa tối, ban điều hành chuẩn bị lửa trại
- 17g30: Ăn tối - nghỉ ngơi
- 18g30 - 20g00: Chương trình lửa trại.
- 20g30: Về bản đi ngủ

Nhiệm vụ rất nặng nề cho Ban điều hành nhóm là phải thu xếp được chỗ ăn ngủ ở bản.
Nếu không thể thu xếp được chỗ ăn ngủ tại Lìm Mông, phải chuyền phương án 2

Phương án 2: Hoàng hôn Khau Phạ, đêm Mù Cang Chải
- 15g45: Từ Lìm Mông xuống Tú Lệ đi Mù Cang Chải
- 16g00: Xuất phát đi đỉnh đèo Khau Phạ đón hoàng hôn
- 16g30 - 16g45: Đón hoàng hôn trên đỉnh đèo Khau Phạ
- 17g45: Có mặt tại Mù Cang Chải, thuê nhà nghỉ, tắm rửa
- 18g30: Ăn tối
- 19g00 - 20g30: Đánh bài - giao lưu văn nghệ tại phòng
- 20g30: Đi ngủ

tranduykts
14-08-2013, 13:00
Ngày 2: Tú Lệ - Khau Phạ - Ô Quy Hồ - Y Tý: 250km

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Ngay2_zps7e5a7a05.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Ngay2_zps7e5a7a05.png.html)

- Đoạn AB: Tú Lệ - Mù Cang Chải, 50km, nhiều đoạn dốc cao, đèo Khau Phạ hiểm trở, mặt đường xấu, cảnh hai bên đường tuyệt đẹp.
- Đoạn BC: Mù Cang Chải - Than Uyên, 40km, ít dốc, mặt đường rất xấu, đặc biệt đoạn qua Mường Kim.
- Đoạn CD: Than Uyên - Tân Uyên - Huổi Ke: 65km, ít dốc, mặt đường phẳng, nhẵn và rộng.
- Đoạn DE: Huổi Ke - Đỉnh Ô Quy Hồ, 25km, toàn đèo dốc cao và cua tay áo, đặc biệt hiểm trở là đèo Ô Quy Hồ, nhiều đoạn sương mù dày đặc chỉ nhìn xa được dăm mét,mặt đường tốt.
- Đoạn EF: Ô Quy Hồ - Bản Xéo: 28km, đường nhựa đẹp
- Đoạn FG: Bản Xéo - Mường Hum: 7km, Bắt đầu đường đất, đường cực xấu, xấu nhất trong tổng hành trình
- Đoạn GH: Mường Hum - Dền Sáng: 12km, vẫn đường sỏi đá, đỡ xấu
- Đoạn HI: Dền Sáng - Y Tý: 18km, đường đèo, đẹp

Phương án 1: Có thể ăn trưa tại Huổi Ke
- 4g15: Thức dậy - chuẩn bị bữa sáng - Ăn sáng
- 5g00: Xuất phát từ Tú Lệ
- 6g00-6g15: Đón binh minh trên đỉnh đèo Khau Phạ
- 7g00: Cafe sáng tại Mù Cang Chải
- 7g30: Xuất phát đi Ô Quy Hồ.
- 8g45: Có mặt tại Than Uyên
- 10g30 - 10g45: Có mặt tại Huổi Ke, nghỉ ngơi, đổ xăng (lưu ý mua xăng dự trữ ở đây luôn)
- 10g45: Vượt đèo Ô Quy Hồ
- 11g30: Giữa trưa, có mặt tại đỉnh đèo Ô Quy Hồ, săn ảnh, ăn trưa (nhẹ, đồ ăn tự chuẩn bị theo)
- 12g00: Xuất phát đi Y Tý.
- 12g45: Có mặt tại ngã 3 bản Xéo - Mường Hum
- 14g15: Qua Mường Hum, có mặt tại Dền Sáng
- 15g00: Có mặt tại Y Tý, nhận phòng tại nhà cô Mỷ/ cô Si,
- 15g00 - 16g00: nghỉ ngơi, tham quan tự do, làm thủ tục tạm trú, đặt cơm tối (nhờ cô Mỷ/ cô Si làm hoặc tự ra đồn biên phòng làm)
- 16g15: Xuất phát đi đỉnh Ngải Thầu đón hoàng hôn, săn mây Y Tý
- 16g45- 17g15: Đón hoàng hôn Y Tý trên đỉnh Ngải Thầu
- 17g15: Trở về Y Tý, tăm rửa
- 18g30: Cơm tối
- 19g00 - 20g30: Chương trình buổi tối tại nhà nghỉ

*) Số điên thoại đặt phòng
- Cô Si: SDT 01274546667
- Cô Mỷ: SDT 0203501320

*) Chỗ ăn:
- Tại nhà Cô Mỷ/ cô Si: 50k/ suất (ăn tối và sáng hôm sau là 2 suất)
- Nhà số 2 từ Chợ Y Tý: nhà Vọng Hằng: SDT 0203.501299.


Nhân tiện cho mình hỏi cây xăng, chỗ ăn gần nhất từ Than Uyên đến Ô Quy Hồ nằm ở đâu?

tranduykts
14-08-2013, 13:27
Ngày 3: Y Tý - Lũng Pô - Lào Cai - Sapa: 130km

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Ngay3_zps5d9234c7.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Ngay3_zps5d9234c7.png.html)

Đoạn: Y Tý - Ngãi Thầu (7km) - A Lù (5km) - A Mú Sung (7km) - Lũng Pô (7km): Đường khá xấu với dốc cao.
Đoạn: Lũng Po - Trình Tường (19km) - Bát Xát (26km) - Lào Cai (11km) - Sapa (35km): Đường được làm mới lại đỡ hơn.

- 5g00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân
- 5g30- 6g00: Ăn sáng tại Y Tý
- 6g00-7g30: Tiếp tục xuất phát đi đỉnh Ngải Thầu đón bình minh, săn mây Y Tý.
- 7g30 - 9g00: Đi chợ phiên Y Tý
- 9g00: Xuất phát đi Lũng Pô
- 10g30: Có mặt tại Lũng Pô, cột Mốc 92 - nơi Sông Hồng chảy vào đất Việt, chụp hình, nghỉ ngơi
- 11g00- 11g30: Ăn trưa tại Lũng Pô
- 11g30: Xuất phát về Sapa
- 13g30: Qua Tp. Lào Cai
- 15g00 - 18g00: Tham quan tự do tại Sapa, tắm giặt / Ban điều hành + hậu cần liên lạc poster, làm thủ tục leo Fan + chuẩn bị đồ đạc đoàn/ đồ ăn cho 3 ngày leo Fan.
- 18g00: Ăn tối
- 18g30 - 20g00: Dạo phố đêm Sapa, ăn vặt
- 20g30: Đi ngủ.
__________________________________________________ ______________

Phương án 2: Nếu không thích đón bình minh, săn mây Y Tý trên đỉnh Ngải Thầu, có thể đi cầu Thiên Sinh cách chợ Y Tý 9km, thăm cột mốc 87, chú ý đường rất xấu.

tranduykts
14-08-2013, 13:44
NGÀY 4 + 5 + 6: LEO FAN CUNG TRẠM TÔN - SÍN CHẢI

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Fansipan_map_zps989fd060.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Fansipan_map_zps989fd060.jpg.html)

LỊCH TRÌNH ( Có tham khảo cung leo Fan của 7777 group)

*) Ngày 4:
- 6g00: Thức dậy, thể dục, vệ sinh cá nhân
- 6g30: Ăn sáng
- 7g15: Chuẩn bị đồ đạc leo Fan
- 7g30: Theo xe lênTrạm Tôn(14 Km) Độ cao 1947m.
- 8g00: Có mặt tại Trạm Tôn, chuẩn bị 15 phút
- 8g15: Xuất phát từ Trạm Tôn
- 11g30: Có mặt tại điểm 2200, ăn trưa
- 12g30’: Xuất phát trinh phục độ cao 2.800m, đi dọc dông núi là biên giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ và cảm nhận khí hậu của hai vùng rõ rệt.
- 16g30: Tới độ cao 2.800m nghỉ ngơi
- 17g00: Ăn tối
- 18g00: Văn nghệ hoặc lửa trại (nếu có thể)
- 19g00: Truyện ma đêm khuya 1, đi ngủ


*) Ngày 5:
- 4g00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân
- 4g15 - 4g45: Ăn sáng
- 4g45: Xuất phát chinh phục đỉnh Fansipan.
- 7g00- 8g00: Tới Fansipan, Chụp hình lưu niên, nghỉ ngơi
- 8g00: Xuống núi.
- 10g00: Tới ngã ba Sín Chải – Trạm Tôn, nghỉ ngơi, ăn trưa
- 11g00: Tập trung đoàn chuẩn bị xuống núi bằng đường Sín Chải qua dốc Cô Tây huyền thoại. Từ đây mọi thành viên phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của HDV vì cung đường này có độ dốc cao từ 60 – 85 độ. Thời gian xuống dốc khoảng 4,5 tiếng.

Có thể hình dung từ ngã ba Trạm Tôn – Sín Chải độ cao khoảng 3000m xuống tới chân dốc (suối) độ cao là 2.200m. Đây là cung đường khó khăn vất vả nhất đề nghị mọi thành viên phải tập trung tinh thần, thể lực để vượt qua thử thách này. Vì đây là cung đường lâu không có người đi chúng ta phải chuẩn bị hoàn toàn những dây mới để phục vụ cho hành trình nên sẽ tốn rất nhiều sức lực của mọi thành viên.

- 16g00: Xuống tới suối độ cao 2.200m, tiếp tục vượt suối đi qua đồi Bát Úp (2.250m) sang mặt kia của quả đồi dừng chân cắm trại tại rừng Đỗ Quyên cạnh bờ suối (độ cao 2.200m).
- 17g30: Ăn tối
- 18g00:Nghỉ ngơi
- 19g00: Đi ngủ

*) Ngày 6:
- 6g00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân
- 6g30: Ăn sáng.
- 7g00: Quay trở về SAPA xuyên qua các dông núi lòng máng.(Lưu ý: Đường sẽ dễ trơn trượt nếu gặp trời mưa). Khu vực này đồi núi thoáng có tầm nhìn rộng có thể quan sát được SAPA và núi rừng hùng vĩ.
- 11h00: Tới bản Sín Chải 1,240m, đón xe về Sapa
- 11h30: Tới SAPA nhận phòng, tắm giặt, nghỉ ngơi.
- 12h30: Liên hoan tổng kết hành trình 5 ngày.
- 13g00 - 17g00: Tham quan Sapa tự do
- 17g30: Ăn tối
- 18g00 - 20g00: Hoạt động tự do
- 20g00: Ngủ lấy sức lên đường.

____________________________
Phương án leo Sín Chải - Trạm Tôn đang để ngỏ, tham khảo ý kiến của HDV/ poster dẫn đường trực tiếp

baongoc28392
14-08-2013, 20:06
Được rất nhiều phuoter góp ý về cung này:
- Thời tiết tháng một không ủng hộ cho hành trình: mưa phùn, rét đậm, mây mù
- Lươt đi qua các thung lũng ruộng bậc thang - thắng cảnh quốc gia, đi vào tháng một thì không có gì cả
==> Mục tiêu vãn cảnh, săn hình không như mong muốn, chưa kể là chuyến leo Fan rất khó khăn

Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định lập phương án 2, sau khi cả nhóm bàn bạc và lấy ý kiến, phương án 2 được 11/13 phiếu thuận.
Sau đây là phương án 2, với sự thay đổi lớn nhất là chuyển thời gian khởi hành sang mùa lúa + cung đường Y Tý.

