PDA

View Full Version : Boracay-Manila thiên đường và sự thú vị.



BeIn
26-06-2013, 20:12
Một chuyến đi vô cùng đáng nhớ: thú vị có, bất ngờ có, bực mình có….. Tất cả tạo nên 1 chuyến đi tuyệt nhất từ trước đến nay của mình
Vô cùng tình cờ, like trang facebook baynhe cua anh Bụi mình thấy vé rẻ 10PH đi Manila thế là ko nghĩ ko rằng ngồi chọn thời gian được nghỉ dịp 30/4 năm 2013 là nhắm mắt nhắm mũi đặt luôn. Đặt liền cho 4 người mà ko hỏi ý kiến những người kia. Khi điện thoại báo tin nhắn đã trừ tiền thành công mình mới ngỡ ngàng, ôi thế là lại 1 chuyến du lịch nữa đang chờ đợi :D.
Đặt xong đi Manlina mới tá hỏa là chưa biết gì về Phil cả, vội vàng vào PHUOT đọc 1 lèo vài topic, vài nghìn chữ, cùng vô vàn những chia sẻ thú vị thấy điểm mình đến quả là không tồi, thế là háo hức háo hức…..
Nhưng lại nhưng, Manila thì okie rồi, ổn roi, nhưng còn những 7 ngày 8 đêm thì đi những đâu cho hết thời gian đây. Lại hỏi anh Gúc Gồ, tháy 1 bài của viết của 1 bạn về Boracay tuyệt đến nỗi ko nghĩ ngợi gì book luôn vé đi boracay cho chuyến đi. Khi tìm vé khớp với ngày từ Manila sang thì ôi thôi toàn vé đắt, cực đắt vì liên quan đến ngày lễ (mặc dù lúc đó đặt đang là tháng 10 trước hẳn 6 tháng). Thế là kệ, ko quan tâm đằng nào cũng đắt chẳng tội gì phải đặt trước… đến gần tết đặt cho tiền nó vẫn ở trong túi mình :). Thế là cứ quên đi, quên luôn, chẳng nhớ có chuyến du lịch đang chờ đợi.
Đến tận tháng 3/2013, thật tình cờ và thật bất ngờ vào Phil Air, mình thấy hiện lên vé đi Kalibo có 688PHP tương đương khoảng 400K/ chiều thế là nhắm mắt nhắm mũi đặt ối trời 800K/ khứ hồi rẻ quá, rẻ quá :).
Thế là tổng tiền vé thiệt hại cho một người cua mình 3tr080K (đã mua hành lý 20K/ 4 người) quá rẻ phải không nào. Lại còn được bay Phil Air nữa chứ :).
KS thì mình cứ truyền thống book trên Agoda và Booking, ở Boracay 5 ngày mình book May Flower (1tr4/ đêm, book trước đi 7 ngày), ở Manila mình book Tune Makati: 700K/ đêm (book buổi sáng hôm bay :)). Vì thế lời khuyên cho các bạn KS rất nhiều bạn ko cần phải lo lắng book trước vài tháng đâu vì theo mình xem và quan sát giá của các KS mình muốn đặt (1 số nữa nhé, chứ ko phải 2 KS này) thì càng gần càng rẻ, rẻ hơn được hẳn 100K :D.

BeIn
26-06-2013, 21:00
Thôi lan man nhiều rồi, vào đề chính thôi. Mình bay đi Manila vào 28/04 từ HN chuyến 1h đêm, đến SB thấy các vị nhà mình đi phil quá nhiều đông nghịt luôn, thế mới biết nó hấp dẫn như nào. Làm thủ tục tại quầy của Cebu khá dễ chịu, chẳng cân hành lý xách tay như một số người dặn, Hành lý ký gửi cũng ko cân luôn, mua 20kg hành lý mà mình gửi hết cả đồ xách tay gần 26kg cũng mặc kệ :).
Nhân viên thì dễ thế, làm thủ tục nhanh chóng thế, vậy mà chuyến bay bị delay đến 3 tiếng đồng hồ, đến 4h kém mới lên được đến máy bay. Ngủ ngồi, ngủ nằm la liệt ở sân bay Nội Bài đến là ... vui :))
https://farm9.staticflickr.com/8160/7460842950_0cec4b94ef_c.jpg
Vì thế các bạn book chuyến nối tiếp bay đi các đảo khác của phill cần lưu ý, chuyến bay từ Hà Nội có thể delay đến 3, 4h hoặc 2h là chuyện thường xuyên không có gì đáng bất ngờ cả nhé.
Lên máy bay thì thấy các tiếp viên to, cao, đen, xinh và cũng thân thiện, máy bay CEBU đúng là quá lạnh, kinh khủng lạnh. Vậy nên các bạn nhớ chuẩn bị áo khoác và khăn quàng cho đỡ viêm họng hay hắt hơi sổ mũi nhé.
https://farm9.staticflickr.com/8014/7460842298_2ac2dcd60a_c.jpg
Đang ngủ gật gù, dở giấc vì thế lên máy bay là mình ngủ luôn, gần khoảng gần 8h sáng của phil thì đến Manila. Sân bay cũng nhỏ xinh, không to chỉ như LCCT của Malaysia. Đến sân bay đổi tiền luôn, mình đổi tỷ giá 100$ = 4.080 PHP, thấy bảo đó là giá ổn vào thời điểm đó.
Xuống sân bay tránh lạc nhau và vẫn theo dõi cập nhật tình hình tin tức ở nhà. Mình mua 2 sim để gọi giá 250PHP được 150PHP trong tài khoản, và 1 sim free 3G trong 5 ngày 350PHP. đi đoàn 4 người chia nhau thì chấp nhận được, Sim của Globe. Iphone5, Ip4, IPad đều có máy cắt sim sẵn và rất chu đáo, nên ko lo khi các bạn mang điện thoại "xịn" đi nhé. Quầy bán Sim với đổi tiền rất gần nhau, chỉ cần đi ra khỏi chỗ lấy hành lý là thấy ngay không cần phải tìm.
Một góc quang cảnh sân bay Manila:
https://farm9.staticflickr.com/8151/7461084740_9ef027088c_c.jpg
Xuống đến sân bay còn 4 tiếng nữa mới nối chuyến đi Kalibo nên mấy anh chị em rủ nhau sang bên kia đường ăn Macdonal ở quán gần trạm xăng như các bạn hướng dẫn trên diễn đàn.
https://farm9.staticflickr.com/8025/7460839348_ec4b1c6580_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7107/7461003140_3a4383dd9b_c.jpg
Muốn đến chỗ Macdonal đó các bạn đi qua 1 bãi đỗ xe khá là xa, và sẽ gặp mấy bác cò mồi taxi nói ko thể băng qua đường cao tốc, có muốn đi thì lên bác ấy chở, các bạn nhớ ko đi nhé, cứ kéo hành lý đến gần chỗ Macdonal sẽ có vạch sang đường cho người đi bộ, đi cẩn thận vì các xe phóng khá nhanh. Sang đến nơi thì cũng phải nhanh chân sếp hàng để gọi món. 1 điểm rất đặc biệt là Phil ko ăn tương ớt, chỉ ăn tương cà, nên bạn nào khoái cay thì nên mang sẵn 1 lọ tương ớt đi theo nhé :D, ăn Humbeger mà ko có tương ớt thì ăn làm sao :)). Đồ ăn Phil rất rẻ, ăn 4 người ở Macdonal ăn thoải mái hết 120K cho 4 phần ăn khá là đủ chất, điều hòa mát lạnh, nhà về sinh sạch sẽ. Bạn nào sợ nắng ngại ra ngoài thì tại sân bay có đồ ăn nhanh và các quán cafe lịch sự có thể ngồi xử lý bữa sáng luôn khỏi đi lại.

BeIn
26-06-2013, 21:56
Continu....
Bay đến Kalibo vào 12h trưa, bay có 1 tiếng nhưng Phil Air cũng cho đồ ăn nhẹ gồm nước, bánh và hạt điều rang, tuy đi phil Air nhưng vì lại gần cái máy bay của CEBU đẹp quá em chụp cái:

12h20: Đến cái sân bay quốc tế Kalibo cứ tưởng quốc tế thì to, hoành tráng, hóa ra bé tẹo như cái bến xe giáp bát nó đây nhé
https://farm6.staticflickr.com/5191/6949551128_c90fa1a79e_c.jpg
Được cái quy củ và sạch sẽ. Cái băng chuyền lấy hành lý cũng bé tẹo, Cạnh chỗ lấy hành lý thì vô vàn các quầy bus, taxi, resort.... ở ngay cạnh chào mời và phục vụ đưa ta đến Boracay :). Tuy nhiên theo mình các bạn đừng đi mấy hãng đó, hãy đi của hãng South West (ko biết viết có đúng ko). Nhân viên mặc áo màu cam rất nổi bật bán vé ngay cạnh cửa ra vào, họ cũng có 1 VP ngay phía ngoài cửa to đùng. Nên mua vé khứ hồi Kalibo - Boracay: vé khứ hồi mặc cả là 900PHP cho 1 người chọn gói dịch vụ: Bus - Phí môi trường - Phí bến tàu - Tàu ra đảo - Xe chở về KS boracay và ngược lại. (nếu bay khứ hồi Manila - Kalibo), còn nếu ai chỉ có chuyến bay về từ Kalibo - Manila muốn sử dụng dịch vụ South West thì phải ra VP cạnh DMall (đi thẳng xuống 1 đoạn) nhớ đặt trước ngày bay 1 ngày mới có vé xe bus, họ làm rất chuẩn đó. Dịch vụ South West rất chuẩn, xe đẹp, máy lạnh, mới tinh, nhân viên thân thiện, xuống bến tàu phát luôn vé Phí môi trường, phí bến tàu, vé tàu, có người dẫn lên tàu luôn, bỏ qua hàng nghìn người sếp hàng chờ đi, 1 cảm giác được chen ngang, rất Yomost :)). (Mải lấy hành lý đông quá và sợ ko kịp chuyến bus sớm nhất nên quên ko chụp ảnh minh họa roài)
Xuống đến bến tàu 1 cảm giác, xanh, sạch. Một không khí thoáng đãng đã đập ngay vào mắt thế này đây :
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/482559_655316984483796_372475484_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/261681_655318241150337_553131338_n.jpg
Từ bến tàu South West có 1 xe trung chuyển chở về tận KS, có nhiều khách đi trên đó, cứ KS nào gần thì họ cho xuống, lần lượt, thú vị vì mình được biết nhiều KS, resort khác vì xe dừng khá lâu để lấy hành lý và trả khách. Ngồi trên xe gặp 3 anh người Sài Gòn kêu Manila chỉ có mua sắm thôi, mấy cái nhà thờ đẹp đẹp, còn đâu thì chán ốm, đi núi lửa ko nên đi phí tiền mà hành xác...... bala, bolo 1 hồi làm mình sờ lại ví tiền để quyết tâm tận dùng 3 ngày 2 đêm ở đó chị có mua, mua, và mua :)).
2h30 chiều đến KS May Flower 1 cảm giác rất yên bình, đẹp đẽ như trong chuyện cổ tích, mọi thứ đều nhỏ nhỏ, xinh xinh nhìn rất vừa mắt. Nhân viên phải nói là tuyệt vời thân thiện. Đang mệt khát mà các em ấy mang ra 4 cốc nước dứa to đùng và mời uống, sau đó cho nhận phòng luôn, bể bơi nhỏ nhưng cực sạch sẽ. phòng ốc sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc đơn giản, ngăn nắp, quá đủ cho .... một cuộc tình :)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/264400_655318534483641_1569516024_n.jpg
Tắm giặt, thay đồ xong, lọ mọ tìm đường ra Dmall để giải quyết cái bụng vì quá đói. Đi bộ từ May Flower ra Dmall khoảng chừng 1km đi bộ cũng được chỉ 1 chút là ra đến nơi, không khí mát mẻ, sôi động. Các em mặc Bikini mát mẻ cứ áo mỏng tang, quần bơi, hoặc chỉ có quần áo bơi, đi đâu cũng thấy, thật là mát mắt. Người Hàn và Hồng kông vô cùng nhiều, các em KS bảo May FLower chủ yếu là khách Hàn, thảo nào buffe sáng của họ có món đặc trưng của Hàn luôn. Các bạn nam sang đây thì điều này cũng là 1 sự thú vị. Khi vào siêu thị, cửa hàng, quán ăn, quán kem, hay trên bãi biển đều có thể nhìn thấy phụ nữ chỉ mặc có 2 mảnh bé xíu à :).
Ảnh hơi nhạy cảm nên mình ko up....
Ra Dmall chọn quán nào đông nhất thì sà vào, quán có tên là INASAL chuyên cơm gà, ăn rất rẻ nhé, 1 suất 1 đùi gà cả má đùi + nắm cơm to đùng tính tiền việt khoảng 50K, quán sạch sẽ sang trọng, gà nướng mật ong khá là ngon, quán còn có phục vụ chè Halo HaLo vị cũng khá là okie.
Cho cái ảnh quán ăn nào:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/936886_655427351139426_1370984135_n.jpg

BeIn
26-06-2013, 22:47
Bụng no rồi thì ta ra biển, bãi biển đông đúc, nhưng cảm nhận sự yên bình chứ không ồn ào xô bồ. Cát mát lạnh dưới chân, gió hiu hiu thổi, nước trong vắt nhìn thấy tận đáy, những em bé người phil đen nhẻm trượt ván điệu nghệ, các khách du lịch thi nhau thử cảm giác mạnh trên biển.....
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/263335_655319601150201_1483230121_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/931391_659789924037240_1550805302_n.jpg
Chỉ khoảng 5h chiều hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, phải công nhận đây là cảnh hoàng hôn trên biển đẹp nhất từ trước tới giờ mình được chứng kiến. Cảm giác hạnh phúc... lẫn lộn, thật là quá đã, quá đã. Ngồi trên cát thưởng thức bia Sanmigel vị chanh muối thì còn gì bằng...

Buổi tối 6h các quán sát biển đã bắt đầu kê bàn kê ghế dọn hàng ăn, các lều matxa sếp hàng dọc với lời mời chào nhiệt tình: Matxa 1 tiếng 200PHP rất ổn cho một ngày di chuyển quá nhiều. Tụi mình lượn khắp bãi biển, các hàng ăn, hàng nào đông là vào xem giá tiền, độ tươi sống của hải sản và thực đơn các món ăn, để quyết định. Thật là khác với các bạn trên diễn đàn miêu tả là 350PHP là được 1 suất buffe hải sản. Thật ra chỉ là Buffe tối với cơm, các món thịt nướng, các món âu, còn muốn ăn hải sản như mực, cua, tôm, cá thì ta phải mua riêng, không có chung kèm vào giá 350PHP, nếu ăn riêng thì giá ko rẻ khá đắt và HS toàn bộ là đông lạnh chứ ko tươi sống, khi gọi thực sự ko được ngon cho lắm. Vì mới đến nên ăn tạm 1 bữa ở 1 quán đông đúc trên biển: thực đơn 4 con mực nướng nhồi, 4 con tôm to (6 lạng), cơm, rau xào, gà nướng.... tổng tiền mất 1800PHP cả phí phục vụ, à Hàu quá rẻ nên được miễn phí 1 đĩa to, rất ngon nên cả đoàn gọi thêm 1 đĩa nữa cùng ngao hấp. Sau khi ăn thêm mới là 1800PHP nhé :D
https://media.thethaovanhoa.vn/2013/02/21/18/09/boracay2.jpg
https://i1126.photobucket.com/albums/l617/sweetiesandrose/Boracay/nhahangbobienBoracay.jpg (ảnh này em mượn :D)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/401065_659790960703803_1190313532_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/575369_659790097370556_613423134_n.jpg (ảnh của cô bạn)


Buổi tối ăn xong đi lượn biển đêm, ra bãi biển xem múa lửa rất thú vị, ngồi uống cafe nước hoa quả, nghe nhạc, cùng không khí cực kỳ sôi động, đâu đó nhìn thấy những thanh niên mặc áo có dòng chữ Free City thấy đúng quá, cảm giác được tự do sau những ngày sống và làm việc trong khuôn khổ.
Vì ngày 1 di chuyển quá nhiều nên nhóm quyết định về đi nghỉ, ra siêu thị Dmall mua 4 chai nước to để cho ngày hôm sau, tiện thể chờ xe KS đón cho đỡ tốn 60PHP đi Trycycle :). Ngày 1 đầy vất vả nhưng thú vị đã kết thúc với sự hài lòng tuyệt đối của cả đoàn.

nguyenvutru
26-06-2013, 23:30
hehe tín đồ baynhe lại gặp nhau trên phuot rùi mà cũng đúng thui thik săn vé rẻ thì lại thik đi đây đi đó mà =))
để up ảnh lên diễn đàn bạn theo đg dẫn sau DIỄN ĐÀN -->KHU VỰC CHUNG -->Thông báo - Hướng dẫn --> Hướng dẫn cách tạo Album cá nhân và up ảnh lên server của Phượt - bài này https://www.phuot.vn/threads/6911-M%E1%BB%99t-v%C3%A0i-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-Giao-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9Bi?p=175548#post175548
cũng mạo muôi góp ý với bạn chút có gì k phải bạn bỏ qua nha: những thông tin từ bài viết bạn có thể thêm đg link vào khi đó ng đọc có thể tiện tra cứu tất nhiên là bh có thể gúc gồ nhưng đôi khi tên sai thì tìm mệt nghỉ luôn ví dụ như " hãng South West (ko biết viết có đúng ko)" :)) http://www.southwesttoursboracay.com/boracay-transportation and tương tự như ks cũng vậy click vào đg link là mọi ng có thể bik ks đó ntn mình k có ý "ăn sẵn" nhưng như thế thông tin sẽ chuẩn xác hơn (NT) tks và mong chờ phần tiếp theo bài viết của bạn

