PDA

View Full Version : Tà Sùa - tiếng gọi mê hoặc từ hoang dã - 6.2013



anhlongvn
13-06-2013, 18:01
Chuyến leo Fansipan tháng 12 năm ngoái đã hội tụ quá nhiều đam mê, đến nỗi sau đợt phê đó là sự hụt hẫng của nhóm phượt khi tìm mục tiêu mới.

Và rồi, Tà Sùa cất tiếng.

Chỉ dân phượt hay leo núi mới hiểu cảm giác mê mẩn, như say, khi lần đầu được ngắm nhìn những bức ảnh sống lưng khủng long Tà Sùa, với những bóng hình phượt tử bé xíu, chênh vênh len lỏi. Và ngây ngất nghĩ đến khoảnh khắc đi, và bò giữa sống lưng, 2 bên là vực thẳm, xung quanh là biển mây và rầm rĩ gió gào!

Đó cũng là lúc nhóm chúng tôi quyết định sẽ lên đường.

Tuy vậy, cũng phải mất hơn 2 tháng mới sắp được lịch. Nhóm 8 người, quyết định lên đường từ 7-9/6/2013.

Là cung phượt khá mới, chuyến đi được chuẩn bị kỹ. Ngoài đồ cá nhân đều có thể tự lo, đoàn phải chuẩn bị lều, đồ ăn, nước, đồ y tế, đệm trải để ngủ, chăn để đắp, tìm chỗ ngủ.. Thuê 1 chàng trai bản làm porter, người H'Mong, tên A Ku, đã khá nổi tiếng với những ai quan tâm đến đỉnh Tà Sùa. A Ku kéo thêm người cháu là A Ga để mang đồ.

Ngày 7/6, đoàn tập trung trước ĐH Thương mại, chia và cột khá nhiều đồ do phải mang hầu hết từ Hà Nội.

Hơi bận và vội vàng trước chuyến đi, tôi chỉ kịp xoay được 1 chiếc xe máy thuê rất cũ, không hề dự cảm gì những thử thách ghê gớm đang chờ đợi, tuy cũng hơi ngại thấy tiếng xe cọc cạch, phanh hỏng, máy rơ, không gương, không công tơ mét..!

1h15, đoàn bon bon lên đường theo QL32. Đã có Google Maps với E71 dẫn đường, chỉ lối.

Đường đi khá đẹp, rõ ràng, dài khoảng 220km, đoàn ước sẽ đi mất khoảng 5-6 tiếng.

Và đó là 1 ước tính sai lầm!

Từ Hà Nội đến Tam Nông, đường đi bằng phẳng. Từ Tam Nông sang TT Thanh Sơn, đường bắt đầu uốn lượn qua những con đèo, dốc núi.
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMAG2516_zps6392113b.jpg
Nghỉ chân trên đèo đến Thanh Sơn

Và chính nơi gặp những con đèo, dốc núi đầy gợi cảm đó, chiếc xe của tôi bắt đầu thể hiện đúng phong độ của nó.

Ì ạch, nặng nề, và hầu như bó tay trước mọi độ dốc. Thử về số 3, số 2, lấy đà các kiểu... Vẫn bất lực. Và các bạn cứ tưởng tượng suốt cung đường từ đó về Tà Sùa, 140km với đủ các loại đèo dốc, xe tôi chỉ còn cách về số 1, gầm rú ì ạch vượt từng đoạn dốc trước những cặp mắt lạ lẫm của người đi đường. Không những thế, xuống dốc cũng không hề dễ dàng vì chỉ đạp nhẹ phanh thì cần phanh đã cà xuống mặt đường!
Và tôi đã về đích như thế.

anhlongvn
13-06-2013, 18:10
Sau khi nghỉ chân, ăn tối ở Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, đoàn qua Nghĩa Lộ chạy thẳng về TT Trạm Tấu. TX. Nghĩa Lộ rộng rãi, thênh thang, với 1 vùng đồng bằng rộng lớn lọt giữa các dãy núi. TX khang trang 1 cách đáng ngạc nhiên ở vùng núi heo hút này.