LÚA VÀNG - SÂN MÂY- ĐU DÂY SÍN CHẢI

http://farm3.staticflickr.com/2822/9484807448_4b260a8230_c.jpg


1. Thời gian:
Từ 3/10 - 9/10/2013 (Từ thứ 5 tuần trước đến thứ 4 tuần sau), Offline ngày 2/10

- Đây là thời điểm lúa tại thung lũng ruộng bậc thang Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sapa chín vàng, đã vào mùa gặt.
- Thời tiết nắng ấm, hanh khô (hy vọng không có bão), tầm nhìn xa, mây bồng bềnh, lúc này là thời điểm mây đẹp nhất tại Y Tý.
- Tới Y Tý vào chợ phiên.
- Không quá lạnh cho chuyến leo Fan.
- Không vướng lễ tết, không phải là cao điểm mùa thi (đối với sinh viên) và công việc ngập đầu giáp tết như phương án 1 (đối với người đi làm)

Tuy nhiên, trở ngại là:
- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng, vấn đề tập thể lực và ổn định nhóm rất khó
- Tiền bạc không phải ai cũng sẵn.

2. Điều kiên tham gia nhóm
- Tối đa 20 người: 12 xế - 8 ôm.
-Ưu tiên xế cứng/ôm có xe.
- Có sức khỏe rất tốt, không ngại khó - khổ- bẩn- bựa, hoàn thành tốt bài test thể lực vào CN ngày 2309/2013
(Test tại Tam Đảo đối với team HN, Test tại Bà Đen đối với team Sài Gòn)
- Chốt danh sách vào CN ngày 17/08/2013 (để cho các member có 1 tháng rưỡi tập thể lực), hoặc khi đủ 25 gạch
- Chốt đoàn vào CN 29/09/2013

3. Lịch trình tổng quát:

Ngày 1: Hà Nội - Tú Lệ 250km
- Tắm suối nước nóng ( lấy ý kiến nhóm, nếu đồng ý có thể bỏ qua)
- Thăm ruộng bậc thang Tú Lệ, thung lũng Cao Phạ
- Ăn tối, lửa trại, qua đêm tại bản Lìm Mông

Ngày 2: Sapa - Khau Phạ - Mù Cang Chải - Ô Quy Hồ - Y Tý 240km
- Đón bình minh sớm trên đỉnh đèo Khau Phạ
- Qua Mù Cang Chải với thung lũng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Nậm có...
- Vượt Ô Quy Hồ vào giữa trưa.
- Qua đêm tại Y Tý (nếu kịp), sẵn sàng phương án cắm trại giữa rừng.

Ngày 3: Y Tý - Lào Cai - Sapa: 100km
- Xuất phát sớm đi chợ phiên Y Tý
- Qua ruộng bậc thang Y Tý, dốc A Lù
- Ghé Lũng Pô, thăm cột mốc 92
- Chiều có mặt tại Sapa, liên lạc với poster + làm thủ tục leo Fan, chuẩn bị đồ đạc lên đường
- Dạo phố đêm ăn vặt tại Sapa

Ngày 4 + 5 + 6: Leo Fan cung Trạm Tôn - Sín Chải
(Phương án 2: leo Sín Chải - Trạm Tôn cũng sẽ biểu quyết vào tối T7)
- Sáng ngày 4 có mặt tại Trạm Tôn
- Tối 4 cắm trại tại 2800
- Sáng 5 chinh phục 3143
- Chiều 5 xuống dốc cô Tây, cắm Trại tại 2200
- Sáng 6 lên đường về Sapa
- Trưa 6 có mặt tại Sapa, LIÊN HOAN TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH

Ngày 7: Sapa - Lào Cai - Hà Nội 350km
Sapa – Lào Cai – Ngã 3 bản Phiệt – Phố Ràng – Ngã 3 QL.37 x QL 70 – Yên Bình – Quốc Lộ 70 – Ngã 3 Đoan Hùng – Viêt Trì – Vĩnh Yên – Hà Nội.
- Tối có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình.

Lịch trình cụ thể sẽ được lên sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KINH PHÍ DỰ TÍNH:
- Tiền ăn 2 bữa chính +1 bữa sáng: 6 ngayx700K = 700K
- Tiền thuê nhà nghỉ: 50Kx 6 đêm = 300K
- Tiền xăng xe: 300K
- Phí tham quan linh tinh: 100K
- Phí leo Fan: 400K
- Thuê Posters chưa bo (2 người/ poster): 300K/3 ngày (chỉ mang lều trại của đoàn và thức ăn, còn lại mình tự mang hết)
- Tiền ăn trên núi (gồm cả Posters): 4 bữa chính x80K + 2 bữa sáng*25+ 20k trái cây= 400K
- Túi ngủ + chất đốt: 100K
- Tiền quỹ đoàn để trả gửi xe, thuê đồ chung…: 200K
Tổng: 2tr8
Lưu ý: Đề phòng thiếu tiền, cần dự phòng 200k (Cầm chắc 3 củ cho xông xênh, còn mua quà nữa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
1. Tập thể lực :
Bài tập mỗi ngày trong tối thiểu 2 tháng:
- Đứng lên - ngồi xuống (khi đứng, đứng trên mũi bàn chân) 5 phút, kiễng chân 10 phút (rất cần thiết vì đoạn Sín Chải rất dốc), hít đất – xà đơn, mang ba lô 5kg đi bộ nhanh (110-130 bước/ phút)
- Mặc đồ ấm chỉ khi cần thiết để làm quen với khí hậu lạnh

2. Nội dung bài test thể lực trước khi đi:
Test thể lực vào ngày CN, 23/09/2013.
+) Đối với team Hà Nội: Test tại Tam Đảo
+) Đối với team Sài Gòn: Test tại núi Bà Đen, cung Ma Thiên Lãnh


5. Chỗ ở, ăn ngủ và các hoạt động khác
- Ngủ phòng tập thể, nhà nghỉ - khách sạn giá rẻ: tạo sự thân thiết giữa mọi người, tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho chuyến đi (tiểu thơ lá ngọc cành vàng lưu ý điểm này nhé)
- Tự nấu ăn tại những nơi có điều kiện.
- Chương trình lửa trại tối ngày thứ 1: Nghi thức đón thần lửa – nhảy xoang – trò chơi nhỏ - giao lưu văn nghệ - nướng ngô/ khoai.
- Chương trình truyện ma đêm khuya, trên núi
Chú ý: khả năng phải ngủ lại trên đường đi Y Tý mà không có nhà nghỉ rất cao, sẵn sàng phương án cắm trại

4. Một số vấn đề khác:
- Các mem vi phạm nội quy đoàn lần thứ 2 sẽ kiên quyết bị trục xuất, sẽ không chấp nhận xảy ra tai nạn, gián đoạn hành trình vì mem thiếu ý thức. Mem không có quyết tâm mà cố bám đoàn, giữa chừng đòi về là tự cho về luôn, đoàn không có trách nhiệm
- Đoàn đi rất "bựa" và sẽ có nhiều trò "18+", khuyến cáo trẻ em - tiểu thơ đài các không nên nhập cuộc.
- Việc chia "ôm" theo nguyên tắc bốc thăm.
- Việc chia chỗ ngủ cũng theo nguyên thắc bốc thăm

- Tạm thời, mình - Trần Duy sẽ điều hành nhóm cho đền trước ngày đi 02/10/2013, leader nhóm (người nhiều tuôi và kinh nghiệm nhất) sẽ được bầu vào buổi OFFLINE ngày 02/10/2013, thủ quỹ cũng được bầu vào buổi OFFLINE
- Để tự do và mình bạch về tài chính: Mình chủ trương không thu cọc, tiền bạc mọi người tự giữ, các khoản thu thành viên sẽ được xé nhỏ theo từng đợt trong hành trình, vừa để giảm áp lực cho thủ quỹ, vừa tiện cho mọi người theo dõi. Các khoản chi thủ quỹ sẽ ghi chép đầy đủ, báo cáo vào buổi tổng kết chiều ngày thứ 6 của hành trình.

================================================== ===========
ĐĂNG KÝ
- Mẫu đăng ký: ( Tên- nam/nữ – xế/ôm/- có xe/không xe – SĐT – facebook)

*)Tên mình: Trần Duy, 22 tuổi, hiện đang học năm 4 tại ĐH. Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh, kiêm luôn guitarist của nhóm.
*)SĐT: 0975 262 952
*)Facebook cá nhân: facebook.com/tranduykts
*)Skype: tranduykts

================================================== ===========
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CẬP NHẬT NGÀY 10/08/2013

http://farm8.staticflickr.com/7458/9482013375_91c26fb795_o.png

Ghi chú:
1. Hạn chốt danh sách (tùy vào điều kiện nào đến sớm hơn)
- Đủ 25 thành viên,kể cả gạch cứng - mềm, không nhận dập dòm
- Hạn chót: CN, 18/08/2013

2. Những ai đặt gạch tại forum, rồi bỏ đi mà không theo dõi/ không liên lạc chủ thớt/ không tham gia nhóm facebook/ không đọc và thực hiện các yêu cầu của chủ thớt đăng trên forum và face/skype.
Mình coi như là dập dòm và không có tên trong danh sách.

3. Hiện tại nhóm rất ít xe, đi cung đường khó và dài ngày, nên mình không đảm ÔM không xe chắc suất (nghĩa là không có quyền tự quyết). Mong mọi người thông cảm
Mem nữ muốn tham gia nhóm cũng cần suy nghĩ kỹ, mình không chấp nhận tình trạng giữa chừng chịu không nổi đòi về đâu.

Xin cảm ơn!

Mình cũng mới đi Fan và 5 tỉnh miền bắc về...Còn SÍN CHẢI - CƠN ÁC MỘNG VÀ MƠ ƯỚC CỦA DÂN PHƯỢT...có lẽ tháng 10 mọi người đi điều kiện thời tiết sẽ thuận lợi hơn nhiều so với khi mình đi (lũ quét, mưa dầm dề, lạnh tong teo)...Còn y tý bạn đi vào giữa tháng 10 thì lúc đó ruộng bậc thang chuyển sang màu vàng của lúa chín chứ k còn xanh của mạ non nữa...màu nào nhìn cũng đẹp hết...Mình thấy đông vui nên vào dòm ngó 1 cho đỡ thèm thôi, mong là các bạn k phiền...Chúc chuyến đi của mọi người thành công tốt đẹp...:v

tranduykts
14-08-2013, 20:19
Mình đang đau đầu về vấn đề lúa chín.
Mình đã theo dõi nhiều toppic về lúa Y Tý, mấy năm gần đây đều gặt đầu tháng 9, riêng năm nay gieo lúa muộn nên có lẽ giữa tháng 9 gặt, lúc mình đi có lẽ trơ gốc rạ

Còn lúa Tú lệ, Mù Cang Chải, lúc mình đi đang là cao điểm mùa gặt, hên thì còn.
Nếu đi sớm được một tuần nữa, chắc chắn còn lúa, thỉnh thoảng có mấy đám xanh rất đẹp.

Nhưng mình rất ngại họp lần nữa ấn định lại ngày khởi hành, hơn nữa tháng 9 vẫn còn mưa, không khí chưa khô và chưa chuyển lạnh, chỉ có mây vần vũ ở Y Tý thôi.
Đường chưa ráo nên rất khó leo Fan (trừ những cơn bão ngoài Ý muốn)

Đi sớm một tuần là rút ngắn thời gian chuẩn bị của mọi người, thật không hay chút nào.

chungvu72
15-08-2013, 00:02
Bạn này hình như chưa đi MCC và Tú Lệ ? lúa trên MCC và TL gặt lai rai từ 20/8 tới 5/9 nhé ! nếu bạn đi tháng 10 thì e rằng còn lại gốc ra thôi.

snow_online_91
15-08-2013, 01:46
Năm ngoái e đi 8-11/9 lúa Y Tý chín vàng đẹp đã con mắt luôn. Hình như chỉ tới cùng lắm tầm 20/9 là bà con gặt rầu :3
Còn Mù thì cuối tháng 9, đầu tháng 10 vẫn còn lúa chín :)

Joele
15-08-2013, 08:56
Nếu đôn ngày lên phải hỏi ý kiến toàn đoàn. Chuyện mình có săn được ảnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều ý yếu tố. Mình cũng chưa đi MCC nhưng theo thông tin tìm hiểu thì có người nói t10, có người nói t9. Nếu đi sớm thì bị sương mù, đi trễ thì ko đúng mùa gặt. Đi là một chuyện, chụp được ảnh hay không còn do duyên số với Tây Bắc.