BeIn
27-06-2013, 08:27
hehe tín đồ baynhe lại gặp nhau trên phuot rùi mà cũng đúng thui thik săn vé rẻ thì lại thik đi đây đi đó mà =))
để up ảnh lên diễn đàn bạn theo đg dẫn sau DIỄN ĐÀN -->KHU VỰC CHUNG -->Thông báo - Hướng dẫn --> Hướng dẫn cách tạo Album cá nhân và up ảnh lên server của Phượt - bài này https://www.phuot.vn/threads/6911-M%E1%BB%99t-v%C3%A0i-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-Giao-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9Bi?p=175548#post175548
cũng mạo muôi góp ý với bạn chút có gì k phải bạn bỏ qua nha: những thông tin từ bài viết bạn có thể thêm đg link vào khi đó ng đọc có thể tiện tra cứu tất nhiên là bh có thể gúc gồ nhưng đôi khi tên sai thì tìm mệt nghỉ luôn ví dụ như " hãng South West (ko biết viết có đúng ko)" :)) http://www.southwesttoursboracay.com/boracay-transportation and tương tự như ks cũng vậy click vào đg link là mọi ng có thể bik ks đó ntn mình k có ý "ăn sẵn" nhưng như thế thông tin sẽ chuẩn xác hơn (NT) tks và mong chờ phần tiếp theo bài viết của bạn

Cám ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ lưu ý và sửa lại bài viết để tiện theo dõi hơn :). Mình chưa đủ 20 bài viết nên ko thể post ảnh, đợi viết nhiều nhiều rồi post vậy :(

BeIn
27-06-2013, 09:14
Continu....
Ngày thứ 2: Ngủ đã đời, dậy bơi tại KS, ăn sáng. Kế hoạch hôm nay là tham gia tour đến điểm nhảy cầu Ariel Point: http://www.arielspoint.com/. Một nơi mà các bạn trên Phuot nói rất thú vị, thế nào ta cũng phải thử chứ nhỉ :D. Ban đầu đến Boracay bạn sẽ thấy rất nhiều đại lý du lịch cầm ảnh và mời mọc mình đi tour đó của họ, mình cũng nên ngắm nghía tham khảo chứ đừng đi. Muốn đi Ariel poit bạn nên đi của bọn :Boracay Beach Club gọi tắt là BBC, cứ gọi Trycycle là từ bất cứ 1 KS nào trên đảo đi đến đó cũng mất 50PHP đến 60PHP, nếu mà đi 2 người thì có thể đi kèm các nhóm khác trả mỗi người 15PHP cho rẻ. Chi phí cho 1 người đi Ariel poit là 1600PHP bao gồm tàu trở ra điểm đó, bia, nước ngọt, khoáng trên tàu uống no nê, tẹt ga, cả coktail.... xin thêm cho vào balo mang về cũng okie à :)).
Ở tại trước bãi chờ của BBC là bãi biển cát mịn trắng xóa, vô cùng đẹp, biển trời mênh mông, nên nếu ra sớm trước khi đi Ariel point ta có thể chụp hình, tự sướng, tắm nắng... 11h trưa tàu mới xuất phát đi Ariel poit.
Mất khoảng 35P đi trên tàu để đến khu vực đó. Vừa đến nơi có người hướng dẫn chu đáo xuống tàu rồi xếp bàn, phân vị trí cho mình ngồi. Ngay lập tức khi vừa đến đã có hoa quả phục vụ, 1 ít đồ bimbim, bánh ngọt, chuối nướng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, cứ hết lại lấy.... Vừa ăn vừa chính thức thử cảm giác mạnh, hoặc nhìn mọi người thử cảm giác mạnh, một cảm giác không thể tả nổi :). Có những anh béo ị, chắc phải hơn 1 tạ, cũng dám nhảy từ điểm 15m xuống dưới, bụng đánh bẹp xuống nước, đau quá hét ầm lên. Có những cô gái nhỏ bé thử độ cao từ 5m, 8m, đến 15m, thật ngưỡng mộ. Đi lần này mình gặp 1 đoàn 3 anh con trai người sài gòn cùng sang, cả 3 anh đều nhẩy mức 8m, và đau mông thấy bà cố, sau khi rút kinh nghiệm xương máu, 2 anh còn lại đã dũng cảm chinh phục mức 15m trong sự trầm trồ tán thưởng của mọi người, và mình thì thèm nhỏ dãi vì không dám thử :).
Ngoài nhảy cầu ra bạn có thể mặc áo phao xuống biển, hòa mình trong làn nước xanh ngắt mát như kem trong cái không khí nóng nực, tận hưởng thiên nhiên vô tận. Hoặc đi theo nhóm có thể chèo thuyền Kaya ra xa cảm nhận sự ưu đãi tuyệt vời của thiên nhiên nơi đây. Nói túm lại là đẹp và trong lành không bút nào tả siết. Mình luôn thắc mắc là: sao hàng ngày họ đón hàng trăm lượt khách, vài chục tàu, mà lúc nào ở đây cũng sạch bóng, nước trong xanh không một gợn đục, ko một dấu vết của dầu máy nơi tàu, thuyền chạy qua, thật là thắc mắc quá ?????.
Chơi đến khoảng 1h30 thì các bạn Phil phục vụ bữa ăn kiểu buffe, gồm cá nướng, cá hấp, thịt gà nướng, sườn nướng, mỳ xào kiểu TQ, xúc xích, rau, cơm.... Mọi người xếp hàng vòng quanh bàn tròn để lấy đồ ăn, nhìn buồn cười quá, ai mà đi ngược chiều là tắc đường luôn. Cứ ăn hết, đồ ăn mới lại được đem lên, như nồi cơm Thạch Sanh ấy.
Ăn uống, nghỉ trưa, chợp mắt chút giữa biển, mọi người lại dậy thi nhau nhảy cầu, bơi lội, như cảm giác sắp hết thời gian và luyến tiếc. Khoảng 3h tàu đưa khách về quay lại đảo, kết thúc một ngày hoạt động hết công suất và vui như chưa bao giờ vui như thế :). Khi quay trở về trên tàu các bạn lại tiếp tục thưởng thức Beer Sanmigel chanh muốn, coktail, khoáng, coke.... uống no rồi hãy về nhé :D.

Về đến đảo đi bộ 1 lúc về KS tắm giặt, và chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay có thời gian, gọi xe Trycycle đến chợ Talipapas vào wet market bán toàn Hải Sản, rẻ nhất ở đây là Hàu: 25K/ ký, hàu khá to và tươi ngon, Cua gần 1kg/ con, rất ít thừng: 250K, mực 90K, 100K/ kg, Bạch tuộc cũng giá đó, Tôm to: 250K/kg tươi sống....... Sau khi mua xong thì nhờ người bánn dẫn ra hàng nấu, hoặc mình tự ra bên cạnh thấy hàng nào thật đông thì mình xông vào, Công nấu mỗi món khoảng 70K/ món/ cân, làm rất nhanh và nhiệt tình. Có thể uống nước, ăn cơm và gọi thêm rau của họ, đặc biệt ở phil cảm giác mọi người ko ăn rau, nên rau rất đắt, cứ tưởng đảo mới đắt, hóa ra ở Manila cũng thế, ko có rau và đắt. Nên nhớ mang nhiều Vitamin đi uống, ko về nóng trong người hết, hê hê. Một bữa ăn gồm 2 con Cua 2kg, 4 con mực hơn 1kg, 1 đĩa Hàu 2kg, 2 dĩa rau muống xào, 2 phần cơm to đủ cho 4 người ăn, chi phí hết 1800PHH khoảng 900K :). Bằng bữa hôm nọ nhưng chất lượng và tươi ngon hơn nhiều.

Ăn xong có thể đi dạo chợ, trong chợ bán nhiều vòng tay, quần áo Boracay, giá rẻ, bạn có thể mua về làm quà hay kỷ niệm, chợ này bán rẻ hơn Dmall 1 chút, và nhiều vô cùng nhiều đồ, phong phú hơn hẳn.

Tối đến 11h mới thực sự sôi động, các bar mới chính thức lên đèn, vào đó ngồi làm chai beer, xem các bạn tây nhẩy múa hết mình, enjoy hết mình, cũng thấy cuộc đời thực sự là tươi và đẹp :D. Lưu ý là khoảng 9h30, 10h nhìn những bar tưởng là vắng vẻ, ko người các bạn ko muốn vào, nhưng cứ chờ đó 11h là như chuyển mình và thay đổi một cách chóng mặt, như ở VN các bạn hay gọi là giờ "lên nhạc" :). Vì thế để có sức khỏe Enjoy ban đêm ở Boracay thì ăn xong bạn có thể nghỉ ngơi, về KS cũng được sau đó 11h đi ra bãi biển nhé. An ninh thì quá ổn, quá an toàn vì giờ đó với buổi 8h tối lượng người không hề giảm, mà có khi còn tăng :).