Từ TX Nghĩa Lộ về TT Trạm Tấu khoảng 30km. Không dài, nhưng đó là đoạn đường khổ ải thực sự với tôi. Hầu như đường liên tục dốc lên, liên tục quanh co, uốn lượn. Chúng tôi đã đi giữa rừng núi trong đêm hoang vắng, ì ạch, nặng nề, và không ít lo lắng, e ngại về sự an toàn cho đoàn.

Mất gần 2 tiếng vật vã cho 30km đó, đoàn đến TT Trạm Tấu đã 10h tối. Tổng cộng mất hơn 6 tiếng cho đoạn đường 140km!

Và thêm 1 tiếng cho 7km từ TT Trạm Tấu về nhà A Ku ở bản Tà Sùa, xã Bản Công. Nửa đoạn đầu rất dốc nhưng đường rải nhựa, xe tôi vẫn cố đi được số 1. Đoạn sau, phải gửi đồ sang xe khác, cố lết được tiếp. Và khoảng 1km cuối là cuộc hành xác khủng khiếp. Đó hoàn toàn không phải là đường, mà là lối mòn đi lên núi, gập gềnh đất đá và rất dốc. Trừ chiếc xe Win của A Ku vẫn kéo được số 1 lên dốc, các xe còn lại hầu như xuống nổ máy, vào số 1 dắt bộ, chỉ đi được vài đoạn (không có ôm). Bạn có thể hình dung, xe của tôi cất hết đồ, vào số 1 cũng không sao tự kéo nổi nó, tôi phải dùng lực đẩy xe lên dốc.


http://www.youtube.com/watch?v=iEChzK-Vs0o
Đoạn đường khổ ải

Đó là ngày mệt nhất chuyến đi của tôi, và thật lòng, cũng khoảng chục năm nay tôi chưa phải cố và mệt như thế!

Một sự chuẩn bị tuyệt vời cho những ngày leo núi sau đó! :D

anhlongvn
13-06-2013, 18:29
Đoàn chia lại đồ, gói sẵn để sáng lên đường sớm, nhấm nháp bát nước chè và túi mận của A Ku đậm đà vị núi. Nhà A Ku là nhà gỗ, chênh vênh sườn núi. Ngoài gian bếp có vách ngăn, nhà thông liền 1 gian. Bà con thay đồ phải vào bếp, có người đứng canh. Bên ngoài có chuồng nuôi trâu, gà lợn, có bể nước và 1 chỗ quây để tắm, rửa, với vòi nước hứng trực tiếp từ suối, chảy liên tục, mát lạnh.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMAG2547_zpsf6879d9d.jpg
Gian bếp kiêm phòng thay đồ

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/IMG_4661_zps14051abe.jpg
Nhà A Ku chênh vênh sườn núi

Và ấn tượng nhất là cái toalet, là một thanh gỗ bản rộng vừa đủ đặt bàn chân, vắt ngang 1 cái vực, xung quanh quây ni lông che lại. Ngồi lên đó, tức ngồi lên 1 thanh gỗ vắt ngang vực, nghe tiếng gió và nước phần phật, rào rào xung quanh và tít dưới xa, không khí cực kỳ căng thẳng, thực sự toát mồ hôi!

Đêm ngủ trên phản gỗ, đã bôi Soffell chống muỗi nên ai nấy ung dung, nằm nghe tiếng ếch râm ran khắp núi.

Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm, và lập tức được thưởng thức cảnh bình minh ngây ngất lòng người, với những áng mặt trời đỏ rực và 1 biển mây quần tụ, 1 vẻ đẹp tinh khiết mà núi rừng có nhã ý ban tặng cho đoàn phượt tử.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4658_zpsa041c0cb.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMAG2538_zpsab6b96d1.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMAG2533_zpsbbb9b965.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4673_zps5c9d6a0e.jpg

Đoàn ăn bữa sáng do nhà A Ku chuẩn bị, với cơm rừng, gà núi, vừa khô, cứng và dai. Tôi gọi đùa là "dùng răng người Kinh đấu với da gà người Mông, và cuối cùng gà người Mông đã thắng!"

anhlongvn
13-06-2013, 18:54
7h, đoàn bắt đầu lên đường chinh phục.