Joele
15-08-2013, 09:07
Riêng ngày cuối tớ đề nghị phi thẳng xuống Lào Cai, ở đó ta sang cửa khẩu Hà Khẩu TQ làm 1 chuyến đi "nước ngoài" cho bằng bạn bằng bè ;))

tranduykts
15-08-2013, 09:56
Năm ngoái e đi 8-11/9 lúa Y Tý chín vàng đẹp đã con mắt luôn. Hình như chỉ tới cùng lắm tầm 20/9 là bà con gặt rầu :3
Còn Mù thì cuối tháng 9, đầu tháng 10 vẫn còn lúa chín :)
Thôi thì coi như đứt lúa Y Tý


Riêng ngày cuối tớ đề nghị phi thẳng xuống Lào Cai, ở đó ta sang cửa khẩu Hà Khẩu TQ làm 1 chuyến đi "nước ngoài" cho bằng bạn bằng bè ;))

Ngày thứ 6, nếu trưa về được Sín Chải và... còn sức thì ngay buổi chiều, ta phi xe lên Lào Cai, đi cửa khẩu + thuê nhà nghỉ trên đó cũng được. Có đi cửa khẩu được hay không vẫn phải đợi đến lúc đó

Ngày cuối chạy 350km nên sẽ không đi đâu cả, đi 6 ngày là đuối lắm rồi

hientrang_huflit
15-08-2013, 09:59
Mình thật sự là ham hố cung đường này :(
*)Tên mình: Hiền Trang, 24 tuổi, quê mình ở Đồng Nai, hiện tại mình đang học bên Sing
*)SĐT: +6584022941 (có các thể loại messenger app bao gồm cả zalo :D )
*)Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hien.trang.169
*)Skype: trang.nguyen.89
Không xe :(

Dù biết là ham hố hơi muộn, nhưng vẫn chai lỳ đăng ký :D
Hy vọng là nếu ko có cơ hội đi cùng mọi người trong team này thì anh chị em nào, vô tình thấy post này của mình, và có chuyến phượt nào lên phía Bắc trong thời gian (21/9-21/10) thì liên hệ cho mình đi ké với nhé. Miền Bắc mình còn chưa biết nhiều :(

tranduykts
15-08-2013, 10:10
Mình thật sự là ham hố cung đường này :(
*)Tên mình: Hiền Trang, 24 tuổi, quê mình ở Đồng Nai, hiện tại mình đang học bên Sing
*)SĐT: +6584022941 (có các thể loại messenger app bao gồm cả zalo :D )
*)Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/hien.trang.169
*)Skype: trang.nguyen.89
Không xe :(

Dù biết là ham hố hơi muộn, nhưng vẫn chai lỳ đăng ký :D
Hy vọng là nếu ko có cơ hội đi cùng mọi người trong team này thì anh chị em nào, vô tình thấy post này của mình, và có chuyến phượt nào lên phía Bắc trong thời gian (21/9-21/10) thì liên hệ cho mình đi ké với nhé. Miền Bắc mình còn chưa biết nhiều :(

Đau đầu nhất là mem nữ ấy, sợ bạn chịu không nổi. (Mặc dù mình rất rất muốn đoàn có nữ nhưng giờ mới được 3/12)
Lịch trình mình thiết kế để "vắt kiệt sức" các thành viên trong đoàn, cho nên đi cung này cần sức khỏe và sức bền rất tốt.
Đây là vấn đề mình quan tâm nhất ở thành viên.

Bạn tham gia nhóm, đặc biệt là phải qua được bài test thể lực ngày 21 và 22/9, nội dung đi bộ, mang balo leo núi
- Tại Tam Đảo đối với team HN
- Tại Bà Đen đối với team SG

Thích test ở đâu cũng được, tuy nhiên ở SG khá là vất vả đấy

Mình tạm thời để bạn ở gạch mềm nhé, mình sẽ cố gắng sắp xếp đủ xe cho thành viên mặc dù rất khó, dĩ nhiên " lady first" rồi

hientrang_huflit
15-08-2013, 10:25
Đau đầu nhất là mem nữ ấy, sợ bạn chịu không nổi. (Mặc dù mình rất rất muốn đoàn có nữ nhưng giờ mới được 3/12)
Lịch trình mình thiết kế để "vắt kiệt sức" các thành viên trong đoàn, cho nên đi cung này cần sức khỏe và sức bền rất tốt.
Đây là vấn đề mình quan tâm nhất ở thành viên.

Bạn tham gia nhóm, đặc biệt là phải qua được bài test thể lực ngày 21 và 22/9, nội dung đi bộ, mang balo leo núi
- Tại Tam Đảo đối với team HN
- Tại Bà Đen đối với team SG

Thích test ở đâu cũng được, tuy nhiên ở SG khá là vất vả đấy

Mình tạm thời để bạn ở gạch mềm nhé, mình sẽ cố gắng sắp xếp đủ xe cho thành viên mặc dù rất khó, dĩ nhiên " lady first" rồi

Cảm ơn bạn. Mình cũng biết đi theo đoàn thì vấn đề thể lực rất quan trọng. Vì nó ko chỉ ảnh hưởng mình mà còn ảnh hưởng cả đoàn. Trước giờ mình chỉ đi 1 mình thôi, mệt đâu lại nghỉ đó :D cứ lang thang rong chơi :)) Nhưng với những cung đường như Tây Bắc, hay leo Fan thì chắc cú là mình ko thể đi 1 mình, nên nhân dịp nghỉ hè này mình muốn thực hiện mong muốn leo Fan :D
Mình nhất định sẽ có mặt ở Sài Gòn để test thể lực.

born_to_dieeeee
15-08-2013, 12:59
Cập nhật lịch trình chi tiết, mọi người xem và cho ý kiến:

Ngày 1: Hà Nội - Cổ Tiết - Nghĩa Lộ - Tú Lệ: 250km
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Ngay1_zpsa7acb29f.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Ngay1_zpsa7acb29f.png.html)

-Đoạn AB: Hà Nội – Sơn Tây – Trung Hà – Cổ Tiết: 80km, đường rộng, thẳng, bằng phẳng, đông xe
-Đoạn BC: Cổ Tiết - Thanh Sơn - Thu Cúc - Văn Chấn - Nghĩa Lộ, 120km, đường hẹp, quanh co, có đèo dốc nhưng không cao, mặt đường lồi lõm không phẳng, nhiều ổ gà, vẫn còn nhiều xe đi lại
-Đoạn CD: Nghĩa Lộ - Tú Lệ, 50km, nhiều đèo dốc, dốc bắt đầu cao và dài, mặt đường nhìn chung tốt, từ đoạn này trở đi đường vắng xe.

Phương án 1: Ăn, ngủ tại bản Lìm Mông và lửa trại
- 5g sáng: Xuất phát (Đi sớm vừa mát vừa tránh kẹt xe)
- 7g00: Ăn sáng tại Cổ Tiết
- 7g45: Tiếp tục lên đường
- 11g00: Có mặt tại Nghĩa Lộ
- 12g15: Ăn trưa tại Tú Lệ
- 13g00: Xuất phát đi bản Lìm thăm lúa, thăm bản
- 14g00: Ban điều hành lên Lìm Mông, thu xếp chỗ ở, chỗ ăn.
- 14g30 - 16g00: Thăm bản Lìm Mông
- 16g00 - 17g30: Hậu cần cùng đồng bào chuẩn bị bữa tối, ban điều hành chuẩn bị lửa trại
- 17g30: Ăn tối - nghỉ ngơi
- 18g30 - 20g00: Chương trình lửa trại.
- 20g30: Về bản đi ngủ

Nhiệm vụ rất nặng nề cho Ban điều hành nhóm là phải thu xếp được chỗ ăn ngủ ở bản.
Nếu không thể thu xếp được chỗ ăn ngủ tại Lìm Mông, phải chuyền phương án 2

Phương án 2: Hoàng hôn Khau Phạ, ngủ tại nhà nghỉ Tú Lệ
- 15g30: Từ Lìm Mông xuống Tú Lệ thuê nhà nghỉ
- 16g00, Xuất phát đi đỉnh đèo Khau Phạ đón hoàng hôn
- 16g30 - 17g00: Đón hoàng hôn trên Khau Phạ
- 17g00: Trở về Tú Lệ, tắm rửa
- 18g00: Ăn tối
- 19g00 - 20g30: Đánh bài - giao lưu văn nghệ tại phòng
- 20g30: Đi ngủ

Theo t thì chủ thớt nên xem lại p/a 2. Nếu thực sự muốn ngắm hoàng hôn Khau Phạ thì không cần thiết fải quay lại Tú Lệ hơn chục km làm gì, có thể phi thẳng tới MCC rồi nghỉ đêm ở đây. MCC có nhiều nhà nghỉ và chỗ ăn uống hơn.

giachimu
15-08-2013, 13:15
up cho các bác bán tốt hàng hóa

tranduykts
15-08-2013, 13:56
Theo t thì chủ thớt nên xem lại p/a 2. Nếu thực sự muốn ngắm hoàng hôn Khau Phạ thì không cần thiết fải quay lại Tú Lệ hơn chục km làm gì, có thể phi thẳng tới MCC rồi nghỉ đêm ở đây. MCC có nhiều nhà nghỉ và chỗ ăn uống hơn.

Thanks Shiit!
Vậy mà không nghĩ ra nhỉ @@
MCC cách Tú Lệ 50km, lái xe mất khoảng 1 tiếng rưỡi.
Vậy là ta đón trọn hoàng hôn trên Khau Phạ rồi.
Nhưng mà ta phải dùng mọi "thủ đoạn" để duy trì phương án 1 thôi :D

13614
15-08-2013, 22:21
Mình cũng theo dõi topic của bạn từ khá lâu, hôm nay quyết định đặt gạch cho chuyến đi đàng nhớ này :) hi vọng là chưa hết slot:
Họ Tên: Đinh Tiến Phong
Giới tính: Nam
Đăng ký: Xế
Đia bàn hoạt động: Hà Nội :P
SDT: 01668 717 060
Tuổi: 23
Facebook: https://www.facebook.com/nemo.dinh

Có gì chủ thớt rep sớm cho mình nhé.

tranduykts
16-08-2013, 07:44
Mình cũng theo dõi topic của bạn từ khá lâu, hôm nay quyết định đặt gạch cho chuyến đi đàng nhớ này :) hi vọng là chưa hết slot:
Họ Tên: Đinh Tiến Phong
Giới tính: Nam
Đăng ký: Xế
Đia bàn hoạt động: Hà Nội :P
SDT: 01668 717 060
Tuổi: 23
Facebook: https://www.facebook.com/nemo.dinh

Có gì chủ thớt rep sớm cho mình nhé.

CN tuần này mới đóng danh sách mà, chuyến đi dài ngày tốn kém này ít người đu bám lắm, yên tâm :)
Xế nam thì tốt quá, đã add friend.

icecream1012
16-08-2013, 12:14
Mình đặt gạch đi nha bạn. Cực kì thích chuyến này luôn. Hy vọng còn slot. :D

Tên: Trần Lại Thanh Tuyền - Nữ, 22 tuổi, năm 5 ĐH. Kiến Trúc Tp.HCM.
SĐT: 01234 027 298
Facebook: facebook.com/icecream1012
Skype: icecream_1012
Ôm - Không xe nha bạn.

uduchi_24
16-08-2013, 12:25
Mình cũng đặt gạch đi. Cùng trường nên có biết chủ thớt.
Tên: Thanh Tùng, Nam, 23 tuổi
SĐT 0986654097
FB: https://www.facebook.com/uduchi24
Xế, ko xe.
Chủ thớt rep sớm nhen

tranduykts
16-08-2013, 14:00
Mình đặt gạch đi nha bạn. Cực kì thích chuyến này luôn. Hy vọng còn slot. :D

Tên: Trần Lại Thanh Tuyền - Nữ, 22 tuổi, năm 5 ĐH. Kiến Trúc Tp.HCM.
SĐT: 01234 027 298
Facebook: facebook.com/icecream1012
Skype: icecream_1012
Ôm - Không xe nha bạn.