Hết ngày thứ 2 với những cảm giác mạnh, vui vẻ và ăn no đã đời.

cherry_chen
28-06-2013, 09:27
Nhóm em cũng đi Manila- Boracay vào tháng 3 năm sau, đặt gạch ở đây hóng chia sẻ của nhóm bác, bác kể chi tiết quá, chỉ thiếu ảnh nữa là perfect, hihi, cảnh ở Boracay thì máy nào chụp lên rồi cũng lung linh bác nhẩy, hóng quá, hóng quá

BeIn
28-06-2013, 09:43
Ngày 3: Lặn biển, thuyền chuối:
Thực ra cái lặn biển và thuyền chuối mình ko tham gia mà chỉ các bạn trong đoàn tham gia, nên cảm xúc và sự hiểu biết chắc ko bằng các bạn đã thực sự đi, nhưng thôi biết đến đâu mình nói đến đó vậy :)
Sáng lại gọi Trycycle đến BBC (Boracay Beach CLub), đi bộ qua 1 cái ngõ nhỏ thông ra biển canh BBC có rất nhiều dịch vụ lặn cho du khách Helmet Diving, cứ mặc cả giá hôm đó 2 nam đi, 1 người là 650PHP, đi đông hơn có lẽ rẻ hơn nữa. Nhưng cũng tùy ngày, mình thấy KS nói hôm nào đông khách nhiều khách đi nó chảnh, nó lấy 700PHP, hôm nào nó ế khách nó lấy 500PHP, cái này chỉ nghe nói chứ không chứng thực à :)). Còn giá mình đi hôm đó, ko đông quá, ko vắng vừa phải là 650PHP, có vẻ hơi hớ :).
Mặc cả xong trả tiền xong, ngồi làm quả dừa ướp lạnh phải nói là quá tuyệt... Ngồi chờ 1 lúc thì nó cho lên 1 cái thuyền như cái Bangka nhưng loại nhỏ, cho mặc quần áo lặn, chở ra giữa biển và 2 anh trong đoàn thi nhau lặn với ngụp, cảm giác thế nào thì để mình hỏi rồi chia sẻ với các bạn, nhưng có vẻ okie lắm vì bạn ấy rất thích thú :).
Lặn xong người khô ráo, thấy mấy anh tatoo trên biển, thế là đoàn mình mỗi người mỗi hình, xăm trổ đầy mình, tổng thiệt hại 5 hình là 600PHP, toàn hình to vật vã. Khi nào được phép up ảnh, mình up chắc bà con cười nghiêng ngả =)))
Trưa về nóng bức Dmall quá nhiều người,, các quán ăn có điều hòa chật ních, cảm giác 1m2 mà hàng chục người chen nhau. Vui thì vui thật, nhưng hơi ngột ngạt. Chưa kể các em mặc 2 mảnh cứ đứng sát vào mình, ngại chết :)). Thế là vào quán gà đối diện INASAL chẳng nhớ tên, mua 1 con gà quay to đùng, cùng 6 nắm cơm , 4 cốc chè Halo. cho vào túi mang về KS mở điều hòa ngồi chiến đấu. Một con gà quay đến 1.5kg to ướp mật ong khá ngon giá là 250PHP (có biển QC rất là to nhé) nôm na là 130K bên mình, quá rẻ, quá rẻ, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Chi phí vô cùng rẻ :). CHè Halo thì 49PHP, cơm nắm thì 10PHP hay 5PHP mình cũng quên rồi......
Trưa về ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ, chiều 3h dậy ra biển bơi lội tiếp, cảm giác thời gian không đủ, dù chỉ 1 chút cũng thấy tiếc, nên cứ hồi phục sức khỏe là xông ra biển, dù bể bơi KS cũng có, cũng to, cũng đẹp. Nằm trên cát nghe sóng biển,, nhìn thủy triều xuống, bãi cát trắng cứ trải ngày càng dài trước mặt, cảm giác yên ả, thanh bình. Các bạn nhớ mang theo quyển truyện, quyển sách ra đó thì tuyệt nữa :). 5h chièu là hoàng hôn đã xuống. Đây là nơi ngắm hoàng hôn trên biển đẹp nhất mình từng thấy. Kể cả Phuket, phiphi, Promthep cũng thua xa :). Hoàng hôn in xuống biển, khoảng sáng tối ko rõ, mặt trời to đỏ rực. Ai thích lướt ván có thể thuê ván lướt của các bạn thanh niên Phil để thử, trả cho họ 50PHP đến 70PHP tùy mình. Nhưng thật ra rất khó để chơi trò đó.
Tối về tắm, thay quần áo, phát hiện ngoài vườn của resort mình ở có những cái lều rất đẹp, lều bằng gỗ và có bàn ngồi bệt, ở dưới thấy sếp xong nồi, bếp, hí hửng chạy vào hỏi thuê đồ nấu, để đi chợ hải sản mua về tự nấu. Vì cứ 1000PHP hải sản, mất 700PHP nếu, rất là tiếc. Lại còn đông đúc chen nhau vì hàng nấu ngon. Nếu mà mình tự nấu thi vừa rẻ, vừa vui, lại còn ăn đến khi nào thích thì đứng dậy. Resort này mấy em rất dễ thương nói à có đồ ăn, chứ ko có đồ nấu, sợ cháy :)). Nếu muốn nấu có thể ở Guest house một số nơi có bếp cho nấu ăn thỏa thích.

BeIn
28-06-2013, 09:46
Nhóm em cũng đi Manila- Boracay vào tháng 3 năm sau, đặt gạch ở đây hóng chia sẻ của nhóm bác, bác kể chi tiết quá, chỉ thiếu ảnh nữa là perfect, hihi, cảnh ở Boracay thì máy nào chụp lên rồi cũng lung linh bác nhẩy, hóng quá, hóng quá
Tháng 3 rât đẹp đấy bạn ạ. Nếu có tâm hồn ăn uống, nhớ mang theo mấy quả chanh, gói gia vị và ít ít tương ớt gói thì hoàn hảo. Mình sẽ chia sẻ thêm về vụ tự nấu ăn thì ăn HS còn rẻ nữa. Vì Boracay chủ yếu là nghỉ ngơi và tận hưởng thôi, nếu tự nấu ăn và cả đoàn cùng nhậu thì chi phí giảm gần 1/2 quan trọng nhất là rất vui :). có gì bạn cứ hỏi nhé.
Mình vẫn còn giữ 2000PHP làm kỷ niệm nếu đến lúc đó bạn cần thì mình sẽ để lại cho, bán kỷ niệm cho :))

Vetxanh
29-06-2013, 10:32
Chỉ còn gàn 1 tháng nữa thôi là mình sẽ được trải nghiệm những chia sẻ tuyệt vời này của bạn . Một chuyến đi đc sắp xếp từ tháng 10 năm ngoái cũng bởi những hứng khởi bất tử ^^ . Hy vọng chuyến đi sẽ ko làm mình phỉa thất vọng sau bao nhiêu chờ đợi như thế .

yamahavu
29-06-2013, 18:06
Mình cũng đang có kế hoạch đến đây sau 02 tháng nữa, đang hóng hớt chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ bạn (c)

huyenthu98
30-06-2013, 09:47
Tiếc quá, mình không xem được ảnh ở bài của bạn. 2 tuần nữa mình cũng sẽ lên đường và đang rât hồi hộp (c)

BeIn
01-07-2013, 13:47
Tiếc quá, mình không xem được ảnh ở bài của bạn. 2 tuần nữa mình cũng sẽ lên đường và đang rât hồi hộp (c)

Yên tâm, mình đủ 20 bài sẽ được post ảnh :D
Đẹp mê li rùng rợn
Mình còn 2000PHP bạn có muốn ko mình đổi cho

BeIn
01-07-2013, 13:48
Chỉ còn gàn 1 tháng nữa thôi là mình sẽ được trải nghiệm những chia sẻ tuyệt vời này của bạn . Một chuyến đi đc sắp xếp từ tháng 10 năm ngoái cũng bởi những hứng khởi bất tử ^^ . Hy vọng chuyến đi sẽ ko làm mình phỉa thất vọng sau bao nhiêu chờ đợi như thế .
Chắc chắn sẽ tuyệt hơn những gì bạn mong đợi :D

anquangminh
02-07-2013, 07:52
@BeIn: Bạn gửi số đt cho mình qua email: [email protected] (về vụ 2,000 Php) nhé

BeIn
02-07-2013, 07:56
@BeIn: Bạn gửi số đt cho mình qua email: [email protected] (về vụ 2,000 Php) nhé
Okie bạn, luôn ở đây nhé: 0972 49 8648

huyenthu98
02-07-2013, 09:34
MÌnh h mới check được , mà đã có bạn đổi mất tiền PHP của mình rồi hả :T

Vetxanh
03-07-2013, 09:09
Post tiếp đi chủ thớt ơi , ngày nào cũng vào hóng hớt nè . Bạn còn chơi cả ở Manila nữa mà phải không ?