Chỉ sau ít phút, các thành viên mặt hơi tái đưa mắt nhìn nhau, hổn hển. Quả thực Tà Sùa không đùa với thi nhân! Đường đi rất dốc, hầu như không có bậc, toàn đất, trơn, phải tự bám cây và loay hoay tìm chỗ đặt chân mà leo. Và dài mãi như thế.

Tổng quãng đường lên đỉnh chỉ khoảng 6-7km, mà phải nghỉ liên tục nhiều chặng. A Ku cho biết chính anh đã dọn ra con đường ấy, và có lẽ anh đã quen nghĩ thẳng, nên làm đường theo đúng kiểu đường chim bay, thẳng 1 mạch lên đỉnh núi, nên mới dốc và khó như thế!

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4708_zpsf975d99e.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4719_zps140fa48a.jpg
Thường xuyên phải đi bằng tứ chi

Càng lên cao, vẻ đẹp núi rừng và cảnh làng bản càng hiện rõ.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4732_zps45b3cd9d.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4744_zps6647d281.jpg

Qua đoạn dốc đứng đường đất, đến đoạn đường sau dễ đi hơn, nhưng đi phơi giữa nắng, không hề dễ chịu giữa tháng 6 mùa hè.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4754_zps1dce4876.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/SDC15656_zps197eebb3.jpg

anhlongvn
13-06-2013, 19:07
Trên đường đi, có nhiều mỏm đá đẹp.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4784_zps22beb246.jpg

Nhưng vẻ đẹp ngẩn ngơ, hùng vĩ, choáng ngợp, thì chỉ có thể là mỏm đầu Rùa, ở độ cao khoảng 2120m. Từ mỏm đá này, có thể nhìn toàn cảnh các bản làng, thấy Bản Công, TT Trạm Tấu, các ruộng bậc thang, các con đường núi uốn lượn, và dòng suối chạy dọc theo con đường từ TX Nghĩa Lộ đến Trạm Tấu.

Tất cả ẩn hiện trong các dãy núi, đều là núi dốc, với những sườn nhọn như sống lưng khủng long, phía xa là biển mây phủ lên TX Nghĩa Lộ, và xa nữa là đỉnh Tả Chì Nhù không kém phần cuốn hút.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4791_zpsb818e8e3.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4794_zps8990f8f4.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4797_zps58331e25.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4819_zps7a22f42f.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4826_zps30934fab.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4846_zpse337fd92.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4866_zps89d2b821.jpg

Chúng tôi dừng lại khá lâu, chụp ảnh. Gió trên mỏm đá này phần phật, nhiều lúc xô nghiêng cả người, mỏm chỉ đứng được 2 người là chật, nên thực sự ít người dám mạo hiểm tạo dáng, nhảy nhót trên mỏm đá này ... như tôi và 1 bạn nữa :)

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4850_zps85806023.jpg

anhlongvn
13-06-2013, 19:21
Đoàn ăn và nghỉ trưa 1 lúc dưới mỏm đầu Rùa. Bữa trưa là bánh mì, thịt hộp, xúc xích khá ngon.

Rừng Tà Xùa hầu như không có thú, không có cây to, nghe nói do trước đây rừng cháy trụi, gần đây mới mọc lại. Cây lấy gỗ cũng rất ít, và có hẳn 1 đội quân người H'Mông thường xuyên đi xẻ nốt những thân gỗ còn lại. Đoàn chúng tôi đã gặp đội quân này ở mỏm đầu Rùa, hơn chục người, khi họ đang dùng thừng, gậy vừa kéo vừa lái 2 tấm gỗ lao xuống theo lối mòn chúng tôi vừa đi. Người đi sau đẩy gỗ, 2 người đi trước kéo, mỗi lần gỗ lao ào xuống là tất cả hò hét, mấy người đi trước phải chạy thật nhanh dạt ra hai bên. Xem 1 lúc sởn tóc gáy, nhìn tấm gỗ lớn lao ầm ầm chỉ chực đâm vào mấy người đi trước!