Mình cũng đặt gạch đi. Cùng trường nên có biết chủ thớt.
Tên: Thanh Tùng, Nam, 23 tuổi
SĐT 0986654097
FB: https://www.facebook.com/uduchi24
Xế, có xe.
Chủ thớt rep sớm nhen

Trời ơi vợ chồng tụi bay đi đâu mà dẫn nhau vô thớt của tau đây?

Hiện tại Team Sài Gòn rất đông, thêm nữa đoàn đang thiếu xe trầm trọng.
Biết rằng là cùng trường nhưng ở tình thế này tau phải nói:
Hai vợ chồng tụi bay tự lo xe nhé, mấy vấn đề khác tau lo.
Không lo được xe là ở nhà đấy nhé.
Xuất phát HN cho tụi bay ôm nhau thoải mái, nhưng điều lệ đoàn là "bốc thăm chia ôm"
Quyết tâm đu bám đoàn là phải "phục tùng mệnh lệnh".

tranduykts
16-08-2013, 14:36
THÔNG BÁO:

Tối T.7 + sáng CN (17 và 18/08). Team Sài Gòn có chuyến leo núi khởi động.

Địa điểm: Núi Chứa Chan - Xuân Lộc, Đồng Nai, ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ, cách SG 110km

Thành viên tham gia: Duy (chủ thớt), Thiện (Leader team SG), Chính và nhóm của Trinh (một nhóm khác mình quen)

Lộ trình:
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/nuicc_zpsa97aaa25.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/nuicc_zpsa97aaa25.png.html)

Lịch trình chi tiết đã thông qua sau buổi offline:
PHƯƠNG ÁN : LEO ĐÊM
Ngày 1: Thứ 7, 17/8
- 15h: xuất phát tại Suối Tiên, không chấp nhận dùng giờ cao su, đến trễ tự động đuổi đoàn.
- 18h tới chân núi, khởi động chuẩn bị leo núi theo đường cột điện xuất phát từ cột điện số 22
- 21h30 tới đỉnh - cột điện 138, tận hưởng gió hù hù, với sương bay là đà quanh người.
- Mọi người thay đồ, 1 nhóm dựng lều, 1 nhóm nhóm bếp sưởi ấm và nấu ăn.
- 22h: giao lưu văn nghệ, văn hóa,…. => nghỉ ngơi tùy ý, giao lưu tự do!

Ngày 2: CN, 18/ 8
- 6g00 sáng: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, nhóm lửa, chuẩn bị bữa sáng và đón bình minh tuyệt vời trên đỉnh =..=
- 6g30: Ăn sáng, chuẩn bị xuống núi theo đường chùa
- 7g15: Xuống núi theo đường chùa
- 8g30: Có mặt tại Chùa Gia Lào, nghỉ ngơi, tham quan
- 9g30: Xuống núi
- 11g00: Có mặt tại chân núi, xuất phát về Sài Gòn
- Ăn trưa trên đường về
- 2 giờ chiều: Có mặt tại SG, kết thúc hành trình

Vật dụng chuẩn bị và các vấn đề khác có tại page của Trinh (Leader), mọi người vô xem

Chú ý: Các thành viên team SG sau đây không tham gia buổi leo núi khởi động, chuẩn bị tinh thần tham gia chuyến leo núi bổ sung (chuyến này bắt buộc).

- Trọng
- Tùng
- Tuyền
- Anh
- Trang

TEAM HÀ NỘI CHUẨN TINH THẦN, SẮP LÊN THỚT!!!!

Tối T6, Ngày T7, Ngày CN, ( 16-17-18/08). Chủ thớt không có mặt ở nhà vì bận đi leo núi.
Mọi người có gạch cứ đặt tại đây, Tối CN chủ thớt về gom gạch khóa danh sách nhóm luôn.

hoang996
16-08-2013, 22:19
Có khi phải bốc thăm chỗ ngủ nữa ý, ko cận thận đánh nhau to!

snow_online_91
17-08-2013, 02:40
Đoàn này có vẻ rục rịch ác nhể :D
À, các bác ở trỏng ra lưu ý, ở ngoài Bắc, chi phí tiêu pha ăn uống cái gì cũng mắc hơn ở trỏng rất nhiều, nên các bác chuẩn bị đạn dược căng căng tý nha :D
Ví dụ ăn sáng, ăn khuya, ở trỏng có thể quất tô hủ tíu gõ, bánh canh độ 10-15K ngon lành thì ở ngoài này tô bún, phở từ 30-40K. Hic.
Ko có coffee cóc giá 10K nữa :( Trà đá, chiều qua e mới uống 3K/ ly. hic.
Còn trên đường đi các cung vùng cao như trên, rời khỏi thị trấn thì ko có cây xăng nữa. Năm ngoái em đổ xăng của bà con bản là 29K/l, năm nay xăng tăng xíu thì chắc chẵn chục 30 :))

saomaikhongduoc
17-08-2013, 06:50
May quá chưa đóng thớt . Mình đăng kí một slot nha chủ thớt . Mình đã add friend nhưng chắc bác chủ đang bận leo núi nên chưa tháy trả lời .
Tên: Đồng Minh Trang - 1990
SĐT: 01 6969 05047
Facebook: https://www.facebook.com/happily.hihi
Ôm - Không xe (May rủi sẽ có xe , nhưng k chắc chắn :D ) .
p/s : Cung đường của bạn thật sự rất hay !

tranduykts
17-08-2013, 07:18
Có khi phải bốc thăm chỗ ngủ nữa ý, ko cận thận đánh nhau to!

Không phải có khi, mà là 100% bốc thăm chỗ ngủ, không có phòng riêng cho nữ đâu@@
Điều lệ nhóm, có từ thủa khai thiên lập địa mà.
Còn bốc thăm ôm thì theo chặng thôi, ban điều hành nhóm sẽ họp và đưa ra quyết định


May quá chưa đóng thớt . Mình đăng kí một slot nha chủ thớt . Mình đã add friend nhưng chắc bác chủ đang bận leo núi nên chưa tháy trả lời .
Tên: Đồng Minh Trang - 1990
SĐT: 01 6969 05047
Facebook: https://www.facebook.com/happily.hihi
Ôm - Không xe (May rủi sẽ có xe , nhưng k chắc chắn :D ) .
p/s : Cung đường của bạn thật sự rất hay !

Mới vô SG để tung hoành cùng team, cả tháng toàn làm việc online.
Nhận gạch nhé! Vẫn câu nói quen thuộc:
1." Tập thể lực chăm chỉ vào - không qua đc bài test thì ở nhà đấy"
2." Nhóm hiện giờ đang thiếu xe, cho nên tốt nhất là kiếm xe để giành quyền tự quyết"

Chào mừng đến với ĐI CHĂN BÒ GROUPS!

Lưu luyến vậy thôi, đến giờ lên đường rồi, đi trek về có hình làm quà cho mọi người

VTMVTM
17-08-2013, 21:34
Oánh nhau chọn ôm mới hay chứ, thắng làm vua........=))

13614
17-08-2013, 23:19
Oánh nhau chọn ôm mới hay chứ, thắng làm vua........=)) làm vua thì dành hết ôm à nguy hiểm quá =))

hoang996
18-08-2013, 11:31
Cùng lắm là 1 ôm chứ mấy mà hết ^^

uduchi_24
18-08-2013, 16:55
Tình hình là team SG đông quá nên t với bạn t rút nhé thớt. cảm ơn m nhé. hẹn dịp khác tái ngộ :)

Fly_Fly
18-08-2013, 19:00
Mòn mỏi mãi mới có 1 cung như mong muốn ^^ em xin 1 slot ạ
Tên: Nguyễn Thị Tình - 1992
SĐT: 0164 898 9178
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.tinh.587/
Ôm - Không xe

tinhyen
18-08-2013, 19:28
Mới tốt nghiệp, mẹ bảo: " thôi cho con đi chơi 2 tháng đấy, về quê ngoài bắc chơi rồi đi du lịch luôn, chẳng phải con thích lắm ah?". Thế nên mình đăng ký 1 cục gạch thật cứng nha. Dù mình là nữ nhưng yên tâm là ko có chuyện ko chịu được cực khổ đâu nhé! Chắc chắn :)
Tên : Trần Thị Hường
SĐT : 0974117367
Facebook : https://www.facebook.com/giot.muctim
Ôm (không chắc chắn có xe không, tại đang tính đổi xe)

tranduykts
18-08-2013, 21:56
Mòn mỏi mãi mới có 1 cung như mong muốn ^^ em xin 1 slot ạ
Tên: Nguyễn Thị Tình - 1992
SĐT: 0164 898 9178
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.tinh.587/
Ôm - Không xe


Mới tốt nghiệp, mẹ bảo: " thôi cho con đi chơi 2 tháng đấy, về quê ngoài bắc chơi rồi đi du lịch luôn, chẳng phải con thích lắm ah?". Thế nên mình đăng ký 1 cục gạch thật cứng nha. Dù mình là nữ nhưng yên tâm là ko có chuyện ko chịu được cực khổ đâu nhé! Chắc chắn :)
Tên : Trần Thị Hường
SĐT : 0974117367
Facebook : https://www.facebook.com/giot.muctim
Ôm (không chắc chắn có xe không, tại đang tính đổi xe)

Hy vọng có đủ xe cho mọi người.
Chắc có lẽ không nhiều xế tự tin với cung khó thế này, cho nên để rất nhiều ôm vất vưởng.
Còn 2 tiếng khóa danh sách, có một sự buồn nhè nhẹ

hoangtungtn1986
19-08-2013, 02:10
Được rất nhiều phuoter góp ý về cung này:
- Thời tiết tháng một không ủng hộ cho hành trình: mưa phùn, rét đậm, mây mù
- Lươt đi qua các thung lũng ruộng bậc thang - thắng cảnh quốc gia, đi vào tháng một thì không có gì cả
==> Mục tiêu vãn cảnh, săn hình không như mong muốn, chưa kể là chuyến leo Fan rất khó khăn

Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định lập phương án 2, sau khi cả nhóm bàn bạc và lấy ý kiến, phương án 2 được 11/13 phiếu thuận.
Sau đây là phương án 2, với sự thay đổi lớn nhất là chuyển thời gian khởi hành sang mùa lúa + cung đường Y Tý.

LÚA VÀNG - SÂN MÂY- ĐU DÂY SÍN CHẢI

http://farm3.staticflickr.com/2822/9484807448_4b260a8230_c.jpg


1. Thời gian:
Từ 3/10 - 9/10/2013 (Từ thứ 5 tuần trước đến thứ 4 tuần sau), Offline ngày 2/10

- Đây là thời điểm lúa tại thung lũng ruộng bậc thang Tú Lệ, Mù Cang Chải, Sapa chín vàng, đã vào mùa gặt.
- Thời tiết nắng ấm, hanh khô (hy vọng không có bão), tầm nhìn xa, mây bồng bềnh, lúc này là thời điểm mây đẹp nhất tại Y Tý.
- Tới Y Tý vào chợ phiên.
- Không quá lạnh cho chuyến leo Fan.
- Không vướng lễ tết, không phải là cao điểm mùa thi (đối với sinh viên) và công việc ngập đầu giáp tết như phương án 1 (đối với người đi làm)

Tuy nhiên, trở ngại là:
- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng, vấn đề tập thể lực và ổn định nhóm rất khó
- Tiền bạc không phải ai cũng sẵn.