BeIn
03-07-2013, 12:57
Post tiếp đi chủ thớt ơi , ngày nào cũng vào hóng hớt nè . Bạn còn chơi cả ở Manila nữa mà phải không ?
okie post tiếp đây.
Manila của mình thì hơi nhàm chán chỉ có mua sắm và mua sắm thôi :))

BeIn
03-07-2013, 13:35
Continu....
Vì thế các bạn ko nên ở resort làm gì, nên ở Guest houes thôi, vừa rẻ vừa tiện lợi cho mình, mà policy nó ko chặt chẽ dễ thực hiện những cái mình muốn. Quan trọng nữa là mình ko có thời gian ở nhà đâu, chỉ có ngủ thôi, còn thời gian còn lại lặn ngụp, enjoy biển, rồi cafe bãi biển, bar bở biển là hết times rồi, hôm nào cũng muộn lắc muộn lơ: 1, 2 h sáng mới về KS ngủ. Nên thuê phòng càng rẻ càng tốt chẳng cần gần vì trycycle đầy..................
Ngày thứ 4:
Sáng dậy, được resort phục vụ cho ăn sáng kiểu Hàn Quốc, Phil làm đồ ăn Hàn quả thật là độc đáo quá, ko giống bất cứ một món ăn nào mình từng ăn, thế là ngượng ngịu yêu cầu, cho tao 1 xuất ăn sáng kiểu mỹ :))).
Ăn xong xuống lễ tân nhờ gọi cho 1 tricycle để đi vòng quanh đảo xem cuộc sống người dân, làng xóm, phố phường. Số tiền trả cho tricycle là 300PHP trong vòng 2 tiếng đến 3 tiếng. Các bạn có thể mặc cả tiếp, vì lễ tân KS mặc cả giúp mình rồi. Đi dạo quanh đảo, thấy đơn sơ bình dị, cảm giác như 1 làng chài ven biển, Leo lên đỉnh núi Tullo để ngắm toàn cảnh đảo Boracay, trên đó có trò đu dây cảm giác mạnh. Đoàn mình mọi người không thích, chỉ ngắm nghía 1 lúc là xuống để còn về biển ngụp lặn, lần này đi toàn người thích biển đến điên rồ :).

Trưa về lượn vào chợ talipapas làm bữa hải sản toàn đồ nướng, Hàu nướng, tôm nướng, bạch tuộc nướng và mấy cốc xoài say sinh tố thơm lừng, tổng thiệt hại hết 1570PHP cả nấu cho 4 người. Ăn uống no nê ra 1 quán cafe cạnh Dmall và bãi biển nghe nhạc Hàn quốc xập xình, sôi động cảm thấy cuộc đời này quá đẹp :D.

Cảm thấy enjoy tại Boracay khá khá ,biết khá nhiều cả đoàn ai cũng thiếu ngủ trầm trọng, và trót thuê cái resort đẹp quá nên cả lũ hùa nhau đi ngủ, và kế hoạch là khi nào dậy thì quần nát cái bể bơi và sử dụng mấy cái chòi xung qanh ressort nằm uốn éo nghỉ ngơi :D. Tối cử 2 anh con trai của đoàn ra mua chè Halo, dưa hấu say, Kem Halowich to đùng, Gà nướng, cá nướng, cơm về bày ra chòi hì hục ăn uống chiến đấu. Mục tiêu sau lần này về mỗi người không lên 2kg, sẽ ko về tổ quốc.
Rất tiếc là bàn tiệc bày ra tại chòi em đã ko chụp lại, đến h về chỉ còn nỗi ân hận là bàn tiệc hổ lốn và thịnh xoạn đó :D :D :D :D

BeIn
03-07-2013, 14:00
không được post ảnh viết mỏi tay quá :((

huyenthu98
03-07-2013, 16:22
không được post ảnh viết mỏi tay quá :((
Sao không được post ảnh a, em thấy trang 1 có ảnh rồi mà (beer)

BeIn
03-07-2013, 20:29
Sao không được post ảnh a, em thấy trang 1 có ảnh rồi mà (beer)

Uh tại chiều chị được anh mod Peter pan chỉ rồi :)

cherry_chen
04-07-2013, 14:15
Tháng 3 rât đẹp đấy bạn ạ. Nếu có tâm hồn ăn uống, nhớ mang theo mấy quả chanh, gói gia vị và ít ít tương ớt gói thì hoàn hảo. Mình sẽ chia sẻ thêm về vụ tự nấu ăn thì ăn HS còn rẻ nữa. Vì Boracay chủ yếu là nghỉ ngơi và tận hưởng thôi, nếu tự nấu ăn và cả đoàn cùng nhậu thì chi phí giảm gần 1/2 quan trọng nhất là rất vui :). có gì bạn cứ hỏi nhé.
Mình vẫn còn giữ 2000PHP làm kỷ niệm nếu đến lúc đó bạn cần thì mình sẽ để lại cho, bán kỷ niệm cho :))

Ui thế thì tốt quá ạ, chị nhớ để lại cho em nhé, em sẽ qua đổi sớm thôi ạ, vote ngàn sao ạ (c)

huyenthu98
06-07-2013, 00:42
Chị ơi cho em hỏi chút, mình nên đổi usd rồi sang sân bay đổi php, hay nên đổi php từ VN a,ở Hà nội có thể đổi php ở đâu a(nếu có) thanks chị :)

BeIn
06-07-2013, 10:09
Chị ơi cho em hỏi chút, mình nên đổi usd rồi sang sân bay đổi php, hay nên đổi php từ VN a,ở Hà nội có thể đổi php ở đâu a(nếu có) thanks chị :)
Em nên đổi USD xong ra sân bay phil đổi tỷ giá tốt nhất. Đổi tại Hà Nội ko có đâu, và đồng tiền ko phổ biến nên hay cao, hôm chị đi ra QT hỏi cũng ko có, và hẹn hôm sau quay lại tỷ giá hẳn là 5450. Trong khi đó sang kia quy đổi ra có 5220 thôi :)

dulichonha
06-07-2013, 22:35
Mang USD sang PHI đổi Peso. Nhưng đừng đổi ở quầy bên trong sảnh ra. Ra hẳn bên ngoài đổi sẽ lợi hơn được khoảng tới 50 Peso/1USD. Tuy nhiên chỉ nên đổi 100 USD tại sân bay đủ để chi tiêu. Nếu đi Boracay thì tỷ giá còn tốt hơn ở Manila. Tuy nhiên, được giá nhất lại là ở sân bay Clark (hai quầy ở góc sảnh làm thủ tục). Ai có tiền Baht Thái, đô la SIN, hay Malaysian Ringgit mang sang đổi Peso đều được hết.

BeIn
06-07-2013, 22:50
Mang USD sang PHI đổi Peso. Nhưng đừng đổi ở quầy bên trong sảnh ra. Ra hẳn bên ngoài đổi sẽ lợi hơn được khoảng tới 50 Peso/1USD. Tuy nhiên chỉ nên đổi 100 USD tại sân bay đủ để chi tiêu. Nếu đi Boracay thì tỷ giá còn tốt hơn ở Manila. Tuy nhiên, được giá nhất lại là ở sân bay Clark (hai quầy ở góc sảnh làm thủ tục). Ai có tiền Baht Thái, đô la SIN, hay Malaysian Ringgit mang sang đổi Peso đều được hết.

Bạn nói thì khác hẳn mình biết và mình ở thởi điểm đó.
Hôm mình sang đến Manila thì đổi tại sân bay là 100$ được 4.080PHP. Còn ở Boracay mình đổi là 100$ = 3.970PHP. Mình đổi ở ngoài chỗ gần ra chỗ bãi đỗ xe, cạnh chỗ bán sim thẻ. Tuy nhiên ko phải lý do tỷ giá tốt hơn, mà do khi từ sân bay ra đổi tiền luôn, do đông quá bên trong quầy trong ở sảnh ra hết sạch, chứ hôm đó tỷ giá giống hệt nhau bạn ạ. Đoàn mình đi 4, Đoàn bạn mình đi 6. Đoàn đi 6 đổi xong đoàn mình ko đổi được vì hết tiền :). Nên đúng là ko biết thế nào mà lần :))

dulichonha
07-07-2013, 10:54
Bạn nói thì khác hẳn mình biết và mình ở thởi điểm đó.
Hôm mình sang đến Manila thì đổi tại sân bay là 100$ được 4.080PHP. Còn ở Boracay mình đổi là 100$ = 3.970PHP. Mình đổi ở ngoài chỗ gần ra chỗ bãi đỗ xe, cạnh chỗ bán sim thẻ. Tuy nhiên ko phải lý do tỷ giá tốt hơn, mà do khi từ sân bay ra đổi tiền luôn, do đông quá bên trong quầy trong ở sảnh ra hết sạch, chứ hôm đó tỷ giá giống hệt nhau bạn ạ. Đoàn mình đi 4, Đoàn bạn mình đi 6. Đoàn đi 6 đổi xong đoàn mình ko đổi được vì hết tiền :). Nên đúng là ko biết thế nào mà lần :))

Chính xác thì không thể lần được vì tỷ giá lên xuống theo ngày. Tôi vẫn đang ở Boracay đây. Mới cách đây 3 hôm, đổi ở quầy bên trong sảnh đến thì tỷ giá 4.250P. Vừa ra ngoài, hai cái quầy mà bạn đổi (cạnh quầy bán sim đó) thì lại là 4.275P. Đến sân bay Clark hôm sau thì được tận 4.310P. Còn hiện nay ở Boracay thì ngày nào cũng thấy 4.275P. Thế nên là may rủi, đi vào thời điểm có giá tốt hay không thôi.

thuhangtrinhhp
07-07-2013, 10:56
Sorry làm loãng topic. Mình vừa về tuần trước, đổi tại sân bay Manila là 100usd = 4320PHP, tại Boracay là 100USD = 4270PHP. Nên lợi nhất là mang tiền USD sang đổi ở sân bay nhé. Mà PHP mang ra khỏi Phi thì mất giá lắm nên các bạn đổi vừa đủ dùng thôi.