Gần 1h, đoàn tiếp tục lên đường. Đoạn này khá dễ đi, nhưng cũng đã mệt phờ do chặng leo trước đó. Hơn 2h30 thì lên đến gần đỉnh. Từ đây, đoàn bỏ đường mòn, bỏ ba lô lại dọc đường, vén cây leo ngược lên 1 đoạn nữa thì đến đỉnh. Đây là đỉnh cao thứ 2.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4891_zpsf9c08eba.jpg

Dãy Tà Xùa là ranh giới tự nhiên giữa Yên Bái và Sơn La, có ba đỉnh. Đỉnh cao nhất là nơi dựng cột cờ Việt Nam trên độ cao 2.850m, tại đỉnh thứ hai hiện vẫn còn dấu tích của cột cờ cũ vốn được dựng từ thời Pháp thuộc. Đỉnh cao thứ ba nằm ở giữa, giống như vạch nối tạo thành sống lưng của một con khủng long. Có hai tuyến đường để chinh phục “cái sống lưng” ấy, một là đường từ bản Tà Xùa ngược lên và con đường thứ hai bắt đầu từ Bắc Yên.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4901_zpse9797bea.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4903_zpsa81ffcb2.jpg
Cành cây khô đánh dấu điểm lên đỉnh

Ở đỉnh thứ 2 mà anh A Ku dẫn lên, cảnh bị che khuất, không nhìn thấy xương sống khủng long, cũng không mấy ai để ý xem có dấu tích cột cờ không, hơi thất vọng. Theo kế hoạch đoàn sẽ về hạ trại gần đỉnh, hôm sau dậy sớm đi sống lưng khủng long mất 2 tiếng nữa.
Nhưng mới hơn 3h, nên đoàn biểu quyết, và quyết định đi luôn đến sống lưng khủng long.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4910_zpsb4374c4c.jpg
Đỉnh không có gì, chụp cái kỷ niệm

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4924_zpsc284df7c.jpg
Rời đỉnh trở xuống lấy balo đi tiếp

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4925_zps5662b431.jpg
Mấy chú trâu lên tận đỉnh kiếm ăn, choáng quá

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4928_zps4138aa47.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4930_zpsf9ae6f10.jpg
Bên kia mỏm này là xương sống khủng long

anhlongvn
13-06-2013, 19:45
Và đây, sống lưng khủng long huyền thoại, ở độ cao khoảng 2500m. Một vẻ đẹp hùng vĩ, đầy kiêu mạn. Bước chân phượt tử lướt trên sống lưng này cũng bỗng tràn đầy kiêu hãnh. Sống lưng nhọn, gập ghềnh đá núi, hai bên hun hút, mây trắng uốn vờn. Vất vả, mệt nhọc tan sạch.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4931_zps94be6e06.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4935_zps4928f9da.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4941_zps5cc83e31.jpg

Qua đoạn sống lưng đầu tiên, bỗng dưng đường mòn biến mất. Phía trước là vách đá, đi nữa là bước xuống vực thẳm. Đoạn này các đoàn viên mặt tái hết.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4948_zps9e3a9f71.jpg

Phải hỏi lại A Ku mấy lần, rằng có đường đi xuống thật, rằng các đoàn khác cũng đã xuống được, và rằng phải vượt qua đoạn này thì mới tiện đường vòng bên kia núi đến chỗ hạ trại. Lúc đó đoàn mới quyết tâm lần mò vách núi đi xuống. Hì hục, rất chậm, rất thận trọng từng bước chân. Một người, hai người, rồi cả đoàn lần lượt vượt qua vách đá. Riêng đoạn vách này phải mất 30'. Gần như đã hoàn tất những mục tiêu chính của chuyến đi, ngay trong ngày đầu tiên.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4950_zps22afdd21.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4957_zps10791d06.jpg
Thành viên đầu tiên qua được vách đá

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4963_zpsf71f4ef0.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_4976_zps58a411e0.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_2167_zps06cf3b98.jpg
https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/IMG_2178_zps274e942a.jpg

Chỉ mấy cây số, nhưng giống những đoạn khó leo nhất ở Fansipan, cộng thêm mấy vách đá dựng đứng mà dân phượt quen leo núi nhìn cũng thấy ngợp, nên cung đường tuy ngắn mà thử thách và độ phê của Tà Sùa còn hơn cả Fansipan.