2. Điều kiên tham gia nhóm
- Tối đa 20 người: 12 xế - 8 ôm.
-Ưu tiên xế cứng/ôm có xe.
- Có sức khỏe rất tốt, không ngại khó - khổ- bẩn- bựa, hoàn thành tốt bài test thể lực vào CN ngày 2309/2013
(Test tại Tam Đảo đối với team HN, Test tại Bà Đen đối với team Sài Gòn)
- Chốt danh sách vào CN ngày 17/08/2013 (để cho các member có 1 tháng rưỡi tập thể lực), hoặc khi đủ 25 gạch
- Chốt đoàn vào CN 29/09/2013

3. Lịch trình tổng quát:

Ngày 1: Hà Nội - Tú Lệ 250km
- Tắm suối nước nóng ( lấy ý kiến nhóm, nếu đồng ý có thể bỏ qua)
- Thăm ruộng bậc thang Tú Lệ, thung lũng Cao Phạ
- Ăn tối, lửa trại, qua đêm tại bản Lìm Mông

Ngày 2: Sapa - Khau Phạ - Mù Cang Chải - Ô Quy Hồ - Y Tý 240km
- Đón bình minh sớm trên đỉnh đèo Khau Phạ
- Qua Mù Cang Chải với thung lũng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Nậm có...
- Vượt Ô Quy Hồ vào giữa trưa.
- Qua đêm tại Y Tý (nếu kịp), sẵn sàng phương án cắm trại giữa rừng.

Ngày 3: Y Tý - Lào Cai - Sapa: 100km
- Xuất phát sớm đi chợ phiên Y Tý
- Qua ruộng bậc thang Y Tý, dốc A Lù
- Ghé Lũng Pô, thăm cột mốc 92
- Chiều có mặt tại Sapa, liên lạc với poster + làm thủ tục leo Fan, chuẩn bị đồ đạc lên đường
- Dạo phố đêm ăn vặt tại Sapa

Ngày 4 + 5 + 6: Leo Fan cung Trạm Tôn - Sín Chải
(Phương án 2: leo Sín Chải - Trạm Tôn cũng sẽ biểu quyết vào tối T7)
- Sáng ngày 4 có mặt tại Trạm Tôn
- Tối 4 cắm trại tại 2800
- Sáng 5 chinh phục 3143
- Chiều 5 xuống dốc cô Tây, cắm Trại tại 2200
- Sáng 6 lên đường về Sapa
- Trưa 6 có mặt tại Sapa, LIÊN HOAN TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH

Ngày 7: Sapa - Lào Cai - Hà Nội 350km
Sapa – Lào Cai – Ngã 3 bản Phiệt – Phố Ràng – Ngã 3 QL.37 x QL 70 – Yên Bình – Quốc Lộ 70 – Ngã 3 Đoan Hùng – Viêt Trì – Vĩnh Yên – Hà Nội.
- Tối có mặt tại Hà Nội, kết thúc hành trình.

Lịch trình cụ thể sẽ được lên sau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KINH PHÍ DỰ TÍNH:
- Tiền ăn 2 bữa chính +1 bữa sáng: 6 ngayx700K = 700K
- Tiền thuê nhà nghỉ: 50Kx 6 đêm = 300K
- Tiền xăng xe: 300K
- Phí tham quan linh tinh: 100K
- Phí leo Fan: 400K
- Thuê Posters chưa bo (2 người/ poster): 300K/3 ngày (chỉ mang lều trại của đoàn và thức ăn, còn lại mình tự mang hết)
- Tiền ăn trên núi (gồm cả Posters): 4 bữa chính x80K + 2 bữa sáng*25+ 20k trái cây= 400K
- Túi ngủ + chất đốt: 100K
- Tiền quỹ đoàn để trả gửi xe, thuê đồ chung…: 200K
Tổng: 2tr8
Lưu ý: Đề phòng thiếu tiền, cần dự phòng 200k (Cầm chắc 3 củ cho xông xênh, còn mua quà nữa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
1. Tập thể lực :
Bài tập mỗi ngày trong tối thiểu 2 tháng:
- Đứng lên - ngồi xuống (khi đứng, đứng trên mũi bàn chân) 5 phút, kiễng chân 10 phút (rất cần thiết vì đoạn Sín Chải rất dốc), hít đất – xà đơn, mang ba lô 5kg đi bộ nhanh (110-130 bước/ phút)
- Mặc đồ ấm chỉ khi cần thiết để làm quen với khí hậu lạnh

2. Nội dung bài test thể lực trước khi đi:
Test thể lực vào ngày CN, 23/09/2013.
+) Đối với team Hà Nội: Test tại Tam Đảo
+) Đối với team Sài Gòn: Test tại núi Bà Đen, cung Ma Thiên Lãnh


5. Chỗ ở, ăn ngủ và các hoạt động khác
- Ngủ phòng tập thể, nhà nghỉ - khách sạn giá rẻ: tạo sự thân thiết giữa mọi người, tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho chuyến đi (tiểu thơ lá ngọc cành vàng lưu ý điểm này nhé)
- Tự nấu ăn tại những nơi có điều kiện.
- Chương trình lửa trại tối ngày thứ 1: Nghi thức đón thần lửa – nhảy xoang – trò chơi nhỏ - giao lưu văn nghệ - nướng ngô/ khoai.
- Chương trình truyện ma đêm khuya, trên núi
Chú ý: khả năng phải ngủ lại trên đường đi Y Tý mà không có nhà nghỉ rất cao, sẵn sàng phương án cắm trại

4. Một số vấn đề khác:
- Các mem vi phạm nội quy đoàn lần thứ 2 sẽ kiên quyết bị trục xuất, sẽ không chấp nhận xảy ra tai nạn, gián đoạn hành trình vì mem thiếu ý thức. Mem không có quyết tâm mà cố bám đoàn, giữa chừng đòi về là tự cho về luôn, đoàn không có trách nhiệm
- Đoàn đi rất "bựa" và sẽ có nhiều trò "18+", khuyến cáo trẻ em - tiểu thơ đài các không nên nhập cuộc.
- Việc chia "ôm" theo nguyên tắc bốc thăm.
- Việc chia chỗ ngủ cũng theo nguyên thắc bốc thăm

- Tạm thời, mình - Trần Duy sẽ điều hành nhóm cho đền trước ngày đi 02/10/2013, leader nhóm (người nhiều tuôi và kinh nghiệm nhất) sẽ được bầu vào buổi OFFLINE ngày 02/10/2013, thủ quỹ cũng được bầu vào buổi OFFLINE
- Để tự do và mình bạch về tài chính: Mình chủ trương không thu cọc, tiền bạc mọi người tự giữ, các khoản thu thành viên sẽ được xé nhỏ theo từng đợt trong hành trình, vừa để giảm áp lực cho thủ quỹ, vừa tiện cho mọi người theo dõi. Các khoản chi thủ quỹ sẽ ghi chép đầy đủ, báo cáo vào buổi tổng kết chiều ngày thứ 6 của hành trình.

================================================== ===========
ĐĂNG KÝ
- Mẫu đăng ký: ( Tên- nam/nữ – xế/ôm/- có xe/không xe – SĐT – facebook)

*)Tên mình: Trần Duy, 22 tuổi, hiện đang học năm 4 tại ĐH. Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh, kiêm luôn guitarist của nhóm.
*)SĐT: 0975 262 952
*)Facebook cá nhân: facebook.com/tranduykts
*)Skype: tranduykts

================================================== ===========
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CẬP NHẬT NGÀY 10/08/2013

http://farm8.staticflickr.com/7458/9482013375_91c26fb795_o.png

Ghi chú:
1. Hạn chốt danh sách (tùy vào điều kiện nào đến sớm hơn)
- Đủ 25 thành viên,kể cả gạch cứng - mềm, không nhận dập dòm
- Hạn chót: CN, 18/08/2013

2. Những ai đặt gạch tại forum, rồi bỏ đi mà không theo dõi/ không liên lạc chủ thớt/ không tham gia nhóm facebook/ không đọc và thực hiện các yêu cầu của chủ thớt đăng trên forum và face/skype.
Mình coi như là dập dòm và không có tên trong danh sách.

3. Hiện tại nhóm rất ít xe, đi cung đường khó và dài ngày, nên mình không đảm ÔM không xe chắc suất (nghĩa là không có quyền tự quyết). Mong mọi người thông cảm
Mem nữ muốn tham gia nhóm cũng cần suy nghĩ kỹ, mình không chấp nhận tình trạng giữa chừng chịu không nổi đòi về đâu.

Xin cảm ơn!
Cung này của bạn hay đó nhưng tiếc rằng mình cũng đã đi giờ mình muốn cát cát sín chải cơ

hoang996
19-08-2013, 15:01
Đề nghị thớt chuyển đã chốt đoàn thành chỉ tuyển xế cứng

tranduykts
19-08-2013, 15:31
Đề nghị thớt chuyển đã chốt đoàn thành chỉ tuyển xế cứng

Thôi kệ đi, cũng chẳng khác nhau là mấy
Tuần cuối cùng chỉ tuyển được một xế, nản thật.

Team SG mình được 5 người, vẫn có phương án 2 là thuê xe đi.
Quan trọng là muốn đi hay không chứ chẳng có gì trở ngại cả.

Bác Hoàng chuẩn bị tinh thần làm leader team HN, ra mắt vào buổi họp nhóm skype tuần này nhé.
Nhìn danh sách nhóm thì thấy được mỗi bác làm được chỗ dựa cho chị em nhà HN, bác Hiển cao tuổi sức yếu đã đề nghị miễn chức leader từ đầu rồi.

Cố gắng lên, đợi đến khi em và đồng bọn ra HN, tụi em lãnh đạn hộ cho :D

tranduykts
20-08-2013, 10:31
NHỮNG CÂU HỎI/ VẦN ĐỀ ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT
Có gì mọi người comment trực tiếp ở đây nhé!!!

1. Đề cử Leader team HN
- Phụ trách liên lạc các thành viên team Hà Nội
- Lập kế hoạch đi Tam Đảo test thể lực vào Chủ Nhật 22/09
- Đánh giá thể lực thành viên team và chốt danh sách.
- Đưa ra địa điểm offline và xuất phát?
- Thống nhất thời gian offline
- Thống kê chỗ ở mem HN

2. Bầu các chức danh
- Leader: Điều phối chung, đưa ra mọi quyết định, ngoại giao.
- Thủ quỹ: Thu tiền, ghi chép mọi chi tiêu, nhận lệnh từ leader
- Phó nháy: Chụp lại toàn bộ hoạt động của đoàn trong suốt 7 ngày đi; Đi với dẫn đoàn để cho dừng nghỉ chụp hình tại cột mốc/ Địa giới/ phong cảnh đẹp.
- Nhà văn: Ghi lại nhật ký hành trình của đoàn.
- Dẫn đoàn: Dẫn đầu, Điều phối tốc độ của đoàn
- Chốt đoàn: Đi cuối, giúp các thành viên không bị tụt lại phía sau

3. Vật dụng cá nhân cần thiết?
- Áo đỏ sao vàng, khăn rằn nam bộ
- Photo 3 bản CMND (Công chứng càng tốt)

4. Vật dụng chung đoàn
- Ai có máy DSLR?
- Có nên mang 1 laptop đi không? Nếu có ai mang?
- Mua vải bạt để trải không? Địa điểm mua vải bạt?
- Có may băng tay phản quang cho đoàn không? May ở đâu?
- Ai mang ổ cắm nhiều lỗ?
- Có mua dây thừng, xong nồi, không?
- Có mang theo bếp không? Bếp cồn, hay than, hay ga mini?
- Có mua chén, ly, cốc nhựa?
- Mua bánh kẹo để phát cho trẻ em dọc đường?
- Mua mì gói, café hòa tan không? Nếu có mua ở Hà Nội hay dọc đường? Còn dư là phát cho trẻ em dọc đường.
- Có mang theo lều không?
- Thuốc men, đo ping leo Fan chung đoàn cần những gì?
- Tấm trải cách nhiệt có mua không? Mua ở đâu
- Chuẩn bị truyện ma để mở trên Fan
- Mua xăng dự trữ trên đường đi Y Tý ở đâu? Chuẩn bị can thế nào? Treo thế nào?