BeIn
07-07-2013, 21:11
Sorry làm loãng topic. Mình vừa về tuần trước, đổi tại sân bay Manila là 100usd = 4320PHP, tại Boracay là 100USD = 4270PHP. Nên lợi nhất là mang tiền USD sang đổi ở sân bay nhé. Mà PHP mang ra khỏi Phi thì mất giá lắm nên các bạn đổi vừa đủ dùng thôi.
Đợt này $ lên giá, lợi ghê :).

Linhgiang
08-07-2013, 16:43
Tháng 3 rât đẹp đấy bạn ạ. Nếu có tâm hồn ăn uống, nhớ mang theo mấy quả chanh, gói gia vị và ít ít tương ớt gói thì hoàn hảo. Mình sẽ chia sẻ thêm về vụ tự nấu ăn thì ăn HS còn rẻ nữa. Vì Boracay chủ yếu là nghỉ ngơi và tận hưởng thôi, nếu tự nấu ăn và cả đoàn cùng nhậu thì chi phí giảm gần 1/2 quan trọng nhất là rất vui :). có gì bạn cứ hỏi nhé.
Mình vẫn còn giữ 2000PHP làm kỷ niệm nếu đến lúc đó bạn cần thì mình sẽ để lại cho, bán kỷ niệm cho :))
Bạn ơi bạn chia sẻ thêm về vụ tự nấu ăn đi,t3 tới này mình cũng có chuyến đi phil ,ghé boracay 4 ngày,thích vụ tự nấu ăn này quá,mà Cái ks bạn ở là của station mấy vậy?

honey171
12-07-2013, 13:20
Mình đã đặt đc vé HN-Manila-HN ( 7/3-13/3/2014 ) , mình book khứ hồi 2 ng là $214 ( bao gồm 1 hành lý 20kg) . Vậy chắc là rẻ rồi nhỉ. Nhưng quay ra book đi Boracay thì còn toàn vé đắt :( . Mình đi có 2 vợ chồng thôi thì nên ở Boracay mấy ngày hả bạn ? ko biết từ giờ đến tháng 3 có đợt KM nào nữa ko nhỉ

bunny911
12-07-2013, 16:02
Chị ơi nếu em đi Borcay vào tầm cuối tháng 12 đầu tháng 1 thì có okie không ạ? vì em muốn đc đón Xmas bên đó :D

vanphan85
15-07-2013, 00:29
cám ơn chủ topic đã viết khá là chi tiết, và mình sẽ tiếp tục ngồi hóng để chuẩn bị cho chuyến đi vào t2 năm sau.

BeIn
15-07-2013, 10:40
Bạn ơi bạn chia sẻ thêm về vụ tự nấu ăn đi,t3 tới này mình cũng có chuyến đi phil ,ghé boracay 4 ngày,thích vụ tự nấu ăn này quá,mà Cái ks bạn ở là của station mấy vậy?
Mình cũng đã chia sẻ một chút trong bài rồi mà. Ban muốn tự nấu ăn thì ko nên ở resort từ 3 sao trở lên vì chính xách của các resort khá chặt chẽ, họ sẽ ko cho mình nấu nướng gì đâu bạn a. Bạn nên chọn các Guest Houes như trên các diễn đàn các bạn hướng dẫn, giá rẻ và có thể nấu ăn được.
Đoàn của bạn mình đi sau mình 2 tuần. Các bạn ấy thuê 1 nhà nghỉ ở được 3 người 1 phòng, chủ thì thân thiện nên cho mượn đồ nấu. Vì rút kinh nghiệm từ mình đi, các chị ấy mang theo gia vị, chanh, ớt, xả... tất cả cho vào 1 túi nhỏ sang đó tung hoành. Mình sẽ hỏi lại tên nhà nghỉ này rồi bổ xung nhé.
Mayflower ở station 2 cũng ko xa dmall lắm khoảng 10p đi bộ có khi không đến bạn ạ. KS này được cái xinh xinh sạch sẽ và nhân viên tuyệt vời. Tuy nhiên giá ko okie lắm :). Vì mình đi suốt ngày gần như chỉ có tối về ngủ, nếu như vậy thì hơi phí

BeIn
15-07-2013, 10:46
Mình đã đặt đc vé HN-Manila-HN ( 7/3-13/3/2014 ) , mình book khứ hồi 2 ng là $214 ( bao gồm 1 hành lý 20kg) . Vậy chắc là rẻ rồi nhỉ. Nhưng quay ra book đi Boracay thì còn toàn vé đắt :( . Mình đi có 2 vợ chồng thôi thì nên ở Boracay mấy ngày hả bạn ? ko biết từ giờ đến tháng 3 có đợt KM nào nữa ko nhỉ
Vé từ HN đi bạn đặt rẻ rồi đó. Mình đặt là gần 100$/người chưa có hành lý. Chắc cũng khoảng giá của bạn. Đi boracay thì bạn chịu khó canh của Zest fly nhé, Cebu mình thấy ít khi có lắm hoặc có thì giá cũng cao hơn. Mình thì gần ngày đi mình đặt của Phil Air giá cũng rất hợp lý khoảng hơn 700K/ người khứ hồi bay Kalibo đã bao gồm mỗi người 10kg hành lý ký gửi, mà từ Kalibo di chuyển về Boracay khá dễ dàng và chỉ mất khoảng chừng 1h40'. Nên bạn đừng lo lắng quá nhé, kiểu gì bạn cũng đặt được vé rẻ thôi :). Mình cũng đi 2 cặp đôi 2 vợ chồng và 2 đứa iu nhau :). Theo mình bạn ở 5 hôm, dành 2 hôm manila là quá đủ. Bạn ở Boracay 5 hôm khéo vẫn thòm thèm và tiếc đó. Nhưng theo mình cái gì thèm 1 chút với ngon :).
Có muốn biết thêm gì bạn cứ PM mình sẽ trả lời bạn.

BeIn
15-07-2013, 10:47
Chị ơi nếu em đi Borcay vào tầm cuối tháng 12 đầu tháng 1 thì có okie không ạ? vì em muốn đc đón Xmas bên đó :D.
Chị chưa đi tầm đó bao giờ. Nhưng do trước khi đi đọc quá nhiều thông tin mọi người nói thì tháng 12 và đầu tháng 1 là thời điểm đẹp trong năm. Nên em cứ tự tin mà đặt vé đi nhé :)