Đi thêm 1 đoạn, tạm gọi là đốt sống cổ, ở vùng thấp nhất của sống lưng khủng long, đoàn bắt đầu xuống núi về chỗ hạ trại. Đường đi xuống xuyên qua rừng trúc rậm rạp, vén trúc mà đi, đường khá dài và không kém phần dốc. Trời đã tối.

anhlongvn
13-06-2013, 19:47
Đến chỗ hạ trại, nghỉ chân, dựng lều, trải đệm. Các anh porter lấy nước, bắc bếp, nấu cơm, luộc gà. Bữa tối tuy thức ăn khá hơn, nhưng cơm các anh H'Mông nấu kiểu rừng núi, vừa khô vừa cứng, quả không nhai nổi. Có thêm chai rượu táo mèo ngâm sâm của 1 cậu em, chuyền tay uống, mặc sức say cùng núi.

https://i240.photobucket.com/albums/ff156/anhlongvn/Ta%20Sua/rp/SDC15721_zpsaa60456f.jpg

Đêm trên núi Tà Sùa không dễ ngon giấc, bởi tiếng gió rừng gầm rít suốt đêm, đập ầm ầm vào lều, lúc nào cũng có cảm giác lều sắp bị cuốn bay mất, và thấp thỏm lo mưa. Và còn điều này nữa, ai cũng cảm nhận rất rõ liên tục có tiếng bước chân lạo xạo đi quanh lều, suốt đêm! Vãi quá!

Sáng sớm, đoàn dậy từ 4h, lục tục dọn lều, ăn sáng mì tôm, gói gém mọi thứ. 6h đã lên đường trở về nhà anh Ku. Đường về dễ hơn đáng kể, không mệt, nhưng cũng liên tục bị chồn chân và khá nguy hiểm do đường dốc, trơn. Nhiều bạn phải đi bằng mông, hoặc đi lùi. Hơn 10h là về đến nhà A Ku, tranh thủ tắm rửa, dọn dẹp, gói gắm mọi thứ và lên đường qua TT Trạm Tấu, thẳng ra TX Nghĩa Lộ ăn trưa.

Đường về xuôi xuống dốc, dễ đi hơn rất nhiều. Sau đoạn từ TT Trạm Tấu - TX Nghĩa Lộ, không ngờ tôi đã dần học được cách khiển con chiến mã cổ lỗ sĩ. Đó là, vào số đúng tốc độ xe đang đi thì mới có tác dụng, và quan trọng hơn, là lợi dụng tăng tốc tối đa khi xuống dốc để sau đó theo quán tính lao lên dốc, cũng như mỗi lần vào cua phải hạn chế phanh bằng cách bẻ sát góc và chuyển người theo để đổi trọng tâm như các tay đua trên TV vẫn làm. Theo cách đó, tôi đã bám, thậm chí liên tục dẫn đoàn, trừ đoạn trởi bắt đầu tối (vì đèn pha tối om).

9h tất cả về tới HN, kết thúc cuộc hành trình khổ ải nhưng mang về niềm say mê, kiêu hãnh, những bức ảnh để đời, những trải nghiệm/kinh nghiệm khó quên, tình yêu với núi rừng, niềm vui sống, và ấm áp những tình bạn đẹp.

anhlongvn
13-06-2013, 22:32
http://www.youtube.com/watch?v=AtDro6EcjkI

http://www.youtube.com/watch?v=DTdK_4sXBWs

anhlongvn
13-06-2013, 22:34
http://www.youtube.com/watch?v=BGnCqimQ8EY

http://www.youtube.com/watch?v=fBu_1QXbkwg

memo4148
13-06-2013, 22:56
:(( Thấy nhớ mọi người quá...Muốn đi tiếp cùng cả nhà quá...:((

Cả nhà ơi...Dịp 2/9 leo Phu Ta Leng đi :((


http://www.youtube.com/watch?v=OugM3e4WY_I&feature=youtu.be

tuan_coi
14-06-2013, 00:26
Tháng 10 này mình dự định ra lại ngoài bắc ... thấy phong cảnh đỉnh Tà Sùa bạn đã đi qua đẹp quá ... bạn có thể cho mình xin số phone của đồng chí A ku dược ko ?