5. Leo Fan
- Số điện thoại trưởng nhóm poster?
- Cách làm thủ tục leo Fan: làm ở đâu, làm khi nào, nhờ ai làm, chi phí thế nào?

6. Nhà nghỉ
- Xin ngủ ở Lìm Mông: để đoàn ở dưới thăm lúa, ban điều hành đi lên để bàn với trưởng bản về chỗ ngủ, bữa tối…?
- CHÚ Ý: Làm thủ tục tạm trú tại Y Tý
- Ở nhà nghỉ nào tại Sapa, địa chỉ, Số điện thoại?
- Có nên trả phòng khi leo núi không?
- Nếu trả thì khi gửi đồ ở đâu?

7. Ăn uống
- Mua nước suối ở Hà Nội theo không?
- Ăn sáng ngày 1 ở đâu?
- Ăn trưa ngày 1 ở đâu?
- Giải pháp bữa tối tại Lìm Mông
- Có nên đặt trước bữa sáng 2 quán ăn ở Tú Lệ để sáng xuống ăn không? (Ngày 2 là chạy mệt nhất)
- Ăn trưa ngày 2 ở đâu? (Ô Quy Hồ ah @@)
- Ăn tối ngày 2 ở nhà cô Mỷ hoặc cô Si
- Giải pháp bữa tối ngày 2 nếu không tới kịp Y Tý?
- Ăn trưa ngày 3 ở đâu?
- Các quán ăn bữa chính ở Sapa, địa điểm?
- Địa điểm ăn vặt ban đêm ở Sapa?
- Có nên đặt bữa sáng trước để sáng sớm xuất phát leo Fan không? Nếu có đặt ở đâu? Hay là tự chuẩn bị (nếu mang theo bếp và xoong nôi?)?
- LÊN DANH SÁCH THỰC ĐƠN LEO FAN để đi chợ mua đồ cho hành trình: 2 bữa sáng, 3 bữa trưa, 2 bữa tối + hoa quả.

8. Các hoạt động.
- Thăm lúa Tú Lệ: thăm ở Lìm Thái?
- Lửa trại và chuẩn bị: củi, xăng, đồ nướng.
- Địa điểm săn mây, chụp hình ở Y Tý?
- Đi chợ phiên Y Tý
- Dạo phố Sapa
- Karaoke vào tối trước ngày về.

9. Các vấn đề khác:
- Tìm hiểu về kỹ thuật leo núi và tổ chức đoàn khi đang leo Fan
- Giải pháp đi qua đoạn đường lầy lội ở Y Tý.
- Giải phải đối phó với hỏng xe dọc đường?

hoang996
20-08-2013, 10:53
Làm cái side điền như hôm trc đi dờ uy ơi!

tranduykts
20-08-2013, 10:59
Làm cái side điền như hôm trc đi dờ uy ơi!

Làm lâu lắm, thôi để mọi người comment đi, cuối tuần họp giải quyết hết
Anh hờ oàng chuẩn bị tinh thần làm leader Team nhé

Quân Béo
20-08-2013, 11:09
Cung chi tiết quá :D

tranduykts
20-08-2013, 11:18
Phiền Mod thay đổi:
1. Tiêu đề thành: "Tuyển xế cung: Tú Lệ- Mù CC- Y Tý-Sapa-leo Fan đường đu dây Sín Chải (03-09/10/2013)".
Xế là chìa khóa của cung này, hiện đang thiếu trầm trọng, có mấy mem đã rút xe, Nên chưa chốt được
2. Xóa đoạn: Từ đầu #1 cho đến trên hình lịch trình tổng quát (Nghĩa là #1 mới sẽ từ cái hình trở xuống)
3. Dán đè vào đoạn "danh sách thành viên" ở #1 đoạn sau:

================================================== ======================
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC:
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/ds_zps26ed8cc5.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/ds_zps26ed8cc5.png.html)

Lưu ý:
1. Gạch cứng là các mem quyết tâm đi, có tinh thần tập thể, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của nhóm trong giai đoạn chuẩn bị và đăng ký sớm. Nếu không có gì trở ngại, đây sẽ là đội hình chính xuất phát.
2. Gạch mềm là các mem có trở ngại khi muốn đu bám đoàn: thời gian/xe máy. Sẽ trở lại đội hình chính khi có thời gian/ đặc biệt là đủ xe
3. Danh sách nhóm đã khóa sớm để đảm bảo có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình. Tuy nhiên xuất phát từ tình hình nhóm, mình vẫn gia han thời gian là 7 ngày (đến CN, 25/08/2013) dành riêng cho: Xế cứng + có thể lực tốt.

================================================== ===========================
Xin chân thành cảm ơn!

ooohmygod
20-08-2013, 17:05
Đã sửa #1 và tiêu đề cho chủ top nhé.Tiêu đề thì mình chỉ thêm cho bạn được chứ sửa sẽ dẫn đến hiểu nhầm cung nên mình thêm cho bạn yêu cầu tuyển xế gấp để sớm chốt đoàn & chuyển trạng thái topic sang no prefix cho bạn tiện tuyển xế.ok

tranduykts
20-08-2013, 17:15
Đã sửa #1 và tiêu đề cho chủ top nhé.Tiêu đề thì mình chỉ thêm cho bạn được chứ sửa sẽ dẫn đến hiểu nhầm cung nên mình thêm cho bạn yêu cầu tuyển xế gấp để sớm chốt đoàn & chuyển trạng thái topic sang no prefix cho bạn tiện tuyển xế.ok

Rồi, cảm ơn mod

hoang996
20-08-2013, 18:48
Vụ leader chắc ko giám nhận đâu. Kinh nghiệm đi phượt còn ít hơn cô giáo, tuổi thì ít hơn bác hiển, đc mỗi cái chăm lên chém gió giống kiểu ahbp. Mà sang tháng ko biết bị cty điều đi đâu nữa? Vs lead team hn thì thường xuyên có mặt ở hn cò m thì 2 tuần mới về hn 1 lần!

tranduykts
20-08-2013, 18:56
Vụ leader chắc ko giám nhận đâu. Kinh nghiệm đi phượt còn ít hơn cô giáo, tuổi thì ít hơn bác hiển, đc mỗi cái chăm lên chém gió giống kiểu ahbp. Mà sang tháng ko biết bị cty điều đi đâu nữa? Vs lead team hn thì thường xuyên có mặt ở hn cò m thì 2 tuần mới về hn 1 lần!

Quan trọng là... Bản lĩnh đàn ông thôi, cái đó cô giáo không có @@
Bác Hiển thì làm bác sĩ lâu năm, học nhiều quá, ít đi bụi.

Leader HN chỉ cần tổ chức 1 chuyến đi test thể lực ở Ba Vì, làm chủ nhà đón tiếp team SG thôi.
Trong quá trinh mình đi 7 ngày, leader HN nằm trong ban điều hành cùng leader nhóm lo công to việc lớn.

Bác Hoàng cứ mạnh dạn nhận đi, chứ biết gởi gắm cả chục mạng ở HN cho ai bây giờ, không có sự lựa chọn thứ 2.
Em sẽ ra bắc sớm để gánh vác việc làng nước

hoang996
20-08-2013, 19:09
Chủ yếu là ở xa hn quá!

tranduykts
20-08-2013, 19:27
Chủ yếu là ở xa hn quá!

Để nhờ cô giáo xem sao, hết cách rồi

tranduykts
20-08-2013, 20:20
THÔNG BÁO:
Hiện tại cô giáo ĐỖ THƯƠNG HUYỀN đã nhận lời làm leader Team HN
Sau đây là ban điều hành nhóm hiện tại.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/BANDIEUHANH_zpsdccf1d3e.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/BANDIEUHANH_zpsdccf1d3e.png.html)

Đề nghị mọi người tôn trọng và hợp tác với ban điều hành, trước hết là trong giai đoạn chuẩn bị: tổ chức offline/đi test thể lực.
Từ giờ cho đền buổi offline toàn bộ ngày 02/10. Thành viên mỗi team chịu sự quản lý trực tiếp của leader team nhé.

P/S: nhìn SDT có thể đoán ai vùng nào :D
- Duy - viettel ---> vùng núi
- Chính - Mobi----> SG
- Huyền - Vina - HN
Kiểu này thì tốn kha khá tiền điện thoại rồi @@

lam_moc
20-08-2013, 20:35
30 chưa phải là Tết, đang rộng cửa chào đón các xế cứng nào

hoang996
20-08-2013, 20:47
Mới qua 1 hôm mà cô giáo đã thêm 1 tuổi rồi

tranduykts
20-08-2013, 21:03
30 chưa phải là Tết, đang rộng cửa chào đón các xế cứng nào

Đây là một cung rất khó, rất đẹp và tốn sức nhưng lại ít tốn tiền, không lẽ các xế thấy thử thách khó quá bỏ chạy ta???

Nhóm mình là nhóm hiếm hoi chọn leo Fan đường đu dây Sín Chải, bởi vì mình thấy đa số các nhóm khác chọn leo Sín Chải theo lộ trình qua trạm 2200 Trạm Tôn, bỏ qua đoạn dốc khủng nhất toàn tuyến leo Fan kéo dài 5 giờ đồng hồ, đây cũng là đoạn có cảnh vật rất hùng vĩ và hoang sơ vì ít người qua lại.

Qua chuyến test thể lực đầu tiên tại núi Chứa Chan, mình có cảm giác là việc đeo balo leo dốc khủng khiếp hơn nhiều so với đường ít dốc. Đường đu dây xứng đáng là thử thách số 1 của toàn tuyến leo Fansipan

Joele
20-08-2013, 22:11
Ah hah, vinh dự được làm lead của team SG toàn các đồng chí mặt dày mày dạn. Team SG thì dễ xử vì toàn nam, lại ít người. Dễ tổ chức hơn team HN. Chuyến này team HN lại là chủ lực nữa :D. Cô giáo cố lên nhóe. \:D/
Tình hình là cung này theo tìm hiểu của mình thì cái khó khăn chinh phục Fan chỉ tầm 40% thôi. 40% còn lại chính là offroad. 20% còn lại là teamwork. Do vậy với ai là xế mới nên tìm hiểu mục "mẹo phượt" của diễn đàn mình https://www.phuot.vn/content/4-M%E1%BA%B8O-PH%C6%AF%E1%BB%A2T, đồng thời tích cực tìm hiểu thêm các thành viên nhé. Mềnh là mềnh nóng lòng vụ này lắm ời. Lâu lắm rồi k được nghe giọng con gái Hà Nội ^o^

tranduykts
20-08-2013, 22:23
Ah hah, vinh dự được làm lead của team SG toàn các đồng chí mặt dày mày dạn. Team SG thì dễ xử vì toàn nam, lại ít người. Dễ tổ chức hơn team HN. Chuyến này team HN lại là chủ lực nữa :D. Cô giáo cố lên nhóe. \:D/
Tình hình là cung này theo tìm hiểu của mình thì cái khó khăn chinh phục Fan chỉ tầm 40% thôi. 40% còn lại chính là offroad. 20% còn lại là teamwork. Do vậy với ai là xế mới nên tìm hiểu mục "mẹo phượt" của diễn đàn mình https://www.phuot.vn/content/4-M%E1%BA%B8O-PH%C6%AF%E1%BB%A2T, đồng thời tích cực tìm hiểu thêm các thành viên nhé. Mềnh là mềnh nóng lòng vụ này lắm ời. Lâu lắm rồi k được nghe giọng con gái Hà Nội ^o^

Tình hình nam áp đảo nữ thế này, không bốc thăm chia ôm chắc chắn sẽ đánh nhau to :D

lam_moc
20-08-2013, 22:34
Mới qua 1 hôm mà cô giáo đã thêm 1 tuổi rồi


Mình cũng đang thắc mắc, hình như ai cũng thích ít tuổi đi thì phải, hihi

hientrang_huflit
20-08-2013, 22:55
Thấy nhiều mục wa, mà tìm mải ko thấy mục thuốc thang như tiêu chảy, giảm đau, cảm cúm, salonpas, băng cá nhân, các vật dụng y tế cần thiết đâu cả @@ hay là mắt mình tăng độ=.= hoặc là đoàn có bác sĩ lo tất cả rồi nên ko cần fai lo :D ;)) @@
có 1 sự thắc mắc nhẹ :D

13614
20-08-2013, 23:21
chẹp chẹp, cá nhân mình vẫn thấy vụ leo dây khá nguy hiểm nhé, các bác nào có kinh nghiệm cho lời khuyên nào

tranduykts
20-08-2013, 23:31
chẹp chẹp, cá nhân mình vẫn thấy vụ leo dây khá nguy hiểm nhé, các bác nào có kinh nghiệm cho lời khuyên nào

Mình có nghe 2 câu là:
- Phượt là mạo hiểm, chứ không phải liều mạng...
- Đừng để chết vì thiếu hiểu biết.

