KinqV
08-07-2013, 21:57
Tháng 8 năm ngoái, mình có dịp sang thăm Nhật Bản một đất nước rất thú vị và cũng rất đắt đỏ.
Lúc mình sang Nhật là dịp mình vừa xong Master ở Hàn Quốc và bạn mình đang có học bổng Internship tại Tokyo. Và dự định sang Nhật chơi được ấp ủ trước đó có dịp mà xúc tiến.
Nhật đúng là một đất nước đặc sắc về văn hóa, nhất là so với Hàn Quốc - rất đơn điệu và toàn tự tô vẽ cho to ra (chắc do ở Hàn nên thấy thế :D).
Dù đã ở Nhật gần được 10 ngày nhưng vẫn chưa đã ngứa. Lâu lâu có bạn bè sang Nhật đi chơi, đi Conference hay những bạn bên Nhật post hình lên fb, mình lại rất muốn sang đó chơi vài lần nữa. Một phần vì rất gần và vé máy bay đi Nhật cũng tương đối rẻ nữa (tầm 180-330 nghìn KRW~ 150-300$). Nhưng dự định đó sẽ nhường chỗ cho GUAM vào năm sau của mình. Năm nay thì hết quota nghỉ phép vì về Việt Nam nhiều rồi.
Thành cổ Osaka
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_2229_.jpg
Chùa Todaji ở NARA
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_3398_.jpg
Kinkakuji ở KYOTO
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_3719_.jpg
Fushimi Inari
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4041_800.jpg
Với em Geisha ở GION
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4098_.jpg
Tàu điện ở TOKYO. Khoảng cách giữa truyền thống và hiện đại chỉ là một bước chân.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4237_800.jpg
TOKYO SkyTree
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4311_800.jpg
Lúc mình sang Nhật là dịp mình vừa xong Master ở Hàn Quốc và bạn mình đang có học bổng Internship tại Tokyo. Và dự định sang Nhật chơi được ấp ủ trước đó có dịp mà xúc tiến.
Nhật đúng là một đất nước đặc sắc về văn hóa, nhất là so với Hàn Quốc - rất đơn điệu và toàn tự tô vẽ cho to ra (chắc do ở Hàn nên thấy thế :D).
Dù đã ở Nhật gần được 10 ngày nhưng vẫn chưa đã ngứa. Lâu lâu có bạn bè sang Nhật đi chơi, đi Conference hay những bạn bên Nhật post hình lên fb, mình lại rất muốn sang đó chơi vài lần nữa. Một phần vì rất gần và vé máy bay đi Nhật cũng tương đối rẻ nữa (tầm 180-330 nghìn KRW~ 150-300$). Nhưng dự định đó sẽ nhường chỗ cho GUAM vào năm sau của mình. Năm nay thì hết quota nghỉ phép vì về Việt Nam nhiều rồi.
Thành cổ Osaka
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_2229_.jpg
Chùa Todaji ở NARA
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_3398_.jpg
Kinkakuji ở KYOTO
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_3719_.jpg
Fushimi Inari
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4041_800.jpg
Với em Geisha ở GION
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4098_.jpg
Tàu điện ở TOKYO. Khoảng cách giữa truyền thống và hiện đại chỉ là một bước chân.
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4237_800.jpg
TOKYO SkyTree
https://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/201208_Japan/IMG_4311_800.jpg