TuanKiiet
14-06-2013, 06:33
Đẹp quá! Nhìn là mê luôn!
Hu vọng có dịp ra đó!
:D

earth2012
14-06-2013, 09:52
Tuyệt vời anh ơi (c)

memo4148
14-06-2013, 13:04
Tháng 10 này mình dự định ra lại ngoài bắc ... thấy phong cảnh đỉnh Tà Sùa bạn đã đi qua đẹp quá ... bạn có thể cho mình xin số phone của đồng chí A ku dược ko ?

Số điện thoại của A Ku: 01699595732

Đoàn e đi vừa rồi A Ku bảo là 1tr...E bảo thêm cả A Ga cháu A Ku nữa nên giá đội lên 1tr5...Được thêm 2 bữa thịt gà :D

tuan_coi
14-06-2013, 13:09
Số điện thoại của A Ku: 01699595732

Đoàn e đi vừa rồi A Ku bảo là 1tr...E bảo thêm cả A Ga cháu A Ku nữa nên giá đội lên 1tr5...Được thêm 2 bữa thịt gà :D

Cám ơn bạn rất nhiều .

Vương Chí Cường
14-06-2013, 13:13
Kính phục các bạn leo vào mùa hè.
Tuy nhiên hình như các bạn không đi hết chặng đường để lên 2600m thì phải.

anhlongvn
14-06-2013, 14:03
Kính phục các bạn leo vào mùa hè.
Tuy nhiên hình như các bạn không đi hết chặng đường để lên 2600m thì phải.

Chỉ 1 đỉnh rồi đi vào sống lưng và đi xuống thôi bạn ơi
Tất cả thời gian chỉ có 2,5 ngày, gồm cả xe đi về nên ko kịp. Hơi tiếc, nếu thật sung sức sẽ đi tiếp lên đỉnh giữa rồi về. Còn đi tiếp đỉnh cuối nữa cho đủ 3 đỉnh chắc phải 5 ngày.
Tuy nhiên, về cảnh sắc thì a Ku cho biết đến chỗ đó là đã thưởng thức hầu hết rồi

linhmu
14-06-2013, 14:09
Các bác cho em xin ít thông tin về cung này với và liên hệ với AKu như thế nào ? Em cảm ơn các bác nhiều .
ps : ảnh các bác chụp đẹp quá

giantia
14-06-2013, 22:01
Chỉ 1 đỉnh rồi đi vào sống lưng và đi xuống thôi bạn ơi
Tất cả thời gian chỉ có 2,5 ngày, gồm cả xe đi về nên ko kịp. Hơi tiếc, nếu thật sung sức sẽ đi tiếp lên đỉnh giữa rồi về. Còn đi tiếp đỉnh cuối nữa cho đủ 3 đỉnh chắc phải 5 ngày.
Tuy nhiên, về cảnh sắc thì a Ku cho biết đến chỗ đó là đã thưởng thức hầu hết rồi

Đoàn các bạn đi còn thuận lợi vì trời rất đẹp. Chúng tôi đi 4 ngày 3 đêm để chinh phục 3 đỉnh thì mất 2 ngày 2 đêm mưa dông kinh hoàng nhưng dù sao thì mọi trải nghiệm đều có giá trị của nó.

anhlongvn
15-06-2013, 11:46
Các bác cho em xin ít thông tin về cung này với và liên hệ với AKu như thế nào ? Em cảm ơn các bác nhiều .
ps : ảnh các bác chụp đẹp quá