BeIn
15-07-2013, 11:03
Continu.....................
Ngày cuối cùng ở Boracay và quay về Manila: Quá nhiều rắc rối ngay từ đầu giờ sáng.
Không biết có phải thiên nhiên quá đẹp, con người quá thân thiện hay sao mà mọi người đều quên mất ngày về. Hôm trước bụng bảo dạ ra đăng ký xe để quay lại Kalibo thì quên xừ mất. Tối muộn mới chợt nhớ ra, 2 chị em trong đoàn quyết tâm đặt đồng hồ lúc 7h sáng để ra South West đăng ký chuyến cho phù hợp với giờ bay (4h chiều cùng ngày).
7h30 sáng có mặt tại South West được gặp 1 chị quá xấu, quá không thân thiện :(, khắc hẳn với mấy em nhân viên ở Kalibo đã gặp hôm trước. Mình đưa vé máy bay cho chị ấy xem chuyến bay buổi chiều của hãng, sau khi liếc mắt 1 cái chị ấy bảo: Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ vì không đăng ký trước 1 ngày, các bạn vè đi và cắm mặt vào máy tính ko tiếp. Mình ngu ngơ hỏi tại sao, chị ấy trả lời ko sao hết, theo quy định là thế, ko đăng ký trước sẽ ko có xe đón thế thôi. Mình hỏi thôi được rồi nếu bên chị ko có xe đón, ko cung cấp dịch vụ vì sợ ko kịp thì có thể chỉ cho chúng tôi có chỗ nào khác cung cấp dịch vụ tương tự bên South West không? vừa hỏi xong lườm cái trả lời không biết ra ngoài mà hỏi. HIchic, mới sáng sớm đã gặp 1 người khác hẳn mọi người ở Boracay tôi từng biết ức quá, ức quá....
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/999045_682667521748742_1715472330_n.jpg
Bonus cho bà con cái ảnh nhé :D
Sau khi gặp hoang mang vì lo lắng không có xe quay lại Kalibo, 2 chị em ra Dmall chờ xe của KS quay lại resort, anh lái xe thấy 2 đứa xị mặt ra hỏi tại sao, thì bảo tao ko tìm thấy xe quay về Kalibo mà chiều nay tao bay rồi.
Anh ấy nhiệt tình chỉ vào văn phòng của Zest Fly trong Dmall, vào đó hỏi nó cũng nói báo gấp quá ko sắp xếp được xe. Lại lo lắng, mặt lại dài ra thêm 1km nữa :(.
Ra gặp anh lái xe lắc đầu anh ấy kêu lên xe mau, lúc đó gần 10h trưa rồi lo quá. Anh ấy chở 1 phát đến 1 văn phòng có tên Islan Star ngay trên con đường gần Dmall. Chạy vào hỏi, họ lắc đâu, đang chán quá thì tự dưng có 1 anh vào bảo vẫn còn chỗ trên 1 chuyến xe 11h30 đó hỏi mày có mấy người, bảo tao có 4 người ối giời may quá họ đủ chỗ.
Giá vé cũng giống như ở South West. Vội vàng về KS dọn đồ đạc, gọi 2 ông kia dậy ăn sáng và chuẩn bị hành lý. Vừa gặp xong cái bánh mỳ thì họ cho xe vào đón rất đúng giờ.
12h20 ra đến Cation, xe của Island star cũng to, nhìn cũng mới, nhưng khi lên xe thì ko bằng được south west, đi cứ chông chênh, chông chênh, làm mình suýt thì Liverphooll :((. Mãi cũng đến được Kalibo, lúc đến nơi là 2h15.
Sảnh sân bay chất ứ người, xếp hàng đến vài chục vòng, nhìn sợ chết khiếp, nhưng cũng phải xếp chứ biết làm sao bây giờ. PHil Air là hàng không quốc gia nên có vẻ tuyển toàn con ông cháu cha, được mỗi cái cao ráo xinh đẹp, chứ làm việc chậm và lề mề kinh hoàng. 2 quầy 1 Cebu, 1 Phil Air cùng lượng khách như nhau, Cebu còn bị mở sau thế mà 1 loáng khoảng 3h30 khách đã làm xong hết thủ tục. Còn mình thì mãi ko đến lượt, 4h30 bay mà 3h20 vẫn đứng xếp hàng gần đến lượt. 3h30 đến lượt mình làm thủ tục. Mang vé ra nó bảo vé của mày tao ko tìm thấy code thấy vé, và ko có chỗ ngồi của mày. Ối giời ơi, bảo tao đã đặt vé đã trừ tiền thẻ tín dụng đã có code vé confrim tại sao lại không có. Nó bảo nó ko biết, nó chỉ ra 1 cái quầy ở ngoài sân bay như cái khu công nghiệp ý. Nó bảo ra đó giải quyết, lúc đó là 3h45. Cử 2 đàn ông ở lại canh hành lý. Mình và con em chạy long xòng xọc vào trong đó để yêu cầu xử lý vé. Nó giải thích do hãng hay hệ thống lỗi ko tìm thấy chỗ nó sẽ cho chỗ ngay đây.
Nó ghi 1 code mới bằng bút mực vào 1 tờ giấy nháp to đùng như giấy lộn, ghi xong khoảng 15P nó bảo cầm ra làm thủ tục gấp. Mình thấy đề giờ là 7h bay. bảo ko tao bay chuyến 4h30 cơ. Nó bảo yên tâm vẫn bay chuyến đó, ko sợ muộn giờ đâu vì máy bay delay. yên tâm lại chạy ra ngoài làm thủ tục.
Đến quầy làm thủ tục thì nó đóng quầy bảo chờ 30P, ức chế chen vào bảo tao sắp bay, mày ko làm thủ tục thì tao bay thế nào. Nó bảo cho nó xem. Nó xem xong nó bảo, chuyến 4h30 hết chỗ, tao sẽ xếp cho mày sang chuyến 6h45. chỉ còn cách đó thôi. Hức hức, thì thôi nó cho đi chuyến nào thì phải chịu, chắc do mua vé rẻ quá nên nó thế, vãi linh hồn nhà Phil Air.
Sau khi làm thủ tục xong mọi thứ cũng khoảng 4h30. đóng phí sân bay nội địa là 40PHP xong cả lũ vào sảnh chờ, bé tẹo như sân bay Tuy Hòa nhà mình.
Đến hôm đó mới cảm nhận được đi sân bay mà như đi xe khách, sợ kinh hoàng :D Không còn vé ngồi chuyến sau :).
Trưa không ăn gì đói mờ mắt, lên sảnh tầng 2 làm hộp cơm hộp mỳ. Không hiểu là cái ngày gì mà cơm cũng hết mua 4 hộp chỉ còn 1 hộp, 3 người còn lại phải ăn mỳ :(.
Ngồi chờ máy bay mỏi mòn 7h30 mới cất cánh để về manila. Lên máy bay phát cho 1 chai nước, 1 bánh, 1 ít hạt điều, ăn kỳ hết lại ấm bụng :)).
Xuống đến sân bay đi bộ ra chỗ bãi gửi xe, đi bộ 1 đoạn thấy 1 đống taxi trắng có chữ Air condional thì gọi. mặc cả 250PHP để về Turne Makati. Trả rẻ quá hay sao mà ông taxi khó đăm đăm, lằng nhằng quá.
Về đến KS cũng hơn 9h nhận phòng tắm giặt sau 1 ngày quá bẩn thỉu :)). Phòng KS bé như lỗ mũi, bé xíu không quay nổi cai vali, nhưng nhìn sạch sẽ. Tắm xong đi xuống dưới nhà đi ăn uống. Khoảng 10h tối mà vắng tanh, 4 đứa vừa xuống đường thấy ngay 1 đống thanh nhiên xăm trổ, và nhìn dữ dằn đi theo từng bước 1, sợ quá rẽ ngay 1 quán gần đường có vẻ đông chút để giải quyết cái bụng, rồi cả lũ bảo nhau về ngủ, chứ nhìn không an toàn, hãi quá hãi quá.

dulichonha
15-07-2013, 11:26
Chính xác. Chị gái này còn làm ca tối và đúng là chị ấy có khuôn mặt khó chịu "duy nhất" ở Boracay mà tôi từng nhìn thấy. Tuy nhiên, làm cùng ca chị ấy hay có một chàng trai và một cô gái nữa, rất dễ chịu. Hình như chị này là trưởng phòng, chảnh chọe ghê gớm.

Thế nên, một kinh nghiệm cho các bạn đi sau là tránh phải gặp chị này thì từ chiều đi ở Kalibo, hãy đặt khứ hồi, rẻ hơn được 100P mà có người đến tận khách sạn đón lúc về.

BeIn
19-07-2013, 09:49
Chính xác. Chị gái này còn làm ca tối và đúng là chị ấy có khuôn mặt khó chịu "duy nhất" ở Boracay mà tôi từng nhìn thấy. Tuy nhiên, làm cùng ca chị ấy hay có một chàng trai và một cô gái nữa, rất dễ chịu. Hình như chị này là trưởng phòng, chảnh chọe ghê gớm.

Thế nên, một kinh nghiệm cho các bạn đi sau là tránh phải gặp chị này thì từ chiều đi ở Kalibo, hãy đặt khứ hồi, rẻ hơn được 100P mà có người đến tận khách sạn đón lúc về.

Đặt khứ hồi vừa rẻ vừa đỡ mất thời gian, và không bị rủi ro nhỡ có enjoy quá lại quên :)

khoai an qua^^
23-07-2013, 22:08
Chị thử cách này xem :chị upload ảnh lên photobucket rồi vào copy link IMG và paste lên bài viết của chị là được. Chị lưu ý một bài post tối đa 7 ảnh thôi nhé.

BeIn
24-07-2013, 10:09
Chị thử cách này xem :chị upload ảnh lên photobucket rồi vào copy link IMG và paste lên bài viết của chị là được. Chị lưu ý một bài post tối đa 7 ảnh thôi nhé.

Chị biết cách post rồi, nhưng lười quá, thanks em nhé :D

BeIn
26-07-2013, 21:28
Không sửa được bài viết nên mình sẽ post ảnh ở ngoài nhé :)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/475236_644112105604284_1904997420_o.jpg
Nhìn quả này ai sẽ cưỡng được :)
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/417837_655325724482922_333535854_n.jpg
Còn đây là Ariel point đây, đây là cầu 8m
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379759_655327667816061_1970200729_n.jpg
Đây là cái tàu sẽ đưa chúng ta ra ariel point
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/581753_655326621149499_1300318972_n.jpg
Chai bia đặc trưng và miễn phí trên tàu:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/423954_655326451149516_1050076654_n.jpg
Hình xăm to nhất tiêu tốn 200PHP đây :D
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/432203_655331557815672_64866210_n.jpg

BeIn
26-07-2013, 21:49
Chết cười khi ông béo xăm như này :)), gặp bao con mắt "thèm thuồng"
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/923022_655332481148913_1205017359_n.jpg
Đây là cái lều sẽ tổ chức đám cưới vào buổi chiều, họ làm rất đơn giản chỉ cắm vài cọc là xong, mình uống xong quả dừa thì họ làm xong đó :)))). NGười phil theo đạo thiên chúa, nên họ tổ chức ở đây, đối diện mỏm đá có chúa Jessu chứng kiến đó
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/575424_655329967815831_2051025770_n.jpg
Và đây là đám cưới của 1 anh người nước ngoài và 1 cô gái bản địa, hết sức lãng mạn và xúc động
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/292346_655333131148848_2089911434_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/482480_655333207815507_997190658_n.jpg
Hoàng hôn đẹp đến xao lòng
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/941808_655333631148798_868753270_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/264500_655333784482116_714329268_n.jpg

BeIn
26-07-2013, 22:04
Bức ảnh đẹp nhất tôi từng có :
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/942136_655333814482113_1681240419_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/945677_646196878729140_445657636_n.jpg

cherry_chen
08-08-2013, 15:03
Ảnh đẹp dã man, cảnh lên ảnh đã thế này,ở ngoài chắc đã phải biết :D Nhân tiện hỏi bác còn tiền Php k thì đổi giúp em với ạ, nếu còn để em đổi tiền từ bây giờ lun :D

Ltbubu
09-08-2013, 11:21
Bọn em đang săn vé đi Phil mà giờ thấy vô vọng quá, giá Cebu tháng 4 đã lên đến 199$ chưa kể thuế phí, mà căn bản muốn đi Boracay nên vẫn đang tính tới tính lui, đọc bài này của chị xong lại thèm :((

okdiem
09-08-2013, 16:28
ơ mình tìm bọn Phil AIR ko thây bay thẳng từ HN bạn nhỉ..