Cho nên đường đu dây rất khó để tìm được lối mòn, vì số người leo Fan thì nhiều, nhưng mạo hiểm leo Fan thì không nhiều đâu, cho nên mỗi một lần qua dốc cô Tây (một cô bên Tây bị rớt trên vách đứng của dốc này - đoạn đu dây nên gọi thế) là một lần nối dây, một lần mở đường

Mỗi nhóm có sự lựa chọn. Và ĐI CHĂN BÒ GROUPS đã chọn sự mạo hiểm ấy, để xứng với cung đường lúa Tú Lệ - Mù Cang Chải, xứng 2 con đèo Khau Phạ và Ô Quy Hồ, với đoạn offroad Mường Kim, dốc A Lù, mây mù Y Tý.

Mình đã lục tung google để tìm xem các bài hồi ức về đoạn đu dây Sín Chải này. Và sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm chỉ thấy được duy nhất 1 chuyến đi Trạm Tôn - Sín Chải của 7777 group.

Mình đang liên lạc với leader nhóm để xin SDT của guide dẫn đoàn đi chuyến ấy. Mình nghĩ không hẳn poster/guide nào ở Sapa cũng biết đường này đâu.

P/S: Viết hơi sến, hồi cấp 3 làm chủ biên 3 tờ báo tường mà :D

Trung87
21-08-2013, 00:08
Tình hình đã đủ xế chưa vậy ! Nếu chưa đủ cho mình xin 1 chân nhé ! Tên Trung .SĐT : 0936918586 Mình 26t

tranduykts
21-08-2013, 00:18
Tình hình đã đủ xế chưa vậy ! Nếu chưa đủ cho mình xin 1 chân nhé ! Tên Trung .SĐT : 0936918586 Mình 26t

Mình cần khoảng tối đa 5 xế đơn
Hiện tại leader team HN đã gọi thêm được 2 xế rất cừ
Nếu thêm bạn nữa là 3, như vậy là còn thiếu 2

Bạn có facebook không? Nhóm có facebook để chém gió và form đăng kí thông tin thành viên trong đó, links không dẫn ra forum

tranduykts
21-08-2013, 00:22
Thấy nhiều mục wa, mà tìm mải ko thấy mục thuốc thang như tiêu chảy, giảm đau, cảm cúm, salonpas, băng cá nhân, các vật dụng y tế cần thiết đâu cả @@ hay là mắt mình tăng độ=.= hoặc là đoàn có bác sĩ lo tất cả rồi nên ko cần fai lo :D ;)) @@
có 1 sự thắc mắc nhẹ :D

Tất cả nội dung tại #134 là vấn đề cần giải quyết cho đến buổi họp nhóm skype cuối tuần này
Chưa có câu trả lời đâu :)

hoang996
21-08-2013, 11:54
Thếm 2 xế nữa cho đông vui nào

lam_moc
21-08-2013, 16:09
Thấy nhiều mục wa, mà tìm mải ko thấy mục thuốc thang như tiêu chảy, giảm đau, cảm cúm, salonpas, băng cá nhân, các vật dụng y tế cần thiết đâu cả @@ hay là mắt mình tăng độ=.= hoặc là đoàn có bác sĩ lo tất cả rồi nên ko cần fai lo :D ;)) @@
có 1 sự thắc mắc nhẹ :D

Đoàn có nhiều tài năng của nhiều ngành nghề nên cũng cảm thấy yên tâm và ấm lòng hơn :)

lam_moc
21-08-2013, 16:12
Tình hình đã đủ xế chưa vậy ! Nếu chưa đủ cho mình xin 1 chân nhé ! Tên Trung .SĐT : 0936918586 Mình 26t

Chào đón mem mới của team HN nhé, (beer)

hoanganh31
21-08-2013, 16:43
Tay cứng, nhưng thời gian đó không đi được.. :(. Nhìn đẹp mà tiếc quá...

hoang996
22-08-2013, 06:16
Chủ thớt nghỉ an dưỡng rồi! Sao tuyển xế đây?

13614
22-08-2013, 13:24
Chủ thớt nghỉ an dưỡng rồi! Sao tuyển xế đây?

Tức là sao hả bác?

hoang996
22-08-2013, 22:31
Tức là sao hả bác?
hắn dỗi rồi hay sao ý =))

tranduykts
22-08-2013, 22:58
Thông báo tin dữ. Mất 2 xế, trong đó có 1 xế lão làng 37 tuổi

streetjoker
22-08-2013, 23:27
Mình có nghe 2 câu là:
- Phượt là mạo hiểm, chứ không phải liều mạng...
- Đừng để chết vì thiếu hiểu biết.

Cho nên đường đu dây rất khó để tìm được lối mòn, vì số người leo Fan thì nhiều, nhưng mạo hiểm leo Fan thì không nhiều đâu, cho nên mỗi một lần qua dốc cô Tây (một cô bên Tây bị rớt trên vách đứng của dốc này - đoạn đu dây nên gọi thế) là một lần nối dây, một lần mở đường

Mỗi nhóm có sự lựa chọn. Và ĐI CHĂN BÒ GROUPS đã chọn sự mạo hiểm ấy, để xứng với cung đường lúa Tú Lệ - Mù Cang Chải, xứng 2 con đèo Khau Phạ và Ô Quy Hồ, với đoạn offroad Mường Kim, dốc A Lù, mây mù Y Tý.

Mình đã lục tung google để tìm xem các bài hồi ức về đoạn đu dây Sín Chải này. Và sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm chỉ thấy được duy nhất 1 chuyến đi Trạm Tôn - Sín Chải của 7777 group.

Mình đang liên lạc với leader nhóm để xin SDT của guide dẫn đoàn đi chuyến ấy. Mình nghĩ không hẳn poster/guide nào ở Sapa cũng biết đường này đâu.

P/S: Viết hơi sến, hồi cấp 3 làm chủ biên 3 tờ báo tường mà :D

swing89 cũng đi cát cát- sin chải đu dây rồi mà 3 ngày
https://www.facebook.com/notes/swany-wings/t%E1%BA%A3n-m%E1%BA%A1n-h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-v%E1%BB%81-nh%E1%BB%AFng-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-kh%C3%B4ng-%C4%91o%E1%BA%A1n-k%E1%BA%BFt-p3/10151515088482021
pm hỏi kinh nghiệm xem

tranduykts
22-08-2013, 23:43
swing89 cũng đi cát cát- sin chải đu dây rồi mà 3 ngày
https://www.facebook.com/notes/swany-wings/t%E1%BA%A3n-m%E1%BA%A1n-h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-v%E1%BB%81-nh%E1%BB%AFng-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-kh%C3%B4ng-%C4%91o%E1%BA%A1n-k%E1%BA%BFt-p3/10151515088482021
pm hỏi kinh nghiệm xem

Hiện tại bên 7777 đã add skype mà không trả lời.
Còn links trên thì die.
Đang đợi chốt đoàn rồi nói chuyện với chú Cáng xem thế nào

streetjoker
23-08-2013, 00:02
Mình vẫn vào dc mà nhỉ, hay chưa add friend
Mấy bác lưu ý là trên mù giờ thương mại hóa lắm. Thuê nhà nghi đắt, giá ăn uống cũng khá là chém (suất thấp nhất là 40k mà ăn chán chết) hix
Chú ý thêm nữa là đoạn qua Phục Thọ các chú áo vàng hay bắn tốc độ và bắt sai làn, đoạn gần Nghĩa Lộ cũng có bắn tốc độ.
Đoạn qua Nghịa Lộ khoảng 10km thì có khoảng 500-700m rất lắm đinh (loại nan hoa xe máy bẻ chữ Z) dính là xác định thay xăm luôn.
Đường từ Tú lệ lên đỉnh Khâu phạ rất xấu, có mấy chỗ đang thi công chống sát trượt thì phải. Đường từ đỉnh Khâu Phạ xuống Mù thì đẹp, đổ đèo lê tê phê luôn

tranduykts
23-08-2013, 01:03
Mình vẫn vào dc mà nhỉ, hay chưa add friend
Mấy bác lưu ý là trên mù giờ thương mại hóa lắm. Thuê nhà nghi đắt, giá ăn uống cũng khá là chém (suất thấp nhất là 40k mà ăn chán chết) hix
Chú ý thêm nữa là đoạn qua Phục Thọ các chú áo vàng hay bắn tốc độ và bắt sai làn, đoạn gần Nghĩa Lộ cũng có bắn tốc độ.
Đoạn qua Nghịa Lộ khoảng 10km thì có khoảng 500-700m rất lắm đinh (loại nan hoa xe máy bẻ chữ Z) dính là xác định thay xăm luôn.
Đường từ Tú lệ lên đỉnh Khâu phạ rất xấu, có mấy chỗ đang thi công chống sát trượt thì phải. Đường từ đỉnh Khâu Phạ xuống Mù thì đẹp, đổ đèo lê tê phê luôn

Rất cảm ơn bác về thông tin đường xá, nếu có thể bác tìm giùm SDT của bác swany-wings, em sẽ sắp xếp một buổi cafe với bác ấy.
Công nhận đồ ăn ở đấy mắc thật, nhà nghỉ có điều kiện nấu ăn là tụi em sẽ mua đồ về nấu liền

tranduykts
23-08-2013, 09:39
THÔNG BÁO: KHÓA DANH SÁCH NHÓM

Chiều hôm qua mình đã gọi điện thoại cho từng thành viên trong nhóm "gạch cứng" để thông báo và để chắc chắn là sẽ đi. Xế Dip A Sleepy - Hiệp rút nhóm, kết quả chỉ còn lại 8xe- 8 xế/14 người, 2 xe độc hành , với điều kiện là không còn xe, xế nào rút nhóm nữa, như vậy thật không vui chút nào cho các ôm còn lại.

Với kêt quả này thì mình cũng đành phải để những người còn lại tìm cung mới, mình cũng đã làm hết sức, rất xin lỗi mọi người, mình biết những người còn lại cũng đã hy vọng, chờ đợi và chuẩn bị cho chuyến đi này. Mình không hy vọng mọi người sẽ hiểu cho mình, là leader có quá nhiều thứ cần cân đối, mình vẫn sẽ duy trì 2 xe độc hành để làm nhiệm vụ chung cho cả đoàn.