Có điện thoại A Ku ở trên bạn ơi.
Thông tin trong bài này cũng kha khá rồi, tìm thêm trên google thêm 1 ít nữa, không nhiều. Đi ngắn, 2 ngày thì 1 đỉnh thôi, như bọn mình, còn đi trọn 3 ngày 2 đêm thì đi thêm được đỉnh giữa, còn cố thêm ít nhất 1 ngày đêm nữa mới đi đủ 3 đỉnh. Thực ra đi 2 đỉnh là ngắm hết cảnh đẹp nhất rồi. Đi thêm sống lưng vào đỉnh giữa nữa cũng hay. Còn đi nốt đỉnh cao nhất thì cứ luồn giữa rừng mà đi thôi, ko ngắm cảnh được, phải mang đồ khá vất vả vì phải đi xa, lâu, sau đó quay lại đúng đường cũ đi về.

Cứ liên hệ a Ku là ok.
Có thể ngủ ở nhà a Ku hoặc ở nhà khách Trạm Tấu rồi sáng sớm vào nhà a Ku bắt đầu leo.

hoangtungtn1986
15-06-2013, 11:59
Có điện thoại A Ku ở trên bạn ơi.
Thông tin trong bài này cũng kha khá rồi, tìm thêm trên google thêm 1 ít nữa, không nhiều. Đi ngắn, 2 ngày thì 1 đỉnh thôi, như bọn mình, còn đi trọn 3 ngày 2 đêm thì đi thêm được đỉnh giữa, còn cố thêm ít nhất 1 ngày đêm nữa mới đi đủ 3 đỉnh. Thực ra đi 2 đỉnh là ngắm hết cảnh đẹp nhất rồi. Đi thêm sống lưng vào đỉnh giữa nữa cũng hay. Còn đi nốt đỉnh cao nhất thì cứ luồn giữa rừng mà đi thôi, ko ngắm cảnh được, phải mang đồ khá vất vả vì phải đi xa, lâu, sau đó quay lại đúng đường cũ đi về.

Cứ liên hệ a Ku là ok.
Có thể ngủ ở nhà a Ku hoặc ở nhà khách Trạm Tấu rồi sáng sớm vào nhà a Ku bắt đầu leo.
Ơ đi như vậy fải có người dẫn đg chứ a ko thì lạc mất ah

anhlongvn
15-06-2013, 17:58
Ơ đi như vậy fải có người dẫn đg chứ a ko thì lạc mất ah

Đi 1 lần thì có thể nhớ, ko cần dẫn.
Nhưng có người mang đồ, nấu nướng kiêm dẫn đuong và hỗ trợ thì hay hơn, trừ khi bạn quá pro :)

anhlongvn
24-06-2013, 13:45
Có thể đi oto ngon lành đến tận thị trấn Trạm tấu, gửi ở đó (nhà khách Trạm tấu thì phải) rồi đi xe ôm vào nhà a Ku (cách 7km) bắt đầu leo.
Đi oto dễ hơn, khỏe hơn, nhanh hơn nhưng đi xe máy cảm nhận đường đèo phê hơn nhiều :)

Hùng Việt
25-06-2013, 10:36
em muốn e muốn@@

buzi
25-06-2013, 10:45
Cuối năm nhà tớ quay lại Tà Xùa để săn mây đó Hùng Việt...join cùng ko???

khanhhoangduy
25-06-2013, 14:37
Mình cũng đi Tà Xùa rồi, nhưng tiếc là mục đích cuyến đi chưa đạt được. Nhất định tháng 11 sẽ trở lại để săn mây

anhlongvn
25-06-2013, 18:18
Cố gắng thu xếp ít nhất 3 ngày, chứ ko đi về vẫn cứ tiêng tiếc :)
Chắc đoàn mình cũng phải trở lại chinh phục nốt 2 đỉnh :)

earth2012
20-08-2013, 14:29
Nhớ Tà Xùa và em đang háo hức Phu Ta Leng quá bác Longvn ơi, haha

earth2012
23-10-2013, 07:24
Tà Chì Nhù đang đợi bác Long ơi :))

Trekker
24-03-2014, 14:26
Anh Long viết rất hay