BeIn
14-08-2013, 23:00
Ảnh đẹp dã man, cảnh lên ảnh đã thế này,ở ngoài chắc đã phải biết :D Nhân tiện hỏi bác còn tiền Php k thì đổi giúp em với ạ, nếu còn để em đổi tiền từ bây giờ lun :D
Hic hết rồi em ơi. Không cần đổi đâu gần đi rồi hãy đổi. Tỷ giá càng ngày càng tốt em ạ :). Vì $ lên mà hê hê, đổi thì đổi $ ấy. Đợt tháng 4 Bath thái là 7400, chị vừa đi về có 680 quá okie luôn

BeIn
14-08-2013, 23:04
Bọn em đang săn vé đi Phil mà giờ thấy vô vọng quá, giá Cebu tháng 4 đã lên đến 199$ chưa kể thuế phí, mà căn bản muốn đi Boracay nên vẫn đang tính tới tính lui, đọc bài này của chị xong lại thèm :((
Không lo em nhé. Tháng 10 mới có promotion cơ, tại vì chị đặt vào tháng 10 chứ hồi tháng 8, 7 năm ngoái vào nó vẫn là 81$ gì gì đó mà, nên cứ canh đi, còn nhiều ko phải lo :)

BeIn
14-08-2013, 23:09
ơ mình tìm bọn Phil AIR ko thây bay thẳng từ HN bạn nhỉ..
đúng rồi bạn ơi, Phil Air chỉ bay từ Sài Gòn thôi. Mình bay Phil Air từ Manila đi boracay và ngược lại bạn ạ :)

BeIn
14-08-2013, 23:34
Tiếp theo là đến khung cảnh Dmall và 1 số điểm đến boracay nhé, rất tiếc là có nhiều ảnh chụp chợ hải sản nhưng trong ipad lười lôi ra quá :)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/249058_655331727815655_1460625158_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/292453_655331974482297_1809573000_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/268968_655332217815606_1375990042_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/941345_655332731148888_115531171_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969384_655332897815538_1236397781_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/970272_655426497806178_1585487151_n.jpg

BeIn
15-08-2013, 00:06
Tiếp.......
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/400821_655426547806173_457587532_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/307032_655426677806160_1990598038_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/942482_655427094472785_110940418_n.jpg
Đây là chỗ mà các xe vans của KS đến đón các bạn ra chơi biển, Dmall về KS nhé, cứ 1 tiếng là KS sẽ có 1 chuyến ra đón, lúc đón đưa tấp nập vui lắm :)
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/941289_655426914472803_1506630371_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/971688_655427297806098_1792100615_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/983962_655427241139437_2137010136_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/923021_655427327806095_1683772538_n.jpg

BeIn
15-08-2013, 00:09
Tiếp nào.................
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/312285_655427474472747_1120788984_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/971682_655427511139410_176526845_n.jpg
Tiệm trên có món kem trộn rất ngon đây nè:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/983843_655427127806115_1341218928_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/947002_655427164472778_1333695731_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/970707_655427204472774_900547286_n.jpg

BeIn
15-08-2013, 00:15
Sau đây là các món ăn, chụp hình rất ít hic hic
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/923047_655436121138549_1090302787_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/579525_655436144471880_1993580372_n.jpg
https://amthucmobi.vn/content/images/thumbs/0000961_muc_tuoi_nuong_xa_.jpeg
https://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/06/28/110628mbtphilipine01.jpg
https://www.ivivu.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/611.jpg
https://c0.f22.img.vnecdn.net/2013/04/25/boracay3-407960-1368299666_600x0.jpg

Mượn tạm 2 cái ảnh chuối nước và mực nướng nhé, vì mải ăn ko chụp :D (chuối nướng chỉ có ở manlia, còn Boracay thì ăn tại Ariel point chứ ko tháy bán dọc được mấy)

BeIn
27-08-2013, 21:42
Lâu không vào im ắng quá ta :D, chắc phải post thêm ảnh tý vậy :)

bunny911
30-08-2013, 14:56
em cũng đang hóng đi Manila và Boracay, nhưng em đang dự định đi vào dịp Noel không biết thời tiết có thuận lợi k ạ?
Sẽ đặt gạch để nghiên cứu hết các kinh nghiệm cho chuyến đi về viết bài review nữa :D

BeIn
05-09-2013, 09:31
em cũng đang hóng đi Manila và Boracay, nhưng em đang dự định đi vào dịp Noel không biết thời tiết có thuận lợi k ạ?
Sẽ đặt gạch để nghiên cứu hết các kinh nghiệm cho chuyến đi về viết bài review nữa :D
Noel thì okie mà, Thời tiết từ nửa cuối tháng 12 là okie rồi, ko lo đâu bạn ạ :D, Đợt đó mình sang cũng nói chuyện với bọn KS ở đó. Tất nhiên có năm thì cũng hơi mưa, nhưng không nhiều. Cứ thích là ta đi thôi. Cuối n ăm phòng ốc giá khá cao nên bạn nên book sớm tý, đừng như mình hướng dẫn nhé.
À nói như 1 câu của chủ KS mayflower thì: Nếu bão chúng tao có hầm tránh bão, mày cứ yên tâm nhé :))))
Nên kiểu gì cũng okie bạn ạ :D

bunny911
06-09-2013, 12:45
Cám ơn chị nhiều ạ ^^
Viết tiếp về Manila đi chị :D

BeIn
09-09-2013, 08:39
Cám ơn chị nhiều ạ ^^
Viết tiếp về Manila đi chị :D
Uh, Manila thì quá trời kinh nghiệm, nhưng toàn kinh nghiệm về mua sắm thôi :D rảnh mình sẽ post hết :D

nhjmcoi
14-10-2013, 15:34
em cũng đang hóng đi Manila và Boracay, nhưng em đang dự định đi vào dịp Noel không biết thời tiết có thuận lợi k ạ?
Hi bạn mình cũng đặt vé đi từ ngày 18-24 tháng 12, 3 ngày ở El nido và 3 ngày ở Boracay vé cho 6 chặng bay là 4tr3 vì mình thay đổi kế hoạch nên book trễ mấy chặng nội địa. Mình đi 1 mình và sẽ ở boracay từ 21- 24/12 đã book dorm ở Frendz nếu cùng plan thì ới mình cho vui nhé. Mình đi từ HAN. :)

BeIn
15-10-2013, 14:08
Hi bạn mình cũng đặt vé đi từ ngày 18-24 tháng 12, 3 ngày ở El nido và 3 ngày ở Boracay vé cho 6 chặng bay là 4tr3 vì mình thay đổi kế hoạch nên book trễ mấy chặng nội địa. Mình đi 1 mình và sẽ ở boracay từ 21- 24/12 đã book dorm ở Frendz nếu cùng plan thì ới mình cho vui nhé. Mình đi từ HAN. :)
Nhìn các bạn đi mà thèm kinh dị, thèm kinh hoàng :(

alo247
05-11-2013, 15:08
Hi bạn mình cũng đặt vé đi từ ngày 18-24 tháng 12, 3 ngày ở El nido và 3 ngày ở Boracay vé cho 6 chặng bay là 4tr3 vì mình thay đổi kế hoạch nên book trễ mấy chặng nội địa. Mình đi 1 mình và sẽ ở boracay từ 21- 24/12 đã book dorm ở Frendz nếu cùng plan thì ới mình cho vui nhé. Mình đi từ HAN. :)
Bạn cho mình hỏi book như vậy là bao nhiêu 1 ngày vậy ? Thanks

Ngoc-Hien
29-11-2013, 13:21
Chị ơi cho e hỏi ở NAIA từ đến Kalio của ÂA thì ở terminal nào ạ

BeIn
09-12-2013, 16:24
chị ko nhớ lắm nhưng hình như Terminal 3 (nó viết rất cụ thể trên vé của em ấy :)