NHƯ VẬY: Nhóm chỉ còn lại 14 người, nếu ai bận việc/ không qua được các buổi test thể lực, nhóm còn lại bao nhiêu người sẽ đi bấy nhiêu.
Sau quyết định này, những người không có tên trong danh sách cứ thẳng thắn trao đổi với mình tại đây, nguyên tắc của mình là công khai, minh bạch trong mọi chuyện.


https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Danhsachnhom_zpsaf1629d4.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Danhsachnhom_zpsaf1629d4.png.html)

huyanh036
24-08-2013, 16:24
cũng thèm cung này quá. muốn chinh phục fan lần nữa mà chưa sắp xếp dc lịch trình

Mạnh Tora
24-08-2013, 17:00
Rất cảm ơn bác về thông tin đường xá, nếu có thể bác tìm giùm SDT của bác swany-wings, em sẽ sắp xếp một buổi cafe với bác ấy.
Công nhận đồ ăn ở đấy mắc thật, nhà nghỉ có điều kiện nấu ăn là tụi em sẽ mua đồ về nấu liền

Bác thử liên hệ xem có phải không nhé
Tên: Kim Ngân
SDT: 0983 bảy chín 79 bảy không
Facebook: https://www.facebook.com/wings89

tranduykts
25-08-2013, 18:36
Bác thử liên hệ xem có phải không nhé
Tên: Kim Ngân
SDT: 0983 bảy chín 79 bảy không
Facebook: https://www.facebook.com/wings89

Mình đã tìm được bạn ấy trước rồi, bạn bè chung với bác Đỗ Lạ Bà Đen.
Rất tiếc là không qua cung Sín Chải leo dây.

gangoclangthang
25-08-2013, 18:45
Nhìn hành trình của các bác thấy mê quá, tiếc là chậm rồi... chả tham gia được! thèm... :))

tranduykts
25-08-2013, 19:03
Tối thứ 7, 24/08/2013 nhóm đã họp online skype với sự tham gia của: Duy - Chính - Huyền - Phong - Trường - Thiên Trang - Hường - Tuấn - Hiển. Kết quả buổi họp do thư ký Hường ghi lại


1. Thể lực (đây là điều quan trọng nhất để
Cung leo Sín Chải là cung cực khó, hạn chế nữ đi, sức bền cần gấp 3 lần leo trạm Tôn, lại có mục đu dây. Nên để đảm bảo an toàn leader sẽ kiểm tra kỹ thể lực trong buổi test của từng team. Nếu có thành viên nào thể lực không phù hợp không qua được buổi test thì nên tự nguyện rút lui ở nhà chọn cung khác.
Vì vậy các ôm nữ cố gắng tăng cường độ tập luyện để theo được đoàn.
Team HN có 2 đợt trek cuối tuần 1 và 3 của tháng 9.
Đợt 1: trek chùa Địa NGục 30km đường rừng + 50 dốc nhỏ.
Đợt 2 : Trek tại 1 cung tương đương Fan.
Team SG test tại Bà Đen.

2. Tình hình đoàn xế/xe
Hiện tại đoàn có 8 xế/ 8 xe. Gồm 14 thành viên 5 nữ / 9 nam.
Đóng cọc trước 2 tuần sau khi có kết quả test. Xe nào rút cọc sẽ hỗ trợ thuê/ mượn xe. Quyết tâm không để ôm ở nhà.

3. Mọi vấn đề liên quan đến cũng đường, thủ tục ban điều hành sẽ lo, các thành viên yên tâm nhé!

4. Đường đi
Trong đoàn chưa có ai từng đi cung này nên có 2 PA:
o Thuê/ mượn GPS, hỏi đường những đoạn cần thiết
o nếu có thể thì tuyển thêm 1 người có kinh nghiệm đi Y Tý.
o Leader team HN thử nghiệm dung GPS điện thoại trong chuyến đi tiền trạm sắm tới, nếu không ổn thì nhóm sẽ thuê/mượn GPS chuyên dụng

5. Lịch trình chi tiết
 Tốc độ :
Đường trường :
- 60km đường nhựa ít ổ gà
- Tối đa 70km/h đường nhựa đẹp, vắng
- 40 – 50 km/h mặt đường không xấu lắm
Đường đèo: 40 km/h đường nhựa đẹp; 25 – 30km/h đường nhựa xấu.
Offroad Y Tý : 20km/h; đoạn xấu : 10km/h
Điều phối tốc độ, vượt xe chỗ ngoặt & tổ chức đoàn Duy sẽ làm việc với anh Tuấn khi ra Bắc.
Ba ngày đầu tiên đoàn phải đậy từ 4h30, ăn sáng và xuất phát 5h. Ngày leo Fan xuất phát 6h. Tối ngủ trễ nhất 9h để đảm bảo sức.
Trước ngày đi 1 tuần mọi người nên ngủ sớm và dậy sớm như lịch trình cho quen tránh bị mệt mỏi và buồn ngủ.

6. Xe
Để đảm bảo an toàn cho xế + ôm bất buốc tất cả các xe phải được bảo dưỡng trước khi đi 10. Mỗi xế + ôm tự chuẩn bị xăm dự phòng mang theo. Trường và Anh Tuấn là 2 thợ vá của đoàn chúng ta.
Xăng xe share chung/ đầu người. Các chi phí khác như bị công an thổi phạt, xe hỏng, … hỗ trợ 50%.

7. Đây là vấn đề không ai muốn xảy ra: Tai nạn
Tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ có phương án thích hợp. Đoàn sẽ dừng hẳn chuyến đi nếu có thành viên gặp nạn trên đường.
Nếu tai nạn nhẹ, đặc biệt là bị trật khớp chân khi leo Fan, sau khi sơ cứu, ổn định cho thành viên bị thương, đoàn sẽ nhóm họp để đưa ra phương án.

8. Chuẩn bị đồ đạc
Đồng phục đoàn:
1. Khăn rằn: che nắng, mưa - lau mồ hôi, giữ nhiệt.
2. Áo đỏ sao vàng, tối thiểu 1 cái
3. Băng tay phản quang, đeo tay trái trong 7 ngày, cái này Duy phụ trách đặt may. Đây là điểm chung duy nhất của đoàn trên mọi quãng đường
Về đồ chuẩn bị chung của đoàn và đồ chung cá nhân, sẽ list lại toàn bộ để mọi người tiện chuẩn bị.

9. Ngủ nghỉ
Mọi người nghiêm túc trong chuyện ăn uống và ngủ nghỉ để giữ sức cho cả chuyến đi.
Ngày 1 ngủ tại Lìm mông. Anh tuấn dẫn đoàn, Duy, 2 leader team sẽ lên Lìm mông thương lượng chỗ ngủ & 2 bữa ăn. Chúng ta sẽ ăn tối với trưởng bản, nhờ nấu giùm bữa sáng và cơm cho bữa trưa ngày 2.
Ngày thứ 2 ngủ tại Y Tý đã có chỗ ngủ.
Ngày 3 chỗ ngủ tại Sapa Duy sẽ liên hệ.
Anh Chính chuẩn bị bếp ga loại xin (đảm bảo an toàn) để đề phòng đun nước uống café. Nhưng cũng chuẩn bị bếp và củi tự chế cho an toàn. Xoong chúng ta mang theo đủ đề nấu mì cho 10 người (cho 10 là đủ cho 14). Trang Thiên lên phương án các bữa ăn + thực đơn leo Fan.
Túi ngủ sẽ thuê/ mua ở HN hoặc nếu ai đã có túi ngủ cá nhân thì tự túc mang đi.
Chúng ta vẫn thuê lều dự phòng, lều đó sẽ dùng để cắm trên Fan, dự phòng đi Y Tý và dự phòng nếu không xin ngủ được ở bản Lìm. Duy sẽ liên lạc poster để hỏi xem nên thuê lều nào và anh Hiển sẽ thuê chỗ quen.
Trường sẽ phụ trách lập kế hoạch cho phương án cắm trại tối – sang tại Lìm Mông

10. Tiền
Duy sẽ thu cọc sau khi có kết quả test thể lực, trước khi đi 2 tuần. Ai không đi coi như ủng hộ đoàn. Tiền cọc là 500k = 1/6 chi phí. Lần 1 đóng cọc, lần 2 đóng tại buổi off trước ngày lên đường, lần 3 tại sapa. Về tài chính, gần như sẽ chia đều ra , thủ quỹ tổng hợp lại và thống kê đầy đủ, ai cũng có trách nhiệm giữ tiền của nhóm.

L0ngTr4n
30-08-2013, 15:51
Thớt ơi còn cho đăng kí không? mình đã add skype của Thớt mà không thấy tin tức gì?

chi_pheo1983
30-08-2013, 18:24
cung này đi d ài ngày quá nhỉ . cũng muốn cnhưgn chắcc khong xin nghỉ được

hoang996
31-08-2013, 11:52
Thớt ơi còn cho đăng kí không? mình đã add skype của Thớt mà không thấy tin tức gì?
bạn gọi 097262chín năm hai nhé

hoang996
31-08-2013, 11:55
Thớt ơi còn cho đăng kí không? mình đã add skype của Thớt mà không thấy tin tức gì?
0975262chín năm hai

L0ngTr4n
03-09-2013, 08:28
0975262chín năm hai

Thanks @hoang996

tranduykts
03-09-2013, 09:49
Mình đã khóa danh sách rồi nhé.
Qua đợt test thể lực cuối cùng ngày 22/9 sẽ chốt danh sách và thu tiền cọc.
Mong các bạn thông cảm.

Chuyến đi dài ngày với 4 ngày đi đường + 3 ngày leo Fan tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro vỡ cung đường.
Nhóm đã họp và thống nhất chỉ đi với 15 người như trong danh sách, lúc chốt đoàn còn bao nhiêu đi bấy nhiêu.

hoainamken
03-09-2013, 21:26
Giờ mình mới đọc được topic này, thật thú vị. Mình dự tính thực hiện độc hành xuyên Việt vào 10/9 và sẽ đi trong khoảng 25 ngày. Hy vọng có thể gặp các bạn ở Tây Bắc. Mình cũng dự định sẽ leo fansipan và cũng đi cung Sín Chải-Trạm Tôn. hehe. Các bạn đã chốt đoàn rồi nên chúc các bạn có một chuyến đi cực kỳ ý nghĩa, nhiều kỉ niệm.

tranduykts
03-09-2013, 23:59
Giờ mình mới đọc được topic này, thật thú vị. Mình dự tính thực hiện độc hành xuyên Việt vào 10/9 và sẽ đi trong khoảng 25 ngày. Hy vọng có thể gặp các bạn ở Tây Bắc. Mình cũng dự định sẽ leo fansipan và cũng đi cung Sín Chải-Trạm Tôn. hehe. Các bạn đã chốt đoàn rồi nên chúc các bạn có một chuyến đi cực kỳ ý nghĩa, nhiều kỉ niệm.

Xuyên Việt một mình khá vất vả đấy.
Hy vọng gặp bạn trên đường.
Chúc bạn thượng lộ bình an!

tranduykts
05-09-2013, 14:07
Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi dài ngày thử thách này, các team ĐI CHĂN BÒ GROUP đã rôn ràng chuẩn bị với các chuyến trekking.

Chuyến đi mở màn của team SG ngày 17+18/08.
Địa điểm: Núi Chứa Chan - núi cao thứ 2 Nam Bộ, leo đêm
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/IMG_3235_zps1900be07.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/IMG_3235_zps1900be07.jpg.html)
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/_MG_3300_zpsdcee7992.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/_MG_3300_zpsdcee7992.jpg.html)

Chuyến đi của leader Team HN cùng đồng bọn dịp 2/9
Địa điểm: Tây Yên Tử

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/970872_543110665758048_97712257_n_zpsa6b35174.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/970872_543110665758048_97712257_n_zpsa6b35174.jpg. html)


Cuối tuần này Team HN bước vào đợt test thể lực quyết định 2 ngày 1 đêm
PA1: Tam Đảo Bắc (trời tạnh)
PA2: Hàm Lơn + Địa Ngục.

Chúc team HN có một chuyến đi thật vui vẻ và an toàn!
Team SG cuối tuần sau có chuyến đi quyết định tại núi Bà Đen.

Còn 28 ngày nữa là đến ngày lên đường, Sài Gòn đã mua xong vé máy bay, chỉ chờ ngày hội quân!!! Hen gặp Hà Nội (beer)